PDA

View Full Version : [Chia sẻ] America, miền đất hứa ... lại gọi



4em
16-04-2012, 12:53
Cuối cùng thì cái ngày mong đợi du hành sang Mỹ lần thứ ba cũng đã sắp đến.

Vé đã in ra. Chả phải lãnh tụ gì, chỉ là dân đen thôi, nên cứ công khai mà không sợ ai ...ám sát :)) :

FROM / TO FLIGHT CL DATE DEP FARE BASIS NVB NVA BAG ST
MELBOURNE UA 840 K 20APR 1120 KKE0ZCC1 20APR 20APR 1PC OK
LOS ANGELES, CA ARRIVAL TIME: 1007 Airline Ref: O6TJRD

LOS ANGELES, CA UA 1722 K 20APR 1309 KKE0ZCC1 20APR 20APR 1PC OK
HOUSTON, TX ARRIVAL TIME: 1825 Airline Ref: O6TJRD

HOUSTON, TX UA 1573 E 22APR 1008 EA7NN 22APR 22APR 1PC OK
SAN JUAN ARRIVAL TIME: 1536 Airline Ref: O6TJRD

SAN JUAN AA 535 Q 28APR 1100 QNE7C8Z1 28APR 28APR 1PC OK
MIAMI, FL ARRIVAL TIME: 1345 Airline Ref: CGARVE

MIAMI, FL AA 271 Q 01MAY 1115 QA14EQP1 01MAY 01MAY 1PC OK
LOS ANGELES, CA ARRIVAL TIME: 1405 Airline Ref: CGARVE

LOS ANGELES, CA UA 276 L 02MAY 2242 LAK10KS 02MAY 02MAY 1PC OK
SAN FRANCISCO ARRIVAL TIME: 2359 Airline Ref: O6TJRD

SAN FRANCISCO UA 573 S 05MAY 1721 SA10QS 05MAY 05MAY 1PC OK
SEATTLE ARRIVAL TIME: 1927 Airline Ref: O6TJRD

SEATTLE UA 5406 K 19MAY 1614 KKE0ZCC1 19MAY 19MAY 1PC OK
LOS ANGELES, CA ARRIVAL TIME: 1847 Airline Ref: O6TJRD

LOS ANGELES, CA UA 839 K 19MAY 2217 KKE0ZCC1 19MAY 19MAY 1PC OK
MELBOURNE ARRIVAL TIME: 0940 21MAY

Và Hotels cũng đã đặt.

1. Club Quarters in Houston 720 Fannin Street, Houston
Booking Number: 7607....
Check in: Friday, April 20, 2012
Check out: Sunday, April 22, 2012

2.Tourico Holidays, Inc Voucher
Ref. No (PNR) #: 20047...
Confirmation Ref. #: 25848..
Guest Name: Mr. Nguyen
Hotel: Caribe Hilton Hotel
Address: San Geronimo GroundsLos Rosales St San Juan Puerto Rico
check-in: Apr. 22, 2012
check-out: Apr. 28, 2012

3. Beach Place Hotel 2 star hotel, 8601 Harding Ave, Miami Beach
Booking Number: 7356852..
Check in: Saturday, April 28, 2012
Check out: Tuesday, May 1, 2012

4. ,5,6....

Giờ chỉ còn book cars. Bọn cho thuê car thật "dã man". Xe đẹp long lanh, đời mới cho thuê ngày chỉ trên dưới 20$; ấy vậy mà nó chém GPS tới 10$/ ngày. (Đúng là bọn tư bản thối nát chỉ biết có kiếm tiền =)) :shrug: ). Mang theo GPS ở Úc chưa chắc đã sài được, nhưng cứ "đóng gói", mất gì của bọ, phỏng ạ. Nếu dùng không được ta mua cái mới, giá có khi còn rẻ hơn tổng số ngày thuê GPS cộng lại.

FlyingDance
18-04-2012, 11:52
Anh ở Melbourne à? Em cũng có plan chơi vòng vòng ở bờ Đông nhưng đến giữa tháng 6 mới bắt đầu đi cơ ...hehe Cũng tính thuê xe nhưng đang sợ chạy freeway lớ ngớ ăn ticket là toi đời :-p
Chắc e chỉ đi xe bus bà xe "căng hải" thui :))

4em
29-04-2012, 03:14
Nên thuê car đi cho ... Khỏe, chủ động thời gian và địa điểm muốn đến. Vả lại, dân Úc lái xe hiền lắm, không bạt mạng như dân Mỹ hay Âu châu.
Đến Mỹ lần này không ngờ gần như đã đặt chân tới bốn góc Tây Nam(SanDiego), Tây Bắc (Seattle), đông bắc(NewYook), và Đông Nam (Miami) của America wrong lớn.
Có lẽ sẽ book 1 ngày tour, Mai chăng?

FlyingDance
30-04-2012, 03:22
Khi nào thì bác đến New York thế ạ, tầm 4/7 đến 8/7 e cũng ở New York đấy :)

nap
07-05-2012, 17:31
Giờ chỉ còn book cars. Bọn cho thuê car thật "dã man". Xe đẹp long lanh, đời mới cho thuê ngày chỉ trên dưới 20$; ấy vậy mà nó chém GPS tới 10$/ ngày. (Đúng là bọn tư bản thối nát chỉ biết có kiếm tiền =)) :shrug: ). Mang theo GPS ở Úc chưa chắc đã sài được, nhưng cứ "đóng gói", mất gì của bọ, phỏng ạ. Nếu dùng không được ta mua cái mới, giá có khi còn rẻ hơn tổng số ngày thuê GPS cộng lại.

Vậy mà bác còn than thở nỗi gì nữa... nước Úc của bác mới thật sự là dã man, cái xe Hyundai compact cùi bắp thôi mà giá thuê gần tới A$40/day, còn GPS thì nó luộc gần A$18/ngày :(

4em
12-05-2012, 12:35
Vậy mà bác còn than thở nỗi gì nữa... nước Úc của bác mới thật sự là dã man, cái xe Hyundai compact cùi bắp thôi mà giá thuê gần tới A$40/day, còn GPS thì nó luộc gần A$18/ngày :(

Thực tình, thuê xe ở Mỹ rất ... sướng. Ra khỏi sân bay LAX đã có xe của hãng chờ sẵn, chở về nơi nhận car có vài phút. Khâu thủ tục nhận xe và trả xe cực nhanh. Đưa thẻ Visa, nhận chìa khóa, đi vòng quanh xe vài giây rồi ...lên xe, bấm GPS và lái đi. Cảm giác choáng ngợp trên đường cao tốc qua rất nhanh. Thông thường đã xinhan xin chuyển làn đều được nhường đường ngay. Đi nhiều mới thấy dân Mỹ đi cẩn thận hơn dân Úc. Hehe.

Little Habana ở Miami, thủ phủ của dân Cuba lưu vong lèo tèo vài hàng quán; chả thể so được với Little Sài gòn ở Quận Cam hay ở San Jose. Tuy vậy, món ăn Cuba cũng khá ngon và tất nhiên là không có nhiều người Việt xúm quanh những bàn cờ tướng rồi.

Tuần tới định thuê xe đi Vancouver, nhưng vé xe bus quá rẻ, khứ hồi Seattle có 48USD nên quyết định đi bus cho lành.

lanlimitless
12-05-2012, 13:27
Chúc anh đi chơi vui vẻ, em cũng sắp đi San Francisco và Seattle nên có gì mong anh chia sẽ kinh nghiệm

4em
13-05-2012, 12:25
@lanlimitless: Cả San Francisco, Seattle và Vancouver đều là places I must go before I die
Đã tới San Francisco, đang ở Seattle và đã đặt vé xe bus đi Vancouver, book khách sạn từ 14-17/5; ngoài ra còn ấp ủ 'tham vọng' đến Victoria, dù chỉ 24h.

Kinh nghiệm du lịch kể ra cũng đủ tự tin để đến bất cứ nơi nào trên thế giới vì đã từng lãng du khi một mình, lúc có đôi hoặc bầu đoàn thê tử tới nhiều thành phố, thôn quê... nhưng để chia sẻ thì cần có thời gian 'tĩnh tâm', chứ đang 'trên từng cây số' hơi ít thời gian. thông cảm nhé.

Thuê ks, nên ở downtown, tiện đi lại tham quan, ăn uống và thưởng thức cả nhịp sống về đêm; chịu khó google, sẽ kiếm được ks vừa ý, hợp ...tiền.
Nên đi theo 'hop on hop of', đến được nhiều điểm, xuống những điểm đông khách du lịch thể nào cũng ... đáng đồng tiền bát gạo.
Một số điểm ngoại vi city, nên thuê xe tự lái. chủ động và thoải mái hơn đi theo tour, tiền chi ít hơn và ...ăn ngon hơn.:))

FlyingDance
13-05-2012, 15:13
Chúc anh đi chơi vui vẻ, em cũng sắp đi San Francisco và Seattle nên có gì mong anh chia sẽ kinh nghiệm

15/7 mình về CA, khi nào bạn đi SF, ko chừng lúc đó mình bắt xe bus lên đó chơi cho vui :)

4em
19-05-2012, 13:14
Đâu là điểm nhấn trong một tháng du hành qua các thành phố Houston, San Juan, Miami, Long Beach, Irvine, Los Angeles, San Francisco, San Jose, Seattle, Vancouver, Victoria?
Thật khó trả lời, vì bất cứ nơi nào ta qua cũng để lại những kỷ niệm đẹp đẽ, đáng nhớ.
Mai đã thực sự khứ hồi, nhưng tâm trạng luyến tiếc không hề có. Tại Sao ư? Thế giới mênh mông này còn có biết bao nơi ta cần phải 'chinh phục'!

lanlimitless
30-05-2012, 15:45
Mình đã đi San Francisco, Seattle và Vancouver rồi, mai về lại NYC rồi :( Vancouver đẹp quá sức tưởng tượng =.=

FlyingDance
30-05-2012, 21:51
Mình đã đi San Francisco, Seattle và Vancouver rồi, mai về lại NYC rồi :( Vancouver đẹp quá sức tưởng tượng =.=

Viết bài chia sẻ đi bạn ơi ^^

4em
03-10-2012, 08:35
Đâu là điểm nhấn trong một tháng du hành qua các thành phố Houston, San Juan, Miami, Long Beach, Irvine, Los Angeles, San Francisco, San Jose, Seattle, Vancouver, Victoria?
Thật khó trả lời, vì bất cứ nơi nào ta qua cũng để lại những kỷ niệm đẹp đẽ, đáng nhớ.
Mai đã thực sự khứ hồi, nhưng tâm trạng luyến tiếc không hề có. Tại Sao ư? Thế giới mênh mông này còn có biết bao nơi ta cần phải 'chinh phục'!
4 năm trước đến Mỹ đúng vào dịp bầu cử và chứng kiến anh Obama trúng cử.
Đến Mỹ lần này, bầu cử đã xong. Hy vọng TT Mỹ vẫn ... y nguyên.
Lần đầu đến Mỹ tiếc hùi hụi vì đi ngang qua bảo tàng " gián điệp" mà không vào xem có đc Ẩn nhà mình không. Lần thứ tư đến Mỹ vào cuối nam này dứt khoát phải 'sửa chữa' sai lầm đó.
" Washington
buổi hoàng hôn
Ôi những linh hồn
còn mất
Hãy cháy lên, cháy lên
sự thật"

Có một sự thật đang thành hình: America, miền đất hứa lại ... ghé thăm.

4em
24-10-2012, 07:23
Trong cuộc đời, không phải ai cũng nghĩ và có cơ hội để cùng con đi đây đi đó cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho con trưởng thành, hạnh phúc.

Khi con tôi hơn 10 tuổi, dù cảnh nhà còn khá chật vật, chúng tôi cân nhắc rồi 'dũng cảm' quyết định đi Đức, Pháp; nhớ khi đó đắn đo mãi mới quyết định vào Walt Disney( mà cho đến mấy hôm trước vẫn còn xuýt xoa, vé đắt). Nhưng đó là những quyết định đúng đắn.

Lần này, chúng tôi lại có thêm quyết định 'dũng cảm' khác, đưa con mình du lịch "miền đất hứa", hy vọng có thêm những kỷ niệm đẹp và niềm hứng khởi khi đến Mỹ. Lịch trình đã được chính con tôi thay đổi trở nên đặc kín:
AMERICA 21/11- 21/12

21/11 MEL- San Francisco 4days 
24/11  SAN FR -SEATTLE        5 days
 29/11 SEA- VANCOUVER4days                     
2/12  VAN-SEA  4days                                           
6/12  SEA- PORTLAND 4days                       
9/12 PORTLAND - NEW YORK 5days    
13/12 NEW YORK - WASHINGTON DC 3days  
16/12 WASHINGTON - LOS ANGELES 3 Days
19/12 LAX-SFO-MEL 21/12

Đấy cũng chính là "thành quả" của ý nghĩ : Tất cả cho con, vì con và của con thật sự (chứ không như khẩu hiệu suông "của dân, do dân và vì dân. Hehe!)
Tiền còn có thể kiếm được nhưng tuổi thơ sẽ qua đi và chỉ còn ký ức ở lại. Các kỉ niệm đẹp sẽ chắp cánh cho những ước mơ đẹp và sẽ luôn góp phần tạo động lực thúc đẩy thực hiện những ước mơ đó. Phải vậy không các ... phượt?

(Tôi bỗng nhớ một kỷ niệm vài năm trước. Khi đặt chân đến bên Berlin Wall , sau khi chăm chú nghe hướng dẫn viên du lịch kể về quá trình hình thành và phá bỏ bức tường Berlin với bao nhiêu nghịch lý, cô bé bực dọc thốt lên: “Tại sao trước đây con không biết một tý gì về bức tường này nhỉ? Con sẽ làm chính trị!” Mẹ cô mỉm cười: Không ai có thể biết hết mọi sự kiện của lịch sử, nhưng nếu luôn nuôi dưỡng lòng ham hiểu biết, con người ta sẽ lớn lên nhiều và khi đó họ mới có thể quyết định có nên làm chính trị hay sẽ chọn cho mình một con đường khác...

Tôi nói thêm, bức tường ngăn cách Đông - Tây Đức cuối cùng đã bị phá đi, nhưng nhiều khi, những bức tường vô hình ngăn cách con người lại tồn tại lâu hơn và nhiều khi có người lại tự dựng những bức tường cho chính mình, tự ngăn cản tầm hiểu biết của mình. Tôi đã kể cho con về chặng đường của một người lính binh nhì quả cảm trong thế chiến thứ nhất, với ý chí phi thường, cộng với tài năng và sự ham học hỏi, đã trở thành Quốc trưởng đế chế Đức hùng mạnh. Ông ta đã phát động thế chiến lần hai ra sao rồi cuối cùng chết bởi tham vọng chính trị ngông cuồng, vô nhân tính như thế nào... Chính khách, ngươì làm chính trị bao giờ cũng cần có tâm và trí tuệ.

Con tôi ghi ngay vào sổ tay một dòng chữ được viết bắng tiếng Anh và tiếng Đức trên mảng tường còn sót lại:
"Many small people who in many small places do many small things can change the face of the world"
"Viele kleine Leute die in vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun können das Gesicht der Welt verändern"
Nhiều người nhỏ bé ở những vị trí nhỏ bé làm những việc nhỏ bé có thể làm thay đổi bộ mặt thế giới

Là phượt thủ, chỉ viết vu vơ, nhỏ bé. Thế thôi).

Audioman71
24-10-2012, 08:25
4 năm trước đến Mỹ đúng vào dịp bầu cử và chứng kiến anh Obama trúng cử.
Đến Mỹ lần này, bầu cử đã xong. Hy vọng TT Mỹ vẫn ... y nguyên.
Lần đầu đến Mỹ tiếc hùi hụi vì đi ngang qua bảo tàng " gián điệp" mà không vào xem có đc Ẩn nhà mình không. Lần thứ tư đến Mỹ vào cuối nam này dứt khoát phải 'sửa chữa' sai lầm đó.
" Washington
buổi hoàng hôn
Ôi những linh hồn
còn mất
Hãy cháy lên, cháy lên
sự thật"

Có một sự thật đang thành hình: America, miền đất hứa lại ... ghé thăm.

Vẫn khoái anh Obama... hy vọng năm tới anh lại làm !

babycookies
26-10-2012, 23:19
Thường khi ở NY, mình nên ở đâu a, em muốn đến đó vào đêm giao thừa, nhưng chỗ ở nào cũng mắc quá,e chỉ là sinh vien, hic mọi người có ai chỉ em chỗ nào ở thì hợp lí không, e cảm on a

RanTanPlan
28-11-2012, 11:08
Ở NY cứ lang thang là hay rồi mà babycookies, năm ngoái tớ ở đó 1 tháng, toàn đi tìm mấy tiệm sách và đồ trưng bày cũ, loanh quanh chỗ giao đường 28,29 và 6th Ave ý.

mayka89
12-12-2012, 11:39
ôi mình cũng mún được đi America, nhưng xin visa hơi khó nhỉ:(

nguyenvnman
24-10-2014, 02:19
Bọn cho thuê xe nó lừa bác đấy, chứ hiện nay các loại xe cho thuê đều có màn hình GPS bác cứ liên hệ thuê xe ở ngat sân bay khi mình đến

nguyenvnman
24-10-2014, 02:30
Khi đến NY nếu bạn muốn tìm chỗ ở rẻ, mình xin chỉ cho bạn một cách sau:
1- bạn vào khu China Town ở khu này có nhiều tiệm cơm gà do người Việt (tàu chợ lớn làm chủ)
2- sau khi order 1 dĩa cơm gà hoặc thịt quay (giá cũng mềm $ 6,59)
3- trong khi ăn bạn có thể hỏi share phòng với người làm trong quán giá rất rẻ vì đều là người Việt cả, tha hồ nói tiếng Việt không phải cong lưỡi xì xồ tiếng Mỹ mỏi cả mồm
Chúc bạn vui trong chuyến di của mình