PDA

View Full Version : [Tuyển gấp] 2 ôm có xe cho cung đường Hà Giang đẹp chưa từng có (tối 27-4 đến 1-5)



phongvandaihiep
22-04-2012, 22:40
Hiện tại đoàn đang có 12 người (8 nam xế cứng , 4nữ ôm và 6 xe ) . Nói chung mọi thứ đều Ok cả rồi nhưng vì mình đặt đc tận 8 phòng trên KS Khải Hoàn ở Đồng Văn_tối thiểu ở đc 18 người (hiện nay ĐV đã cháy phòng rồi các bạn nhé) nên thấy hơi phí.Nên mình cần tuyển gấp 2 -4 ôm có xe(cho phép 2 xế có xe dập dòm) . Cung đường mình lên thì cực kì đẹp , các bạn xem ở dưới nhé. Lịch offline lần cuối là 20h tối mai Thứ 2 23-4-2012 tại cafe EMO 116A6 Trần Huy Liệu ,rẽ từ Kim Mã vào hồ Ngọc Khánh, quán nó nằm bên tay phải(đóng tiền luôn). Bạn nào đi được thì liện hệ luôn với Phong theo số : 0906 566 966 or 0989 214 761 để check chi tiết và ĐK nhé.
Lịch trình đây nhé

Bao nhiêu người trong số các bạn mong muốn dịp 30-4 này được thăng hoa về cảm xúc , thỏa mãn mọi giác quan ???

Bao nhiêu người trong số các bạn mong muốn có 1 chuyến đi phượt đáng nhớ nhất trong đời ???

Bao nhiêu người trong số các bạn mong muốn khám phá sâu sắc về con người, văn hóa , đặc sản của Hà Giang và Tuyên Quang ???

Từ trái tim nóng bỏng của mình Phong mong muốn mang lại cho các bạn tất cả những điều trên,thế nên sau nhiều h đầu tư rất nhiều tâm huyết Phong đã lên được 1 lịch trình đi Hà Giang có thể nói là đẹp và tuyệt vời nhất từ trước đến bây h. Hãy đọc chi tiết và cảm nhận // chống chỉ định với những người kém kiểm soát về cảm xúc

Ngày 0 : thứ 6 27/4
19h tập trung bến xe Mỹ ĐÌnh : gửi xe máy
20h : khởi hành = xe chất lượng cao của Khải Huyền (vé 130k/ng , 250k/xe (phải gửi 3-4 xe đi trước 1 ngày , 3 xe còn lại đi đúng ngày) Tính ra trung bình 1 người mất 260k cũng = tiền ăn uống ngủ nghỉ xăng xe nếu chạy từ Hn = xe máy, mà đi thế này nhàn hơn nhiều, giữ sức cho các ngày sau

Ngày 1 : Hà Giang- Quản Bạ- Yên Minh-Lũng Cú - Đồng Văn : 180km
5h: đến HG , ăn sáng
6h đi Hồ Noong : 23km or Thăm Hang Chui cách TP Hà Giang 7km về phía nam, hang ăn sâu vào lòng núi khoảng 100m, cửa hang hẹp phải lách người mới qua được. Vào trong lòng hang mở rộng, vòm hang cao vút, nhiều nhũ đá rủ xuống đủ mọi hình thù. Đặc biệt hang có nhiều dơi, có dòng suối dâng cao đổ xuống thành thác trông rất đẹp.
Sau đấy vòng lên Quản Bạ(50km) chụp ảnh ở
o Cổng trời Quản Bạ
o Núi đôi Quản Bạ
o Vào bản Thanh Vân mua rượu ngô – bản của người dân tộc Bố Y

- Quản Bạ – Yên Minh 48 km
o Băng đèo đổ dốc về Yên Minh,
o Qua Quản Bạ 11km vào thăm làng văn hóa Quốc Gia Lùng Tám (option mở rộng vì phải đi ngược đường)
o Cách Yên Minh 10 km là rừng thông đẹp nhất Việt Nam suốt dọc đường toàn thông là thông
o Nghỉ trưa, ăn trưa tại quán ăn Hải Yến or nếu còn sớm chạy thẳng lên Phố Cáo (mua đồ ăn trưa lên đấy ăn)

-Yên Minh – Phố Cáo –Lũng Cú- Đồng Văn (bỏ cửa khẩu Phó Bảng , đi rồi quay lại ko có j thú vị cả và time ko cho phép ) : 100km
- lên đường đi Cột cờ Lũng Cú Nhớ đến thẳng trạm biên phòng dưới chân cột cờ ” làm thủ tục “.
Rồi vòng về thăm dinh nhà Họ Vương , chơi ở đây khoảng 45phút rồi thẳng tiến về Đồng Văn ăn tối
18h Đến Đồng Văn
Nhận phòng ở KS Khải Hoàn . Sau đó thẳng tiến đến Quán Tiến nhị
2, Quán Tiến Nhị: Các món ăn ngon Chỗ ngồi hơi hẹp so với nhà bà lan nhưng nếu đi đoàn đông có thể bảo chủ quán bày trên tầng 2 vừa kín đáo và thoải mái 123 zoo. Quán này có các món đặc sản là : Lạp sườn và thịt bò khô , trâu gác bếp
Nói chung là cả hai quán ăn trên đều ok nhưng cá nhân P sau khi test thiên về quán tiến nhị hơn vì theo P thấy món lạp sườn và thịt bò khô quán này ngon hơn ( giá mắc hơn chút ít so với nhà bà lan nhưng để thưởng thức thì chấp nhận được).
Quán Nhị Tiến đối diện chợ: 0219 856 217 (đặt trước)

Ăn xong có thể ra cafe Phố Cổ giao lưu: tối hum này theo Phong biết có khoảng 3 đội phượt lên đây

Ngày 2 : có 2 option để chọn
a/ Đồng Văn – Mã pí lèng – Mèo Vạc –Bảo Lạc-Bắc Mê : 150km(chạy nhàn hạ)
6h sáng dậy ăn sáng đi thăm thú chợ Đồng Văn : rất nhiều điều thú vị chờ ta khám phá

8h30 : thẳng tiến Mã pí Lèng , phiêu diêu trên đỉnh đèo , đắm mình trước “dải lụa Nho Quế” , chụp choẹt tạo dáng tẹt sờ lẹt ở khu vực này , sau đấy thong dong Mèo Vạc – Bảo Lạc (70km)
Ăn trưa ở Bảo Lạc
-Bảo Lạc - Bắc Mê : 80km
17h tọa trấn Bắc Mê , ăn uống thăm thú đời sống bà con ở đây

b/Đồng Văn – Mã pí lèng – Mèo Vạc-Mậu Duệ - Du Già - Bắc Mê : 120km (cung đường huyền thoại nhưng sẽ ko đi nếu trời âm u chứ đừng nói là mưa)
6h sáng dậy ăn sáng đi thăm thú chợ Đồng Văn : rất nhiều điều thú vị chờ ta khám phá

8h30 : thẳng tiến Mã pí Lèng , phiêu diêu trên đỉnh đèo , đắm mình trước “dải lụa Nho Quế” , chụp choẹt tạo dáng tẹt sờ lẹt ở khu vực này

Thẳng tiến Mậu Duệ : ăn trưa ở Mậu duệ (nhớ ko nhầm thì khu này hoang vu nên phải mua đồ ăn mang đi trước) : 32km
Mậu Duệ - Du Già(cung đường huyền thoại)-Bắc Mê (70km) :trong đó có 50 km đường siêu mất dậy , siêu nguy hiểm, siêu khốn nạn, siêu phá xe , siêu phá....thân :)) . Nói chung đấy là 50km thử sức chịu đựng của con ng`để cảm nhận con đường huyền thoại nguy hiểm nhất của Vn
18h : đến Bắc Mê

*Ngày 3 : Bắc Mê – Na Hang – Chiêm Hóa – Tuyên Quang : 150km
6h dậy ăn sáng , 7h30 xuất phát Từ Bắc Mê về Na Hang theo đường 279 dọc đường có các Thác Pan, thác Tình và Thác Mơ (đắm mình trước cảnh núi sông thơ mộng), cách Na Hang 2km là đập thủy điện Na Hang, thăm thú thủy điện Na Hang
Ăn trưa ở Na Hang. Từ Na Hang theo đường 176 về Chiêm Hóa – Tuyên Quang
Ăn tối ở Tuyên Quang , ra khu ẩm thực bờ sông , cá trắm đen ở đây ngon vô đối , ăn lúc nào mới bắt lên mổ lúc đấy, mỗi em khoảng trên 10kg , ăn khúc nào cắt khúc đấy , tối làm trân thác loạn đập phá trên này (say sưa rồi thì kiếm quán karaoke or có Bar thì tuyệt)

//nếu đến TQ sớm thì phi thẳng đến Mỹ Lâm luôn :D. Đập phá ở Mỹ Lâm , hsau về Hn sớm , tầm 13h là có mặt ở HN (theo option này)

Ngày 4 : Tuyên Quang – HN (160km)
7h dậy đi ăn sáng : măm bánh cuốn thịt nướng đặc sản ở đây :X
Và phải hỏi dân trên này về mấy món đặc sản như Bánh Ngạt và cháo Hạt dẻ để thưởng thức
//Bánh ngạt (tiếng địa phương) - diễn giải đúng nghĩa từ điển là bánh trứng kiến. Người dân tộc Tày, hoặc dân tộc Sán Chay làm bánh trứng kiến khi con kiến đẻ trứng non. Họ lấy từng ổ về nhà nhào nặn, hấp lên thành bánh có màu trắng pha vàng nhạt. Bánh trứng kiến bùi, ngòn ngọt và không nên ăn nhiều vì dễ bị say. Hoặc thưởng thức thứ cháo nấu bằng hạt dẻ rừng thơm ngon không tả xiết.
8h30-9h :Thẳng tiến Đi suối nước khoáng Mỹ Lâm: cách TQ 14km về phía Đông Nam Cùng nhau .Tăm bùn tắm khoáng với tiêu chí Nữ kì lưng cho Nam , Nam massage cho nữ =)), lấy lại năng lượng sinh lực và nếu ai có nhu cầu thì abc …xyz cho nhau )
Ăn trưa ở Mỹ Lâm or về TQ ăn
14h phi về HN(160km)
19h về đến HN , kết thúc hành trình tuyệt đẹp
Cung đường , time ntn chạy rất nhàn mang tính du ngoạn chụp choẹt là chính và khám phá nốt 1 số địa danh và món ăn truyền thống mà bình thường chúng ta ko vào và tìm kiếm thưởng thức đc vì ko đủ time :))

Dự trù chi phí : 1tr7 , xăng xe thì xế ôm tư chia nhau
Với tiêu chí thừa thì sẽ đập phá hoành tráng hơn mức cho phép

phongvandaihiep
22-04-2012, 22:42
Đây là link bản đồ chi tiết cung đường đi mà mình đã lên : http://www.vietbando.com/Maps/PrintMapResult.aspx?type=1&l=0&FindString=104.98548786592%2C22.8301633061088%2C10 4.990247453824%2C23.0634091166361%2C105.0434736471 03%2C23.0496660533563%2C105.144244865258%2C23.1176 888937076%2C105.314548867829%2C23.3608644999548%2C 105.364278471996%2C23.2759443506544%2C105.41555268 2326%2C23.1631422861161%2C105.679567500247%2C22.95 06688369834%2C105.302777928446%2C22.7397004919542% 2C105.502038074401%2C22.6163011648986%2C105.388268 519758%2C22.3547684340613%2C105.216198854502%2C21. 8185851969026%2C105.122309348456%2C21.759947823571 7%2C105.256926424296%2C21.4347023958411%2C105.8537 33544124%2C21.0283015891422&Vehicle=1&Imode=1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C2%2C1%2C1%2C 1%2C&FindMode=0&FindType=-1&Level=10&Left=102.19207763671875&Top=24.910103894725736&Right=108.63967895507812&Bottom=21.27273893123609&Findopts=0&Index=0&Sub=0&IsInsert=0&Alley=1&Block=0&Lat=23.103733708444096&Lng=105.41587829589844&TextName=Th%C3%A0nh+Ph%E1%BB%91+H%C3%A0+Giang%2C+T %E1%BB%89nh+H%C3%A0+Giang~Huy%E1%BB%87n+Qu%E1%BA%A 3n+B%E1%BA%A1%2C+T%E1%BB%89nh+H%C3%A0+Giang~X%C3%A 3+L%C3%B9ng+T%C3%A1m%2C+Huy%E1%BB%87n+Qu%E1%BA%A3n +B%E1%BA%A1%2C+T%E1%BB%89nh+H%C3%A0+Giang~Huy%E1%B B%87n+Y%C3%AAn+Minh%2C+T%E1%BB%89nh+H%C3%A0+Giang~ X%C3%A3+L%C5%A9ng+C%C3%BA%2C+Huy%E1%BB%87n+%C4%90% E1%BB%93ng+V%C4%83n%2C+T%E1%BB%89nh+H%C3%A0+Giang~ Huy%E1%BB%87n+%C4%90%E1%BB%93ng+V%C4%83n%2C+T%E1%B B%89nh+H%C3%A0+Giang~Huy%E1%BB%87n+M%C3%A8o+V%E1%B A%A1c%2C+T%E1%BB%89nh+H%C3%A0+Giang~Huy%E1%BB%87n+ B%E1%BA%A3o+L%E1%BA%A1c%2C+T%E1%BB%89nh+Cao+B%E1%B A%B1ng~Huy%E1%BB%87n+B%E1%BA%AFc+M%C3%AA%2C+T%E1%B B%89nh+H%C3%A0+Giang~Huy%E1%BB%87n+Na+Hang%2C+T%E1 %BB%89nh+Tuy%C3%AAn+Quang~Th%C3%A0nh+Ph%E1%BB%91+T uy%C3%AAn+Quang%2C+T%E1%BB%89nh+Tuy%C3%AAn+Quang~S u%E1%BB%91i+N%C6%B0%E1%BB%9Bc+Kho%C3%A1ng+M%E1%BB% B9+L%C3%A2m%2C+X%C3%A3+Ph%C3%BA+L%C3%A2m%2C+Huy%E1 %BB%87n+Y%C3%AAn+S%C6%A1n%2C+T%E1%BB%89nh+Tuy%C3%A An+Quang~Qu%E1%BB%91c+L%E1%BB%99+2%2C+X%C3%A3+Ph%C 3%BA+H%E1%BB%99%2C+Th%E1%BB%8B+X%C3%A3+Ph%C3%BA+Th %E1%BB%8D%2C+T%E1%BB%89nh+Ph%C3%BA+Th%E1%BB%8D~Th% C3%A0nh+Ph%E1%BB%91+H%C3%A0+N%E1%BB%99i

winnymaru
22-04-2012, 22:50
Chết thật, cung này toàn zai xinh gái đẹp :"> *chân gỗ* :">

Trẻ Chăn Trâu
22-04-2012, 22:52
Ôi may quá. cho e đăng ký 1 xe đầy đủ xế ôm phát.
xế Lê Huy Long 09 8686 4611,
ôm Nguyễn thu Hương.
nếu còn slot đoàn mình cho e join với nhé. Tks a

phongvandaihiep
22-04-2012, 23:57
ôi may quá. cho e đăng ký 1 xe đầy đủ xế ôm phát.
xế Lê Huy Long 09 8686 4611,
ôm Nguyễn thu Hương.
nếu còn slot đoàn mình cho e join với nhé. Tks a

Oki bạn ,đã nhận có j sáng mai sẽ liên lạc với nhau sau

RauMuống
23-04-2012, 01:05
"Mậu Duệ - Du Già(cung đường huyền thoại)-Bắc Mê (70km) :trong đó có 50 km đường siêu mất dậy , siêu nguy hiểm, siêu khốn nạn, siêu phá xe , siêu phá....thân . Nói chung đấy là 50km thử sức chịu đựng của con ng`để cảm nhận con đường huyền thoại nguy hiểm nhất của Vn "
Nghe bác giới thiệu hay quá :))

phongvandaihiep
23-04-2012, 01:28
"Mậu Duệ - Du Già(cung đường huyền thoại)-Bắc Mê (70km) :trong đó có 50 km đường siêu mất dậy , siêu nguy hiểm, siêu khốn nạn, siêu phá xe , siêu phá....thân . Nói chung đấy là 50km thử sức chịu đựng của con ng`để cảm nhận con đường huyền thoại nguy hiểm nhất của Vn "
Nghe bác giới thiệu hay quá :))

Nói thật mà Bác, em chạy rồi nên cảm nhận sao nói vậy :))

Lưu Mai Mai
23-04-2012, 09:58
Xe Khải Huyền không còn giá đó từ Hà Nội đi Hà Giang và từ Hà Giang về Hà Nội nha.
Em đi xe Khải Huyền, chặng từ Hà Giang - Hà Nội:
Ghế ngồi 130.000 đồng/người
Ghế nằm 180.000 đồng/người
Xe máy 270.000 đồng/cái.

Bác nên vui lòng gọi điện hỏi lại nhà xe về giá cả nhé, kẻo tiền không đủ để chi :D

chungvu72
23-04-2012, 10:11
Cho tớ đặt một xuất ôm ,ACHUNG 01287563257

heohihung
23-04-2012, 11:35
Góp ý cho chủ thớt vì tụi tớ vừa đi cung này về.
1. Đi xe nhà Khải Huyền ko tốt, chất lượng xe và thường nhồi nhét khách. nên chọn xe nhà Hải Vân mặc dù giá vé đắt hơn nhg phục vụ rất ok.

2. 100% là ngày 1 của bạn sẽ bị vỡ cung. Hầu như nhiều đoàn đi HG đều lên cung như thế, nhg tất cả đều vỡ cung. Trước khi đi đoàn tớ cũng bị cảnh báo như thế nhg ko tin và cuối cùng cũng bị vỡ cung và phải thay đổi lịch trình. ( mặc dù đoàn đi rất nhanh, dừng lại chụp ảnh ko nhiều và chỉ bị hỏng xe 1 lần, chưa kể là đoàn tớ ko đi Hang Chui hay vào Bố Y. Bạn nên tính toán vì đường đèo đi ko thể như đường thằng, cảnh đẹp ko thể ko dừng lại chụp, xe hỏng ko thể biết trước được) Hôm trước nên tranh thủ thời gian đi Dinh Vương Mèo, Phố Bảng, phó Cáo. Các bạn nên để Lũng Cú vào ngày hôm sau vì nếu có lên kịp Lũng Cú thì các bạn sẽ lên vào buổi tối, lúc đó chẳng chụp ảnh được gì. Vì ngày hôm sau cung đường khá nhẹ nhàng, chúng tớ cố lên Lũng Cú hôm trước nên cuối cùng đến Lũng Cú vào lúc trời tối ( mặc dù đã bỏ qua Phó Bảng, Phố Cáo, Dinh vương Mèo, rừng thông) trong khi đó hôm sau thì lại quá dôi thời gian nên lại phải vẽ thêm ra cái bản người dao áo dài nếu ko về sớm quá. Hoặc có thể đi vào và ngủ đêm ở Lũng Cú, có 1 nhà khách ở Lũng Cú, phải đặt trước, ăn ngủ nghỉ đều rẻ hơn ở Đồng Văn. Hơn nữa buổi sáng sớm ở Lũng Cú đẹp mê hồn ( tụi tớ vì vỡ cung nên đành ngủ đêm ở Lũng Cú nhg thú thực là thú vị ngoài sức tưởng tượng)

3. Dự trù chi phí cho cung này nếu 1 chiều đi oto thì chỉ vào khoảng 1.3-1.5tr/ng là căng. Đoàn tớ đi về chi phí tính cả tiền xăng khoảng 250k/người cộng 1 buổi liên hoan đập phá tổng kết khoảng 150k/người thì tổng chi phí mới hết 1.3tr/người. Tức là nếu như ko liên hoan, và tiền xăng tính riêng thì chỉ hết khoảng 800-900k/người thôi.

Alice26
23-04-2012, 11:39
Ở Mậu Duệ có quán ăn rùi nhé ko phai chẩn bị đồ ăn đâu và xăng cũng ko phải mang theo.
Đường đi đẹp rùi nhé

heohihung
23-04-2012, 11:41
À, khuyên chân thành là nên mang xăng theo cho chủ đông, đoàn tớ khi đi cũng tính toán rất kĩ các điểm đổ xăng để đảm bảo lịch trình nhg mà cuối cùng ko lường được là di đường đèo tốn xăng hơn nhiều so với đường thẳng nên vì ko đủ xăng đã phải bỏ qua 1 vài điểm đẹp đấy.

phongvandaihiep
23-04-2012, 11:42
Xe Khải Huyền không còn giá đó từ Hà Nội đi Hà Giang và từ Hà Giang về Hà Nội nha.
Em đi xe Khải Huyền, chặng từ Hà Giang - Hà Nội:
Ghế ngồi 130.000 đồng/người
Ghế nằm 180.000 đồng/người
Xe máy 270.000 đồng/cái.

Bác nên vui lòng gọi điện hỏi lại nhà xe về giá cả nhé, kẻo tiền không đủ để chi :D

Em đàm phán đc nhà xe giá đó rồi bác ạ :)), có thể e còn ép đc xe chỉ mất có 200k thôi :)), chủ nhà xe có vẻ xuôi xuôi rồi

phongvandaihiep
23-04-2012, 11:51
Góp ý cho chủ thớt vì tụi tớ vừa đi cung này về.
1. Đi xe nhà Khải Huyền ko tốt, chất lượng xe và thường nhồi nhét khách. nên chọn xe nhà Hải Vân mặc dù giá vé đắt hơn nhg phục vụ rất ok.

2. 100% là ngày 1 của bạn sẽ bị vỡ cung. Hầu như nhiều đoàn đi HG đều lên cung như thế, nhg tất cả đều vỡ cung. Trước khi đi đoàn tớ cũng bị cảnh báo như thế nhg ko tin và cuối cùng cũng bị vỡ cung và phải thay đổi lịch trình. ( mặc dù đoàn đi rất nhanh, dừng lại chụp ảnh ko nhiều và chỉ bị hỏng xe 1 lần, chưa kể là đoàn tớ ko đi Hang Chui hay vào Bố Y. Bạn nên tính toán vì đường đèo đi ko thể như đường thằng, cảnh đẹp ko thể ko dừng lại chụp, xe hỏng ko thể biết trước được) Hôm trước nên tranh thủ thời gian đi Dinh Vương Mèo, Phố Bảng, phó Cáo. Các bạn nên để Lũng Cú vào ngày hôm sau vì nếu có lên kịp Lũng Cú thì các bạn sẽ lên vào buổi tối, lúc đó chẳng chụp ảnh được gì. Vì ngày hôm sau cung đường khá nhẹ nhàng, chúng tớ cố lên Lũng Cú hôm trước nên cuối cùng đến Lũng Cú vào lúc trời tối ( mặc dù đã bỏ qua Phó Bảng, Phố Cáo, Dinh vương Mèo, rừng thông) trong khi đó hôm sau thì lại quá dôi thời gian nên lại phải vẽ thêm ra cái bản người dao áo dài nếu ko về sớm quá. Hoặc có thể đi vào và ngủ đêm ở Lũng Cú, có 1 nhà khách ở Lũng Cú, phải đặt trước, ăn ngủ nghỉ đều rẻ hơn ở Đồng Văn. Hơn nữa buổi sáng sớm ở Lũng Cú đẹp mê hồn ( tụi tớ vì vỡ cung nên đành ngủ đêm ở Lũng Cú nhg thú thực là thú vị ngoài sức tưởng tượng)

3. Dự trù chi phí cho cung này nếu 1 chiều đi oto thì chỉ vào khoảng 1.3-1.5tr/ng là căng. Đoàn tớ đi về chi phí tính cả tiền xăng khoảng 250k/người cộng 1 buổi liên hoan đập phá tổng kết khoảng 150k/người thì tổng chi phí mới hết 1.3tr/người. Tức là nếu như ko liên hoan, và tiền xăng tính riêng thì chỉ hết khoảng 800-900k/người thôi.
Rất cảm ơn những chia sẻ của bạn, các option mình đưa ra cho ngày 1 như Hồ Noong và Hang chủi hay bản Thanh Vân thì khả năng cao sẽ ko đi, chỉ vào Lùng Tám rồi lên thẳng nên time chắc là như dự tính, lúc đầu mình cũng tính sẽ ngủ ở LC nhưng ngày 2 khả năng cao sẽ chạy Mậu Duệ Du Già nên ko ổn phải ở ĐV bạn ạ. Còn về chi phí, đợt này tụi mình đi ăn chưoi là chủ yếu nên chi phí lên tầm đấy vaà mình tính đóng thừa ra 1 ít để đạp phá cho hoành tráng(bạn đọc kĩ cung sẽ thấy rất nhiểu buổi đạp phá ăn chơi hoành tráng :))) , CHuyến này đi ko tính đến tiét kiệm triệt để như mây lần trước, ăn ngủ nghỉ đều ở mức cao . CÒn xăng mới tăng giá xong nên dự trù 300k/ng là chuẩn. Còn nếu vẵn thừa thì về Hn lại đạp phá tiếp :)), làm đĩa ảnh đĩa video cho từng ng` trong đoàn :D

Lưu Mai Mai
23-04-2012, 11:57
À quên, nếu ngủ tại Hà Giang nhớ ăn món cháo Ấu Tẩu nhá, quán đối diện điện lực Hà Giang, quán đó là ngon nhất đấy, cô chủ chỉ bán buổi tối thôi, 1 bát 25.000 đồng.
Công dụng thì rất hay, sau khi ăn xong 1 bát cháo Ấu Tẩu, đêm ngủ 1 giấc dài không mộng mị (ai có mộng mị gì cứ việc :D) nhưng mà sáng dậy chẳng thấy nhức mỏi gì cả.

phongvandaihiep
23-04-2012, 12:00
Ở Mậu Duệ có quán ăn rùi nhé ko phai chẩn bị đồ ăn đâu và xăng cũng ko phải mang theo.
Đường đi đẹp rùi nhé
Thông tin bổ ích, thanks bạn nhiều nhé. Nhưng đoạn đường từ Mậu Duệ vào Du Gia và ra Quốc Lộ 34 thì đẹp sao nổi :)). đường này là đường cấp phối có bao h sửa đâu :D. Bạn nói đẹp là đẹp đoạn nào vậy :D

phongvandaihiep
23-04-2012, 12:44
À quên, nếu ngủ tại Hà Giang nhớ ăn món cháo Ấu Tẩu nhá, quán đối diện điện lực Hà Giang, quán đó là ngon nhất đấy, cô chủ chỉ bán buổi tối thôi, 1 bát 25.000 đồng.
Công dụng thì rất hay, sau khi ăn xong 1 bát cháo Ấu Tẩu, đêm ngủ 1 giấc dài không mộng mị (ai có mộng mị gì cứ việc :D) nhưng mà sáng dậy chẳng thấy nhức mỏi gì cả.

Tiếc quá , đợt này tụi mình ko ngủ tại HG, 5h sáng lên đến HG rồi chạy thẳng lun :D. Nhưng món này kiểu j cũng sẽ thử :D

giangcoi110690
24-04-2012, 09:10
Góp ý vs các bạn một chút về lịch trình nhé! đoạn từ YM lên ĐV các bạn nên chạy theo lộ trình: Yên Minh - Dinh họ Vương - Lũng Cú - Đồng Văn, đi như vậy sẽ k phải lặp lại đoạn từ LC về nhà Vương.
Các bạn nên xem lại vấn đề xe cộ nhé! nhà xe Khải Huyền làm ăn lươn khươn lắm, có thể bạn đã đặt chỗ và làm giá tr nhưng ngày đó khách đông họ sẽ ép các bạn vào thế bị động, nên đi xe Hải Vân hoặc Ngọc Cường, Bằng Phấn (mình ở HG nên quá rành về khoản này rồi) bt giá vé là 180/ng k có lí do gì mà ngày đó lại tụt xuống 130 đâu bạn ạ! làm ăn mà :)