PDA

View Full Version : 29/8-2/9 từ SG, chinh phục đỉnh Ngọc Linh huyền thoại 2598 – Nóc nhà Tây Nguyên



Pages : 1 [2]

tuannd1081
20-08-2009, 13:01
Tuy ở nhà đi thi, bụng thì tiếc lắm nhưng nhìn thực đơn sao e lại thấy "trong cái rủi, có cái may" ấy nhỉ :D

Từ sáng 31 đến trưa 1/9 toàn lương khô bánh mì bánh chưng, trên đỉnh NL lại kô có suối, có sợ thiếu nước + thiếu vit ta min kô chị :shrug: , vì ăn bánh mì có mà xách can nước theo mới đủ (beer)

Thằng này khá hơn anh, anh nhìn thấy thực đơn chỉ kịp kêu lên 1 tiếng trước khi lăn ra ngất, chú vẫn kịp làm một tràng luôn. Khá. Hậu sinh khả úy. Vậy là anh có người nối dõi sự nghiệp rồi.. :))

Nếp
20-08-2009, 13:15
:
1.chà bông + dưa leo.
3.Bánh mì + Patê + Xúc xích + dưa leo.
4. Thịt nướng + Cơm nắm + Muối mè + dưa leo + Trà gừng
5. Cafe + Mì gói + xúc xích + kim chi.
6. Lương khô + dưa leo
8.Cafe + Phở gói + Giò thủ
9. Bánh chưng + chà bông + dưa leo
10. Bánh mì + Thịt hộp + dưa leo
11. Cafe + Bánh chưng + chà bông + dưa leo
12. Lương khô + dưa leo


Theo mình thì nên thêm món chả lụa dễ ăn hơn chà bông, thay vài bữa dưa leo bằng dưa muối chua/đồ chua/măng chua/xoài bao tử chua bán trong siêu thị. Bánh mì nên kết hợp bánh mì thường và sandwich, vì sandwich ăn rất khô và ... dính răng :D. Trái cây nên thêm táo, để được lâu, không bị bẹp, lại có nước. Mình đi bụi nước ngoài toàn mang chả lụa và mua táo ăn. Chà bông với sandwich rất khó ăn vì khô quá

thuongmai26a
20-08-2009, 20:05
Wow, sau khi đưa thực đơn đã có nhiều anh chị em góp ý (beer). Vì tình hình là đường đi có thể sẽ không có suối nên mọi người vừa phải vác nước để uống, vừa phải vác nước để nấu phở, mì nên ưu tiên mang đồ gọn nhẹ nhưng đảm bảo mọi người vẫn đi chứ ko bò lên đỉnh :D. Về vitamin thì mọi người có thể an tâm là mỗi ngày đều được cung cấp viên sũi C+D :D và thêm ít trái cây. Riêng phần thực phẩm thì hơi đâu đầu vì có những món gọn nhẹ, dễ di chuyển nhưng sợ để trong balô sẽ bị hầm hơi, mau thiu,...Mong mọi người cho thêm ý kiến (beer)

lengkeng1minh
21-08-2009, 11:50
Mình nhớ lần Chư Yan Sin, cũng ăn bánh mì sandwich, phô mai, chả lụa, thịt chà bông. Mình nghĩ trên Ngọc Linh không có suối nhưng chắc có mạch nước vì nếu không nước mưa, sương thấm xuống đất sẽ đi đâu?Khi leo BiDoup ,doc đường không có suối nhưng có mạch nước rỉ ra tại các vách đứng Và mùa mưa mà, không sợ chết khát đâu. 1 ngày leo và 1 buổi xuống thì 4l mổi người là dư dùng. Chúng ta có poter mà. Vấn đề thực phẩm chỉ quan trong ngày leo NL( Buổi sáng ở bản Châu ăn cơm cho chắc bụng rồi xuất phát, buổi trưa qua loa thôi. Buổi tối cần ăn đậm hơn để hồi phục và chống lạnh, sáng đá mì gói rồi hạ sơn).

lengkeng1minh
21-08-2009, 12:21
Chị đang nghĩ tới món rau khô nhưng không biết mua chỗ nào ở Sài gòn. :D
Nếu sang thì chơi rau mầm, nghèo thì giá( rữa sạch, cho vào bao xốp) ăn vừa có chất, vừa có nước, vừa để 2 ngày được. Nhưng mỗi ngọn núi chỉ dứt điểm trong 1 ngày rưỡi hoặc 2 ngày là cùng nên anh nghỉ không quan trọng lắm. Vã lại điểm tập kết trước khi leo là bản người dân tộc nên không quá căng thẳng trong việc chuẩn bị lương thực.

lengkeng1minh
21-08-2009, 14:43
Bác chủ BW đâu rồi? Có bị H1N1 không mà sao không ừ hử gì cả? Cuối tuần có ộp gì không?

lengkeng1minh
22-08-2009, 07:19
BW ơi! Thôi để thứ 3 hảy off, lúc đó có thêm thông tin từ anh Thắng rồi phổ biến luôn, có hợp lý không? Nhớ trã lời nhe!!!

lengkeng1minh
22-08-2009, 09:24
Sau 1 tiếng 15 phút vừa ăn (chị Nambyus - 1 tô miếng gà) vừa uống (TM26A - 1 ly nước mơ) vừa bàn luận: nào là ko có điều kiện để nấu nướng nên thực phẩm khô sẽ được áp dụng, nào là hạn chế số lượng lương thực để giảm trọng lượng mang vác,"bụng nhẹ" để dễ leo & lăn :D,... cuối cùng thực đơn cho vụ Ngọc Linh ra lò:
1.Tối 28/8: Cơm nắm + chà bông + dưa leo.

Tối 28/08: Đề nghị ăn tự túc, dọc đường xe có ngừng lại ăn uống nên bớt lại phần này. Trừ cô béo Nambyus ra chắc chẵng có ai ăn đâu.

book_worm
22-08-2009, 12:04
Hế lô các Tarzan,
Tớ gửi mọi người danh sách các đồ dùng cần trang bị. Có Tarzan nào mua đèn pin đeo trán chưa vậy ? Tớ cập nhật 1 tẹo tình hình nhá:

http://www.yousendit.com/download/YkxKeFVWaTFtUUh2Wmc9PQ

- Xe: đòan mình cần 4 xe, nhưng a Phú mới mượn được 1 xe. 3 xe đang kiếm. T3 trả lời.
- Bạt làm lán trại: a Lengkeng & thươngmãi có kiếm được chưa, tớ hỏi ông anh thì bạt công trình mấy chục m2 đè mình thôi cũng đủ chết, không vác đựơc.
- Hôm qua gọi anh Thắng kiểm tra thông tin 1 lần nữa, VQG đã chấp thuận, UB tỉnh đã chuyển hồ sơ đoàn mình cho Sở VH-DL-TT Kontum, T3 tới họp, chỉ cần xác nhận OK qua điện thoại là a Thắng báo lại cho mình liền.
OK, vậy tối T3 mình off bữa cuối cùng cũng tại café Hoa Anh Đào nhé bà con cô bác.
Cuối tuần vui vẻ. (c)

lengkeng1minh
22-08-2009, 13:38
Mình không mượn được, không biết Thươngmai26A thì thế nào?

ruadibo
23-08-2009, 00:28
hehe tối t3 e ra off ké nhé, trả a T usb có chứa các cảnh xxx trên Bà Đen luôn :))

Nhân tiện : hôm CN rồi a BW có mua giùm e cái võng hem vậy (NT)

lengkeng1minh
23-08-2009, 08:43
BW có đi mua cái võng cho Rùa thì cho anh ké cái khăn rằn với nhé. Anh có màu đen rồi, chọn dùm màu xanh hoặc đỏ nhe. Cám ơn trước.

book_worm
23-08-2009, 13:55
Ủa, trời đất, Rùa có nhờ anh mua võng hả, a chả nhớ gì sất. Mua võng dù hay võng màn giống CYS ?
@ a Lengkeng: OK.

lengkeng1minh
23-08-2009, 15:08
Vụ lá cờ, thì tính sao đây các bạn? Mr.X, Thươngmai26a, BW cho ý kiến đi chứ? Chỉ còn vài ngày nữa thôi.

book_worm
23-08-2009, 16:52
Cờ nước đê bà con! Em sẽ mang. Việt Nam muôn năm! Đi để thêm yêu từng tấc đất của nước non mình (c)

nnhu
23-08-2009, 20:07
ngồi nhà chờ mọi người post bài. Em rất xin lỗi bác chủ topic về việc ném đá nhe. :)

thuongmai26a
23-08-2009, 22:14
Mừng quá, vậy là bác BW ko bị cúm H1N1:D
- Bạt làm lán trại: hiện tại nhà mình tự nhiên xuất hiện 1 cái bạt 1m8 x 2m4, nặng 2kg, ko biết có được ko vậy; hỏi thăm thì có 2 tấm bạt, mỗi tấm 4m2, ngày mai mới có câu trả lời.
- Vụ lá cờ: em nghĩ cờ nước là được rồi ah, nếu ko nặng thì anh Lengkeng có thể mang theo cờ Phượt nữa cũng hỏng có sao đâu ah, e chưa được thấy :D
@Rùa: lúc đem cái usb ra trả cho anh LK, e nhớ đưa lại cho chị mượn nhé, hôm trc anh LK có nói rồi vì cái usb của chị ko đủ dung lượng :(. Tks em.

lengkeng1minh
24-08-2009, 12:01
ngồi nhà chờ mọi người post bài. Em rất xin lỗi bác chủ topic về việc ném đá nhe. :)
Cả nhà cám ơn bạn đã quan tâm, cứ ném đá thoãi mái bạn ạ. Có biết gì về Ngọc Linh hoặc mọi thông tin có liên quan việc hành xác, bạn cứ vô tư góp ý.
@- Chúng ta ra đối diện chợ Kim Biên, mua 1 tấm bạt nhựa mõng, nhẹ, rẻ, loại xài cỡ 2 lần rồi tặng mấy anh kiểm lâm luôn.
-Ngày mai , mình mang phần mình mua theo đễ chia luôn nhe. Thủ quỹ ơi! Có đóng phí đợt 2 luôn không? Báo trước đễ còn chuẫn bị.
- Nambyus copy hình buổi sinh nhật P cho anh nhe.

book_worm
24-08-2009, 19:04
Hế lô các Tarzan,
- Tin dzui sốt dẻo, tin dzui nóng hổi: tình hình mới nói chuyện với a Thắng cách đây 5’ thì cũng đến 90% đoàn mình được chấp thuận rồi và ảnh nhắn nhà ta cứ an tâm chuẩn bị áo mưa & tất chống vắt lên trển rồi biết…:D
- Về vé xe thì cũng không lo, Mai Linh khởi hành đi Kon Tum 5:00 PM (ngày chỉ 1 chuyến) 147k/vé, Minh Quốc 6:30 165k. Mai tiến hành chọn & đặt vé khi ộp luôn. Ngặt nổi chả nhà nào chịu thồ xe, nên chắc chắn phải thuê xe ở Kon Tum.
- Xế đoàn mình cần 4 chiếc, hiện đã có 2 chiếc (1 của anh Phú, 1 a Dân), đã liên hệ 2 chiếc còn lại mai có câu trả lời, bà con nào kiếm được thêm chiếc nào thì la cái Á thiệt bự nhá.
Tiếp theo tin dzui, BW đề nghị mơi mình ọp 8:00 PM. Nếu mọi người thấy quá trễ thì cứ tám chuyện trước, tui xin đến sau, mọi người thông cảm.
Vậy hén, cám ơn a LengKeng nhiệt tình.(c)

lengkeng1minh
24-08-2009, 20:02
- Vụ lá cờ: anh Lengkeng có thể mang theo cờ Phượt nữa cũng hỏng có sao đâu ah, e chưa được thấy
Cờ P, chỉ vẽ đôi bàn chân thôi, chân phải biểu thị cho nam, chân trái là nữ. ( Đó là anh nghĩ như thế, còn ý tưỡng của người thiết kế biểu tượng thì anh khônh biết)

lengkeng1minh
25-08-2009, 03:42
BW ơi! Trong cái bảng cập nhật đồ dùng cá nhân, cái giá 4000đ/1đôi găng tay của Chư Yan Sin là do CANARY mua ở Cty cô ấy, chứ ở ngoài tìm đỏ mắt cũng không có giá đó đâu. Báo cáo là mình mua 8000đ/1 đôi lận.

dangkhoaquan
25-08-2009, 09:57
Em nghĩ nếu đã đi chung thì chẳng cần cờ phượt gì hết cứ lấy tên nhóm ra làm 1 lá cờ!

chewingum
25-08-2009, 10:57
Hey, anh Dân làm gì có xe!!!

Nambyus
25-08-2009, 12:34
8h tối nay há!!!

Nambyus
25-08-2009, 14:17
Hế lô các Tarzan,
- Tin dzui sốt dẻo, tin dzui nóng hổi: tình hình mới nói chuyện với a Thắng cách đây 5’ thì cũng đến 90% đoàn mình được chấp thuận rồi và ảnh nhắn nhà ta cứ an tâm chuẩn bị áo mưa & tất chống vắt lên trển rồi biết…:D
- Về vé xe thì cũng không lo, Mai Linh khởi hành đi Kon Tum 5:00 PM (ngày chỉ 1 chuyến) 147k/vé, Minh Quốc 6:30 165k. Mai tiến hành chọn & đặt vé khi ộp luôn. Ngặt nổi chả nhà nào chịu thồ xe, nên chắc chắn phải thuê xe ở Kon Tum.
- Xế đoàn mình cần 4 chiếc, hiện đã có 2 chiếc (1 của anh Phú, 1 a Dân), đã liên hệ 2 chiếc còn lại mai có câu trả lời, bà con nào kiếm được thêm chiếc nào thì la cái Á thiệt bự nhá.
Tiếp theo tin dzui, BW đề nghị mơi mình ọp 8:00 PM. Nếu mọi người thấy quá trễ thì cứ tám chuyện trước, tui xin đến sau, mọi người thông cảm.
Vậy hén, cám ơn a LengKeng nhiệt tình.(c)
Đi 6h30 đi, tui đi làm về k bị cập rập. Tối mọi người ọp ở cafe trước trường Hoa Bình, gần nhà thờ Đức Bà, đối diện Bưu điên Trung Tâm được k? :)

lengkeng1minh
25-08-2009, 14:41
Đi 6h30 đi, tui đi làm về k bị cập rập. Tối mọi người ọp ở cafe trước trường Hoa Bình, gần nhà thờ Đức Bà, đối diện Bưu điên Trung Tâm được k? :)
17g đi, trể quá dễ bị níu chân. Dạo này tối hay mưa, ngồi ở đó lỡ có mưa có chổ trú không? Nambyus nhớ mang cái lều theo, đễ anh chuyễn nó cho Mr.X.

Bodyparty
25-08-2009, 15:59
Em nghĩ nếu đã đi chung thì chẳng cần cờ phượt cờ tổ quốc gì hết cứ lấy tên nhóm ra làm 1 lá cờ!


Ông không phải là người VIỆT NAM ah ???

Mọi người cũng chơi chung diễn đàn, dẫu không thích cờ Phượt (Phọt phẹt ...) thì cũng giành 1 chút tôn trọng cho lá cờ Tổ Quốc chứ ???

dangkhoaquan
25-08-2009, 16:10
Ông không phải là người VIỆT NAM ah ???

Mọi người cũng chơi chung diễn đàn, dẫu không thích cờ Phượt (Phọt phẹt ...) thì cũng giành 1 chút tôn trọng cho lá cờ Tổ Quốc chứ ???

Chỉ là một lời góp ý thôi mà bạn bodyparty mình thấy ngay trong lãnh thổ Việt Nam mà cầm cờ Việt Nam chinh phục một đỉnh núi Việt Nam thì chắc Ý NGhĩa chưa hay lắm! Chỉ là góp ý cá nhân thôi!
Tớ cũng không chê bai gì cờ phượt mà tớ chỉ đưa ra thêm 1 góp ý cho các bạn đó !!!

lengkeng1minh
25-08-2009, 17:08
Hế lô các Tarzan,
- ảnh nhắn nhà ta cứ an tâm chuẩn bị áo mưa & tất chống vắt(c)
+ Trong chuyến NL này, nhà 442 chỉ có Nambyus,Book worm, A.Dân và mình. Có nhiều bạn mới quá. Họ không biết con vắt là con gì? Nó chỉ là 1 dỉa miền núi thôi mà, xin đừng làm cho các bạn í sợ. 1 chút máu cho niềm đam mê thì có sao đâu.
+ Acc: Diễn đàn này, nhờ nó mà chúng ta kết nối với nhau, có những chuyến đi tuyệt vời này. 442 chỉ là 1 đội nhỏ trong đội PHƯỢT lớn này. Bạn sẽ thấy hạnh phúc nhường nào khi trên dường du hành có dịp gặp các Phượt Gia của các chuyến hành trình khác. Đối với mình cờ P có ý nghĩa hơn.

lengkeng1minh
26-08-2009, 06:25
Tối qua, tại quán cà phê Hoa Anh Đào. Nhóm đã họp lần cuối, vắng anh Phú( bạn BW), A. DÂN+ bạn( 2 người ở Lâm Đồng), chỉ còn lại 5 thành viên:BW, Nambyus, Thươngmai26A, Mr.X, L.Keng. Sau khi phân công : - 2 tiểu thư trong nhóm sẻ lo lương thực, 3 tên còn lại mua vật dụng cho chuyến đi: Cồn, dây dù, bạt dựng trại,vé xe....(nhiều quá không nhớ nỗi). Riêng Mr.X sẻ đi Đà Lạt chơi rồi sẻ gặp nhóm tại Kon Tum. Mọi người tất bật lo toan hành trang, ai có trục trặc gì? Nhớ hê lên cùng tháo gở nhé. Hảy giữ gìn chân, tay cho chuyến khám phá điểm mới này( Nguyên ngày hôm qua mình rất hồi hộp chờ giấy phép của UBND tình Kon Tum, bây giờ thì oke rồi mọi người ơi!MỪNG QUÁ).Chúc cả nhà NL,442, một ngày mới nhiều niềm vui.

pvnguyen
26-08-2009, 07:35
Bác nào cầm GPS đi ..về cho mình xin tracklog & WP nhé
sắp tới hội chấm cũng định lần mò lên chỗ này

cảm ơn

book_worm
26-08-2009, 09:16
Chào buổi sáng các Tarzan, tớ vừa book 6 vé xe Tây Nguyên (SG-KT) cho chuyến 6:00 Thứ sáu 28/8 tới (xe Minh Quốc chỉ có chuyến 5:15 nên cập rập cho ta quá). Các Tarzan tập trung tại cổng số 2 BXMĐ đúng 5:30, không chơi giờ dây thun nha.(c)
@ Mr.X: e kiểm tra tình hình chân cẳng rồi báo lại cho anh. (beer)
@ all, nhớ hỏi thêm 2 chiếc xế nổ nha.
@ Bác OldmanSG, bọn em lúa đầy mình, không trang bị GPS mà lu bu cũng chả kịp mượn. Sẽ cố gắng hỏi anh KL ghi tracklog lại cho bác.(BB)

Gicungduoc
26-08-2009, 10:30
Sắp rồi! sắp rồi! Thấy háo hức như mình được đi vậy. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ. Về nhớ chia sẻ ảnh nhé. Chưa biết mặt Nambyus nhưng tò mò nhất về bạn nữ này. Theo suy đoán của bản thân thì là 1 bạn nữ nhỏ nhắn, dễ thương, giọng trong veo. :)

Bodyparty
26-08-2009, 10:34
Chúc mọi người chuyến đi thành công nhá !

"Răng cứng đá mềm"

hiden
26-08-2009, 11:03
Chúc anh em đi tới đỉnh nhé!

tuannd1081
26-08-2009, 11:35
Sắp rồi! sắp rồi! Thấy háo hức như mình được đi vậy. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ. Về nhớ chia sẻ ảnh nhé. Chưa biết mặt Nambyus nhưng tò mò nhất về bạn nữ này. Theo suy đoán của bản thân thì là 1 bạn nữ nhỏ nhắn, dễ thương, giọng trong veo. :)

Nhầm to rồi em ơi.

thuongmai26a
26-08-2009, 14:57
Nhầm to rồi em ơi.
Sao bác Nato lại nọi chị em như thế nhễ. Chị Nambyus đâu rồi, ra tay đi chứ :T. Ý mà quên, thôi chị ah, "nhịn", như vậy thì mới đúng như lời bạn Gicungduoc "là 1 bạn nữ nhỏ nhắn, dễ thương, giọng trong veo" :D
Tình hình là em đã mượn được tấm bạt che mưa, che sương,che... cho mọi người đêm hôm rồi nhưng ko biết có phải giặt giũ gì ko vì vừa được dùng để đi Thảo Cầm Viên trước đó, nếu vậy chắc chết em mất :(. Tối nay đi lấy về xem thế nào.
Công việc của em trong t8+9 này lu bu quá :( nên ko biết chuẩn bị như thế thì có được chưa nhưng hy vọng vẫn mò được lên tới đỉnh :). Vào thấy mọi người ủng hộ tinh thần, lại thấy nôn nao. Thôi em out để còn làm việc tiếp. Cảm ơn mọi người nhé.

lengkeng1minh
26-08-2009, 15:59
Theo suy đoán của bản thân thì là 1 bạn nữ nhỏ nhắn, dễ thương, giọng trong veo. :)
Đúng rồi đó bạn.
@ Cám ơn các bạn nhiều lắm

langbiang
26-08-2009, 16:11
Nghe đài CNN nói có đoàn phượt đăng ký đi Ngọc Linh lâu lắm rồi mà. Vậy là nó đây. :Dam
Vậy là cuối tuần này mới xuất ... quân >>> có ai trục trặc và trễ chuyến tàu không, lang xin đăng ký thế chân ngay (lang muốn xơi mấy cái núi VN trước khi đi Kinabalu vào năm sau). Cứ mỗi ngày cầu nguyện cho ai đó ... :LL

lengkeng1minh
26-08-2009, 17:55
[QUOTE=thuongmai26a;120880
Tình hình là em đã mượn được tấm bạt che mưa, che sương,che... cho mọi người đêm hôm rồi nhưng ko biết có phải giặt giũ gì ko vì vừa được dùng để đi Thảo Cầm Viên trước đó, nếu vậy chắc chết em mất :(. Tối nay đi lấy về xem thế nào.[/QUOTE]
Có là tốt rồi, không cần giặt đâu em, mưa rừng sẽ làm cho nó sạch như mới.

lengkeng1minh
26-08-2009, 20:57
BW ơi! Chuyến này mình leo một lúc 2 đỉnh( Chư Mon Rai và Ngọc Linh). Nếu NL sử dụng 2 poter, Vậy Chư Mon Rai cũng nên có 2 poter.Cần người hổ trợ và giữ sức cho trận quyết chiến cuối cùng để được làm những vị khách du lịch đầu tiên và có thể là duy nhất xuất hiện trên đỉnh NL.
- Nambyus, ngày mai khoảng xế trưa anh ra chổ xìtrum hôm rồi, nghe alô thì em xìtrum cho anh 2 cái xìtrum nhe.

tuannd1081
26-08-2009, 22:59
Sao bác Nato lại nọi chị em như thế nhễ. Chị Nambyus đâu rồi, ra tay đi chứ :T. .

Chúa ơi! Nàng biết con kìa, đội ơn chúa. :L

lengkeng1minh
27-08-2009, 03:36
Tuấn ơi qua lấy cái chai đi,để lể có cái mà dùng, anh đi vắng mấy ngày có đứa nó tha mất. Còn dư dùng thì tặng bọn anh nhé.(dùng làm quà biếu để nhận giấy phép NL)

tuannd1081
27-08-2009, 08:36
Dư dùng thì không, nhưng nếu cần thì anh cứ lấy đi.

dangkhoaquan
27-08-2009, 08:42
Nhà này có cần 1 thùng mì tôm ko nhỉ?

Nambyus
27-08-2009, 09:08
Cóa, lấy liền, tài trợ hả?

dangkhoaquan
27-08-2009, 09:21
Có lấy và dùng hết thì tớ sẽ xin BTC cho!

lengkeng1minh
27-08-2009, 10:58
Cả nhà ơi! Hảy cám ơn nhà tài trợ Tuấn 1081( phát thanh viên đài tiếng nói Chư Yan Sin,MC của 442, tay poter số 1 của nhà 442, tay máy có hạng ở chuyến Vàm Sát) đã tài trợ cho nhóm chúng ta 1 chai.., dùng làm quà tặng ban giám đốc VQG Ngọc Linh. Nhóm rất hoan nghênh mọi sự tài trợ của BCN diển đàn hoặc các bạn gần xa trong và ngoài P( Nhưng sơm sớm nhe).
Mọi người ơi! Mình vừa gặp THUMONGTO vừa từ BMT vào SG. Anh ấy cho mình xem hình khu vực NL, bản Châu và con đường vào chân núi. Cảnh rất đẹp. Nhớ chuẩn bị súng ống nhe bà con. Thời tiết đang ủng hộ chúng ta.

lengkeng1minh
27-08-2009, 14:19
+ Việc thật mà mọi người, mình đã nhận quà của NaTo rồi, cả nhà phải thank bạn ấy đi chứ , kẻo y đòi lại bi giờ.

book_worm
27-08-2009, 15:51
BW ơi! Chuyến này mình leo một lúc 2 đỉnh( Chư Mon Rai và Ngọc Linh). Nếu NL sử dụng 2 poter, Vậy Chư Mon Rai cũng nên có 2 poter.Cần người hổ trợ và giữ sức cho trận quyết chiến cuối cùng để được làm những vị khách du lịch đầu tiên và có thể là duy nhất xuất hiện trên đỉnh NL.
- Nambyus, ngày mai khoảng xế trưa anh ra chổ xìtrum hôm rồi, nghe alô thì em xìtrum cho anh 2 cái xìtrum nhe.

Thực ra mình cũng không thân lắm với anh GĐ Chư Mom Ray đâu, nên chỉ nhờ ảnh hỗ trợ chung chung về KL dẫn đường thôi chứ cũng không tiện nhờ hỗ trợ quá nhiều. Em đã hẹn ảnh sáng T7 lên tới đó, gọi cho ảnh rồi ảnh sắp xếp. Đợt này không như lần CYS trước, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần tự lực cánh sinh là chủ yếu thôi anh ơi.
@ all: 90% thuê được thêm 3 xe + 1 của anh Phú là đủ 4, xong.
Vừa đặt hàng: 45m dây dù, 2 võng (1 a Phú, 1 Mr X), 1 Túi ngủ, 1 đôi vớ chống vắt (a Phú), 2 khăn rằn (1 cho BW, 1 cho a Leng Keng). Tối nay lấy hàng. CŨng tối nay BW sẽ mua các thứ thuốc thang, nước nôi…
- Tình hình có mọi người mua đèn pin đeo trán thế nào rồi ??? Có ai mua giúp em cái ở Hàm Nghi không. Mọi người phải có đèn pin để sinh hoạt ban đêm nha.

À, đề nghị các anh em chuẩn bị mỗi người 1 lít để lên núi nhâm nhi đối ẩm cho đỡ lãnh nhen. Tớ sẽ mang 1 lít rượu mơ nhà ngâm mấy năm rồi, ngon bá phát.
Bà con mình sẵn sang hết chưa ?

tichuot
27-08-2009, 16:08
Chúc các bạn chinh phục thành công đỉnh Ngọc Linh. Niềm mơ ước của mọi người. ;)

lengkeng1minh
27-08-2009, 17:20
Đau khổ quá, hôm nay nhận lại cái lều mà mình cho mượn để ộp tại đảo Ó, kiểm tra lại nó thiếu mất 4 cây cọc sắt, 6 cây cọc nhựa. Lúc này mình không còn thời gian để đi mua cho đủ bộ.
Mọi người ơi! nhớ mua dây nylong nhe, 1 hoặc 2 cuộn lớn í, để buộc đồ, buộc trên xe và có thễ làm dây giày, dây quần...

lengkeng1minh
27-08-2009, 20:24
Chúc các bạn chinh phục thành công đỉnh Ngọc Linh. Niềm mơ ước của mọi người. ;)
Thấy Chuột chúc mà lòng không thấy vui mà lại buồn, lại xót xa.Sao chúng ta không cùng nhau nhỉ, mình vẫn luôn nhớ cảnh Chuột chạy lúp xúp trước mọi người, nhớ quay quắt cảnh chúng ta tụ họp bên đóng lữa hơ quần áo, nhớ tiếng nói tiếng cười rộn rả trong rừng. Đây là chuyến đi ít người nhất của 442 làm mình ngồi trước máy mà chạnh lòng nhớ các bạn quá. Mong có chuyến đi sau, chúng ta cùng tụ hội đông đủ như ngày nào.
-BW! Anh có 1lít Bàu Đá( rượu Tây Sơn-Bình Định) và chai của Nato, Nambyus lỡ mua quà rồi nên đề nghị dùng hàng tài trợ của Nato để liên hoan múa hát trên NL.

barandom
28-08-2009, 00:25
Chúc mọi người lên đường vui vẻ , sớm đến đỉnh Ngọc Linh.

@Nambyus : kiếm mấy củ sâm mang về nhá.

lengkeng1minh
28-08-2009, 02:13
Thươngmai26A đi làm ở Q1, ghé đó mua cho BW nhe và về cơ quan sạc luôn. Cả nhà nhớ ra sớm 1 tí để se hàng và sắp xếp đồ lên xe. Hồi hộp quá không ngủ được các bạn à.

Nambyus
28-08-2009, 08:36
Chúc mọi người lên đường vui vẻ , sớm đến đỉnh Ngọc Linh.

@Nambyus : kiếm mấy củ sâm mang về nhá.

Anh ăn sâm làm gì?Bây giờ thật giả khó lường, k biết sâm nào thật sâm nào giả, kekkekek.

tuannd1081
28-08-2009, 08:53
Anh ăn sâm làm gì?Bây giờ thật giả khó lường, k biết sâm nào thật sâm nào giả, kekkekek.

Không ăn thì ngậm, cũng tốt

Gicungduoc
28-08-2009, 09:37
Hôm nay nhà nì khởi hành nè. Hông biết chúc gì nữa. Mạnh khỏe nha!

BM
28-08-2009, 11:20
Chúc thượng lộ bình an, chinh phục Ngok Linh thành công, ảnh ọt ngon lành để tường thuật!(beer)

book_worm
28-08-2009, 11:48
SOS, Bà con,
Đã hỏi thuê được 3 chiếc xe: 2 Sirius, 1 dream Thái (xe ngon lành leo dốc thoải mái), giá cũng cao ngất ngưởng chưa từng thấy trong lịch sử: 200k/ngày x 4 ngày = 800k: mỗi người chịu 400k.
Xe Tây Nguyên chấp nhận thồ xe của ta với giá 250k/chiếc cộng thêm thồ về SG 250 nữa là 500k. Tớ thấy thuê xe mắc hơn 1 chút nhưng rất tiện lợi. Bà con cho ý kiến gấp, quyết định ngay trong 2 tiếng nữa!(c)

book_worm
28-08-2009, 14:15
Thống nhất thuê xe!

@ Cũng đã xem xét đề xuất xe ôm của bạn Trang, nhưng loại vì mắc hơn mà lại bị động vì có những chỗ sẽ không có sẵn xe ôm, hoặc xe ôm là người lạ mà ko có giấy phép nên ko được vào như xuống núi CMR, bản Châu…Vả lại đã đi đường HCM thì phải tự do chộp ảnh tạo bọt mới sướng.
Ước tính chi phí xe ôm 1 người: KT- CMR 30km – 70k, CMR-Dak Glei 30km – 70k, Dak Glei - Bản Châu 50km – 160k.Đi 300, về thẳng Kon Tum bèo bọt cũng 200k. Tổng 500k/ng > thuê xe);)

Còn vài tiếng nữa thôi, chuẩn bị lên đường thôi. Nhớ mang máy ảnh nhe bà con. ;)

barandom
28-08-2009, 14:19
Anh ăn sâm làm gì?Bây giờ thật giả khó lường, k biết sâm nào thật sâm nào giả, kekkekek.

Kiếm sâm để nhậu hahaha...Sâm Ngọc Linh do Nambyus mang về chắc là thật.

lengkeng1minh
28-08-2009, 15:23
BW, nếu thuê xe otô chi phí có tốn hơn không. Đồ rất nhiều, mỗi xe gánh 2 balô rồi đồ ăn nữa, coi bộ quá tãi. Chở nặng đi đường đèo dốc mình thấy không ổn tí nào. Mình và Nambyus ngoài balô còn tha thêm 4 túi lớn chứa thực phẫm. Còn Thươngmai cũng chẵng ít hơn đâu. Nhìn đồ mà kiếp quá.

lengkeng1minh
28-08-2009, 16:30
Chào mọi Phượt gia, Phượt thủ có ghé vào TOPIC này. Chúc tất cả các bạn những ngày lễ vui vẽ, chúc tất cả các chuyến đi của các bạn thành công tốt đẹp. Chào thân ái, thôi mình cũng vác balô lên đường đây các bạn ạ, Ngọc Linh đang vẩy gọi bọn mình.

bumby
31-08-2009, 15:20
chúc các anh em, lên đường may mắn. Thượng lộ bình an.

mình vừa gặp SamNgocLinh ở SG cách đây 2 ngày. anh ta cũng vừa về kontum hôm qua.

lengkeng1minh
03-09-2009, 12:06
Nhóm leo NL, đã trỡ về SG đầy đủ và lành lặn, chỉ có Thươngmai26A bị bầm dập nhẹ. Chuyến đi không thành công như mong muốn ( vào giờ chót, nhận được hung tin: Không được phép leo NL. Do Cty DL Năng Động Trẻ không thông tin cụ thễ về hành trình cho lãnh đạo địa phương, và NL nghiêm cấm mọi hoặc động du lịch vì khu vực này có hoặc động quân sự). Nhưng gỡ lại, nhóm có nhiều thời gian cho ãnh ọt về đề tài LÂM TẶC, di tích lịch sử( Ngục giam cầm bác Tố Hữư), phong cảnh trên dường....Nhửng hình ãnh cực kỳ ĐỘC.

lengkeng1minh
03-09-2009, 16:59
Chân thành cám ơn A. Thumongto về thông tin NL. Đường vào ngục Tố Hữu đẹp và muôn phần hiểm trỡ, với khung cảnh hữư tình như thế nên vần thơ của bác ấy bay bổng như núi non mây trời. 40km đường NL dốc cao và vực sâu liền kề(khó chạy hơn đèo Lò Sò gấp nhiều lần). Nhưng phong cảnh và đời sống người dân tộc thì đẹp lắm.
Nghĩ mà đau lòng cho nghành lâm nghiệp nước nhà khi mình nhìn thấy cảnh tàn phá cây rừng, những tên sâu mọt khoát áo xanh tiếp tay cho LT. Sự ngu muội của số đông cộng đồng người dân tộc thiểu số càng đẩy nhanh việc mất rừng của nước ta.
Chúng tôi được chứng kiến( và chụp được số xe) cảnh những người có trách nhiệm truy bắt LT,nhừng pha rượt đuổi như phim và có thể còn hơn phim.( sẵn sàng cung cấp cho phóng viên báo đài những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được).

book_worm
03-09-2009, 18:24
A Leng Keng, A Phú, BW về đến BXMĐ sáng nay đúng 8h...giọt về nhà tắm rửa là cty trực chỉ. 1 chuyến đi giàu cảm xúc, nhưng không thành công như mong đợi. Lỗi của tớ, tớ đã thất bại trong việc chinh phục Ngọc Linh! Biết mọi người thất vọng, tớ cũng rất buồn. Tớ xin lỗi mọi người và hi vọng chúng ta đón nhận sự cố này tích cực.
Tớ xem đây như 1 chuyến tiền trạm, và đã có nhiều thông tin rõ hơn về cách xin phép & lịch trình chuyến đi để lần sau chúng ta được mỹ mãn.

@ A Lengkeng ui, mình tạo 1 topic mới về Chư Mom Ray & đèo Dak Tả (đường vô ngục Tố Hữu & xã Ngọc Linh) nhé.(c)
@ 8h sáng CN tới các Tarzan café bệt Hàn THuyên hén, quyết toán các khoản, chép ảnh luôn. Tarzan nào laptop khỏe khỏe mang ra hén.(beer)

BM
03-09-2009, 22:42
Chia buồn cùng mọi người! Thua keo này bày keo khác! Ngok Linh vẫn còn đó và bản thân mình vẫn muốn những thành viên đã qua thử thách Chư Yang Sin, Bidoup và các thành viên đủ sức khỏe và ý chí khác cùng tiếp tục chinh phục đỉnh núi này. Thân.

bumby
03-09-2009, 23:07
chia bùn cùng các bạn, có thể chuyến đi sau mình sẽ cùng mọi người. cố thử lại xem sau. Đùng buồn nữa các bác ạ.
Thân mến.

dangkhoaquan
04-09-2009, 08:56
Chúc mừng một chuyến đi "thành nhân".

lengkeng1minh
04-09-2009, 10:11
Chuyến đi này thất bại thãm hại. Mình không lên án ai, nhưng đau lòng thay có quá nhiều cục sạn, quá nhiều người thấy nguy hiểm thì bỏ cuộc chơi nửa chừng, đẫy gáng nặng lương thực (tính cho 10 người ăn, vật dụng...)cho những người còn lại gồng gánh hết chặng đường.
Anh cám ơn Nambyus đã tình nguyện làm xế thay anh suốt 8km cuối cùng trên đèo NL, trong đêm tối mờ mờ( vệt bánh xe và vực sâu chênh nhau chưa đầy gang tay).Cám ơn các bạn:BW, Thươngmai26A, Phú đã cùng anh đi đến cùng dù mưa gió,sình lầy, đường dốc và cái khát...
Hởi cả nhà, những kỷ niệm đau thương ấy sẻ giúp chúng ta thực hiện chuyến đi sau tốt đẹp hơn. Hãy xem ảnh để cùng ôn lại những ngày gian khó và tình đồng đội đáng quí biết bao.

tichuot
04-09-2009, 11:07
Các bạn đừng buồn, vì không chinh phục được NL nhưng các bạn là những người tiền trạm trước cho nhà Phượt.

Mục đích của các bạn là chinh phục đỉnh NL mà chưa có thành viên Phượt nào chinh phục được. Do đó các bạn đừng tự trách mình, và tớ mong rằng sau chuyến tiền trạm này anh em nhà phượt sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc lựa chọn thành viên khi hành xác.

@Lengkeng1minh, BW, Nambyus: thân phận các bạn còn đang lơ lững đâu đó, do đó các bạn tạm thời relax vài ngày rồi lại tìm cái thân phận nhá. =))

Nambyus
04-09-2009, 11:10
Hí hí, anh Lengkeng chắc chuyến này hơi mệt, cũng bình thường thôi mà. Anh mở một cái thread chia sẻ cho hoành tráng anh ạ, chuyến đi ngon lành thế còn j!

lengkeng1minh
04-09-2009, 15:59
@Lengkeng1minh, BW, Nambyus: thân phận các bạn còn đang lơ lững đâu đó, do đó các bạn tạm thời relax vài ngày rồi lại tìm cái thân phận nhá. =))
Chuột ơi! đã tìm ra thân phận trên đại lộ Tố Hữu và đèo Ngọc Linh (tỉnh lộ 673). Những con đường đèo tuyệt đẹp, những con dốc cao ngất tựa như đường lên trời (cài số 1 và 2, thò chân trái ra đẩy thêm xe mới lên được dốc).

dangkhoaquan
04-09-2009, 16:23
Chuyến đi này thất bại thãm hại. Mình không lên án ai, nhưng đau lòng thay có quá nhiều cục sạn, quá nhiều người thấy nguy hiểm thì bỏ cuộc chơi nửa chừng, đẫy gáng nặng lương thực (tính cho 10 người ăn, vật dụng...)cho những người còn lại gồng gánh hết chặng đường.
Anh cám ơn Nambyus đã tình nguyện làm xế thay anh suốt 8km cuối cùng trên đèo NL, trong đêm tối mờ mờ( vệt bánh xe và vực sâu chênh nhau chưa đầy gang tay).Cám ơn các bạn:BW, Thươngmai26A, Phú đã cùng anh đi đến cùng dù mưa gió,sình lầy, đường dốc và cái khát...
Hởi cả nhà, những kỷ niệm đau thương ấy sẻ giúp chúng ta thực hiện chuyến đi sau tốt đẹp hơn. Hãy xem ảnh để cùng ôn lại những ngày gian khó và tình đồng đội đáng quí biết bao.

Sau vụ này rút ra kinh nghiệm là chỉ nên pm rủ nhau thôi anh lengkeng1minh oi!

book_worm
05-09-2009, 10:33
Hic, về đến nơi, nợ nần chồng chất…hôm nay mới thở đưởc.
Âm mưu Ngọc Linh kỳ này không thành công như mong đợi, nhưng bà con! Đây là chuyện bình thường ở huyện, ta đón nhận nó tích cực và chỉ nên nói và làm những việc tích cực cho nhau nhé. Mình có thể chọn lựa cách lưu giữ những chuyện bực dọc lặt vặt trên đường, mình cũng có thể chọn lựa cách quẳng nó đi, để giành chỗ cho những trải nghiệm thú vị trong đời người mà không phải ai cũng có.
Đoàn mình nhỏ gọn chỉ 6 mạng, nhưng ai cũng dễ thương cả, thiệt đó.
- Nambyus ỏng ẻo điệu đà, nhưng như a Tùng nói, rất dũng cảm, đêm tối, đèo dốc mà dám xả thân lãnh xế chất cả đống đồ, chạy băng băng mới thật đáng nể.(c)
- Thuongmai giản dị & rất đảm đang, đúng là chuyên gia dinh dưỡng của đoàn. Còn nữa, đồng cam cộng khổ với xế BW 5 lần hư xe trong hành trình, hứng nắng giữa đèo…cảm động thiệt. Mai café bệt BW trả điện thoại nha.(c)
- A Lengkeng hơi khó & nóng tính, nhưng em biết anh là 1 người rất tốt, luôn muốn sự hoàn hảo cho đoàn. Hơn nữa, luôn khâm phục ý chí mạnh mẽ của anh.(c)
- A Phú: đúng là bạn tui 10 năm trời! ;)
- Mr.X, chú ngựa ô của đòan! Anh thực sự ấn tượng về kiến thức cũng như sự chín chắn của em trong giao tiếp. Chắc chắn anh sẽ lưu giữ những khoảnh khắc 2 anh em mình cùng vác cái ba lô to tướng của anh Tùng cuối đoạn đường lên trại, hay cảnh 2 anh em mình mệt phè râu thay phiên nhau phạt cây lên đỉnh Chư Mom Ray em nhẩy. :))
- Cuối cùng là BW tui thì đẹp trai dễ thương khỏi bàn rồi.=))
Còn bao nhiêu chuyện li kì hấp dẫn của chuyến đi nữa, nhưng thôi, mai ộp bà con mang thẻ nhớ, laptop chép ảnh rồi mình làm 1 ký sự đường đến chân núi Ngọc Linh chia sẻ cho bà nhà phượt nha.
Vậy hén, mơi 8:30 càfe bệt Hàn Thuyên!(beer)

MÃ SỐ 1102
05-09-2009, 11:08
chia buồn với các bác về vụ leo núi Ngọc linh hụt lần này . nhưng vẫn còn nhiều cơ hội nữa cơ mà, các bác đưa ảnh lên đi cho anh em xem nào

lengkeng1minh
05-09-2009, 11:47
Chuyện không leo NL, đối với mình không quan trọng. Mình luôn xác định đây chỉ là du lịch miền đất lạ, pha chút mạo hiểm( thậm chí mình không leo đỉnh Chư Mom Ray, ở lại giữ trại cho mọi người), thích ngắm cảnh và chụp hình.
Nhưng để nói thật. Thì thâm tâm mang nặng cảm giác BỊ LỪA.

barandom
05-09-2009, 11:50
Đi không đến được đỉnh Ngọc Linh cũng đâu có sao! Các bạn cũng đến được chổ khác mà, lần sau làm lại. Ộp xong mở topic post hình lên cho mọi người xem với.

lengkeng1minh
05-09-2009, 17:05
Ãnh của chuyến đi ước tính khoãng 5GB, mọi người nhớ mang bút theo nhe. Thông báo tin buồn là video clip bị ẩm và không khắc phục được, máy quay đã về nơi chín suối!!!
Mình còn giử hơn chục gói mì, dây dù, 2 chai dầu xanh, găng tay đi rừng, tất đi mưa. ngày mai mình mang ra share với cả nhà.

Bodyparty
05-09-2009, 17:57
Làm luôn topic mới bên "Hồi ức ... " đê anh lengkeng ơi !

langbiang
05-09-2009, 18:01
Nào ai không đi đến đích mà vui thỏa bao giờ. Tuy nhiên từ nó lại ngộ ra các chuyến mới, là tiền trạm của các chuyến nay mai. Oke vậy là mình có new plan - Ngọc Linh và plan Bù Gia mập sau khi theo dõi chuyến xuyên việt của mấy anh em vừa rồi. Thôi mai anh em off chia sẻ mọi thứ và bàn tính chuyện tương lai đi nhé! Thiếu chân thiếu tay thì alo lang

Ngọc Linh, hãy đợi đấy!!!:gun

MÃ SỐ 1102
05-09-2009, 20:55
các bác post hình nhanh lên cho em xem nào. không thấy đỉnh Ngọc Linh thì vẫn thấy mấy đỉnh núi kia cơ mà

Gicungduoc
05-09-2009, 23:59
Đúng vậy, mọi người đừng buồn nữa. Coi như là chuyến tiền trạm, để lần khác phục thù được mà. Chia sẻ chiến lợi phẩm chuyến đi lần này cho mọi người xem nhé! Hy vọng sẽ có dịp được tham gia cùng nhà này (tên là 442 thì phải :) )

lengkeng1minh
06-09-2009, 12:33
Cám ơn các bạn đã quan tâm, sau khi ộp xong sáng nay với 6 thành viên gồm: BW,Nambyus, Thươngmai26A,A.Phú, Mr.X,L.KENG đã thống nhất đễ Nambyus kể chuyện cho mọi người nghe. Các bạn xem mục chia sẻ vào chiều nay nhé. Chào thân ái.

DUNG_BTT
06-09-2009, 13:32
Sau vụ này rút ra kinh nghiệm là chỉ nên pm rủ nhau thôi anh lengkeng1minh oi!

Mình không đồng ý với K điểm này...! PM nhau thì có cái lợi là hiểu nhau rõ, không phải lo, nhưng chúng ta sẽ chặn cơ hội đc phượt của các bạn khác.
Có những chuyến đi 1 mình là vui, có những chuyến đi có đồng đội mới vui, nếu chúng ta không rộng cửa cho các bạn khác thì làm sao chúng ta kiếm đc team như ý.
Nếu có vấn đề ở các bạn thích quẳng gánh qua vai người khác (với bất kỳ lý do gì) thì là do ý thức của người ấy.
Qua đây mình đề nghị add thêm 1 section cho những "phượt" này, vừa để các bạn sửa lỗi, vừa nhắc nhở các thành viên khác, hoặc tệ hơn, các team có thể biết người trong nhà mình có tính như thế nào mà lựa chọn.
Đóng góp cho sự tiến bộ chung của cả nhà.
Thân

p.s acc ==> "đang khóa quần" rùi à :D

thuongmai26a
09-09-2009, 23:44
Vào mục chia sẽ có thấy gì đâu anh Lengkeng, chị Nambyus ới ời. Post hình ở đâu ghi rõ tên tuổi, địa điểm giùm để còn vào mà bình loạn nữa chứ (NT)

Nambyus
10-09-2009, 08:35
Nàng ơi, vào mục Hồi ức các chuyến đi ấy!

lengkeng1minh
12-09-2009, 17:06
Nàng ơi, vào mục Hồi ức các chuyến đi ấy!
Phú vào xem "Hành trình tìm đường đến ngọn núi cao nhất miền nam". Tên do Nambyus đặt.

thuongtu
17-03-2010, 23:51
Mình là nam, đang định đi Ngọc Linh, cho mình tham gia nha bác, mình cũng ở Xì Gòn

BM
18-03-2010, 12:14
Mình là nam, đang định đi Ngọc Linh, cho mình tham gia nha bác, mình cũng ở Xì Gòn

Nhìn lên tiêu đề thì chuyến đi đã kết thúc (và không như mong muốn vì nhiều lý do) từ năm...ngoái rồi bạn!:D. Ngok Linh là một thách thức không chỉ vì độ cao mà là sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền! Chúc bạn xin được giấy phép và đủ sức leo Ngok Linh!:)