PDA

View Full Version : Tam Đảo, nàng và hắn...



BesideU
15-04-2012, 18:35
Nàng: Dạo này đầu óc em cứ lơ mơ, nhiều chuyện linh tinh quá, mình đi chơi đâu đó nhé?
Hắn: Uh, đi.
Nàng: Tam Đảo.
Trước ngày đi, giao lưu cơ quan, nàng vui, say bên người khác, hắn cười, buồn không nói.
Tối muộn, nàng: Uống nhiều thế này, mai không đi nữa anh nhé.
Hắn: Uh.
Trong lòng hắn buồn lắm nhưng hắn không giận và trách nàng.
Đã 5 năm từ ngày hắn gặp nàng, hắn vẫn chưa định nghĩa được tình cảm của hắn dành cho nàng là gì?
Hắn vui khi thấy nàng hạnh phúc, hắn buồn khi thấy nàng gặp sóng gió cuộc đời, hắn lo lắng, hắn nhớ nhung, hắn ham muốn, nhưng hơn tất cả hắn ... tôn trọng nàng, mong muốn bảo vệ nàng, làm nàng vui, không bao giờ có hành động quá khích với nàng ( dù chỉ là cầm tay nàng).
Ngày đi, sáng sớm hắn phi lên con la già đã cùng hắn rong ruổi trên khắp các nẻo đường, đi thôi.
Đi chứ, đi để nàng biết lòng hắn đã quyết thì không gì ngăn cản nổi, mặc dù hôm trước hắn đã say mềm :)).
Quê hương hôm nay chào tạm biệt hắn bằng sự âm u của bầu trời, như sự âm u trong lòng hắn vậy.

http://farm6.staticflickr.com/5326/6934676700_3c8c99c194_b.jpg

La già đưa hắn lướt qua những đồng lúa xanh ngắt đến tận chân trời, sự cô đơn trong lòng hắn tạm lắng để hắn cảm nhận hương thơm của đồng, của lúa mà cuộc sống thành thị đã làm hắn lãng quên.

http://farm8.staticflickr.com/7261/7080750789_ca80963b00_b.jpg

Hắn đi sang quốc lộ 2 bằng đường tỉnh lộ 35 - Kim Anh, con đường đã bị cày nát bởi xe vận tải nặng, với vô số ổ gà, dê, chó, trâu, bò.
Trời không mưa nhưng đường sũng nước, la già tay ga của hắn chật vật trượt qua lại, dò dẫm từng m để vượt qua.
Đoạn này hắn thấy đẹp nhất trên con đường

http://farm6.staticflickr.com/5330/7080751981_ee3539baf9_b.jpg

Sang đến quốc lộ 2 đoạn lên Phúc Yên - Vĩnh Yên, đường rất đẹp nhưng các đồng chí CSGT thường hay cắm chốt, do vậy hắn bảo la già chạy ở tốc độ 40-50km/h (đặc biệt đoạn cầu vượt hay bắn tốc độ). Hắn đã gặp các đồng chí ở đó, các đ/c cười rất tươi, bảo:"Em chạy chậm thế =)) ".
Đến đây, hắn dừng lại chụp đã, mang về quê nhà để gửi các đồng chí lãnh đạo học tập cách quy hoạch của tỉnh bạn.

http://farm6.staticflickr.com/5467/6934679186_b622838905_b.jpg

Qua một đoạn, hắn lại gặp các đồng chí CSGT cắm chốt, bắt tốc độ và gương - các đ/c tận tụy quá. Nhưng hắn toi rồi vì hắn nghĩ các anh làm ở đoạn trước thôi nên hắn đã thúc la già lao với tốc độ 70km/h, làm sao nhể? Cái đầu óc thường ngày chỉ toàn nghĩ đến rau, đến thịt hôm nay lại nảy ra sáng kiến, hắn bò chầm chậm sau một chiếc xe chở hàng đợi đến khi các anh gọi xe hàng vào là hắn vượt lên bên trái, các anh nhìn theo không đuổi vì đuổi làm gì khi cả một đoàn la non biển 29 - 30 đang ào ào lao tới =)) khổ thân các em...

Lantrailt
15-04-2012, 21:27
Đợi bài viết lâu quá bạn ơi!!!Mà sao quăng vội tên topic rồi đi mất hơi thế???

BesideU
16-04-2012, 09:41
Đây rồi, Tam Đảo Golf & Resort, hắn mơ màng ước mình là anh Cường $ và la già của hắn là Bentley. Hắn sẽ húc tung cánh cửa này, lao vào hùng dũng, ném $ ra cửa sổ với hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo. Nhưng hắn giật mình trở lại với thực tại, hắn rón rén đến bên anh bảo vệ - có ánh mắt mang hình viên đạn - anh ơi, cho la em tạo dáng chút nha:)

http://farm6.staticflickr.com/5231/6934679978_d3b3c3d556_b.jpg

Tam Đảo chào đón hắn với cái lành lạnh của sương, màu rêu phong của rừng và con đường quanh co uốn lượn lên cao hàng ngàn m

http://farm8.staticflickr.com/7198/7080754705_48d6fb9d8c_b.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7131/6934681936_1156ee158d_b.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7238/7080755923_0589d2aedc_b.jpg

Hắn phấn khích trên suốt đường lên, liên tục những khúc của tay áo dốc ngược, những góc nhìn thay đổi, những mảng sương mơ ảo trôi ngang và những người bạn đồng hành giúp hắn ấm lòng trên con đường độc hành cô đơn.

http://farm8.staticflickr.com/7092/6934682776_3d9a4b869c_b.jpg

kedumucodon
16-04-2012, 09:53
Bác ở Thái Nguyên à? Giận bạn gái mà vẫn tỉnh táo đi đúng tốc độ em phục bác đới. Anh em TN hôm nào làm 1 chuyến cho xôm đê :D

BesideU
16-04-2012, 09:54
Đây rồi, thị trấn Tam Đảo mờ sương
http://farm8.staticflickr.com/7052/7080757157_294e7877b3_b.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7200/6934686724_594a6f5365_b.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7043/6934687658_b13bb4bac3_b.jpg

Vườn su su xanh mát

http://farm8.staticflickr.com/7064/6934689174_787ac945db_b.jpg

Hắn rẽ vào đây, bổ sung năng lượng nào, cô này ngồi ngay tại trung tâm thị trấn, bán đồ ăn chơi và nhận trông xe cho khách 10k/xe.

http://farm6.staticflickr.com/5191/7080758053_ef621fb588_b.jpg

Trứng nướng, khoai nướng, mía nướng, gà nướng cả con..thèm...

http://farm6.staticflickr.com/5329/7080758861_cf98de3bfc_b.jpg

Kiếp nghèo ...

http://farm8.staticflickr.com/7047/7080759417_d8dfe01d75_b.jpg

BesideU
16-04-2012, 10:22
Sau khi chén xong 2 trứng, hắn mò ra quán cafe ngồi ngắm Tam Đảo, tình cờ gặp một người bạn trên mạng tại đây, ae ngồi chém gió mạnh đến mức màn sương Tam Đảo không tụ lại được, chém một hồi lại thấy bụng dạ biểu tình, hắn chào và hẹn gặp lại rồi phi ra ks book phòng nghỉ trưa, rửa mặt mũi, chân tay.
Khách sạn trên này nhiều, phong phú, giá từ 200k - 2 triệu, nơi hắn tới, giá nghỉ trưa và qua đêm như nhau 300k, 2 giường đơn, có điều hòa, nước nóng, tv cáp đầy đủ.
Việc đầu tiên hắn làm khi lên phòng là hắn mở tung cửa chính ra ban công, làn sương từ từ trôi vào phòng giống như dòng nước, hắn ngẩn người ngắm, hắn hứng như thể hắn nắm bắt được. Rồi cảm giác cô đơn lại ùa về trong hắn, hắn thấy lạnh nhưng không phải bởi vì sương... Hắn bốc máy gọi cho nàng, hắn muốn nghe giọng nói của nàng...
Rồi hắn ngủ say mê như con trẻ vì rượu hôm trước đã làm hắn mệt, vì một đoạn đường dài.
13h hắn dậy trả phòng, bác chủ gái nhìn hắn và bảo "bác lấy cháu 250k thôi vì thấy quý" chả là khi thuê phòng, hắn và bác có ngồi tâm sự, bác cũng người ở nơi khác về đây lập nghiệp, xa quê hương.
Lại chén :)) hết 230k = Thịt lợn rừng, su su xào, canh chua nấu thịt, cơm và một chai chỉ có thể là ...

]http://farm8.staticflickr.com/7037/6934688452_f63bc1a76c_b.jpg

Hắn gửi xe và lang thang vào Thác Bạc

[http://farm6.staticflickr.com/5337/6934691124_462fd1f327_b.jpg

Hắn gặp cô bé bán quán này,
cô bé: sao lên đây anh lại đi một mình?
hắn cười ánh mắt không vui: anh đi lang thang mà.
Cô bé: Anh đi một mình bằng xe máy thì nên về sớm trước 5h, đường đèo chiều tối nhiều sương nguy hiểm, năm ngoái còn có vài trường hợp đi một mình bị chặn cướp xe đấy.
Hắn: Cảm ơn em:)

http://farm8.staticflickr.com/7265/7080765371_2af6a234c1_b.jpg

BesideU
16-04-2012, 10:31
Hắn lộn lại nhà thờ cổ, rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh ở đây, hắn còn thấy một đôi đang chụp ảnh cưới, sao lúc mới cưới nụ cười lại tươi và hạnh phúc như thế, nhưng đời còn dài...

http://farm8.staticflickr.com/7183/7080766265_e615e8877f_b.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7136/6934693560_f361d6d3f6_b.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5034/7080768069_1d95ea315f_b.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7246/6934695378_89047abfb6_b.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7130/6934696900_fbb6597c6c_b.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5236/6934695972_f6f323326b_b.jpg

Cái nắng và mệt đã ngăn hắn lên tháp truyền hình, nhưng như ông bạn mới gặp thì lên đến nơi là bốn phía mù sương không thấy gì cả.
Hắn lấy xe, trở về thôi...
Trên đường về hắn không chụp nữa vì đường xuống dốc cao, quanh co, máy nặng hắn ngại lấy ra. Rút kinh nghiệm lần sau mang backup một máy du lịch nữa sẽ tiện hơn.
Qua chuyến đi, hắn cảm nhận được Tam Đảo là nơi để nghỉ dưỡng và nhất thiết là không được đi một mình vì đất trời rộng lớn làm mình cảm thấy nhỏ nhoi và cô đơn lắm.
Chào và hẹn gặp lại ở chuyến đi khác.
BesideU...

doun
16-04-2012, 16:04
Bác ở Thái Nguyên à? Giận bạn gái mà vẫn tỉnh táo đi đúng tốc độ em phục bác đới. Anh em TN hôm nào làm 1 chuyến cho xôm đê :D
Đúng chú này TN rồi, cơ mà quen nàng 5 năm rồi mà chưa có gì à? Chậm thế? Tớ đẻ ra ở TĐ đây, đến năm mấy tuổi mới hạ sơn. Chú nói đúng đấy, đi TĐ mà đi một mình thì chỉ có nhà thơ, nhạc sĩ lên lấy cảm hứng thôi.
Chúc chú tìm được cái định nghĩa của mối quan hệ chú và Nàng

Lỗ Trí Thâm
16-04-2012, 18:13
Hắn lộn lại nhà thờ cổ, rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh ở đây, hắn còn thấy một đôi đang chụp ảnh cưới, sao lúc mới cưới nụ cười lại tươi và hạnh phúc như thế, nhưng đời còn dài...


Câu này hay, có rất nhiêù biến cố xảy ra trong cuộc đời mà kg ai có thể biết trước được.

LTT

BesideU
16-04-2012, 20:08
Doun: Vâng, em đang cố định nghĩa anh ạ, nhưng em cũng không mong có kết quả nhiều lắm vì đôi khi sự thật sẽ làm đau lòng kẻ mong ước nó :)
LoTriTham: Em đồng ý, mỗi người đều có số phận của mình, hãy sống sao cho ngày mai nhìn lại không cảm thấy tiếc nuối là được anh nhỉ :)

Vương Chí Cường
16-04-2012, 20:26
Trừ cái ảnh đĩa trứng (2 quả) ra, ảnh của bác lột tả đúng tâm trạng người chụp

nghia_kn
16-04-2012, 20:47
https://farm8.staticflickr.com/7092/6934682776_3d9a4b869c_b.jpg
bức này của bác đẹp quá , mang 1 cái gì đó của sự cô đơn ,em tặng bác bài hát này , mặc dù có thể ko giống tâm trạng và tâm sự hay hoàn cảnh của bác , ^^
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nguoi-Dan-Ong-Quach-Thanh-Danh/ZWZFIZEU.html
chuc bác sớm định nghĩa được cái tình cảm của mình

BesideU
18-04-2012, 08:13
nghia_kn: Em đang nghe bài hát của bác, rất hay bác ạ, cảm ơn bác nhiều...

Lưu Mai Mai
19-04-2012, 11:59
Duyên nợ khó nói được, 5 năm rồi mà tình cảm chỉ trong lòng.

Chúc bác chủ thớt luôn vui vẻ.

Đường anh đi, đường anh đi
Cô đơn bóng lẻ, xanh rì hàng cây
Ngó lên ngó xuống đất này
Bóng anh đổ xuống, tỉnh say một đời

TCAM STORE
21-04-2012, 13:42
muốn quay lại Tam Đảo lần nữa quá :x

BesideU
05-05-2012, 02:38
https://farm8.staticflickr.com/7092/6934682776_3d9a4b869c_b.jpg

Đường anh đi, đường anh đi
Cô đơn bóng lẻ, xanh rì hàng cây
Ngó lên ngó xuống đất này
Bóng anh đổ xuống, tỉnh say một đời

Cảm ơn Mai nhiều nha, mình đang cảm nhận được thật nhiều ý nghĩa nhưng câu thơ trên...
Cuộc sống quá phức tạp Mai ạ...