PDA

View Full Version : Tìm về nơi cửa Phật- Chuyến hành trình của những kẻ “ế” nhà HTPH



nhoceddy
15-04-2012, 23:40
Những kẻ “Ế” bao giờ cũng vậy, luôn tìm cho mình những lí do để biện minh cho cái sự ế của mình. Đứa thì vùi mình trong giấc ngủ mộng mị của những ngày nghỉ. Đứa khác lại giết thời gian hàng giờ trên facebook, trên Phượt hoặc trên bất cứ diễn đàn nào để thỏa mãn cơn khát tình của một kẻ cô đơn. Cũng có đứa thì phiêu bồng với những cuộc vui bất tận quên tháng ngày. Riêng những kẻ ế của HTPH, khi đã hết những lý do để biện minh cho mình thì chúng lũ lượt rủ nhau, tìm về nơi cửa phật!

7h50, Langtusau, kẻ luôn đúng hẹn đã có mặt đầu tiên tại BigC Thăng Long. Vẫn cái ba lô to nặng ngang với người, hắn hì hụi đổ ập vào vỉa hè và không quên nhấc máy điện thoại lên í éo: “Em đi chưa? Anh có mặt tại BigC rồi nhé!” Hắn được mật báo ngay, có đồng chí DinhLuu nhập đoàn vào sáng nay anh nhé! Okie, hắn ung dung chờ đợi. Hôm nay về cửa phật, hắn tử tế lắm. Áo sơ mi, quần âu và giày đen. Mỗi tội, nhìn cái dáng vẻ của hắn chắc chẳng sư thầy nào dám nhận hắn làm đồ đệ? Hắn béo. Béo đến nỗi hắn có thể tự hào khoe khoang với bàn dân thiên hạ, bé nhà anh được ba tháng rồi mà mãi chửa ra đây này! Hô hô… niềm tự hào của hắn vì vòng hai quá khổ thật đáng ngưỡng mộ nhưng cũng thật tủi thân cho kẻ nào trót làm ôm của hắn!!!

Một cú điện thoại nữa réo lên khi nó đang mua hai chục chiếc bánh mì cho bữa trưa. Của Bby. Em đến rồi chị ah. Chị đứng ở đâu đấy! Ờ… chị đang đi. Em liên hệ với anh Langtusau ngay nhé! Kể nó cũng tệ, trời bắt đầu vào cái nắng đầu hạ, oi ả lắm, thế mà thực đơn của nó lại bắt những kẻ ế phải ăn bánh mì đen khô khốc và chỉ được uống nước lọc. Nhưng những kẻ ế bắt đầu đi tu mà, phải tập ăn chay dần đi chứ! Thế là 2 ổ bánh mì theo nó về cửa phật.

8h20, nó phóng như điên trên đường đi đón ôm của mình. Một ôm mới toanh. Chỉ kịp biết tên và số phone từ facebook vào 1h đêm hôm trước. Cái lão ôm vô cớ, chỉ định chém tí thôi chứ chẳng muốn đi đâu, vì hắn cố thanh minh, mình có ế đâu mà nhập hội chứ? Nhưng cái miệng đã nhanh hơn ý nghĩ của hắn nên hắn ơi, hắn bị hớ rùi nhé! Nào, cắn răng im lặng mà lè ra số điện thoại thế chấp đi. Hẹn hò nhau đến thế. Dặn dò nhau là thế, mà cái lão ôm ấy cũng tệ. Tới nơi gọi, hắn vẫn giọng ngái ngủ, tớ giờ mới dậy đây. Ô hô… Cục tức đang dồn lên cổ họng nhưng nó vẫn phải dịu dàng lắm, “ờ dậy đi, tớ đến nơi rồi nhé.” Và công cuộc chờ đợi cứ kéo dài như vô tận. Những cuộc điện thoại không dám nghe. Im lặng. Nhẫn nại. Và đợi ôm mòn mỏi! Hắn trang điểm suốt 30 phút các bạn ạ! Có lẽ hắn mong lắm cái sự chu đáo của mình sẽ được Phật chứng giám nhiều hơn, độ lượng nhiều hơn…

9h, 5 kẻ ế của HTPH xuất phát khỏi BigC trong cái đói cồn cào của Langtusau, của DinhLuu, Bby và của nó. Còn lão ôm GiangNamNguyen kia ư? Hắn mới tỉnh thì làm sao đã đói???

chAnchAn
16-04-2012, 08:45
Sắp thành nhà văn rồi chị ơi, may mà e k bị cho vào cái list đen của c @@

niutycun
16-04-2012, 08:53
Chị viết như kiểu nhà văn ấy nhỉ :)).

tqnam
16-04-2012, 10:10
ủa nang nhà ta có tài thật, bây giờ mới biết

ooohmygod
16-04-2012, 12:50
Đọc văn nhoceddy hay quá.mình thấy như đc sống lại thời hs khi ngày ngày chờ đợi thần tượng cùng lớp tặng cho n mẩu truyện ngắn ma cô ằy tự tay viết cho mình vậy.hí hí

nhoceddy
16-04-2012, 19:18
Sắp thành nhà văn rồi chị ơi, may mà e k bị cho vào cái list đen của c @@

Em ơi mới bắt đầu đi thui mà. Thế nào cũng có tên em trong danh sách nhớ! hihi...


Đọc văn nhoceddy hay quá.mình thấy như đc sống lại thời hs khi ngày ngày chờ đợi thần tượng cùng lớp tặng cho n mẩu truyện ngắn ma cô ằy tự tay viết cho mình vậy.hí hí

Ơ ooohmygod được tặng truyện rùi cơ ah. Sướng nhở???

MUHSK
16-04-2012, 19:38
@ eddy

Tại hạ lấy làm ngưỡng mộ cô nương. :help, xin cô nương post ít ảnh của mấy "đứa" ế và kẻ " không vợ mà chửa" kia để giang hồ oánh giá.

nikio
16-04-2012, 20:59
Nhanh nhanh Edy , bàn dân thiên hạ mà "oanh' gia' " thì vụ này cũng to như kiểu: "Chiềng làng chiềng chịa, con gái Phú Ông chưa chồng đã.." hồi xưa ấy chứ !!!Ke ke

langtusau0985
16-04-2012, 22:32
Dạ thôi công việc nặng nhọc này thì để cháu tự xử ạ nhìn cái này cháu nhớ lại thời cởi chuồng tắm sông ngày xưa ạ
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC5559.jpg
ba cô gái ngội tựa cửa chùa cầu mong sao lấy được chồng hehe
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC5568.jpg

langtusau0985
16-04-2012, 22:35
Còn nữa ạ xe đạp ơi đã sang vành còn đâu
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC5552.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC5549.jpg

nhoceddy
16-04-2012, 22:37
@ eddy

Tại hạ lấy làm ngưỡng mộ cô nương. :help, xin cô nương post ít ảnh của mấy "đứa" ế và kẻ " không vợ mà chửa" kia để giang hồ oánh giá.

Em cũng muốn up vài tấm ảnh để mọi người ngó nghía cho nó đỡ nhàm nhưng mà chưa up được vì lu bù với đống việc quá. Với lại hôm đó em chụp cảnh là chính ít chụp zai gái ế ỏng. Vì ế rồi thì có đăng ảnh tuyển người yêu cũng chả ăn thua bác ah!

langtusau0985
16-04-2012, 22:38
Cháu thêm chút ảnh chùa nữa các bác nhé
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC5543.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC5518.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC5522.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC5538.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC5472.jpg

langtusau0985
16-04-2012, 22:42
Còn nữa ạ đây là cảnh mum mì
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC5480.jpg
còn đây là cac girl tung tảy ạ
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC5455.jpghttps://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC5454.jpg
còn nhà cháu đây ạ
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC5463.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC5462.jpg

nhoceddy
16-04-2012, 22:42
Anh Sầu ơi cái ảnh tắm sông thích thế nhở??/ Với lại cái cận cảnh hoa nhỏ trên đỉnh núi nữa. Chẳng biết tên gọi của hoa đó là gì?

langtusau0985
16-04-2012, 22:45
Cô gái và hoa
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC5410.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC5453.jpghttps://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC5421.jpghttps://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC5507.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC5523.jpg

nhoceddy
16-04-2012, 22:52
Đầu cầu bên kia, chanchan đang đợi sẵn với nhiều thực đơn cần thiết cho một chuyến đi: Nước, hoa quả và cả cây giò lụa. Ấy, lại ăn cả giò lụa ah, chúng mình nói khẽ thôi kẻo Phật buồn lòng nhé! 9h30, tqnam, chanchan và bố con bác WorldWhile nghe chừng sốt ruột lắm. Chẳng hiểu 5 cái đứa kia sao cứ bò mãi trên Đại lộ Thăng long thế nhỉ? Và những câu chuyện vào ra, những cột mốc ven đường cứ lùi lại phía sau để con đê Song Phương đã lồ lộ ngay trước mắt. (Tiếc là đoạn này không vác máy ra để chộp kịp vì đang lo mọi chờ lâu quá)

Khuất sau cái đường phố ồn ào, năm kẻ ế rẽ vào con đường làng để thấy bình yên quá. Im lặng với cỏ cây và đồng ruộng, mắt mỗi kẻ mải ngước về một phía. Ai đó nhắc, gọi điện đi em ơi, nó mới hết lơ đễnh để bắt đầu bấm số. Đầu dây bên kia ới lại: “Đợi bố con anh 5 phút!” Khuôn mặt nó giãn ra, nó sắp được gặp bé Q rồi. Lần này thì nó đã nhét sẵn trong ba lô của mình vài bộ đĩa về phim hoạt hình, truyện cổ tích và những bài hát tiếng anh thiếu nhi vui nhộn. Bao giờ cũng thế, nó làm thân với trẻ con nhanh hơn là người lớn. Nó thích nựng trẻ con và cũng thích trẻ con nựng lại nó. Có thể đó là cái khao khát của một kẻ bị “đói da” nên thích được vuốt ve, cưng nựng như có lần nó đã đọc ở trang nào đó của cuốn Mười vạn câu hỏi vì sao. Nhưng gã béo thì lên giọng phán, kiểu này là muốn lấy chồng rồi em ơi! Ừ nhỉ, cũng có thể lắm chứ. Nhưng hỡi ôi, khi đôi chân vẫn còn khao khát thì muôn nẻo đường tình vẫn như còn dài lắm. Cũng giống như trẻ con hồn nhiên lắm. Mắt trẻ con sáng lắm…

(Gặp bố con nhà bác WW cũng không kịp chụp ảnh. Bác ấy đang vội đi có việc. Nhưng bù lại tối hôm đó đã buôn với Như Quỳnh 13 phút qua điện thoại rùi nh!)

Tạm biệt bố con bác WW, năm kẻ ế bắt đầu lên đường về làng nghề Sơn Đồng- nơi nổi tiếng với đồ thờ, tượng phật. Âu đó cũng là một hành trình đúng khi về nơi cửa Phật. Bởi những kẻ chưa bao giờ biết nguồn gốc của những bức tượng Phật thì giờ đây, chút thời gian ngắn ngủi cũng giúp nó được mắt thấy tai nghe. Và hơn hết, đó cũng là chặng dừng chân để những kẻ ế có thời gian nhồi nhét gói xôi xéo, bánh mỳ hay bất kì thứ gì có được vào bụng cho một bữa sáng muộn.

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/IMG_0003-2.jpg

Và cũng học đòi sơn tượng ah:

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/IMG_0005-1.jpg

Khi đã no nê, những khuôn mặt cũng trở nên tươi tắn. Nhấp thứ nước có màu đỏ sậm, thoang thoảng mùi râu ngô và ngòn ngọt như nước quả La Hán, kẻ nào kẻ nấy cũng gật đầu hả hê mặc cho chủ nhà buông một câu cụt lủn khi được hỏi, nước gì đây anh? Nước uống được! Ừ thì cũng đúng, nước bao giờ chẳng uống được. Hãy cứ uống đi và tự đặt tên cho thứ nước ấy bằng cách mà bạn cảm nhận được.

nhoceddy
16-04-2012, 23:10
Anh Langtusau vào phá đám cái sự liền mạch của e ah. A ấy up một đống ảnh lên rùi. Huhu... Ghét! Thui thì các bác cứ xem ảnh trước rùi e viết sau cũng đc nhớ!

Tanhtanh
16-04-2012, 23:43
Ế là một phong cách sống tinh tế, là một lợi thế để ủ mưu tính tế ......:))), tiếp đi eddy ơi, quả là ngưỡng mộ phong cách của cô nương, có người chuyên viên hồi ức cho hội roài ^^

Dinh Luu
17-04-2012, 23:09
Hôm trước em cũng có nghe một bài phượt trên Blog Radio số 90.
http://www.youtube.com/watch?v=T_d2CRsgqA8
Quả thật cái vụ này "anh em nhà ế" của HTPH có thể được vinh danh trên Blog radio rồi.
Cảm ơn Nhoceddy nhiều nhiều.

nhoceddy
18-04-2012, 13:23
Ế là một phong cách sống tinh tế, là một lợi thế để ủ mưu tính tế ......:))), tiếp đi eddy ơi, quả là ngưỡng mộ phong cách của cô nương, có người chuyên viên hồi ức cho hội roài ^^

Không biết anh Tanhtanh đang tính ủ mưu gì đây nhở???

namviet
18-04-2012, 20:29
Dạ thôi công việc nặng nhọc này thì để cháu tự xử ạ nhìn cái này cháu nhớ lại thời cởi chuồng tắm sông ngày xưa ạ
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC5559.jpg
ba cô gái ngội tựa cửa chùa cầu mong sao lấy được chồng hehe
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC5568.jpg

Nói thật với các mợ là nới cửa phật này rất nhiều lưu manh đấy năm ngoái em xít bị xin đểu tại đây luôn mà lại được chính quyền bảo kê mới chết tóm lại là em cạch đến già cái đất "Chùa Thầy" này

nhoceddy
19-04-2012, 18:39
Nói thật với các mợ là nới cửa phật này rất nhiều lưu manh đấy năm ngoái em xít bị xin đểu tại đây luôn mà lại được chính quyền bảo kê mới chết tóm lại là em cạch đến già cái đất "Chùa Thầy" này

Công nhận mấy chùa ở Hà Tây bị kêu ca nhiều về khoản làm du lịch như này bạn ah, đặc biệt là vào dịp lễ hội. Vì thế các bạn hãy đi vào những đợt vắng vẻ như thế này thì sẽ đỡ hơn. Bằng chứng là đội hình nhà mình đã đi về và không có bất cứ khó khăn trở ngại nào hết!

nhoceddy
19-04-2012, 18:45
Chia tay bác chủ nhà tqnam sau khi một số kẻ đã rủng rỉnh được vạt áo những quả Nhót màu vàng đỏ, hì hụi mài cho hết vỏ và ngấu nghiến ngon lành như một thứ quả của tuổi thơ mà chỉ sợ nếu không ăn nhanh thì sẽ chẳng bao giờ được thưởng thức nữa, 5 kẻ ế lại rời khỏi làng nghề Sơn Đồng để chính thức bắt đầu hành trình tìm về nơi cửa Phật.

Con đường họ đi, những bãi ngô xanh rì cứ rung rinh trước gió, cứ cao vút đầu người và cứ ấp ôm bao mái ngói. Những cây hoa dại nở bung từng cánh như đang kiêu hãnh, như đang mời gọi. Bao giờ cũng thế, hoa dại luôn thắm hơn, đẹp hơn nhờ cái vẻ tự nhiên của nó. Rồi những vạt cỏ ven đường cũng vì thế mà xanh thẫm một màu, lả lướt bay. Im lặng. Nó cá rằng, không chỉ 5 kẻ ế mà bất kì ai, nếu đã một lần đi ngang những con đường như thế cũng sẽ hoàn toàn im lặng. Im lặng để tận hưởng. Im lặng để khát khao. Và im lặng để thấy mùi quê hương đang ùa về trong ngực.

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/IMG_0017-1.jpg

Bỏ lại sau lưng những chú bò nhởn nha gặm cỏ dưới chân đê, 5 kẻ ế bắt đầu rẽ vào con đường làng, nơi có ngôi chùa Thầy nằm dưới chân núi Sài Sơn của huyện Quốc Oai. Tương truyền, ngôi chùa này là nơi tu hành và thoát xác của Thiền sư Từ Đạo Hạnh- một vị thiền sư thời nhà Lý, sau khi trả thù cho cha đã đi vân du khắp nơi để học đạo và cứu nhân độ thế rồi cuối cùng viên tịch tại chùa Thầy hay còn có tên gọi khác là núi Thầy, núi Phật Tích.

Sau khi gửi đồ, 5 kẻ ế bắt đầu rẽ phải theo con đường dẫn vào chùa. Một chiếc ao lớn, một thủy đình hay còn gọi là viên ngọc giữa miệng rồng - nơi thường diễn ra môn nghệ thuật múa rối nước vào chính hội hàng năm, một sân đình rộng và hai chiếc cầu nguyệt hai bên hiện ra lung linh huyền ảo. Cây gạo với lác đác những chùm hoa đỏ cũng uốn cành cong đổ bóng xuống mặt ao khiến cảnh chùa càng trở nên đẹp hơn, thơ mộng hơn và bước chân của những kẻ ế cũng vì thế mà nhanh hơn, hối hả hơn…

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/IMG_0021-3.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/hoagao_chuathay.jpg

ooohmygod
20-04-2012, 01:08
Đã lâu lắm rồi e xa dời những con chữ.để khi vào hồi ức của @nhoceddy lại thấy mình yêu con chữ làm sao ấy.Chẳng biết có phải tại mình ko biết chữ hay tại chữ nó chăng biết cái mệt mình,chứ thấy con chữ của eddy hiện ra từng nào là cảm xuc lại dâng lên tới đó,cứ chạy theo những con chữ,những dong suy nghi lại thấy miền quê sao mà đẹp thế,yên bình thế...chỉ tiếc rằng mình không đủ ngôn từ mượt mà để diễn đạt những cảm xúc đo.
Cám ơn eddy nhiều lắm!

nhoceddy
20-04-2012, 18:19
https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/conglennui.jpg

Rẽ về bên phải, qua chiếc cổng mà gạch vữa đã lở đi theo thời gian, 5 kẻ ế sau khi ghi lại dấu ấn của mình tại đây thì vội vã xốc lại balô và bắt đầu leo đỉnh núi Thầy. Bên quán nhỏ, giàn hoa Ti-gôn nở hồng như vẫy gọi. Bậc thang lổn nhổn những hòn đá tảng được tráng xi măng tạo thành lối đi chắc chắn. Trên đỉnh đầu, tán của những cành cây cổ thụ rủ bóng che cho mái đầu của 5 kẻ ế khỏi thứ ánh nắng chưa rõ hình hài. Ấy là cái nắng đầu hạ, chưa đủ để chói chang, chưa đủ để gay gắt và cũng chưa đủ làm bỏng rát nhưng sự oi bức của nó, mà giống như một kẻ đang thèm khát tự do, thì cũng đủ để khiến con người ta uể oải. Bằng chứng là chỉ vài chục bậc đá thôi nhưng kẻ nào kẻ nấy cũng mồ hôi nhễ nhại, cũng phì phò thở và cũng dễ đã dừng chân đến mấy lần.

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/hoatigon.jpg

Từ bậc đá cuối cùng, nơi cánh cửa dẫn vào mọi ngả, 5 kẻ ế thả hồn mình với cảnh vật xung quanh. Kẻ ngồi im ngóng đợi. Kẻ hí hoáy tạo dáng trước ống kính đang chĩa về. Rồi lại cũng có kẻ lơ đễnh đến lạ kì. Riêng nó, bao giờ cũng thế, nó luôn bị hấp dẫn bởi những ngôi nhà cũ kĩ với nhiều cửa sổ và những viên ngói cứ nằm chồng lên nhau hình vảy cá. Nó chạy đôn chạy đáo ngắm cho kì được cái mái ngói phủ đầy lá khô và những bức tường vôi long tróc. Có thể ngôi nhà này trước đây đã từng là nơi nghỉ chân cho du khách sau khi vượt qua những bậc đá mệt nhọc, nhưng giờ đây, nó nằm im dưới những tán cây và lắng nghe tiếng bước chân ai đi về mỗi độ. Trước cửa ngôi nhà, chị hàng nước lim dim đôi mắt.

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/IMG_0038-2.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/IMG_0039-3.jpg

Ngước cái nhìn về phía xa, mọc nghiêng nghiêng trên những thềm đá tảng, cành của những cây cổ thụ tưởng chừng như khô khốc lại cứ vươn dài, cứ xoắn xít bên nhau và trên đó đang nhú lên những chồi non sau mùa ngủ đông lạnh giá. Cảnh vật đang say đắm lòng người và cứ níu mãi bước chân của những kẻ vốn chỉ biết quẩn quanh với đống giấy tờ, với khói xe, với bụi bặm và với cả những toan tính đời thường. Thế mới thấm cái nỗi đi để biết mình đang khát đến nhường nào!

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/IMG_0040-2.jpg

Trời đã quá trưa, những chiếc ba lô như nặng thêm trên vai các xế của HTPH. Thế là í ới gọi nhau, nào dao nào kéo, nào bánh mỳ 4 giò 3 dưa chuột, có tương ớt và tổng cộng 5 nghìn đồng trả trước. Thế là ai đấy cũng no nê, cũng ngả ngớn, rồi mắt lại lim dim như câu nói quen thuộc, căng da bụng lại trùng mi mắt. Cứ tưởng rằng chỉ cần tựa vào thành ghế thôi là kẻ nào kẻ nấy cũng sẽ ngủ được một giấc ngon lành. Nhưng lạ thay, GiangNamNguyen đã tách đoàn từ lúc nào và mò về với một thẻ bói trên tay làm những kẻ ế còn lại như bừng tỉnh. Xúm xít lại xem. Nào quẻ tốt. Nào công danh sự nghiệp đều thành. Nào xin gì được nấy. Nào có số đào hoa nhưng tình duyên thì chưa tới. Hô hô… thế là cái mác ế vẫn treo lơ lửng trên đầu hắn. Không tin, chàng béo Langtusau cũng hí hửng đưa tay ra và bị bàn dân thiên hạ phán, sẽ chính thức có 2 con và 1 đứa con rơi con vãi; luôn có quý nhân phù trợ nhưng đường học thì ngắn lắm con ạ!...

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/IMG_0056-2.jpg

Những câu chuyện cười đùa về bói toán rồi cũng dần khép lại để nhường chỗ cho những bước chân trèo lên đỉnh núi. Không có những bậc thang mà thay vào đó là những viên đá tảng lởm chởm, sắc nhọn và lừng lững như sẵn sàng cứa đứt đôi chân của kẻ nào yếu bóng vía. Nhưng lạ thay, mọc lên từ giữa khe nứt của những hòn đá tảng ấy lại là những thân cây xum xuê cành lá. Và ở đó cũng có loài cây dại thu hút mọi ánh nhìn khi hoa của nó phơn phớt màu đỏ gạch đang rung rinh theo gió. Từ trên đỉnh núi, phóng tầm mắt về phía xa, những cánh hoa xưa trắng bỗng trở thành đốm nhỏ li ti và nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Lại bỗng thấy nhẹ nhàng và thấy yêu những gì vốn của tự nhiên tha thiết đến nhường nào!

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/hoadai.jpg

langtusau0985
20-04-2012, 19:28
Nhà cháu cho thêm vài ảnh nữa cho vui ạ
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC5406.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC5601.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/_DSC5631.jpg

nhoceddy
24-04-2012, 18:52
Thời tiết oi bức khiến 5 kẻ ế dường như uể oải. Bỏ lại sau lưng nhiều hang động đẹp như Hang Bụt Mọc; Động Gió Lùa, Chợ Trời hay sự tích về Hang Thánh Hóa- nơi thiền sư Từ Đạo Hạnh thoát xác trở về cõi Phật; Rồi Hang Cắc Cớ với truyền thuyết một bể chứa hàng nghìn bộ xương của nghĩa quân ta mà lòng ai không thôi khắc khoải. Bởi ít nhiều truyền thuyết cũng đã ghi rằng, đây là nơi gặp gỡ và kết duyên của những kẻ trai chưa vợ, gái chưa chồng: “Gái chưa trồng trông hang Cắc Cớ/ Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy.”

Hành trình xuống núi không mấy vất vả. Song cũng có kẻ đã phải như thế này:

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/IMG_0070-2.jpg

5 kẻ ế quyết định dừng chân bên chiếc cầu Nguyệt hướng về phía ao. Chị hàng nước, có lẽ sau những buổi sáng dậy sớm chuẩn bị đồ đi bán thì giờ đây cũng gục mặt bên những hàng cau thẳng tắp dưới mái hiên chùa.

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/IMG_0065-2.jpg

Xa xa, những đứa trẻ hồn nhiên đầm mình trong nước và đang oẳn tù tì chơi trò ngụp lặn. Những tiếng cười giòn tan. Những cú quẫy nước thật mạnh. Và cả làn da chẳng bao giờ cần đến thứ thuốc gọi là kem chống nắng cứ nhấp nhô thoắt ẩn thoắt hiện trên ao nước cạnh Thủy đình. Ôi tuổi thơ ấy mới đẹp đẽ làm sao!

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/_DSC5559.jpg

Sau một hồi nghỉ ngơi thì vài kẻ ế lại tranh thủ tạo dáng:

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/IMG_0068-2.jpg

Thi thoảng lắm mới bắt gặp Dinh Luu cười như thế này trong suốt cả chuyến đi:

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/IMG_0064-1.jpg

Rời khỏi chùa Thầy, 5 kẻ ế tiếp tục qua những con đường làng đã được bê tông hóa để đến với chùa Tây Phương, ngôi chùa được xem là có những bức tượng cổ nhất, đẹp nhất và được ghi nhận là một công trình kiến trúc tôn giáo đặc sắc tiêu biểu cho mỹ thuật Việt Nam thời Hậu Lê.

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/IMG_0075-2.jpg

Men theo 329 bậc đá ong, với những gian hàng nhỏ xinh bán đồ chơi, đồ thủ công mỹ nghệ, thi thoảng nó bắt gặp lẫn trong đó là hình ảnh những cụ già bỏm bẻm nhai trầu với mẹt hàng kẹo lạc, kẹo dồi, bánh chè lam mà thấy như thân quen quá đỗi. Những gương mặt bình dị, những giọng nói lơ lớ hơi bị luyến láy trong vần điệu và cả những chiếc áo đã sờn theo mùa nắng. Đó là tất cả những hình ảnh gần gũi nhất mà nó cá rằng, bất kì ai dù có đi đâu đó thật xa thì cũng không lúc nào thôi nhớ.

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/IMG_0074-2.jpg

Trước sân chùa, tán những cây xoài cổ thụ vươn bóng che mát cho những ai đã về đến nơi cửa Phật. Không quá đỗi lạ lẫm và cũng không đến mức ngạc nhiên khi 5 kẻ ế cứ dán mắt mình vào những bức tượng Phật bằng gỗ. Nghệ thuật điêu khắc quả thật quá tuyệt vời. Những câu hỏi dần hiện lên trong suy nghĩ, tại sao cùng hiện thân là Phật nhưng lại có người to béo, người gầy còm? Tại sao vẻ mặt mỗi người cũng mỗi khác? Và tại sao các đức Phật cùng đắc đạo nhưng mỗi người lại ở một tư thế khác hẳn nhau??? Có lẽ, chỉ có thể suy diễn rằng, phải chăng, phải chăng đức Phật cũng là hiện thân của con người, cũng vẫn trầm tư suy nghĩ đến những nỗi đau quằn quại của chúng sinh mà trở nên như thế??? (Tiếc là eddy không chụp lại hình ảnh của bất kì bức tượng nào hết)

Và chuyến hành trình tìm về nơi của Phật của 5 kẻ ế nhà HTPH đã khép lại. Rời khỏi chùa Tây Phương, những câu thơ của nhà thơ Huy Cận bỗng vẳng lại bên tai:

Các vị ngồi đây trong lặng yên
Mà nghe giông bão nổi trăm miền
Như từ vực thẳm đời nhân loại
Bóng tối đùn ra trận gió đen...

...Mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau
Quay theo tám hướng hỏi trời sâu
Một câu hỏi lớn. Không lời đáp
Cho đến bây giờ mặt vẫn chau...