PDA

View Full Version : Tìm nam đồng hành lang thang Tây Bắc (giữa 4/2012)



thaibinhdutu
05-04-2012, 21:28
Phương tiện: Xe máy

Lịch trình dự kiến:
Ngày 1: Hà Nội - Mù Căng Chải
Ngày 2: Mù Căng Chải - Lai Châu - Sìn Hồ
Ngày 3: Sìn Hồ - Trek Pú Đao - Nghỉ ở Pú Đao
Ngày 4: Pú Đao - Mường Lay - Điện Biên.

Chi phí hết khoảng 1,6 triệu. Đi thong thả chơi thông thả, ngày đi xe tầm 8h còn lại chè cháo chém gió ngắm cảnh. Lên Lai Châu chắc câu được dân địa phương ngồi chém gió. Dọc đường ưu tiên mua đồ, gặp suối hay có mạch nước là hạ trại, nấu - nướng - nhậu

Nếu đồng hành có điều kiện thời gian có thể chọn đi tiếp tới A pa chải và về xe máy theo đường Điện Biên ĐÔng - Sông Mã - Mộc Châu - Hòa Bình - Hà Nội.

Hy vọng tìm được một đồng hành, hai ba đồng hành càng vui. Bạn nào quan tâm add nick thaibinhnet hoặc SMS cho tôi số 0903.228379

Nhiệt tình mời mọc các bạn tham gia, biết thay săm xe thì càng tuyệt vời, huuu!

axionov_nd
05-04-2012, 23:17
Pú Đao bây giờ còn gì nữa đâu mà treck, đợt tháng 2 vừa vào Pú Đao, dân chuyển ra bản Pú Đao bên ngoài hết rồi, đi dọc đường vào nậm Đoong không gặp 1 ai. trường tiểu học Nậm Đoong cũng bỏ không, nếu đi xe máy có thể phóng xe từ Trung tâm bản Pú Đao lên tận Nam Đoong!

thaibinhdutu
06-04-2012, 11:20
Trek ngắm cảnh, không nhất thiết cần gặp người, nhưng không gặp người sẽ tính để chạy về dưới nghỉ

autocars
06-04-2012, 17:27
hu hu thích đi quá mà không thu sếp đc thời gian

thanhtruongtst
06-04-2012, 20:48
cung nay rat hay. Minh se co thu xep thoi gian xem the nao

tuanvietvn
06-04-2012, 23:01
Hú hú... đặt gạch :D
Không biết thay xăm đâu nhá bác :))

Dauchankhongmoi
07-04-2012, 13:19
Tôi 20/4 ra Bắc và sẽ có thời gian rảnh đến khoảng 15/5 để đi Tây Bắc. Bạn tính lại time xem thế nào. Tôi tham gia đc từ 22/4 tới 15/5.
Hiện đang ở Sài Gòn , nếu rảnh đi cafe nói chuyện.

thaibinhdutu
10-04-2012, 09:18
Đi trong tuần này đi các bạn ơi, ai đặt gạch thì đổ bê tông thôi

thaibinhdutu
11-04-2012, 22:52
Haiza ế quá. Đành trưa mai lái xe đi một mình vậy. Hy vọng lên Lai Châu đón cu bạn đi cùng

damda
11-04-2012, 23:48
Chúc bác lên đường may mắn, thuận lợi. Em ko có time và money vào khoảng này để chạy cùng bác được. :D

HeartsFrozen
17-04-2012, 16:25
Nếu đồng hành có điều kiện thời gian có thể chọn đi tiếp tới A pa chải và về xe máy theo đường Điện Biên ĐÔng - Sông Mã - Mộc Châu - Hòa Bình - Hà Nội.

Anh ạ ! Em cần đi cung này trước để qua thăm người bạn đã trót "để lại Tây Bắc" lần trước :"> ! Nếu anh có thể thu xếp được thì em xin phép kết bằng hữu cùng anh trên con đường đầy bụi bặm ! sdt : 01664854273

Rất xin lỗi đại ca vì vô duyên vào đòi đổi lộ trình ! :">

P/S : Em rất giống bác . Đi đông thì vui mà 1 mình cũng vui ! Sao cũng đi được .
Lần này tiếc quá ko thể kết hợp cùng bác được ! Em nhất quyết phải qua Sông Mã vì có người đợi em rồi ! Không thể ko đến, ko thể ko qua :"> . Mong lần sau em xin bác vẫn cho đi theo !

Thân

thaibinhdutu
25-04-2012, 12:25
Cung này đã đi, độc hành, đi từ Thái Bình vào lúc 17h ngày 16/04 về tới Hà Nội vào lúc 16h55 ngày 22/04/2012. Đi độc hành theo kiểu ngẫu hứng, đúng kiểu lang thang Tây Bắc.
Mình tóm tắt sơ qua lộ trình, bạn nào cần có thể tham khảo. Cả hành trình xe cộ không gặp vấn đề gì, đôi lúc sợ thủng săm nhưng mặc kệ, chẳng may thủng thì tính tiếp, điếc. Mình chạy chậm, thường đường đẹp 40-50km/h, đường xấu thì chả để ý

Ngày 01: Thái Bình - Mộc Châu
17h 16/04/2012, một mình một xe một ba lô, xuất phát từ Thái Bình, theo hướng Nam Định -> Ninh Bình -> Nho Quan. Khoảng 21h tới đường mòn Hồ Chí Minh, dừng xe ăn cơm, gọi trâu nấu nồm + thịt lợn lửng luộc + cơm + canh + cà, tất cả hết 80k. Ngon bổ rẻ
Ăn xong thì con cà con kê chè nước, mãi mới đi tiếp. Qua Cao Phong - Hòa Bình thì sương mù dầy đặc, vừa đi chầm chậm vừa hát bi bô.
Khoảng gần 2h sáng tới Mộc Châu, chạy quá qua thị trấn tới gần cuối có cái nhà nghỉ sạch to, 150k/phòng.
Ngày 02: Mộc Châu - Sơn La - Tuần Giáo - Mường Lay
Sáng dậy sớm, tầm 7h hơn đã trả phòng chạy rồi. Dọc đường rẽ ngang vào mấy cái hồ ở Yên Châu chơi, tầm 12h hơn tới Sơn La, lòng vòng tìm quán ăn chả có quán nào được, cuối cùng vào quán có vẻ đông gọi Lươn xào chuối + sườn xào chua ngọt + Lạc rang muối + cơm canh, tổng hết 100k
Ăn xong chơi nhà ngục, tầm gần 15h chạy về Tuần Giáo, tới khoảng hơn 17h thì tới Tuần Giáo, ngồi nước mía một lát rồi chạy về Mường Lay. Đường 6 cũ Tuần Giáo -> Mường Lay rất xấu, offroad cũng thích, gần 100km chạy mất gần 4h, dọc đường nhiều đoạn hoang vắng, tầm 10km mới có nhà. Đoạn cuối đổ dốc gần 8km đau hết tay.
Tới Mường Lay lúc 21h45, lởn vởn mãi không vào được trung tâm thị xã vì khó định hình, mãi tới 22h30 mới vào đến khu định cư, còn mỗi quán phở bò Nam Định chén bò xào + trứng lộn hết 80k. Ăn xong quay ngược lại cầu, ngủ ở ks Lan Anh 300k/phòng, nghe nói có me Tây nhưng em chả có nhu cầu.
Ngày 3: Mường Lay - Sìn Hồ - Lai Châu - Tân Uyên
Sáng dậy muộn, tầm 8h vì tối trước chạy vất vả. Chạy hướng về Sìn Hồ, qua Mường Lay tìm đường vào Pú Đao khó thấy, ngại giở GPS vì con E71 hơi khó lướt web nên thôi, cũng chả cần. Chạy tới đoạn rẽ vào Mường Tè, lăn tăn chút nhưng rồi chọn chạy về Sìn Hồ.
Tới Sìn Hồ khoảng 12h, lăng quăng vài vòng chọn quán thấy nhiều công an vào ăn thì nhẩy vào, ăn gà rang + giả cầy + cơm canh hết 140k (đắt nhất chuyến đi) nhưng nhắm ngon rượu uống vào (rượu tự mang đi 1 lít). Ăn xong thì vòng tìm chỗ tắm thuốc, cái bà Sáng thì không thấy có nhà đối diện vẫn phi vào. Tắm 100k/suất, hơi bẩn tẹo nhưng chả sao, ngâm tầm 10p thì say, nằm cố được gần 20p thì ra.
Khoảng hơn 14h chút thì chạy về Lai Châu. Tới khoảng gần 17h tới thị xã Lai Châu, mất số của mấy thằng em nên chả gọi được, ngồi bên hồ nước mía, chạy lòng vòng chút, lưỡng lự ngủ lại ở Lai Châu hay chạy tiếp.
Tầm hơn 18h thì quyết định chạy, về Sapa. Qua Tam Đường, tới ngã ba rẽ Sapa/Tân Uyên thì lại rẽ về hướng Tân Uyên, cảm giác nhầm đường (vì đã từng có lần ngồi ăn trứng luộc ở ngã ba này 6-7 năm về trước) nhưng kệ vì cũng chả thích Sapa lắm, đi suốt chán fèo. Chạy về tới Tân Uyên thì quyết định nghỉ, nhà nghỉ Phương Anh sạch sẽ thơm tho 150k không điều hòa, ăn thì ngay quán đối diện lòng lợn, dạ xách trâu nhắm ngon cũng chỉ 70k.

Ngày 04: Tân Uyên - Than Uyên - Sơn La - Tuần Giáo
Hic sáng hôm sau dậy muộn, chạy lên Than Uyên vào của hàng Internet của Bưu Điện giải quyết công việc tới hơn 12h, ăn xong thì chạy sang Sơn La, do đường 279 bị ngập do thủy điện Sơn La gì đó nên phải phải chạy lên Mường Him rồi Hím Quẩy gì đó (có biển ghi hướng dẫn, không nhớ chính xác lắm) rồi vòng sang Sơn La, mục đích là về Điện Biên nhưng phải mua hơn 100k đường nên đích chỉ tới Tuần Giáo là mệt. Đúng là có duyên với Sơn La (gặp 3 lần) và Tuần Giáo (2 lần). Ăn trưa dọc đường, chả ngon lắm nhưng hết 70k như bình thường. Khoảng 14h-15h gì đó tới Mường La, vào ngó đập thủy điện Sơn La rồi chạy về Sơn La. Tới Sơn La tầm lúc hơn 16h, chạy vào suối nước nóng định tắm cái nhưng suối ở đây nhà nhà nó bao thầu dẫn nước về tắm bồn chứ không như ở Nghĩa Lộ tắm bể chùa nên chả thích, lăng quăng nước non tầm 17h chạy về Tuần Giáo. Đến Tuần Giáo lúc tầm gần 20h, mệt, nghỉ lại. Vào khách sạn Tuần Giáo phòng 250k/đêm, 2 giường 1m1, đắt. Có quán Minh Liễu ở gần đó, ăn cơm + 2 bát canh hến ngon hơn nhà nấu + 1 đĩa cổ cánh đùi gà đồi + dưa cà + trứng, tính nhẩm tầm gần 200k, lúc thanh toán có 60k hãi luôn, ngồi chém gió giao lưu chén rượu với chủ quán vì lão sắp đi Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu, tư vấn lão tí. Ăn xong ngủ ngon luôn.

Ngày 05: Tuần Giáo - Điện Biên - Mường Luân - Sông Mã
Kinh hoàng. Rã rời
Sáng dậy cũng khá muộn, chạy về Điện Biên, đến Điện Biên tầm hơn 10h, chạy lòng vòng chơi lại mấy chỗ cũ (mới đi năm ngoái). Tầm gần 12h vào quán cơm gần cầu Mường Thanh sạc điện thoại, ăn cơm, cũng vẫn 70k, vẫn cơm + lạc + cá + trứng + thịt quay + lòng fèo, ngồi nhâm nghi duyệt web tìm nơi đi. Đi A pa chải? có gì? không thích lắm. Chọn về hướng sông Mã vậy.
Tầm gần 13h thì chạy về hướng Điện Biên Đông, rẽ sang cửa khẩu Tây Trang, đến gần cửa khẩu buồn ngủ quá dẹp xe vào bóng mát ngủ một giấc, rồi chạy vào cửa khẩu ngó cái rồi té, chả có gì. Mấy cửa khẩu Việt Lào chán như nhau, Tây Trang - Nậm Cắn - Cầu Treo, chán.

Vòng lại từ Tây Trang, chạy về Điện Biên Đông, tới thị trấn này lúc tầm 16h hay hơn gì đó, ngẩn ngơ lượn lờ mãi mới xác định đó là thị trấn vì nó lưa thưa quá. Đổ xăng xong, tầm gần 17h chạy về hướng Mường Luân để đi Sông Mã, đi qua ngã ba rẽ vào Mường Luân vẫn cứ đi tiếp vì đường hẻo, tới biển chỉ dẫn vòng lại Na Son (tên cũ thị trấn Điện Biên Đông) thì phải mới hay mình lạc, quay lại, đi vào Mường Luân. Cung đường offroad chuẩn chỉ, bụi xóc dốc.
Tới gần 20h thì tới Mường Luân, vào quán ăn giữa bản, thèm bia hết bia, đồ ăn cũng hết còn mỗi thịt lợn, 1 đĩa lợn xào + 3 quả trứng + rau luộc hết 70k, ăn hết trứng thì mang thịt nhập mâm chủ nhà, ngồi chém gió với 4-5 trai bản, vui. Họ rủ ngủ lại, nhưng thôi đi, họ bảo chỉ mất tầm 10km là ra tới tỉnh lộ, đường đẹp.
Ăn xong lên đường, đường càng đi càng xấu, nhiều đoạn ngập lụt bùn lầy, cầu treo đêm tối lạc, nhiều đoạn dong xe vì chết máy ngấp nước ngập bùn, không có đèn pin, một mình không hát nữa vì mệt quá.....
Vật vã tới hơn 3h sáng tới thị trấn Sông Mã. Làm gì, giặt giầy - tất - ba lô -quần áo vì nhúng bùn cả rồi. Mấy lúc lạc đường vào bản, gần hết xăng, trong ba lô có cồn có bất lửa, nửa đêm đập của gọi nhà bản dậy bán xăng, không bán là ông đốt bản vì ông mày bị đơ rồi.
Tới hơn 4h sáng mới ngủ, mới giặt giũ xong. Ngủ tới gần 8h đã tỉnh, dậy đi rửa xe. rồi chạy

Ngày 06: Sông Mã - Sơn La - Ngã ba Cò Nòi - Bắc Yên
Sáng dậy muộn, hơn 8h, rửa xe, lắp lại gương vì hôm trước đổ xe bị rụng gương, mua cái nhôm và lắp ở đại lý Hường ... gì đó hết 69k, phong cách làm việc chuẩn theo Honda. Lang thang làm mọi việc cũng tới giữa trưa, tầm 12h thì vào gần chợ ăn bò xào + lạc rang + cơm canh cũng 70k. Gần 13h thì mới chạy. Chạy về hướng Sơn La, gần tới Sơn La ra đường QL6, tới Ngã Ba cò nòi, băn khoăn về Mộc Châu hay Bắc Yên. Một lúc chạy Bắc Yên, đường đẹp, rừng thông và Sông Đà quá đẹp, dọc đường dừng trên cầu ngồi ngẩn ngơ lúc tầm 18h cả 30p giữa cầu Sôgn Đà để xem chài về bến, gà gáy, bản lên khói.... nói chung chả nhớ chính xác lắm
Tới hơn 19h thì về tới Bắc Yên. Thấy cái ks giữa thị trấn OK thì vào 220k/phòng, có cả quán ăn của ks, ăn trứng rán + cơm cánh + lợn lửng + zenka hết 150k, lợn lửng hơi bị hôi tởm. Ăn xong cũng đến ngủ chả có gì chơi

Ngày 07: Bắc Yên - Phù Yên - Thu Cúc - Thanh Sơn - Sơn Tây - Hà Lội
Sáng lại dậy sớm, đi bảo trì xe, thay lốp chỉnh phanh.... lung tung. Xong rồi thì chạy vào Tà Xùa - Xím Vàng, vào tới Xím Vàng nghe giang hồ đồn đại có gỏi cá tầm, mà chả có gì, nhưng dọc đường ngắm mây núi đẹp, hôm đó trời lại mưa nên càng đẹp. Tới Xím Vàng đành quay lại, về Bắc Yên mua chè Tà Xùa, ngon phết. Chạy về Phù Yên ăn trưa, túi gần hết money mà có cây ATM nông nghiệp lại khóa cửa, bố mày ghét mặt thế. Ăn trưa quán giữa thị trấn, gần cây ATM nông nghiệp, bò xào - lạc - cơm canh cũng 70k. Ăn xong thì thôi, hướng về Thu Cúc - Thanh Sơn - Hà Nội, bị lạc ở cầu Phogn Châu tốn 10k đi đò, quá lởm.
Về tới cầu Cót - làng Cót lúc tầm 16h55 đợi vợ rước đi nhậu, kết thúc hành trình. OK đi. Độc hành vẫn vui
Xin lỗi không có ảnh ọt gì vì chả có máy ảnh mang theo, có mỗi con điện thoại E71 pin kém, hay hết pin nên bị lạc mấy lần. Thích thì đi thôi, lang thang mà

Hu nhờ Mod chuyển chỗ [Đã Đi] cho phù hợp

P/S: dự tính hết tầm ~2tr, đi độc hành nên tốn hơn, tổng tiêu hết 5,3tr trong đó mua đồ và bảo dưỡng xe hết gần 1tr. Lục tốn. Cái mặt vốn xấu, đi phơi nhiều càng xấu hơn, vợ nó chửi ác. Khổ phết