PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Đồng Cao, Bắc Giang lang thang giữa tháng 14-15/4/2012



nhimxu88
09-04-2012, 18:40
Lâu ngày không đi đâu, cuồng chân ngứa cẳng, lại muốn lang thang, tha thẩn đâu đó. Vì lí do eo hẹp không nghỉ được nhiều nên chỉ mò mẫm những chỗ gần gần. Và thế là mò ra Đồng Cao
Cung đường:
Hà Nội - TT An Châu - An Sơn ( rừng nguyên sinh Khe Rỗ) - Vĩnh Khương (thác Ba Tầm) - Đồng Rì (khe nước Vàng) - Thạch Sơn (Đồng Cao) - Cẩm Đàn - Chũ HN.
Thời gian : 2 ngày 14- 15/4.
Lịch trình chi tiết:
- 6h sáng 14/4 tập trung Nhà hát lớn HN, điểm danh quân số, bốc thăm ôm - xế và xuất phát.
- HN - An Sơn (rừng nguyên sinh Khe Rỗ): 180Km. 10 h đến nơi, vào rừng thăm thú chụp choẹt, ăn trưa giống kiểu cắm trại
hình ảnh minh họa cho điểm đến
https://i1062.photobucket.com/albums/t492/nhimsxuf/ImageViewaspx.jpg
và đây nữa
https://i1062.photobucket.com/albums/t492/nhimsxuf/ImageViewaspx1.jpg
https://i1062.photobucket.com/albums/t492/nhimsxuf/ImageViewaspx2.jpg
-12h, sau khi thăm thú, ăn uống no say, tạm chi tay phong cảnh hữu tình này sẽ ngược ra Vĩnh Khương tìm đến Thác Ba Tầm. Tiếp tục công cuộc chụp chọet...
https://i1062.photobucket.com/albums/t492/nhimsxuf/ImageViewaspx3.jpg
- Chia tay thác nước chúng ta tìm đến khe nước vàng ở Đồng Rì
https://i1062.photobucket.com/albums/t492/nhimsxuf/ImageViewaspx4.jpg
- Tầm 6h chiều sẽ vượt khoảng 25km nữa tìm đến với cao nguyên Đồng Cao. Dự kiến 7h sẽ cán đích, hạ trại và BBQ.
Ngày 15 dậy sớm đón bình minh trên cao nguyên, tha thẩn với mây, với gió với nắng, sau đó tà tà chạy về HN. Dự kiến 4,5h chiều sẽ cán đích thủ đô.
Ăn: sẽ mang đồ ăn mang theo phục vụ cho 2 bữa trưa và 1 bữa BBQ tại tối trên Đồng Cao. Trưa sẽ ăn đồ ăn sẵn, nhanh như bánh mì, mì tôm. BBQ sẽ có thịt lợn, bò, gà ... nướng.
Ngủ: sẽ dựng lều ngủ ngay tại giữa trời, mọi người có đồ nghề thì mang theo, còn chung sẽ thuê lều ngủ.
Xế: tay lái cứng, ngựa ngon lành vì đường dự báo xấu, off road là chính.
Ôm: ôm chặt, không sợ ngã, có sức khỏe đề phòng phải ủn hay bê xe cùng xế.
Chi phí dự kiến: 400k/mem
ĐOÀN CHỐT 5-6 xe, ai có nhu cầu thì đăng kí, ném gạch nhá. Off 1 lần vào thứ 5(12/4 địa điểm thông báo sau) thu tiền và phân công nhiệm vụ
Liên hệ với mình:
Hương, SN 88. SĐT: 0983588532
FB: http://www.facebook.com/Doan.T.Huong

Lantrailt
09-04-2012, 20:22
Không biết đoàn em có vào trong Khe Rỗ chơi không hay chỉ đến điểm nào đó gần Khe Rỗ thôi? Vào Khe Rỗ mất khá nhiều thời gian. Từ cổng gửi xe đi bộ tầm 2 tiếng vào rừng (t/c vào ra 4 tiếng), rồi chơi bời, ảnh ọt cũng mất tầm 6 tiếng ở trong Khe Rỗ. E là không kịp đi mấy thác kia nữa đâu!
Từ Tp Bắc Giang về An Châu công an bắn tốc độc rất nhiều, nên cố gắng duy trì tốc độ theo biển báo nhé!

hiepnt1974
09-04-2012, 20:31
Đường từ Chũ vào đến TT An Châu không được đẹp lắm, nhất là từ ngã 3 Tân Hoa đến thị trấn An Châu có rất nhiều bẫy ổ gà, mọi người nhớ đi thật chú ý ( hôm rồi đoàn Hạ Long đi Mẫu Sơn cũng có 1 xe bị vấp ổ gà mà ngã đấy ).
Từ Chũ vào An Châu nhiều đoạn đường gắn biển báo : " Đoạn đường tổ chức bắn tốc độ " nhưng hôm đoàn mình đi thì không gặp :D Nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn, leader cần đi trước chú ý kim báo tốc độ để đoàn không bị các chú áo vàng ... pằng chíu :D
Chúc các bạn có chuyến đi thật vui, an toàn !

love buzz
09-04-2012, 21:31
Mình cũng định đi cung này vào dịp đó
Cho mình join cùng đoàn nhé, đặt chỗ trước 1 xe :D
đt: O988O63336

transon_travel
09-04-2012, 22:38
Bạn nên xem kỹ ý kiến của chị Lantrailt, chạy cung này đường không khó, chỉ có cái đoạn cách đồng cao tầm 4km đường bắt đầu xấu và ít đoạn cực xấu, nó gọi là dốc đèo 1 ít không đáng kể.
Kinh nghiệm xương máu là không bơm lốp xe quá căng, có dốc đá hộc to em bị nảy bánh, bốc đầu xòe nhẹ, cắm trại thì cứ men theo đường phi cả xe lên chỗ cắm.
Còn vấn đề XXX thì bạn cứ thấy đoạn biển báo đông dân, có biển tổ chức bắn tốc độ thì dừng lại làm kiểu ảnh cái biển đó về share cho em(có hậu tạ), rồi chậm chậm mà đi dưới 40km/h, đoàn đầy đủ giấy tờ a=>z, đoạn quê anh luyện XXX đứng đông và khó khăn trong việc xin xe.
Trên đó kiểu gì cũng mất ngủ nên dậy rất sớm để lang thang, nếu mất ngủ thì về kể với em.
Cung này thích hợp với bác nào thích nhàn hạ, thơ thẩn và lính mới hay lính già đều thích cung nhẹ nhàng mà đầy phiêu lưu này, các bác đang đọc chưa có lịch đi đâu thì chờ gì nữa, bấm like bác chủ và tham gia thôi. Chúc bác nhanh chóng có đồng bọn...

nhimxu88
10-04-2012, 08:20
Em cảm ơn chị nha, em cũng chưa đi cung này, mà tham khảo mọi ng toàn đi Đồng Cao luôn, em có đứa em ở BG, nó bảo đi vào mấy chỗ kia đẹp lắm nên cũng muốn thử xem sao. Nói chung sẽ tùy cơ ứng biến, ngẫu hứng cho phù hợp. 30/4 chị vẫn đi lại Đồng Cao chứ ạ?

nhimxu88
10-04-2012, 08:21
Bạn tên gì thế, đăng kí xế àh?

nhimxu88
10-04-2012, 08:23
Tớ đã ngâm cứu bài viết chuyến ĐC lần trước của chị Lan đến 2 lần và bít mức độ như nào rồi. Dù sao vẫn thanks những lời nhắc nhở của bạn nha.
À còn mời chào giúp mình nữa, thanks thêm lần nữa nhé (c)

banhquydau
10-04-2012, 11:17
Hehe, sém chút nữa là gặp nhau trên ĐC roài, tụi mình cũng định đi ĐC vào dịp này cơ mà có một số vấn đề nên đành hoãn lại, các bạn đi về, cho cái hồi ức như bác lantrailt để anh em tham khảo
Chúc chuyến đi zui zẻ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lantrailt
10-04-2012, 11:54
Bạn nên xem kỹ ý kiến của chị Lantrailt, chạy cung này đường không khó, chỉ có cái đoạn cách đồng cao tầm 4km đường bắt đầu xấu và ít đoạn cực xấu, nó gọi là dốc đèo 1 ít không đáng kể.
Kinh nghiệm xương máu là không bơm lốp xe quá căng, có dốc đá hộc to em bị nảy bánh, bốc đầu xòe nhẹ, cắm trại thì cứ men theo đường phi cả xe lên chỗ cắm.
Còn vấn đề XXX thì bạn cứ thấy đoạn biển báo đông dân, có biển tổ chức bắn tốc độ thì dừng lại làm kiểu ảnh cái biển đó về share cho em(có hậu tạ), rồi chậm chậm mà đi dưới 40km/h, đoàn đầy đủ giấy tờ a=>z, đoạn quê anh luyện XXX đứng đông và khó khăn trong việc xin xe.
Trên đó kiểu gì cũng mất ngủ nên dậy rất sớm để lang thang, nếu mất ngủ thì về kể với em.
Cung này thích hợp với bác nào thích nhàn hạ, thơ thẩn và lính mới hay lính già đều thích cung nhẹ nhàng mà đầy phiêu lưu này, các bác đang đọc chưa có lịch đi đâu thì chờ gì nữa, bấm like bác chủ và tham gia thôi. Chúc bác nhanh chóng có đồng bọn...

Có mà chú mải nhìn....gái thì có, cả đoàn không ai bị bốc đầu mà xe chú đi sau lại bị hé hé......
Nếu các bạn định đi theo cung đường trước kia mình đi (lần đầu) thì bây giờ yên tâm là đường dễ đi hơn nhiều rồi nhé. E là chẳng còncon đường chênh vênh ven núi đâu!
Tuy nhiên, nếu có xế tay lái cứng, xe khỏe thì hẵng đi nhé. Còn xế không kinh nghiệm đường trường cứ chọn đường ngon mà đi, cho an toàn lại vui vẻ em à!

Bụi Đường
10-04-2012, 13:18
Lên đường thôi nào :x

nhimxu88
10-04-2012, 13:45
Có mà chú mải nhìn....gái thì có, cả đoàn không ai bị bốc đầu mà xe chú đi sau lại bị hé hé......
Nếu các bạn định đi theo cung đường trước kia mình đi (lần đầu) thì bây giờ yên tâm là đường dễ đi hơn nhiều rồi nhé. E là chẳng còncon đường chênh vênh ven núi đâu!
Tuy nhiên, nếu có xế tay lái cứng, xe khỏe thì hẵng đi nhé. Còn xế không kinh nghiệm đường trường cứ chọn đường ngon mà đi, cho an toàn lại vui vẻ em à!

Thú thật là em thích cái vụ mò mẫm trong đêm của chị lắm cơ, mặc dù em rất nhát ma và sợ chết, nhưng mà ko hiểu sao thích lắm í hihi, nên sẽ tuyển xế cứng để còn ham hố

nhimxu88
10-04-2012, 13:46
Lên đường thôi nào :x

Anh Mạnh chốt mấy suất, ôm xế dư lào anh ui?

Dong_Bodom
10-04-2012, 16:57
ông Mạnh máu hầy. do tính chất công việc nên k join cùng e được. chúc chuyến đi an toàn + vui vẻ

Cafe_rieng_anh
10-04-2012, 22:44
Cũng tò mò muốn tận mắt xem vùng đất mà chị Lantrai đã bị mê hoặc , đến tận mấy lần trong mấy tháng : PP
Cho mình đặt nửa xuất Xế nhé . Thứ 5 mình ko đi Off được . Thứ 6 sẽ quyết định xem chốt nốt nửa còn lại được hay không ,hi
SĐT : O.9.4.7.1.O.O.4.5.5
Ps: Mình like Avatar của chủ topic ^^

transon_travel
10-04-2012, 23:17
Nghe cái bà Lantrailt này làm gì, bà ý vẽ lên mấy ấy mà, đường cũng dễ như đi làng nhì thôi mà

Kanz
11-04-2012, 01:05
nhìn mấy cái ảnh thích thế :D, cho em xin một xuất ôm nhé
SĐT : 0946 117 810
e tên Hồng, sn 90

nhimxu88
11-04-2012, 08:34
Cũng tò mò muốn tận mắt xem vùng đất mà chị Lantrai đã bị mê hoặc , đến tận mấy lần trong mấy tháng : PP
Cho mình đặt nửa xuất Xế nhé . Thứ 5 mình ko đi Off được . Thứ 6 sẽ quyết định xem chốt nốt nửa còn lại được hay không ,hi
SĐT : O.9.4.7.1.O.O.4.5.5
Ps: Mình like Avatar của chủ topic ^^
Ukie, nhận nửa viên của bạn, hi vọng sớm quyết định nhé,vì cũng có khá nhìu thứ phải chuẩn bị trước nên cần chốt số lượng người đi mà.
Thanks vì khen cái ava nhá.

nhimxu88
11-04-2012, 08:37
Nghe cái bà Lantrailt này làm gì, bà ý vẽ lên mấy ấy mà, đường cũng dễ như đi làng nhì thôi mà
Để mình đi về xem thực hư ra sao, hoặc cũng có thể đằng ấy chọn đường dễ đi còn chị Lantrailt chọn đường khó.

nhimxu88
11-04-2012, 08:46
Update danh sách đoàn hiện như sau:
1. Hương sn 88
2. A.Dũng sn 85 - xế
3. A. Lân sn 87 - xế
4. Anh Mạnh sn 86 + ôm
5. Đức (0988063336) + ôm
6. Chị Giang sn 87 - ôm
7. E Hồng 0946 117 810 sn 90 - ôm
8. Cafe_rieng_anh: nửa viên.
Hiện tai có 1 em nam rất muốn tham gia nhưng em hổng có xe, xế nào cho em ý ôm thì cho em tham gia cùng nhé.
8h tối thứ 5 12/4 sẽ off để thu tiền và phân công một số công việc. Địa điểm tại trà chanh Ngã tư sở mọi người nha.

transon_travel
11-04-2012, 09:48
Để mình đi về xem thực hư ra sao, hoặc cũng có thể đằng ấy chọn đường dễ đi còn chị Lantrailt chọn đường khó.

Okie, lên đó ăn BBQ tuyệt cú, mang theo ýt kẹo chia cho bọn nhóc nhé

skyoverstone
11-04-2012, 14:14
Định join mà đoàn này toàn bạn trẻ quá :D

ducthinhdtvt
11-04-2012, 14:44
Xếp nửa viên gạch, do còn phụ thuộc T6 này đá thắng hay thua :)) Có gì mình sẽ call bạn trưởng đoàn

Bụi Đường
11-04-2012, 14:47
Định join mà đoàn này toàn bạn trẻ quá :D

Cứ Join đi bác: Đoàn mà có lớn, có bé, có già có trẻ càng vui mà bác :D

haioanh98
11-04-2012, 15:16
Tiếc quá cuối tuần này con bạn em cưới, nếu không em xin đặt gạch ngay, nghe cung thấy hay quá, mà Quê mình cũng đẹp chứ đâu thua kém gì ai, tiếc hùi hụi...hic

konnichiwa_qtn
11-04-2012, 22:35
Update danh sách đoàn hiện như sau:
1. Hương sn 88
2. A.Dũng sn 85 - xế
3. A. Lân sn 87 - xế
4. Anh Mạnh sn 86 + ôm
5. Đức (0988063336) + ôm
6. Chị Giang sn 87 - ôm
7. E Hồng 0946 117 810 sn 90 - ôm
8. Cafe_rieng_anh: nửa viên.
Hiện tai có 1 em nam rất muốn tham gia nhưng em hổng có xe, xế nào cho em ý ôm thì cho em tham gia cùng nhé.
8h tối thứ 5 12/4 sẽ off để thu tiền và phân công một số công việc. Địa điểm tại trà chanh Ngã tư sở mọi người nha.

Là em..!! Lần đầu tham gia và em cũng không có xe máy. Rất mong bác xế nào chưa có ôm thì cho em bám càng với. Em cảm ơn nhiều ^^

Balo_captui
11-04-2012, 23:09
Lan Trai thì thổ địa khu này rồi! Mọi ý kiến cứ gặp nàng ý!

nhimxu88
12-04-2012, 09:12
Lan Trai thì thổ địa khu này rồi! Mọi ý kiến cứ gặp nàng ý!

Thế bác thổ địa khu nào để khi nào có dịp đi qua em còn hỏi bác ạ

hải triều
12-04-2012, 10:38
Còn suất ôm nào nữa không ạ. Em đang đi đăng ký hộ :D

banhquydau
12-04-2012, 10:39
Định join mà đoàn này toàn bạn trẻ quá :D

Vậy bác để sang tháng nhà em đi roài đi, toàn 8x đời đầu và giữa thoai có gọi là trẻ hem nhể

thickngaoju
12-04-2012, 15:15
bi h mới join có được nữa hok cả nhà,đang mún đi đâu đó cho thoáng,mềnh làm xế cứng lun
tên : linh (87)
yahoo : linhdets
sdt : 094 333 1987

A Núi
12-04-2012, 15:50
Mình là người Sơn Động Bắc giang. Mình xin có ý kiến như sau 1 là rừng Khe Rỗ thuộc xã An Lac không phải An Sơn. 2 là: Thác 3 Tầng chứ không phải 3 Tầm. Với lại khi đi thác 3 Tầng về nên đi theo đường Long Sơn sẽ qua đập Khe Trão lại chụp choẹt tha hồ rùi theo đường đó xang Đồng Rì vào thác 3 Tia ( khe nước Vàng ). Đường vào Đồng Cao thi hình như là giờ dễ đi hơn rùi lâu không đi săn trong đó nữa nên cũng không biết. Nếu có vướng măc gì ở SĐ alo mình, mình sẽ giúp 0918888710. (BB)

Viết hoa đầu câu

nhimxu88
13-04-2012, 08:43
Còn suất ôm nào nữa không ạ. Em đang đi đăng ký hộ :D
Đang thiếu xế rồi bạn nhé, hihi

nhimxu88
13-04-2012, 08:44
Mình là người Sơn Động Bắc giang. Mình xin có ý kiến như sau 1 là rừng Khe Rỗ thuộc xã An Lac không phải An Sơn. 2 là: Thác 3 Tầng chứ không phải 3 Tầm. Với lại khi đi thác 3 Tầng về nên đi theo đường Long Sơn sẽ qua đập Khe Trão lại chụp choẹt tha hồ rùi theo đường đó xang Đồng Rì vào thác 3 Tia ( khe nước Vàng ). Đường vào Đồng Cao thi hình như là giờ dễ đi hơn rùi lâu không đi săn trong đó nữa nên cũng không biết. Nếu có vướng măc gì ở SĐ alo mình, mình sẽ giúp 0918888710. (BB)

Viết hoa đầu câu
Đã save số bạn, khi nào có vấn đề gì sẽ call bạn ngay, thanks trước nha.

nhimxu88
13-04-2012, 10:00
Tổng hợp tình hình sau khi off:
Danh sách xế - ôm
- Xe 1 : Anh Dũng ( 0942066862) – Hương ( 0983588532 or 0918191860)
- Xe 2: Hiếu (0947100455) – C. Giang (0986708095)
- Xe 3: Linh (0943331987) – E. Tiến (01659557444)
- Xe 4: Xế đang tìm – E. Hồng (0946117810)
- Xe 5: A. Đức (0988063336) – Lương (0912252486)
Thời gian xuất phát: 6h sang tại Nhà hát lớn HN (ôm xế tự lien hệ đón nhau tới điểm tập kết nha). Ăn sang tự túc
Cung đường:
Ngày 1 (14/4): HN- An Lạc – Vĩnh Khương - Đồng Rì - Đồng Cao
- 6h Xuất phát chạy theo QL 1A – 31 sang Bắc Giang, dự kiến 10 sẽ có mặt tại rừng nguyên sinh Khe Rỗ. Thăm thú cảnh sắc, chụp choẹt (1 tiếng) quay ra ăn trưa ( bánh mì + thịt hộp + xúc xích + thịt ốp pô + trái cây + lavie).
- 1h bắt đầu rời Khe Rỗ sang các điểm còn lại, tùy thuốc tình hình có thể đi hết cung hoặc bỏ cung để rút ngắn thời gian đến Đồng Cao đúng time.
- 7h tối có mặt tại Đồng Cao, hạ trại và tiến hành BBQ ( gà + nem chua + xúc xích + cá chỉ vàng + ngô khoai sắn) sau BBQ có cháo gà ( chân, cổ, xương ). Ăn uống xong xuôi ngồi ngắm sao kể chuyện ma. Ngủ lấy sức ngày mai chơi típ
Ngày 2 (15/4) Đồng Cao – Cẩm Đàn - Chũ - HN
- Sáng có thể dậy sớm ngắm bình minh, chuẩn bị bữa sáng. 7h ăn sáng, thu dọn đồ + rác
- 8h đi dạo Đồng Cao
- 10h bắt đầu chạy về
- 12h nghỉ ăn trưa dọc đường (ăn cơm quán)
- 2h chay tiếp về HN
- 5h chiều có mặt tại thủ đô
Chi phí dự kiến:
400k/mem x 10 = 4T
- Thuê lều ngủ : 2 lều 6 người x 160k = 320k
- Xăng xe: 200k x 5xe = 1T
- Ăn :
• Trưa 14/4: bánh mì + thịt hôp + xúc xích + thịt ốp pô + trái cây : 50k/người x 10 = 500k
• Tối 14/4 : BBQ: Gà + nem chua + xúc xích + cá chỉ vàng + ngô, khoai… + cháo gà ăn đêm: 100k/người = 1T
• Sáng 15/4 : mì tôm xúc xích: 20k/người x 10 = 200k
• Trưa 15/4 : Ăn cơm quán dọc đường : 50k/người x 10 = 500k
- Đồ lung tung: bát, đĩa, cốc giấy, đũa, giấy bạc, than hoa, cồn khô, gia vị, nước, khăn ướt, giấy ăn, bánh kẹo: 500k
Tổng: 4020K
Những đồ cần chuẩn bị:
- Xe kiểm tra phanh lốp, đầy đủ giấy tờ, gương xe, phản quang
- Mỗi người nên mang theo áo khoác mỏng, chăn mỏng, đèn pin, áo tổ quốc nếu có
- Dao, kéo, bật lửa
- Thuốc (đau bụng, đau đầu, bong băng, salonpas)
- Bộ sửa xe
- 01 nồi
Cả nhà xem kĩ còn sai xót gì thông báo để em bổ sung nha. Love all:x

transon_travel
13-04-2012, 16:21
Vẫn cứ là chú ý tốc độ đoạn bắt đầu đi vào địa phận Lục Nam chủ thớt nhé, nhớ chụp cho em cái biển đoạn đường tổ chức bắn tốc độ nhé, chạy nhẹ nhàng thôi những đoạn nhạy cảm này, còn ra khỏi thì thoải mái mà tít
Bác chú ý là mang cái can 10 lít đi lấy nước từ dưới chỗ đông dân mang lên, lên trên đó không có nước, đèn pin sẵn sàng.
Mua củi của dân hoặc đi " chôm " bờ rào.
Chia cho lũ trẻ gói kẹo.
Có thể chiều đi bạn căn luôn đoạn nào là ngày hôm sau sẽ ăn bữa trưa để vào hỏi giá và book trước từ chiều đi luôn, nhà mình bữa trưa 2 đói suýt tèo vì đợi họ chế biến, ăn xong bữa mới có gà luộc, cũng thông cảm cho người dân vì quán ở đó mấy khi có khách đông.

Chúc cả đoàn vui vẻ và an toàn, nhớ giữ vệ sinh để lần sau đoàn khác tới dân khỏi ném đá...

A Núi
13-04-2012, 21:27
Cả nhà lên đường vui vẻ " thượng lộ bình an ". Mong là mấy anh CSGT Lục Nam và Lục Ngạn mai đi vắng hết.

Lantrailt
13-04-2012, 21:42
Mang theo can đựng nước em nhé! Chứ không chở nước về kiểu gì ^^
Vỉ nướng, ít giấy báo nữa em ạ!

Cafe_rieng_anh
16-04-2012, 13:23
Đoàn mình đã đi và về thành công ( trừ 1 điều nhỏ ngoài ý muốn giữa trưởng đoàn Nhím xù và trai bản : DDD ) . Đồng cao là điểm đến thú vị của 2 ngày cuối tuần , BBQ đêm tuyệt vời : X
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến đoàn mình , ảnh đẹp lắm ý ,giờ ngồi hóng ảnh của Nhím và Leader ^^

PS : Kết lại là mình cực ấn tượng với Đồng cao và . . .sự lao động rất nhiệt tình của công an Bắc giang : PPP

nhimxu88
16-04-2012, 15:06
Cảm ơn mọi ng nhìu nhìu nha, sẽ gặp lại trong hồi ức nhưng ít nhất cũng 1,2 tuần nữa vì 1 tay ko cử động dc, oánh 1 tay thì lâu lắm ý.
Túm lại là chuyến đi đáng yêu, kỉ niệm thú vị :x

nhimxu88
16-04-2012, 15:09
Đoàn mình đã đi và về thành công ( trừ 1 điều nhỏ ngoài ý muốn giữa trưởng đoàn Nhím xù và trai bản : DDD ) . Đồng cao là điểm đến thú vị của 2 ngày cuối tuần , BBQ đêm tuyệt vời : X
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến đoàn mình , ảnh đẹp lắm ý ,giờ ngồi hóng ảnh của Nhím và Leader ^^

PS : Kết lại là mình cực ấn tượng với Đồng cao và . . .sự lao động rất nhiệt tình của công an Bắc giang : PPP
FB đồng chí là gì, ảnh đâu, hóng ảnh ng khác thì cũng phải tung hàng của mình ra chứ. Mà sự cố của mình thôi, ko dính dáng gì zai bản ko mọi ng hiểu nhầm nhá.

transon_travel
16-04-2012, 16:46
Có gì vui cho zai bản này hóng với nhé, lập 1 2pic chia sẻ về chuyến đi cho anh em hóng lead nhé...

nhimxu88
16-04-2012, 18:02
Có gì vui cho zai bản này hóng với nhé, lập 1 2pic chia sẻ về chuyến đi cho anh em hóng lead nhé...

Bác zai bản nào thế ạ, để em qua em bắt về thủ đô:LL
Ngày nào đó tay có thể gõ và tâm trí bay về ĐC thì em sẽ viết, tha hồ tâm sự ạ :d

thanhluan158
16-04-2012, 20:09
Phải bookmarks cái link này lại để nhà e đi sau chuyến 30/4 mới được

Cafe_rieng_anh
17-04-2012, 00:56
Chúc Nhím xù mau mau khỏe nốt cái tay kia đi , còn ọp ẹp xả láng với cả đoàn rùi viết Hồi ức cho nóng : PPP
Mình demo một vài tấm ảnh , khoe về Đồng Cao nơi chúng tớ đã đi ^^

Đường chúng tớ qua

https://i390.photobucket.com/albums/oo349/anhphai_lamsao_285/IMG_0125.jpg

BBQ của bọn tớ là món " gà cháy mông "

https://i390.photobucket.com/albums/oo349/anhphai_lamsao_285/IMG_0264.jpg

Nơi hạ trại ,nhà tớ có 2 cái lều thôi , một cái là của nhà hàng xóm : DD

https://i390.photobucket.com/albums/oo349/anhphai_lamsao_285/IMG_0380.jpg

Sáng tỉnh giấc và chúng tớ thấy hình ảnh này

https://i390.photobucket.com/albums/oo349/anhphai_lamsao_285/IMG_0378.jpg

Có một thảo nguyên xanh rất xanh . . .

https://i390.photobucket.com/albums/oo349/anhphai_lamsao_285/IMG_0414.jpg

. . .to be continue , đợi Nhím xù chia sẻ trên Hồi ức nhé : X

nhimxu88
17-04-2012, 08:17
Phải bookmarks cái link này lại để nhà e đi sau chuyến 30/4 mới được
Đi nhanh ko thì đường làm xong xuôi, ko còn dc off road nữa đâu bác nhé.

transon_travel
17-04-2012, 08:35
Thích off thì nhà bác hôm nào đi cùng em nhé, em cũng đang có cái off kinh hoàng muốn chạy.

konnichiwa_qtn
17-04-2012, 20:39
Các bác ơi bao giờ ọp ẹp thế... muốn chém gió và uống trà chanh quá ;))

Ngọc Ka Ka
17-04-2012, 21:16
Cung này nhẹ nhàng quá, không đã.
Đã gọi là phượt thì phải thỏa mãn sự chinh phục gian khổ và sự kỳ thú độc đáo của thiên nhiên
Theo em, những cung dạng nhàng nhàng như thế này chỉ là dã ngoại thông thường cuối tuần thôi. Dân phượt phờ rồ em thấy nản.

voongsenh
17-04-2012, 21:29
Cung này nhẹ nhàng quá, không đã.
Đã gọi là phượt thì phải thỏa mãn sự chinh phục gian khổ và sự kỳ thú độc đáo của thiên nhiên
Theo em, những cung dạng nhàng nhàng như thế này chỉ là dã ngoại thông thường cuối tuần thôi. Dân phượt phờ rồ em thấy nản.
Tinh vi thật, cung này thử hôm mưa phùn xem, hoặc nắng như đổ lửa rồi lộn thử tý tây Yên tử xem sao =))

konnichiwa_qtn
17-04-2012, 22:28
Nếu bác có quan điểm thế về phượt thì e nghĩ bác chẳng cần phải chọn cung nào xa xôi nặng nề gì đâu, bác cứ nhằm một hôm nắng nóng đỉnh điểm hoặc bão đang đổ bộ mà phượt. Chắc thế cũng "thỏa mãn sự chinh phục gian khổ" của bác rôi. 19...!!!

Cafe_rieng_anh
17-04-2012, 23:01
Cung này nhẹ nhàng quá, không đã.
Đã gọi là phượt thì phải thỏa mãn sự chinh phục gian khổ và sự kỳ thú độc đáo của thiên nhiên
Theo em, những cung dạng nhàng nhàng như thế này chỉ là dã ngoại thông thường cuối tuần thôi. Dân phượt phờ rồ em thấy nản.

HiHi ,đúng là cung này cũng không phải là dạng khủng , nhưng nhẹ nhàng thì cũng chưa chắc ak . Trời mà mưa to thì cũng phục sự " phờ rồ " ý .kaka . Mỗi người mỗi lựa chọn mà , có chuyến gian khổ và cũng có chuyến thảnh thơi , chứ chuyến nào cũng khủng hết sức đâu mà Phượt chứ ^O^

truongxuan2812
04-03-2013, 13:26
Nhím xù ơi cho tớ một hòn gạch to nhoé, ôm ợ, số của tớ nè:0989467047. Tớ tên trường-87

transon_travel
04-03-2013, 16:01
Cung này nhẹ nhàng quá, không đã.
Đã gọi là phượt thì phải thỏa mãn sự chinh phục gian khổ và sự kỳ thú độc đáo của thiên nhiên
Theo em, những cung dạng nhàng nhàng như thế này chỉ là dã ngoại thông thường cuối tuần thôi. Dân phượt phờ rồ em thấy nản.

Bác nói thế mất quan điểm quá anh em lại ném đá, ai đi được là mừng cho họ, đi nhiều thì có nhiều kiến thức, 1 ngày có thể giúp những anh em ko biết. Ko có dân nào là dân phờ rồ cả, mỗi dân lại có một cái hay riêng, cá nhân em thì thấy Đồng Cao cũng khá hay ho, lần đầu đi em cũng bị té do bốc đầu, Chế Tạo ko ngã mà Đồng Cao lại ngã, cũng gọi là gian nan.
Càng dân phờ rồ thì càng không còn cái háo hức khám phá cái mới lạ của thiên nhiên, của những ngày đầu biết đến " phượt "

Còn theo em cũng ko nên quan trọng hóa từ phượt với dã ngoại, cứ xách ba lô lên và đi thì nó là sự dịch chuyển để khám phá, dù là có đi bộ, xe đạp, hay ô tô, tất cả đều là chinh phục những miền đất mới.

Chào thân ái và quyết thắng!

love buzz
05-03-2013, 08:42
Nhím xù ơi cho tớ một hòn gạch to nhoé, ôm ợ, số của tớ nè:0989467047. Tớ tên trường-87

Đi từ 2012 rồi đồng chí ơi, để ý cái ngày đăng lên chứ :)

hangxu2212
04-05-2013, 01:52
HI ac, nhóm e cuối tuần tới cũng đi Đồng Cao. Anh chi tư vấn cho bọn e 1 số kinh nghiệm ah. Toàn các 9x mới toanh. :). AC thuê lều ở đâu ah có cần thuê túi ngủ ko hay mình chỉ cần mang chăn mỏng ah
Thanks cả nhà nhiều ah