PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Ăn hàu nướng Long Sơn, tắm biển Vũng Tàu trong nửa ngày 8/4/2012



dibui.xemay
08-04-2012, 19:13
Mới vừa về tới, mệt quá........... review sơ sơ giữ chỗ trước nè, chi tiết mình sẽ bổ sung sau

Do chỉ sắp xếp đi được trong ngày chủ nhật nên chuyến đi này cực kỳ cấp tốc, từ ngã 4 Thủ Đức khởi hành 6g sáng, 6g chiều về tới :D

Hành trình của mình Thủ Đức > XLHN > QL51 > Long Sơn > ghé Bến Đá ăn hàu nướng > QL51 > đường 30/4 > Thùy Vân > tắm biển ở ******co > đi vòng vòng > ghé vườn hoa > đường 3/2 > QL51 > XLHN > tới nhà

Di chuyển bằng xế Wave honda

Thiệt hại là 683k/2 người

Thực ra đường vào Long Sơn rất dễ tìm, có điều nó ko ghi bảng hướng dẫn ở ngoài nên ko biết thôi.

Qua Phú Mỹ >> chạy thẳng qua trạm thu phí sẽ thấy bảng OCEAN BANK, chạy tiếp vài mét có 1 ngã 3, chạy thẳng vào đó là đường vào Long Sơn



Xã đảo Long Sơn gồm 1 đảo chính nằm men theo triền của núi Nứa, là đoạn cuối của dãy núi Phước Hòa đâm ra biển và đảo nhỏ là đảo Gò Găng. Long Sơn với rừng nứa xanh biếc được ví như “con rồng xanh” của Vũng Tàu.
Di tích Nhà Lớn là một điểm nhấn trên đảo. Từ năm 1991, nơi này đã được công nhận là di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia. Long Sơn còn nhiều công trình kiến trúc cổ và lưu giữ những phong tục tập quán xưa cũ khá độc đáo.
Khám phá thiên nhiên trên đảo là điều lý thú của du khách. Đảo Long Sơn có hệ sinh thái ở đây rất đa dạng. Nhiều du khách thích leo núi khi đi chơi Long Sơn. Đường lên núi là những lối mòn, khách phải tự định hướng, băng rừng để lên đỉnh. Đỉnh núi là một kiệt tác thiên nhiên kỳ thú. Chỗ rộng nhất trên đỉnh núi đến 2km, có nhiều cột đá vươn lên trời cao và nhiều hòn đá hình thù kỳ lạ. Núi có 3 đỉnh: Đỉnh Bà Trao cao 138m, đỉnh Hố Rồng cao 120m và đỉnh Hố Vông cao 100m. Từ các đỉnh, du khách có thể phóng tầm mắt thấy biển rộng mênh mông và thành phố Vũng Tàu. Dưới chân núi là khu rừng sác đặc trưng của vùng đất ngập mặn với nhiều loài hải sản phong phú. Nhiều khách thích thú khi được cùng dân địa phương nơi đây bẫy cá thòi lòi dưới chân những cây đước rễ chân nôm. Chiến lợi phẩm là những con cá tròn, dài đem nướng mọi ăn... hết sẩy! Trên đảo, còn có một hồ nước ngọt rộng lớn. Những tay câu chuyên nghiệp đến đây đều dành nhiều thời gian buông câu để bắt những con cá nước ngọt thịt ngon ngọt. Khu vực này vẫn còn tồn tại những cây to, có tuổi thọ trên 100 năm.
Du khách có thể tự thiết kế chương trình tham quan Vũng Tàu-Long Sơn trong 2 ngày. Ngoài những địa danh quen thuộc của thành phố biển Vũng Tàu, khách đến Long Sơn và đi chơi các điểm: Vịnh Ghềnh Rái, làng cá Bến Đá-Bến Đình, rừng sác, làng bè Gò Găng, Nhà Lớn...
http://www.baomoi.com/Du-lich-dao-Long-Son--Vung-Tau/137/5549649.epi


Đường vào Long Sơn 2 bên trồng rất nhiều cây, mát mẻ xanh um thoải mái lắm, cây cầu bắt qua Long Sơn thật đẹp, gió mát thổi vào tuyệt vời

Qua cầu 1 đoàn sẽ đến ngã 3, quẹo tay trái khoảng 2km là đến đền thờ Ông Trần, còn quẹo phải chạy tiếp khoảng 4-5km thì đến Bến Đá.

Trên đường tới Bến Đá, đi khoảng 2km sẽ thấy có 1 ngã 4, có bảng hướng dẫn rẽ trái lên núi, rẽ phải thì đi tiếp ra Bến Đá

https://i329.photobucket.com/albums/l387/Chuot_Nhat_be_xiu/LongSonVungTau/Nga3BenDa.jpg

Tới Bến Đá, gửi xe trong nhà dân, 10k/chiếc xe máy, sau đó sẽ có ghe máy chở miễn phí qua Làng Bè thưởng thức hải sản. Nếu bạn thuê thuyền chạy vòng vòng đảo & ra cửa biển chơi cũng dc, giá 500k/giờ.

https://i329.photobucket.com/albums/l387/Chuot_Nhat_be_xiu/LongSonVungTau/duongdilangBeLongSon.jpg

Nhìn cảnh sông nước, những làng bè ở đây thật sảng khoái. Qua tới làng Bè, mình đi vòng vòng chơi ngắm nghía. Hải sản , tôm cua cá ghẹ ở đây đều là hàng tươi sống chế biến tại chỗ. Nhân viên phục vụ mặc áo bà ba, mọi người ở đây khá là thoải mái mình mặc sức chạy tung tăng dòm cái này dòm cái kia. Trên bè còn có võng nữa, thế là leo lên nằm chơi trong khi đợi thức ăn.

Lúc tới Làng Bè thì hình như chỉ mới có 2 người khách nên cảm giác cứ như mình thuê hết cả cái bè... Điểm công là trên thuyền, trên làng bè, và cả ở nhà vệ sinh chỗ nào cũng có rất nhiều áo phao và những bảng hướng dẫn lịch sự, vì vậy khá là yên tâm khi ghé nơi này

https://i329.photobucket.com/albums/l387/Chuot_Nhat_be_xiu/LONGSON-VUNGTAU1.jpg
Hào nướng mỡ hành 18k/con

https://i329.photobucket.com/albums/l387/Chuot_Nhat_be_xiu/LongSonVungTau/haonuongphomaiLongSon.jpg
Hào nướng Phô-mai trên bếp than hồng
https://i329.photobucket.com/albums/l387/Chuot_Nhat_be_xiu/LONGSON-VUNGTAU2.jpg
Hào nướng phomai 25k/con

Hào mềm mại, tươi ngon, con to mập,... chẹp chẹp nghĩ lại còn thèm nè.

Thêm điểm công cho Làng Bè : mình chỉ gọi Coca thôi mà dc chị phục vụ cho 1 xô đá, muốn lấy thêm bao nhiêu cũng dc. Chị ấy đem ra 2 lon coca, khi tính tiền, thấy còn dư 1 lon + với khăn giấy lạnh chưa sử dụng thế là chị ấy tự động dọn đi hết, chỉ tính những thứ mình đã dùng thôi.

Thiệt hại cho phần ăn 2 người, hào ngon nhưng ăn nhiều thì sẽ ngán T_T
https://i329.photobucket.com/albums/l387/Chuot_Nhat_be_xiu/LongSonVungTau/banggiaBenDaLongSon7.jpg

dibui.xemay
08-04-2012, 19:16
https://lh4.googleusercontent.com/-UdRUAqFDJYg/T4KoZmJzqPI/AAAAAAAAA2E/VYs0tPqMpu8/s640/LONGSON%2520%252819%2529.JPG
Bến Đá

https://lh3.googleusercontent.com/-6Rym9jqb-NU/T4Ko8w1l1II/AAAAAAAAA74/BtQEM4Ycw2w/s640/LONGSON%2520%252858%2529.JPG
Toàn cảnh Làng Bè Long Sơn, bên trái là nơi nuôi hàu, hải sản, bên phải là nhà hàng

https://lh6.googleusercontent.com/-KUCxD1RhIUA/T4Kp27S8AfI/AAAAAAAAA_E/Y0rdZ1JqL8A/s640/LONGSON%2520%252877%2529.JPG
Các bàn ăn đã chuẩn bị sẵn sàng
Xung quanh chỗ nào cũng có áo phao
https://lh4.googleusercontent.com/-IiLwtw3RF8c/T4Kq13pKNYI/AAAAAAAABDI/7rEJNR0SY44/s640/LONGSON%2520%2528119%2529.JPG
Mực sữa chiên giòn 80k/dĩa

https://lh6.googleusercontent.com/-ZTVuVS56_ko/T4Kp3cNKzGI/AAAAAAAAA_A/j7EOobt-l1o/s640/LONGSON%2520%252878%2529.JPG
Chú này chèo thuyền thiệt là Kool

Đền thờ Ông Trần ??? (đứng ngoài ko vài trong dc nên ko chắc chắn)
https://lh3.googleusercontent.com/-gc0_-oycbmw/T4Ko0tCazwI/AAAAAAAAA6U/P2mCBKiqQn0/s640/LONGSON%2520%252846%2529.JPG

Mời các bạn xem toàn bộ album (https://picasaweb.google.com/ngochan.sg/LongSon?authuser=0&feat=directlink) chụp ở Long Sơn: cảnh trên đường đi, hình ảnh sông nước, bến Đá, thực đơn làng bè, hải sản nuôi trên bè, hải sản dưới sông...

dibui.xemay
08-04-2012, 19:17
Đến Vũng Tàu mình vào bãi ******co, trong này có hồ bơi nữa mà ko thấy ai tắm

https://lh6.googleusercontent.com/-npTz2n-M4BM/T4K1zxqQOjI/AAAAAAAABO0/aFc1-Jyifyk/s640/baitam******CO.JPG

Mỗi ghế là 50k, ko tính tiền bàn.

Thay đồ, vệ sinh 2k/lượt, tắm thì 20k/lượt

Mình ngồi ở chỗ này vì gần khu vệ sinh + khu ăn uống, ngay sau lưng có hồ bơi nữa
https://lh3.googleusercontent.com/-sVcu6M0ORTo/T4KvYuByhVI/AAAAAAAABHg/fTgR2Cn3Sig/s640/baitam******CO%2520%252817%2529.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-YeYjdcxZSkI/T4KxKHr72iI/AAAAAAAABJ0/0OHCDYF1bYs/s640/baitam******CO%2520%25286%2529.JPG

Bạch tuột 150k/ký, mực 200k/ký, tôm cua ghẹ hình như >250k/ký
https://lh6.googleusercontent.com/-t2LORGQLBxY/T4KysLbTOYI/AAAAAAAABK0/N4ceKpUMkdE/s640/baitam******CO%2520%252835%2529.JPG

dibui.xemay
08-04-2012, 19:20
https://i329.photobucket.com/albums/l387/Chuot_Nhat_be_xiu/LONGSON-VUNGTAU.jpg
Bạch tuột nướng, con này 450gram giá 65k ( 150k/ký, mực thì 200k/ký)

https://lh5.googleusercontent.com/-8xx2hK_qt6Q/T4K0b8yDcDI/AAAAAAAABNE/WF5_ivw6LDA/s640/baitam******CO%2520%252853%2529.JPG

VƯỜN HOA BÃI TRƯỚC, đứng ngắm tàu bè qua lại thật tuyệt

https://lh3.googleusercontent.com/-1x5sBUEZZRQ/T4K3A9xd8pI/AAAAAAAABQA/h9ZCzmk5dAI/s640/VUONHOABAITRUOC%2520%252817%2529.JPG

Có 1 bạn chỉ quán bánh khọt Bà Hai ở đường Trần Đồng, lúc mình tới thì đóng cửa, chắc là tối mới bán nên ko ăn được

Bánh canh Long Hương ở cổng Bà Rịa
(các bạn lưu ý, có 1 quán là Thúy bánh canh Long Hương, đó là quán giả mạo
quán Long Hương thật cách đó khoảng 50m)

https://lh6.googleusercontent.com/-jtoPoUfHY3A/T4K70hMl_iI/AAAAAAAABU0/kG83_G1zmxo/s640/BANHCANHLONGHUONG%2520%25281%2529.JPG

35k/tô bánh canh, 10k lon coca, 12k/ly cafe đen


Album chụp ở Vũng Tàu & đường về QL51 (https://picasaweb.google.com/ngochan.sg/VUNGTAU?authuser=0&feat=directlink)

Thu Cao Cao
08-04-2012, 20:57
Bạch tuột nhìn khét quá nhỉ,mà bro đi cấp tốc thiệt..

dibui.xemay
08-04-2012, 21:03
Bạch tuột nhìn khét quá nhỉ,mà bro đi cấp tốc thiệt..
Hì hì, tại t2 còn đi làm nữa nên đi nhanh..... tuần này hơi xì trét nên đi miền Tây xong lại vi vu miền Đông ăn hải sản tắm biển rồi zìa.

Bạch tuột nướng khét ăn hơi đắng, nhưng mà thấy ngon & rẻ hơn ở SG. hàng tươi, ko có ướp gì cả.

Thu Cao Cao
09-04-2012, 11:31
Giá bạch tuột vậy là ok quá hen,hôm bữa mình ăn ở khu Đại học sư phạm,50k 1 con bé tẹo ><

dibui.xemay
09-04-2012, 18:41
Giá bạch tuột vậy là ok quá hen,hôm bữa mình ăn ở khu Đại học sư phạm,50k 1 con bé tẹo ><
Về nhà mới nhớ quên mua vài con bạch tuột, giờ còn tiếc hùi hụi nè....... :(

dibui.xemay
10-04-2012, 12:30
Mới đọc tin này, mọi người cẩn thận khi ghé Vũng Tàu ăn uống

Bữa ăn cho hai người bị “chém” gần 5 triệu đồng

TT - Chiều 9-4, đoàn kiểm tra liên ngành Vũng Tàu làm việc với bà Trần Thanh Hương - chủ quán Như Ý (306 Phan Chu Trinh, P.2, TP Vũng Tàu) để làm rõ việc quán tính tiền một bữa ăn cho 2 du khách gần 5 triệu đồng.

Như Ý là một trong những quán ăn “chặt chém” du khách đã bị Vũng Tàu liệt vào danh sách đen.

https://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=557842
Bà Trần Thanh Hương, chủ quán Như Ý (đứng), phân trần với đoàn kiểm tra khi làm việc - Ảnh: Đ.H.

Trước đó tối 8-4, hai du khách Nguyễn Tuấn Thi và Nguyễn Đinh Phi Nga (Việt kiều Mỹ) phải trả cho quán Như Ý 4.717.000 đồng cho một bữa ăn tối.

Theo tường trình của anh Thi và chị Nga, khoảng 15g ngày 8-4, một taxi của Hãng Petro đã đưa họ đến quán ăn Như Ý. Sau khi bị “chặt chém”, họ đã trình báo với cơ quan chức năng.

Theo hóa đơn tính tiền, anh Thi và chị Nga đã ăn hai con ghẹ rang muối nặng 0,9kg, hai con tôm hùm 1,8kg, một con cá mú 1,2kg, hai lon bia Heineken, hai trái dừa.

Trong khi đó, anh Thi và chị Nga cho rằng họ có ăn những món nói trên nhưng trọng lượng không nhiều như vậy...

Ngay sau khi nhận được thông tin, đoàn kiểm tra liên ngành TP Vũng Tàu đã làm việc với chủ quán Như Ý trong tối 8-4.

Tại cuộc làm việc này, chủ quán Như Ý đã đồng ý trả lại hai du khách trên 1 triệu đồng. Trước mắt, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với chủ quán Như Ý.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ những hành vi sai phạm khác của chủ quán này.

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/486357/Bua-an-cho-hai-nguoi-bi-%E2%80%9Cchem%E2%80%9D-gan-5-trieu-dong.html

Kurt Never Dies
14-04-2012, 17:39
Ăn hải sản ở VT thì nên về vựa ở Long Sơn ăn là rẻ nhất, lang thang trên tp ko khéo bị chém như chơi. Muốn ăn bạch tuộc nướng đảm bảo vệ sinh và tươi thì ghé quán Cô Nên ở gần cáp treo, mực dồn thịt nhậu cũng ok lắm. ;))

vungtaubienhat
15-04-2012, 11:32
Làng bè Long Sơn thì nổi tiếng đẹp và yên tâm rồi.

Ở Long Sơn còn một quán nữa cũng ngon-bổ-rẻ đó là "Sơn Thủy ngư quán" hay thường gọi là quán Sơn Thủy. Quán này cảnh quan không có gì đặc biệt nhưng đồ ăn thì ngon và rẻ. Mình ở VT nhưng thỉnh thoảng có sang Long Sơn chơi mà Long Sơn mình toàn vào quán này. Bạn có thể đi từ VT qua Gò Găng rồi qua cầu Chà Và tới Long Sơn rẽ trái khoảng 1km thì tới nơi. Quán nằm bê phải đường. Hôm trước nhà mình đi 3 người gọi 3 đồ uống, 2 đĩa xôi, 1kg cá trê nướng với 2kg hàu hết tổng cộng 240K cho một bữa trưa ngon lành.

Tắm biển ở ******co thì đẹp rồi. Mình ở gần Vũng Tàu Seaview nếu có người nhà hay ra chỗ bãi Long CUng thuê chòi thì 950K/chòi, ghế lẻ thì 50K/ghế miễn phí bàn+tắm+vệ sinh cho cả ngày luôn. Nhà mình toàn thuê ghế lẻ nhưng người ta hay xếp vô chòi vì cũng có 4-5 người đi mà chòi nhiều thường ko cho thuê hết, vì vậy nếu bạn có đông người khoảng 3-4 người trở lên nên thuê ghế lẻ thường sẽ được xếp vào chòi. Chỗ này họ trồng phi lao và dừa cũng sạch sẽ, mát mẻ lắm và được cái là không đông người.

Khi mua hải sản về nhà bạn nên ra chợ xóm lưới ở Bãi Trước (gần bến tàu cánh ngầm). Đợt này hải sản đang rẻ. Tuần trước bố mẹ mình ngoài bắc vào mình mua tôm tích sống loại lớn 250K/kg, ghẹ lớn 1 còng cũng 250K/kg (5 con/1.5 kg. bình thường 270-330K/kg). Mực ống tươi thì khoảng 100K-130K/kg, ghẹ nhỏ khoảng 120-150K/kg, bạch tuộc loại 3 con/kg khoảng 80K/kg. Đồ ở đây toàn đồ tươi. Hoặc nếu bạn biết mua có thể ra bất cứ chợ dân sinh nào ở VT cũng đều lựa được đồ tươi và rẻ chỉ có điều không phong phú như chợ xóm lưới.

Dân Long Sơn ngày xưa họ di cư từ miền tây vào (từ Gò Công, Tiền Giang, cách đây chừng 200 năm). Họ sống rất cộng đồng dưới sự chỉ đạo và ảnh hưởng bởi Ông Trần. Ông Trần giống như già làng, giờ dân đó cũng thờ như thành hoàng làng luôn. Hiện nay cộng đồng này cũng vẫn giữ được nét phong tục xưa và đặc biệt tính cách cũng thật thà và giản dị như người miền Tây vậy. Do đó các bạn đến đây đa số không bao giờ lo bị chặt chém. Còn Vũng Tàu là mảnh đất quá ô hợp trong đó dân miền bắc và miền trung chiếm đến 80-90% do đó có những thành phần không tốt làm ảnh hưởng đến uy tín là điều khó tránh khỏi. Sự quản lí mang tính lỏng lẻo của chính quyền địa phương cũng là một nguyên nhân. Tuy nhiêu số đó rất nhỏ so với tất cả các quán ở Vũng Tàu.

Vũng Tàu vẫn là mảnh đất đẹp, đáng sống và đáng tham quan. Mình mong các bạn sẽ đến Vũng Tàu nhiều hơn.

Nếu các bạn cần mình tư vấn khi đi VT vui lòng liên hệ mình qua mail: [email protected]. Mình cũng không phải đã biết hết VT nhưng nếu có gì không biết mình sẽ hỏi bạn mình. Hiện tại mình đang đi biển nên ko liên lạc ĐT được, bạn có thể để lại số ĐT mình sẽ gọi cho các bạn.

Chúc các bạn du lịch VT vui.

Thân mến!

Vung Tau biển hát

nay_day_mai_do
15-04-2012, 19:50
Cảm ơn bài review và chia sẻ của bác chủ topic :D , nhìn con hào mà thèm quá \m/ , đồ ăn rẻ nhỉ bác

dibui.xemay
23-04-2012, 13:45
Ăn hải sản ở VT thì nên về vựa ở Long Sơn ăn là rẻ nhất, lang thang trên tp ko khéo bị chém như chơi. Muốn ăn bạch tuộc nướng đảm bảo vệ sinh và tươi thì ghé quán Cô Nên ở gần cáp treo, mực dồn thịt nhậu cũng ok lắm. ;))

Ghé Long Sơn thấy nhiều vực hải sản mà ko biết chọn chỗ nào để mua nên thôi. Bạn biết chỗ nào giá cả phải chăng, hải sải tươi ngon ở Long Sơn ko?

tamcrazy
28-04-2012, 21:08
Trên google earth thấy có cái công trình trên núi Long Sơn, đường lên đó uốn lượn 1 đoạn, chẳng hiểu chạy xe máy lên đó cắm lều được không nhỉ. Thấy đường lên trắng toát.

dibui.xemay
01-05-2012, 21:32
Trên google earth thấy có cái công trình trên núi Long Sơn, đường lên đó uốn lượn 1 đoạn, chẳng hiểu chạy xe máy lên đó cắm lều được không nhỉ. Thấy đường lên trắng toát.
Đọc mấy review trên mạng nghe nói là đi được đó


album hình Long Sơn (https://picasaweb.google.com/118193544548621105544/LongSon?authuser=0&feat=directlink)

Seven Lee
02-05-2012, 12:46
Mún đi qá :D

saoquay2006
02-05-2012, 23:04
Mấy vưa hải sản ở Long Sơn giá cung rẻ và phài chăng lắm.HÔM trước mình ghé mua cá mao ếch và tôm đất giá có 60k 1kg thôi hoặc bạn ra ghe truóc cửa mấy vựa mới đanh bắt về giá rẻ và hải sản còn sống nửa rất ngon

cu_tu_tu
04-05-2012, 12:43
Bánh canh Long Hương ở cổng Bà Rịa
(các bạn lưu ý, có 1 quán là Thúy bánh canh Long Hương, đó là quán giả mạo
quán Long Hương thật cách đó khoảng 50m)

Xin góp ý một tý về bánh canh Long hương BR.
Mình sinh ra và đang sống tại Bà Rịa. Móc thời gian thì mình không nhớ, nhưng vào khoảng năm 1995 quán bánh canh đầu tiên là quán Thúy bây giờ ra đời, tại thời điểm đó họ thuê chổ bán là điểm bánh canh gần cổng chào, chỉ có tên gọi chung là bánh canh Long hương vây thôi, chứ không có thương hiệu gì cả, khoảng 5 năm sau, khách đông, bán đắt. họ lấy mặt bằng lại và tự bán . Bây giờ thì có 2 quán, quán thúy và quán gần cổng chào.

Bạn nói quán Thúy là giả mạo là không đúng, đó mới là quán đầu tiên khai sinh ra bánh canh Long Hương do bị lấy mặt bằng nên họ mới chuyển lên trên đó bạn. Có rất nhiều thông tin nói xấu lẫn nhau từ khi 2 quán này xuất hiện. Hiên nay đang có một tin giật gân từ quán này nửa, nhưng cũng chỉ là chơi xấu nhau thôi. Thiệt là chán.

Nhưng thật ra 2 quán này có mối quan hệ "bà con" với nhau.

Về chất lượng theo mình thì ngon như nhau, có một điều đặt biệt là khách địa phương và khác du lịch đều 1 giá, không thêm không bớt. chính vì vậy 2 quán khá nỗi tiếng. cho nên bạn ghé quán nào thì cũng vậy thôi.

Một số thông tin chia sẽ mọi người

dibui.xemay
04-05-2012, 22:26
xin góp ý một tý về bánh canh Long hương BR.Bánh canh Long Hương vì được nhiều người khen quá nên mình cũng ráng ghé ăn 1 lần, thấy cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Mình thì thường ăn bánh canh tôm cua mà ghé đây thì chỉ có mỗi bánh canh thịt heo, cứ tưởng xứ biển thì sẽ có bánh canh hải sản.

Hôm bữa thấy trong quán dán rất nhiều tờ thông báo chỉ có 1 quán Bánh Canh Long Hương, ko có quán thứ 2 nên mình nghĩ quán kia là giả mạo. với lại lúc đó thấy quán này đông khách hơn quán kia.

dibui.xemay
06-05-2012, 21:41
Trước khi review chuyến đi Long Sơn lần 2, mình tổng hợp lại các album hình. Các bạn có tài khoản Gmail có thể bình luận dưới hình của mình trong album.

Long Sơn version 1 (https://picasaweb.google.com/118193544548621105544/LongSon?authuser=0&feat=directlink) - Vũng Tàu (https://picasaweb.google.com/118193544548621105544/VUNGTAU?authuser=0&feat=directlink) (8/4/2012)
Long Sơn version 2 (https://picasaweb.google.com/118193544548621105544/LongSonVersion2?authuser=0&feat=directlink) (5/5/2012)

Đây là bài review Long Sơn (https://www.phuot.vn/threads/3694-S%C3%A0i-G%C3%B2n-Nam-C%C3%A1t-Ti%C3%AAn-Ng%C3%A0y-4-7-2009/page29) của 1 nhóm khác trên Phượt


---------------------------------------

Lần này mình khởi hành lúc 7g, đi QL51, mất 1 tiếng rưỡi thì đến Long Sơn. Đây là bản đồ Long Sơn. Chúng ta vào Long Sơn qua cầu Bà Nanh, nếu đi tiếp qua Vũng Tàu thì đi cầu Chà Và qua đảo Gò Găng >> Phường 12 Vũng Tàu, tiết kiệm dc khoảng 10km so với đi QL51.

Trước khi đi mình cứ tưởng tượng mùa hè rồi, ở Long Sơn chắc hoa nở đẹp lắm. Và quả thật đẹp hơn cả mình tưởng, hoa phượng đỏ rực, hoa điệp nở vàng, hai bên đường, dãy phân cách ở giữa, rực rỡ hoa, cây lá che mát lối vào...Trên trời mây trắng, trời xanh, nắng vàng.


https://lh5.googleusercontent.com/-zpS1DGKvmcM/T6aFLNNuExI/AAAAAAAACtE/96sQ1FVUKSs/s720/BanDo_LongSon.jpg

Theo lời tư vấn của vungtaubienhat, tới Long Sơn là mình trực chỉ tìm đến Sơn Thủy Ngư Quán, nhưng xui xẻo là đứng đợi trong sân 5p, hỏi quán có bán ko, mà trong nhà có 5-6 người hok ai thèm ra tiếp. (chẳng hiểu nữa!) quê độ chạy tiếp thẳng ra Bến Điệp, hok có gì ngoài Lăng Ông Nam Hải, chạy nữa chạy nữa thì ra Hồ Mang Cá, thế là tới Bến Đá ra Làng Bè ăn tiếp... chỉ 12 con hàu + 2 lon coca đã ngốn 324k :(

Khi trò chuyện với cô Phú ở nhà Lớn thì mới hay là cứ việc vào quán ngồi thì sẽ có người ra tiếp. Ngoài Long Thủy Sơn quán còn có quán Lan Rừng, giá cả phải chăng. Chắc lần sau mình sẽ thử lại lần nữa. Trên đường vào đảo thấy có Nhà hàng Bè hàu Hải Lưu, chụp ảnh từ cầu Bà Nanh thì thấy cũng là nhà hàng nổi tương tự Làng Bè Long Sơn, xem trên website http://behaohailuu.com/ thì thấy thực đơn tương tự, hok biết giá cả thì thế nào. Ở đây có dịch vụ câu cá nè, vậy mà hỏi 3-4 người ở Long Sơn ai cũng nói ở đây ko có chỗ câu cá.


https://lh4.googleusercontent.com/-PDk4BCs0W6o/T6ZkyncvuHI/AAAAAAAACL8/opfsFU6eTag/s640/VongquanhLongSon%2520%252816%2529.JPG
đối diện Sơn Thủy Ngư Quán có căn nhà họ tộc này

https://lh3.googleusercontent.com/-LkK37alhvf8/T6ZnrcMbY1I/AAAAAAAACSE/rYq2X1YsVaM/s640/SonThuyNguQuan%2520%25281%2529.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-4KpD2_slvVg/T6Zbwiazu9I/AAAAAAAAB7s/9lNbYUEZS1Y/s640/BenDa_LangBeLongSon%2520%252822%2529.JPG
Tôm kẹt (tôm hùm mini) 930k/ký

https://lh6.googleusercontent.com/-zeyj2ZJ2UaQ/T6ZbohtNwtI/AAAAAAAAB7Q/A5MyZhQmwUw/s640/BenDa_LangBeLongSon%2520%252819%2529.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-h5naAhAFuAY/T6Zb2o4r8XI/AAAAAAAAB8Q/wzniwBTtRRI/s640/BenDa_LangBeLongSon%2520%252826%2529.JPG

Lần này đi qua Làng Bè cùng với 1 nhóm khách nên chụp ké mấy hải sản họ order. Mấy anh chị này vui tính lắm.

Ăn xong thì qua Nhà Lớn - khu nhà cổ và đền thờ Ông Trần, trong nhà ở giữa là 1 dãy bàn ghế dài để khách ngồi uống trà, nghỉ ngơi, mệt thì nằm trên phản gỗ ở 2 bên. Xung quanh và cả bên trong nhà lớn rất là sạch sẽ, khắp nơi treo rất nhiều câu đối chữ Hán. Phía trên có 1 bảng ghi quy định đến tham quan, giờ vào viếng Ông. Buổi trưa sẽ có cơm chay mời khách (miễn phí). Ở đây tất cả đều miễn phí, khách có lòng thì góp tiền hay bánh trái kỉnh Ông. Vào nhà Lớn, đầu tiên bạn đến đăng ký có ăn cơm chay ko, có viếng ko để khi đến giờ người ta sẽ đọc thông báo.

Người dân ở đây vẫn giữ nếp phong tục cổ ở miền Tây, mặc áo bà ba đen, tóc bới cao. Mỗi tháng dân Long Sơn ăn chay vào ngày 15, 16 và 30 mùng 1 âm lịch, mùng 9 tháng 9 thì con cháu về kỉnh Ông, tháng 2 là giỗ ông (nếu mình nhớ ko lầm), rồi đầu năm làm lễ hội cúng ở Lăng Ông Nam Hải nữa. Mỗi ngày kỉnh 4 lần, (kỉnh là cúng), khi ăn thì giơ chén cơm lên ngang đầu khấn cám ơn thần nông, ... các bạn đến Nhà Lớn gặp cô Phú sẽ được nghe giải thích rõ các tập tục.

Sau đó mình ra mua hải sản đem về, cô Phú chỉ 3 chỗ, 1 tiệm mới mở, chưa bảng hiệu, giá rẻ (ở kế bên tiệm vàng Kim Liên), nằm phía tay trái hướng Nhà Lớn >>> Bến Đá, hôm qua ghẹ 80k/ký, cúm 60k/ký, sò huyết (con lớn) 55k/ký. Rồi mình ghé 3 Tửng mua hàu, con lớn 20k/ký, con nhỏ 15k/ký, hàu lột rồi thì 120k-130k/ký. Đây là giá sỉ bỏ mối.

Chạy vòng vòng quanh đảo thấy có khá nhiều quán cafe, nhưng rất ế ẩm, mình chọn quán Vu Sơn nằm trên núi. Tới Hồ Mang Cá, ngã 3 rẽ phải ra Bến Đá, thì rẽ trái là đường lên Vu Sơn, chạy chừng vài mét thì rẽ trái tiếp sẽ thấy bảng Vu Sơn, bạn chạy thẳng lên nữa, đường khá vòng vèo và dốc làm mình nhớ đường đèo Đà Lạt dù đường ở đây rộng và dễ chạy hơn đèo nhiều. Lên tới thì hơi thất vọng vì giá menu quá mắc, còn nước uống chỉ có vài món bình thường, xung quanh cây cối che chắn cũng ko ngắm cảnh dc, cũng ko có gì giải trí, chỉ có nhà hàng cafe - nhậu + nhà nghỉ. Hèn chi thấy dán thông báo kêu gọi đầu tư hoặc sang quán. (mình có chụp menu lại, các bạn coi trong album)

Ngồi uống 2 ly cafe đen + cafe sữa hết 27k, thấy trời chuyển mưa nên đi về luôn. Lần sau mình sẽ ghé Bè Hàu Hải Lưu và Đảo Gò Găng Bạn nào ghé 2 chỗ này rồi cho mình xin review nhen

thanhtruc1008
09-05-2012, 16:00
Bạn ơi cho mình hỏi nếu đi từ VT ra tới Long Sơn thì mất bao lâu để đi vậy? ko biết nếu đi bằng taxi thì có xa lắm ko, vì mình có vc con cái tính đi xe MLinh ra VT chơi rồi mới chạy ra LS ăn hải sản, thấy bạn gt hấp dẫn quá, hìhì..

dibui.xemay
09-05-2012, 23:36
Bạn ơi cho mình hỏi nếu đi từ VT ra tới Long Sơn thì mất bao lâu để đi vậy? Thông thường mình sẽ ko trả lời những câu hỏi mà chỉ cần google chưa đầy 5phút sẽ có đáp án vì mình mất rất nhiều tgian để thiết kế chuyến đi & đã chia sẻ chi tiết. Bạn chỉ cần dành ra vài phút để tìm hiểu thêm là có chuyến đi cho riêng mình rồi.

Theo như Google Map là 23.5km từ bãi sau tới Long Sơn, có thể ghé Lan Rừng hoặc Sơn Thủy Ngư quán ăn uống dc rồi vì đi từ cầu Chà Và, tới Bến Đá thì thêm 6-7km nữa, ghé Bè Hàu Hải Lưu thì thêm khoảng 2-3km

Đây là hình đường đi

https://i329.photobucket.com/albums/l387/Chuot_Nhat_be_xiu/VungTau-LongSon.jpg

leehai
19-05-2012, 10:09
Bạn ơi cho mình hỏi tí. Tại chưa ra đây lần nào mà thấy bạn đi nhìn đã wa.
1. Nhóm mình đi 16 người (xe thuê) không biết có chạy ra tận đảo Long Sơn và chạy về vũng tàu theo cung bớt được 10km của bạn có được hok ?
2. Mình thấy menu bạn chụp ở làng bè Long Sơn giá cao quá, không biết bên làng bè Đực nhỏ có rẻ hơn hok nhỉ? (Ra đây chủ yếu là ra làng bè chơi mà nên chắc ko vô quán Sơn Thủy)
3. Mình nhắm ra tới đó khoản 11h30 hok biết vào nhà Lớn có cơm chay chưa nhỉ?

dibui.xemay
24-05-2012, 11:28
Bạn ơi cho mình hỏi tí. Tại chưa ra đây lần nào mà thấy bạn đi nhìn đã wa.
1. Nhóm mình đi 16 người (xe thuê) không biết có chạy ra tận đảo Long Sơn và chạy về vũng tàu theo cung bớt được 10km của bạn có được hok ?
Tất cả đều là đường lớn và đường quốc lộ, bạn xem album hình của mình sẽ rõ, 1 làn đường 2-3 xe lớn chạy dư sức. Nhưng bạn nhớ nói rõ cung đường cho tài xế biết để tính thời gian và chi phí


2. Mình thấy menu bạn chụp ở làng bè Long Sơn giá cao quá, không biết bên làng bè Đực nhỏ có rẻ hơn hok nhỉ? (Ra đây chủ yếu là ra làng bè chơi mà nên chắc ko vô quán Sơn Thủy)

Theo mình biết thì chỉ có 2 làng bè, qua cầu Bà Nanh, bên tay phải là nhà hàng bè hào Hải Lưu, ở đây thấy có dịch vụ câu cá

https://lh4.googleusercontent.com/-xTcuTH2GQdk/T6ZacAkJKAI/AAAAAAAAB3o/5hvFFkqJGJQ/s640/A_DuongvaoLongSon%2520%252845%2529.JPG

Chạy thêm 5km nữa thì mới tới Làng Bè Bến Đá. 2 lần tới Long Sơn mình đều ăn ở Bến Đá nên ko biết giá khác chỗ khác thế nào

https://lh4.googleusercontent.com/-oNHRQug9gMc/T6Zbgj9HcOI/AAAAAAAAB6g/47b3zFXi5x0/s640/BenDa_LangBeLongSon%2520%252813%2529.JPG


3. Mình nhắm ra tới đó khoản 11h30 hok biết vào nhà Lớn có cơm chay chưa nhỉ?
Hôm bữa thì khoảng 12g-12g30 là khách được mời vào dùng cơm chay, mình nghĩ đoàn của bạn nên đến lúc 10g30-11g để tiến hành đăng ký số lượng, trong lúc nhà bếp chuẩn bị nấu cơm chay thì vào tham quan đền thờ sau đó nghỉ ngơi chờ đến giờ cơm.

Quy định của Nhà Lớn

https://lh4.googleusercontent.com/-8juvUzqWq0s/T727I_pD3vI/AAAAAAAADIc/f7cA_GWhzM4/s800/Noiquynhalon_denthoongTran.jpg

phuongvu7389
29-05-2014, 16:24
Mình sắp đi Vũng Tàu chơi, thấy bác đăng bày vầy chịu không nổi. Hihi

tourist123
30-05-2014, 16:13
thèm hải sản, thèm hàu wa
Long Sơn hơi xa sg, làm sao bây chừ ? (beer)

Ha Sonata
03-06-2014, 03:29
Xin góp ý một tý về bánh canh Long hương BR.
Mình sinh ra và đang sống tại Bà Rịa. Móc thời gian thì mình không nhớ, nhưng vào khoảng năm 1995 quán bánh canh đầu tiên là quán Thúy bây giờ ra đời, tại thời điểm đó họ thuê chổ bán là điểm bánh canh gần cổng chào, chỉ có tên gọi chung là bánh canh Long hương vây thôi, chứ không có thương hiệu gì cả, khoảng 5 năm sau, khách đông, bán đắt. họ lấy mặt bằng lại và tự bán . Bây giờ thì có 2 quán, quán thúy và quán gần cổng chào.

Bạn nói quán Thúy là giả mạo là không đúng, đó mới là quán đầu tiên khai sinh ra bánh canh Long Hương do bị lấy mặt bằng nên họ mới chuyển lên trên đó bạn. Có rất nhiều thông tin nói xấu lẫn nhau từ khi 2 quán này xuất hiện. Hiên nay đang có một tin giật gân từ quán này nửa, nhưng cũng chỉ là chơi xấu nhau thôi. Thiệt là chán.

Nhưng thật ra 2 quán này có mối quan hệ "bà con" với nhau.

Về chất lượng theo mình thì ngon như nhau, có một điều đặt biệt là khách địa phương và khác du lịch đều 1 giá, không thêm không bớt. chính vì vậy 2 quán khá nỗi tiếng. cho nên bạn ghé quán nào thì cũng vậy thôi.

Một số thông tin chia sẽ mọi người
Mình rể TP Bà Rịa từ 23 năm nay. Xác nhận: theo các anh vợ mình kể...
- Quán bánh canh Thúy ngoài mặt tiền QL51 cách ngã ba khoảng trăm mét là quán "bánh canh Long Hương" gốc từ xưa tại vị trí gần cổng chào, sau bị chủ nhà lấy lại mặt bằng nên dời ra ngoài.
- Quán "bánh canh Long huong" cạnh cổng chào TP bà Rịa hiện nay: xưa là chủ cho thuê nhà, sau thấy người thuê bán được thì thu lại mặt bằng, tự kinh doanh, "chiếm" luôn thương hiệu của người cũ. MÌnh không bao giờ ăn quán này vì không thích cung cách làm ăn đó.

angle1088
25-07-2014, 15:54
giá mắc hơn cả Sài gòn nữa

dtss
17-03-2017, 14:50
Đảo Gò Găng trên đường vào Long Sơn để thưởng thức món Hàu danh bất hư truyền của hòn đảo này với Nhà Lớn Long Sơn điểm du lich sinh thái https://youtu.be/3L31-XnpvO4


https://youtu.be/3L31-XnpvO4