PDA

View Full Version : Du lịch kiểu mới - Khám phá nước Pháp qua ảnh!!



tinhtang007
15-04-2012, 22:25
Nếu có cơ hội, nơi mình muốn đến đầu tiên khi đi du lịch Châu Âu là nước Pháp, đến để thưởng thức xứ sở cổ tích Loire Valley, ngắm Paris về đêm, ngắm Tháp Eiffel, dòng sông Sense thơ mộng và Nhà thờ Đức Bà Paris cổ kính,..... mình sẽ được đắm mình trong những cung bậc cảm xúc khác nhau trên đất nước lãng mạn và hoa lệ này. Nhưng đó chỉ là ước mơ thôi vì mình được biết chi phí đi du lịch qua Pháp hơi đắt :(.
Vì vậy, mình lập topic này để thỏa ước mơ du lịch qua Pháp bằng cách xem ảnh thôi ạ. Bạn nào đã từng đi Pháp, có ảnh của Pháp post lên đây cùng nhau chia sẻ và cùng nhau du lịch nước Pháp nhé :D

NamHoangR
16-04-2012, 10:33
:D Bạn có cùng sở thích với mình. Mình cũng rất thích nước Pháp, phải gọi là thích mọi thứ, văn hóa, con người, kiến trúc và cả ngôn ngữ nữa.Cũng giống bạn mình vẫn chưa có điều kiện để du lịch nên không có những bức ảnh của cá nhân, post ảnh sưu tầm có sao không nhỉ :-)

NamHoangR
17-04-2012, 11:20
https://nikonvn.com/forum/showthread.php?t=2975 Hoàng hôn trên kinh đô Paris tráng lệ :)

kieumailc
17-04-2012, 16:11
Mình chưa từng được đến Pháp, mà chỉ được nghe qua lời kể hay hình ảnh của những người bạn.
Được sự nhất trí của một người bạn, kieumailc xin up phụ chút hình ảnh ah!
https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe136.jpg

luotgio
18-04-2012, 10:19
đúng là xem phim thấy Paris về đêm rất là đẹp và lãng mạn ! một cảnh trong phim Midnight in Paris nè mọi người
https://4.bp.blogspot.com/-MaDq0kZkdpc/T1RNslUTxSI/AAAAAAAAF68/4Jh8ECdURK0/s1600/midnight-in-paris+8.jpg

NamHoangR
18-04-2012, 10:32
hihi "Bateau Mouche" đấy. Cực kì thích dòng sông Seine này. Buổi tối mà được đi du thuyền trên đây với người yêu thì nhất rồi :)

kieumailc
18-04-2012, 10:46
[/URL]https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe673.jpg (http://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe673.jpg)
[/COLOR][/SIZE][/B]Tòa nhà bên cạnh khải hoàn môn
[B][SIZE=5][COLOR=SeaGreen]
[URL="http://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe674.jpg"]https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe674.jpg (http://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe674.jpg)

Khải Hoàn môn

kieumailc
18-04-2012, 10:49
https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe676.jpg

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe679.jpg

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe678.jpg

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe680.jpg

Khải hoàn môn

kieumailc
18-04-2012, 10:55
Europe mùa thu 2011 (http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87n_v%E1%BA%ADt_b%E1%BA%A3o_t%C3%A0ng_Lou vre)

bên ngoài cảnh quan nhà thờ đức bà - Pari -nhìn xuống dòng sông sien lúc này tình cờ bắt gặp - cảnh sát đang tập luyện lúc này trời về chiều khá lạnh -nhiệt độ bên ngoài cỡ tầm 5-6 độ C

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe973.jpg

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe978.jpg (http://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe978.jpg)

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe975.jpg (http://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe975.jpg)

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe974.jpg (http://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe974.jpg)

kieumailc
18-04-2012, 11:04
https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe044.jpg

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe045.jpg

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe046.jpg


[/B][/B][/B][/B][/................thêm ảnh

NamHoangR
18-04-2012, 18:48
@kieumailc : dòng kênh người ta là vậy. SG mình cũng có con kênh nhiêu lộc chạy dọc tp y chang mà khác nhau quá nhỉ.Nhìn cảnh cs người ta bơi dưới dòng kênh mà não lòng...

tomboy11
18-04-2012, 21:36
@kieumailc : dòng kênh người ta là vậy. SG mình cũng có con kênh nhiêu lộc chạy dọc tp y chang mà khác nhau quá nhỉ.Nhìn cảnh cs người ta bơi dưới dòng kênh mà não lòng...

ây da, bác NamHoangR ko nên so sánh kênh của nước ngoài với kênh đào ở nước ta được, nó khác xa nhau lắm mà còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau nữa. Huống hồ còn phải xét văn hoá con người mỗi nước nữa bác à, hic...

NamHoangR
19-04-2012, 01:39
Những yếu tố mà bạn nói đến nó được hình thành khi việc đã rồi. Họ làm được tại sao mình ko làm được ? :-) Chúng ta đã có cái nhìn không đúng về nó thì bây giờ chúng ta phải sữa chữa. Tp cũng đang thực hiện nhiều dự án tu bổ và nạo vẻt rồi đấy.

kieumailc
19-04-2012, 07:34
khu vực bên ngoài tháp Eiffel - Pháp 20/10/2011

[/URL][URL="http://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe737.jpg"]https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe737.jpg (http://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe737.jpg)

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe747.jpg (http://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe747.jpg)

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe738.jpg (http://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe738.jpg)

kieumailc
19-04-2012, 07:55
Europe mùa thu 2011

Hình ảnh Toàn cảnh Pari ghi lại từ tầng 3 của tòa tháp Cao 115,73 m qua góc máy của TVB - Canon EOS 500D - Ống kính 70mm - 400mm

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe787.jpg

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe786.jpg

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe785.jpg

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe784.jpg

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe783.jpg

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe782.jpg

luotgio
19-04-2012, 09:53
không biết ở đây có bạn nào xem Hugo 2011 chưa nhỉ ? Mình và người yêu xem phim đó xong là muốn đi du lịch Paris luôn . Phim này có góc quay phải nói là đẹp nhất về thành phố Paris này đó !
https://jajreviews.files.wordpress.com/2012/02/vlcsnap-2012-02-26-11h47m25s251.png
https://66.imagebam.com/download/dOnx0duR9LoBgszZSLK7Bg/17728/177278622/hugo2011e1662.png
khung cảnh có tuyết rơi nữa vô cùng đẹp và lãng mạn nhá !

kieumailc
20-04-2012, 07:41
https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe692.jpg (http://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe692.jpg)

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe694.jpg (http://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe694.jpg)

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe695.jpg (http://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe695.jpg)


https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe698.jpg (http://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe698.jpg)

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe702.jpg (http://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe702.jpg)
[/COLOR][/SIZE][/B]Đôi uyên ương trẻ Huey Douglas Pham & Thanh Trà

kieumailc
20-04-2012, 07:57
Europe mùa thu 2011 (http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87n_v%E1%BA%ADt_b%E1%BA%A3o_t%C3%A0ng_Lou vre)

bên ngoài cảnh quan nhà thờ đức bà - Pari

Ấn tượng về chim bồ câu và se sẽ nơi đây rất dạn , có thể nói nó dạn như người xem du khách là bạn chỉ cần bạn cầm mẫu bánh trên tay là làm bạn với chúng được rồi

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe970.jpg

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe969.jpg

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe967.jpg

[/URL]https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe945.jpg (http://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe945.jpg)

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe960.jpg (http://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe960.jpg)

[URL="http://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe961.jpg"]https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe961.jpg (http://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe961.jpg)

Không sử dụng màu cho toàn bộ bài viết

kieumailc
21-04-2012, 19:49
đến Pháp lần hai , nhưng đây là lần đầu tiên đi vào tham quan bên trong và có dịp ghi lại những hình ảnh cổ vật bên trong và những tác phẩm điêu khắc kiến trúc bên ngoài tòa lâu đài -Xin chia sẽ tại đây

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe1054.jpg

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe1055.jpg

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe1056.jpg

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe1057.jpg

kieumailc
21-04-2012, 19:50
https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe1077.jpg

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe1078.jpg
.....................

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe1080.jpg

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe1079.jpg

kieumailc
22-04-2012, 12:01
hình chụp ở trên là lâu đài nào thế bạn kieumaillc?

Cung điện Versailler - Pháp .

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe1132.jpg

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe1131.jpg

https://i1221.photobucket.com/albums/dd464/thienvuong_bang/chau%20au/Europe1130.jpg

kieumailc
22-04-2012, 21:11
Cung điện Versaille đẹp thật. Mà bác kieumalic ơi, cho em hỏi là bác đi Pháp thì bác đi tour hay tự đi vậy? Và cho em xin cái chi phí tổng cộng luôn. Thank bác nhiều!

Mềnh đi theo diện khách mời( đi Pháp - Thụy Sĩ)

pokemontungtang
23-04-2012, 21:28
Nghe các bác nói Paris về đêm đẹp lắm nên em tìm vài tấm hình chụp Paris lộng lẫy lung linh vào chiều tối luôn nè, đẹp tuyệt!
https://i1216.photobucket.com/albums/dd374/chuotyeugao2702/parisvedem.jpg
https://i1216.photobucket.com/albums/dd374/chuotyeugao2702/paris.jpg

kieumailc
24-04-2012, 09:18
Sao sướng vậy bạn. Hix, mai mốt có ai mới bạn thì bạn cho mình đi ké nữa nha. Hehe. Mình đang mong muốn có 1 cái học bổng ở Châu Âu để khi mà có Holiday thì tha hồ đi phượt :D

Mình đang có người bạn mời bay vào dịp hè này, bạn có bay cùng không ?

luotgio
24-04-2012, 10:44
bạn kieumailc có hình Pháp về đêm không? mình xem mấy album trong cuộc thi Bonjour France thấy Paris về đêm đẹp quá.

Đó là lý do vì sao Việt Nam mình có chương trình Paris by night hihi :D
https://farm4.static.flickr.com/3290/3121248148_5e65a1d3fd.jpg

Chitto
24-04-2012, 17:27
Một số nick mượn topic để spam bài, một số nick đã từng được xử lý.

Topic khu vực này không phải nơi để spam lung tung.

iutham
03-05-2012, 16:35
Bạn kieumailc đi Pháp rồi thích thật, không biết đến bao giờ mình mới được đi du lịch Pháp.

rainnie
03-05-2012, 21:46
Pái đẹp quá. Like like :D

langtuphieubong
03-05-2012, 23:10
Nhìn Pháp đẹp vậy muốn qua đó liền luôn, đang suy nghĩ những ngày sống bên Pháp không biết sẽ ra sao, hehe :d

remy_martin
04-05-2012, 01:41
Có một lần đến nước Pháp thơ mộng mới cảm nhận được hết vẻ lộng lẫy của thủ đô Paris hoa lệ, nơi có dòng sông Seine hiền hòa đang lãng đãng trôi xuôi ôm trọn thành phố, nơi có tháp Eiffel kiêu hãnh như một ngọn đuốc cháy bừng trong đêm ngay giữa kinh đô ánh sáng.

iutham
04-05-2012, 18:04
Đó là điều mơ ước của rất nhiều người đó bạn, mà ai đi Pháp rồi giới thiệu và đưa hình lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng hết mọi ngóc ngách của nước Pháp nhé !

langtuphieubong
04-05-2012, 19:00
mình thích mấy quảng trường rộng lớn, mát mẻ với một màu xanh cây cối và ánh nắng vàng ngập lối, cảm thấy dễ chịu vô cùng :D

NamHoangR
04-05-2012, 23:48
Có một lần đến nước Pháp thơ mộng mới cảm nhận được hết vẻ lộng lẫy của thủ đô Paris hoa lệ, nơi có dòng sông Seine hiền hòa đang lãng đãng trôi xuôi ôm trọn thành phố, nơi có tháp Eiffel kiêu hãnh như một ngọn đuốc cháy bừng trong đêm ngay giữa kinh đô ánh sáng.

:D bạn này chắc là nhà văn hả.

rainnie
05-05-2012, 00:04
mình thích mấy quảng trường rộng lớn, mát mẻ với một màu xanh cây cối và ánh nắng vàng ngập lối, cảm thấy dễ chịu vô cùng :D

Đại lộ Champs-Élysées cũng có nhiều cây xanh lắm bạn. Đi dạo ở đấy còn có thể ngắm kiến trúc cổ dọc hai bên đường nữa

iutham
05-05-2012, 09:27
Đại lộ Champs-Élysées cũng có nhiều cây xanh lắm bạn. Đi dạo ở đấy còn có thể ngắm kiến trúc cổ dọc hai bên đường nữa

Nói thật là mình chỉ để ý đến những kiến trúc nổi bật ở Pháp thôi mà khi nhắc đến Pháp là người ta nghĩ tới ngay, chứ chưa tìm hiểu về những cung đường đẹp ở Pháp.

remy_martin
05-05-2012, 09:39
:D bạn này chắc là nhà văn hả.

Trích đoạn trong một cuốn sách mà mình đã đọc qua thôi :)

langtuphieubong
05-05-2012, 16:26
Nói thật là mình chỉ để ý đến những kiến trúc nổi bật ở Pháp thôi mà khi nhắc đến Pháp là người ta nghĩ tới ngay, chứ chưa tìm hiểu về những cung đường đẹp ở Pháp.
Thử tìm hiểu đi, bạn sẽ phải ngạc nhiên vì vẻ đẹp của nó thôi :d. Ở Việt Nam mình hiếm có các công trình mang đậm kiến trúc Pháp lắm, mà nếu có thì cũng theo kiểu cổ xưa ^^

rainnie
05-05-2012, 19:09
Nói thật là mình chỉ để ý đến những kiến trúc nổi bật ở Pháp thôi mà khi nhắc đến Pháp là người ta nghĩ tới ngay, chứ chưa tìm hiểu về những cung đường đẹp ở Pháp.

Đây là một đại lộ lớn và nổi tiếng nhất của thành phố Paris đó. Nó nối hai quảng trường Concorde và Étoile và cũng là vị trí của Khải Hoàn Môn

NamHoangR
05-05-2012, 19:14
https://dantri4.vcmedia.vn/kLmtCyYGgph1lHhk1u5h/Image/2012/04/gocParis_38751.jpg
phố cổ ở Montpellier nơi mà ánh nắng mặt trời chẳng đến được, giữa trưa hè nắng gắt mà cảm thấy mát rượi. Mang cảm giác rất riêng mỗi khi trở về, thấy lòng dịu lại, cảm giác bình yên.Toulon những ngày gió Mistral thổi rung bần bật cửa sổ, đâycòn là chiều trên bến cảng với mặt trời đỏ rực như quả cầu lửa khổng lồ từ từ lặn, những đêm trăng rải ánh bạc trên mặt biển.
https://dantri4.vcmedia.vn/kLmtCyYGgph1lHhk1u5h/Image/2012/04/baotangLouvre_8399d.jpg
Bảo tàng nổi tiếng Louvre.

remy_martin
05-05-2012, 19:16
Trên bức tường Tình yêu của Paris - bức tường ghi chữ “I love you” bằng tất cả các ngôn ngữ trên thế giới, tiếng Việt được viết đầu tiên. Các bạn có nhìn thấy chữ “Anh Yêu Em” không ♥
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/577939_224437264333182_168372086606367_372668_1864 167929_n.jpg

iutham
06-05-2012, 13:35
Hồi nào giờ không biết Pháp cũng có 1 nơi lý thú như vậy, bức tường này nằm ở chỗ nào thế remy?

remy_martin
06-05-2012, 15:29
Hồi nào giờ không biết Pháp cũng có 1 nơi lý thú như vậy, bức tường này nằm ở chỗ nào thế remy?

Được đặt ở phía bắc Paris thuộc quận 18 quảng trường Abbesse và khu Jehan Rictus thuộc khu vực đồi Monmartre - nơi hò hẹn lý tưởng và lãng mạn của những đôi tình nhân, nghệ sĩ, nhà văn...

rainnie
06-05-2012, 19:07
Trên bức tường Tình yêu của Paris - bức tường ghi chữ “I love you” bằng tất cả các ngôn ngữ trên thế giới, tiếng Việt được viết đầu tiên. Các bạn có nhìn thấy chữ “Anh Yêu Em” không ♥
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/577939_224437264333182_168372086606367_372668_1864 167929_n.jpg

Việt Nam mình chơi nổi quá. Viết ngay trên cùng luôn :))

NamHoangR
06-05-2012, 20:38
Trên bức tường Tình yêu của Paris - bức tường ghi chữ “I love you” bằng tất cả các ngôn ngữ trên thế giới, tiếng Việt được viết đầu tiên. Các bạn có nhìn thấy chữ “Anh Yêu Em” không ♥
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/577939_224437264333182_168372086606367_372668_1864 167929_n.jpg
Đúng là thành phố của sự lãng mạn và tình yêu.

langtuphieubong
06-05-2012, 21:29
Nhưng mình thắc mắc là ai viết, không lẽ người Việt mình viết đầu tiên nên ghi nó trên cùng luôn hả? Ở Praha cũng có bức tường nguyện ước giống vậy lắm ^^

iutham
07-05-2012, 11:47
Nhưng mình thắc mắc là ai viết, không lẽ người Việt mình viết đầu tiên nên ghi nó trên cùng luôn hả? Ở Praha cũng có bức tường nguyện ước giống vậy lắm ^^

Chắc là khách du lịch viết, nhưng không biết có phải người Việt mình viết trước không, vì cũng có thể mình nhướng lên viết cho cao mà. Ở Pháp còn chỗ nào thú vị như thế nữa không mọi người ?

remy_martin
07-05-2012, 13:10
Nhìn nét chữ thì có thể là ng Pháp viết đó :D

NamHoangR
07-05-2012, 13:39
Nhưng mình thắc mắc là ai viết, không lẽ người Việt mình viết đầu tiên nên ghi nó trên cùng luôn hả? Ở Praha cũng có bức tường nguyện ước giống vậy lắm ^^

Nếu mình viết đầu mình sẽ không nhón ghi tuốt ở trên như thế. Mà sẽ ghi chính giữa bức tường. VN mình chắc ghi cuối thôi mà thích độc nên cố ghi tuốt lên trên đầu bức tường như thế ^^

rainnie
07-05-2012, 21:54
Nhìn nét chữ thì có thể là ng Pháp viết đó :D

Người Pháp sao mà biết viết tiếng Việt được =.=

langtuphieubong
07-05-2012, 22:12
Thôi ai viết cũng được miễn là 3 chữ "anh yêu em" bằng Tiếng Việt được ở trên đầu là vui rồi phải ko các bác ;))

iutham
08-05-2012, 10:00
Mình chia sẻ với mọi người những lâu đài nổi tiếng ở Pháp

Lâu đài Mont Saint-Michel: Lâu đài Mont Saint-Michel nằm gần hòn đảo hình nón, làm bằng đá granite ở vịnh Normandy (Pháp), được xây dựng trên mỏm đá cao hướng nhìn ra vịnh. Đầu tiên, nó là tu viện và là nơi ở của những tín đồ Thiên Chúa giáo trong những cuộc hành hương. Ngày nay, Mont- Saint Michel là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của nước Pháp.

Lâu đài mang ý nghĩa lịch sử nhưng cũng đậm chất lãng mạn với những con đường đá cổ kính, điểm đến tuyệt vời để ngắm nhìn hoàng hôn lãng mạn, bãi biển dài 100 km. Đến đây du khách sẽ có kỳ nghỉ ngắn tuyệt vời với không khí vùng quê của Norman.

https://i163.photobucket.com/albums/t319/socoladau/MontSaint-Michel.jpg

Lâu đài Chateau de Chambord: Chateau de Chambord rất xinh đẹp và nổi tiếng. Được xây dựng 500 năm trước, lâu đài là nơi ở của vua Pháp Louis XIV và là nguồn cảm hứng sáng tác cho danh họa thiên tài Leonardo di Vinci và nhà soạn kịch vĩ đại Moliere. Với khu vườn xinh đẹp được chăm bón kỹ càng, lâu đài đã trở thành một trong những điểm tham quan đẹp nhất ở châu Âu.

Công trình kiến trúc tuyệt đẹp này được xây dựng bởi gần 2.000 công nhân. Nó gồm 440 phòng, 365 lò sưởi, 84 cầu thang gác và những chuồng ngựa chứa được khoảng 1.200 con. Một trong những điểm nhấn bên trong của lâu đài này là thang gác đôi hình xoắn ốc cho phép hai người đi lên hoặc xuống, mà không đụng nhau.

https://i163.photobucket.com/albums/t319/socoladau/ChateaudeChambord.jpg

remy_martin
08-05-2012, 14:20
Lâu đài Mont Saint-Michel như trong truyện cổ tích vậy ! Đẹp quá :)

rainnie
08-05-2012, 18:52
Mình chia sẻ với mọi người những lâu đài nổi tiếng ở Pháp

Lâu đài Mont Saint-Michel: Lâu đài Mont Saint-Michel nằm gần hòn đảo hình nón, làm bằng đá granite ở vịnh Normandy (Pháp), được xây dựng trên mỏm đá cao hướng nhìn ra vịnh. Đầu tiên, nó là tu viện và là nơi ở của những tín đồ Thiên Chúa giáo trong những cuộc hành hương. Ngày nay, Mont- Saint Michel là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của nước Pháp.

Lâu đài mang ý nghĩa lịch sử nhưng cũng đậm chất lãng mạn với những con đường đá cổ kính, điểm đến tuyệt vời để ngắm nhìn hoàng hôn lãng mạn, bãi biển dài 100 km. Đến đây du khách sẽ có kỳ nghỉ ngắn tuyệt vời với không khí vùng quê của Norman.

https://i163.photobucket.com/albums/t319/socoladau/MontSaint-Michel.jpg

Lâu đài Chateau de Chambord: Chateau de Chambord rất xinh đẹp và nổi tiếng. Được xây dựng 500 năm trước, lâu đài là nơi ở của vua Pháp Louis XIV và là nguồn cảm hứng sáng tác cho danh họa thiên tài Leonardo di Vinci và nhà soạn kịch vĩ đại Moliere. Với khu vườn xinh đẹp được chăm bón kỹ càng, lâu đài đã trở thành một trong những điểm tham quan đẹp nhất ở châu Âu.

Công trình kiến trúc tuyệt đẹp này được xây dựng bởi gần 2.000 công nhân. Nó gồm 440 phòng, 365 lò sưởi, 84 cầu thang gác và những chuồng ngựa chứa được khoảng 1.200 con. Một trong những điểm nhấn bên trong của lâu đài này là thang gác đôi hình xoắn ốc cho phép hai người đi lên hoặc xuống, mà không đụng nhau.

https://i163.photobucket.com/albums/t319/socoladau/ChateaudeChambord.jpg

Nhìn vào hình cuối có 2 toà lâu đài luôn kìa. Cái này làm mình nhớ đền Angko Watt, cũng soi mình dưới mặt nước thế này :D

langtuphieubong
08-05-2012, 20:07
À mình biết toà lâu đài cuối cùng trong hình nè, có nghe nhiều người nhắc đến lắm. Toà lâu đài được thiết kế theo kiến trúc kiểu đôi đối xứng nhau, quá chuẩn. Muốn chuyển đến đó ở trong lâu đài luôn, hehe :d

NamHoangR
08-05-2012, 23:30
Lâu đài Chateau de Chambord thì khỏi nói rồi. Nó được trao chiếc vương miện là tòa lâu đài nguy nga và cổ kính nhất ở thung lũng Loire mà ^^.

remy_martin
09-05-2012, 10:33
Du lịch qua ảnh đã thấy thích rồi ... phải chi có đủ tiền sang đó nhìn thấy tận mắt !

kieumailc
09-05-2012, 10:58
Trên bức tường Tình yêu của Paris - bức tường ghi chữ “I love you” bằng tất cả các ngôn ngữ trên thế giới, tiếng Việt được viết đầu tiên. Các bạn có nhìn thấy chữ “Anh Yêu Em” không ♥
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/577939_224437264333182_168372086606367_372668_1864 167929_n.jpg

Mình thấy ở Ý cũng có 1 nơi nhiều người viết kiểu như này.

iutham
09-05-2012, 12:51
Giờ nhìn lại thấy lâu đài Mont Saint-Michel giống lâu đài trong phim hoạt hình Tangled.

rainnie
09-05-2012, 18:17
Mình thấy ở Ý cũng có 1 nơi nhiều người viết kiểu như này.

Bác này đi nhiều nơi quá nhỉ. Bữa nào up thêm vào tấm ảnh nữa đi bác :D

remy_martin
09-05-2012, 19:36
Giờ nhìn lại thấy lâu đài Mont Saint-Michel giống lâu đài trong phim hoạt hình Tangled.

Lâu đài trong giới thiệu của Walt Disney nữa bạn ! Nhìn là muốn trở về với tuổi thơ ngay :)

NamHoangR
09-05-2012, 20:06
Paris về đêm...
https://i36.tinypic.com/2daepmx.jpg
https://i33.tinypic.com/15gp4id.jpg
https://i37.tinypic.com/1khnp.jpg
https://i36.tinypic.com/1491edl.jpg
https://i37.tinypic.com/1z2pocm.jpg
https://i36.tinypic.com/64j9jr.jpg

iutham
09-05-2012, 20:43
tòa nhà đẹp quá, lung linh, sạch sẽ, huy hoàng.

langtuphieubong
09-05-2012, 21:03
Paris về đêm lộng lẫy lung linh quá, đẹp tuyệt. Mà đường phố có vẻ vắng vẻ nhỉ, mọi người đi đâu hết rồi?

langtuphieubong
09-05-2012, 21:10
Bất chợt xem những tấm ảnh và đọc các bài viết về Pháp, mình muốn được là 1 du học sinh qua đó để được vừa học vừa trải nghiệm nhiều điều thú vị còn chưa khám phá quá. Có ai nghĩ giống mình ko nhỉ?

iutham
10-05-2012, 15:01
Bạn kieumailc đi Pháp rồi nhưng ko biết có đến Provence để xem cánh đồng oải hương chưa, mình thích màu tím bạt ngàn của hoa oải hương

https://i163.photobucket.com/albums/t319/socoladau/lavender.jpg

https://i163.photobucket.com/albums/t319/socoladau/lavender2.jpg

remy_martin
10-05-2012, 16:23
Cánh đồng hoa ngập tràn sắc tím ! nhìn như là pts ấy :D

rainnie
10-05-2012, 18:19
Nhưng mình thấy đâu phải chỗ nào cũng xa hoa, tráng lệ như Paris. Cũng có một số thành phố rất yên bình và lặng lẽ

langtuphieubong
10-05-2012, 20:32
Nhưng mình thấy đâu phải chỗ nào cũng xa hoa, tráng lệ như Paris. Cũng có một số thành phố rất yên bình và lặng lẽ
Vậy à, tui thì lại nghĩ khác, xa hoa và tráng lệ mới là Paris. Thành phố nào yên bình và lặng lẽ vậy?

NamHoangR
10-05-2012, 20:43
Paris về đêm lộng lẫy lung linh quá, đẹp tuyệt. Mà đường phố có vẻ vắng vẻ nhỉ, mọi người đi đâu hết rồi?

Những bức ảnh trên được chụp lúc tờ mờ sáng rồi bạn ^^

langtuphieubong
10-05-2012, 21:21
Những bức ảnh trên được chụp lúc tờ mờ sáng rồi bạn ^^

Thế à, nhìn nhanh quá ko nhận ra đâu là tối là sáng nữa, hihi. Mà nếu có tờ mờ sáng thì cũng phải có người chứ, người nước ngoài cũng dậy sớm mà:D

rainnie
10-05-2012, 21:26
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/154655_476723989731_599789731_5495866_7030176_n.jp ghttps://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/154356_473290644731_599789731_5449368_4531152_n.jp g
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/34789_477385604731_599789731_5507046_2495874_n.jpg
Nè bạn. Một số hình ảnh mình kiếm được nè. Pháp ở những hình ảnh này vô cùng yên bình nhé :D

iutham
10-05-2012, 22:26
nhìn yên bình, thoải mái quá, nào giờ nghĩ đến Pháp chỉ toàn nghĩ đến những nơi nổi tiếng, đông đúc khách du lịch.

rainnie
11-05-2012, 00:35
nhìn yên bình, thoải mái quá, nào giờ nghĩ đến Pháp chỉ toàn nghĩ đến những nơi nổi tiếng, đông đúc khách du lịch.
Tại vì đến Pháp mọi người chỉ nghĩ đến Paris thôi với lại tour cũng chỉ gói gọn ở đấy. Không có thời gian tham quan nhiều thành phố khác

NamHoangR
11-05-2012, 13:54
tòa nhà đẹp quá, lung linh, sạch sẽ, huy hoàng.

Nói về kiến trúc thì nước Pháp là một bậc thầy trong trang trí và tạo hình các tòa lâu đài mà ^^

iutham
11-05-2012, 15:57
Tại vì đến Pháp mọi người chỉ nghĩ đến Paris thôi với lại tour cũng chỉ gói gọn ở đấy. Không có thời gian tham quan nhiều thành phố khác

Muốn có cơ hội khám phá các thành phố khác theo mình nghĩ mình đi du dịch theo kiểu du lịch ba lô, chứ phần lớn tour toàn chú trọng đến các thành phố lớn.

langtuphieubong
11-05-2012, 17:07
Mình vô tình đọc được tâm sự của 1 bạn khi viết về niềm mơ ước được đến Pháp nên càng hiểu được lý do vì sao mọi người ao ước 1 lần đến nơi đó như thế. "Những buổi tối Paris lung linh, những chiều mùa đông tản bộ dọc Champs Élysees, một buổi tối ngồi trên bờ sông Lattes sau Antigone ngắm nhìn dòng sông và bầu trời đầy sao, đạp xe qua những cánh đồng nho, nhà thờ Đức Bà Paris (Cathédrale Notre-Dame de Paris): gợi nhớ câu chuyện về Quasimodo, chàng gù nhà thờ Đức Bà và nàng Esmeralda xinh đẹp". Mình cũng muốn được như vậy :)

rainnie
11-05-2012, 17:42
Mình vô tình đọc được tâm sự của 1 bạn khi viết về niềm mơ ước được đến Pháp nên càng hiểu được lý do vì sao mọi người ao ước 1 lần đến nơi đó như thế. "Những buổi tối Paris lung linh, những chiều mùa đông tản bộ dọc Champs Élysees, một buổi tối ngồi trên bờ sông Lattes sau Antigone ngắm nhìn dòng sông và bầu trời đầy sao, đạp xe qua những cánh đồng nho, nhà thờ Đức Bà Paris (Cathédrale Notre-Dame de Paris): gợi nhớ câu chuyện về Quasimodo, chàng gù nhà thờ Đức Bà và nàng Esmeralda xinh đẹp". Mình cũng muốn được như vậy :)
Mình cũng coi thằng gù nhà thờ Đức Bà rồi. Hay kinh khủng

iutham
11-05-2012, 21:52
Mình vô tình đọc được tâm sự của 1 bạn khi viết về niềm mơ ước được đến Pháp nên càng hiểu được lý do vì sao mọi người ao ước 1 lần đến nơi đó như thế. "Những buổi tối Paris lung linh, những chiều mùa đông tản bộ dọc Champs Élysees, một buổi tối ngồi trên bờ sông Lattes sau Antigone ngắm nhìn dòng sông và bầu trời đầy sao, đạp xe qua những cánh đồng nho, nhà thờ Đức Bà Paris (Cathédrale Notre-Dame de Paris): gợi nhớ câu chuyện về Quasimodo, chàng gù nhà thờ Đức Bà và nàng Esmeralda xinh đẹp". Mình cũng muốn được như vậy :)

lãng mạn và thơ mộng, cũng muốn một lần được trải nghiệm như bạn đó.

langtuphieubong
12-05-2012, 14:35
lãng mạn và thơ mộng, cũng muốn một lần được trải nghiệm như bạn đó.

Mình vẫn thích nhất là được đi dạo và ngắm Champs Elysees, ngồi thả hồn bên dòng sông Seine yên bình với bạn gái thôi hà. Mấy cái khác từ từ tính tiếp :)

remy_martin
12-05-2012, 17:15
Mình mà ở Pháp chắc mình sẽ chụp ảnh suốt ngày thôi . Nhất là những ngôi nhà , những tòa lâu đài và những đại lộ mênh mông .

NamHoangR
12-05-2012, 17:54
Paris về đêm (2)...
https://i36.tinypic.com/260bxo5.jpg
https://i34.tinypic.com/1owz90.jpg
https://i37.tinypic.com/312e5ix.jpg
https://i37.tinypic.com/2yugh8y.jpg
https://i35.tinypic.com/zxl3bq.jpg
https://i37.tinypic.com/515vyf.jpg
https://i37.tinypic.com/16j0xua.jpg

rainnie
12-05-2012, 20:46
Mình vẫn thích nhất là được đi dạo và ngắm Champs Elysees, ngồi thả hồn bên dòng sông Seine yên bình với bạn gái thôi hà. Mấy cái khác từ từ tính tiếp :)

Bác giàu quá. Em dành dụm bao lâu nay rồi mà vẫn chưa đủ thế mà bác dẫn bạn gái theo luôn ;)

iutham
12-05-2012, 21:07
Paris về đêm lộng lẫy, sáng lóa, rất đẹp.

langtuphieubong
12-05-2012, 21:16
Bác giàu quá. Em dành dụm bao lâu nay rồi mà vẫn chưa đủ thế mà bác dẫn bạn gái theo luôn ;)
Có gì đâu, đi chơi thôi mà, đi một mình thì buồn chết, 2 người vui hơn chứ, hehe. Thôi kiếm trước 1 vé cho mình từ cuộc thi viết này đã, đỡ tốn 1 nửa rồi còn đâu :D

remy_martin
13-05-2012, 19:00
Paris về đêm lộng lẫy, sáng lóa, rất đẹp.

Cảnh quan thoáng và sạch sẽ nữa !

langtuphieubong
13-05-2012, 20:33
Xem các tấm hình trên càng muốn quyết tâm đi Pháp vì muốn được ngắm các công trình lung linh ánh đèn đó. Thèm vào các cung điện lâu đài cổ xưa một thời huy hoàng của Pháp nữa...

NamHoangR
13-05-2012, 21:02
Nhắc đến sông Seine huyền diệu nhất chính là những cây cầu bắt ngang qua lòng sông. Chỉ trong đoạn sông chảy qua thủ đô Paris đã có tới 34 chiếc cầu. Cầu bắc qua sông Seine ở Paris không chỉ mang ý nghĩa một công trình giao thông nối hai bờ cho người xe qua lại, cao hơn thế, nó là một công trình kiến trúc nghệ thuật đẹp tới sững sờ. Cây cầu như chỉ là cái cớ để người ta thể hiện ý tưởng điêu khắc cho một không gian rộng với nghệ thuật phù điêu kinh điển phong cách Pháp, phong cách Ý.
Hầu hết những chiếc cầu này có ít nhất cũng trên trăm năm tuổi, lâu hơn tới ba, bốn trăm năm tuổi. Được xây bằng gạch mà bền vững với thời gian. Thân cầu trụ cầu trang trí hoa văn kiến trúc như kiến trúc ở những tòa nhà. Mỗi cầu được gắn những tượng đá hình đầu các vị thần trong truyền thuyết. Và cứ khoảng 500 mét chiếc Bateau Mouche lại đi dưới một chiếc cầu. Không cầu nào giống cầu nào. Dưới bầu trời chiều ráng đỏ, đôi mắt du khách hẳn phải làm việc cật lực chưa chắc đã kịp ngắm nhìn hết vẻ đẹp độc đáo của nó mà chỉ ở sông Seine mới có. Trầm trồ, xuýt xoa khen. Chen vai chụp ảnh.

rainnie
13-05-2012, 21:44
Có gì đâu, đi chơi thôi mà, đi một mình thì buồn chết, 2 người vui hơn chứ, hehe. Thôi kiếm trước 1 vé cho mình từ cuộc thi viết này đã, đỡ tốn 1 nửa rồi còn đâu :D

Đó chỉ mới là tiền vé thôi chứ còn tiền ăn ở nữa chi bác. Em cũng muốn đi lắm là điều kiện kinh tế chưa đủ. Tính sơ sơ cũng vài chục triệu chứ chẳng chơi

iutham
14-05-2012, 12:51
Nhắc đến sông Seine huyền diệu nhất chính là những cây cầu bắt ngang qua lòng sông. Chỉ trong đoạn sông chảy qua thủ đô Paris đã có tới 34 chiếc cầu. Cầu bắc qua sông Seine ở Paris không chỉ mang ý nghĩa một công trình giao thông nối hai bờ cho người xe qua lại, cao hơn thế, nó là một công trình kiến trúc nghệ thuật đẹp tới sững sờ. Cây cầu như chỉ là cái cớ để người ta thể hiện ý tưởng điêu khắc cho một không gian rộng với nghệ thuật phù điêu kinh điển phong cách Pháp, phong cách Ý.
Hầu hết những chiếc cầu này có ít nhất cũng trên trăm năm tuổi, lâu hơn tới ba, bốn trăm năm tuổi. Được xây bằng gạch mà bền vững với thời gian. Thân cầu trụ cầu trang trí hoa văn kiến trúc như kiến trúc ở những tòa nhà. Mỗi cầu được gắn những tượng đá hình đầu các vị thần trong truyền thuyết. Và cứ khoảng 500 mét chiếc Bateau Mouche lại đi dưới một chiếc cầu. Không cầu nào giống cầu nào. Dưới bầu trời chiều ráng đỏ, đôi mắt du khách hẳn phải làm việc cật lực chưa chắc đã kịp ngắm nhìn hết vẻ đẹp độc đáo của nó mà chỉ ở sông Seine mới có. Trầm trồ, xuýt xoa khen. Chen vai chụp ảnh.

Bạn làm văn miêu tả vẻ đẹp Pháp à? Mà sao bạn không chêm vào tấm hình vào cho sinh động.

rainnie
14-05-2012, 18:18
Chợ trời ở Pháp nè mấy bác
https://i618.photobucket.com/albums/tt263/tonnghia/France2011/DSC_6830.jpg
Hát giữa đường để xin tiền típ
https://i618.photobucket.com/albums/tt263/tonnghia/France2011/DSC_6832.jpg

iutham
14-05-2012, 19:54
Chợ trời mà sạch sẽ, gọn gàng quá . Đúng là Tây khác ta :D

iutham
14-05-2012, 19:57
Anh chàng cầm đàn hát được gọi là cái bang đấy ;))

langtuphieubong
14-05-2012, 20:38
Đó chỉ mới là tiền vé thôi chứ còn tiền ăn ở nữa chi bác. Em cũng muốn đi lắm là điều kiện kinh tế chưa đủ. Tính sơ sơ cũng vài chục triệu chứ chẳng chơi

Eo ơi đi du lịch mà phải nghĩ nhiều thứ vậy chắc còn khối thứ phải nghĩ, tính đến đâu hay đến đó, còn lại từ từ tính tiếp bác ơi, có tiền thì xong hết thôi mà. hehe

langtuphieubong
14-05-2012, 20:57
Anh chàng cầm đàn hát được gọi là cái bang đấy ;))

Sao lại gọi cái bang được, nghe kì quá. Anh hoạt động nghệ thuật chân chính mà, cái loại hình này thấy cũng hay hay và phổ biến ở nước ngoài mà :)

NamHoangR
14-05-2012, 21:07
Bạn làm văn miêu tả vẻ đẹp Pháp à? Mà sao bạn không chêm vào tấm hình vào cho sinh động.

Mình có post hình phía trên đó bạn.

iutham
14-05-2012, 21:38
Sao lại gọi cái bang được, nghe kì quá. Anh hoạt động nghệ thuật chân chính mà, cái loại hình này thấy cũng hay hay và phổ biến ở nước ngoài mà :)

Đó là một hình thức phổ biến của cái bang bên nước ngoài đó bạn, vừa thỏa lòng đam mê âm nhạc, vừa kiếm sống qua ngày. Khác hẳn bên mình bạn nhỉ

NamHoangR
14-05-2012, 22:41
Đó là một hình thức phổ biến của cái bang bên nước ngoài đó bạn, vừa thỏa lòng đam mê âm nhạc, vừa kiếm sống qua ngày. Khác hẳn bên mình bạn nhỉ

UHm, cái này giống như 1 nghề của người ta mà. Họ là những người nghệ sĩ đường phố đó. Chứ đâu phải "cái bang" như bạn nói đâu. Khác nhau xa nha.

langtuphieubong
14-05-2012, 22:46
Đó là một hình thức phổ biến của cái bang bên nước ngoài đó bạn, vừa thỏa lòng đam mê âm nhạc, vừa kiếm sống qua ngày. Khác hẳn bên mình bạn nhỉ
Ở VN mình cũng có đó, ở ngoài đường luôn nhưng thực tế ko mang hình ảnh đẹp và tích cực vậy. Mà có thể do hoàn cảnh mỗi nước nữa nên nhìn nhận nó cũng khác hẳn ^^

remy_martin
15-05-2012, 01:44
Nghệ sĩ đường phố nghe thích hợp hơn là từ cái bang đấy !

iutham
15-05-2012, 11:50
Thế thì mình sửa lại là nghệ sĩ đường phố cho văn hoa tí :D

iutham
15-05-2012, 15:02
Chia sẻ cho mọi người thêm một số hình ảnh về Pháp, du lịch qua ảnh cho đã

https://i163.photobucket.com/albums/t319/socoladau/quangtruongTrocadero.jpg
Quảng trường Trocadero là nơi lý tưởng nhất để ngắm ngọn tháp Eiffel và là nơi những du khách có thể cảm nhận được không khí mát mẻ.

https://i163.photobucket.com/albums/t319/socoladau/nhathosacredheartcatholic.jpg
Nhà thờ The Sacred Heart Catholic nằm trên ngọn đồi Montmartre cao 271m, là công trình cao thứ hai ở Paris.

https://i163.photobucket.com/albums/t319/socoladau/ducbaparis.jpg
Nhà thờ Đức bà Paris là công trình thể hiện rõ nét nhất kiến trúc của Pháp.

https://i163.photobucket.com/albums/t319/socoladau/bannhacduongpho.jpg
Thành Paris là nơi nổi tiếng với những ban nhạc đường phố. Đi trên bất cứ phố nào, bạn đều dễ bắt gặp hình ảnh những người nghệ sĩ đang chơi nhạc ngay trên vỉa hè.

Nguồn: ngoisao.net

rainnie
15-05-2012, 15:34
Đó là một hình thức phổ biến của cái bang bên nước ngoài đó bạn, vừa thỏa lòng đam mê âm nhạc, vừa kiếm sống qua ngày. Khác hẳn bên mình bạn nhỉ

Bên mình cũng có mà, chỉ khác là những người ở Vn mình chủ yếu là người lớn tuổi thôi :D

langtuphieubong
15-05-2012, 16:08
Ôi làm sao chụp được tấm ảnh ở quảng trường Trocadero thế nhỉ, bao quát toàn cảnh luôn, đẹp thật. Có quảng trường đẹp thế sao ta ;)). Còn đồi Montmatre cũng là nơi cần phải khám phá du lịch khi tới Pháp nữa

remy_martin
15-05-2012, 16:09
Ở Pháp đi đâu cũng thấy thích thú , văn hóa và nghệ thuật thật là đặc sắc !

langtuphieubong
15-05-2012, 16:14
Bên mình cũng có mà, chỉ khác là những người ở Vn mình chủ yếu là người lớn tuổi thôi :D
Mà sao thấy hình ảnh ở VN không được đẹp cho lắm, ý nghĩa tích cực hay tiêu cực còn phải phụ thuộc cách nhìn nhận của mỗi người trong nước nữa đó ^^

rainnie
15-05-2012, 16:54
Ôi làm sao chụp được tấm ảnh ở quảng trường Trocadero thế nhỉ, bao quát toàn cảnh luôn, đẹp thật. Có quảng trường đẹp thế sao ta ;)). Còn đồi Montmatre cũng là nơi cần phải khám phá du lịch khi tới Pháp nữa

Có phải đồi Montmatre có nhà thờ gì nổi tiếng lắm phải không bác?

remy_martin
15-05-2012, 18:41
Montmartre là một khu phố của Paris, nằm trên quả đồi lớn thuộc Quận 18. Từng là nơi tập trung của nhiều họa sĩ nổi tiếng, cộng với nhà thờ nhà thờ Sacré-Cœur, các con phố nhỏ, quán cà phê, nhà hàng... Montmartre là một trong những địa điểm thu hút du khách nhất Paris.

iutham
15-05-2012, 18:54
Đồi Montmartre là 1 trong những nơi phải ghé qua khi có dịp du lịch đến Pháp, nếu đi Pháp mà không đến đồi này coi như chưa tới Pháp đấy ;))

rainnie
15-05-2012, 20:31
Đồi Montmartre là 1 trong những nơi phải ghé qua khi có dịp du lịch đến Pháp, nếu đi Pháp mà không đến đồi này coi như chưa tới Pháp đấy ;))

Sao nhiều nơi cần phải tham quan vậy nè? Hix, mỗi ngày take note 1 cái, khi nào đi sang Pháp lấy ra dùng :D

langtuphieubong
15-05-2012, 21:41
Có 5 điểm phải đi tham quan khi đến Pháp, nếu ko đi thì xem như chưa thưởng ngoạn được hết cái đẹp ở Pháp đâu, đó là: tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, bảo tàng Lourve, cung điện Versailles và cái đồi Montmatre đó đó. Gọi là đồi chứ kiến trúc nhà cửa quá trời luôn, đặc biệt thật ;)

langtuphieubong
15-05-2012, 21:55
Một số thông tin về cung điện Versailles cho các bác muốn tham quan chỗ ấy đây!
"Cung điện Versailles là nơi ở của các vua Pháp Louis XIII, Louis XIV, Louis XV và Louis XVI. Nằm ở phía Tây của Paris tại thành phố Versailles, cung điện Versailles là biểu tượng của quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến Pháp với một diện tích và các công trình kiến trúc cực kì đồ sộ và lộng lẫy". Ôi nghe mà đã thấy ham rồi
https://i1216.photobucket.com/albums/dd374/chuotyeugao2702/vuoncungdien.jpg
Toàn cảnh vườn Orangerie trong cung điện

https://i1216.photobucket.com/albums/dd374/chuotyeugao2702/PhongngucuaHoangHau.jpg
Phòng ngủ của Hoàng hậu nè

https://i1216.photobucket.com/albums/dd374/chuotyeugao2702/NhaNguyen.jpg
Đây là Nhà Nguyện :)

rainnie
15-05-2012, 22:14
Có 5 điểm phải đi tham quan khi đến Pháp, nếu ko đi thì xem như chưa thưởng ngoạn được hết cái đẹp ở Pháp đâu, đó là: tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, bảo tàng Lourve, cung điện Versailles và cái đồi Montmatre đó đó. Gọi là đồi chứ kiến trúc nhà cửa quá trời luôn, đặc biệt thật ;)

Ẹc, sao kỳ vậy. Tưởng đồi là phải cỏ xanh bạt ngàn, cây cối um tùm với 1 cái nhà thờ nằm chỏng trơ 1 mình thui chứ. Sao mà lại có nhiều nhà được nhỉ???

remy_martin
15-05-2012, 22:29
Mọi người có thể chia sẻ những địa danh mà mình thích ở Pháp được không nào ? Riêng Remy thì rất thích Marseille một thành phố cảng nổi tiếng của Pháp !

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Marseille_Panorama_NDDLG_NorthWest_JD_12082007.jpg/1920px-Marseille_Panorama_NDDLG_NorthWest_JD_12082007.jpg

iutham
15-05-2012, 22:51
Sao mà nhiều chỗ đáng để đi thế này, kiểu này muốn thăm thú hết phải mất vài tuần :D

Tiểu Long
15-05-2012, 22:56
Đọc The Da Vinci Code thấy ông Dan Brown miêu tả bảo tàng Louvre hoành tráng thật, mới tưởng tượng thôi mà đã phải suýt xoa. Không biết nhìn thấy thì thế nào, chắc chết ngất vì sững sờ :LL

remy_martin
15-05-2012, 22:59
Sao mà nhiều chỗ đáng để đi thế này, kiểu này muốn thăm thú hết phải mất vài tuần :D

Mất cả tháng để đi du lịch đó chứ !

langtuphieubong
15-05-2012, 23:00
Đọc The Da Vinci Code thấy ông Dan Brown miêu tả bảo tàng Louvre hoành tráng thật, mới tưởng tượng thôi mà đã phải suýt xoa. Không biết nhìn thấy thì thế nào, chắc chết ngất vì sững sờ :LL

Có khi vô trỏng rồi ko muốn ra nữa luôn í, bị mọi thứ hút hồn mất rồi còn đâu, tha hồ mà chìm vào những giai thoại ngày xưa :)

langtuphieubong
15-05-2012, 23:03
[QUOTE=remy_martin;600130]Mọi người có thể chia sẻ những địa danh mà mình thích ở Pháp được không nào ? Riêng Remy thì rất thích Marseille một thành phố cảng nổi tiếng của Pháp !

Đây là thành phố cảng nổi tiếng nhất ở Pháp hay sao? Rồi cuộc sống ở đó sao, nó chuyên về gì vậy Remy???

rainnie
15-05-2012, 23:04
Sao mà nhiều chỗ đáng để đi thế này, kiểu này muốn thăm thú hết phải mất vài tuần :D

Vài tuần là mất cũng vài chục chai :))

lets go
15-05-2012, 23:22
Nhìn hình Pháp thích quá, trước mắt du lịch qua ảnh, sẽ lên kế hoạch du lịch vi vu sang Pháp

rainnie
15-05-2012, 23:42
Đọc The Da Vinci Code thấy ông Dan Brown miêu tả bảo tàng Louvre hoành tráng thật, mới tưởng tượng thôi mà đã phải suýt xoa. Không biết nhìn thấy thì thế nào, chắc chết ngất vì sững sờ :LL

Bác cũng mê Da Vinci giống e thế nhỉ. Em cũng kết cái bảo tàng Luovre đó lắm, muốn tới nhìn tận mắt, sờ tận tay xem có giống như trong truyện miêu tả không :d

NamHoangR
15-05-2012, 23:45
Tình yêu nước Pháp trong tôi là... Là sự ngạc nhiên của đứa trẻ tiểu học khi nghe cô giáo nói "Nhìn hình thì thấy vậy chứ thực ra tháp Eiffel có cả nhà hàng và hầm rượu trên đó". Là bầu trời xanh trong veo buổi sáng và ánh mặt trời chói mắt buổi tối mùa hè. Là những bữa điểm tâm giản dị với các loại bánh mì rất thơm ngon, rất đặc biệt và rất "Pháp".Là từ trên tháp nhìn xuống toàn cảnh Paris như 1 bức tranh nhạt màu êm dịu.

lets go
15-05-2012, 23:52
Tình yêu nước Pháp trong tôi là... Là sự ngạc nhiên của đứa trẻ tiểu học khi nghe cô giáo nói "Nhìn hình thì thấy vậy chứ thực ra tháp Eiffel có cả nhà hàng và hầm rượu trên đó". Là bầu trời xanh trong veo buổi sáng và ánh mặt trời chói mắt buổi tối mùa hè. Là những bữa điểm tâm giản dị với các loại bánh mì rất thơm ngon, rất đặc biệt và rất "Pháp".Là từ trên tháp nhìn xuống toàn cảnh Paris như 1 bức tranh nhạt màu êm dịu.

Bạn làm văn hay thật, đọc rất thích.

rainnie
16-05-2012, 00:15
Tình yêu nước Pháp trong tôi là... Là sự ngạc nhiên của đứa trẻ tiểu học khi nghe cô giáo nói "Nhìn hình thì thấy vậy chứ thực ra tháp Eiffel có cả nhà hàng và hầm rượu trên đó". Là bầu trời xanh trong veo buổi sáng và ánh mặt trời chói mắt buổi tối mùa hè. Là những bữa điểm tâm giản dị với các loại bánh mì rất thơm ngon, rất đặc biệt và rất "Pháp".Là từ trên tháp nhìn xuống toàn cảnh Paris như 1 bức tranh nhạt màu êm dịu.

Ngoài baguette ra thì Pháp còn rất nổi tiếng về 1 loại khác nữa, đó là croissant. Bạn có biết k ?:D

NamHoangR
16-05-2012, 00:31
croissant hình như là bánh cua mà phải không nhỉ :-) mấy thứ này ở VN mình có mà.Ăn hoài ấy chứ ^^

langtuphieubong
16-05-2012, 08:54
Tình yêu nước Pháp trong tôi là... Là sự ngạc nhiên của đứa trẻ tiểu học khi nghe cô giáo nói "Nhìn hình thì thấy vậy chứ thực ra tháp Eiffel có cả nhà hàng và hầm rượu trên đó". Là bầu trời xanh trong veo buổi sáng và ánh mặt trời chói mắt buổi tối mùa hè. Là những bữa điểm tâm giản dị với các loại bánh mì rất thơm ngon, rất đặc biệt và rất "Pháp".Là từ trên tháp nhìn xuống toàn cảnh Paris như 1 bức tranh nhạt màu êm dịu.

Bác làm văn hay ghê nha. Càng đọc càng thấy thích muốn đến đó ngay quá. Ở Pháp yên bình làm sao ko như Việt Nam chật chội ồn ào quá, cũng ko được lãng mạn và đẹp như Pháp :)

langtuphieubong
16-05-2012, 08:57
croissant hình như là bánh cua mà phải không nhỉ :-) mấy thứ này ở VN mình có mà.Ăn hoài ấy chứ ^^

Tuy giống bánh cua nhưng chắc phải có vị khác chứ, béo và thơm ngon hơn đó, hehe. Thử vị cafe ở Pháp chưa? Ghiền lắm luôn!

iutham
16-05-2012, 09:17
Tình yêu nước Pháp trong tôi là... Là sự ngạc nhiên của đứa trẻ tiểu học khi nghe cô giáo nói "Nhìn hình thì thấy vậy chứ thực ra tháp Eiffel có cả nhà hàng và hầm rượu trên đó". Là bầu trời xanh trong veo buổi sáng và ánh mặt trời chói mắt buổi tối mùa hè. Là những bữa điểm tâm giản dị với các loại bánh mì rất thơm ngon, rất đặc biệt và rất "Pháp".Là từ trên tháp nhìn xuống toàn cảnh Paris như 1 bức tranh nhạt màu êm dịu.

Bạn xem có cuộc thi nào viết về Pháp thì tham dự đi, mình thấy bạn phát triển thêm ý ra chút nữa là thành bài văn về Pháp hay lắm đó.

remy_martin
16-05-2012, 09:42
Đoạn văn mình thích ... Từ trên đỉnh tháp Eiffel nhìn xuống toàn cảnh kinh đô ánh sáng, bạn sẽ hiểu vì sao người ta đã ưu ái bảo rằng: Chỉ cần thêm hai chữ cái, Paris trở thành thiên đường (Paradis, nghĩa là thiên đường). Quả thật, thủ đô nước Pháp thơ mộng và mơ màng như thể ai đó vừa lỡ tay đánh rơi chín tầng mây trên trời lạc xuống trần gian.

rainnie
16-05-2012, 09:48
croissant hình như là bánh cua mà phải không nhỉ :-) mấy thứ này ở VN mình có mà.Ăn hoài ấy chứ ^^

Chính xác. Nhưng mà croissant ở Pháp có nhiều loại lắm nhé, có cả vị chocolate nữa. Crossant là đặc trưng của Pháp đấy nhé :D

Huynhcute
16-05-2012, 10:16
Xem hình nước Pháp các bạn up lên, đúng là phải tận mắt thấy mới cảm nhận hết vẻ đẹp của mỗi lâu đài, tòa nhà.

remy_martin
16-05-2012, 10:20
Chính xác. Nhưng mà croissant ở Pháp có nhiều loại lắm nhé, có cả vị chocolate nữa. Crossant là đặc trưng của Pháp đấy nhé :D

Mình cứ nghĩ là bánh cape là đặc trưng chứ !

rainnie
16-05-2012, 10:45
Mình cứ nghĩ là bánh cape là đặc trưng chứ !

Bánh crepe mình nghĩ chỉ là dành desert thui :D

remy_martin
16-05-2012, 11:09
Bánh crepe mình nghĩ chỉ là dành desert thui :D

Có một quán nhà hàng Pháp ở Bình Thạnh và mình thích ăn món này nhất !

rainnie
16-05-2012, 11:47
Đồ ăn Pháp phải vô Le petit mansion mới đúng điệu chứ

iutham
16-05-2012, 19:22
Bạn này chưa đi Pháp mà rành ngóc ngách chỗ ăn chỗ uống quá ta.

rainnie
16-05-2012, 19:30
Bạn này chưa đi Pháp mà rành ngóc ngách chỗ ăn chỗ uống quá ta.

Cái này ở SG mà. Nắm trên đường Điện Biên Phủ á. Tên TV là Ngôi nhà nhỏ :D. Vì mình thik đồ ăn Pháp nên tìm hiểu thôi. Ở nhà mình có luôn 1 cuốn sách dạy nấu đồ ăn Pháp luôn đó nhé :D

iutham
16-05-2012, 19:44
Thế à, tại bạn nói tiếng Pháp nên cứ tưởng ở bên Pháp, với lại mình ít khi nào đi ăn đồ Tây ở Việt Nam nên không rành :D

rainnie
16-05-2012, 19:49
Thế à, tại bạn nói tiếng Pháp nên cứ tưởng ở bên Pháp, với lại mình ít khi nào đi ăn đồ Tây ở Việt Nam nên không rành :D

Đồ ăn Pháp nổi tiếng số một luôn đó. Mỗi dĩa đồ ăn chỉ có ít thôi nhưng lại tràn đầy hương vị. Hix, nhắc tới thèm quá

remy_martin
16-05-2012, 20:26
Có bạn nào ăn món thịt cừu nướng chưa ? Ngon lắm ;) đúng món Pháp luôn .

iutham
16-05-2012, 20:29
Vậy là mình còn thiếu sót nhiều quá, nói thích Pháp nhưng giờ mới nhận thấy mình chẳng biết gì nhiều về Pháp.

rainnie
16-05-2012, 20:53
Có bạn nào ăn món thịt cừu nướng chưa ? Ngon lắm ;) đúng món Pháp luôn .

Thịt cừu phổ biến mà. Nếu nói tới món Pháp thì phải nói tới gan ngỗng mới đúng

langtuphieubong
16-05-2012, 20:58
Người Pháp rất coi trọng văn hoá ẩm thực và họ xem ăn uống là một thú vui tao nhã của họ đó. Họ rất thanh lịch, không có khái niệm ăn nhanh, dù có bận rộn hay gấp rút đến mấy họ cũng muốn ngồi vào bàn dùng bữa một cách lịch sự. Đặc biệt, người Pháp rất sành ăn và họ rất coi trọng vấn đề ẩm thực. Rượu hầu như ko thể thiếu trong các bữa ăn và còn được dùng làm hương vị cho các món hải sản khác nữa :d

langtuphieubong
16-05-2012, 21:01
Thịt cừu phổ biến mà. Nếu nói tới món Pháp thì phải nói tới gan ngỗng mới đúng

Trời nhắc tới gan ngỗng mà phát thèm luôn đó. Món này đắt và bổ lắm nha, chỉ có giới thượng lưu mới đáp ứng nổi thôi, quèn quèn như mình chắc ko với tới quá :d

iutham
16-05-2012, 21:08
Người Pháp rất coi trọng văn hoá ẩm thực và họ xem ăn uống là một thú vui tao nhã của họ đó. Họ rất thanh lịch, không có khái niệm ăn nhanh, dù có bận rộn hay gấp rút đến mấy họ cũng muốn ngồi vào bàn dùng bữa một cách lịch sự. Đặc biệt, người Pháp rất sành ăn và họ rất coi trọng vấn đề ẩm thực. Rượu hầu như ko thể thiếu trong các bữa ăn và còn được dùng làm hương vị cho các món hải sản khác nữa :d

Có thể nói ẩm thực Pháp là tinh túy của ẩm thực thế giới, biết vậy chứ mình chưa thử qua món nào cả.

NamHoangR
16-05-2012, 21:41
Người Pháp rất coi trọng nghề nấu ăn mà.Họ xem nấu ăn như là một nghệ thuật. Đối với họ, những tên tuổi của người đầu bếp nổi tiếng được xếp bên cạnh tên tuổi của những nhà văn, nhà thơ mà họ yêu thích. Họ coi thực đơn mẫu là cơ sở để chế biến, nhưng mỗi người đầu bếp cũng có cách sáng tạo riêng để làm ra các món ăn ngon mang dấu ấn cá nhân.

NamHoangR
16-05-2012, 21:47
Nói về rượu thì ẩm thực Pháp sử dụng nhiều các loại rượu vang, cô nhắc, rượu có đường trong khi chế biến. Vai trò của rượu là để làm mềm thực phẩm và làm tăng cường hương đặc trưng của món ăn. Bởi vì, trong quá trình nấu, lượng cồn sẽ bay hơi và để lại cho món ăn mì vị đặc trưng, dễ chịu. Rượu còn có tác dụng rút ngắn thời gian chế biến, tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, người ta cũng không thể rút ra một nguyên tắc chính xác nào trong việc sử dụng rượu vang trắng và vang đỏ. Thông thường vang đỏ được sử dụng khi chế biến các món thịt gia súc, gia cầm hay thịt thú rừng, còn vang trắng được dùng khi chế biến các món ăn từ cá. Trong thực tế, hai loại vang này cũng có thể thay thế lẫn nhau khi chế biến.Nếu hàm lượng axit trong rượu cao thì trước khi sử dụng, người ta đun để giảm vị chua trong rượu. Người ta cũng khuyên các nhà đầu bếp các nước khi chế biến các món ăn Pháp nên nghiên cứu thay thế các loại rượu Pháp bằng các loại rượu bản địa tương đương nhưng không nên làm mất tính điển hình đặc trưng của thực đơn món ăn cổ điển Pháp.

lets go
16-05-2012, 21:54
Tớ click thanks gòy nhưng vẫn mún reply lại để cảm ơn cậu lần nửa .Nói vể nền ẩm thực tây phương thì món pháp là vô đối.Tớ đã tập nấu món pháp rất nhìu lần nhưng chỉ nấu đc mấy món đơn giảm thui.Pháp là 1 đât nước ko chỉ nổi tiếng với những thiên cảnh đẹp lộng lẫy mà về ẩm thực nhà hàng thì trên thế giới ko có nước nào bằng đâu. ^^

Huynhcute
16-05-2012, 21:55
Một đặc điểm nữa trong nghệ thuật chế biến món ăn Pháp là người ta sử dụng nhiều loại sốt khác nhau. Như người Anh thường nói: “Nếu ở nước Anh có 3 loại xốt và 360 tín ngưỡng thì ở Pháp lại có 3 loại tín ngưỡng và đến 360 thực đơn xốt”. Trong thực tế, ở Pháp có đến 3000 loại xốt khác nhau.

NamHoangR
16-05-2012, 21:57
uhm.Ở Pháp không có cá thu ngon như các nước, nhưng nhờ có kỹ thuật chế biến giỏi, những người nội trợ Pháp đã chế biến được nhiều món ăn ngon từ các loại cá thông thường nhờ nghệ thuật sử dụng gia vị và xốt.

langtuphieubong
16-05-2012, 22:05
Một đặc điểm nữa trong nghệ thuật chế biến món ăn Pháp là người ta sử dụng nhiều loại sốt khác nhau. Như người Anh thường nói: “Nếu ở nước Anh có 3 loại xốt và 360 tín ngưỡng thì ở Pháp lại có 3 loại tín ngưỡng và đến 360 thực đơn xốt”. Trong thực tế, ở Pháp có đến 3000 loại xốt khác nhau.

Không ngờ bác lại am hiểu ẩm thực Pháp rõ vậy, ngưỡng mộ ghê. Mà 3000 xốt thì làm sao mà nhớ hết cách chế biến đây :d