PDA

View Full Version : 442.......8 (Phần 1)



Pages : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11

tichuot
24-09-2009, 08:30
Canary có xế mới, không còn khêng, vác, đẩy nửa nên rạng rỡ ghê ta.

@lengkeng: Có ngày hôm đó mới biết xế của mình đối xử với mình ntn. :((
Po po xìiiiiiiiiii xế cũ.......[/QUOTE]

Đời là thế mà. Hồi sáng này mới nghe lại bản nhạc : " tình xưa nghĩa cũ"

@Barandom: Cung em đi là 695 -684 -đường gì không biết - 722.
À đi cung đó không mệt bằng cung: Đà lạt - SG : chạy từ 20h00 đến 15h00 mới về tới nhà =))=))

barandom
24-09-2009, 12:17
Tichuot có đi nhậu rắn và chuột đồng không?

canary
24-09-2009, 12:28
Ở đâu vậy anh? Khi nào ? =))

Chuột ! nghe nói ăn uống là mắt cứ sáng lên :T


Ở đâu cho em đi với anh Đốm (NT)

barandom
24-09-2009, 12:33
2/10-4/10, đi Đồng Tháp Mười . Chuột chở Cary nhé.

tichuot
24-09-2009, 12:33
Chuột ! nghe nói ăn uống là mắt cứ sáng lên :T


Ở đâu cho em đi với anh Đốm (NT)

Giời ạ, cái đó mà không sáng lên là sắp chui xuống lổ rồi. =))

Thông báo là Thehung ừu khi đi với nhà 442 giờ thì đang long nhong ngoài Hà Nội, đang trên đường đi Hạ Long, ngày 26 hắn sẽ leo Fan.

Thế là thêm con mà nhà Phượt. Hi vọng hắn ta không bỏ việc nhưtichuot và Canary để Phượt. :))

canary
24-09-2009, 12:49
Sau 5h00 hay 17h00:)

Anh cũng định thứ bảy đi nhưng mà 2lúa hắn máu quá cứ đòi đi 3 ngày .


Vậy thì ở nhà ngồi hóng hớt vậy thôi anh ơi. Mới đi làm mà nghỉ là kết thúc cuộc đời Phượt phẹt của em rồi. :shrug:

2LúaMiềnTây
24-09-2009, 12:53
Hay thứ 7 thì anh tichuot và canary xuống sau được không?
Không về thứ 6 thì mất cơ hội nhậu ở nhà em...:(

tichuot
24-09-2009, 13:01
Hay thứ 7 thì anh tichuot và canary xuống sau được không?
Không về thứ 6 thì mất cơ hội nhậu ở nhà em...:(

Thanks 2 lúa.

2 ngày đó anh và Canary bận rồi vì mấy tuần liên tiếp tuần nào cũng đi. Nên có gắng ở nhà tuần này để làm con ngoan thử 1 tuần xem sao, mắc công đi riết rồi ba má không nhận ra mình nữa thì khổ lắm.

Chúc đi vui.

BM
24-09-2009, 13:10
@Bigminh: nhìn tất cả các tấm hình chỉ biết phán một câu : Sao mà "hao mòn" nhanh thế không biết :)

@Canary: Hao mòn nhanh mới là...đàn ông đích thực! (XXX-Men)(c)

lengkeng1minh
25-09-2009, 07:04
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18710
Khi cầm và đọc quyết định này, buồn và cảm giác trống trải như vừa đánh mất 1 món nào đó, tâm trạng thật không tã nổi, đến giờ nhìn lại nó vẫn thấy trong người làm sao ấy!

Nambyus
25-09-2009, 09:08
Khóa Quần kêu tớ bằng chị đeeee! :)) Không thì gọi bằng bà nội cũng được...tớ không ngại đâu.=))

BM
25-09-2009, 11:45
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=749&pictureid=18710
Khi cầm và đọc quyết định này, buồn và cảm giác trống trải như vừa đánh mất 1 món nào đó, tâm trạng thật không tã nổi, đến giờ nhìn lại nó vẫn thấy trong người làm sao ấy!

Quyết định của BYT _ Trung Tâm Nghiên Cứu Sâm K5 chắc khả thi hơn, vấn để là cung đường leo. Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) là điểm xuất phát phù hợp nhất! Do địa hình dốc thoai thoải yên ngựa, hành trình leo sẽ đẹp hơn (con đường và bạn đồng hành là quan trọng nhất, không phải đỉnh đến trong quan điểm của mình. Hơn nữa, leo bằng đường này sẽ có dịp ngược sông Thu Bồn, đi qua làng mạc, đồi sim, di tích Champa,..làm cho chuyến đi hấp dẫn hơn nữa. Ngok Linh! em vẫn nằm trong danh sách những điểm cần phải đến trước khi...đi tiếp!!!:)

darkdeath
25-09-2009, 12:27
em kô biết bấu víu vào đâu. Hồi sáng em còn up ảnh ầm ầm tự nhiên trưa nay vào lại Box thì thấy topic của mình bị chuyển, em không hiểu chuyển đi đâu, em post đúng nơi qui định mà.Topic của em là "G - Nha Trang, BGĐ dẫn nhân viên đi ăn chơi " Trong box sâu nặng miền trung. Anh chị help em cái

ruadibo
25-09-2009, 12:40
Hello mọi người :D.
Lâu quá kô gặp mọi người, e nhớ tha thiết. CN này mọi người có họp Hàn Thuyên kô?

darkdeath
25-09-2009, 13:27
Chuyển vào box: " Nối vòng tay lớn, chia sẽ yêu thương" và ở mục: "Hồi ức chuyến đi".

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4567

Cảm ơn anh nhé! em sẽ tiếp tục ở đây. CN sẽ lượn qua cv 30-4 không biết mọi người off lúc mấy giờ ạ ?

chewingum
25-09-2009, 13:32
Kiến nghị với bác Lengkeng: nuốt nỗi buồn vào cổ đi, đừng than vãn nữa. Mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Thua keo này, bày keo khác. Không sao cả.
Còn nhiều dịp để đi mà.

Nambyus
25-09-2009, 13:41
Kệ, chị ơi, bác Lengkeng đóng vai lãng tử phong trần, thích ngồi gặm nhấm những đau thương những ngày đã qua. Có những nỗi niềm không nói ra được, riêng chuyện đi Ngọc Linh vì có nhiều người quan tâm nên bác thích bày tỏ vậy mà. :LL

lengkeng1minh
25-09-2009, 14:45
Tờ quyết định đó có gì là bí mật, đưa nó ra cho mọi người cùng biết để tránh vết xe đổ của mình. Chỉ có những người cố tình che dấu thất bại của mình và ém nhẹm vì sao không tới được NL. Mọi người xem kỹ mục 2 của tờ quyết định, mình đưa ra không phải để than vãn mà để mọi người cùng rút kinh nghiệm với mình. Chắc chắn mình sẻ quay lại nhưng với danh nghĩa nhà nghiên cứu thì sẽ dể dàng hơn.

lengkeng1minh
25-09-2009, 17:03
Vậy sao bữa đi Nl còn mượn của tui, người này kỳ ghê đồ mình cất ở nhà, đồ người thì lấy sài phẽ luôn!!!

canary
25-09-2009, 18:36
em : porter thồ hàng :D

Cái tên ni biến đâu mất tích bây giờ mới ló cái mặt ra :Dam

@All: Mai em không off được nha. Chúc cả nhà cafe ngon nhé (c)(c)(c)(c)

canary
25-09-2009, 22:23
"Mai" là thứ 7 hay CN?
Có kẻ theo...."hàng" bỏ cuộc chơi!:D

Phải nói là: Có kẻ "ham tiền" bỏ cuộc chơi kaka ơi.
Làm hết sức - chơi hết mình - phượt hết tiền :)

thumongto
25-09-2009, 23:19
Hehe, mình đanh ở BMT, bác thông cảm vì con còn bé phải ở nhà trông con, cho con bú mỗi tối.

lengkeng1minh
27-09-2009, 05:48
Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành. Hôm nay L.Keng ra trễ tí nha mọi người.Ai cho mình mượn cái gì và trã cái gì cứ đưa tất cả cho Nambyus, sau này có gì cư đòi Nambyus.

thumongto
27-09-2009, 08:23
Chào anh em, sáng nay định đưa vợ con đi off nhg BMT cũng bị ảnh hưởng bảo thế là đành phải ngồi ở nhà 8 thôi.
https://i974.photobucket.com/albums/ae228/tieulyquang/Con%20gai%20toi%20Sep2009/7229_1054612824785_1809752390_10727.jpg
Con gái tôi nè

thumongto
27-09-2009, 15:13
Em trai út của Dugiang nè
https://i974.photobucket.com/albums/ae228/tieulyquang/Con%20gai%20toi%20Sep2009/DSCF5081_resize.jpg

tichuot
27-09-2009, 18:32
Cả nhà hôm ni ọp ẹp vui không? Con bé không ra đc thấy nhớ 442 quá! :(

Không biết có vui không mà ngồi bệt từ 8h45 đến 11h25, sau đó chạy qua làm vài ly diệu Mao đài của bác Vntuyen với anh em đến 13h45, sau đó lại kéo nhau ngồi lì ở cà phê sinh viên đến 15h, cong đít chạy về nhà vì trời chuyển mưa =))

Đời vui sướng thế mà lại không đi.

BM
27-09-2009, 18:35
Cả nhà hôm ni ọp ẹp vui không? Con bé không ra đc thấy nhớ 442 quá! :(

Gọi cho một người: "Em đang ngủ"
Gọi cho một người khác trong diện nghi vấn: "Em đang ngủ!"
Bằng biện pháp nghiệp vụ "PC35" đi đến kết luận: "có 2 người đang ngủ!"
Còn ngủ như thế nào, khoảng cách, tọa độ, vị trí.....thì công nghệ chưa cho phép để biết!:D

tichuot
27-09-2009, 18:52
Gọi cho 1 đứa rủ đi rừng: dạ để em coi
Gọi thêm cho 1 đứa nữa: dạ em bận rồi
Nghiệp vụ của SBC : 2 đứa không đi rừng để đi ....đâu ai biết =))

canary
27-09-2009, 19:00
Gọi cho một người: "Em đang ngủ"
Gọi cho một người khác trong diện nghi vấn: "Em đang ngủ!"
Bằng biện pháp nghiệp vụ "PC35" đi đến kết luận: "có 2 người đang ngủ!"
Còn ngủ như thế nào, khoảng cách, tọa độ, vị trí.....thì công nghệ chưa cho phép để biết!:D

Sáng nay anh không thấy giọng em khác àh? Em trả lời bằng Blackberry đấy =))

autumnovember
27-09-2009, 19:04
Sáng nay anh không thấy giọng em khác àh? Em trả lời bằng Blackberry đấy =))

Chà chà, từ iphone thành ...blackberry... rồi. (beer)(beer)(beer) đi thôi

BM
27-09-2009, 19:10
Sáng nay anh không thấy giọng em khác àh? Em trả lời bằng Blackberry đấy =))

Thôi xong! 50D đã thành dĩ vãng nào buồn! tò mò tý: Blackberry gọi từ ...đỉnh nào đấy?;)

tichuot
27-09-2009, 19:19
Thôi xong! 50D đã thành dĩ vãng nào buồn! tò mò tý: Blackberry gọi từ ...đỉnh nào đấy?;)

Gò vấp ạ nhưng có thể quận 9. =))

canary
27-09-2009, 19:20
Thôi xong! 50D đã thành dĩ vãng nào buồn! tò mò tý: Blackberry gọi từ ...đỉnh nào đấy?;)

Blackberry ơi đỉnh nào ấy nhỉ ? :)):))

BM
27-09-2009, 22:07
@Thumongto: cái này...có ưng cái bụng không?

Fox Racing 2008

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=622&pictureid=15720

Túi nước mua riêng!

thumongto
27-09-2009, 22:44
Anh BM, How much? order 1 for me. Thanks alot

dugiang
27-09-2009, 22:57
Hu hu... sáng nay bị chồng con níu kéo không dứt áo ra bệt được. Chiều thứ sáu đi về vội nên quên điện thoại. Internet ở nhà k vào được luôn. Thế là bó tay, 2g chiều lại phải lên xe rồi.
Chắc phải cả tháng nữa mới ổn định được.
Nhớ 442 quá!

dugiang
27-09-2009, 23:07
ok, thứ 7 tuần sau nhé. Thanks
Thứ 7 hay Chủ nhật vậy?
Tuần nhau mình lại cố về ăn Trung thu với cả nhà.
Thumongto có cho Kin đi SG ăn Trung thu k?

tichuot
27-09-2009, 23:20
Hu hu... sáng nay bị chồng con níu kéo không dứt áo ra bệt được. Chiều thứ sáu đi về vội nên quên điện thoại. Internet ở nhà k vào được luôn. Thế là bó tay, 2g chiều lại phải lên xe rồi.
Chắc phải cả tháng nữa mới ổn định được.
Nhớ 442 quá!

Hồi sáng em gọi cho sư tỷ cháy điện thoại luôn mà có nghe đâu.

Giời ạ, sáng này đông vui, kéo dài từ 8h45 đến tận 15h.

Chị và Canary chết cả đời người =))=))

dangkhoaquan
27-09-2009, 23:21
Có cái bài thơ sưu tầm này em kính tặng anh Tùng
Bài thơ : Quá khứ của thầy

Sách là hoa cho thơm mãi một đời người
Bút là gươm cho đông về man mác
Mười bảy tuổi thầy đi theo tiếng hát
Của con đò đất nước bốn ngàn năm

Dải Trường Sơn như một cánh buồm căng
Vươn sức trẻ đón trăm ngàn bom đạn
Bàn tay thầy vẫn còn chai sạn
Minh chứng một thời hoạn nạn tuổi thanh xuân

(Tháng 10 - 1997 )

dugiang
27-09-2009, 23:38
Số điện thoại 098.....chị hết xài rồi nhé.
Chắc người ta bị gọi nhiều quá trả lời mệt nên ngán chả dám nghe nữa.

tichuot
27-09-2009, 23:48
Số điện thoại 098.....chị hết xài rồi nhé.
Chắc người ta bị gọi nhiều quá trả lời mệt nên ngán chả dám nghe nữa.

Ơ thế àh, ai biết đâu vì em gọi 093 thì ò í e, còn 098 thì có tiếng chuông reo nhưng chả thấy ai bắn cả =)).

@ thumongto: em thích câu nói của anh =))=))

dangkhoaquan
28-09-2009, 09:14
Thông báo hình như tớ còn chai chivas 12 năm mới uống 1 ngụm sẽ đem test đợt cuối tuần này

tienthanh
28-09-2009, 09:46
Blackberry ơi đỉnh nào ấy nhỉ ? :)):))

Không biết đỉnh nào nữa. Nhưng chắc chắn lên tới đỉnh.

dangkhoaquan
28-09-2009, 09:47
có 1 cái thư khẩn và mật 2 đại ca bigminh, barandom xem hộ em với nhé!

BM
28-09-2009, 22:15
Cơn bão nghiêng đêm

Cây gãy cành bay lá

Ta nắm tay em

Cùng qua đường cho khỏi ngã

Cơn bão tạnh lâu rồi

Hàng cây xanh thắm lại

Nhưng em đã xa xôi

Và cơn bão lòng ta thổi mãi.


(Post tặng các bạn một trong các bài thơ tình hay nhất của Nhà thơ Tế Hanh, và không quên theo dõi diễn tiến của các cơn bão đang đổ bộ...)

tichuot
28-09-2009, 23:23
Đêm mưa
Gió thổi bên hiên nhà
Có người lữ khách
Không nhà
Nhớ về quê mẹ phương xa
Gió vẫn thổi
Một chút bâng khâng nỗi nhớ nhà
Mưa cứ rơi
Ba lô anh nặng trĩu
Nhớ về em phương xa
Còn đâu
Chút tình bay xót xa

Đêm nay, tớ dạt dào tình cảm trong men say nên sáng tác tặng cả nhà. Ngày mai kêu đọc lại được câu nào chết liền.

lengkeng1minh
29-09-2009, 05:30
Nambyus rủ cả nhà đi vũng tàu đón trăng, mọi chi phí cô ấy bão kê, không phãi lo lắng gì!

dangkhoaquan
29-09-2009, 06:59
Nambyus rủ cả nhà đi vũng tàu đón trăng, mọi chi phí cô ấy bão kê, không phãi lo lắng gì!

Cả nhà rủ nambyus đi cùng cả nhà đón trăng, mọi cp được cambodia chẳng phải lăn tăn gì cả!=))=))=))

thumongto
29-09-2009, 10:33
Đem qua mưa bổng về nửa khuya...

MƯA CAO NGUYÊN (Nguyễn Bá Nhất Daklak)
Mưa cao nguyên như là em hờn dỗi
Để cho anh chẳng kịp che đầu
Đường xưa vắng bờ vai anh ướt lạnh
Bờ môi nào ta khao khát tìm nhau.

Mưa suốt từ tối qua đến giờ, chẳng đi được đâu...

lehoang076
29-09-2009, 13:38
Hưởng ứng nhà nhà làm thơ, người người làm thơ, em xin đóng góp 1 bài để có gì mà ăn bánh ngắm trăng.

- Em ngồi đó !
- Tôi ngồi đây !
- Hai đứa nhìn nhau !
- Hỏng nói câu nào !
- ... chiều về trên phố !
- chợt em nói với tôi !
- chán quá em về ....
HẾT
CÁM ƠN CÁC BẠN !!!!
(ST)

lengkeng1minh
29-09-2009, 17:08
Cả nhà ơi! Tháng 10 này nhà ta có đến 2 cái sinh nhật lận. Vậy nên nhà mình phải tổ chức 1 chuyến hoàng tráng mừng 2 thành viên này, mọi người nghĩ sao nhỉ?

lengkeng1minh
29-09-2009, 17:23
Khoaquan ơi! Cái dry bag màu cam thì đường may có xịt keo, đường may sắc sảo. Cái dry bag của No Pass thì sau khi may xong có tráng lớp keo( giống như băng keo trong dán đè lên đường may) đường chĩ may hơi thưa.

autumnovember
29-09-2009, 17:43
Khoaquan ơi! Cái dry bag màu cam thì đường may có xịt keo, đường may sắc sảo. Cái dry bag của No Pass thì sau khi may xong có tráng lớp keo( giống như băng keo trong dán đè lên đường may) đường chĩ may hơi thưa.

Anh Lengkeng à.
Cái của anh nopass là dùng seam tape ép theo đường chỉ. Phương pháp tốt đấy anh ạ, không bao giờ bị nước vào trong đâu.

Còn của Khoaquan thì em không biết ạ

Tháng 10 này sinh nhật của những ai vậy anh?

lengkeng1minh
29-09-2009, 20:53
Bạn Autumnovember đoán là Cà ry và Chuột. Đây là đáp án gần đúng vì có 1 nam và 1 nữ. Nambyus! Ai mà đoán sai nhớ suỵt chó ra cho tập marathon mệt nghĩ nhe. Trời à! sao không ai đoán người già và con nít hết nhỉ? toàn nam thanh nữ tú không hà?

phuongnh
29-09-2009, 21:35
Em đoán đại là anh bigminh và chị dugiang :D

autumnovember
29-09-2009, 21:37
Bạn Autumnovember đoán là Cà ry và Chuột. Đây là đáp án gần đúng vì có 1 nam và 1 nữ. Nambyus! Ai mà đoán sai nhớ suỵt chó ra cho tập marathon mệt nghĩ nhe. Trời à! sao không ai đoán người già và con nít hết nhỉ? toàn nam thanh nữ tú không hà?

Anh ơi, thế nghĩa là em đoán đúng ít nhất 1 người ạ?

Jessy
29-09-2009, 21:54
Đoán trúng có quà gì không anh? Để em lấy quà luôn!

BM
29-09-2009, 21:56
Đoán trúng có quà gì không anh? Để em lấy quà luôn!

Nghĩ đến thứ gì khác...hay hơn không? Kiểu như: "Đứa nào tìm được lá diêu bông..."

BM
29-09-2009, 21:59
Hưởng ứng nhà nhà làm thơ, người người làm thơ, em xin đóng góp 1 bài để có gì mà ăn bánh ngắm trăng.

- Em ngồi đó !
- Tôi ngồi đây !
- Hai đứa nhìn nhau !
- Hỏng nói câu nào !
- ... chiều về trên phố !
- chợt em nói với tôi !
- chán quá em về ....
HẾT
CÁM ƠN CÁC BẠN !!!!
(ST)

Bài thơ này được trích ra từ "100 bài thơ trớt wướt nhất của mọi thời đại"! Ai rảnh dịch bài này sang tiếng Anh thử xem nó "trớt wướt" cỡ nào!=))
Chỉ định thử nhé: Thumongto đê!:D

Jessy
29-09-2009, 22:01
Bật mí tí nhe, đặt biệt 2 người này sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng.....1 chử..........?

Tháng này chỉ có 2 người 1 nam 1 nữ cùng tháng cùng năm khác ngày, đến tháng 12 có 1 nam 1 nữ cùng ngày cùng tháng khác năm anh àh. Còn các cảm tình viên thì không kể à nhe.

BM
29-09-2009, 22:03
Tháng 7 vừa rồi ...hình như chúng ta có vào hầm rượu uống vang thì phải?:D

Jessy
29-09-2009, 22:06
Còn hình như gì nữa anh! Hay là hôm đó anh say ... cái gì đó ... nên chợt nhớ chợt quên thế!

BM
29-09-2009, 22:22
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=390&pictureid=13033

Ngắm tấm ảnh cũ này, nhớ rừng quá..442!

tichuot
29-09-2009, 22:22
Tháng 7 vừa rồi ...hình như chúng ta có vào hầm rượu uống vang thì phải?:D

Đó là hầm bí mật mà chỉ 5 người chúng ta biết thôi anh. Ở đó có những kỉ niệm đẹp tuyệt vời không bao giờ quên.

Jessy
29-09-2009, 22:28
Đó là hầm bí mật mà chỉ 5 người chúng ta biết thôi anh. Ở đó có những kỉ niệm đẹp tuyệt vời không bao giờ quên.

Lại có người say thật rồi! Sao 5 mà không là 6?

tichuot
29-09-2009, 22:29
Lại có người say thật rồi! Sao 5 mà không là 6?

Tớ quên đếm tớ đó, ý tớ thử coi mọi người còn nhớ không đó mà ;)

BM
29-09-2009, 23:05
Có cái VQG này cần ..xử! 442 xem thử nhé!

http://www.vncreatures.net/mappb.php

Jessy
29-09-2009, 23:09
@Tichuot: New Avatar!!! I don't like it!:)):)):))

tichuot
29-09-2009, 23:13
@Tichuot: New Avatar!!! I don't like it!:)):)):))

Ấy da, lần đầu tiên tớ được vắt cắn mà. Mà vắt ở CYS, Biduop hoặc NCT chẳng cắn tớ, mà tớ lại bị cắn lúc chạy xe ở 722 mới đau =)) Ấn tượng khó phai. Tớ tự sướng. :))

Hãy để cho Vắt lên tiếng

lehoang076
30-09-2009, 08:16
Có cái VQG này cần ..xử! 442 xem thử nhé!

http://www.vncreatures.net/mappb.php

" VQG Phước Bình rất mong sự hợp tác của các Phượt gia và các tổ chức trong và ngoài nước đến nghiên cứu khoa học để bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển tiềm năng du lịch sinh thái ở nơi đây "


Giám đốc Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận
Nguyễn Công Vân

Nambyus
30-09-2009, 11:21
Bài thơ này được trích ra từ "100 bài thơ trớt wướt nhất của mọi thời đại"! Ai rảnh dịch bài này sang tiếng Anh thử xem nó "trớt wướt" cỡ nào!=))
Chỉ định thử nhé: Thumongto đê!:D

- Em ngồi đó !
- Tôi ngồi đây !
- Hai đứa nhìn nhau !
- Hỏng nói câu nào !
- ... chiều về trên phố !
- chợt em nói với tôi !
- chán quá em về ....
HẾT

She stayed there
I was here
Seeing each other
No saying

Sunset coming
She said
It's so blue
Bye....

--------&----------

Ai đi Dzũng Tèo chơi hem?

WallE9999
30-09-2009, 17:46
Chào cả nhà,

Lâu rồi không có dịp vào đây để 8 :)

Cuối tuần vừa rồi, WallE dẫn 7 con cừu non leo đỉnh Krottenkopt (2096m) thuộc dãy Alpine miền nam nước Đức trong vòng 2 ngày. Gởi cả nhóm một số hình ảnh, khi nào rảnh WallE sẽ viết bài vể chuyến đi này.

Một thung lũng giữa đoạn đường đi
https://farm3.static.flickr.com/2537/3962906187_fbc3b918a7.jpg
Cảnh dọc đường đi
https://farm3.static.flickr.com/2599/3963746722_32b4738e32.jpg
Đỉnh Krottenkopt chụp từ độ cao 1200m
https://farm3.static.flickr.com/2606/3962931323_d451a0fa42.jpg
Còn 200m nữa là tới đỉnh
https://farm3.static.flickr.com/2559/3963782312_5a570781b9.jpg
Và cuối cùng, chỉ có một mình WallE bò lên đỉnh
https://farm4.static.flickr.com/3505/3963808254_41351ccb67.jpg
Bình minh trên đỉnh Krottenkopt
https://farm4.static.flickr.com/3458/3963832046_f0c35ecd11.jpg

canary
30-09-2009, 18:22
WallE ơi ghanh tỵ quá - ghanh tỵ quá .... :D

BM
30-09-2009, 20:00
Độ cao tuyệt đối [2096-chân núi/bắt đầu leo] của đỉnh núi này bao nhiêu hả WallE? Hình đẹp lắm!

Jessy
30-09-2009, 20:03
Rừng của họ đẹp và sạch quá, rừng của mình đi qua là xả rác (mặc dù đã được các anh kiểm lâm dọn dẹp), buồn cho văn hóa của mình quá!

tichuot
30-09-2009, 20:17
Độ cao tuyệt đối [2096-chân núi/bắt đầu leo] của đỉnh núi này bao nhiêu hả WallE? Hình đẹp lắm!

Lịch trình em đang giữ nhưng nó thuộc files PDF nên em không chuyển được. Nên em đánh lại cho mọi người đọc chơi.

Die Tour
Kurzbeschreibung
A wonderful hike through a quiet valley up in the mountains.This tour is perfect to stay overnight –make sure you do not miss the sunrise on Mount Krottenkopf, it is worth seeing!
Beschreibung
The Weilheimer Hütte (Alpine hut) is situated approx. 130 metres below the highest summit of the Ester Mountains, Mount Krottenkopf (2,086 m). This wonderful tour leads you past the idyllically located Esterbergalm (Alpine hut) and out of the valley up in the mountains to the saddle between Mount Krottenkopf and Mount Bischof, from where you can enjoy great views.

Start der Tour
Parking site of the Wankbahn cable car
Wegbeschreibung
The tour starts at the parking site of the Wankbahn cable car in Garmisch-Partenkirchen. Here, you can orientate yourself at the large information board with a hiking map. Now, follow the road past the rock climbing centre and the Daxkapelle (chapel) to Esterbergalm. The Esterbergalm is always worth stopping by, no matter whether you do so now during your ascent or on your way back. The path leads past Esterbergalm and further out of
the valley up in the mountains. You will pass Farchanter Alm (the Alpine hut is also called Hintere Esterbergalm) and follow the path, which is, by the way, part of the VIA ALPINA (a trail leading over the Alps). Approx. 1 to 1.5 km after Farchanter Alm, turn right to the trail along the Finzbach stream. The signs “Krün/Finzbach” will point the way. Keep to the left and stay on
VIA ALPINA and follow the signs to the Krottenkopf/Weilheimer Hütte. Now, the path will lead you uphill. Towards its end, it becomes quite steep, but when you have reached the saddle between Mount Bischof and Mount Krottenkopf, you will be rewarded with great views over the Valley of the Loisach and, at a distance, over the Ammer Mountains. It is not far now, just
one descent and a quite short ascent and you will reach Weilheimer Hütte. If you feel like it, you can climb to the summit of Mount Krottenkopf. Turn left directly at the Weilheimer Hütte onto the steep 130 metres to the summit crucifix.
Tipp des Autors
Plan an overnight stay at Weilheimer Hütte. When the weather is fine, you will enjoy the sunrise over the summits of the Ester Mountains, which are a very special wonder of nature, the next morning. Alternatively, we recommend for you to descend via Michelsfeld to Wallgau in the Isartal (Valley of the Isar).
Ausrüstung
Ankle-high hiking boots and weatherproof clothing
Sicherheit
Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und ausreichend Kondition sind
erforderlich.

Đoạn đường di chuyển từ chân đến đỉnh núi chỉ có 12.7km

dangkhoaquan
30-09-2009, 22:52
Sắp đến ngày trung thu tặng bé su su bài hát này

oZrLJbQJsCk
Lời bài hát dịch (tiếng Việt)
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười
Cầu vồng thêm lung linh bao sắc ánh lên ở khắp nơi
Nụ cười tươi, chúng ta cùng chung niềm vui
Cho cuộc sống đầm ấm yên vui ta cùng cất tiếng cười

Để làn mây không bay đi xa
Những hạt mưa bay bay bên ta
Để làn nước từ con suối xinh thành dòng sông sóng xô

Tiếng cười vui luôn luôn bên ta
Tiếng cười sẽ luôn luôn ngân xa
Tiếng cười là bạn đường tháng năm của tuổi niên thiếu ta...

Tiếng cười vui luôn luôn bên ta
Tiếng cười sẽ luôn luôn ngân xa
Tiếng cười là bạn thân tháng năm không thể phai xoá nhoà.

Cho trời sáng lên và áng mây tươi hồng
Đẩy lùi xa bao nhiêu u ám gió mưa và bão bùng
Nụ cười tươi, chúng ta cùng chung niềm vui
Cho cuộc sống đầm ấm yên vui ta cùng cất tiếng cười'
Tiếc là mình ko biết tiếng Nga

WallE9999
01-10-2009, 00:42
Độ cao tuyệt đối [2096-chân núi/bắt đầu leo] của đỉnh núi này bao nhiêu hả WallE? Hình đẹp lắm!

Hi anh Minh,

Tụi em khởi hành từ độ cao 400m, đường lên đỉnh dài khoản 14km. Ở giữa đường đi là một thung lũng nhỏ nơi mọi người có thể nghĩ ngơi để ăn trưa. Cách đỉnh 150m chiều cao có một nhà nghỉ nhỏ, từ nhà nghỉ lên tới đỉnh khoản 150m nhưng ít người dám đi vì rất dốc, hai bên là vực thẳm.

Chuyến đi này tốn của mọi người trung bình 70Euro (c)

@all: Đỉnh Krottenkopt chưa phải là đỉnh cao nhất ở nước Đức, đỉnh cao nhất là Zugspite cao ~3000m, đang chờ nhóm 442 chinh phục. Tuy nhiên để leo đỉnh này phải trang bị rất nhiều và luyện tập vì đỉnh này bị tuyết phủ quanh năm, phải trang bị dụng cụ đặc biệt để leo (beer)

lengkeng1minh
01-10-2009, 15:49
Tí có nốt ruồi đẹp ghê ta, được trang bị từ 722 hả? ở đoạn nào vậy.

tichuot
01-10-2009, 16:04
Tí có nốt ruồi đẹp ghê ta, được trang bị từ 722 hả? ở đoạn nào vậy.

Dạ em sưu tập được nó từ đoạn Đạ Long đến K'nớ đó anh.

Đi biết bao nhiêu rừng đầy vắt mà chẳng bị cắn, nay chạy xe lại bị cắn mới đau =)).

Em như thế là còn đỡ chứ thằng Nato nó được Vắt ngoại cắn mới sướng.

Coi như nhà 442 ai cũng được vắt cắn, nhưng chỉ có em và Nato thì được vắt cắn ở những cung đường đặt biệt =))=))

BM
01-10-2009, 20:11
http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/2009/10/3BA14170/

Đọc cái này thấy may mắn cho 442 đã không lên kế hoạch đến Tây Java. Thời điểm chúng ta ở Yorga thì nơi đây cũng bị động đất khiến hơn 50 người thiệt mạng!. Ai chưa đi Bali thì đi sớm sớm nhé! vì theo cuốn "500 địa điểm phải đến trước khi bị biến mất" hình như có nói rằng Bali sẽ biến mất sau 150.000 ngàn năm nữa!

lengkeng1minh
01-10-2009, 20:33
Nambyus: Thứ 3 anh rãnh, lúc đó anh mang cho em cái màu cam nhé. Khi nào đến anh sẽ alô. Về Vũng Tàu nhớ kiếm cho anh cục đá nào tròn tròn để làm chặn giấy nhe.( to cỡ 3 ngón tay).

lengkeng1minh
01-10-2009, 21:01
Chúc mọi người Trung Thu vui vẽ, mong sao trời có trăng VÀ KHÔNG MƯA. Thôi đi ngủ sớm để mai lên đường. Tạm biệt.

dangkhoaquan
02-10-2009, 11:10
Cuối tuần cafe ko mọi người?

thumongto
02-10-2009, 11:38
Chào anh em 442.
Sáng ngày mai mình phải đi Bảo Lộc- Phanh Thiết rồi.
Sorry anh Minh vì đã lỡ hẹn. Hẹn lại khi khác nhé.
Chi Dugiang tuần này có ra Cafe thi lấy hộ em cái balo from anh BM và gửi cho anh ấy 100.000đ dùm, thanks.

Nambyus
02-10-2009, 15:04
Chúc mọi người tuần này ăn trung thu vui vẻ nhé, em về Vũng Tàu chơi rồi! xxx

BM
02-10-2009, 15:06
Chúc mọi người tuần này ăn trung thu vui vẻ nhé, em về Vũng Tàu chơi rồi! xxx

Về Vũng Tàu...XXX hả Nambyus?:D

lehoang076
03-10-2009, 11:52
Trung thu buồn, trung thu buồn, chỉ biết tổ chức nhậu thôi.

tichuot
03-10-2009, 14:35
Chúc cả nhà một Trung thu vui vẻ.

tuannd1081
03-10-2009, 17:53
@ anh Minh: mai anh mang cho em mấy cái cuống vé nhé
@ quan: mai mang tấm trải tự bơm hơi ra cho mọi người tham khảo nhé.

darkdeath
04-10-2009, 21:14
CN vẫn ra Bệt nhé!:)

HIC ! :( Anh ơi! sáng nay em đi tìm mấy anh đỏ cả con mắt mà không thấy mấy anh ngồi chỗ nào cả

lengkeng1minh
04-10-2009, 21:46
Chào cả nhà, mình và Rùa vừa đi Đồng Tháp Mười về. Tới nhà lúc 20g40.
1 chuyến đi mà mình và Rùa lần đầu tiên xuất ngoại. Rùa lập 1 kỷ lục rất đặt biệt, hư xe ở Việt Nam nhưng sửa ở Cam Pu Chia( cả 2 anh em đều qua bằng CMND).
Được xơi thịt chuột (con cháu của anh Tí nhà mình), ăn thịt rắn và nhiều thứ mà lần đầumình được biết tới.
Đi trên những con đường đê đầy dấu chân trâu, rợp bóng cây 2 bên đường, mùi rơm ngào ngạt. Những cánh đồng nước mênh mông. Cám ơn anh Ba Rắn Đốm đã cho mình 1 cảm giác rất tuyệt vời về miền tây, ai không tham dự chuyến này là điều rất đáng tiếc, dù khá phê vì liên tục chạy từ sáng đến tối ròng rã cả 3 ngày.

phuongnh
04-10-2009, 22:03
Thật buồn vì không được đi rừng với 442 trong dịp này nhưng em ham hố cũng kịp nhảy tọt sang chuyến Đồng Tháp Mười. Có chút hương vị 442 (anh lengkeng, rùa). Chuyến đi rất vui vì em được ăn cả thịt chuột lẫn thịt rắn :D

tichuot
04-10-2009, 22:12
Thật buồn vì không được đi rừng với 442 trong dịp này nhưng em ham hố cũng kịp nhảy tọt sang chuyến Đồng Tháp Mười. Có chút hương vị 442 (anh lengkeng, rùa). Chuyến đi rất vui vì em được ăn cả thịt chuột lẫn thịt rắn :D

Giời ạ, sao ai cũng muốn ăn thịt con cháu nhà mình thế nhở???? :))

Mặc dù chuyến này 442 không đi rừng nhưng trên ly cà phê và ly beer lúc nào cũng nhắc tới các bạn.

tichuot
05-10-2009, 15:20
Báo cáo cả nhà là tớ đã viết xong chuyến 722 rồi =))=))

Cảm xúc dạt dào, lòng đầy nghẹn ngào :LL.

Anh Bigminh ơi, hôm nay em check Tài khoản nhưng vẫn chưa thấy.

Sư tỷ em dạo này lặn mất rồi. Chắc bị tụi Pôn Pốt dụ dỗ rồi. :))

tichuot
05-10-2009, 15:26
May là gỡ gạc được đoạn cuối đấy, đoạn cuối ảnh đẹp phết!

Chỉ có nhiêu đó ảnh thôi, còn bao nhiêu ảnh khác thì bỏ hết rồi.

Đường 722 giờ chỉ đẹp từ đoạn Lán Tranh đến Đưng K'Nớ thôi, đi nhanh lên kẻo nó làm đường xong thì thua :))

darkdeath
05-10-2009, 23:33
@ Dangkhoaquan: chuyến đi Đưng K'nớ sao anh? Hình như anh chưa đi cung này đúng k a ?

darkdeath
06-10-2009, 08:06
yep ANH chưa đi cung này nhưng theo như các đại lão gia ném đá thì có vẻ lão chủ topic là dân bán tour! Dàn xe quá ngon nhưng nếu mình chưa từng đi qua anh thấy nên vác xe mình lên cho nó an toàn, đi xe lạ ko tốt!

nếu chủ topic là dân bán tour thì không zui chút nào. Đi xe mình là hay nhất. Anh có tính đi chung với họ ko? Nếu anh ko thích 2 anh em mình đánh cú luôn :D

dangkhoaquan
06-10-2009, 09:09
nếu chủ topic là dân bán tour thì không zui chút nào. Đi xe mình là hay nhất. Anh có tính đi chung với họ ko? Nếu anh ko thích 2 anh em mình đánh cú luôn :D

Anh cũng định thế nhưng chắc cuối tháng mới được vì tuần này tuần sau lại vi vu rồi, đi xong về ở nhà 1 tuần chứ đi liền ông bà già cằn nhằn bắt cưới vợ thì khốn!

tichuot
06-10-2009, 09:19
nếu chủ topic là dân bán tour thì không zui chút nào. Đi xe mình là hay nhất. Anh có tính đi chung với họ ko? Nếu anh ko thích 2 anh em mình đánh cú luôn :D

Không biết là bạn Darkdeath đã hình dung con đường đó chưa mà có vẻ máu quá nhỉ.

Nếu đi cung đó 2 người trong mùa này là không khả thi cho những ai chưa từng offroad và chạy xe yếu.
Do đó bạn nên đọc thêm thông tin từ 2 topic:

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4585

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2131

Trước khi quyết định có nên đi hay không.

Thân.

Nambyus
06-10-2009, 16:30
442 như gà rù thế nhỉ. Ảnh ọt của các bác, đi thì hoành tráng mà về giờ chả thấy đâu, thế là thế lào...hic...chả có gì mà xem cả. :shrug: Chỉ có mỗi anh Tí chuột là báo cáo hoành tá tràng (beer). Phải tuyên dương anh Tí. Tuyên dương tuyên dương!

phuongnh
06-10-2009, 16:39
Mình còn đợi hình chuyến đi cắm trại Vũng Tàu nữa, chả thấy ảnh gì hết

canary
06-10-2009, 18:50
Nè....

https://farm4.static.flickr.com/3508/3986344471_2c9039f195_o.jpg


https://farm4.static.flickr.com/3462/3986343415_9c3e4cc8e0_b.jpg

tichuot
07-10-2009, 11:32
Tuần này nhà 442 đổi lịch bệt nhá.

Sáng thứ 7 lúc 10h. Vui lòng mang theo dụng cụ khi đi bệt (NT).

Autum: cơm nắm, muối vừng, thêm chút mắm, vài trái dưa leo, rau củ và con gà nướng nữa là thôi rồi Lượm ơi. Duyệt

phuongnh
07-10-2009, 11:40
Anh Bigminh có đi bệt không ạ? Nếu a đi thì đem cho em cái túi bình xăng xe win luôn nha. Em lại ra bệt để hóng hớt cảm giác hụt hẫng như lần trước

lengkeng1minh
08-10-2009, 04:45
Hi cả nhà, thư bảy LengKeng kẹt việc cơ quan nên ra trể 1 tí. mọi người chờ mình với nha.
Nambyus , hôm đó nhớ mang trà gừng cho anh nhe.
Anh Bigminh: sao sui thế vẫn chưa có size s à? Nhưng nếu có áo tháo tay cũng được, nhờ anh tìm 1 cái cỡ của Keng( áo nữ củng chơi tuốt, đi rừng mà!)

lengkeng1minh
08-10-2009, 06:29
Anh BigMinh: có vài bạn xem hình và thấy tấm tăng che võng ( tăng bộ đội mà anh đã mua dùm Keng),họ pm xin chỉ nơi bán, anh có thễ cung cấp địa chĩ nơi bán cho các bạn nào có nhu cầu dùm! Cám ơn anh nhiều.

BM
08-10-2009, 06:41
@All: Chỉ là trả lời cho Nambyus, mình tìm được 1,2 cái lâu rồi, bây giờ không biết còn hàng hay không?
- Quần tháo ống: còn 1 cái duy nhất màu lính size M của Phuong
- Tăng bộ đội và các trang bị của quân đội: Công ty 28, 177 Nguyễn Oanh, Gò Vấp.

dangkhoaquan
08-10-2009, 09:22
có cái tấm lày buồn cười ko nhĩ?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=571&pictureid=19093

dangkhoaquan
08-10-2009, 09:47
em đoán vậy thôi anh:shrug:
Em suri có võng chưa? Nếu chưa thì mượn anh BM cái lều anh em mình chui vào thử cái tấm trải của anh nhĩ!:L:L:L:L:L

BM
08-10-2009, 09:49
Em suri có võng chưa? Nếu chưa thì mượn anh BM cái lều anh em mình chui vào thử cái tấm trải của anh nhĩ!:L:L:L:L:L

Tới giờ Khoa lên cơn động..."đất"!:D

suri
08-10-2009, 09:53
Em suri có võng chưa? Nếu chưa thì mượn anh BM cái lều anh em mình chui vào thử cái tấm trải của anh nhĩ!:L:L:L:L:L

Đành hẹn lều kiếp sau vì kiếp này suri đã có võng rồi (BB)

dangkhoaquan
08-10-2009, 10:10
Vậy Ca nary, nambyus -cô bé dịu hiền ơi, ý dangkhoaquan thế nào nếu chúng mình chui vào 1 cái lều và test cái tấm trải hơi!:L:L:L:L:L:L

Nambyus
08-10-2009, 10:54
tội anh Khoa, một nửa vẫn đang lẩn quẩn nơi nao, đành làm bạn với e mèo :LL

Thế còn ảnh còn Mèo đâu bạn Khoa? Tớ thích coi ảnh mèo.

dangkhoaquan
08-10-2009, 12:49
Hihi chuột bị đòn =))=))

Đố nó dám đánh lại đó, đố vuchuot dám đánh lại cary dịu hiền, dễ thương của tớ

barandom
08-10-2009, 12:51
Đố nó dám đánh lại đó, đố vuchuot dám đánh lại cary dịu hiền, dễ thương của tớ

Của ai???? Đừng có mà vơ của người vào mình =))=))=))

BM
08-10-2009, 12:58
Quần dạo này có vẻ "hoảng hốt" ghê nhe! Giống các bạn nữ vừa chớm qua "vẻ đẹp đỉnh cao":D

BM
08-10-2009, 13:10
Mình còn một cái Lowepro mới keng ở nhà, có ngăn dựng được laptop 17'. ngăn phụ đựng được đồ dùng đủ cho 3-5 ngày, trùm áo mưa chống thấm và ngăn để chân máy. Rất tih1ch hợp cho 50D. Ai có 50D lên tiếng đê!(c)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=472&pictureid=19118

Lê Đức là công ty phân phối chính thức tại Việt Nam, giá khá tốt!

tichuot
09-10-2009, 00:25
Chị Dugiang tuần này xcos về ?

Sư tỷ tuần này về, nhưng phải chăn chồng, chăm con nên ..... khó bệt =)).

tichuot
09-10-2009, 09:28
Ấy da, cái vụ cơm nắm ấy :)), tớ làm....
Mới học hỏi được từ vợ anh Mỳ, nên đợt này các bác làm chuột bạch nhé....=)).

Tớ thề là từ đó giờ mới ăn cơm nắm : 1 lần ở CYS do chị Chewingum làm và lần đi 722 do nhà anh Mỳ làm, nên lần này tớ làm mang theo cho cả hội ăn.

;)(c)

dangkhoaquan
09-10-2009, 09:36
Ấy da, cái vụ cơm nắm ấy :)), tớ làm....
Mới học hỏi được từ vợ anh Mỳ, nên đợt này các bác làm chuột bạch nhé....=)).

Tớ thề là từ đó giờ mới ăn cơm nắm : 1 lần ở CYS do chị Chewingum làm và lần đi 722 do nhà anh Mỳ làm, nên lần này tớ làm mang theo cho cả hội ăn.

;)(c)

Thế thì để chắc ăn tớ mang theo mấy thỏi lương khô, à quên hôm trước đi VT về còn một chai tương ớt, 1 lọ muối tiêu, 1 tuýp wasabi, 1 hộp khăn ướt nên bạn autum hiền lành ánh mắt trong veo ơi bạn khỏi cần mua nữa nhé. Tớ sẽ mang theo. Bạn chỉ mua thêm 1 chai nước mắm thôi.

tichuot
09-10-2009, 09:58
Thế thì để chắc ăn tớ mang theo mấy thỏi lương khô, à quên hôm trước đi VT về còn một chai tương ớt, 1 lọ muối tiêu, 1 tuýp wasabi, 1 hộp khăn ướt nên bạn autum hiền lành ánh mắt trong veo ơi bạn khỏi cần mua nữa nhé. Tớ sẽ mang theo. Bạn chỉ mua thêm 1 chai nước mắm thôi.

Vậy khẩu phần ăn sẽ cắt bớt tên khóa quần =))=)),

Thông tin mới nhất là lát nữa bạn Autum sẽ nắm cơm cùng tớ =)) tại tichuot's house. :D

BM
09-10-2009, 10:02
Ở nơi ấy (nhà Tichuot)...hai bạn làm chuyện ấy...không bằng giấy...mà bằng tay...(c)

BM
09-10-2009, 10:08
@The Hung: chào mừng (người đẹp) đến với hội rừng rú, tiện thể cho mình hỏi cái chân máy hôm Thehung mang đi VT mua ở đâu cho mình biết mua một cái. Cảm ơn bạn!

BM
09-10-2009, 12:07
Mưa rừng! gió núi miền biên cương rất xa...
Mưa rừng! vẫn sống một tình yêu thiết tha...
:L

thumongto
09-10-2009, 14:34
Sư tỷ tuần này về, nhưng phải chăn chồng, chăm con nên ..... khó bệt =)).

Chị Dugiang chăn con thôi, tuần này chị cho mượn chồng đi chơi máy ngày mà. Chị Dugiang không ra bệt được chắc phải tranh thủ làm gì đó:LL:LL:LL.

tichuot
09-10-2009, 19:15
Đã hoàn thành món cơm nắm =))=))
Tớ chả biết nó thế nào nhưng vừa làm vừa cười tít thò lò luôn.

Cục thì cứng, cục thì mềm :LL:LL. Lần đầu làm được như thế thì gả được rồi :))

thumongto
11-10-2009, 20:24
Con dao Mèo đã được đưa vào bộ sưu tầm cửa anh Dugiang
https://i974.photobucket.com/albums/ae228/tieulyquang/Photo-0004jpg1-1.jpg

BM
11-10-2009, 22:30
"Ta tiếc cho em, trong cuộc đời làm...phượt!"
Elvis Phương đã hát như thế trong một lần đến thăm căn cứ TW Cục - Khu Ủy Miền Đông!:D

tichuot
11-10-2009, 22:57
Tối qua tớ chưa say có điều cứ đun đống lửa hoài mà nó không bừng lên bực đống lửa nên đi ngủ sớm

Uống Chivas xong, uống lại cái đế Gò Đen của tớ khác hẳn. So sánh nào :))

Đang uống tự nhiên:
Nambyus: thôi em không uống nữa
Lengkeng: Tớ say rồi, xin phép nằm trước
Dangkhoaquan: Tớ phê rồi, không uống nữa
Thehung: Ly nầy ly cuối nha

Chỉ còn anh BM, autum và tớ. Chán

Chút chút:
BM: tý, chích cái, thế là 2 anh em cụng ly
Vừa đàn, vừa ca, quay qua quay lại chỉ còn 6 đứa.
Nằm dài ra, ngắm rừng đêm. Chỉ văng vẳng tiếng ca .....

Ôi, .....(c)

BM
11-10-2009, 23:38
"Cô ấy là số...một!
Anh ấy là..number one"

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19450

BM
11-10-2009, 23:40
Các bạn thử nghĩ bậy giùm mình tấm hình này với?:)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=801&pictureid=19451

lengkeng1minh
12-10-2009, 15:46
Trong túi xốp trắng mình còn gửi con dao( cán đen,võ đen), tô inox, muổng, nỉa inox. Mình đang giữ 1 cái đèn đeo trán. Của ai thì lên tiếng nào!

BM
12-10-2009, 15:52
Có phải cái đèn có công tắc gạt lên xuống màu đỏ không anh Lengkeng, BM thất lạc cây đèn đó trong lúc căng lều chạy mưa!

lengkeng1minh
12-10-2009, 16:18
Anh Bigminh: Đúng với mô tã về đèn.
Suri: Tối ACC nó ngũ cứ mớ tên em om sòm, lần sau không cho nằm gần anh nữa đâu.
Nambyus: Khó hiểu quá, thôi lần sau chạy 1 mình cho khoẻ. Em qua làm ôm của ACC đi.

autumnovember
12-10-2009, 18:04
Hôm qua có bạn nào cầm nhầm của mình 1 cái cốc (ly) một cái tô(chén) bằng inox ko ta?
Hình như là trong cái bịch autumn đang cầm có cái ly thì phải. Chưa mở ra xem nữa

@Suri; em ơi, thích nhất và nhớ em nhất phải là .... xế... hát hoài à, mà ngủ mơ cũng gọi nữa là. Mà em không biết, anh ấy nhớ đến nỗi, "trôi" luôn xuống sông đó. ;);)

@all: Mọi người ơi, làm chứng cho em nói có đúng không . hi hi hi :)

@anh lengkeng ơi, lúc nào rảnh, anh copy cho em ảnh với nhé. Em vừa mới copy sang usb xong, mà sao upload ảnh trên site của Phượt khổ thế, cứ bắt phải làm ảnh nhỏ đi. hu hu hu.

@anh thehung ơi. Cái ảnh chụp lúc 6 tên nằm ....ngắm ma trên tán cây anh có chụp được không. Ôi, nhớ nhứt giây phút đó.

BM
12-10-2009, 18:23
Thành viên tham gia Khu Ủy Miền Đông viết bài tiếp sức, chia xẻ, đóng góp cho diễn đàn đê!:)

lehoang076
12-10-2009, 20:33
Thành viên tham gia Khu Ủy Miền Đông viết bài tiếp sức, chia xẻ, đóng góp cho diễn đàn đê!:)

Lỡ một chuyến đò, anh em đi rừng vui quá. Cung đường lần này có qua sông nữa.
@Dangkhoaquan : Cung đường lần này có xa hơn lần trước không Khoa ? :D

autumnovember
12-10-2009, 21:32
Lỡ một chuyến đò, anh em đi rừng vui quá. Cung đường lần này có qua sông nữa.
@Dangkhoaquan : Cung đường lần này có xa hơn lần trước không Khoa ? :D
Anh lehoang à, cung đường lần này tuyệt trần đời anh. Đấy là bọn em đi đường "xấu" đó, chứ mà đường "đẹp" thì chẹp chẹp, có mà lũ con gái đứng xếp hàng "ngắm, bắn, :gun:gun. Tha hồ khoe hàng cho bà con xem. :):)

lengkeng1minh
13-10-2009, 05:29
Autum: Hôm nay anh rãnh, để anh đưa em hình ĐTM và Căn Cứ TW cục.
Con dao mà Đen nhượng cho mình, để nhà không tiện, vậy anh em nào có thể giữ dùm không.
Nambyus: Nếu được thì đầu giờ chiều anh đến chổ em lấy dao nhe.

Nambyus
13-10-2009, 08:21
Hôm qua em làm yaourt, lấy con dao đó khoét một khoét là rách luôn hộp sữa ông Thọ, nên thôi, không bán nữa đâu. Để đó để khui lon vì trong đồ khui rượu của em k có cái để khui lon.

tichuot
13-10-2009, 09:48
Bữa sáng chủ nhật mình nhóm lửa bằng rượu trong chai Lavie, phải công nhận mồi lửa bằng rượu cháy tốt thiệt.

Thế Chai rượu ai giữ, đồ quý hiếm của tớ đó. Còn cả Lít đấy :))
Anh Lengkeng, nếu để dao ở nhà bất tiện thì có thể gởi ở nhà em.

lengkeng1minh
13-10-2009, 10:17
Chắc còn 1 phần tư à, mồi lửa hết 2 lần với uống lộn ( tưởng là nước chứ). Anh không có cầm. Nhưng bữa đó nhớ là bỏ hết vào túi xốp trắng ấy. Khỏi lo anh có 1l rượu Bàu Đá xịn (dân Tây Sơn nấu và gữi vào SG cho người thân), khi nào Bệt sẻ mang ra cho cậu.

thumongto
13-10-2009, 12:52
haha, chuyến đi này vui quá. Tiếc là mình không chuẩn bị trước.
Mình có cái này, ai đăng ký free
https://i974.photobucket.com/albums/ae228/tieulyquang/ResizeofDSCF5125.jpg
Ưu tiên cho anh em nào có bếp khò

thumongto
13-10-2009, 12:55
hôm chủ nhật anh Tùng không có ở nhà. Hình đẹp hết sức tưởng tượng
https://i974.photobucket.com/albums/ae228/tieulyquang/DD3_6175.jpg
hôm đó có chân dài đi cùng nữa mới vui

autumnovember
13-10-2009, 16:11
Thế Chai rượu ai giữ, đồ quý hiếm của tớ đó. Còn cả Lít đấy :))
Anh Lengkeng, nếu để dao ở nhà bất tiện thì có thể gởi ở nhà em.

Rượu thì tớ đang giữ. ;):) nhưng chắc chắn là không còn cả lít đâu nhé.

@lengkeng: anh ơi, chiều nay em về sớm, với lại không gọi cho anh được. Chủ nhật ra Bệt anh mang ảnh đi nhé, em copy luôn
hi hi hi, nhất định là chủ nhật mình phải nướng .... bằng nước chai lavie rồi anh nhỉ. hi hi hi

Anh ơi, còn chai Bàu Đá của anh, cho em nếm chút chút nhé. :):):). Chỉ thưởng thức xem thế nào là Bàu Đá thôi mà.

tichuot
13-10-2009, 16:19
Ngoại trừ Autum bị dị ứng mắm Ruốc, các bạn đi rừng TWC về có ai bị gì không?

Tớ bị ngứa khắp cơ thể luôn, nhìn dấu thì rất giống Ruồi vàng chích. Nếu ruồi vàng chích thì tớ tiêu. :help

lengkeng1minh
13-10-2009, 16:43
Bữa nào cầm dao ra cho Tí. Trưa ngủ quên nên không bắt máy, tự nhiên được nghỉ thứ 3 và thứ 4, chẵng biết làm gì và đi đâu, sáng nay mới giặt đôi giày, mai phải giặt quần áo và balô luôn.
Anh Thumongto: ừ cũng tiếc lắm vì chưa có dịp bắn hội Cào Cào, thôi để khất lần sau vậy.
@: hình như mình chưa xơi món mắm ruốc thì phải? Món đó của ai vậy ta? Và chuyện có ma trong đêm đó là có thật đó hả? Tối ấy say quá và bị lạnh vì không mang túi ngủ nên nằm co ro trong võng, thoáng thấy bóng người đi qua nhưng không để ý lắm vì lúc đó không đeo kiếng nên cũng không thấy rõ được( đừng nói đi qua, ma có đứng trước mặt mình củng chẵng thấy nữa là!). Do dây võng cột chung vào 1 cái cây nên mình nghĩ ai leo lên leo xuống võng thì võng những người khác ít nhiều bị tác động, nhất là tên ACC, nó mớ và làm gì sồn soạt trong võng ý( giống như thay đồ vậy).

autumnovember
13-10-2009, 17:24
Bữa nào cầm dao ra cho Tí. Trưa ngủ quên nên không bắt máy, tự nhiên được nghỉ thứ 3 và thứ 4, chẵng biết làm gì và đi đâu, sáng nay mới giặt đôi giày, mai phải giặt quần áo và balô luôn.
Anh Thumongto: ừ cũng tiếc lắm vì chưa có dịp bắn hội Cào Cào, thôi để khất lần sau vậy.
@: hình như mình chưa xơi món mắm ruốc thì phải? Món đó của ai vậy ta? Và chuyện có ma trong đêm đó là có thật đó hả? Tối ấy say quá và bị lạnh vì không mang túi ngủ nên nằm co ro trong võng, thoáng thấy bóng người đi qua nhưng không để ý lắm vì lúc đó không đeo kiếng nên cũng không thấy rõ được( đừng nói đi qua, ma có đứng trước mặt mình củng chẵng thấy nữa là!). Do dây võng cột chung vào 1 cái cây nên mình nghĩ ai leo lên leo xuống võng thì võng những người khác ít nhiều bị tác động, nhất là tên ACC, nó mớ và làm gì sồn soạt trong võng ý( giống như thay đồ vậy).


Anh ơi, không phải tại mắm ruốc đâu, mà em bị dị ứng bởi ăn những thứ lạ thôi. Bất kể thứ gì, kể cả uống nước. Hí hí, còn mắm ruốc thì tichuot là người ăn nhiều nhất, còn cầm cả hộp về nữa cơ, hì hì hì.

Còn Ma thì có thật đó =))=))=))

@tichuot, hỏi cậu có tí teo, cậu lại bật mí như thế, tớ ngượng chết. ặc ặc ặc.

@all: Mọi người ơi, chủ nhật nhớ ra Bệt nhé. Em sẽ copy sẵn tất cả ảnh em chụp vào USB.

lengkeng1minh
13-10-2009, 17:31
Mình mới đưa ổ cứng cho Autum, ai cần thì alô cho cô ấy nhe. Trước ngày anh Minh đi mình làm 1 bửa đi, sẵn là sinh nhật Chuột và Jessy luôn ( không biết nhớ có đúng không?)sớm 1 tí cho có đủ mọi người.

BM
13-10-2009, 17:36
Mình cũng bị ngứa...nhẹ!:)
Gặp nhau một bữa trước thứ 7 nhé!
(Đừng quên viết bài Khu Ủy Miền Đông)

tichuot
13-10-2009, 17:52
Mình mới đưa ổ cứng cho Autum, ai cần thì alô cho cô ấy nhe. Trước ngày anh Minh đi mình làm 1 bửa đi, sẵn là sinh nhật Chuột và Jessy luôn ( không biết nhớ có đúng không?)sớm 1 tí cho có đủ mọi người.

Anh Lengkeng ơi, chắc là có nhầm lẫn gì chăng? Chứ em và Jessy không được sinh ra tháng 10 ạ =)).

lehoang076
13-10-2009, 21:59
Ngủ thui, chủ nhật đi dự Sinh Nhật uống Bàu Đá thui, dẫu là chưa có biết sinh nhật ai ? Để biết mua quà.

Jessy
13-10-2009, 21:59
Mình mới đưa ổ cứng cho Autum, ai cần thì alô cho cô ấy nhe. Trước ngày anh Minh đi mình làm 1 bửa đi, sẵn là sinh nhật Chuột và Jessy luôn ( không biết nhớ có đúng không?)sớm 1 tí cho có đủ mọi người.

Vậy hôm trước anh đố mọi người đã có câu trả lời chưa hay đáp án của anh có đúng không đấy!

lengkeng1minh
14-10-2009, 05:11
Hi hi hi....Vậy là Jessy cũng xuất hiện, nhớ không nhầm thì là 23/10 mà.

Nambyus
14-10-2009, 08:04
Mình cũng bị ngứa...nhẹ!:)
Gặp nhau một bữa trước thứ 7 nhé!
(Đừng quên viết bài Khu Ủy Miền Đông)

Sao em không bị ngứa ta? Trước t7 thì 9h tối thứ 5 đi!

BM
14-10-2009, 08:16
@Nambyus: vì em không đủ...ngứa!:):)
@All: đề nghị của Nambyus được không? mình OK!

lengkeng1minh
14-10-2009, 09:01
Tối thứ 5 mình sẽ ra, chọn địa điểm luôn đi há?

autumnovember
14-10-2009, 11:16
Mọi người ơi, ai bị ngứa thì chắc chắn không phải tại mắm ruốc đâu ạ, mà tại ăn phải miếng Сà Tím nướng chưa chín đó

Ối trời ôi, từ giờ, cạch, không dám mang theo món Cà Tím nữa, mà nếu có mang theo thì phải nướng thật chín.

Em sorry mọi người vì món Cà này nhé.

Hẹn mọi người bữa tối thứ 5

Nambyus
14-10-2009, 11:18
Đi ăn lẩu dê ở gần sân bay đi bà kon ơi, hương vị ngọt ngào, quyến rũ khó quên!

tichuot
14-10-2009, 11:43
Mọi người ơi, ai bị ngứa thì chắc chắn không phải tại mắm ruốc đâu ạ, mà tại ăn phải miếng Сà Tím nướng chưa chín đó

Ối trời ôi, từ giờ, cạch, không dám mang theo món Cà Tím nữa, mà nếu có mang theo thì phải nướng thật chín.

Em sorry mọi người vì món Cà này nhé.

Hẹn mọi người bữa tối thứ 5

Không phải đâu, nhìn những chổ ngứa có 1 nốt đen nhỏ. Vì cà tím tớ ăn sống được, và thừơng xuyên ăn nữa là khác :)).

Hôm nay nổi thêm 4 vết nữa, mà ngứa vậy chứ vui lắm =)), mỗi lần gảy lại nhớ mọi người:)

autumnovember
14-10-2009, 12:00
Không phải đâu, nhìn những chổ ngứa có 1 nốt đen nhỏ. Vì cà tím tớ ăn sống được, và thừơng xuyên ăn nữa là khác .

Hôm nay nổi thêm 4 vết nữa, mà ngứa vậy chứ vui lắm , mỗi lần gảy lại nhớ mọi người

Ối, thế thì bó tay rồi. Nếu mà có 1 nốt đen nhỏ thì chắc cũng không phải do mắm ruốc. Thế thì đúng là tichuot bị con gì đó cắn rồi.
Ặc ặc, con gì vậy ta =))=))

Và autumn cũng không phải bị dị ứng món mắm ruốc, tại vì bị ngã nước (bác sĩ nói). Ha ha ha

@nambyus: Tớ nghe nói cái quán này ở gần sân bay đã lâu, thế mà chả biết nó ở chi mô, hi hi hi, đi đi,... DÊ... là bổ nhất đó (c) =))=))=))
mà dê với rượu Bàu Đá và Gò Đen thì có hợp khẩu vị không nhờ....



Nhân tiện, có một bài viết nói về công dụng của cà tím, post lên cho mọi người tham khảo nhé:
http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Thuoc-Viet/Nhung-Cach-Dung-Ca-Tim-Tot-Cho-Suc-Khoe.html

tichuot
14-10-2009, 12:10
Thế thì đúng là tichuot bị con gì đó cắn rồi.
Ặc ặc, con gì vậy ta =))=))

mà dê với rượu Bàu Đá và Gò Đen thì có hợp khẩu vị không nhờ....

Tớ chả biết, mà tối hôm đó nằm giữa Nambyus và Autum mà, mà đang ngủ có cái gì đó nhột nhột, tê tê nên phê phê như con dê nên để yên luôn =))

Ăn thịt dê thì phải rượu cho nó đúng điệu.
Uống beer nhức đầu lắm. :))

voongsenh
14-10-2009, 16:52
Tớ chả biết, mà tối hôm đó nằm giữa Nambyus và Autum mà, mà đang ngủ có cái gì đó nhột nhột, tê tê nên phê phê như con dê nên để yên luôn =))

Ăn thịt dê thì phải rượu cho nó đúng điệu.
Uống beer nhức đầu lắm. :))

Cái quán đó là quán Năm dê mới ngon, vì ở đó có 2 quán gần nhau. Quán Năm dê này có 1 phiên bản chính tại Long thành. Ông chủ quán là người phố Hàng điếu Hà nội mới hay, cô em quản lý rất là đẹp và biết uống rượu cà dê nữa cơ..(beer)
Chẹp chẹp...Sài gòn có nhiều món ngon quá..(c)

BM
14-10-2009, 17:19
Chưa kịp mua chiếc YAMAHA-YBR125G màu đỏ thì có chú nhanh tay chộp mất. May quá, các bạn "Lạ" lại tung ra con này đời 2009 rất "hợp với dáng anh".

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=472&pictureid=19623

Màu đen là màu mình thích nhất, chờ ai đó nhập về thôi!(c)

autumnovember
14-10-2009, 18:01
Chưa kịp mua chiếc YAMAHA-YBR125G màu đỏ thì có chú nhanh tay chộp mất. May quá, các bạn "Lạ" lại tung ra con này đời 2009 rất "hợp với dáng anh".

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=472&pictureid=19623

Màu đen là màu mình thích nhất, chờ ai đó nhập về thôi!(c)

Xe thế này mới gọi là xe chớ !!!! Sao nó cứ long lanh, làm em cứ .....:)

autumnovember
14-10-2009, 19:09
Giờ mình mới nhìn ra cái biểu tượng bí ngô. Tháng này là Halloween, mọi người có tổ chức gì không?

Anh Minh ơi, tổ chức buổi Halloween cho bé Su nhé... Để em còn được trick or treat ké với.

tichuot
14-10-2009, 19:23
Giờ mình mới nhìn ra cái biểu tượng bí ngô. Tháng này là Halloween, mọi người có tổ chức gì không?

Anh Minh ơi, tổ chức buổi Halloween cho bé Su nhé... Để em còn được trick or treat ké với.

Giời ạ, tổ chức online à :LL. Ngày đó, tháng này, năm nay anh ấy ở tận xxxx.

Autum cần đi sâu đi sát vào quần chúng nhân dân nhé =))

Anh BM ơi, màu đen thì đẹp huyền bí rồi, nhưng màu đỏ cho nó máu. :)

lehoang076
14-10-2009, 20:50
Chưa kịp mua chiếc YAMAHA-YBR125G màu đỏ thì có chú nhanh tay chộp mất. May quá, các bạn "Lạ" lại tung ra con này đời 2009 rất "hợp với dáng anh".

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=472&pictureid=19623

Màu đen là màu mình thích nhất, chờ ai đó nhập về thôi!(c)

Chà xe đẹp quá ! Loại này vừa cafê vừa phượt củng đều được, nhưng giá cở bao nhiêu thế BigMinh ? Em vừa bán chiếc Win giờ muốn mua chiếc khác. Nếu đủ lúa thì chắc sẽ có 1 chiếc màu đỏ :))

BM
14-10-2009, 21:22
@Lehoang076: 34-35Tr đã bao gồm giấy tờ, VAT

thumongto
14-10-2009, 21:41
Chưa kịp mua chiếc YAMAHA-YBR125G màu đỏ thì có chú nhanh tay chộp mất. May quá, các bạn "Lạ" lại tung ra con này đời 2009 rất "hợp với dáng anh".

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=472&pictureid=19623

Màu đen là màu mình thích nhất, chờ ai đó nhập về thôi!(c)

Con này của anh Minh để đi phượt là tuyệt vời. YBR125G trọng lượng 117kg 10 mã lực.
Giá chưa có.
Để hỏi xem bên Thai có không?
https://i974.photobucket.com/albums/ae228/tieulyquang/ybr125g_pic02.jpg
Dân Philipine thích con này lắm.

BM
14-10-2009, 21:47
@Thumongto: Sài gòn có 4 con 2 xanh 2 đỏ, đen mới công bố. Hy vọng đợt tới sẽ có người nhập.

thumongto
14-10-2009, 21:54
Xe này được nhập từ TQ?

langbiang
14-10-2009, 22:19
Chà xe đẹp quá ! Loại này vừa cafê vừa phượt củng đều được, nhưng giá cở bao nhiêu thế BigMinh ? Em vừa bán chiếc Win giờ muốn mua chiếc khác. Nếu đủ lúa thì chắc sẽ có 1 chiếc màu đỏ :))
Hoàng ơi! Xe WIN cậu đẩy đi với giá bao nhiêu? tình hình chất lượng nó ntn? Tình hình giá WIN hiện nay ntn nhỉ?

thumongto
14-10-2009, 22:24
Theo mình là làm con 67 option lên đi tốt nhiều. con 67 của mình chở chị dugiang chạy phà phà

autumnovember
15-10-2009, 07:38
Mọi người ơi

Hôm nay em hơi bận nên không dùng máy tính, có gì .... "buổi 9 giờ"... a lô ới em nhé.

Nambyus
15-10-2009, 08:29
Xe thế này mới gọi là xe chớ !!!! Sao nó cứ long lanh, làm em cứ .....:)

Mà xe này cứ để chở đồ thì cũng...phí!:D

lehoang076
15-10-2009, 08:35
Hoàng ơi! Xe WIN cậu đẩy đi với giá bao nhiêu? tình hình chất lượng nó ntn? Tình hình giá WIN hiện nay ntn nhỉ?

Chào Lang ! Mình "đẩy" trong vòng 15 phút, giá em nó =7t ( nhanh kỷ lục ). Tình hình thì chạy củng ngon đấy, nhưng do nhông hú, hú lớn quá ( khi chạy nhanh sẽ không hú, nhưng chạy chậm, tải nặng, lên đèo dốc thì hú to quá ). Tình hình thì xe này do anh em bên otosaigon săn quá nên nó có 10t < giá < 15t. nhưng nếu có mua thì về tỉnh mua sẽ rẻ hơn. Mình mua nó 2 năm về trước do làm đèo núi ở Bình Phước giá 8,9t.

lehoang076
15-10-2009, 08:49
@Lehoang076: 34-35Tr đã bao gồm giấy tờ, VAT

Giá cở này thì có thể mơ được. Chổ nào bán thế anh ? Nếu có đi xem xe hay đặt gạch gì đó alô cho em tháp tùng theo với. :D.


Product Price: US$1,870.80
Shipping Cost: inclusive

Available for Philippine Delivery Only :(

BM
15-10-2009, 12:25
Giá cở này thì có thể mơ được. Chổ nào bán thế anh ? Nếu có đi xem xe hay đặt gạch gì đó alô cho em tháp tùng theo với. :D.


Product Price: US$1,870.80
Shipping Cost: inclusive

Available for Philippine Delivery Only :(

Cửa hàng xe máy Quan Phương trước chợ An Đông hoặc một vài chỗ trực thuộc, Nếu Lehoang có rảnh đi xem nếu có xe báo cho mình biết với nhé!:). Dòng xe này YAMAHA TQ sản xuất và xuất khẩu cho nhiều thị trường và được xem là một thành công của YAMAHA.

tichuot
16-10-2009, 01:10
Lâu lắm rồi nhà 442 mới tụ tập lại gần đầy đủ anh em (c)

Không biết bà con thế nào chứ tớ từ nhà chạy qua tới chổ quán Năm Dê Long Thành mất 75 phút. Đó là thời gian nhanh nhất mà tớ có thể.

Chạy ngang chợ Tân Định thì phải đẩy bộ vì nước ngập hơn 1/2 xe, chạy tới Nguyễn Văn Trổi thì không nhúc nhít được, chạy qua Phan Đăng Lưu thì the same như nhau. Quay ngược lại chạy vô Nguyễn Kiệm thì lô cốt đầy đường, chỉ nhích từng chút 1, từ từ cũng đến được nơi cần đến.

Sau 1 chầu chém gió với mọi người, ai nấy đều về lo cho vợ, chồng, con cái, chỉ riêng cái đám ăn chơi thèm 8 lại tiếp tục đi tận hưởng từng ly kem, cafe...mãi đến tận 23h và tớ về tới nhà đã hơn 24h.

Hôm nay vui lắm.:)

suri
16-10-2009, 08:50
cám ơn sự hiện diện của tất cả mọi người để có những giây phút vui vẻ bên nhau.
cám ơn anh tichuot, anh Tuannd đã đưa em và chị Canary về tận nhà :-)

lengkeng1minh
16-10-2009, 16:47
Nhà 442 đâu hết rồi, sao hôm nay lạ quá, từ sáng giờ không ai lên tiếng nhỉ? Chuột ơi! nhóm JiPi có vấn đề gì không vậy?

tichuot
16-10-2009, 16:48
Nhịn đói từ sáng giờ, giờ ăn vô đau bụng kinh khủng thiệt.

Thông báo cả nhà, là từ nay tớ sẽ lên núi luyện công nên không phượt phẹt gì nữa, chỉ phượt mồm thôi =)).

@ Lengkeng: Jipi và bạn đang đi 722 đó anh, vừa gọi điện thoại cho em hỏi đường và nơi ăn chốn ở.

Giời ạ, trái đất sao mà tròn thế, bạn của Jipi là bạn của bạn tớ, đang ngồi 8 với nhỏ bạn tại bệt thế là...biết nhau. =))

autumnovember
16-10-2009, 16:50
Nhịn đói từ sáng giờ, giờ ăn vô đau bụng kinh khủng thiệt.

Thông báo cả nhà, là từ nay tớ sẽ lên núi luyện công nên không phượt phẹt gì nữa, chỉ phượt mồm thôi =)).

Ow, thế là đi cày rồi đó. Ác liệt thật. Mà trước khi luyện công phải liên hoan chia tay cái nhờ. (wait)(BB)(beer)

Mà trông người lại nghĩ đến ta, chắc Autumn cũng phải lên núi thôi, nếu không có ngày "ngẩn ngơ đợi chờ trông theo....mà tiếc hùi hụi... mà tức sùi bọt mép..." thì chết.

tichuot
16-10-2009, 16:52
Ow, thế là đi cày rồi đó. Ác liệt thật. Mà trước khi luyện công phải liên hoan chia tay cái nhờ. (wait)(BB)(beer)

Mới tối qua thành lập công ty riêng, nay tuyên bố phá sản thôi =)).

thumongto
16-10-2009, 17:29
Anh Minh,
Giầy bộ đội tại cty 32 BMT.

https://i974.photobucket.com/albums/ae228/tieulyquang/Resizeof16102009040.jpg
365.000đ
https://i974.photobucket.com/albums/ae228/tieulyquang/Resizeof16102009041.jpg

https://i974.photobucket.com/albums/ae228/tieulyquang/Resizeof16102009042.jpg
320.000đ

Da 100% còn 2 đôi số 40,41 chị Dugiang có mua?
https://i974.photobucket.com/albums/ae228/tieulyquang/Resizeof16102009043.jpg

Jessy
16-10-2009, 17:49
"Ming da ke, lu shang ping an - yi lu shun feng"

tichuot
16-10-2009, 18:08
"Ming da ke, lu shang ping an - yi lu shun feng"

Tiếng này là tiếng quái gì thế??? đọc nó, nó nhìn nó cười, nó bảo: Nhìn mặt mày ngu như cái lu =))

Jessy
16-10-2009, 18:18
Ai hiểu được thì hiểu!

lengkeng1minh
16-10-2009, 19:42
Mình thấy giày đẹp đấy chứ, nhưng giá hơi chát! Sợ cái đế giày giống như mấy đôi trước, chỉ đi được vài lần là mất độ bám.
Jessy: Cái balô màu cam vẫn còn ý định đẩy đi không? Nhường lại cho anh nhe.

BM
17-10-2009, 00:01
@Khuuymiendong: bigminh thiếu 1 cái ly inox (cái ly của mình dày, góc tay cầm có chữ Seagull). tối nay đóng đồ mới biết.:(

Chiều nay bắt đầu mưa to, bỗng nỗi hứng, mặc bộ đồ mưa chiến của 442, chạy trong mưa 1 tiếng đồng hồ vòng vòng Sài Gòn,thiệt!!!(c)(c)

BM
17-10-2009, 00:05
@Thumongto: nếu có 43 nhờ lấy giùm cho mình một đôi (Ưu tiên 1 rằn ri, nếu không đen cũng được). Đa hậu tạ!:)

BM
17-10-2009, 00:09
Ngồi bỗng nhớ bài hát "Ngày mai anh lên đường" của NS Thanh Trúc:

..Ngày mai anh lên đường....ngày mai anh sang Huê Kỳ.....Gởi lại 4428...có khoảng trời thành phố!....

lengkeng1minh
17-10-2009, 06:39
Đây là Jipi và Quang, 2 bạn này sáng nay sẻ đi vào đại lộ Kinh Hoàng từ hướng Đà Lạt. Chúc hai bạn thành công trong chuyến đi này.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=778&pictureid=19957

autumnovember
17-10-2009, 08:13
@Khuuymiendong: bigminh thiếu 1 cái ly inox (cái ly của mình dày, góc tay cầm có chữ Seagull). tối nay đóng đồ mới biết.:(

Chiều nay bắt đầu mưa to, bỗng nỗi hứng, mặc bộ đồ mưa chiến của 442, chạy trong mưa 1 tiếng đồng hồ vòng vòng Sài Gòn,thiệt!!!(c)(c)

Em có thấy 2 cái ly inox trong túi, nhưng không có chữ seagull anh ạ. Hay là chữ đó bong ra mất rồi?

Chúc anh lên đường vui vẻ và thành công. Có những tấm hình tuyệt vời chia sẻ với mấy đứa em út ở nhà anh nhé.

tichuot
17-10-2009, 08:37
Chúc đại ca đi vui vẻ, và nhớ là đừng khó giữa rừng khi thiếu vắng 442 :))

@ Lengkeng: Quang và jipi sẽ khóc trong mưa nếu đi đúng vào trời mưa. Vì vô trong đó không có sóng điện thoại, chỉ mình ta với nàng thì ráng mà kiêng mà vác =)).

autumnovember
17-10-2009, 09:15
Chúc đại ca đi vui vẻ, và nhớ là đừng khó giữa rừng khi thiếu vắng 442

@ Lengkeng: Quang và jipi sẽ khóc trong mưa nếu đi đúng vào trời mưa. Vì vô trong đó không có sóng điện thoại, chỉ mình ta với nàng thì ráng mà kiêng mà vác .

Thôi thì làm dân vận thật tốt với các bạn dân sống ở đó. Các bạn ấy vác hộ cho cái xe, còn hai bạn .. vác... nhau. Đã luôn.=))=))=))

Sorry, em quăng đá tí nhé, tại vừa đọc quyển 500 places to see before they disappear xong, Phê như con tê tê. Giờ em mới biết là Ggiantija temple ở Gozo được duyệt vào "hàng sắp tuyệt chủng". :D Hồi đến đó, cũng hình dung ra được phần nào nhưng không ngờ... không ngờ... Thôi, em chui vào thread của em viết tiếp đây.

Ôi, phê như con tê tê, hê hê hê

Tí nữa phê quá quên mất, chúc 2 bạn "chưa quen nhưng hy vọng ở tương lai sẽ được tái ngộ" nhé.

Tớ bái phục bạn gái nhất. Đi về, nhớ cho tớ xin tí ti cảm xúc nhé.

2LúaMiềnTây
17-10-2009, 12:54
"Ming da ke, lu shang ping an - yi lu shun feng"


Tiếng này là tiếng quái gì thế??? đọc nó, nó nhìn nó cười, nó bảo: Nhìn mặt mày ngu như cái lu =))

Đại khái là: "Anh Minh, lên đường bình an, thuận buồm xuôi gió" ;)

@Jessy: Nhưng theo em thấy thì người ta hay nói "Yi lu ping an, yi fa feng shoang" thì phải.

thumongto
17-10-2009, 12:58
@Thumongto: nếu có 43 nhờ lấy giùm cho mình một đôi (Ưu tiên 1 rằn ri, nếu không đen cũng được). Đa hậu tạ!:)

Anh BM đi rồi à? Thế để lúc nào về hả lấy. Ở đây có nhiều lắm, đủ size.
Chúc đi phượt vui(c)

lengkeng1minh
17-10-2009, 14:29
Mình có giữ 1 cái ly inox, để về nhà xem lại.
Có 2 kẻ ộp riêng nghe nói ở tận Bà rịa, ghê quá!

tichuot
17-10-2009, 14:51
Mình có giữ 1 cái ly inox, để về nhà xem lại.
Có 2 kẻ ộp riêng nghe nói ở tận Bà rịa, ghê quá!

Ở Long sơn chứ không phải Bà Rịa anh ơi, ngoài đó đang mưa rỉ rả, tí tách nên 2 đứa cứ khen nhau: " Đẹp lắm anh ơi", vậy mà còn ỏng ẹo: "Tối qua em định nhắn tin rủ anh đi, sợ anh ngủ nên không dám nhắn =))"

Thế là xong, :))

lengkeng1minh
17-10-2009, 15:35
Lúc nào có thể gặp Chuột để đưa con dao, đèn của anh Minh và cái ly inox được?

thumongto
17-10-2009, 20:46
Anh Lengkeng ơi, Hôm trước bạn gì đó có máy con dao mèo Anh có ĐC hay số ĐT? Nhờ anh order dum con dao.

canary
17-10-2009, 22:25
Ở Long sơn chứ không phải Bà Rịa anh ơi, ngoài đó đang mưa rỉ rả, tí tách nên 2 đứa cứ khen nhau: " Đẹp lắm anh ơi", vậy mà còn ỏng ẹo: "Tối qua em định nhắn tin rủ anh đi, sợ anh ngủ nên không dám nhắn =))"

Thế là xong, :))

Có đứa cũng nói vậy với em, lè *** ? Lè ***???

@bigminh: Chúc anh lên đường bình an và gặp nhiều cái cảm xúc là lạ và để đời nhé ...

tichuot
18-10-2009, 08:03
[QUOTE=canary;133888]Có đứa cũng nói vậy với em, lè *** ? Lè ***???/QUOTE]

Lâu ai nói gì lâu, hôm qua gọi í ới nhau để dẩm cà phe á, mà lị hổng có chịu nghe máy, tức quá gọi luôn cho bạn của lị, lúc đầu bạn của lị nói là bận diệc ở cơ quan rồi, không có da được, rồi Autum hỏi mấy giờ da được, tụi này chờ, ai ngờ bạn của lị lại nói là em đang ở Đak Nong??? Là ***. Thế là 2 đứa tớ chạy đi ăn Búp phê ở tận Bình Quới á =)), ăn xong tớ chạy qua nhà anh Mavadox làm thêm trận nữa tới 22h30 mới bò dìa nhà. :))

@Lengkeng: Tuần sau đi anh, các ngày trong tuần trừ thứ 7 và CN, anh chạy ra bệt rồi alo em, em ra lấy. Công ty em ngay đó.

autumnovember
18-10-2009, 08:30
[quote=canary;133888]Có đứa cũng nói vậy với em, lè *** ? Lè ***???/QUOTE]

Lâu ai nói gì lâu, hôm qua gọi í ới nhau để dẩm cà phe á, mà lị hổng có chịu nghe máy, tức quá gọi luôn cho bạn của lị, lúc đầu bạn của lị nói là bận diệc ở cơ quan rồi, không có da được, rồi Autum hỏi mấy giờ da được, tụi này chờ, ai ngờ bạn của lị lại nói là em đang ở Đak Nong??? Là ***. Thế là 2 đứa tớ chạy đi ăn Búp phê ở tận Bình Quới á , ăn xong tớ chạy qua nhà anh Mavadox làm thêm trận nữa tới 22h30 mới bò dìa nhà.

@Lengkeng: Tuần sau đi anh, các ngày trong tuần trừ thứ 7 và CN, anh chạy ra bệt rồi alo em, em ra lấy. Công ty em ngay đó.


Hê hê hê, hôm quá đứa không nghe máy.... với đứa ở Dak Nông..... phải bị :T:Tbằng (beer)(beer) ngay

Mà tichuot cũng bị :Dam:T nha, đúng là rượu uống vào bao "yêu mến". Uống xong rồi Viết (sai chính tả) 'Tùm lum" hahhahaha

langthangqn07
18-10-2009, 08:39
"Giao lộ của tình cờ... những cuộc đời va quẹt vào nhau..."

Vô tình đọc được câu này của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, bỗng thấy se sắt lòng trong một tối sập soạng lác đác mưa trái mùa...

Cơn mưa đến từ ban sớm, rất khẽ, như đứa trẻ làm nũng vừa khóc đã nhoẻn cười giữa tinh mơ dịu nắng vàng.
Chiều,
lại dỗi hờn vài giọt trêu ai, đến đêm, tắm mát phố phường trong một tối không sao...
... não nùng giọng Khánh Ly

"...người đi qua đời tôi... còn nhớ gì không người..."

Có những người, chỉ vô tình đi ngang qua đời ta, trong một khoảnh khắc bất chợt nào đó rồi mãi mãi biến mất, như chưa-từng-tồn-tại.

Có những người bước vào cuộc đời ta, đi cùng ta một quãng đường đời, rồi, cũng cất khúc từ ly... bỏ mặc ta đứng giữa con đường, rồi cùng đi tiếp về những-hướng-không-nhau...

Tôi, rất hạn chế mở lòng mình và càng hạn chế trải thảm đón một ai đó bước vào cuộc đời mình. Nghĩa là, tôi rất dè dặt khi lựa chọn một ai đó đi cùng mình chặng đường đời. Chẳng phải tôi sợ đau, sợ mình tổn thương khi họ bước đi cùng tôi chỉ một đoạn trên con đường xa. Tôi luôn trải lòng và sẵn sàng đón nhận tất cả những ngọt bùi mà cuộc sống ban tặng...

Nhưng, tôi sợ...

sợ càng đi cùng họ... cảm giác muốn cùng nhau đi trọn con đường sẽ chẳng hẹn mà dần nhạt phai... Mà, tôi thì luôn tôn trọng cảm xúc...

tôi sợ...

sợ càng đi cùng tôi... nỗi sợ một ngày mai cách xa sẽ ngày càng phình rộng... tới nỗi như nó không còn là "nỗi sợ" mà đã thực sự hiện hữu trên đời...
và rồi...
quả là thế thật!

Hình như, mỗi người chuyển động trong lộ trình riêng của số phận và định mệnh của chính mình. Rồi trong mớ hỗn lộn những chằng chịt cơ man nào là mỗi "kiếp người" ấy...

... ta tình cờ... giao nhau...

...hoặc tình cờ trùng nhau ở quãng nghĩ nào đấy...

Rồi,

lại mải miết trôi theo quỹ đạo riêng của mình...

... lại cắt... lại giao...

... lại trùng lấp...

với những mảnh đời khác nhau...

Cho muôn đời,

... tình cờ... rồi thì sẽ... tình vờ...

Tôi sẽ nhớ ai? Bạn sẽ nhớ ai?

và, ai sẽ là người chúng ta muốn giữ họ lại?

Có bao giờ, bạn vươn người, cố chạm vào sợi dây định mệnh của một ai đó, chỉ vì cái gọi là số phận không sắp xếp cho bạn và người ấy có thời điểm giao nhau trong suốt vòng đời... Nhưng, bạn không thể chỉ răm rắp tuân theo mọi định đoạt đã được phân định chung, nên, bạn chọn cách chủ ý bước vào cuộc sống của một ai đó...
... ghi dấu chân quen
để rồi...
... lại ngoan ngoãn trôi theo vòng xoay định sẵn

Nếu đã chí ích có hơn một lần "chủ quan" tô điểm "khách quan"...

Nếu đã chí ích có hơn một lần nhìn thấy trong nhau bóng dáng một người ta muốn bước cùng trên con đường xa...

Thì, tiếc với nhau chuyện gì... ngần ngại với nhau điều chi...

Để, lạc mất nhau...

Giữa bộn bề ngổn ngang

... những gương mặt

... những cái tên

... những hoài niệm

Của chỉ-một-phần-đời...
(from S.O)

(c) viết quá hay. thks bác Shaky nhiều.

canary
18-10-2009, 09:56
[QUOTE=canary;133888]Có đứa cũng nói vậy với em, lè *** ? Lè ***???/QUOTE]

Lâu ai nói gì lâu, hôm qua gọi í ới nhau để dẩm cà phe á, mà lị hổng có chịu nghe máy, tức quá gọi luôn cho bạn của lị, lúc đầu bạn của lị nói là bận diệc ở cơ quan rồi, không có da được, rồi Autum hỏi mấy giờ da được, tụi này chờ, ai ngờ bạn của lị lại nói là em đang ở Đak Nong??? Là ***. Thế là 2 đứa tớ chạy đi ăn Búp phê ở tận Bình Quới á =)), ăn xong tớ chạy qua nhà anh Mavadox làm thêm trận nữa tới 22h30 mới bò dìa nhà. :))

@Lengkeng: Tuần sau đi anh, các ngày trong tuần trừ thứ 7 và CN, anh chạy ra bệt rồi alo em, em ra lấy. Công ty em ngay đó.

Ủa máy em hôm qua để auto reply mừ "hiện tui đang ở Đắk Lông, mọi liên lạc xin gọi số..." ha ha ha ha :))

lengkeng1minh
18-10-2009, 15:20
Chuột ơi! Hồi sáng anh gởi cho Autum rồi ( Dao , ly inox_ nhưng cái ly này không có hiệu và nặng hơn ly của anh em mình, đèn đeo trán)

thumongto
18-10-2009, 15:46
[QUOTE=tichuot;133923]

Ủa máy em hôm qua để auto reply mừ "hiện tui đang ở Đắk Lông, mọi liên lạc xin gọi số..." ha ha ha ha :))

Canary đang ở Đắk Lông à, có đi đên Đắk Lát ko?

tichuot
18-10-2009, 18:30
[QUOTE=canary;133929]

Canary đang ở Đắk Lông à, có đi đên Đắk Lát ko?

Dạ 2 đứa đó bị nhà chewingum phát hiện đang lằn tăn trên Đà Lạt mộng mơ rồi anh ơi. =))

Trái đất này tròn khiếp, chạy đâu cũng gặp người quen :))

Jessy
18-10-2009, 20:14
@Jessy: Nhưng theo em thấy thì người ta hay nói "Yi lu ping an, yi fa feng shoang" thì phải.

@2lúaMiềnTây: có thể dùng "yi fan feng shun" chứ feng shoang thì không biết tụi TQ nó đọc thế nào vì trong từ điển không có từ shoang:((

chewingum
18-10-2009, 23:06
Dạ 2 đứa đó bị nhà chewingum phát hiện đang lằn tăn trên Đà Lạt mộng mơ rồi anh ơi. =))

Trái đất này tròn khiếp, chạy đâu cũng gặp người quen :))


Hehe, nhà tớ nhìn nhầm hàng. Có em nào đó giống Cary.

dugiang
19-10-2009, 10:07
Anh Lengkeng ơi, Hôm trước bạn gì đó có máy con dao mèo Anh có ĐC hay số ĐT? Nhờ anh order dum con dao.

Thumongto muốn Dao Mèo thì liên hệ với tui nhá...ke ke(beer)

JiPi
19-10-2009, 14:48
Cảm ơn anh Lengkeng, anh tí chuột và autumnovember, JiPi đã về nhà nhưng đại lộ kinh hoàng đúng là đại lộ kinh hoàng. Vì JiPi cùng bạn xuất phát 11h đêm từ SG lên ĐL ( kinh hoàng đúng kiểu của nó) tối rãnh e viết bài post lên! chuyến đi lần này của em coi như thất bại..em quyết chinh phục Cổng trời Kưng K nớ lần sau vào tháng 11 hoặc 12. Anh em rãnh làm cuộc hành trình đầy bụi bậm này với em nhé!
Đúng như anh tí chuột nói! Em đi gặp trời mưa và mưa! đi nữa đường thổi hơi thiệt thích thú, em chưa bao giờ thổi ra thấy hơi nước...11,12 giờ trưa mà thổi khói nước bay vù vù..@@..
Con đường em đi! post chút cho anh em xem! T_T
https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs229.snc1/7627_155917812053_701987053_2784651_3655857_n.jpg
https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs229.snc1/7627_155917817053_701987053_2784652_3386755_n.jpg
https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs209.snc1/7627_155932737053_701987053_2784752_8387744_n.jpg
https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs209.snc1/7627_155917827053_701987053_2784654_1049280_n.jpg
Tụi em đã bị gục bởi ao nước này! vì chiếc bonus do 1 em lái đã bị vô nước ..vượt qua đoạn sình trên tốn quá nhiều thời gian..vì đẩy xe...
https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs229.snc1/7627_155931152053_701987053_2784740_8195263_n.jpg
Đây là đường vô Láng Tranh! ( em nghe đồn xehoivietnam đi con đường này lắc đầu đi cung đường khác về..còn bọn em..hic..NGÔNG QUÁ!
https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs209.snc1/7627_155932727053_701987053_2784751_2759653_n.jpg

thumongto
19-10-2009, 21:47
Thumongto muốn Dao Mèo thì liên hệ với tui nhá...ke ke(beer)

Ok chị order dum 1 cai. Thanks;)

thumongto
19-10-2009, 21:54
[QUOTE=JiPi;134095]Cảm ơn anh Lengkeng, anh tí chuột và autumnovember, JiPi đã về nhà nhưng đại lộ kinh hoàng đúng là đại lộ kinh hoàng. Vì JiPi cùng bạn xuất phát 11h đêm từ SG lên ĐL ( kinh hoàng đúng kiểu của nó) tối rãnh e viết bài post lên! chuyến đi lần này của em coi như thất bại..em quyết chinh phục Cổng trời Kưng K nớ lần sau vào tháng 11 hoặc 12. Anh em rãnh làm cuộc hành trình đầy bụi bậm này với em nhé!
Đúng như anh tí chuột nói! Em đi gặp trời mưa và mưa! đi nữa đường thổi hơi thiệt thích thú, em chưa bao giờ thổi ra thấy hơi nước...11,12 giờ trưa mà thổi khói nước bay vù vù..@@..
Con đường em đi! post chút cho anh em xem! T_T
https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs229.snc1/7627_155917812053_701987053_2784651_3655857_n.jpg

Mùa này máy con cào cào cung x bó tay luôn.

https://i974.photobucket.com/albums/ae228/tieulyquang/20091003-BL/ResizeofPA030035.jpg

https://i974.photobucket.com/albums/ae228/tieulyquang/20091003-BL/ResizeofPA030037.jpg

https://i974.photobucket.com/albums/ae228/tieulyquang/20091003-BL/ResizeofPA030046.jpg

tichuot
20-10-2009, 12:57
Giời ạ, tụi IT nó chặn lại không cho dùng YM, nhục thế là cùng.
Nhà đi đâu vắng lặng thế :(

Nambyus
20-10-2009, 15:10
Mấy bữa nay em bị mắc mưa hoài, cái tật đi ăn trưa không mang dù nè, giờ sịt sịt rồi....chán thật!!!!

lengkeng1minh
20-10-2009, 15:25
Hôm nay mới đi khám mắt. BS phán bị viêm mi, phải làm vệ sinh mắt( đau ơi là đau) đã vậy còn nào thuốc uống, thuốc nhỏ mắt, thuốc gel xức khi đi ngủ nữa. Túi đang bị viêm, giờ thì nó viêm nặng hơn rồi. Mai mốt đi Phượt phải chơi thêm kiếng cho mũ bảo hiểm. Chứ nếu không sẽ ghé bệnh viện mắt thường xuyên luôn.

thumongto
20-10-2009, 15:34
Người Đắc Lông, người Dalat, Người U Minh Huê kỳ

Nambyus
20-10-2009, 15:56
Bác Thumongto nói gì thế nhỉ? Không hiểu?

thumongto
20-10-2009, 16:03
Anh Tùng lam 1 cái này đi, đi đường đở bụi
https://i974.photobucket.com/albums/ae228/tieulyquang/product_thumb.jpg

thumongto
20-10-2009, 16:07
Nhà đi đâu vắng lặng thế :(

Người đi Đắc Lông, người Dalat, người U Minh và người đi Huê Kỳ. Còn ai ở nhà mô:)

Nambyus
20-10-2009, 16:26
Tặng chị em bài này:

Mọi phụ nữ đều xinh đẹp
Mọi phụ nữ đều có một nụ cười
Nụ cười này nói với trái tim điều gì đó như là hạnh phúc
Có những phụ nữ đoạt những giải thưởng về sắc đẹp
Có những người không bao giờ đoạt giải
Vì vẻ đẹp tâm hồn luôn luôn ẩn giấu
Tất cả phụ nữ đều xinh đẹp
Tất cả đều ấp ủ trong tim một bông hồng
Một vẻ dịu dàng nơi khóe mắt
Một làn hơi ấm chỉ có thể làm chúng ta biết yêu thương
Tất cả phụ nữ đều xinh đẹp
Khi tình yêu của họ làm rực sáng cuộc đời chúng ta
Ta ở bên họ
và bất chợt dù ta ở đâu
ta cũng cảm thấy thoải mái như đang ở trong một khu vườn
Dù họ còn trẻ hay đã làm mẹ
mặc áo ren hay quần jean xanh đơn giản
Dù tóc hoe, nâu hay hung
hay đã bạc trắng
Trái tim tôi ca ngợi họ tất cả với nhau

Tất cả phụ nữ đều xinh đẹp
Tất cả đều ấp ủ trong tim một bông hồng(wait)(beer)

Nambyus
20-10-2009, 16:46
Khuyến mãi thêm bài thơ là truyện cười...

Thần kinh thép của phụ nữ
Nhà khoa học Đức Karl Voler cùng các cộng sự ở “Trung tâm khám phá phụ nữ” vừa phát hiện ra rằng, chị em phụ nữ có khả năng chịu được sự bực bội với tần suất lớn, hay nói một cách khác, họ có thần kinh thép. Ông viết: “Hãy kiểm nghiệm một ví dụ đơn giản mà xem, chiếc túi xách của phụ nữ chẳng hạn, nó có sức chứa phi thường: Thỏi son, cái lược, bút bi, khăn mùi xoa, bút kẻ mắt, kem dưỡng da, nước hoa, sổ điện thoại, ví tiền, thẻ ATM, chìa khóa, các loại hóa đơn thanh toán,… Và thứ chị em cần tìm bao giờ cũng ở dưới đáy, nên khi tìm họ thường dốc ngược túi ra bàn, rồi họ lại bới bên dưới cái đống ấy để tìm chúng lần nữa. Thêm nữa, như trêu ngươi, khi họ cần lọ sơn móng lại thấy lọ rửa móng, ăn hàng xong thì không tìm thấy ví, đứng trước cửa nhà mà không thấy chìa khóa… đúng như quy luật mặt bánh mỳ dính đất bao giờ cũng là mặt phết bơ.
Tóm lại, chiếc túi xách phụ nữ tồn tại chẳng theo logic nào cả. Sau những lần kiếm tìm đầy mệt mỏi, phụ nữ bao giờ cũng sắp xếp lại cái túi cho quy củ, gọn gàng hơn, nhưng chỉ được 2 hôm, những quy luật này lại lặp lại đầy ngoan cố. Sau những lần như thế, người ta phát hiện ra, phụ nữ có thần kinh thép khi sống chung với những chiếc túi bất trị của mình…”

lengkeng1minh
20-10-2009, 17:00
Sau thơ và truyện cười:
CHÚC MỪNG CÁC EM NỮ NHÀ 442 nhân díp 20/10. Tặng tất cả các em ngàn nụ hoa.

lengkeng1minh
20-10-2009, 17:04
Anh Tùng lam 1 cái này đi, đi đường đở bụi
/tieulyquang/product_thumb.jpg
Đẹp đấy chứ, nhưng đeo kiếng rồi đeo thêm cái này có được không anh, mua ở đâu và giá cã thế nào anh Thumongto?

thumongto
20-10-2009, 18:16
Đẹp đấy chứ, nhưng đeo kiếng rồi đeo thêm cái này có được không anh, mua ở đâu và giá cã thế nào anh Thumongto?

Đeo được mà anh Lengkeng, cai đó hàng TQ trên dưới 200n.

lengkeng1minh
20-10-2009, 18:44
Tối nào cả nhà mình đi cà phê đi mọi người ơi!

tichuot
20-10-2009, 19:15
Hôm nay ngày Phụ nữ mà không có tặng ai câu chúc nào, nhớ nhà 442 lúc đầu có mấy chị em, nhưng giờ nhìn lại toàn giai không =)) nên ứ thèm chúc. :LL

Nambyus
21-10-2009, 13:05
Các bác nhà 442 không chúc mừng chị em xôm tụ gì hết! Bữa nào cà phê cà pháo gì đeeee.......Dạo này sao lúc nào em cũng thèm ăn nhậu hết, con gái gì mà thấy sợ luôn! Bác Thế Hùng có hình đẹp k post lên nhẩy.

Nambyus
21-10-2009, 13:12
Bác Hùng mới gào với em bị khóa nick mà không post bài được, không hiểu các bác mod giận chuyện gì mà khóa nick lâu thế. Bác Hùng bảo phải lên kế hoạch đánh sập forum một cách nghệ thuật mới được!!! Ak ak

Nambyus
21-10-2009, 13:26
Tối nay anh Thế Hùng trân trọng thân mời anh em thân hữu 442 đến gặp gỡ thân mật tại quán cà phê (em tạm đề nghị) Tĩnh Lặng, 63-65 Phan Đình Phùng lúc 7h30 để hàn huyên tâm sự và test một vài dụng cụ chuyên nghiệp. (Bác nào có đề nghị khác thì cứ ...đề xuất)
Trang phục: Càng đẹp càng phong cách càng tốt.
Nếu ai có nhã ý mang thêm theo rượu, bánh trái, cái gì nhâm nhi được càng tốt, sẽ được ghi tên vào sổ danh dự các mạnh thường quân. Nghe nói quán có cái gác ngồi ổn.

lengkeng1minh
21-10-2009, 15:25
Nghe tên quán sao giống dành cho các cặp tình nhân quá, liệu có phù hợp với sự ồn ào của tụi mình không nhỉ?

lengkeng1minh
21-10-2009, 15:47
Mình nhớ trên đường Phan Đình Phùng, Q. PN, có cái quán trong hẻm, trong sân quán có chiếc xuồng ba lá chứa nước, trồng loài hoa gì đó. Lần off Phượt xong, anh Minh dẫn lại đó ngồi đó bà con( lần đó có Canary, Jessy, Shaky, Huế còn Nambyus đến sau, vắng Chuột, Tuấn và Rùa). Tỉnh Lặng có phải quán đó không Nambyus? Uống cà phê có khuyến mãi chè!

Nambyus
21-10-2009, 15:53
Quán này cũng ồn ào chứ k đến nỗi lặng như tờ!
Hoặc là chuyển qua quán trước trường tiểu học Hòa Bình trước nhà thờ Đức Bà k? Rất mát mẻ và đông đúc! Các bác cứ cho ý kiến nhé.

thich_di
21-10-2009, 18:09
[QUOTE=thumongto;133959]

Dạ 2 đứa đó bị nhà chewingum phát hiện đang lằn tăn trên Đà Lạt mộng mơ rồi anh ơi. =))

Trái đất này tròn khiếp, chạy đâu cũng gặp người quen :))

hôm chủ nhật ngày 18-10 lúc 22h trên chuyến xe từ Đàlat về SG em thấy có chị nào đó rất giống chị Canary, không biết có phải ko. giống lắm.:D đi chung với 1 anh đeo mắt kiếng (c)

autumnovember
21-10-2009, 18:19
[quote=tichuot;133974]

hôm chủ nhật ngày 18-10 lúc 22h trên chuyến xe từ Đàlat về SG em thấy có chị nào đó rất giống chị Canary, không biết có phải ko. giống lắm.:D đi chung với 1 anh đeo mắt kiếng (c)

Lại Đà Lạt nữa cơ à. hahaha=))=))=))

Gớm, mới có 1 hôm không online thôi mà nhà mình đông vui quá. Hẹn mọi người tối nay nhé.

canary
21-10-2009, 19:35
[QUOTE=tichuot;133974]

hôm chủ nhật ngày 18-10 lúc 22h trên chuyến xe từ Đàlat về SG em thấy có chị nào đó rất giống chị Canary, không biết có phải ko. giống lắm.:D đi chung với 1 anh đeo mắt kiếng (c)

Hô hô hô bọn tớ sắp cưới nhau rồi mà các cậu không biết ah? :)) :)) :))

tichuot
21-10-2009, 20:25
Hô hô hô bọn tớ sắp cưới nhau rồi mà các cậu không biết ah? :)) :)) :))

Cung hỉ cung hỉ,
Hôm nay được thehung mời đi uống cafe mà không ra được, X( , giời ạ đã thế thứ 7 này phải đi làm nữa. Nhục còn hơn con cá nục:help

canary
21-10-2009, 21:28
Hôm nay được thehung mời đi uống cafe mà không ra được, X( , giời ạ đã thế thứ 7 này phải đi làm nữa. Nhục còn hơn con cá nục:help

Sao anh bảo không phải làm thứ 7? Thôi ráng lên xế. Ôm chờ xế ở những cung đường phía trước (vì ôm cũng đang bị cv đè đây) :( :(

tichuot
21-10-2009, 23:41
Sao anh bảo không phải làm thứ 7? Thôi ráng lên xế. Ôm chờ xế ở những cung đường phía trước (vì ôm cũng đang bị cv đè đây) :( :(

Thì công ty không có làm thứ 7, nhưng đang có project nên buộc lòng phải đi. :( , Phải ráng lên chứ sao giờ.

autumnovember
22-10-2009, 07:36
Sao anh bảo không phải làm thứ 7? Thôi ráng lên xế. Ôm chờ xế ở những cung đường phía trước (vì ôm cũng đang bị cv đè đây) :( :(

Hôm qua rõ ràng mình post lên rồi, giờ chả thấy đâu.

"Ôm" cố gắng lên nhé. Hôm qua đã uống hộ "ôm" 1 ly .... yougurt rồi.... hì hì hì

Nambyus
22-10-2009, 13:15
Huhuhuhuh, cả nhà ơi, hôm nay mình mới khám phá ra một điều là mình có một nốt ruồi ở bắp chân! Huhuhu...

lehoang076
22-10-2009, 13:21
Huhuhuhuh, cả nhà ơi, hôm nay mình mới khám phá ra một điều là mình có một nốt ruồi ở bắp chân! Huhuhu...

[B]Tưởng gì chứ nốt ruồi này anh em nha 442 biết lâu rùi].:)).( mình chưa được là người nhà 442 )[/SIZE].

suri
22-10-2009, 15:30
[B]Tưởng gì chứ nốt ruồi này anh em nha 442 biết lâu rùi].:)).( mình chưa được là người nhà 442 )[/SIZE].

còn mình chưa có nhà :(

Nambyus
22-10-2009, 16:33
Em suri này nói gì không hiểu nha.
@Lehoang076: Từ nhỏ tới lớn giờ 2 thứ tóc em mới biết đó!
@Lengkeng: K biết bác Keng có bị gì mà k gọi được hè, chắc k sao nhỉ!

tichuot
22-10-2009, 20:08
Nhớ nhà quá :help.