PDA

View Full Version : 25,26/03/2012. Hà Nội - Đền Hùng - Mộc Châu - Mai Châu - Hòa Bình



go and go
08-04-2012, 18:41
Đã từng đi cung này, nhưng vẫn muốn được đi lại lần nữa, đi để tìm lại những kỷ niệm bông bềnh cùng mây núi của lần đầu đến với núi rừng tây bắc. Vậy là sáng nay, một buổi sáng bình thường của trời Hà Nội, 3 anh em tỉnh lẻ lên Hà Nội làm ăn đã thức dậy sớm khác thường với những ngày khác, chuyển bị hành lý lên đường.
Mr Đại
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0073.jpg
Dũng lì
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0072.jpg
Tôi, Hiệp gà
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0074.jpg
Lòng quyết tâm đi, dù không có điều kiện sắm những chú ngựa leo núi chuyên nghiệp. Chúng tôi đi toàn Wave và cả xe ga. Nhưng cũng trong chuyến đi này, cả 3 chiếc xe đã thể hiện được sự ổn định trong suốt chuyến hành trình 2 ngày cả đi và về 500 km.
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/DSC02896.jpg
Từ Văn Điển chúng tôi chạy lên đường Phạm Hùng rồi theo quốc lộ 32 nhắm hướng Sơn Tây, quốc lộ 32 giờ khác hẳn với lúc tôi còn trọ học ở Nhổn cách đây 5 năm. Đường xá rộng mở, nhà cửa to đẹp mọc lên như nấm.
Nghỉ ăn sáng ở Sơn Tây với Bún bò sốt vanghttps://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0052.jpg
Vừa chạy qua cầu Trung Hà tới đất Phú Thọ thì bị công an thổi, hai anh em đi đằng sau kịp tạt lên đê chạy vòng vào trong làng thoát án, còn tôi đi đầu ngoan ngoãn dừng xe, lỗi chạy quá tốc độ 50/40 km, lập biên bản giữ Giấy phép lái xe 10 ngày.
Các bác đi qua đoạn này nhớ chạy đúng tốc độ, đoạn này một bên là bờ đê, một bên là đồng ruộng chỉ lác đác vài ngôi nhà nhưng chỉ cho chạy có 40km thôi. Vậy là sự cố đầu tiền he...nhưng cũng là bài học để cho cả đoạn đường tiếp theo chạy xe cẩn thận hơn.
3 anh em ghé thăm đền Hùng, những ngày đầu mở hội, đền Hùng đã rất đông khách.
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0063.jpg
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0061.jpg

go and go
08-04-2012, 19:14
Các loại nông lâm sản được bày bán rất nhiều ở đền Hùng là một món sản vật quê hương hấp dẫn những khách thập phương.https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0057.jpg
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0066.jpg
Cũng tại Đền Hùng 3 anh em đã gặp chuyện mất vui thứ 2, khi vào gửi xe máy tại bãi gửi xe đã hỏi giá trước 10k/ xe, vậy mà khi lấy xe nhà xe đòi 10k tiền xe và 10k tiền mũ bảo hiểm, củ chuối thật mình đã cài mũ vào yên xe rồi vẫn vặt cho bằng được. Ban quản lý lễ hội Đền Hùng để cho tư thương chặt chém khách thăm quan như vậy thật là mất hứng.
sau chuyện mất hứng thứ 2 ở Phú Thọ 3 anh em không lưu luyến gì cảnh đẹp Đền Hùng nữa mà lên đường đi Mộc Châu luôn.
huyện vùng núi Tân Sơn của tỉnh Phú Thọ
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0121.jpg
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0122.jpg
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0127.jpg
Từ Thu Cúc nếu đi thẳng tiếp theo quốc lộ 32 sẽ đi Yên Bái, chúng tôi rẽ trái vào quốc lộ 32 B để đi Mộc Châu, với điểm đến trên đường đầu tiên là tt Phù Yên.
đi đến 12h 30' chúng tôi nghỉ trên đỉnh đèo và mở đầu màn vui sướng nhất của cái thú phượt phạt.
Nấu ăn trên đỉnh đèo.
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0079.jpg
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0075.jpg

go and go
08-04-2012, 19:34
Việc nấu ăn trên đỉnh đèo rất vui, khiến tôi nhớ lại thời trẻ con ở quê vẫn hay chơi trò tập nấu ăn bằng những mảnh trai, mảnh bát. Nhưng giờ đây việc nấu ăn đã trở lên dễ dàng hơn, mang theo một túi cồn khô, cắt vỏ lon nước ngọt làm bếp, bỏ cồn vào đốt, sau đó kê 3 viên đá xung quanh để đặt ca nước thế là đã có bếp vừa đốt sưởi, vừa nấu nước pha mỳ và caffe.
Mỳ thì mua luôn loại mỳ có bát nhựa rất tiện dụng.
Hôm qua chú Đại về quê ăn tết 3/3 lên có Bánh Dợm ông bà ở quê phần cho, thế là có cả bánh để ăn thật tuyệt vời.
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0078.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=88_rgD4PyUY
Ăn uống xong đã 2h, chúng tôi lên đường nhắm hướng phà Vạn Yên để đi Mộc Châuhttps://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0133.jpg
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0131.jpg
Nơi đầu nguồn của Hồ thủy điện Hòa Bình là tận đây, còn nhờ hồi tết năm 2011 tôi qua đây vẫn còn là những khe suối với những ruộng lúa nhỏ ở hai bên, vậy mà giờ đã mênh mông nước xanh biếc.
[/IMG]http://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0136.jpg[/IMG]
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0135.jpg

go and go
08-04-2012, 21:55
Qua phà Vạn Yên
trong chuyến qua phà này vào dịp tết năm 2011 thì khúc sông này là khúc sông cạn, phà chỉ chạy có tí là qua, sau đó còn phải dắt xe trên những tấm phên đan bằng xe từ đáy sông lên trên bờ. Vậy mà giờ đây ước thủy điện dâng lên nước ngập mênh mông. Đáy sông chỗ mình dắt xe qua cách đây hơn năm giờ đã nằm dưới sâu hàng trục m.
Cảnh dắt xe từ dưới sông lên tết 2011
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/09022011432.jpg
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/09022011431.jpg
gặp một đoàn trục chiếc cào cào của khách tây qua phà
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0142.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=6QxdTFrME3Y
Còn đây là cảnh 3 anh em qua phà, chiếc phà của khách tây qua là chiếc phà lớn, chứ phà 3 anh em mình qua thực ra chỉ là con đò nhỏ, đi rất chòng chành.
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0147.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=0s--0DKjhHE&feature=relmfu

go and go
08-04-2012, 22:04
Trên đường tới Mộc Châu
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0162.jpg
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0164_001.jpg

go and go
09-04-2012, 16:56
3 anh em đổ đèo trên đường tới Mộc Châu khi trời đã tối, heo hút trên đỉnh đèo cao là 3 ánh đèn xe máy chiếu rọi, cả người và xe như những đốm lửa nhỏ lập lòe giữa mênh mông rừng núi. Tới Mộc Châu việc đầu tiên là kiếm một quán cơm và ăn tối, sau đó may mắn đã tìm được 1 nhà nghỉ bình dân với giá 150k/đêm với phòng 2 giường đơn.
thật sung sướng khi sau 1 ngày rong ruổi có được một chỗ nghỉ thoải mái như này he...
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0169.jpg
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0170.jpg
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0174.jpg
Buổi tối 3 anh em đi bộ lang thang dọc con phố với dãy nhà nghỉ san sát dành cho khách du lịch, vẻ u tịch với tiếng gió hun hút của thị trấn miền sơn cước càng khiến những người khách lạ chúng tôi tưởng như mình đã bước vào một thế giới khác, mọi phiền muội, no âu thường ngày dường như tan biến. Vào một quán sữa Mộc Châu ăn hết 5 cốc sữa chua rồi về chìm sâu trong giấc ngủ để chuyển bị cho hành trình tiếp theo vào ngày mai.
tranh thủ rửa xe và ăn sáng ở gần nhà nghỉ
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0175.jpg
ăn sáng xong, như kế hoạch chúng tôi tìm tới lễ hội Hết Chá, bản Áng, xã Đông Sang, vừa may chương trình đang chuyển khai hội.
Đây là hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng sâu sắc, có ý thức gắn kết sát cánh bên nhau tự tin bước vào mùa vụ mới; là dịp để người dân tạ ơn đất trời và công sinh thành giáo dưỡng của cha mẹ, cầu mưa, cầu mùa để cuộc sống an lành, yên vui.
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0178.jpg

go and go
09-04-2012, 17:02
Dân làng đứng trên nhà sàn xem lễ hội
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0195.jpg
Hoa Ban, một sản vật của núi rừng tây bắc được chưng bày tại lễ hội
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0196.jpg
Đồ cúng gồm lợn, cơm, rượu...được chuyển bị để các già làng làm lễ cúng
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0201.jpg
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0250.jpg
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0249.jpg
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0248.jpg
Các cô, các bác trong trang phục phụ nữ thái duyên dáng đi dự lễ hội, thây mình đưa máy lên các bác cũng làm dáng ra phết hi...
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/File0246.jpg

go and go
09-04-2012, 17:21
Thật thú vị khi được tham dự một lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Thái tây bắc, qua đó mình rút ra một điều rằng những nét văn hóa sinh hoạt tâm linh ở mỗi vùng miền, mỗi dân tộc có sự khác nhau, nhưng đều thể hiện sự biết ơn với tổ tiền, với người có công và cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Video cảnh lễ hội

http://www.youtube.com/watch?v=omadFGQ94a4
trò chơi ở lễ hội

http://www.youtube.com/watch?v=iNFNp3l8zr8
Rất hấp dẫn với những chương trình của lễ hội, nhưng 3 anh em cũng phải tạm biệt Mộc Châu để lên đường đi Mai Châu rồi còn về Hòa Bình.
Trên đường về Mai Châu thấy mấy chú em người dân tộc bán Phong Lan bên đường, có mua ủng hộ 1 giỏ với giá 50k,
Mấy cu này đang đánh bài
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/DSC02891.jpg
Mấy em bé hồn nhiên lô đùa chạy theo xe của mình khi mình đưa máy ảnh lên chụp he..
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/DSC02881.jpg
Sữa tươi Mộc Châu
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/DSC02878.jpg
Tại phút nghỉ ngơi này cú nhất ông Dũng Lì, ông ấy táy máy xóa ảnh nude của ông trong máy, mà nỡ xóa hết ảnh chụp từ hôm qua của 3 anh em. May quá về nhà đã lấy lại được chứ không thì giờ chẳng còn gì để mà viết bài nữa he...

go and go
09-04-2012, 21:05
Khoảng 1h chiều thì 3 anh em về tới Mai Châu, không tạt vào thị trấn mà chỉ dừng chân ngắm nhìn từ trên đèo.
Chỗ chân cột cờ trên đỉnh đèo được xây như một nơi dừng chân cho khách du lịch, đứng từ đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn Mai Châu mờ trong sương khói.
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/DSC02900.jpg
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/DSC02899.jpg
Trên đường từ Mai Châu về Hòa Bình, trong lúc nghỉ ăn uống bên đường gặp 2 cậu nhóc người dân tộc vác súng cao su và nỏ đi bắn chim, hai cậu bé hỏi xin lửa hút thuốc. Một cơ hội để thử thứ vũ khí lợi hại kia,
Thuốc đây hai em cứ hút thoải mái, bánh kẹo đó cứ ăn đi he...cho anh mượn cái nỏ chơi tí, sức tôi không kéo được dây nỏ, vậy mà cậu bé mới khoảng 13 tuổi một buổi đi săn có thể kéo đến hàng trục lần ( Dũng lì cố sức keo được phát thấy về kêu đau bụng cả ngày hôm sau he...)
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/Hnhnh1670.jpg
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/Hnhnh1671.jpg
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/Hnhnh1674.jpg

go and go
09-04-2012, 21:13
Chuyến ghé thăm thủy điện Hòa Bình lần đầu tiên của Mr Đại và Dũng lì.
Thật khâm phục sức lao động của con người, ngăn sông đắp đập quả là kỳ tích.
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/Hnhnh1675.jpg
https://i1179.photobucket.com/albums/x385/duonghiep2010/Hnhnh1676.jpg
sau khi ghé thăm thủy điện Hòa Bình 3 anh em tiếp tục hành trình về Hà Nội, quà mang về chỉ có 1 giỏ phong lan, 1 bình rượu cần, và 1 bó mía, nhưng cũng đủ để mời anh em ở xóm trọ một trận rượu bí tỉ với nhiều chuyện trên đường để kể he...
Vậy là chuyến đi kết thúc an toàn, tiết kiệm với những cảm giác và nhiều kỷ niệm vui sẽ mãi không phai. Mong sớm được một ngày lại đến với núi rừng, để xem những trai bản đổ đèo ôm cua mà bất cứ tay đua mô tô nào nhìn cũng phải ngả mũ em xin he....

hungnt
11-04-2012, 23:01
Ồ, lại gặp đồng hương rồi :-)
À mà bến phà các bác đi qua là phà Vạn Yên chứ nhỉ?

go and go
13-04-2012, 12:59
Cảm ơn bác hungnt, mình đã sửa lại cho đúng là phà Vạn Yên.
mà bác cũng ở Bắc Giang à? bác ở Huyện nào?

hungnt
13-04-2012, 23:03
Vâng, em ở Lạng Giang, chính xác là ở TT Vôi, ko biết bác có ở gần đấy ko ạ?
Sẵn có topic của bác em cũng có tấm ảnh xấu chụp trên QL43 chia sẻ :-) :

https://i754.photobucket.com/albums/xx190/hungnt13/merge23.jpg

https://i754.photobucket.com/albums/xx190/hungnt13/Merge1copy.jpg

go and go
16-04-2012, 16:55
mình ở Việt Yên, Ảnh đẹp đó, có bài nào của hungnt trên diễn đàn không cho mình xem với?

hungnt
16-04-2012, 23:00
mình ở Việt Yên, Ảnh đẹp đó, có bài nào của hungnt trên diễn đàn không cho mình xem với?

À, VY là quê nội em rồi, xã Quang Châu bác ạ :-)
Em ít đi lắm, với lại toàn ảnh xấu nên ngại tạo topic ạ :D

go and go
18-04-2012, 12:01
mình ở xã Tiên Sơn, chúc bạn sẽ có những chuyến đi đẹp và nhiều ý nghĩa trong tương lai

go and go
05-05-2013, 18:55
Giới thiệu đường Link những chuyến đi khác
Wolf 125 đến với nũi rừng tây bắc ( Mù Cang Chải - Mường La - Mộc Châu - Mai Châu
https://www.phuot.vn/threads/29099-Wolf-125-%C4%91%E1%BA%BFn-v%E1%BB%9Bi-n%C5%A9i-r%E1%BB%ABng-t%C3%A2y-b%E1%BA%AFc-(-M%C3%B9-Cang-Ch%E1%BA%A3i-M%C6%B0%E1%BB%9Dng-La-M%E1%BB%99c-Ch%C3%A2u-Mai-Ch%C3%A2u-)?p=875479#post875479
Ba Bể - Pác Pó - Lũng Cú ( xem sách từ thủa còn thơ bây giờ tôi đã tới )
https://www.phuot.vn/threads/92561-Ba-B%E1%BB%83-P%C3%A1c-P%C3%B3-L%C5%A9ng-C%C3%BA-(-xem-s%C3%A1ch-t%E1%BB%AB-th%E1%BB%A7a-c%C3%B2n-th%C6%A1-b%C3%A2y-gi%E1%BB%9D-t%C3%B4i-%C4%91%C3%A3-t%E1%BB%9Bi-)?p=873568#post873568