PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Viếng thủy cung



NDT
02-07-2009, 12:00
Năm này vào hè vừa bắt đầu mùa bão, vừa mùa cúm heo,
có nghĩa là… vé đi chơi khắp nơi đang on sale.
Chúng tôi liền lợi dụng cơ hội đi Mexico một chuyến…

5 ngày lênh đênh trên biển, bao ăn ở, ngồi phòng ăn thịnh soạn, được
tiếp đãi như hoàng gia, chỉ có 350 Mỹ kim một vé, cộng tiền tip $10
cho mỗi ngày, tổng cộng $50, vị chi là 400 Mỹ kim. Why not?

Từ vùng Washington, D.C. chạy về hướng nam xuống thành phố Mobile
thuộc bang Alabama gần 1000 miles (1551 km), chịu khó lái xe
khoảng 15 tiếng, khỏi tốn tiền phi cơ. Trên đường ghé đổ xăng,
đi vệ sinh, kẹt xe vào những giờ cao điểm, rồi lại rềnh rang
ghé shopping, ăn uống ở khu người Việt thuộc thành phố Atlanta,
bang Georgia, tổng cộng 24 tiếng mới đến nơi. Ghé khách sạn tắm rửa,
ngủ qua đêm, sáng hôm sau bắt đầu lên tàu khởi hành đi Mexico.



http://vi.wikipedia.org/wiki/Vịnh_Mexico

"...Vịnh Mexico là hải vực lớn thứ 9 thế giới. Vịnh là một nhánh của Đại Tây Dương, bao bọc phần lớn bởi lục địa Bắc Mỹ và đảo Cuba. Vịnh này giáp Hoa Kỳ về phía đông bắc, chính bắc và tây bắc; phía tây nam và nam vịnh giáp Mexico; phía đông nam giáp đảo quốc Cuba. Hình dáng của vịnh này gầy như oval; rộng khoảng 810 hải lý (1.500 km). Vịnh là lòng chảo trầm tích, đáy vịnh cấu tạo bởi đá vụn.


Vịnh Mexico có hai cửa chính. Eo biển Florida giữa Mỹ và Cuba thông vịnh với Đại Tây Dương ở phía đông còn Eo biển Yucatan giữa Mexico và Cuba thông vịnh với biển Caribe ở phía đông nam. Vịnh Mexico cùng với biển Caribe có thể coi như một nội hải của châu Mỹ."

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14092

Ðây cũng là nơi có những trận bão khủng khiếp kéo qua, khi đi ngang vịnh được khí hậu nhiệt đới cho thêm hơi nước, tạo thành những trận bão lớn như bão Katrina đã tàn phá thành phố New Orlean. Trước khi đến Châu Mỹ, những trận bão cũng càn quét các quốc gia vùng Caribe như Cuba, Grenada, Bahamas, Haiti, Dominican Republic...

NDT
02-07-2009, 12:02
Ðã quyết định bỏ máy ở nhà, không chụp hình, chỉ enjoy…
Nhưng rồi lại định đi lặn xem cá, nghĩ không chụp cũng uổng,
bèn chạy lên phòng photo hỏi xem có cái máy nào chụp được dưới nước.
Mấy anh chụp ảnh lôi ra cho xem cái Olympus Stylus 1030SW,
chịu nước (water proof) đến 10m dưới biển, rớt lên rớt xuống
không sao (shock proof), giá $320 Mỹ kim, miễn thuế, vì chúng tôi
đã lên tàu và ra đến hải phận quốc tế. Anh thợ ảnh định biểu diễn
vứt máy xuống đất cho xem (sau khi đã bán). Tôi bèn nói,
Khoan đã! Ðể tao đi biển chụp vài tấm, máy có hư sẽ đem trả lại ngay,
đừng lo!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14089

NDT
02-07-2009, 12:04
Lúc này mấy chàng buôn ma túy Mexico đang bắn nhau đùng đùng
ở Cancun, nên tất cả những tour đi Cancun đều hủy bỏ. Trạm đầu tiên
ghé Yucatan, có kim tự tháp của người Maya ở Chichen Itza. Gần đây
đã được chọn là 1 trong 7 kỳ quan mới của thế giới, và cũng được
Liên Hiệp Quốc chọn vào danh sách di sản thế giới.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_di_tích_Chichén_Itzá

Chichen Itza đã nổi lên trở thành một vùng nổi bật trong khu vực
vào khoảng cuối giai đoạn Đầu Cổ điển (hay, khoảng năm 600
sau Công Nguyên). Tuy nhiên, tới cuối thời kỳ Hậu Cổ điển và nửa đầu
Cuối Cổ điển nơi này đã trở thành một trung tâm thực sự, tập trung và
chi phối chính trị, văn hóa xã hội, kinh tế và đời sống tư tưởng tại các
khu vực đất thấp phía bắc Maya. Sự phát triển của Chichen Itza
hầu như đồng thời với sự suy tàn và tan rã của các trung tâm lớn khác
ở các vùng đất thấp phía nam Maya, như Tikal.

Chào đón du khách


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14065


-




https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14066

NDT
02-07-2009, 12:08
"...Chichen Itza là một trung tâm kinh tế lớn của các vùng đất thấp
phía bắc Maya ở thời cực thịnh của nó. Tham dự vào con đường
thương mại trên biển quanh bán đảo thông qua cảng tại Isla Cerritos,
Chichen Itza có thể tiếp cận các nguồn tài nguyên không có trong
khu vực từ những nơi xa xôi như trung Mexico (đá vỏ chai (obsidian)
và nam Trung Mỹ (vàng)."


Trạm nghỉ dọc đường. Phải mất 2 tiếng rưỡi ngồi xe mới đến vùng kim tự tháp Chichen Itza.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14068


-



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14069


-




https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14083

NDT
02-07-2009, 12:12
"...Những cuốn biên niên sử Maya ghi lại rằng vào năm 1221 một cuộc
nổi loạn và nội chiến bùng phát, và các bằng chứng khảo cổ học
dường như cũng xác định rằng các mái gỗ của chợ lớn và Đền các
Chiến binh cũng bị đốt cháy vào khoảng thời gian này.
Chichen Itza bắt đầu đi vào giai đoạn suy tàn khi quyền
cai quản Yucatán rơi vào tay Mayapan."




Trạm nghỉ và khách sạn dọc đường

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14067

-


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14070


"...Tuy nhiên, những thông tin niên đại này đã được sửa đổi rất nhiều
trong những năm gần đây. Khi các nhà khảo cổ học có được hiểu biết
sâu hơn về những thay đổi trong chế tạo đồ gốm tại đó, và việc xác định
niên đại bằng carbon. Chichen Itza, sự kết thúc của thủ đô Maya này
đã bị đẩy lùi lại hơn 200 năm. Dữ liệu khảo cổ học hiện nay
cho rằng Chichen Itza đã sụp đổ khoảng năm 1000 sau Công nguyên.
Điều này dẫn tới một khoảng trống khó hiểu giữa sự suy tàn của
Chichen Itza và sự nổi lên của trung tâm quyền lực tiếp sau nó,
Mayapan. Những nghiên cứu hiện nay tại Mayapan có thể giúp giải quyết
câu hỏi niên đại hóc búa này.

Tuy địa điểm chưa bao giờ hoàn toàn bị bỏ rơi, dân số sụt giảm
và những công trình mới cũng không bao giờ được xây dựng
sau sự sụp đổ vị thế chính trị của nó. Tuy nhiên, Ao thiêng vẫn là
một địa điểm hành hương."


Ao thiêng, là nơi hành hương từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ 16

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14081



-

Thời xưa, nhiều người đã bỏ vàng, bạc, đồng và cả…
người sống xuống ao, để cúng thần mưa trong mùa hạn hán.
Ðây là một tục lệ của người Toltec bắt đầu có ảnh hưởng từ thế kỷ
thứ 10, sau khi đế quốc Toltec chiếm Itza và liên kết với đế quốc Maya
để cai trị thành phố Itza.

Trước thế kỷ thứ 10, nơi đây là địa điểm cúng tế quan trọng
của người Maya, nhưng không có tục lệ hiến người sống.



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14082


-



Ðầu thai trở về để bảo vệ ao thiêng?


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14112


-




https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14113


-

NDT
02-07-2009, 12:19
"...Nổi bật ở trung tâm Chichén là Đền Kukulcan (tên Maya của Quetzalcoatl), thường được gọi là "El Castillo" (lâu đài). Kim tự tháp bậc này được bố trí với nhiều khu đất vuông cùng các cầu thang dẫn lên trên đỉnh đền ở cả bốn mặt. Tại thời điểm Xuân phân và Thu phân, khi mặt trời mọc và lặn, góc của công trình tạo thành bóng râm hình một con rắn có lông - Kukulcan, hay Quetzalcoatl - dọc theo cạnh cầu thang phía Bắc. Vào hai ngày đó, các bóng râm từ các bậc góc trượt theo cạnh phía bắc kim tự tháp cùng với sự chuyển động của mặt trời."


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14084

-

Tàn tích của hai đế quốc Toltec và Maya chỉ còn lại vài ngôi đền đổ nát và một ít người Maya bán gift


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14078

NDT
02-07-2009, 12:21
http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2002/12/3B9C3478/

Kim tự tháp Maya được thiết kế để “hót” như chim?

Một số nhà nghiên cứu cho rằng, khi đứng vỗ tay phía trước ngôi đền Kukulcan 1.100 tuổi trong thành phố Maya cổ đại Chichen Itza, họ nghe thấy tiếng vọng từ kim tự tháp, y như tiếng chiêm chiếp của loài chim đuôi *** linh thiêng trên vùng đất Trung Mỹ.

Kỹ sư âm học David Lubman, ở Westminster, California (Mỹ) tin rằng, người Maya đã xây dựng các kim tự tháp này sao cho chúng tạo ra những hiệu ứng âm thanh đặc biệt: khi vỗ tay ở chân thang dẫn lên đền, nó sẽ tạo ra một tiếng dội bắt đầu với tiết tấu thăng cao, rồi sau đó trầm xuống, giống như tiếng “chiếp” của loài chim đuôi *** bản địa.

Lubman phỏng đoán các bậc thang dẫn lên đền Kukulcan (nằm ở bán đảo Yucatan, đông nam Mexico) đã được xây dựng theo những kích cỡ có chủ ý, nhằm tạo ra hiệu ứng mô phỏng âm thanh nói trên. Những bậc phía dưới thì dốc và mặt bậc hẹp, không thuận lợi cho việc leo lên, nhưng lại lý tưởng để cộng hưởng thành âm thanh cao vút. Trong khi đó, các bậc phía trên hỗ trợ việc tạo ra âm trầm.

“Nếu có một cấu trúc với lối thiết kế như vậy, nó sẽ tạo ra những tiếng chiêm chiếp y như của chim”, Lubman nói. Ông cũng ghi nhận được hiệu ứng tương tự tại kim tự tháp Magician trong thành Uxmal cổ của người Maya, gần Chichen Itza.



Quả thật, khi du khách vỗ tay, tiếng dội nghe như tiếng chim hót!!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14077

NDT
02-07-2009, 12:23
Nhiều hình ảnh khắc trên tường


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14076









https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14075









Nhìn kỹ, sẽ thấy hình một người vận động viên trông như chiến sĩ


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14074








Một tay anh chàng cầm cây giáo và cái đầu người. Tay kia cầm cái thân không đầu! Tương truyền, khi hai đội chơi thể thao, đội thua sẽ bị chặt đầu! Ouch! Ðây cũng là tục lệ xuất xứ từ đế quốc Toltec.
(Chơi kiểu này có trả 1 triệu đô-la cho vào đội thể thao tớ cũng chả thèm. Có khi chưa lãnh được đồng nào thì đã... )

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14073












Từ cái đầu lại phun ra mấy con rắn, tượng trưng cho sự sinh sản, người chết sẽ đầu thai vào một kiếp sống khác (ông hướng dẫn viên nói thế!)



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14072

NDT
02-07-2009, 12:45
Nhiều người Maya trở thành nghệ nhân

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14071

-



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14079

-


Lịch của người Maya (vòng tròn treo cạnh các giỏ xách) bắt đầu từ 3000 năm trước Công nguyên và kết thúc vào cuối năm 2012

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14093

NDT
03-07-2009, 04:15
Cuối thế kỷ thứ 12, đế quốc Toltec bị các nhóm khác tấn công và cuối cùng bị người Maya đồng hóa.

Vào thế kỷ thứ 16, người Tây Ban Nha đến Châu Mỹ La Tinh đã tiêu diệt đế quốc Maya. Nhưng người Maya vẫn tồn tại và giữ được ngôn ngữ của họ. Hiện tại, có hơn 1 triệu người Maya sống tại Yucatan.



Một đế quốc cực thịnh rồi cũng chỉ còn lại những tàn tích đổ nát…

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14114


-

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14115


-

Những bậc thang phía sau kim tự tháp đã hư hại

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14117


-


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14118

NDT
03-07-2009, 04:19
"Lâu đài nghìn cột" chỉ còn lại những cây cột trơ gan cùng tuế nguyệt

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14116


-

NDT
03-07-2009, 04:43
Buồn buồn đi… shopping
(hình ảnh từ máy Sony P&S của cô em)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14120

-


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14121


-


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14122


-


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14123

NDT
03-07-2009, 04:44
Người Maya thời nay


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14124


...trong gian hàng miễn thuế

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14125

NDT
05-07-2009, 03:42
Khi tàu ghé cảng, du khách có thể đi tour trả tiền, hoặc tự mình
kêu xe đi có thể rẻ hơn, hoặc chỉ đi bộ dạo quanh phố,
hoặc relax trên tàu, có thức ăn phục vụ 24 tiếng


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14263











https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14266












https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14264








Có xe đưa đón ra ngoài miễn phí, chỉ cho tiền tip


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14265

NDT
05-07-2009, 03:47
...hoặc lên boong tắm hơi, tắm nước nóng, ngắm cảnh, hưởng nhàn...


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14267













https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14268

NDT
05-07-2009, 03:54
Không khí trên tàu khá nhộn nhịp, nhất là ở khu chụp ảnh


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14269






Tấm nhỏ $10, tấm lớn $20, chụp tự do, không lấy thì… vứt sọt rác


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14270







Tác nghiệp, một số người đứng xếp hàng chờ chụp ảnh



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14271

-





Ðồng nghiệp


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14272





Xin đi chụp ảnh trên tàu khỏi trả tiền du lịch còn được lãnh lương…



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14273

NDT
05-07-2009, 04:01
Chẳng khác nào một khu phố bên ngoài


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14275









https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14276







Có 700 trẻ em trên chuyến tàu. Có những buổi "đi trại" dành cho trẻ em
(phải trả tiền thêm) suốt ngày đêm cho cha mẹ rảnh tay và... rảnh chân.
Riêng cái trò tuột nước này thì cả người lớn cũng khoái!




https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14277

NDT
11-07-2009, 13:50
Những nhân viên trên tàu phục vụ hành khách như Thượng Ðế. Tất cả đều dễ thương, vui vẻ, hiền lành. Họ đến từ hàng trăm quốc gia khác nhau. Rất nhiều người đến từ Phi Luật Tân, Indonesia, đặc biệt có nhiều người đến từ đảo Bali thuộc Indonesia. Sau khi bị khủng bố nổ bom khiến nhiều du khách Úc thiệt mạng, lợi tức du lịch trên đảo Bali bắt đầu giảm nhanh. Nhiều người bị mất việc phải xuất ngoại làm việc trên tàu quốc tế. Tuy được đi du lịch nhưng phải làm cả chục tiếng mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Lương của họ không cao, chỉ một vài trăm mỗi tháng, chỉ trông vào tiền huê hồng của khách. Bù lại họ được bao ăn ở không phải tốn kém. Chúng tôi ở 5 ngày được khuyên mỗi người nên trả 50 mỹ kim tiền huê hồng (10 Mỹ kim cho mỗi ngày). Tiền này được trả cho những người dọn phòng, tiếp đãi, phục vụ trong phòng ăn, nấu bếp, rửa chén dĩa, khiêng va-li v.v…

Trên tàu mỗi ngày đều có những show biểu diễn cho hành khách xem. Lần này không cho phép chụp ảnh trong show nên chẳng chộp được tấm nào.



Cô quản lý phòng ăn của chúng tôi đã có mặt trong một nhà hàng trên đảo Bali khi khủng bố cho bom nổ lần thứ hai ngay trong nhà hàng nhưng may mắn không hề hấn gì


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14774







Mexican night trên boong tàu lúc nửa đêm


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14777







https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14776





https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14775

NDT
11-07-2009, 13:58
Nhân viên phòng ăn vui vẻ tiếp đãi quan khách như hoàng gia, ăn xong một món là dọn dẹp đĩa chén, thay đĩa và muỗng nĩa mới, sử dụng hàng trăm chén đĩa, muổng nĩa trong mỗi bữa ăn. Hành khách có thể yêu cầu bất cứ món gì trong thực đơn. Ngoài ra, còn có phòng ăn tự phục vụ 24 tiếng mỗi ngày để hành khách có thể tự ý lấy bất cứ thứ gì.





Vừa ăn vừa được xem văn nghệ bỏ túi do các nhân viên phòng ăn trình diễn


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14778






https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14779






Hoàng hôn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=607&pictureid=14773

NDT
11-07-2009, 14:25
Và cuối cùng là tour snorkel xem cá...


Người Maya đã đến đảo Cozumel khoảng thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Sau đó, người Tây Ban Nha đi tìm thuộc địa đã đến đảo này vào thế kỷ thứ 16 và đã phá hủy nhiều đền thờ Maya.

Năm 1959, Jacques Cousteau đã khám phá những đảo san hô xinh đẹp tại Cozumel và tuyên bố đây là nơi lặn scuba tuyệt nhất thế giới.

Năm 1996, chánh quyền Mexico thiết lập công viên san hô hải dương quốc gia Cozumel Reefs National Marine Park và không cho phép câu cá hoặc động đến bất cứ sinh vật nào trong công viên đại dương.



Trước đó, tôi đã định lặn sờ cu ba, nhưng đọc lại thấy không cho phép chụp ảnh. Mình đã lỡ mua cái máy ảnh chụp dưới nước, không chộp cũng uổng, nên chuyển sang lặn là đà xì nọc cô (snorkel) chỉ úp mặt xuống nước là thấy cá. Tôi và cô em chọn tour đi 3 đảo san hô giá 70 Mỹ kim, thay vì đi một đảo phải trả 40 Mỹ kim.

Vì đi đến 3 đảo phải mất cả ngày, sáng sớm tôi vội vã chạy lên phòng ăn tống vào 2 miếng pizza, mỗi miếng to bằng cả cái dĩa lớn, và tống thêm một ly cối nước li mô nát (lemonade) trộn với trà chanh (iced tea), về sau mới biết là một sai lầm quan trọng!

Hai anh em tò tò đi xuống cảng, lên tàu nhỏ ra đại dương. Các anh hướng dẫn viên người Mexico tướng tá đẹp giai, khỏe mạnh, nói chuyện tiếu lâm vui vẻ, giải thích cách cột phao và ra hiệu khi khẩn cấp. Có người hỏi có cá mập không, các anh cho biết cá mập chỉ ăn thịt người Mexico thôi, đừng lo!

Nước trong veo, bơi lội xem cá thỏa thích. Bình thường tôi cũng bơi qua bơi lại được một chiều dài hồ bơi theo đúng kích thước Olympic. Nhưng ra biển mới biết một chiều dài hồ bơi chưa bằng một giọt nước trong đại dương. Bơi một chút thì đã wải….





Có cả tour đi tàu ngầm lặn xuống biển để xem cá và đảo san hô



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14780







https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14781








Bắt đầu xuống nước


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14784








https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14785









Chàng hướng dẫn viên Mexico nằm dưới đáy biển...


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14787










...biểu diễn thổi bong bóng nước



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14786

NDT
11-07-2009, 15:08
Sau cuộc thăm đảo thứ nhất, cô em mệt quá, nên nghỉ trên tàu không xuống xem cá ở đảo san hô thứ hai. Ðến đảo thứ ba cũng chưa lại sức, nhưng ham quá nên nhảy tiếp xuống biển. Lần này cô em bơi cầm chừng không theo hướng dẫn viên, chỉ đứng tại chỗ lặn xuống xem cá và đón đoàn người bơi trở về nên không mất sức lắm. Trả tiền đi 3 đảo mà chỉ xem cá có 2 đảo, thật uổng tiền. Còn tôi thì…

Xuống xem cá ở đảo thứ nhất, hướng dẫn viên bơi đến đâu tôi theo đến đó, ngóc đầu nhìn lên nhìn xuống, ngó qua ngó lại, vừa bơi vừa bấm máy lia lịa, rồi nín thở lặn sâu xuống chụp hình dưới đáy biển. Ðã lỡ mua máy mà không chộp thì uổng biết mấy...




https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14782






Chụp trên mặt nước chỉ lấy được từ cổ trở lên, dưới mặt nước thì bị mất đầu



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14783








https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14788










https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14796

NDT
11-07-2009, 15:12
Trở lên tàu sau cuộc lặn đầu tiên, mọi người thật phấn khởi. Một cặp Mỹ trắng nguời miền nam lúc lặn có lẽ hồ hởi quá nên đụng chạm với anh chàng da đen sao đó. Thấy hai bên lời qua tiếng lại, rồi anh chàng chửi thề cô ta. Cô đứng lên xông tới, anh bạn trai cản lại (bằng không thì anh chàng da đen đấm một phát là cô rớt xuống biển). Rồi kêu hướng dẫn viên đến mách. Các anh hướng dẫn viên Mexico mời hai bên ghi giấy thuật lại câu chuyện và ký tên để phòng ngừa chuyện lớn xảy ra...




Ði đông thế này khó tránh đụng chạm


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14797






Lúc ở dưới biển, tôi cũng quơ tay trúng một cô bên cạnh. Dơ tay xin lỗi thì thấy cô dơ ngón tay cái lên, không biết ý nói là không sao, hay là sao?

Nhớ chuyện đi xe lửa...

Khi xe lửa đi qua đường hầm, trong xe bỗng tối đen. Một anh chàng thấy cô gái đẹp ngồi cạnh bèn quơ tay sờ bậy. Nghe một tiếng "Bốp!" Cô gái đã dơ tay tát cho anh một cái....






https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14794







...Xe ra khỏi đường hầm. Cô hỏi anh ta:

- Anh có biết tại sao tôi tát anh?

Anh chàng tiu nghỉu trả lời:

- Vì tôi vô ý sờ vào người cô!

- Không phải!

- Thế thì tại sao?

- Vì anh sờ không đúng chỗ!







" Hi hi !! Ha ha !! "


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14800

NDT
11-07-2009, 15:48
Tàu đi đến đảo thứ hai. Mọi người bắt đầu xuống biển trừ anh da đen và một hai hành khách. Tôi hơi mệt nên chờ một tị. Tàu nghiêng qua nghiêng lại, nghiền qua nghiến lại… Ðầu óc choáng váng. Theo đúng lời chỉ dẫn của hướng dẫn viên, tôi chụp vào thành tàu, nghiêng đầu ra ngoài cho cả 2 miếng pizza và ly trà chanh xuống biển nuôi cá. Rồi lại ọc thêm một đống nước không biết từ đâu, rồi lại một đống nữa... Ðầu nhức như búa bổ. Có lẽ say sóng vì tham ăn, bơi lặn và chụp ảnh nhiều quá, tôi nằm xuống băng ghế trên tàu, bỏ xem cá ở đảo san hô thứ hai… và thứ ba!




https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14793









Không còn ai trên tàu trừ ông thuyền trưởng và vài người bệnh


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14802







https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14798









https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14795

NDT
11-07-2009, 15:58
Ðến cuộc lặn thứ ba thì một số người đã thấm mệt nên ngồi nghỉ trên tàu, kể cả cặp trai gái gây sự với chàng da đen lúc nãy. Ði chơi mà gây sự chi cho mất vui! Tôi muốn khuyên họ nhưng sợ "Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết" nên… thôi! Ðã mửa thốc mửa tháo mà ăn thêm cái đấm thì mửa đến mật xanh. Không bao giờ nên can thiệp vào cuộc đánh lộn, chỉ đứng xem và… chụp hình. Nhưng rồi mọi chuyện cũng êm thắm.

Sau cuộc lặn có bánh mì sandwich và thức uống miễn phí, nhưng tôi chỉ nằm nghỉ chờ… lên bờ! Trả tiền đi 3 đảo san hô, mà chi xuống thăm có một đảo…. Thế là đã kết thúc cuộc thăm viếng thủy cung…






https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14792










https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14801








https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14803










https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14791











https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14804











https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14805

NDT
12-07-2009, 03:24
Sau một ngày đêm di chuyển, tàu về đến cảng Mobile, Alabama. Người ra phi trường, kẻ ra bãi đậu xe, giã biệt cuộc vui. Chúng tôi lái xe vượt quãng đường 1550 cây số trở về vùng ngoại ô Washington, D.C. Dọc đường ghé Atlanta, Georgia thăm bạn, ăn bữa cơm và uống cà phê. Trên đường về, nghe tin Michael Jackson đã qua đời. Chợt nhớ một bài hát của Trịnh Công Sơn…

"...Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
Hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa
Nước trôi qua tim đong đầy trí nhớ
Ngày mãi mong chờ ngày sẽ thiên thu

Hãy ru nhau trên những lời gió mới
Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
Dù mai nơi này người có xa người…

Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời…"

Mặt trời đã lặn, nhưng ngày mai bình minh sẽ trở về.

Thank you, both Trịnh Công Sơn and Michael Jackson for your beautiful music! May you rest in Peace and Love!





https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14815








https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14819











https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14816











https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14822











https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14820

Bagai
13-07-2009, 15:05
Quá hay, quá chuẩn, quá đẹp, quá GATO !!!

NDT
13-07-2009, 16:24
Cám ơn Bagai!

Cảm động quá nên thêm vài tấm bonus...






Các nhân viên trên tàu xin cảm tạ quý vị đã theo dõi chuyến hành trình

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14873











https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14872







Cám ơn quý vị đã chiêm ngưỡng chúng tôi và cho ăn bánh mì, pizza, trà đá chanh đường

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=623&pictureid=14871

vntuyen
13-07-2009, 16:38
Chắc mình đọc không kỹ nên không thấy nói đoạn máy chụp hình dưới nước. Bạn cho 1 ít thông tin được không, và cả kinh nghiệm chụp dưới nước nữa. Thanks.

NDT
13-07-2009, 17:13
Chắc mình đọc không kỹ nên không thấy nói đoạn máy chụp hình dưới nước. Bạn cho 1 ít thông tin được không, và cả kinh nghiệm chụp dưới nước nữa. Thanks.

Ðoạn đầu có nói qua về máy ảnh bác ạ! Máy này đến 10 Megapix, shock and water proof, thuộc loại P&S, dùng thẻ XD hoặc micro SD bỏ trong adapter của Olympus bán kèm theo máy.

Mấy anh chụp ảnh lôi ra cho xem cái Olympus Stylus 1030SW,
chịu nước (water proof) đến 10m dưới biển, rớt lên rớt xuống
không sao (shock proof), giá $320 Mỹ kim, miễn thuế, vì chúng tôi
đã lên tàu và ra đến hải phận quốc tế. Anh thợ ảnh định biểu diễn
vứt máy xuống đất cho xem (sau khi đã bán).


Anh thợ ảnh bảo máy rớt xuống đất cũng chả sao nhưng chưa thử. Mình cũng chụp bừa thôi, không có kinh nghiệm gì mấy. Dưới nước thì hơi khó chộp vì rung tay. May là máy ảnh có sẵn phần chụp dưới nước (có 2 scenes under water gần và xa), cứ để vào đó là bấm . Chụp gần hơn nữa, như chụp đá san hô, cũng có thể chuyển sang macro. Nhưng cá bơi qua bơi lại , set máy chậm thì nó bơi mất rồi. Nên mình cứ để sẵn underwater rồi bấm lia lịa, được tấm nào hay tấm đó.

Máy Olympus Stylus 1030SW có cả phần quay phim. Nếu nhớ thì chuyển sang quay phim cũng vui.

Dường như chụp gần rõ và đẹp hơn chụp xa. Chụp xa bị nước làm cho mờ mờ (blurry), phải chỉnh lại mới xem được.

Vì mình và cá đều di động, thay vì để Underwater cũng có thể để Sport như khi chụp thể thao. Ai bơi giỏi có thể bơi theo cá thì chụp dễ hơn. Luôn để flash, còn lại chỉ tự động như dùng P&S.

NDT
13-07-2009, 17:41
À quên, nhớ cột máy ảnh vào tay, hoặc làm sợi dây dài cột vào chỗ xỏ thắt lưng, phòng máy bị tuột khỏi tay rớt xuống đáy biển. Lần trước loay hoay bơi xem cá thế nào rơi mất máy cũng không biết, may có anh hướng dẫn viên thấy lặn xuống mang lên cho.

vntuyen
13-07-2009, 17:56
Ừ quá đúng, ở dưới nước tì máy cũng lơ lững dễ rơi, rơi vào kẹt của đá hay san hô thì có khi không dám chui vào lấy. Đã hỏi rồi cho tớ hỏi thêm. Máy chụp dưới nứoc chắc chỉ là nứoc không thấm vô được, chứ ngoài ra không có kỹ thuật gì đặc biệt đâu nhỉ? Vì tớ thấy họ chỉ ghi water proof, nhưng vẫn thắc mắc vì ở dưới nước thì ánh sáng đâu có đi như không khí, vì tính đồng nhất thấp hơn nhiều. Bác check lại cái catalog cho em tẹo, không thì em lại gú gồ thôi :)

NDT
14-07-2009, 00:00
Ừ quá đúng, ở dưới nước tì máy cũng lơ lững dễ rơi, rơi vào kẹt của đá hay san hô thì có khi không dám chui vào lấy. Đã hỏi rồi cho tớ hỏi thêm. Máy chụp dưới nứoc chắc chỉ là nứoc không thấm vô được, chứ ngoài ra không có kỹ thuật gì đặc biệt đâu nhỉ? Vì tớ thấy họ chỉ ghi water proof, nhưng vẫn thắc mắc vì ở dưới nước thì ánh sáng đâu có đi như không khí, vì tính đồng nhất thấp hơn nhiều. Bác check lại cái catalog cho em tẹo, không thì em lại gú gồ thôi :)


chỉ là nước không thấm vô thôi, chứ chả thấy kỹ thuật gì đặc biệt, trong manual cũng không thấy nói gì. Nhiều máy tốt họ cũng chỉ bán thêm cái under water housing là cái vỏ bọc ngoài cho nước đừng vào thôi. Chỉ vỏ bọc ngoài cho những máy đắt tiền đã thấy đến gần ngàn Mỹ kim. Một số website bán máy đặc biệt dùng dưới nước, còn những máy dùng cả trên cạn lẫn dưới nước thì có lẽ không có thêm kỹ thuật gì. Chỉ là thêm những lense tốt để đừng bị phản xạ ánh sáng.

Hôm trước mua máy là chộp liền, bây giờ mới thấy có vài website chỉ dẫn cách chụp dưới nước:

http://cameras.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?zi=1/XJ&sdn=cameras&cdn=gadgets&tm=35&f=10&su=p284.9.336.ip_p504.1.336.ip_&tt=2&bt=0&bts=0&zu=http://www.olympusamerica.com/cpg_section/oima_underwaterTips.asp


Website này của Olympus

http://www.olympusamerica.com/cpg_section/oima_underwaterTips.asp

thấy có ghi đoạn này

Underwater Wide Mode 2

This mode is great for photographing fast-moving creatures such as dolphin or manta ray. By increasing shutter speed and ISO sensitivity, it is programmed so numerous shots can be taken in sequence without blurring. In this mode, the internal flash is programmed to be OFF, so it is perfect for photographing underwater caves or underwater seascape.

Dùng underwater wide mode 2 để chụp những sinh vật di chuyển nhanh như cá heo hay cá đuối. Bằng cách tăng tốc độ và ISO, có thể chụp liên tiếp mà không bị mờ. Theo cách này, flash trên máy sẽ tự động tắt, đây là cách tốt nhất khi chụp trong hang động hay cảnh thiên nhiên dưới biển.