PDA

View Full Version : 442.......8 (Phần 1)



Pages : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11

tichuot
18-12-2009, 16:55
Trong thực đơn không thấy nói tới sô cô la vậy. Vật dụng cá nhân kỳ này có sài tất đi mưa và găng tay không ta? vẫn có các loại viên sủi chứ?

Có đầy đủ Chocolate và viên sủi cho anh em. Riêng về tất và găng tay thì anh em tự trang bị.

canary
18-12-2009, 17:12
Sau khi bàn bạc với vài thành viên có chút kinh nghiệm đi rừng, thì tớ xin post lại cái Menu cho mấy ngày lang thang ở Bi Doup - Phước Bình.

Đêm 30/12: Tự túc ăn uống
- 20h45 Có mặt tại nhà xe Thành Bưởi để khởi hành chuyến 21h00. Các thành viên tự túc ăn.
- Đến ĐL lúc 3h00 và chúng ta sẽ lang thang đến vài nơi trên ĐL để ăn sáng + tập hợp lương thực từ nhà chewingum để thẳng tiến vào Bi Doup.
Ngày 31/12/ 2009
- Sáng: Ăn sáng tại ĐL.
- Trưa: Thịt hộp + bánh mì
- Tối:
+Thịt nướng ( nhà Chewingum ướp như kỳ đi CYS nhé, cho thêm mấy cái Sườn dài dài để nướng luôn, có xương, có thịt mới ngon :D)
+ Cơm
+ Canh bí nấu với tôm khô.
+ Khô cá biển hồ + xoài sống để nhâm nhi nguyên đêm.
+ Rượu vang đỏ ( vì đón giao thừa luôn)
Ngày 01/01/2010
- Sáng:
+ Cơm
+ Trứng chiên, chà bông
+ Rau quả
- Trưa:
+ Cơm nắm : sáng nấu nhiều cơm và nắm cơm luôn cho buổi trưa.
+ Mắm ruốt + Dưa leo + Khổ qua ( mướp đắng) + muối vừng.
- Chiều:
- Cơm
+ Lòng gà xào susu.
+ Khô cá biển hồ.
+ Gà luộc, hay canh gà nấu lá chua....tùy theo chúng ta có tìm được lá Chua không.
Ngày 02/01/2010
-Sáng: Mì gói, lương khô, xúc xích.
-Trưa: BM contact với Khoadoanh nhờ hỗ trợ mua dùm lương thực
- Book xe.

Các thành viên buộc phải mang theo:
- Ly uống nước, tô, nĩa, muỗng, đèn pin.

Tổng số thành viên là: 15 người từ SG + Chewingum + 3 bạn Kiểm Lâm Bi Doup + 1 Người đồng bào.

Lưu ý: Tất cả các thành viên phải tự lo cho bản thân, không được nhờ vã các anh Kiểm Lâm mang bất cứ thứ gì.

Chuột ! sao không thấy gừng và cafê nhỉ? :D

lengkeng1minh
18-12-2009, 18:18
Autum nhớ mua cà phê và trà gừng loại túi lọc. Xời à! Toàn hàng "băm" và hàng "u" không à, thiếu là phê lắm đấy.

lengkeng1minh
18-12-2009, 18:32
Chuyến này mình vẫn tiếp tục sử dụng găng tay vì nó chống trầy xước và cỏ cứa tay khi xuống dốc. Bác nào có nhu cầu thì hú lên nhé, mai mình đi xem giá thế nào?

tichuot
18-12-2009, 18:51
Chuột ! sao không thấy gừng và cafê nhỉ? :D


Autum nhớ mua cà phê và trà gừng loại túi lọc. Xời à! Toàn hàng "băm" và hàng "u" không à, thiếu là phê lắm đấy.

Cafe thì nay bỏ rồi, không ngồi đợi từng giọt, từng giọt cafe rơi nữa mà mua luôn cái gói pha sẵn.

Gừng thì anh sẽ mang theo 1 củ thật bự, khi đó lên ĐL mua luôn.

Thông báo mới nhất là Tuannd không đi được chuyến này :D, tàu về, tàu về....là lá la.

Hát bài " Khi người đàn ông khóc " đi kcu ạ.=))

BM
18-12-2009, 18:55
Thay mặt anh chị em tham gia chuyến đi, cảm ơn bạn Tuannd đã đóng góp cho chuyến đi!:D

Jessy
18-12-2009, 19:33
Thông báo mới nhất là Tuannd không đi được chuyến này :D, tàu về, tàu về....là lá la.

Hát bài " Khi người đàn ông khóc " đi kcu ạ.=))

Anh em 442 thế à!
Cậu không đi được tụi này có là lá la đâu!

Trà gừng mình có nhiều nhưng có đường thích thì lấy [free]

tichuot
18-12-2009, 19:41
Anh em 442 thế à!
Cậu không đi được tụi này có là lá la đâu!

Trà gừng mình có nhiều nhưng có đường thích thì lấy [free]

Tớ là lá la ở đây là đoàn đi Bi Doup được Nato tài trợ khoản tiền deposite. Vì hôm trước khi đăng ký thì có nói là nếu ai đã đóng tiền rồi mà không tham gia được thì....là lá la....cả đoàn hưởng lợi :LL.

Gừng là gừng tươi cậu ơi. Vì đi trời lạnh, cắt miếng gừng tươi ngậm trong miệng thì y chang như tuổi 70 sử dụng thuốc xxxx đó. :))

Còn trà gừng của cậu thì quá tuyệt vời rồi...ai đó gặp Jessy đi. (c)

BM
18-12-2009, 20:05
Còn trà gừng của cậu thì quá tuyệt vời rồi...ai đó gặp Jessy đi. (c)

Ai gặp đi, mình không quen bạn này! :D .....:T

ruadibo
18-12-2009, 20:37
Chuyến này mình vẫn tiếp tục sử dụng găng tay vì nó chống trầy xước và cỏ cứa tay khi xuống dốc. Bác nào có nhu cầu thì hú lên nhé, mai mình đi xem giá thế nào?

Nếu được nhờ a mua giùm e 3 đôi luôn nha a, giá thế nào cũng được ạ. CN e mang CMND ra bệt nhận hàng.

@a.Tuannd : vậy là a kô đi được, xin chia buồn với anh (beer). 442 chuyến này đã mất 1 porter chuyên nghiệp rồi (BB)

lengkeng1minh
18-12-2009, 21:18
Sao thế hở Tuấn? Vụ này cậu quyết tâm lắm mà? Trưởng đài phát thanh Chư Yan Sin vắng mặt là buồn lắm đấy!

BM
18-12-2009, 21:24
2442
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=517&pictureid=11799

đến 2087
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=23678

:L

phuongnh
18-12-2009, 21:57
Chuyến này mình vẫn tiếp tục sử dụng găng tay vì nó chống trầy xước và cỏ cứa tay khi xuống dốc. Bác nào có nhu cầu thì hú lên nhé, mai mình đi xem giá thế nào?

Phiền anh lengkeng1minh mua giúp em 2 đôi tất đi mưa được không ạ?

lengkeng1minh
18-12-2009, 22:03
Đến 2598
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=933&pictureid=23683
Oke, mình sẻ múp cho Phương.

tichuot
18-12-2009, 22:44
Để rồi 44.2 m

https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/SyuhJZW6u3I/AAAAAAAADkw/gFhYtaS4vJM/s720/IMG_9214.JPG

Có những lúc chỉ là 0 m

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/Syuho2_pVvI/AAAAAAAADlM/YhnvgLdcY30/s640/P6130018.JPG

Hay những lúc

https://lh6.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/Syuic1uf4cI/AAAAAAAADls/BgvryA_bny8/s720/IMG_0685.JPG

Và một chút phiêu diêu

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/Syui-tB2bbI/AAAAAAAADmI/_X65tCzTYo4/s720/IMG_0764.JPG

Jessy
18-12-2009, 23:08
Hay những giây phút chênh vênh bên miệng Mt. Bromo
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=959&pictureid=23684

BM
18-12-2009, 23:27
Xe cứu hỏa đang chạy về hướng ngã tư Phú Nhuận!!!!X(:T...:D

tichuot
18-12-2009, 23:30
Hôm qua nó đã qua rồi

https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/SyutrQPih3I/AAAAAAAADo8/VYMXJI7GY2U/s720/IMG_8361.JPG

Hôm nay phải nhớ phải nhung

https://lh5.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/SyutFA0tDcI/AAAAAAAADoc/vTk22tXy6iE/s720/DSC_1687.JPG

Ngày mai ta phải ngồi nhà trông theo

https://lh6.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/SyusH3gLM1I/AAAAAAAADn0/Xbko6BaT9_s/s720/IMG_3778.JPG

tichuot
18-12-2009, 23:32
Xe cứu hỏa đang chạy về hướng ngã tư Phú Nhuận!!!!X(:T...:D

Nghe nói nó quẹo vô đường Nguyễn Kiệm luôn rồi.

Cháy !!! cháy !!!!!

Có cần mang theo gì không, hay để lại tất cả ??? :D (NT)

tichuot
18-12-2009, 23:38
Cái con nhỏ này !!!!!

Mình đẩy xe mệt thấy bà luôn, nó chỉ đi bộ không mà cũng không được, cứ thích lết thế này là sao ????? =))

https://lh5.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/SyuvPenceBI/AAAAAAAADpg/dRjkZxLJFEw/s720/IMG_8444.JPG

chewingum
19-12-2009, 08:18
@All: Túm lại là mình mua những thứ gì? Thông báo rõ để tránh trùng lắp.
@Tý: Đừng nghĩ đến chuyện lên DL rồi mua gừng nhé. Mua trước không thì lỡ việc.
Tớ định vào Bidoup đòi lại 2 cái nồi. :D

chewingum
19-12-2009, 08:40
Quên, tớ sẽ tài trợ cho đoàn 1 hũ mắm ruốc. Đảm bảo phải đi lại tuyến đường này nhiều lần mới ăn hết được.
Sao mình không mua găng tay để phân phát cho thành viên. Cái này ai cũng cần.

tuannd1081
19-12-2009, 09:48
Cafe thì nay bỏ rồi, không ngồi đợi từng giọt, từng giọt cafe rơi nữa mà mua luôn cái gói pha sẵn.

Gừng thì anh sẽ mang theo 1 củ thật bự, khi đó lên ĐL mua luôn.

Thông báo mới nhất là Tuannd không đi được chuyến này :D, tàu về, tàu về....là lá la.

Hát bài " Khi người đàn ông khóc " đi kcu ạ.=))

cắt lưỡi tí chuột giờ, chỉ là 30% khả năng là không đi được thôi, nếu mọi thứ đúng giờ thì vẫn đi đàng hoàng

thumongto
19-12-2009, 10:17
Mình nên mang theo túi nước anh ạ.

Về nước thì mỗi thành viên được phát 1.5l nước cho ngày di chuyển thứ 1.
Ngày thứ 2,3 và 4 thì chúng ta đi dọc theo suối nên phần nước uống sẽ không là vấn đề.

:D.

Mình đang có máy cái túi nước NTN 1.5L brandnew
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/ResizeofPB070160.jpg

yan
19-12-2009, 10:22
Hei, em nhiều chiện tí. Hình như mình quên vụ mắm, muối, tiêu, bột ngọt, dầu ăn... đại khái là gia vị. Em có thể mang hạt nêm và bột ngọt (cty em sản xuất cái ấy) có được không nhỉ?

thumongto
19-12-2009, 10:32
Hei, em nhiều chiện tí. Hình như mình quên vụ mắm, muối, tiêu, bột ngọt, dầu ăn... đại khái là gia vị. Em có thể mang hạt nêm và bột ngọt (cty em sản xuất cái ấy) có được không nhỉ?

Chào Yan, hihi, Cty Vedan?(c)

tichuot
19-12-2009, 10:34
Chewingum@ : Tụi em sẽ lên 1 cái list thật dài và sẽ PM cho chị sớm nhất.

Thanks chị cái hủ mắm ruốt (c).

Yan@: cái tụi này có cái mà rất ngượng với mọi người là ai cho cái gì miễn phí là lấy hết :D.

Nato@: Tao thích lấy tiền của mày =))

thumongto
19-12-2009, 10:40
Tichuot tính xem tiền của Nato có nên mua 2 con gà mang theo không?
Tiền Nato mà mang lên núi uống với chuối hột của Thumongto thì hahaha

yan
19-12-2009, 10:40
Chào Yan, hihi, Cty Vedan?(c)

Ôi chào anh!
Em tồn tại ở Ạinomoto.com.vn anh ui, hổng phải Vedan. :D

@anh tichuot: em sẽ mang 2 thứ đó nhé. Free ấy mà, em cũng thích những thứ như thế, không phải ngại đâu. :LL

thumongto
19-12-2009, 10:47
Ôi chào anh!
Em tồn tại ở Ạinomoto.com.vn anh ui, hổng phải Vedan. :D

@anh tichuot: em sẽ mang 2 thứ đó nhé. Free ấy mà, em cũng thích những thứ như thế, không phải ngại đâu. :LL

Chỉ có hiệu tô đỏ(c)

Jessy
19-12-2009, 12:27
Nghe nói nó quẹo vô đường Nguyễn Kiệm luôn rồi.

Cháy !!! cháy !!!!!

Có cần mang theo gì không, hay để lại tất cả ??? :D (NT)

Cháy àh cháy àh, để còn hôi của, khu đó có nhà có đồ nghề phượt nhiều lắm. Mau mau anh em ơi! (NT):))

BM
19-12-2009, 14:15
Bidoup_Phước Bình cập nhật:
Đà Lạt vừa thông báo là sẽ có 2 đc Kiểm Lâm và 2 đồng bào sẽ đi cùng đoàn, cả 4 đều thông thạo địa hình. Xe đón đoàn từ Đà Lạt vào Bidoup đã thuê xong. BM cũng đã thay mặt anh em thống nhất với Chewingum+ về chi phí bồi dưỡng cho cả bốn người, chúng ta tế nhị nên sẽ PM cho thành viên tham gia sau. 2 đồng bào sẽ phụ trách khuân gạo+thực phẩm và mở đường luôn.:)

lengkeng1minh
19-12-2009, 19:48
Phù! Về tới nhà đúng 19g. Hôm nay mình ra Bệt, rồi đi chụp ảnh cưới cho 1 đôi bạn trẻ theo lời kêu gọi của Tí Chuột( đôi bạn này rất hạn hẹp về mặt tài chính: Toàn bộ chi phí từ quần áo, trang điểm đều do các "Mạnh Thường Quân" giúp đỡ). Ngoài mình còn có Tí Chuột, Thế Hùng, Tuấnld, Autum, và phút chót có thêm Langbiang. Còn có 1 bạn của Tuấn đi theo hổ trợ.
_Rùa, Lehoang076: Ngày mai không ra Bệt được và củng chưa đi mua, nên cho anh khất đến giữa tuần nhe.

tichuot
19-12-2009, 20:31
Thay mặt 2 bạn trẻ xin chân thành cám ơn:
- Lengkeng1minh
- Thehung
- Langbiang
- Tuannd
- Autum
- Dương bạn Ti bạn Nato
Và đặt biệt gởi lời cảm ơn đến Make up Forever tại Tầng Trệt Thương xá Tax dã biến 1 con Vịt Bầu thành nàng Thiên Nga.

Tớ offer cho bạn nào khi cưới muốn trang điểm thì nên đến đây. (c)

Hôm nay cả Phú Mỹ Hưng nó choáng, khi nhà 442 đi chụp hình đám cưới mà kéo cả chục tên tùy tùng đi theo. :))

thumongto
19-12-2009, 21:05
Ước gì mai mốt mình cũng được nhiều bạn chụp hình cho mình

tichuot
19-12-2009, 21:11
Cảnh chụp hình hôm nay nó tác nghiệp dư thế lày =))

https://lh6.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/SyzegD5JY7I/AAAAAAAADqw/O_3J7aNEhcs/s512/IMG_4392.JPG

tichuot
19-12-2009, 21:13
Có những lúc

https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/SyzewNBiLNI/AAAAAAAADrE/jtuH8uztvKc/s512/IMG_4393.JPG

Khi phê quá thì thế này

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/SyzfgeGqFUI/AAAAAAAADrI/GzCNgrqpdzg/s512/IMG_4422.JPG

tichuot
19-12-2009, 21:22
Chụp phải dang chân như vầy mới máu =))

https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/SyzhftGEQyI/AAAAAAAADsE/h7UYtWGmSPM/s512/IMG_4249.JPG

thumongto
19-12-2009, 21:38
Trong anh Lengkeng rất chuyên nghiệp

langbiang
20-12-2009, 03:05
Ôi chào anh!
Em tồn tại ở Ạinomoto.com.vn anh ui, hổng phải Vedan. :D

@anh tichuot: em sẽ mang 2 thứ đó nhé. Free ấy mà, em cũng thích những thứ như thế, không phải ngại đâu. :LL
Cả cái tên công ty cũng nhầm, đánh :T bây giờ. Nhân tiện chiên gia gia vị Yan có chương trình chuột bạch thí nghiệm nào không? Sẵn chuyến này làm vài món đưa lên TV luôn em ơi - vừa giới thiệu sản phẩm vừa quảng bá hội phượt luôn.
Ví dụ: Bò cạp Phước Bình sốt tương đậu nành hay Tê giác Bidoup ướp mayonnaise Lisa nướng than .... là cực kỳ thích hợp cho các bạn trẻ các chuyến dã ngoại :))
@tichuot: chớ có bày cái trò ăn bột nêm và gia vị đua giống như Dr Thanh hôm nào, giờ này mà bồi hồi nhớ lại, lão còn nổi da gà :))


Thay mặt 2 bạn trẻ xin chân thành cám ơn:
- Lengkeng1minh
- Thehung
- Langbiang
- Tuannd
- Autum
- Dương bạn Ti bạn Nato
Và đặt biệt gởi lời cảm ơn đến Make up Forever tại Tầng Trệt Thương xá Tax dã biến 1 con Vịt Bầu thành nàng Thiên Nga.

Tớ offer cho bạn nào khi cưới muốn trang điểm thì nên đến đây. (c)

Hôm nay cả Phú Mỹ Hưng nó choáng, khi nhà 442 đi chụp hình đám cưới mà kéo cả chục tên tùy tùng đi theo. :))
Dù thời gian chụp ảnh hạn hẹp do ... cái gì cũng free và ông trời chỉ cho đôi bạn ấy có mấy tiếng buổi chiều thôi nhưng anh em cũng ráng kiếm được tí hình. Ước gì buổi chiều mà dài thêm vài giờ nữa thì anh em sẽ kéo nhau qua khu Bình quới để tha hồ sáng tác!
Lang ngẫm thấy mọi thứ đều rất bình dị và rất đỗi thân quen. Chỉ mong chút hy sinh của chúng ta để niềm vui và hạnh phúc của 2 bạn ấy còn mãi.
P/S: lần đầu tiên trong đời chụp ảnh cưới và cũng lần đầu tiên thấy người ta hôn "chùn chụt" trước mặt. Thành viên quán phượt ráng tiếp bước vụ này nhanh để lang có cơ hội học tập "101 kiểu hôn" và lên tay vụ chụp ảnh cưới nhá!

lengkeng1minh
20-12-2009, 05:40
Mình đang có máy cái túi nước NTN 1.5L brandnew
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/ResizeofPB070160.jpg
Mình cũng đã xăm soi cái túi này: Trông nó mong manh quá, sợ bỏ balô bị cấn là tiêu( đường ép viền túi khá thô). dung tích 1,5L sợ không đủ dùng cho 1 ngày(thường thì mình phải chứa ít hơn thiết kế của nó phòng tránh bị tức, cấn) để tăng độ an toàn nên bỏ nó trong 1 túi nylon. Mình sử dung Dry Bag cho túi nước của mình.
Ở các cửa hàng thiết bị ytế có loại túi 1L( hàng TL) giá 5ngàn, chỉ tội đầu châm nước của nó quá bé. Có túi ăn cháo( dùng chứa nước được, có bánh xe tăng đơ điều chỉnh nước ra ít hay nhiều. Hàng TL, giá 20.000). Chứa 2L, mình đã sài cho chuyến Ngọc Linh vừa qua(cho nước vào, dùng chân dậm nó 1 phát vẫn không bị xì).

yan
20-12-2009, 07:25
Cái anh Lang này, nói cho anh biết, 1 mình em làm 2 người chạy theo dọn ko kịp đó, ở trong rừng làm sao mà bày được. Mà có cái món Muỗi rừng chiên xốt tương thì đơn giản, có thể thực hiện được ấy. hehe em đang định đưa món này lên tivi ấy, đợt này sẽ thử nghiệm trong đó và mang vài con về tasting.
Mấy anh đi chộp hình dzui quá, hôm qua em mà ko đi làm e cũng đu đeo. Anh Lang nhìn người ta hun thèm lắm hả, ráng học hỏi đi còn lấy vợ nhá, quá đát lâu quá rồi đấy. :))

lengkeng1minh
20-12-2009, 15:31
Loay hoay bỏ ra , bỏ vào vẫn thấy cái balô rằn ri sao nhỏ quá. Sắp tới sắp lui cũng vào lọt hết, nhưng lại không còn chổ để mang thực phẫm. Không có cân để cân thử, mình so với quả tạ 5kg thì thấy cái balô có phần nhẹ hơn.( Chưa cài tấm tăng và túi nước chưa có nước). Còn nhiều đồ linh tinh( đèn, tô ly...).Đang phân vân....

thumongto
20-12-2009, 15:46
Loay hoay bỏ ra , bỏ vào vẫn thấy cái balô rằn ri sao nhỏ quá. Sắp tới sắp lui cũng vào lọt hết, nhưng lại không còn chổ để mang thực phẫm. Không có cân để cân thử, mình so với quả tạ 5kg thì thấy cái balô có phần nhẹ hơn.( Chưa cài tấm tăng và túi nước chưa có nước). Còn nhiều đồ linh tinh( đèn, tô ly...).Đang phân vân....

haha, anh Lengkeng, Mình có cái balo 65+10 nè bảo đạm dư cho anh. All in one(c)

BM
20-12-2009, 15:49
Đồ chơi đã chuẩn bị rồi...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=472&pictureid=23733

Cũng nên chú thích một chút::) (trên xuống, trái sang phải)
1/ Khăn rằn: che nắng, tắm, hỷ mủi...
2/ Tô nhôm+muỗng nĩa hay đầu (hàng khủng composite!)
3/ Khăn trùm đầu biệt kích+lưới trùm đầu chống côn trùng
4/ Hộp gia vị nhiều ngăn: đường, muối, tiêu, cà ri, bột quế....
5/ Thuốc bào chế nước sạch từ vũng trâu nằm (mỗi gói sản xuất được 10L)
6/ Vệ sinh cá nhân + "nhìn là biết"
7/ Đèn đa năng (đèn, radio, sạc điện thoại,....) quay tay, đã theo chân BM lang thang Grand Canyon và Yosemite)
8/ Bản đồ + La bàn+ Dao cá nhân
9/ Bình rượu, Dây trại (phơi đồ...)
10/ Dụng cụ đánh lữa (khỏi lo hết ga, diêm ướt...)
11/ Hộp diêm quẹt chống nước
12/ Kit điều trị rắn cắn (hy vọng là không dùng đến cái này...(NO))
13/ Đèn đeo trán 6 leds
Ống nhòm tasco ngụy trang
14/ Túi nước 2L
15/ Vest phản quang chống lạc (dành cho mở đường+nữ thành viên)
16/ Dây Ga-rô xử lý vết cắn
17/ Kính đi rừng (tăng sáng)
18/ Mền chống lạnh khẩn cấp (đã được xử dụng mỗi đêm khi nhiệt độ dưới 15 độ C, những ngày lang thang đất Mỹ)
19/ 3 túi chống thấm (đựng những đồ chơi kỵ nước trên và áo quần

BM
20-12-2009, 15:54
@Chewinggum: cái duy nhất của hãng Ogio chuyên trị hàng trượt ván, lướt sóng. Balo kỹ thuật 35+10, hai ngăn đơn giản, bên ngoài để được một chân máy ảnh, 2 gậy leo núi hay mã tấu, 3 túi nước to bên hông. Vào rừng hay vào khách sạn 3 sao cũng phù hợp!. Hàng sưu tập!:(

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=472&pictureid=23732

thumongto
20-12-2009, 16:04
Đồ chơi đã chuẩn bị rồi...


Còn thiếu máy tờ polyme nữa anh à:)

thumongto
20-12-2009, 16:06
@Chewinggum: cái duy nhất của hãng Ogio chuyên trị hàng trượt ván, lướt sóng. Balo kỹ thuật 35+10, hai ngăn đơn giản, bên ngoài để được một chân máy ảnh, 2 gậy leo núi hay mã tấu, 3 túi nước to bên hông. Vào rừng hay vào khách sạn 3 sao cũng phù hợp!. Hàng sưu tập!:(



Anh BM, nếu @Chewinggum không dùng cho mình đăng ký

thumongto
20-12-2009, 16:16
Anh Lengkeng ơi, cái này đủ cho anh nè, hehhehe

https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/Image.jpg
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/Hn0105-2.jpg
Dueter 65+10

tichuot
21-12-2009, 08:38
Cuộc đời khốn nạn thiệt =))

Đám cưới người ta thì người ta năn nỉ khách lên hát cho vui cửa vui nhà, còn hôm qua đi đám cưới thì....

Ca sĩ bán kẹo kéo dạo: "Em ơi, em cho anh anh xin hát 1 bài tặng chú rể đi em".
Waiter: Cười cười...không nói.
CSBKKD: "Em, anh năn nỉ chỉ cho anh hát 1 bài thôi" Vừa nói. vừa liếc mắt đưa ghèn với waiter.
Waiter: anh muốn hát thì anh chạy lên trên kia mà đăng kí đi
CSBKKD: em đăng ký dùm anh đi,
Waiter: không nói gì, bỏ đi.
CSBKKD: quê như con cá trê.

Tớ: thôi để tớ kêu thằng manager đăng ký cho

Hey guy: Em muốn hót tặng cho cô dâu chú rể 1 bài thì anh giup em đăng ký nhé.

Manager: tự lên trên kia mà đăng ký đi kcu.

Tớ: (NO)

CSBKKD: thôi để tao lên làm luôn. (c)

Thế là bài Love story được cất lên :D với bao trái tim thổn thức.

Chúc mừng cặp vợ chồng trẻ: Nopass. (c)

dugiang
21-12-2009, 08:57
Bạn No pass cưới rồi à?
Chúc mừng nhé! Chúc mừng!!!!!

BM
21-12-2009, 12:59
Bạn No pass cưới rồi à?
Chúc mừng nhé! Chúc mừng!!!!!

Nghe Tây đồn là một thành viên kỳ cựu của 442 cũng sắp cưới...!:D

TheHung
21-12-2009, 14:00
Em cũng có vài tấm "phóng sự" chụp ảnh cưới của các tay máy Phuot.com
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_2551.jpg
đầu tiên là săn ảnh lúc trang điểm, Bạn tichuot co những tư thế săn ảnh không đụng hàng luôn
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_2552.jpg
Rồi bạn tichuot bị anh lengkeng săn ảnh ngược lại.
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_2538.jpg
trong khi đó bạn này ra ngoài hành lang của thương xá Tax để làm điệu
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_2615.jpg
rồi cả lũ kéo nhau qua PMH chụp ...quại cảnh
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_2580.jpg
Bác lang rất chu đáo, mang theo cả album mẫu để cô..râu và chú dẻ tham khảo...làm hàng

TheHung
21-12-2009, 14:12
Vài hình ảnh các bác tác nghiệp nữa nè
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_2630.jpg
Giương...máy!!!....Bắn....!
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_2636.jpg
Pro chua? Đâu có thua mấy ông phó nháy chụp ở...công viên giải trí Đầm Sen :-D
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_2712.jpg
cũng lăn, lê, bò, toài như ai...
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_2718.jpg
Các phó nháy nhà ta chụp rất hăng say, chụp đến tận 5h chiều, trời không còn một chút nắng mà vẫn đè cô ..râu chú dẻ ra mà chụp. thiệt là nhiệt tình hết biết.
Xin hết ạ!

dugiang
21-12-2009, 14:39
Ơ, cái bạn trang điểm nhìn quen quá!!!! hì hì
Các bạn đi Bidoup thuyết phục hộ mình anh Dumien ảnh gật đầu một cái để mình tranh thủ nhờ các bạn mà lần đầu trong đời được chụp ảnh cưới điiii...

tichuot
21-12-2009, 14:57
Ơ, cái bạn trang điểm nhìn quen quá!!!! hì hì
Các bạn đi Bidoup thuyết phục hộ mình anh Dumien ảnh gật đầu một cái để mình tranh thủ nhờ các bạn mà lần đầu trong đời được chụp ảnh cưới điiii...

Bạn trang điểm là mình phải quen chứ. ;)

Thuyết phục là thuyết phục cái gì? 2 người chưa chụp đám cưới à, hay chưa làm đám cưới.

Nói thiệt đi.....................:D

BM
21-12-2009, 16:12
Chụp cưới "tình nguyện"! Một thể loại hết sức ý nghĩa, thật tiếc hôm thứ 7 rồi mình bận việc không ra được. Nhiều tay máy ghê, trông ai cũng gần "pro":D. Nhớ lại cách đây nhiều năm, đám cưới của em trai, BM cũng tự chụp ảnh, quay phim sau đó mang ra Huỳnh Thúc Kháng biên tập, lồng nhạc cũng ..được lắm!!
Cảm ơn các bạn chia xẻ. Mai mốt thành viên Phượt đám cưới cũng nên nghĩ đến thể loại này, ngoài đám cưới còn có thôi nôi, đầy tháng, hay ..đám ma cũng chơi tuốt!:)

lehoang076
21-12-2009, 16:19
chụp cưới "tình nguyện"! Một thể loại hết sức ý nghĩa, thật tiếc hôm thứ 7 rồi mình bận việc không ra được. Nhiều tay máy ghê, trông ai cũng gần "pro":d. Nhớ lại cách đây nhiều năm, đám cưới của em trai, bm cũng tự chụp ảnh, quay phim sau đó mang ra huỳnh thúc kháng biên tập, lồng nhạc cũng ..được lắm!!
Cảm ơn các bạn chia xẻ. Mai mốt thành viên phượt đám cưới cũng nên nghỉ đến thể loại này, ngoài đám cưới còn có thôi nôi, đầy tháng, hay ..đám ma cũng chơi tuốt!:)

Nghe thấy ớn quá . :))

tichuot
21-12-2009, 16:34
Số là cô dâu chú rể này không được may mắn trong vấn đề tài chính, lại làm chung công ty với tớ.

1 lần chú rể ngồi tâm sự cùng 1 cô bạn cùng phòng với tớ về việc gia đình, cả 2 bên đều không đủ tiền chụp hình cưới, và đều quan trọng là họ phải có 1 tấm hình cưới thật lớn để gửi về quê vợ.

Anh chị ấy dự định ra studio chụp 1 tấm hình rồi gửi ra. Nhưng có cái studio nào chịu chụp 1 tấm và trang điểm cho cô dâu? tiền đâu thuê đồ chụp hình cưới.

Cô bạn cùng phòng với tớ ngồi tâm sự lại với tớ về hoàn cảnh của 2 bạn ấy vào ngày thứ 4. Tớ nghĩ tại sau mình không giúp họ. Tớ liền ok lên 1 live show cho 2 bạn ấy và được phân công như sau:
- Tớ : chụp ảnh
- Ms Thảo: mượn tất cả mọi người mà có thể, cuối cùng được 2 cái áo cưới và 1 bộ đồ chú rể. ( Lấy quần áo của ông xã, còn đồ cô dâu thì chạy đi mượn mấy đứa bạn:D)
-Anh Tâm: Phụ trách photoshop và phóng to 1 cái ảnh lớn.
- Make up: thì nhờ cô bé tiếp tân.
- Các thành viên cùng phòng cô dâu hỗ trợ được 600k.
- Nơi chụp: chọn Phú Mỹ Hưng cho nó không tốn tiền.

Nói chung bọn tớ cố gắng mọi thứ để không tốn tiền.

Kế hoạch đã ok. Tớ liền nghĩ tớ các thành viên 442. Tớ liền alo và tâm sự với họ và họ sẵn sàng bất cứ lúc nào.

Thế là Autumnovember và Tuannd chạy tới công ty tớ và xem mặt cô dâu, cũng như bàn bạc thêm với Ms. Thảo để chuẩn bị làm live show.

Thế là ngày thứ 7 bắt đầu. ;)
-

thik_di_choi
21-12-2009, 16:44
Quá hay bác ơi. Thế mới đúng tình thần nhà Phượt chứ

tichuot
21-12-2009, 16:52
Sáng 8h ngày thứ 7, tớ nhận được tin nhắn của bạn Thehung: sáng nay có bệt không bà con? Tớ nhắn lại: có và mang máy theo đi chụp đám cưới nhé.

9h tớ có mặt tại Bệt thì thấy Lengkeng1minh, Thehung và bạn Quang, gặp họ và 8 vài chuyện, thế là chẳng mấy chốc Autum, Ms. Thảo và vài người bạn cũng đến.

Ngồi 8 chuyện với nhau và tớ chợt nghĩ ra tại sau bọn tớ có bạn làm Make up mà chúng ta không nhờ anh ấy??? với mối quan hệ thì Autum đã được bạn Bá Tước, chuyên gia Make Up FOREVER tại tầng trệt của Thương Xá TAX đồng ý trang điểm cho cô dâu. Chúng tớ la lên như ong vỡ tổ.

Anh lengkeng chạy về nhà mang theo máy, tuand đã họp xong cũng chạy qua và mọi người tiến hành công việc.

Cô dâu trước khi trang điểm:

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/Sy89kA7wTjI/AAAAAAAADuE/5QkMyQ2QSbw/s720/IMG_8227.JPG

và đang được chuyên gia trang điểm

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/Sy9DQq8eYbI/AAAAAAAADug/pkMa4ztjk30/s720/IMG_8229.JPG

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/Sy9EfECsy3I/AAAAAAAADv4/mJGKt3Q6CD4/s512/IMG_4231.JPG

và 1 cô thiên nga sau 45 phút tại FOR EVER

https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/Sy9D1Mkv0qI/AAAAAAAADu8/K9s_9Q8p2r0/s720/IMG_8236.JPG

tichuot
21-12-2009, 17:08
Chỉ mỗi tội anh Bigminh, đang ngồi họp mà cứ em ơi cái vụ chụp đám cưới sao rồi, anh đang họp không biết khi nào ra. Vì mấy ngày nay anh ấy háo hức cái vụ này lắm, nhưng cái hội thảo cuối năm của Trường đột xuất nên anh ấy như ngồi trên đống lữa. Nhưng cuộc họp kéo dài nên anh ấy phải nuốt cục tức vì không ra được. Lần sau nhé anh.

Nhớ tới bạn Langbiang, nên Autum liên hệ và bạn ấy từ Thủ Đức chạy xuống Bệt và thẳng tiến ra Phú Mỹ Hưng cùng chúng tớ.

- Được FOR EVER Make up miễn phí từ A - Z : Bá Tước
- Có tới 5 nhiếp ảnh quá " Pro" =)) : Lengkeng1minh, Thehung, Langbiang, tuannd và tớ.
- Thêm 1 đội ngũ 6 người theo để sai bọ tớ sai vặt:D : Autum, Dương, Ms. Thảo, Ms. Minh, Ms. Na, Mr. Tâm

tichuot
21-12-2009, 17:26
Sau khi ăn bữa cơm trưa văn phòng trị giá có 16k tại phòng làm việc của tớ, mà Autum, tuannd, Lengkeng và thehung cứ xuýt xoa mãi làm tớ nở lổ mũi như cái hoa bông bụp =)).

Nghĩ ngơi tại phòng làm việc và chờ bạn Langbiang tới và thẳng tiến ra PMH.

Các bạn ấy đi xe máy, còn tớ và cô dâu chú rể đi taxi để không làm bay phấn trang điểm. Sự cố mà chúng tôi gặp phải là khi xuống taxi, tay xách, nách mang nên bỏ quên luôn chiếc áo vest của chú rể trên xe taxi. Chúng tôi liên lạc với tổng đài nhưng vẫn không có tín hiệu gì, đành chụp áo trắng vậy.

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/Sy9Mn0SFNOI/AAAAAAAADwY/c7DeATVCKTU/s720/IMG_4280.JPG

langbiang
21-12-2009, 22:08
Sau khi ăn bữa cơm trưa văn phòng trị giá có 16k tại phòng làm việc của tớ, mà Autum, tuannd, Lengkeng và thehung cứ xuýt xoa mãi làm tớ nở lổ mũi như cái hoa bông bụp =)).

Nghĩ ngơi tại phòng làm việc và chờ bạn Langbiang tới và thẳng tiến ra PMH.

Các bạn ấy đi xe máy, còn tớ và cô dâu chú rể đi taxi để không làm bay phấn trang điểm. Sự cố mà chúng tôi gặp phải là khi xuống taxi, tay xách, nách mang nên bỏ quên luôn chiếc áo vest của chú rể trên xe taxi. Chúng tôi liên lạc với tổng đài nhưng vẫn không có tín hiệu gì, đành chụp áo trắng vậy.

Đến hiện tại thì chuyện bi hài về cái áo vest như thế nào rồi hả Chuột? Một đi không trở lại hay tổng thể là áo có về với khổ chủ nhưng chi tiết là ... đống vải vụn vậy? Hehe

Thấy Chuột kể hay quá nên mình thêm 1 ý nhỏ: là buổi sáng Lang cặm cụi để hoàn tất hồ sơ thầu tại nhà xong là hơn 12h. Bé Autum gọi nên mình hiểu rất nhanh tình hình ntn và tức tốc xách đồ nghề lên đường ngay. Đi gấp đến nỗi chạy đến NM Xi măng Hà tiên mới nhớ mình đang mang đôi dép ở nhà, xấu quá khi ra đường nên đành phải quay về nhà cách đó 7-8km gì đó đổi chiếc dép mới đi được (hơi xí xọn tí nhỉ! :D). Vì vậy mà đến hơi trễ.
The end!

tichuot
21-12-2009, 22:17
Đến hiện tại thì chuyện bi hài về cái áo vest như thế nào rồi hả Chuột? Một đi không trở lại hay tổng thể là áo có về với khổ chủ nhưng chi tiết là ... đống vải vụn vậy? Hehe

À, chiều hôm đó anh tài xế taxi Vinasun chạy qua công ty tớ để hỏi, nhưng anh ấy chỉ gặp bảo vệ nên không đưa áo. Và sáng nay Ms. Thảo và Mr. Tâm đã lấy được áo về. Tớ định viết thêm về cái hành trình lăn lê bò càng của tụi mình, nhưng vì là hình ảnh riêng tư nên không tiện post và viết.

Lúc chia tay cô dâu chú rể thì họ bật khóc bác Lang à. Họ không nghĩ là họ lại được như thế, họ gởi lời cám ơn đến tất cả các anh chị em.

Lúc đó tớ cũng vui lắm khi thấy họ hạnh phúc bên nhau. Hi vọng những gì mình mang lại cho họ và họ sẽ yêu nhau, bên nhau suốt đời.

Một lần nữa, tớ thay mặt những người bạn đồng nghiệp gửi đến tất cả các bạn lời cám ơn chân thành nhất.

Nato ơi, mày cưới lẹ lên đi rồi tụi tao chụp hình và làm live show nữa cho. :D

chewingum
21-12-2009, 22:21
@BM: Có cái ba lô cỡ 50-60 lít tìm giúp em một cái.

langbiang
21-12-2009, 22:33
Chiều nay có ghé lại tiệm quần áo ngay ngã 3 Nguyễn Gia Thiều và Ngô Thời Nhiệm để coi mấy quần tháo ống mà hôm trước đã mua. Thấy chất lượng với giá cả khá mềm, mình vải giống quần dù thể thao, k xịn như hàng SG Square hay chợ Nga. Xem tới xem lui, riêng mình tia thêm 1 cái nữa với giá 100k/cái. Nay Lang thông báo với ae, ai thích loại quần này thì ghé qua xem sao nhá!

Hình như người mới mua sẽ bị quát 120-130k/cái nhưng các bạn trả giá ít nhất là 100k/cái (giá mình mua làm chuẩn). Cứ bảo anh bạn mắt kiếng đi xe Dream hôm trước lâu rồi đã mua 1 áo sơ mi + 2 quần tháo ống + 3 quần hộp + 4 quần lửng giới thiệu là bà chủ biết liền. Vậy nhá!

Lưu ý: tại góc ngã 3 này có 2 tiệm quần áo, mình mua cái tiệm sát tiệm giày, tiệm có thằng cha bán hàng dẻo như bán kẹo kéo, có thể dân ... gay nữa đằng khác. Trông hàng giống lắm! =))

BM
21-12-2009, 22:38
Chiều nay có ghé lại tiệm quần áo ngay ngã 3 Nguyễn Gia Thiều và Ngô Thời Nhiệm để coi mấy quần tháo ống mà hôm trước đã mua. Thấy chất lượng với giá cả khá mềm, mình vải giống quần dù thể thao, k xịn như hàng SG Square hay chợ Nga nên giá chỉ 100k/cái. Lang thông báo với ae ai thích thì ghé qua xem sao nhá!
Hình như người mới mua sẽ bị quát 120-130k/cái nhưng các bạn trả ít nhất 100k/cái (giá mình mua) làm chuẩn giá. Nói anh bạn mắt kiếng đi xe Dream hôm trước đã mua 1 áo sơ mi + 2 quần tháo ống + 3 quần hộp + 4 quần lửng giới thiệu là bà chủ biết liền. Vậy nhá!

Lưu ý: tại góc ngã 3 này có 2 tiệm quần áo, mình mua cái tiệm sát tiệm giày, tiệm có thằng cha bán hàng dẻo như bán kẹo kéo, có thể dân ... gay nữa đằng khác. Trông hàng giống lắm!!!

Hàng khu này là hàng "Bành" hay "Công" (thuật ngữ của dân buôn) từ Cam về, đồ cũ giặt hấp lại phần lớn, khác với hàng SGS là hàng XK và hàng nhái! Không hiểu sao BM không khoái mặc đồ 2nd nhe!:)

langbiang
21-12-2009, 22:44
Hàng khu này là hàng "Bành" hay "Công" (thuật ngữ của dân buôn) từ Cam về, đồ cũ giặt hấp lại phần lớn, khác với hàng SGS là hàng XK và hàng nhái! Không hiểu sao BM, không khoái mặc đồ 2nd nhe!:)
Hàng này mới, k phải hàng từ Châu đốc hay CPC về anh ạ. Cả 3 cái em mua đều cùng kiểu, chỉ khác màu và hơi khác chất liệu 1 tí. Chất lượng bằng hoặc cao hơn quần dù thể thao của tiệm quần áo thể thao 1 chút thôi (k dám marketing nhiều quá).

Vì khu gần nhà em có bán hàng 2nd từ Châu đốc, nhãn mác từ bốn phương trời, công nhận nhiều cái mặc được nhưng ... k có khác lặp lại nên em cũng rõ tí tí vụ này. Ae cứ ghé xem sao nếu thích nhá! Ai có size quần từ 29 trở lên thì có hàng.

TheHung
22-12-2009, 08:56
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_2524.jpg
Đố cả nhà 442 đây là cái gì. Ai giải được và có bình luận hay nhất sẽ được tặng 10 cái.xxx..(c) chuyên dùng để bọc điện thoại, tránh vô nước (c)

Art Director: Tichuot
Photographer: Tichuot
Props: Thehung, Ms Thảo
Studio: Bệt Cafe

P/S: Nếu thấy phản cảm và muốn chửi rủa :T thì chửi :gun thằng chụp hình, vui lòng không chửi thằng post hình hehehe. Chúc cả nhà một ngày làm diệc dzui dzẻ.:L

tichuot
22-12-2009, 09:25
P/S: Nếu thấy phản cảm và muốn chửi rủa :T thì chửi :gun thằng chụp hình, vui lòng không chửi thằng post hình hehehe. Chúc cả nhà một ngày làm diệc dzui dzẻ.:L

Chửi cái thằng mang cái bao, con nào mua quả cam, thằng nào mang máy ảnh đó. :))

Thế đứa nào nó tụt cái bao ra, rồi cho vào đó vài cái giọt trắng trắng nữa ???

Kinh khủng quá

dugiang
22-12-2009, 09:31
Hu hu...chuyện của Tí làm chị cay hết cả mũi.
Dạo này xa nhà sao thấy mình yếu đuối quá.

Anh BM ơi, dugiang đã có áo nhưng mà chưa có quần đi phượt(ha ha...nhớ cái thắt lưng bằng dây nilong hôm đi Nam cát tiên).
Hôm nọ đi Hà Giang chủ quan ra HN mới đi mua quần. Lục hết khu Lê Duẩn chả có cái nào vừa bụng :((. Thế là suốt mấy ngày mặc có mỗi một cái. May mà k có ai ngồi chung chứ thì bịt mũi chết...
Tuần này về SG đi tìm mua ở đâu được nhỉ?

langbiang
22-12-2009, 10:09
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_2524.jpg

Anh TheHung vui tính quá nhỉ! Anh em làm việc vui vẻ nhưng đừng để cái hình ảnh "ấy" lâng lâng mãi trong đầu đó nhá! :))

Mà art director có ý đồ gì không mà sao lấy background là cái chân của lang vậy (giống lắm lắm)? Chẳng lẽ nhìn cái chân của lang thôi là hàng đã xxx rầu =)) =))

Thôi làm việc tiếp đây (sorry spam phá tí)

ruadibo
22-12-2009, 10:14
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_2524.jpg


Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình vấp phải ...:D

dugiang
22-12-2009, 10:34
Tuần này có ra Bệt không mọi người?

lengkeng1minh
22-12-2009, 15:59
-Rùa, Phương, Lê Hoàng: đã mua đủ các thứ mà 3 cậu nhờ anh mua. Cách nào giao hàng bây giờ?

phuongnh
22-12-2009, 16:02
@lengkeng: 6h tối hôm nay và sáng chủ nhật em có ra bệt. Hoặc là tối thứ tư tuần sau gặp a luôn :)

Nambyus
22-12-2009, 16:23
https://farm3.static.flickr.com/2777/4205157251_877ffa78f0_o.jpg

Tặng mọi người, niềm mơ ước của em, USD8,700! :))

ruadibo
22-12-2009, 17:03
Tặng mọi người, niềm mơ ước của em, USD8,700! :))

Để mai e lượm bi xịt sơn màu đồng-đen xỏ dây tặng chị 1 cái :D

tichuot
22-12-2009, 17:24
Để mai e lượm bi xịt sơn màu đồng-đen xỏ dây tặng chị 1 cái :D

Anh thích kcu rùa cái điểm này, anh ủng hộ cuồn chỉ trắng. =)).

Hay bữa nào rãnh chạy ra chổ sửa xe, xin tụi nó mấy viên bi cũng được đó Rùa ơi.

BM
22-12-2009, 17:30
Mình có chuỗi tràng hạt, quà tặng từ tu viện Yokhang, Tây Tạng. Được kết từ hạt bồ đề (!?) và có 3 hạt màu trắng. Hỏi mới biết là xương người!!!
Trị giá bao nhiêu nhỉ!:D

thumongto
22-12-2009, 18:27
Mình có chuỗi tràng hạt, quà tặng từ tu viện Yokhang, Tây Tạng. Được kết từ hạt bồ đề (!?) và có 3 hạt màu trắng. Hỏi mới biết là xương người!!!
Trị giá bao nhiêu nhỉ!:D

Cái đó của anh BM là không giá trị (vô giá)(c)

mới về đến SG sáng nay, muốn ra LVT thăm anh chị em nhg buồn ngủ quá suốt đêm qua và ngày nay không ngủ được.

Ngày mai bay ra HN, chưa kiệp thông báo với bạn bè đã bị rủ đi Lào Cai, Hà Giang tối mai rồi:)

Em Autumn, anh sẽ alo em sáng mai, hoặc anh chạy ra ngoài hoặc em mang ra san bay.

tuannd1081
22-12-2009, 21:48
Nato ơi, mày cưới lẹ lên đi rồi tụi tao chụp hình và làm live show nữa cho. :D


Đợi chuyến Bidoup này về rồi quyết định ;)

chewingum
22-12-2009, 22:16
Cho gấp cái danh sách mua bán đê kẻo hết hàng.

Jessy
22-12-2009, 22:17
Tặng mọi người, niềm mơ ước của em, USD8,700! :))

lại mê "dzai" rồi(c)

tichuot
22-12-2009, 22:36
Cho gấp cái danh sách mua bán đê kẻo hết hàng.

Cái thực đơn đã lên rồi, nhưng em hơn busy tý , nên chưa thể liệt kê ra được. Ơ mà sao chị em phụ nữ nhà này không đi chợ nhỉ X(

Jessy
22-12-2009, 22:54
Cái thực đơn đã lên rồi, nhưng em hơn busy tý , nên chưa thể liệt kê ra được. Ơ mà sao chị em phụ nữ nhà này không đi chợ nhỉ X(

Ơ chứ không phải là cậu à! :)):))

tichuot
23-12-2009, 11:21
Ơ chứ không phải là cậu à! :)):))

Cũng muốn lắm mà không được =))

Anh em cập nhật tình hình luyện tập như thế nào rồi? Tớ mấy ngày nay bị đau chân kinh khủng nên việc luyện tập là không thể, hi vọng là đến lúc đi thì tình hình có thể đỡ hơn.

Tớ sẽ đi lên Đà Lạt vào đêm 29 trước, nếu bạn sắp xếp đi được thì PM cho tớ để đi chung cho vui. Tớ muốn cảm nhận cái lạnh, cái cô đơn trong đêm trên Đà Lạt, giữa đêm ngồi ngắm Hồ Xuân Hương ...lãng mạn phết nhỉ. :D Tuy nhiên các bạn khác vẫn đi vào ngày 30/12 nhé.

phuongnh
23-12-2009, 11:25
Tình hình rất là tình hình... đi chơi thì siêng chứ đi tập thì làm biếng quá :(

Chắc phải đi bằng niềm tin thôi :D

tichuot
23-12-2009, 13:12
Đợt này tớ lại làm chị nuôi nữa rồi, ngày xưa chắc bà Mụ nắn lộn hay sao ấy =)).

Tớ đưa lên cái list danh sách này, còn thiếu thứ gì thì bổ sung nhé.

Thực phẩm mua từ SG do Autum phụ trách:
1. Thịt hộp: 7 hộp
2. Chả lụa: 1kg
3. Tôm khô:0.3kg
4. Chà bông: 0.5kg
5. Mì gói:1.5 thùng
6. Xúc xích: 50 cây
7. Phô mai: 6 hộp
8. Chocolate: 16 hộp
9. Lương khô: ????
10. Đường: 1kg
11. Cafe: 1kg loại pha sẵn ấy,
12. Mật ong
13. Gừng tươi: 1 củ lớn

Thực phẩm mua từ ĐÀ Lạt do chị Chewingum phụ trách:

1. Gạo: chị phân bổ dùm em nhé
2. Gà : 3 con (tầm 1.5 - 2kg/con)
3. Sườn + thịt nướng : 4 kg ( Chị ướp sẵn luôn nhé, chị mua loại có xương dài dài nướng mới thích.)
4. Trứng gà: 30 quả
5. Dưa leo: 5kg
6. Bí đau: 4 trái to
7. Khổ qua: 2 kg (ăn với chà bông và mắm ruốt)
8. Lá vang: 2kg ( nên nấu với loại này hay lên rừng hái lá chua nấu gà? )
9. Tiêu, tỏi, hành lá, ớt, ...gia vị, nước mắm, xì dầu....
10. Bánh Mì
11. Bánh su
12. Nồi nấu cơm

Thuốc và phụ kiện: :

- DEP : anh BM bào chế nhé, trừ em ra không bôi vì em muốn được vắt cắn =))
- Vitamin sủi: anh BM
- Túi y tế: BM
- Thuốc chống ....đi ngoài: Tichuot
- Rượu: 10lit : chia đều cho BM, Thumongto, Du miên, Tuannd, Tichuot mỗi em mang 2l.
- Rượu Vang: 3 chai : tuannd
- Cờ: 2 lá : Phươngnh
- GPS : Tichuot, BM, Chewingum

Không biết dư thiếu món gì, các anh em vào bổ sung nhé. :)
T

Nambyus
23-12-2009, 13:53
Cái này phải biết ơn bà mụ chớ, em muốn đảm đang mà đâu có được đâu anh. Cái này là tài năng mờ!!! Có cần giúp đỡ mua bán gì em mua cho....

tichuot
23-12-2009, 13:56
Cái này phải biết ơn bà mụ chớ, em muốn đảm đang mà đâu có được đâu anh. Cái này là tài năng mờ!!! Có cần giúp đỡ mua bán gì em mua cho....

Thì em đi mua chung với Autum, rồi kêu thằng Nato qua chở đồ về.

Autum ơi: vé xe đã mua rồi chứ. Thế tớ có đổi vé đi sớm được không?

All @: Ai đi đêm ngày 29 thì báo với tớ trước ngày 27 , tớ đi đổi vé luôn 1 lượt.

langbiang
23-12-2009, 13:57
Hu hu...chuyện của Tí làm chị cay hết cả mũi.
Dạo này xa nhà sao thấy mình yếu đuối quá.

Anh BM ơi, dugiang đã có áo nhưng mà chưa có quần đi phượt(ha ha...nhớ cái thắt lưng bằng dây nilong hôm đi Nam cát tiên).
Hôm nọ đi Hà Giang chủ quan ra HN mới đi mua quần. Lục hết khu Lê Duẩn chả có cái nào vừa bụng :((. Thế là suốt mấy ngày mặc có mỗi một cái. May mà k có ai ngồi chung chứ thì bịt mũi chết...
Tuần này về SG đi tìm mua ở đâu được nhỉ?
Định PM riêng cho chị Dugiang nhưng thôi pót luôn để ai thích thì xem ghé mua. Hiện cửa hàng GTSP của Việt thắng ở Thủ đức đang còn bán mấy cái quần dù hạng khủng bố (k phải loại tháo ống), cực kỳ thích hợp với những ai có vòng 3 chuẩn cỡ ... XXXXL. Thấy cỡ quần là nhớ ngay comment của chị Dugiang. Lang đo thì vòng eo ít cũng 110cm họa may có hàng. Hàng có dây rút. K biết cỡ chị Dugiang hợp không nhỉ! :)
Hiện còn 1 cái màu lông chuột và khoảng 7-8 cái màu đen tuyền. Mình vải nhiều polyeste, êm như nhung nhưng mỏng. Hàng ngon hơn hàng Lang đã mua hôm trước nhiều. Giá rẻ bất ngờ: 10k/cái chưa tính tiền boa :))

Đen
23-12-2009, 15:34
Đợt này tớ lại làm chị nuôi nữa rồi, ngày xưa chắc bà Mụ nắn lộn hay sao ấy =)).

Tớ đưa lên cái list danh sách này, còn thiếu thứ gì thì bổ sung nhé.

T

Sau này có leo trèo đâu nữa, trước tháng kiếm vài con chó về nuôi cho mập xác ra, cho nó quen hơi chủ, rồi may cái mấy túi giống như ngựa thồ hàng, hành tiêu tỏi ớt... cho nó mang hết, bảo đảm leo tới đâu nó trèo tới đó luôn, vậy là phẻ re...Khỏi mất sức mang vác chi cho nặng nhọc, thịt thì mỗi ngày đập đầu một con, bảo đảm thịt tươi mỗi ngày...

Lâu lâu chọt cái... dzọt.

tichuot
23-12-2009, 15:43
Sau này có leo trèo đâu nữa, trước tháng kiếm vài con chó về nuôi cho mập xác ra, cho nó quen hơi chủ, rồi may cái mấy túi giống như ngựa thồ hàng, hành tiêu tỏi ớt... cho nó mang hết, bảo đảm leo tới đâu nó trèo tới đó luôn, vậy là phẻ re...Khỏi mất sức mang vác chi cho nặng nhọc, thịt thì mỗi ngày đập đầu một con, bảo đảm thịt tươi mỗi ngày...

Lâu lâu chọt cái... dzọt.

Tao có nuôi chó, nhưng lại không ăn thịt chó.

Thôi tao mang theo con nợn, vừa thồ hàng vừa thịt luôn cho nó máu. Làm tiết canh giữa rừng thì còn gì bằng. =))

BM
23-12-2009, 15:57
@Dugiang: Trong kho còn 1 cái quần tháo ống của Roca (xk), nhiều thành viên 442 có cái này, size XXL. Dugiang đo vòng eo, post lên đây PM cũng được!
@Langbiang: Cảm ơn thông tin của Lang, có gì hay cập nhật nhé

TheHung
23-12-2009, 16:09
@Dugiang: Trong kho còn 1 cái quần tháo ống của Roca (xk), nhiều thành viên 442 có cái này, size XXL. Dugiang đo vòng eo, post lên đây PM cũng được!
@Langbiang: Cảm ơn thông tin của Lang, có gì hay cập nhật nhé

Anh Minh ơi, Hùng vẫn chưa có quần tháo ống :help, nhờ anh giúp đỡ, Hùng xin hậu tạ :D

@All: Hùng đang có một kiếng tăng sáng giống kiến của anh Minh, ai có nhu cầu trong chuyến thì PM nhé, Hùng cho mượn (không phải MƯỚN nha) ưu tiên người nào PM trước.

tuannd1081
23-12-2009, 16:42
- Rượu Vang: 3 chai : tuannd


Không biết dư thiếu món gì, các anh em vào bổ sung nhé. :)
T

Lên Đà Lạt rồi mua nhé

Nambyus
23-12-2009, 16:44
Em có cái kiếng đen, hiệu anh Minh đưa (hiệu gì í anh nhỉ) chưa dùng bao giờ (vì em toàn dùng kính thời trang), bán lại 30k, bạn nào mua nói nhé..

thumongto
23-12-2009, 17:20
@Dugiang: Trong kho còn 1 cái quần tháo ống của Roca (xk), nhiều thành viên 442 có cái này, size XXL. Dugiang đo vòng eo, post lên đây PM cũng được!
@Langbiang: Cảm ơn thông tin của Lang, có gì hay cập nhật nhé

Anh BM, nhớ cái vụ quần tháo ống, võng và dây dù nhé.

lengkeng1minh
23-12-2009, 19:23
Lên Đà Lạt rồi mua nhé
Chuột lên ĐL trước thì sẵn mua luôn, chứ nhóm lên thì sớm quá cữa hàng chưa mở cửa. Trên đường Nguyễn Văn Cừ, Q5 có đại lý Vang ĐL( mình không nhớ số bao nhiêu?)

lengkeng1minh
23-12-2009, 20:43
Không biết các bạn mới như: Phương, Yan, Thumongto, Dumiên..Có khó khăn gì trong việc chuẩn bị thì "hê" lên nhé, tới thời điểm này, quân số có tăng hay giãm hở Autum?

ruadibo
23-12-2009, 21:28
3. Sườn + thịt nướng : 4 kg ( Chị ướp sẵn luôn nhé, chị mua loại có xương dài dài nướng mới thích.)


Xương dài vác nặng ăn kô được bao nhiêu, kô kinh tế anh ơi :D

tuannd1081
23-12-2009, 21:52
Em có cái kiếng đen, hiệu anh Minh đưa (hiệu gì í anh nhỉ) chưa dùng bao giờ (vì em toàn dùng kính thời trang), bán lại 30k, bạn nào mua nói nhé..

20K, được thì alo, ko thì giữ lại mà dùng.

BM
23-12-2009, 22:01
20K, được thì alo, ko thì giữ lại mà dùng.

Thật không thể "đú-ing" business với cái đám Phượt tử này, 20k + cuốc đt nó nấu cháo trả giá xuống còn 10K là lỗ nặng! Nambyus đem làm từ thiện đê!:D

barandom
23-12-2009, 22:04
Xương dài vác nặng ăn kô được bao nhiêu, kô kinh tế anh ơi :D

Lạ quá bà con ơi. Rùa biết ăn thịt sườn nướng hồi nào vậy ta? Theo động vật học thì rùa chỉ ăn lá cây, lá cỏ thôi mà? :LL

huythong
23-12-2009, 22:12
Chiều nay có ghé lại tiệm quần áo ngay ngã 3 Nguyễn Gia Thiều và Ngô Thời Nhiệm để coi mấy quần tháo ống mà hôm trước đã mua. Thấy chất lượng với giá cả khá mềm, mình vải giống quần dù thể thao, k xịn như hàng SG Square hay chợ Nga. Xem tới xem lui, riêng mình tia thêm 1 cái nữa với giá 100k/cái. Nay Lang thông báo với ae, ai thích loại quần này thì ghé qua xem sao nhá!

Hình như người mới mua sẽ bị quát 120-130k/cái nhưng các bạn trả giá ít nhất là 100k/cái (giá mình mua làm chuẩn). Cứ bảo anh bạn mắt kiếng đi xe Dream hôm trước lâu rồi đã mua 1 áo sơ mi + 2 quần tháo ống + 3 quần hộp + 4 quần lửng giới thiệu là bà chủ biết liền. Vậy nhá!

Lưu ý: tại góc ngã 3 này có 2 tiệm quần áo, mình mua cái tiệm sát tiệm giày, tiệm có thằng cha bán hàng dẻo như bán kẹo kéo, có thể dân ... gay nữa đằng khác. Trông hàng giống lắm! =))

Chiều nay em mới ra lấy 2 quần tháo ống 100k/cái + 1 quần hộp 200k/cái.

huythong
23-12-2009, 22:15
20K, được thì alo, ko thì giữ lại mà dùng.

mấy cái này em thấy lề đường Nguyễn Trãi có 10k-15k/cái ah. Hình như họ mua bên TQ về bán giá gốc 2k/cái, hiệu nào cũng có =))

tichuot
23-12-2009, 22:32
Nambyus, thống nhất nhau 15k nhé. Anh khỏi tốn tiền điện thoại, chỉ cần em mang qua công ty anh là ok :)).

Nato: mày phá giá thế, phải trả ít nhất 50% mà còn bị hố nữa là khác. hô hố.

Cập nhật thông tin: Chúng ta sẽ có thêm thành viên nữa tham gia, thành viên này các bạn đã biết và rất quen thuộc và là porter hạng nặng :D.

Welcome porter (c). Đừng hỏi tớ người đó là ai, người đó các bạn sẽ biết mặt khi lên xe. =))

tuannd1081
23-12-2009, 22:40
Cho người ta cơ hội làm lại cuộc đời chứ. Nambyus: 20K

Nếp
23-12-2009, 23:56
@Nambyus: chị không trả giá. Mai mang lên cty ship cho chị

:D

lengkeng1minh
24-12-2009, 06:33
"Không trả giá". Hoan hô, nhưng cái kiếng ấy Nambyus mua 55.000 ngàn lận, chưa xài lần nào. Nên mua giá đúng!!!

Nambyus
24-12-2009, 08:53
Hohoho, Nếp ơi, hôm qua k vào mạng, mai em mang đi nhá! Anh Lengkeng nói sai rồi, 60k phải không anh BM?
@All: Tớ có duyên bán hàng khiếp nhẩy.
@Tí chuột: Thành viên đó đẹp chai k? :D

tichuot
24-12-2009, 09:24
Hohoho, Nếp ơi, hôm qua k vào mạng, mai em mang đi nhá! Anh Lengkeng nói sai rồi, 60k phải không anh BM?
@All: Tớ có duyên bán hàng khiếp nhẩy.
@Tí chuột: Thành viên đó đẹp chai k? :D

Không có đẹp " Chai" đâu, mà là xinh gái cơ. :D Có khối đứa thèm..tèm tem :))

dugiang
24-12-2009, 10:21
Chị đoán là Canary đổi ý.
Anh BM, e lấy cái quần nhá. Chưa vừa thì ép cho vừa.

dugiang
24-12-2009, 10:24
Không biết các bạn mới như: Phương, Yan, Thumongto, Dumiên..Có khó khăn gì trong việc chuẩn bị thì "hê" lên nhé, tới thời điểm này, quân số có tăng hay giãm hở Autum?

Để tối nay e về show hàng chuẩn bị của Dumien. Có gì anh giúp góp ý nhá.

Nếp
24-12-2009, 10:46
@Anh leng: hàng mất gin sao giá còn gin được anh. Với lại đang trả giá xuống mà em không trả giá rồi, anh còn muốn giá lên nữa là sao là sao

@Nam: mai chị lượn đến qua năm mới đi làm lại, cần nó cho vụ lượn này. Em giữ mình, í lộn giữ em nó đến lúc đó chị về chị đón, không thì gả nó cho nhà nào giàu giàu chút nha. Gả nó vào nhà nghèo tội nó

:D

autumnovember
24-12-2009, 11:21
Để tối nay e về show hàng chuẩn bị của Dumien. Có gì anh giúp góp ý nhá.

Thông báo cả nhà, Tổng số đóng tiền đã là 17 (chewingum va tachcaphe thu sau).

Autumn đã mua vé oto SG-DL là 15 vé. Ai đi trước thì nói Autumn nhé để đổi lại vé.

Những thành viên còn lại đi 9 giờ tối ngày 30.


Mua sắm thì "chị" tichuot với tuannd hỗ trợ đê, hi hi hi.

@tichuot: ảnh cưới có up lên không vậy, tớ chả nhìn thấy cái giề cả.
Mà đi lên DL ngày 29 thì ngủ bên Hồ Xuân Hương à, cho Autumn đú với. hi hi hi.

@tuannd: Nhớ nhắc em ti vụ 4 vé tàu nhé. Chậm là cho ở nhà, deposit xung vào công quỹ đới nhá

chewingum
24-12-2009, 13:39
@Autum: Mỗi ẻm dự kiến thiệt hại bao nhiêu vậy em để chị còn biết đường xem thịt con heo nhỏ hay con heo lớn!

Chốt lại danh sách cuối cùng là bao nhiệu mạng vậy để biết đường mua bánh su, kẻo đứa ăn, đứa ngồi nhìn.

tichuot
24-12-2009, 13:58
@Autum: Mỗi ẻm dự kiến thiệt hại bao nhiêu vậy em để chị còn biết đường xem thịt con heo nhỏ hay con heo lớn!

Chốt lại danh sách cuối cùng là bao nhiệu mạng vậy để biết đường mua bánh su, kẻo đứa ăn, đứa ngồi nhìn.

Đoàn của mình là 17 người, thêm 2 anh Kiểm Lâm Bi Doup và 2 anh Đồng bào nữa là 21 người :)), đem số 21 này ra quánh 1 con đề đi =)).

Thiệt hại tầm 1,2 - 1.5 thôi đã bao gồm tiền vé xe. Chứ nhiều quá thì em lại phải đi bán máu :LL

thumongto
24-12-2009, 17:19
Hôm qua đi trên may
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/ResizeofDSCF5265.jpg

Sáng nay, 1 góc hồ Tây
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/ResizeofDSCF5278.jpg

ruadibo
24-12-2009, 17:30
Giáng sinh vui vẻ nhé mọi người :D (beer)(beer)

thumongto
24-12-2009, 22:55
merry christmax 442

tuannd1081
24-12-2009, 23:36
Sáng nay, 1 góc hồ Tây
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/ResizeofDSCF5278.jpg

Lần trước em về HN, đang ngồi uống cafe ở HIghland, đúng góc hồ tây này luôn, tự nhiên có ông cởi hết quần áo, nhảy xuống tắm, em chụp luôn, thấy cả .... Mất bức ảnh rồi khong thì...

autumnovember
25-12-2009, 00:06
Hôm qua đi trên may


Sáng nay, 1 góc hồ Tây
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/ResizeofDSCF5278.jpg
Nhìn ảnh của anh, em nhớ nhà quá à.
Đẹp tuyệt. Nhất là trong sương giá

autumnovember
25-12-2009, 00:33
@Autum: Mỗi ẻm dự kiến thiệt hại bao nhiêu vậy em để chị còn biết đường xem thịt con heo nhỏ hay con heo lớn!

Chốt lại danh sách cuối cùng là bao nhiệu mạng vậy để biết đường mua bánh su, kẻo đứa ăn, đứa ngồi nhìn.

Chị ơi, 8 người thì 2kg sườn với 0,8 kg thịt ướp có khi là ổn chị à.
Mai em chuyển tiền nhé. Khi nào chuyển xong, gửi PM cho chị liền nha

Shachou
25-12-2009, 12:39
Các anh chị, các bạn ơi!

Em định bay vào Sài Gòn từ 9/1.

Em phải đi học 2 ngày 11/1 và 12/1, chưa có kế hoạch gì cho 2 ngày 9/1 và 10/1.

Nhà mình có kế hoạch gì thì cho em tham dự cùng. Không có kế hoạch gì thì anh chị em rủ nhau ra cafe Bệt, em ra ké cẩm tí..

Bác Tí chuột nhớ ra để em với bác bắt tay tí nhé!

Nếu không nhầm bác bằng tuổi em mà xưng anh ngọt ghê!=))

tichuot
25-12-2009, 13:58
Các anh chị, các bạn ơi!

Em định bay vào Sài Gòn từ 9/1.

Em phải đi học 2 ngày 11/1 và 12/1, chưa có kế hoạch gì cho 2 ngày 9/1 và 10/1.

Nhà mình có kế hoạch gì thì cho em tham dự cùng. Không có kế hoạch gì thì anh chị em rủ nhau ra cafe Bệt, em ra ké cẩm tí..

Bác Tí chuột nhớ ra để em với bác bắt tay tí nhé!

Nếu không nhầm bác bằng tuổi em mà xưng anh ngọt ghê!=))

Hehe, trên giấy tờ tớ là thế, trẻ lắm cơ :D. Nhưng thật ra tớ già hơn nhiều. Ngày xưa ít học nên ông bà bô tớ khai tớ vậy đó cho nó được ở nhà với u :)).

Hi vọng được bắt tay với bạn cái, nghe danh lâu rồi mà chưa được vinh hạnh.

Thông báo với cả nhà là tớ xỉn rồi. Ôi những ngày tháng cuối năm tớ hay lên cân vì beer và rượu :))

langbiang
25-12-2009, 14:29
Phát hiện ngày Noel - nói vậy chứ chắc lâu rồi, Lang k để ý.
Chuột ơi! Hình như lúc trước Chuột có 2 huy chương thì phải, sao hôm nay chợt chỉ có 1 cái thôi. Có phải kẻ nào giựt mất rồi hả! Có phải Noel hôm qua, tưởng mình ngon nên vác mấy đeo để đi kiếm gái, ai dè bị dân chôm chỉa ở quận 1 trà trộn tia mất rồi. Hãy trả lời tôi... =))

tichuot
25-12-2009, 14:35
Phát hiện ngày Noel - nói vậy chứ chắc lâu rồi, Lang k để ý.
Chuột ơi! Hình như lúc trước Chuột có 2 huy chương thì phải, sao hôm nay chợt chỉ có 1 cái thôi. Có phải kẻ nào giựt mất rồi hả! Có phải Noel hôm qua, tưởng mình ngon nên vác mấy đeo để đi kiếm gái, ai dè bị dân chôm chỉa ở quận 1 trà trộn tia mất rồi. Hãy trả lời tôi... =))

Huy chương ấy à, ngại lắm. Việc có huy chương hay không là do những đóng góp của thành viên Lang ạ. Nếu như Lang có những đóng góp giá trị cho diễn đàn thì huy chương sẽ đến với Lang trong 1 ngày gần thôi :D.

Em hỏi anh, có khi nào huy chương anh thôi không ngừng đeo.
Anh trả lời với em rằng, huy chương kia không phải của anh. :))

lengkeng1minh
25-12-2009, 16:10
Chị ơi, 8 người thì 2kg sườn với 0,8 kg thịt ướp có khi là ổn chị à.
Mai em chuyển tiền nhé. Khi nào chuyển xong, gửi PM cho chị liền nha
Khổ!!! Nhớ chuyến Mả Đà, Autum nướng còn sống nhăn, làm cạp quá chừng mà sao dai quá chẵng đứt. Nghe tới sường nướng là "oãi".

langbiang
25-12-2009, 16:14
Huy chương ấy à, ngại lắm. Việc có huy chương hay không là do những đóng góp của thành viên Lang ạ. Nếu như Lang có những đóng góp giá trị cho diễn đàn thì huy chương sẽ đến với Lang trong 1 ngày gần thôi :D.

Em hỏi anh, có khi nào huy chương anh thôi không ngừng đeo.
Anh trả lời với em rằng, huy chương kia không phải của anh. :))

Chỉ hỏi Chuột có phải là bị rớt mất huy chương phải không thôi! Chứ không phải Lang ganh tị vụ huy chương... :D

lengkeng1minh
25-12-2009, 16:55
Chuột được tặng Huy Chương khi nao thế? Cứ tưỡng được tặng cái "hoét hoét".

BM
25-12-2009, 22:35
Chào 442!
BM làm nghĩa vụ đưa cả nhà đi Singapore chơi Giáng Sinh đặng được cấp phép vào rừng. Singapore thay đổi nhiều kể từ ngày gần nhất BM ghé thăm là 2004. Đông đúc và vật giá đắt đỏ không thua Mỹ hay Châu Âu!!!X(. Mấy đứa nhóc là khoái khi được xem phim 4D, chơi trò chơi mạo hiểm. Tối hôm qua ra Orchad Road đón Giáng Sinh thấy trang hoàng đèn đóm cũng đẹp lắm. Mai dẫn tụi nhỏ đi sở thú và vườn chim. Chúc cả nhà một Giáng Sinh an lành, hăng say luyện tập ngày vào rừng đã đến gần!:):L

huythong
26-12-2009, 00:02
Chào 442!
BM làm nghĩa vụ đưa cả nhà đi Singapore chơi Giáng Sinh đặng được cấp phép vào rừng. Singapore thay đổi nhiều kể từ ngày gần nhất BM ghé thăm là 2004. Đông đúc và vật giá đắt đỏ không thua Mỹ hay Châu Âu!!!X(. Mấy đứa nhóc là khoái khi được xem phim 4D, chơi trò chơi mạo hiểm. Tối hôm qua ra Orchad Road đón Giáng Sinh thấy trang hoàng đèn đóm cũng đẹp lắm. Mai dẫn tụi nhỏ đi sở thú và vườn chim. Chúc cả nhà một Giáng Sinh an lành, hăng say luyện tập ngày vào rừng đã đến gần!:):L

Chúc gia đình anh BM đi chơi vui vẻ.
Chúc cả nhà Giáng Sinh an lành :)

thumongto
26-12-2009, 00:42
Các anh chị, các bạn ơi!

Em định bay vào Sài Gòn từ 9/1.

Em phải đi học 2 ngày 11/1 và 12/1, chưa có kế hoạch gì cho 2 ngày 9/1 và 10/1.

Nhà mình có kế hoạch gì thì cho em tham dự cùng. Không có kế hoạch gì thì anh chị em rủ nhau ra cafe Bệt, em ra ké cẩm tí..

Bác Tí chuột nhớ ra để em với bác bắt tay tí nhé!

Nếu không nhầm bác bằng tuổi em mà xưng anh ngọt ghê!=))

Chào em Shahou, anh Thumongto đang ở HN em không bắt tay anh 1 tí mà đi bắt tay con chuột già tận SG.;)

thumongto
26-12-2009, 01:46
Hện lại Suối Yàng lần sau

Tối 24-12-2009 ngồi cafe bên hồ tây đón giáng sinh cùng 3 người bạn đến 1h sáng, trong lúc ngồi cafe nhìn mọi người qua lại anh em muốn có 1 chuyến đi đâu đó, thế là mình khởi xướng lên đi suối Yàng. Mọi người nhìn nhau với gặp mắt như đã được hẹn trước, thế là đi luôn.

Từ 1h sáng đến ga Yên bái là 5h sáng, mọi người cũng rất mệt và bàn nhau đồng ý tiềm 1 chổ nghỉ ngơi 1 tí rồi đi tiếp, thế là đi vào khách sạn Hưu Nghị đối diện ga yên Bái. Chổ KS Hưu Nghị thật dể thương, 4 người vào nghỉ ngơi đén 8h30 chỉ charge có 80k.

Sau khi ăn sáng ngay bên đường (phở gà thật) thật ngon mọi người lên đường.

Khi đi được 11km thì xe bị hư, cũng may ngay lúc đó có ông lái xe Bomar đang đứng hút thuốt, thế là nhờ ông ấy chở xe về ga để gửi về HN.

Sau khi làm xong thủ tục gửi xe. Đi tiềm xe để thuê, nhg họ bát mình cọt 10.000.000đ tôi móc hết túi ra chỉ được có 8t thế là... mọi người thôi, quyết định quay về Hiền Lương cách ga yên Bái 20km, que của 1 trong 3 người bạn đấy chơi, đến 4h chiều đi ra đón xe về HN. mọi người trong làng nói là ở lại thôi giờ này là không còn chuyến xe nào về HN nữa. Thế là tôi phải chạy ngựoc lên Yên bái 1 lần nữa để đón xe về HN, khi xe chạy được 30', phía trước có tai nạn thế là phải chờ hơn 2h đồng hồ mới thông xe được. Cuối cùng là hơn 11h tối tôi mới về đến HN. Thật là 1 ngày rất dài.

https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/2009-12-HN/ResizeofDSCF5297.jpg
ga yên Bái

https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/2009-12-HN/ResizeofDSCF5289.jpg
8h rồi dậy đi thôi

https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/2009-12-HN/ResizeofDSCF5298.jpg
Con cào cào bị...

https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/2009-12-HN/ResizeofDSCF5301.jpg
1 ngày thật đen

https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/2009-12-HN/ResizeofDSCF5302.jpg
Con xe Bomar anh em tôi nhờ

thumongto
26-12-2009, 10:03
Quê của thằng bạn
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/2009-12-HN/ResizeofDSCF5312.jpg
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/2009-12-HN/ResizeofDSCF5317.jpg

https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/2009-12-HN/ResizeofDSCF5316.jpg
Bà nội của thằng bạn hơn 100t

lengkeng1minh
26-12-2009, 10:43
Thông Báo: TuanLD vừa thi tốt nghiệp đạt điểm cao. Cả nhà nhớ bắt hắn khao ăn mừng nhe.

dangkhoaquan
26-12-2009, 11:11
Hố hố vừa ship về được cái xẻng này, hàng coleman chính hiệu giá 18$ có ai muốn mượn đi bidoup ko?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=792&pictureid=23915

Shachou
26-12-2009, 12:47
Chào em Shahou, anh Thumongto đang ở HN em không bắt tay anh 1 tí mà đi bắt tay con chuột già tận SG.;)

Bác đang ở đâu? Báo em, em đến diện kiến bác tí.

Tối nay em có màn tiệc đêm, chia tay một đồng chí bạn, bác thích thì tham dự cùng cũng vui lắm.

thumongto
26-12-2009, 13:40
Bác đang ở đâu? Báo em, em đến diện kiến bác tí.

Tối nay em có màn tiệc đêm, chia tay một đồng chí bạn, bác thích thì tham dự cùng cũng vui lắm.

Mình đang lanh quanh HN đây, gọi anh nhé;)

Nguyên Hương
26-12-2009, 13:58
Chào 442!
BM làm nghĩa vụ đưa cả nhà đi Singapore chơi Giáng Sinh đặng được cấp phép vào rừng. Singapore thay đổi nhiều kể từ ngày gần nhất BM ghé thăm là 2004. Đông đúc và vật giá đắt đỏ không thua Mỹ hay Châu Âu!!!X(. Mấy đứa nhóc là khoái khi được xem phim 4D, chơi trò chơi mạo hiểm. Tối hôm qua ra Orchad Road đón Giáng Sinh thấy trang hoàng đèn đóm cũng đẹp lắm. Mai dẫn tụi nhỏ đi sở thú và vườn chim. Chúc cả nhà một Giáng Sinh an lành, hăng say luyện tập ngày vào rừng đã đến gần!:):L
Anh ghé lại cầu Henderson Wave nhé vào buổi tối đẹp hơn, nhìn toàn cảnh Sing. Để biết thế nào là 1 trong 10 cái cầu nổi tiếng nhất thế giới về kiến trúc. Nó làm bằng gỗ, hình xoắn ốc, có nhiều tuyến xe buýt qua đây và dừng tại ngay đường Henderson.:)

tichuot
26-12-2009, 19:07
Sau 1 ngày lang thang dưới cái nắng, không có cái gió nhưng có cái khói bụi của Sài gòn vào những ngày cuối năm, tớ và Autum đã tha về tất tần tật dụng cụ, nguyên vật liệu để chuẩn bị cho chuyến đi Bi Doup -Phước Bình.

Lengkeng@: thằng Nato nó thi đậu nhưng em mệt anh à, cả đêm qua nó hành em, ứ cho em ngủ. =))
Dangkhoaquan@ Thay mặt nhóm Merci bóp kcu, nhưng tớ đã có rồi và chỉ mang 1 cái thôi cho đỡ nặng. Nên hẹn lại dịp khác bọn này sẽ mượn của chú trong time gần thôi. :)

All@: Nói ra sợ mọi người buồn, chứ đêm qua có 4 đứa : Anh tớ, Autum, Nato và tớ không có ăn cơm, mà chỉ ăn : 1 kg sò huyết nướng + 1kh sò huyết xào tỏi + 2 kg Nghêu hấp xả + 4 trứng hột gà luộc chấm với 2kg cải thìa + 0.5kg tôm lăn bột chiên giòn + 3 lạng thịt heo muối chiên + 1 chai rượu vang năm 1997. Ăn xong lăn đùng ra ngất..............=))

MÃ SỐ 1102
26-12-2009, 20:06
Khiếp quá, các bác ăn ít vậy ngất là phải!!!!!!!!!!!!!!

thumongto
27-12-2009, 00:30
lâu lắm rồi không được bệt tại SG nên hồi tối này ngồi bệt tại lăng chủ tịch Hồ Chí Minh
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/2009-12-HN/ResizeofDSCF53191.jpg

ruadibo
27-12-2009, 00:39
Ăn xong lăn đùng ra ngất..............vì bill =)) :D:D

Sáng mai có bệt kô mọi người?

thumongto
27-12-2009, 00:49
:D:D

Sáng mai có bệt kô mọi người?

Sáng mai bệt ở lăng bác:))

tichuot
27-12-2009, 00:54
:D:D

Sáng mai có bệt kô mọi người?

Cứ ra bình thường đi kcu, chắc mọi người ra đó. Anh bận chút việc, nếu có time thì ra sau.

thumongto
27-12-2009, 00:59
Cứ ra bình thường đi kcu, chắc mọi người ra đó. Anh bận chút việc, nếu có time thì ra sau.

Cứ ra bệt bình thường, không ai bệt thì mình bệt mình ơn. Như anh cũng mình ơn bệt tại lăng bác.

WallE9999
27-12-2009, 01:00
Sau 1 ngày lang thang dưới cái nắng, không có cái gió nhưng có cái khói bụi của Sài gòn vào những ngày cuối năm, tớ và Autum đã tha về tất tần tật dụng cụ, nguyên vật liệu để chuẩn bị cho chuyến đi Bi Doup -Phước Bình.

Lengkeng@: thằng Nato nó thi đậu nhưng em mệt anh à, cả đêm qua nó hành em, ứ cho em ngủ. =))
Dangkhoaquan@ Thay mặt nhóm Merci bóp kcu, nhưng tớ đã có rồi và chỉ mang 1 cái thôi cho đỡ nặng. Nên hẹn lại dịp khác bọn này sẽ mượn của chú trong time gần thôi. :)

All@: Nói ra sợ mọi người buồn, chứ đêm qua có 4 đứa : Anh tớ, Autum, Nato và tớ không có ăn cơm, mà chỉ ăn : 1 kg sò huyết nướng + 1kh sò huyết xào tỏi + 2 kg Nghêu hấp xả + 4 trứng hột gà luộc chấm với 2kg cải thìa + 0.5kg tôm lăn bột chiên giòn + 3 lạng thịt heo muối chiên + 1 chai rượu vang năm 1997. Ăn xong lăn đùng ra ngất..............=))

Thế mà có thằng mỗi lần chát là than nghèo kể khổ :gun Mém nữa là động lòng tưởng thiệt :LL

tichuot
27-12-2009, 01:02
Cứ ra bệt bình thường, không ai bệt thì mình bệt mình ơn. Như anh cũng mình ơn bệt tại lăng bác.

Anh đến 88 Ngô Thì Nhậm bệt với lão Voong đê. =))

Bạn nào đi Bi Doup chuyến này mà muốn đi tối thứ 3 thì mai alo tớ trước 10 AM để tớ đi đổi vé. hiện nay có 3 thành viên sẽ đi trước, riêng các bạn khác không bố trí đi được tối thứ 3, thì vẫn khởi hành vào tối thứ 4 nhé. Có gì liên lạc với bạn ấy nhé. ;)

tichuot
27-12-2009, 01:07
Thế mà có thằng mỗi lần chát là than nghèo kể khổ :gun Mém nữa là động lòng tưởng thiệt :LL

Đồ chùa không đó ông ơi, tui chỉ tốn tiền điện, nước, ga và chổ ngồi thôi. còn mấy thứ kia được tài trợ =))=))

tachcafe
27-12-2009, 01:40
Chào cả nhà, do công việc lu bu quá mới cố gắng sắp xếp xong giờ chót để tham gia Bidoup cùng mọi người nên chưa ọp ẹp được lần nào nhưng đã luyện xong 72 trang tuyệt kỹ nhà 442 nên cũng nắm được phần nào chuyến hành trình. Báo cáo đã tự book vé chuyến đi và về chung cả nhà, các dụng cụ cá nhân đã có đủ, hiện tại đang tích cực tập luyện 1 mình. Hẹn sớm gặp !

dugiang
27-12-2009, 13:20
Ông Dumien ém hàng kỹ quá. Chả kiếm ra được để kiểm tra.
Bye bye cả nhà tớ đi đây nhá!
Sáng nay vui tuyệt.

thumongto
27-12-2009, 15:09
Anh đến 88 Ngô Thì Nhậm bệt với lão Voong đê. =))




Anh đến 88 Bắp Thời Nhiệm nhg chẳng thấy Voong hay võng nào(NO)

thumongto
27-12-2009, 15:11
Ông Dumien ém hàng kỹ quá. Chả kiếm ra được để kiểm tra.
Bye bye cả nhà tớ đi đây nhá!
Sáng nay vui tuyệt.

Anh Dumien còn ém nhiều thứ lắm chị Dugiang không biết đâu:))

Sáng nay có gì mà vui thế(NT)?

thumongto
27-12-2009, 15:15
Bác đang ở đâu? Báo em, em đến diện kiến bác tí.

Tối nay em có màn tiệc đêm, chia tay một đồng chí bạn, bác thích thì tham dự cùng cũng vui lắm.

Chờ em Shachou từ hôm qua h chưa thấy gọi:)

thumongto
27-12-2009, 15:23
Sáng nay sau cuộc đt cửa anh lengkeng mình chạy đến quán Cafe Phượt
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/2009-12-HN/DSCF53221.jpg

langbiang
27-12-2009, 16:13
Vừa về đến nhà đây! Hôm nay cả nhà họ phượt có một ngày chủ nhật vui :) Lang mệt lả cả thân vì chạy tới chạy lui chạy lùi chạy tối nhưng anh em vui là oke rồi nhỉ! Vỗ cái nhé! Hehe
@autum: cái túi em đặt hàng, anh đã ghé lấy về rồi nhé! Hẹn ngày mai anh ghé giao hàng cho em!

dangkhoaquan
27-12-2009, 16:16
Hố hố có vài quả ảnh sáng nay lày
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=806&pictureid=24015
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=806&pictureid=24013
Tuổi teen nhí nhảnh thấy ớn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=806&pictureid=24014

dangkhoaquan
27-12-2009, 16:32
Nhân tiện cho hỏi anh em một tí, tối qua mình đi qua Ân Nam nghe nhạc "đêm nhạc Trịnh Công Sơn" nhưng thỉnh thoảng được nhắc đến "sau đây xin giới thiệu bài hát ... là một bản nhạc da vàng",VẬY anh em cho hỏi" dòng nhạc Da Vàng" là dòng nhạc gì? Trước giờ chỉ nghe nhạc đỏ, nhạc vàng chứ chưa bao h nghe từ "nhạc Da Vàng". Search google hoài mà ko ra được!

tichuot
27-12-2009, 16:40
Mới lội bộ về tới nhà, phê lòi, giờ lại chạy sang quận 9. Mẹ ơi, tha tội cho đứa con bất hiếu ạ.

autumnovember
27-12-2009, 17:43
@Chewingum: Chị ơi, danh sách đồ ăn Bidoup đã mua đây:

1. Đường: 0.5kg
2. Phomát: 3 hộp*16 miếng/hộp
3. Thịt hộp + patê hộp: 6 hộp
4. Tôm khô: 100gr
5. Xúc xích heo+bò: 50 chiếc
6. Giấy ăn: 1 bịch
7. Chà bông: 2 hộp lớn (em không nhớ bao nhiêu gr)
8. Mì gói: 30 gói
9. Nước nắm+ dầu ăn + nước rửa chén + tương ớt + mật ong + muối: mỗi thứ 1 lọ
10. Cà phê tan: 3 hộp
11. Socola: 6 hộp
12. Đậu phộng rang muối: 1 gói

tichuot
27-12-2009, 19:55
13. Khô cá biển Hồ : 2kg
14. Rượu: 10 lít

Tổng số là 17 thành viên + 2 Kiểm Lâm + 2 Người Đồng Bào.

Đêm 29 sẽ có 2 thành viên ra đến Đà Lạt, em sẽ mang 2 cái hộp to thiệt to để chị Chew đựng thịt, chị nhớ mua những thứ còn lại nhé chị. Chủ yếu là rau, à sau mình không làm món rau muống xào tỏi nhỉ ?????:D

ruadibo
27-12-2009, 21:32
Nhân tiện cho hỏi anh em một tí, tối qua mình đi qua Ân Nam nghe nhạc "đêm nhạc Trịnh Công Sơn" nhưng thỉnh thoảng được nhắc đến "sau đây xin giới thiệu bài hát ... là một bản nhạc da vàng",VẬY anh em cho hỏi" dòng nhạc Da Vàng" là dòng nhạc gì? Trước giờ chỉ nghe nhạc đỏ, nhạc vàng chứ chưa bao h nghe từ "nhạc Da Vàng". Search google hoài mà ko ra được!

Tên tuổi của Trịnh Công Sơn còn gắn liền với một loại nhạc mang tính chất chống lại chiến tranh, ca ngợi hòa bình mà người ta thường gọi là nhạc phản chiến, sau này tài tử hơn và để tránh nhầm lẫn với những ca khúc phản chiến của tác giả khác, người ta gọi là Ca khúc da vàng. (wikipedia) :D


@chị Chewingum : chị cho e hỏi ước tính 1 phần đồ ăn mỗi người phải mang là bao nhiêu kg? và thuộc loại chiếm thể tích hay kô chiếm thể tích ạ? Để e sắp xếp balo cho hợp lý.

langbiang
27-12-2009, 21:37
@chị Chewingum : chị cho e hỏi ước tính 1 phần đồ ăn mỗi người phải mang là bao nhiêu kg? và thuộc loại chiếm thể tích hay kô chiếm thể tích ạ? Để e sắp xếp balo cho hợp lý.

Ku Rùa này nó chểnh mảng quá! Trích cái entry đang hỏi về Ca khúc Da vàng của ku Khoa mà lại hỏi chị Chewingum cái vụ đồ ăn mấy kg >>> trới quớt :T:T:T

Rùa: hồi trưa anh alo em confirm vụ mua túi nước, em cho anh "đừng gọi và đừng nhắn tin cho em nữa" thì tự lo nhá! Nếu bán thì lão bán 100k/cái, no bargain nhá! :LL

ruadibo
27-12-2009, 22:14
Ku Rùa này nó chểnh mảng quá! Trích cái entry đang hỏi về Ca khúc Da vàng của ku Khoa mà lại hỏi chị Chewingum cái vụ đồ ăn mấy kg >>> trới quớt :T:T:T

Rùa: hồi trưa anh alo em confirm vụ mua túi nước, em cho anh "đừng gọi và đừng nhắn tin cho em nữa" thì tự lo nhá! Nếu bán thì lão bán 100k/cái, no bargain nhá! :LL

E nhét bài vào phần Quote luôn đó a, a kô đọc kỹ còn la e :D

Hồi trưa e đi kô mang điện thoại, chiều về e có gọi lại cho a mà kô được ấy. Đến khổ, mời a (beer) tạ tội (c)

chewingum
27-12-2009, 22:50
Hê, hôm qua mình cũng tha về nước mắm, muối, dầu ăn, nước rửa chén. Thôi để nhà dùng vậy.
Mình sẽ mua bánh sanhwich nhé!
@ Tí: Chắc chỉ mua rau củ quả thôi chứ rau lá sẽ bị héo mất.
@Autum: Em mua muối ớt hay muối iot vậy? (Tại thấy mua 1 lọ)
Chị định làm muối mè mà thấy em mua động phụng rang muối rồi.
@Rùa: Chị không biết bao nhiêu cân đâu. Nếu thấy nặng quá thì vừa đi đường vừa lủm cho nó nhẹ.:D
Mình dự tính mỗi người ăn 250gr gạo/bữa nhưng lão gia nhà mình dứt khoát bắt mọi người ăn 300gr/bữa. Thôi thì mọi người ráng ăn cho lại vốn nhé! :D

autumnovember
27-12-2009, 23:33
Hê, hôm qua mình cũng tha về nước mắm, muối, dầu ăn, nước rửa chén. Thôi để nhà dùng vậy.
Mình sẽ mua bánh sanhwich nhé!
@ Tí: Chắc chỉ mua rau củ quả thôi chứ rau lá sẽ bị héo mất.
@Autum: Em mua muối ớt hay muối iot vậy? (Tại thấy mua 1 lọ)
Chị định làm muối mè mà thấy em mua động phụng rang muối rồi.
@Rùa: Chị không biết bao nhiêu cân đâu. Nếu thấy nặng quá thì vừa đi đường vừa lủm cho nó nhẹ.:D
Mình dự tính mỗi người ăn 250gr gạo/bữa nhưng lão gia nhà mình dứt khoát bắt mọi người ăn 300gr/bữa. Thôi thì mọi người ráng ăn cho lại vốn nhé! :D

Chị ơi, muối có đủ cả muối tiêu và muối iot.

Còn đậu phộng rang muối là để nhâm nhi lúc uống rượu thôi, welcome chị lọ muối mè.


@tichuot: Nhớ mang lọ muối tiêu đi đấy nhá.

@all: Đồ đạc để hết nhà Autumn, nên trước khi ra trạm xe, mọi người qua sớm để chia đồ luôn nhé, lên Đà Lạt mới chia thì tốn thời gian lắm. Thời gian đó để đi nghía và ăn uống nghỉ ngơi trước khi vào rừng.

thumongto
28-12-2009, 00:15
@chị Chewingum : chị cho e hỏi ước tính 1 phần đồ ăn mỗi người phải mang là bao nhiêu kg? và thuộc loại chiếm thể tích hay kô chiếm thể tích ạ? Để e sắp xếp balo cho hợp lý.

Chú rùa này, nếu sợ balo không đủ lớn anh cho mượn 1 cái 65+10. em ko cần phải sắp xếp gì cả, cứ all in one.

Nambyus
28-12-2009, 09:23
Chị Chewingum cho mọi nguời biết tình hình khí hậu trên đó thế nào, để em tính kiếm cái áo lạnh luôn nhá!

lengkeng1minh
28-12-2009, 13:01
yeh! Mừng quá mọi người à! Hôm nay lảnh đạo đã đồng ý cho mình nghĩ ngày 02/01.
_ Lê Hoàng 076: anh đã mua rồi, vậy ngày khởi hành gởi em luôn nhe. Riêng những ai nhờ mình mua gì, thì mua rồi và nhanh chóng đến nhận dùm. Gấp

phuongnh
28-12-2009, 13:02
Tình hình rất là tình hình....

Em thử cân võng, túi ngủ và tăng đã hơn 4kg rồi chưa tính balo :( Nếu kèm balo, quần áo, đồ dùng luôn thì 8kg chưa tính nước

Shachou
28-12-2009, 13:04
Chờ em Shachou từ hôm qua h chưa thấy gọi:)

Thành thật xin lỗi bác Thumongto ko có cơ hội gặp bác tại Hà Nội. Hẹn gặp bác Cafe Bệt tháng sau vậy.

Hôm trước em đi chơi vui quá mà không có số của bác để liên lạc.

Cáo lỗi cùng bác lần này.

TheHung
28-12-2009, 13:08
Chuyên cung cấp sỉ và lẻ porter giá rẻ. Chuyên gùi gạo, cõng phượt leo núi...liên hệ 19001080 Bấm số 1 nếu là Nam, số 02 nếu là Nữ, hehehe! Cả nhà cố gắng gồng gánh nhé.:L
Chúc cả nhà có chuyến leo núi thành công mỹ mãn. Em bay đi Cù Lao Chàm đây!!!!!

BM
28-12-2009, 13:09
Chào cả nhà!
Vừa về sáng nay và đi làm luôn. Hy vọng mọi việc ổn. Trước thứ 4, BM sẽ chịu trách nhiệm liên lạc với Bidoup và Phước Bình xác nhận mọi việc và lên đường. BM mang 1 máy P&S Olympus 795SW để chụp ảnh ăn chơi dưới mưa và suối (Thumongto cũng mang một cái tương tự xịn hơn). Camera để quay như kỳ CYS không biết thế nào vì máy của anh Lengkeng bị trục trặc rồi, cùng lắm Lumix của Phương sẽ đảm nhiệm. Mọi người thêm ý kiến và đề nghị nhé!:)

PS: Vừa đọc "rủ rê hòn Nhọn" của Sami thấy bắt đầu chán...Phượt!!(NO), trước đây đã từng có ý kiến phản bác về 442 và mình cũng từng nêu ra lý do là chỉ là nơi xả stress của một nhóm không mang tính đại diện! Nếu một ngày (..một ngày nào đó..) nhiều nick nhảy vào 442 chỉ trích tại sao không rủ rê thì cũng không mấy làm buồn các bạn nhỉ!:D (Sức mấy mà buồn...)

BM
28-12-2009, 13:13
Chuyên cung cấp sỉ và lẻ porter giá rẻ. Chuyên gùi gạo, cõng phượt leo núi...liên hệ 19001080 Bấm số 1 nếu là Nam, số 02 nếu là Nữ, Sau đó bấm tiếp 115 để gọi ...cấp cứu!
Chúc cả nhà có chuyến leo núi thành công mỹ mãn. Em bay đi Cù Lao Chàm đây!!!!!

Nhớ chụp tặng riêng 442 một tấm hình Nude nhưng phải "Art"!:D

TheHung
28-12-2009, 13:15
Nhớ chụp tặng riêng 442 một tấm hình Nude nhưng phải "Art"!:D

Sure luôn anh BM, sẽ có Nude và cũng có Art hehe(beer)

lengkeng1minh
28-12-2009, 13:30
L.Keng đã trang bị gấp 1 máy quay mới và đã show hàng hôm qua tại Bệt(chất lượng không bằng máy củ).

tuannd1081
28-12-2009, 15:11
Chúc mọi người đi Bidoup vui vẻ.

BM
28-12-2009, 15:32
Chúc mọi người đi Bidoup vui vẻ.

Tuannd lead một nhóm các bạn chỉ có thể đi vào cuối tuần, Phước Bình thẳng tiến đón nhóm từ Bidoup về. Chúng ta vẫn có 1 ngày khám phá VQG. Tuannd xem thử có khả thi không nhé!:)

dangkhoaquan
28-12-2009, 15:48
PS: Vừa đọc "rủ rê hòn Nhọn" của Sami thấy bắt đầu chán...Phượt!!(NO), trước đây đã từng có ý kiến phản bác về 442 và mình cũng từng nêu ra lý do là chỉ là nơi xả stress của một nhóm không mang tính đại diện! Nếu một ngày (..một ngày nào đó..) nhiều nick nhảy vào 442 chỉ trích tại sao không rủ rê thì cũng không mấy làm buồn các bạn nhỉ!:D (Sức mấy mà buồn...)

Nói thật với anh là em cũng biết em nóng tính nhưng em cũng đã cố sửa, cố thay đổi nhưng quả thật là trong topic hòn nhọn em thấy chán , ngán tới tận cổ . Em thề đây là lần cuối cùng rủ rê người mới, thú thật đi với ttvnol tuy nó xô bồ hơn nhưng rủ rê bên đó thì mọi người pro về ý thức hơn?

lengkeng1minh
28-12-2009, 16:21
Nói thật với anh là em cũng biết em nóng tính nhưng em cũng đã cố sửa, cố thay đổi nhưng quả thật là trong topic hòn nhọn em thấy chán , ngán tới tận cổ . Em thề đây là lần cuối cùng rủ rê người mới, thú thật đi với ttvnol tuy nó xô bồ hơn nhưng rủ rê bên đó thì mọi người pro về ý thức hơn?
Mình mất hứng chuyến đi đó quá, Khoa à! Không lẽ đặt rồi lại rút gạch. Nhưng đi mà không đoan kết va thân ái với nhau thì nãn lắm.
Mất đài phát thanh và 1 chân dài rồi!!! Nguồn cãm hứng còn đâu?

dangkhoaquan
28-12-2009, 16:40
Mình mất hứng chuyến đi đó quá, Khoa à! Không lẽ đặt rồi lại rút gạch. Nhưng đi mà không đoan kết va thân ái với nhau thì nãn lắm.
Mất đài phát thanh và 1 chân dài rồi!!! Nguồn cãm hứng còn đâu?

Em thì sẽ đi và đi về sẽ viết bài thật hay, ảnh thật đẹp. Anh tin không? Hôm cn ngồi bệt em đã lựa chọn xong những người đã đi rồi đó, chờ xem giò cẳng nữa là ok!Anh B.M đi cho vui đê! Có anh thehung đi rồi đó
À anh B.M gửi danh sách đồ đạc cần mua sắm cho em đi, em đang ở VT chiều 30 mới có mặt ở sg, sáng 31 đã bay ra Hn rồi.

BM
28-12-2009, 16:44
Cho anh vào sổ chờ nhe! (dao này phép tắc hơi hẻo). Sẽ báo nhờ Khoa vài món.

dangkhoaquan
28-12-2009, 16:49
Tình hình là chưa post nhưng chắc chắn sẽ đi 3 ngày đi từ tối t6-sáng t3(tối t2) về đến sg vì đi như vậy em nghĩ mới cảm nhận được vẻ đẹp chứ nếu đi 2 ngày thì chiều t7 đến nơi cắm trại sáng cn cắm cổ xuống thì chẳng có thời gian thưởng thức gì cả.Anh có xin quote thì lưu ý trước!

MEM
28-12-2009, 17:15
cay mũi, hơn 200 cái ảnh trong máy chưa kịp lấy ra bị xóa mất. Tiếc không thể tả, đang tìm cách khôi phục, không biết có được không. Nhân tiện cho hỏi, em bị mất cáp nối giữa máy ảnh với máy tính, không biết mua ở đâu có nhỉ?

thik_di_choi
28-12-2009, 17:32
cay mũi, hơn 200 cái ảnh trong máy chưa kịp lấy ra bị xóa mất. Tiếc không thể tả, đang tìm cách khôi phục, không biết có được không. Nhân tiện cho hỏi, em bị mất cáp nối giữa máy ảnh với máy tính, không biết mua ở đâu có nhỉ?

Ra cửa hàng phụ kiện máy ảnh trừ khi máy của bạn còn 2 cái: 1 ở bảo tàng lịch sử ngành nhiếp ảnh, 2 là cái bạn đang dùng.

Các máy tính mới đều có khe nhét thẻ thẳng vào gần chỗ cổng USB đấy. Hôm tớ nhét nhầm thẻ ATM vào tí nữa nó ăn hết tiền nhưng nó quên là thẻ thì làm gì có xiền mà ăn

thumongto
28-12-2009, 20:15
jetstar pacifac delay + delay

BM
28-12-2009, 20:19
jetstar pacifac delay + delay

Nó sắp đổi tên: Jetstar paci****!

barandom
29-12-2009, 04:01
Tối nay tiền đội của 442 xuất phát. Chúc các bạn có chuyến đi tốt đẹp .(beer)

@Tichuot : Em đi T3, hay T4 có cần anh cụng ly đưa đi không?




PS: Vừa đọc "rủ rê hòn Nhọn" của Sami thấy bắt đầu chán...Phượt!!(NO), trước đây đã từng có ý kiến phản bác về 442 và mình cũng từng nêu ra lý do là chỉ là nơi xả stress của một nhóm không mang tính đại diện! Nếu một ngày (..một ngày nào đó..) nhiều nick nhảy vào 442 chỉ trích tại sao không rủ rê thì cũng không mấy làm buồn các bạn nhỉ!:D (Sức mấy mà buồn...)

Còn nếu gặp cái nick không chỉ trích mà cứ nhảy vào 442 spam thì sao hả anh ?

BM
29-12-2009, 08:06
@Anh Đốm: hôm nào anh chị cùng ra Bệt tám cùng mọi người nhe! Các nick khác mà nhảy vào spam thì :T bằng (beer)!

tichuot
29-12-2009, 08:11
Tối nay tiền đội của 442 xuất phát. Chúc các bạn có chuyến đi tốt đẹp .(beer)

@Tichuot : Em đi T3, hay T4 có cần anh cụng ly đưa đi không?

Còn nếu gặp cái nick không chỉ trích mà cứ nhảy vào 442 spam thì sao hả anh ?

Huhuhuhu

Sáng nay mới mở mail lên và nhận được cái email của SM: " Not allow day off from Dec 29 - 31th, 2009." X( Em éo biết tiếng anh nên chẳng biết dịch nó dư thế lào. Mà quan điểm của em đọc câu nào mà có chữ NOT Allow là biết nó cấm.
Ây da, đi Phượt hay đi làm :shrug:.....
Chạy ra bức cái lá cây đếm thôi : Làm. Phượt...Làm. Phượt.....Làm. Phượt....

Tối thứ 4 mọi người sẽ đi anh à, nghe đâu tin đồng là tối nay có đứa đòi đưa tiễn đấy. :))

canary
29-12-2009, 08:22
Huhuhuhu

Sáng nay mới mở mail lên và nhận được cái email của SM: " Not allow day off from Dec 29 - 31th, 2009." X( Em éo biết tiếng anh nên chẳng biết dịch nó dư thế lào. Mà quan điểm của em đọc câu nào mà có chữ NOT Allow là biết nó cấm.
Ây da, đi Phượt hay đi làm :shrug:.....
Chạy ra bức cái lá cây đếm thôi : Làm. Phượt...Làm. Phượt.....Làm. Phượt....

Tối thứ 4 mọi người sẽ đi anh à, nghe đâu tin đồng là tối nay có đứa đòi đưa tiễn đấy. :))

Phượt nhiều hình như "C" dạo này "hâm hâm" hay sao í =)) =))

Em mặc váy ra tiễn cả nhà mình lên đường nhé :L:L

tichuot
29-12-2009, 08:29
Phượt nhiều hình như "C" dạo này "hâm hâm" hay sao í =)) =))

Em mặc váy ra tiễn cả nhà mình lên đường nhé :L:L

Tối qua em gặp thằng con giai, nó mặc váy, em đứng trố mắt nhìn, mắt em tròn chữ A, miệng há chữ U....cứ thế cho đến khi thằng giai ấy nó chào em :LL.

Ôi xinh quá đi mất. Em là em khen cái váy cơ :D

Nambyus
29-12-2009, 10:29
Mọi người ơi, Nambyus đã pack đồ gồm:
-Võng, áo mưa, hai quần hai áo, áo lạnh, cọc tăng, tăng, nước 1.5kg, hai bao tay, ba vớ, khăn rằn.
Vậy mà đã 9kg rồi, huhuhu. Có ai có cao kiến gì không?

phuongnh
29-12-2009, 10:38
Mình thì Võng + tăng + túi ngủ + cọc tăng + quần áo + túi nước + nước + các thiết bị lặt vặt = 10kg

tichuot
29-12-2009, 10:47
Mình thì Võng + tăng + túi ngủ + cọc tăng + quần áo + túi nước + nước + các thiết bị lặt vặt = 10kg

Thế không vác thêm cái nệm Kimdan à?

Thấy các bạn chuẩn bị đi tớ GATO quá. Nato ơi, tao với mày chung số phận. Thế đợt này anh BM làm Porter nhé :)).

Autum@: qua công ty tớ lấy 2 quyển ACCA nha.

autumnovember
29-12-2009, 11:15
Autum@: qua công ty tớ lấy 2 quyển ACCA nha.

CHút nữa nhé. Autumn đi gửi đồ rồi chạy qua luôn

Đã chuẩn bị đồ từ mấy hôm trước: giầy office, quần áo office, quần áo đi rừng, tăng, võng, ca uống nước 2 cái, đèn pin 4 cái, dao, túi nước, đồ lỉnh kỉnh nữa, chắc phải hơn 10kg mất. he he he.
Đi lần này về, tha hồ làm Sumo nhá:)):)):))

BM
29-12-2009, 11:15
Mình thì Võng + tăng + túi ngủ + cọc tăng + quần áo + túi nước + nước + các thiết bị lặt vặt = 10kg

Nếu cần giảm cân nặng, có thể bớt cọc tăng vì có thể cắt cành làm cọc!:)
Đêm có thể mặc thêm quần áo đi ngủ, bớt được túi ngủ. Bạn nào có áo Gore-tex hay Waterproof thì sẽ có áo mưa+áo ấm

thich_di
29-12-2009, 13:47
cay mũi, hơn 200 cái ảnh trong máy chưa kịp lấy ra bị xóa mất. Tiếc không thể tả, đang tìm cách khôi phục, không biết có được không. Nhân tiện cho hỏi, em bị mất cáp nối giữa máy ảnh với máy tính, không biết mua ở đâu có nhỉ?

Anh dùng những phần mềm khôi phục dữ liệu á, chỉ cần anh chưa chụp đè lên là lấy lại được. Anh cắm thẻ vào máy tính luôn hoặc mua đồ đọc thẻ. Em đã từng bị và khôi phục thành công. mà dùng phần mềm gì thì em quên rồi, em search trên mạng. :)

lengkeng1minh
29-12-2009, 14:57
Mình cũng bỏ túi ngũ ở nhà. Nhưng...hình như nó không nhẹ hơn bao nhiêu? Đành bỏ thêm cái quần. Nói chung hạn chế tối đa, sau này lở có thiếu chắc đi xin...thần rừng vậy!

tichuot
29-12-2009, 15:06
Vừa gọi điện thoại lên Bi doup hỏi thăm sức khỏe mấy anh em trên đó. Chúng ta đang rất thuận lợi về thời tiết. Trời nắng, không mưa nhiệt độ ban ngày từ 17- 21 độ, về đêm khoảng 12- 14 độ. Do đó các bạn có quyền được không mang túi ngủ =)). Nếu lên độ cao khoảng 2000m thì nhiệt độ sẽ ở tầm 8 độ và độ ẩm cao.

Khuyến khích mang theo súng ống đầy đủ, mang theo nhiều ống tele, tripod để chụp cảnh. :H

lengkeng1minh
29-12-2009, 15:14
Autum ơi! Tiêu chuẫn mổi người 1 hộp sô cô la nhưng bao nhiêu viên 1 hộp vậy Autum?

tichuot
29-12-2009, 15:18
Autum ơi! Tiêu chuẫn mổi người 1 hộp sô cô la nhưng bao nhiêu viên 1 hộp vậy Autum?

Dạ, lúc đầu dự định mua cho mỗi người 1 hộp Chocolate, nhưng thấy nhiều quá nên bớt xuống chỉ còn 6 hay 7 hộp gì hà anh. Mỗi hộp là 20 viên.

lengkeng1minh
29-12-2009, 15:35
Chuột và Autum đi trước, vậy mai mình ghé Nambyus rồi 2 anh em ra bến luôn, bạn nào siêng thì tạt qua phụ khiêng đồ với nhé.( Nambyus phãi nhanh nhe, đừng cho anh chờ dài cổ rồi vác đồ chạy hụt hơi ra bến xe)

rei
29-12-2009, 15:37
Ku Rùa này nó chểnh mảng quá! Trích cái entry đang hỏi về Ca khúc Da vàng của ku Khoa mà lại hỏi chị Chewingum cái vụ đồ ăn mấy kg >>> trới quớt :T:T:T

Rùa: hồi trưa anh alo em confirm vụ mua túi nước, em cho anh "đừng gọi và đừng nhắn tin cho em nữa" thì tự lo nhá! Nếu bán thì lão bán 100k/cái, no bargain nhá! :LL


rùa liên hệ chị nè, nếu chưa có túi nước ;) , bữa được nhờ đi mua giùm, thấy hay hay cũng bon chen cho mình 1 cái, nhưng giờ ngẫm chắc không có cơ hội dùng, quởn qua nhà chị lấy mà dùng (beer)

dugiang
29-12-2009, 15:37
Trời! Cả Tí lẫn Tuấn đều vắng mặt thì mất toi mấy cái đoạn nhí nhố rồi còn đâu.
Edit: Chuột vẫn đi mà:D

Nambyus
29-12-2009, 15:42
Chuột và Autum đi trước, vậy mai mình ghé Nambyus rồi 2 anh em ra bến luôn, bạn nào siêng thì tạt qua phụ khiêng đồ với nhé.( Nambyus phãi nhanh nhe, đừng cho anh chờ dài cổ rồi vác đồ chạy hụt hơi ra bến xe)

Trời, có vụ này nữa hả, em không khiêng đồ đâu, các bạn trai tráng chịu khó ghé quá lấy đồ đi nhá. Tối mai có độ nên em sẽ đi thẳng từ công ty ra. Bạn Autumn không thông báo chương trình thế nào để mọi người còn chuẩn bị???

lengkeng1minh
29-12-2009, 15:52
HiHi...!! Vậy tối nay đi làm về ghé em nhận xuất anh vác nhe. Nhớ sắp phần nào có thể ăn nhanh và bí mật được thì chia cho anh nhe.

tichuot
29-12-2009, 16:20
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Đọc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Thông Báo
(V/v: giờ xuất phát đi ra xe Thành Bưởi)

Kính gửi: Toàn thể quý ông bà, cô chú tham gia chuyến trekking Bi Doup - Phước Bình.

Căn cứ vào nghiệp vụ ăn chơi và leo trèo ngày 1/4/2009.
Căn cứ vào khả năng nghỉ việc của các thành viên ngày 1/12/2009
Căn cứ vào số tiền quỹ thu được ngày 15/12/2009
Căn cứ vào vé xe đò của Thành Bưởi ngày 20/12/2009
Nay tôi xin thay mặt toàn thể các thành viên tham gia chuyến trekking Bi Doup về lịch trình như sau:

1. Các anh chị phải có mặt tại xe khách Thành Bưởi đường Lê Hồng Phong, Quận 10 lúc 20h00 ngày 30 / 12/ 2009 để chia chát tài sản, Riêng em Rùa thì đến Bện Viên Từ Dũ để khuân vác phụ chị em phụ nữ tất cả đồ dùng của cả đoàn nhé.
2.Hiện nay tình hình thủ quỹ đang rơi vào tình trạng thâm hụt ngân sách sau khi mua vé xe, vé tàu, lương thực và thực phẩm. Do đó đề nghị ACE góp thêm mỗi người 500k cho thủ quỹ.
3. Các anh chị được quyền make up lần cuối của năm 2009 và đến tận ngày 04/1/2010 mới có thể make up lại.
4. Riêng các bạn: Tuannd, Giang và tichuot không đi được nên các bạn cứ chạy tới chia vui cùng mọi người. =))
5. Mọi thông tin liên lạc:
- BM: 091325253 đứa
- Autum: 0903 90900 thấy:D

Thông báo này thay cho vài chục cú gọi điện thoại.
TM Trưởng đoàn

( Đã ký)

Tichuot

autumnovember
29-12-2009, 16:23
Trời, có vụ này nữa hả, em không khiêng đồ đâu, các bạn trai tráng chịu khó ghé quá lấy đồ đi nhá. Tối mai có độ nên em sẽ đi thẳng từ công ty ra. Bạn Autumn không thông báo chương trình thế nào để mọi người còn chuẩn bị???

Nambyus nếu bận như vậy thì cứ đi luôn từ công ty đi.

Chương trình đã thông báo từ lâu rồi, nhưng chốt lại như sau:

Đi tối 30 lúc 9 giờ theo xe Thành Bưởi.
Tập trung như sau:
1. Những ai gần 266 Lê Hồng Phong thì ra Lê Hồng Phong trước 30 phút
2. Những ai gần cây xăng Ngã tư hàng xanh thì tập trung ở đó
3. Riêng Yan, đón tại Biên Hòa

Đồ đặc chung của cả đoàn thì Autumn cũng đã thông báo, tập trung tại nhà Autumn sớm để chia đồ luôn, trước khi lên Đà Lạt.

Nhân tiện thông báo luôn chiều về:

Từ Tháp Chàm sẽ đi tàu chuyến 21.50 ngày 3/1 và về SG lúc 7 giờ.

Đồ ăn thì tichuot đã liệt kê chi tiết bao nhiêu chiếc, bao nhiêu cái rồi các bạn chịu khó đọc lại

Còn danh sách đồ ăn Autumn đưa chị Chewingum thì đã rút gọn, vì đã mua đủ số cho tất cả mọi người.

Autumn cũng thông báo luôn, vừa nhận được thông báo, Autumn chưa biết sẽ đi cùng mọi người được hay không vì phụ thuộc vào sáng ngày mai.

Dù sao, mọi thứ đã sẵn sàng, Chúc mọi người đi vui vẻ

ruadibo
29-12-2009, 16:30
E đang gặp rắc rối với cái balo, nên xin chị autumn với chewingum cho e tí thông tin về đồ ăn có chiếm diện tích kô ạ (như rau quả nồi xong chảo) hay chỉ nặng như là củ (khoai tây cà rốt... ), vì có khả năng e chỉ mang balo 35l :(

Đồ đạc cá nhân của e đã sắp xếp xong, thể tích ít nên còn ngăn bự nhất trong balo để dành mang đồ ăn,đưa e bịch khoai vài kg em mừng hơn là đưa e cái nồi vài gram ạ :shrug:

tichuot
29-12-2009, 16:41
E đang gặp rắc rối với cái balo, nên xin chị autumn với chewingum cho e tí thông tin về đồ ăn có chiếm diện tích kô ạ (như rau quả nồi xong chảo) hay chỉ nặng như là củ (khoai tây cà rốt... ), vì có khả năng e chỉ mang balo 35l :(

Đồ đạc cá nhân của e đã sắp xếp xong, thể tích ít nên còn ngăn bự nhất trong balo để dành mang đồ ăn,đưa e bịch khoai vài kg em mừng hơn là đưa e cái nồi vài gram ạ :shrug:

Đồ của đoàn không nhiều lắm vì chúng ta đã có porter rồi, tuy nhiên các anh porter này chỉ phụ trách phần Gạo và Rượu và vài thứ linh tinh thôi em ợ.

Với cái balo 35l của em anh nghĩ cũng ok rồi, tuy nhiên cá túi ngủ và võng, và tăng thì em nên để bên ngoài để có thể nhét thêm đồ của đoàn nữa.
Chuyến này Rùa làm porter và chốt đoàn nhé. Tin tưởng kcu em lắm
A, tại sao mình lại quên porter BW, phuongnh và tachcafe...toàn hàng zin không hà (c).

phuongnh
29-12-2009, 16:46
Bạn Rùa giúp anh mang đồ đến điểm đón xe được không? Vì thứ tư a sẽ đi từ bến xe luôn

autumnovember
29-12-2009, 16:51
E đang gặp rắc rối với cái balo, nên xin chị autumn với chewingum cho e tí thông tin về đồ ăn có chiếm diện tích kô ạ (như rau quả nồi xong chảo) hay chỉ nặng như là củ (khoai tây cà rốt... ), vì có khả năng e chỉ mang balo 35l :(

Đồ đạc cá nhân của e đã sắp xếp xong, thể tích ít nên còn ngăn bự nhất trong balo để dành mang đồ ăn,đưa e bịch khoai vài kg em mừng hơn là đưa e cái nồi vài gram ạ :shrug:
Rùa à, Chị còn cái balo mới mua, không sử dụng. Em cần, chị đưa em mượn. Tối qua chị mà lấy.

Còn đồ ăn của cả đoàn, Autumn đã nhờ anh tachcaphê tối hôm 30/12, đến mang ra điểm xe của Thành Bưởi rồi. Mọi người ai muốn qua giúp thì welcome.

Autumn sẽ đưa vé xe oto, vé tàu cho anh tachcaphê luôn.

@anh tachcaphe giúp em vụ này nhé. Khi nào đi về, em hậu tạ (beer)(beer)

lengkeng1minh
29-12-2009, 16:53
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Đọc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Thông Báo
(V/v: giờ xuất phát đi ra xe Thành Bưởi)

Kính gửi: Toàn thể quý ông bà, cô chú tham gia chuyến trekking Bi Doup - Phước Bình.

Căn cứ vào nghiệp vụ ăn chơi và leo trèo ngày 1/4/2009.
Căn cứ vào khả năng nghỉ việc của các thành viên ngày 1/12/2009
Căn cứ vào số tiền quỹ thu được ngày 15/12/2009
Căn cứ vào vé xe đò của Thành Bưởi ngày 20/12/2009
Nay tôi xin thay mặt toàn thể các thành viên tham gia chuyến trekking Bi Doup về lịch trình như sau:

1. Các anh chị phải có mặt tại xe khách Thành Bưởi đường Lê Hồng Phong, Quận 10 lúc 20h00 ngày 30 / 12/ 2009 để chia chát tài sản, Riêng em Rùa thì đến Bện Viên Từ Dũ để khuân vác phụ chị em phụ nữ tất cả đồ dùng của cả đoàn nhé.
2.Hiện nay tình hình thủ quỹ đang rơi vào tình trạng thâm hụt ngân sách sau khi mua vé xe, vé tàu, lương thực và thực phẩm. Do đó đề nghị ACE góp thêm mỗi người 500k cho thủ quỹ.
3. Các anh chị được quyền make up lần cuối của năm 2009 và đến tận ngày 04/1/2010 mới có thể make up lại.
4. Riêng các bạn: Tuannd, Giang và tichuot không đi được nên các bạn cứ chạy tới chia vui cùng mọi người. =))
5. Mọi thông tin liên lạc:
- BM: 091325253 đứa
- Autum: 0903 90900 thấy:D

Thông báo này thay cho vài chục cú gọi điện thoại.
TM Trưởng đoàn

( Đã ký)

Tichuot
Chia tay ư! May quá tưởng y đòi lại tiền.

Nambyus
29-12-2009, 17:10
Tình hình là đại tỷ của em vừa tới Di Linh sáng nay, bảo là khí hậu nóng ấm, không có lạnh chi hết. Vậy nên mọi người không cần mang túi ngủ, để chừa balo mang đồ của đoàn. (Khuyên vậy chớ riêng em thủ sẵn để khỏi lạnh!!!) Tối nay nếu suy nghĩ lại là không mang, trong trường hợp nhiệt độ 10độ C, cần tuyển một men trai tráng chưa vợ hỗ trợ lẫn nhau lúc...tối lửa tắt đèn, nơi hoang sơ cùng cốc...=))

thumongto
29-12-2009, 17:51
Chia tay ư! May quá tưởng y đòi lại tiền.

hahaha, sao mà nhiều người đống góp cho chuyến đi thế. Thích quá.

Em Autumn ơi, anh em mình đi chuyến 10h Thành Bưởi à?

Nếu 10h anh có thể qua chở ít đồ ra bến xe. Anh đi xe máy.

autumnovember
29-12-2009, 18:08
hahaha, sao mà nhiều người đống góp cho chuyến đi thế. Thích quá.

Em Autumn ơi, anh em mình đi chuyến 10h Thành Bưởi à?

Nếu 10h anh có thể qua chở ít đồ ra bến xe. Anh đi xe máy.

Anh ơi, em mua vé hết rồi. 8 giờ tập trung tại Thành Bưởi chứ vì 9 giờ xe chạy mà.

Anh nói anh Dumien giúp em nhé.

Còn đồ đạc, em đã nhờ anh tachcaphe mang rồi, em gói gọn hết vào trong 2 túi nylon thôi. Lên trên Đà Lạt, tập trung đồ của chị chewingum nữa rồi chia luôn một thể anh à.

WallE9999
29-12-2009, 18:24
Chúc bà con lên đường vui vẻ, thành công nha! (beer)
@Các đồng chí ở nhà dòm theo: hay tụi mình làm một chuyến từ vườn quốc gia Vĩnh Bình ngược lên Bidoup vào đầu tháng 2 đi? :D

BM
29-12-2009, 18:26
Chúc bà con lên đường vui vẻ, thành công nha! (beer)
@Các đồng chí ở nhà dòm theo: hay tụi mình làm một chuyến từ vườn quốc gia Vĩnh Bình ngược lên Bidoup vào đầu tháng 2 đi? :D

Đây là một trong những chuyến đi không thành công của Dr. Yersin. Sao không rủ những người đã đi xuống nữa nhỉ?:D

WallE9999
29-12-2009, 18:41
Đây là một trong những chuyến đi không thành công của Dr. Yersin. Sao không rủ những người đã đi xuống nữa nhỉ?:D

Why not?(c)
Sau chuyến đi này bà con ta lên kế hoạch ăn chơi vào đầu tháng 2 hen :D:L

thumongto
29-12-2009, 18:45
Anh ơi, em mua vé hết rồi. 8 giờ tập trung tại Thành Bưởi chứ vì 9 giờ xe chạy mà.

Anh nói anh Dumien giúp em nhé.

Còn đồ đạc, em đã nhờ anh tachcaphe mang rồi, em gói gọn hết vào trong 2 túi nylon thôi. Lên trên Đà Lạt, tập trung đồ của chị chewingum nữa rồi chia luôn một thể anh à.

Chuột ơi, em không đi thật à? Thế bình rượu đâu? Giận rồi đòi lại bịnh rượuX(

tichuot
29-12-2009, 20:00
Chuột ơi, em không đi thật à? Thế bình rượu đâu? Giận rồi đòi lại bịnh rượuX(

Rượu thì em trả, còn bình thì không :D
Vừa thảo luận xong, đoàn chúng ta sẽ chia ra làm 2 hướng:
- Nhóm 1: sẽ xuất phát lúc 9h tại bến xe Thành Bưởi.
- Nhóm 2: sẽ xuất phát tối ngày 01/01/2010 lên Phước Bình.

Nhiệm vụ của từng nhóm:

Nhóm 1:
Thẳng tiến lên Đà Lạt, hội ngộ cùng nhà Chewingum để chia vật dụng của cả đoàn và thẳng tiến vào Bi Doup. Nhóm 1 sẽ đón giao thừa tại rừng Bi Doup và tìm đường để leo lên đỉnh Hòn Chan.
Tại đỉnh Hòn Chan, nhóm 1 sẽ dùng cờ làm dấu hiệu để nhóm 2 từ Phước Bình nhận dạng thông qua ống nhòm.

Nhóm 2:
Thẳng tiến lên Phước Bình, giao lưu cùng với các anh em trên Phước Bình, trekking tại Phước Bình và đón nhóm 1. Nhóm 2 sẽ dùng cờ làm dấu hiệu để nhóm 1 đứng từ đỉnh Hòn Chan nhìn xuống và tìm đường leo xuống.

Các bạn vẫn tiến hành đi bình thường, chỉ riêng vài bạn không xin nghỉ phép được thì đi nhóm 2.

thumongto
29-12-2009, 20:10
Rượu thì em trả, còn bình thì không :D
Vừa thảo luận xong, đoàn chúng ta sẽ chia ra làm 2 hướng:


Không đi thì lo mà mang bình và rượu qua nhà Autumn, mai anh còn mang thêm 1L hàng nặng để hòa vào nữa.
không trả bình thì:T mai mốt không có rượu ngon mà uống

thumongto
29-12-2009, 20:33
Chiều HN, nhìn từ Quảng Bá
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/2009-12-HN/ResizeofDSCF5337.jpg

ruadibo
29-12-2009, 20:50
4. Riêng các bạn: Tuannd, Giang và tichuot không đi được nên các bạn cứ chạy tới chia vui cùng mọi người. =))


Vậy là a ti, a tuannd, chi autumn đều kô đi được, thôi thì ... buồn 5ph :( nhưng ... vui 5 ngày vì mọi người đã đóng góp :D:D (nhóm 2 quỹ riêng với nhóm 1 nhỉ :LL)

@a.Thumongto, chị Autumn, chị Rei : e rất cảm ơn tấm lòng của mọi người ạ.

PS: a Thumongto đã về sài gòn chưa ?

autumnovember
29-12-2009, 20:59
Không đi thì lo mà mang bình và rượu qua nhà Autumn, mai anh còn mang thêm 1L hàng nặng để hòa vào nữa.
không trả bình thì:T mai mốt không có rượu ngon mà uống
Anh ơi, vẫn còn 2 chai rượu chuối hột và rượu gì nữa em quên mất rồi, để em nhét vào túi đồ cho mọi người.

@ALL: Ngoài rượu của tichuot ra, còn khoảng 1 lít rượu vừa chuối hột vừa ... của anh thumongto nhé.
Chúc mọi người say sưa trong rừng nhé

TheHung
29-12-2009, 21:50
Chúc cả nhà chuyến đi thượng lộ bình an.
Em đang ở Huế, thời tiết đẹp,... gặp quới nhơn ...tài trợ nên ở KS miễn phí và 1 iem Air Blade để ngày mai đi Bạch Mã! Hôm nay đi được lăng Minh Mạng và chùa Linh Mụ, Buổi tối no say với lẩu cá chình sông với mấy người đồng nghiệp cũ, sau bao năm gặp lại vẫn nhiệt tình và chu đáo...! Oh yeah!!!!!!

tichuot
29-12-2009, 22:01
Chúc cả nhà chuyến đi thượng lộ bình an.
Em đang ở Huế, thời tiết đẹp,... gặp quới nhơn ...tài trợ nên ở KS miễn phí và 1 iem Air Blade để ngày mai đi Bạch Mã! Hôm nay đi được lăng Minh Mạng và chùa Linh Mụ, Buổi tối no say với lẩu cá chình sông với mấy người đồng nghiệp cũ, sau bao năm gặp lại vẫn nhiệt tình và chu đáo...! Oh yeah!!!!!!

Mùa này ở Bạch Mã không biết còn những con vắt xanh dễ thương không? Anh Thehung thám hiểm cái vụ này cái nhá.

Có ai đang cặm cụi bước đi.
Chợt lặng nghe tiếng gió thổi lao xao
Bổng ai đó ...áh lên 1 cái
Oh yeah...!!!! con vắt nó trên cổ em nè.:D

BM
29-12-2009, 22:02
Chúc cả nhà chuyến đi thượng lộ bình an.
Em đang ở Huế, thời tiết đẹp,... gặp quới nhơn ...tài trợ nên ở KS miễn phí và 1 iem Air Blade để ngày mai đi Bạch Mã! Hôm nay đi được lăng Minh Mạng và chùa Linh Mụ, Buổi tối no say với lẩu cá chình sông với mấy người đồng nghiệp cũ, sau bao năm gặp lại vẫn nhiệt tình và chu đáo...! Oh yeah!!!!!!

Thiệt là ganh tỵ quá đi!X(

thumongto
29-12-2009, 23:42
Các bạn ơi, mình có thể gặp Tuannd ở đâu nhỉ? Ai có thông tin về Tuannd vui lòng PM mình cái nhé.

thumongto
29-12-2009, 23:47
Vậy là a ti, a tuannd, chi autumn đều kô đi được, thôi thì ... buồn 5ph :( nhưng ... vui 5 ngày vì mọi người đã đóng góp :D:D (nhóm 2 quỹ riêng với nhóm 1 nhỉ :LL)



Cái gì cơ, Tichuot không đi, Autumn cũng không đi à?
Sau chuyen này về tôi sẽ :T những ai đã đống tiên rồi không đi.

BM
30-12-2009, 07:26
Chào 442! Mọi việc đã sẵn sàng! Giờ G đang đến gần!

Nambyus
30-12-2009, 08:33
Giờ G tới rồi, giờ G tới rồi!!! Sắp được lội bộ trong rừng rồi, sung sướng quá đi.Đồ đạc xong xuôi hết rồi, công việc xong xuôi, không có chi phải suy nghĩ nữa...

Sáng nay, tôi dậy sớm đi làm. Trong không khí se se lành lạnh, qua hành lang chung cư với tiếng radio nhà ai mở sớm, trong lòng tôi thầm nhủ:"Tết rồi". Tiếng radio sớm và mùi nhang nhà ai thắp lan tỏa trong không gian thật ấm cúng và dễ chịu. Cảm giác Tết dương lịch năm nay cũng thú vị như Tết âm vậy. Hóa ra, mình được hưởng những hai cái Tết trong một năm, mà lại rất gần nhau. Hôm trước đi rừng với em trai, tôi đã mong ước được đi hoài đi mãi trong những cánh rừng bạt ngàn, được tận hưởng khí hậu trong trẻo và tiếng chim hót ríu rít, được ngắm những tia nắng phủ đầy lên các tán lá hay được nằm im nghe tiếng côn trùng trong đêm, nghe tiếng mưa rơi lách tách, lách tách. Những cánh rừng mới với những con đường mới, những cảnh vật mới …sao lúc nào cũng như mời gọi hấp dẫn không ngừng. Chúc mừng năm mới! Và tôi cùng các bạn sẽ chào đón khỏanh khắc của một năm mới, hoàn toàn mới giữa rừng xanh. Chúc mừng cả nhà 442 lại bắt đầu một hành trình mới đón chào năm 2010…Giờ G đang tới…rất gần…, mọi người ơi…

dangkhoaquan
30-12-2009, 13:09
Dear 442!
Mình biết là BQT phượt ko hoan nghênh hoạt động từ thiện nhưng vẫn muốn anh em 442 chia xẽ!
Mình quen một bạn trong diễn đàn qua nhiều lần trao đổi thì được biết đợt noel vừa rồi bạn ấy đã dùng số tiền dự kiến đi du lịch châu âu của mình trong năm 2009 +vận động tài trợ để tổ chức một buổi đi chơi ở Phan Thiết cho các bé bị ung thư ở khoa Nhi (Nội 3), lầu 2, khu B, bệnh viện Ung bướu.
Chuyến đi đã kết thúc và bạn ấy rất vui vì đã thấy các em cười.Trong chuyến đi ấy bạn ấy đã xin tài trợ được 14 thung sua vinamilk va co gai ha lan + banh keo. Sau chuyến đi thì còn dư 5 thùng sữa và bạn ấy dự định đi tặng quà cho các em còn lại. Bạn ấy hỏi bác sỹ thì được biết trong chuyến đi vừa rồi còn hơn 100 em không tham gia được do tình trạng bệnh nặng nên rất buồn khi thấy các bạn về kể. 5 thùng sữa +bánh kẹo thì dự kiến gói thành 50 phần quà. Mình biết điều đó và bản thân mình nghĩ rằng nếu như anh em chúng ta có thể đóng góp một chút để cùng với bạn ấy san sẽ nỗi buồn với các em thì ý nghĩa biết bao. Nên mạo muội viết vài lời cũng mong anh em ủng hộ một chút vật chất, tinh thần.Ý kiến này là của bản thân mình sau khi nói chuyện với bạn ấy chứ ko không phải của bạn gái ấy đề nghị nhé. Hy vọng mọi người cùng giúp sức và chia xẽ.
Có vài tấm ảnh về chuyến đi của bạn ấy với các em đợt noel vừa rồi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=806&pictureid=24349
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=806&pictureid=24350
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=806&pictureid=24351
Bạn gái ấy đây
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=806&pictureid=24347

lengkeng1minh
30-12-2009, 14:20
Sáng nay, mình dậy lúc 2g sáng. Loay hoay với ba lô rồi đi tập thể dục. Thật kỳ lạ, trong lòng rất nhẹ nhàng. Tới giờ đi làm, tâm trạng rất ung dung. Chính mình củng thấy lạ là mình sao lại không hứng phấn trước giờ lên đường nhỉ?
Mình không thoải mái lắm vì chuyền này mất nhiều đồng đội thân thương. Nhà 442 chỉ còn lại 1 bàn chân với 5 ngón chân. BUỒN GHÊ!!!

lengkeng1minh
30-12-2009, 14:38
Trưa nay, mình cong đuôi chạy tứ Q.1 qua Q.3, vọt ra Q.5 tìm mua thêm 1 cục pin máy quay. Nhưng không có hàng.Lo lắng quá!
Tuannd phãi ghé 105 BHTQ trước 6g nhe, sau giờ đó là anh vọt về nhà đấy, cái lều anh để ở trường, nên ra Coopmart mua thêm 1 cái chiêu du lịch( loại 2 người để trãi nằn nhe) giá là 44500 đồng.

dugiang
30-12-2009, 14:39
Anh ơi, em mua vé hết rồi. 8 giờ tập trung tại Thành Bưởi chứ vì 9 giờ xe chạy mà.

Anh nói anh Dumien giúp em nhé.

Còn đồ đạc, em đã nhờ anh tachcaphe mang rồi, em gói gọn hết vào trong 2 túi nylon thôi. Lên trên Đà Lạt, tập trung đồ của chị chewingum nữa rồi chia luôn một thể anh à.

Thumongto qua kiểm tra ông Dumien xem ổng chuẩn bị tới đâu rùi(wait)
Hic hic...hôm qua vẫn còn đi Cần thơ - Châu đốc.
Chúc mọi người một chuyến đi tốt đẹp nhá(BB)(BB)(BB)

thumongto
30-12-2009, 17:17
Thumongto qua kiểm tra ông Dumien xem ổng chuẩn bị tới đâu rùi(wait)
Hic hic...hôm qua vẫn còn đi Cần thơ - Châu đốc.
Chúc mọi người một chuyến đi tốt đẹp nhá(BB)(BB)(BB)

Tối qua va sáng nay có gặp anh ý, ảnh nói mọi thứ ổn, ok. Mình chỉ nói được 1 câu là hạn chế mang đồ nhiều để đở nặng thôi và mang theo đồ dùng cá nhân:)

tichuot
30-12-2009, 17:22
Cả ngày nay lao đầu vào công việc, từ SG rồi chạy lên Bình Dương, đi tới Bình Phước xong quay lại SG, trong lòng cứ nao nao sao ấy.

Giờ về tới nhà để chuẩn bị đi.

Bi Doup thẳng tiến................

BM
30-12-2009, 17:29
Sáng nay, mình dậy lúc 2g sáng. Loay hoay với ba lô rồi đi tập thể dục. Thật kỳ lạ, trong lòng rất nhẹ nhàng. Tới giờ đi làm, tâm trạng rất ung dung. Chính mình củng thấy lạ là mình sao lại không hứng phấn trước giờ lên đường nhỉ?
Mình không thoải mái lắm vì chuyền này mất nhiều đồng đội thân thương. Nhà 442 chỉ còn lại 1 bàn chân với 5 ngón chân. BUỒN GHÊ!!!

Sự chơi không quan trọng bằng sự làm, vì sự làm tạo điều kiện cho sự chơi! Chúng ta còn nhiều chuyến đi, với tinh thần Phượt chúng ta đón nhận nhiều thành viên mới và chuyến đi càng hấp dẫn ở chỗ: chúng ta có nhiều điều chia xẻ...Balo đã xong, hẹn gặp mọi người 8h LHP.:)

thumongto
30-12-2009, 17:29
Cả ngày nay lao đầu vào công việc, từ SG rồi chạy lên Bình Dương, đi tới Bình Phước xong quay lại SG, trong lòng cứ nao nao sao ấy.

Giờ về tới nhà để chuẩn bị đi.

Bi Doup thẳng tiến................

(c)Good man, chăm việc quá.(c)(c)(c)

thumongto
30-12-2009, 17:49
Happy newyear to all of the 442(beer)

canary
30-12-2009, 18:05
Chúc cả nhà ăn Tết trong rừng vui vẻ nhé !!!
Chúc cho chuyến đi thành công và thuận lợi nhé :D

canary
31-12-2009, 18:10
HAPPY NEW YEAR cả nhà.......
Tràn đầy rượu biaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :d :d:d

neveralone
31-12-2009, 20:22
HAPPY NEW YEAR ,chúc Phượt miền nam luôn đoàn kết,vui vẻ tươi trẻ và hạnh phúc.

dugiang
01-01-2010, 10:31
Nhà 442 không biết chân cứng đá mềm thế nào rồi.
Năm mới lo đi phượt hết nhà cửa vắng tanh....
Happy new year nhá!!!!!!!!