PDA

View Full Version : Treck Hàm Lợn 1,5 ngày. Cắm trại dưới chân núi ( 2 ngày cuối tuần 14,15/4 )



Michel Tu
12-04-2012, 11:49
- Thời gian: Chiều thứ 7 ( 14/4) và chủ nhật ( 15/4)

- Địa điểm: Núi Hàm Lợn, Sóc Sơn, Hà Nội. ( Cách HN khoảng 40km). Là 1 trong 4 đỉnh núi cao nhất HN.

- Hoạt động: Phượt xe máy ( có 40km à), treck Hàm lợn, cắm trại qua đêm, nướng gà trên núi...

1. Chương trình chi tiết:

Ngày 1: Thứ 7 ( 14/4/2012)

- 13h30 thứ 7 ( 14/4): Tập trung tại … Láng Hạ.

- 14h: Xuất phát đi Hàm Lợn ( 40km). Di chuyển hết khoảng 1,5h.

- 15h30 - 16h: Có mặt tại chân núi Hàm Lợn. Ngó nghiêng xung quanh tý. Có cái hồ cũng đèm đẹp gọi tạm là Hồ Hàm lợn.^^.

- 16h: Dỡ đồ, chuẩn bị cắm trại, nấu ăn tại bờ hồ. Đồ ăn thì cả tây lẫn ta. Sẽ chuẩn bị sẵn ít đồ hộp, bánh mỳ, dưa cà gì đấy từ nhà mang đi. Gà thì em Quyên lo ( phải làm sẵn trước ). Buổi tối ta đốt lửa nướng đồ ăn uống hát hò, chới các trò chơi…
Ps: Chơi chán thì chiu vào lều mà ngủ thôi. ( Ai say thì ngủ, ai tỉnh thì cứ tâm sự nhá.^^.).

Ngày 2: Chủ nhật ( 15/4/2012).

- 6h30: Chào bình minh, Ngắm trời, ngắm đất, ngắm người. Hehe.

- 7h: Ăn sáng: mỳ tôm hoặc bánh mỳ ( có khi nên ăn mỳ tôm ).

- 7h30 - 8h30: Thu dọn lều trại, gửi đồ tại nhà Dân dưới chân núi. Phân chia đồ đạc và chuẩn bị chinh phục Hàm lợn.

- 8h30: Xuất phát leo núi Hàm lợn. Có 3 đường đi. Từ dễ đến khó. Đến đấy rồi ta hỏi ý kiến người dân rồi chọn. Nếu leo đường dễ và đi nhanh thì khoảng 2h - 2,5h sẽ lên đến đỉnh. Đường khó thì tùy vào sức khỏe của mọi người. Khoảng 4h gì đấy. Dự tính 11h - 11h30 trưa thì lên đến đỉnh. Chụp choẹt, ảnh ót, nhìn ngó 1 lúc cho thỏa mãn rồi thì tìm chỗ bằng phẳng nghỉ ngơi, ăn uống.

Ăn uống thì lại bánh mỳ, thịt hộp, gà ngóe gì đó thôi, thêm ít hoa quả cho nó đủ chất . Ăn xong nghỉ ngơi 1 lúc. ( nên mang theo mấy cái tấm trải, trải ra ngồi ăn cơm, ăn xong thì lau đi rồi ngả lưng. Bụng no, chân mỏi, ngả lưng giữa rừng nghe chim hót, nghe bạn thì thầm, rồi thì ngắm cây, ngắm mây, ngắm trời và nhắm mắt. Đảm bảo thú vị. Thấy yêu đời, yêu người hơn nhiều.^^.).

- 15h: Thu dọn đồ đạc và xuống núi. Lúc lên thì đi đường khó cũng được nhưng lúc về thì nên đi đường dễ cho nó yên tâm.

17h30- 18h: Có mặt tại điểm gửi đồ dưới chân núi. Nghỉ ngơi 1 lúc rồi lấy đồ và về Hn thôi.

19h30 - 20h: Có mặt ở Hà Nội đi mátxa cho nó giãn gân cốt .^^.

2. Chi phí:

- Đi lại: Xe máy, xăng tự túc.
- Ăn uống: 1 bữa trưa + 1 bữa tối + 1 bữa sáng: 200k ( Bánh mỳ, đồ hộp, gà để nướng, hoa quả, nước uống, trà, cafe...)
- Chi phí khác: 50k ( Gửi xe, gửi đồ, có thể trả 1 ít chi phí để leo núi...)
PS: Túi ngủ: 120k/ 1c.

Tổng chi phí: ~ 400k.

3. Đồ dùng mang theo

- Quần áo: Vì chỉ có 1,5 ngày nên không cần mang nhiều đồ đạc, quần áo. Làm bộ thoải mái, rộng rãi vừa đi đường, vừa ngủ vừa leo núi là ok. Các bạn nữ có thể mang thêm 1 bộ để tối ngủ cho dễ chịu.

- Đồ ăn: Sẽ lên danh sách và phân công người đi mua sáng thứ 7. Hôm đi thì phân chia cho mọi người cùng mang. Gà thì em Quyên care. Nước, trà, cafe, hoa quả có thể mua ở trên Sóc sơn để khỏi phải mang từ HN cho nặng. Ps: vì là trecking nên mang thêm c sủi để pha vào nước or đường glucozo uống cho đỡ mệt.

- Túi ngủ, đệm: Cái này phải đi thuê roài.
Liên hệ: Mr.Tú : 0949799831
Hiện tại đoàn đang có 7 người.

Thanks and Best regard! ;)

transon_travel
12-04-2012, 12:10
Lên núi cắm thích hơn chứ bác. Cảm giác nó phiêu hơn, đồ và xe thì có thể gửi nhà anh Liệu, rất nhiệt và vui tính. Chúc nhà bác đi an toàn... Ngó qua cái lịch thích ghê nhưng em đi tây yên rồi, hẹn gặp bác.
Cung hay, các bác nhòm ngó gì nữa, join thôi. Chúc bác sớm có nhiều đồng bọn...

Khánh
13-04-2012, 00:58
Nghe có vẻ hay hay :D để e xin visa :D nếu đc cho e tham gianvs nhé

catbui283
13-04-2012, 02:02
Cho mình đặt gạch bạn chủ thớt nhé.đổ bê tông sớm nhất khi có lịch .

nnquynh2412
13-04-2012, 08:04
Em đặt gạch với ạ :D
Nguyễn Ngọc Quỳnh
0936.301.398
[email protected]
FB : Why so serious

Michel Tu
13-04-2012, 10:52
Thông báo:
Tối nay off đoàn để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai nhé, bạn nào tham gia thì đến dự nha.
Time: 8h00 tối nay
Địa điểm: trà chanh vỉa hè 216 Xã đàn

Thanks and Best regard!