PDA

View Full Version : Hành trình ngược Sông Đà dọc Tây Yên Bái - Tà Xùa - Bắc Yên



meowd90
12-04-2012, 12:42
Ban đầu lịch trình của đội em là :
*Ngày 1: theo hướng Đại lộ Thăng Long --> rẽ sang Xuân Mai, tiếp tục theo QL6, đi vào đường thủy điện Hòa Bình, tiếp theo Tỉnh lộ 433 đến Đà bắc, Cao Sơn, Đồng Nghê.
--> Đi thuyền ngược sông Đà từ bến Nánh lên bến Van Yên. Dựng lều ngủ rừng
* Ngày 2: Theo QL43 --> QL37 lên Phù Yên, qua đèo Lũng Lô lên Văn Chấn.
--> Chinh phục các địa danh Tây Yên Bái (Tà Nhì ( Tà Si Láng, Phình Hồ, Làng Nhì, Háng Tề Chơ); bản Mù ( Mù cao, Giàng La Pán, Háng Chi Mua); Xà Hồ (chân đỉnh Tà Chì Nhù))
* Ngày 3: Khởi hành về HN theo QL32

Ban đầu lịch trình là vậy nhưng một cơn mưa to đã làm hỏng mất lịch trình của cả đoàn và cung đường sau đó là một cùng ly kỳ, khiến cảm các thành viên vô cùng "thỏa mãn"

Ngày 1:
xuất phát từ Hà Nội.. men theo QL6 đi Hòa Bình.. rẽ vào thủy điện Hòa Bình ngắm nghía ^__^ sau đó đi sang Đà Bắc.. ngược Sông Đà, qua đò ở bến Nánh sang Vạn Yên đi tiếp sang Sơn La..

https://farm8.staticflickr.com/7209/7069808157_6bd9d5f4e4_b.jpg

Được sự chỉ đường của 2 anh giao thông và dân bản địa, muốn sang đến suối Nánh, ngược sông Đà sang Vạn Yên đổ đầy bình xăng vào,...

https://farm8.staticflickr.com/7069/6923759038_ca556cb2c9_b.jpg

Mỏi rồi, nghỉ ngơi ngắm nghía 1 tí, đường đèo này xưa là đường cho dân Phượt đi Mộc Châu, nhưng từ hồi QL6 được làm đẹp thì cung đường này đã bị lãng quên, càng đi sâu vào trong đường càng đẹp và dễ đi, bởi lẽ đến Đồng Nghê là cụt đường, buộc phải đến bến Nánh nên oto ít vào, đường trơn tru sạch đẹp ;)

https://farm8.staticflickr.com/7140/7069810667_b7c948577f_b.jpg

Cung đường này nhiều khúc cua, ngoằn nghoèo nhưng những khúc cua đó cực ngắn, thậm chí là cực ngu khiến tay lái của các xế mỏi nhừ >"<

https://farm6.staticflickr.com/5462/7069813137_3f976862a5_b.jpg

meowd90
12-04-2012, 12:45
Đến bến Nánh rồi, cả đoàn liên lạc với anh lái đò, tất cả từ từ cho xe lên đò..

https://farm6.staticflickr.com/5072/7069816685_527fb8ceeb_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7086/7069814223_c561310085_b.jpg

Người lái đò sông Đà tk 21 :) lái bằng chân luôn, chơi lắm =))))

https://farm6.staticflickr.com/5040/7069839199_0695bc75c9_b.jpg

Sau 1h15p chúng tôi cập bến Vạn Yên, sang đất Sơn La

https://farm8.staticflickr.com/7271/6923782740_4d08408f4a_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7082/7069871461_43a684aea3_b.jpg

Cả đoàn đi có 8 người, off 2 lần mãi đến ngày đi mới đông đủ, trong đó có 4 người lần đầu trải nghiệm

meowd90
12-04-2012, 13:00
Ra khỏi Vạn Yên, chúng tôi qua Tương Phù, rẽ phải theo đường QL37 đến Phù Yên, Mường Cơi, vượt đèo Lũng Lô lúc trời bắt đầu lờ mờ sang đến Văn Chấn là khoảng 7h tối. Cả đoàn nghỉ chân ở Văn Chấn mua đồ ăn, vài con cá mực để đêm nướng :D sau đó tiếp tục vượt đèo đêm lên Phình Hồ.

https://farm8.staticflickr.com/7137/6923737926_d73a148f34_b.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=ji-A3dQRQrI

Tới Phình Hồ lúc 9h tối, ban đầu cả nhóm định dựng trại cách ủy ban xã chừng 1,5km. nhưng khi lên liên hệ Ủy ban xin nghỉ tại đó thì gặp anh Nu - chủ tịch xã Phình Hồ (tên gốc anh ấy là Lu, nhưng đội tình nguyện YB11 của UEB biến thành anh Nu, dần dần cái tên của anh đổi thành Thịnh (Noo Phước Thịnh)) - lý do biết anh bởi năm ngoái đội tình nguyện của một số bạn trong đoàn sinh hoạt mùa hè xanh ở đây nên anh nhiệt tình mời về nhà anh mà nghỉ ngơi, đỡ phải lều trại cho vất vả, ừ hữ 1 lúc cả lũ rồng rắn lên phía trên xã, ở trong 1 căn nhà toàn gỗ, là nhà riêng của anh trước là để chế biến chè, giờ anh cho trường mượn làm lớp học cho các em nhỏ :)
(Ảnh chụp vào sáng hôm sau vì lúc đó tối, cập rập chuẩn bị nghỉ ngơi nên không chụp được ảnh)

https://farm6.staticflickr.com/5464/7069819147_9c2d6a9e0c_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7128/6923740448_0db552a150_b.jpg

Phình Hồ sáng sớm, 4h sáng có một cơn mưa to, làm cả lũ phải hủy mất lịch trình ban đầu đi sâu vào Làng Nhì, trek sang Háng Tề Chơ. ngán ngẩm nhìn nhau ... phi về HN vậy... thế này thì đi đứng thế nào được nữa, đường vào làng Nhì lầy lội lắm, mưa thì chịu..

https://farm6.staticflickr.com/5321/7069840353_a92b86892d_b.jpg

Lóc cóc kéo nhau xuống núi rồi tính tiếp, dọc đường đi mặc dù mưa nhưng vẫn cố đấm ăn xôi móc em hộp diêm ra chụp choẹt ít mây mang về, .. tiếc đứt ruột vì không chộp được kiểu nào ra hồn
Thất bại cung vào Làng Nhì, Háng Tề Chơ, cả lũ quyết định phi lên Tú Lệ, ăn bữa xôi cho bõ tức, haizzz...

https://farm8.staticflickr.com/7232/7069863085_1aa69e6816_b.jpg

meowd90
12-04-2012, 21:12
Quyết không bỏ cuộc chơi giữa chừng, chẳng lẽ phi 300km lên chỉ để ngủ 1 đêm ở Phình Hồ rồi đi về một cách nhạt nhẽo như thế àh?? thôi, miễn là đi.. đi đâu cũng được :)) 8 người 4 xe kéo nhau về phía Trạm Tấu,
lên đến địa phận Trạm Tấu, có một chốt kiểm dịch, xịt xịt.. phịt phịt .. cả lũ ngơ ngáo nhìn nhau.. hình như đang có cúm gà ở đây :-ss
https://farm6.staticflickr.com/5325/6923782690_f3cf12937c_b.jpg

.. đi mãi.. đi mãi cuối cùng cũng nhìn thấy Huyện Trạm Tấu kính chào Quý khách.. không đi thẳng mà rẽ vào một con đường nhỏ sát bên cạnh.. lên Xà Hồ chơi đã.. lên đến nơi trời cũng nhá nhem.. vào đường trong bắt đầu chuyển sang offroad.. Dừng chân ở con đập nhỏ ngăn suối gần Ủy ban xã 1 lúc, chúng tôi tiếp tục thử thách mình bằng những đoạn dốc thẳng đi sâu vào trong bản khi mặt trời đã khuất dần sau núi. Cả đoàn chỉ dừng lại khi đến một con đường nhỏ ven núi rộng chừng 1m dẫn sâu vào bên trong khe núi. Nghĩ ngần nếu đi tiếp thì sợ không còn chỗ quay xe mà mặt trời thì đã khuất hẳn nên chúng tôi thả dốc quay lại tìm chỗ dựng trại (đoạn này là đoạn đi sâu vào trong mỏ của Trung Quốc mà mấy bác trekking Tà hay gửi xe thì phải :D). rồi cả đoàn quay lại khoảng 2km nghỉ tối .. cũng là bắt đầu cho một việc xấu xí vô cùng =))
Quay lại từ chân Tả Chì Nhù.. 8 đứa xín xớn được một cái chòi canh ruộng.. hì hụi leo lên, xếp đồ cũng đã 8h tối :)
https://farm8.staticflickr.com/7218/7069863407_51bf4539e1_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7261/7069863549_abe34ab0cd_b.jpg

meowd90
12-04-2012, 21:17
3h sáng khi tất cả đang say giấc nồng.. mình không ngủ được, lơ mơ có cảm giác ấm ấm (bụng nghĩ: rõ ràng lúc mình ngủ rất lạnh, phải mặc cả áo mưa đi ngủ, sao giờ ấm thế nhỉ???) mở mắt ra là ngọn lửa đã bén lên liếp của chòi.. "cháy !! cháy !! mọi người ơiiiii" .. cả lũ vùng dậy hỗn loạn tìm cách dập lửa.. không hiểu bạn nào vui tính ném cả cái túi ngủ xịn của một bạn trong đoàn vào đống lửa làm nó xém mất một góc..
Sau khi dập lửa xong xuôi.. tất cả ngồi nhìn nhau, mặt đưá nào cũng ngu ngu vì hoảng.. chợt em bé nhất đội hét lên: "Giày của emmmm" .. chạy ra ngoài xem thì ngọn lửa xanh vẫn tung tăng nhảy múa trên đôi giày của em ý

https://farm8.staticflickr.com/7045/6923761944_d8c9f3e8bf_b.jpg

Sáng hôm sau, rời khỏi Xà Hồ, rẽ vào thị trấn Trạm Tấu, 4 nam 4 nữ dừng chân ở một quán bún cá ven đường.. oánh chén.. Măng ớt Trạm Tấu là đặc sản nơi đây, măng bé bằng ngón tay, để dài cả cái ngâm với bột ớt xay.. thấy các bạn bảo cay xè và hơi mặn.. món này đem rang với cơm hoặc các món chiên xào thì cực ngon (em ko ăn được măng và cay nên chỉ nghe các bạn xuýt xoa khen ngon >..<

https://farm8.staticflickr.com/7262/7069839877_f1841eec85_b.jpg

Loanh quanh hết thị trấn Trạm Tấu, đi ngược đi xuôi không hiểu đường nào là đường mới mở đi Bắc Yên, cuối cùng 1 anh anh ý chỉ cho con đường mòn nhỏ xíu để đi.. tưởng là qua đoạn này là ra đến đường cái. cuối cùng lạc vào một con đường lạ hoắc ... đi được khoảng 6km thấy đi mãi vẫn là đường đất, lôi bản đồ ra check thì cả lũ ngã ngửa ra mới biết mình đang đi vào con đường mới mở cắt đường mới từ Trạm Tấu sang Bắc Yên ở km 30 j j đó (check map là toàn ở đâu đó bên phải cái đường đáng ra đoàn e phải đi), bảo sao toàn thấy các bác win phóng vèo vèo... thôi đâm lao theo lao.. kể đi đường này nó cũng thú vị...

https://farm8.staticflickr.com/7047/6923753844_be20068672_b.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5238/7069839029_ed0854431f_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7260/7069863687_473e1ff46d_b.jpg

meowd90
12-04-2012, 21:29
Dừng lại nghỉ một lúc, bỗng thấy có lác đác hạt mưa, cả đoàn thúc nhau đi nhanh không nó sạt cho thì trôi cả hội.. cũng từ đoạn này tớ không dám lôi em ipad ra nữa thì mưa khá to, đường dốc cao, nguy hiểm, có lúc xe tớ yếu phải lóc cóc xuống đi bộ lên trên. được 1 lúc thì thở hổn hển, mệt quá, không đi được nữa.. mọi người thì lên đến đỉnh núi rồi, cuối cùng nhờ một bác bản địa đi lên trên gặp nhóm bạn thì bảo 1 người quay lại đón.. đi mới biết em Jupiter khỏe thật, dốc như thế mà vãn đá số 2 phi vun vút...
lên đến đỉnh núi thì gặp 1 cuộc đấu chữ của ai thì không biết, chỉ biết là hắn tỏ vẻ rất phẫn nộ với nạn phá rừng là bọn buôn lậu gỗ Pơ mu nơi đây

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/578419_2641136642610_1681398531_1676909_1234890614 _n.jpg

Vượt qua đỉnh con đèo không tên, cả lũ thở phào, giờ chỉ lo thả đèo đi xuống, chẳng được bao xa thì thấy cảnh tượng thế này đây
https://farm6.staticflickr.com/5326/6923761484_940b4ef940_b.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5327/7069841761_407541d198_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7051/6923760622_aefcc5e0e2_b.jpg

Qua đoạn đầu tiên, hớn hở lên xe đi tiếp thì .. "á" tiếp sau đó còn 3 đoạn như vậyy :)) còn khó đi hơn đoạn trước.. hì hục.. hì hục.. bốc đá.. ném đá.. bốc đá.. ném đá...
https://farm8.staticflickr.com/7245/6923761694_86510a1058_b.jpghttps://farm8.staticflickr.com/7112/7069842871_9b651c6b19_b.jpg

meowd90
12-04-2012, 21:31
Đến đây thấy một cái biển thế này ... :|
https://farm8.staticflickr.com/7133/7069843153_f6aff2b0f5_b.jpg
cả lũ nhìn nhau... thôi xong!! tan xác rồi.. nhưng vẫn lao đi tiếp.. vừa đi vừa bấm còi inh ỏi... đi qua mới biết mình còn sống :))) và chẳng có vụ nổ mìn nào ở đây cả =)))))
https://farm8.staticflickr.com/7105/6923761276_a16d22fd3d_b.jpg
Đi mãi thì đường cuối cùng cũng đẹp và nối thẳng vào đường 37 mà lộ trình ban đầu cả đoàn phải đi, Lên đến Tà Xùa cả lũ như vỡ òa, bao nhiêu mệt mỏi bay hết veo.. trước mắt hiện ra cả một biển mây mênh mông, càng lên cao càng mở rộng tầm nhìn, cả lũ cứ chết lặng trước thiên đường nơi hạ giới ...

https://farm6.staticflickr.com/5327/7069871297_6bc3751979_b.jpg
Mặc dù muốn ở lại lâu lâu nữa cơ nhưng tới giờ phải trở về HN khói bụi, tới Bắc Yên, chúng tôi phi ngay vào quán cháo lòng bên đường, làm mỗi người một bát đầy để nạp lại sức. Tới 4h15, cả đoàn xuất phát về Hà Nội khi còn cách 205km theo QL37 – QL32 để trở về với thủ đô nhỏ bé thân thương đầy khói bụi, người xe và các loại “Đinh tặc” kết thúc một hành trình “dị dạng” nhưng đầy bất ngờ …
p/s: Nhà e quyết tâm chuyến sau sẽ vượt Làng Nhì sang Bản Mù và trekking Tà Chì Nhù để đỡ thèm thuồng lần này ^__^

giantia
12-04-2012, 21:50
Chà chuyến đi đầy ngẫu hứng. Thật tuyệt!

Ngọc Ka Ka
12-04-2012, 22:42
Quá thú vị, xin chúc mừng. Đoạn này các bác đi qua quả là thử sức với lòng quả cảm.
Hè này em sẽ cùng đội bạn Sóc Sơn nhà em đi chinh phục. Cảm ơn các bác đã đi trước mở đường.

quycoctu
12-04-2012, 22:55
Thật tuyệt, chúc mừng các bạn có chuyến đi thú vị quá.

Mr.Reinus
13-04-2012, 00:31
=)))))))))))

meowd90
13-04-2012, 01:00
ơ hơ ... cười lăn lộn vô duyên quá :|

Matsuri78
13-04-2012, 09:35
Hú hôn! Đọc đoạn cuối con đường của các bạn và nhìn ảnh mình thấy lạnh tóc gáy - chênh vênh vách núi, sương mù, đất đá đều mới san lấp. Các bác dũng cảm thật đấy, mình chắc quay lại luôn cho lành. Đúng là dân phượt chuyên nghiệp!

meowd90
13-04-2012, 10:33
Hú hôn! Đọc đoạn cuối con đường của các bạn và nhìn ảnh mình thấy lạnh tóc gáy - chênh vênh vách núi, sương mù, đất đá đều mới san lấp. Các bác dũng cảm thật đấy, mình chắc quay lại luôn cho lành. Đúng là dân phượt chuyên nghiệp!

lúc đi thấy thích lắm bác ạ :)) đoạn đấy mới là đoạn hay và ý nghĩa nhất của chuyến đi ^__^ cảm ơn bác đã quan tâm !

neoduonglangdu
13-04-2012, 10:40
[QUOTE=meowd90;575481]
Trời ơi! nhìn quả này quá hãi, sụt cho một phát thì teo tèo tèo! Nhưng cũng chúc mừng các bác, các bác có chuyến đi quá hay, mình phải lưu lại lịch trình của các bạn để tham khảo cho những chuyến đi sau của mình.

Mr.Reinus
13-04-2012, 12:07
Hú hôn! Đọc đoạn cuối con đường của các bạn và nhìn ảnh mình thấy lạnh tóc gáy - chênh vênh vách núi, sương mù, đất đá đều mới san lấp. Các bác dũng cảm thật đấy, mình chắc quay lại luôn cho lành. Đúng là dân phượt chuyên nghiệp!
Thực ra đoạn đó là xuống khỏi đèo rồi, đoạn lên đèo mới ghê bác ah, vì mưa to lại sợ sạt trôi nên bọn e p phóng lẹ, ko dám bỏ máy ảnh ra chụp, đến mấy đoạn kia nghĩ đến việc quay lại đoạn lên đèo thì thà liều đi tiếp còn hơn bác ah :D

secretbox86
14-04-2012, 22:42
Mình thích những người như các bạn, đi đến nơi chưa biết và khám phá

Vương Chí Cường
15-04-2012, 11:28
Cái đèo không tên mà các bạn đi qua nó có tên đấy. Đèo Yên Ngựa, cao trên 2000m. Nếu gặp may mắn hơn thì các bạn sẽ thấy thiên đường của thiên đường ngay tại đỉnh đèo này.

Pinkie_nghoeo
15-04-2012, 13:42
Tặng các bác thiên đường của thiên đường nhé!

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/418503_2537841664040_1793581516_1603713_577311485_ n.jpg
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/429991_2537832903821_1793581516_1603705_734085738_ n.jpg

meowd90
15-04-2012, 20:15
Cảm ơn bác.. đúng là thiên đường của thiên đường.
Trên đường đi em gặp một anh người bản địa, em có hỏi thì họ bảo đèo đó không có tên..

Vương Chí Cường
15-04-2012, 20:40
Loanh quanh hết thị trấn Trạm Tấu, đi ngược đi xuôi không hiểu đường nào là đường mới mở đi Bắc Yên, cuối cùng 1 anh anh ý chỉ cho con đường mòn nhỏ xíu để đi.. tưởng là qua đoạn này là ra đến đường cái. cuối cùng lạc vào một con đường lạ hoắc ... đi được khoảng 6km thấy đi mãi vẫn là đường đất, lôi bản đồ ra check thì cả lũ ngã ngửa ra mới biết mình đang đi vào con đường mới mở cắt đường mới từ Trạm Tấu sang Bắc Yên ở km 30 j j đó (check map là toàn ở đâu đó bên phải cái đường đáng ra đoàn e phải đi), bảo sao toàn thấy các bác win phóng vèo vèo... thôi đâm lao theo lao.. kể đi đường này nó cũng thú vị...


Các bạn đi đúng đường rồi, vì Trạm Tấu Bắc Yên chỉ có mỗi đường đó mà đi thôi. Cái đoạn này đứa nào vẽ trên google map ngu vật. Đường gì mà toàn cắt đường đồng mức trên bản đồ địa hình, đến trek mình cũng chả đi như thế được nữa là đường xe cơ giới. Hỏi g.map, nó chỉ Trạm Tấu - Bắc Yên có 30 km, thực tế là khoảng 60km.

Mr.Reinus
16-04-2012, 10:47
Các bạn đi đúng đường rồi, vì Trạm Tấu Bắc Yên chỉ có mỗi đường đó mà đi thôi. Cái đoạn này đứa nào vẽ trên google map ngu vật. Đường gì mà toàn cắt đường đồng mức trên bản đồ địa hình, đến trek mình cũng chả đi như thế được nữa là đường xe cơ giới. Hỏi g.map, nó chỉ Trạm Tấu - Bắc Yên có 30 km, thực tế là khoảng 60km.
Oài, thảo nào bọn e đi mãi, buổi tối ngồi g.map đã tự nhủ 30km thì nhanh ko ý mà ~.~ cơ mà đi hết đoạn đường đang san lấp thì ra đến đoạn cắt cái đường nhựa ngon lành, rẽ bên trái là đi về Bắc Yên, e thấy bên phải vẫn là đường nhựa, ko hiểu nó dẫn đi đâu, e lại nghĩ đường đấy là đường đẹp về Trạm Tấu :| không biết bác có thông tin ko?

hoangvanhiep
04-10-2013, 21:41
3. Hát Lừu - Xím Vàng (Bắc Yên) : Offroad khó 8/10 và nguy hiểm do hàm ếch.:help
đi ngày 29.09.2013 , nắng , nhiệt độ 28 độ C lúc 1500.
http://www.youtube.com/watch?v=dHWreS4YKiA
http://www.youtube.com/watch?v=0B1txxKChGg