PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nhà 442 lỗi hẹn hoàng hôn ở Bàu Sấu nhưng làm Robinson ngắm Bình minh ở Đảo Ó



tichuot
02-07-2009, 23:36
Vào 1 đêm trăng không cao, gió biển thổi rì rào từng cơn làm ấm áp những đứa con Sài gòn đang trốn chạy cái nóng như thiêu đốt, cái áp lực của công việc, cái đam mê của nhóm bạn đầy máu lửa nhưng có chút ngông cuồng không giống ai. Nhà 442 ngồi quây quầng bên đóng lửa giữa Mũi Nghinh Phong biển Vũng tàu mà chia sẽ tất tần tật cái hương vị cuộc đời.

Ly rượu đang cầm trên tay, Dugiang đang say sưa bên khung cảnh nên thơ bổng trót thả vào lòng chúng tôi thêm 1 sinh lực tràn đầy sức sống: " Tuần sau mình đi Bàu Sấu đi, cuối tuần ở nhà chán lắm nếu không ai rủ nhậu".

Bigminh, Canary đều ủng hộ ý kiến đi Nam Cát Tiên vào cuối tuần thì bổng nhiên Tuannd lại cho thêm dầu vô ngọn lửa đang cháy " Anh Minh ơi! sao mình không kết hợp đi lên hồ Trị An vô cái Đảo gì đó để cắm trại luôn"

Thế là kế hoạch được duyệt. Sẽ đi NCT và cắm trại ở Đồng Trường Đảo Ó vào cuối tuần.

Trong khi đó bạn Tí chuột còn đang phân vân vì không biết chắc là có được phép đi không vì đã 3 tháng không về nhà gặp Mẹ già dù 2 nhà cách nhau chưa tới 30 phút xe. Mà bạn ấy là đứa con có hiếu lắm nên cuối tuần sau phải ở nhà chờ Mẹ già qua thăm chứ không chịu chạy qua thăm Mẹ :T. Khi gặp được Mẹ thì như bắt được vàng và nhắn tin cho đồng đội. NCT thẳng tiến.=))

Lịch trình chúng tôi như sau:
Ngày 1: Sài gòn - NCT - Bàu Sấu
Ngày 2: Bàu Sấu - NCT - TL 20 - Tl 762 - Đồng Trường Đảo Ó
Ngày 3: Tham quan Thủy Điện Trị An - TL 767 -TL 743 - Bến Cát - SG

Đoàn chúng tôi có 9 người:

Tichuot - Canary
Tuannd - Jessy
Vongcung - Shaky
Anh Phuc ( Hội KK) - Dugiang
Bigminh thồ hàng

Chi phí cho chuyến đi 1000k cho mỗi em.

A.J
02-07-2009, 23:56
Thèm, hóng hớt , chảy dãi :( !

tichuot
03-07-2009, 00:09
Trong khi chờ tiểu thư Shaky viết bài, mình chơi mấy tấm hình này cho nó máu, lỡ các bạn thèm rồi, cho nhỏ vãi luôn.

Không đón được Bình minh thì chụp sương mù vậy

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14110

Đẹp giai đẹp gái nhà 442 đây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14109

Ông lái đò cho nhà 442 tác nghiệp ở Bàu Sấu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14111

Nệm ấm chăn êm ở đằng kia nhưng chả ai chịu, nhà 442 chỉ mong được ngủ Lều, ngủ Võng như vầy thôi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14106

Đừng so sánh với nhà 442 nhé

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14107

Bên bếp lửa hồng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14108

Shaky
03-07-2009, 00:20
Photobudket rùa bò!
Bực mình, bực mình :((

Shaky
03-07-2009, 01:56
Để các đơn vị quan tâm phải đợi chờ, em nó cũng tủi hổ... Sau khi khắc phục sự cố kỹ thuật, xin tường thuật lại ngày đầu tiên chuyến ngao du của 442 lần này để bạn bè gần xa vừa xem vừa ăn sáng vậy :)
...
Ngày thứ 1: Nam Cát Tiên trekking
Cũng là sáng thứ 6, lúc tờ mờ hơn 5am chút xíu xiu, 442 tập trung tại nhà Canary để chuẩn bị ăn sáng (xôi đậu xanh+ chả lụa), chuẩn bị hành lý và lên đường. Phân chia xế-ôm theo thông tin bạn tichuot đã phanh phui trước rồi, và đây là đôi xế-ôm đang hot và rất được hâm mộ trong chuyến NCT này

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/IMG_4268.jpg

Trong quá trình Nam Cát Tiên trực 442 phải ghé vào quán cóc bên đường vừa nhâm nhi cafe vừa "xử lý" giúp chị dugiang gánh nặng trái cây để chờ đôi trai anh hùng-tuannd va gái thuyền quyên-Jessy tiếp các đồng chí "bồ câu" hiếu khách đã mời xế-ôm nhà ta vào xin chữ ký... vô biên bản phạt (không tìm thấy hình này, chỉ có video thui)

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/IMG_0671.jpg

"Đường dài dù gian nan, ngại gì ta cứ tiến"... "thôi có bao nhiêu hàng, mua thêm bao nhiêu cứ đưa sang tớ thồ hết cho. Trót dại rồi, chả ai dám gọi nữa đâu.."

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/IMG_0679.jpg

Hehe... cuối cùng cũng đến... gửi xe, sắp xếp lại hành lý và chuẩn bị vượt sông thôi!

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/P6250002.jpg

Dừng lại ăn trưa dã chiến trước khi bắt đầu cuộc hành trình: 10 km đường xi-măng và đường đất + 5 km đường rừng.
Tiếp tục "xử lý" chả lụa và chà bông với bánh mì

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/canoneos246.jpg

Các anh chị em trang bị và kiểm tra lại quần áo đi rừng, bôi thuốc chống vắt của anh bigminh bào chế (đã chứng nhận hiệu nghiệm và đang đăng ký bảo hộ độc quyền)
Chỉ tiêu khuân vác:
nam: 20 kg (quota chuyên biệt cho hai bạn tichuot va tuannd)
nữ: tùy sức mà xét :p (minimum 5kg)
Có mấy tấm hình "độc" ngay đoạn này nhưng phải xin ý kiến bô lão trước khi post lên hoặc sẽ post ở phần "Bonus ngày"

[Hix, còn có vụ limited 7 pics mới ghê...:(]

Shaky
03-07-2009, 02:24
Cuộc trekking bắt đầu...

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/P6260007.jpg

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/canoneos248.jpg

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/IMG_0686.jpg

Sau 10km đường bộ, bìa rừng đã hiện ra trước mắt... Nạp chút năng lượng để băng rừng thôiiiiiiiiiii

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/P6260010.jpg

Hai bạn tichuot va tuannd đã dẫn đầu đoàn đua dù trên vai nặng gánh "áo cơm"... Nhưng cũng tại đi nhanh quá, phóng viên chiến trường theo không kịp để ghi hình... :P...

Và, khi thấy cây cầu này, nghĩa là... bờ vui đã ở bên kia!!! :D
Trưởng đoàng bigminh đang "hoang nghênh lữ khách ghé Bàu Sấu quê em"

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/canoneos268.jpg

Shaky
03-07-2009, 02:37
Lỡ một hoàng hôn... hai chàng ngự lâm ngỡ ngàng... cố vớt vát chút ráng muộn cuối ngày...

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/DSC_2279.jpg

Thì đây... thiên nhiên cũng đâu bạc đãi thịnh tình người có tình... ;)

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/IMG_0281.jpg

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/IMG_0703.jpg

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/IMG_0305.jpg

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/canoneos287.jpg

Nhưng mà... đúng là lòng tham thế nhân vô đáy... Nhất là đối với tên lâm tặc như hắn ta...
Heiza, cứ coi hắn biểu hiện kém thế nào thì biết... Thiện tai...

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/DSC_2289.jpg

Shaky
03-07-2009, 02:50
Bữa tối thịnh soạn do bếp trưởng tichuot, phụ bếp: canary, jessy, dugiang và shaky với các món:
1. Cơm trắng (anh tichuot khuân từ "thành phố")
2. Thịt heo nướng than hồng
3. Bông bí non xào cay
4. Đậu bắp nướng mọi
5. Cá lóc chiên (mấy anh kiểm lâm mời)

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/DSC_2308.jpg

Đêm...

3 phòng (mỗi phòng 3 người) nhưng có sự phân chia tự phát:
- anh bigminh mắc võng ngủ với kiểm lâm
- em shaky khăn gói ra ngủ trên mái chuồng cu nhà sàn
- chị dugiang, jessy và canary ngủ phòng giữa (chắc sợ... ;))
- anh tuchuot, vongcung va nato phòng đầu tiên
- anh Phúc... một mình một cõi...

Ngày đầu tiên kết thúc trong tiếng kêu pha trộn của các loại chim rừng, ánh đom đóm lập lòe giữa bầu trời sao xanh thẳm...
Nhạc Secret Garden rỉ rả từ cái điện thoại xì-củn của bạn shaky...
Giọng mấy chị em râm ran rồi cười rúc rích từ căn phòng giữa...
... mưa có chút xíu hồi chiều ah!

dugiang
03-07-2009, 07:10
Hic, mình xem hình biết ngay là chúng sẽ post cái đó lên mà.
tuantd - jessy ....:T hừ hừ

Shaky, cho con cá sấu lên phục vụ quý bạn gần xa đi em. Máy Tuấn í (c)

vntuyen
03-07-2009, 08:07
Mấy bạn đi hết chỗ hay ho rồi, sau này rủ rê biết ai đi cùng :((

canary
03-07-2009, 09:16
Hơ hơ... sao lại có cái nick của mình treo lơ lửng dưới chân "cầu thang" nhà bác vntuyen thế kia...??? (spam tí)
Tiếp đi Shaky ơi....

tichuot
03-07-2009, 09:22
Mấy bạn đi hết chỗ hay ho rồi, sau này rủ rê biết ai đi cùng :((

Sau này có rủ rê ai thì cũng phải tét hàng rồi mới cho đi chung lãnh đạo ơi, trừ các phượt gia thôi. =)):LL.

Tiêu chuẩn để các men mới gia nhập 442 :
- Nam vác ba lô 20kg đi 5 vòng công viên Lê Văn Tám không được nghỉ.
- Nữ vác 10kg đi như nam.

Riêng các bác: Bé Dudi, Mỳ, Đen, Du, nhà LE.....thì quá chuẩn nên nhà 442 cần học hỏi thêm các tiền bối ấy.(c)

tichuot
03-07-2009, 09:55
Shaky ơi, em post thiếu mấy thông tin HOT quá vậy, để anh phụ họa tiếp nhé.

Trên đường đi thì các lữ khách trên đường ai cũng ngoái nhìn các cặp giai nhân đang tung tăng trên đường

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14098

Mà Canary nhà tớ thì chẳng chịu ràng Ba lô ngoài sau, nhất định là mang trên vai cho nó máu. Ba lô nặng có 15kg nên chẳng thấm thía gì so với khả năng khuân vác của Canary

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14097

Đang vào mùa thi tuyển sinh Đại học nên chúng tôi gặp được 2 cha con chở nhau đi kiếm chổ trọ =))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14103

BM
03-07-2009, 09:55
Sao không thấy hình B.M chở Jessy nhỉ?:X(:T:gun

Shaky
03-07-2009, 10:19
Hahaha... không có tấm Bigminh chở Jessy... Chỉ có tấm Bigminh nắm tay Jessy tung tăng thôi ah! Có ai ủng hộ em post lên hem? ;)
@ anh Tichuot: up nhiều mà cuối cùng bị báo limited 7 tấm nên post tiếp mà hok post lại. Ah, là cha chở con đi thi Đại học chứ không phải đi tìm chỗ trọ nha.
@ chị Dugiang: phục vụ crocodile của ngày đầu nà chị :)
[Cá sấu nhi đồng nên phải... nhìn kỹ mới thấy nghen...]

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/IMG_4328.jpg

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/IMG_0286.jpg

tichuot
03-07-2009, 10:20
Mặc dù đường đi chỉ có 160km nhưng chúng tôi chạy mất 5h đồng hồ. Các bạn sẽ thắc mắc tại sao chúng tôi có thể chạy được như thế ư?? Bồ câu nó núp tứ phía từ đoạn Dầu Giây, Gia Kiệm, Tân Phú, cả con đường chạy vô NCT mà nó còn núp nữa . CSGT ở Đồng Nai nổi tiếng là bắn tốc độ nên với vận tốc 35 -40km/h mà bò. Cả 5 xế chạy thì chỉ duy nhất 1 tên được các anh Bồ Câu thăm hỏi 1 lần tại Định Quán và kết quả là giấy xe vẫn còn nằm trên đó. Lần 2 được thăm hỏi tại Tà Lài, nhưng được tha vì tưởng hắn là người nước ngoài =)).

Khi đến của NCT thì cũng 11h , nên chúng tôi nhanh chóng làm thủ tục để qua sông.
Đi đâu cũng vậy, tên này là siêu làm dáng trước ống kính

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14133

Ai tay xách, nách mang thì cứ việc còn mồi nhử vắt thì cứ việc làm phóng viên chiến trường

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14134

Đã là đi phượt thì nên đi bộ nó mới máu, Dugiang mà còn nói thế thì chẳng ai dại gì mà thuê 1 chiếc xe bán tải chở vô cửa rừng có 10km mà tốn 250k thì quá hoang phí. Nên chúng tôi cứ A lê hấp mà thẳng tiến, không ai nói ai cứ đi rồi sẽ đến

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14135

Trên đường đi thì nhớ lại chuyện gọi điện thoại tại CYS nên bạn ấy làm điệu như thế này. Đây là kiểu nghe điện thoại độc quyền của nhà 442 và cách khuân vác của Canary. 1 ba lô đã nặng nhưng với 2 trái ổi trên ba lô làm mồi nhử cho các bạn khác nên mọi người cứ cố gắng bám them nàng Ca ry để lấy trái ổi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14126.

Bị Canary chửi cho 1 trận vì tội làm dáng làm duyên nên hắn lầm lủi ra đi mà không nói tiếng nào.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14138

Shaky
03-07-2009, 10:26
Hơ hơ... sao lại có cái nick của mình treo lơ lửng dưới chân "cầu thang" nhà bác vntuyen thế kia...??? (spam tí)
Tiếp đi Shaky ơi....

Mới hết một ngày mà chị. Để bà con ủng hộ và phụ họa thêm thông tin cho ngày đầu cho thỏa lòng mong đợi đã, vội gì ;)
Hix hix, sao em thấy cái nick của em cũng chỏng chơ dưới chân vntuyen thể nhỉ?!

tichuot
03-07-2009, 10:36
Ai dám nói thừa cân mà không phượt được ??? với Dugiang là không có khái niệm đó, đã từng leo Fan rồi, nên chuyến đi này khá dễ dàng với trọng lượng của bé ấy, nên vượt lên tất cả và dẫn đầu đoàn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14136

Bỏ lại Bigminh và Shaky đang từng bước tiến

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14137

Cái thú tuyệt vời nhất là được nghe tiếng chim hót suốt cả chuyến đi, chỉ cần 1 cái huýt sáo nhỏ nhoi của bạn cũng đủ để phán nát cánh rừng nhiệt đới bởi lũ chim in ỏi mà ríu ro tiếng hót.

Với 90 phút cho 10km đường mòn, chúng tôi cảm thấy khá thoải mái mặc dù trên vai đứa nào đứa nấy khá nặng. Nhân dịp này thì Tí Chuột và Tuannd được bầu chọn làm Porter để khuân vác cho các chuyến sau.

Nếu đoàn nào đi núi hay trekking mà cần thuê Porter thì hãy liên hệ 2 tên này nhá =))

Khi tạm nghỉ ngơi 5 phút tại cửa rừng, chúng tôi quyết định đi tiếp để kịp ngắm hoàng hôn, con đường mòn vào Bàu Sấu khá dể đi, và rất riêng nên các bạn không thể lạc như các Rừng khác.

Trời mưa nhỏ nên rừng nó tối thế này đây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14139

BM
03-07-2009, 11:42
Chiếc nón kỳ diệu đêm rừng NCT

Đêm qua ngủ ở Sấu Bàu
Để quên cái....trên.....Shaky

Mời các bạn!

Giải đặc biệt duy nhất: một chuyến đi Singapore với Shaky!

tichuot
03-07-2009, 11:46
Chiếc nón kỳ diệu đêm rừng NCT

Đêm qua ngủ ở Sấu Bàu
Để quên cái....trên.....Shaky

Mời các bạn!

Giải đặc biệt duy nhất: một chuyến đi Singapore với Shaky!

Cho nhà 442 đoán không Anh Bigminh??? 1 ly bệt thôi chứ không cần đi Sing =))

tichuot
03-07-2009, 11:48
Sao không thấy hình B.M chở Jessy nhỉ?:X(:T:gun

Đâu phải muốn là được đâu. Bây giờ xế nào muốn chở ôm thì phải bốc thăm trúng thưởng. Hên lắm thì mới được như Tichuot - Canary =))=)). mà xui như cặp Tuannd - Jessy thì cứ được Bồ câu hỏi thăm miết :T

Dudi
03-07-2009, 11:50
Hãi mấy con lạc đà này wá. Balô khoòng cả lưng thế kia thì còn lồm eng được giề.

Đời người, wan chọng nhứt là cái lưng :)) . Lưng lối là phải rữ rìn như con ngươi của mắt mìn, để dành cho những lúc ... đành phải phung phí =))

"Cái lưng nếu ai không thằng
Sẽ không nhớn nổi thành người"

haizzz ^ ^

binhya
03-07-2009, 15:59
Hoành tráng quá nhà 442 ơi! Tiếp nữa đi.

tichuot
03-07-2009, 16:38
Hãi mấy con lạc đà này wá. Balô khoòng cả lưng thế kia thì còn lồm eng được giề.

Đời người, wan chọng nhứt là cái lưng :)) . Lưng lối là phải rữ rìn như con ngươi của mắt mìn, để dành cho những lúc ... đành phải phung phí =))

"Cái lưng nếu ai không thằng
Sẽ không nhớn nổi thành người"

haizzz ^ ^

Dạ em thưa với Bé Dudi là vốn bọn em sinh ra làm thân trâu ngựa nên việc khuân vác nặng nhọc là nghề của bọn em dzồi. Mà nhiều lúc đi chơi mình không thì thấy thiếu thiếu gì đó, đến nỗi mà Canary vác 1 ba lô toàn là đá nặng gần 20 kg leo cầu thang 17 tầng đi cả chục vòng mà vẫn khỏe. =))

barandom
03-07-2009, 16:43
Dạ em thưa với Bé Dudi là vốn bọn em sinh ra làm thân trâu ngựa nên việc khuân vác nặng nhọc là nghề của bọn em dzồi. Mà nhiều lúc đi chơi mình không thì thấy thiếu thiếu gì đó, đến nỗi mà Canary vác 1 ba lô toàn là đá nặng gần 20 kg leo cầu thang 17 tầng đi cả chục vòng mà vẫn khỏe. =))

Vậy lúc nào đi đâu mà mỗi người phải vác balô < 10Kg thì cho tớ đăng ký theo với. =))

tichuot
03-07-2009, 17:14
Chỉ với 5km đường rừng, nói là rừng chứ đi cũng khỏe re như bò kéo xe vậy. Chỉ có 1 con đường mòn mà thẳng tiến nên chắc chắn 100% là không thể lạc được, đường đi thì không đèo không dốc cứ thế mà đi. Nhiều khi tự hỏi nhà 442 đi hành xác mà lọt vô con đường này thì y như đi hưởng thụ chứ có hành xác gì đâu ???

Cứ đi rồi sẽ đến, với 5km đường rừng chúng tôi mất 50 phút vừa đi vừa tán ngẫu cho quên đi cái mệt. Tôi và Tuannd làm Poster nên việc đi trước đoàn để thu xếp chổ ăn, chổ ngủ cũng như chuẩn bị lương thực cho đoàn phải chu đáo nếu không thì đoàn sẽ không trả lương, nên 2 đứa không nghỉ ngơi ở dọc đường mà cứ thẳng tiến làm nhiệm vụ.

Các bạn còn lại cứ thế mà vui vi đếm từng bước chân, ngắm từng cây rừng và có đôi lúc dừng lại để tưới rừng. Cái điệp khúc đi cứ thế và cây cầu độc nhất vô Bàu sấu hiện lên với niềm phấn kích của các thành viên

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14144

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14145

Thế là mọi người cũng đến trạm kiểm lâm Bàu sấu trong niềm vui sướng, đang ngồi nói chuyện, uống trà đàm đạo với các anh KL, Tuand với con mắt thật sáng, với cái miệng lép chép suốt ngày bổng nhìn vào đôi ngực vạm vỡ của anh Phúc mà nói rằng: " Anh có nốt ruồi ở ngay giữa ngực nhìn hấp dẫn ghê". Anh Phúc nghe thế liền trả lời " Anh mày hấp dẫn mọi giới nên giới nào nhìn anh mày cũng chết mê chết mệt".

Do cái giọng điệu quá Chảnh con bà chanh của anh Phúc mà thằng Tuannd không còn nói được lời nào, chốc chốc nó cứ liếc nhìn cái nốt ruồi ấy sao mà nó cứ lạ lạ làm sao, ngày càng lớn, càng lớn và bổng nó la lên :" ANh ơi, đó không phải nốt ruồi mà là con Vắt" kakakaka. Nhanh tay anh Phúc bắt con vắt ra thì máu đã chảy như thế này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14147

Với thành tích bám vô đôi ngực vạm vỡ như thế nên con vắt tha hồ hút màu và nó như thế này đây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14143

Tôi và Tuannd lại thắc mắc sao con mồi nhử vắt lại không bị vắt cắn mà lại cắn người khác. Thế là chúng tôi đi tìm anh Vòng Cung xem thế sự thế nào thì thấy ngay anh ấy đang trốn trong 1 nơi để vạch lá tìm chim như thế này. Các dấu vết đen đen ấy là các con vắt đấy. Chúng tôi đếm vắt trên người anh VC không xể, ở NCT có bao nhiêu vắt thì nó cứ bán vào người anh ấy.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14146

Chúng tôi lại thắc mắc tại sao không ai bị vắt cắn mà cứ nhằm anh ấy mà cắn. Trong đoàn thì anh ấy có thân hình " Mình hạt sương mai" mà vắt cứ bám như thế này thì không biết da và xương còn đất sống không?? Cuối cùng kết quả cũng đã được sáng tỏa là anh ấy không bôi thuốc chống Vắt của Bigminh hay bất cứ loại thuốc nào???? Anh ấy tài đến thế là cùng với 1 lý lẽ giải thích khá thuyết phục: " Con vắt phải cắn chúng ta để hút máu, mà chúng ta bôi thuốc vô thì lấy gì nó cắn được? phải không bôi thuốc cho nó cắn để có cái mà sinh tồn chứ!!!!!" Đoạn phim về vắt tới đây cũng chấm dứt với lời tuyên bố hùng hồn.

Các bạn nữ thì chạy tìm kiếm chị Dugiang xem tình hình thế nào, thì phát hiện rằng chẳng con vắt nào dám cắn chị ấy cả. Chúng nó biết thân phận nếu như muốn sống và sinh tồn cho các kiếp sau thì không nên cắn chị ấy, nếu không sẽ bị nhiễm mỡ trong máu =)):LL. Các con vắt còn nhận ra Chân lý ấy huống chi con người chúng ta.

tichuot
03-07-2009, 17:36
Nhà 442 chủ yếu vào NCT để được ngắm hoàng hôn nhưng thời tiết hôm nay đã phụ lòng chúng tôi, cảnh vật nó thế này thì hoàng hôn đâu mà ngắm với ngía

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14159

Dần đàn các tia hi vọng lại càng dập tắt chúng tôi


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14156

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14155

Chẳng chịu khuất phục trước thời tiết, tôi và Tuannd chạy ra để coi có cái gì mà ngắm ngía hay không, thằng mang súng thằng mang ống nhòm , đứa canh con cá Sấu, đứa ngắm con Chim

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14142

Shaky thấy thế cũng bon chen chạy theo đàn anh mà tìm chim

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14154

Không tìm được con cá Sấu nào, không có con Chim nào nên Tuannd đành nắm than vãn với số phận hẩm hiu của buổi chiều tàn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14140

Và ai đó đã vô tình chụp luôn hàng của hắn đang lộ ra khi đang tác nghiệp giữa rừng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14141

Jessy
03-07-2009, 19:36
Sao không thấy hình B.M chở Jessy nhỉ?:X(:T:gun

Xế bỏ rơi ôm rồi, ôm đi kiếm giai khác làm xế đó :(

Jessy
03-07-2009, 19:38
Mới hết một ngày mà chị. Để bà con ủng hộ và phụ họa thêm thông tin cho ngày đầu cho thỏa lòng mong đợi đã, vội gì ;)
Hix hix, sao em thấy cái nick của em cũng chỏng chơ dưới chân vntuyen thể nhỉ?!

Đó là chiêu mới của bác cvn nhưng hôm nay lại hết rồi!!!! Hic hic .. (BB)

Jessy
03-07-2009, 19:39
Đang chờ chuyện tình trong Bàu Sấu đây ... Shaky ơi

canary
03-07-2009, 21:10
Dạ em thưa với Bé Dudi là vốn bọn em sinh ra làm thân trâu ngựa nên việc khuân vác nặng nhọc là nghề của bọn em dzồi. Mà nhiều lúc đi chơi mình không thì thấy thiếu thiếu gì đó, đến nỗi mà Canary vác 1 ba lô toàn là đá nặng gần 20 kg leo cầu thang 17 tầng đi cả chục vòng mà vẫn khỏe. =))

Chuột miêu tả 1 hồi không còn là canary nữa, tưởng........:Dam

canary
03-07-2009, 22:03
Lãng mạn chưa...

https://farm4.static.flickr.com/3603/3681027799_f0e1ed58de_b.jpg

dugiang
03-07-2009, 22:29
Hi hi...còn tường thuật thiếu cái nốt ruồi của anh Bigminh nữa nè

ruadibo
03-07-2009, 22:31
đọc tới đây đàn e nước mắt lã chã tuôn rơi..

đã cắt vắt ăn thề với nhau : " có phúc cùng hưởng có họa cùng chia ", mà nay nhìn 2 đàn anh còng lưng vác nặng, cực nhọc như trâu, đàn e chỉ biết âm thầm nuốt lệ vào tim .......

thôi thì phận trai nó thế, ráng để mốt có vợ đỡ phải ngỡ ngàng 2 anh nhé :D

canary
03-07-2009, 22:44
https://farm3.static.flickr.com/2612/3683976623_35bf3a4651_o.jpg

Tú ông điều "đào" tại Bàu Sấu.

https://farm3.static.flickr.com/2519/3684001843_99db4a1ec8_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2559/3684008457_4129080cb8_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2494/3684827156_720d63fb02_o.jpg

Shaky
03-07-2009, 22:57
Hey hey hey...
Cái này là ngày 2 rồi, mình đang nói chuyện ngày đầu tiên còn chưa hết muh :((

Shaky
03-07-2009, 23:05
Chiếc nón kỳ diệu đêm rừng NCT

Đêm qua ngủ ở Sấu Bàu
Để quên cái....trên.....Shaky

Mời các bạn!

Giải đặc biệt duy nhất: một chuyến đi Singapore với Shaky!

Phải "truy tìm chủ nhân" chứ điền vô chỗ trống thôi thì chưa đủ khó anh ơi!!! (NT)
Mà, ngoài mấy anh kiểm lâm thì chỉ có đại ca bigminh mắc võng ngoài đó... Hông lẽ... Hahaha.... =))

Shaky
04-07-2009, 00:12
Ngày thứ hai: Du ngoạn "Cửu Trại Câu" và những câu chuyện tình từ rừng hồ tới hoang đảo.
Hướng nhìn từ phía là sàn ra Bàu Sấu là hướng hoàng hôn nên không thể thấy mặt trời mọc mà chỉ có bình minh thanh bình thế này:
Sương lãng đãng từ những vệt sáng đầu tiên bắt đầu một ngày mới...

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/IMG_0309.jpg

Chuồng cu gác mái là nơi cao nhất và có tầm nhìn rộng nhất để săn ảnh nên được anh hùng bốn phương tề tựu về từ sớm. Phát hiện tiểu muội Shaky ngủ lang trên này và câu câu đố "Chiếc nón kỳ quái" của đại huynh Hoàng Phượt Sư cũng xuất phát từ đây.
[Có ai chụp tấm hình "vật chứng trên xà nhà" không nhỉ???]

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/IMG_0706.jpg

Tên Nato này còn đang say ke cũng bon chen học đòi...săn ảnh chuyên nghiệp ;)

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/DSC_2320.jpg

Và đây, "bửu bối" cuối cùng đã được tìm thấy...

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/IMG_0319.jpg

Xem anh chàng/ cô nàng (xin lỗi chưa xác định được giới tính) biểu diễn nè...

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/IMG_0325.jpg

Rồi xuất tuyệt chiêu!

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/IMG_0328.jpg

Shaky
04-07-2009, 00:35
Và trời bắt đầu sáng dần...

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/IMG_0315.jpg

Bữa điểm tâm nhẹ nhàng giữa khung cảnh thanh bình nên thơ

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/DSC_2386.jpg

Ấy vậy mà trong khi mọi người nhởn nhơ thưởng thức khẩu phần, không biết anh Bigminh nuôi đâu được em vắt từ hôm qua đến tận sáng nay "gây nợ máu" trong bữa ăn :((

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/DSC_2380.jpg

Bình minh hôm ấy nhìn từ hồ vào nhà sàn trước khi du ngoạn "Cửu Trại Câu" trông thế này:

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/IMG_0380.jpg

"Nhị vị sư huynh ở lại trông coi bổn phái nhá!!!"

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/IMG_0730.jpg

Ra khơi!

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/P6260033.jpg

Shaky
04-07-2009, 00:45
Cánh tả nè!

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/canoneos366.jpg

Cánh hữu nè!

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/IMG_0416.jpg

Cận cảnh nè!
"Trong đám sấu, em là đỡ... sấu nhứt" hahaha....

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/canoneos403.jpg

"Chị đẹp nhì!"

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/canoneos401.jpg

"Đừng có nói tui già nhất nha mấy cô!!!!"

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/canoneos402.jpg

"Không ai xinh hơn ta! la la la la la..."

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/canoneos404.jpg

tichuot
04-07-2009, 00:49
Không ngắm được hoàng hôn, ai nấy điều tiếc rẻ và làm cho chuyến đi mất đi cái thú vị, đành lòng phải quây lại Bàu Sấu thêm 1 chuyến nữa để ngắm được hoàng hôn. Tiếng chim kêu, vượn hót in ỏi cộng với âm vang của núi rừng sau cơn mưa, cảnh vật càng làm cho con người ta gợi lại những nỗi buồn miên man, không ai nói ai 1 lời, chỉ có màn đêm từ từ buông xuống bên ánh đèn cô đơn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14162

Chúng tôi ăn trưa từ lúc 12h30 nên cơn đói đang từ từ quấy rối cái bụng, nhưng ở trạm KL chỉ có 1 cái xó bếp duy nhất nên chúng tôi phải đợi các anh KL chuẩn bị xong bữa tối của các anh và các bạn người Anh thì chúng tôi mới bắt đầu nấu nướng cho đoàn.
Nếu như các bạn không muốn nấu ăn thì có thể đặt trước bên ngoài trung tâm thì sẽ được các anh KL đảm nhiệm, buổi tối của các anh KL và các bạn Người Anh chỉ với 1 con Cá Lóc ( Cá Quả) thật to, nấu canh chua với Măng rừng 1 phần, 1 phần chiên dòn, và 1 phần sốt cà.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14160

Trong khi đó, bụng thì đói meo, bao tử hối thúc nên Tuannd ngồi nhìn các anh KL ăn mà nhỏ vãi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14127

Bigminh không dám đối diện với sự thật nên chỉ dám ngửi mùi thức ăn qua khứu giác mà không dám quay lại nhìn miệng các anh KL

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14128

Ngồi nhìn miệng hoài nhưng các anh KL vẫn cứ ngơ ngơ ra nên Tuannd buồn tình lăn đùng ra sàn mà nằm dạ than trời

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14129

Mùi thức ăn lan tỏa xung quanh làm cho khứu giác của 9 đứa chúng tôi càng nhạy cảm hơn. Tôi chạy đi nấu cơm, canary quây quầng bên bếp lửa để nướng thịt mà chúng tôi mang theo, Jessy ngồi lặt từng cọng đọt bí, Dugiang ngồi cắt từng lát chanh, dưa leo, cà chua và chuẩn bị mọi thứ. Là 1 đứa con trai Sài gòn chưa bao giờ nấu cơm bằng than củi nhưng hơm nay tôi đã hoàn thành nồi cơm 3 tầng rất xuất sắc nhưng tôi cảm thấy hài lòng vì chưa ai có thể nấu được như tôi. Cuối cùng chúng tôi cũng có được cái gọi là buổi tối thịnh soạn. Nếu so với các anh KL thì chúng tôi hơn hẳn về mặt chất lượng cũng như số lượng, cũng như cách trang trí thức ăn gây thêm phần kích thích

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14170

Nhà 442 với tin thần tự lập nên các chén dĩa, ly muỗng đều được trang bị nên chúng tôi không muốn làm phiền đến mọi người. Nhìn vào món thịt nướng do Canary và Shaky đã hấp dẫn, món đọt bí xào dầu được hòa quyện trong chén nước tương ớt càng thấm đậm tình nghĩa anh em, thêm mấy lát cà chua, dưa leo và vài ba trái đậu bắp ăn chung với nồi cơm nóng hỏi, cùng với chai rượu Bồ Đá mà Canary mang theo càng thêm phần phấn khơi.
Chúng tôi vừa ăn, vừa uống vừa giao lưu với các bạn người Anh thật thú vị. mặc dù với trình độ tiếng anh kém cỏi của mình nhưng tôi biết rằng các bạn ấy rất khâm phục chúng tôi, và họ có 1 cái nhìn về giới trẻ Việt Nam hiện nay rất năng động, tự tin và yêu môi trường thiên nhiên.

Quây quầng bên nhau mới đó mà đồng hồ đã chỉ 1h00 A.M nên chúng tôi dọ dẹp và tranh thủ nghĩ ngơi vì chuyến đi còn dài nên phải đảm bảo sức khỏe để không ảnh hưởng các thành viên khác.

Mặc dù thuê 3 phòng ngủ cho 9 đứa chúng tôi nhưng Bigminh lại mang võng ra ngủ, Shaky thì leo lên chòi canh của các anh KL mà nghe bản nhạc hòa tấu suốt cả đêm giữa rừng. Còn các bạn khác thì lần lượt chui vô phòng mà đánh 1 giấc tới 5h00 để đón bình minh.

Shaky
04-07-2009, 01:04
Bonus:
Trong lúc ấy, phái đoàn "Chống tệ nạn" do tay anh chị hoàn lương và nàng geisha về chiều cũng đang lênh đênh trên hồ làm nhiệm vụ...

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/IMG_0443.jpg

Bất thình lình, phát hiện một chiếc thuyền lạ lưu thông trái phép vào "Nga Mi"...

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/canoneos343.jpg

"Chúng nó đang làm gì???"

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/canoneos395.jpg

"Ối giời ơi!!! Dám cả gan múa rìu qua mắt thợ, mây mưa như thế trên địa phận của bà ah?! Đã thế thì xem bà tái xuất giang hồ nhá! Ngắt bông cho má đi con..."

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/IMG_0458.jpg

"Ôi nhớ ngày nao ta từng làm điêu đứng bao tu mi nam tử, từ hảo hán đến thư sinh... Mỗi ai qua tay ta đều được để lại chiến tích như tên lái đò này đây..."

https://i275.photobucket.com/albums/jj320/vespa1717/Nam%20Cat%20Tien%20trekking/canoneos410.jpg

tichuot
04-07-2009, 01:24
Một ngày đường chạy xe, lội bộ băng rừng nên chúng tôi chìm vào trong giấc ngủ ngay tức khắc, chưa kịp trở mình thì cái đồng hồ báo thức lại reo lên in ỏi. Tôi choàng mình nhìn sang giường bên cạnh thì thấy trống trơn. Kỳ lạ nhỉ, tối qua thằng Tuannd nằm giường bên cạnh và anh Vong cung cũng thế sao giờ chẳng thấy ai ở đây mặc dù mới có 5h00. Trong đầu tôi đang nghĩ ngợi lung tung, thế là tức tốc chạy ra ngoài tìm xem 2 đứa đó làm Thầy Lý đi khám điền thổ ở đâu.

Đi ngang qua ƯC thì nghe thấy VC đang hò hét khúc tình ca muôn đời, vậy là còn thằng Tuannd đi đâu. Chạy qua phòng các cô thì chỉ thấy Dugiang, Jessy và Canary đang nằm tâm sự. Thế còn Shaky đâu??? 3 bạn ấy cũng không biết suốt đêm qua Shaky đi đâu. Thế là chúng tôi kéo nhau đi tìm 2 đứa nó, không lẽ 2 đứa đó bị Hổ ăn thịt ?? các suy nghĩ ấy cứ ám ảnh chúng tôi lúc đi tìm 2 đứa. Chạy xung quanh các phòng đầu không dấu vết, cuối cùng chỉ còn cái chòi canh của KL mà thôi, kết quả là:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14131.

Nhìn xung quanh 2 đứa nên Bigminh liền làm 1 câu thơ:
" Đêm qua ngủ ở Sấu Bàu"
Dugiang liền đối đáp:
" Thấy ngay sì líp trên đầu Shaky" =))
Tí chuột liền chỉ vô mặt Tuannd mà hỏi:
" Cái này chắc phải của Mi?" (NO)
Jessy và Canary đều đồng thanh nói với Shaky
" Còn đâu thân phận nữ nhi hôm nào" :LL
Shaky rưng rưng khóe mắt nhìn Tuannd:
" Anh ơi em thấy nôn nao" :help
Tuannd liền an ủi Shaky:
" Đêm qua làm việc mang bao vô rồi" (NT)
Nói xong Tuannd bỏ lại Shaky 1 mình và chạy mất vớ nên Shaky mang mỗi chân 1 đôi vớ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14132

binhya
04-07-2009, 06:59
Hình mọi người chụp đẹp và vui quá!

ruadibo
04-07-2009, 07:33
Nhìn xung quanh 2 đứa nên Bigminh liền làm 1 câu thơ:
" Đêm qua ngủ ở Sấu Bàu"
Dugiang liền đối đáp:
" Thấy ngay sì líp trên đầu Shaky" =))
Tí chuột liền chỉ vô mặt Tuannd mà hỏi:
" Cái này chắc phải của Mi?" (NO)
Jessy và Canary đều đồng thanh nói với Shaky
" Còn đâu thân phận nữ nhi hôm nào" :LL
Shaky rưng rưng khóe mắt nhìn Tuannd:
" Anh ơi em thấy nôn nao" :help
Tuannd liền an ủi Shaky:
" Đêm qua làm việc mang bao vô rồi" (NT)



(o_0)" , vậy đoàn chúng ta sắp có thêm 1 chồi non phượt gia tương lai rồi (beer)

LinhEvil
04-07-2009, 08:59
" Đêm qua ngủ ở Sấu Bàu"
" Thấy ngay quần sịp trên đầu Shaky"
" Cái này chắc chắn của Mỳ!
" Quần đâu đục lỗ làm chi zậy trời???

Cho em chế thơ nhà này gửi anh Mỳ với!!!

alias.noodles
04-07-2009, 09:25
" Đêm qua ngủ ở Sấu Bàu"
" Thấy ngay quần sịp trên đầu Shaky"
" Cái này chắc chắn của Mỳ!
" Quần chi đục lỗ làm chi zậy trời???

Cho em chế thơ nhà này gửi anh Mỳ với!!!

"Đang ngủ mà hắt xì hơi
Thì ra có bạn xấu chơi nhắc mình
Quần liền là hãy còn trinh
Quần mà đục lỗ là mình mất zin"

Tiếp chuyện Bàu Sấu đê :D

tichuot
04-07-2009, 10:33
Hồi tưởng lại đêm qua Shaky bị những thứ gì đó kinh khủng lắm chích từ từ vào cơ thể nhưng ráng gồng mình mà chịu trận. Cái giám giác lần đầu tiên được con ít chích vào cơ thể, cảm giác lâng lâng của rừng, cái lạnh của sương mù đã làm cho Shaky thêm chút gì đó gọi là tương tư. Jessy và Canary ganh tị lắm, nếu biết được chích và sướng như thế thì đêm qua đã tranh dành chổ này rồi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14165

Tra tấn mãi Shaky mới chịu khai ra, tối qua ở đây muỗi nhiều quá nó chích em như thế này đây, chứ có được thằng nào chui vô ngủ chung đâu, thèm lắm mà không ai chịu vô cả. Huhuhu, chẳng ai tin lời nói của cô ấy cho dù cô ấy thanh minh thanh nga.

Có lẽ rừng Bàu sấu trêu ghẹo chúng tôi hay sao ấy, lỡ hẹn với hoàng hôn chiều qua, tranh thủ sáng thức sớm để đón bình minh, nhưng đã 8h rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của mặt trời đâu, xung quanh chỉ là sương mù giăng giăng đầy huyền ảo trên Bàu sấu. Dù sau chúng tôi cũng gở gạt phần nào với bức tranh thủy mặc, phong cảnh hữu tình làm mê hoặc lòng người.

Cảnh vật ở đây như 1 thiên đường dù ai khó tính nhất cũng phải trầm trồ thán phục.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14179

Là đứa con của Việt nam nên chúng tôi tự hào với phong cảnh thiên nhiên Việt nam, chính cái quê cha đất tổ ấy mà chúng tôi không thể nào quên được Việt nam dù có lăn lộn ở phương trời nào. Cảnh vật hòa quyện vào lòng chúng tôi, càng làm cho chúng tôi yêu thương môi trường hơn, phải làm 1 cái gì đó dù là nhỏ nhoi để giữ cho phong cảnh Việt nam luôn luôn tươi đẹp.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14178

Xa xa, chú gà Lôi hong tía đang tìm những con sâu trên đồng cỏ, theo lời của các anh KL thì số lượng loài chim này đang bị giảm sút nghiêm trọng do con người gây nên

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14177

Càng thuyết phục hơn nữa là con Sếu đang đứng ngủ yên trên mặt nước yên tĩnh bao la

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14180

Nghe tiếng động lạ, nó vụt tung cánh bay lên với nỗi lòng trắc ẩn với đôi cách rộng mở

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14181

Vũ điệu Sếu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14182

tichuot
04-07-2009, 10:43
Hệ thực vật ở NCT khá đa dạng và phong phú, chỉ riêng ở Bàu Sấu chúng tôi thấy được sự khác biệt giữa những cánh rừng nhiệt đới.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14172

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14173

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14174

Xa xa là chiếc thuyền gổ và mấy cái lưới đánh cá của anh KL bỏ lại sau khi nó không còn giá trị sử dụng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14175

tichuot
04-07-2009, 11:02
Ngắm cảnh Bàu Sấu suốt 2 tiếng đồng hồ với tất cả chuyện đông chuyện tây, từ cổ chí kim đều được lôi ra mà bàn tán sôi nổi bên cạnh là mấy khúc bánh mì còn xót lại của buổi trưa hôm qua, kèm theo trái dưa leo, miếng chả lụa và vài ba cái phô mai được trộn lẫn với nhau trong cái hương thơm cay nồng của vị ớt, với bao nhiêu đó cũng đủ giúp cho chúng tôi tái tạo lại năng lượng sau 1 đêm. Ai đó không thích ăn bánh mì thì có thể ăn mì gói vừa nóng vừa thổi ngồi ăn 1 cách thoải mái không ai quấy rầy, bên cạnh là 1 ly cà phê nóng rất ư là lãng mạn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14167

Đã đến Bàu thì phải ra Bàu, thế là chúng tôi quyết định chèo thuyền ra Bàu để ngắm cảnh. Chỉ với 50k cho 1 chiếc thuyền cho 4 người nên tôi và Bigminh phải ngậm ngùi ở lại đưa tiễn các bạn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14186

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14183

Bigminh tự trách mình sau số phận hẩm hiu không được chèo thuyền

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14184

Thuyền của Dugiang thì chỉ có khả năng đi 3 ngừơi thôi nếu không muốn làm mồi cho cá Sấu. Với thân hình nhỏ bé của Shaky mà phải chèo thì người càng ngày càng nhỏ bé thêm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14187

tichuot
04-07-2009, 11:19
Con trai nhà 442 ngày càng yểu diệu hơn chỉ ngắm và bắn, con Gáy 442 ngày càng nam tính hơn nên đảm đương những công việc nặng nhọc như thế này đây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14188.

Chẳng mấy chốc thì thuyền ra giữa dòng thao hồ mà tác nghiệp

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14111

Nhiều lúc để thuyền trôi tự do theo dòng nước

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14190

Bơi mãi, chèo mãi thì 2 bên cũng gặp nhau giữa lòng Bàu Sấu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14189

Các má mì thỏa thuận giá cả mua bán 1 cách nhanh chóng, hàng nào quá khổ như Dugiang thì cho miễn phí và được thối tiền. Còn hàng ỏng ẹo là giai thì không ai sờ mó lại còn cài bông ở chổ đó

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14191

Quá bức rứt vì không ai chịu đi, nên nàng ta kêu chàng Ma cô cởi áo ra xử luôn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14192

tichuot
04-07-2009, 11:32
Nhìn lại đồng hồ đã 10h mà vẫn ế khách, không biết tiền đâu để đóng sở hụi ngày hômnay nên các Má Mì quyết định đưa hàng lên bờ để đảm bảo sức khỏe để bán sang Đồng Trường Đảo Ó.

Các cô gái được thoát khỏi tay má Mì như chim sổ lồng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14193

Nhưng còn 1 cô bé vì còn khá thơm, được nhiều người chú ý nên phải tiếp khách quá khả năng cho phép. Sau 1 cuộc ăn chơi trụy lạc ở Bàu sấu thì tâm hồn trở nên điên dại. Không phải đien dại vì bị tiếp khách nhiều mà điên dại vì phải chi hồi đó làm sớm hơn thì sung sướng biết mấy. Giờ đây cô ấy trở nên như thế lày

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=608&pictureid=14194

Tạm biệt các anh KL Bàu Sấu, chúng tôi vội vã lên đường để kịp ngắm hoàng hôn ở Đồng Trường - Đảo Ó.

tichuot
04-07-2009, 23:27
Như đã nói trước, đoàn chúng tôi có 5 xe thì 4 xe chạy với mọi tốc độ mà công an không thèm ngó tới. Chỉ có 1 xe của Tuannd - Jessy thì luôn luôn được chăm sóc bởi các chú Bồ câu yêu quý. Vừa chạy qua ngã 3 Tà Lài, trên con đường quê vắng vẻ nhưng xa xa thấp thoáng chiếc xe của Bồ câu quen thuộc, chúng tôi vẫn giữ tốc độ đều đều và qua từng chiếc 1. Anh Phúc - Dugiang chạy chậm chậm lại để chờ các bạn, tôi và Canary cũng dừng lại chờ, 2 cha con Vòng Cung - Shaky cũng từ từ bước đến. Dugiang liền nói "kỳ này mà thằng Tuannd bị bắt nữa thì cái số nó hợp với Công an Đồng Nai". Chúng tôi cười ồ lên và Bigminh lon ton chạy đến và nói " Thằng Nato bị công an hốt nữa rồi". Cảm đoàn chúng tôi cười lên như chim vỡ tổ làm cho mọi ánh mắt của người dân đi đường nhìn 1 cách hiếu kỳ.

Chúng tôi dự định tìm 1 quán cà phê nào đó để chờ 2 bạn ấy, nhưng đang tìm thì 2 bạn ấy cũng vừa được trả tự do và lon ton chạy theo. Nhìn lại đồng hồ cũng đã 13h nên chúng tôi quyết định tăng tốc về tới Định Quán và ăn trưa.
Chúng tôi được đén chén no nê nào là: Cá rô kho tộ ăn với Cà pháo mắm tôm, Mực xào thập cẩm, Rau luộc và canh chua cá Bông Lau, thức ăn vừa nóng hỏi vừa thổi vừa ăn. Một bữa trưa khá là hoành tráng vừa sự phục vụ tận tình của 2 vợ chồng chủ quán, cũng như còn cho Canary thêm 1 bịch ớt hiểm ngon lành. Mà tổng thiệt hại chưa đến 300k làm cho chúng tôi càng khá bất ngờ hơn.

Địa chỉ quán đây ạ : KM 113, QL 20, TT Định Quán, Đồng Nai

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14234

Đánh chén no nê chúng tôi tiếp tục lên đường chạy theo TL 762 khoảng 17 km với tốc độ 70 - 80km/h. Dẫn đầu là Tuannd, kế tiếp là Bigminh và Tí Chuột sau cùng là anh Phúc và Vòng cung, chúng tôi đang chạy bon bon và giữ khoảng cách mỗi xe khoảng 15 - 20m thì bổng đâu 1 anh Bồ câu ra chỉ vào xe của Tuannd nhưng với cái máu giang hồ và lì lợm, chẳng còn gì để mất nên Tuannd tăng tốc bỏ chạy luôn, 1 xe của Bồ câu tăng tốc di theo khoảng 1km thì dừng lại bắt 1 người dân đang chạy với tốc độ rất ưu là chậm chạp vì không nhìn thấy Tuannd đâu cả. Khi chúng tôi chạy tới ngã 3 thì không thấy Tuânnd đâu hết đành gọi điện tìm hắn thì hắn đã đến được Đồng Trường Đảo Ó. Chúng tôi tới Đồng trường - Đảo Ó thì đồng hồ đã chỉ 16h30. 1 chuyến đi mà bị Công an hỏi thăm 3 lần và 1 lần chạy thoát với kết quả là giấy tờ xe hiện nay đang nằm trong kho của Công an Định Quán.

Mặc dù chúng tôi đã liên hệ trước với Nhà hàng Đồng Trường để thuê thuyền ra Đảo Ó. Nhưng do chế độ Tùm Lum trị của Nhà Hàng nên từ 1 nhân viên tiếp tân, 1 nhân viên đầu bếp hay 1 tên phục vụ đều cho là quyết định của mình là nhất hết.
Cuối cùng chỉ có 1 anh chàng say rượu là nhân viên của Nhà Hàng ra nói chuyện với chúng tôi và gọi điện thoại cho anh con chú bác gì đó có quan hệ bà con bạn dì của người bạn anh ấy thảo luận chuyện Bác Ba Phi và cuối cùng thống nhất sẽ chở chúng tôi ra Đảo. Trong khi chờ đợi tập hợp các nhân viên Đầu bếp, cũng như mang theo lương thực và nhân viên láy thuyền chúng tôi chạy ra ngắm Hoàng hôn ở Hồ Trị An.

Bầu trời xám xịt như không muốn cho chúng tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoàng hôn bởi đám mây đen kia

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14195

Và đám mây ngày càng dày đặc thêm báo hiệu cho 1 cơn mưa đang kéo đến

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14196

Nhưng đám mây dần dần tan ra cho chúng tôi ngắm hoàng hôn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14197

tichuot
04-07-2009, 23:43
Chờ đợi gần 1 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu của nhà hàng để ra Đảo, đứa thì lo tác nghiệp hoàng hôn, đứa thì mệt mỏi vì đợi chờ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14235

Chán cảnh đời chờ đợi nên Bigminh đi mượn cây đàn Ghi ta và chúng tôi vừa đàn vừa nhảy trên bãi cỏ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14236

Cuối cùng thì tàu cũng chạy thì trời bắt đầu đổ mưa ào ạt trên lòng hồ Trị an. Chúng tôi đi quá nhiều nơi nên tình hình viêm màng túi đã rõ nên Ti chuột phải giả làm kẻ mù lòa đánh đàn hát bài ca Con cá, than thân trách cái sự đời đi Phượt với màng múa Bụng của Bigminh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14238

Và đứa bé Shaky thơ dạy cầm nón đi xin tiền các hành khách đi thuyền

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14237.

Gần 2h trôi nổi trên sông chúng tôi cũng đến được nơi gọi là Đảo Ó

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14257

tichuot
04-07-2009, 23:56
Lên tới Đảo Ó thì đồng hồ gần 19h00, với bước chân nặng nề của chàng nghệ sỹ sau 1 ngày vất vả kiếm tiền bằng nghề ca hát dạo

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14258

Chúng tôi không thuê phòng hay nhà nghỉ của Đảo mà tự mắc võng, dựng lều giữa đảo với sự tò mò của các nhân viên phục vụ đi theo. Họ càng nghĩ là chúng tôi keo kiệt đến nỗi không dám bỏ ra 30k cho 60 phút chạy máy phát điện.

Chúng tôi ăn chơi xa xỉ nên mua 1 con heo Dân tọc thuộc đời lai F1 để nhà hàng chế biến các món ăn, Bác Trư nhà em được khiêng như thế lày:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14240

Với 60 phút hiếm hoi tận dụng của nhà hàng nên chúng tôi tranh thủ tắm rửa, dựng lều khi bên ngoài các cơn mưa vẫn còn rỉ rã trong đêm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14200

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14239

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14220

tichuot
05-07-2009, 00:05
Với 3 cái lều và 5 cái võng được nhanh chóng dựng lên trong vòng 45 phút. Trong đó 4 cái võng do Bigminh, Tichuot, Tuannd, Vòng cung và 1 các của Canary ( Cô bé quên cảm giác ngủ nệm Kim Đan rồi, thèm được ngủ võng thôi kể từ ngày đi CYS). Còn lại 3 cái lều thì 1 cái anh Phúc 1 mình 1 cõi, còn 1 cái 3 chị em Dugiang -Jessy - Shaky và 1 cái còn lại chứa tất cả ba Lô vật dụng chúng tôi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14241

Sau khi mắc võng xong, chúng tôi đem Dugiang làm chuột bạch đê thử võng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14202

Rồi lần lượt tới các em khác thử sức nặng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14201

Thay đổi xế - ôm kể từ đây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14204

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14205

và chúng tôi càng tin tưởng khả năng các chiếc võng của chúng tôi với sự chịu tải của Dugiang và Canary

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14203

tichuot
05-07-2009, 00:23
Võng và Lều vừa mắc xong cũng là lúc Nhà hàng đã chuẩn bị xong các món ăn cho chúng tôi từ Bác Trư. Chúng tôi đề nghị làm 4 món: Tiết canh lòng lợn, Giả Cầy, 1 món cháo còn món gì nữa quên rồi bởi vì bội thực thức ăn. Cộng với vị thơm nồng của chai Rượu vang mà chúng tôi mang để dành từ lúc đi Bidoup tớ giờ. Ôi thật tuyệt làm sau.;)(c)

Do đèn điện có hạn nên chúng tôi dọn ra ngoài để tự do tung tăng nhảy múa giữa đảo. Không ai bảo ai, ai làm nhiệm vụ nấy, nên chúng tôi nhanh chóng có được 1 không gian tuyệt vời giữa đảo để ăn chơi

Không cần đèn điện, chúng tôi mắc các đèn Pin chuyên đi rừng làm ánh sáng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14206

Giữa đêm hoang vắng với tiếng đàn Ghi ta thánh thoát từ nhạc sĩ Bigminh làm cho chúng tôi càng xích lại gần nhau hơn khi Shaky cất lên ca khúc : Em ơi Hà nội phố"

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14207

Tiếng đàn du dương, giọng ca thánh thoát, ly rượu ân tình làm cho đêm ấy thêm phần sống động

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14211

Cảnh vật yên tĩnh, thời tiết trong lành, làm cho con người ta say đi nhanh chóng, khong phải say rượu mà say tình, say cho cái sự đời bon chen bấy lâu nay mà chúng tôi bon chen, say cho đứa bạn bây giờ đang cày sâu cuốc bẩn, say cho cô bạn phải mua thúng bán bưng và Dugiang say vì cung bậc nỉ non từng khúc của Bigminh,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14208

tichuot
05-07-2009, 00:25
Chúng tôi thả hồn theo từng cung bậc làm say đắm từng đứa trong nhóm đến nỗi Tuannd ngây người ra với giọng ca thánh thót từ Canary

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14210

Tiếng đàn cứ thế cất lên, hết bài này đến bài khác, chúng tôi hát như chưa từng được hét. Nhờ giọng hát trời phú cho chúng tôi mà Dugianh nhanh chóng chìm vào thế giới phêu linh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14209

Nhìn đồng hồ đã hơn 4h A.M nên chúng tôi quyết định nghỉ ngơi để sáng đón Bình minh trên Đảo Ó (c). Hi vọng sáng nay chúng tôi sẽ được thưởng thức 1 bình minh trọn vẹn :help

tichuot
05-07-2009, 00:45
Những tia nắng đầu tiên dần dần hiện ra giữa hồ nước mênh mông

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14212

Không thể nào ngủ được trước vẻ đẹp mê hồn của Đảo Ó nên cô ấy lặng lẽ 1 mình cô đơn giữa đất trời bao la chờ đợi những tia nắng đầu tiên

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14223

Một ngày mới lại bắt đầu với nhứng chiếc xuồng đánh cá, câu cá của ngư dân sống ở đâu đó quanh khu vực hồ Trị An bao la này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14213

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14214

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14218

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14215

tichuot
05-07-2009, 00:59
Với khuôn mắt còn ngáy ngủ của Dugiang vừa thức dậy cũng là lúc mặt trời đã lên cao

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14217

Chúng tôi quây quầng bên nhau chỉ có căn nhà nghỉ vắng khách lẻ loi, trơ trọi giữa những chiếc lều võng của chúng tôi, Sự kết hợp phong cách hiện đại vừa pha trộn nét cổ điển làm cho phong cảnh trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết mà nét nhấn là những chiếc lều bé bỏng xinh xinh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14221

Chúng tôi nhanh chóng tự phục vụ cho mình bằng cách đào 1 cái lỗ ở 1 khoảng đất trốn nhỏ nhoi để làm bếp với mấy viên cồn khô mang theo

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14245

Nhặt thêm vài cành khô rơi rụng của cây Khuynh diệp

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14244

thế là chúng tôi có 1 bếp lửa hồng đang cháy là sưởi ấm trái tim chúng tôi, vừa nấu nướng ăn mì gói, vừa pha cà phê uống nhâm nhi cũng như hâm lại nồi cháo còn dư lại đêm qua

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14224

tichuot
05-07-2009, 01:05
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14222

Có mấy ai sung sướng và được hưởng thụ như chúng tôi với nụ cười thật tươi bên li cà phê nóng hỏi với cây đàn ghi ta vừa ca vừa hét

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14246

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14247

Nồi nước nhanh chóng sôi sùng sục

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14252

Thế là bữa ăn sáng cũng đã sẵn sàng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14251

Nhìn miệng ghê nhở

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14225

tichuot
05-07-2009, 01:11
Người thổi lửa, người đàn, người tác nghiệp, người ca, người hét

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14226

Phóng viên chiến trường tác nghiệp với mọi góc độ mà anh ấy cho là đẹp nhất có thể.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14248

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14250

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14249

9 đứa chúng tôi quây quầng bên bếp lữa với tô Mì nóng hỏi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14253

tichuot
05-07-2009, 01:19
Ăn uống no nê, chúng tôi nhanh chóng tiến hành dọn dẹp vết tích chiến trường và không để lại bất cứ thứ gì ngoài những bước chân của chúng tôi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14254

Cuối cùng thì lấp đất lại, trả lại cảnh vật ban đầu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14227

Ăn uống no nê, nên 3 chàng ngự lâm khoe cái Mông để bình chọ mông đẹp

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14242

Khuôn mặt bư và ngố nhất

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14243

Đến Trị An thì phải tắm sông thôi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14228

Các bạn còn nhớ đêm ngủ ở Bàu Sấu không ??? Tên này lại tiếp tục cướp đoạt đời con gái người ta nhưng bị phát hiện

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14230

Quê quá nên hắn chạy trốn vẫn bị phát hiện

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14229

tichuot
05-07-2009, 01:31
Chúng tôi nhanh chóng thu xếp đồ đạc để trở về đất liền vì thuyền đang chờ chúng tôi. Chủ thuyền và cả các bạn nấu nướng, phục vụ đi theo chúng tôi từ chiều qua đã quá mệt mỏi nên chúng tôi a lê hấp lên thuyền với vẻ mệt mỏi từ các ôm của chúng tôi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14231

Tạm biệt Đảo Ó với nhũng bông hoa dại

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14216

Đến đất liền chúng tôi nhanh chóng chia tay nhà hàng để đến thăm Thủy điện Trị An nổi tiếng khi đồng hồ báo hiệu 12h

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14261

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14259

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14260

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14262

tichuot
05-07-2009, 01:45
Tạm biệt Thủy điện Trị An, chúng tôi chạy theo TL 767 vô Biên Hòa ăn trưa, chạy dọc TL 747 lên Thủ Dầu Một băng qua Quốc Lộ 13 để đến Bến Cát, Bình Dương vào làng Tre.

Nhưng ở đây chúng tôi gặp 1 sự cố nhỏ khi tránh mưa tại 1 quán cốc ven đường bởi 2 tên say rượu gây sự chúng tôi khi ngoài trời mưa đang trút xuống từng cơn.

Chúng tôi vội vã lên đường và từ đó anh Phúc và Dugiang đã không gặp được chúng tôi mặc dù chúng tôi quây lại tìm họ nhưng chạy mãi đến Phú Giáo vẫn không gặp khi mà điện thoại của chúng tôi cũng như 2 bạn ấy đều trong chế độ hết pin.

Thế lại chúng tôi quây lại tìm 1 quán cà phê tránh cơn mưa như thác đổ đang trút xuống, chúng tôi quyết định không đến Làng Tre mà về thẳng Sài gòn khi đồng hồ đã 16h.

Đây là lần đi chơi về sớm nhất của chúng tôi, tạm chia tay ngay ngã 4 Bình Phước với từng vẻ mặt đâm chiêu lo lắng cho anh Phúc và Dugiang

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14255

Trên đường về chúng tôi nhận được tin Dugiang và anh Phúc đã đến SG thì chúng tôi thở phào nhẹ nhỏm. Mặc dù ba Lô của Du giang cho đến thời điểm này đang bốc mùi cả khu vực tại khu phố nhà Shaky. =))=))

Chia tay Canary, tôi chạy thẳng 1 mạch về nhà và việc đầu tiên tôi làm là mở máy vi tính lên vô Phượt.com

Ôi thôi tôi lại nghiện nét nữa rồi, thế là kết thúc 1 cung đường sau 3 ngày 2 đêm của nhà 442.

Cung đường tiếp theo nữa là......(NT)

barandom
05-07-2009, 10:59
Những tia nắng đầu tiên dần dần hiện ra giữa hồ nước mênh mông

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14212

Không thể nào ngủ được trước vẻ đẹp mê hồn của Đảo Ó nên cô ấy lặng lẽ 1 mình cô đơn giữa đất trời bao la chờ đợi những tia nắng đầu tiên

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14223

Một ngày mới lại bắt đầu với nhứng chiếc xuồng đánh cá, câu cá của ngư dân sống ở đâu đó quanh khu vực hồ Trị An bao la này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14213

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14214

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14218

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14215

Nhìn mấy cái hình này làm tớ nhớ những ngày ở lòng hồ Trị An năm 1993-1994 quá .

barandom
05-07-2009, 11:03
Đến đất liền chúng tôi nhanh chóng chia tay nhà hàng để đến thăm Thủy điện Trị An nổi tiếng khi đồng hồ báo hiệu 12h

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14261

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14259

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14260

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14262

Tichuot ơi sao không có ảnh "đập tràn" và "lòng sông Đồng Nai cũ" .

tichuot
05-07-2009, 11:59
Tichuot ơi sao không có ảnh "đập tràn" và "lòng sông Đồng Nai cũ" .

Có nhưng nhìn lòng sông đang chết đi làm em đau lòng lắm khi nhìn cảnh vật môi trường bị tàn phá bởi bàn tay con người nên em không post lên.

barandom
05-07-2009, 13:04
Có nhưng nhìn lòng sông đang chết đi làm em đau lòng lắm khi nhìn cảnh vật môi trường bị tàn phá bởi bàn tay con người nên em không post lên.

Thật ra thì nó không chết đâu. Mỗi khi nước lũ về thì nó lại là con đường xả nước bảo vệ bờ đập thủy điện, lòng sông lại ngập tràn nước.

Nếu có ảnh thì post lên đi, ai cũng có thể cảm nhận được dòng sông Đồng Nai là đẹp tuyệt nhưng có mấy ai biết được bên dưới mặt nước trong xanh phẳng lặng ấy , dưới đáy sông là cả một địa hình cực kỳ phức tạp, không phải đất mà là đá đủ hình dạng và đầy bí hiểm . Ngày trước vào những buổi chiều tà khi hoàng hôn xuống đi dọc theo lòng sông cũ ấy đoạn dưới đập tràn tớ luôn có cảm giác như là đang đi trong một vùng ảo ảnh nào đó và cảm thấy là hình như có ma đang đi sau lưng ấy....(dĩ nhiên là phải đi vào những ngày mực nước hồ thấp, đảm bảo không có chuyện xả tràn).

Lâu rồi không đi , không biết đoạn ấy bây giờ ra sao, thỉnh thoảng cũng có đi ngang nhưng chỉ qua cầu Đồng Nai ngắm đập tràn thôi, không có lội xuống lòng sông như ngày xưa nữa.

tichuot
05-07-2009, 13:14
Theo lời yêu cầu của anh Rắn Đớm thì lòng sông Đồng Nai nó như thế lày đây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14282

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14278

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14281

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14279

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=610&pictureid=14280

barandom
05-07-2009, 13:15
Tạm biệt Thủy điện Trị An, chúng tôi chạy theo TL 767 vô Biên Hòa ăn trưa, chạy dọc TL 747 lên Thủ Dầu Một băng qua Quốc Lộ 13 để đến Bến Cát, Bình Dương vào làng Tre.
Cung đường tiếp theo nữa là......(NT)

Sau lại chọn 767 về Biên Hòa mà không đi 768. Qua cổng Nhà máy thủy điện Trị An đi hết con dốc dưới chân đập chính, đi thêm khoảng 2-3 Km nữa là đến bến phà Hiếu Liêm , qua phà là 768 cặp sông Đồng Nai về cầu Hóa An luôn, vừa gần mà không lo chuyện xe chạy ẩu nữa .

tichuot
05-07-2009, 13:20
Sau lại chọn 767 về Biên Hòa mà không đi 768. Qua cổng Nhà máy thủy điện Trị An đi hết con dốc dưới chân đập chính, đi thêm khoảng 2-3 Km nữa là đến bến phà Hiếu Liêm , qua phà là 768 cặp sông Đồng Nai về cầu Hóa An luôn, vừa gần mà không lo chuyện xe chạy ẩu nữa .

Lúc đầu cũng dự tính sẽ đi 768, nhưng chạy được vài trăm mét đường 767 thấy đẹp quá nên a lê hấp 767 thẳng tiến. Vừa đi vừa chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên nên tụi em cũng chẳng ngại đường xa.

barandom
05-07-2009, 13:25
Lúc đầu cũng dự tính sẽ đi 768, nhưng chạy được vài trăm mét đường 767 thấy đẹp quá nên a lê hấp 767 thẳng tiến. Vừa đi vừa chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên nên tụi em cũng chẳng ngại đường xa.

Vậy là coi chừng ông lộn 767 với 768 rồi, 767 đi qua chợ Vĩnh An ra sông Mây rồi ra QL1a ở cách Hố Nai 10Km chỉ duy nhất có 01 cái dốc , 2 bên toàn là khu công nghiệp mà đẹp cái nổi gì , còn 768 thì ôm bờ Đồng Nai đi riết về Bửu Long qua bao nhiêu là đèo dốc và cánh rừng mà

768 nếu đi vòng thì từ đập chính trở ra chợ Vĩnh An qua cầu Đồng Nai ở đập tràn khoảng 200m rẽ phải là 768 rồi . Đi tắt như tớ nói lúc nãy thì gần hơn được gần 15Km. Chắc là mấy bạn đi theo lối này thôi chứ không phải 767 thật đâu .

tichuot
05-07-2009, 13:28
Vậy là coi chừng ông lộn 767 với 768 rồi, 767 đi qua chợ Vĩnh An ra sông Mây rồi ra QL1a ở cách Hố Nai 10Km chỉ duy nhất có 01 cái dốc , 2 bên toàn là khu công nghiệp mà đẹp cái nổi gì , còn 768 thì ôm bờ Đồng Nai đi riết về Bửu Long qua bao nhiêu là đèo dốc và cánh rừng mà

Tụi em chạy tới ngã 3 Bùi Chu, không đi về phía Bửu Long và quẹo vô Biên Hòa để ăn trưa, sau đó đi vô Hóa An để chạy qua Bình Dương

barandom
05-07-2009, 13:30
Tụi em chạy tới ngã 3 Bùi Chu, không đi về phía Bửu Long và quẹo vô Biên Hòa để ăn trưa, sau đó đi vô Hóa An để chạy qua Bình Dương

Hihi vậy là 767 thiệt rồi!

dugiang
06-07-2009, 20:20
Tí chuột kỳ này cho bà chị lên dĩa hơi bị nhiều nha.
Eo ôi, cái đầu gối lắm lông nhô lên cạnh tui.

BM
07-07-2009, 10:03
Hihi vậy là 767 thiệt rồi!

768 bác Đốm ạ, bọn em xuất phát từ Vĩnh An cặp theo sông Đồng Nai về ngã 3 Chang Y mới rẽ vào Biên Hòa ăn trưa. 768 đoạn trên bọn em để dành cho một âm mưu vào rừng Mã Đà và chạy cung đường 761. Bác Đốm lang thang cùng bọn em nhé!

sami
07-07-2009, 11:15
Bên cạnh đảo Ó có cái đảo chỉ tầm vài sải tay bơi. Bên đó còn có món gà ngon lắm. Bữa nào anh em có đi lại thì rủ sami đi cùng để ăn món gà nhé. Hơn nữa sami có đầy đủ số của chủ ghe thuyền và nhà hàng nơi Đồng Trường sẽ đưa các anh ra đảo với giá rẻ và nhanh hơn đấy.
Hehe
Thân

thich_di
07-07-2009, 13:34
lâu rồi em không vào phượt, các anh chị phượt nhanh quá, em theo ko kịp....hì..hì

tuannd1081
07-07-2009, 14:16
He he, xin thông báo với nhà 442, xe em lại có giấy tờ rồi, chuẩn bị lên đường tiếp thôi. Tính tổng thiệt hại của vụ xe này là: 150.000 VND

BM
07-07-2009, 14:22
He he, xin thông báo với nhà 442, xe em lại có giấy tờ rồi, chuẩn bị lên đường tiếp thôi. Tính tổng thiệt hại của vụ xe này là: 150.000 VND

@Tuannd: dự tính chi phí mỗi chuyến đi luôn +150.000VND =)):LL

tuannd1081
07-07-2009, 17:09
đấy là chưa tính tiền xăng xe xuống Định Quán

canary
07-07-2009, 18:20
Tối thứ 6 thế nào hả cả nhà?

Jessy
07-07-2009, 18:24
thế cậu lên tới nơi cậu có chào các anh không đấy. Mà tớ nghĩ cậu mà chào các anh ấy nữa thì mấy anh bồ cầu đưa giấy tờ lại không phải tốn đồng nào he he=))

tichuot
07-07-2009, 19:09
Tối thứ 6 thế nào hả cả nhà?

Theo thông tin nội bộ thì vẫn off bình thường để chia tay em Shaky. Bigminh và Canary lên plan ăn nhậu nha. Dạo này Tichuot đang làm nhân viên giỏi nên không giải quyết được gì cả, chỉ tới giờ chạy ra nhậu nhẹt thôi.

Cả nhà thông cảm khoảng 3 tháng nhá. Em nó mới có việc làm nên phải cố gắng =)):LL

barandom
07-07-2009, 19:54
768 bác Đốm ạ, bọn em xuất phát từ Vĩnh An cặp theo sông Đồng Nai về ngã 3 Chang Y mới rẽ vào Biên Hòa ăn trưa. 768 đoạn trên bọn em để dành cho một âm mưu vào rừng Mã Đà và chạy cung đường 761. Bác Đốm lang thang cùng bọn em nhé!

Cám ơn anh, đi đâu cũng được nếu em rãnh. Một buổi em cũng đi phượt được mà .... ;)

binhya
07-07-2009, 21:36
Đi đâu tuần này cho Binhya theo 1 chân với nhé!

dugiang
07-07-2009, 22:53
Võng và Lều vừa mắc xong cũng là lúc Nhà hàng đã chuẩn bị xong các món ăn cho chúng tôi từ Bác Trư. Chúng tôi đề nghị làm 4 món: Tiết canh lòng lợn, Giả Cầy, 1 món cháo còn món gì nữa quên rồi bởi vì bội thực thức ăn. Cộng với vị thơm nồng của chai Rượu vang mà chúng tôi mang để dành từ lúc đi Bidoup tớ giờ. Ôi thật tuyệt làm sau.;)(c)


Bonus thêm loạt ảnh cho những ai có tâm hồn ăn uống nè

Em heo rừng F1 phục vụ trọn gói nặng hơn 17kg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/thumongto/200906%20Nam%20C%20Tien/DSCF4689_resize.jpg

Sau đó thui vàng rộm thế này

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/thumongto/200906%20Nam%20C%20Tien/DSCF4696_resize.jpg

Và đây là thành phẩm..chẹp chẹp...nghĩ tới còn ghiền
https://i286.photobucket.com/albums/ll89/thumongto/200906%20Nam%20C%20Tien/DSCF4702_resize.jpg

dugiang
07-07-2009, 23:21
Trong lúc ấy, bầy đàn của chú vẫn thản nhiên vui đùa

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/thumongto/200906%20Nam%20C%20Tien/DSCF4706_resize.jpg

và yêu đương...tự kiểm duyệt một số hình ảnh do vi phạm thuần phong mỹ tục.
https://i286.photobucket.com/albums/ll89/thumongto/200906%20Nam%20C%20Tien/DSCF4707_resize.jpg

Mình cứ dẩu mỏ lên gọi là đảo Ó thui ( mà thật ra nghe đảo Ó không thấy hay hơn hẳn). Nhưng trước chứng cứ này thì đành bó tay.
https://i286.photobucket.com/albums/ll89/thumongto/200906%20Nam%20C%20Tien/DSCF4722_resize.jpg

dugiang
08-07-2009, 00:05
Tạm biệt Thủy điện Trị An, chúng tôi chạy theo TL 767 vô Biên Hòa ăn trưa, chạy dọc TL 747 lên Thủ Dầu Một băng qua Quốc Lộ 13 để đến Bến Cát, Bình Dương vào làng Tre.

Nhưng ở đây chúng tôi gặp 1 sự cố nhỏ khi tránh mưa tại 1 quán cốc ven đường bởi 2 tên say rượu gây sự chúng tôi khi ngoài trời mưa đang trút xuống từng cơn.

Chúng tôi vội vã lên đường và từ đó anh Phúc và Dugiang đã không gặp được chúng tôi mặc dù chúng tôi quây lại tìm họ nhưng chạy mãi đến Phú Giáo vẫn không gặp khi mà điện thoại của chúng tôi cũng như 2 bạn ấy đều trong chế độ hết pin.



Trời bắt đầu đổ mưa, tuy nhiên chưa nặng hạt... đường về Bến Cát vẫn còn xa hun hút...mắt ôm bắt đầu sụp xuống, mắt xế cũng díp lại chẳng vừa.
Chả ai biết cái làng Tre ấy ở đâu, cứ nhắm huyện Bến Cát mà chạy.
Bỗng nhiên thấy Tuantd tấp thẳng vào một mái che của quán tạp hóa nhỏ ven đường, mưa bỗng trút ào ào, cả đoàn hối hả tấp theo. Ai đấy ôm khư khư túi đựng dụng cụ tác nghiệp vì ướt thì toi cả đống tiền.
Bigminh lên tiếng hỏi đường chủ quán như thường lệ, thấy cái mặt ấy cứ ngơ ngác thế nào (dân SG lên đây chỉ toàn hỏi kiếm đường các khu CN MP1, MP2, MP3... để mua đất, làm quái gì cả lũ cứ xúm vào hỏi một chỗ trồng toàn tre(NO))
Nhà bên bước ra một thanh niên nữa, trông mặt mũi cũng sáng sủa. Tới lượt Tí Chuột nhanh miệng lên tiếng hỏi đường. Hơ, trời mưa như trút mà cu cậu nói líu lưỡi chỉ ngược lại rồi cứ một hai đòi dắt xe ra chạy dẫn đường.
Thôi chết, giang hồ đã mềm môi (beer)

Nhà 442 mạnh ai nấy tác nghiệp. Canary nhanh nhẩu rút điện thoại hỏi 1080 Bình Dương rồi trao đổi với trưởng đoàn Bigminh. Anh Phúc mua ủng hộ gói thuốc rồi cùng anh Vòng cung thả hồn theo làn khói. Tuantd bỗng rút phụt con dao phượt ra, oái :D.
Mặt lạnh như tiền chả nói câu nào, hắn ta lừ lừ ra ngoài vớ một cục gạch ở đống cạnh nhà rồi nhìn quanh quẩn nhặt một khúc tre.

Hóa ra là hắn dùng gạch để kê, dùng dao để chẻ đôi khúc tre làm cây đèo hàng cho hai cái ba lô cột xiên xẹo sau xe.

Mưa nhẹ dần nhưng không khí trong lán ngày càng nóng lên do hai thanh niên say rượu bắt đầu cao giọng. Chỉ đợi cột xong lại ba lô là chúng tôi lên đường. Mạnh ai nấy chạy...ke ke ke...
Phúc vẫn chưa nổ máy do cẩn thận rút áo mưa ra chùm lấy ba lô, lưng quay ra đường. Dugiang ngồi yên vị xong bỗng thấy cả hai tên xúm lại.
Tên đòi chỉ đường giật áo mưa không cho anh Phúc mặc vào, miệng cứ gào lên "Tức quá, sao mấy người không chịu tin tui. Mấy người khi dễ tui không biết chỉ đường hả? Chỗ đó tui biết mà"
Tên chủ quán thì sấn xổ "Tui nói cho mấy người biết, ở đâu thế nào không biết chứ ở đây thái độ của đoàn này là không được. Vào nhà người ta mà tự nhiên như không. Thấy rút dao, xách cây... tui tưởng thấy tui một mình định cướp..."
Hai bên bắt đầu giằng co, anh Phúc nói nhỏ Dugiang chuẩn bị tinh thần choảng nhau :Dam:gun. Chơi thì chơi à, chả sợ thằng nào.
May quá, có người từ trong nhà đi ra cản lại "Người ta trú mưa nhờ một tí mà tụi bay làm cái trò gì vậy".
Xong, tới lượt mình đua lẹ. Ủa, mọi người đâu hết rồi? Trước mặt là một ngã tư, không thấy ai đứng chờ để biết đi tiếp hay quay lại.

dugiang
08-07-2009, 00:55
Lại nói tiếp chuyện lạc đường, trước mặt là một ngã tư, chả biết đi luôn hay quay lại vì Bigminh và Canary gọi hỏi đường xong chưa kịp thông báo lộ trình đi tiếp. Đằng sau cũng vẫn có nguy cơ giang hồ đuổi theo tính chuyện. Xế và ôm bèn bàn với nhau: Nếu nói về Bến Cát thì bùng binh rẽ vào trung tâm huyện Bến cát vẫn còn phía trước ( đi BMT đường này mà, quen lắm). Láng máng nghe được làng Tre ở xã Phú An. Nếu hỏi làng Tre thì 90% là dân tình ú ớ, vậy ta hỏi đường tới xã Phú An. Đó là địa điểm duy nhất có thể gặp lại đoàn. Và đường quay lại của mình lại là phía trong, song song với QL 13.
(Tip: Xã Phú An nằm trên trục đường từ Thủ Dầu Một rẽ trái về hướng Hồ Dầu Tiếng)
Mưa to như trút nước, người ướt như chuột lột vì áo mưa lớn nằm trong ba lô rồi. Xe này cứ lầm lũi tiến. Anh Phúc còn bảo, hội cào cào đi chơi chỉ mong gặp mưa, mưa làm nhão đất dễ bắn sình vào mặt nhau chơi...ha ha

(Demo cái hình cào cào đi mưa. Hình mình không có vì chả ai dừng lại để chụp)

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/thumongto/P7270320.jpg



Vậy là chỉ có hai chúng tôi tới làng tre, trời vẫn mưa tầm tã

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/thumongto/200906%20Nam%20C%20Tien/DSCF4731_resize.jpg

Đành hẹn lần sau vậy, khi có đủ mặt nhà 442 tha hồ mà chụp ảnh nhá.


https://i286.photobucket.com/albums/ll89/thumongto/200906%20Nam%20C%20Tien/DSCF4733_resize.jpg

P/S: Đứa nào đổ oan cho chị? Ngay sáng hôm sau đã cho người sang chở ba lô về rồi.

thumongto
09-07-2009, 22:13
thumongto xin chào anh nhà 442. Cám ơn chuyến đi Namcattien-con chim O vừa rồi
sắp tới anh có đi đâu hú mình 1 ái nhé, anh tichuot đừng bắt tôi test 20kg với 5 vòng công viên nhé.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/thumongto/200906%20Nam%20C%20Tien/DSCF4669_resize.jpg

tichuot
09-07-2009, 22:24
thumongto xin chào anh nhà 442. Cám ơn chuyến đi Namcattien-con chim O vừa rồi
sắp tới anh có đi đâu hú mình 1 ái nhé, anh tichuot đừng bắt tôi test 20kg với 5 vòng công viên nhé.



Thôi đi bố, nhiệm vụ của bố là mang chai rượu vang từ NCT ra Đảo Ó là tụi này yên tâm dzồi, khỏi test hàng này. :LL

Lên Đảo ó hái chôm chôm đê =))=))

thumongto
09-07-2009, 23:20
Thôi đi bố, nhiệm vụ của bố là mang chai rượu vang từ NCT ra Đảo Ó là tụi này yên tâm dzồi, khỏi test hàng này. :LL

Lên Đảo ó hái chôm chôm đê =))=))

thanks tichuot không phải test hàng.
Hái chôm hôm ở đảo Ó phải hái đêm cơ

thumongto xin tặng các bạn máy tấm anh mới chụp trong chuyến đi Baoloc-Phanthiet ngày 4/7/2009.
https://i286.photobucket.com/albums/ll89/thumongto/20090704/P7050133.jpg

http://ttvnol.com/forum/garage/1122555/trang-84.ttvn

(beer)(beer)(beer)

dugiang
09-07-2009, 23:38
Welcome to thumongto, kekeke
Vô sửa chữ ký đê, sai rùi kìa.

thumongto
10-07-2009, 08:23
Sửa rồi nè, chị xem lại đúng chưa nhé.

LinhEvil
10-07-2009, 11:19
You drink. You ride.
You crash. You die.
Your brother-in-law gets your bike.
wonder who will get your wife?

thumongto
10-07-2009, 16:07
You drink. You ride.
You crash. You die.
Your brother-in-law gets your bike.
wonder who will get your wife?

Thanks LinhEvil,
Never ride when you drink, some body will get your wife.
:):):)

Chitto
10-07-2009, 22:02
Thay một chữ thôi ạ.



Never ride when you drink, someones will get your wife.
:):):)

thumongto
11-07-2009, 12:09
Thay 1 chữ thôi, chũ ý Chitto sửa dùm nhé.

Shaky
11-07-2009, 18:57
Xác nhận thông tin chị Dugiang đã điều động ai đó không phải chị đến gặp một ai đó không phải em để lấy balo.
Hix, bị cúm rồi, ai cũng xa lánh vì sợ H1N1 nên tối nay mua trà sữa ra Bưu điện thành phố uống một mình đây...

tichuot
11-07-2009, 19:01
Xác nhận thông tin chị Dugiang đã điều động ai đó không phải chị đến gặp một ai đó không phải em để lấy balo.
Hix, bị cúm rồi, ai cũng xa lánh vì sợ H1N1 nên tối nay mua trà sữa ra Bưu điện thành phố uống một mình đây...

Sao không nói sớm mới rời Bưu điện nè.

Sáng mai off tại bệt như bình thường nhé. 8h30 ai đến trể thì mua trái cây chịu phạt. =))

tichuot
12-07-2009, 16:09
Nhà 442 sau 1 cử cà phê bệt sáng nay sẽ quyết định chạy vào vòng Hồ Dầu Tiếng và leo núi Bà Đen vào cuối tuần này để thưởng thức món Dông núi nướng mà Dugiang từng làm anh em thèm nhỏ vãi .

Tiếp theo ngày 24 - 25- 26 lại đi Cực Đông, ôi sau họ máu quá nhỉ :D

Sau 1 chầu cafe thì chỉ còn 4 đứa: Bigminh - Tichuot - Jessy - Canary nên đi ăn vặt ở Dê Trương Định ngồi 8 tiếp và chạy vòng vòng Sài GÒn để tìm hàng hiếm, tức vì không kiếm món nào ra hồn nên 4 đứa quyết định đi vô cửa hàng xe máy tậu vài chiếc Mô tô của Yamaha để phượt.

Bigminh post chiếc xe lên cho máu nào =))=))

Shaky
12-07-2009, 17:18
:(( :(( :((
Bị cúm, bị cách ly không được gặp aiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Sư huynh sư tỉ vui chơi hò hẹn thấy ghét chưa kìaaaaaaaaaaa
Hahaha... lại Bigminh với Jessy... ta post tấm hình "đốt nhà" rồi chịu trảm :LL

(đã xóa theo yêu cầu :P)

Hơ hơ, tay trong tay tung tăng như sáo sổ lồng hen!

binhya
12-07-2009, 19:30
Nhà 442 sau 1 cử cà phê bệt sáng nay sẽ quyết định chạy vào vòng Hồ Dầu Tiếng và leo núi Bà Đen vào cuối tuần này để thưởng thức món Dông núi nướng mà Dugiang từng làm anh em thèm nhỏ vãi .

Tiếp theo ngày 24 - 25- 26 lại đi Cực Đông, ôi sau họ máu quá nhỉ :D

Sau 1 chầu cafe thì chỉ còn 4 đứa: Bigminh - Tichuot - Jessy - Canary nên đi ăn vặt ở Dê Trương Định ngồi 8 tiếp và chạy vòng vòng Sài GÒn để tìm hàng hiếm, tức vì không kiếm món nào ra hồn nên 4 đứa quyết định đi vô cửa hàng xe máy tậu vài chiếc Mô tô của Yamaha để phượt.

Bigminh post chiếc xe lên cho máu nào =))=))

Tichuot cho mình ít thông tin vào tuần này đi nhe.:D

tichuot
12-07-2009, 22:40
Nhiều chuyến đi trước chúng tôi gặp khá nhiều trường hợp là các member mới thấy chúng tôi đi, và join theo chúng tôi. Đi dọc đường thì các member đó không thể tiếp tục hành trình cũng như sức khỏe nên phải bỏ cuộc làm ảnh hưởng đến hành trình cho cả đoàn.

Ngoại trừ các chiến hữu trước giờ như: Bác Mỳ, Bé Dudi, Đen, Viagra, LinhEvil, Vntuyen, Barandom...thì các thành viên mới phải được test trước khi cho gia nhập đoàn.

Là 1 trong các thành viên chủ chốt nhà 442, tôi đại diện nhà 442 đưa ra các điều kiện để gia nhập nhà 442 với những cung đường ăn chơi.
Mất lòng trước được lòng sau nên tớ sẽ nói các điều khoản khi gia nhập nhà 442 cho các member mới.

- Thành viên đó phải biết tự lo cho mình trước tiên.
- Sức khỏe phải đảm bảo cho mỗi chuyến leo núi hay băng rừng..
- Có tinh thần đoàn kết ( như khi nấu cơm thì mỗi người 1 việc...)
- Chuẩn bị mọi thứ vật dụng cần thiết cho mỗi chuyến đi ( Đặc biệt là tiền ;))
Về sức khỏe:
- Nam: Có khả năng mang Ba lô 15 -20kg đi 5 vòng công viên Lê văn Tám không nghĩ
- Nữ: mang Ba Lô từ 8 - 14 kg đi 4 vòng công viên Lê Văn Tám ( Lưu ý là Ba Lô đằng sau chứ không mang Ba lô Ngược nhé =)) )

Nói như vậy đương nhiên sẽ sốc với 1 số thành viên vì đi chơi chung mà còn đòi hỏi điều kiện này nọ. Mong rằng các bạn mới thông cảm cho chúng tôi khi đưa các điều kiện trên nhưng chúng tôi luôn luôn chào đón các thành viên mới

book_worm
12-07-2009, 23:32
Tichuot cho mình ít thông tin vào tuần này đi nhe.:D

Không quá nghiêm trọng vậy đâu. Quanh đi quẩn lại cũng có khối người chân yếu tay mềm, cơ mà do lì lợm 1 chút nên cũng chấm đỉnh 442 CYS. Ví dụ như 2 anh chàng đàng giữa là Rùa & tuandn chẳng hạn …
Còn nữa, cô (cậu mới đúng:D) Càry trong đợt khởi động ở núi Chứa Chan cứ lẹt đẹt nên bị :T đét đít vài phát, được cái lì đòn cộng với tập đi bộ thêm 1 tháng nữa, kết quả là chấm đỉnh CYS ngon lành.

Nếu hứng thú thì Thứ 7, CN tới bạn ngắm hoàng hôn hồ Dầu Tiếng rồi leo Bà Đen thư giãn cùng bọn này đê.(BB)

tichuot
12-07-2009, 23:51
Tichuot cho mình ít thông tin vào tuần này đi nhe.:D

Bạn thông cảm là tháng 7, 8 và 9 thì tớ tạm thời chia tay nhà 442 để lo cho sự nghiệp nhưng vẫn làm hậu cần cho nhà 442. ( Lên núi luyện công nên đang chờ ngày xuống núi )

Do đó Bạn có thể liên lạc với các thành viên khác trong đoàn nhá, hi vọng bạn sẽ có những cung đường tuyệt vời trong các chuyến sắp tới.

Cung đường như sau:

5h30 sáng ngày 18 / 7 có mặt tại nhà Canary ăn sáng và khởi hành lên Thủ Dầu Một, sau đó theo Quốc Lộ 13 đi lên Chơn Thành chạy theo TL 751 để đến Hồ Dầu tiếng cấm Trại ngủ tại HDT ( mang theo Võng và Túi Ngủ ) Ăn chơi nhảy múa nguyên đêm ở HDT và sáng đón Bình Minh ở HDT tranh thủ chạy về Núi Bà Đen để leo núi. CHinh phục Bà Đen với độ cao 986m trong buổi sáng, chiều chạy đi đâu đó và về SG khoảng 20h là đẹp.

Chi phí dự kiến: 500 - 600k/pax ( Không biết đợt này Luxury hay Cái bang vậy :LL )

Đó là cung đường ban đầu, nhưng trên hành trình sẽ có những phát sinh cung đường mới. Sở dĩ chúng tôi không đi QL 22 vì nó quá quen thuộc nên tìm cái gì đó hơi khác người 1 chút. =))

Chúc cả nhà đi vui vẻ nhé, huhu, thèm nhỏ vãi.

Canary ơi tranh thủ thời gian đi, chứ để mai mốt như tớ thì cậu có mà chết. (NT)

barandom
13-07-2009, 01:31
Cung đường như sau:

5h30 sáng ngày 18/7 có mặt tại nhà Canary ăn sáng và khởi hành lên Thủ Dầu Một, sau đó theo Quốc Lộ 13 đi lên Chơn Thành chạy theo TL 751 để đến Hồ Dầu tiếng cấm Trại ngủ tại HDT ( mang theo Võng và Túi Ngủ ) Ăn chơi nhảy múa nguyên đêm ở HDT và sáng đón Bình Minh ở HDT tranh thủ chạy về Núi Bà Đen để leo núi. CHinh phục Bà Đen với độ cao 986m trong buổi sáng, chiều chạy đi đâu đó và về SG khoảng 20h là đẹp.

Đó là cung đường ban đầu, nhưng trên hành trình sẽ có những phát sinh cung đường mới. Sở dĩ chúng tôi không đi QL 22 vì nó quá quen thuộc nên tìm cái gì đó hơi khác người 1 chút. =))


Cho tớ xía vô tý : đừng đi theo QL13 lên Chơn Thành rồi vào hồ Dầu Tiếng bằng đường TL 751 không thú đâu. Đi đến Bến Cát rẽ vào vòng xoay trước chợ ,theo con đường lên Long Nguyên sau đó băng rừng cao su về xã Minh Thành rồi theo đường TL 751 trước UBND xã Minh Thành vào lòng hồ.
Bận về đi ngược đường TL751 khoảng 3Km có 1 ngã ba rẽ phải ôm theo lòng hồ qua núi ThaLa về đập tràn Dầu Tiếng rồi qua Dương Minh Châu đi Núi Bà.

dugiang
13-07-2009, 20:45
Binhya... bạn đồng ý làm xế cho dugiang không?
Nếu làm xế cho dugiang, bạn sẽ được join mà không cần check...ke ke

BM
13-07-2009, 22:28
Binhya... đâu? vào điểm danh!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=622&pictureid=14874

Bạn Dugiang quay sang hỏi, ai có dây nịt dư hông ha?? À đây rồi....dây này thì không khí cũng khó chui ...ra chứ đừng có mà vắt chui vào! =))

Bạn Dugiang ra phía cầu tàu Bầu Sấu, nhẹ nhàng hỏi: chị đi thuyền nào đây ha?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=622&pictureid=14877

Bỗng đâu có một hảo hán len lén lẻn qua và cũng nhẹ nhàng nói với Dugiang: đừng nhúc nhích nhé kẻo em làm bạn với sấu!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=622&pictureid=14876

BM
13-07-2009, 23:02
Lối mòn trong rừng thi thoảng xuyên qua những thân cây uốn cong như cổng chào đón khách thập phương về với rừng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=622&pictureid=14883

Sau 10 cây số trekking đường bê tông, đường đất; đến 5 cây số theo lối mòn vào rừng. Trời về chiều làm cho rừng nhanh tối như nhắc nhở khách lữ hành nhanh chóng về đích. Một khoảng sáng hiện ra, đầu cầu gỗ hiện ra tạo ra nhiều cảm xúc khác nhau khi nhìn thấy:
"Tới rồi!" ....(đi xe 10 cây số đầu, cuốc bộ 5 cây số sau)
"Sống rồi"....(15 cây cuốc bộ + Balo 10-15kg!!!)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=622&pictureid=14882

dangkhoaquan
13-07-2009, 23:13
Bạn thông cảm là tháng 7, 8 và 9 thì tớ tạm thời chia tay nhà 442 để lo cho sự nghiệp nhưng vẫn làm hậu cần cho nhà 442. ( Lên núi luyện công nên đang chờ ngày xuống núi )

Do đó Bạn có thể liên lạc với các thành viên khác trong đoàn nhá, hi vọng bạn sẽ có những cung đường tuyệt vời trong các chuyến sắp tới.

Cung đường như sau:

5h30 sáng ngày 18 / 7 có mặt tại nhà Canary ăn sáng và khởi hành lên Thủ Dầu Một, sau đó theo Quốc Lộ 13 đi lên Chơn Thành chạy theo TL 751 để đến Hồ Dầu tiếng cấm Trại ngủ tại HDT ( mang theo Võng và Túi Ngủ ) Ăn chơi nhảy múa nguyên đêm ở HDT và sáng đón Bình Minh ở HDT tranh thủ chạy về Núi Bà Đen để leo núi. CHinh phục Bà Đen với độ cao 986m trong buổi sáng, chiều chạy đi đâu đó và về SG khoảng 20h là đẹp.

Chi phí dự kiến: 500 - 600k/pax ( Không biết đợt này Luxury hay Cái bang vậy :LL )

Đó là cung đường ban đầu, nhưng trên hành trình sẽ có những phát sinh cung đường mới. Sở dĩ chúng tôi không đi QL 22 vì nó quá quen thuộc nên tìm cái gì đó hơi khác người 1 chút. =))

Chúc cả nhà đi vui vẻ nhé, huhu, thèm nhỏ vãi.

Canary ơi tranh thủ thời gian đi, chứ để mai mốt như tớ thì cậu có mà chết. (NT)
cái vụ bà đen thì mọi người để ý một chút , tichuot BW đi chứa chan cũng biết rồi khá dốc nhuưg bà đen còn dốc gấp đôi hầu như không có đoạn nào đi xuống mà toàn hướng lên trên. Đường đi thì dễ cứ bám theo đường cáp mà đi, chưa kể năm ngoái có cuộc thi chạy lên núi bà đen (người về nhất là 1 cô bé 14 tuổi đi lên và xuống mất 30')nên đường đi đều đã được đánh dấu bằng các mũi tên, có điều các bạn nên cẩn thận với các chấn thương khoẻ như nguoisaigon_tramlang (đi lên xuống mất 2h) mà còn bị vọp bé phải nằm liệt giữa đường nữa đấy. Mình nghĩ đi mùa này dễ gặp mưa buổi chiều lắm mà mưa thì từ trên dốc đổ xuống chỉ có.... Đường đi thì bên ngoài khu cáp treo (đối diện bãi giử xe) các bạn men theo bên trái đi hết bức tường có 1 con đường đi vào (đầu đường có quán nước mía) bên trong có 1 cái chùa các bạn cứ men theo đường dây cáp mà đi nếu được nên xin số đt mấy người bán nước ở phía trước đề phòng trường hợp khát hay có vấn đề gì gọi cho người ta người ta sẽ phi lên

BM
13-07-2009, 23:19
@Acc: cảm ơn thông tin rất bổ ích của bạn! Mình cũng đồng ý, leo Bà Đen chỉ có một đường thẳng tiến liên tục nên rất dễ sốc nếu chủ quan. Bạn có thông tin gì về leo theo đường bộ đội (góc từ phía hổ Dầu Tiếng vào)?(c)

tichuot
13-07-2009, 23:22
cái vụ bà đen thì mọi người để ý một chút , tichuot BW đi chứa chan cũng biết rồi khá dốc nhuưg bà đen còn dốc gấp đôi hầu như không có đoạn nào đi xuống mà toàn hướng lên trên. Đường đi thì dễ cứ bám theo đường cáp mà đi, chưa kể năm ngoái có cuộc thi chạy lên núi bà đen (người về nhất là 1 cô bé 14 tuổi đi lên và xuống mất 30')nên đường đi đều đã được đánh dấu bằng các mũi tên, có điều các bạn nên cẩn thận với các chấn thương khoẻ như nguoisaigon_tramlang (đi lên xuống mất 2h) mà còn bị vọp bé phải nằm liệt giữa đường nữa đấy. Mình nghĩ đi mùa này dễ gặp mưa buổi chiều lắm mà mưa thì từ trên dốc đổ xuống chỉ có.... Đường đi thì bên ngoài khu cáp treo (đối diện bãi giử xe) các bạn men theo bên trái đi hết bức tường có 1 con đường đi vào (đầu đường có quán nước mía) bên trong có 1 cái chùa các bạn cứ men theo đường dây cáp mà đi nếu được nên xin số đt mấy người bán nước ở phía trước đề phòng trường hợp khát hay có vấn đề gì gọi cho người ta người ta sẽ phi lên


Hôm đi Chứa Chan thì bị 1 số vấn đề như sau:
- Bụng trốn rỗng
- Nắng gắt giữa 12h trưa trên núi khô cỏ cháy

Khi chưa leo Chứa Chan thì trong lòng vẫn kêu căng vì sức khỏe Trâu bò của mình nên không chuẩn bị thể lực vì nghĩ ngọn núi đó chỉ cao 850m. Khi leo xong mình mới rút ra được bài học kinh nghiệm.

Với khả năng của nhà 442 hiện nay thì việc chết khát là điều không tưởng ở Bà Đen, Nhà 442 dạo này hơi chảnh 1 chút =))=))

BM
13-07-2009, 23:24
Ngực đẹp ...nốt ruồi xinh!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=622&pictureid=14880

BM
13-07-2009, 23:29
Hôm đi Đảo Ó, cây ở góc mỏm đá Canary ngồi nhiều lá quá, mình post cái hình dạo trước đi cùng Hướng Đạo:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=390&pictureid=8332

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=390&pictureid=8331

Đảo nuôi heo và trồng chôm chôm mùa nước nhiều phải sang bằng ghe

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=390&pictureid=8333

Đảo Ó

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=390&pictureid=8330

dangkhoaquan
13-07-2009, 23:31
@Acc: cảm ơn thông tin rất bổ ích của bạn! Mình cũng đồng ý, leo Bà Đen chỉ có một đường thẳng tiến liên tục nên rất dễ sốc nếu chủ quan. Bạn có thông tin gì về leo theo đường bộ đội (góc từ phía hổ Dầu Tiếng vào)?(c)

đường này em chịu bác à, còn 1 đường nữa là đi cable đến chùa xong trèo qua mấy bậc thang bằng sắt rất nguy hiểm thì tiết kiệm được nữa đường. Thời gian leo tầm 6h nếu đi đường kia ngoại trừ những giống trâu bò.
Lão tichuot nếu khoe xem khoẻ thì nên khoe với anh nguoisaigon_tramlang ấy ông ấy chạy trên núi chứ không phải là đi núi nữa, voi chắc còn thua

BM
13-07-2009, 23:32
Bình minh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=390&pictureid=8340

và Hoàng hôn Đảo Ó

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=390&pictureid=8334

Chiều tím ...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=390&pictureid=8337

BM
13-07-2009, 23:38
Vẫn chiếc lều cũ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=390&pictureid=8336

và bầu trời mà 442 cùng ngửa mặt lên ngắm mà than rằng: "Duyên tiền định nào khiến cả một lũ ham chơi lại "gom bi" về một chỗ thế này!(kiss)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=390&pictureid=8335

BM
13-07-2009, 23:43
Cái này 442 chưa được chơi!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=390&pictureid=8339

Những con thuyền giấy, chứa đựng những cảm nghĩ về cuộc sống, được thắp sáng lung linh bằng nến. Gởi gắm tin yêu về phía xa bờ....

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=390&pictureid=8338

tichuot
13-07-2009, 23:47
Lão tichuot nếu khoe xem khoẻ thì nên khoe với anh nguoisaigon_tramlang ấy ông ấy chạy trên núi chứ không phải là đi núi nữa, voi chắc còn thua

Không phải anh mày khỏe nhưng có độ bền về sức khỏe và khả năng chịu đựng thôi. Việc leo trèo núi là chuyện không phải đơn giản nên chẳng dám ỷ lại. Việc bác nguoisaigon chạy lên núi thì ai cũng biết nhưng việc bác ấy bị trật chân khi xuống dốc thì có mấy ai biết đây, nếu không nhờ thằng bé thì có phải bây về nơi thiên cổ rồi không. ??

Việc chạy như thế thì không nên, nếu muốn đua như vậy thì phải kêu bạn của Cáheocon thi thố tài năng. Cậu em còn nhớ lúc leo Chứa Chan mà bạn ấy chạy chứ không đi mắc dù chúng ta leo ì ạch. =)):LL

dugiang
14-07-2009, 00:44
Nào các hảo hán sợ chưa.
Leo đường bộ đội nào em chả biết. Leo đường em thì không vào khu du lịch, từ chỗ đài liệt sĩ có đường mòn lên rùi.
Núi có cao đâu, cỡ này thui à
https://i286.photobucket.com/albums/ll89/thumongto/26042009086.jpg

Dugiang leo cái một, rột rẹt. Chỗ này đọ sao được với Fan.
https://i286.photobucket.com/albums/ll89/thumongto/26042009116.jpg
Nó nhìn mình cười
https://i286.photobucket.com/albums/ll89/thumongto/26042009114.jpg

Rồi nó mất hút
https://i286.photobucket.com/albums/ll89/thumongto/26042009115.jpg

Lên đỉnh ngắm đồng bằng vậy nè
https://i286.photobucket.com/albums/ll89/thumongto/26042009113.jpg

Chốt: Chỗ nào Dugiang mà tới được thì loài người không được phép nói không

Ha ha... cười tít mắt như hình thắt dây lưng nilon

dugiang
14-07-2009, 01:08
Hình đó bị nhỏ quá hả?

Hình này gọi là tới đỉnh Bà Đen rùi nha
https://i286.photobucket.com/albums/ll89/thumongto/26042009111.jpg


Tui cũng được tính tới đỉnh (khác) vì không được chụp ở đó
https://i286.photobucket.com/albums/ll89/thumongto/fanxipan2161.jpg

Đùa tí cho vui thôi chứ ai mà chả sẵn lòng khi có bạn cùng sở thích.

barandom
14-07-2009, 03:13
cái vụ bà đen thì mọi người để ý một chút , tichuot BW đi chứa chan cũng biết rồi khá dốc nhuưg bà đen còn dốc gấp đôi hầu như không có đoạn nào đi xuống mà toàn hướng lên trên. Đường đi thì dễ cứ bám theo đường cáp mà đi, chưa kể năm ngoái có cuộc thi chạy lên núi bà đen (người về nhất là 1 cô bé 14 tuổi đi lên và xuống mất 30')nên đường đi đều đã được đánh dấu bằng các mũi tên, có điều các bạn nên cẩn thận với các chấn thương khoẻ như nguoisaigon_tramlang (đi lên xuống mất 2h) mà còn bị vọp bé phải nằm liệt giữa đường nữa đấy. Mình nghĩ đi mùa này dễ gặp mưa buổi chiều lắm mà mưa thì từ trên dốc đổ xuống chỉ có.... Đường đi thì bên ngoài khu cáp treo (đối diện bãi giử xe) các bạn men theo bên trái đi hết bức tường có 1 con đường đi vào (đầu đường có quán nước mía) bên trong có 1 cái chùa các bạn cứ men theo đường dây cáp mà đi nếu được nên xin số đt mấy người bán nước ở phía trước đề phòng trường hợp khát hay có vấn đề gì gọi cho người ta người ta sẽ phi lên


Hôm đi Chứa Chan thì bị 1 số vấn đề như sau:
- Bụng trốn rỗng
- Nắng gắt giữa 12h trưa trên núi khô cỏ cháy

Khi chưa leo Chứa Chan thì trong lòng vẫn kêu căng vì sức khỏe Trâu bò của mình nên không chuẩn bị thể lực vì nghĩ ngọn núi đó chỉ cao 850m. Khi leo xong mình mới rút ra được bài học kinh nghiệm.

Với khả năng của nhà 442 hiện nay thì việc chết khát là điều không tưởng ở Bà Đen, Nhà 442 dạo này hơi chảnh 1 chút =))=))

Tớ thấy đối với 442 thì việc leo núi Bà Đen chẵng khác với việc đi từ cửa rừng vào Bàu Sấu bao nhiêu đâu. Núi có dốc hay không so với CYS hay Bidoup thì tớ không biết nhưng với sức bền của các bạn thì việc tập trung sức (không cao lắm, lại chẵng phải mang vác hành lý) cho khoảng 2h00 là không có vấn đề.

Bèo như tớ (suốt ngày chẵng luyện tập gì chỉ có ăn + nhậu + ngủ) với thằng con tớ 15t (chưa leo núi lần nào) mà chỉ cần 1h55' + 300 giây là đã tới đỉnh . Đi xuống thì có hơi khó hơn đi lên tí nhưng lại chẵng tốn sức nên cũng chẵng có gì mà phải bàn cãi.Trên đường đi có quán nước (ít nhất là 1 chổ) , tại đỉnh cũng có quán của bộ đội nên làm gì mà phải lo chết khát cho mắc công.

Có cái đoạn sau chùa một chút không có cây nên hơi nóng tí nhưng đi trước 10h00 sáng thì cũng không có vấn đề.

tuannd1081
14-07-2009, 10:43
Binhya... bạn đồng ý làm xế cho dugiang không?
Nếu làm xế cho dugiang, bạn sẽ được join mà không cần check...ke ke

sau vụ làm xế cho chị Du Giang đi Nghinh Phong, về sửa xe mất cả tháng lương, hic hic :(

tuannd1081
14-07-2009, 10:52
[QUOTE=bigminh;110142]Cái này 442 chưa được chơi!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=390&pictureid=8339

Cái này tết về bọn trẻ con ở quê em chơi đầy, cứ nhìn nó lại nhớ đến giao thừa quê, cứ khoảng 12h đêm giao thừa là cả một trời đèn, nhìn đã thật.

dangkhoaquan
14-07-2009, 11:11
[QUOTE=bigminh;110142]Cái này 442 chưa được chơi!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=390&pictureid=8339

Cái này tết về bọn trẻ con ở quê em chơi đầy, cứ nhìn nó lại nhớ đến giao thừa quê, cứ khoảng 12h đêm giao thừa là cả một trời đèn, nhìn đã thật.

cái này h là ký ức rồi nghe nói bị cấm vì nó gây ra tai nạn về điện, đèn cháy hết rớt xuống dây điện gây cháy nổ

BM
14-07-2009, 13:56
[QUOTE=cái này h là ký ức rồi nghe nói bị cấm vì nó gây ra tai nạn về điện, đèn cháy hết rớt xuống dây điện gây cháy nổ[/QUOTE]

Lòng hồ bán kính hơn 10km. chơi được! chỗ khác đúng như Acc nói!

Jessy
14-07-2009, 15:00
Chiều nay off chia tay thành viên bé bỏng, đỏng đảnh, nhí nhánh, đáng yêu, xinh đẹp nhất nhà 442 nhé. Nhớ 07.00 pm nhé nhà 442. Địa điểm [đã biết] nếu không biết liên hệ Jessy - 090 ... ...

book_worm
14-07-2009, 15:26
- Đường mòn bộ đội cứ hỏi lanh quanh hỏi gần đó, không vấn đề gì.
- Nước 4 chai/ng (2 lên, 2 xuống) + cái gì đó ăn nhậu trên đỉnh.
- Mặc quần dài, áo dài tay (Tuandn & Rùa mặc áo dài cho đẹp =))) trên đường đi để bọn muỗi vằn xin huyết gãy kim cũng không được. Còn mấy món túi ngủ, áo mưa võng, lều ngủ hồ Dầu Tiếng…
- Vụ thả đèn trời đúng là tuyệt cú mèo, em rất thích, nhưng không biết được gió đưa gió đẩy mấy ngọn đèn này đến đâu, trên núi lại có trạm quân sự nên em thấy mình không nên manh động, kẻo hư bột hư đường.
- Ăn uống lai rai Hồ Dầu Tiếng thì sao nhẩy ???

Chuyến này em thấy cũng thư giãn nhẹ nhàng thôi mọi người ơi. Tình hình là em không sắp xếp nghỉ chiều T7 được nên 5:00 PM sẽ từ Bình Dương dông thẳng lên hồ Dầu Tiếng. Có ai đi trễ giờ đó thì đi chung với em cho vui nha. (beer)

barandom
14-07-2009, 21:26
- Đường mòn bộ đội cứ hỏi lanh quanh hỏi gần đó, không vấn đề gì.
- Nước 4 chai/ng (2 lên, 2 xuống) + cái gì đó ăn nhậu trên đỉnh.
- Mặc quần dài, áo dài tay (Tuandn & Rùa mặc áo dài cho đẹp =))) trên đường đi để bọn muỗi vằn xin huyết gãy kim cũng không được. Còn mấy món túi ngủ, áo mưa võng, lều ngủ hồ Dầu Tiếng…
- Vụ thả đèn trời đúng là tuyệt cú mèo, em rất thích, nhưng không biết được gió đưa gió đẩy mấy ngọn đèn này đến đâu, trên núi lại có trạm quân sự nên em thấy mình không nên manh động, kẻo hư bột hư đường.
- Ăn uống lai rai Hồ Dầu Tiếng thì sao nhẩy ???

Chuyến này em thấy cũng thư giãn nhẹ nhàng thôi mọi người ơi. Tình hình là em không sắp xếp nghỉ chiều T7 được nên 5:00 PM sẽ từ Bình Dương dông thẳng lên hồ Dầu Tiếng. Có ai đi trễ giờ đó thì đi chung với em cho vui nha. (beer)


Quần Jean cũng tốt , nó không làm mất sức cho lắm vì đường đi không dài nhưng lúc xuống núi các vị trí dốc có thể chơi trò "cầu tuột" được vừa đở mất sức vừa an toàn .

Shaky
15-07-2009, 02:02
Chiều nay off chia tay thành viên bé bỏng, đỏng đảnh, nhí nhánh, đáng yêu, xinh đẹp nhất nhà 442 nhé. Nhớ 07.00 pm nhé nhà 442. Địa điểm [đã biết] nếu không biết liên hệ Jessy - 090 ... ...

Cảm ơn các anh chị đã thương yêu em mà mới trong 3 ngày (từ Chủ Nhật đến thứ Ba) đã off tới 2 lần để... bàn về những chuyến ngao du mà CHẮC CHẮN em nó không thể tham gia (NO)
Cảm ơn các anh chị đã thương yêu em mà nhìn người nào cũng "gần giống pro" trong khi em nó thì lon ton băng rừng bằng cái BALO XÌ-CỦN :shrug:
Cảm kích nhất là Đại Sư Huynh-kiêm papa-kiêm nhà cung cấp lộ trình và vũ khí...Bigminh vì "phải xài hết nhân dân tệ trong năm nay" (bộ năm sau hem xài được chắc?! :Dam) nên tháng 11 chọn đi Trung Quốc chứ nhất quyết không đi Thái Lan để em nó khỏi mơ tới chuyện đu theo (BB)
Tri ân tiếp theo là Nhị Ca-kiêm mama-kiêm porter tình nguyện và bếp trưởng đảm đang... Tichuot vì đã hết sức tình cờ và đầy bất ngờ "cướp" quyền tường thuật của em nó chuyến này :T
Vậy áh...
... mà
...
:L:L

vntuyen
15-07-2009, 14:42
Chơi đèn trời ra chỗ trống, hồ bán kính hơn 10km chắc không ảnh hưởng gì đến dây điện. Tớ không lo lắm =))
Núi Bà đen, hồi đó tớ đi chưa có cáp treo, đi lên 1 mạch rồi xuống, mọi người nói lúc nãy leo lên tới đỉnh núi mình mới biết.
Muốn join với mấy bác quá nhưng nhà nheo nhóc, Osin về phép và đã thông báo nghỉ luôn rồi :((

Chitto
03-08-2009, 00:50
Các bài spam được chuyển về 442...8 (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=3941)