PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Một lần quay lại châu Âu



Anh Già
03-07-2009, 07:25
Đến hẹn lại lên, mỗi năm tôi lại quay về xứ cũ Ukraine, lần này về có chục ngày, toàn chuyện nhà cửa gia đình, phong cảnh cũng chả có gì đặc biệt đáng kể
Nhân dịp mua được cái vé rẻ của hãng Wizz từ Kiev đến Cologne có gần 80$ (cũng phải nhờ bạn matador thanh toán giúp mới mua được vì không hiểu lý do gì Wizz không nhận thẻ của Canada) nên tôi vòng qua Đức vài ngày, kế hoạch cụ thể cũng chẳng có, đi được thêm chỗ nào coi như bonus :D, rồi sẽ bay từ Franfurt về Toronto.
Sáng nay nhờ thằng bạn chở ra sân bay Kiev, thời tiết đẹp, có đoạn chạy cả gần 180 km/h nên có 4 tiếng vừa đi vừa nghỉ là tới nơi .Ven đường lúa mỳ đang chín vàng rực rất đẹp nhưng lười chụp, thôi làm cái ảnh đồ lưu niệm ''chống móm'' tạm :


https://farm3.static.flickr.com/2644/3683280290_35098e306d_o.jpg


Máy bay hãng Wizz tuy giá rẻ nhưng khá tươm tất và còn cho cả đồ uống tử tế, được thêm cái là mấy em tiếp viên người Ukr vừa trẻ vừa xinh, chả bù cho mấy hãng '' giá cao'' như AA, AC toàn các cụ già phục vụ . Sau 2-25' hạ cánh Cologne, mấy em gái biên phòng Đức soi đi soi lại cái visa rồi cười toe toét, đóng dấu đến xoẹt và còn tán phét với tớ vài câu rồi mới cho ra .
Ra ngoài, chui xuống tầng dưới mua vé tàu về thành phố, máy tự đông bán vé, chả hiểu nhận những thẻ gì mà cả 2 cái master card của mình đều ko thanh toán được, vé có 2-40 máy chỉ nhận tiền xu với giấy 5-10 đồng, thế là phải chạy ra quán cafe đổi tờ 5 chục mới mua được vé .
Xuống ga, ra đường thấy Đức khá sạch sẽ, đứng đợi qua đường chỗ đèn đỏ cứ thấy xe nào xe nấy, từ Merc đến Opel máy cứ nổ tành tạch lạ tai :D mới sực nhớ ra rằng ở đây xăng đắt, các bạn toàn chạy xe Diesel
Về Koln-Deutz hostel đã đặt trước, (25 eu có ăn sáng) toà nhà to đùng ngay sát bến tàu, metro và rất sạch sẽ, phòng 4 giường nhưng chỉ có mỗi mình, phải cái check-out là 9-30 sáng
Tắm rửa xong là online liên lạc ngay với cơ sở cách mạng để còn rủ đồng bọn đi chơi :D Ra trước cửa làm tạm bưa McDonal, giá cả cũng y hệt bên Ca , phải cái là bằng euro, tính ra là đắt gấp 1,6 lần
12 giờ đêm mò ra bờ sông làm cái ảnh, chả sốp sọt gì, resize rồi cho lên luôn cho nóng hổi :


https://farm3.static.flickr.com/2519/3682469361_774ab812c3_o.jpg

Thôi tớ đi ngủ mai còn lượn Koln, đặt gạch đây mấy hôm nữa lượn lung tung, có thời gian lại post tiếp .

danngoc
03-07-2009, 08:09
Bác Già ui bữa nào cho em xin bộ ảnh Nhà thờ lớn ở Cologne đi bác. Em cám ơn nhìu

jinx
03-07-2009, 08:45
Hì, vì lười nên cứ ở lì trong phố ;) chứ bên ấy cảnh ngoại ô đẹp toé khói luôn ây chứ! Lão chả nhớ mấy cánh đồng tuyệt đẹp ngay thung lũng à ?

Còn tấm hình Cologne by Night này góc độ tuyệt chuẩn :) Đáng tiếc là hơi mờ nhỉ...

matador
03-07-2009, 13:09
Gương mẫu kinh, đã có ảnh ọt của Köln rồi (c). Mà góc chụp như "sách giáo khoa" :)

LinhEvil
03-07-2009, 13:51
Bác í trình cao, chụp ban ngày thì out mà chụp đêm thì net.

Sợ nhờ. Thế là truyền hình trực tiếp hả bác?

CVN
03-07-2009, 14:11
Köln hay phết, bác Già thêm tý ảnh street life nhé!

netwalker
03-07-2009, 19:23
Lại ảnh giống bưu thiếp bán trong khách sạn à :))

Đi châu Âu sướng thế lại còn được nhà Toet với Matador đưa đi chơi làm mình GATO quá mức.

Ở đây mấy hôm nay mưa bão, không đi được đâu cả chỉ ngồi nhà online. Hôm nọ lái xe một mình buồn ngủ dã man, lúc đó thấy nhớ bạn già thế, giá mà có bạn già đi cùng có phải vui không? thấy nhớ như nhớ người yêu luôn :))

Cũng may về đây sửa nhà sửa cửa, sơn phết lại phòng ốc, dọn rác, sửa chữa lung tung có việc mà làm.

Hôm nay, đồ chơi order của B&H cũng về đến nơi để có thứ lôi ra nghịch

jinx
04-07-2009, 01:18
Bác í trình cao, chụp ban ngày thì out mà chụp đêm thì net.

Ấy, 1 cái chụp với monopod, cái kia với quad-pod nó phải khác nhau chứ lị :D

Anh Già
05-07-2009, 06:21
Sang Đức thấy một điểm khác biệt với Bắc Mỹ đập ngay vào mắt, đó là ở đây được uống beer thoải mái ngoài phố, nhân dân thoải mái vác chai beer tu ừng ực khắp nơi mà không sợ police phạt .
Sau mới biết rằng các bạn Đức chính ra thông minh chả kém gì Trạng Quỳnh, cho uống beer tự do khắp nơi, uống càng nhiều càng tốt nhưng không cho tè ... free =)) WC khắp nơi (trừ sân bay) đều thu phí 50 xu :gun Thành ra khi lang thang ngoài phố, lúc nào muốn là tớ cứ phi luôn vào quán, làm vại beer gần 3 đồng rồi đi WC trong quán để tiết kiệm 50 xu ;)

@matador :tớ toàn phải đọc sách giáo khoa trước khi chụp :))

@Net : mua hộ bạn cái Hi-Tech filter chưa? Bay sang đây tham gia vụ lái xe 6 ngày quang Trung Âu đê, vẫn kịp đấy .

@danngoc : tớ có chụp cả đống nhưng hôm qua trời mưa nên ko được đẹp lắm, cần tớ gửi cho sau .

@cvn : yes, Sir !

@Vồ : anh cũng định làm quả trực tiếp nhưng chả đủ thời gian post bài, ảnh vì còn mải lượn, thôi đặt gạch đây về rồi post dần , mà khổ nỗi mấy cái bài cũ cũng đã xong đâu, từ Nam Mỹ , Cuba đến Xứ chăn bò đến giờ toàn mới post được có một nửa .

@jinx :-''cánh đồng tuyệt đẹp với thung lũng'' thì phải có xe đi, chứ đi bộ có mà xem vào mắt!
- ảnh kia chụp tối , tốc độ chậm nên mặt nước nó nhoè nhoè vậy chứ không phải mờ, này thì nét nữa này :


https://farm4.static.flickr.com/3617/3687815951_32cbb0963f_o.jpg

Toet
05-07-2009, 15:41
bác Anh Già lấy nick Anh Già chắc là có ý ngầm gì đấy. Chứ tính tình sôi nổi, nhiệt huyết tràn trề, có thấy Già tẹo nào. Còn mình chả lấy nick Chị Già mà lâu nay sinh hoạt kiểu tổ hưu, chẹp, thấy cám cảnh quá.

Mong ngày mai Anh Chưa Già qua để lấy cái hơi thanh xuân phơi phới của anh quá! keke

Tennis
05-07-2009, 16:35
Bác làm tớ nhớ Ukraine quá, mặc dù tớ mới tới U có một lần. Kiev không lộng lẫy nhưng rất khó quên. Chắc chắn phải quay lại lần nữa. Mà bác có thêm ảnh Kiev bốt lên cho bà cho chiêm ngưỡng cái.
PS: Hình như ở Đức nhợn không được uống bia tự do khắp nơi nữa đâu bác ợ. Từ mấy tháng trước là cấm bia bọt dưới subway rùi.:D

Anh Già
05-07-2009, 21:28
Bao giờ bạn Tennis đi Kiev nữa thì gọi tớ nhá, ảnh Kiev tớ có một đống mà giờ thất lạc, để về tìm lại xem .
PS: dưới subway thì tớ không rõ chứ ngoài phố, nhà ga tàu hoả tụi Đức uống beer vô tư mà .

@Toét : hãy đợi đấy! :D

th.hoang
07-07-2009, 00:39
bác Anh Già lấy nick Anh Già chắc là có ý ngầm gì đấy. Chứ tính tình sôi nổi, nhiệt huyết tràn trề, có thấy Già tẹo nào.

Cái này phải học bác Già, ngoài ra còn thấy bác giỏi né mấy vụ dìm hàng :)

Bác cho cái ảnh nhà thờ nhỉ, em đứng cách 100m ngắm mà vẫn rơi mũ, nên chưa đã lắm.


Koln của em 31/12/06

https://img9.imageshack.us/img9/9800/koln.jpg

baxu
07-07-2009, 18:38
Mong ngày mai Anh Chưa Già qua để lấy cái hơi thanh xuân phơi phới của anh quá! keke



Hàng Việt Nam chất lượng Đông Âu
Ướp lạnh 3 năm (ở bển Canada) vẫn xuân sắc!

Gái nào có nhu cầu thông số kỹ thuật chi tiết hơn đề nghị PM, chị chuẩn bị đi check hàng đây ;)

@ Toét hít hết chưa, còn tí hơi thanh xuân nào của AG ko? Khéo lại như bạn imim, bỏ ra 54e để vào ngủ tối ở nhà hát Opera Đờ rét xờ đèn :))

netwalker
08-07-2009, 16:26
Em baxu đã có QC report về vụ check hàng chửa dzậy? :))

vntuyen
08-07-2009, 17:02
...làm vại beer gần 3 đồng rồi đi WC trong quán để tiết kiệm 50 xu ;)

Chiêu xưa nhiều người áp dụng :D

Bác AG có chụp xung quanh tường không? Có hàng ngàn bức tượng rất chi tiết và tinh xảo. Nếu vào trong nhà thờ thì từng hốc tường cũng cả vài chục tượng lớn nhỏ từ dưới nhà lên tới trần.

Ở Đức mà cấm uống bia là tụi nó nhiều đứa chết đấy.

Anh Già
08-07-2009, 21:49
Tớ sang đến Tiệp rồi, thuê xe đi cùng nhà Toét, mai lại vòng vòng đi Carlovy Vary, nếm thử beer Plzen rồi sau đó qua Áo, khi về có thể sẽ vòng qua Munchen, chả có lúc nào kịp post bài, thôi tớ nợ khi nào về viết sau nhé :))

vntuyen
09-07-2009, 10:27
Thôi không thúc AG nữa, dành thời gian đi chơi cho thỏa thích. Khi nào về rồi báo cáo sau cũng được. Nhưng mà bác cũng rút kính nghiệm, bác bung ra cái topic này bao nhiêu người vào hóng, tưởng đâu bác dự định truyền trực tiếp. :)) Chúc bác và Toet chơi vui vẻ (c)

Anh Già
18-07-2009, 01:36
Tớ đã về đến nhà sáng hôm qua, thế là chuyến đi 3 nước châu Âu ( không kể Ukraine) hết đúng 2 tuần: Koln - Bad Kreuznach- Koblenz- Bad Neuenahr- Dresden- Praha - Carlovy Vary - Plzen- Césky Crumlov - Salzburg - Fussen - Munchen - Dresden - Bad Kreuznach - Frankfurt

Tớ nhảy cóc, tạm bỏ qua đoạn đi vòng quanh Koln, rồi Koblenz, Bad Neuenahr và ngày hội tiểu bang ở Bad Kreuznach sẽ kể sau . Giờ nói luôn chuyện từ đoạn Dresden để có thêm 3 bạn vào 8 cho vui :))

Sáng ngày 6/7 tớ mua vé tàu online ( 49eu) đi từ nhà anh bạn ở Bad Kreuznach đi vòng qua Mainz, Frankfurt để đến Dresden . Đi tuyến này phải đổi tàu 2 lần, tổng cộng đoạn đường có gần 600 km và đi tàu tốc hành đàng hoàng, nhưng tuyến đường này tàu chỉ chạy được tốc độ tối đa quãng 140 km/h ( không như lúc đi từ Koln, lên tới 270 km/h) nên quá trưa mới tới Dresden, có bạn Choét ra tận ga đón .
Chiều tối sau khi được ăn uống no say ( beer Dức rất ngon và Choét nấu ăn vừa ngon vừa lắm món thịnh soạn ), bạn Matador dẫn tớ đi thăm trung tâm thành phố, tranh thủ chụp luôn mấy cái ảnh lúc hoàng hôn vừa xuống .

Nhà hát Opera Dresden , nơi theo lời kể của phượt nữ baxu thì bạn imim đã bỏ 54 eu ra để được vào đây ... ngủ một giấc cho khoái :


https://farm4.static.flickr.com/3140/3730062418_33008c2194_o.jpg


Toà lâu đài trong trung tâm thành phố ( tên gì thì phải đợi bạn Matador vào kể , tớ cậy có dân bản xứ dẫn đường nên không nhớ hehehe)


https://farm4.static.flickr.com/3498/3730062316_06939e39c5_o.jpg

Thấy kể trung tâm Dresden thời Đại chiến II bị phá huỷ hoàn toàn, các bạn Đức phải phục chế cả mấy chục năm :


https://farm3.static.flickr.com/2501/3729263663_0c909bf1e0_o.jpg

Tớ rất thích những bức tượng nhỏ và ''củ hành '' này :


https://farm4.static.flickr.com/3432/3730062752_debdda8198_o.jpg

Một lâu đài khác trong trung tâm, tên .. không nhớ


https://farm3.static.flickr.com/2572/3729510291_35a718f5f5_o.jpg

Thấy em Linh vồ khuyên tớ nên chụp ảnh đêm hơn chụp ngày nên làm thêm cái ảnh Dresden by night nữa luôn hehehe :


https://farm3.static.flickr.com/2647/3729974483_f56f927f3a_o.jpg

Toet
18-07-2009, 04:09
Hehe, Anh Già đúng là ra cái điều mình chưa già, lấy nick làm le thế thôi. Đi du lịch leo trèo thoăn thoắt, lái xe vun vút, về đến nhà chưa ấm chân đã post ngay bài và ảnh.

Cái pix đầu tiên chỉ thiếu chai bia và ly bia sủi bọt nhãn Radeberger là y chang áp-phích quảng cáo nổi tiếng của vùng này.

Pix thứ 2 & 3 là chụp cảnh Khu Giải trí Zwinger thời August The Strong. "Củ hành" là chiếc vương miện tượng trưng cho ước vọng làm vua cả cuộc đời của ông ta.

Pix cuối trong post là Nhà thờ Thiên chúa giáo duy nhất trong vùng đạo Tin lành do August The Strong làm vua Ba Lan nên phải cải đạo, và chỉ dành cho ông ta cùng gia đình. Nhưng tòa nhà đằng sau nhà thờ thì là lâu đài thật, lâu đài nơi ông ta làm việc và sinh hoạt.

Toet
19-07-2009, 01:05
Được Buzz ầm ĩ qua YM: Anh qua ngày X tháng Y giờ G, trong lòng vừa cáu vừa mừng. Nhà mình chơi nhởi khách khứa năm nào cũng có kế hoạch trước cả năm, cùng lắm là vài tháng. Đằng này, bụp cái thả một đống buzz chỉ trước khi đến có nhõn tuần. Lại còn ra bài tập là lên cung đường cho nửa tháng đi cùng nhau.

"Anh chỉ đi ké thổ dân thôi, cho đi đâu thì được đến đấy!"

Dụ khị thì ngon ngọt thế nhưng cứ đưa ra phương án nào là lại có ngay một loạt link liên quan, vô vàn câu hỏi nhỏ to. Cho tới khi phải "cao giọng": - "Nếu mà cứ bàn ra tán vào lằng nhằng nữa là anh đi một mình đới" thì mới trật tự đi được.

Giờ G mình mê mải phóng ra ga đón chàng. Tính cẩn thận nên phi cả lên platform để đón. Nhưng tới nơi thì ôi thôi, nguyên cái tàu to đùng vẫn nổ xình xịch mà rỗng không. Trùi ui, Anh Già lừng danh thiên hạ có tài tháo lắp ống nhanh tựa chớp lại bốc hơi sao? Hay là kỹ năng ướp lạnh 3 năm tại Gia Nã Đại vẫn chưa đạt trình thượng thặng nên mới có tí gió hè Trung Âu đã tan chảy rồi?

Nhìn quanh chả có vũng nước dáng dấp AG nào, nhà cháu bèn phi xuống sảnh chính của ga. Một tay du lịch bụi với cái balo cao ngất nghểu và túi đồ nghề Lowe Pro đen sì giữa hai chân (không biết nhằm che đậy sự thật nào đây) ngồi giữa sảnh ga, mặt chảy dài đến ngực rồi (may mà chưa chảy tới rún!).

Thế rồi chàng giãn nở khuôn mặt tuấn tú bằng nụ cười cực xì tin và theo nhà cháu về chuồng chim cúc cu.

Chuyến lang thang mấy nước Trung Âu của mấy kẻ thất nghiệp rỗi việc với nhiều tình tiết ly kỳ sẽ tiếp tục hầu các quý vị. èn en

bow
22-07-2009, 03:16
Anhgia rón rén đi lúc nào em không hay. Mà anhgia bây giờ chuyên phượt đêm hay sao mà em chả thấy cái ảnh ban ngày nào hết vậy

baxu
22-07-2009, 04:02
Mọi người vẫn nói Châu Âu già nua, Bắc Mỹ tươi trẻ! Người già bắc Mỹ xì tin, gái trẻ châu Âu uể oải.

Lửng lơ bao nhiêu ngày vẫn không ra cái kế hoạch gì, vé cũng chẳng mua, phép cũng chưa xin nghỉ, thôi ở nhà xem tivi. Chỉ đến phút chót, nhờ vào 1 phút lóe sáng, AG đề nghị được làm tài xế miễn phí đưa mấy kẻ không biết lái xe đi 1 vòng chu du, chúng tôi mới quyết định lên đường.

Hẹn các bạn ở Praha, tôi đi chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Wizz, hạ cánh sân bay Praha lúc 11h đêm. Ra sân bay khi mây mưa vần vũ, tôi sợ lắm, không lẽ biết mình đi hít khí xuân, trời đất cũng ghen tị.

Vẫn tưởng như ở nhà, tài xế thường ra sân bay trước giờ hạ cánh 15' đến nửa tiếng, tôi ung dung chỉnh sửa nhan sắc, lững thững ra ngoài. Ngó quanh không thấy ai, cả quen lẫn lạ.

Ngồi đợi thêm nửa tiếng vẫn không thấy ai. Sân bay đêm càng ngày càng vắng. Gọi số Madame, tò te tí "Thuê bao quí khách vừa gọi ...", gọi số còn lại, 1 tràng tiếng Nga xì lồ. Hoang mang không bút nào tả xiết.

Không có lẽ? Lẽ nào đến phút cuối AG hoảng loạn quyết định rủ nhà Toét cho tôi leo cây? Không thể. Bạn Matador là người tử tế, tây học, đời nào bạn bỏ rơi tôi.

Gần 1 tiếng ngồi sân bay, không hiểu mình phải làm gì? Đợi tiếp or đi bus về thành phố? Về thì về đâu, trước khi đi chủ quan tôi không ghi lại địa chỉ nhà trọ. Ngồi thừ ra đó, nhưng trong đầu tôi cũng kịp lên dàn bài ý tứ đanh thép, định bụng ngay sáng mai sẽ pót lên phượt, rồi xách vali về thẳng nhà.

Cuối cùng thì tin nhắn cũng tới: "Anh đang tìm đường đến với em đây" - với 2 chữ "g" kiểu tiếng Nga không lẫn vào đâu được. Thở phào mùi mẫn.

Về đến nhà trọ khá khuya, lục đục bia bọt đến gần 2h sáng mới ngủ. Vừa mấy tháng trước đến Praha, giờ lại Praha, tần suất dày cứ như đi thăm người yêu nơi công tác.

Trong chuyến tháp tùng Mẫu Nghi hồi tháng 2, đến đâu cũng gặp trời mưa lạnh sụt sùi, cảnh vật mờ nhạt. Và cứ đến ngày chúng tôi rời đi thì trời hửng nắng. Bởi đó là chuyến đi mở hàng, và cũng bởi sự linh thiêng của con người đặc biệt này, từ bấy đến nay, chuyến đi nào của chúng tôi cũng trong tình trạng tương tự. Đến đâu mưa đó.

Thảng hoặc đôi ba bận, nhờ hơi hướm trẻ trung của AG, chúng tôi cũng tranh thủ ghi lại được vài giây phút hiếm hoi có ánh nắng mặt trời.

Viết về Praha đã có hẳn 1 topic chi tiết của bạn matador, tôi xin phép không nhai lại mà chỉ minh họa vài cái ảnh.

Toàn cảnh chụp từ trên pháo đài

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=644&pictureid=15296


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=644&pictureid=15298


Charles Bridge

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=644&pictureid=15297


Ở Đông Âu, có lẽ Praha là thành phố có mật độ khách du lịch đông nhất. Mùa đông cũng như mùa hè, nắng cũng như mưa, lúc nào cũng đông. Cầu Charles về mùa hè với các hoạt động bán hàng, vẽ tranh chân dung 2 bên cầu thu hút rất nhiều zai thanh nữ tú.


Chụp đôi bạn trẻ này, tôi phải rất kiên nhẫn rình đúng lúc ít khách qua lại nhất để chộp

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=644&pictureid=15304


Tuy nhiên, chụp AG với khí xuân lồ lộ, bạn không cần phải mất công thế. Outstanding anywhere & anytime (tất nhiên luôn đeo kính)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=644&pictureid=15302

Trước khi rời cầu Charles, bạn Toét vẫn cố tranh thủ bám thêm một tí khí xuân của người đàn ông chân dài, eo thon, súng to ống rộng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=644&pictureid=15307


Quay về quảng trường trung tâm, chỉ vừa ngó sang chỗ khác, quay lại tôi và Toét đã không thấy bạn AG và bạn Matador đâu mất. Thì ra là đây:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=644&pictureid=15295


Công nghệ hỗ trợ sức lao động. Tôi thấy bạn matador chẳng phải nhúc nhích gì, bạn AG cũng đứng nguyên 1 chỗ, vậy mà lúc sau xem ảnh đã có đủ 3 cái khác nhau: 1 cái từ cái Rầm, 1 cái từ cái Rì, và 1 cái giữa Rầm và Rì.

Kỳ diệu!

Anh Già
22-07-2009, 05:15
Ấy tớ phải kể đoạn trước khi 3 người đến Praha nó dư lào chút đã :

Sáng Dresden . Sau khi được Choét cho ăn uống no nê, chúng tôi đi mượn GPS và mượn những tận 2 cái, vì 1 cái TomTom One lại không có bản đồ Tiệp nên phải mượn thêm một chiếc GPS chạy trên PDA Asus có bản đồ Tiệp, chính cái GPS này là lý do mà tại sao chúng tôi đi gần 2 tiếng từ Hostel ở Praha mới tới được sân bay, chuyện này chắc phải để bạn Matador hay Choét kể mới vui .

Đến trưa ngày 7/7 , chúng tôi ra thuê xe . Xe đã đặt trước 2 hôm qua website www.autoeurope.eu nhưng hãng thuê xe là Herzt ( vào thẳng website của Herzt thì chỉ thuê được xe hạn tận cuối tháng 7) . Chúng tôi chọn xe wagon cho rộng rãi, 6 ngày giá 219 eu, kèm bảo hiểm, không hạn chế km . Lúc đầu tại hãng xe, họ đưa cho chúng tôi chiếc VW Passat nhưng khi hỏi có đi Trung Âu không, và thấy gật đầu, họ lại đổi lại cho thành chiếc xe Opel Vectra 1,9 TDI . Hoá ra là hãng thuê xe có quy định rõ ràng : nếu đi Trung Âu hay Đông Âu thì không cho thuê xe Merc , BMW và VW vì sợ ... ăn cắp . Nhưng cũng hay là chiếc Opel Vectra dùng động cơ Diesel nên cả quãng đường chúng tôi cũng tiết kiệm được dăm chục đồng tiền dầu so vơi xe chạy xăng .

Thuê xe xong, chất thêm ít nước uống và đồ đạc lên xe là 3 người thẳng tiến hướng Praha . Đoạn đường Dresden- Praha chỉ tầm 160 km và khá rộng rãi, mặc dù có một quãng đường hẹp như đường làng, chúng tôi tính chỉ đi khoảng gần 2 tiếng nhưng dọc đường đi gặp một cơn mưa đá to khủng khiếp, đến nỗi đa số xe cộ trên xa lộ phải dừng lại tìm chỗ trú ẩn dưới các gầm cầu vượt, chúng tôi vẫn đi tiếp nhưng chỉ với tốc độ hơn 30 km/h , đèn pha, đèn vàng phải bật hết lên và nháy loạn xạ .

Tới được Praha thì trời đã tạnh, chúng tôi vào Hostel mà bạn Matador đã đặt trước ngay trong khu phố cổ, trước cửa ngay DSQ Mỹ và Pháp . Từ cửa Hostel nhìn ra quảng trương :


https://farm4.static.flickr.com/3473/3734107086_6fccf38435_o.jpg


Hostel nằm ngay trung tâm nên đi lại rất thuận tiện, tới mấy địa điểm cần xem chỉ vài bước đi bộ hay cùng lắm là một hai bến tàu điện . Phòng ốc ở đây rất mới và sạch sẽ, 2 phòng ( 4 giừờng và 6 giường)thì chung một bếp rông có đủ nồi niêu xong chảo, tủ lạnh và chung 1 washroom . Trong Hostel có luôn quán cà phê phục vụ ăn uống bia bọt luôn . Nói chung là xứng đáng cho vào địa chỉ đỏ của nhà Phuot ( nhưng giá cả và địa chỉ thì không nhớ, phải hỏi lại bạn Matador )

Check-in xong, chúng tôi đi lòng vòng dạo phố :


https://farm3.static.flickr.com/2463/3733306701_36a86e99b2_o.jpg

Trời lại sụt sùi mưa nên chả có tý nắng nào :


https://farm3.static.flickr.com/2536/3733306815_4d59e48b46_o.jpg


Phố cổ chiều thoáng mưa :


https://farm4.static.flickr.com/3484/3733306901_4036858cf1_o.jpg


Tháp canh ngay đầu cầu Charles :


https://farm4.static.flickr.com/3457/3734107014_f7b5d62dba_o.jpg


Những căn nhà ngay trên mặt nước ven sông Vltava :


https://farm3.static.flickr.com/2477/3734106768_1e60e83b13_o.jpg


Tháp chuông của nhà thờ ngay quảng trường trung tâm, nổi tiếng vì cứ mỗi giờ khi đồng hồ đổ chuông, lại có 12 tông đồ của Chúa thò đầu qua 2 cửa sổ nhỏ ( phía trên đồng hồ) và có con gà nhảy ra gáy :


https://farm3.static.flickr.com/2450/3733306971_e4a34b0ca8_o.jpg

netwalker
22-07-2009, 10:12
Bạn già đi chơi đã quá.

Ảnh đẹp mê hồn!

imim
22-07-2009, 12:16
Oài, các bạn đi những chỗ nào mà đẹp thế? tiếc là mình chưa được đến những nơi này. chẹp chẹp.

Mình cũng xin đính chính lại là bỏ ra 54e mà chỉ được ngủ có nửa giấc thôi, thế mới đau. Nửa giấc còn lại phải ngồi bệt đợi đứa khác nó giả chỗ đã.

Bia Tiệp, chép chép. Mình vẫn nhớ món Bơ =))

baxu
22-07-2009, 20:24
AG còn nhiều ảnh Praha đẹp rụng rống luôn, pót nốt đi để em còn kể tiếp chuyện Zalataia Dievuchka nhá ;)

@ bạn imim à, ngày nào bọn mình cũng lầm rầm kêu imim thương đấy ;)
Hôm trước đi ăn tối còn định dựng bạn dậy giải đáp thắc mắc, dưng nghĩ thương tình nửa đêm, tha cho bạn keke

alias.noodles
23-07-2009, 07:58
Thích nhất tấm "đôi bạn trẻ" :)

Bạn Anh Già đúng là "hotboy" của Phuot qua phần trình diễn sơ mi phanh ngực + quần ô lửng (dạo đi Cuba là quả sơ mi màu nõn chuối) :LL

Thần tượng Baxu vẫn rất dí dỏm và duyên dáng :D

baxu
23-07-2009, 14:31
Thích nhất tấm "đôi bạn trẻ" :)

Bạn Anh Già đúng là "hotboy" của Phuot qua phần trình diễn sơ mi phanh ngực + quần ô lửng (dạo đi Cuba là quả sơ mi màu nõn chuối) :LL

Thần tượng Baxu vẫn rất dí dỏm và duyên dáng :D

Bạn Mì nên PM cho bạn AG hỏi địa chỉ mua sơ mi trắng hoa chìm đi ;)

Áo mỏng tang, li ti những chùm hoa tí xíu. Khi mặt trời lên, ánh nắng lấp lánh xiên vào giữa những bông hoa nhỏ, tạo nên vẻ đẹp xệch xì hiếm có của hotboy đến từ bắc Mỹ ;)

Là mình nghe bạn AG nói vậy, chứ hôm bạn ấy mặc áo hoa chìm imim không thương, trời không có nắng, chẳng chụp được cái nào (NO)

Toet
23-07-2009, 19:28
Thích nhất tấm "đôi bạn trẻ" :)

Bạn Anh Già đúng là "hotboy" của Phuot qua phần trình diễn sơ mi phanh ngực + quần ô lửng (dạo đi Cuba là quả sơ mi màu nõn chuối) :LL

Thần tượng Baxu vẫn rất dí dỏm và duyên dáng :D

"Đôi bạn trẻ" còn nhiều pix ngon nhắm. Chuyến này được cái lãi ảnh bản thân, hehe.

Bạn imim được nhắc liên tùng tục, chả hiểu ở nhà đi chụp ảnh đôi lứa có hắt hơi bay cả make-up không nữa.

Cả cô Ong cũng được nhắc suốt 1 đêm, hehe.

Bagai
23-07-2009, 20:33
Nghe đồn Toét đã biết tại sao BG "mê" AG chụp hình :D

NATO
23-07-2009, 20:43
Cho em thẽ thọt hỏi nhỏ 'hotboy' cao m bao nhiêu mà chân dài thế, em Toet chân dai đến nách mà đứng có đến vai thôi là sao? hâm mộ quá

baxu
23-07-2009, 23:23
Cho em thẽ thọt hỏi nhỏ 'hotboy' cao m bao nhiêu mà chân dài thế, em Toet chân dai đến nách mà đứng có đến vai thôi là sao? hâm mộ quá


Hotboy cao 1m83, chưn dài mà tay cũng dài luôn ;)

chewingum
23-07-2009, 23:29
Hotboy cao 1m83, chưn dài mà tay cũng dài luôn ;)

Hình như là dài toàn tập.:D

Anh Già
24-07-2009, 10:10
Tối hôm đấy 3 chúng tôi kéo nhau đi ăn, xong xuôi là khoảng 10-30 nên tính thong thả ra sân bay ( cách thành phố có hơn 20 km) đón phượt nữ baxu là vừa kịp chuyến xuống lúc 11 giờ tối .

Lái xe trong thành phố lạ không có GPS dẫn đường là một cực hình, nhưng có GPS làm việc cà chớn thì lại là một cực hình hơn nữa . Lên xe ra sân bay, chúng tôi bật GPS ( là chiếc PDA Asus có cài bản đồ crack) nhưng mãi không bắt được tính hiệu vệ tinh , mà biển chỉ đường ra sân bay ở Praha cũng hơi hiếm, nên đành phải vừa đi vừa hỏi đường, hỏi từ anh lái taxi đến anh xe đạp, loanh quanh một hồi cả mươi phút mà vẫn không tìm ra đường .
Bỗng nhiên GPS bắt được tín hiệu, nhưng mũi tên chỉ đường cứ quay tít thò lò đến chóng cả mặt, cáu tiết bạn Matador chỉnh từ chế độ '' đường nhanh nhât'' sang '' đường ngắn nhất '' thế là xe lao đi trong đêm . Chúng tôi được một dịp đi theo toàn ngõ nhỏ tối om, đường thì lại dốc ngược lên núi, nên vừa đi vẫn phải vừa dừng lại hỏi đường thêm cho chắc . Đến khi tớii được đích theo GPS chỉ đường thì đó lại là một làng nhỏ tối thui nằm giữa đồng không mông quạnh, hoá ra không đánh được chữ Ruzyne Airport vào GPS mà chỉ đánh được tên Ruzyne nên bị dẫn tới làng Ruzyne .
Chúng tôi cũng sực nhớ ra rằng cellphone đều tắt cả, đến lúc bật lên thì thấy tin nhắn của baxu, thím Toét ngồi sau mới hý hoáy nhắn tin trả lời với nội dung dư lào chẳng rõ . Bạn Matador ngồi trước tiếp tục làm hoa tiêu, chúng tôi đi bừa theo con đường làng một đoạn nữa thì mừng rú lên vì đã thấy sân bay sáng rực trước mắt, nhưng hoá ra mới chỉ là Cargo terminal, lại phải hỏi bác tài lái xe bus thêm lần nữa mới tới được sân bay, lúc đó đã quá nửa đêm . Tới sân bay tôi ở ngoài xe, Md Choét và Matador vào tìm người .

Vốn đã hâm mộ phượt nữ baxu qua những bài viết về chuyến đi vòng quanh thế giới rồi chuyện Tí Bẹt dững 3-4 người, tôi hồi hộp đứng đợi cạnh xe và rồi cuối cùng cũng thấy một cô gái nhỏ với khuôn mặt như đang .. muốn mếu bước ra theo bạn Matador ( sau nghe thiên hạ đồn rằng lúc gặp gỡ trong sân bay, xém chút nữa là baxu úp mặt vào ngực Toét khóc rưng rức hehehe)

Nhưng chỉ vài phút sau khi ngồi vào xe là các bạn đã chuyện trò rôm rả như không có chuyện gì xảy ra . Từ sân bay về thành phố chúng tôi đi theo highway nên có biển chỉ dẫn đầy đủ và chỉ một lúc sau đã về đến hostel .

Sáng hôm sau, chén món xúp của Choét nấu xong, chúng tôi đi dạo phố Praha . Thực ra Praha chỉ mới lạ đối với mỗi tôi, chứ 3 bạn kia thì toàn đi Praha như đi chợ .


Cầu đá Charles bắc qua sông Vltava ( hostel của chúng tôi ở gần ngay đầu cầu phía bên trái)


https://farm3.static.flickr.com/2539/3744671566_41c8c50e44_o.jpg


Trên cầu :


https://farm4.static.flickr.com/3531/3731093118_ea2382369b_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2443/3730406165_4cf9426b8e_o.jpg


Tháp canh đầu cầu :


https://farm3.static.flickr.com/2618/3730358241_6b2899a4b2_o.jpg


Một đường phố Praha :


https://farm3.static.flickr.com/2478/3731128576_78aeb8f0a6_o.jpg


Một ngõ nhỏ :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15489


Và một ngách :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15488

Anh Già
24-07-2009, 10:24
Rồi chúng tôi đi tàu điện lên núi ngắm lâu đài cổ (hay pháo đài gì đó), vừa đi cả lũ vừa lẩm bẩm nhắc đến Mẫu nghi cho trời nắng


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15486


Phía trong sân :


https://farm3.static.flickr.com/2545/3743876551_7ba588eeb4_o.jpg


Có cả nhà thờ :


https://farm3.static.flickr.com/2536/3743876637_8dbeed7c76_o.jpg


Hai cánh cửa hông của nhà thờ gần như vuông góc với nhau :


https://farm3.static.flickr.com/2562/3743876727_f941eb9a8c_o.jpg


Trong sân :


https://farm4.static.flickr.com/3462/3743876825_f4e461bb3b_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2606/3744672058_0b7ac8f762_o.jpg


Một phần của toà lâu đài được dùng làm văn phòng của chính phủ Tiệp :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15487

Nheva
24-07-2009, 10:49
[quote Bạn imim được nhắc liên tùng tục, chả hiểu ở nhà đi chụp ảnh đôi lứa có hắt hơi bay cả make-up không nữa.

.[/quote]
Imim ơi sâu ảnh đôi lứa cho chúng nó chết thèm đi. Nghe nói dững 1 đội 8 đứa súng to ống dài "ào ào như sôi" đi hộ tống mà, phen này chết lụt vì ảnh=))

Anh Già
24-07-2009, 11:01
@ chị Nheva: đâu, đâu, ảnh đôi lứa của imim đâu cho lên mau , mà hôm đó trời mưa hay nắng vậy ? hehehee

Ở đây tớ có ảnh của đôi bạn trẻ, lãng mạn kinh :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15491


Hai bạn này mà theo đạo thì chắc là phải đem vào trong nhà thờ chụp mấy kiểu rồi :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15503

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15502

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15501



Mái ngói đỏ Praha :


https://farm3.static.flickr.com/2571/3750068174_1f319c36d8_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2563/3744672184_6c68da7b86_o.jpg

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15485

Nheva
24-07-2009, 11:26
@ AG:
nhãng mạn thật í, nghe nhạc hiệu đoán chương trình, à quên, trông lưng lại nhớ đến người, tớ biết đôi đó là ai rùi, nhắn chúng nó viết bài cho Nheva nhé, he he

imim
24-07-2009, 13:58
Èo ôi, trời xanh mây trắng nắng vàng đến thế, các bạn còn muốn gì nữa. Mình còn phải giữ lại tí Phúc để còn kéo thị trường chứng khoán lên nữa chứ, các bạn thông cảm nhá.

@AG: Hôm í, trời cực xanh, nắng cực vàng, thế mới đau. Tình hình vậy, mình e là mấy hôm tới giá Đô sẽ tụt giảm đới. =))

Ganh tị với các bạn ghê (theo thói quen).
(beer)

bluesky85
24-07-2009, 17:07
Chậc, ảnh ọt thế nài! Ngưỡng mộ quá đi mất!

Anh Già
24-07-2009, 22:59
Quảng trưỜng trung tâm với đồng hồ Con Gà nổi tiếng:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15508


Tu viện trên đồi :


https://farm3.static.flickr.com/2525/3730451305_55b0de9b79_o.jpg


Praha có rất nhiều chỗ đẹp để ngắm, nếu mỏi chân đi bộ , bạn có thê" làm một vòng dạo phố trên những chiếc xe cổ như thế này :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15507


Nhưng thích nhất đối với tôi ở Praha là lăn vào một quán nhỏ kiểu kỳ cục như quán này, để uống mấy vại beer Tiệp ngon tuyệt vời cùng với các bạn, là quên hết cả mệt mỏi :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15506


Thêm vài ảnh Praha :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15504

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15509

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15505

matador
25-07-2009, 01:07
Ảnh bạn Già đẹp quá làm mình không dám ho he pót piếc gì. Mà màu ảnh của bạn sao cứ nổi bần bật thế nhỉ? Phải cho mấy bác phụ trách việc bảo tồn Praha biết topic này để sau này có phải trùng tu gì thì còn có nguyên mẫu, nguyên màu để dùng hihi.

Mà baxu đâu không vào kể chuyện "Zalataia Dievuchka" à? Mình quên hết tiếng Nga nhưng cũng đoán ra muốn kể chuyện gì hehe.

Anh Già
25-07-2009, 01:23
Bạn Matador không được găm hàng nhá, vào viết bài post hình giúp một tay đi, chứ mình địa danh di tích nào cũng không biết, không nhớ, đang đợi bạn già vào bổ xung hộ đây :))

matador
25-07-2009, 05:00
Ảnh phong cảnh bạn Già với Baxu máy khủng cho hết lên rồi bây giờ lượt mình chỉ có ảnh đi chụp trộm với lại chụp các bạn thôi.

Bạn này đã sang Praha đến hai lần nhưng vẫn muốn quay lại lần nữa - cố với sờ vào con chó dưới chân thánh Nepomuk

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=650&pictureid=15555

Bạn này thì đang học tập Bagai làm hàng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=650&pictureid=15551

Còn bạn này nhiệm vụ lái xe và bắn súng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=650&pictureid=15550

matador
25-07-2009, 05:06
Trong khi các bạn mải mê làm hàng và bắn nhau thì mình đi bắn tỉa bọn Tây

Gái nằm tênh hênh giữa đường giữa chợ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=650&pictureid=15531

Gái chân dài kiếm khách

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=650&pictureid=15559

Bế chó đi chơi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=650&pictureid=15549

matador
25-07-2009, 05:12
Tuyền gái đi chơi với nhau

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=650&pictureid=15536

Giấu gì đằng sau mảnh vải thế không biết? =))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=650&pictureid=15530


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=650&pictureid=15529

matador
25-07-2009, 05:17
Bắn chán người thì đổi chủ đề bắn gạch bắn đá

Mấy con vật này thực ra là ống dẫn nước mưa (tại nhà thờ St. Vitus trong khuôn viên lâu đài)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=650&pictureid=15546

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=650&pictureid=15548

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=650&pictureid=15547

matador
25-07-2009, 05:21
Bên trong nhà thờ này có mấy cái cửa sổ kính hoa đẹp vãi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=650&pictureid=15543

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=650&pictureid=15542

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=650&pictureid=15541

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=650&pictureid=15540

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=650&pictureid=15539

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=650&pictureid=15538

matador
25-07-2009, 05:25
Nốt mấy cái ảnh kính hoa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=650&pictureid=15545

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=650&pictureid=15544

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=650&pictureid=15537

matador
25-07-2009, 05:34
Vài cái ảnh phong cảnh, các bạn đừng chê trình còi không hơn được :(

Sông Vltava, phía xa là National Theater

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=650&pictureid=15556

Thành phố trăm ngọn tháp

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=650&pictureid=15552

Đồng hồ thiên văn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=650&pictureid=15558

Cầu Charles với các họa sĩ vẽ chân dung, nhìn từ trên tháp của cầu này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=650&pictureid=15554

Anh Già
25-07-2009, 05:45
Ảnh đẹp thế còn gì !(beer) Tiếp đi bạn !

Bagai
25-07-2009, 16:45
Đẹp điên cuồng, đẹp vãi hàng, thèm nhỏ dãi :D

baxu
26-07-2009, 03:44
Ở Đông Âu, 2 thành phố được đánh giá là đẹp và lãng mạn nhất có lẽ là Praha và St. Peterburgh.

Praha may mắn giữ nguyên được vẻ đẹp cổ kính châu Âu, hầu như không bị tàn phá bởi chiến tranh. Nhưng nếu chỉ là sự cổ kính với những tòa nhà xây bằng đá, những hàng cột, những phù điêu thì nếu đã từng đến các nước Tây Âu, hẳn không có gì là quá lạ. Tạm rời cầu Charles náo nhiệt cả đêm lẫn ngày, chỉ đến khi đứng ở bên đồi nơi có pháo đài, lúc chiều xuống, ngắm thành phố với những cây cầu uốn lượn, và hàng trăm ngọn tháp tầng tầng lớp lớp, tôi mới cảm nhận được phần nào vẻ đẹp lãng mạn của thành phố Đông Âu này.

Từ trên đồi pháo đài có rất nhiều đường xuống phố. Lần trước tháp tùng Mẫu Nghi chúng tôi lên và xuống bằng hai đường khác nhau, đường nào cũng đẹp.

Lần này loanh quoanh thế nào, định tìm lại đường cũ nhưng chúng tôi lại lạc vào một con đường khác. 8h, nắng vàng điểm trên các đỉnh tháp. Con đường vắng vẻ, yên tĩnh, chẳng có mấy người qua lại ngoài mấy đứa chúng tôi.

Đang đi bỗng ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Rõ ra là hàng ăn. Mà lại là hàng ăn châu Á. Không có vị ngầy ngậy dầu chiên đi chiên lại của quán tàu, không có mùi cay của quán Thái, cang không phải mùi nằng nặng cà ri Ấn Độ, Srilanca. Chúng tôi hít hà ở cửa sổ, lại chạy ra xem xét menu. Cái biển hiệu có chữ Nguyen thân quen bỗng làm chúng tôi nổi cơn nhớ nhà. Mặc dù trước đó tất cả đều "lên án" các bạn du lịch nhà mình sang châu Âu không chịu thưởng thức khám phá món ăn địa phương, toàn nhăm nhe đi tìm nhà hàng Á, nhưng phần bụng đói, phần thấy lạ khi gặp một hàng quán nơi đỉnh đồi vắng vẻ, chúng tôi khá tò mò.

Quán rất đông khách, hóa ra đã có vài nhóm đang ngồi chờ trước chúng tôi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=645&pictureid=15582


AG trổ tài hỏi han bằng tiếng Việt. Lập tức có 1 anh trọc đầu, dáng vẻ nhanh nhẹn, mời bọn tôi vào 1 bàn vị trí khá đẹp trong góc sâu.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=645&pictureid=15525


Điều thú vị là quán rất VN, không có vẻ Tàu lai đèn lồng đỏ. Ngay từ ngoài vào đã là những hình ảnh quen thuộc của VN: tượng, tễu, phướn, rổ rá bài trí khá hợp lý. Menu thì ngoài 1 số món đặc trưng VN, có nhiều món hơi hướng nhà chùa. Đặc biệt rất nhiều loại trà, trà VN, trà Olong Tàu, trà Tibet, trà Nepal, trà Ấn Độ. Mà tôi thì vốn mê mấy cái tên nghe có vẻ phục vụ sức khỏe, bồi bổ nhan sắc ;)

Anh đầu trọc nhanh nhẹn xuất hiện, nhanh nhẹn tư vấn. Hóa ra là anh chủ nhà hàng. Vừa gọi món, vừa tranh thủ hỏi thăm. Với nghiệp vụ phỏng vấn thành thạo của Toét, chỉ sau vài câu, chúng tôi nắm được lý lịch cơ bản của anh Phụng: 52 tuổi, nhà phố HN, ĐH Mỹ thuật Yết Kiêu, hiện có 1 nhà hàng và 1 gallery bán tranh tại Praha.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=645&pictureid=15526


52 tuổi nhưng thấy anh da dẻ đặc biệt mịn màng, Toét lập tức hỏi thăm kinh nghiệm. Anh tủm tỉm "Đi tu, tu tại gia và phải giữ không để cho gái hôn!".

Liền ngay đó, anh quay sang tôi, phán 1 câu xanh rờn: "Em cũng nên đi tu!"

Đang ở Praha, một trong những thành phố lãng mạn nhất châu Âu, vào một buổi tối mùa hè mát mẻ, êm dịu, sao tôi không được rủ làm cái gì khác nghe đời hơi một chút, mà lại được rủ đi tu???

Trong khi tôi đang thần mặt vì shock, thì bạn AG ngồi kế bên cũng hào hứng: "Thế em có đi tu được không?" - "Thôi, để kiếp sau", anh Phụng điềm đạm từ chối ;)

Sau đó, tranh thủ giữa những lần bê món, giữa các order của các bàn bên cạnh, anh còn tranh thủ giảng giải rất dài, rất sâu, rằng vì sao mà tôi nên đi tu. Chỉ có điều cao siêu quá nên tôi đã quên mất phần lớn.

Thật sự, lời mời đi tu làm tôi suy nghĩ khá mông lung suốt một đêm. Và từ đêm đó, ấn tượng về Praha đọng lại trong tôi không chỉ là sự lãng mạn, mà còn nhuốm màu huyền bí. Vì ở đó có ... anh Phụng!


Mọi người nhà mình, nếu có dịp, ghé quán anh Phụng, nhớ cho tôi gửi lời hỏi thăm :)

Gallery Chris Nguyen
Restaurant Malý buddha
Úvoz 46
Praha 1, Hradčanyhttp://www.malybuddha.cz

(tiếc là mải ăn, mải chuyện nên không kịp chụp ảnh chung với anh Phụng, ảnh trên mượn từ website)

Put your head on my shoulder - PAUL ANKA

likemoon
26-07-2009, 14:13
@baxu: anh chủ nhà hàng rủ chị tu cùng (nhà??), đời quá đi ấy chứ ah :)), chứ Anh Già xin tu anh ấy có cho đâu ;)

Toet
29-07-2009, 02:54
Praha - thành phố duy nhất tôi nguyện ước trở lại khi đến đó lần đầu, và thánh Nepomuk quả thật rất ứng. Năm 2009 mới trôi qua nửa năm mà tôi đã đến lại 2 lần rồi. Mỗi lần đều làm dày lên những xúc cảm đẹp đẽ về thành phố được ngợi ca này.

Nhưng rồi cũng đến lúc phải từ giã, và dành cho baxu khoảnh khắc chạm tay vào chân tượng thánh Nepomuk. Nếu lần sau có quay lại thì cũng là nước chảy mây trôi, chứ không cần nguyện ước nữa, hị hị.

Cả bọn đi lấy xe ở một khu khác của Praha (lưu ý cho các bác đi du lịch bằng xe, nên book trước cả car park tại hotel hoặc hostel nếu không muốn tìm chỗ loằng ngoằng trong thành phố kín đặc xe mà phố xá thì bé tẹo), rồi vẫn phó thác cho ông gps version ơ kìa. Y như rằng ông í lẩm cẩm già nua cẩn thận làm một vòng vành đai thành phố cho baxu thèm thuồng ngó biển dẫn vào Zoo, rồi mới cho ra đường cao tốc.

Ô kìa, đâu như lối rẽ đi Karlory Vary - thành phố điện ảnh nổi tiếng của Czech mà anh Phụng tối hôm trước cũng tấm tắc. Lại còn đi đường làng nữa, ôi thôi xong, đẹp và bình yên quá. Anh Già cứ nhấp nhỏm trên ghế lái, sung sướng mừng reo mỗi khi tìm được bối cảnh hay ho để gí Toét vào vai. Nào là có hàng rào trắng và đồng cỏ khô này, Toét làm thôn nữ tựa rào đê. Nào là, chỗ này có trạm ngựa đấy, Toét làm chủ trại ngựa thì chuẫn. Nào là, ối cả một vạt hoa dại, ra lăn lê đê ...

Toet
29-07-2009, 04:11
Karlory Vary - thành phố có tên liên quan đến cái bể tắm khoáng nóng của Hoàng đế Đức Karl I. Một lần Karl I đi săn và tìm ra nguồn khoáng nóng bỏng quý giá, ông ta đã tạo nên thành phố nghỉ ngơi dưỡng bệnh nổi tiếng tới ngày nay.

Nằm trên triền núi tươi xanh và dưới thung lũng màu mỡ, đoạn giao giữa hai sông Ohre và sông Tepla, Karlory Vary có một vẻ duyên dáng đặc biệt. Nhà cửa xây cất từ nhiều thế kỷ vẫn còn nguyên vẹn và có vẻ đẹp hơn do luôn được chăm chút tu sửa. Nhiều danh nhân nhiều đời đã tới đây như là Beethoven, Bach, Chopin, Liszt, Goethe, Schiller, Pie Đại Đế, Dostoievxki, Karl Max, S. Freud, ...

Chẳng thế mà Liên hoan phim quốc tế lâu đời thứ 3 trên thế giới (chỉ sau LHP Venice và Moscow) được chọn diễn ra hàng năm tại đây (bắt đầu từ năm 1946).

Hôm bọn tôi đến nơi, thấy áp phích phim treo sừng sững trên sông. Đi ngang qua khách sạn Grand Hotel Pupp thấy cả đám đông lố nhố chờ ngoài thảm đỏ mà ồ lên tiếc rẻ, vì mình ngồi hóng gió cả tiếng ngoài bờ sông phía cổng khác mà không hay. Chẹp, biết đâu có ngài đạo diễn nào mặc quần lanh mũ phớt cói Panama phát hiện ra tài năng ấp ủ ở hai gái già mắt nứt này.

Thế là từ bấy giờ, mục tiêu tăm tia của baxu và Toét không phải là các anh chân dài súng to hay là da nâu mắt sáng mà là các nhân vật mặc đồ linen phấp phới, mũ cài lông chim, miệng có thể ngậm tẩu hoặc tăm tre ...

Anh Già
29-07-2009, 07:56
May quá có Choét vào viết bài giới thiệu Carlovy Vary rồi, tớ chỉ vào post hình minh họa cho xôm .

Khoảng cách từ Praha đến Carlovy chỉ hơn trăm km, đường đông xe, phẳng lỳ nhưng hẹp, mỗi chiều chỉ có một làn xe nên không thể đi nhanh. Đang mùa lúa mỳ chín nên hai bên đường vàng rực :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15575


Khu trung tâm nằm dưới thung lũng hẹp, trên sườn núi là những khu nghỉ dưỡng, đường phố nhỏ nhưng rất sạch sẽ :


https://farm3.static.flickr.com/2439/3753791592_13bc7d817e_o.jpg


Đặc biệt là đến Carlovy Vary tôi có cảm giác như vừa quay lại ... Nga, khắp nơi cửa hàng cửa hiệu treo biển quảng cáo bằng tiếng Nga, mấy anh phục vụ trong quán đều nói tiếng Nga và rất nhiều biển quảng cáo bán nhà cũng bằng tiếng Nga, nhưng cũng như khắp nơi trên đất Tiệp là đều có nhà hàng Việt ( ngay dươ'i tầng hầm của ngôi nhà góc ảnh)


https://farm3.static.flickr.com/2657/3752995383_db37fdb2d4_o.jpg


Phố cổ nằm dọc theo hai bên bờ con sông nhỏ nhắn, gợi cho tôi nhớ đến con sông ( Tô Lịch) quê hương :


https://farm3.static.flickr.com/2586/3753823624_48cc4ab52a_o.jpg


Nước khoáng nóng từ lòng đất phun thẳng lên tạo thành vòi cao gần 2m , hơi nóng tỏa ra nghi ngút :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15576


Du khách có thể hứng được từ vòi, bên cạnh vòi nước có biển cảnh báo nước nóng 72 oC nên mọi người thường mua luôn mấy bình sứ lưu niệm ở đây để hứng, bản thân tôi thì chả ham gì cái thứ nước vừa nóng vừa lờ lợ này khó nếm này, túm lại để bụng uống beer Tiệp cho lành :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15576


Chỗ này chắc là nhà hát :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15573

matador
29-07-2009, 13:15
Bạn Già nhá, sông của người ta nhãng mạn thế lại đem so với sông Tô lịch quanh năm bốc mùi :T. Dưới sông đầy pa-nô quảng cáo phim cho liên hoan phim lần thứ 44 ở đây - thế mà hai gái trẻ (so với mình =))) lượn hết cả vòng thị trấn cũng không biết. Mà hai gái đi đâu cũng cười nói râm ran cả phố, tán chuyện tóe loe bên cạnh bờ sông cách chỗ các bác kiểu như John Malkovich với Antonio Banderas lên xe xuống ngựa mà không biết đến lúc mình bảo cho lại tiếc ngẩn tò te keke.

Quảng cáo cho liên hoan phim
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=656&pictureid=15773

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=656&pictureid=15764

Chỗ này (khách sạn Grandhotel Pupp to vật vã) là chỗ các sao kiểu như Leo DiCaprio hay Robert DeNiro vẫn thường xuyên tới. Một vài Fans đứng đợi bác John Malkovich - hôm đấy là ngày trình chiếu phim có bác í

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=656&pictureid=15772

matador
29-07-2009, 13:29
Nhưng đi đâu trước hết cũng phải kể đến sự ăn. Đến Karlovy Vary (không phải Carlovy Vary - liên quan đến hoàng đế Karl (Charles)!) đã quá trưa đói bụng thấy ngay nhà hàng với cái tên nổi tiếng "U Svejka" (theo tiểu thuyết về một anh lính trong thế chiến I) thế là nhắm mắt vào chả cần biết rổ rá thế nào. Nhưng trước hết hai gái phải ngồi ôm Svejka cái đã, mặc dù đã đói hoa mắt

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=656&pictureid=15760

matador
29-07-2009, 13:44
Ăn rồi thì đi lòng vòng, anh Già thì vẫn nhiệm vụ đi săn con nghệ, hai gái vẫn chuyện rôm rả (mình vẫn không hiểu sao gái với nhau lại có nhiều chuyện để nói thế ;)), mình thì tìm hiểu hai anh này.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=656&pictureid=15763

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=656&pictureid=15762

Gớm sao lắm sao đến đây thế, từ cách đây cả mấy trăm năm như Mozart, Goethe hay các sao thời nay như Julia Robert hay Leo DiCaprio. Thuở xưa các cụ đến để tắm nước khoáng tắm bùn con sao ngày nay đến ưỡn ẹo khoe phim.

Buồn cười vãi là khi đang lang thang trên đường thấy mấy thằng súng ống to vãi chưởng đang ngồi bia bọt với thuốc lá phì phèo ở một cái quán trên cầu tự dưng đồng loạt nhảy bổ đi chạy như vịt làm hai gái và anh Già cũng như dân tình đang đi trên đường cũng đuổi theo, chỉ duy có mình chả quan tâm vẫn lững thững đi. Hóa ra các bạn Paparazzi đuổi theo hai sao nào đấy đang dạo bộ bên bờ sông để chụp ảnh. Bố khỉ tưởng gì, nhưng về sau cũng chả có ai biết hai sao đấy là ai, ai cũng hỏi hai thằng nào đấy nhưng mọi người đều lắc đầu. Nhưng có thể là anh Malkovich cũng nên - hai gái chắc đứt tiếc ruột nếu đúng là anh này vì không được chụp ảnh cùng =))

matador
29-07-2009, 13:53
Ảnh của các bạn, mỗi mình chả thấy mặt đâu

Ba bạn đi từ trên núi xuống

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=656&pictureid=15756

Hai gái đứng, ngồi tán chuyện

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=656&pictureid=15778

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=656&pictureid=15770

Ảnh này cứ như kiểu ảnh tiền hôn nhân í =))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=656&pictureid=15775

Hai gái làm hàng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=656&pictureid=15774

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=656&pictureid=15781

matador
29-07-2009, 14:00
Đi mòn dép dưới phố, vẫn còn sớm, lại được imim thương nên Anhgia tiếc rẻ chụp mấy cái ảnh panorama thế là xông ra hỏi đường lên núi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=656&pictureid=15777

Ảnh panorama mình trình còi không có, các bạn xem tạm đợi Anhgia post sau

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=656&pictureid=15780

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=656&pictureid=15779

LinhEvil
29-07-2009, 14:05
Xem qua có vài kết luận:

Lens góc rất rộng

Toét vẫn toét ( đeo kính suốt)

Toét thức trắng đêm nói xấu imim và Ong nên gầy quá ---> Đề nghị Madator nên thổi cho lốp căng hơn 1 tí

Anhgia không có vẻ ghen tị gì với bạn Net đang ở Tibet hết vì thế bạn Nét đừng vội tinh vi

baxu
29-07-2009, 14:36
Đấy, đang lững thững bên bờ sông Tô, tán nhảm chuyện đời, bỗng đâu tự dưng thấy 5-6 ku đang ngồi cafe bỗng nhất loạt đứng phắt dậy, chạy rầm rập vọt ra đường.

Tất cả ngơ ngác không ai hiểu chuyện gì. Bỗng có người hô "paparazzi". Có papa ắt phải có người lổi tiếng. Hình như là 2 bác già (già hơn AG) đang đi trước mặt mình.

Bọn papa không hiểu vì chuyên nghiệp hay lịch sự mà chạy vòng đón đầu 2 bác già, còn mình chân ngắn, vòng không nổi, cứ vậy chạy tọt lên trước mặt 2 bác, đứng chình ình. Rác cả ảnh của bon pro vớ vỉn kia.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=645&pictureid=15793

Thi tốc độ tạch tành với các chú papa xong, cả lũ ngơ ngác hỏi nhau ai ấy nhỉ? Toét bệnh nghề nghiệp Ấy Ấy, đề xuất về mang ảnh ra hỏi anh Gúc ;)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=644&pictureid=15314

Bạn nào là bạn anh Gúc, có biết 2 bác này là ai không?

Nghe nói liên hoan phim có nhiều người nổi tiếng, hỏi 1 em người Việt ở đây thấy bảo nhiều lắm, có cả MC. Vậy nên mình tạm dịch 2 bác Kov với Vich này ra tiếng Việt là Lại Văn Sâm và Trần Bình Minh.

matador
29-07-2009, 14:48
Ô thế hóa ra mình lại không biết các bạn chân cũng dài gớm, vượt lên trước cả hai bác Lại Văn Sâm mí lại Trần Bình Minh (là hai đứa nào thế ??) cơ à =))

LinhEvil
29-07-2009, 14:49
Cái khóa quần của bác Lại Văn Sâm ko ổn lắm nhỉ

Toet
29-07-2009, 15:09
Bạn nào thấy ảnh mình trên Vogue hay là Elle thì scan giúp mình với nhé. Gớm, hớn ha hớn hở te tái đi cạnh hai anh mà không biết sao nào, tay vẫn xách túi nilon đựng bánh quế như mẹ bổi.

Cả phố xồ ra hỏi nhau, who is he? hehe

Toét cũng gào lên với mấy tay paparazi, nhưng bọn họ mải cười cũng chả trả lời và lại chạy theo một đám 'who is he' khác.

danngoc
29-07-2009, 16:34
Giống HLV Trapattoni

http://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Trapattoni

Tennis
29-07-2009, 16:54
Giờ mới biết mặt một số đại gia phượt.
Mà ảnh nào hai nàng cũng nhìn nhau rứt đắm đuối con cá chuối nhá :D

Anh Già
30-07-2009, 08:58
Tớ thêm mấy nốt mấy cái ảnh Carlovy Vary để rồi các bạn kể tiếp chuyện chuyến đi .

Nhà thờ to :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15785


Nhà thờ bé :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15786


Dọc phố chính nhiều Hotel :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15800


Cũng là cái hotel nhỏ mà bạn Matador đã post :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15783



Grand Hotel Pupp, nơi đang diễn ra liên hoan phim :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15787


Pa nô quảng cáo cho liên hoan phim :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15574



Cũng là pa nô quảng cáo cho cặp diễn viên trẻ sắp nổi:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15572

Nheva
30-07-2009, 10:39
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=656&pictureid=15760

Úi giời :"hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu";)


@3xu : chết cười về chuyện paparazi của baxu
@ Toét : thành HDV Praha rùi nhỉ, nhưng để nâng cao tính chuyên nghiệp cho Toét có khi mình lại lượn sang quấy rầy bắt Toét trở lại Praha cho đủ 3 lần /1 năm nhỉ

baxu
30-07-2009, 15:56
Úi giời :"hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu";)


@3xu : chết cười về chuyện paparazi của baxu
@ Toét : thành HDV Praha rùi nhỉ, nhưng để nâng cao tính chuyên nghiệp cho Toét có khi mình lại lượn sang quấy rầy bắt Toét trở lại Praha cho đủ 3 lần /1 năm nhỉ

Chị ơi, 3 lần/1 năm là mới tính mỗi nhà Phượt à ;)

Còn Dresden á, nhà Toét phải lên kế hoạch tour cả năm. Có cái bảo tàng to ơi là to, có 2 phần, 1 bên rẻ và 1 bên đắt. Khổ thân nhà Toét gặp toàn khách ham rẻ, bên rẻ đi 6 lần rồi, mà chưa được 1 lần sang bên đắt. Hôm tới chị có sang, em thiết tha mong chị chiếu cố đi thì đi cả, hoặc có chạy sô thì cũng sô bên đắt nhá :))

Totochan
30-07-2009, 16:40
(wait)Eo ơi! NGhe danh đã lâu giờ mới tỏ mặt giai nhân! CHị Toét hơi bị mùa xuân nhỉ?:))

baxu
30-07-2009, 17:10
Số là để chiều lòng người ở xa, lại xét thấy chàng trai miền ngược của chúng ta sức khỏe dồi dào, sung mãn, 3 chúng tôi đồng ý trên đường từ Praha đến Krumlov sẽ phi nước đại, ghé ăn trưa Karlory nơi có nguồn khoáng nóng nổi tiếng, ghé ăn tối Plzen, quê hương của 1 loại bia nổi tiếng ở Tiệp, rồi mới về Krum.

Toét TW luôn ngồi ghế sau, đảm bảo vị trí quan sát và chỉ đạo chiến lược. Còn lại tôi và matador thay nhau vị trí DJ kiêm bắn tỉa.

Thực ra với tôi, cảnh vật 2 bên đường ở châu Âu khá giống nhau. Có khi tôi cũng chẳng để ý nhiều, và Toét cũng không thỉnh thoảng nhỏm dậy giữa những giấc ngủ nếu không phải vì những câu cảm thán liên tục thốt ra từ đáy lòng chàng trai trẻ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=645&pictureid=15528

Có đôi khi, không kìm được lòng mình, chàng 1 tay vô lăng, 1 tay ống dài, thật chứ, sành điệu chẳng khác gì phim hành động thứ thiệt.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=644&pictureid=15317

Ngồi trên xe, cùng nghe lại những đĩa nhạc quen thuộc của Beatles, Bee Gees, những bản rock ballad cũ mèm nghe mãi từ thời sinh viên những năm đầu 90, mọi thứ sao êm đềm, lãng đãng. Và không phải không có chút hoài niệm của những con người không còn trẻ.

Đường khúc quanh, khúc thẳng, đoạn bằng, đoạn nhấp nhô, 4 con người và 1 cái xe. Mọi thứ đều làm tôi liên tưởng đến những bộ phim miền Tây trong đó có cảnh mở đầu là 1 con đường uốn lượn lên xuống vùng sa mạc. Và từ giữa làn bụi đỏ quạch mù mịt dần xuất hiện 1 cái xe, 1 cái xe cổ lỗ với những con người cũng cổ lỗ bên trong ;)

Đấy là thỉnh thoảng tôi cũng tự cho phép mình lim dim tưởng tượng lung tung. Mà cũng phải nhắm mắt vào thì mới tưởng tượng thế, chứ cảnh vật 2 bên đường đồng ruộng xanh tốt, chẳng liên quan gì đến bụi đỏ và sa mạc cả.

Cũng có lúc tôi để ý thấy sao 2 bên đường lại có nhiều người vẫy xe như thế. Ở chỗ vắng vẻ, lại nhiều xe tải, không hiểu vẫy thế có ai dừng lại cho đi nhờ. Mà sao chẳng thấy có hành lý vật dụng tư trang gì cả? Mà sao lại toàn gái?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=644&pictureid=15316

Chọn trong số đó 1 cô xinh nhất, ngoan nhất, chàng trai của chúng ta rộng lòng khuyến mại thêm cho cô vài kiểu đồng hoa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=644&pictureid=15315

Và cũng bởi cô ấy ngoan nhất, xinh nhất, 2 chàng quyết định tặng cô 1 món tiền nhỏ, vừa đủ để cô ấy mua 1 lẵng dâu làm quà.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=645&pictureid=15527

Rời Karlovary lúc cuối chiều, cũng phải gần 8h chúng tôi mới tiến vào cửa ngõ Plzen.

Đi qua 1 cây cầu, 1 cây cầu rất bình thường ở châu Âu, 2 bên 2 hàng tượng nhỏ, chàng trai trẻ thốt lên đầy cảm thán:

- Đẹp quá! Lại có cả tượng gái vàng óng đón chào!

Tôi đang lim dim, Toét đang ngủ, Matador đang nhắm mắt, tất cả cùng bật dậy, xốn xang oánh mắt tìm cô gái vàng.

Đến giữa cầu, tất cả cùng dụi mắt, nhìn đi nhìn lại, chẳng thấy gái đâu, chỉ thấy bức tượng Chúa Giesu đóng đinh câu rút, vàng óng lên trong nắng chiều cuối ngày.

Không rõ vì chàng mới từ miền ngược về, hay bởi đi cả 1 quãng đường dài 2 bên toàn gái là gái, hay do choáng váng bởi hình ảnh những ly bia khổng lồ đang đón đợi, mà chàng nhìn đâu cũng thấy long lanh?

polo
30-07-2009, 17:46
Xin lỗi làm loãng topic, bạn AnhGia cho mình hỏi một tý, bạn chụp bằng ống kính gì mà ảnh trong và màu tươi thế? Máy thì 1Ds MarkIII nhỉ?.

matador
30-07-2009, 19:08
Công nhận máy và ống của AG vừa to vừa dài nhưng ảnh mình chụp bằng máy và ống của bạn í màu xấu điên xấu dại, nhợt nhạt thế nào í - là sao, là sao? :shrug: Chắc tại mình trình còi hay tại AG trình shop cao hay tại AG say gái vàng lên ảnh của bạn cũng thăng hoa cùng? ;)

Anh Già
30-07-2009, 19:29
@polo : tớ đi đâu cũng hay vác theo 3 ống zoom, nhưng chủ yếu là chụp bằng ống 16-35 và ống 24-70 thôi .

@ Matador : chắc tại ... thẻ nhớ của bạn già nó khác ;) hé hé hé

LinhEvil
30-07-2009, 19:35
Bạn Madator chắc chưa học lớp saturation giống bạn Anhgia rồi :))

baxu
30-07-2009, 20:23
@ Matador : chắc tại ... thẻ nhớ của bạn già nó khác ;) hé hé hé

Em cũng nghĩ là tại thẻ nhớ!

Mặc dù AG đã tình nguyện làm cave nhân dân, cho mọi người đút ra đút vào hàng trăm bận, nhưng những lo lắng của Toét là hoàn toàn có cơ sở.

Máy ấy, ống ấy, dưng hễ mình rút thẻ của mình ra khỏi ấy một phát là ảnh lại nhợt :shrug:

Anh Già
30-07-2009, 20:23
Bạn Madator chắc chưa học lớp saturation giống bạn Anhgia rồi :))

Khồng, AG không bao giờ tăng saturation nhá ( nhất là ảnh có người dễ bị đỏ da) mà chỉ .. tăng vibrance thôi =))

matador
31-07-2009, 03:32
Bạn Madator chắc chưa học lớp saturation giống bạn Anhgia rồi :))

Máy của mình thì bạn AG set cho chế độ chụp không cần saturation cũng lên màu như đổ mực rồi nên không phải hoc. Trời cứ gọi là xanh như chưa bao giờ nhìn thấy =)).

Nhưng khi AG làm cave nhân dân thì trình mình còi hay là tại thẻ =)) nên ảnh màu rất kinh - thật là hoài của, định khoe tí ảnh góc rộng mà không dám ;)

jinxia
01-08-2009, 18:18
Tớ thêm mấy nốt mấy cái ảnh Carlovy Vary để rồi các bạn kể tiếp chuyện chuyến đi .

Cũng là pa nô quảng cáo cho cặp diễn viên trẻ sắp nổi:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=15572

Bạn trai giờ để kiểu đầu như ban nhạc Pop thập niên 80 í nhỉ.
Bạn gái thì có tí chữ vào trông mặt mũi sáng sủa hẳn ra.

Vova
01-08-2009, 19:17
Nhìn cả một dải từ Київ, Dresden, Praha, Karlovy Vary ... Vienna ... mà thấy nhớ ngày xưa quá, chẳng hiểu bao giờ mới quay lại được bên đấy :( Chẳng hiểu sao nhìn bác Anh Già đi như thế lại nghĩ đến chuyện qua Nga mua cái Zenit về Tiệp bán rồi đổi sang Praktica (BX20 thì phải) của Đức. Thời đấy chẳng bao giờ dám mơ đến Nikon hay Canon, chưa nói đến Leica ...
Mà các bác không lên cái tháp truyền hình ở Strahov để chụp xuống dưới cầu Karluv hoặc cảnh panorama ạ? Lúc nào đó em kiên quyết phải chụp Praha lúc thành phố lên đèn từ góc đấy.

matador
02-08-2009, 01:05
Anh Già năm nào cũng đi thu tô ở Ucraina - địa chủ nhưng vẫn thích chạy sô - một ngày quyết phải rít 4 thành phố! Thế là người lên kế hoạch như mình rất mệt - đáng ra chỉ định đi Césky Krumlov nhưng chiều bạn Già nên phải qua Karlovy Vary để ăn trưa này, chiều tối phải qua Plzen để ăn tối này, rồi tiếp tục đi Césky Krummlov để ngủ đêm này. May mình không kể ngay cạnh Krumlov còn có thành phố sản xuât bia Budvar nổi tiếng và bên cạnh đó lại còn có một lâu đài vào loại hoành tráng nhất Tiệp, không có bạn lại đề nghị tạt qua cho đủ bộ thì đến chết mệt mất.

Về đến Krumlov cũng gần nửa đêm, nhưng chỗ nhà nghỉ đã nhắm trước lại không đi ô tô vào được nên phải đỗ ngoài rìa trung tâm. Rồi công cuộc đi tìm nhà nghỉ bắt đầu, nhưng chả có bản đồ nên cứ đi không phương hướng gặp thằng nào ưng í thì xơi thôi. Đúng là thị trấn du lịch, chỗ nào cũng thấy khách sạn với nhà nghỉ, nhưng giờ ấy chỗ nào trên đường cũng đóng của hết, gọi chuông chán chê chả có ma nào mở cửa. Gõ cửa mấy nhà không thấy động tĩnh gì, đi tiếp rẽ vào một ngõ ngang, thấy còn sáng đèn mình tò tò chui vào 1 nhà, thấy có tiếng người trên tầng 1 chui lên hóa ra có hai đứa đang gần trần truồng như nhộng, hỏi có phòng không chúng nó lắc đầu - rõ tiếc =)).

Quay lại đường chính gặp 1 đoàn Đức vẫn lang thang ngoài phố hỏi thăm họ bảo đi vào quảng trường trung tâm vẫn còn khách sạn mở. Thế là đi, chui vào khách sạn 4 sao ngay quảng trường trung tâm, nó còn phòng, giá lại rẻ bằng 1 nửa bình thường nhưng sáng 8 h đã phải ra khỏi ks nên còn chưa ưng, lại đi tiếp thì gọi được một ks mini 3 sao giá chỉ lại bằng 1/2 khách sạn kia, phòng ốc cũng không đến nỗi thế là có chỗ qua đêm.

Trên đường tìm ksạn cả lũ đã rất ưng cái thị trấn nhỏ này, chỉ định ngủ qua đêm nhưng mình đã bàn có khi phải ở đến chủ nhật rồi quay về Dresden luôn, khỏi Áo iếc gì nữa - đẹp thế đi tiếp làm gì cho phí

Đây ngõ nhỏ phố nhỏ thế này (ảnh by AG)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=660&pictureid=15839

Tháp lâu đài

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=660&pictureid=15838

matador
04-08-2009, 01:53
Sau khi thống nhất với chủ nhà trọ cả lũ trở lại chỗ đỗ xe nơi bạn Toét nằm ngủ vì đi cũng kha khá thời gian nên bạn í sợ quá đóng hết cửa xe cuộn tròn nằm ở hàng ghế sau. Ra bãi đỗ xe bạn AG chả hiểu sao không lấy được vé vào bến đậu thế là gọi cho bọn canh ở tận đẩu đâu, nhưng chắc chúng nó tiếng Anh lởm không biết bạn AG nói gì tưởng đòi ra thế là nó mở cửa cho ra chứ không phải cửa vào, AG nhanh trí cứ thế phóng vào bãi đậu qua cửa ra. Rồi cả lũ lóc cóc kéo vali về nhà trọ. Lúc này đã hơn 1 giờ đêm. Tất cả bị tống vào 1 phòng, nhưng ga gối sạch sẽ ngủ ngon lành ;)

Sáng hôm sau khi cả lũ 3 đứa kia vẫn say giấc nồng mình đã dậy lang thang ngoài phố một mình. Phố xá vẫn còn vắng vẻ, hàng quán vẫn còn im lìm nhưng trời chả chiều lòng người hay là lúc đấy bạn imim không thương nên trời xám xịt, tối om.

Đúng là bọn châu Âu nếu không bị chiến tranh tàn phá thì phố nào của chúng nó cũng đẹp. Nhà cửa ở đây đa phần còn lại từ thế kỷ 13 đến 18, đủ các loại kiến trúc. Mới thò đầu ra khỏi cửa nhà nghỉ đã có mấy cái cửa sổ này đập vào mắt

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=660&pictureid=15847

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=660&pictureid=15843

Thế là không sợ đói, ngay trước khách sạn đã có quán to vật, với hai cái cửa sổ ở trên :D. Nhưng đi một tẹo thấy chỗ quái nào cũng là khách sạn với quán hết - thì ra đâu lắm khách du lịch thì dịch vụ ở đấy phát triển, ở đây quá phát triển là đằng khác. Đi 1 tý thì gặp sông - cũng là sông Vltava - biết thế hôm qua lội thuyền ngược sông từ Praha có khi giờ này cũng tới đây :D.

Lác đác đã có 1 số chú chèo thuyền Kajak trên sông - Cesky Krumlov như kiểu một Mecca nho nhỏ cho các chú thích chèo thuyền. Đến chốc cả lũ đi chơi phố thì đã nhản nhản các thuyền Kajak phi trên sông.

Từ dưới sông nhìn về phía lâu đài trông hoành tráng kinh, chả gì nó cũng là lâu đài lớn thứ hai của Czech. Chụp phát ảnh chiếc cầu 3 tầng nối hai phần của lâu đài với nhau trước khi quay lại khách sạn oánh thức mấy bạn kia dậy. Thực ra thì các bạn cũng đã dậy hết khi mình quay về khách sạn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=660&pictureid=15850

Anh Già
04-08-2009, 03:13
May mình không kể ngay cạnh Krumlov còn có thành phố sản xuât bia Budvar nổi tiếng và bên cạnh đó lại còn có một lâu đài vào loại hoành tráng nhất Tiệp, không có bạn lại đề nghị tạt qua cho đủ bộ thì đến chết mệt mất.


Thế này mà không nói luôn để mình lái vòng qua làm vại beer, cho đủ luôn 5 thành phố một ngày nhỉ ? :gun

@ Vova : bác giờ đang sống ở đâu vậy ? Hồm nào ta làm 1 vòng lại nơi xưa chốn cũ đê !

Anh Già
04-08-2009, 03:36
Bổ xung thêm mấy cái ảnh của thành phố Plzen, trước khi qua Crumlov :

Rời Carlovy Vary, chúng tôi chạy theo đường làng ( vì giữa mấy thành phố nhỏ này cũng chẳng có highway) theo hướng Plzen . Tới Plzen đã là hơn 6 giờ chiều, chỉ còn kịp chộp mấy tia nắng cuối cùng trong ngày :


https://farm3.static.flickr.com/2648/3732657670_3dd5bf7c22_o.jpg


Đỗ xe ngay cạnh nhà thờ ở quảng trường trung tâm, chúng tôi đi kiếm chỗ ăn tối :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=16009


Đi loanh quanh một chút trong phố cổ thì thấy cái băng treo to đùng :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=16010


Thế là mò ra được chỗ này, trời, mừng ơi là mừng :


https://farm3.static.flickr.com/2475/3736013081_df0b81c765_o.jpg


Plzen là thành phố nổi tiếng vì beer của Tiệp, tới đây chỉ cần làm vài vại beer là đã thỏa lòng lắm rồi . Beer đen đậm đà :


https://farm3.static.flickr.com/2422/3736819914_05faae56c7_o.jpg


Mặc dù còn phải lái xe đêm, nhưng tôi vẫn phải làm thêm một vại beer vàng thơm phức nữa, giá mà không lái xe chắc phải làm thêm dăm vại nữa . Ngoài beer ngon ra, lại còn thêm đồ nhắm rất tuyệt, mỗi người là mốt khúc đầu gối lợi hầm ( hay ninh gì đó) với xa lát từ củ cải, chấm với mù-tạc, chẹp chẹp, ngon lành thế mà lại còn rẻ nữa, cả 4 người hết có nhõn 600 kc ( chưa đến 24 eu):


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=16011


Chúng tôi lên đường đi Crumlov khi Plzen đã lên đèn, phía trước là quãng đường hơn 2 giờ xe nữa :


https://farm4.static.flickr.com/3503/3786388130_95ffb2caa0_o.jpg

matador
05-08-2009, 00:09
Công nhận bia Tiệp ngon và như có phép mầu, chỉ cần nghe đến sắp được uống bia Pilsner Urquell mà bạn AnhGià đã nhìn đâu cũng ra gái vàng rồi. Hay là bạn í biết trước trò chơi này nhỉ (undress me - toàn gái vàng nhá!)? :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=660&pictureid=16124

Không những bia ngon mà đồ ăn cũng ngon, MK sao thịt đùi (thịt đùi bạn Già nhá chứ ai ăn đầu gối) của chúng nó làm ngon thế, bên Đức cũng có nhưng ăn không ngon bằng mà lại lắm mỡ hơn - hay bên Tiệp chúng nó cũng cho lợn chạy bộ nên chắc thịt ít mỡ :)). Rồi cải chua của chúng nó cũng ngon hơn bên Đức, hay mình chuyển sang bên đấy sống vậy nhở.

matador
05-08-2009, 00:23
Tiếp chuyện Cesky Krumlov.

Sáng ra check out nhà trọ, lão chủ dở hơi không cho để đồ lại trong khách sạn để chiều quay lại lấy thế là cả lũ lóc cóc kéo vali ra ngoài bãi đậu xe để để đồ rồi mới đi chơi. AG cứ đòi mang xe đi chỗ khác gửi không mất tiền nhưng làm sao mà ra được khi tối qua không có vé vào. Thế là bạn Già nghĩ ra trò hỏi các bạn Áo bảo lấy hộ vé, nhưng bọn Tây đời nào nó hiểu được mấy ông Việt cộng gian lận =)). Cuối cùng mình được sai ra điều đình với bọn cho thuê chỗ đậu xe. Lần này chơi tiếng Đức nhé, chúng nó hiểu hết tuy chúng nó nói tiếng Đức có lởm khởm. Cuối cùng các bạn điều 1 xe ra đưa cho cái vé để ra. Nhưng các bạn lại quyết định không ra nữa vì đã được lợi từ đêm hôm qua đến giờ, đậu nốt vài tiếng nữa cho các bạn í kiếm tí tiền chứ - tử tế không? =))

Anh Già
05-08-2009, 12:09
Phụ họa bạn Matador ít ảnh Crumlov .

Khi chúng tôi tìm ra chỗ nghỉ thì đã khuya, thành phố nhỏ vắng lặng trong đêm:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=16125


Sáng dậy mới thấy tầng một của mini hotel là quầy bán hàng lưu niệm, cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà màu đỏ bên trái hình chính là cửa sổ phòng chúng tôi :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=16127


Sáng sớm mới chỉ có ít cửa hàng mở cửa :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=16126


Cả những cửa sổ kiểu này cũng để bày hàng bán, trông khá độc đáo :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=16128


Phố nhỏ với mái ngói đỏ lô xô :


https://farm3.static.flickr.com/2519/3790244677_48193d4c53_o.jpg


Hai bên bờ dòng suối nhỏ ngay cạnh sông Vltava là những quán ăn :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=16129


Chúng tôi muốn vào quán có bánh xe nước này nhưng tiếc rằng quán đang sửa chữa :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=16130

Nheva
05-08-2009, 14:36
Thành phố xinh quá nhỉ. GATO với AG ghê: 1 mình mà có những 3 HDV đi kèm

matador
05-08-2009, 14:46
Thành phố xinh quá nhỉ. GATO với AG ghê: 1 mình mà có những 3 HDV đi kèm

Chị sang châu Âu chơi mà thuê con xe 7 chỗ thì chả những có 3 HDV mà 5, 6 HDV cũng có í chứ - AG thế đã nhằm nhò gì :D

matador
05-08-2009, 14:57
Tử tế với các bạn có bãi đỗ xe xong cả lũ lượn vào phố. Lúc này khách du lịch đã đổ ra phố đã đông hơn - các bạn chèo thuyền Kajak cũng đã tấp nập hơn - người xem cũng đã đông hơn

Bến đậu và cho thuê thuyền

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=660&pictureid=15870

Xuống "thác" cao khoảng nửa mét - thế mà đa phần các bạn sợ toàn leo lên bờ rồi lại hì hụi kéo thuyền xuống phía dưới để đi tiếp

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=660&pictureid=15859

Trông nước cũng cuồn cuộn phết =))
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=660&pictureid=15860

matador
05-08-2009, 15:00
Khách du lịch đứng trên cầu "chiêm ngưỡng" và cổ vũ các bạn lái Kajak

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=660&pictureid=15862

Các bạn Việt cộng thì chỉ tham gia việc đi săn bắn thôi, cái này bạn AG chắc nhiều ảnh

matador
05-08-2009, 15:12
Xem chán các bạn đi thuyền, ưỡn ẹo chụp ảnh chán chê trên cầu thì cả lũ kéo nhau lên núi ở ẩn - quên lên núi thăm lâu đài. Nói chung lâu đài to hoành tráng, pahỉ qua đến 5 cái sân to vật mới hết. Bên trong cũng lắm thứ hay ho nhưng các bạn chả ai hào hứng vào, đi bên ngoài là quá đủ rồi, lâu đài chỗ nào mà chả như nhau :D. Nhưng ai thích thì cứ vào nhé vì nghe Tây đồn không đến nỗi tệ như trong lâu đài ở Praha mình đã được sờ tận tay day tận trán.

Tháp lâu đài hồng hồng tuyết tuyết (kiến trúc phục hưng thì phải)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=660&pictureid=15871

Sân và tháp lâu đài
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=660&pictureid=15864

Ở trong một cái sân nữa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=660&pictureid=15866

matador
05-08-2009, 15:25
Đi qua mấy cái sân thì đến cầu nối phần lâu đài với một công viên to vật. Trên cầu các bạn đua nhau chụp ảnh. AnhGià và Baxu chắc có nhiều ảnh đẹp, toàn đòi tống "lẩu" mà =)).

Cầu nhìn từ phía dưới lên, bên trên các bạn bắn chiu chíu xuống dưới

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=660&pictureid=15857

Mình thì gặp được 3 bạn này cũng lượn lờ trên cầu, trong khi các bạn kia còn mải mê bắn nhau

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=660&pictureid=15867

baxu
05-08-2009, 17:09
Đây, mỗi bức ảnh là một nồi lẩu :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=644&pictureid=15332

Và bởi vì mẫu không mặc quần, nên phải làm thêm 1 kiểu toàn thân


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=644&pictureid=15331

Những kiểu này thì tặng miễn phí (mà thực ra là vì cũng không còn hôm nào để chèn lẩu vào nữa ;))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=644&pictureid=15326

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=644&pictureid=15327

Vova
05-08-2009, 20:16
@ Vova : bác giờ đang sống ở đâu vậy ? Hồm nào ta làm 1 vòng lại nơi xưa chốn cũ đê !

Trước em quanh quẩn Đông Âu hơn 10 năm, giờ thì về nhà rồi bác ạ. Năm nay qua được Bắc Mỹ một tẹo thì lại thèm đi nữa, rồi mơ mộng thêm cái vụ Nam Mỹ của các bác. Còn cái xứ cũ của em thì chắc đợi lúc nào được đi nước nào trong Schengen thì tranh thủ ghé qua vậy. Nhìn ảnh các bác đi chơi thấy nhớ ngày xưa quá :)

matador
06-08-2009, 03:18
Thành phố nhìn từ trên cầu của lâu đài
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=660&pictureid=15868

Tháp lâu đài nhìn từ cầu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=660&pictureid=15869

matador
06-08-2009, 03:24
Xuống phố lượn chơi thấy khối cửa hàng hay hay

Cửa hàng bán bánh có em bé xinh giai:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=660&pictureid=15875

Cửa hàng bán đồ lưu niệm
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=660&pictureid=15874

Mấy em chân dài trước cửa hàng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=660&pictureid=15872

matador
06-08-2009, 03:28
Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=660&pictureid=15851

Phố này cũng hay
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=660&pictureid=15853

danngoc
06-08-2009, 05:59
Hơ hơ, chú chuột chũi thơ ấu của tui

NRNF
06-08-2009, 09:32
Có cách nào thanks đồng loạt ko nhỉ? Chẳng nhẽ đi từng post bấm nút à?
Cám ơn anh già, matador, baxu, toet nhé.

Anh Già
10-08-2009, 09:46
Thành phố Krumlov (được gọi là Cesky để phân biệt với Moravsky Krumlov) nằm bên bờ con sông Vltava, khúc sông Vltava này uốn quanh thành phố như chữ Omega :


https://farm4.static.flickr.com/3454/3801644047_d2078c9ac2_o.jpg


Cesky Krumlov được xây dựng từ cuối thế kỷ 13 , ngày này thành phố đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới :


https://farm3.static.flickr.com/2596/3801644207_22b14ddb83_o.jpg


Thành phố tuy nhỏ nhưng có tòa lâu đài lớn thứ nhì của Tiệp và nhiều nhà thờ :


https://farm3.static.flickr.com/2572/3801920471_403da9233d_o.jpg


Chúng tôi vào thăm phía bên trong tòa lâu đài :

[CENTER]https://farm4.static.flickr.com/3502/3802110309_4edf8752e0_o.jpg

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=16225

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=16227


Và chui cả vào trong những đường hầm lạnh ngắt :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=16228

Anh Già
10-08-2009, 10:09
Đi vòng quanh lâu đài một lúc thì bạn này mệt, đành tạm ngồi nghỉ :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=16229


và ngắm hai bạn này vẫn tung tăng chụp ảnh :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=16230


Chúng tôi lại kiếm một quán nhỏ ven sông :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=16226


để ăn trưa và thưởng thức mấy vại beer Tiệp thật tuyệt vời, sau lưng có mấy cô gái Tiệp trông cũng khá dễ thương :


https://farm3.static.flickr.com/2638/3806073014_7c8920dfce_o.jpg


Sau đó chúng tôi lại tiếp tục lang thang qua những phố cổ lát đá :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=16233


Quảng trường trung tâm :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=16231


Cây cầu đá dọc theo phố :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=16232

Totochan
10-08-2009, 10:19
To Anh Già!
Súng của Baxu dài....... nhỉ??? EM đặc biệt ngưỡng mộ người đẹp nhiều râu đứng cạnh baxu!

Anh Già
10-08-2009, 10:32
Không chỉ mái ngói đỏ :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=16235


mà tường nhà ở đây màu sắc cũng rất vui mắt :


https://farm3.static.flickr.com/2476/3805941875_f8f281a053_o.jpg


Ngõ nhỏ thì dư lày :


https://farm4.static.flickr.com/3459/3802924768_b7204f0060_o.jpg


Cuộc sống thật thanh bình :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=279&pictureid=16234


Panorama :


https://farm3.static.flickr.com/2512/3802897106_a39216db9c_b.jpg

Anh Già
10-08-2009, 10:34
To Anh Già!
Súng của Baxu dài....... nhỉ??? EM đặc biệt ngưỡng mộ người đẹp nhiều râu đứng cạnh baxu!

Anh cũng ngưỡng mộ bạn Mắt Tao Đỏ lắm ! :D Baxu thì đang vũ trang súng ống =))

Babel
10-08-2009, 15:43
Phù, khỏi cần thank, mỏi tay bỏ bu.
Thank các bạn đã cho thưởng thức một bữa tiệc âu châu hoành tráng.
1DMIII trông nét kinh người.

Nheva
10-08-2009, 16:36
Phùuuuuuuuuuuu, mệt vì "thanks" và vì ...GATO

matador
10-08-2009, 17:21
Trước khi bạn AG rời Tiệp sang Áo tới thành phố nhãng mạn nhất nước này là Salzburg và trở lại Đức qua lâu đài Neuschwanstein, thêm nốt mấy cái ảnh này ở Cesky Krumlov

Văn hoa tường nhà kiểu thế này cứ gọi là nhan nhản khắp nơi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=660&pictureid=15848

Và không thiếu nhiếp ảnh gia và người mẫu đến đây lấy bối cảnh cho các photo session của họ :D
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=660&pictureid=15877

baxu
11-08-2009, 20:04
Salzburg nhỏ và xinh.

Nhưng nếu chỉ vì lý do đó là thành phố quê hương của nhà soạn nhạc thiên tài Mozar thì chưa chắc đã hấp dẫn tôi. Mà vì trước đó tôi đã trót lên mạng tìm kiếm và được biết về câu chuyện tình của một đôi trai gái trẻ. Không hiểu sao càng già tôi càng thích hóng chuyện yêu đương ;)

Chuyện xưa kể rằng đôi trẻ quen nhau đã một thời gian, tình cảm còn e ấp, chửa ai sàm sỡ với ai lời nào

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=645&pictureid=16250

Lần đầu sang châu Âu. Nàng đi có một mình. Tôi không rõ và chúng ta cũng chẳng cần tìm hiểu vì sao không phải là những thành phố nối tiếng khác mà lại là Salzburg.

Chỉ biết rằng ở Salzburg, vào mùa hè năm ấy, nàng một mình lững thững lên pháo đài, dọc bờ sông, trong phố cổ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=645&pictureid=15403


Có thể vì ở đó bờ sông lãng mạn quá chăng? Hay hoàng hôn thơ mộng quá? Hay bởi không khí âm nhạc tràn ngập khắp các ngõ ngách? Mà làm nàng trở nên đa cảm đến vậy. Nhìn ra xung quanh, trên cầu, dọc bờ sông, trên bãi cỏ, tay trong tay, ai cũng ngập tràn hạnh phúc của riêng mình.

Nàng thấy mình sao lẻ loi, bé bỏng và yếu đuối.

Kể từ thời ông Ngâu bà Ngâu, thế giới biến đổi đến là chóng mặt. Biết bao thiết bị công nghệ hiện đại ra đời để phục vụ cho cuộc sống của con người ngày một tiện lợi hơn. Đơn giản lắm, khi cô đơn, bạn có thể gọi điện, gửi mail, oánh tele, miễn là bạn biết rằng ở đâu đó có người cũng đang hóng bạn.

Nàng gọi điện cho chàng, vỡ òa, nức nở.


Như nụ hoa đến kỳ bung nở, tình yêu của họ cũng xòe ra, mạnh mẽ, run rẩy

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=645&pictureid=16249


Sau này, nhân một dịp nàng đi vắng, chàng trai trẻ còn một mình quay lại thành phố ấy. Cũng một mình, chàng lần lại theo dấu chân người mình yêu, tìm lại cội nguồn cảm xúc, nơi tình yêu của họ lần đầu bùng phát (nghe như dịch cúm lây lan).

Lãng mạn như thế, không đến sao được. Dưới ống L vĩ đại của nhiếp ảnh gia cave nhân dân AG, các bạn sẽ thấy, Salzburg xinh xắn và thơ mộng lắm.

NRNF
12-08-2009, 12:19
Em đã chờ các bác viết về Salzbug :). Em cũng đi, vào ngày 7 hoặc 8 gì đó, hụt mất cơ hội phươt chung với AG (vì lúc đó ko biết AG đi với những ai).

Bác biết tiếp đi ạ.

Toet
12-08-2009, 18:30
Tôi thì nhất quyết không nhận mình là già cả như baxu, lúc nào tôi cũng thấy mình tươi rói và hớn hở, luôn luôn tuổi 18! Nhưng cũng thích hóng chuyện yêu đương. Và rồi khi cùng nhau đi dạo trên con đường loáng nước mưa dọc bờ sông Salzach, chúng tôi đã chia sẻ với nhau đoạn kết của câu chuyện tình mà baxu đã vì nó tìm đến Salzburg.

Rồi cô gái và chàng trai cũng có lần được cùng nhau trở lại Salzburg mà không có kế hoạch trước. Cả hai háo hức lắm. Trước khi tới thành phố chứa nhiều kỷ niệm, trong lòng ai nấy đều xốn xang lạ. Họ đã từng hẹn với nhau một ngày nào đó sẽ cùng vai sánh vai đi dạo bên sông, dừng chân ở cây cầu mang tên Mozart - nơi cô gái đăm chiêu nhìn xuống dòng sông chảy xiết mà ngẫm ngợi những quy luật của cuộc đời.

Chiều tà đã bảng lảng buông màu tím xuống dòng sông. Pháo đài trên núi nổi bật trên nền hoàng hôn. Chàng và nàng co ro thả bước trong luồng khí lạnh ngắt hiếm thấy giữa mùa hè châu Âu.

Và đố bạn biết, họ đã nói gì với nhau? Liệu họ có tìm lại được những cảm xúc bổi hổi thuở nào?

Anh Già
18-08-2009, 11:00
Ban đầu kế hoạch của chúng tôi là từ Tiệp sẽ đi Vienna, nhưng sau đổi qua Salzburg để xem thành phố có gì thơ mộng mà đôi bạn trẻ mấy lần trước tới đây cứ rung lên bần bật .
Từ Crumlov chạy có hai chục phút đã tới biên giới Áo, cửa khẩu khi xưa giờ chỉ còn là dãy nhà nhỏ và parking cho xe cộ đỗ lại nghỉ ngơi, đường làng vẫn uốn lượn quanh co giữa những sườn đồi vàng rực:


https://farm4.static.flickr.com/3533/3826489051_900051e9de_o.jpg


Vài ngôi nhà mái ngói đỏ thấp thoáng xa xa :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=679&pictureid=16410


Hết đường làng rồi tới đường cái quan, chạy một hồi rồi cũng tới thành phố Salzburg thơ mộng bên sông :


https://farm3.static.flickr.com/2424/3826177903_a6ae5ce613_o.jpg


Kiếm chỗ nghỉ và check-in xong xuôi, chúng tôi kéo nhau đi vòng thành phố luôn . Mặc dù đang có festival âm nhạc , nhưng chắc vì vừa có cơn mưa lớn nên không nhiều du khách trước cửa ngôi nhà của Mozart :


https://farm3.static.flickr.com/2597/3826177695_2d9743208e_o.jpg


và quảng trường mang tên Mozart :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=679&pictureid=16414


Phố cổ với đủ kiểu giá treo và biển hiệu độc đáo ( baxu post cả bộ sưu tập lên đê !! )


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=679&pictureid=16418


sau cơn mưa đêm :


https://farm3.static.flickr.com/2514/3826975042_1ff9474a69_o.jpg

Bagai
18-08-2009, 23:14
Khen 1 câu cho tình cảm thêm thắm thiết: hình AG chụp đẹp quá :D

Anh Già
19-08-2009, 01:00
Khen 1 câu cho tình cảm thêm thắm thiết: hình AG chụp đẹp quá :D

Thế có chuẩn bị tinh thần đi phượt tiếp không ? :D

Bagai
19-08-2009, 13:11
Chỉ sợ tiền khô cháy túi có ai hiểu cho???

Khi nào các anh đi vòng quanh Mỹ thì ghé nhà em, em chiên cơm bán kiếm tiền đi tiếp :D

milandini
20-08-2009, 00:44
Ảnh bác AG chụp đẹp quá

Tennis
26-08-2009, 15:41
Tớ ghét Salzburg :)

matador
26-08-2009, 15:56
Tớ ghét Salzburg :)

Bị đứa nào nó đẩy xuống sông à? =))

longvnit
27-08-2009, 12:41
Anh đẹp như vẽ, Em thích nhất tấm này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=679&pictureid=16410

baxu
28-08-2009, 04:11
Anh đẹp như vẽ, Em thích nhất tấm này



Lời khen chân thành dành cho bạn photoshop :))

Nhìn cảnh bình thường, lúc bấm không thấy đẹp, về xem lại trên laptop cũng chưa đẹp, thế mà giờ lung linh, công nhận không đôi tình nhân chuyên ngủ gật :D

Lời khuyên chân thành dành cho bagai: ở nhà đợi xem ảnh AG chắc chắn đẹp hơn bỏ công bỏ của đi châu Âu :)

Anh Già
28-08-2009, 04:22
Không phải, tại baxu ở bên Swiss xem mãi cảnh này rồi nên thấy bình thường, chứ anh lúc đi dọc đường vưỡn cứ phải xuýt xoa khen đẹp mãi thây :D

3000
28-08-2009, 17:05
Phong cảnh đẹp thật. Dân bản xứ chỉ cần kinh doanh du lịch cũng sống tốt. Tiệp đầu hàng sớm nên ra khỏi thế chiến hai khá nguyên lành.

bee
12-09-2009, 22:01
Đến Plzen đêm mà các Bác lại bỏ qa Pamela Club thì thật là tiếc. Ở đó không chỉ có bia Plzen chính hiệu, chân giò nướng ngon mà còn có các em Nga xinh lắm. Các Bác xem ở đây thì biết http://www.night-club.cz/pamela/plzen/en/index2.htm

baxu
24-10-2009, 16:22
Hôm nay ra đồng, lại nhớ những lúc ngồi trên xe bắn súng theo lệnh AG ;)
Nhớ các bạn phết nhỉ :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=645&pictureid=20240

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=645&pictureid=20242

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=645&pictureid=20241

Chắc không đẹp tóe được khói như cảnh ngoại ô Uk đâu nhỉ ;)

danngoc
24-10-2009, 16:40
Đẹp quá bác Xu ợ

autumnovember
24-10-2009, 16:43
Đến hẹn lại lên, mỗi năm tôi lại quay về xứ cũ Ukraine, lần này về có chục ngày, toàn chuyện nhà cửa gia đình, phong cảnh cũng chả có gì đặc biệt đáng kể
Nhân dịp mua được cái vé rẻ của hãng Wizz từ Kiev đến Cologne có gần 80$ (cũng phải nhờ bạn matador thanh toán giúp mới mua được vì không hiểu lý do gì Wizz không nhận thẻ của Canada) nên tôi vòng qua Đức vài ngày, kế hoạch cụ thể cũng chẳng có, đi được thêm chỗ nào coi như bonus :D, rồi sẽ bay từ Franfurt về Toronto.
Sáng nay nhờ thằng bạn chở ra sân bay Kiev, thời tiết đẹp, có đoạn chạy cả gần 180 km/h nên có 4 tiếng vừa đi vừa nghỉ là tới nơi .Ven đường lúa mỳ đang chín vàng rực rất đẹp nhưng lười chụp,.


Anh Già ơi, (eo ơi, bác để cái nick này khó gọi thật, chả lẽ lại đề là anh Anh Già ơi thì nghe kỳ, mà bác Anh già ơi thì nghe như "Đấm vào tai", em mạn phép đề trống không ạ, bác thứ lỗi nhé)

Anh có cái ảnh nào của Kiev không, share lên đây cho em ngắm với. Đã rất lâu rồi, từ cái thời tường Berlin vừa mới đập, mà hồi đó em không có máy ảnh, nên chả chụp được cái nào, chỉ nhìn thôi. Giờ lâu lắm rồi. Hồi trước em đi tàu hỏa từ Moscow đến Kiev. Nơi ở chỗ nào thì em cũng không nhớ rõ, nhưng chỉ biết là rất đẹp. Lại còn ra bờ biển ăn thịt nướng với ngắm biển nữa. Nếu anh có cái ảnh nào cho em coi với nhé.
Bây giờ muốn đi Kiev chắc lại phải xin visa anh nhỉ?

bonbon85
29-02-2012, 15:12
Em chào anh Gìa.

Em có nick trên phuot cũng khá lâu nhưng mấy năm nay ít vào, gần đây em lại chăm chỉ vào đọc, thấy mọi người viết hay quá, e cứ ngấm ngầm đọc 1 mình. Qủa là em cũng xấu tính, đọc thì thích nhưng chẳng bình luận, cũng chẳng thanks cái nào (Chả hiểu sao em cứ ngại). Nhưng mà nói thật là em rất ấn tượng về topic này của anh, em đã đọc hồi năm 2009 nhưng mà cũng đang theo dõi dở thì em lại thôi. Bi giờ em vào phuot tìm lại mãi mà chẳng thấy ^^, thực ra là em cũng chẳng nhớ tên, chỉ biết là của anh. Đến hôm nay tìm thấy, cảm thấy rất phấn khởi :)). Có lẽ vì phấn khởi quá nên em mới login vào nick để comment :)

Thanks anh nhé

sondong
24-05-2012, 09:14
Hôm nay ra đồng, lại nhớ những lúc ngồi trên xe bắn súng theo lệnh AG ;)
Nhớ các bạn phết nhỉ :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=645&pictureid=20240

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=645&pictureid=20242

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=645&pictureid=20241

Chắc không đẹp tóe được khói như cảnh ngoại ô Uk đâu nhỉ ;)
Ngắm mấy bức ảnh này nhớ Âu Châu thế không biết.Nhất là đến mùa gặt!!!!:( nhớ muốn khóc)


Đến Plzen đêm mà các Bác lại bỏ qa Pamela Club thì thật là tiếc. Ở đó không chỉ có bia Plzen chính hiệu, chân giò nướng ngon mà còn có các em Nga xinh lắm. Các Bác xem ở đây thì biết http://www.night-club.cz/pamela/plzen/en/index2.htm

Lên Praha mới nhiều chứ, Plzen bé xíu mà !!!

nghichti
24-06-2013, 23:37
Các Bác chủ Thớt ơi,đã hết chưa,sao lâu quá em không thấy các Bác viết nữa?
Cảm ơn các Bác đã cho em mở mang tầm mắt!
Đành tiếp tục đánh dấu theo dõi và hóng vậy!
PS:cảnh đẹp,người đẹp không...chịu nổi!;)