PDA

View Full Version : Hà Giang: Lùng Tám - Đường Thượng - Sơn Vĩ - Mậu Duệ - Du Già; khép lại 1 cung đường



Pages : [1] 2

quoctuankid
09-04-2012, 07:57
Tròn 2 năm kể từ lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, và lần trở lại này thực sự là 1 cuộc chiến không khoan nhượng với những con đường..


Cung đường đã qua: (Cả chiều đi và về đều bằng ô tô, thuê xe máy ở HG)


- Thứ 7 (31/03/12): Hà Giang – Hồ Noong ( Phú Linh - Vị Xuyên ) – Quản Bạ - Lùng Tám – Tráng Kim – Đường Thượng – Minh Ngọc – Mậu Duệ - Yên Minh – Lao Và Chải – Cửa khẩu Bạch Đích – Yên Minh

- Chủ Nhật (01/04/12): Yên Minh – Sủng Là – cửa khẩu Phó Bảng – Lũng Cú – Đồng Văn - Mã Pì Lèng – cửa khẩu Săm Pun – ĐBP Lũng Làn – Sơn Vĩ – Tà Ngay (trên bản đồ Google map nó là bản Nà Nũng (Nà Lũng B, Nà Lũng A) – Thủy điện Nho Quế - Khâu Vai – Mèo Vạc

- Thứ 2 (02/04/12): Mèo Vạc – Sủng Máng - Lũng Phìn – Mậu Duệ - Lũng Hồ - Du Già – Minh Ngọc – Hà Giang – Hà Nội

quoctuankid
09-04-2012, 07:58
Bản đồ lịch trình:
- Đen : Ngày 1
- Đỏ : Ngày 2
- Xanh : Ngày 3

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/HaGiang.jpg



Tracklog cho ai quan tâm đoạn từ Sơn Vĩ qua bản Tà Ngay, vượt Nho Quế vòng qua Khâu Vai về Mèo Vạc

(Tracklog từ phần mềm GPSed, không fải em vẽ bằng tay đâu các bác nhé)

Tracklog mở trực tiếp từ trang chủ GPSed:

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/TracklogSonVy.jpg

Tracklog mở bằng phần mềm GoogleEarth:

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Sonvi.jpg

quoctuankid
10-04-2012, 08:10
Một phát hiện tình cờ khá thú vị (mà sau khi đi về mới nhận ra), đó là việc khám fá ra cột mốc 426 - Nơi con sông Nho Quế chảy vào đất Việt

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/SDC16431.jpg


Tracklog:

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Untitled-11.jpg


Tọa độ (tọa độ này có chênh vài chục mét do em hiển thị lúc trên đường tới cột mốc)

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/426.jpg

quoctuankid
21-08-2012, 15:00
Hồ Noong đang là hót của Hà Giang đợt này, vì tò mò nên không thể không ghé qua. Hồ Noong nằm ở xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, cách Tp Hà Giang khoảng 20km, các bạn cứ hỏi đường đi xã Phú Linh rồi cứ thẳng tắp con đường đó đi đến khi cụt đường thì sẽ tới Hồ Noong

Hồ Noong mùa cạn nước

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC15743.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC15754.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC15739.jpg


Khi có nước thì nó sẽ như này

https://yeudulich.vn/Upload/TinBai/27-2-2010/honoong_hagiang(1).jpg

quoctuankid
21-08-2012, 15:01
Đèo Bắc Sum một ngày mưa gió:

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/23.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/24.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/25.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/26.jpg

quoctuankid
21-08-2012, 15:03
Điểm dừng chân nơi cổng trời Quản Bạ:

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC15852.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/27.jpg

quoctuankid
21-08-2012, 15:05
Từ cổng trời này, đi khoảng 3-4km nữa là đến ngã 3 rẽ đi Lùng Tám - Đường Thượng, trời vẫn mưa rả rích, mây vẫn giăng mù mịt...

quoctuankid
14-09-2012, 14:16
Thật là điên rồ khi quyết định rẽ vào Lùng Tám - Đường Thượng trong cái thời tiết như thế này, khi mà cách đây chưa đầy 1 năm, nhóm bác @ovuong đã phải vất vả vật lộn như thế nào khi qua đây:
https://www.phuot.vn/threads/15092-Nho-Qu%C3%AA%CC%81-trong-xanh-Ng%C3%A2%CC%A3p-ng%C6%B0%CC%80ng-Kh%C3%A2%CC%89u-Kh%C6%B0%CC%81-Kh%C3%B4%CC%89-a%CC%89i-Sa%CC%81ng-Pa%CC%81-Ha%CC%80-Giang-y%C3%AAu-th%C6%B0%C6%A1ng/page11

Cái máu liều của dân fượt là vậy, càng khó càng muốn vượt qua, và đúng là chỉ có Chúa mới biết được, cung đường phía trước nó như thế nào...

quoctuankid
14-09-2012, 14:17
Lối rẽ đầu tiên trên đường vào Lùng Tám

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC15853.jpg

Bản làng xa xa phía dưới con sông kia chính là Lùng Tám

http://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC15854.jpg

quoctuankid
14-09-2012, 14:19
1 sự mở đầu suôn sẻ trong cái thời tiết như thế này, đường cũng không đến nỗi tệ

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC15924.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC15877.jpg

quoctuankid
14-09-2012, 14:20
Khởi đầu ngọt ngào nhưng kết thúc thường là man trá, nhưng có đâu ngờ, thánh nhân cũng biết đãi kẻ khù khờ...

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC15875.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC15876.jpg






Đường đến Thái An - Đường Thượng vẫn còn xa lắm.....

quoctuankid
14-09-2012, 14:24
Đường đến Thái An

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC15947.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/Panora.jpg

quoctuankid
14-09-2012, 14:25
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/Panorama12.jpg

quoctuankid
14-09-2012, 14:27
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC15935.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC15939.jpg

quoctuankid
14-09-2012, 14:27
Thủy điện Thái An..

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC15949.jpg

quoctuankid
14-09-2012, 14:28
Vẫn miệt mài và mải miết chạy...

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC15950.jpg

Biển báo kiểu VN ;))

http://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC15964.jpg

quoctuankid
14-09-2012, 14:29
Chắc là sắp hết đường đẹp rồi...

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC15959.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/d3.jpg

TÍM
15-09-2012, 14:47
Mong được xem ảnh đoạn Sẻo Lủng - Sáng Pá.

Ngày trước hình như mình bị lạc đường nên suốt 1 ngày mới xuống được bản. Sợ vãi mật luôn :((

quoctuankid
17-09-2012, 10:45
Mong được xem ảnh đoạn Sẻo Lủng - Sáng Pá.

Ngày trước hình như mình bị lạc đường nên suốt 1 ngày mới xuống được bản. Sợ vãi mật luôn :((

Cứ mải miết chạy, cho đến khi nhìn thấy thung lũng Đường Thượng...

Điều đó cũng đồng nghĩa rằng, đoạn *** Lủng - Sáng Pá - Khẩu Khứ ngày xưa đã chỉ còn là dĩ vãng..

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC15981.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC15979.jpg

quoctuankid
17-09-2012, 10:47
Đoạn đường này chỉ mới được hoàn thành trước khi tôi đến đây khoảng 1 tháng

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/d1.jpg

Cung đường khủng Lùng Tám - Đường Thượng chính thức được khép lại..

quoctuankid
17-09-2012, 10:48
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC15994.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC15996.jpg

quoctuankid
17-09-2012, 10:49
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC15999.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/d5.jpg

chee
17-09-2012, 13:56
Hà Giang luôn là điểm trinh phục hấp dẫn nhất ! (beer)

quoctuankid
19-09-2012, 10:20
Đường Thượng nhỏ bé, trung tâm xã Đường Thượng chỉ khoảng vài chục hộ dân

Ở đây hầu như không có dịch vụ, và 1 bữa trưa may mắn ở nhà 2 vợ chồng thầy cô giáo trong xã


https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16071.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16069.jpg

quoctuankid
19-09-2012, 10:21
Những mái nhà đơn sơ

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16048.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16049.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16050.jpg

quoctuankid
19-09-2012, 10:23
Hầu như không gặp ai ngoài lũ trẻ (chắc mọi người đi làm đồng hết)

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16058.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16067.jpg

quoctuankid
19-09-2012, 10:25
Trong trường học, được cái nhà vệ sinh đẹp đẽ thì lại thế này

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/h4.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16063.jpg

quoctuankid
19-09-2012, 10:25
Chế độ của các thầy cô

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16062.jpg

quoctuankid
19-09-2012, 10:27
Có qua đây mới biết thêm được nhiều điều, rằng ngoài chợ tình Khâu Vai, còn có cả chợ tình Du Già, chợ fiên Lũng Hồ

Và ở ngay Đường Thượng này, còn có cả 1 hang động khá đẹp, 1 Phong Nha của Hà Giang (theo lời cô giáo) nằm sâu trong núi, cách trung tâm xã hơn 1 giờ đi bộ

quoctuankid
19-09-2012, 10:29
1 giờ đi bộ thì chắc đi xe máy chỉ mấy tầm chục phút, 1 suy nghĩ đơn giản của dân thành phố :D



Nhưng đây ko fải là thành phố, đây là núi đá

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16033.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16025.jpg

quoctuankid
19-09-2012, 10:29
Đường rất xấu và dốc, đá hộc lởm chởm

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16030.jpg

Con đường này, nếu đi bộ mất 1 giờ thì đi xe máy có khi fải mất đến 2 giờ, lý thuyết bao giờ cũng khác xa thực tế :(

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16029.jpg

Quay đầu là bờ :D

quoctuankid
19-09-2012, 10:32
Lỗi hẹn 1 thứ nhưng cũng thu được 1 thứ, được ngắm trọn vẹn trung tâm xã, thung lũng Đường Thượng thu vào tầm mắt

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16044.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16036.jpg

quoctuankid
03-10-2012, 14:02
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16045.jpg

Đường Thượng thật đẹp và yên bình

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/h3.jpg

quoctuankid
03-10-2012, 14:06
Rời Đường Thượng, thẳng tiến Mậu Duệ

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16084.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16085.jpg

quoctuankid
03-10-2012, 14:07
Lũng Hồ sẽ là điểm đến của ngày thứ 3 trong hành trình

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16082.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16086.jpg

quoctuankid
03-10-2012, 14:08
Đường đi Mậu Duệ, khoảng gần 20km đường như thế này, cũng không đến nỗi quá tồi nếu trời mưa to

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16092.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16106.jpg

quoctuankid
03-10-2012, 14:09
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16110.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16109.jpg

quoctuankid
03-10-2012, 14:10
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/d6.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/h6.jpg

quoctuankid
03-10-2012, 14:11
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16118.jpg

reb
08-10-2012, 13:08
Mình sắp chạy cung gần giống bạn vào khoảng giữa tuần này, bạn cho mình hỏi mấy cái với:
1) Ra mốc 426 có phải xin phép BP không hay cứ phi thẳng?
2) Đoạn từ Tà Ngay về thủy điện Nho Quế đường có ngon không? Đại khái xấu bằng đoạn Đường Thượng - Lũng Hồ - Mậu Duệ thì không vấn đề gì. :D
Cảm ơn bạn nhiều.

quoctuankid
09-10-2012, 11:12
Mình sắp chạy cung gần giống bạn vào khoảng giữa tuần này, bạn cho mình hỏi mấy cái với:
1) Ra mốc 426 có phải xin phép BP không hay cứ phi thẳng?
2) Đoạn từ Tà Ngay về thủy điện Nho Quế đường có ngon không? Đại khái xấu bằng đoạn Đường Thượng - Lũng Hồ - Mậu Duệ thì không vấn đề gì. :D
Cảm ơn bạn nhiều.

1 - Nếu bạn chỉ định ra mốc 426 thì có thể không cần xin phép BP, vì mốc 426 đường đi khá dễ, bạn ra đó chụp ảnh xong rồi quay ra luôn chắc ko sao (vì đợt mình đi ra đấy mình cũng ko xin phép^^chỉ hỏi người dân đường đi thôi). Thực ra là mình định tìm đường lên mốc 422, tình cờ lại ra mốc 426, thấy mốc 422 ở cao quá nên bỏ :D

Theo mình thì bạn nên vào ĐBP Lũng Cú xin phép để tránh fiền phức có thể, vì các anh ở đây cũng khá thoải mái

2 - Đoạn từ Tà Ngay, qua Thủy điện Nho Quế về Khâu Vai - Mèo Vạc đường to (ô tô tải phi ầm ầm) nhưng CỰC KỲ BỤI và mấp mô nhiều (xe tải chạy nhiều mà), nếu bạn chạy độc hành và fía trước ko có cái ô tô nào thì quá ngon rồi^^ đường này chạy êm hơn Lũng Hồ - Mậu Duệ nhiều^^

love buzz
09-10-2012, 14:21
Bác quoctuankid có hình ảnh đoạn từ Mèo Vạc – Sủng Máng - Lũng Phìn – Mậu Duệ - Lũng Hồ không update cho em xin thông tin với. Đợt tới em cũng định chạy ngược từ Mèo Vạc về Quản Bạ theo đường này nhưng thời gian khá gấp nên muốn xem tình hình đường sá như nào để đâm đầu vào :D Nếu đường xấu quá thì em đành chạy ngược 4C để đoạn này vào dịp khác :D

reb
09-10-2012, 14:38
Cảm ơn đồng chí quoctuankid nhé. Bọn mình chạy 3 xe định lên cả Sơn Vĩ nhưng chắc không được vì đường vào khó và thời tiết không thuận lắm, cố gắng qua Tà Ngay - Khâu Vai thôi vậy.
Bạn love buzz có thể đợi mình đi chuyến này vào giữa tuần về sẽ update thông tin + hình ảnh cho bạn. Nhưng đại khái năm ngoái mình cũng chạy Mèo Vạc - Mậu Duệ -Lũng Hồ chỉ vất khoảng 20 km đường đá hộc lổn nhổn, xuất phát từ Mèo Vạc 6am về đến Hà Giang khoảng 3pm. Đấy là còn chạy cung đó lần đầu và dừng lại kha khá thời gian để chụp ảnh và hái trộm marijuana ở Đường Thượng. :D

love buzz
09-10-2012, 14:54
Cảm ơn đồng chí quoctuankid nhé. Bọn mình chạy 3 xe định lên cả Sơn Vĩ nhưng chắc không được vì đường vào khó và thời tiết không thuận lắm, cố gắng qua Tà Ngay - Khâu Vai thôi vậy.
Bạn love buzz có thể đợi mình đi chuyến này vào giữa tuần về sẽ update thông tin + hình ảnh cho bạn. Nhưng đại khái năm ngoái mình cũng chạy Mèo Vạc - Mậu Duệ -Lũng Hồ chỉ vất khoảng 20 km đường đá hộc lổn nhổn, xuất phát từ Mèo Vạc 6am về đến Hà Giang khoảng 3pm. Đấy là còn chạy cung đó lần đầu và dừng lại kha khá thời gian để chụp ảnh và hái trộm marijuana ở Đường Thượng. :D

Vâng, bác đi về update giúp em vài cái hình ảnh, đội ơn bác lắm lắm :D
Vì thời gian eo hẹp nên em phải đi từ Mèo Vạc (hoặc Đồng Văn) về Hà Nội luôn nên em muốn nhìn xem đường sá nó dư nào. Nếu khoảng 3h chiều mà về được tới Hà Giang thì chắc em sẽ đi đường đó. Vẫn kịp về Hà Nội làm 1 giấc để hôm sau đi làm.

reb
09-10-2012, 16:44
À thế thì phải cân nhắc, năm ngoái bọn mình chạy một mạch Mèo Vạc-Lũng Hồ-Quản Bạ-Hà Giang-QL 6-HN về đến nơi là 12h đêm. Kiệt sức nằm lăn cả 3 thằng mất ngày hôm sau, mặc dù mình tự đánh giá đội mình cũng khá là trâu chó. :))
Thực ra mệt nhất là đoạn Hà Giang-HN vì tâm lý ngày cuối và đêm đấy nhiều xe công. Đoạn trước như đã nói là chỉ vất khoảng 20km đường đá lổn nhổn từ Sủng Trái đến Làng Khác, tuy nhiên vẫn ridable với thời tiết tốt.
Đồng chí cứ cân nhắc vì nếu nuốt được thì chắc chắn sẽ là hành trình nhớ đời. :D

love buzz
09-10-2012, 17:01
Em tưởng Hà Giang về HN là QL 2 chứ bác :D Cảm ơn bác góp ý, bác đi về cho em xin thông tin (có ảnh thì càng tốt) để em có kế hoạch dự phòng. Còn trên đường đi thì tùy theo sức khỏe và thời tiết e sẽ chọn cung đường phù hợp. Cũng xác định là đi hành xác rồi nên em sẽ chăm chỉ hít đất từ giờ đến hôm đi ;))

quoctuankid
09-10-2012, 17:24
Bác quoctuankid có hình ảnh đoạn từ Mèo Vạc – Sủng Máng - Lũng Phìn – Mậu Duệ - Lũng Hồ không update cho em xin thông tin với. Đợt tới em cũng định chạy ngược từ Mèo Vạc về Quản Bạ theo đường này nhưng thời gian khá gấp nên muốn xem tình hình đường sá như nào để đâm đầu vào :D Nếu đường xấu quá thì em đành chạy ngược 4C để đoạn này vào dịp khác :D

Mời bác xem cái này cho nhanh ạ :D: http://ttvnol.com/f_233/1435036/page-44

reb
09-10-2012, 17:42
Ông tuankid cho ngay cái này từ đầu có phải tiết kiệm được vài chục byte rồi không. :))
@love buzz: là QL 2, tớ nhầm sang Mộc Châu.

love buzz
09-10-2012, 17:52
Mời bác xem cái này cho nhanh ạ :D: http://ttvnol.com/f_233/1435036/page-44

Cảm ơn bác. Đường và cảnh như này nếu thời tiết không quá xấu nhất định em phải đi vào :D


Ông tuankid cho ngay cái này từ đầu có phải tiết kiệm được vài chục byte rồi không. :))
@love buzz: là QL 2, tớ nhầm sang Mộc Châu.

Bác reb đi về cập nhật giúp em hình ảnh mới nhất nhé :x

quoctuankid
10-10-2012, 09:42
Ông tuankid cho ngay cái này từ đầu có phải tiết kiệm được vài chục byte rồi không. :))


Căn bản là LƯỜI QUÁ :D

P.S: Quên mất, nếu bác xuống Tà Ngay qua Thủy điện Nho quế thì cố gắng đi ban ngày rồi hỏi thăm hộ em 2 cái đường hầm to đùng xuyên núi gặp trên đường đi nhé, đợt đấy em đi buổi tối, thấy có 2 cái hầm xuyên núi (như kiểu hầm cho tàu điện ngầm ý) to đùng, ko rõ là hầm gì và dẫn đi đâu

quoctuankid
16-10-2012, 13:49
Tiếp tục trên đường đi Mậu Duệ, đường xấu nhưng cảnh thì không tồi

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16131.jpg


https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16130a.jpg

quoctuankid
16-10-2012, 13:50
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16133.jpg

quoctuankid
16-10-2012, 13:51
1 điều dễ nhận thấy ở thời điểm này trên khắp Hà Giang, hoa gạo xuất hiện trên từng kilomet của mọi nẻo đường

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16160.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16175.jpg

quoctuankid
16-10-2012, 14:04
Mậu Duệ

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16162.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16177.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16179.jpg

quoctuankid
16-10-2012, 14:05
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16185.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/32.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16182.jpg

quoctuankid
16-10-2012, 14:06
Đường từ Mậu Duệ về Yên Minh

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16190.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16187.jpg

quoctuankid
16-10-2012, 14:07
1 góc máy và 1 con đường quen thuộc, nhưng không phải ai cũng biết con đường này dẫn đi đâu..

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16193.jpg

reb
18-10-2012, 16:37
Căn bản là LƯỜI QUÁ :D

P.S: Quên mất, nếu bác xuống Tà Ngay qua Thủy điện Nho quế thì cố gắng đi ban ngày rồi hỏi thăm hộ em 2 cái đường hầm to đùng xuyên núi gặp trên đường đi nhé, đợt đấy em đi buổi tối, thấy có 2 cái hầm xuyên núi (như kiểu hầm cho tàu điện ngầm ý) to đùng, ko rõ là hầm gì và dẫn đi đâu
Đọc được yêu cầu nhờ vả này sau khi đã đi về. Nhưng có đọc được thì cũng chịu, vì chuyến này của tớ quá dở, chẳng đi được đâu mới ngoài những địa điểm cũ năm ngoái. Có thêm 2 cậu mới chạy lần đầu lại còn chạy xe yếu, cộng với thời tiết xấu đủ để không dám liều nên chỉ dám xông vào sát mốc 422 rồi ngậm ngùi đi ra kẻo bị biên phòng ta ộp. Không hiểu do tình hình biên giới dạo này căng hay mặt mình không đủ độ tin tưởng nên mấy anh chốt ở Lũng Cú không cho vào mốc. Bởi vậy nên cũng bỏ luôn đoạn Săm Pun, chỉ xuống Nho Quế tắm táp rửa hận.
@love buzz: đường Mậu Duệ-Đường Thượng nói chung là đi được. Đường xấu khoảng 20km, đoạn khó nhất là 4km gần về đến ngã ba Đường Thượng-Lũng Hồ. Bọn mình chạy hết đoạn 20km đấy mất khoảng 3 tiếng, bao gồm nghỉ ăn trưa 30p và đợi cái con xe yếu kia lết kịp theo.
Cơ cấu là: Mèo Vạc_Mậu Duệ + Mậu Duệ_Đường Thượng + Đường Thượng_Tam Sơn + Tam Sơn_Hà Giang=40 + 20 + 60 + 47=~150km
Trời nắng đẹp (ít nhất 1-2 ngày trước khi phóng để đường khô) và xuất phát sớm + kiểm soát thời gian chạy tốt thì hoàn toàn không có vấn đề gì.
Ảnh nhé, chịu khó click vào từng link, không hiểu sao embed từ cái dropbox nó không lên được:
Bắt đầu từ ngã ba Đường Thượng đi lên:
https://www.dropbox.com/s/v60l7mor0crmg8t/IMG_20121012_113348.jpg
Chủ yếu là đường lổn nhổn thế này thôi, 4km khó nhất thì toàn đá, không có đất cũng như rãnh cho xe theo
https://www.dropbox.com/s/7j7pkig93s7a7w0/IMG_20121012_115301.jpg
Nhiều đoạn lên dốc dài như thế này...
https://www.dropbox.com/s/iyy4rhb6cv6azvg/IMG_20121012_120532.jpg
...nhưng đẹp như thế này...:
https://www.dropbox.com/s/kldr6q1drv8coel/IMG_20121012_123352.jpg
...và thế này
https://www.dropbox.com/s/p98evn0djw3ekp9/IMG_20121012_123648.jpg
Sau khi nuốt hết cung đường đau khổ nhớ thưởng thức đoạn Đường Thượng-Thái An, như thế này
https://www.dropbox.com/s/263svw1qfidlvsu/176351_10152188746545344_208926890_o.jpg

Chuyến này rất hận là bắt hụt cả lúa cả hoa, lúa đã gần xong và hoa mới nở vài mảnh bé tí tẹo. Chỉ được mấy thằng khựa chào đón nồng nhiệt kiểu này thôi:
https://www.dropbox.com/s/wzs4hq0l3o1cvfe/IMG_20121013_122328.jpg

Bon voyage @love buzz, tyvm @quoctuankid.

love buzz
18-10-2012, 17:03
Cảm ơn bác reb rất nhiều :D
Đợt các bác đi buổi tối trên ấy đã có nhiều sương chưa bác? Em định nếu thời tiết tốt thì sẽ tranh thủ đi đêm thêm 1 đoạn đến Lũng Phìn để hôm sau đi về HN thoải mái hơn.

reb
18-10-2012, 17:25
Sương thì còn tùy vào thời tiết ngày hôm đó, cả ngày mưa nhỏ nhỏ thì xác định, tắt nắng 4-5pm là sương mù mịt rồi. :D
Mèo Vạc Lũng Phìn chạy nhanh thì không đến 1h, đường cũng không lên cao xuống thấp nhiều, bạn đổ đèo đêm quen rồi thì thoải mái. Có điều tớ không biết Lũng Phìn có nhà nghỉ không, nhà dân thì đầy.
3 ngày cuối tuần vừa rồi có thứ 6 nắng đẹp, đêm thứ 7 ở Mèo Vạc nghe mưa gõ buổi đêm sốt hết cả ruột, sáng hôm sau thì đành hủy cung chạy ngược về Du Già vì kiểu gì với mưa đấy thì đường cũng nhão nhoét, con xe lết kia không cân nổi. Nếu đi cuối tuần sau nên cẩn thận vì nghe đâu có đợt gió mùa. ;)

love buzz
18-10-2012, 17:47
Em đi đêm cũng kha khá rồi nên trời quang mây tạnh cũng không ngại lắm. Chỉ sợ mù đặc quá thì cũng hơi phiêu =)) Mục tiêu chính là đổ Mã Pí Lèng dưới trăng mà bác :D
Cung này em độc hành nên cũng bèo dạt mây trôi thôi bác ạ ;))

reb
18-10-2012, 18:08
Tưởng cưu mang đoàn 2 gái rồi. :)) Đợt vừa rồi gặp 1 đoàn chỉ có 4 gái chạy phăm phăm trên đó cũng hơi lể lể.
Về update mấy quả trăng Mã Pì Lèng nhé, chúc trời quang mây tạnh không là ngọng đặc. :))
Trả topic về cho khổ chủ thôi.

quoctuankid
19-10-2012, 08:41
Đọc được yêu cầu nhờ vả này sau khi đã đi về. Nhưng có đọc được thì cũng chịu, vì chuyến này của tớ quá dở, chẳng đi được đâu mới ngoài những địa điểm cũ năm ngoái. Có thêm 2 cậu mới chạy lần đầu lại còn chạy xe yếu, cộng với thời tiết xấu đủ để không dám liều nên chỉ dám xông vào sát mốc 422 rồi ngậm ngùi đi ra kẻo bị biên phòng ta ộp. Không hiểu do tình hình biên giới dạo này căng hay mặt mình không đủ độ tin tưởng nên mấy anh chốt ở Lũng Cú không cho vào mốc. Bởi vậy nên cũng bỏ luôn đoạn Săm Pun, chỉ xuống Nho Quế tắm táp rửa hận.

Cuộc đời nó thế, ko fải cung đường nào cũng trọn vẹn theo ý mình :D, thôi có dịp để lần sau phục hận bác ạ :P

quoctuankid
26-10-2012, 13:07
Trở lại con đường ngoằn ngoèo uốn lượn phía trên, đó chính là đường đi Bạch Đích, đường lên cửa khẩu Mốc 9

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16194.jpg

quoctuankid
26-10-2012, 13:08
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16195.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16201.jpg

quoctuankid
26-10-2012, 13:09
Đường vào Bạch Đích

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16203.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16207.jpg

quoctuankid
26-10-2012, 13:10
Lên Mốc 9

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16209.jpg

zeroTOhero
26-10-2012, 14:33
Bác dùng máy nào chụp mà sao có mấy tấm ảnh thấy mờ mờ ảo ảo quá ^^

quoctuankid
29-10-2012, 09:42
Bác dùng máy nào chụp mà sao có mấy tấm ảnh thấy mờ mờ ảo ảo quá ^^

Máy ảnh du lịch bỏ túi, nhãn hiệu Samsung, em mua 150USD từ năm 2008 bác ạ :D

lt2011
29-10-2012, 20:43
Bạn làm ơn cho mình hỏi địa chỉ thuê xe máy ở HG với nhé, nếu có số đt cho mình xin luôn. Tks!

quoctuankid
30-10-2012, 10:51
Bạn làm ơn cho mình hỏi địa chỉ thuê xe máy ở HG với nhé, nếu có số đt cho mình xin luôn. Tks!

Của bạn:

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC15703.jpg

Anh Nam bạn nhé, nhà đối diện bến xe cũ Hà Giang, hoặc bạn cứ hỏi ở bến xe mới, ai cũng biết anh Nam :D

dlnguyen
31-10-2012, 15:46
Đường dẫn nước Thuỷ điện sông Nho Quế 3 xuyên núi.
Kế hoạch dài 12km.
Hè 2010 em vào đó nói chuyện với mấy anh công trình thì đc biết mới thông được tầm 6km. Phi xe vào đc 1 đoạn ẩm ướt và lạnh khủng khiếp nên lại phi vội ra. Ướt như chuôt.
Hồi đó em đi ngược chiều từ Khâu Vai lên.


Căn bản là LƯỜI QUÁ :D

P.S: Quên mất, nếu bác xuống Tà Ngay qua Thủy điện Nho quế thì cố gắng đi ban ngày rồi hỏi thăm hộ em 2 cái đường hầm to đùng xuyên núi gặp trên đường đi nhé, đợt đấy em đi buổi tối, thấy có 2 cái hầm xuyên núi (như kiểu hầm cho tàu điện ngầm ý) to đùng, ko rõ là hầm gì và dẫn đi đâu

dlnguyen
31-10-2012, 16:03
Ah mà quên, ko rõ cái hầm anh hỏi là Nho Quế mấy. Còn cái em chui vào dài 12km là của Nho Quế 3. Cái đầu tiên từ chiều Khâu Vai ngược lên Sơn Vĩ. Bên trái sông.

quoctuankid
31-10-2012, 16:24
Ah mà quên, ko rõ cái hầm anh hỏi là Nho Quế mấy. Còn cái em chui vào dài 12km là của Nho Quế 3. Cái đầu tiên từ chiều Khâu Vai ngược lên Sơn Vĩ. Bên trái sông.

Đúng rồi, mình đi từ Sơn Vĩ về Khâu Vai, hầm nó nằm bên phải, xuyên núi, chắc là của Nho Quế 3, vì cả đoạn đường toàn là công trình thủy điện nên mình cũng chả biết đâu 1, đâu 2, đâu 3 :D

Công nhận là đường hầm đấy hoành tráng, mình đi trời tối, lúc đứng trước hầm thấy bên trong tối om, xung quanh ko 1 ánh đèn, cũng thấy ghê ghê ko dám mon men vào, nhỡ gặp cái hố to như cái hầm này thì teo :D

dlnguyen
31-10-2012, 17:08
Chui vào thì cũng lại...chui ra thôi. Vì bên trong nó đường nhão nhoét, nước từ vách núi chảy rớt như mưa, tối thui, hun hút. Chưa xong thì lại cụt.
Ngẫm còn tối hơn cả trời tối bên ngoài ấy chứ. :))
Tháng 11 này có thời gian em cũng đang định lên thăm lại Nho Quế 3 với Sơn Vĩ đây. @_@

quoctuankid
06-11-2012, 17:34
Cột mốc đầu tiên trong hành trình

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16213.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16214.jpg

quoctuankid
06-11-2012, 17:35
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16216.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16219.jpg

quoctuankid
06-11-2012, 17:36
Cột mốc 358 nằm ngay giữa 1 ngã 4, 2 nhánh của Việt Nam, 2 nhánh của Trung Quốc, không có rào chắn, không có trạm gác, 2 bên tự do thông thương

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16220.jpg

quoctuankid
06-11-2012, 17:37
Chợ cửa khẩu

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16227.jpg

quoctuankid
06-11-2012, 17:44
Quay về ngủ tại Yên Minh, kết thúc ngày 1 trong hành trình....

quoctuankid
13-11-2012, 17:08
Tiếp tục ngày thứ 2 trong hành trình

Từ Yên Minh đi Đồng Văn, những con đường quen thuộc

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16243a.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/314.jpg

quoctuankid
13-11-2012, 17:09
Lượn qua Lũng Thầu ngó nghiêng tý xem sao

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16242.jpg

quoctuankid
13-11-2012, 17:10
Nhưng đường xấu quá......té thôi

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16252.jpg

quoctuankid
13-11-2012, 17:11
Từ Lũng Thầu bắn xuống QL 4C

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/37.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/313.jpg

quoctuankid
13-11-2012, 17:12
"Con giun" này trông cũng tạm được :D

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/392.jpg

quoctuankid
13-11-2012, 17:13
Bà con đang tấp nập đi bộ lên chợ phiên Phố Cáo

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/312.jpg

quoctuankid
13-11-2012, 17:14
Địa phận Phố Cáo

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16321.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16322.jpg

quoctuankid
13-11-2012, 17:20
Lướt qua chợ phiên Phố Cáo

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16311.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16312.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16314.jpg

quoctuankid
13-11-2012, 17:20
Tiếp tục hướng về Đồng Văn

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16317.jpg

quoctuankid
13-11-2012, 17:28
Thẳng tiến Phó Bảng

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16323.jpg

quoctuankid
13-11-2012, 17:29
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16325.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16329.jpg

quoctuankid
13-11-2012, 17:30
Mịt mờ sương giăng cửa khẩu Phó Bảng

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16331.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/51.jpg

quoctuankid
13-11-2012, 17:31
Đường lên cột mốc

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/51a.jpg

quoctuankid
13-11-2012, 17:32
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16348.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16351.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16352.jpg

quoctuankid
13-11-2012, 17:33
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16357.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16359.jpg

quoctuankid
13-11-2012, 17:37
Rời Phó Bảng, thẳng tiến Lũng Cú

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16395.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16396.jpg

quoctuankid
13-11-2012, 17:38
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16402.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16403.jpg

quoctuankid
13-11-2012, 17:39
Đường lên Lũng Cú xa xôi


https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16405.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16400.jpg

quoctuankid
13-11-2012, 17:40
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16407.jpg

quoctuankid
13-11-2012, 17:41
Gặp cái biển chỉ đường, muốn lên Sà Phìn chỉ có cách đi bằng máy bay, 12km chắc chưa thoát khỏi tầng bình lưu, vẫn thở được :D

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16409.jpg

quoctuankid
13-11-2012, 17:42
Đường lên mốc 422 thì gần hơn, đi máy bay thì hơi hoang, nhưng chẳng còn cách nào khác

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16412.jpg

capbalo
22-11-2012, 14:50
bác chủ thớt có những bức ảnh đẹp thế, hic, e ngồi xem mà nhớ HG và muốn đi vùng cao quá :(

QuocThai
01-12-2012, 16:16
Đường lên mốc 422 thì gần hơn, đi máy bay thì hơi hoang, nhưng chẳng còn cách nào khác

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16412.jpg
Oh MyGod ! ở đâu ra cái biển này thế QT ,nhìn cột mốc Bạch Đích mà mình buồn quá ,có 13km đi ô tô mà ko vào đc chán thật .ở cái tuổi mình chẳng còn ô nào có máu phượt nữa ,định rẽ vào BĐ nhìn sang ô bạn thấy sắp " thăng " sợ quá phóng thẳng cho kịp về HG .
Quay lại cái biển chỉ đường : từ UB xã LCu đến Mốc 422 chuẩn là 15km ,sao họ lại đề biển như thế nhỉ.Mà đây là chuyến đi cũ hay mới toe của QT thếhttps://i1068.photobucket.com/albums/u454/binhnguyen001/Lung%20Cu/SNV30345.jpg

quoctuankid
03-12-2012, 18:03
Oh MyGod ! ở đâu ra cái biển này thế QT ,nhìn cột mốc Bạch Đích mà mình buồn quá ,có 13km đi ô tô mà ko vào đc chán thật .ở cái tuổi mình chẳng còn ô nào có máu phượt nữa ,định rẽ vào BĐ nhìn sang ô bạn thấy sắp " thăng " sợ quá phóng thẳng cho kịp về HG .
Quay lại cái biển chỉ đường : từ UB xã LCu đến Mốc 422 chuẩn là 15km ,sao họ lại đề biển như thế nhỉ.Mà đây là chuyến đi cũ hay mới toe của QT thế

Cháu vừa đi đợt tháng 4 vừa rồi ạ. Cái biển kia là cháu chụp ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú , từ cột cở ra đấy đúng là 2,3km :D còn từ UB ra 422 dài 13 hay 15 thì cháu cũng không rõ ạ :)

Mr.Long
15-03-2013, 22:51
Đi hoài ... đi mãi ... vẫn nhớ Hà Giang ! ^^

quoctuankid
14-05-2013, 18:16
Ơ, cái topic này vẫn chưa xong nhỉ :D

Lôi lên pót nốt

axionov_nd
14-05-2013, 21:12
Ơ, cái topic này vẫn chưa xong nhỉ :D

Lôi lên pót nốt

Bác viết tiếp đi, hôm nọ buồn buồn em lôi cái topic này của bác ra ngắm nghía, em phục bác ở chỗ không biết bác chạy xe lúc nào mà chỗ nào cũng thấy có ảnh ... cứ như bác chạy bộ vậy.
Bác viết tiếp đoạn vào Sơn Vĩ - Khâu Vai đi ...
em hóng tiếp!

quoctuankid
15-05-2013, 09:23
Bác viết tiếp đi, hôm nọ buồn buồn em lôi cái topic này của bác ra ngắm nghía, em phục bác ở chỗ không biết bác chạy xe lúc nào mà chỗ nào cũng thấy có ảnh ... cứ như bác chạy bộ vậy.


Đó là tật xấu của mình khi đi độc hành, đi 3 ngày về trong máy có vài nghìn bức ảnh là chuyện bình thường :D

Mình nhớ có lần chạy SiMacai - Bắc Hà, có 50km mà mình đi mất nguyên 1 ngày vì dừng quá nhiều :P

Thực ra thì mình đi độc hành dừng nhiều nhưng không dừng lâu, hầu hết chỉ là dừng lại, bấm máy, rồi đi, chưa đến 30s, chứ không như đi theo đoàn, đã dừng là cả đoàn đú theo, mất cả chục phút

quoctuankid
15-05-2013, 10:23
Lũng Cú ngày này cách đây đúng 2 năm

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/532788_2879234902390_2115861914_n_zps40effd93.jpg

quoctuankid
15-05-2013, 10:24
2 năm sau, nhìn trông cũng không khác 2 năm trước là mấy :D

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/538506_2879238742486_2043530709_n_zpsa824d8da.jpg

quoctuankid
15-05-2013, 10:28
Lũng Cú chẳng có gì, có mỗi cái cột cờ, không định lên nhưng thế đek nào mải đi theo mấy em 9x quấn khăn rằn nên bị lạc lên trên đấy, đành fải chụp đại 1 cái ảnh làm kỷ niệm chứ biết làm sao

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16448.jpg

quoctuankid
15-05-2013, 10:30
Có mỗi cái cột to to tròn tròn mà các em thay nhau sờ mò, vuốt ve, chụp ảnh, quay cờ líp, bon chen fát mệt, thôi thì mình khác người, chạy ra mốc 422 xem sao, xem cái mốc đấy thế nào, có giống mốc 0 ở Apachai không, tò mò fết (c)

quoctuankid
15-05-2013, 10:31
Phóng qua chỗ này

thoáng giật mình

bóp fanh

quay ngoắt lại (đoán là lúc đấy quay khoảng 360 độ )

lần đầu tiên đi fượt được nhìn thấy 1 mốc lộ giới đánh số không fải là số nguyên

lạ fết

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16419.jpg

quoctuankid
15-05-2013, 10:32
Đây rồi, hết 0,003 talomet rồi

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16413.jpg

quoctuankid
15-05-2013, 10:33
Thêm 1 mét nữa là sang TQ dồi, thế cột mốc đâu????

quoctuankid
15-05-2013, 10:34
Chẳng lẽ có chú nào chơi đểu anh em, xóa số 1 đằng trước số 3, thêm số 0 vào cột mốc cây số https://ttvnol.com/images/smilies/106.gif

quoctuankid
15-05-2013, 10:35
Mở bản đồ, check GPS, sak, đúng dồi, đang đứng đúng đường biên giới dồi, tiến thêm 1 bước nữa vớ vẩn Tàu nó bắn cho nổ lốp xe


Quay lại chỗ cột cờ xem sao

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16412.jpg

quoctuankid
15-05-2013, 10:35
Đúng dồi, có 2.300m thôi mà, đến dồi, nhìn bên fải là vực, bên trái là dãy núi sừng sững, thế cột mốc đâu???

quoctuankid
15-05-2013, 10:37
Một câu hỏi lớn không lời đáp (NO)

quoctuankid
15-05-2013, 10:38
Bực mình quá, vẫn không thấy cái cột mốc đâu cả, sang cả đất Tung Của rồi, chẳng lẽ cột mốc nằm dưới đống sạt lở kia

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16414-1.jpg

quoctuankid
15-05-2013, 10:39
Đến đây rồi chẳng lẽ lại về tay không


không được


fải tìm cho ra chứ


cột mốc 422 cơ mà


cả Việt Nam chỉ có 1


không có cái thứ 2


hiếm lắm


nên fải tìm cho ra

.
.
.
.

leo lên quả núi bên cạnh


gặp 1 chú giống người dtộc


mừng quá chạy ra hỏi


chú trả lời rất ngọt ngào: 我 不 知 道 哪 里 的 里 程 碑


Ôi thôi xong dồi, té cho nhanh không biên phòng Tung Của nó cho mình về đường Hà Khẩu - Lào Cai thì bỏ mie

quoctuankid
15-05-2013, 10:40
Cái gì bày ra trước mắt mà không xơi được thì thường rất là hay bị cay cú, giống như kiểu ra biển gặp em bé 18 đôi mươi trẳng trẻo xinh xẻo mặc bikini nằm tắm nắng, xung quanh em ý không có ai, xung quanh mình cũng không có ai ....... ngoài vợ, thế mới đau chứ




Tình cảnh bây giờ cũng tương tự thế, nhưng vợ mình đâu có ở đây, chả nhẽ lại ko xơi được cái cột mốc này, thôi đành quay lại tìm nhà dân hỏi chứ biết làm sao

axionov_nd
15-05-2013, 13:18
Nghe bác nói tìm mốc 422 em thấy hồi hộp quá, không biết bác có tìm được không. Nhưng có lẽ chẳng có ở đâu làm biển chỉ đường như kiểu Việt Nam bao giờ, lại là 2,3 km, 1,3 Km và 0,3 Km chứ ... Lẽ ra phải là 2,3 rồi 2, rồi 1 rồi 0 Km có phải hợp lý hơn không. Đợt em vào đấy cũng có tìm được đâu. Mò len cũng chẳng thấy, mò xuống cũng chẳng thấy... leo lên 423 trên đỉnh thì xa quá, cuối cùng lại về.
p/s: Mà cái máu chụp ảnh của bác đem lại sự đầy đủ hơn cho các cung đường mà. Em ấn tượng ở bài viết của bác ở chỗ rất ấn tượng, cụ thể và chi tiết, Ngồi nhà vẫn hình dung được phần nào nếu đi sẽ đi qua chỗ nào!

quoctuankid
16-05-2013, 13:18
Quay trở lại vào bản Xéo Lủng để hỏi đường, trời không fụ lòng người, gặp mấy thầy cô giáo trẻ ở bản Xéo Lủng chỉ đường tận tình



Và kết quả thật khiến 1 thằng nhân viên văn phòng ( 1 ngày 10 tiếng ngồi gõ máy tính ) nản lòng :(

quoctuankid
16-05-2013, 13:19
Cột mốc nó nằm đây ạ, 1 vị trí quả không tồi, mà cái cột mốc cây số nó chỉ cũng đúng

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16414.jpg

quoctuankid
16-05-2013, 13:20
Nhìn vậy thôi, cao và xa lắm đấy các bác nhé, đứng ở dưới chỗ xe máy kia không có đường lên đâu, vách đá cứ gọi là dựng đứng, nguy hiểm ngang Everest đấy


Zoom lại gần tý

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16415.jpg

quoctuankid
16-05-2013, 13:21
Quả là 1 công đôi việc, thật khéo chọn, vừa làm cột mốc biên giới, vừa làm cột chống sét cho cả bản Xéo Lủng luôn (c)

quoctuankid
16-05-2013, 13:22
Thử leo lên cột mốc từ phía Trung Quốc nhưng không thể vì không có đường, thực ra là có đường nhưng con đường này fải đi sâu thêm vào đất Trung Quốc nữa, em ko dám mạo hiểm


Chụp cột mốc từ đất Trung Quốc


https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16418.jpg


Không hiểu thiên nhiên khéo gọt hay bộ đội ta khéo chọn, tí đôi Quản Bạ cứ fải gọi là với không tới (tí này cao và xa hơn rất nhiều) https://ttvnol.com/images/smilies/71.gif

quoctuankid
16-05-2013, 13:23
Từ đây vẫn có thể nhìn thấy cột cờ Lũng Cú sừng sững 1 góc trời

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16417.jpg

quoctuankid
16-05-2013, 13:34
Ngoài lề 1 chút về cột mốc 422:

Hình ảnh và chú thích về cột mốc 422 ở trên là ý kiến và đánh giá chủ quan của cá nhân em, được viết ra trước khi em có thông tin chính xác về các cột mốc tại vị trí này, và tất nhiên vì thế, vị trí cột mốc 422 ở trên là không chính xác, vị trí em chỉ là của mốc 423, mỏm núi bên cạnh của 2 quả núi đôi là mốc 424

Cột mốc 422 nó nằm ở đây:

https://lh4.googleusercontent.com/-baugxC8PGsU/UH5Uv7sGtZI/AAAAAAAAAEE/OpKeo0IzOSo/s800/_DSC0366.JPG

Ở bức ảnh bài pót ngay bên trên em chụp, em đã ở ngay gần mốc 422 nhưng không biết, chỉ cần đi thêm vài bước chân nữa là nhìn thấy nó nhưng em lại quay lại

quoctuankid
16-05-2013, 13:37
Đến bây giờ vẫn thầm tự hỏi: Tại sao cột cờ Lũng Cú không nằm ở vị trí của cột mốc 422 kia, đó mới là tận cùng cực Bắc mà?


Có lẽ đó cũng là 1 câu hỏi lớn không lời đáp......

quoctuankid
16-05-2013, 13:39
Và vì mục đích chính trong hành trình của ngày hôm nay là Sơn Vĩ nên không thể tiếp tục tìm tòi và chinh fục trọn vẹn mốc 422, hẹn trở lại chinh fục nó vào 1 dịp khác ...

axionov_nd
16-05-2013, 23:24
Đến bây giờ vẫn thầm tự hỏi: Tại sao cột cờ Lũng Cú không nằm ở vị trí của cột mốc 422 kia, đó mới là tận cùng cực Bắc mà?


Có lẽ đó cũng là 1 câu hỏi lớn không lời đáp......

Câu này có gì khó đâu mà không trả lời được hả bác, như em biết thì trong khoảng 500m tính từ đường biên giới cơ sở các bên xây dựng công trình gì thì phải báo cho bên kia biết, và không được xây dựng những công trình có tính chất nhạy cảm trong khu vực đó (cái khoảng cách 500m kia thì em không chắc lằm vì em chỉ biết mang máng thôi, còn cái phần cấm xây dựng thì chắc chắn).
Để xây dựng một công trình có ý nghĩa quốc gia và đối ngoại như cột cờ Lũng Cú thì tất nhiên nó phải nằm trên một đỉnh núi để nâng cao sự uy nghiêm, thêm vào đó nữa là thế đất, thế nước, thế của đường phân thủy, long mạch, sinh khí v.v...
Bác đi vào đó nhiều chắc bác thấy, với tất cả những điều đó thì cột cờ Lũng Cú nằm tại vị trí như thế nào này là phù hợp rồi!

ekinbao
19-05-2013, 03:41
Cột mốc nó nằm đây ạ, 1 vị trí quả không tồi, mà cái cột mốc cây số nó chỉ cũng đúng

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16414.jpg

em cũng mới đi cung này hôm 30/4, có đi mốc, đúng là cái mốc 422 nó nằm trên núi ,phải lội bộ lên,từ chổ bác dừng lại chụp hình này đi vào nữa là mốc 426 nó vòng qua ngọn núi đó, vẫn còn trên đất vn mình,e có chạy thữ vào tuốt vô nữa,tới ngay dưới mốc 426,phải lội bổ leo lên núi một chút mới lên dc. thật ra vô chổ này cũng phải có xin phép cán bộ bp,theo luật là cán bộ bp dẫn đi mới hợp lê, nếu không lỡ gặp bp "nước lạ" thì hơi mệt đấy, e nghe mấy a bp mình nói như thế hay là chỉ hù nhau ^^
kì e đi mục đích là leo mốc 428 ,mốc đó mới là mốc xa nhất cực bắc, phải mất 1h30 đường bộ leo núi mới tới mốc đó,nó nằm tit gần dưới sông nho quế

Voirung_206
20-05-2013, 12:14
Ngoài lề 1 chút về cột mốc 422:

Hình ảnh và chú thích về cột mốc 422 ở trên là ý kiến và đánh giá chủ quan của cá nhân em, được viết ra trước khi em có thông tin chính xác về các cột mốc tại vị trí này, và tất nhiên vì thế, vị trí cột mốc 422 ở trên là không chính xác, vị trí em chỉ là của mốc 423, mỏm núi bên cạnh của 2 quả núi đôi là mốc 424

Cột mốc 422 nó nằm ở đây:

https://lh4.googleusercontent.com/-baugxC8PGsU/UH5Uv7sGtZI/AAAAAAAAAEE/OpKeo0IzOSo/s800/_DSC0366.JPG

Ở bức ảnh bài pót ngay bên trên em chụp, em đã ở ngay gần mốc 422 nhưng không biết, chỉ cần đi thêm vài bước chân nữa là nhìn thấy nó nhưng em lại quay lạiHình ảnh này bác chụp thì vị trí đứng chụp nằm bên đất Trung Quốc rồi. Trước mình đi cũng dựa vào những hình ảnh này và bó tay


Từ đây vẫn có thể nhìn thấy cột cờ Lũng Cú sừng sững 1 góc trời

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16417.jpg
Còn ảnh này thì mình khẳng định là vị trí chụp thuộc Trung Quốc Bác ạ :D. Đang tò mò không biết bác đi đường nào mà đến được đây :D

Voirung_206
20-05-2013, 12:25
Xin phép bác em chỉ đường đến 422 bằng hình ảnh luôn ạ...Cho những anh em nào chưa tới được có thể hình dung dễ dàng hơn mà chinh phục nhé bác.
Thao cột chỉ dẫn 0.3 km các bạn đo km hoặc ước chừng cũng có thể đến được đây.https://i1295.photobucket.com/albums/b633/thieunguyen206/moc%20422/00a75e41-6cf4-41bd-af78-0e650018e661_zpsa4868c53.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/thieunguyen206/media/moc%20422/00a75e41-6cf4-41bd-af78-0e650018e661_zpsa4868c53.jpg.html)
Để xe đó và đi theo mũi tên mình vẽ...Hem biết chỉnh sữa ảnh nên ảnh gà vậy thôi ợ :Dhttps://i1295.photobucket.com/albums/b633/thieunguyen206/moc%20422/88f88b0c-7642-4a6d-b651-552e77c28cab_zps44e65479.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/thieunguyen206/media/moc%20422/88f88b0c-7642-4a6d-b651-552e77c28cab_zps44e65479.jpg.html)https://i1295.photobucket.com/albums/b633/thieunguyen206/moc%20422/52d0af08-2c22-4158-ab91-069c7598a497_zpsd9139dbd.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/thieunguyen206/media/moc%20422/52d0af08-2c22-4158-ab91-069c7598a497_zpsd9139dbd.jpg.html)
Sau khi lên đến đoạn đường ngang ở trên ngước mắt lên chúng ta sẽ thấy 423 nằm ở trên ạhttps://i1295.photobucket.com/albums/b633/thieunguyen206/moc%20422/769eae73-33c0-436e-b2e6-ecbea8523bda_zps0001f085.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/thieunguyen206/media/moc%20422/769eae73-33c0-436e-b2e6-ecbea8523bda_zps0001f085.jpg.html)Còn đây là lối tắt lên 422 sau chỗ dừng xe của mình khoảng 30-35mhttps://i1295.photobucket.com/albums/b633/thieunguyen206/moc%20422/2543ee41-dcd6-46ea-914d-4a573884bd84_zpsea1b32eb.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/thieunguyen206/media/moc%20422/2543ee41-dcd6-46ea-914d-4a573884bd84_zpsea1b32eb.jpg.html)
Đây mà bức ảnh mà em lấy lí do để nói bác đang đứng bên đất bọn Khựa ạ. Hôm em đi gặp xe nó nhưng không thấy người đâu, tìm để hỏi chuyện mà hem thấy :D (vị trí em chụp cũng đang đứng bên đất nó)https://i1295.photobucket.com/albums/b633/thieunguyen206/moc%20422/a08fed17-569d-4cbd-9e51-caf8e8c8ee26_zps1de9dd63.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/thieunguyen206/media/moc%20422/a08fed17-569d-4cbd-9e51-caf8e8c8ee26_zps1de9dd63.jpg.html) Đính chính là hôm đó em đi một mình để vào 422 trước sau đó mới đi 428 nhưng dựa vào hình ảnh giống như bác đưa, em tới đứng như trời tròng :)). Bèn quay ra xin đi thì các bác biên phòng lại không cho đi, sau phải gọi điện cho bác Chung - Chủ Tịch xã Lũng Cú điều xã đội trưởng dẫn đi 428, lúc đi 428 về gặp bác công an viên Sùng Mí Mua (trong ảnh) bác rủ vào chén chú chén anh và dẫn ra 422 ạ :D

quoctuankid
20-05-2013, 13:23
Xin phép bác em chỉ đường đến 422 bằng hình ảnh luôn ạ...Cho những anh em nào chưa tới được có thể hình dung dễ dàng hơn mà chinh phục nhé bác.


Chuẩn men, trong lúc đi tìm cột mốc 422 mình cũng đã đi khá sâu vào đất Trung Quốc, còn định leo lên luôn 423 lúc đấy cơ, nhưng không thấy có đường leo từ chỗ này nên quay lại :D

ekinbao
21-05-2013, 01:12
Bác Quoctuankid viết tiếp hành trình đi ah, e ngóng mấy hôm rồi ah

quoctuankid
21-05-2013, 09:55
Trở lại quá trình chinh fục mốc 422 không thành, khi quyết tâm trở vào Xéo Lùng hỏi về cột mốc 422, ghé vào 1 trường học, được 2 thầy cô giáo trẻ chỉ cho đường ra mốc và bảo là cột mốc đó cũng gần thôi, không hỏi gì thêm, cứ đinh ninh đó sẽ là cột mốc 422 mà mình đang tìm kiếm...

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16420.jpg

quoctuankid
21-05-2013, 09:56
Nhưng con đường đó không phải là cái đích cần hướng đến

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16424.jpg

quoctuankid
21-05-2013, 09:58
Mà nó dẫn đến 1 cột mốc khác, cột mốc mang số 426, đánh dấu nơi đầu tiên, nơi con sông Nho Quế chảy vào đất Việt

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16421.jpg

quoctuankid
21-05-2013, 09:59
Cột mốc phía xa xa

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16428.jpg

quoctuankid
21-05-2013, 09:59
Lại gần hơn chút nữa

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16429.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16430.jpg

quoctuankid
21-05-2013, 10:00
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16431.jpg

Bên dưới là dòng Nho Quế

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16432.jpg

quoctuankid
21-05-2013, 10:01
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16433.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16434.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16435.jpg

quoctuankid
21-05-2013, 10:02
Tọa độ gần cột mốc

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16446.jpg

quoctuankid
21-05-2013, 10:03
Biên giới tự nhiên 2 nước, 2 bên vách núi gần như là dựng đứng

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16444.jpg

quoctuankid
21-05-2013, 10:04
Toàn cảnh khu vực quanh cột mốc chụp từ máy bay Boieng 747

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/1.jpg

quoctuankid
21-05-2013, 10:05
Nhìn lại nơi con sông Nho Quế lạc vào đất Việt, nếu đứng từ cột mốc 426 này và nhảy dù thì khoảng 5 phút sau sẽ chạm được chân vào mặt nước sông Nho Quế, nếu không có dù mà chẳng may trượt chân xuống thì chắc cũng khoảng nửa ngày sau sẽ có mặt dưới sông Nho Quế

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/57.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/58.jpg

quoctuankid
21-05-2013, 10:44
Đính chính Trang 1 vì nhầm tưởng mốc 426 là Thượng nguồn sông Nho Quế :D

1 thời gian sau khi lập topic này, tác giả mới biết Thượng nguồn Nho Quế thực sự là mốc 428, tức là dưới mốc 426 kia còn 2 mốc nữa

Xin được mượn ảnh của bác Axionov và bác Voirung để minh họa

https://i622.photobucket.com/albums/tt310/axionov_nd/IMG_0137_zpscab4520d.jpg

https://ns0.upanh.com/b3.s34.d3/e6de9b8d25f4aebfee1d3e581a74387e_51031870.dsc05052 .jpg

https://ns5.upanh.com/b5.s11.d1/2c48d0d4ecefee8a11a06410c4d1e85f_50999775.dsc0503. jpg

ekinbao
23-05-2013, 23:37
nhìn mốc 428 mà hồi tưởng lại cảm giác đã trải qua, đả từng đứng tại vị trí đó chụp hình thật không cảm giác nào tả dc

quoctuankid
30-05-2013, 17:52
Tiếp tục cuộc hành trình

Gút xờ bai Lũng Cú, hẹn trở lại chinh fục điểm tận cùng nơi cực Bắc Tổ Quốc vào 1 ngày ko xa

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/59.jpg

quoctuankid
30-05-2013, 17:53
Đường đến Đồng Văn

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16464.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16467.jpg

quoctuankid
30-05-2013, 17:55
Về đến Đồng Văn cũng đã quá trưa

Phiên chợ tàn nơi chợ Đồng Văn mới

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16468.jpg

quoctuankid
30-05-2013, 17:56
Đồng Văn đẹp nhưng cá nhân mình lại không thích chợ Đồng Văn, thôi thì ăn cho lẹ rồi chạy tiếp :D

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16477.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16469.jpg

quoctuankid
30-05-2013, 17:56
Mã Pì Lèng là 1 món ăn không bao giờ chán, 1 con đèo thật tuyệt vời

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/k3-1.jpg

quoctuankid
30-05-2013, 17:57
Tuyệt vời hơn cả, là mình sắp được chạm tay vào dòng Nho Quế kia

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/k3.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/k2.jpg

quoctuankid
30-05-2013, 17:58
Đường đi Xín Cái

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16524.jpg

Dòng Nho Quế cũng đã ngay trước mặt

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16533.jpg

quoctuankid
30-05-2013, 17:59
Nào thì qua sông

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16536.jpg

Nước trong leo lẻo 1 dòng thông :D nhìn thấy cả bọ gậy tung tăng cười đùa dưới đáy

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16537.jpg

quoctuankid
30-05-2013, 18:00
1 nơi giặt giũ thật tuyệt vời, quần áo được fơi luôn trên các phiến đá

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16538.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16539.jpg

quoctuankid
30-05-2013, 18:01
Rừng thiêng nước độc, đơn thân độc mã, lại giữa trưa hè oi ả, lại thêm 2 thôn nữ đang kỳ cọ dưới sông làm chàng thanh niên không khôi ngô nhưng cũng khá là tuấn tú không thể trút bỏ xiêm y để đắm mình trong dòng nước mà biết bao kẻ đã từng ao ước được 1 lần chạm tay vào nó, và cũng bởi đường đi vội vã, đã trót hẹn thịt chó với các anh biên phòng Sơn Vỹ...

anh đành giũ áo tiếp tục ra đi https://blog.uhm.vn/emo/onion/35.gif

quoctuankid
30-05-2013, 18:03
Tạm biệt Nho Quế lần 1

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16540.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16541.jpg

quoctuankid
30-05-2013, 18:06
Ngoài lề 1 chút về Đồng Văn

Đến Đồng Văn mà không lên Đồn Cao thì có thể gọi là chưa biết Đồng Văn, Đồn Cao là một đồn của Pháp xây dựng từ khi Pháp đô hộ nước ta trên một ngọn núi ngay sát cạnh khu phố cổ và chợ cũ Đồng Văn, trên đó có thể quan sát toàn bộ thị trấn Đồng Văn

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC13935.jpg

quoctuankid
30-05-2013, 18:07
https://ttvnol.vcmedia.vn/images/42/dsc_0439_1336612980.jpg

Đường lên Đồn Cao, xe máy lên được nhưng hơi vất vì dốc khá cao

https://ttvnol.vcmedia.vn/images/53/dsc_0413_1336613705.jpg

quoctuankid
30-05-2013, 18:09
Trở lại đường đi Sơn Vĩ

Đường lên Xín Cái

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16545.jpg

quoctuankid
30-05-2013, 18:11
Đường lên Xín Cái, cung đường của hoa gạo, 1 trong những cung đường đẹp nhất trên đất Hà Giang

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16544.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16547.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16549.jpg

quoctuankid
30-05-2013, 18:12
Nhìn lại con đường đã qua

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16551.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16554.jpg

quoctuankid
30-05-2013, 18:13
Thẳng tiến SămPun

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16556.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16564.jpg

quoctuankid
30-05-2013, 18:14
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16565.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16566.jpg

quoctuankid
30-05-2013, 18:14
Trời nắng đẹp, không 1 gợn mây, view rộng, nhưng đáng tiếc 1 chiếc máy ảnh du lịch bình thường không thể làm toát lên được vẻ đẹp đó

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16568.jpg

quoctuankid
30-05-2013, 18:16
Những khúc cua quen thuộc

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16569.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16571.jpg

tuancamau
31-05-2013, 07:13
Những khúc cua quen thuộc

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16569.jpg


Ngôi trường nằm lưng trừng vách núi ... đẹp cực kì.

Tớ từng đứng tầng ngầng rất lâu để ngắm ngía ngôi trường này. Tự nhủ một ngày nào đó sẽ cùng bạn bè lên đây chơi với các em. Nhưng ngày ấy chắc còn lâu lắm ...

quoctuankid
05-06-2013, 17:44
Mạng Internet của cty bị đứt đường truyền quốc tế, nối đi nối lại mãi mới xong, giờ mới pót tiếp đc bài, bực quá...https://blog.uhm.vn/emo/onion/12.gif

quoctuankid
05-06-2013, 17:44
Trở lại với đường đi Sơn Vĩ

Qua Xín Cái, đường vẫn đẹp và thẳng tắp, có nhắm mắt cũng không lạc được, nhưng nghe nói đoạn đường dễ lạc nhất vẫn còn đang ở phía trước

Ngã 3 đầu tiên, 1 hướng đi Săm Pun, 1 hướng đi Sơn Vĩ

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16573.jpg

quoctuankid
05-06-2013, 17:45
Theo bản đồ thì rẽ trái là đi Thượng Phùng, cửa khẩu Săm Pun, rẽ phải là hướng đi về Sơn Vĩ, biết là thế nhưng cũng không dám liều, cứ fải hỏi đường cho chắc ăn, hỏi 2 đứa bé trong ảnh, chúng nó chỉ biết nói mỗi Xin chào, cảm ơn khi mình cho kẹo, bó tay. Vào 1 tup lều tranh bên trái ngay ngã 3, gặp 1 em cỡ 16, đôi mươi, hỏi:

- Rẽ trái là đi Săm Pun hả em?

Em bẽn lẽn:

- Săm Pun là cái chi rứa, kèm theo 1 tràng tiếng dân tộc :T

Thôi té, đợi khoảng 10 fút ở ngã 3 ko thấy 1 bóng cái xe máy nào đi qua, em đành đi theo tiếng gọi của niềm tin

Rẽ trái nhé

quoctuankid
05-06-2013, 17:47
Từ ngã 3 lên đến cửa khẩu Săm Pun chỉ khoảng 3-4km, nhưng nhớ fải hỏi đường vì lỗi rẽ lên Săm Pun là 1 lối nhỏ, không fải đường chính

Đường lên Săm Pun cũng không đến nỗi tệ nếu trời không mưa, còn nếu trời mưa thì, haizzz, chắc cũng chỉ mất time hơn 1 tý

https://ttvnol.vcmedia.vn/images/53/sdc16574_1336988659.jpg

quoctuankid
05-06-2013, 17:48
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16576.jpg

quoctuankid
05-06-2013, 17:49
Mặc dù tô bích chưa đả động gì đến Sơn Vĩ nhưng tiện đây nhớ lại, cũng xin đưa ra 1 chút so sánh

Không rõ vì ở Săm Pun nhiều người qua lại, hay vì quá ít người vào đây, nhưng so với Sơn Vĩ, người dân và các anh biên phòng ở đây khá là dễ tính và thoải mái, vì cột mốc ở khá xa đồn và trạm kiểm soát, nên các anh cho fi cả xe máy ra thăm quan cột mốc , còn người dân thì chỉ đường khá tận tình và chi tiết (còn giúp đuổi chó hộ anh em :)). Còn chưa đến Sơn Vĩ thì đã bị soi như sinh vật lạ, thậm chí 1 chú đi đường còn chặn lại hỏi đi đâu, làm gì; đỗ xe ở Sơn Vĩ, chưa kịp tắt máy thì đã có hàng trăm con mắt dõi vào :shrug:, và trong số hàng trăm con mắt đó, có 1 con mắt đã nhẹ nhàng nhấn fím điện thoại, call cho các chú biên phòng Sơn Vĩ... và chuyện hay thì xin mời xem tiếp các trang sau (c)

Voirung_206
12-06-2013, 00:11
Những khúc cua quen thuộc

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16569.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16571.jpgĐẹp quá,đây là đoạn qua Sơn Vĩ à bác?Nhớ đi SămPun thì phải qua cây cầu bắc sang Nho Quế,ngay MPL có đường xuống phải không bác?

quoctuankid
26-06-2013, 18:18
Đẹp quá,đây là đoạn qua Sơn Vĩ à bác?Nhớ đi SămPun thì phải qua cây cầu bắc sang Nho Quế,ngay MPL có đường xuống phải không bác?

Đoạn này là đi từ Xín Cái, gần đến ngã 3 Săm Pun - Sơn Vỹ, bác cứ hỏi đường lên Săm Pun hoặc Sơn Vỹ, kiểu gì cũng đc đi trên con đường này :D

Voirung_206
27-06-2013, 15:34
Đoạn này là đi từ Xín Cái, gần đến ngã 3 Săm Pun - Sơn Vỹ, bác cứ hỏi đường lên Săm Pun hoặc Sơn Vỹ, kiểu gì cũng đc đi trên con đường này :DTrước em đi từ MPL qua Xín Cái nhưng đi tới cầu bắc qua sông thì dừng lại, không đi nữa vì đoàn không ai chịu đi...(đang đi độc hành gặp anh em ham vui nên xuống Nho Quế chơi luôn :D). Đường nhìn mê quá bác ạ

Kimigasuki
17-10-2013, 12:36
Mặc dù tô bích chưa đả động gì đến Sơn Vĩ nhưng tiện đây nhớ lại, cũng xin đưa ra 1 chút so sánh

Không rõ vì ở Săm Pun nhiều người qua lại, hay vì quá ít người vào đây, nhưng so với Sơn Vĩ, người dân và các anh biên phòng ở đây khá là dễ tính và thoải mái, vì cột mốc ở khá xa đồn và trạm kiểm soát, nên các anh cho fi cả xe máy ra thăm quan cột mốc , còn người dân thì chỉ đường khá tận tình và chi tiết (còn giúp đuổi chó hộ anh em :)). Còn chưa đến Sơn Vĩ thì đã bị soi như sinh vật lạ, thậm chí 1 chú đi đường còn chặn lại hỏi đi đâu, làm gì; đỗ xe ở Sơn Vĩ, chưa kịp tắt máy thì đã có hàng trăm con mắt dõi vào :shrug:, và trong số hàng trăm con mắt đó, có 1 con mắt đã nhẹ nhàng nhấn fím điện thoại, call cho các chú biên phòng Sơn Vĩ... và chuyện hay thì xin mời xem tiếp các trang sau (c)
Bác ơi, bác post tiếp phần Sơn Vĩ đi ạ :D đang ham hố quá (wait)

nguyenvanquyen
17-10-2013, 15:03
Tiếp đi bác ơi, bài viết của bác rất tường tận và bổ ích, e dự định tháng 03/2014 đi cũng gần giống của bác :D . bác cho e hỏi tháng 03 hoa gạo đã nở chưa ạ ?
cám ơn bác, chúc bác có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục những cuộc hành trình thú vị tiếp theo !

quoctuankid
18-10-2013, 09:59
Tiếp đi bác ơi, bài viết của bác rất tường tận và bổ ích, e dự định tháng 03/2014 đi cũng gần giống của bác :D . bác cho e hỏi tháng 03 hoa gạo đã nở chưa ạ ?
cám ơn bác, chúc bác có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục những cuộc hành trình thú vị tiếp theo !

Tháng 3, tháng 4 là mùa hoa gạo đó bác, Hà Giang hoa gạo nở đẹp lắm

quoctuankid
18-10-2013, 10:00
Bác ơi, bác post tiếp phần Sơn Vĩ đi ạ :D đang ham hố quá (wait)

Đợi mình lục lại tư liệu nhé :D

pingcu
28-10-2013, 12:11
nhóm mình cũng vừa đi Sơn Vĩ về( hôm đấy là 23/10/2013). từ ngã 3 rẽ phải đi Sơn vĩ rế trái đi Săm Pun, ré trái đi Săm Pun thì mất khoảng 1km đg xấu, khó đi. sau đấy thì là đoạn rải đã mịn, đi thoải mái đến đồn biên phòng. nhóm mình ko vào đồn, đi đến ngã 3 có cái biển vành đai biên giới là dừng lại nghỉ ngơi 1 lúc rồi quay lại đi Sơn Vĩ.
- đg vào Sơn Vĩ đang làm đường, đoạn đầu còn dẽ đi, đoạn gần vào Sơn rất khó đi, hôm mình đi là còn đang cho nổ mìn, may quá đi qua đc trc lúc các bác công nhân cho nổ đã. từ ngã 3( rẽ trái đi Sơn Vĩ rẽ phải đi Tà Ngay) vào đến Sơn Vĩ là khó đi nhất, đá to hơn cả lốp xe:Dam. không hiểu các đoàn khác vào Sơn Vĩ có sao ko, nhóm mình vào đấy bị các anh biên phòng giữ lại hỏi han thông tin 1 lúc mới cho đi. lại còn mất 300k cho ng dẫn đi Tà Ngay vì sợ trời tối.

pingcu
28-10-2013, 12:25
a e nào thích off road thì còn đoạn quốc lộ 279. từ Mèo vạc đi Bắc Mê- Na Hang, rồi vào QL 279 để ra QL3. khoảng gần 20km offroad, có đoạn vẫn còn lúa chín cho a e ngắm.

hoangdao12
29-10-2013, 15:08
hà giang đẹp lắm các bạn ơi mình thích lên đó nhất là mèo vạc mình lên 1 lần giờ mà mình vẫn nhớ mãi

namchinh
12-11-2013, 15:12
Một phát hiện tình cờ khá thú vị (mà sau khi đi về mới nhận ra), đó là việc khám fá ra cột mốc 426 - Nơi con sông Nho Quế chảy vào đất Việt

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/SDC16431.jpg


Tracklog:

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Untitled-11.jpg


Tọa độ (tọa độ này có chênh vài chục mét do em hiển thị lúc trên đường tới cột mốc)

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/426.jpg




Mình nghĩ nơi sông Nho Quế chảy vào nước ta là mốc số 428 chứ bạn ? Anh em phượt đi trek mốc này nhiều rồi, đều khẳng định vậy mà !

quoctuankid
15-11-2013, 13:31
Mình nghĩ nơi sông Nho Quế chảy vào nước ta là mốc số 428 chứ bạn ? Anh em phượt đi trek mốc này nhiều rồi, đều khẳng định vậy mà !

Vì không sửa được page 1 nên thông tin đã được đính chính ở page 15 rồi bác nhé

hienk
18-11-2013, 17:56
a e nào thích off road thì còn đoạn quốc lộ 279. từ Mèo vạc đi Bắc Mê- Na Hang, rồi vào QL 279 để ra QL3. khoảng gần 20km offroad, có đoạn vẫn còn lúa chín cho a e ngắm.
đoạn Bắc Mê_ Na Hang hôm em đi trời còn mưa, nhưng đường cũng bình thường thôi, ko đến nõi khó đi lắm. đoàn có e ex là bị lốp trơn nên vào đoạn dốc bùn khó 1 tí. được cái chạy dọc sông nên gọi là cũng thoáng đãng và đc.:). buồn cười nhất là hỏi đường ra tới Na Hang thì dân bảo đi đường này tầm 20km.:) cuối cùng đi hơn trăm cây số mới tới:Dam ko biết có đi nhầm chỗ nào ko nữa:D

Doankt
29-06-2015, 02:41
Tiếp Bác ơi, gợi lại 1 chủ đề rất thú vị nha Bác

quoctuankid
14-04-2016, 14:02
Tiếp Bác ơi, gợi lại 1 chủ đề rất thú vị nha Bác

Ơ, tô bích này vẫn chưa viết xong à :)

Beginner
15-04-2016, 13:54
Đường từ Mậu Duệ về Yên Minh

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16190.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16187.jpg

Khung hình bạn chụp rất đẹp , bức trên cùng nhìn rất có chiều sâu .
Hoa gạo đỏ cuối con đường và chiệc xe độc hành trên con đường hun hút mang đậm khí chất phượt .

Cám ơn bạn đã chia sẻ .

NAM_CT
17-04-2016, 01:11
4 năm rồi em cũng chuẩn bị 30.4 này trở lại Hà Giang đây :D

kimthu_st
17-04-2016, 22:01
Quá đẹp cho 1 cuộc tình, sẽ cố gắng đi trong năm nay nhưng ko phải 30-4, quá đông và quá nguy hiểm, hicihc

quoctuankid
07-06-2016, 17:37
Quá đẹp cho 1 cuộc tình, sẽ cố gắng đi trong năm nay nhưng ko phải 30-4, quá đông và quá nguy hiểm, hicihc

Mình bày cho các bạn cách đi vào dịp lễ mà không phải quá lo lắng về chỗ nghỉ, đó là cùng 1 điểm đến, bạn hãy đi ngược với lịch trình và cung đường mọi người hay đi, khi họ đi thì ta đến, khi họ đến thì ta đã đi :) với cách đó, dù đi đâu thì các bạn cũng đỡ bớt cảnh bon chen, lo tìm chỗ ăn ngủ

quoctuankid
07-06-2016, 18:15
Tiếp tục câu chuyện còn dang dở mấy năm trước :)

Đường ra cột mốc cửa khẩu Săm Pun

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16579.jpg

quoctuankid
07-06-2016, 18:16
Cột mốc 476 - Săm Pun

Cột mốc này mà không được chỉ tận tình thì còn lâu mới thấy, vì fải đi bộ khá xa từ Trạm gác, cảm giác đi tìm nó cứ như là mình đang đi sâu vào lãnh thổ Trung Quốc vậy

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16583.jpg

quoctuankid
07-06-2016, 18:17
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16584.jpg

thuc_phuong
08-06-2016, 11:09
cho mình hỏi đoạn đường Mậu Duệ - Du Già đã làm xong đường chưa ạ?

namnhihn
08-06-2016, 11:38
cho mình hỏi đoạn đường Mậu Duệ - Du Già đã làm xong đường chưa ạ?

Mậu Duệ - Du Già đường đẹp rồi, nhưng đi từ Minh Ngọc về HG hơn 30km đường hỏng tơi bời.

thuc_phuong
09-06-2016, 10:13
Mậu Duệ - Du Già đường đẹp rồi, nhưng đi từ Minh Ngọc về HG hơn 30km đường hỏng tơi bời.

Minh Ngọc là đoạn nào đấy ạ? Em đang tìm hiểu các cung đi quanh Hà Giang nên không rõ lắm

quoctuankid
09-06-2016, 12:12
Minh Ngọc là đoạn nào đấy ạ? Em đang tìm hiểu các cung đi quanh Hà Giang nên không rõ lắm

Minh Ngọc là 1 xã của huyện Bắc Mê, hồi xưa mình đi thì quãng Mậu Duệ - Du Già đường cấp phối, đi được nhưng hơi vất, bây giờ thì ko biết thế nào. Còn đoạn Du Già - Minh Ngọc - Hà Giang thì đường trải nhựa đẹp, hiện tại thì có thế đã hỏng nhiều như bạn namnhihn nói :)

quoctuankid
10-06-2016, 16:16
Rời Săm Pun, trở lại đường vào Sơn Vĩ

Nhìn từ lối đi Săm Pun

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16588.jpg

Đây là một ví dụ đường đi nằm vắt qua các đỉnh cao.
Đường núi phổ biến nhất là lối đi qua đường trung bình ở sườn núi.
Thứ hai là các lối đi qua đường thấp nhất của lũng núi, 2 bên suối.
Đường nằm vắt qua các đỉnh cao thì ít nhất. Đó là các sống núi.

quoctuankid
10-06-2016, 16:17
Vẫn con đường đó, nhìn từ vệ tinh VINASAT 2

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/6.jpg

quoctuankid
10-06-2016, 16:18
Nhìn lại 1 chút về Đồn BP Săm Pun và cột mốc 476

Từ Đồn BP đi khá xa mới đến chốt chặn barrier, trạm gác cuối, và từ đây, cũng fải đi 1 đoạn khá xa nữa mới đến được cột mốc

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/Untitled-1.jpg

quoctuankid
10-06-2016, 16:20
Mốc 476 là 1 chấm trắng, hiện khá rõ trên vệ tinh, và cũng trùng với đường biên giới màu vàng hiển thị trên bản đồ

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/Untitled3.jpg

quoctuankid
10-06-2016, 16:33
Tiếp tục đường vào Sơn Vĩ

Nhìn lại ngã 3 đi Mèo Vạc và Săm Pun (rẽ trái về Mèo Vạc, rẽ fải lên Săm Pun)


https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16590.jpg

AnnieLe
14-06-2016, 16:31
Đường ngày xưa ghê thật, bây giờ đa số là đường đẹp rồi ạ. Con gà như em phi xe máy được hết ạ :)

MIG_VN
15-06-2016, 10:53
Các cụ cho hỏi tẹo, xem trên G.Map đoạn Thủy điện Nho Quế 3 đến bản Nà Nũng phải đi qua sông, ko biết có cầu chưa ạ, nếu chưa làm sao để sang Nà Nũng đc, cám ơn các cụ nhiều.

quoctuankid
15-06-2016, 11:49
Các cụ cho hỏi tẹo, xem trên G.Map đoạn Thủy điện Nho Quế 3 đến bản Nà Nũng phải đi qua sông, ko biết có cầu chưa ạ, nếu chưa làm sao để sang Nà Nũng đc, cám ơn các cụ nhiều.

Chính là đoạn mình xuống Nho Quế từ Sơn Vĩ đấy, hồi xưa mình đi bè, còn bây giờ chắc có cầu rồi

quoctuankid
15-06-2016, 17:21
Đường đi Sơn Vĩ chả có gì, chỉ toàn cột mốc

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16592.jpg

quoctuankid
15-06-2016, 17:22
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16593.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16594.jpg

quoctuankid
15-06-2016, 17:27
Những người và những đoàn đi trước đều nói là đường đi Sơn Vĩ rất dễ lạc, nhưng sự thực thì tính từ Xín Cái, may ra chỉ có khoảng 2 cái ngã 3 được gọi là to, nhưng không thể đến nỗi rẽ nhầm, vì đường đi Sơn Vĩ vẫn là đường chính, còn lối rẽ sang đất Trung Quốc thì là 1 lối rẽ ngoặt, chẳng ai mạo hiểm rẽ vào đó nếu ko có người chỉ đường, cứ thẳng đường chính mà tiến, hoặc cũng có thể nhìn cột mốc để đoán đâu là đất mình đâu là đất Khựa

Tựu chung lại, nếu có ai muốn đi Sơn Vĩ, đến các ngã 3 (không tính lối rẽ nhỏ xuống bản nhé) thì các bạn cứ men theo tay phải các bạn mà đi, 100% các bạn không thể nào lạc sang đất Trung Quốc được, Trung Quốc nằm hoàn toàn bên trái đường đi Sơn Vĩ, nếu men theo tay phải mà các bạn vẫn bị lạc, thì có khi các bạn lại may mắn tìm được 1 con đường xuống dòng Nho Quế, để từ đó về Mèo Vạc theo 1 đường khác đấy [:D]

Và 1 lưu ý nữa là dân ở đây, ý mình nói là những người dân đi xe máy trên đường vào Sơn Vĩ, họ đều rất cảnh giác với người lạ nên mọi người phải cẩn thận lưu ý hành vi của mình, điển hình là mình có hỏi 3 người: 1 ng phụ nữ đi xe máy, 1 người đàn ông đi xe máy và 1 người dân bản dọc đường; thì trong số đó, người phụ nữ vừa thấy mình dừng xe lại, ra giữa đường vẫy lại để định hỏi đường thì ko hiểu sao họ tăng ga lách qua người mình rồi vít ga fóng thẳng, tình huống này làm mình vừa ngạc nhiên vừa buồn cười [:D] còn người đàn ông đi xe máy thì nhìn ngắm mình từ đầu đến chân, dò xét, hỏi đi đâu, làm gì, rồi thì đi theo mình 1 đoạn dài, mình dừng xe, họ cũng dừng xe, mình đi, họ cũng đi theo, tình huống này cũng lạ như tình huống trên [:D] chỉ có duy nhất người dân bản ở ven đường, họ chỉ đường rất tận tình, tuy nhiên họ nói tiếng Kinh lại không giỏi [:D]

quoctuankid
15-06-2016, 17:31
Dọc đường đi toàn là cột mốc, điều đó có nghĩa là bạn đang đi trên đường biên giới, không hề có trạm gác hay nhà dân trên suốt 1 quãng đường dài, bạn có thể sang đất Trung Quốc chơi bất kỳ lúc nào bạn muốn, nếu may mắn thì có thể bạn sẽ được về bằng đường Hà Khẩu ở Lào Cai :)
Đó cũng chính là lý do vì sao người dân ở đây rất cảnh giác, và cũng là lý do vì sao biên phòng Sơn Vĩ nổi tiếng là khó tính ở đất Hà Giang

quoctuankid
15-06-2016, 17:35
Tiếp tục trở lại với đường đi Sơn Vĩ

Những đoạn đường không quá tệ, cũng không quá khó để vượt qua

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16598.jpg

quoctuankid
15-06-2016, 17:36
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16599.jpg

quoctuankid
15-06-2016, 17:37
Và những món ăn quen thuộc

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16602.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16603.jpg

quoctuankid
15-06-2016, 17:38
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16605.jpg

quoctuankid
16-06-2016, 14:33
Những đoạn đường to đẹp, cứ thẳng tiến thôi

Khoảng 1 vài năm nữa, chắc sẽ thành Đại lộ Mèo Vạc - Sơn Vĩ

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16611.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16615.jpg

quoctuankid
16-06-2016, 14:34
Xa xa là những cây hoa trẩu (1 loại trẩu đặc trưng của Hà Giang, khác với trẩu ở Lai Châu và Yên Bái)

Ở Hà Giang khá nhiều loại trẩu này

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16612.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16613.jpg

quoctuankid
16-06-2016, 14:35
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16614.jpg

quoctuankid
16-06-2016, 14:36
Ngã 3 này là ngã 3 thứ 2 đáng để lạc nhất (sau ngã 3 đi Săm Pun), gặp ngã 3 này thì rẽ phải là đến Sơn Vĩ

Có thể thấy rõ các chú công nhân làm đường, điều đó đồng nghĩa với việc sắp có đường đẹp lên Sơn Vĩ rồi ;)) (Không rõ bây giờ đường xá thế nào, đã làm xong chưa :) )

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16617.jpg

quoctuankid
16-06-2016, 14:37
Cận cảnh 1 cây trẩu gần Sơn Vĩ

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16621.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16620.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16622.jpg

Sẽ tiếp tục bàn về giống cây này khi tìm đường xuống Nho Quế trong các post sau

namnhihn
16-06-2016, 16:14
Đường ngày xưa ghê thật, bây giờ đa số là đường đẹp rồi ạ. Con gà như em phi xe máy được hết ạ :)

Bạn mới đi trên những cung đường chính thôi, HG còn nhiều lắm, và đường offroad cũng còn nhiều lắm.

namnhihn
16-06-2016, 16:29
Các cụ cho hỏi tẹo, xem trên G.Map đoạn Thủy điện Nho Quế 3 đến bản Nà Nũng phải đi qua sông, ko biết có cầu chưa ạ, nếu chưa làm sao để sang Nà Nũng đc, cám ơn các cụ nhiều.

Có cầu ở Thủy điện Nho Quế 3 lâu rồi, ô tô vật liệu nó đi ầm ầm. Nó đây
https://c2.staticflickr.com/8/7547/15102694143_41e8c7cb5d_b.jpg

quoctuankid
17-06-2016, 10:07
Có cầu ở Thủy điện Nho Quế 3 lâu rồi, ô tô vật liệu nó đi ầm ầm. Nó đây


Phía cầu bên phải bức ảnh là không có đường đi đúng ko bác, còn cái đường phía bên trái bức ảnh cũng là đường cụt đúng ko ạ. Hồi xưa qua đây đúng lúc trời tối nên ko khám phá đc

namnhihn
17-06-2016, 11:52
Các bác mà đi tối thì chắc không thấy được cảnh này
https://c2.staticflickr.com/8/7484/15102698143_2b654b7a24_b.jpg
Nhìn chung thì đây là công trường (lúc đó 10-2014) nên nó bụi bẩn khiếp, sang sông lộn ngước thì về Nho Quế 2, Nho Quế 1, rồi về Khâu Vai. Đi tiếp chắc tới Thủy điện là hết đường.

MIG_VN
17-06-2016, 12:54
Các bác mà đi tối thì chắc không thấy được cảnh này

Nhìn chung thì đây là công trường (lúc đó 10-2014) nên nó bụi bẩn khiếp, sang sông lộn ngước thì về Nho Quế 2, Nho Quế 1, rồi về Khâu Vai. Đi tiếp chắc tới Thủy điện là hết đường.
Vậy đi Nà Nũng thì đi thế nào đc bác ơi, chiều chạy rồi mà jờ còn chưa biết có đường hay ko nữa

quoctuankid
17-06-2016, 14:45
Các bác mà đi tối thì chắc không thấy được cảnh này
https://c2.staticflickr.com/8/7484/15102698143_2b654b7a24_b.jpg
Nhìn chung thì đây là công trường (lúc đó 10-2014) nên nó bụi bẩn khiếp, sang sông lộn ngước thì về Nho Quế 2, Nho Quế 1, rồi về Khâu Vai. Đi tiếp chắc tới Thủy điện là hết đường.

Bật mí với bác là em có thấy cảnh này, lúc đấy trời nhập nhoạng tối chứ chưa tối hẳn, ảnh sẽ có trong phần tiếp theo :)

quoctuankid
17-06-2016, 14:47
Vậy đi Nà Nũng thì đi thế nào đc bác ơi, chiều chạy rồi mà jờ còn chưa biết có đường hay ko nữa

Bác đi từ đẳng nào lại, đi từ Sơn Vỹ xuống thì đường xuống cách Sơn Vỹ tầm 1km, bác hỏi dân đường xuống Thủy điện Nho Quế 3, hay cứ hỏi đường xuống sông cho nhanh, qua cầu cứ đi thằng đường đó là về Khâu Vai

namnhihn
17-06-2016, 15:05
Bác đi từ đẳng nào lại, đi từ Sơn Vỹ xuống thì đường xuống cách Sơn Vỹ tầm 1km, bác hỏi dân đường xuống Thủy điện Nho Quế 3, hay cứ hỏi đường xuống sông cho nhanh, qua cầu cứ đi thằng đường đó là về Khâu Vai

Hỏi đường đi bản Tà Ngài (Tà Ngày), từ Sơn Vỹ đi ngược lại về hướng Săm Pun khoảng vài km thấy bên trái đường có cái dốc đất (có nhà dân ở đầu dốc thì phải), hồi xưa nó lổn nhổn đá. Xuống hết dốc đất thì đi mé bên trái, vừa đi vừa hỏi, mình có chụp cái ngã 3 này

https://c2.staticflickr.com/8/7508/15723633532_9a5caccdb7_b.jpg

Nên đi từ Sơn Vỹ xuống chứ đi từ dưới Nho Quế 3 lên thì vỡ mẹt luôn.

ngoton
18-06-2016, 21:07
Nhìn mấy bức ảnh chụp đẹp quá, đúng là miền núi trung du, nhưng đồi trọc hết rồi, không còn thấy có cây rừng nhiều nữa!

quoctuankid
19-06-2016, 10:24
Nhìn mấy bức ảnh chụp đẹp quá, đúng là miền núi trung du, nhưng đồi trọc hết rồi, không còn thấy có cây rừng nhiều nữa!

Cao nguyên đá mà bác, chỉ Hà Giang vậy thôi, còn các tỉnh khác đồi núi cây cối xanh tốt lắm :D

quoctuankid
19-06-2016, 14:40
Không mất quá nhiều time để lên tới Sơn Vĩ

Sơn Vĩ đã, đang và sẽ được nhựa hóa hoàn toàn trong time tới

kèm theo đó là sự hiu hắt và vắng vẻ 1 cách đáng sợ của 1 xã vùng biên :-"

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16623.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16628.jpg

quoctuankid
19-06-2016, 15:14
Và cùng với sự vắng vẻ đó, ĐBP Lũng Làn lừ lừ hiện ra :D

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16630.jpg

quoctuankid
19-06-2016, 15:17
Dừng xe bên dưới, tiến lên phía trước :)

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16624.jpg

quoctuankid
19-06-2016, 15:20
Im ắng quá, tất cả các cửa đều đóng, ĐBP Sơn Vĩ bí hiểm 1 cách đáng sợ

Tiến đến cánh cửa duy nhất đang mở hé, định bụng sẽ vào trình báo

nhưng đằng sau cánh cửa gỗ màu xanh kia, cánh cửa nhôm kính lại cài im ỉm, gõ cửa 1 lúc ko thấy ai ra.

Sơn Vĩ thật vắng vẻ, ĐBP cũng thật vắng vẻ :)

nghĩ rằng mọi người đang ngủ, không muốn làm phiền, quay trở ra xe, cắm chìa khóa

và nổ máy...

quoctuankid
19-06-2016, 15:25
Sơn Vỹ nhìn từ vệ tinh Vinasat2 :)

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/gg.jpg

quoctuankid
21-06-2016, 17:22
Tiếp tục quay trở lại Sơn Vĩ

Bỏ qua Lũng Làn với giấc ngủ trưa của các anh BP Sơn Vĩ, tiền trảm hậu tấu, ta cứ lên mốc trước rồi về trình báo sau :-"

Lối rẽ lên mốc

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16631.jpg

quoctuankid
21-06-2016, 17:33
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16633.jpg

quoctuankid
21-06-2016, 17:35
Đường lên mốc nó lắt léo thế này

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16635.jpg

quoctuankid
21-06-2016, 17:36
Và đây là nơi cột mốc được cắm, cái biển báo này cũng chính là ranh giới Việt - Trung

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16634.jpg

quoctuankid
21-06-2016, 17:39
Mốc 504 nằm trên 1 quả đồi nhỏ, khá khuất và cao, tìm mãi mới thấy

Đường lên mốc

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16636.jpg

quoctuankid
21-06-2016, 17:40
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16637.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16638.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16641.jpg

quoctuankid
22-06-2016, 16:06
Đứng trên mốc 504 chưa được 1 fút, chụp được đúng 4 kiểu ảnh, chợt thấy bất an khi đột nhiên nhìn xuống 1 đốm nhỏ nhỏ đang chạy xe trên đường

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC16640-1.jpg

quoctuankid
22-06-2016, 16:06
Zoom to lên 1 tý xem sao

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/1-1.jpg

quoctuankid
22-06-2016, 16:07
Màu áo này trông quen quá, zoom to thêm tý nữa :-ss

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/2-1.jpg

quoctuankid
22-06-2016, 16:09
Thôi xong rồi, màu áo bộ đội

Chiếc Wave anfa màu xanh nhạt 100 phân khối lạnh lùng đỗ xịch ngay cạnh con Wave S màu mận chín 110 phân khối

Sao lúc mình đứng ở ĐBP Lũng Làn tận 3 phút mà không thấy ma nào ra tiếp, còn khi mới lên đây chưa đầy 1 phút mà đã có người lên tận nơi đón về thế này :T