PDA

View Full Version : Giúp em làm thế nào trốn khỏi cơ quan để phượt?



thoasapa
06-07-2009, 12:21
Em tan nát cả trái tim khi sếp ra lệnh giới nghiêm trong 60 ngày đêmX(! Em phải làm việc tại cơ quan ít nhất 12 giờ/ngày và cả 7 ngày trong tuần! Các bác cao nhân xin chỉ giáo cho e vài chiêu để được giãy ra khỏi chuyện khủng khiếp này kẻo không được đi đâu thì em... ngừng thở mất:(. Đúng mùa máu me lượt phượt thía này, sếp đúng là đáng bị:T:Dam:gun

Babel
06-07-2009, 12:29
Cho một nhát là đi được thôi.
Gì mà khiếp thế nhỉ ???

Walkman
06-07-2009, 12:33
Vác lựu đến chôn ở Công ty rồi nặc danh gọi điện cho CIA.

thoasapa
06-07-2009, 12:35
Cho một nhát là đi được thôi.
Gì mà khiếp thế nhỉ ???

Theo bác Babel thì em cho ai một nhát gì thì đi được luôn ạ? Tí em làm luôn vì nhân tiện phải ăn tại chỗ làm không được về nhà, cú lắm!

barandom
06-07-2009, 12:38
Nhưng mà ít ra thì bạn Thoa cũng phải cho mọi người biết công việc của bạn là cái gì thì mới có người nghỉ ra cách giúp bạn chớ.:D

sami
06-07-2009, 12:52
Ít ra thì sếp bạn cũng đang sử dụng lao động sai luật (12h/ngày), 60 ngày liên tục. Bạn có thể khởi kiện nếu muốn mà. Hãy tìm số điện thoại của Sở lao động thương binh xã hội nơi cơ quan bạn tọa lạc để được trợ giúp.
Thân

LinhEvil
06-07-2009, 12:55
Nếu là làm project vào lúc cao điểm và bạn là key person thì phải commit cho công việc cũng là bt thôi

Nếu chỉ có 60 ngày ko được đi Phượt thì cũng có gì là khủng khiếp đâu. Tớ chắc chắn nhiều Phượt gia cũng 2 - 3 tháng đi 1 chuyến chứ mấy

Dành thời gian làm tốt c/v xong nghỉ 1 chuyến dài hơi lúc đấy lại thấy P có ý nghĩa hơn nhiều

Babel
06-07-2009, 13:27
Theo bác Babel thì em cho ai một nhát gì thì đi được luôn ạ? Tí em làm luôn vì nhân tiện phải ăn tại chỗ làm không được về nhà, cú lắm!

Hí hí ... tuỳ bạn thôi =))

Walkman
06-07-2009, 13:39
Ít ra thì sếp bạn cũng đang sử dụng lao động sai luật (12h/ngày), 60 ngày liên tục. Bạn có thể khởi kiện nếu muốn mà. Hãy tìm số điện thoại của Sở lao động thương binh xã hội nơi cơ quan bạn tọa lạc để được trợ giúp.(wait)
Thân
Sở Lao động thương binh Hà Nội: 75 Nguyễn Chí Thanh, Sdt: 04.3835.8868


Cho một nhát là đi được thôi.
Gì mà khiếp thế nhỉ ???
Cửa hàng số 02, Hàng Rèn, Hà Nội: 04.33357504. Chuyên bán và rèn các loại dao kéo :Dam

Good Trap!

thoasapa
06-07-2009, 15:41
Nhưng mà ít ra thì bạn Thoa cũng phải cho mọi người biết công việc của bạn là cái gì thì mới có người nghỉ ra cách giúp bạn chớ.:D

E sẽ nói riêng với bác thôi nhá! Nhỡ mà bị lộ thân phận tên sếp nó biết lại "đì" em dài lâu là em hết cơ hội đi chơi.:D
@walkman: bác hay xem phim hành động hay sao í, em thì bé tí tẹo chắc ko đủ dũng cảm cầm máy thứ "vũ khí" ấy đâu, bầy cho em cách khác đi (hiểm độc vào!). Hí hí...

hoaxoantrang
06-07-2009, 15:53
E sẽ nói riêng với bác thôi nhá! Nhỡ mà bị lộ thân phận tên sếp nó biết lại "đì" em dài lâu là em hết cơ hội đi chơi.:D
@walkman: bác hay xem phim hành động hay sao í, em thì bé tí tẹo chắc ko đủ dũng cảm cầm máy thứ "vũ khí" ấy đâu, bầy cho em cách khác đi (hiểm độc vào!). Hí hí...

Uầy, việc gì phải thế các bác nhẩy .Tiến độ làm việc của bác là 12h/ngày liên tục 60 ngày thì chắc chắn bác @thoasapa phải là "key person " roài .
Theo em thì bác cứ chơi chiêu cuốn theo chiều gió í , là bác cứ ra "IU sách " nhiều vào , nào là :
- Ứ, em không làm được ở đây đâu .Iem là iem phải chui vào khách sạn nào ở ...Sapa hay Đà Lạt ở 1 mình 1 bóng, có nối mạng (để vào phượt) , thì iem mới làm được
- Mấy lại, làm việc thế lày mà 1 ngày em không được ai đó chở đi 1 vòng ngắm cảnh ngắm hoa là iem ...chít mất .
-Đấy, sếp xem xem thế lào chứ kẻo không, tóc trên đầu em nó xoăn tít thì liệu mà sếp cho tiền iem đi . .... duỗi tóc
nhá nhá :Dam:Dam
=))
(fun)

Walkman
06-07-2009, 16:53
Em đoán Bác này chuẩn bị đi chấm thi ĐH hay sao í:dien, nghe bí mật kinh.
Em vừa thi xong, nếu được, cho em nhờ vả tí nếu Bác gặp bài em:D

tichuot
06-07-2009, 20:21
Với tớ thì cách giải quyết ổn nhất là nghỉ làm chổ đó để đi phượt, phượt xong rồi lại tìm việc khác làm.

Chán rồi nghỉ đi tiếp, đi về làm tiếp.

Tớ làm vậy đó, bạn có dám không??? :LL

LinhEvil
06-07-2009, 20:36
Với tớ thì cách giải quyết ổn nhất là nghỉ làm chổ đó để đi phượt, phượt xong rồi lại tìm việc khác làm.

Chán rồi nghỉ đi tiếp, đi về làm tiếp.

Tớ làm vậy đó, bạn có dám không??? :LL

Lập Fan Club của bạn Body đi, bạn Body làm vậy hoài =))

Kiara
07-07-2009, 09:55
Phá đời sếp, đưa sếp vào đời phượt.

Bài của chị đấy, Thoasapa ợ. (NT)

Và bây giờ mình chả muốn đi lại cứ rủ mình đi mới đau chứ.

ollo
07-07-2009, 10:08
E sẽ nói riêng với bác thôi nhá! Nhỡ mà bị lộ thân phận tên sếp nó biết lại "đì" em dài lâu là em hết cơ hội đi chơi.:D
@walkman: bác hay xem phim hành động hay sao í, em thì bé tí tẹo chắc ko đủ dũng cảm cầm máy thứ "vũ khí" ấy đâu, bầy cho em cách khác đi (hiểm độc vào!). Hí hí...
Trong mọi thời thì "vũ khí" nguy hiểm nhất là " mỹ nhân kế" :L

thoasapa
07-07-2009, 12:15
Ý kiến hay nhất là "mỹ nhân kế", nhưng mà em đã dùng nó rồi lại không hiệu quả vì...sếp quay ra "yêu" mình quá nên càng không cho đi đâu! Hic,đúng là đen đời các bác ạ:D. Giá mà có phép "ve sầu thoát xác" thì em sướng!!!

thoasapa
07-07-2009, 12:25
Em đoán Bác này chuẩn bị đi chấm thi ĐH hay sao í:dien, nghe bí mật kinh.
Em vừa thi xong, nếu được, cho em nhờ vả tí nếu Bác gặp bài em:D

Ui, mình ko phải là nhân vật quan trọng thế đâu. Bình thường lắm í! Thật ra thì mình sống tại Sa Pa luôn, có thời gian rảnh là mình lại lôi xe ra đi loanh quanh chụp ảnh, thích lắm! Giờ hận nỗi ko thể làm việc ấy vì phải làm việc từ "mờ sáng" đến "đêm mờ mắt" mới được nghỉ (mà cũng không chắc là được nghỉ thật sự) - công việc của mình có lẽ nói ra thì chị Kiara chị sẽ hiểu nhiều nhất đới;)

Kiara
07-07-2009, 12:35
Hờ hờ, thế nên dạo này toàn phượt mồm.

Các min, mod thông cảm để chị em spam giải stress tí.

thoasapa
13-07-2009, 11:06
=)) sếp của em nó thik nghỉ nó vẫn...cứ nghỉ dù chính nó là đứa phát động giới nghiêm 60 ngày đêm. Ức quá cơ các bác ạ! Thía là em lăn ra ốm, nghỉ 1 tuần đi dưỡng bệnh vậy. Em nên đi nghỉ ở đâu bây giờ nhỉ. Hí hí:D

smallgrass
08-08-2009, 00:10
Zời ạ, Bác mới bị nhốt có 60 ngày mà đã la toáng, hix khối người 1 năm chỉ 14 ngày phép đấy.

Được voi thì cưa ngà đem bán đi, hoặc nhổ lông cho trai gái đan nhẫn tặng nhau, đừng vòi thêm 2 Bà Trưng khổ lắm Bác ạ.Gắng nhé, sau 60 ngày lại Phượt phà phà í.

phuoclc
19-08-2009, 10:35
Cúm H1N1 đấy. giờ vào cty cứ thỉnh thoảng hoa vài ba tiếng. lúc nào có sếp thấy ấy. thêm vài câu ...nóng sốt. k chừng sếp cho nghỉ 1 tuấn mà không cần xin phép luôn ấy chứ . ehehhe

Viet2a
19-08-2009, 10:57
E sẽ nói riêng với bác thôi nhá! Nhỡ mà bị lộ thân phận tên sếp nó biết lại "đì" em dài lâu là em hết cơ hội đi chơi.:D
@walkman: bác hay xem phim hành động hay sao í, em thì bé tí tẹo chắc ko đủ dũng cảm cầm máy thứ "vũ khí" ấy đâu, bầy cho em cách khác đi (hiểm độc vào!). Hí hí...
Xời nếu thích đi chơi thì bỏ làm, mà muốn đi chơi thì phải làm, để có tiền đi chơi tùy bác chọn, còn máu nữa như em nè, thấy thằng sếp mà vớ vẩn em đấm cho phát vào mồm rồi em bỏ việc đi làm xe ôm ngày nào cũng được đi chơi, được lượn lờ nếu ai muốn đi chơi xa cứ gọi em làm xe ôm đưa đi luônnnnnnnnn.heee(beer)

FBI
20-08-2009, 10:06
Theo thông tin vừa nhận được, Sếp của bạn Thoasapa đã được loan báo về sự tồn tại của phuot.com.

Các kịch bản đã được nhóm của chúng tôi trù liệu:

1. Phuot.com thêm một Member. Kịch bản của nhà chị Kiara được lên sàn diễn một lần nữa. (nhớ theo dõi và thu phí bản quyền nghe chị Kiara)

2. Phuot.com tổ chức một chiến dịch giúp đỡ thành viên tìm việc mới.

thoasapa
20-08-2009, 15:44
=)) Chết cười! Thật ra, tớ có mấy sếp liền cơ! Thía mưới khó oánh gục, còn tay sếp nào mà biết trang này tớ cá là chỉ vào dập dòm rồi..."phắn" luôn vì có biết "phượt" là lavie như nhà mình đâu mà:LL! Kịch bản nhà chị Kiara là có 102 làm gì lặp lại với tớ được. Nhưng xin chân thành cảm ơn mọi người trên 4r nếu có kế hoạch tìm việc làm giúp member. :D

dalyhuong
28-08-2009, 23:37
Hic, alo alo alo!!!!!!!!!!!!!!!!
Có bác nào có cách gì giúp em thoát khỏi vòng tay của baba và mama để đi du hí 1 chuyến cho khuây khỏa đầu óc ko vậy? Em tính du hí vào khoảng cuối tháng 9 này, nhưng bố mẹ hok cho đi, còn la um sùm. Mà có đi thì cũng chỉ giới hạn ở những tính có người thân ở thôi. Chẳng hạn là Đà Lạt, và em đã chọn nó. Em lớn roài, mà tình hình như thế này thì chắc cả đời em đừng mong có dịp đc "phượt" với các bác

barandom
29-08-2009, 00:31
Hic, alo alo alo!!!!!!!!!!!!!!!!
Có bác nào có cách gì giúp em thoát khỏi vòng tay của baba và mama để đi du hí 1 chuyến cho khuây khỏa đầu óc ko vậy? Em tính du hí vào khoảng cuối tháng 9 này, nhưng bố mẹ hok cho đi, còn la um sùm. Mà có đi thì cũng chỉ giới hạn ở những tính có người thân ở thôi. Chẳng hạn là Đà Lạt, và em đã chọn nó. Em lớn roài, mà tình hình như thế này thì chắc cả đời em đừng mong có dịp đc "phượt" với các bác

Khéo lo chuyện nhảm, kiếm một cô vợ (hoặc ông chồng) có máu phượt như mình thì tha hồ mà đi , lo gì .

dalyhuong
29-08-2009, 17:12
Hic, còn cánh nào hok vậy caca, cách này baba mama em nghĩ ra chứ ai. Lỡ chẳng may, ai đó hok có máu phượt như em thì khổ.
Tuổi trẻ ,vùng vẫy cho đã chứ. cách trên thì cũng như con chim đổi chủ lồng thôi.

Mr Stone
22-10-2010, 10:59
Hic, còn cánh nào hok vậy caca, cách này baba mama em nghĩ ra chứ ai. Lỡ chẳng may, ai đó hok có máu phượt như em thì khổ.
Tuổi trẻ ,vùng vẫy cho đã chứ. cách trên thì cũng như con chim đổi chủ lồng thôi.

Thế thì cứ "đâm đầu" vào đi phượt đi, treo luôn cái biển báo tìm ox lun + chỉ tiêu, nếu gặp đc như văn ý là okie duyệt liền. :))
một mũi tên trúng 2 đích, vừa đc chồng, vừa được P. rùi sau đó cứ là song kiếm hợp bích, 1 năm sau thì tam kiếm hợp bích chẳng hạn. =))
(c) (BB)

caduoi
23-10-2010, 15:38
Em cũng đang chán lắm cơ. Năm chỉ có 15 ngày phép, dù công việc không bắt lên cty hằng ngày nhưng cũng chẳng thể đi đâu xa. Hận. Cách tốt nhất mà em có thể nghĩ ra là làm một thời gian rồi nghỉ mịe chỗ đó, đi chơi cho sướng rồi về lại kiếm chỗ khác làm, không kiếm ra chỗ khác thì tự mở hàng mà làm luôn. Chẳng sợ đứa nào. Cùng kiiệt lắm thì chờ chồng nuôi hộ vậy...Hi vọng nó không càm ràm :)). Chứ với người bình thường có giải thích khản cả họng họ cũng không hiểu cái đam mê này của mình để thông cảm đâu ạ. Không phải ai cũng có máu "phượt" sẵn trong người. hic

phudu
24-10-2010, 23:36
Không phải ai cũng có máu "phượt" sẵn trong người. hic
He he, hãy fượt với cả hoàn cảnh ;)