PDA

View Full Version : Lãng du Miền Tây-Phượt chui núi Cấm



Kim Hoa bà bà
11-04-2012, 09:24
Tiếp nối hành trình Xuyên Việt tới Mũi Cà Mau.

Xin chào cả nhà,

Đi miền Tây về đã nhiều ngày rồi nhưng ngại lên Hồi Ức vì chưa quen nên không biết làm thế nào...Thấy quy định là nhóm và...nhưng mình thì chỉ đi có một xe...và bạn mình lại thích chụp cảnh nên coi như chỉ có một mình, không biết có được hay không nửa ...Đọc bài viết về Miền Tây Nam Bộ-Những nẻo đường phiêu lưu của soi7x viết từ hai năm trước mình thật cảm xúc nên vào bài mà không hiểu có đúng không ...Nếu không được Mod cứ xóa nhé.

Các tình miền tây Nam Bộ, không xa lạ gì với mình vì bao năm nay cũng đã tới nơi này chốn nọ nhưng chỉ đi làm gì đó chứ không đi lang thang để ngắm nhìn con người, trời mây ...nên bảo là biết hay chưa thì cùng tùy góc nhìn hay cảm nghĩ về nơi đó. Như Hà Nội... cho dù đã hơn vài lần đến, nhưng vẫn thấy lạ lẫm khi lang thang một mình dạo trên bờ hồ... cảm giác như lần đầu mới nhìn thấy mặt hồ với sương mờ giăng kín huyền ảo ...Cần Thơ đã nhiều lần qua...nhưng nhớ nhất lại là hai lần cách nhau hơn 30 năm... chỉ để ghé vội vàng vào một nơi mà mình chẳng muốn đến! Các nơi khác cũng có ít nhiều điều để nhớ ...và bây giờ lại tiếp tục khám phá cho tròn một vòng đúng nghĩa chữ Xuyên Việt

Mình đã có chuyến lãng du Miền Tây với thật nhiều cảm xúc và hình ảnh thanh bình của thôn làng miền quê đã cho mình một cảm giác yên bình thoải mái...Nhưng cũng không có nghĩa tất cả đều trọn vẹn...Trở ngại lớn nhất với mình là câu hỏi ..."Mấy X?" Khó khăn lắm với chuyến Xuyên Việt tiếp nối này, qua Topic mình có được hai bạn đồng hành cho chuyến đi và hẹn khởi hành ngày 18/3...Nhưng thật vô duyên với bạn đồng hành của những chuyến đi...mình bị tạt xe te tua và B/s cấm không cho tay hoạt động nặng 15 ngày...mình thông báo với Mod và bạn đồng hành...hai bạn ấy vẫn đi ...Đành vậy coi như không có duyên! Nhưng hành lý đã gói gọn mà không đi thì tiếc lắm và tay chân cũng không chịu yên! hihihi... có nợ với đường thiên lý mà! Và một người bạn bằng lòng làm xế cho mình đi . Hoan hô bạn ta...hẹn ngày tiếp! Nhưng lại vô duyên thế nào với chử trọn vẹn hay sao ấy...Một cú điện thoại bảo là không đi chung từ SG mà mình phải xuống Cần Thơ gặp bạn ...lý do...bạn phải về Trà Vinh hộ tang cho bà con! Đành thế thôi miến có đi là được dù đi đến đâu và đi bằng cách nào!
Mình đáp xe Mai Linh xuống Cần Thơ...bắt đầu cho chuyến lãng du một lần nửa của cái không trọn ven!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3815.jpg

Bắt đầu hành trình

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3817.jpg

Tới An Hữu thì kẹt xe vì một tay nào đã hất tung dãi phân cách mất cả chục met...có thiệt hại về người hay không ...Tài xế không biết nên huề...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3825.jpg

Gần Bình Minh thì xe lại nhỏng nhẻo...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3828.jpg

Đến Cần Thơ sớm hơn hẹn vì muốn lang thang bên bờ sông để ngắm hoàng hôn và chú tài của xe trung chuyển rất vui vẻ đưa ghé ngang Biệt Dinh của Tư Lệnh Vùng Bốn trước 75...sau đó chở ra bến sông cái Khế trước Khách sạn Công Đoàn cho mình ngồi ngắm nhìn cầu Cần Thơ buổi tối

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3834.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3832.jpg

Máy bé tí nên chỉ chụp được có thế thôi...đành vậy!

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
11-04-2012, 10:06
Hẹn 19g30'...Bạn tới rồi! Cám ơn nhé! Và giờ đi ăn và đi Cái Răng ngủ lại để sáng mai dạo chơi ngắm chợ nổi trên sông

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3840.jpg

Ăn tối ở chợ vơi bao nhiêu món hấp dẫn.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3843.jpg

Sáng dậy sớm đi bộ ra cầu Cái răng trời vẫn chưa sáng, ngồi uống cafe trên bờ sông chờ sáng...một nhà đò chào giá 250k...eo ôi sao mà nhiều thế? Bạn bảo là không đi vì đi trên sông không thấy gì hết chỉ thấy thuyền và thuyền thôi...Uh! thì thôi...đi vòng qua bên kia cầu và thư thả dừng lại trên cầu nhìn bình minh tới...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3850.jpg

Ngắm bình minh trên cầu Cái răng

https://i1056.photobucket.com/albums/t377/nguyenpham4654/IMG_3854.jpg

Một ngôi nhà của miến sông nước! Đi dọc theo mé sông...thấy trên bến đá có một chiếc xà lan ...chui vào và trèo lên...chụp hình và ngắm cảnh tuyệt lắm.

https://i1056.photobucket.com/albums/t377/nguyenpham4654/IMG_2619.jpg

Thư giản trò chuyện khi chờ buôn bán...nhịp sống rất chậm...đặc trưng của dân tình miền Tây

https://i1056.photobucket.com/albums/t377/nguyenpham4654/IMG_2617.jpg

Bán gì? mua gì? Cứ nhìn "Cây Bèo" treo trước mủi thuyền là biết ngay...

https://i1056.photobucket.com/albums/t377/nguyenpham4654/IMG_2611.jpg

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
11-04-2012, 10:08
https://i1056.photobucket.com/albums/t377/nguyenpham4654/IMG_2609.jpg

https://i1056.photobucket.com/albums/t377/nguyenpham4654/IMG_2610.jpg

https://i1056.photobucket.com/albums/t377/nguyenpham4654/IMG_3869.jpg

Chú gà này cũng chu du sông nước...

https://i1056.photobucket.com/albums/t377/nguyenpham4654/IMG_3884.jpg

Có vẻ như đá gà rất được ưa chuộng! Vì trông tụi nó cũng chiến lắm ...

https://i1056.photobucket.com/albums/t377/nguyenpham4654/IMG_3876.jpg

Tính ghé Mỹ Khánh...nhưng bạn bảo sao lại chui vào đó? Hơi cáu nhưng cũng chịu vì mình ôm thôi mà! nên đi tiếp vậy, tới ngã bảy thì trời mưa

https://i1056.photobucket.com/albums/t377/nguyenpham4654/IMG_3881.jpg

https://i1056.photobucket.com/albums/t377/nguyenpham4654/IMG_3883.jpg


Mua bán rất sầm uất nhộn nhịp ở chợ Ngã Bảy...Sóc Trăng cũng muốn vào nhưng thích đi qua bằng của Định An, không được...nên hẹn cho chuyến khác

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
11-04-2012, 10:24
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3901.jpg

Người ta cung kính hộ Chay với các vị Sư đi khất Thực

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3909.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3906.jpg

Chùa Miên được làm bằng miễng sành giống như chùa Linh Phước-Lâm Đồng

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3910.jpg

Chào Bạc Liêu

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3919.jpg


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3917.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3918.jpg

Đồng Hồ Đá ...một nơi được ghi nhận là Khu Di Tích ở Bạc Liêu

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
11-04-2012, 16:11
Và lại nơi gọi là huyền thoại của miền này...Công Tử Bạc Liêu

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2621.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2622.jpg

Nơi ở của Công Tử Bạc Liêu khi xưa giờ làm khách sạn nhưng chưa trùng tu xong nên chỉ được nhìn từ bên ngoài thôi

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3915.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3916.jpg

Bạc Liêu vẫn còn vài ngôi nhà kiểu thuộc địa và có dấu ấn hẳn hoi...Rời Bạc Liêu lại hướng về Cà Mau để đi Hòn Đá bạc

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2626.jpg

Nhà Thờ Tắc Sậy mới xây xong...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2623.jpg

Trên đường rất nhiều hoa Bò cạp Vàng ...vàng rực cả một sân nhà ai đó.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3936.jpg


Từ Hộ Phòng trời đổ mưa tầm tả, ngày hôm qua đài đã nói gió trốc hết mấy căn nhà ở cà Mau! Đi trong mưa thật thú vị và hơi nước mát rượi như xóa đi bao bụi đường vương đọng ...Tới cà Mau, nhưng còn sớm nên đi tiếp tới Trần văn Thời, hy vọng tới nơi không còn mưa thì tốt quá...

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
11-04-2012, 16:36
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3937.jpg

Một con đường đẹp...hai bên đường thật vắng và rừng tràm như che chắn tầm nhìn nên khung cảnh đượm đầy vẻ bí ẩn của U Minh Hạ

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3938.jpg

Một con đập ngăn mặn, nước bên trong đầy phèn nên đỏ choạch tạo nên một màu đặc biệt trong không gian

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3939.jpg

Tới nơi rồi, may quá! Trời nắng trong thật tốt cho việc đi trên cầu ra ngoài xa

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3943.jpg

Cây cầu khá ấn tượng

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2634.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2631.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2637.jpg

Ngồi nghe sóng vổ nhẹ như ru như hát...


Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
11-04-2012, 16:45
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3948.jpg

Nhìn con thuyền lững lờ trên dòng nước chợt nhớ bài hát "Con thuyền không bến" của nhạc sỹ bạc mệnh tài hoa Đặng thế Phong

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3950.jpg

Trên Hòn có nhiều cây rừng nên trong đồi cũng khá là mát dù trời đang nóng nắng bên ngoài...Rời nơi này với cảm giác dể chịu khi đứng trước biển với gió lộng đầy ánh mặt trời

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3954.jpg

Trở lại Cà Mau để mai đi Năm Căn...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3958.jpg


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3966.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3965.jpg

Bao cảnh đẹp làm phải chậm bước

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
11-04-2012, 17:05
Rời Hòn Đá Bạc đi về Cà Mau...nhưng nghe người dân địa phương chỉ là có một con đường qua Năm Căn (trên bản đồ không có) nên thay vì theo lối củ lại quẹo phải để đi con đường mới xuyên qua trung tâm huyện Trần văn Thời...hú họa thôi vì nhiều khi gặp thầy dùi là hỏng bét! Nhưng cũng không sao, vì đi không được thì quay trở lại...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3962.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3963.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3964.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/1111111.png

Cầu gỗ, cầu sắt, cầu bê tông và đặc biệt nhất là cây cầu khỉ...nếu bạn chưa từng đi ư? Không nên thử! Vì khả năng rơi xuống nước là rất cao.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3969.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3970.jpg

Cây cầu này do tư nhân làm có thu phí,
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3967.jpg

Trung tâm huyện Trần văn Thời

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
11-04-2012, 17:32
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3972.jpg

Àh! Đúng đường rồi...Ra QL để tới Năm Căn

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3974.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3975.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2781.jpg

Năm Căn...ngày xưa chỉ vỏn vẹn có năm căn nhà bây giờ thật đông vui có bến Tầu và Khách sạn thật to...Ngày mai đi Đất Mũi, phải đi bằng đò...giá ở K/S đưa ra...Cano 2tr...Vỏ lãi 1tr/chuyến...vì đi có 2 người thì quá mắc...thả bộ ra bến tàu nhà đò cho giá 700/chuyến...cũng tạm thôi...chẳng lẽ tới rồi lại trở về không đi...trời mưa tầm tả nhưng nhà đò nhận lời với giao hẹn nếu trời mưa thì không đi. Uh! còn ảnh hưởng áp thấp thì không đi cũng được. Phòng k/s Công Đoàn : -
-Phòng lạnh nước nóng-200k/ngày
-Máy lạnh nước lạnh- 170k/ngày
-Quạt nước lạnh/140 ngày

Ăn tối và ngồi uống cafe trong khách sạn mắc mà không ngon. Không đi đâu được vì đường quá sình và mưa...ngủ vậy.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2779.jpg

Còn tiếp

meocoi
11-04-2012, 19:49
Chúc mừng bác Kim Hoa có chuyến đi khá thành công. Cái chân của Bác đã tốt hơn chưa ạ ?

Palani
11-04-2012, 22:27
Chúc mừng bác Kim Hoa đã có chuyến đi như ý muốn. Hôm vừa rồi nhóm cũng đi miền tây nhưng ngày 31/3 lại về Cần Thơ trễ quá, do bị mưa ở AG nên chẳng thể về kịp để giao lưu với bác và nhóm của meocoi

Kim Hoa bà bà
12-04-2012, 03:31
Chúc mừng bác Kim Hoa có chuyến đi khá thành công. Cái chân của Bác đã tốt hơn chưa ạ ?

Cám ơn meocoi, tay chân cũng đã bình thường và có thể tung tăng trên ngựa sắt được rồi. Các bạn đi vui chứ?

KHBB

Kim Hoa bà bà
12-04-2012, 03:36
Chúc mừng bác Kim Hoa đã có chuyến đi như ý muốn. Hôm vừa rồi nhóm cũng đi miền tây nhưng ngày 31/3 lại về Cần Thơ trễ quá, do bị mưa ở AG nên chẳng thể về kịp để giao lưu với bác và nhóm của meocoi

Do hơi bị động trong chuyến đi này nên đã không đi theo dự kiến mà chỉ đi tùy hứng thôi nên cũng không trở lại Cần Thơ ...Hy vọng sẽ gặp lại các bạn vào một ngày và một nơi nào khác nhé...

KHBB

Kim Hoa bà bà
12-04-2012, 04:14
Sáng nay không có mưa, thật may nên sáng sớm đã khăn gói ra bến đò uống cafe chờ đò chuẩn bị xong là vút!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2644.jpg

Bình binh trên sông Năm Căn...nhìn ráng hồng trên sông nước thấy thật nên thơ và nhẹ nhàng

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2752.jpg

Nhà đò ghé đổ xăng

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2654.jpg

Xem lại ghi chú ..vì luôn ghi chép đầy đủ nhưng rồi lại không nhớ là phải tới những nơi nào!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2662.jpg

Rác bỏ lung tung như thế!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2731.jpg

Tởi Bải Bồi...Tài công hỏi là có muốn đi tắt qua rừng Đước không? Vì đường này xuyên rừng nên nhỏ và vắng ...Uh! thì đi ...hihihi... quẹo vào đường cấm, nhưng ở nơi này không có CA!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2714.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2680-1.jpg

Hò dô ta...kéo thuyền qua rào chắn thôi...ai biểu đi vào đường cấm chứ? Nhưng rất hay vì con đường này thật đẹp vì vắng và hai bên đường hàng đước đan kín làm mát lạnh và thật nao lòng vì thiên nhiên hoang vu đẹp đến ngỡ ngàng

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
12-04-2012, 04:27
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2711.jpg

Họ cũng đi trong đường cấm kìa! Vì con đường này ngắn hơn gần 5km mà...Đuờng vắng nên chỉ có tiếng gió và tiếng sóng cùng bọt nước tung tóe lên cao khi vỏ lãi xé nước lướt đi

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2729.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2737.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2725.jpg

Thật đẹp!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2685.jpg

Thật hay...ở nơi này không có tiếng ồn và không bị kẹt xe!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4003.jpg

Một cây đước non! Những bàn tay bảo vệ đặc biệt của vùng ngập mặn

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3996.jpg

"Đọt Ráng" Một loại rau rừng...chồi non có thể luộc ăn như rau

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
12-04-2012, 04:37
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3986.jpg

Những loại cây của vùng ngập mặn...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3985.jpg

Rể cây Đước...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2706.jpg

Vì lên ở ngay bến Đất Mũi nên không phải đi bộ như từ bến tàu ở ngoài chợ...bước lên bờ là nhìn thấy đài quan sát ngay

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2688.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2687.jpg

Con đướng cuối cùng nơi biên giới biển

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3991.jpg

Nghĩ lại nơi này chắc phải đem theo kem chống muỗi quá!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3990.jpg
Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
12-04-2012, 04:50
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2698.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2692.jpg

Cột Mốc biên giới biển. Lang thang trong khu Đất Mũi một lát vì còn quá sớm nên có muốn thưởng thức hải sản của vùng này cũng không được nên đành quay trở về thôi

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2686.jpg

Nhìn khô cá Dứa cũng hấp dẫn lắm nhưng còn đi nhiều nên ngại xách theo quá...chậc chậc...tiếc thật! Tạm biệt Đất Mũi!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2767.jpg

Phơi lưới...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2778.jpg

Sông vắng một mình chạy thoải mái không sợ bắn tốc độ!
Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
12-04-2012, 05:09
Rời Đát Mũi đò đưa trở về Năm Căn, trả phòng thu dọn hành lý để đi Cà Mau rồi mới tới nơi khác...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4017.jpg

Ghé qua chợ Cà Mau...nơi này có một món mà lâu nay không thấy

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4021.jpg

Bánh Củ Cải...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4018.jpg

Con Vẹm xanh...hải sản của vùng ngập mặn

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4025.jpg

Món khoái khẩu của người Nam Bộ

Theo QL63 và QL61 để qua Miệt Thứ vào Rạch Giá, đường đi cũng khá tốt nhưng có một điều rất lạ là nơi này nước trong những đìa hai bên đường nhiễm phèn hay gì đó mà có màu đen thẩm...Người dân ở đây dùng nước để sinh hoạt thế nào?

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4028-1.jpg

Bằng Lăng tím

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4030.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4031.jpg

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
12-04-2012, 05:18
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4202-1.jpg

Cái Chẹt này có thể chở cả một cái máy cày hay máy suốt,cắt lúa.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4036.jpg

Một cửa hàng bán vỏ lãi

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4034.jpg

Quán võng bên đường...Miệt Thứ bây giờ đông vui lắm chứ không hoang vắng như trước

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4038.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4045.jpg

Bến phà Tắc Cậu...phía trên xa người ta đang xây cầu để nối hai bên bờ vượt qua cù lao như cầu Cần Thơ. Nên chiếc phà này cũng như phà Cổ chiêng ...một thời gian nửa sẽ được nghĩ ngơi.

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
12-04-2012, 05:33
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4048.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4047.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4050.jpg

Chào Rạch Giá...tính ghé nơi này thăm đền cụ Nguyễn trung Trực và ăn bún cá nấu vơi củ ngãi bún...món đặc biệt ở vùng này nhưng trời mưa thật nhiều nên đi thẳng qua Hà Tiên luôn

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4051.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4052.jpg

Nhà máy xi măng Hà Tiên

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4153.jpg

Tới Hà Tiên trời khá tối...tìm k/s...nơi này giá thật cao...tìm mãi mới được một nơi mới xây trước chợ 200k/ngày có máy lạnh nước nóng...phòng cũng đẹp.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4154.jpg

Ngâm cứu giá tàu cao tốc đi Phú Quốc...nhưng bạn lại sợ đi tàu! Thiệt hay! Thôi vậy...

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
12-04-2012, 05:57
Sáng nay sẽ đi một vòng quanh Hà Tiên, đầu tiên là chùa Tam bảo


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4057.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4062.jpg

Bình minh nơi Tam Bảo Tự... u nhàn và thanh tịnh

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2788.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4061.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4070.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4065.jpg

Hic hic...bị bắt nạt! Mới ngó thôi mà bị bắt mua...không thoát được! Nhưng cũng hay lắm...xoài này ngọt nhưng chỉ có hơi mủ tí thôi... tốn 10k và cho nhân viên k/s vì không có dao để ăn...luôn bị mất đồ dùng như dao kéo đem đi...và kỳ này này cũng như thế....1 con dao và một túi nhỏ

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4055.jpg

Buồn thế! mua một gói xôi nếp có nước dừa 5k...cũng ngon ghê chứ!
Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
12-04-2012, 06:16
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4066.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2790.jpg

Nơi đây cũng là một giai thoại ly kỳ...tương truyền Nàng là một cô nương thật xinh đẹp nhưng phần duyên lại quá nghiệt ngã nên nàng chọn nơi am tự để gởi mình...chợt nhớ chuyện Thúy Kiều-Thúc Sinh-Hoạn Thư! Với chử Tình...muôn đời vẫn thế. Nhưng dù nàng là ai và với thân phận gì thì nàng cũng có một ảnh hưởng rất sâu đậm đến một thành viên của họ tộc nhà Mạc...và con đường này mang tên Mạc thiên Tich! Khi còn sống họ không được bên nhau...thì giờ đây cùng được thành toàn...Quá lãng mạn và thật đẹp...dù chỉ là truyền thuyết nhưng Thiên Địa thật hữu tình! Với người dân Hà Tiên...hai nhân vật đình đám nhất của gia tộc này là Phù Dung Tiên Tử và Khai Trấn Quốc Công Mạc Cửu

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4071.jpg

Đường lên khu Lăng Mộ của gia tộc họ Mạc trên núi Bình San

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4072.jpg

Bàn Thiên trên đỉnh núi.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4074.jpg

Lối vào quần thể lăng mộ họ Mạc

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4075.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4076.jpg

Lăng Mộ Khai Trấn Quốc Công Mạc Cửu và phía dưới là phần mộ của gia tộc

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
12-04-2012, 06:42
Thạch Động...một nơi khá đẹp nhưng chỉ đi một tý đã hết...leo lên nào!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4092.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4085.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4088-1.jpg

Bây giờ đi qua một nơi để leo núi...Núi Đá Dựng! Có một lối đi vòng quanh núi từ dưới đất lên đỉnh và bao nhiêu hang động...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4094.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4096.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4138.jpg

Núi cũng khá cao và chỉ một ngọn nằm chơ vơ...tầm nhìn trên núi đẹp vì nhìn được 4 hướng, phía xa xa là biên giới Cambodia

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4136.jpg

Sơ đồ vòng quanh núi...

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
12-04-2012, 06:51
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4114.jpg

Lối đi lên thật đẹp...đi thôi!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2820.jpg

Có nhiều hang động để đi vào...nhưng chỉ nhìn thôi vì trời tối lắm máy không thể chụp được

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4122.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4128.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4112.jpg

Cảnh quan trải rộng trước mặt...cũng đáng công leo trèo

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2807.jpg

Ôi! mệt quá...


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4126.jpg

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
12-04-2012, 07:08
Lang thang rồi cũng trở về chốn củ...Chợ Hà Tiên

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4144.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4145.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4146.jpg

Vào chợ mua được một cái võng có mùng giá 170k...giăng lên nằm chống muỗi! Ôi! lại nhớ là hôm đi XV bác Tony có mua dùm túi ngủ nửa...eo ôi! sao đầu óc lại lung tung thế nhỉ? Thiệt là ngại quá bác ạ! Hôm nào sẽ ghé thăm hai bác và lôi cổ nó về chứ...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2825.jpg

Ăn quà thôi...Hôm nay có hai món rất đặc biệt

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4149.jpg

Bún Kèn...cá nấu trong nước mắm đem chà bông nhưng để hơi có hạt cá, rau sống, bắp chuối và đu đủ non bào sợi...nước lèo nấu bằng xương và màu hạt điều, nghệ tươi, xã, ớt, tỏi xào thơm với nước cốt dừa khi gần ăn mới bỏ cá chà bông vào.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4150.jpg

Bún Nhâm...bún với chà bông Tôm, rau sống, bắp chuối, đu đủ non bào sợi, đậu phọng giả dập, nước cốt dừa, nước mắm tỏi ớt chanh...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/22222.png

Trông thật hấp dẩn!

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
12-04-2012, 07:31
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4156.jpg

Rời Hà Tiên...ghé chào Khai Trấn Quốc Công và ngừng chân bên chân cầu Tô Châu để ngắm núi Tô Châu và một khách sạn có tên rất hay...Khách sạn Pháo Đài!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4141.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4140.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4142.jpg

Khách sạn Pháo Đài!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4158.jpg


Từ Hà Tiên ra Hòn Phụ Tử trên QL80 và TL11...Con đường đặc biệt ở miền Tây Nam Bộ đi giữa biển và núi

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4160.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4161.jpg

Một Vuông Tôm

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
12-04-2012, 07:47
Trên đường đi có quá nhiều cảnh đẹp làm chậm hẳn tốc độ...hơi bị càu nhàu! Nhưng giả vờ không nghe thấy vì làm sao mà bỏ qua được những cảnh như thế này chứ ...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4163.jpg

Khai thác đá vôi

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4164.jpg

Một ngọn núi đá được bảo vệ bởi có đặc thù đấu ấn địa chất

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4167.jpg

Một "Chại" đóng ghe đi biển nhỏ dưới 13m

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4168.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2828.jpg

Vào đây để nhìn một di tích thiên nhiên bị mất một phần ...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2832.jpg

Hàng cây Thốt Nốt thật đẹp ...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4176.jpg


Ngày xưa lắm, khi đi từ Phú Quốc vào Hà Tiên...thấy có ba hòn núi rất đẹp. Bây giờ ghé lại đây hỏi dân địa phương
-Đi thế nào ra được Ba Hòn?
- Ba Hòn hả Dzí? nhóc ở ngoài khơi á...!
Thiệt là huề tiền vì không biết ở hướng nào, khi vào tận nơi hỏi nhân viên bán vé ...họ cũng chỉ nói
- Ở ngoải đó!
Bó tay chào thua luôn! Trước mặt có một nhóm ba hòn gần nhau ngoài khơi,Uh! thì coi như nó là Ba Hòn (Nó chỉ là Ba Hòn trong ký ức của mình thôi, còn nó tên gì hay không có tên thì hỏi không được, ngay cả nhân viên bán vé cổng vào cũng chỉ trả lời đây là khu du lịch Hòn Phụ Tử!)

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
12-04-2012, 07:58
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2838-1.jpg

Bây giờ chỉ còn một mình Ông Con đứng chơ vơ giữa đất trời...nhưng thiên nhiên là thế.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2830.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4187.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4175.jpg

Chùa Hang... mặt trước và mặt sau ngoài bải biển...
Vào đây đi dọc theo bờ biển chỉ có một đoạn ngắn tới cuối bải thấy có một lối đi ven theo vách đá đi vào một đoạn thấy có vài bậc thang...đang tính trèo lên thì bị kêu lại
-Dzí đi đâu dzậy?
-Đi vào trỏng-
-Hông có được, đó là Động Kim Cương. Dzí phải mua vé
-Ở đâu? -
-Ở ngoải á!
-Ngoài cổng?
-Ừa!-
-Sao không bán vé luôn khi vào cổng dzậy?
-Ít người vào lắm
-Động có sâu không? Bi to?
-Cái hang trú bảo nhỏ xíu hà, có vài cục đá thôi!
Đi ra ngoài cổng tính mua vé nhưng lại làm biếng nên đi về luôn coi như mình không có duyên với hang động này vậy

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2833.jpg

Luợm được 2 quầy Thốt Nốt trên đường...nhưng không vác được! Nặng lắm, tiếc thật!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4199-1.jpg

Từ xa nhìn thấy một bức tường xây bằng đá vôi theo kiểu xưa...không biết là gì...pháo đài hay lò vôi?

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
13-04-2012, 03:39
Trên đường trở ra ghé thăm một di tích ...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4189.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4197.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4198.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4190.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4196.jpg

Nhà thờ Bình An (tên củ là nhà thờ Hòn Chông) được một Linh Mục người Pháp cha Jean-Marie Merdrignac khởi công xây dựng từ năm 1936 trên đất hiến tặng của một ông chủ đồn điền trồng tiêu người Pháp, khoảng năm 1962-1965 bị chiến tranh nên hư hại và bỏ hoang, đến bây giờ thì đã thành di tích lịch sử và một nhà nguyện bên cạnh cho những buổi cầu kinh và cử hành Thánh lễ


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4200.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4162.jpg

Nhà máy xi măng và hệ thống ống dẫn ra biển

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
13-04-2012, 03:54
Ra tới ngã ba, mình muốn đi trở lại Hà Tiên qua đường QL80 và TL955A về Châu Đốc nhưng bạn lại bảo đi về bằng đường QL80 nhưng qua N2 và TL948 để đi núi Cấm...Uh! thì đi...vì đường nào rồi cũng về La mã là xong! Nhưng rồi phải cám ơn bạn mình vì quyết định đó khi đi trên đường này có những cái khiến mình không thấy tiếc khi chiều theo ý bạn...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4204-1.jpg

Qua rừng tràm...Có một nơi nuôi Ong...ngừng chân khề khà xem ong bay lượn và uống nước một tí ....thật thú vị vì đường vắng và cây hai bên đường khá nhiều nên cũng khiến cho trời không nóng lắm dù là đang trưa...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4231-1.jpg

Không tránh là ráng chịu nghe!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4234.jpg

Một cây keo với trái đỏ hồng trên cành...các bạn đã ăn quả này chưa? Ngon lắm đó!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4232-1.jpg

Dể thương quá!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4402-1.jpg

Cây Ô Môi đầy bông và trái...mình cũng lần đầu tiên thấy cây Ô Môi và bông của nó dù rằng mình đã ăn quả này khi còn bé con

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
13-04-2012, 04:07
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4222.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4226.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2855.jpg

Ngừng đó chờ tui qua đã!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4235.jpg

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
13-04-2012, 04:42
Đi ngang Núi Cấm...lại thích leo núi nên quẹo vào và bị chặn lại ... Không tự đi được mà phải mua vé và đi bằng xe ôm ở đó. Ah! thì ra thế!
-Tại sao không đi xe máy lên được?
-Nguy hiểm lắm
-Không có đường đi ư?
-Có chứ nhưng có đèo
-!!!???Đường lên núi mà không có đèo thì gọi là gì đây ta!
-Nếu Dzí muốn đi lên con chở...
-Thích đi tự mình thôi chứ xe ôm thì nói làm gì...
-Thế Dzí cho con 50k đi con đưa Dzí lên chui và Dzí đi xe máy lên...nhưng Dzí có chạy đèo được không đó?
-Cái đèo bỏ túi này hả?
-Hhihihi!

Thỏa thuận xong...chạy theo hắn để đi chui lên núi, đi thẳng trên đường một khoảng hơn Km rồi quẹo trái vào con đường đất cát...vòng vèo trong đường mòn một hồi ra tới lộ là quẹo phải...qua trạm vé cổng rồi! Giờ thì có thể lên núi chỉ còn qua rào chắn nửa thôi...hắn cũng thiệt lòng lo lắng dặn dò đủ thứ kỷ thuật lên xuống đèo...và đưa qua trạm gác với lời dặn : "Nếu bị chặn cứ nói là người bà con của A-B gì đó"...và khi xuống thì cứ đi thoải mái bình thường (như dân chính hiệu!????) Khi đó là gần 5g chiều mà trạm canh vẫn hoạt động, hắn nói chỉ có sáng sớm trước 6g là tự do đi qua đường chính ở trạm vé vào cổng (vì chưa có người bán vé!) nhưng trên cổng chặn vẫn có người... nhưng ta cứ tà tà thản nhiên đi lên vào bên đường nhỏ chừa cho xe máy cứ như người Hà Nội là xong! (Bạn nào muốn thử cảm giác đi chui này thì cứ thế mà làm nhé!)

Đi nào! Về miền Nam mà có đèo để leo cũng thú vị đấy chứ bạn ta nhỉ? Đường đi có bờ chắn, khá rộng khúc quanh nhẹ và dốc ít...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4258.jpg

Quẹo vào đây!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4257.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4256.jpg


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4237.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4247-1.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4253.jpg

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
13-04-2012, 04:55
Lên tới đỉnh núi cảnh trí khá đẹp...có một ngôi chùa phía bên kia hồ nước và trời cũng đã gần chiều nên hoàng hôn trên đỉnh núi khá mơ mộng và yên tỉnh...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4239.jpg

Chùa Lớn ở bên kia hồ

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4244.jpg

Chánh điện Chùa Lớn

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4245.jpg

Nhà nghĩ của chùa Lớn dành cho khách Thập Phương

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4241.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4242.jpg

Một khu dân cư trên núi

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4240.jpg

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
13-04-2012, 05:08
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2866.jpg

Ngắm hoàng hôn trên núi Cấm!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2865.jpg

Trên núi Cấm có hai ngôi chùa...chùa bên kia hồ là Chùa Lớn, còn ngay trên đường đi lên đỉnh núi là Chùa Nhỏ

Bạn bảo ngủ lại trên chùa! Nhưng đói bụng quá! Xuống núi thôi...


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4252.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4249.jpg

Hihii...qua ngã ba có một em không đội mũ bảo hiểm bị túm! lên tới trên núi để mà giử trật tự an toàn giao thông...hoan hô các anh! Nhưng mình cũng đang đi chui nên thấy mà không dám giơ máy hình lên sợ bị túm luôn thì mệt!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4260.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4261.jpg

Có một quán ven đường...vào ăn thôi...một xâu lạp xường nuớng và một tô bún cá...tạm đủ sống!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4263.jpg

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
13-04-2012, 05:32
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2870-1.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2867-1.jpg

Miễu Bà Chúa Xứ Núi Sam.


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4313.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4314.jpg

Biểu tượng con cá Basa bên bờ sông Hậu. Châu Đốc k/s mắc ơi là mắc ...Khách sạn hét giá 3,400k...không được! Tìm quanh một hồi mới thấy một nhà nghĩ giá 120k/ph...cũng ok...vào đến trong thì phì cười...không có gì khác ngoại trừ một lối đi và cái giường! Phòng lạnh nhưng lại không có nước nóng, lý do? Tắm nước lạnh mát chứ Dzí! Ôi! nước lanh!!! Phù phù! mệt quá..chỉ còn vài giờ ngả lưng...tạm đi! Mai đi sớm mà...tự an ủi mình như thế để có một giấc ngủ sau một ngày mệt nhoài...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4295.jpg

Thuê đò chèo ra nhà bè nuôi cá...một "mình ên" cũng 50k/chuyến!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4282.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4280.jpg

Ghé nhà bè nuôi cá...

Còn tiếp

meocoi
13-04-2012, 08:15
Bác Kim Hoa mất 50k được chạy xe lên núi á ? Cái chỗ này cũng ngộ ghê nha ở cửa ngay chân núi nó bắt mua vé 15k rồi cho chạy xe lên được vài km chặn lại bắt gửi xe rồi đi xe lữ hành lên mất 70k. Ngồi tính toán tại sao phải mất 15k rồi thêm 70k để xe chở lên trong khi mình có xe gắn máy mà. Thế là gửi xe lại ngay chốt và lội bộ theo lối mòn lên, 2km đầu tiên phê lòi mắt bậc thang xếp bằng đá dựng đứng lên vừa leo vừa thở dốc, qua khỏi đoạn ấy thì dễ thở hơn đường mòn khoảng 3km là lên tới chỗ cái hồ. Cảm giác sao mà "Tuyệt". Tổng thời gian lên xuống núi là 3h30', chơi trên đỉnh là 1h.

Xin ké vài tấm hình leo núi ở đây ạ.

Điểm gửi xe, chuẩn bị leo núi

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0398.jpg

Những bậc thang đá đầu tiên.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0408.jpg

Quang cảnh nhìn từ lưng chừng núi

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0404.jpg

Nghỉ chân, chuẩn bị vượt dốc tiếp theo

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0412.jpg

Đoạn cuối trên đỉnh.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0431.jpg

The_Invisible
13-04-2012, 13:44
Mới đi hôm qua, nhắc đến hơi bị ngu vì đi phượt mà ôm 2 cái balo theo nhìn như tị nạn nên ko trốn tránh cái mác đi du lịch.
Vừa tới cổng bị xe ôm dí đi gửi xe, xong ra bỏ nhỏ bác giữ xe giá cả ra sao mà bác ấy ko dám nói(...?).
Đi lên 60k+đợi xuống 40k (bao vé 15)(bảo là chở đi 3 chùa, tưởng xa ai ngờ 3 chùa sát bên, đi bộ cũng tới)
Tới đó kêu chở lên đỉnh, tưởng nó nằm trong 3 chùa, ai ngờ lát tính thêm 60k.
Tổng cộng hết 160k mà đi chưa đã lắm.
Sau bác giữ xe mới bảo; lên 45k+xuống 20k, khi nào xuống gọi xe.
Lúc nãy tụi nó đứng đó nên bác ko chỉ.
Sau này có anh em nào đi thì lủi xe thẳng vào chỗ giữ xe, cứ như người nhà, ngồi chơi 1 lát rồi bác gọi xe giúp (chỗ của bác đối diện chùa ngay cổng ra vào. (chỗ sửa xe và giữ xe).

Hơi tức nhưng mà nghĩ lại cho mình 200k mình cũng ko hy sinh chiếc xe chạy như vậy...(coi như an ủi)..


Nhà trọ thì có mấy cái nhà nghĩ ở gần chợ Châu Đốc giá cũng rẻ:
Phòng quạt 120, 150
Phòng Lạnh 200, 250
Tất cả các phòng đều ngủ dc 4 người, có cửa sổ

Kim Hoa bà bà
13-04-2012, 17:07
@ meocoi ...@ The_Invisible ...Có lẽ đoạn này hên xui thôi...Hôm tới đó đã chiều lắm rồi nên chỉ ngừng xe nhìn lên núi ở đường ngay ngã rẻ, hỏi thăm đuờng đi chui!!!! Tụi này chỉ muốn leo lên ngắm cảnh trên núi rồi đi tiếp...Thấy tụi này muốn đi vào, xe ôm chặn lại bảo như thế nên cò kè được thì leo còn không thì thôi chứ bạn nhất định không đi xe ôm, đi bộ thì chào thua vì cả ngày đi nhiều quá rồi...ngay ngã ba vào phòng vé còn xa...và con đường đi tắt là lên gần tới chổ có rào chắn rồi. Tự chạy xe lên cũng có cái vui của nó...
.@ The_Invisible ... Cám ơn thông tin giá phòng,
Thân ái

KHBB

tonytrinh N Hợp
13-04-2012, 20:13
Tết năm 2008 tôi cũng có một chuyến đi như KHBB. Nhưng tôi đi hướng Châu đốc – núi Cấm – Tri tôn – chùa Ba chúc – Hà tiên – phú quốc – Rạch giá…
Lúc đó tôi chạy xe lên núi Cấm mà tôi không thấy thu tiền, hay tôi chạy ẩu nên không để ý, mà ngày ấy trên chỗ tượng và chùa lớn còn đang sửa chữa bề bộn lắm.
Công nhận KHBB là người chụi đi thiệt, từ tết đến giờ phải hơn 10.000 km chứ ít gì!!!

Kim Hoa bà bà
14-04-2012, 06:21
Tết năm 2008 tôi cũng có một chuyến đi như KHBB. Nhưng tôi đi hướng Châu đốc – núi Cấm – Tri tôn – chùa Ba chúc – Hà tiên – phú quốc – Rạch giá…
Lúc đó tôi chạy xe lên núi Cấm mà tôi không thấy thu tiền, hay tôi chạy ẩu nên không để ý, mà ngày ấy trên chỗ tượng và chùa lớn còn đang sửa chữa bề bộn lắm.
Công nhận KHBB là người chụi đi thiệt, từ tết đến giờ phải hơn 10.000 km chứ ít gì!!!

Bạn bảo mới có cái chuyện không cho lên bằng xe tự túc mới đây thôi...có lẽ vì quyền lợi chứ lý do đường đi nguy hiểm thì không hợp lý vì cái đèo bỏ túi ấy có gì là ghê gớm đâu bác nhỉ? Còn một con đường mà chưa đi qua là đoạn từ Châu Đóc qua Hà Tiên bằng đường TL955A và QL80 qua rừng Tràm biên giới...Hôm qua đọc Hồi ức về đoàn tàu không số Bến Tre thấy cũng thú vị ...Hôm nào vui sẽ theo chặng đó hai bác có nhã hứng chu du không? Ngắn ngày thôi bác ạ...

"Công nhận KHBB là người chụi đi thiệt, từ tết đến giờ phải hơn 10.000 km chứ ít gì!!!"



Sau khi XV nếu tính luôn chặng Đưng K'Nớ-Đạ Long để ngắm Hoa Gạo và một vòng Miền Tây vừa rồi chắc cũng khoảng đó...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3467.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3495-1.jpg

Ngã ba Đưng K'Nớ...đi thẳng chỉ tới bờ sông là hết đường Đông Trường Sơn ( đang làm tới đó thôi chưa xong cầu)...quẹo trái đi Đạ Long-Đam Rông

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3517.jpg

Ngồi nghĩ chân trên đường từ Đưng K'Nớ đi qua Đạ Long...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3522.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3504-1.jpg


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3508-1.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/HoaGo.jpg

Và săn được cây Hoa Gạo này ở ngọn núi thứ 3 sau khi chụp một con ếch thật to...ngước mặt lên trời thì thấy nó!!!tuyệt chưa?

Đoạn đường thú vị rất nhiều ếch...con nào con nấy to lắm! Đi con đường này không chụp ếch không vui đâu...



KHBB

Kim Hoa bà bà
15-04-2012, 04:01
Vào nhà bè khi trời chưa sáng rỏ, muốn tới nhà bè nuôi cá ở Châu Đốc, không có đường bộ phải đi đò chèo mới tới được. Một chiếc đò chèo một người cho một chuyến đi thăm nhà bè trên sông giá 50k...lại được ngắm bình minh trên sông Hậu, ngồi xuồng thật mát và thoải mái, phía trước là làng nổi trên sông vài chiếc xuồng đi cùng hay ngược dòng, chèo tay hay chạy máy ..Đi xuống miệt sông nước, mình để ý kỷ thuật chạy xuồng máy ở hai vùng khác hẳn nhau...

- Vùng Cà Mau, Năm Căn...mọi người đi bằng võ lãi nên đều có gắn máy...và loại đó tương đối khó chìm (chỉ bị lật nếu quẹo gấp hay bị chòng chành mạnh) và trên sông, mọi người chạy thoải mái không giới hạn tốc độ vì sông rộng và ít ghe xuồng đi lại.

-Còn ở miệt trong, cũng là sông nước nhưng có rất nhiều ghe xuồng đi lại...có những xuồng ba lá nhỏ xíu và bơi tay bằng dầm hay chèo và đôi khi chở lúa hay vật dụng đi trên sông rất khẳm (nặng xuồng gần như sắp chìm nếu nhìn họ trên sông) nên ghe xuồng máy đi ngang hoặc đối diện đều phải giảm tốc độ để ít sóng, nếu ghe máy cứ đi nhanh...sóng có thể làm các xuồng đó bị chìm...Nên hầu như đã thành thói quen ở vùng này không cần phải nhắc hay lo lắng vì không bao giờ có một người nào khi thấy có một xuồng nhỏ trên sông mà vẫn chạy nhanh để biểu diễn tốc độ cả! Thêm một điều hơi khó tin là qua bao trao đổi với dân sống ở trên sông... thì tỷ lệ biết bơi của họ là 20%!!!!! Kể cả khi họ sống cả đời trên thuyền!

Tới nhà bè khi trời chưa sáng rỏ... được bà chủ Bè tiếp rất nồng hậu, hỏi han nhiều chuyện và mời trà...Bà là biểu tượng của dân tình miền Nam, cởi mở, hiếu khách...Ngồi trò chuyện để biết cách phân biệt giữa các loại cá...Khi nghe nói mình đi bằng xe gắn máy và đã lang thang khắp đất nước VN, bà rất ngạc nhiên coi như gặp người ngoài hành tinh khác vậy...

- Chèn ơi! em giỏi đa, Qua chịu đó!

Một cách nói chuyện chân tình của người miền Nam! Ngồi một hồi, bà bảo lấy thức ăn cho cá để tung xuống hầm cho cá nổi lên...hôm nay dụ nó ăn hơi khó vì hôm qua mới "xả bè" là bắt cá lên để chọn những con đủ chuẩn xuất bè cân bán...bà nói chỉ xuất được có một tỷ mấy thôi! Và mời ăn bún cá của một xuồng bán trên sông...và rủ ở lại trên bè chơi với bà!

Đang ngồi thì có một đò cặp bến...một nhóm Tây ...bà bảo

-Em ra chơi với họ cho dzui...

Ra chơi với mấy chú nhóc ...với họ sinh hoạt trên sông nước là rất lạ lùng, và họ rất thích thú khi thấy những cảnh như thế.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4286.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4305.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4293.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4294.jpg

Chuẩn bị cho cá ăn

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4291.jpg

Rau ngổ nước... luộc ăn hơi nhẩn một tý nhưng cũng ngon

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4283.jpg

Trên nhà bè rộng rải vè rất mát mẻ...ở đó chắc thích lắm nhỉ!

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
15-04-2012, 04:15
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4302.jpg

Hàng quà được bán dạo trên xuồng, rẻ mà ngon! Bà nói một tô có 10k thôi.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4301.jpg

Kiểu ngồi đặc trưng Nam Bộ!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4303.jpg


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4307.jpg

Chia tay trong lưu luyến, hẹn gặp lại!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4308.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4310.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4312.jpg

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
15-04-2012, 04:40
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4300.jpg

Cuộc sống thật bình dị ở nơi này!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4311.jpg

Rời Châu Đốc ...tới một bến phà tên thật hay...Phà Châu Giang để qua Tân Châu

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4315.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4318.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4319.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4317.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4320.jpg


Còn tiếp

The_Invisible
15-04-2012, 18:50
xin lỗi nếu có bình luận chen ngang....
Cái tô bún ở Châu Đốc ko hiểu nấu sao mà nước súp với cá lóc nó có màu vàng nghệ nhỉ và tác dụng của nó là gì cũng chả biết.
To bún y chang như thế ở chợ Châu Đốc bán 12k. Và bạn phải kêu thêm 1 cái đầu cá lóc 20k nữa thì mới gọi là ăn hơi hơi no......So với bún cá ở Sóc Trăng thì tô bún ko phong phú bằng và đầu cá bán ko có ruột cá....^^. Nếu KHBB có ăn ờ Sóc Trăng rồi thì chắc cũng biết.

TB: KHBB đi khủng thật, khâm phục khâm phục.....^^

Kim Hoa bà bà
17-04-2012, 04:08
xin lỗi nếu có bình luận chen ngang....
Cái tô bún ở Châu Đốc ko hiểu nấu sao mà nước súp với cá lóc nó có màu vàng nghệ nhỉ và tác dụng của nó là gì cũng chả biết.
To bún y chang như thế ở chợ Châu Đốc bán 12k. Và bạn phải kêu thêm 1 cái đầu cá lóc 20k nữa thì mới gọi là ăn hơi hơi no......So với bún cá ở Sóc Trăng thì tô bún ko phong phú bằng và đầu cá bán ko có ruột cá....^^. Nếu KHBB có ăn ờ Sóc Trăng rồi thì chắc cũng biết.

TB: KHBB đi khủng thật, khâm phục khâm phục.....^^

Bún cá ...Họ chỉ gọi cho tiện về một món có cá thể thôi chứ có rất nhiều kiểu nấu trong món này...màu vàng có thể từ nghệ tươi hay củ ngãi bún...Ở Sóc Trăng đặc biệt là bún Mắm nước lèo... được nấu bằng mắm Bò Hóc của người Khơ Me và ăn với huyết heo luộc, rau sống....Thật đa dạng với một món tên gọi Bún Cá!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_1427.jpg

Củ Ngãi Bún...người miệt Rạch Giá hay nấu trong món bún cá

KHBB

Kim Hoa bà bà
17-04-2012, 04:21
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4321.jpg

Tàu thổi bùn&cát lên bờ

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4360.jpg

Ống dẫn cat&bùn lên bờ


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4322.jpg

Lên Tân Châu quẹo phải vào khu của người Chăm với rất nhiều ngôi thánh đường Hồi Giáo


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4325.jpg

Một ngôi nhà của người Chăm

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4326.jpg

Họ cũng rất thích Lạp Xưởng...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4327.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4332.jpg

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
17-04-2012, 04:28
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4330.jpg

Xôi nếp và nhân dừa xào ngọt...ngon lắm đó

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4331.jpg

Một gói xôi 5k+1 viên cơm rượu 3k, hai món ăn chung với nhau cũng hay...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4334.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4338.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4342.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4335.jpg

Còn một làng dệt Thổ Cẩm nơi này, nhưng họ chỉ lưu lại để phục vụ du lịch chứ không còn dùng như nghề sinh nhai như xưa nửa...

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
17-04-2012, 04:34
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4348.jpg

Bánh bò nướng

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4350.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4346.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4359-1.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4357.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4345.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4352.jpg

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
19-04-2012, 04:05
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4351.jpg

Lâu lắm rồi mới thấy một cây Chùm Ruộc ...nhìn trái chi chít trên cành ...nhớ nhiều kỷ niệm tuổi thơ...khi cố chọc cho nó rớt xuống để ăn!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4356.jpg

Quý bà này đang nấu thức ăn cho đại gia đình của mình

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4333.jpg


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4370-1.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4371.jpg

Qua Phà Tân Châu để vào Hồng Ngự

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4374.jpg

Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
20-04-2012, 04:18
Rời Hồng Ngụ để qua Tân Hồng


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4377.jpg

Trên đường đi có rất nhiều xe máy chở đầy hàng và chạy bạt mạng...chắc chạy cho vào giửa giờ giao ca!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4383.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4389.jpg


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4390.jpg


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4397.jpg

Mùng cho trâu chống muỗi

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4391.jpg

Tác phẩm rất giàu trí tưởng tượng của bác Hai Lúa!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4405-1.jpg

Qua cầu Kênh 28 rẻ phải để đi về ngã ba Bình Hiệp...


Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
20-04-2012, 04:40
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4399.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4400-1.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4401.jpg


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4406.jpg


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4407.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4408.jpg

Ghé ngang cửa khẩu Bình Hiệp để chộp một tấm hình rồi quay về Mộc Hóa ăn trưa và đi Tân Thạnh


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4413-1.jpg


Còn tiếp

Kim Hoa bà bà
20-04-2012, 20:34
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4414.jpg

Tân Thạnh (Kiến Bình củ)

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4422-1.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4423-1.jpg

Vào đường N2 để về Đức Hòa

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4435-1.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4437-1.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4433.jpg

Thu hoạch...Nhìn người ta gặt lúa thật vui vì lúa sẽ vào bồ, còn mình thì cũng đã tận hưởng được một chuyến đi thú vị với bao cảnh sắc thật đẹp và đoạn đường vừa đi qua với nhiều cảm xúc ...

Có một điều mà trong chuyến đi này mình mới hiểu...Không thể nào biết là trong đời mình còn có được bao chuyến đi nửa!?

KHBB

NET
22-04-2012, 10:15
http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2685.jpg
Dẫu biết không ai có thể chọn nơi để sinh ra nhưng thật tội cho những đứa trẻ sinh ra ở đây.

NET
22-04-2012, 10:33
http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4402-1.jpg
Lần đầu tiên được thấy cây này qua ảnh, không bik tại sao người ta ví 2 cô gái yêu nhau là ô môi nhỉ?

Kim Hoa bà bà
23-04-2012, 11:42
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4093-1.jpg

@ NET.....Trái Ô-Môi...Khi ăn người ta phải chặt thành khúc ngắn và róc hai bên vỏ để chòi ra một hàng dài những miếng dẹp như miệng vỏ ốc và có một hạt dính ở trên...đẩy dẹp rồi tách ra một bên thành còn lại là một thành với hàng dài có múi, chỉ ăn một chút ngọt có màu nâu trên đó vả bỏ hột...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_4232.jpg

Tri Tôn-Châu Đốc

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_3070-1.jpg

Em đang trên đường về nhà bên kia đèo Mã Pí Lèng-Mèo Vạc!

Đi dọc dài Đất Nước mới thấy trẻ em còn vất vả và tuổi thơ bị lướt qua quá nhanh, cám ơn bạn!

KHBB

motminh60
29-04-2012, 20:47
"Có một điều mà trong chuyến đi này mình mới hiểu...Không thể nào biết là trong đời mình còn có được bao chuyến đi nửa!?

KHBB"

Xin chào Bà Bà,

Thật đáng nể đó, với một phượt thủ trẻ mà đi như Bà Bà còn xỉn nửa đó. Từ lâu chỉ thích đọc trên W này vì quen đi một mình thôi mà hôm nay phải vào để nói với Bà Bà : Khâm phục, khâm phục!

Motminh60

anhheo
04-05-2012, 13:29
khâm phụ klbb quá ....ước gì mình củng đi một chuyến như vậy chết củng chiệu

chantam
14-12-2015, 23:18
Miền Tây Nam Bộ có thể không có những phong cảnh núi non hùng vĩ của những rặng núi phía Bắc, có thể không có những bờ cát trắng trải dài miên man cùng cái nắng vàng của dãi đất miền trung... Nhưng Miền Tây Nam Bộ đối với mình luôn luôn có một sự cuốn hút bởi những nét rất riêng mà không sao lí giải nổi... Đó có thể là những con đường đất liên thôn xóm trãi dài ngập tràn bóng cây, những chiếc xuồng ba lá uốn lượn theo con rạch nhỏ, những con cá đồng nước trui, những nụ cười đôn hậu, những giọng nói hào sảng ... Tất cả dường như khơi nguồn cảm hứng bất tận thôi thúc các chuyến đi đối với mình