PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Phòng cho khách du lịch thuê ở paris



thienduyen
30-06-2009, 18:48
Mình hiện sinh sống tại PHÁP,mình có phòng cho thuê ngắn ngày ,mỗi phòng rộng 12m² ,16m² và 24m²,toilet riêng biệt,có wifi,nước uống,khăn giấy miển phí,tiện đi lại ,các bạn có nhu cầu xin vui lòng đặt phòng trứơc
Giá 15e /ngày cho mổi người
Mình có xe 7 chổ đưa đón phi trường hoặc đưa đi chơi trong ngoài Paris với giá phải chăng,cho dù lần đầu tiên bạn đến Paris mà không rành ngoại ngữ thì cũng đừng ngại đã có người đồng hương hướng dẩn nhiệt tình
số đt:(0033) 6.18.14.68.73 hoặc email [email protected]
Hân hạn được phục vụ

Xe Lu
01-07-2009, 23:07
Bác Thienduyen cho xin thêm ít thông tin.
Phòng cho thue của bác ở khu vực nào ? Gần bến metro/RER nào vậy bác ?

bluemoon
08-07-2009, 14:07
Mình vừa ở nhà anh chị này trong chuyến đi Paris vừa rồi. Chủ nhà rất chu đáo nhiệt tình, phòng ở xinh xắn tiện nghi. Địa điểm này thuộc zone 3, trạm metro gần nhất là Marie de Lilas, từ đây đi bus khoảng 10 phút là đến nhà.
Ngoài nước uống, khăn giấy miễn phí bạn còn có cơ may được chủ nhà tặng bánh mì nữa, hehe...

VIT
11-07-2009, 09:59
Mình hiện sinh sống tại PHÁP,mình có phòng cho thuê ngắn ngày ,mỗi phòng rộng 12m² ,16m² và 24m²,toilet riêng biệt,có wifi,nước uống,khăn giấy miển phí,tiện đi lại ,các bạn có nhu cầu xin vui lòng đặt phòng trứơc
Giá 15e /ngày cho mổi người
Mình có xe 7 chổ đưa đón phi trường hoặc đưa đi chơi trong ngoài Paris với giá phải chăng,cho dù lần đầu tiên bạn đến Paris mà không rành ngoại ngữ thì cũng đừng ngại đã có người đồng hương hướng dẩn nhiệt tình
số đt:(0033) 6.18.14.68.73 hoặc email [email protected]
Hân hạn được phục vụ

Bạn ở đó đến bao giờ, để mình lên kế hoạch đi sang đó chơi..:):):)

botram
24-09-2009, 23:51
Lâu giờ về ngập đầu trong việc nên chưa có thời gian lên gửi lời cám ơn anh chị. Thật sự chưa bao giờ ở trọ, nhất lại ở trọ nước ngoài mà gặp được người tốt bụng như anh chị. Em và Mai thành thật cám ơn anh chị đã rất nhiệt tình và chu đáo với tất cả khách trọ. Chúc anh chị luôn mạnh giỏi, chúc Thiện và Duyên mạnh khỏe, ngoan ngoãn.:L
Bạn nào ghé qua Paris thì nên đặt phòng chỗ anh chị, rẻ mà rất nhiệt tình, tình cảm. Đi lại cũng ổn. Lần sau còn cơ hội sẽ ghé lại thuê nhà anh chị, nhưng có điều gọi sớm để đặt studio :d
Mình đến nhà anh chị vào 1 đêm đầu tháng 9, gớm chỉ tại cái hãng máy bay khỉ gió tự dưng phá sản vì vỡ nợ nên phải mua chuyến khác muộn hơn. Tối muộn bấm chuông nhà chị, chị mời vào và còn kể:" chị tưởng đứa nào gọi đặt phòng đùa chị, chờ đến h này mà k thấy ai đến cả" ;))
Nói chung ở nhà a chị mấy hôm rất thoải mái, có phòng đôi riêng, bên cạnh là nhà tắm, đc nấu cơm, bếp anh chị có j cho dùng chung luôn, hôm đầu chưa mua đc đồ anh chị còn cho mấy gói mì. Tối nào cũng vừa nấu vừa ăn vừa nói chuyện với anh chị. Lại có bé gái con anh chị rất hiếu động, không cho mẹ mặc quần hộ mà bắt chị vừa đến mặc cho :))

thienduyen
30-09-2009, 16:18
Cám ơn về những lời chúc tốt lành của anh dành cho 2 bé nhỏ và cũng như sự ủng hộ của anh và các bạn khác đã giành cho gia đình em trong thời gian qua
Chân thành cám ơn

tammile
14-10-2009, 14:56
2 vc tammile cũng vừa mới ở chỗ bác này 2 đêm nên có vài nhận xét như sau

Chủ nhà: vui vẻ, nhiệt tình, sẵn sàng giao chìa khóa nhà để các bro có thể về khuya thoái mái.

Khoảng cách từ nhà đến sân bay khá gần khoảng 30-35 Euro taxi or chủ nhà ra đón

Khoảng cách từ nhà đến trung tâm Paris khá xa, mất khoảng 1 tiếng đi bus + tram

Phòng + toilets sạch sẽ, có nước uống miễn phí.

Nếu các bro có nhiều hành lý thì nên đi taxi vì từ sân bay về đến chổ này phải đổi tram 1 lần (quãng đường đi bộ để đổi tram rất dài và phải lên xuống nhiều cầu thang bộ), đổi bus một lần.

Tóm lại là thích hợp cho budget travellers.

thienduyen
16-01-2011, 15:59
Chào các bạn
Mình quên ,chổ mình có xe 7 chổ đưa đón phi trường hoặc gare ,hotel theo nhu cầu,nếu các bạn cần cứ liên lạc với mình nhé 0033(0)6.99.90.09.15 hoặc qua email
[email protected]
Hân hạnh được đón tiếp các bạn

minhtuanmt1
18-01-2011, 03:18
Anh/Chi ThienDuyen cho em hoi nhà mình có gần tháp Effel kô ạ? Em và vợ định qua Paris chơi 2 ngày 12-13/2 tới đây. Lần đầu sang châu Âu nên cũg tranh thủ và hơi bở ngỡ, mong được anh/chị giúp.

charm
20-01-2011, 18:01
Anh chị cho em hỏi nếu em ở 1 mình thì giá phòng bao nhiêu ạ? Em định đi Paris khoảng tháng 6.

botram
20-01-2011, 22:38
Anh/Chi ThienDuyen cho em hoi nhà mình có gần tháp Effel kô ạ? Em và vợ định qua Paris chơi 2 ngày 12-13/2 tới đây. Lần đầu sang châu Âu nên cũg tranh thủ và hơi bở ngỡ, mong được anh/chị giúp.

Nhà này không gần tháp Eiffel đâu, em ở đây rồi, xa phết đấy. Nhưng chủ nhà thì rất nhiệt tình, vui vẻ. Đợt tới sang nếu chỗ ở không ổn có thể lại thuê nhà anh chị tiếp:D

thienduyen
17-04-2011, 23:15
Nhà mình nằm gần La Fayette và Nhà thờ Đức Bà

enz0
20-04-2011, 00:13
Mairie de Lilas nằm ở ngoại ô, làm sao gần nhà thờ Đức Bà được bạn? Cộng thêm đi bus nữa thì chắc phải 40+ phút, cũng khá lâu.

TravelBug
20-04-2011, 14:16
Tôi vốn không có ý kiến về việc anh chị thienduyen quảng cáo dịch vụ của anh chị, nhưng bảo nhà anh chị gần La Fayette và nhà thờ Đức Bà thì quả là quá đáng. Lẽ ra anh chị phải nói như bạn enz0: gần nhà thờ Đức Bà và La Fayette khoản 1 giờ xe buýt! anh chị đã tự làm kém phẩm chất dịch vụ của anh chị rồi đó!

tixt_forever
20-04-2011, 22:01
Tixt cũng thấy mất cảm tình với cách quảng cáo như vậy. Thật tình mình thấy xa nhưng vẫn có ý recommend cho bạn bè địa chỉ này với những ai muốn tìm giải pháp tiết kiệm, nhưng cách làm của chủ top làm cho mình hết hứng thú ;-(

thienduyen
10-07-2011, 18:36
Chào các bạn,

Đã lâu mình không vào trang phuot, cám ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua.

Ở Việt Nam thì bước ra là có xe Hon Da nên khi ra nước ngoài mà với phuơng tiện công cộng mà 25 hay 30 phút là không xa. Bạn có thể xem trên RATP để biết khoảng cách trước khi thuê. Zone 3 nó cũng có chổ kế bên zone 2 hoặc cuối zone 3, nếu thấy xa quá thì không thuê đâu có sao nhà mình còn đây, tiền bạn còn đó mà.
Mỗi nguời có cách nhận định riêng về khoảng cách và phải hiểu mình đang ở đâu?
Rất cám ơn bạn đã có ý kiến.
Hân hạnh đón tiếp những bạn đến nhà mình.

hule
10-08-2011, 21:00
Em từng ở đây, và cùng quan điểm: "mình thấy xa nhưng vẫn có ý recommend cho bạn bè địa chỉ này với những ai muốn tìm giải pháp tiết kiệm, nhưng cách làm của chủ top làm cho mình hết hứng thú".

Hùi xưa ở đây xa quá nên em ko thể ngắm Paris về đêm được, thấy cũng tiếc. Em khuyên ai mới đi Paris lần đầu nên ở gần trung tâm. Vì ở xa quá nên ấn tượng của em về Paris nhạt nhòa và xấu nghèo lắm ạ :))

enz0
16-12-2011, 00:27
Ở Việt Nam thì bước ra là có xe Hon Da nên khi ra nước ngoài mà với phuơng tiện công cộng mà 25 hay 30 phút là không xa. Bạn có thể xem trên RATP để biết khoảng cách trước khi thuê. Zone 3 nó cũng có chổ kế bên zone 2 hoặc cuối zone 3, nếu thấy xa quá thì không thuê đâu có sao nhà mình còn đây, tiền bạn còn đó mà.
Mỗi nguời có cách nhận định riêng về khoảng cách và phải hiểu mình đang ở đâu?Mình ở Paris chưa bao giờ thấy ai nói Mairie de Lilas gần La Fayette với Notre Dame, và đi bằng RATP trung bình cũng phải mất 40+ phút (nếu bắt được bus/metro) chứ ko phải 25-30' như bạn nói. Khi đi du lịch nói chung, trong 1 thành phố nếu nói 1 địa điểm A gần địa điểm B thì người ta thường hiểu theo nghĩa "đi bộ được". Nếu nói nhà bạn gần nghĩa trang Pere-Lachaise hay Parc des Buttes Chaumont thì còn tạm chấp nhận được, chứ bảo gần Notre Dame thì có lẽ ở Paris ko nơi nào là xa hết.

Cũng ko thể bảo "cứ đến xem thử cùng lắm là ko thuê" được, vì toàn dân du lịch ko biết rõ khu vực, có khi ko biết tiếng Pháp, muốn ngay lập tức kiếm chỗ thay thế đâu phải dễ. Trách nhiệm của bạn khi quảng cáo dịch vụ là đưa thông tin chính xác cho mọi người. Qua reviews, có vẻ dịch vụ chỗ bạn cũng tốt, giá cả phù hợp với sinh viên và người VN nói chung, nên ko cần thiết phải thổi phồng quá đáng.

Anyway, chúc bạn tiếp tục duy trì và nâng cao uy tín cho dịch vụ.

Tieuphuonglm
16-12-2011, 00:59
Tháp Eiffel cách Nhà thờ Đức Bà đâu có xa mà lại có cái nhà xa tháp Eiffel mà gần Nhà thờ Đức Bà :D

thienduyen
16-06-2012, 14:49
[QUOTE=thienduyen[/QUOTE]không biết sữa bài

caobang
25-06-2012, 17:01
Hôm nay mấy chị công ty em vừa đi Phap về, do không nick cac chị nhờ em viêt mấy lời cảm ơn diễn đàn Phượt.

Chuyện là thế này, trước đó em có hứa sẽ cùng sang Pháp dẫn cac chị đi chơi và cùng ở nhà người thân của em ở Paris, nhưng bà dì của em mất bên Đức nên tất cả họ hàng đổ sang đó dự đám tang. Giờ phút cuối không tìm được KS giá rẻ, các chị lại không biết tiếng Pháp , vào đây và tìm được 1 nhà người Việt ở ngoại ô Paris giá 15 e/đêm, gia đình rất thân thiện, gia đình họ ở tầng 1 trên lầu phòng có 1 giường đôi, 2 giường đơn và nếu mình đến trước và có 1 mình thì họ cũng chỉ nhận khách ghép khi mình đồng ý chứ không như hostel, ghep trai gái lung tung xòe. Địa chỉ nhà ấy như sau:

Vợ chồng Thien -Duyen
21 Rue de la convention . 93230 Romainville Paris
cell: 0033 06 18 14 68 73
Tel 0033 01 57 42 58 53
mail: nguyendang93@ yahoo.fr.

Cach đến :tuyến metro số 11 Linge 11 đi toi tram cuối cùng Mairie des lilas, sortie
đón xe bus 129 đi 7 bến đến trạm Fort de noisy, đi ngước lại 1 chút rẽ trái cuối con đường rẽ phái thì nhà thứ 2 nhà anh chị đó
Từ đó đưa mình ra sân bay CDG là 30 e, đón khách từ ga Lyon là 20 e

TravelBug
26-06-2012, 15:26
@caobang: Bạn của bạn nhờ bạn cám ơn trên phượt hay nhờ bạn cám ơn riêng anh chị Thiện Duyên (và nhân tiện quảng cáo giùm anh chị ấy luôn thể ;) ).

Mà hay nhỉ, nhà anh chị Thiện Duyên sao không post bên topic Paris? hay là châu Âu cũng "gần xèo Paris", cụ thể là gần nhà thờ Đức Bà nên post bên topic Châu Âu cũng được, nhể???

Đùa chút rồi, chính ra tôi muốn hỏi bạn caobang đang ở đâu? cách bạn xử dụng tài khoản trên diễn đàn có nhiều điều lạ (như bạn Entidi đã nhận ra). Bạn của bạn nhờ cám ơn diễn đàn phượt, nhưng tuyệt không có 1 lời nào như thế??????? Lạ???? Hay tại tôi "soi" hơi kỹ???

Entidi
27-06-2012, 06:08
Đọc xong rồi định đi ra nhưng mà thấy bác già thích thơ Nguyễn Công Trứ viết nhầm tên em, nên vào đính chính kiêm buôn mấy trự.
Tên em là Entidi bác già ơi.:D

Còn cái nick caobang kia, nói thẳng ra từ khi tham gia trong box châu Âu này toàn quảng cáo trá hình. Gặp em, em tùng xẻo lâu rồi. Lần này còn viết thô đến nỗi bác già vốn trầm tính trong câu chữ cũng phải dùng ngôn từ tin tin để diễn tả. ^^ Ước gì khả năng quảng cáo của caobang nó tương đồng với khả năng khơi dậy sức trẻ cho bác già thì hay biết bao, đâu còn trá hình đến phát ớn đi được. :D

Viết vui vậy, biết là không hợp nội dung tô bích nhưng vẫn viết ra, mod cứ xử lý. :)

caobang
27-06-2012, 08:54
Em không ngờ là những bài viêt của caobang lại đem lại ấn tượng là quảng cáo` trá hình. Em xin thề độc 1 câu là nếu em quảng cáo, bản thân em sẽ chết vì tai nạn giao thông không tòan thây.
Chỉ vì em sống trong 1 gia đinh và làm ở 1 nơi mà nhiều người có điều kiện đi chơi nhưng bị từ chối visa đó là lý do em lên mạng tìm hiểu giúp và tình cờ biết diễn đàn này, cũng chỉ muốn hỏi han ,chia sẻ vì em không biết viết về những vùng đất đã đi qua như cac bạn khác, vả lại em thấy ở đâu cũng có những người đã viết rât hay và đây đủ thông tin, hình ảnh rồi.
Ông bà thien duyen ấy có đăng 1 dòng điện thoại trên đây hứa giúp đỡ tim phòng cho ai sang Paris nên mới đâu 2 chị bạn em còn tưởng là sinh viên. Em chép o card visit của họ ra để những nguời không biêt tiếng Pháp khỏi mất công ghi chép qua điện thoại mà thôi.
Đây là lần đầu tiên em tham gia diễn đàn và dù mod không xử lý thì em cũng sẽ không bao giờ làm phiền nữa vì em hóa ra em vừa làm 1 việc vô ích, nực cười và gây khó chịu cho những người không quen biết mà mình ngây ngô cứ tưởng là đóng góp.

Em thành thật xin lỗi và cáo lui.

TravelBug
27-06-2012, 09:20
bạn caobang đừng nóng. Chỉ vì cách viết của bạn làm người ta cảm thấy có gì đó không ổn. Để tôi nói cho bạn biết vì sao tôi không thích cách quảng cáo của anh chị Thiện Duyên

Nghĩ coi, đất Pháp nhất là Paris nổi tiếng đắt đỏ nhất nhì thế giới. Có 1 chỗ cho mướn phòng giá rẻ để bớt chi phí, nhất là lại của đồng bào mình, nói tiếng mẹ đẻ nấu ăn nêm nước mắm thỏai mái thì còn gì bằng??? Nhưng bạn hãy đọc topic sau này rồi hiểu:

https://www.phuot.vn/threads/3799-Ph%C3%B2ng-cho-kh%C3%A1ch-du-l%E1%BB%8Bch-thu%C3%AA-%E1%BB%9F-paris?p=627804#post627804

Theo tôi, để bán cho được sản phẩm của mình bằng mọi giá, kể cả nói sai sự thật là điều không chấp nhận được, nhất là bà con mình lạ nước lạ cái, xứ lạ đường xa đâu phải chuyện đùa? Thà là có thế nào nói thế ấy: nhà tôi xa trung tâm Paris, nhưng phương tiện giao thông rất gần và dễ xử dụng! Ai thích hợp với điều kiện đi lại tuy rắc rối mất thời gian 1 chút nhưng giá thích hợp cho túi tiền mình thì mướn!

Khi vạch ra điều sai trái này, anh chị Thiện Duyên còn cho rằng: Xa hay gần tùy theo nhận định của mỗi người! Xin lỗi, như cách anh chị Thiện Duyên nói đó thì thủ đô Paris của Pháp gần xèo à! cách Việt Nam có 24 giờ bay chứ bao nhiêu! đâu phải đi hằng tháng trời như ngày xưa ông cha ta đi bằng tàu thủy!!!

Bạn bị phản đối, là vì theo chữ của bạn là để thay mặt mấy chị bạn cám ơn diễn đàn! một lời cám ơn không thấy,chỉ thấy quảng cáo cho anh chị Thiện Duyên! Mà bạn này, bạn chưa từng xử dụng dịch vụ của anh chị thiện Duyên, sao bạn dám giới thiệu cho người khác?? chẳng qua chắc bạn còn trẻ chưa biết hết cái sai cái xấu dấu sau những hàng chữ!!!

Việc gì mà bỏ diễn đàn bạn? bạn còn cần nó để tìm thông tin khi bạn đi đâu, và khi bạn đi về, bạn có thể giúp lại người khác bằng các thông tin của bạn mà! Anh chị em, đụng chạm 1 chút là chuyện thường! Câu thề độc của bạn, xin xóa dùm. Tôi không nhìn thấy, đọc thấy dòng chữ đó, xin bạn (hay Mod) giúp xóa dùm, không đáng để câu đó trong topic này đâu!

PeterPan
27-06-2012, 13:52
@All: PeterPan chuyển các bài trao đổi liên quan tới nhà Thien Duyen về topic này để tránh làm loãng topic "Những câu hỏi nhỏ - Kinh nghiệm du lịch Châu Âu".