PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lũng Pô - Nơi con sông chảy vào đất Việt



vntuyen
08-07-2009, 13:36
Công việc thuận lợi nên dôi ra chút thời gian. Chẳng bàn bạc gì nhiều, mấy anh em ngồi uống vài chén rượu rồi quyết định đi Tây Bắc.

Hai chiến hữu của tôi ngồi chờ tàu ở sân ga. Rượu vừa tan, công việc tạm gác lại, chúng tôi sẵn sàng cho 1 chuyến đi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14647

vntuyen
08-07-2009, 13:41
Quyết định gấp gáp nên chúng tôi không mua được vé nằm. Thôi thì lâu quá không đi tàu chợ ghế cứng, xem nó như thế nào :))

Người ta gọi là tàu chợ có lẽ vì nó dành cho những người đi mua bán thường xuyên, ga nào cũng dừng. Mới vừa vào ga, không khí tàu chợ đã bắt đầu lộn xộn, nhốn nháo. Hứa hẹn một đêm dài vất vả.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14646

vntuyen
08-07-2009, 13:55
Xem ra cái ước mong khiêm tốn của Vàng Anh không phải lúc nào cũng thực hiện được.

Có lẽ người ta gọi là tàu chợ còn là vì trên tàu như 1 cái chợ. Người mua kẻ bán tấp nập. Hàng hóa chất đống, kêu gào loạn xị. Nhân viên nhà tàu chắc cũng quá quen với khách đi buôn, xem ra không có ý định bảo vệ khách lạ như chúng tôi, vì sợ gây phiền hà cho những khách buôn chuyến.

Chúng tôi mua vội mấy lon bia ngồi uống chay, cũng chỉ mong tê tê dễ bề ngủ nghỉ. Tàu chạy khá đúng giờ, chẳng mấy chốc mấy lon bia nằm lăn lóc. Trên tàu cũng có vẻ trật tự hơn, hàng họ cũng đã xếp hết rồi, người ta bắt đầu quay ra nói chuyện, như tất cả đã quen nhau tự lúc nào.

Để chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm sau nên chúng tôi mang theo túi ngủ. Lần đầu tiên tôi nằm dưới sàn, dưới cái ghế ghi trên vé của mình. Tôi thực sự lúng túng vì không biết quay đầu quay đuôi như thế nào. Cuối cùng thì 2 thằng cũng nhắm mắt làm liều. Dưới lưng vài tấc, tàu vẫn xình xịch xình xịch.

Hồi nhỏ chúng tôi hay ngồi nghĩ ra xem những trò tra tấn nào là dã man nhất. Lúc đó tôi vote cho trò "đóng hộp", nghĩa là cho tù nhân vào một cái hộp đóng vừa khít, hắn sẽ không nhúc nhích chân tay được, và sẽ có cái cảm giác ngộp thở. Cái trò mà ngay lúc này đây, tôi đang bị thưởng thức.

vntuyen
08-07-2009, 14:21
Mấy lon bia không đủ để chúng tôi dễ ngủ. Giờ đây, nó thôi thúc phải chui ra để xả nước cứu thân. Nhưng ở trong cái thế đằng trước đằng sau đều bị nêm chặt, hai bên cũng chẳng khá gì hơn, nhất là làm thức giấc anh bạn đồng hành nên đành thôi. Khổ nỗi, cái nhu cầu quan trọng đó chẳng thể bỏ qua. Và tôi còn ngại nếu đã đi ra rồi lại khó chui vào nằm lại. Đang thiêm thiếp thì giựt bắn mình, một chị đang xỏa tóc, tóc chị luồn qua cái khe của ghế cứng, lòa xòa trên mặt tôi.

Nhân dịp thức giấc nên tôi chui ra luôn. Chị có con mọn định đứng lên trả lại ghế cho tôi, nhưng tôi khoát tay bảo khỏi. Đi loanh quanh từ toa này đến toa khác, mọi người nằm ngồi đủ mọi tư thế. Tại các chỗ nối toa, mấy anh thanh niên đứng, tựa, quỳ, nằm, nghiêng ngã đủ mọi tư thế. Bên ngoài, gió rít đều, trời một lúc một lạnh hơn.

Đến nữa đêm, tàu đến Ga Yên Bái. Khách xuống nhiều và lên cũng nhiều. Tôi lật đật quay lại chỗ nằm, đưa tay xuống kiểm tra xem con Canon của mình có còn hay không. Lúc chiều tôi đã buộc chặt, không biết nó có còn nguyên vẹn hay không? Nếu bước xuống ga này, tôi chỉ đi khoảng vài km là về đến nhà. Tôi sẽ tắm 1 cái thật sảng khoái, sẽ lên giường kéo chăn cho thật ấm, nằm duỗi lưng, thẳng chân và đánh 1 giấc ngon lành. Tàu lăn bánh.

Trên tàu, cũng có một nhóm Tây độ năm sáu người. Lúc chiều trông họ có vẻ rất cảnh giác và rất giữ ý. Giờ thì mọi chuyện có vẻ khác nhiều. Mấy đứa con nít nằm chen dưới chân 1 cô, 1 đứa nằm ngủ say sưa trên đùi người khách lạ. Cô vòng tay ôm nó, như thể đứa con của mình. Bên cạnh, anh bạn cũng co ro chân lên ghế, vì cũng chẳng có chỗ nào để duỗi chân.

Mệt quá nên tôi quyết định chui vào chỗ cũ. Tàu bắt đầu leo dốc, đường quanh co nên lắc mạnh. Một chiếc xe bán quà vặt đi qua và dừng lại. Nằm ở chỗ này, tôi có thể tự tay bốc snack hay nước ngọt mà không phải trả tiền. Buồn cười vì ý nghĩ bất chợt. Cuối cùng thì giấc ngủ cũng đến, chúng tôi chỉ thức dậy khi tàu gần về đến ga.

vntuyen
08-07-2009, 14:27
Nạp năng lượng và đổ xăng xong là chúng tối lên đường ngay.

Vội vàng - Thị trấn Sapa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14649

Xuống chợ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14650

vntuyen
08-07-2009, 14:29
Làm đồng buối sáng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14648

Phong cảnh hai bên đường

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14651

vntuyen
08-07-2009, 14:31
Hoa mận, hoa đào nở tung tóe

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14664


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14665


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14667

vntuyen
08-07-2009, 14:33
Những cảnh quen thuộc khu Tây Bắc. Đường mới mở, mới trồng trụ điện, chưa kịp kéo dây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14652


Sạt lở.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14653

vntuyen
08-07-2009, 14:35
Trại nuôi cá hồi ở Bản Khoang

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14654

Chúng tôi định mua một ít để ăn trưa nhưng không có nước đá để giữ nên thôi. Mấy chú này mà có wasabi nữa thì mình tớ phải xơi nữa con.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14655

vntuyen
08-07-2009, 14:37
Gọi là có chút ruộng bậc thang. Mùa này chẳng có lúa má chi cả.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14657

vntuyen
08-07-2009, 14:38
Một chút róc rách cho núi rừng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14656

vntuyen
08-07-2009, 14:40
Đi làm buổi sớm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14658

Ủa nhớ có con trâu cột ở đây mà ta??

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14659

vntuyen
08-07-2009, 14:46
Hấp dẫn chưa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14663

vntuyen
08-07-2009, 14:57
Tắm suối, tắm xe

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14661

Trạm cấp nước ống tre

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14662

vntuyen
08-07-2009, 14:58
Hai nhà báo tương lai tự phượt để viết bài. Cho mượn đồ vá xe nhưng không nhận vì không thích vá :)). Àh, trong đoàn có đứa tính cho luôn cả bản đồ, tí nữa đi theo luôn dồi (NO)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14666

vntuyen
08-07-2009, 15:04
Lấy củi về

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14674

Chờ em với

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14675

vntuyen
08-07-2009, 15:06
Bản làng của người Hà Nhì ở Y Tý. Phụ nữ có chiếc khăn màu chàm đặc trưng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14672

Chúng tôi thấy cụ ngồi, gần như bất động, từ lúc vào làng cho đến lúc đi về. Nhà có bờ tường rào bằng đá.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14673

denmuon
08-07-2009, 15:08
em hỏi nhờ bác một chút. ô tô 12 chỗ có đi được đến lũng pô không ạ

vntuyen
08-07-2009, 15:26
Buổi chiều ở Y Tý. Trời lạnh và nhiều sương mù

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14670

Nhớ nhà quá :((

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14671

vntuyen
08-07-2009, 15:32
Thực đơn buổi tối.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14676

Làm xong vài chén rượu, chúng tôi qua nhà kế bên ... tắm. Ngồi trong chậu tắm bằng gỗ thông, mùi thuốc thơm, nước ấm, quá đã. Nhọc nhằn cả ngày như trôi tuột, leo lên gác, đánh 1 giấc cho đến sáng. Hình ảnh tắm rất tếu, nhưng thôi, show ra đây thì chẳng khác nào show hàng :))

Ăn ngủ ở nhà này nhưng tắm ở bên kia

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14682

gianker
08-07-2009, 15:54
Nghĩ đến cảnh trời lạnh mà bác vntuyen ngồi nhâm nhi rượu thóc ở đây thì lại thấy thèm... :D:D Đi Lũng Pô, cách con sông thôi mà khác hẳn. Bọn Tàu khác thật.

vntuyen
08-07-2009, 15:58
Tấm này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14688

Là minh họa cho tấm này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14681

vntuyen
08-07-2009, 15:59
Ăn no ngủ say, chúng tôi lại lên đường

Trang bị như thế này đủ chưa?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14683

vntuyen
08-07-2009, 16:08
Ở Y Tý, buổi chiều hay buối sáng rất nhiều sương. Sương bốc lên từng đợt rồi tan.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14678

Mấy em bé ở Y Tý

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14669


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14668


Đúng ra em bé này phải đi học, nhưng em chỉ đi lấy rơm cho mẹ thổi cơm. Chỗ lấy rơm khoảng hơn cây số

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14679

Cuối cùng thì susu cũng cười

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14680

Ngoài trời vẫn còn lạnh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14677

Sương mù hạn chế tầm nhìn. Bên kia là vực nên chúng tôi đi khá chậm. Khổ nhất là trời mưa, đoàn chúng tôi có 2 người mang kính. Kính sủng nước chẳng thấy đường, đi được một lúc lại phải dừng để lau kính. Ống kính máy ảnh cũng đầy sương, hình chụp cũng không được rõ, chả nhẽ cứ lau hoài.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14684

vntuyen
08-07-2009, 16:14
Nghĩ đến cảnh trời lạnh mà bác vntuyen ngồi nhâm nhi rượu thóc ở đây thì lại thấy thèm... :D:D Đi Lũng Pô, cách con sông thôi mà khác hẳn. Bọn Tàu khác thật.

Đúng thế, bên này là con đường ngoằn nghèo còn bên kia là đường 2 tầng chạy dài mấy chục cây số.

Khu vực biên giới, bên kia là con đường của Tàu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14690

Phía TQ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14689

vntuyen
08-07-2009, 16:17
Chúng tôi đến trạm biên phòng vào lúc các anh đang ăn trưa. Cơm nắm chưa kịp giỡ ra, vừa chào hỏi, vừa đánh chén.

Đây là cột mốc 3 hướng. Cột này phía VN và 2 cột kia của TQ. Cả đoàn chúng tôi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14685

vntuyen
08-07-2009, 16:23
Đây là nơi con sông chảy vào đất Việt.
Nhánh bên trái là suối Lũng Pô. Đằng trước là TQ, dòng sông này là biên giới. Chúng tôi đi cùng đồng chí trạm trưởng xuống mốc, rồi lội xuống sông. Lúc nước cạn có thể chạy xe máy qua được.

Nhìn xe pháo, đường xá bên kia của TQ hoành tráng quá cũng hơi buồn. Nhưng lại tự hào hơn. TQ to và mạnh thế kia, biên giới đơn sơ thê kia mà cha ông ta giữ được mãnh đất này mấy ngàn năm rồi, tự hào qua đi chứ.

Tình quân dân thắm thiết.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14687

Sau này tôi có gửi mấy tấm ảnh cho các anh ở đồn biên phòng. Hơn 1 tháng sau mới nhận được tin là đã nhận. Các anh rất vui và còn hứa hẹn gặp lại. Bao giờ?

vntuyen
08-07-2009, 16:28
Chúng tôi chạy 1 mạch về lại Lao Cai. Và quyết định đi sang TQ bằng đường này.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14691

Nhoáng 1 cái là đã sang bên Hà Khẩu.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14692

Chợ biên giới, đa số bảng hiệu là song ngữ. Có nhiều bảng hiệu ghi sai chính tả rất buồn cười. Ví dụ "Chuyên nghiện Mát xa" chẳng hạn. :))

vntuyen
08-07-2009, 16:30
Cửa hàng phượt cụ, cái gì cũng có. Từ đèn pin, la bàn cho đến ống nhòm, mắt kính....

Sắm đồ đi phượt đê....
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14693

vntuyen
08-07-2009, 16:31
Bên kia là nhà, về nhà thôi!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14694

vntuyen
08-07-2009, 17:23
em hỏi nhờ bác một chút. ô tô 12 chỗ có đi được đến lũng pô không ạ

Để xem nào, nếu đi từ Lao Cai thì OK, trừ những đoạn sạt lở thì xe máy cũng phải chờ thôi. Nhưng có những đoạn băng suối thì xe máy cũng xuống dắt bộ. Tớ nghĩ không nên đi xe 12 chỗ, có thể phải quay về.

no pass
08-07-2009, 17:40
Đúng thế, bên này là con đường ngoằn nghèo còn bên kia là đường 2 tầng chạy dài mấy chục cây số.

Khu vực biên giới, bên kia là con đường của Tàu

Phía TQ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14689

Năm 2006 em đi thấy con đường này đang làm. Họ nói đến 2008 xong. Chắc giờ xong rùi. Nó chạy dài khoảng gần 100 km đến 1 ngã ba một hướng đi Gejui, 1 đi tiếp dọc sông hồng đến thủ phủ huyện Honghe.

vntuyen
08-07-2009, 17:45
Năm 2006 em đi thấy con đường này đang làm. Họ nói đến 2008 xong. Chắc giờ xong rùi. Nó chạy dài khoảng gần 100 km đến 1 ngã ba một hướng đi Gejui, 1 đi tiếp dọc sông hồng đến thủ phủ huyện Honghe.

Honghe là Hồng Hà, còn Gejui là ở đâu? Trong pinyin không có chữ jui, có lẽ là Gejiu, là huyện Cách Cựu?

Chitto
08-07-2009, 19:19
đến thủ phủ huyện Honghe.

Thực ra là Châu Hồng Hà, trong châu Hồng Hà này có 8 huyện, thủ phủ là thị trấn - huyện Mông Tự.

Walkman
08-07-2009, 21:08
Hai nhà báo tương lai tự phượt để viết bài. Cho mượn đồ vá xe nhưng không nhận vì không thích vá :)). Àh, trong đoàn có đứa tính cho luôn cả bản đồ, tí nữa đi theo luôn dồi (NO)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14666

Hé hé... Hai cô bé này, một là Mai và một là Dung. Hôm nọ, em Dung đi một chút Tây nguyên và aloo cho em. Em Mai thì gặp lại trên Tây Nghệ an, đang cùng đi với một nhóm... phượt. Hai em này bị lây bệnh "thèm của ngọt" của Bác rồi=))=))=)) (ý em là thích đường)

3000
09-07-2009, 22:02
Các bác đi ô tô muốn đến Lũng pô thì lên Lào cai rồi qua cầu Cốc lếu hỏi đường đi Bát xát. Rồi cứ thế chạy dọc theo sông Hồng. Bên kia sông là TQ. Nếu không có sạt lở gì thì đến thẳng cửa đồn luôn. Tuy nhiên con đường này chỉ dành cho những ai ít thời gian mà vẫn muốn đến "Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt". Con đường đẹp thực sự đến Lũng pô là đi từ Sapa theo lối rẽ gần Thác Bạc. Cứ men theo núi đi qua Mường Hum, Y tí, A mú sung thì mới cảm nhận hết vẻ đẹp. Nhưng tiếc là chỉ có thể đi bằng xe máy.

Walkman
09-07-2009, 22:31
Các bác đi ô tô muốn đến Lũng pô thì lên Lào cai rồi qua cầu Cốc lếu hỏi đường đi Bát xát. Rồi cứ thế chạy dọc theo sông Hồng. Bên kia sông là TQ. Nếu không có sạt lở gì thì đến thẳng cửa đồn luôn. Tuy nhiên con đường này chỉ dành cho những ai ít thời gian mà vẫn muốn đến "Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt". Con đường đẹp thực sự đến Lũng pô là đi từ Sapa theo lối rẽ gần Thác Bạc. Cứ men theo núi đi qua Mường Hum, Y tí, A mú sung thì mới cảm nhận hết vẻ đẹp. Nhưng tiếc là chỉ có thể đi bằng xe máy.
Tớ cá là những xe gầm cao một tí có thể offroad là đi được vì xe IFA chạy trên đó ầm ầm :D. Có điều, đi thế hơi xót xe và cần tay lái cứng.

vntuyen
10-07-2009, 15:16
Tóm lại là vẫn chưa rõ công to sẽ thuộc về ai? :))
Nếu bạn đi hướng Lao Cai thì như 3000 nói, sẽ OK. Nếu bạn đi hướng A Mủ sung, thì điều nghiên thời tiết chút xíu, khó quá mượn cái xe máy lượn tạm. Nhưng đi khu vực biên giới này không có giấy tờ gì cũng hơi lo nhá. Nếu bạn có giấy đi công tác chắc cũng không đến nỗi nào.

denmuon
10-07-2009, 20:30
Em cám ơn các bác, Về khoản giấy tờ thì em sẽ xin chắc là không khó lắm, chỉ sợ mỗi đường không đi được ô tô thôi ạ, được biết thế này là em yên tâm rồi. Mong ông trời đừng mưa vào những ngày đó để mọi dự tính của em được suôn sẻ.
Cám ơn bác walkman

Meo
02-09-2009, 00:58
cung đường của anh vntuyen có đi ngang qua *** Pa Cheo hay Can Hồ Dưới không anh? Em nghe nói 2 khu vực này chụp hình đẹp lắm mà ko thấy anh cập nhật gì cho anh cả :D

Nhân tiện đây cho em hỏi là từ xã Y Tý lên đồn biên phòng Y Tý cách nhau khoảng mấy km và ở Y Tý (thị xã/đồn biên phòng) có thể ngủ qua đêm ở đâu vậy ạ? Em đã xem qua 1 topic lên Y Tý trong forum của mình thì được biết là ở Y Tý rất khó để xin qua đêm ở đồn biên phòng và tá túc ở nhà hội trưởng gì đó thì khả dĩ hơn.. Anh em có biết chỗ nào khác nữa ko ? :D

hsbc
02-09-2009, 08:05
cung đường của anh vntuyen có đi ngang qua *** Pa Cheo hay Can Hồ Dưới không anh? Em nghe nói 2 khu vực này chụp hình đẹp lắm mà ko thấy anh cập nhật gì cho anh cả :D

Nhân tiện đây cho em hỏi là từ xã Y Tý lên đồn biên phòng Y Tý cách nhau khoảng mấy km và ở Y Tý (thị xã/đồn biên phòng) có thể ngủ qua đêm ở đâu vậy ạ? Em đã xem qua 1 topic lên Y Tý trong forum của mình thì được biết là ở Y Tý rất khó để xin qua đêm ở đồn biên phòng và tá túc ở nhà hội trưởng gì đó thì khả dĩ hơn.. Anh em có biết chỗ nào khác nữa ko ? :D

Anh ấy mải ôm cái máy ảnh 40D mới mua thời gian đâu mà dừng lại chụp!!!=))
Xã Y tý và đồn biên phòng Y tý cách nhau xa lắm, hình như <1km thì phải, đi bộ được cơ mà :)) , món này chú last vào trả lời là chuẩn nhất.

Ở Y tý thì ở nhà này này, nhưng đừng ăn ở đó là được.
https://lh4.ggpht.com/_b_ro2QVXp0w/SaIT6cGI_LI/AAAAAAAAC90/hO9sb6dY2ig/s640/Y%20Ty%20177.JPG

Từ trái qua là ông bà chủ nhà trọ và sói hoang, còn tay chụp ảnh không có mẹt(NT) Ngủ trên tầng 2 của nhà này, cả tiểu đội vào ngủ tốt luôn.

https://lh6.ggpht.com/_b_ro2QVXp0w/SaIT5B2DQNI/AAAAAAAAC9s/9LhQkxzvAn8/s640/Y%20Ty%20176.JPG

vntuyen
02-09-2009, 09:09
Ngủ ở đây thì tốt, cứ nằm xếp lớp bao nhiêu cũng được nhưng đừng ăn ở đó. Kế bên, như đã nói, có món tắm thuốc dân tộc tớ rất khoái, nhất là sau 1 ngày đường vất vả (c)

vntuyen
21-02-2011, 08:39
Đây là nơi con sông chảy vào đất Việt.
Nhánh bên trái là suối Lũng Pô. Đằng trước là TQ, dòng sông này là biên giới. Chúng tôi đi cùng đồng chí trạm trưởng xuống mốc, rồi lội xuống sông. Lúc nước cạn có thể chạy xe máy qua được.

Nhìn xe pháo, đường xá bên kia của TQ hoành tráng quá cũng hơi buồn. Nhưng lại tự hào hơn. TQ to và mạnh thế kia, biên giới đơn sơ thê kia mà cha ông ta giữ được mãnh đất này mấy ngàn năm rồi, tự hào qua đi chứ.

Tình quân dân thắm thiết.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=439&pictureid=14687

Sau này tôi có gửi mấy tấm ảnh cho các anh ở đồn biên phòng. Hơn 1 tháng sau mới nhận được tin là đã nhận. Các anh rất vui và còn hứa hẹn gặp lại. Bao giờ?

Lúc đứng ở giữa sông, tôi bất giác nổi hết gai ốc. Nhìn quang cảnh 2 bên sông, một đường biên giới mong manh thế này, với sức mạnh mọi mặt phương Bắc mà cha ông ta vẫn giữ được mãnh đất của mình bao ngàn năm nay. Tự hào lắm thay.

Lúc nhận được ảnh, Duẫn có gọi vào. Anh em hẹn nhau. Mình tự bảo, Bao Giờ?

Sáng nay đọc báo Tuổi Trẻ CN mới hay tin Duẩn đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ vào ngày 17/02/2011.

Nữa đêm, nghe có tiếng tàu lạ trên sông Hồng đoạn cột mốc, Duẩn cùng đồng đội đã lên đường tuần tra, đề phòng kẻ thù nhân lúc nữa đêm lấn đường phân thủy. Và, Duẩn đã ở lại mãi mãi trên sông Hồng, nơi con sông chảy vào đất Việt.

Đường biên giới của Tổ Quốc mấy nghìn cây số, trên biển và đất liền, phải rất nhiều hy sinh mất mát để bảo vệ biên cương.

Một nén hương cho những anh Hùng Liệt Sỹ trên tấm bia đồn A Mủ Sung, và thêm một nén hương cho Duẩn.

TRẦN VĂN DUẤN, sông Hồng khóc gọi tên anh!

kephieulang
21-02-2011, 08:47
Lúc đứng ở giữa sông, tôi bất giác nổi hết gai ốc. Nhìn quang cảnh 2 bên sông, một đường biên giới mong manh thế này, với sức mạnh mọi mặt phương Bắc mà cha ông ta vẫn giữ được mãnh đất của mình bao ngàn năm nay. Tự hào lắm thay.

Lúc nhận được ảnh, Duẫn có gọi vào. Anh em hẹn nhau. Mình tự bảo, Bao Giờ?

Sáng nay đọc báo Tuổi Trẻ CN mới hay tin Duẩn đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ vào ngày 17/02/2011.

Nữa đêm, nghe có tiếng tàu lạ trên sông Hồng đoạn cột mốc, Duẩn cùng đồng đội đã lên đường tuần tra, đề phòng kẻ thù nhân lúc nữa đêm lấn đường phân thủy. Và, Duẩn đã ở lại mãi mãi trên sông Hồng, nơi con sông chảy vào đất Việt.

Đường biên giới của Tổ Quốc mấy nghìn cây số, trên biển và đất liền, phải rất nhiều hy sinh mất mát để bảo vệ biên cương.

Một nén hương cho những anh Hùng Liệt Sỹ trên tấm bia đồn A Mủ Sung, và thêm một nén hương cho Duẩn.

TRẦN VĂN DUẤN, sông Hồng khóc gọi tên anh!
Một lý do đáng để post bài sau rất lâu bác vntuyen nhỉ/
Hôm đó là cũng là ngày mà 32 năm trước ...............
Một nén hương cho anh Duẩn và những người khác.

p.s: Chừng nào em về SG alo bác nhé.

Gia lang
21-02-2011, 15:48
Thật là buồn hôm nay mình cũng mới đọc và biết tin Duẩn đã hy sinh. Xin một nén tâm nhang chia buồn cùng gia đình và kính viếng hương hồn Duẩn được thanh thản và mát mẻ nơi đầu sông đầu gió miền Amusung. Một khoảng lặng mà sau này mỗi phuoter khi đến Amusung nhớ đến và cảm nhận sự hy sinh của các chiến sỹ biên phòng cho mùa xuân và yên bình của chúng ta.