PDA

View Full Version : "Oanh tạc" Thắng Lợi - Ngọc Vừng - Cống Tây!



Totochan
05-07-2009, 23:42
Có những mơ ước bắt nguồn từ những điều rất giản dị. Có những chuyến đi bắt nguồn từ lời kêu ca thở dài của cô bạn 'phượt' nhà tôi....và chúng tôi lên đường.

Totochan
06-07-2009, 10:28
Do đang kiểm tra lại máy ảnh và ổ lên chưa viết tiếp được mong các bác thông cảm.
@ CVN! Bác ơi em muốn chuyển topic này sang mục Quê hương tươi đẹp hoặc hồi ức về các chuyến đi để đỡ tốn diện tích bên Quán Phượt. Có được không hả bác? bác giúp em với nhé.

DreamVN
06-07-2009, 13:35
Đã về rồi đấy! Nghe nói nhiều ảnh đẹp lắm mặc dù hơi có tí mưa ;). Show hành đi pà kon .... Thành công mỹ mãn, gặt hái được nhiều hỉ (beer)

Go-go-go
06-07-2009, 16:01
Em vào điểm danh phát. Em xin phép chị Tồ up tạm cái ảnh gọi là quảng cáo trước nhé.

Thắng Lợi yên bình và lặng lẽ.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1528.jpg

greenline
06-07-2009, 17:18
Các cô thân mến, anh vào đọc topic này phát phì cười. Đi chơi về thế nào mà có 3 bài, mỗi bài không quá 3 dòng thế. :)):)):))

Go-go-go
06-07-2009, 22:52
Các cô thân mến, anh vào đọc topic này phát phì cười. Đi chơi về thế nào mà có 3 bài, mỗi bài không quá 3 dòng thế. :)):)):))

Em đang up ảnh lên mạng nhưng mạng chạy chậm quá nên chưa show hết hàng được. Mà anh không phải giấu mặt đâu. Dù gì thì anh cũng bị lộ diện bên nhà DDC của ttvn rùi =)). Em nhìn mà cứ tưởng mình nhìn nhầm cơ hỏi bác trưởng đoàn mới biết đó đúng là anh Xanh nhà ta :LL.

Totochan
07-07-2009, 08:21
Các cô thân mến, anh vào đọc topic này phát phì cười. Đi chơi về thế nào mà có 3 bài, mỗi bài không quá 3 dòng thế. :)):)):))

He he! Nói thật bọn em đi với nhau hợp nhất là vụ ăn uống tê lê phê. Nhưng theo em là bác nên đi ngay khi mọi thứ chưa bị công nghiệp hoá.
Em sẽ tập tành úp ảnh. Nhưng có khi úp xong bác lại bảo lần sau đi bác cho mượn súng chứ ảnh gì mà củ chuối thế(NT):gun

Go-go-go
07-07-2009, 16:21
Bạn bè xung quanh tôi vẫn nói
Tôi giống như bông hồng kia
Đẹp dịu dàng nhưng đầy cá tính
Chẳng tan dù trời bão giông
Ngày ngày tôi nghêu ngao tiếng hát
Với chiếc ghi ta bạn thân
Bạn cùng tôi qua bao sóng gió
Thành một ngôi sao tỏa sáng
Và đó cũng chính ước mơ trong đời
Gian khó không ngăn được tôi
Dù có những lúc bước chân mỏi mệt
Vì đường đi quá gian nan
Một ngôi sao mang trái tim hoa hồng
Dẫn lối cho tôi vượt qua
Và tôi luôn luôn muốn nói tôi là
Là đóa hoa hồng có gai

Đây đúng là PHP rồi.

Chẳng xem dự báo thời tiết chỉ biết là theo lịch là sẽ có trăng. Vậy là thứ 6 17h30 chúng tôi có mặt tại bến xe Lạc Long Điểm danh đội hình có 5 nữ và 1 nam duy nhất của đoàn đúng kiểu Đại Gia và Chân Dài đi nghỉ mát :D.

Chúng tôi bắt xe Lạc Long – Móng Cái để đến Vân Đồn. Xe chất lượng không tốt lắm nhưng được cái đi nhanh. Đến ngã 3 Vân Đồn vào khoảng 9h tối trời mưa bắt taxi đi tiếp 10km nữa vào đến nhà hàng Tuyết Tuyết (nhà hàng to chuyên tôt chức tiệc cưới). Chúng tôi có bữa tối rất ngon với mực xào, hà xào, cá thu rán, canh ngao nấu mồng tơi, tráng miệng dưa hấu. Do đói, mệt, trời mưa nên mọi người ngồi vào bàn đánh chén ngay.
Sau khi ăn uống no say do trời vẫn mưa nên cả đoàn bắt taxi đến nhà nghỉ Thùy Linh. Thực ra thì nó rất gần nhau nhưng do đi lần đầu nên không biết. Đúng là đi bụi thời kinh tế mở cửa. Tôi cứ nghĩ là khó có thể kiếm được hàng ăn khi trời đã khuya thế này vậy mà khi đến Vân Đồn các hàng quán, nhà nghỉ vẫn mở đến tận khuya để đón khách. Công việc kinh doanh ở đây khá thuận lợi do có nhiều du khách thập phương đến nghỉ.

Sáng thứ 7 5h30 sáng mọi người đã í ới gọi nhau dậy. Tôi cũng thấy hơi lo lo vì trời lúc này vẫn còn hơi mưa. Không biết thời tiết thế nào hy vọng là đẹp. Đoàn nhà ta toàn những người “xinh gái ăn ở hiền lành lại tốt phước chắc trời sẽ ủng hộ”. Vâng đúng vậy sau khi kết thúc bữa sáng với 1 quả trứng vịt lộn và 1 bát phở gà thì trời đã tạnh mưa. Hy vọng nắng sẽ lên.

Ra bến tầu Cái Rồng tôi đi mua thêm ít nước, bánh và không thể quên bộ bài cho đỡ buồn những lúc nhàn rỗi. Tầu Thắng Lợi – Ngọc Vừng – Quan Lạn chạy lúc 7h30.

Tàu chạy qua bãi dài Vân Đồn:
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1490.jpg

Tàu chạy trong vịnh nên khá yên. Quang cảnh xung quanh rất đẹp nước trong xanh và sạch.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1497.jpg

Nhưng nhìn mãi thì cũng chán vậy là chúng tôi quyết định sát phạt nhau thế này:
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1495.jpg

Và thế này:
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1504.jpg

Người đẹp của nhóm đi làm công tác dân vận với mấy anh dân đảo chính gốc.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1493.jpg

https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1501.jpg

Go-go-go
07-07-2009, 16:25
Tầu cập đảo Thắng Lợi bà con trên đảo tranh thủ giao thương ít đồ ăn, lương thực.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1514.jpg

https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1524.jpg

Đây là thuyền trưng bầy của xã Thắng Lợi. Chỉ dùng khi nào có hội đua thuyền của tỉnh tổ chức. Còn ngày thường thì nó được treo lên thế này đây ạ.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1519.jpg

Chúng tôi bắt đầu đi tìm nhà chú Thành (11con). Có người hỏi tìm nhà chú Thành làm gì? Chúng tôi bấm bụng nhau bảo chị này là con thứ 12 của chú Thành và đang đi tìm bố :)).
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1520.jpg

Tìm được chú Thành chúng tôi đề nghị thuê thuyền nhờ chú chở đi quanh đảo, qua khu nuôi ngọc trai và Cống Tây. Con thuyền chở chúng tôi đi không to lắm nhưng chứa đầy tình cảm.

Đây là chú Thành và con thuyền của chú.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1531.jpg

Chúng tôi lên thuyền và bắt đầu chu du trên Vịnh.

rumgiumdum
08-07-2009, 11:40
Có những mơ ước bắt nguồn từ những điều rất giản dị. Có những chuyến đi bắt nguồn từ lời kêu ca thở dài của cô bạn 'phượt' nhà tôi....và chúng tôi lên đường.

Tô oanh tạc cái kiểu j mà cứ như bắn súng đì đẹt xuống mặt hồ ấy. Đúng như bác Greenline nói :)). Ấp ủ ý tưởng thế thôi, viết & show ảnh nhanh lên nhá. Taong ảnh bạn nào là bạn Tồ nhỉ???

tranvuhoang2005
08-07-2009, 13:12
PHP ơi, chú Thành còn nhiều con trai chưa vợ đẹp trai, nhiều con gái chưa chồng xinh gái lắm. Viết thêm cái lúc gặp gỡ thăm hỏi, trao ảnh lưu niệm với chú ấy đi!

LGchocola
08-07-2009, 15:53
PHP ơi, chú Thành còn nhiều con trai chưa vợ đẹp trai, nhiều con gái chưa chồng xinh gái lắm. Viết thêm cái lúc gặp gỡ thăm hỏi, trao ảnh lưu niệm với chú ấy đi!

Hịhị, bác này PR ghê quá!!! Không khéo bà con lại kéo ầm ầm đến nhà chú Thành thăm hỏi bi giờ :D

Thật là cảm ơn chị Hoa gạo đã khởi động cho chuyến đi, các bạn đồng hành vui tính dễ mến và ông trời công bằng với "những người đã xinh gái lại còn ăn ở hiền lành" đã tạo nên một chuyến đi đầy đủ : mưa , nắng, trăng, sao, yên ả, thanh bình, lãng mạn.. đủ cả. Sau chuyến đi này thấy người thật trẻ, thật vui vẻ , thật khoẻ và thật... nhiều ghẻ :D

Hẹn gặp mọi người ở những chuyến bụi sau.
@chị Tồ : Quên mất mấy chiêu chị dạy rồi, chắc fải vài chuyến bụi nữa mới lành nghề được chị ạ.

Vẫn đang hóng hớt vụ tường thuật và ảnh ọt của mọi người.

co_mem
08-07-2009, 22:00
Thật, em ngóng dài cả cổ mà mới có 2 trang.

Cả nhà tường thuật và show ảnh cho bà con nhờ nào, chẹp bikini đẹp thế kia mà :D

daophay
08-07-2009, 23:13
Thật là cảm ơn chị Hoa gạo đã khởi động cho chuyến đi, các bạn đồng hành vui tính dễ mến và ông trời công bằng với "những người đã xinh gái lại còn ăn ở hiền lành" đã tạo nên một chuyến đi đầy đủ : mưa , nắng, trăng, sao, yên ả, thanh bình, lãng mạn.. đủ cả. Sau chuyến đi này thấy người thật trẻ, thật vui vẻ , thật khoẻ và thật... nhiều ghẻ :D


Ớ thế ra V. lead đoàn thật ah :shrug::shrug: he he ....
Ảnh ọt đâu rồi cả nhà ơi, show hàng đi thôi còn j nữa, về được 3, 4 hôm rồi, định ngâm đến bao giờ nữa?" Mấy cái bkn bé tẹo " :D hấp dẫn :D

Totochan
09-07-2009, 09:11
@ GOGOGO! Ai lại thật thà thế em. Thực ra Daophay va cỏ mềm với lại Greenline mong muốn một show hoành tráng cơ!!!!
Chẹp! Các bác thông cảm, em còn đang thổn thức với Black or white của Mai cơn Giắc xơn (thế mới là hội nhập toàn cầu chứ)! Chờ em xem xong cái show này rồi em về đạo diễn show nhà mình mà.
@ Rum! Tồ trông bình thường thôi! Chưa biết thì chưa sao, biết rồi kẻo đeo dép lên cổ mà chạy đấy!

Totochan
09-07-2009, 10:20
Và đây! Bắt đầu cuộc du hí là thế này đây?!!https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=620&pictureid=14712
Chờ em chờ đến bao giờ ....5.35pm - hải Phòng- chuyến cuối ngày 3/7/2009

Totochan
09-07-2009, 12:33
Cuộc đời kể cũng hay. Con người thì cứ như chim í. nhất là với những người máu me lượn (trong đó không có em). Gặp nhau lúc 17h 40, mình chờ mốc mép ở bến xe mãi mà chẳng biết bạn đồng hành rất dễ thương cũng đang mòn đít trước thềm quầy bán vé.


Thực ra là vụ đó mình hơi a kay vì phải chờ go go lên mất cơ hội đi một cái xe gì gì đi móng cái trông rất là chuyên nghiệp lại còn có xe 7 chỗ đưa ra tận xe nếu " emcó chót muộn giờ"!

Totochan
09-07-2009, 12:42
Đón chúng tôi ở phía bên kia bến Cửa ông là những cơn mưa tầm tã. Mưa đến rát mặt. Nhưng cũng nhờ mưa mà tớ thấy Quảng Ninh lên thơ với đèn xanh đèn đỏ, rất tiếc là không chụp được chọn cảnh cầu bãi cháy. (Bác xanh có ảnh cầu này trong mua thì minh họa cho em với).
Xuống đến Cửa ông, cả đoàn được các anh lái xe taxi đón nhiệt tình quá...thành ra các cô gà gô nhà mình hứng chí nhảy lên ..những 2 cái ....(Vụ này kiểm điểm LG và Gogogo- cậy xinh cậy trẻ làm đội già mò đường tìm đội trẻ suốt cả tối...).

Totochan
09-07-2009, 13:04
Gặp nhau lúc 17h 40, mình chờ mốc mép ở bến xe mãi mà chẳng biết bạn đồng hành rất dễ thương cũng đang mòn đít trước thềm quầy bán vé.
Thực ra là vụ đó mình hơi a kay vì phải chờ go go lên mất cơ hội đi một cái xe gì gì đi móng cái trông rất là chuyên nghiệp lại còn có xe 7 chỗ đưa ra tận xe nếu " emcó chót muộn giờ"! Ai đã từng đi tuyến Của ông – Vân đồn thì chắc chắc đều phải công nhận rằng…. con đuờng này quá quá là đẹp. Những cây cầu và mặt bỉên xanh làm cho tôi nhớ cảm giác nhìn vịnh Nha trang từ chân Tháp Chàm (Cái này là nhìn thấy được ở đoạn đi về thôi nhá- Đoạn đi em chẳng nhìn thấy gì vì mưa to quá, bác lái xe lại còn tranh thủ đánh võng, lại còn cái lũ trẻ đẹp chân dài đang lạc đâu đấy nữa…ôi trời…đội ở nhà lúc đó chắc đang cười sung sướng lắm!!!!).
Đ ư ợc c ái nh à ngh ỉ ở V ân đ ồn đ ẹp th ì t h ôi r ồi. 200k m ột phòng đầy đủ mọi thứ cho 4 chiến sĩ.
Sáng 4/7, Cái Rồng đón chúng em là thế này đây

Totochan
09-07-2009, 13:07
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=620&pictureid=14705

Totochan
09-07-2009, 13:09
Mấy cái của bọn em mà đứng cạnh ảnh của các bác thì chết mât thôi. Nhưng không có ảnh trình diện các bác Hải phògn lại bảo em chưa đi. Cú thế chư! Thây kệ. Một các máy về bị vi rút rồi, chẳng lẽ lại thôi, he he

Totochan
09-07-2009, 13:12
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=620&pictureid=14706
Hình như chỗ này được gọi là bến Dài hay sao ấy?

Totochan
09-07-2009, 13:16
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=620&pictureid=14707
Nước biển này giống nước nhà em luộc rau muống kinh. Giời ơi sao giời không xanh nhỉ?!!!1

Totochan
09-07-2009, 13:17
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=620&pictureid=14707

Totochan
09-07-2009, 13:36
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=620&pictureid=14709

Go-go-go
09-07-2009, 14:51
Chúng tôi đến khu nuôi trai lấy ngọc, rất tiếc là anh chủ bè không có ở nhà để hỏi anh về phương pháp nuôi cấy ngoc trai. Loanh quanh trên bè tôi bắt gặp rất nhiều sinh vật lạ định vác súng nhựa ra bắn thì nó lặn mất tăm. Con gì mà khôn thế định xin ít dung nhan để show hàng cho mấy bác bên phượt xem thì nó không chịu. Cuối cùng thì cũng bắn tỉa được chú Sứa này. Súng của em là súng nhựa nên độ sát thương là không có các bác xem tạm.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1550.jpg

Đây là bãi nuôi Trai trưởng thành.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1555.jpg

Và Đại gia duy nhất của đoàn
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1572.jpg

Thêm mấy cảnh non nước nữa nào.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1548.jpg

https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1540.jpg

Go-go-go
09-07-2009, 14:52
Rời khỏi khu nôi cấy Ngọc Trai chúng tôi tiến đến Khu nghỉ dưỡng Cống Tây.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1580.jpg

Cống Tây có bãi biển có thể tắm được nhưng nó rất nhỏ và cũng không được sạch lắm. Ở đây đúng là khu để nghỉ ngơi thư giãn.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1587.jpg

Quang cảnh thì yên bình, mát mẻ và rất thơ mộng với hàng dừa dọc bở biển.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1583.jpg

Hoa ở Cống Tây
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1581.jpg

Go-go-go
09-07-2009, 15:07
Nhìn cái biển chỉ dẫn khu nghĩ dưỡng Cống Tây thì chúng tôi mới thấy có đường mòn xuyên đảo từ Thắng Lợi qua Cống Tây. Lần sau có dịp quay lại ta sẽ làm chuyển checking hầy.

Rời Cống Tây cũng đã là 12h trưa chúng tôi quay về nhà chú Thành oánh chén bữa trưa do vợ chú chuẩn bị.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1591.jpg

Đúng là lâu lắm rồi mới có bữa cơm quê như thế này. Ngồi trên thềm nhà măm măm chà sao mà ngon thế. Không khí trong lành mát mẻ. Ăn xong còn có cả quả mít chín cây tráng miệng nữa chứ. Chẹp chẹp sao mà nhớ mít quá.

(Bọn tớ mỗi đứa măm được 2 bát thế mà gia đình nhà Tồ xơi đến 3 bát tốn kém quá ư..m ư..m)

Go-go-go
09-07-2009, 16:01
Măm xong mấy chú cháu ngồi nói chuyên rôm rả. Chú kể về cuộc đời của chú và chuyện làm sao mà cô chú đến được với nhau. Chú cho chúng tôi xem ảnh thời trai trẻ, hồi chú làm lính không quân. Chà chà hồi nhìn hình chú đẹp giai ghê cơ. Chắc hồi đó chú đặt chân đến đâu là ối cô theo đến đó. Bây giờ với gánh nặng của cuộc sống mưu sinh trông chú khác đi nhiều.

Qua câu chuyện với vợ chồng chú Thành chúng tôi được biết chị Bình con gái chú Thành có con tầu chạy ra Ngọc Vừng. Vậy là cả đội quyết định lên tầu chị Bình ra Ngọc Vừng. Con tầu nhỏ đi ra cửa biển gặp sóng cứ lắc la lắc lư như chơi trò cảm giác mạnh ý. Nhiều lúc con tầu bị sóng đánh nghiêng một bên cứ như sắp bị úp vậy. Tôi cố nhì xung quanh xem có cái gì có thể nổi trên mặt nước để nếu chẳng may tầu có … thì còn có cái mà nổi. Đấy cái dân không biết bơi đi biển gặp sóng lớn khổ vậy đấy. Sau chuyến này tôi quyết đình về nhà học bơi :D.

Đi biển người ta kiêng nói chuyện lật tầu, đắm tầu vậy mà hậu bên tớ hồn nhiên chạy ra hỏi anh lái tầu “Anh ơi tầu này có lật được không?” Anh lái tầu buồn chẳng thèm trả nhời mà chỉ lắc đầu và bảo “ Sóng này là bình thường mọi hôm vẫn vậy.” May là hậu xinh gái chứ xí gái như tôi mà ra hỏi chắc là bị đạp ngay xuống biển làm mồi cho cá rùi. Mô phật may là mình chưa nói ra.

greenline
09-07-2009, 16:18
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1591.jpg


Má ơi, đi biển mà ăn đồ này ư? :shrug: Anh cứ phải xoa mắt lia lịa xem có nhìn nhầm không? Hay là các cô ra đó hải sản nó chạy mất dép hết rồi. :LL


=))

Go-go-go
09-07-2009, 16:26
Cuối cùng thì cũng đến Ngọc Vừng. Chúng tôi được đón bằng hẳn 1 con xe túc túc. Xe chạy nhanh, mát, bỏ mỗi cái mui ra thì chẳng khác gì xe mui trần cả :D. Đường trên đảo Ngọc Vừng

https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1593.jpg

https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1595.jpg

https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1594.jpg

Đường vào khu nghỉ mát. Hai bên là 2 hàng phi lao đẹp không khác gì Đà Lạt.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1597.jpg

https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1597.jpg

3000
09-07-2009, 21:52
Nhìn cái biển chỉ dẫn khu nghĩ dưỡng Cống Tây thì chúng tôi mới thấy có đường mòn xuyên đảo từ Thắng Lợi qua Cống Tây. Lần sau có dịp quay lại ta sẽ làm chuyển checking hầy.


-----

Con đường xuyên đảo nằm ngay sau lưng nhà nghỉ Cống Tây. Các bác phải leo lên đồi xuyên qua đám rừng thông thì mới thấy. Tạm gọi là trekking giữa biển được. Còn bãi tắm Cống tây thì toàn bùn và bé tẹo.

Totochan
10-07-2009, 14:22
-----

Con đường xuyên đảo nằm ngay sau lưng nhà nghỉ Cống Tây. Các bác phải leo lên đồi xuyên qua đám rừng thông thì mới thấy. Tạm gọi là trekking giữa biển được. Còn bãi tắm Cống tây thì toàn bùn và bé tẹo.

Tụi này ngố như lũ gà ở phố. Biết thế lúc đi về không đi thuyền nữa. Hẹn lần sau vậy. Nhưng đi thuyền cũng có cái hay của nó.
Sau chuyến đi nhỏ nhỏ này gừ gừ có ối hàng để bán nhỉ?!

Totochan
10-07-2009, 14:30
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=620&pictureid=14745
Chiều chiều em đạp xe, thả tóc dài ....

Totochan
10-07-2009, 14:32
Không cái này cái này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=620&pictureid=14744

Totochan
10-07-2009, 14:35
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=620&pictureid=14742
Có thông reo rì rào......

Totochan
10-07-2009, 14:47
Chẳng mấy chốc nữa thôi, biết đâu đây sẽ lại là Ngọc Vừng Resort !!!!!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=620&pictureid=14752

Go-go-go
13-07-2009, 15:32
Khu nghỉ dưỡng của Ngọc Vừng là một khu có thể nói nếu làm tốt hơn thì nó đã là Resort rồi. Bố cục thì gồm có 1 nhà sàn chính dùng để ngủ tập thể và ăn cơm, 1 nhà bếp, 1 căn nhà gỗ, 2 căn nhà gạch (1căn có mái, 1căn bị tốc mái). Quang cảnh đẹp, mát mẻ nhiều hoa, cây cỏ và có những cái giếng rất xinh.

Bãi biển buổi chiều thứ 7 nước lên cao gần hết bãi cát.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1599.jpg

https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1600.jpg

Bãi biển vào buổi sáng sớm nước rút để lộ bãi cát dài trắng muốt và bãi biển hình vòng cung trông gợi cảm như người con gái với đường cong tuyệt mỹ làm say đắm lòng người mãi không thôi.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1661.jpg

Bãi đã nuôi ốc nắp đậy của dân trên đảo.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1668.jpg

Nước chẩy đá mòn. Sóng đánh vào bờ đá ngày qua ngày đã tạo nên hình dáng của khối đá thế này đây.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1672.jpg

Go-go-go
13-07-2009, 15:35
Do thuê có 1 phòng ở nên chỉ có duy nhất 1 nhà tắm. 5 người còn lại phải ra ngoài giếng tắm gội như các thiếu nữ gội đầu bên giếng thời xưa ấy. Chà chà hết sức hết sức. Có chàng nào mà nhìn thấy chắc phê liền.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1614.jpg

Ánh lửa bập bùng dưới ánh trăng sáng trên bãi biển.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/IMG_1658.jpg

Căn nhà chúng tối thuê lại rơi vào đúng căn nhà bị tốc mái nằm ở cuối dẫy.
Theo đúng kịch bản thì sẽ có 1 nhóm đi du lịch đến 1 ngôi nhà hoang, cũ nát. Buổi tối cũng ngồi bên đống lửa kể chuyện cho nhau nghe. Và cuối cũng thì vẫn có 1 nhân vật chính còn sống không biết sẽ là ai đây???
Nói thật tôi là đứa bạo gan nhưng đêm đi ngủ mở cửa sổ phòng. Tôi lại nằm ngoài cùng ngay gần cửa sổ. Nghe tiếng gió rít, sóng biển gào rú, cây cối lao xao nghiêng ngả, thỉnh thoảng lại có tiếng dép loẹt quỵet của căn phòng bên cạnh tôi không tài nào ngủ được vì nghĩ đến câu chuyện mà mình đã mạnh mồm kể ra lúc chiều. Trong khi mọi người đã ngủ say tôi vẫn không tài nào ngủ được và cảm giác cũng hơi sởn gai ốc. Cuối cùng thì tôi quyết định đứng dậy đóng cửa sổ và khò một mạch đến sáng :D.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/2.jpg

Totochan
15-07-2009, 10:24
[https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Thang%20Loi%20-%20Ngoc%20Vung/2.jpg[/QUOTE]

ô hay! Có cái nàng mặc đồ 3 mảnh đứng bên tường đâu rồi? Hô biến bằng phottoshop àh

Go-go-go
15-07-2009, 11:35
ô hay! Có cái nàng mặc đồ 3 mảnh đứng bên tường đâu rồi? Hô biến bằng phottoshop àh

Chị ơi em mà đưa cả nàng ý lên nữa thì mấy anh Mod xỉu hết à. Các anh ý lại thi nhau về HP xin chữ ký thì chít.

Totochan
16-07-2009, 10:42
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=620&pictureid=14751
Một nhà sàn đơn sơ ...lắm khách
Bốn bên nước chảy cát reo vui...
- E hèm! tổng chỉ huy của bãi tắm là đây!

Totochan
16-07-2009, 10:46
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=620&pictureid=14738
Hoa của đảo này!!!!

hoagao
16-07-2009, 16:53
Sau chuyến đi, có nhiều bạn hỏi, đòi đưa thông tin chi tiết hơn nhưng em bận, giờ mới viết được. Đã báo cáo với các bác D&D rồi, giờ post ra đây để các bạn ghé qua trang này,có ý định đi Ngọc Vừng được biết.

Em quen chỉ ở trong nhà PHP, giờ mới lò dò ra phố lần đầu, các bác đừng ném đá nhé!

---------------------
Theo xe chạy Móng Cái, em xuống ở ngã 3 Vân Đồn, đi taxi khoảng 80K (~9km) để về nhà hàng Tuyết Tuyết. Xuất phát ở HN hay ở HP thì cũng nên đến Vân Đồn vào tầm 9h30 là muộn nhất để còn ăn uống, nghỉ ngơi

Có thể ngủ tại Tuyết Tuyết (033-3874256) 200K một phòng
hoặc ngủ ở Thuỳ Linh 033-3874466 (200k/phòng).
Tuyết Tuyết - Thuỳ Linh - Bến tàu Cái Rồng là 1 trục đường thẳng khoảng 1,5km. Ở Thuỳ
Linh thì gần chợ Cái Rồng, cách bến tàu khoảng 800m. sáng ra có thể ngó nghiêng 1 tí cho biết chợ búa.

Tàu Cái Rồng - Thắng Lợi - Ngọc Vừng chạy đúng 7h sáng và 2h chiều. Cứ ra bến tàu, nhìn vào dãy tàu bên tay phải là thấy liền. (Ở bến này cũng là nơi xuất phát tàu đi Quan Lạn, Coto, Bản Sen,.. )
Số đt nhà tàu: anh Hoàn: 0904068717, và anh Trường: 0915771655.
Các tàu này đều là mỗi khách hàng với khu nhà nghỉ của anh Tiền trên đảo Ngọc Vừng.

Tàu chạy 2h thì đến Thắng Lợi để nhận/ trả hàng và khách mất 15''. sau đó đi tiếp Ngọc Vừng. (khoảng 30'' nữa).
Vé tàu Cái Rồng đi Thắng Lợi và Ngọc Vừng: 50K
Vé tàu từ Thắng Lợi đi Ngọc Vừng: 10k
Không phải mua vé, tàu chạy gần đến đích mới thu tiền.
Bọn em rẽ vào Thắng Lợi để thăm đảo.
Em tìm gặp nhà chú Thành có 11 người con, trao cho chú bức ảnh bác Hoàng đã chụp hồi 2007 rồi nhờ chú chở đi thăm nơi nuôi ngọc Trai ở bè nhà anh Dương để gửi lời chào của bạn Dương D&D HP, người đã đc anh Dương tặng cho 1 viên ngọc trai rất đẹp. Rất tiếc hôm đó anh Dương không ở bè. Theo người làm trên bè, ngày hôm sau là cúng 100 ngày mất của bố anh Dương.
Sau đó đi thuyền khu du lịch Cống Tây. Khu này nhỏ, xinh xắn và rất tĩnh lặng, chỉ phù hợp nghỉ dưỡng.
Có đường bộ đến Cống Tây nhưng phải qua một đoạn đồi, đường chưa giải bêtông. Tốt nhất nên đi tàu ngắm cảnh rất thú vị.

Trưa về nhà chú Thành ăn cơm. Vì đi ít người nên em nhờ vợ chú Thành nấu cơm cho ăn.
Nếu các bác đi nhiều thì nên tìm thuê tàu nào to to cho an toàn vì tàu chú Thành bé tí tẹo. Nhà chú Thành cũng nhỏ lắm, kéo nhau vào đông sợ làm phiền đến gia đình chú ấy.

Lưu ý:
Đảo thắng Lợi không có dịch vụ gì phục vụ cho khách du lịch.các hàng quán phục vụ dân sinh cũng rất ít, nếu muốn ăn trưa phải đi tìm ngươi đặt nấu hộ ngay khi lên đến bến. Em nghe người dân chỉ, có một cái quán nhỏ ở gần trường học có thể nấu ăn. (hồi trước bác Hoàng cũng đặt ăn ở đó??)

Chơi ở Thắng Lợi đến khoảng 3h thì ra bến tàu,băt tàu sang Ngọc Vừng (tàu này xuất phát ở Cẩm Phả nên ra sớm hơn).
Tàu từ Cái Rồng ra đến Thắng Lợi tầm 4h ( gọi cho nhà tàu mà check cho chính xác để họ đón)

Tàu đến bến Ngọc Vừng, bảo xe lam chở đến khu nhà nghỉ của anh Tiền (01258103668)
Lái xe chuyên đón khách cho nhà anh Tiền là chú Hảo : 0983254838.
Nhà nghỉ ở khu của anh Tiền cuối tuần đông, nên phải book trước.150k/phòng 3 giường, có nhà tắm trong phòng.
Nhà sàn 40k/người - sử dụng khu WC chung.
Các phòng ở khu nhà nghỉ (3 nhà - 6 phòng) bố trí rất đơn giản, chỉ có giường và chiếu, màn để tránh muỗi (muỗi to đùng)
Ăn uống phải đặt trước để họ còn chuẩn bị vì thức ăn trên đảo không có sẵn.(tối thiểu 80k/suất)
Buổi chiều tắm biển và ăn uống là vừa đến tối.

Đảo không có điện lưới, tối phải chạy máy phát thắp sáng. Nên đi vào hôm có trăng để được ngắm biển đêm sáng như bạc. Tuyệt lắm.

Sáng hôm sau dậy sớm xem người dân đi bắt ngao, ốc. Thích ăn thì mua về mang bảo bếp nấu hộ. Tươi Ngon, Bổ Rẻ
Đường đi từ bãi biển lên phải qua cổng nhà anh Tiền, tốt nhất nhờ người nhà anh Tiền mua hộ cho đúng gía nhà anh ấy vẫn mua.
Thuê xe của chú Hảo chở đi thăm 1 vòng đảo (mất 60K/chuyến)
Đảo có cái hồ nước ngọt rất đẹp, đường đã lát bê tông đi lại dễ dàng. Thăm bộ đội, thăm cây đa Bác Trồng, trường tiểu học Ngọc Vừng..

Ăn trưa xong, bắt tàu Ngọc Vừng - Cái Rồng chạy lúc 1.30pm.

Nói chung, đảo còn hoang sơ, cảnh đẹp chưa có dịch vụ du lịch gì đáng kể. Đi để tận hưởng thiên nhiên là chính.

Trên đây là toàn bộ thông tin chuyến Thắng Lợi - Ngọc Vừng em vừa đi

Nếu chỉ đi Ngọc Vừng thì đơn giản hơn nhiều, có thể đi từ sáng thứ 7.

Có tàu đi từ Cẩm Phả, Bãi cháy xuất phát lúc 1:30pm hàng ngày.

Tàu từ Ngọc Vừng về Cẩm Phả và Bãi Cháy xuất phát sáng sớm, không có chuyến buổi chiều.

Cám ơn sự tham gia tư vấn cực nhiệt tình của bác Hoàng
Chúc các bạn Đi Đảo vui vẻ
Chuyến D&D Ngọc Vừng 2007 đây:
http://ttvnol.com/forum/f_233/914161/trang-39.ttvn
http://ttvnol.com/forum/f_233/914161/trang-40.ttvn

hoagao
08-07-2010, 09:48
Hôm qua có bác hỏi em về tàu đi Ngọc Vừng.
Tàu đi thì đã thông báo ở trên rồi:
Từ Cái Rồng - Vân Đồn: 7h sáng và 2h chiều.

Em post bảng giờ tàu chạy từ Ngọc Vừng về đây ạ:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35550

DnD_Group_ttvnol
04-07-2014, 13:35
Lên cho một mùa hè Ngọc Vừng, Thắng Lợi, Cống Tây nào