PDA

View Full Version : Singapore for beginner :D (từ 17/5 - 20/5)



bcherry
24-04-2012, 16:09
2 cả nhà, mình định đi Singapore 1 chuyến theo kiểu phượt. Đây là lần đầu tiên mình đến Sing.
Hiện nhóm mới có 2 nữ đi từ Hà Nội, bọn mình bay = tigerairways và dự định ở hostel khu bugis.

Sau khi tham khảo nhiều nơi, mình lên lịch trình như sau:

17/5 : máy bay đến Sing lúc 18h nên chỉ có 1 buổi tối
Sẽ đi khu Singapore flyer, Suntec City (thăm fountain of wealth), tiện thể tham quan đại lộ raffles và nhà hát sầu riêng luôn
https://yeudulich.vn/Upload/DiemDenBaiViet/Singapore/Esplanade%20Theatres%20on%20the%20Bay%204.jpg
Nhà hát sầu riêng

18/5: - sáng đi Marina Bay ngắm mặt trời mọc, công viên merlion
- đến khoảng 9h đi Sentosa và chơi ở USS cả ngày

19/5: - sáng đi chinese garden, sau đó quay lại công viên orchard, đến trưa các shop mở của thì xông vào shopping
- chiều tham quan bảo tàng nghệ thuật Singapore, sau đó đi khu tiểu ấn và chợ bugis
- tối đi geyland ăn cháo ếch, nếu còn thời gian thì lượn chợ đêm ở chinatown

20/5: - sáng đi thăm chùa răng phật, dạo phố loanh quanh rồi về nhà trọ gói ghém
- 11h lên đường ra sân bay, máy bay cất cánh lúc 13h

Bạn nào quan tâm thì join cùng bọn mình cho vui nhé :) . Hoặc có góp ý gì về lịch trình cho mình càng tốt, cảm ơn nhiều nhiều (beer)

frankia
24-04-2012, 19:04
Hân hạnh được làm quen bạn , mình đi tự túc 1 mình vào ngày 16/5 đã có mặt tại Sin , mình mới mua vé thôi chưa book nhà nghỉ , Mình may mắn là vài đứa bạn thân ở lâu bên Sin rồi nên chắc chắn sẽ có người dẫn đường đi chơi này nọ . Mình chưa định nghiêng cứu kỹ vì đợi hơn 1 tuần mởi ra lịch trình chính xác .

Rất vui nếu được quen 2 bạn và cùng đi chơi bên Sin , mình cũng đi lần đầu cho biết .

JustinLee
24-04-2012, 20:04
Chào Bcherry,
Mình vừa đọc xong lịch trình của bạn. Mình thấy có một số điểm sau góp ý thôi nhé:
1. 18h bạn đến Sing, đồng nghĩa bạn đi từ Changi đến thẳng đến Suntec City, Singapore Flyer & nhà hát sầu riêng mà sáng hôm sau bạn lại đến thăm Marina Sands Bay nữa thì tốn nhiều time quá. Bởi vì khi Marina Sands Bay & Nhà hát sầu riêng, Merlion Park là 1 khu gần nhau. Trừ cái Suntec thì không nằm trong đó nhưng cũng tương đối gần. Buổi tối, 7h30 và 9h30 có suất xem nhạc nước tại Marina đấy, ngay trước cổng tòa nhà luôn. Nên mình nghĩ bạn nên tận dụng tất cả cho buổi tối ở đây. Không biết hành lý bạn nếu mang 1 ba lô thì quá okie.
2. Marina mình không biết bạn ngắm mặt trời ở đâu nhưng hình như giờ đó tòa nhà nó chưa mở cửa bán vé cho lên sân thượng đâu.
3. Ngày thứ 3 quá ổn. Chinese Graden & Japanese Graden rộng lớn và thoáng mát và quan trọng cực đẹp. Bữa mình đi dành cho nó 3 tiếng luôn. Geylang bán cháo ếch bắt đầu từ 19h tối nhé! Nên việc sang China quá okie luôn.
4. 11h giờ bạn mới ra sân bay coi chừng trễ nhé!
Mình chri góp ý nhiêu đó thôi!

bcherry
24-04-2012, 21:29
Hân hạnh được làm quen bạn , mình đi tự túc 1 mình vào ngày 16/5 đã có mặt tại Sin , mình mới mua vé thôi chưa book nhà nghỉ , Mình may mắn là vài đứa bạn thân ở lâu bên Sin rồi nên chắc chắn sẽ có người dẫn đường đi chơi này nọ . Mình chưa định nghiêng cứu kỹ vì đợi hơn 1 tuần mởi ra lịch trình chính xác .

Rất vui nếu được quen 2 bạn và cùng đi chơi bên Sin , mình cũng đi lần đầu cho biết .

Hi bạn(BB), có gì bạn cho mình nick ym của bạn nhé :) . Nếu có thêm người đi cùng thì càng vui.



Chào Bcherry,
Mình vừa đọc xong lịch trình của bạn. Mình thấy có một số điểm sau góp ý thôi nhé:
1. 18h bạn đến Sing, đồng nghĩa bạn đi từ Changi đến thẳng đến Suntec City, Singapore Flyer & nhà hát sầu riêng mà sáng hôm sau bạn lại đến thăm Marina Sands Bay nữa thì tốn nhiều time quá. Bởi vì khi Marina Sands Bay & Nhà hát sầu riêng, Merlion Park là 1 khu gần nhau. Trừ cái Suntec thì không nằm trong đó nhưng cũng tương đối gần. Buổi tối, 7h30 và 9h30 có suất xem nhạc nước tại Marina đấy, ngay trước cổng tòa nhà luôn. Nên mình nghĩ bạn nên tận dụng tất cả cho buổi tối ở đây. Không biết hành lý bạn nếu mang 1 ba lô thì quá okie.
2. Marina mình không biết bạn ngắm mặt trời ở đâu nhưng hình như giờ đó tòa nhà nó chưa mở cửa bán vé cho lên sân thượng đâu.
3. Ngày thứ 3 quá ổn. Chinese Graden & Japanese Graden rộng lớn và thoáng mát và quan trọng cực đẹp. Bữa mình đi dành cho nó 3 tiếng luôn. Geylang bán cháo ếch bắt đầu từ 19h tối nhé! Nên việc sang China quá okie luôn.
4. 11h giờ bạn mới ra sân bay coi chừng trễ nhé!
Mình chri góp ý nhiêu đó thôi!

Cảm ơn góp ý bạn nhiều nhiều nha , chưa có kn nên có người chỉ bảo tốt quá :x
- Mình thấy các khu vui chơi, bảo tàng hoặc cửa hàng ở Sing mở cửa muộn quá nên ko biết buổi sáng đi được những đâu :( . Trừ một buổi sáng đi gardens ra thì còn lại hầu như là bỏ vào cho đủ lịch. Nếu được thì bạn giới thiệu cho mình thêm địa điểm để đi buổi sáng sớm nha?
Còn ra sân bây chắc mình đẩy lịch lên sớm chút cũng được :)

JustinLee
24-04-2012, 21:45
Mình nghĩ, chỗ Suntec nếu có time thì đi, không thì để lần 2 đi vậy. Chứ lịch vậy chạy không kịp đâu. :D
Chỗ Marina Sands Bay khi bạn lên sẽ tốn 20 SGD, lúc xuống nó đưa 1 bức hình cho bạn (lấy hay không tùy) giá 45 SGD.
Bảo tàng nghê thuật cũng không chiếm nhiều time của bạn lắm đâu. Nhưng chỗ Bugis bạn nên dời sang buổi tối và thay bằng China Town sẵn tiện thăm chùa răng phật luôn (đến ga China Town bạn cứ theo bảng lên đường Pagoda, xong đi thẳng đến cúi đường sẽ là ngã 3. Bên phải bạn sẽ là đền Ấn độ, rẽ phải đi thẳng xuống bạn sẽ gặp chùa răng phật. Xá lợi phật nằm trên tầng 4 nên sẽ có thang máy lên). Bugis thì tối sang đó ăn cháo ếch, bạn xuống ga Kallang, rùi sang đường Lorong 3 (quán nằm số 61 để ăn cháo ếch. Ở đây gọi 3 con free 2 con đó. Quán nằn ngay ngã 3 giữa Geylang & Lorong 3. Trạm dừng sẽ nằm trên đường gì mình quên tên rùi nhưng nó nằm song song với Geylang). Ăn xong bạn quay lại Kallang bắt MRT xuống Bugis là hợp lý nhất.
Hành trình ngày 2, bạn có thể thay đi ngắm mặt trời ở Marina bằng đi Botanic Graden để hưởng không khí trong lành. Sau đó sang USS luôn.
Ngày cúi, do bạn không nói bạn ở KS khu vực nào nên cũng khó tư vấn lắm. ^^ Mà mình nghĩ nên ra Changi thăm thú 4 cái terminal của nó cũng hay ^^

bcherry
25-04-2012, 10:02
Mình nghĩ, chỗ Suntec nếu có time thì đi, không thì để lần 2 đi vậy. Chứ lịch vậy chạy không kịp đâu. :D
Chỗ Marina Sands Bay khi bạn lên sẽ tốn 20 SGD, lúc xuống nó đưa 1 bức hình cho bạn (lấy hay không tùy) giá 45 SGD.
Bảo tàng nghê thuật cũng không chiếm nhiều time của bạn lắm đâu. Nhưng chỗ Bugis bạn nên dời sang buổi tối và thay bằng China Town sẵn tiện thăm chùa răng phật luôn (đến ga China Town bạn cứ theo bảng lên đường Pagoda, xong đi thẳng đến cúi đường sẽ là ngã 3. Bên phải bạn sẽ là đền Ấn độ, rẽ phải đi thẳng xuống bạn sẽ gặp chùa răng phật. Xá lợi phật nằm trên tầng 4 nên sẽ có thang máy lên). Bugis thì tối sang đó ăn cháo ếch, bạn xuống ga Kallang, rùi sang đường Lorong 3 (quán nằm số 61 để ăn cháo ếch. Ở đây gọi 3 con free 2 con đó. Quán nằn ngay ngã 3 giữa Geylang & Lorong 3. Trạm dừng sẽ nằm trên đường gì mình quên tên rùi nhưng nó nằm song song với Geylang). Ăn xong bạn quay lại Kallang bắt MRT xuống Bugis là hợp lý nhất.
Hành trình ngày 2, bạn có thể thay đi ngắm mặt trời ở Marina bằng đi Botanic Graden để hưởng không khí trong lành. Sau đó sang USS luôn.
Ngày cúi, do bạn không nói bạn ở KS khu vực nào nên cũng khó tư vấn lắm. ^^ Mà mình nghĩ nên ra Changi thăm thú 4 cái terminal của nó cũng hay ^^

cảm ơn địa chỉ của bạn nha, đúng là mình còn chưa kịp tìm hiểu ăn ở quán nào ^^~ .
Vậy là có thêm botanic garden để đi buổi sáng, nhưng vườn lan đến 8h30 mới mở nhỉ , không biết có kịp xem luôn ko :) .

JustinLee
25-04-2012, 13:33
Vườn lan thì chỉ mất quá lắm của bạn 1 tiếng là cùng. Còn đi USS & sentosa nằm trên cùng 1 điểm. Bạn đi USS đến 5 - 6 chiều ra rồi lượn sentosa luôn... ^^ Àh quên, ở china town, bạn ghé thử quá sea food ngay ga tàu vừa đi lên (cái nhà màu vàng í) ăn món Bak Tuk Teh (sườn trà í) giá 9.8 SGD + 1 phần cơm trắng 1.5 SGD nữa... Ngon lắm luôn.. Ăn không bị ngấy vì nhiều dầu mỡ... mà lại cảm nhận khẩu vị mới luôn..

bcherry
26-04-2012, 11:43
Vườn lan thì chỉ mất quá lắm của bạn 1 tiếng là cùng. Còn đi USS & sentosa nằm trên cùng 1 điểm. Bạn đi USS đến 5 - 6 chiều ra rồi lượn sentosa luôn... ^^ Àh quên, ở china town, bạn ghé thử quá sea food ngay ga tàu vừa đi lên (cái nhà màu vàng í) ăn món Bak Tuk Teh (sườn trà í) giá 9.8 SGD + 1 phần cơm trắng 1.5 SGD nữa... Ngon lắm luôn.. Ăn không bị ngấy vì nhiều dầu mỡ... mà lại cảm nhận khẩu vị mới luôn..

chinatown có vẻ có nhiều địa điểm hay hơn bugis nhỉ? mà sing thì mình thấy đến tối mới đông vui, có khi là bớt thời gian ở bugis để chơi chinatown vui hơn ?
btw, không bạn nào join thêm với nhóm mình à? (BB)

JustinLee
26-04-2012, 18:27
Busgis bạn đến ga của nó. Lên theo bản chỉ dân ra đường Victoria... Bạn sẽ thấy 1 cái mall của Capital... đối diện mall là 1 cái chợ... loanh quanh khu đó cũng thú vị lắm... chủa yếu là quần áo, quà lưu niệm, thức ăn...
Về phần ở china town, chinese graden và bugis bạn có thể qua bài viết hồi tưởng về chuyến đi của mình để xem chi tiết hơn. ^^ Mình mới viết xong phần ở Malay thui.. chưa có time để up xong hình lên photobucket nên chưa viết tiếp được :D

thethuc91
02-05-2012, 07:02
xin chào anh chị!năm nay e đang có ý định đi du lịch singapore tự túc,trải nghiệm cảm giác:)))))nhưng khổ nỗi là em chưa có kinh nghiệm đi bụi sang sing lần nào hơn nữa nếu đi tour thì e lại không đủ xiền hihihi:)))),em đã nghe nói có rất nhiều anh chị đã từng du lịch bụi ở sing nên rất có kinh nghiệm trong việc đặt chỗ nghỉ ngơi,đi chơi đây đó,vì vậy năm nay có anh chị nào có dự định đi du lịch bụi sing có thể cho e xin 1 chân được không ạ?đi nhiểu người càng đông càng vui!vậy năm nay anh chị nào có dự định đi tự túc có thể cho em đi cùng với được ko ạ?e ở hà nội nên có anh chị nào có dự định đi thì tốt quá ạ!! e dự định tầm tháng 6,tháng 7 đi vậy anh chị nào có dự định đi thì cho e gia nhập đoàn mình với!em xin cảm ơn
anh chị nào có thể liên hệ với em qua email:[email protected] xin chân thành cảm ơn và rất muốn được làm quen với anh chị.

trung.vo3010
02-05-2012, 11:28
Mình từ TPHCM, tham gia cùng được ko bạn

hai son965
03-05-2012, 11:14
Mình cũng muốn đi nữa.mà mình ở sg.có bạn nào đi cho mình đi chung với. ym phunghoang_lua66 đt:01652860849

frankia
05-05-2012, 18:05
hello Bcherry , nick chat của mình này [email protected]
Hẹn gặp bạn vào ngày 16/5 nhé

hai son965
05-05-2012, 22:48
Thethuc91 và trung.vo3010 ơi.tụi mình quyết định đi vào 31/7/2012 -4/8/2012 nha.sớm hơn cũng được.các bạn để lai địa chỉ YM nha.liên hệ mình nói chuyện. YM phunghoang_lua66 .đt: 01652860849

unium
06-05-2012, 01:43
mình cũng đang dự định đi sin dạng tự túc vào tháng 5 ai đi vào thời gian này thì đi chung cho vui nhé...nick yh của mình:[email protected], rất mong có nhiều bạn đồng hành...thanks!

quên mình đang ở sg nhé...đt 01686600373.mong có nhiều bạn đồng hành cho vui...

Jadepham
06-05-2012, 08:02
Hi,
Bạn đã tính ở chỗ nào chưa? Mình thấy mấy cái hostel khu Chinatown ở dễ chịu lắm. Hồi năm 2010 mình ở là 22 đô Sing/đêm/phòng đôi. Phòng thường thì rẻ hơn. Có cả bếp, nếu bạn ăn đồ ko quen, buổi tối dậy nấu mì tôm cũng ok lắm. Nó có đầy đủ đồ dùng, có tủ lạnh, lò nướng, máy sấy...

Mình thấy đi Santec vui phết, ngồi ngắm chương trình nhạc nước với lại lúc cuối bạn có thể tự nhắn tin cho bạn gai/bạn zai để nó hiện lên trên đài phun. Cái máy nằm ngay cạnh đài phun nước, phía trong tòa nhà. Lãng mạn phết.

Đến Chinatown, gần khu MRT có rất nhiều hàng ăn. Món cua nấu cay của nó ngon lắm. Đi thang lang khu chợ Tàu hay phố Tàu cũng nhiều hàng ăn, giá khoảng 3-4 đô Sing thôi.

Đi Santosa mình thấy nên xem The song of the sea. 10 đô Sing. Ngắm bình minh trước buổi biểu diễn rất đẹp. Botanic Garden cũng hay lắm nhé, nhưng đi tới đó hơi lằng nhằng hơn đi các chỗ khác chút vì vừa bus vừa MRT. Đi trượt băng bên đó cũng là một option hay.

Nếu thích mua đồ lưu niệm rử, bạn ra khu India nhé. Cái chỗ rẻ nhất hình như tren là abc. Nó có 1 loạt các cửa hàng luôn.
Chúcbanj đi vui!

thethuc91
06-05-2012, 10:53
uk ban ơi nick yahoo của mình là:sunny_jeeny nhé,rất mong được làm quen với bạn!

bcherry
07-05-2012, 12:10
Mình từ TPHCM, tham gia cùng được ko bạn
bọn mình rất welcome các bạn join cùng nhé. nếu bạn đi từ hồ chí minh thì gặp ở sân bay changi luôn nhỉ? chỗ ở bạn book chưa?


Hi,
Bạn đã tính ở chỗ nào chưa? Mình thấy mấy cái hostel khu Chinatown ở dễ chịu lắm. Hồi năm 2010 mình ở là 22 đô Sing/đêm/phòng đôi. Phòng thường thì rẻ hơn. Có cả bếp, nếu bạn ăn đồ ko quen, buổi tối dậy nấu mì tôm cũng ok lắm. Nó có đầy đủ đồ dùng, có tủ lạnh, lò nướng, máy sấy...

Mình thấy đi Santec vui phết, ngồi ngắm chương trình nhạc nước với lại lúc cuối bạn có thể tự nhắn tin cho bạn gai/bạn zai để nó hiện lên trên đài phun. Cái máy nằm ngay cạnh đài phun nước, phía trong tòa nhà. Lãng mạn phết.

Đến Chinatown, gần khu MRT có rất nhiều hàng ăn. Món cua nấu cay của nó ngon lắm. Đi thang lang khu chợ Tàu hay phố Tàu cũng nhiều hàng ăn, giá khoảng 3-4 đô Sing thôi.

Đi Santosa mình thấy nên xem The song of the sea. 10 đô Sing. Ngắm bình minh trước buổi biểu diễn rất đẹp. Botanic Garden cũng hay lắm nhé, nhưng đi tới đó hơi lằng nhằng hơn đi các chỗ khác chút vì vừa bus vừa MRT. Đi trượt băng bên đó cũng là một option hay.

Nếu thích mua đồ lưu niệm rử, bạn ra khu India nhé. Cái chỗ rẻ nhất hình như tren là abc. Nó có 1 loạt các cửa hàng luôn.
Chúcbanj đi vui!

thank jade nhé, mà mình thấy mấy khu phố sing toàn buổi đêm mới đông vui nhộn nhịp thôi, mình có 3 buổi sáng thì nên đi những đâu vậy? :) đang định plan chinese+japan garden + botanic có được không? còn một buổi sáng nữa mình chưa quyết được đi đâu

bcherry
07-05-2012, 15:50
hello Bcherry , nick chat của mình này [email protected]
Hẹn gặp bạn vào ngày 16/5 nhé
mình add nick bạn rồi nha :) .

frankia
09-05-2012, 16:57
Bạn Bcherry có nick yahoo là gì vậy , mình hoàn toàn ko liên lạc đc bạn trên yahoo . ko biết nick pijijy phải là của bạn ko nữa ???