PDA

View Full Version : "Quán nác quê choa"



Pages : [1] 2 3 4

Walkman
30-06-2009, 10:35
Tình hình là hần ra ri. Bựa qua, chạy vô tồ pic, thấy các bác cừ ngồi rung đùi, uồng nước chè dạo, hụt thuốc lào, tán phét linh tinh trong tồ píc, đuổi nỏ đi. Em điền máu. Rứa là nửa đêm, chạy sang đây mở cấy Topic "Dân choa buôn chuyện" để đà đít các Bác sang.
Nỏ để ý lắm, sáng ni, nhận được điền thoại của cụ Chít tồ: Mi mần lại cầy tồ pic cấy, nửa đêm qua, tau mộng du, ấn nhầm cầy nút ti (đi li ti - delete).
Tưởng hần nói đùa, chạy vồ quán, wuơ trời, nhà hần đốt nỏ còn cầy chi.
Giừ tàu mở lại, bây lại vô đây buồn chuyện, đừng spam lung tung hây.
Ah, tau nghe nói bây tròng quê ra ngoài ni là hay "nổ" lắm. Mà nổ thì chỉ có lừu đạn là nổ to. Thôi thì cho bây buôn "lừu đạn" cho hần gớm, buôn dừa lê dừa chuột mần chi cho hần hèn:D Mót min hần sợ hần tránh ra.
Rồi nà, nhà to rồi nà. Vô buôn đi hây.:Dam:Dam:Dam

Wolf-hunter
30-06-2009, 10:45
Sáng ni nhắn cho lão ni từ sáng sớm,nói vô xây lại cấy nhà chớ nhà bựa qua đốt trụi rồi còn mô.Dừ mới thấy xuất hiện,chắc lại lê là trà đá thuốc lào ở mô ah?Ghớm bựa trước nói mời cốc bia mà thấy im re,nỏ có phản ứng chi cả,chán ghê ghớm.Bạn bè chi mà lạ lùng rứa bây...hehe...

Walkman
30-06-2009, 10:52
Mi nói ra răng chơ... Chiều mi đi đà bóng vời tau rồi bia bọt tí hầy. Tau đá sân Kìm liên. Bên tì ti vì en hần sắp tổ chức đài hội, nghe nói to lắm, có cả giải bòng đá. Tập tành tham gia tí. Chiều mần không?

Walkman
30-06-2009, 10:56
Mà góp hằn tơ nầy, nhìn níc mi như muốn mần thịt tau a hầy=))

Wolf-hunter
30-06-2009, 11:03
Mi nói ra răng chơ... Chiều mi đi đà bóng vời tau rồi bia bọt tí hầy. Tau đá sân Kìm liên. Bên tì ti vì en hần sắp tổ chức đài hội, nghe nói to lắm, có cả giải bòng đá. Tập tành tham gia tí. Chiều mần không?
Chiều mi cứ đá đi,chứ tau lâu rồi ko tập,sợ chạy nỏ được.Mi đá xong có vụ bia bọt thì tau ủng hộ hết mình.Nick tau có chi mô mà mi nói là muốn ăn thịt mi.Mà răng "dân choa" chỉ có tau với mi "nổ lựu đạn" rứa hầy???

Walkman
30-06-2009, 11:08
Ồ vuông mô rồi bây???

ovuong
30-06-2009, 11:46
Em đây, bác đổi cấy tên Topic thành: Chuyện của dân Choa đi, nghe nó nhẹ nhàng, chớ lựu đạn với bom biếc nghe sợ quá....


Các bác mần quả giới thiệu sơ qua cho dệ nói chuyện hậy...

Em mần trước nhá:

Tên: Giáp
Quê quán: Nam Đàn - Nghệ An
Sống: Hà Huy Tập - Vinh - Nghệ An
Làm việc: Liệu Giai - Hà Nội

botram
30-06-2009, 11:49
Vãi cả hàng các bác. Em là dân nghệ gốc, chỉ có không ngọn thôi, mà mất 5' để đọc hiểu mấy cái các bác nói. Mấy bác ở vùng khác chắc mất cả tiếng.:D

Walkman
30-06-2009, 12:19
Em đổi thành Quán nác quê choa được không mấy Bác??? Vì em thấy mấy cầy quán nác là nơi các cụ hay ngồi khề khà nhứt.
Mà Nhà chung, Bác mô chộ cầy tên chi hày hay thì nói em hấy. (c)

Walkman
30-06-2009, 12:29
Vãi cả hàng các bác. Em là dân nghệ gốc, chỉ có không ngọn thôi, mà mất 5' để đọc hiểu mấy cái các bác nói. Mấy bác ở vùng khác chắc mất cả tiếng.:D

Bác ni đạ hay. Mấy trục nằm trước, cụ Hồ đứng trước Đồng bào, cụ hỏi: Tui nói đồng bào nghe rọ không??? Rọ rọ - 70 triệu dân, nghe câu được cầu mất, rứa mà còn thông.
Bác mất gộc rồi.

Wolf-hunter
30-06-2009, 12:58
Có lẹ bác Last đổi cấy title cấy hầy.E đọc lại nghe cụng hơi hoảng.Đổi thành quán Chè chát quê choa đi bác...

botram
30-06-2009, 13:06
Hẹ hẹ, em đọc thì hơi chậm hiểu thôi, chứ bảo em ngồi rung đùi uống nước chè buôn chuyện thì kiểu gì cũng hiểu. Dám chắc là nếu thi Nghệlish thì em phải được 10 chấm:D
PS: Kính bác là năm 45 dân số nhà ta chỉ là 10 triệu thôi bác. Sau nạn đói thì còn lại khoảng 8tr :D
Bác viết chục với trục thì em có thấy lăn tăn trong Nghệ ngữ 1 chút, vì dân nghệ kg bao giờ nói nhầm chờ (ch) với trờ (tr).:D

Walkman
30-06-2009, 13:08
Wuơ trời, em đổi rồi mà nỏ được, Bác đọc ở bài đầu nà, em đổi thành "Quán nác quê choa" rồi mà. Cụ Chít ơi, Cụ CVN ơi, đổi giúp em tị.

nguyen
30-06-2009, 13:13
Mình sẽ vào chỗ này thường xuyên để học ngoại ngữ...

Walkman
30-06-2009, 13:15
Hẹ hẹ, em đọc thì hơi chậm hiểu thôi, chứ bảo em ngồi rung đùi uống nước chè buôn chuyện thì kiểu gì cũng hiểu. Dám chắc là nếu thi Nghệlish thì em phải được 10 chấm:D
PS: Kính bác là năm 45 dân số nhà ta chỉ là 10 triệu thôi bác. Sau nạn đói thì còn lại khoảng 8tr :D
Bác viết chục với trục thì em có thấy lăn tăn trong Nghệ ngữ 1 chút, vì dân nghệ kg bao giờ nói nhầm chờ (ch) với trờ (tr).:D

Bác nói rứa là không hiểu dân Nghệ nhiều nhiều rồi. Dân Nghệ khu vực Hương Sơn, Hương khê và một số vùng khác nói rứa mà.
VD, Bác đi chợ, gặp Bà hàng trứng:
Wuơ O nớ, mấy trục một trục trớng rứa hầy. Re rẻ mần ít trục về nầu kenh cho cha hần
Đó nạ, phải không Bó tr nạ.

Quat
30-06-2009, 13:19
Chua choa các choa nói chi rứa? Vậy chừ em đội thành "Quán nác quê choa" đệ cạc choa thọa nguyện hen.

ovuong
30-06-2009, 13:20
Cập nhật cho các bác mấy từ ni nhá....


Trôốc là Đầu
Bù là Bầu
Xa là Ngái
Gấy là Gái
Mi là Mày
Ê là Này
Cụ là Cậu
Độ là Đậu (Quả độ - quả đỗ- quả đậu, hoặc đi thi)
Nẻn là Nia
Tê là Kia
Ngáy là Ngủ
Trấu là Trú
Chi là Sao
Tau là Tao
Thúi là Thối
Gúi là Gối (Trốôc gúi- đầu gối)
Ngất là Điên
Bạc là Tiền (Lắm bạc-lắm tiền)
Rọng là Ruộng
Vồng là Luống (Vồng khoai)
Mần là Làm
Xỉn là Tham (Kẹt xỉn, ky bo,hay bủn xỉn Viết tắt)
Tau là Tớ
Kia là Nớ
Nỏ là không
Chồng là Nhông
Lon là Vại
Đấy là Đái (sorry hơi bậy)
Mô là Đâu
Du là Dâu
Ná là Nứa
Thừa là Mứa
Ngàn là Rừng (Hay còn gọi là Rừng đầu sông)
Rào là Sông
Tràu là Chuối(Cá tràu)
Mói là Muối
Tréc là Nồi
Xem là Coi
Dao là Rạ
Đùi là Vả (Cổ vả hay còn gọi là đùi, dân Hưng nguyên)
Trù là Trầu
Bu là Bâu
Sợ là Nhát
Đọi là Bát
Lẹ là Mau
Su là Sâu
Ló là Lúa
Vậy là Rứa
Cươi là sân
Khờ là Đần
Ban là Bóng (Đá Ban- Đá bóng- Đá Banh)
Quang là Gióng
Mẹ là Bu
Trâu là Tru
Gieo là Trỉa
Ẻ làỉa (sorry hơi bậy)
Ngong là chờ
Mớ là Mơ
Dòm là ngó (Miền Nam vẫn dùng từ ngó)
Té là Bổ
Tráu là rào (Tráu thưng gà)
Răng là sao
Nác là Nước
Mắm là Ruốc (Mắm tôm)
Nhởi là Chơi
Đê là Đơi (Đi chơi đơi)
Giún là Rốn
Lượn là trốn

botram
30-06-2009, 13:24
Rứa thì em chưa biết. Vì em ở Vinh, qua Hương Sơn chỉ là đi phượt qua Lào. Ở Nghệ An không thấy ai nói thế.
trớng (trứng) thì khá phổ biến, nhưng kenh (canh) thì chỉ trong Hà tĩnh (hầu hết, trừ Nghi Xuân) đều nói.
Ngoài ra, ở Hà tĩnh có một số cái dùng hơi khác ở Nghệ An, ví dụ như:
Nác = nước
Lả = Lửa
enh = anh (mấy từ có cụm anh đều đọc thành enh:D)
trô..ố..c = trốc (nghệ an) (đầu)
khô..ô..ng = không (mấy từ này em thấy phát âm dài ra)
Thỉnh thoảng ngồi nghĩ về Nghệ ngữ cũng thấy có cái hay. Tiếng Việt phong phú một phần cũng do sự đóng góp của phương ngữ, hầy:D.

botram
30-06-2009, 13:31
Chua choa các choa nói chi rứa? Vậy chừ em đội thành "Quán nác quê choa" đệ cạc choa thọa nguyện hen.

Quạt dùng từ sai rồi. Choa là một từ rất đặc trưng của Nghệ an + Hà tĩnh (Nghệ tĩnh cũ). Từ Thanh Hóa đổ ra, từ Quảng Bình đổ vào đều không dùng. Choa có nghĩa giống y như we, là ngôi thứ 1 số nhiều. Bác đang dùng với ngôi thứ 2 số ít rồi.:D

greenpear
30-06-2009, 13:55
Em đang lớ ngớ thì thấy các bác tụ tập ở chộ ni, thấy cái tên là nhảy vô liền. Răng trước giừ em nỏ thấy hầy:(.
Em chính thức mần chân tham gia với các bác hầy.
Em nỏ phải dân gốc nhưng xuống Vinh từ nhỏ nên nghe các bác nói thì không cần phải nghị nhưng mà viết thì hơi kém :shrug:. Thấy các bác nói mà sèm.

homeless man
30-06-2009, 13:59
Vầy các bác, sau khi coi cái từ điển ở trên thì dịch ra răng câu này hè "trốc bọ mi khái cạp" :T.
Là câu rất nhiều người trong nớ khi cáu hay văng ra :))

Walkman
30-06-2009, 14:02
Chú chộ mô xuống??? Truông ah???

Walkman
30-06-2009, 14:03
Vầy các bác, sau khi coi cái từ điển ở trên thì dịch ra răng câu này hè "trốc bọ mi khái cạp" :T.
Là câu rất nhiều người trong nớ khi cáu hay văng ra :))

Bọ mạ là Bác chạy quá 100km vô tận Quảng bọ rồi.

ovuong
30-06-2009, 15:02
Mô rú mô ri mô nỏ chộ
Mô rào mô bể chộ mô mồ


Các bậc cao thủ dịch hộ em nhá...:LL:LL:LL

Wolf-hunter
30-06-2009, 16:01
Dân Nghệ cả gốc lẫn Ngọn mà dừ mới được đọc bài vè của bác ovuong đọ..
@Quạt: bác nói chi mà em đọc nỏ hiểu rứa hầy.Hihihi...trệch sang gần tiếng Huế rồi tề.

Wolf-hunter
30-06-2009, 16:02
Vầy các bác, sau khi coi cái từ điển ở trên thì dịch ra răng câu này hè "trốc bọ mi khái cạp" :T.
Là câu rất nhiều người trong nớ khi cáu hay văng ra :))
Câu ni vô tận Quảng Bình rồi bác nớ ơi.

Totochan
30-06-2009, 16:04
Kính các bác! Em ù hết cả tai lẫn gáy!

ovuong
30-06-2009, 16:06
Nỏ bác mô dịch câu nớ cho em àh....

Thêm vài thông tin về Xứ Nghệ quê choa các bác nhá...

Xứ Nghệ (gồm cả Nghệ An và Hà Tĩnh) nổi tiếng cả nước và thế giới bởi nhiều lẽ. Không chỉ là đất “địa linh nhân kiệt” phong cảnh hữu tình, “non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ”; không chỉ bởi có nhiều đặc sản mà xứ Nghệ còn nổi tiếng bởi cách mời khách trịch thượng, khí khái và bất cần như người Nghệ “Ai vô xứ Nghệ thì vô…”. Có lẽ cũng chỉ người Nghệ mới có cách mời như thế. Tuy nhiên, cái mà người Nghệ gây ấn tượng nhất lại chính là tiếng Nghệ. Trong cảm nhận của người ngoài, người Nghệ là “dân trọ trẹ”. Cách nói của người Nghệ nhanh với âm sắc ngang và nặng không trộn lẫn vào đâu được.

Những câu tục ngữ, ca dao của xứ Nghệ góp cho đất nước thật đặc sắc. Câu tục ngữ: “ Chị em du như tru một bịn, chị em gấy như trấy cau non” là câu tục ngữ của người Nghệ, xứ Nghệ. Nhiều người biết du (dâu), tru (trâu), gấy (gái), trấy (trái) nhưng bịn thì không mấy người biết, mà không biết thì không thể hiểu được, không khéo hiểu sai. Câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một tràng khôn” cũng vậy. Phải là đàng mới hiệp vần với tràng (sàng). Mà đàng thì ắt là của người Nghệ.

Ca dao Việt Nam có nhiều câu nói về hình ảnh cây đa, bến nước. Nhưng có lẽ không có câu nào thảng thốt, day dứt và ám ảnh hơn còn lưa, mô như cách nói của người Nghệ trong câu:

Cây đa, bến cũ còn lưa,

Con đò năm ngoái năm xưa mô rồi

Xứ Nghệ cũng là nơi điển hình cho sự lưu giữ các từ cổ. Nhiều từ hiện chúng ta đang dùng có mặt trong ngôn ngữ của người Mường, anh em sinh đôi của người Việt cổ như trôốc(đầu), chưn- chin (chân), gấy (vợ), nhôông (chồng), đi rông- ti dông (đi chơi) vv… Trong lời ăn tiếng nói hàng ngày của nhân dân cũng vậy. Những xống trong áo xống, pheo trong tre pheo, qué trong gà qué, má trong chó má, cộ trong xe cộ, vv…hầu như không hề xa lạ.

Trong lịch sử văn học dân tộc, có thể nói xứ Nghệ là nơi góp mặt cho đất nước nhiều văn nhân, thi phẩm nổi tiếng mà không nói ra ở đây ai cũng có thể biết như Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương, nhà thơ- dinh điền sứ- Nguyễn Công Trứ, nhà thơ- nhà chí sĩ cách mạng- Phan Bội Châu, nhà thơ- danh nhân văn hoá thế giới- Hồ Chí Minh, nhà thơ- ông thầy của tình yêu- Xuân Diệu, vv… Đặc biệt, nhà thơ thiên tài Nguyễn Du đã có công rất lớn trong việc đem những từ ngữ thuần Việt có gốc gác từ xứ Nghệ vào sánh vai với ngôn ngữ đầy hoa mỹ, ước lệ với những điển tích, điển cố trong truyện Truyện Kiều. Đọc Truyện Kiều mà thiếu đi hiểu biết về tiếng Nghệ sẽ không khác thiếu hiểu biết điển tích, điển cố.

Có một điều thật thú vị, không hiểu lý do gì mà hầu hết những nhà nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ học hàng đầu của nước ta hiện nay đều là người xứ Nghệ như Cao Xuân Hạo, Nguyễn Tài Cẩn, Phan Ngọc vv… Họ chẳng phải đã được nguồn sữa mẹ là tiếng Nghệ nuôi dưỡng đó sao?

Tiếng Nghệ là “đặc sản” của người Nghệ hiến dâng cho đất nước. Cũng như người Nghệ, xứ Nghệ, tinh hoa của tiếng Nghệ phải được nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế biết đến. Không có lý do gì để chúng ta không tự hào về tiếng Nghệ. Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi là người có nỗi niềm thật lắng sâu về người Nghệ, tiếng Nghệ :

Gió Lào thổi rạc bờ tre

Chỉ qua giọng nói đã nghe nhọc nhằn

Chắt từ sỏi đá khô cằn

Nên yêu thương mới sâu đằm đó em.

Thật đáng buồn là hiện nay, trên phương tiện báo hình và báo nói của xứ Nghệ, một số phát thanh viên tự “pha tiếng” của mình. Chẳng trách một số con em chúng ta đi làm ăn xa lại cố tình học mót tiếng xứ người. Có ai chê người Huế nói tiếng Huế, người Quảng nói tiếng Quảng hay người Sài Gòn nói tiếng Sài Gòn vv… đâu mà sợ họ chê người Nghệ nói tiếng Nghệ. Cái đáng chê là người Nghệ không biết nói tiếng Nghệ. Họ đã quên mất mình là người Nghệ. Người Nghệ thì phải nói tiếng Nghệ. Trong sự giao lưu và hoà nhập, người Nghệ, xứ Nghệ cần giữ lại bản sắc của mình là tiếng Nghệ nếu không muốn bị hoà tan.

Năm 2005, năm du lịch Nghệ An, du khách trong và ngoài nước đến xứ Nghệ ngoài việc thăm thú các di tích, thắng cảnh, tìm hiểu văn hoá, phong tục tập quán, người ta còn muốn biết người Nghệ ăn, nói thế nào. Biết đâu đấy chuyện người Nghi Lộc chỉ nói một thanh “ca co cuông, ca co đuôi va ca co quai" lại chẳng thú vị như chuyện “cá gỗ” chặt to, kho mặn; chuyện người xứ Cồn Lim (Thanh Chương) không phát âm được âm a “ Nem con ké trèo rènh hẻn” lại chẳng thú vị như món “ Nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn” với du khách.

Và đây, cái kiểu Ai nghe tiếng Nghệ thì nghe…trịch thượng, khí khái và bất cần của ông cha mình một thuở đã trở nên nghe thân thương như một tiếng rao, mời gọi thiết tha.

06/02/2007
Phantien - Thanh Chương-Nghệ An
nguồn: http://www.mientrung.com/content/view/5714/37/

Walkman
30-06-2009, 19:08
Hâm mộ bài cụa Bác. Nhưng nói đi cụng phải nói lại cấy. Để em kể Bác chuyện ni:
Một bựa, em bị hai Bố đầu gấu đi xe máy tông vô. Điền máu, em toạc: "Woa, đi chì chi rứa mi". Thằng nớ tưởng em dân Nhật bổn, cứ luôn miệng: xody xody... Tưởng may hóa ra lại nỏ may, thằng ngồi sau nghe ra răng lại biết em dần Nghệ, quay lại thằng lái nói: Thằng này dân ngọ. Nó vừa chửi mày đái (chắc thằng này dân đằng trong). Thế là thằng lái xe nhảy xuống La pán tẩn cho em một trận nên thân luôn.
Đọ, bất đồng ngôn ngự hần ra rứa các bác nà. Anh em ta ra ngoài ni, sống cuộc sống mưu sinh, mần răng cho hần phù hợp là được.

Chương Nguyên
30-06-2009, 19:16
Nghe đồn cụ Sơn Tin tin là dân nghệ mà chưa thấy vô hè.Có ai chộ cụ mô gọi vô cấy.Mà nhẹ nhàng chứ không vô cụ máu cụ chửi cả làng thì chít :4:

Walkman
30-06-2009, 20:44
Bác nhắc đến ai rứa hầy??? Cụ Sơn ti teo nổi tiếng a??? Trời, Cụ nớ cụ lắm rồi. Nỏ ai nhớ Cụ nớ là cụ mô nựa mô.

Hoàng Tử bé
30-06-2009, 21:43
Mình sẽ vào chỗ này thường xuyên để học ngoại ngữ...


Kính các bác! Em ù hết cả tai lẫn gáy!


Vãi cả hàng các bác. Em là dân nghệ gốc, chỉ có không ngọn thôi, mà mất 5' để đọc hiểu mấy cái các bác nói. Mấy bác ở vùng khác chắc mất cả tiếng.:D

Em có ý kiến tí ti với các bác về việc sử dụng tràn lan phương ngữ. Dừng để tôn vinh, làm đẹp cho ngôn ngữ không dễ. Dùng đến mức làm sai lệch ngôn ngữ chung, gây khó hiểu cho nhiều người có khi phản tác dụng đấy các bác ạ.

Walkman
30-06-2009, 22:44
Quán nác quê choa nghĩa là Quán nước ở quê chúng tôi. Mà ở quê chúng tôi ấy cậu ạh, cứ vào quán nước là xôm, đặc biệt là các cụ ông, cụ bà bán nước răng đen móm mém. Họ nói chuyện (Gọi là học truyện) đời, chuyện người, chuyện đông tây kim cổ, chuyện thằng cônanđô đá bóng tài ra răng, thằng Yóc (York), thằng Câu (Cole) phối hợp ra răng (ntn) là có hết cả. Mà họ cũng chỉ nói tiếng "choa".
Ô vuông trên có nhắc một câu "Ai vô xứ nghệ thì vô...", ý là ai vào cái Quán này thì vào, vui thì chầu thôi mà. Thấy buồn, không hợp thì thôi. Ý kiến trong nhà người ta là không hay rồi. Dù sao cũng chỉ là topic buôn chuyện.

alias.noodles
01-07-2009, 05:07
Các bạn thân mến!

Việc lập một topic giới thiệu về danh lam thắng cảnh, con người, sản vật và văn hoá địa phương quê "choa" như thế này là điều rất đáng hoan nghênh. Đây cũng là nơi thích hợp để thảo luận về phương ngữ (như những bài viết của các bạn ovuong, botram ...) hoặc đơn giản là nơi các bạn đồng hương và tất cả dân phượt cùng vào buôn chuyện, tụ tập hay hò hẹn ... vv

Việc mở topic này là hợp lệ tuy nhiên việc nhiều bài viết trong topic này chủ yếu (và có chủ ý) viết nhại theo cách phát âm tiếng địa phương là phạm quy và rất khó đọc. Giọng nói mỗi vùng, miền có thể khác nhau nhưng chữ viết thì chỉ có một, tiếng Việt hay ngoại ngữ khác cũng vậy thôi. Do đó các bạn chú ý post bài bằng tiếng Việt có dấu, đúng chính tả và ngữ pháp nhé!

Walkman
01-07-2009, 08:02
Khi lập topic này, em đã chọn đất là Quán phượt, nơi để mọi người rủ rê, lôi kéo, tụ tập bàn bạc tất tần tật những vấn đề mà Pháp luật "Phượt" không cấm (mà Pháp luật là ý chí của giai cấp cầm quyền, Bác nhỉ:D).
Nhưng em nghĩ Bác để bọn em tiết giảm thì tốt hơn là cấm đoán, vì
- Đa số các topic, nếu nói về thổ âm, chính tả đều có lỗi cả.
- Là góc để dân Nghệ chúng em giao lưu, tụ tập.
- Topic nằm trong Quán, nơi đủ mọi loại người từ thập phương, nếu khách đến người khác còn phân biệt vùng miền chứ (Tỷ như Bác vào quán bên đường vậy, nghe: ri, tê, mô... biết ngay dân Nghệ, nghe: hỏng cóa, số zách, ... biết ngay dân miền trong, nghe: xe độp, con gè... biết dân Quảng nam, Phú yên...). Đấy cũng là điều hay mà không thể thể hiện trong các bài viết, văn phong trong các topic chính thức được.
- Cũng là niềm tự hào của bọn em (giọng điệu).
Đấy, em đưa ra các lý do như vậy. Nếu Bác (các bác) không cấm, bọn em sẽ tiết giảm để mọi người đọc dễ hiểu hơn. Nếu cấm, mà là cấm tiệt. Các Bác đóng cái quán này lại cho.
Ah, chúc mừng Bác quay trở lại, nghe "bẩu" Bác bị cái "rì".:D

ovuong
01-07-2009, 08:16
Chứ ngái ngôi chi mà anh nỏ về
Hay là vì quê em nghèo đói
Hay Anh chê em vụng về câu nói
Đất Thanh Chương nhút mặn chua cà
Chắc có lẹ rứa mà anh chê
Chắc có lẹ rứa mà anh nỏ về...



Em đọc mấy bài reply của các bác, em nghĩ:
Đây là topic của dân Nghệ buôn chuyện, sẽ là nơi chủ yếu để dân Nghệ của Phượt.com gặp gỡ, nói chuyện với nhau. Ngoài ra còn giao lưu với các bạn ở các miền quê khác.
Mỗi miền quê (Tỉnh, Huyện, thậm chí là Làng) đều có văn hoá, phong tục và ngôn ngữ, giọng nói đặc trưng rất riêng. Người Xứ Nghệ cũng vậy. Họ có giọng nói rất nặng, rất "trọ trẹ" như một số người vẫn nói. Nhưng đó là Văn hóa và truyền thống bao đời của một mảnh đất. Không ai lớn lên mà không có gốc rễ quê hương cả. Đặc biệt Người Nghệ, cái tính tự hào quê hương của họ rất cao. Các bạn để ý mà xem, dân Nghệ khi nói chuyện với dân khác, họ có thể dùng ngôn ngữ của dân đó (phổ thông), nhưng khi gặp đồng hương thì 100% họ nói giọng quê. Nơi Xứ Người, nghe giọng nói trọ trẹ thì ai cũng thấy ấm lòng lạ. Ngay cả việc đi cái xe máy. Nếu ai là dân Nghệ mà đi ngoài đường thấy cái xe khác có biển số 37, 38 thế nào cũng chạy lên hỏi: Dân Choa àh ???. Chả quen biết gì cả, chỉ cần nghe cái giọng, nhìn cái biển số xe là thấy thân quen, thấy tình đồng hương, thấy tình quê Xứ Nghệ...

Em xin thưa với các bác là các từ ở trên là các từ được phiên âm theo tiếng phổ thông rồi, nếu các bác để ý lôi cuốn từ điển Tiếng việt ra mà xem thì nó cũng có trong đó đó. Đơn giản đó là một bộ phận cấu thành ngôn ngữ của Việt Nam.

Em rất tôn trọng các đặc trưng văn hóa của các vùng miền. Mỗi nơi có một tín ngưỡng, tôn chỉ, đặc trưng phong thái riêng, cái đó là nên tổng hòa của nền văn hóa Việt Nam. Em tôn trọng các đặc trưng đó.


Chúc các bác một ngày tốt lành.

Muôn đời thì em vẫn là Dân Nghệ - Dân Cá gỗ...

ovuong
01-07-2009, 08:24
Có bài viết hay hay về Xứ Nghệ, em đưa lên ta cùng đọc nhá...


TÍNH CÁCH CON NGƯỜI XỨ NGHỆ
- Vũ Ngọc Khánh -



Bàn đến phong cách của con người xứ Nghệ, chúng tôi có dịp đưa ra một nhận xét, được giới nghiên cứu tán thành. Đó là hiện tượng có 3 nhân vật trong một con người xứ Nghệ:

- Một kẻ bình dân khố chạc (tiếng địa phương là khố dây, chỉ hạng người cùng cực)
- Một con người chữ nghĩa văn chương
- Một chiến sĩ tiền phong cách mạng.

Cả ba nhân vật đều có 4 đặc điểm chung nhau:

- Cái chất lý tưởng trong tâm hồn
- Sự trung kiên trong bản chất
- Sự khắc khổ trong sinh hoạt
- Sự cứng cỏi trong giao lưu.

Nhìn vào văn hoá ẩm thực của những con người trên mảnh đất này, những phong cách trên đây cũng khá phù hợp.

Ai không quen với các vùng đất xứ Nghệ, hoặc thổ âm Nghệ Tĩnh, thường dễ gặp những ngỡ ngàng trong sự giao lưu. Ngay khi nghe một điệu dân ca - một khúc hát đò đưa, hay một câu hát dặm - cũng thường thấy khó hiểu, gây ít nhiều hạn chế trong việc thưởng thức. Đến với những đồ ăn thức uống ở đây cũng vậy. Các vật phẩm đều có giá trị riêng, nhưng nếu không phải là người đồng điệu với quê hương Hồng Lam, thì khó mà nhận ra nét đặc sắc.

Điều chủ yếu nhất, là những người thưởng thức phải thực sự là người bình dân, hoặc gắn bó với người bình dân mới được.

"Ra về răng được mà về
Ở đây tay gối đầu kề nỏ hơn!".

Có những loại thực phẩm được gọi bằng thổ ngữ, nghe rất xa lạ, mặc dù đó là những món bình thường: Nhà Từa rau vác, Giao Tác cà ngải, Phúc Hải bèn môn là ba thứ rau cà nổi tiếng của ba thôn (nay thuộc xã Thuận Lộc - huyện Can Lộc - Hà Tĩnh). "Bèn môn" là loại cây ngoài Bắc gọi là dọc mùng, ở Huế gọi là chột nưa. "Bèn" là thân cây mùng trơn tru một chiều dọc, lá to xòe trên ngọn, "môn" là củ khoai. Người xứ Nghệ thường gọi cây củ xứ mình bằng cái tên riêng như vậy.

Một thí dụ nữa: ở xứ Nghệ có loại cây giống cọ, gọi là "cây tro". Cây tro có quả như quả trám, được dùng làm món ăn, người Nghệ gọi là trấy tro (trấy = quả); tro ăn với bánh đúc rất ngon, đến nỗi người ta bảo nhau "bánh đúc trấy tro, bán bò không kịp" (nghĩa là ăn bánh đúc mà phải bán bò để lấy tiền trả nhà hàng).

Loại thực phẩm như vậy có gì là cao sang đâu, vậy mà người xứ Nghệ rất thích. Người Nghệ không thích những món màu mè, xào nấu, tô điểm công phu, mà chỉ thích những món chân chất, thô sơ, mộc mạc. Nào: "măng chua, nước chát", nào "khoai lang chạc, nước chè trâm", nào "cá lép kẹp rau mưng", "bún, giá, cá, ruốc"...

Ngay trong cách chế biến, nấu nướng, người xứ Nghệ nấu nướng một cách đơn giản, không cầu kỳ. "Chặt to kho mặn" là tác phong quen thuộc của các bà nội trợ. Các thứ để gia giảm họ chỉ thêm những gì dễ kiếm và bình dị nhất. "Cá đồng nấu khế, cá bể nấu dưa", hoặc "Cá bống kho tiêu, cá thiều kho mỡ". Những nguyên liệu, dụng cụ mà người Nghệ dùng trong việc ăn uống cũng thường là những loại to lớn, gần với thực trạng lớn lao trong thiên nhiên, chứ không phải những thứ thanh mảnh. Gạo nếp Voi (có nhiều ở huyện Kỳ Anh), chè xanh phải là chè cốt (bẻ cả lá và cành vào nồi nấu chứ không phải chỉ lấy lá). Bát đem xới cơm hay múc nước phải là loại bát to, gọi là "đọi nậy".

Ngay khi ăn uống, người dân có cách ăn mạnh mẽ, đôi khi quyết liệt, ào ào. Bánh đúc thì phải bẻ ba, cá trích phải cắn ngang, tôm canh phải quẹt ngược. Ta dễ liên hệ đến những đường nét ngang dọc có sức công phá trong những câu thơ của Hồ Xuân Hương "Xuyên ngang mặt đất, đâm toạc chân mây"...

Khí thế hào hùng của người xứ Nghệ toát ra cả trong khi ăn uống. Ăn như thế mới thực là khoái. Rất khoái với những món ăn quê hương thật thà, thô lậu: "Cháo kê bánh đỗ, ai chộ (thấy) cũng thèm. Bồng bồng nấu với tép kho. Dẫu chết xuốngmồ cũng dậy mà ăn"... là như thế. Rõ ràng là lối ăn uống của những anh chàng "khố chạc".

Nhưng không phải ở vùng đất này không có những món ăn cao cấp. Người xứ Nghệ cũng rất thành thạo cách chế biến các thức ăn trong những ngày có cỗ bàn, ngày lễ, tết. Người ta cũng làm các loại giò hoa, chả lụa rất cầu kỳ, làm các loại bánh trong, bánh lọc... Người ta biết chọn những thức ăn kết hợp với nhau, thành một thứ mỹ vị, vừa có giá trị dinh dưỡng, vừa là loại hiếm hoi: gạo tám xoan, gan cá bống, hay cơm ló (lúa) lốc, trốc (đầu) cá rô (lúa lốc là loại lúa thơm ngon).

Bún sốt lòng tươi là món ăn quý, con cái thưòng dành mời bố mẹ. Chim bồ câu cũng là loại chim dùng để biếu xén, hoặc là để bồi dưỡng cho người ốm. Xứ Nghệ gọi bồ câu là con cu cu. Cũng có loại chim cu ngói và cu cườm là loại quý, xuất hiện theo mùa "chim ngói mùa thu, chim cu mùa hè".

Đỏ vàng son, ngon mật mỡ là chỉ các loại bánh tùng, bánh ngào, có một hương vị rất riêng, khác với các loại bánh mật ở nơi khác.

Thịt chó xứ Nghệ cũng là món thích khẩu, và cũng có phần khác, đậm đà hơn ở nhiều nơi. Có làm thịt phải là chó mỡ. Món nhựa mận (thịt chó) được làm rất công phu. Người ta cắt thịt từng miếng, bóp với mẻ, riềng, sả, hành, ớt, lá quýt và các gia vị khác như mật mía, mắm tôm, nước mắm và còn có thêm lớp bỏng rang. Tất cả đóng vuông như cái hộp, vắt đất sét gói thịt lại, trám kín rồi đem nung bằng trấu cho đến khi vỏ đất sét cứng như ngói. Làm như vậy món thịt để được rất lâu. Khi cần lấy ra, bỏ thịt vào nồi, hâm lại, thịt vẫn ngon và thơm như mới.

Khi không tiện làm thịt chó, người ta có thể dùng thịt lợn hoặc thịt chim, nhất là chim cói, chim giang giang để nấu món giả cầy. Giả cầy các nơi đều dùng thịt lợn, giả cầy ở xứ Nghệ dùng cả chim cói (một loại với cò, nhưng không phải cò), ngon hơn.

Xứ Nghệ cũng có những món ăn riêng, được đi vào ca dao, tục ngữ hay đi vào cổ tích, đi vào kho tàng đặc sản dân tộc như ở nhiều nơi. Điều đặc biệt là những món hàng địa phương như thế vẫn bộc lộ cái chân chất, cái thô sơ của miền quê xứ Nghệ. Cổ tích có câu chuyện cá rô Bầu Nón.

Bầu Nón là một cái ao lớn ở huyện Nam Đàn, có thứ cá rô ngon tuyệt vời. Thời Chúa Trịnh cầm quyền, món cá rô này là vật dân làng Hồ Liễu (Xuân Hồ và Xuân Liễu) phải đem vào tiến cung. Tiến cá rồi còn phải tiến cả người biết nấu cá. Đầu tiên là niềm vinh dự, sau lại thành cái nạ cho dân làng. Bà đầu bếp này (tên bà Ngọ) đã phải lập mưu để Chúa Trịnh chán nản mà không quấy rầy dân làng nữa. Nhưng cá rô ở đây vẫn cứ mãi là thức ăn ngon lành:

"Cá rô Bầu Nón kho với nước tương Nam Đàn
Gạo tháng mười cơm mới, đánh tràn không biết no".

ovuong
01-07-2009, 08:24
Ta lại nói đến tương. Tương thì ở đâu cũng có. Nổi tiếng như tương Bần khắp cả nước hâm mộ. Xứ Nghệ có món tương Nam Đàn cũng được nhiều người biết đến trong câu "Nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn".

Quả tình món nhút mới là món thực phẩm chỉ có ở xứ Nghệ, cũng chỉ là loại dưa muối chua mà thôi, nhưng vật liệu chủ yếu là mít non và xơ mít. Nhút này phải chấm với tương Nam Đàn mới thực là đúng vị. Còn một thức nữa mà có lẽ không đâu có, nó được gọi bằng một cái tên rất ngộ" "hai ướt một ráo".

Cái gì vậy: đó là những lớp bánh cuốn (người Nghệ gọi là bánh mướt) bọc hai bên bằng hai lớp bánh đa (người Nghệ gọi là bánh khô). Ngày xưa người ta làm loại bánh này một cách rất dân dã , thủ công. Quấn thành từng cái bánh như vậy rồi bỏ cả vào một cái bị cói, tha hồ đấm mạnh bên ngoài, khiến cho bánh tráng gãy vụn, bánh mướt nát nhừ, đoạn lấy ra vắt thành từng nắm, để chấm với nước mắm có pha gia vị - chỉ có thế thôi mà ăn rất lạ miệng, rất ý vị.

Hai ướt là hai lá bánh mướt, một ráo và một tấm bánh khô. Ngày nay người ta không đấm, không vắt thành nắm nữa, mà đem quấn gọn bánh mướt ra ngoài lát bánh tráng, trông có vẻ lịch sự hơn. Khi ăn đồng thời được nếm cả vị khô và vị ướt, có âm thành rào rạo, có động tác nhuần, dẻo , nhịp nhàng, để vị giác, khứu giác và thính giác cùng góp phần tạo nên cái ngon độc đáo.

Người xứ Nghệ thường có cách ăn này. Ghé vào các quán phở thường được ăn món phở với bánh tráng. Húp thìa nước phở soạt soạt, nhai miếng thịt gà hay thịt bò với sợi phở vừa nhuyễn, vừa dẻo, lại cắn miếng bánh khô răng rắc thì vị ngon trở nên vô cùng thú vị xen lẫn hào hùng. Rất ít nơi có kiểu ăn như thế này. Tấm bánh tráng xứ Nghệ quả là nhiều công dụng.

Tài chế biến của người xứ Nghệ đã biết tạo ra một loại kẹo ngọt, gọi là kẹo "cu đơ".
Cái kẹo lạc (nấu bằng mật, chứ không nấu đường), trước đây được bao bằng giấy, hoặc bằng lá, thì nay được bao bằng bánh tráng, không khó bóc, mà thêm phong vị. Cái giòn của hột lạc nghe có vẻ lật sật, cái giòn của bánh tráng lại nghe rào rạo, vui vui. Mấy ai đã phát hiện ra nét đặc sản ấy (!).

Kẹo cu đơ ngày nay phổ biến, hợp với túi tiền. Nhưng "hai ướt một ráo" ngày xưa thì cao giá đấy: "hai ướt một ráo, cởi áo mà ăn". Cởi áo để ăn cho thích và còn cởi áo để cược, vì ngon mồm ăn mãi, sẽ phải đem áo thế tiền (!).

Ăn kẹo cu đơ mà quên một thức uống hết sức phổ biến, hết sức bình dân là nước chè xanh, thì vị ngon kể như đã giảm mất một nửa. Người xứ Nghệ có thói quen uống nước chè tươi (chè trồng sau vườn nhà, hái cả lá, cả cành cho vao nồi nấu). Khi uống nhiều nơi đến giờ vẫn còn uống bằng bát. Nước chè tươi có màu xanh sóng sánh pha chút sắc vàng, nóng bốc hơi nghi ngút, nước chè phải còn thật nóng, cho dù thời tiết đang giữa mùa hè. Uống xong bát nước chè nóng bỏng, thở "khà" một cái, toát hết cả mồ hôi, cảm thấy nhẹ cả người. Uống nước chè kiểu đó là một cách giải nhiệt rất tốt.

Nước chè xanh đi với kẹo cu đơ, tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời. Vị ngọt đậm của mật mía, vị bùi bùi của lạc..., ăn xong miếng kẹo, chiêu một ngụm nước chè tươi cho đỡ ngán, vị chát của chè trở nên ngọt nhẹ nhàng, mát dịu, khiến cho người ta ăn kẹo mãi không thấy chán.

Vật phẩm xứ Nghệ nổi tiếng nhất thời xa xưa có quả Hồng Nghi Xuân. Sách địa chí huyện này kể rằng người anh của nhà thơ Nguyễn Du là Nguyễn Nễ, làm quan dưới triều Tây Sơn, khi đi sứ Trung Quốc đã lấy giống loại hồng này về trồng ở làng quê ông là làng Tiên Điền. Loại hồng này ngon, và đặc biệt không có hột, giá bán hơi cao. Bởi vậy mới có câu: "tiền một đồng mà đòi hồng không hột". Rất tiếc giống hồng này bây giờ rất hiếm. Những vật phẩm khác có tiếng tăm thì vẫn được nhắc đến trong dân gian:

Quê ta ngọt mía Nam Đàn
Bùi khoai chợ Rộ, thơm cam xã Đoài

Hãy còn một điểm độc đáo nữa trong văn hoá ẩm thực của người xứ Nghệ. Như có dịp chúng ta đã nói qua về tâm tình của con người xứ Nghệ. Người xứ Nghệ rất nặng tình với đất nước, non sông. Ngay trong những câu hát, điệu hò, họ cũng vẫn nặng về đối đáp chủ nghĩa để ngụ tấm lòng với Tổ quốc.

"Mênh mông một nước một chèo
Non sông gánh nặng vẫn đeo bên mình"

Trong văn hoá ẩm thực cũng vậy. Họ nói đến sản vật quê hương là để tỏ niềm tự hào với của cải tự nhiên, với vật phẩm dồi dào, với đời sống tấp nập. Bác Hồ với nửa đời bôn ba khắp thế giới, cũng không lúc nào quên được không khí và cảnh sắc quê mình.

Sa Nam trên chợ dưới đò
Bánh đúc hai dãy, thịt bò mê thiên.

Còn những người lao động, cái ăn của họ là cái ăn chan chứa yêu thương. Quả cà chua (dân Nghệ còn gọi là quả cà kiu) có gì cao giá lắm đâu, nhưng canh cà chua thì thật nhiều thương nhớ:

Nồi dấm mà nấu cà kiu
Anh ăn mát ruột chín chiều thương em.

Đó là ăn. Còn uống thì sao?

Uống cũng vậy thôi. bát nước chè xanh chiều tối bày trên chiếc chiếu trải giữa đất, hay trên những chiếc chõng tre, để mời bà con chòm xóm quây quần nhấm nháp. Những đọi nước (bát nước) ấy là cả nghĩa tình:

Chè ngon nước chát xin mời
Nước non, non nước nghĩa người khó quên./.

alias.noodles
01-07-2009, 09:03
Khi lập topic này, em đã chọn đất là Quán phượt, nơi để mọi người rủ rê, lôi kéo, tụ tập bàn bạc tất tần tật những vấn đề mà Pháp luật "Phượt" không cấm (mà Pháp luật là ý chí của giai cấp cầm quyền, Bác nhỉ:D)....



Chào bạn Walkman!

Không nên căng thẳng như thế mất hoà khí sân chơi chung. Tớ cũng chỉ là một thành viên bình thường như bạn thôi, việc tham gia điều hành diễn đàn cũng như là cầm chổi đi quét chùa không ăn lương thôi mà. Chùa không sạch thì bản thân tớ có lỗi vì chưa làm tròn trách nhiệm, tín đồ mất niềm tin, khách thập phương nhạt dần hứng thú ... ;)

Đã là chùa nên ta không bàn đến tính giai cấp do đó không nói đến "ý chí" hay "thống trị" nhé! Mà hình như pháp luật còn được hiểu là "những quy tắc xử sự chung nhất ..." nữa đấy, theo cách lý giải của bạn ở trên chả nhẽ lại phải viết nội quy riêng cho từng vùng miền trong cả nước nữa sao?

Nói cho cùng lý lẽ ra thì chỉ có tiếng Việt phát âm theo giọng Nghệ An chứ không có tiếng Việt viết theo kiểu Nghệ An, mà bạn cũng biết đấy hình thức giao tiếp trên diễn đàn này là bằng bài biết chứ không phải bằng lời nói (voice) do vậy việc BĐH đề nghị các bạn viết bài tuân thủ đúng nội quy là hoàn toàn khách quan, hợp tình và hợp lý.

Các nội dung khác như: tự hào, buôn chuyện, tâm tư, hò hẹn, thảo luận về phong tục tập quán ... vv không phạm quy đương nhiên được chấp nhận và xứng đáng nhận "thanks".

Tớ đang say sưa đọc bài của bạn ovuong đây :)

Chúc topic quê "choa" mau tăng trang :D

PS. Cảm ơn bạn đã hỏi thăm sức khoẻ, tớ vẫn còn đau lắm, phải nằm gõ bài trả lời đấy (nhưng vẫn phải gõ tiếng Việt có dấu và đúng chính tả :(). Nếu bạn cảm thấy câu trả lời của tớ vẫn chưa thoả đáng thì có thể PM hay email trao đổi thêm, trên topic chung ta thống nhất vậy nhé!

Walkman
01-07-2009, 10:41
Người Việt Nam, mấy ai chẳng biết đến câu hát “Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng quê ta. Nhớ cánh đồng muối trắng, tình sâu nghĩa nặng, biển ta lại nhớ rừng nên chi giữa đồng bằng gió ngàn bay về…”. Chỉ vài câu hát, Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý đã cho người nghe một hình dung thật rõ về cảnh sắc Hà Tĩnh: tươi đẹp, khoáng đạt với biển rộng, sông dài; hùng vĩ, mênh mang với mây núi, gió ngàn. Và còn nữa là tình nghĩa con người nơi đây: chất phác mà đậm đà, thuỷ chung như những hạt muối trắng…

Hà Tĩnh nằm ở phía Bắc miền Trung Việt Nam, trong đới gió mùa chí tuyến, khí hậu phân rõ bốn mùa. Cảnh sắc nơi đây vừa được thiên nhiên ban tặng sơn thuỷ hữu tình, vừa được bàn tay con người cần cù tạo dựng đã tạo nên sức hấp dẫn kỳ lạ đối với du khách.

Nhà thơ Xuân Hoài đã từng viết “Nói là Hà Tĩnh không có danh lam nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, núi Ngũ Hành, động Phong Nha… không có nghĩa là Hà Tĩnh không có nơi để khách phương xa gửi hồn mình trong phút giây say đắm, thì đó chẳng phải một thoáng đèo Ngang khiến nữ sỹ đã phải “Dừng chân đứng lại trời, non, nước”; một dòng sông La chưa có tên trên bản đồ Việt Nam nhưng lại ngân vang trong hàng trăm bài thơ, bản nhạc nổi tiếng, chẳng phải ai đó đã không dấu nổi lòng mình: “Em ước mơ hoài mà chưa được đi qua”…”.

Theo sự phân bố tài nguyên du lịch, ở Hà Tĩnh đã và đang hình thành nên các cụm, tuyến du lịch với những điểm tham quan khác nhau, mà mỗi nơi đều để lại trong du khách những ấn tượng khó phai về miền đất này. Đến Hà Tĩnh, người ta nhắc ngay đến sông Lam, núi Hồng như một thứ “đặc sản” nơi đây. Thật vậy, hai địa danh này đã trở thành biểu tượng của vùng đất Nghệ Tĩnh (Nghệ An và Hà Tĩnh hiện nay) từ rất lâu đời. Hồng – Lam với vẻ đẹp kỳ vĩ mà tạo hoá bày đặt, là nguồn mạch cho sáng tạo của biết bao thi nhân mặc khách. Dãy Hồng Lĩnh dài khoảng 30 km, rộng 15 km, nhấp nhô vờn đuổi nhau theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, xưa từng được coi là một trong 21 danh sơn nước Việt. Tương truyền núi Hồng có 99 đỉnh với nhiều huyền thoại, cổ tích gắn với cuộc sống của người dân nơi đây. Hồng Lĩnh có nhiều khe suối, tuy không lớn, không sâu nhưng nước trong vắt và không bao giờ cạn. Nhiều mạch nước ngầm của núi tích tụ lại thành nhiều hồ tự nhiên như hồ Kim Cương nằm ở lưng chừng núi, rộng đến 30 mẫu, có vực Thuồng Luồng sâu đến nỗi dân gian truyền là không có đáy, hồ Thiên Tượng, bàu Tiên ở sát chân núi rộng hàng trăm mẫu, quanh năm nước xanh trong vắt. Trải qua hàng triệu năm, Hồng Lĩnh hôm nay vẫn trập trùng, kỳ vĩ đứng ngoảnh mặt ra biển Đông, trấn giữ phong ba cho đất trời Hà Tĩnh. Người Hà Tĩnh hôm nay cũng đang tô đẹp thêm cho Hồng Lĩnh. Chùa Hương Tích, Chân Tiên, Thiên Tượng, đền Củi được sửa sang, tôn tạo, làm cho dáng núi uy nghi của Hồng Lĩnh thêm trầm mặc. Dưới chân núi , những thị trấn, thị xã được hình thành, dân cư đông đúc cho thấy sức sống bền lâu của vùng đất này…

Sông Lam hay còn gọi là sông Cả là con sông lớn nhất xứ Nghệ. Tổng chiều dài của sông là 432 km, trong đó gần 20 km hạ lưu là phân thuỷ Nghệ An – Hà Tĩnh. Sau khi hợp dòng với sông La ở Ngã ba núi Thành, sông Lam tiếp tục chảy về phía Đông. Cũng từ ngã ba này, hữu ngạn là Hà Tĩnh, tả ngạn là Nghệ An. Chỉ có mấy chục km nhưng dòng sông này đã tạo cho Nghệ – Tĩnh cảnh quan vừa thơ mộng, vừa hùng vĩ. Trên bờ phía Hà Tĩnh, hồi thế kỷ XVI – XVII là thương cảng phố cổ Phù Trạch sầm uất, vang bóng một thời. Và cũng chính bên bờ sông này đã ghi đậm biết bao sự kiện, gắn với tên tuổi biết bao nhân vật lịch sử văn hoá của quê hương đất nước. Ngay sát bờ sông là vùng đất Bình Hồ vốn là kinh đô kháng chiến của nhà hậu Trần đầu thế kỷ XV. Gắn với tên tuổi Trần Quý Khoáng, Nguyễn Biểu. Và cả vùng châu thổ phía Nam này là đất học, từ mấy trăm năm nay, ở đây có nhiều nhà khoa cử nổi tiếng…

Cùng với sông Lam - núi Hồng, núi Tùng - sông La cũng là một địa danh được nhiều du khách lui tới. Sông La là con sông ngắn nhưng nước trong xanh, phong cảnh đẹp nhất ở xứ Nghệ. Con sông này đã đi vào lịch sử quê hương và dân tộc, là nguồn cảm hứng cho các thế hệ văn nhân tài tử. Sông La chỉ dài khoảng 15 km nhưng hàng năm có đến 6.000 triệu m3 nước chảy qua đây cùng với 100 vạn tấn phù sa, tạo nên một châu thổ phì nhiêu nhất xứ Nghệ, quanh năm một màu xanh ngát đôi bờ. Dọc bờ sông là những xóm làng trù phú có lịch sử hàng ngàn năm và từ những xóm làng này biết bao danh nhân kiệt xuất đã ra đời, làm rạng danh non nước Tùng – La. Đó là Nguyễn Biểu, Bùi Dương Lịch, Phan Đình Phùng, Trần Phú… và rất nhiều bậc kỳ tài khác.

Đối diện với núi Việt ở bờ bắc sông La, ở bờ Nam có núi Tùng. Tùng Lĩnh là ngọn đầu tiên của dãy Trà Sơn, kéo dài từ đây vào tận Can Lộc, Hương Khê. Tùng Lĩnh có rất nhiều thông, quanh năm một màu xanh ngắt. Màu xanh ấy cùng với gió rừng vi vút hoà quyện thành một không gian yên bình và thơ mộng.

Đến với sông La – núi Tùng, du khách còn được tham quan các làng nghề thủ công truyền thống như: rèn Trung Lương, mộc Thái Yên, đóng thuyền và cào hến ở Trường Xuân, dệt lụa ở Đông Thái…

Một thắng cảnh nổi tiếng của Hà Tĩnh từng khiến cho nữ sỹ Bà huyện Thanh Quan phải bâng khuâng đứng lại trước cảnh trời, mây, non nước nơi đây - đó là Đèo Ngang. Đèo Ngang nằm trên núi Hoành Sơn, cao 265m, là mốc địa giới giữa tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Từ đèo Ngang ngược về phía Bắc khoảng 3km là đèo Con, trải dài theo con đường đó là một bãi biển rất đẹp, cát trắng mịn màng. Ngày nay đã có hầm đường bộ xuyên qua đèo Ngang khá hiện đại và tiện lợi, nhưng nhiều du khách vẫn muốn vượt đèo Ngang để lên đình đèo đứng phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh sắc non nước kỳ vĩ.

Tạo hoá đã ưu ái ban tặng cho Hà Tĩnh 137 km bờ biển, chạy dài từ Cửa Hội vào tận chân đèo Ngang. Biển Hà Tĩnh là một ngư trường lớn, nhiều hải sản quý với 267 loại thuộc 90 họ cá, tôm, mực. Nguồn hải sản phong phú, hàm lượng muối trong nước biển tương đối cao là điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc hình thành những làng chài nổi tiếng như Hội Thống, Kim Đôi, Nhượng Bạn, những làng muối lâu đời như Họ Độ, Thiện Trị… Biển ở đây có khá nhiều đảo, không lớn lắm nhưng gần bờ nên rất tiện cho tàu thuyền ghé ngụ cũng như du khách tham quan.

Cái đẹp của bờ biển Hà Tĩnh là có núi sông, biển cả vấn vít, hoà quyện với nhau. Đứng ở biển nhưng du khách vẫn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vỹ, trầm mặc của núi non và từ trên núi cao nhìn xuống, ta có thể cảm nhận hết được sự mênh mông, rộng lớn và thơ mộng của biển cả. Thật ít có nơi đâu có được không gian tuyệt vời như thế. Non cao, biển rộng, trời xanh… tất cả hoà nhập vào nhau để tạo nên một bức tranh của tạo hoá vô cùng quyến rũ.

Sau khi thưởng thức cảnh đẹp sông – núi, thoả thuê mắt nhìn với biển rộng, núi cao, du khách có thể tham gia một chuyến du lịch sinh thái rất thú vị tại Vườn quốc gia Vũ Quang, phía Tây Bắc Hà Tĩnh.Hiện ở đây có 61% diện tích rừng nguyên sinh với hai kiểu rừng chính: rừng kín xanh á nhiệt đới và rừng kín xanh nhiệt đới. Thảm thực vật ở đây rất phong phú, có 307 loài thực vật bậc cao, thuộc 236 chi, 99 họ với 10 loài quý hiếm tiêu biểu như: pơ mu, trầm hương. Động vật có tới 60 loài thú, 187 loài chim, 38 loài bò sát, 26 loài lưỡng cư và 56 loài cá. Khu bảo tồn còn có hai loài thú lớn mới được phát hiện tại đây là sao la (hay dê sừng dài) và mang lớn vào các năm 1992 -1993. Bởi tính đa dạng sinh học và với việc phát hiện hai loài thú mới, Vũ Quang đã trở thành một địa chỉ du lịch sinh thái đầy hấp dẫn. Cũng tại đây, du khách có thể thực hiện những chuyến du lịch mạo hiểm, du lịch thể thao để đến thác Vũ Môn theo huyền thoại cá gáy hoá rồng, thăm công trình thuỷ điện Ngàn Trươi với hồ chứa nước có trữ lượng gần 900 triệu m3. Vũ Quang không chỉ là khu bảo tồn thiên nhiên mà còn là một di tích lịch sử ghi dấu những sự kiện lịch sử oanh liệt, bi hùng của cuộc khởi nghĩa Cần Vương chống Pháp của Phan Đinh Phùng cuối thế kỷ XIX.

Dẫu phải trải qua biết bao biến cố thăng trầm lịch sử, đến nay Hà Tĩnh vẫn còn hơn 400 di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật, kiến trúc tôn giáo… thuộc nhiều niên đại khác nhau kéo dài từ thời Trần đến nay. Ngoài ra còn có rất nhiều di chỉ khảo cổ học đã và chưa được phát hiện có niên đại từ đồ đá, đồ đồng, đồ sắt. Di sản văn hoá phong phú và đồ sộ này là tấm gương phản chiếu quá trình lao động, sáng tạo kiên trì, nhẫn nại và thông minh của biết bao thế hệ người Hà Tĩnh suốt hàng ngàn, hàng vạn năm nay…

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi không thể giới thiệu hết được nét đẹp của thiên nhiên, của tình người Hà Tĩnh. Chỉ biết rằng, với cảnh sắc được tạo hoá ban tặng, cùng bàn tay tạo dựng, xây đắp và truyền thống lâu đời của con người nơi đây, mãi sẽ là địa chỉ du lịch hấp dẫn, chờ đợi sự khám phá của du khách thập phương. Đến một lần để rồi “Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh…”
Trọng Hiếu
(CTV- Bộ Tài Chính)
nguồn: http://www.cpv.org.vn/print_preview....=BT23100659830

Walkman
01-07-2009, 10:48
Mời các Bác về quê em một chập (lần) chò biết. Rồi các Bác lại nỏ (chả) bảo: "Đò nạ, quê thằng Last đẹp chưa nạ" (Thấy chưa, Quê Last đẹp chưa kìa).

now_and_forever
01-07-2009, 10:53
Vào đây đọc công nhận hay nhỉ. Từ hồi đi học rồi đi làm ở HN chỉ thường xuyên nói chứ chưa được viết tiếng Nghệ khi nào cả. Từ nay phải vào đây viết mới được. Có bài thơ "Tiếng Nghệ" của Nguyễn Bùi Vợi, thích từ lâu lắm và thỉnh thoảng cũng lôi ra đọc. Tặng các bạn đồng hương

"Cái gầu thì bảo cái đài
Ra sân thì bảo ra ngoài cái cươi
Chộ tức là thấy mình ơi
Trụng là nhúng đấy đừng cười nghe em
Thích chi thì bảo là sèm
Nghe ai bảo đọi thì mang bát vào
Cá quả lại gọi cá tràu
Vo troốc là bảo gội đầu đấy em…
Nghe em giọng Bắc êm êm
Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
Răng chưa sang nhởi nhà choa
Bà o đã nhốt con ga trong truồng
Em cười bối rối mà thương
Thương em một lại trăm đường thương quê
Gió Lào thổi rạc bờ tre
Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn
Chắt từ đã sỏi đất cằn
Nên yêu thương mới sâu đằm đó em"

Hay là bữa nào anh em Nghệ Tĩnh trên www.phuot.com (https://www.phuot.vn) làm chuyến phượt Nghệ Tĩnh gì đó nhỉ. Em chỉ mới đi dọc đường 1 bằng ô tô chứ chưa khi nào đi xe máy theo cung này cả. Cũng có ý định đi nhưng vẫn chưa thực hiện được vì chưa tìm được đồng minh.

@ Anh Walkman ơi, bữa nào gặp nhau anh em ta thống nhất chỉ nói tiếng Nghệ thôi anh nhé!

alias.noodles
01-07-2009, 11:14
Vô đây đọc công nhận hay hè. Từ hồi đi học rùi đi làm ở HN, chỉ thườg xuyên nói chứ chưa đc viết tiếng Nghệ khi mô cả. Từ ni fải vô đây viết mới đc. Có bài thơ "tiếng Nghệ" của Nguyễn Bùi Vợi, thích từ lâu lắm, và thỉnh thoảng cụg lôi ra đoọc. Tặng các bạn đồng hương.

Cái gầu thì bảo cái đài
Ra sân thì bảo ra ngoài cái cươi
Chộ tức là thấy mình ơi
Trụng là nhúng đấy đừng cười nghe em
Thích chi thì bảo là sèm
Nghe ai bảo đọi thì mang bát vào
Cá quả lại gọi cá tràu
Vo troốc là bảo gội đầu đấy em…
Nghe em giọng Bắc êm êm
Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
Răng chưa sang nhởi nhà choa
Bà o đã nhốt con ga trong truồng
Em cười bối rối mà thương
Thương em một lại trăm đường thương quê
Gió Lào thổi rạc bờ tre
Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn
Chắt từ đã sỏi đất cằn
Nên yêu thương mới sâu đằm đó em.

Hay là bựa mô anh em Nghệ tịnh trên phuot.com làm chuyến phượt Nghệ Tịnh chi đó hè. E chỉ mới đi dọc đg 1 bằng oto chứ chưa khi mô đi xe máy theo cug nớ cả. Cụng có ý định đi nhưng vẫn chưa thực hiện đc vì chưa tìm đc đồg minh.

@ Anh Walkman ơi, bựa mô gặp chắc anh em ta thống nhất chỉ nói tiếg Nghệ thôi anh hây.

Việc sử dụng từ ngữ trong topic này tớ đã được giải thích rất rõ, các bạn nên đọc kỹ và tự giác chấp hành nội quy diễn đàn.

Ở trên tớ đã sửa chính tả bài viết này và đây cũng là lần cuối, các bài viết từ nay về sau vẫn cố ý viết theo cách này sẽ được xử lý theo quy định chung của diễn đàn.

Chương Nguyên
01-07-2009, 11:42
Thích cấy câu trên của bác rì là "chỉ có tiếng Việt nói theo giọng Nghệ" :)) -> chuẩn không cần chỉnh :D
@Anh em Nghệ bựa mô hẹn nhau mần bựa ọp lai nho nhỏ hè.Cà phê cà pháo chi đó cũng được.Hay như trà đá vỉa hè cũng ok :D

botram
01-07-2009, 11:43
Hay là bữa nào anh em Nghệ Tĩnh trên www.phuot.com (https://www.phuot.vn) làm chuyến phượt Nghệ Tĩnh gì đó nhỉ. Em chỉ mới đi dọc đường 1 bằng ô tô chứ chưa khi nào đi xe máy theo cung này cả. Cũng có ý định đi nhưng vẫn chưa thực hiện được vì chưa tìm được đồng minh.

@ Anh Walkman ơi, bữa nào gặp nhau anh em ta thống nhất chỉ nói tiếng Nghệ thôi anh nhé!

Thế bình thường bác không dùng tiếng Nghệ à:D. Nhà em ở HN đến nay là 12 năm. Làm việc với mọi người đủ các tỉnh Bắc Nam Trung, Tây Tàu Ta..., nhà em vẫn chỉ dùng tiếng Nghệ thôi ạ. Chỉ có dùng các từ phổ thông, không dùng phương ngữ vì đỡ mất công giải thích.:D. Em thích sự phong phú trong tiếng Việt, hầu hết người Việt nam chỉ dùng 1 ngôn ngữ, nhưng mỗi vùng lại có 1 số khác biệt. Bản thân Nghệ Tĩnh cũng đã có sự khác nhau giữa Nghệ An và Hà tĩnh trong một số từ và một số phát âm.
For fun một tẹo: Em mới phát hiện ra một sự liên hệ giữa Nghệ ngữ, Anh ngữ và Pháp ngữ, hình như có cùng nguồn gốc, nhưng sau quá trình tiến hóa, nó đã thay đổi khá nhiều.
Ví dụ : Nỏ (không)= No :D (bị thay đổi về mặt phát âm:D)
Tê (kia) = there :D
Choa = moi (moa) hoặc toi (toa), (thay đổi về ngôi và phát âm:D)
Hôm trước còn thấy một số từ nữab nhưng bây giờ quên rồi. anh em góp thêm nhá.:D

Walkman
01-07-2009, 14:02
Thôi, các cụ đã cấm thì anh em "quê choa" sử dụng hạn chế thôi. Các cụ đừng quá mà anh em cũng "nói cho người khác nghe' nữa, nghĩa là, nếu các bạn viết ngữ âm địa phương (trừ mô, tê, răng, rứa khá là đặc trưng mà ai ai cũng biết) thì xin thêm phần giải thích cho bà con gần xa hiểu (có thể trong đóng, mở ngoặc đơn). Nếu trích dẫn câu nói thì "nỏ có chi mô, cứ mần đi vì ta lách luật"
Cụ Nút đồ đang bệnh, cụ ốm quay ra ai lo cho. Cụ nhỉ???
Cảm ơn cụ!

Zorzo
01-07-2009, 18:30
Mừng sinh nhật (http://dantri.com.vn/c119/s119-334419/walkman-don-sinh-nhat-lan-thu-30.htm) walkman (https://www.phuot.vn/member.php?u=8453)

;)

Chương Nguyên
01-07-2009, 22:45
Mừng sinh nhật (http://dantri.com.vn/c119/s119-334419/walkman-don-sinh-nhat-lan-thu-30.htm) walkman (https://www.phuot.vn/member.php?u=8453)

;)

Sặc ,làm mình cứ tưởng thật =))

Walkman
01-07-2009, 23:19
Mừng sinh nhật (http://dantri.com.vn/c119/s119-334419/walkman-don-sinh-nhat-lan-thu-30.htm) walkman (https://www.phuot.vn/member.php?u=8453)

;)

Úi giời! Bác Zorzo thử cái chương trình ah??? Sao lại thấy chúc mừng SN loạn xì nhầu lên thế:D? Nhưng hôm nay là sinh nhật của ... Bố Walkman Bác ạh(c)
Cảm ơn Bác vào xông đất. Lâu không thấy con mèo của bác rồi.

Walkman
01-07-2009, 23:35
Bây giờ thì em đã hiểu chất Fugaca diệt trừ giun ntn: http://dantri.com.vn/c119/s119-334419/walkman-don-sinh-nhat-lan-thu-30.htm

Wolf-hunter
02-07-2009, 12:28
Hjx thấy bác Zorzo chúc mừng sn Walk mình ngỡ ngàng check lại ngày sinh của hắn.Rõ ràng hắn sinh nhật đầu năm tê mà.Mần mình tưởng bở quả ni lại đc nhậu nhẹt,há hò ..ái ú..rồi.Hjx hjx.

ovuong
03-07-2009, 08:19
Trong bài "Khái quát về hệ thống ngữ âm của 3 vùng phương ngữ" có viết như sau:
"Hiện nay, chuẩn ngữ âm chưa được chính thức quy định. Nếu ta lấy hệ thống âm vị tiếng Việt được phản ánh qua chính tả làm chuẩn để khảo sát sự khác nhau của 3 phương ngữ nói trên thì có thể nêu lên những đặc trưng ngữ âm chủ yếu như sau:

...2. Những đặc điểm ngữ âm của phương ngữ Trung

2.1. Hệ thống thanh điệu

Gồm 5 thanh điệu, khác với hệ thống thanh điệu phương ngữ Bắc cả về số lượng lẫn chất lượng.

2.2. Hệ thống phụ âm đầu

- Số lượng: 23 phụ âm.

- Trong số 23 phụ âm trên, hơn phương ngữ Bắc 3 phụ âm uốn lưỡi /ş, z, tr/ (chữ quốc ngữ ghi bằng s, r, tr). Trong nhiều thổ ngữ có 2 phụ âm bật hơi [ph, kh] (giống như chữ viết đã ghi lại) thay cho 2 phụ âm xát /f, χ/ trong phương ngữ Bắc.

2.3. Hệ thống âm cuối

Phụ âm /-ŋ, -k/ có thể kết hợp được với nguyên âm ở cả 3 hàng. Tuy vậy, trong những từ chính trị-xã hội mới xuất hiện gần đây vẫn có các cặp âm cuối [-nh, ch] và [-ngm, kp]
2.4. Phương ngữ Trung cũng có thể chia thành 3 phương ngữ nhỏ hơn

Cơ sở của sự phân chia này là sự khác nhau về thành điệu giữa 3 khu vực.

- Phương ngữ Thanh Hoá

+ Lẫn lộn thanh hỏi với thanh ngã (phát âm không phân biệt).

+ Các thanh còn lại giống với phương ngữ Bắc.

- Phương ngữ vùng Nghệ Tĩnh

+ Không phân biệt thanh ngã với thanh nặng.

+ Cả 5 thanh tạo thành một hệ thống thanh điệu khác với phương ngữ Bắc do có độ trầm lớn hơn.

- Phương ngữ vùng Bình Trị Thiên

+ Không phân biệt thanh hỏi và thanh ngã.

+ Về mặt điệu tính lại giống với thanh điệu Nghệ Tĩnh. Riêng vùng Thừa Thiên-Huế có hệ thống vần và âm cuối giống phương ngữ Nam. Điều này có nguồn gốc lịch sử -xã hội. Vì vậy, do sự pha trộn phương ngữ Trung và phương ngữ Nam trong pưhơng ngữ Thừa Thiên-Huế, nên nó không tiêu biểu cho cả vùng. Tiêu biểu cho phương ngữ Trung là dải phương ngữ từ Nghệ Tĩnh đến sông Bến Hải...."

mời các bạn đọc tiếp ở http://ngonngu.net/?p=313

Walkman
06-07-2009, 07:59
Hị hị, Bác Góp hăn tơ là ai mà biết cả cái ngày em chui ra khỏi nách mẹ thế nhỉ???
Tiếp đi Ovuong, bài viết hay lắm.
Hồi trước, sống ở Quê nhà thấy mọi thứ bình thường, giờ lưu lạc 14, 15 năm trời, về nhà vẫn bi bô mô tê răng rứa. Nhưng cứ mỗi lần thấy TV chiếu phỏng vấn bác Nghệ mô là cười òa, thấy giọng hay hay, buồn cười. Có lẽ bác mô cũng rứa???

ovuong
06-07-2009, 08:53
Nghệ an choa miền trung lắm gió
Có cửa lò biển hát quanh năm
Cùng quê bác xứ sở nước tương
Với thanh chương, nhút mặn chua cà
Bà già con trẻ có ngôn ngữ riêng
Đứa mô chưa ghé một lần
Ráng học cho kỹ điển từ sau đây
Con trâu thì gọi là tru
Con giun thì gọi là trùn đó nha
Con gà thì kêu con ga
Còn con cá quả gọi ra cá tràu
Con sâu lại gọi là trâu
Bồ câu thì gọi cu cu đó nà
Con ruồi lại gọi là ròi
Con troi thì gọi con giòi nhớ chưa
Con bê còn gọi là me
Con mọi là muỗi khi nghe đừng cười
Mà cười là choa chửi thẳng tưng
Trốc cha mi khái cạp là đầu bố mày hổ tha
Mả cha là ngôi mộ của ba
Mải Ông cha mi xéo là Ông bố mày cút đi
Muốn ở đất nghệ phải biết chuyên cần
Học nhiều từ ngữ âm vần nghe chưa
Con người thì gọi con ngài
Còn từ ni nữa nói nghe cùng rầy(ngượng)
Mà có nói thì bây mới biết
Hun – hôn, cưa – tán, váy – mấn
Môi – mui, đầu – trốc, ngứa – ngá
Sờ - rờ, nằm mơ gọi là mớ
Nhớ ghi cho kỹ kẻo rồi lỗ to
Khủy chân thì gọi lắc lè
Cơn – cây, Chủi – chổi, gốc – cộc
Sân – cươi, đường - đàng, rú - núi
Nhởi – chơi, lười – nhác, mần – làm đó nghe
Đêm nằm nếu đói đừng lo
Nhảy vô nhà bếp tìm nồi nấu cơm
Ngọ nguậy là cái đũa bếp
Giáp đít là cái rế nồi hiểu chưa
nước – nác, đọi – bát, mươn – bàn
Nướng - náng, luộc – looc, muối – mói
Gói – đùm, chum – vại, rổ - rá
*** dê là quả cà dài
mắm tôm – ruốc, Thóc – ló, ngó - nhìn
Lỡ yêu ngài(người) ở đất quê choa
Thì nên chịu khó học từ nhiều mà cưa
Nhưng học ri vẫn chưa ăn thua

Cái "gầu" thì gọi cái "đài"
Ra "sân" thì bảo ra ngoài cái "cươi"
"Chộ" tức là "thấy" em ơi
"Trụng" là "nhúng" đấy, đừng cười nghe em
"Thích" chi thì bảo là "sèm"
Khi ai bảo "đọi" thì đem "bát" vào
"Cá quả" thì gọi "cá tràu"
"Vo trôốc" là bảo "gội đầu" đấy em



Nghe em giọng Bắc êm êm
Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
Khi "mô" sang "nhởi" nhà "choa"
Bà "o" đã nhốt "con ga" trong chuồng!
Em cười bối rối mà thương
Thương em một, lại trăm đường thương quê
Gió lào thổi rạc bờ tre
Chỉ qua giọng nói cũng nghe nhọc nhằn
Chắt từ đá sỏi đất cằn
Nên yêu thương mới sâu đằm đó em.

Walkman
06-07-2009, 22:06
"Tiếng ta trọ trẹ dệ nghe mẹ hè" đúng không bác Ovuong(c).
Sắp tới, ĐH box DL bên ttvn, có Bác nào tham gia không? Lắm trò phết đấy ạh

hsbc
08-07-2009, 11:58
"Tiếng ta trọ trẹ dệ nghe mẹ hè" đúng không bác Ovuong(c).
Sắp tới, ĐH box DL bên ttvn, có Bác nào tham gia không? Lắm trò phết đấy ạh

Có trò nào mi nói tau nghe coi?

Walkman
08-07-2009, 21:25
Có trò nào mi nói tau nghe coi?
Thọc gậy bánh xe và Qua cầu rút ván. Tham gia không ban???=))
Nói vui thôi, cũng nhiều trò. Chi tiết tai Website đắp liu đắp li đắp liu...xi

ovuong
09-07-2009, 10:29
Cuối tuần ni có bác mô về Nghệ không ??? Em túi mai lên tàu về Vinh rồi...
Bác mô về thì ới em nhá, ta mần chuyến Nghệ An - Hà Tĩnh cho máu hề...
Số của em: 0915.532.111 - Giáp

Walkman
09-07-2009, 14:39
Đ/c Giáp quê mô???

ovuong
09-07-2009, 15:26
Quê nội: Nam đàn
Quê ngoại: Nghĩa đàn
Sống: Vinh

Để chút nữa em post cấy lịch trình chuyến đi HT các bác coi góp ý nhá.
Bác mô tham gia đợt ni với em không...

Walkman
09-07-2009, 16:11
Bác thì chịu rồi. Nếu Bác lùi tuần sau thì khéo lại đi được.
Nhà em trước cũng ở Vinh Bác àh. Thời thế loạn lạc mới Hà Nội tiến thôi.

ovuong
09-07-2009, 16:20
Kế hoạch ra ri các bác coi răng nì, gọi là phượt cho oai thôi, chứ đi lượn là chính ấy mà...

Lộ trình của chuyến đi Hà Tĩnh (Cá nhân tôi) là:
+ Thời gian : Chủ nhật 12/07/2009
+ Điểm xuất phát: Vinh, điểm đến cuối cùng : Cửa Ròn (Quảng Bình) và quay về Vinh
+ Cụ thể như sau:

Vinh => Xuân An => Theo đường 8A ra Hồng Lĩnh => Nghèn => Thăm Ngã ba Đồng Lộc => Cày => Hà Tĩnh => Theo đường 547 vào Hồ Kẻ Gỗ => Thăm thú Hồ Kẻ Gỗ => Theo đường 563 qua Khe Canh => Qua Kỳ Lâm (Kỳ Anh) => Sông Ra => Quốc Lộ 1A (Cửa Ròn - Quảng Bình).

Cửa Ròn => Đèo Ngang (Hoành Sơn Quang) => TT Kỳ Anh => Cẩm Xuyên => Theo Quốc lộ 1A về Hà Tĩnh => Vinh.

+ Phương tiện : Xe máy.
Lịch trình cơ bản là như trên, bác nào dân Hà Tĩnh vào góp ý cho tui với nhá.
+ Bác nào quan tâm thì ta tham gia luôn.

Sơ đồ cụ thể:

https://i439.photobucket.com/albums/qq111/ovuong21/NOL3/HaTinh02.jpg

https://i439.photobucket.com/albums/qq111/ovuong21/NOL3/HaTinh01.jpg

Walkman
09-07-2009, 19:21
Bác thì chịu rồi. Nếu Bác lùi tuần sau thì khéo lại đi được.
Nhà em trước cũng ở Vinh Bác àh. Thời thế loạn lạc mới Hà Nội tiến thôi.

Đường 8a có phải là đường qua Xuân An, đến ngã rẽ Xuân Thành thì đi thẳng ko rẽ, chạy vòng sau núi Hồng Lĩnh. Nếu em không nhầm thì không qua TX Hồng Lĩnh mô Bác???
Muốn đi lắm rồi đó nhưng tuần ni phải dẫn gà đi đá tập, tuần sau đá vòng loại giải bóng đá ĐH box DL rồi. Tiếc răng là tiếc!!!

ovuong
16-07-2009, 11:05
Bác Walk bố trí buổi off ở Hà Nội phát mồ...
Mần tợn đi chớ...

Walkman
16-07-2009, 12:22
Túi (tối) ni được không? Em hay ngồi góc trà đá trên đường Lý thái Tổ, chỗ đối diện My way. Túi ni lại ra đó ngồi. Bác Giáp túi ra đó hey?

ovuong
16-07-2009, 13:34
Túi (tối) ni được không? Em hay ngồi góc trà đá trên đường Lý thái Tổ, chỗ đối diện My way. Túi ni lại ra đó ngồi. Bác Giáp túi ra đó hey?


Em hay ngồi ở Sở...khỉ khỉ gì ấy nhỉ...Đối diện với cổng đền Ngọc Sơn ấy, chỗ cái góc cua mà bọn nó hay Vẩy ấy...Hay ta ra đó đi bác ??? Mấy giờ bác nhẩy???

Bác có số của em chưa hầy???
Số em là: 0915.532.111

Walkman
16-07-2009, 14:47
Đã PM bác Giáp nhá...

dan37.org
17-07-2009, 09:00
cho em đăng kí với các bác
em tên Long
quê ở Tân Kỳ
hiện đang sống và làm việc ở Cao Bằng boonghêhe
.....
em là lính mới, rất kần đc sự chỉ giáo tận tình của các bác
em xin đa tạ ạh

Walkman
17-07-2009, 12:33
Chào mừng Bác Long đến với quán Nác quê choa.
Bác ở mô trên CB? Thỉnh thoảng chạy qua đó nhưng chưa có căn cứ. Hí! Có Bác là vui rồi.
Răng toàn đực rựa rứa??? Đang câu mấy O chân dài mà nỏ thấy.

greenpear
20-07-2009, 12:51
Hôm 17 các bác có of không hầy? Dạo ni bận rộn quá o không vô đc, hôm nay vô thì muộn quá hầy? Lần sau mà of thì báo trước vài ngày nhé chứ sáng rủ tối đi thì mần răng anh em trở tay kịp. Tiếc hùi hụi :gun

dan37.org
20-07-2009, 21:18
bác Walkman ơi e ở thị xã CB, các bác mà có đi qua thì ghé vào chỗ e chơi....mà ở HN quán nác ta có hay off k bác, e cũng hay xuống mà, có chi bác thông tin cho e vs nhớ

Big Daddy
20-07-2009, 21:35
Các o các bác mà có ghé Quảng bọ thì cho em mời nác hề. Bia em nỏ có nhưng rượu có cả tỉ. Vô đây em đi đơm chuột đồng em mần sạch rồi náng mời các bác. Chừ em đang ở Đồng Hới rồi, khi mô em lộn về rú em sẽ kêu trước.
Phù... (c)

ovuong
21-07-2009, 09:02
Bác Walk ới, có lẽ cuối tháng ni em nỏ đi với bác lên Niêm Sơn được...Hic hic...
Em xin lỗi ạ...

Walkman
22-07-2009, 08:11
@Big Daddy: Cũng đang có người rủ đi một vòng bắc miền Trung, chắc có qua Quảng bọ quê mìn đây này. Nếu em vào được em sẽ gọi Bác, anh em gặp nhau kiếm tí mồi là nhất rồi Bố Tướng nhỉ?
@Rap: Hí hí... Chú Ráp không đi được lần này thì lần sau đi, "còn rừng lo gì thiếu củi đốt".
@Danchoa: Hôm tới lại không chạy qua cao bằng Long ạh, dự định chạy qua Bắc Kạn rồi vòng dường Pia oắc qua Tĩnh túc luôn, nếu chú tham gia được thi chạy qua Tĩnh túc đi??? anh em tham gia cho vui, bọn anh có 3 thằng thôi, mà nghe thiên hạ đồn "chè tam, rượu tứ" hay lắm. Phải thử đấy nhỉ

ovuong
30-07-2009, 18:03
Bác Walk đã lên đuờng đi HG chưa ạ...???
Lâu lâu rồi, nỏ chộ dân ta vô buôn chuyện hầy...
Chạy mô cả rồi hề...???

Walkman
31-07-2009, 11:32
Tình hình là hơi bị tình hình... Mưa lũ quá, chắc phải hẹn tháng 10 quay lại vậy chú Giáp ạh.
Định CN này đi Phú thọ ăn cá lăng. Sáng đi, tối về. Chú đi chơi không?

homeless man
31-07-2009, 12:58
Này các bác, em có ý kiến là dân nghệ ta phải tập trung tư liệu viết cái chi đó để giới thiệu với bà con họ phượt về quê ta hầy:)).

Các bác có nhớ câu ni không:


"Vắng Thanh Nghệ bất bần
Mất Thanh Nghệ mất nước"

Phải viết kỹ và hay một chút về quê ta như bác Walkman viết về Hà Giang kìa =))

keals
01-08-2009, 10:43
Bác ovuong có phải bác người Nam đàn ko? em nhìn bác quen lắm

ovuong
01-08-2009, 11:41
Bác ovuong có phải bác người Nam đàn ko? em nhìn bác quen lắm


Đúng rồi, tớ dân Nam Đàn, quê ở đó mà: Xuân Lâm (Nam Quang) - Nam Đàn - Nghệ An.

Ai đây hầy...???

Walkman
01-08-2009, 13:09
Này các bác, em có ý kiến là dân nghệ ta phải tập trung tư liệu viết cái chi đó để giới thiệu với bà con họ phượt về quê ta hầy:)).

Các bác có nhớ câu ni không:


"Vắng Thanh Nghệ bất bần
Mất Thanh Nghệ mất nước"

=))
Bác còn sâu móc không???:D
Hí hí... Chắc Bác ăn nhiều sâu móc quá nên móc em hơi đau:T. Bựa mô Bác mời em đến ăn sâu móc tập hai để em móc lại tí hey.
Trong y học hiện đại và trong điển tích Trung quốc có nói về nguyên nhân mất nước, trong đó phần nào là do anh Tào Tháo=)). Chứ thật, em chưa thấy nhắc đến "mất Thanh Nghệ" như là một nguyên nhân bao giờ:LL.

keals
02-08-2009, 10:38
Đúng rồi, tớ dân Nam Đàn, quê ở đó mà: Xuân Lâm (Nam Quang) - Nam Đàn - Nghệ An.

Ai đây hầy...???

Em ở thị trấn , em nhìn Anh giống Anh của bạn em lắm, cả cấy anh cao cao đi cùng , nhin quen quen:), đôi khi gặp nhau rồi cũng nên anh hầy :D

Chương Nguyên
02-08-2009, 12:50
Em ở thị trấn , em nhìn Anh giống Anh của bạn em lắm, cả cấy anh cao cao đi cùng , nhin quen quen:), đôi khi gặp nhau rồi cũng nên anh hầy :D

Nhà bạn ni có gần cây xăng Sông Cụt không hè .Nếu đi từ Vinh lên thì nó nằm bên tay phải ,ngay đầu thị trấn ấy :D

ovuong
02-08-2009, 13:04
Em ở thị trấn , em nhìn Anh giống Anh của bạn em lắm, cả cấy anh cao cao đi cùng , nhin quen quen:), đôi khi gặp nhau rồi cũng nên anh hầy :D



Hì hì, anh là cái anh cao cao gầy gầy chớ nỏ phải cấy anh béo béo mô.
Cấy anh béo béo là A Tuấn: Người gốc Đô Lương - Nhà ở Vinh - Hiện tại làm KTS ở Hà Nội
Anh tên Giáp - Quê Nam Đàn - Nhà ở Vinh - Hiện tại mần ở Hà Nội...

Rứa hụng, rứa bựa mô dân ta gặp chắc cấy cho biết hầy...

Cả Chương Nguyên và bác Walk luôn nhớ...

Chương Nguyên
02-08-2009, 15:50
Rứa hụng, rứa bựa mô dân ta gặp chắc cấy cho biết hầy...

Cả Chương Nguyên và bác Walk luôn nhớ...

ok luôn:D.Các bác cứ lên thời gian rồi em hưởng ứng .(beer)

keals
02-08-2009, 20:14
em cũng ok luôn,
Nhà em chỗ đê 42 , đường đi vô ủy ban nớ, chỗ nhà máy nước , chỗ đó chỉ còn 3 cấy nhà nữa, nhà em ở trửa.:d
còn chỗ gần cây xăng sông cụt, nhà thằng bạn em, bố là hiệu trưởng trường kim liên :d

homeless man
03-08-2009, 10:39
Hí hí... Chắc Bác ăn nhiều sâu móc quá nên móc em hơi đau:T.


Hê hê, là tui cố động viên các bác viết hay một chặp về quê. Nếu được tui góp vô một tay hầy. Đặng qua đây nói lời cám ơn quê hương, nơi là gốc gác của cha ông mình.

Còn cái nác mà bác đề cập đến ấy mà, dân nghèo đang rao bán đầy đường tê. Phải bán cái đó đặng sống được qua ngày để tiếp tục yêu nước hề =)).

Chương Nguyên
03-08-2009, 11:03
Cứ làm trà đá mô đó cũng được .Hoặc cuối tuần cafe sáng Hoàng Cầu .Kiểu chi cũng được.Các bác cứ ới phát là đi ngay :p

ovuong
03-08-2009, 11:33
Cứ làm trà đá mô đó cũng được .Hoặc cuối tuần cafe sáng Hoàng Cầu .Kiểu chi cũng được.Các bác cứ ới phát là đi ngay :p

Hay túi ni ta mần luôn đi bác, Trà đá cổng CV Nghĩa đô đê, hay là Trà đá bờ hồ nhỉ...Bác CN chọn chỗ rồi chốt lịch cái nhể...

Walkman
04-08-2009, 08:05
Các Bác hẹn nhau răng rồi?

ovuong
13-08-2009, 14:13
22/08/2009 này em về Vinh, dự định mần chuyến Vinh - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Vinh...
Có bác nào đang ở trong nớ tham gia cùng không hề...???

Wolf-hunter
13-08-2009, 16:36
Đi cung đường mô rứa ovuong.QL1 hay đường HCM???

ovuong
14-08-2009, 07:20
Lộ trình của chuyến đi Hà Tĩnh (Cá nhân tôi) là:
+ Thời gian : Chủ nhật 22 hoặc 23/08/2009
+ Điểm xuất phát: Vinh, điểm đến cuối cùng : Cửa Ròn (Quảng Bình) và quay về Vinh
+ Cụ thể như sau:

Vinh => Xuân An => Theo đường 8A ra Hồng Lĩnh => Nghèn => Thăm Ngã ba Đồng Lộc => Cày => Hà Tĩnh => Theo đường 547 vào Hồ Kẻ Gỗ => Thăm thú Hồ Kẻ Gỗ => Theo đường 563 qua Khe Canh => Qua Kỳ Lâm (Kỳ Anh) => Sông Ra => Quốc Lộ 1A (Cửa Ròn - Quảng Bình).

Cửa Ròn => Đèo Ngang (Hoành Sơn Quang) => TT Kỳ Anh => Cẩm Xuyên => Theo Quốc lộ 1A về Hà Tĩnh => Vinh.

+ Phương tiện : Xe máy.
Lịch trình cơ bản là như trên, bác nào dân Hà Tĩnh vào góp ý cho tui với nhá.
+ Bác nào quan tâm thì ta tham gia luôn.

Sơ đồ cụ thể:

https://i439.photobucket.com/albums/qq111/ovuong21/NOL3/HaTinh02.jpg

https://i439.photobucket.com/albums/qq111/ovuong21/NOL3/HaTinh01.jpg

Walkman
15-08-2009, 00:01
Lần trước chưa chạy được cung này à Ovuong?

ovuong
15-08-2009, 08:03
Lần trước chưa chạy được cung này à Ovuong?


Chưa bác ạ, hic, lần trước về say sưa với bên NOL quá nên chưa đi được, định lần này về lâu hơn, vừa có việc gia đình, vừa kết hợp đi luôn...

Hay bác cũng về Vinh rồi ta mần chuyến đê...

Walkman
15-08-2009, 11:05
Chưa bác ạ, hic, lần trước về say sưa với bên NOL quá nên chưa đi được, định lần này về lâu hơn, vừa có việc gia đình, vừa kết hợp đi luôn...

Hay bác cũng về Vinh rồi ta mần chuyến đê...

Chịu rồi! Tớ không phải loại tham công tiếc việc đâu nhưng thật, dạo ni bận quá Ovuong ạh. Sáng đi tối mịt mới về.
Chắc cuôi tuần sau chạy tí Tây bắc. Ra sớm đi với tớ.

ovuong
26-08-2009, 13:12
Chịu rồi! Tớ không phải loại tham công tiếc việc đâu nhưng thật, dạo ni bận quá Ovuong ạh. Sáng đi tối mịt mới về.
Chắc cuôi tuần sau chạy tí Tây bắc. Ra sớm đi với tớ.

Vụ Tây Bắc thế nào rồi bác ới, đi chưa...???
Tuần sau là em đi được liền.

Walkman
26-08-2009, 16:12
Vụ Tây Bắc thế nào rồi bác ới, đi chưa...???
Tuần sau là em đi được liền.
Cuối tuần vừa rồi có đi Đà bắc.
Chắc tầm ngoài 20/9 lại đi vòng, có thể Tây bắc, có thể đông Bắc, mục đích chính là xem lúa lác tí.
Chú đi không?
Mà hôm trước có đi không? Chưa thấy ảnh ọt gì cả hey?

ovuong
27-08-2009, 09:07
Cuối tuần vừa rồi có đi Đà bắc.
Chắc tầm ngoài 20/9 lại đi vòng, có thể Tây bắc, có thể đông Bắc, mục đích chính là xem lúa lác tí.
Chú đi không?
Mà hôm trước có đi không? Chưa thấy ảnh ọt gì cả hey?

He he, chắc chắn lần này em đi được với bác rồi...
Sắp nghỉ việc rồi nên rảnh lắm....Chỉ thiếu xiền thôi....=))


Ờ, làm phát HG luôn đê bác, coi Ló hắn chín chưa luôn...

Walkman
27-08-2009, 12:11
Cũng thích! Một là vòng đông Bắc, hai là vòng tây Bắc nhé. Tối nào rảnh mần bữa diệu hầy?

ovuong
28-08-2009, 22:00
Cũng thích! Một là vòng đông Bắc, hai là vòng tây Bắc nhé. Tối nào rảnh mần bữa diệu hầy?

Mần luôn, mô hại...

Bác lên kế hoạch cụ thể đê...

Em ủng hộ cả hai tay luôn...

sonzin1979
28-08-2009, 23:08
Mần luôn, mô hại...

Bác lên kế hoạch cụ thể đê...

Em ủng hộ cả hai tay luôn...

Về quê đã ra rồi hả ovuong? Hôm rồi off vui lắm,thanks vụ chỉ đường cho xe 45 chỗ tới TN nhé(c)

ovuong
29-08-2009, 08:44
Về quê đã ra rồi hả ovuong? Hôm rồi off vui lắm,thanks vụ chỉ đường cho xe 45 chỗ tới TN nhé(c)


Hì, gặp bác rồi...Không có gì bác ạ...Xem ảnh mọi người mà em tiếc hùi hịu...
Chúc mừng mọi người đã có chuyến Off thành công và ý nghĩa...


To các bác con dân xứ Nghệ: Ta hẹn chắc ta mần bựa "Liều với rọng" hề...
To bác Walk: Bác lên kế hoạch cho tháng 9 nhá. Em máu lắm roài.

ovuong
31-08-2009, 10:03
To: Bác Walk: Bựa trước bác gọi Trà đá nhưng em lại bận mất...hic...

Bác lên kế hoạch Hà Giang mùa lúa tháng 9 này chưa...??? Nhanh lên bác...

Walkman
31-08-2009, 16:04
Hí hí... Tau vừa nhìn lại lịch, 18 không đi được rồi.
Opt1 - Đi vào thứ 6, 25/9: Hà Nội - Lào Cai - Hà Giang (Việt Quang) - Tuyên Quang - Hà Nội. Đi tầu lên Lào Cai tối thứ 6 để kịp chợ phiên Cán cấu vào thứ 7 nữa. Tối CN có mặt HN nhé.
Opt2 - Đi vào trưa thứ 6, 25/9: Hà Nội - Hà Giang - Cao bằng - Hà Nội. Tối thứ 2 có mặt Hà Nội.
Thích cày kiểu mô Vuông?

ovuong
03-09-2009, 11:30
Hí hí... Tau vừa nhìn lại lịch, 18 không đi được rồi.
Opt1 - Đi vào thứ 6, 25/9: Hà Nội - Lào Cai - Hà Giang (Việt Quang) - Tuyên Quang - Hà Nội. Đi tầu lên Lào Cai tối thứ 6 để kịp chợ phiên Cán cấu vào thứ 7 nữa. Tối CN có mặt HN nhé.
Opt2 - Đi vào trưa thứ 6, 25/9: Hà Nội - Hà Giang - Cao bằng - Hà Nội. Tối thứ 2 có mặt Hà Nội.
Thích cày kiểu mô Vuông?


Đã thống nhất với bác là 25 này xuất phát.
Bên em có thêm Hội Mink khoảng 2-3 xe (4 người) và có thể thêm một hội của CĐCM đi ủng hộ quần áo cho trẻ em ở Lũng Cú nữa bác ạ.

Chốt lịch ngày 25 nhé. Hà Nội - Tuyên Quang - Hà Giang - Cao Bằng - Thái Nguyên - Hà Nội.

WoodenFish
03-09-2009, 14:48
Xin phép 4R phạm luật tiếng Việt ạ, lâu lắm không được nghe và nói tiếng quê, hôm nay vào nói tiếng địa phương với anh em tí ạ!
Lâu ni nỏ biết anh em mình có cấy "thớt" ni, bựa ni vua chào các đồng hương cấy ! Răng nỏ chộ có cấy ảnh mô của quê là răng hầy?

Chương Nguyên
03-09-2009, 18:21
Các bác đi vui quá .Em đang sinh viên nên chỉ đi được vào cuối tuần :((

ovuong
04-09-2009, 08:18
Các bác đi vui quá .Em đang sinh viên nên chỉ đi được vào cuối tuần :((

Sinh viên mới là dễ đi nhất. Bọn tớ cũng đi cuối tuần đó chớ.

Tuanbeo4488
05-09-2009, 14:52
Đọc 2pic này của các bác xong , mắt em hoa luôn :|

linhking
05-09-2009, 16:22
Hóa ra bác Ovuong là dân Nghệ à, rất thích những bức ảnh về Hà Nội của bác trên vnphoto.

ovuong
07-09-2009, 12:53
Hóa ra bác Ovuong là dân Nghệ à, rất thích những bức ảnh về Hà Nội của bác trên vnphoto.

Hì hì, em cũng là dân Nghệ Bác ạ, dân quê Choa mà...
Cảm ơn bác đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của em trên Vnphoto.

Bựa mô ta gặp chắc cấy, các bác hề...Bác Walk vô cho ý kiến với kế hoạch cấy hầy.

Walkman
07-09-2009, 13:39
Hì hì, em cũng là dân Nghệ Bác ạ, dân quê Choa mà...
Cảm ơn bác đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của em trên Vnphoto.

Bựa mô ta gặp chắc cấy, các bác hề...Bác Walk vô cho ý kiến với kế hoạch cấy hầy.

Tưởng chú có kế hoạch Thung Nai gì đó gần gần rồi mà. Cứ thế mà chốt thôi chơ. Hay nháp ở Hà Nội hầy???

Chương Nguyên
07-09-2009, 17:21
Cuối tuần này em cũng ở trên Thung Nai .Chuẩn bị làm sn cái diễn đàn trường.Có bác mô ở trên nớ thì ta làm vài chén nhỉ :D

ovuong
08-09-2009, 11:06
Tưởng chú có kế hoạch Thung Nai gì đó gần gần rồi mà. Cứ thế mà chốt thôi chơ. Hay nháp ở Hà Nội hầy???


Thung Nai 3/10 vẫn rứa bác ạ, nỏ có chi thay đổi cả.
Ta mần bựa ở HN trước đi bác. Bác có lẹ nhiều tuổi nhứt, bác lên tiếng đi, anh em hưởng ứng liền. Dân Choa trong ni cũng đông mà.

hungcuong128
23-09-2009, 00:09
Anh em dân Nghệ nhà ta làm chuyến phượt Lao bằng xe máy coi seagame đi ? (Tháng 12)

dan37.org
24-09-2009, 21:57
bác Walkman mô rồi hềy, bác gọi em vào uống chè chát hử.
Nghe chừng là bác kết mấy món hấp or luộc của em rồi đây...

Walkman
24-09-2009, 22:44
bác Walkman mô rồi hềy, bác gọi em vào uống chè chát hử.
Nghe chừng là bác kết mấy món hấp or luộc của em rồi đây...

He he... Kết, kết nổ đóm đóm mắt chơ. Nhưng mà hơi non..:D
Hay về HN không Bác??? Về nhớ í ới kêu gọi anh em nhậu nhẹt hây. Tuần sau, nếu không đi HSP mà chạy qua mạn Tĩnh Túc ới Bác ra được không???

dan37.org
24-09-2009, 22:50
He he... Kết, kết nổ đóm đóm mắt chơ. Nhưng mà hơi non..:D
Hay về HN không Bác??? Về nhớ í ới kêu gọi anh em nhậu nhẹt hây. Tuần sau, nếu không đi HSP mà chạy qua mạn Tĩnh Túc ới Bác ra được không???
nói thật thì các em nó non so với bác thiệt, mà các em nó đang ở thủ đô đấy(c)
bác chạy qua mạn Tĩnh Túc hở, cách chỗ em khoảng hơn 40km. Em đang ở Tx.Cao Bằng mà.
dạo anỳ em cũng ít về thủ đô nên không biét khi nào em vs bác mới có dịp chén chú chén anh, hxhx:(

sun flower
27-09-2009, 14:09
Em ở Cửa Lò mấy anh nì
Có kả quán nác chè quê ta trong ni mà hôk biết chui vào chém gió học hỏi
:D
Em sinh viên năm cuối.Đang ở Nam Định
Em có ý kiến
Mấy bác to to tuổi nhìu kinh nghiệm bữa mô rảnh rỗi tổ chức chuyến cho dân ta tây ba lô phượt kả thảy tề

dan37.org
28-09-2009, 08:13
Em ở Cửa Lò mấy anh nì
Có kả quán nác chè quê ta trong ni mà hôk biết chui vào chém gió học hỏi
:D
Em sinh viên năm cuối.Đang ở Nam Định
Em có ý kiến
Mấy bác to to tuổi nhìu kinh nghiệm bữa mô rảnh rỗi tổ chức chuyến cho dân ta tây ba lô phượt kả thảy tề
bạn có ý kiến chí phải đấy, các vị tiền bối xem xét ý tưởng này đi thôi, iem là iem ủng hộ cả 2 tay 3 chân luôn(c)

Walkman
28-09-2009, 11:08
Tuần này bác Giáp đi Hà Giang. Để bác ấy về rồi anh em tụ họp thôi ạh. Em là em đặc biệt thích đi biển ở Nam Định

dan37.org
28-09-2009, 11:13
Tuần này bác Giáp đi Hà Giang. Để bác ấy về rồi anh em tụ họp thôi ạh. Em là em đặc biệt thích đi biển ở Nam Định
bác lại muốn xuống Quất Lâm - Hải Thịnh chứ gì:LL.
Y học phát triển vừa mới có vacxin ngăn ngừa.....đấy bác;)

sun flower
28-09-2009, 22:05
rứa thì xuống Nam Định đi anh
Hà hà.E dẫn đi mấy kái chùa ở đây
Mà các bác thích thì phượt lun xuống Quất Lâm.Hà hà

dan37.org
28-09-2009, 22:14
rứa thì xuống Nam Định đi anh
Hà hà.E dẫn đi mấy kái chùa ở đây
Mà các bác thích thì phượt lun xuống Quất Lâm.Hà hà
hơ, cũng chả biết có đi Quất Lâm hay không cái bạn phải hỏi cái ôông đề nghị đi Nam Định í;)

sun flower
28-09-2009, 22:23
anh ui!em hôk đọc đc chi ở kái box chat.yahoo anh có vấn đề sao ý.
Lên đây buôn đi ah

dan37.org
28-09-2009, 22:27
haiz, a vẫn chát bình thường mà em. Có lẽ máy e bị virus rồi

sun flower
28-09-2009, 22:35
dạ.Máy bên em bị virus oy`
anh ở mô anh?

dan37.org
28-09-2009, 22:42
ở mô là răng hề, hỏi sinh ra ở mô, hiện giờ ở mô...có nhiều cái ở mô lắm ne

sun flower
28-09-2009, 22:56
Thì sinh ra ở mô? Nhà ở mô?
Bi h ở mô?
:D.Em hỏi hít lun

Walkman
30-09-2009, 10:12
Cha ni chắc sinh ở lò gạch ngoài đê đấy sun ạh:D.

dan37.org
30-09-2009, 10:34
quê iem có lò ngói thôi bác ạh, ngói Cừa nổi tiếng quê ta đó

Walkman
01-10-2009, 07:56
Giáp mô rồi??? Đi về vất vả răng báo cáo đi mồ. Im hơi lặng tiếng quá

ovuong
08-10-2009, 09:58
Bác Walk đi Hoàng Su Phì về rồi hử...Em đang ở Vinh các bác ạ. Vài hôm nữa ra HN em sẽ tường thuật lại chuyến HG - CB cho các bác ngó nhá..

Walkman
08-10-2009, 10:27
Rồi, về rồi. Chú sắp "cười gấy" (lấy vợ) ở Vinh hay răng mà về suốt hầy???

Jack Daniels
08-10-2009, 13:28
Có bác nào định đô ở Vinh không nhỉ. Em sắp ghé, anh em giao lưu bia bọt tí.

ViThanh
14-10-2009, 13:44
Rồi, về rồi. Chú sắp "cười gấy" (lấy vợ) ở Vinh hay răng mà về suốt hầy???
"Cưới gấy" thì được chứ "cười gấy" vợ nó đập chết đó.

Walkman
14-10-2009, 16:17
"Cưới gấy" thì được chứ "cười gấy" vợ nó đập chết đó.
Viết thì phải là cưới gấy, nhưng khi đọc thì bạn Vithanh đọc ntn? :)

ovuong
17-10-2009, 13:37
Ke ke, bác Walk tường thuật vụ đi Hoàng Su Phì đê...

Vụ đi Hà Giang em đang tường thuật rồi đó nhá: Ở đây này: https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4758

dan37.org
17-10-2009, 14:40
đang ngó ngàng cái topic của ovuong, nghe bảo các bác lạc đường đoạn khâu vai - bảo lạc hả. Khổ thân thông tin đầy ra sao lại để lạc hả các phượt thủ

Walkman
17-10-2009, 14:48
đang ngó ngàng cái topic của ovuong, nghe bảo các bác lạc đường đoạn khâu vai - bảo lạc hả. Khổ thân thông tin đầy ra sao lại để lạc hả các phượt thủ

Hé hé... Nửa đêm, vài chục km mới có một túp lều thì biết hỏi ai dừ: Chộ đường mà đi là may lắm rồi. Lạc là chuyện thường mà.
Cứ chờ đọc bài khắc biết... há há:)).

dan37.org
17-10-2009, 14:52
Hé hé... Nửa đêm, vài chục km mới có một túp lều thì biết hỏi ai dừ: Chộ đường mà đi là may lắm rồi. Lạc là chuyện thường mà.
Cứ chờ đọc bài khắc biết... há há:)).

khổ thân thằng bé:(

Wolf-hunter
30-10-2009, 14:47
Các bác hẹn hò gặp nhau trà hay riệu răng rồi?Nỏ thấy nói chi cả rứa hầy.Bác "ông già đi bộ" ới anh em gặp nhau cấy tề.

Walkman
30-10-2009, 19:20
Thi thoảng vẫn ngồi mà. Chỉ là rảnh thì ới luôn chứ ko kêu trên ni. Mai mốt các bác rảnh ta lại làm tí hey???

ovuong
13-12-2009, 00:04
Thi thoảng vẫn ngồi mà. Chỉ là rảnh thì ới luôn chứ ko kêu trên ni. Mai mốt các bác rảnh ta lại làm tí hey???


Phượt đê...phượt đê....
Rượu đê...rượu đê....

gianglee
13-12-2009, 14:22
Quán nác quê ta răng quanh đi quẩn lại có mấy bác hè, cho e góp mặt tí với các bác he. E là phận gấy, dân nhút Thanh Chơng đây. Cảm ơn mấy bác về mấy bài viết+ thơ thẩn rất hay về dân ta, hihi, công nhận Nghệ ngữ mình rào rạt thật, e phải tủ mấy bài bựa sau đi giao lưu ngâm nga chơi mới được. E cũng có ý kiến là các bác có thể giới thiệu nhiều về du lịch quê ta hơn ko? Các bác đi nhiều thì post ảnh lên khoe hàng cho bà con ngắm nghía với coi như quảng bá quê mình. Thêm nữa là e thấy ta nên tổ chức Tết này làm một chuyến phượt cung Tây Nghệ An ngắm hoa đào hoa mận đi các bác.

Walkman
13-12-2009, 19:01
Quán nác quê ta răng quanh đi quẩn lại có mấy bác hè, cho e góp mặt tí với các bác he. E là phận gấy, dân nhút Thanh Chơng đây. Cảm ơn mấy bác về mấy bài viết+ thơ thẩn rất hay về dân ta, hihi, công nhận Nghệ ngữ mình rào rạt thật, e phải tủ mấy bài bựa sau đi giao lưu ngâm nga chơi mới được. E cũng có ý kiến là các bác có thể giới thiệu nhiều về du lịch quê ta hơn ko? Các bác đi nhiều thì post ảnh lên khoe hàng cho bà con ngắm nghía với coi như quảng bá quê mình. Thêm nữa là e thấy ta nên tổ chức Tết này làm một chuyến phượt cung Tây Nghệ An ngắm hoa đào hoa mận đi các bác.

@Ovuong: Chú đưa ra cái hẹn đi chứ. Đừng hô hào khẩu hiệu.
@Gianglee: Tết dương lịch ni nì. Gấy đi với anh không?(wait)

Chương Nguyên
13-12-2009, 19:52
Có bác mô biết Sông Lam khởi nguồn từ mô không ?
Em soi gúc gồ ớt mà choẹt cả mắt nỏ biết là hấn ở lộ mô cả :D

gianglee
13-12-2009, 20:06
anh walkman ơi, Tết âm đi anh ơi, em sinh viên đang thi, mần răng mà đi được hè. Em nhớ có năm e lên Quỳ Châu vào 28 Tết, dịp nớ lên hoa đào nở tung tóe 2 bên đường, đẹp cực. Ko biết năm ni có sớm hơn ko? Mà e ko biết nếu đi thì cung sẽ như thế nào hở a?

Walkman
13-12-2009, 23:05
Mường Lống, đi từ bản 1 sang bản 2, bản 3 xuyên qua cả một rừng đào O nớ ạh, đi đi...
Năm nay đào sẽ nở sớm hơn mọi năm do thời tiết ấm, mùa đông đến muộn và qua nhanh. Ở Mộc châu năm nay hoa mận nở trắng cây rồi, lác đác có cả đào trái vụ nữa ớ. Trong ta chắc cụng rứa.
Hey! Lâu lắm rồi không về trong quê nựa. O nớ SV? Gọi chú bằng anh nhá:D

gianglee
14-12-2009, 20:28
a ước lượng cấy từ đi đi của a là bao giờ hở a? cụ thể ngày mô ạ? a cho cái hẹn cụ thể đi, e xin đăng ký một suất ôm nhá.O ni đúng là sv mà,4 năm rùi chưa khi mô đón Tết dương ở nhà, hà hà. Không biết a chọn đi đầu cuối kiểu gì, nhưng từ Mường Xén trôi về Thanh CHơng nhà e là quá đẹp lun, hè hè

ovuong
14-12-2009, 21:28
Chứ ngái ngôi chi mà anh nỏ về.
Về là về quê hương em đó.
Hay anh chê em vụng về câu nói
Đất Thanh Chương nhút mặn chua cà....


Bác Walk về đê, tết dương về Vinh rồi lượn HT - QB đê...

gianglee
14-12-2009, 23:24
anh Ovuong ơi, a ko được xào xáo lại bài hát truyền thống nhà e mô hây, mần chi có " Về là về quê hương em đó" ở đây he.hehe. Nhân tiện e mời mọi người vô nghe bài ni lun he:
" Thanh Chương mời bạn về thăm"
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Thanh-Chuong-Moi-Ban-Ve-Tham-Thanh-Chuong.IW60ADDA.html

greenpear
14-12-2009, 23:43
Hic, em cũng muốn đi với anh chị em nhà mình bựa mà chưa có dịp. Có chi bác Walkman với bác Ovuong tổ chức bựa cho có không khí đi. Nếu đi cuối tuần em mần một chân ôm với ạ. Trong tuần em bận kiếm tiền lấy chồng rồi.

MEM
15-12-2009, 09:34
hợ hợ, góp mẹt với mấy anh em Nghệ tý nhể, nghe thấy có em sinh viên là thích lam quen rồi đó. hí hí. Có bác nào HN có thích thì thỉnh thoảng ọp ẹp tý cho vui.

Walkman
15-12-2009, 10:22
a ước lượng cấy từ đi đi của a là bao giờ hở a? cụ thể ngày mô ạ? a cho cái hẹn cụ thể đi, e xin đăng ký một suất ôm nhá.O ni đúng là sv mà,4 năm rùi chưa khi mô đón Tết dương ở nhà, hà hà. Không biết a chọn đi đầu cuối kiểu gì, nhưng từ Mường Xén trôi về Thanh CHơng nhà e là quá đẹp lun, hè hè

Thì cụng biết là "ngái ngôi chi mà anh nỏ về" nhưng mà tiền thì không có ló chưa xay O nớ à. Anh cũng phải đi kiếm tiền nuôi miệng như Greenpear thôi, vì vậy anh định đi vô tết Dương lịch năm ni rồi. Thôi thì "đò đầy đò phại sang sông", lợ hẹn với O năm ni, sang năm sau O "vinh quy bái tổ" đưa anh về ra mắt(wait).

greenpear
15-12-2009, 11:21
Nghe bác Walkman nói rứa thì có vẻ khó mà phượt chung rùi. Rứa răng không ọp ẹp bữa trà đá cho vui hầy? (NT)

gianglee
15-12-2009, 23:50
a Walk đưa đẩy nhanh thế. Thôi thì cần gì đợi sang năm, a cứ tích ló dần Tết ni về nhà e ra mắt lun đi. Nhà e đúng nỏ có chi, ngoài nhút trong vại với ga trong chuồng, chờ anh đó. Rủ thêm lực lượng đông đảo về chứng kiến a nha.haha

Walkman
16-12-2009, 13:25
Chú Ô Vuông mô vô cho cái lịch off ẹp cho các mự, các o Nghệ ta tề?

yenyen
16-12-2009, 20:39
toàn dân Nghệ An a?nghe giọng là biết.Không có dân Hà Tịnh a?em mới vô đọc thấy là lạ ,biết dân choa thấy vui lắm nhưng mà các bác nói nặng quá,em dọc nhoọc lắm!Em có ý ni ,các bác để ý xem:tết ni về quê bằng xe máy cả hội di!

kinh_van
16-12-2009, 21:30
Dân hà tĩnh đây,mi đi mô rứa hè mà lại vô đây .Tết ni tau xa quê ,nhớ cái lạnh ở quê quá

emmahacto
16-12-2009, 23:18
cấy ý kiến đi xe máy về quê được đó, tui cũng đang định rứa đây. mần chuyến đường Trường Sơn coi răng, nghe nói đẹp lắm mà chưa thử lần mô cả.
ai về trước 23 thì kêu tui với hây, đi đông ngài cho vui chơ tui đi một mình cụng hại lắm.
ai đang ở hn thì cho xin cấy nick da - hu đi, lâu lâu mần bựa trà đá cho vui. nick của tui: emmahacto.
Gặp được đồng hương mừng hoảng đi :))

Walkman
17-12-2009, 10:40
cấy ý kiến đi xe máy về quê được đó, tui cũng đang định rứa đây. mần chuyến đường Trường Sơn coi răng, nghe nói đẹp lắm mà chưa thử lần mô cả.
ai về trước 23 thì kêu tui với hây, đi đông ngài cho vui chơ tui đi một mình cụng hại lắm.
ai đang ở hn thì cho xin cấy nick da - hu đi, lâu lâu mần bựa trà đá cho vui. nick của tui: emmahacto.
Gặp được đồng hương mừng hoảng đi :))

Các bạn có ý định về quê bằng xe máy cũng được nhưng phải cẩn thận đó nha. Đường HCM đẹp nhưng có lẹ vì rứa mà nguy hiểm, đặc biệt đoạn qua Cẩm Thủy, Ngọc Lặc(NT).
Cụng hoảng vì gặp được đồng hương:L.

greenpear
17-12-2009, 21:14
Hic hic, tình hình là rất tình hình. Em tưởng là sẽ vào SG trước tết dương nên đã lên kế hoạch đi chơi trong đó. Bây h các sếp công ty em lại lùi lại sau tết dương mới vào. Rứa là tết ni em mồ côi rồi, nỏ biết đi mô về mô. Có bác mô bên mình có kế hoạch đi mô không, cho em theo với.
Hic, mần răng đây hầy. Tạ ơn các bác trước hầy:L

emmahacto
17-12-2009, 22:03
Chú Ô Vuông mô vô cho cái lịch off ẹp cho các mự, các o Nghệ ta tề?

Bác lên lịch đi bác, tui chắc chắn tham gia(beer). Chắc là đông đại đi đó. Gặp nhau bựa cho vui chơ hầy:D

emmahacto
17-12-2009, 22:06
@ Greenpear: O nớ đạ định đi mô chưa? tui định mần chuyến Mộc Châu mà chưa có ngài đi cùng đây. thích thì pm cho tui nha :D

ovuong
17-12-2009, 22:12
Bác Hiền mần rạo đi tê, gớm, cha trời...Thích trà đá thì có trà đá, túi thứ 7 hay chủ nhật ni mô. Ta thống nhứt là túi thứ 7 hầy, trà đá lộ mô thì co bác Hiền chọn đó. Lộ mô gưn gưn ha nhá.

Tui chốt lịch lại bà con nhá: Túi thứ 7 tuần ni nầy, hội Nghệ ta mần bựa trà đá gặp chắc cấy.
Địa điểm: Cho bác Hiền (Walk) chọn đó...

Các bác chộ ra răng???, lộ mô nỏ ưng thì nói nhớ.

Walkman
17-12-2009, 23:11
Đồng ý trà đá hoặc bát bảo. Tình hình là hồi ni trên Nhà hát nậy xây dựng linh tinh quá, hơi bụi bặm. Các ace xem có nên lên Bát bảo chộ đường Cát Linh không? Tui là tui thích ngòn ngọt nên đề cử bát bảo. Mà nựa, 9h nha. Tui học đến giờ nới mới qua được.
Ai đăng ký hoặc có ý kiến khác thì pọt lên đây nha.
1. Ovuong;
2. Walkman;
3....
(Hồi ni teen!:D)

yenyen
18-12-2009, 05:20
đi mô mà xa quê rứa?vô nam à?tau ở Hà Nội ,lạnh hơn quê ta nhiều ,mấy bựa về nhà đầu tháng 12 mà nắng chang chang như hè,sợ quá lủi ra luôn.quê ta có mấy cấy núi mi đi hết chưa rứa?

yenyen
18-12-2009, 05:27
'O nớ đạ định đi mô chưa? tui định mần chuyến Mộc Châu mà chưa có ngài đi cùng đây. thích thì pm cho tui nha'
cho tui đi với.gớm !muốn đi lâu rùi mà ma mô đi cùng ,nghe rứa mừng hoảng.lên lịch cụ thể đi rồi cho tui đi với nha!nick của tui ri:[email protected]

greenpear
18-12-2009, 09:24
O ni đăng ký nữa nha. bác Walkman chốt chộ đi nhé!
Tối thứ 7 là okie rồi.

emmahacto
18-12-2009, 21:40
Tui hay ngồi ở cổng số 8 SVD Hàng Đẫy, bát bảo ở đó hơi đắt 1 tí (4k, có quán chỉ có 2-3k) nhưng mà ngồi đó thích, không khói bụi xe cộ ồn ào chi cả. mọi người gặp nhau ở đó được không? hoặc là cho địa điểm tập trung cụ thể tí chơ không biết chộ mô mà đến.
tui đề nghị là bác chủ trì cho số điện thoại, đến ace còn gọi ^^

Walkman
19-12-2009, 00:33
Tui hay ngồi ở cổng số 8 SVD Hàng Đẫy, bát bảo ở đó hơi đắt 1 tí (4k, có quán chỉ có 2-3k) nhưng mà ngồi đó thích, không khói bụi xe cộ ồn ào chi cả. mọi người gặp nhau ở đó được không? hoặc là cho địa điểm tập trung cụ thể tí chơ không biết chộ mô mà đến.
tui đề nghị là bác chủ trì cho số điện thoại, đến ace còn gọi ^^

Đồng ý với quán Bác đề xuất.
Cổng số 08 - Sân vận động Hàng đẫy.
Time: 20h00
Emmahacto confirm và cho mọi người sdt luôn để anh em liên lạc.
(wait)(wait)(wait)

ovuong
19-12-2009, 16:24
Chốt lịch lại ta tối nay 8h các bác nhé.
Địa điểm là Cổng số 8 - SVD Hàng Đẫy nhé
SDT liên lạc: Ovuong: 0915.532.111

ovuong
19-12-2009, 16:48
Các bác vô điểm danh cấy coi mồ:
1. Ovuong
2. Walk
3. Greenpear
4. Emmahacto
5.
6.

Bà con vô đăng ký thì để lại SĐT nhá.

8h tối nay tại cổng số 08 SVĐ Hàng Đẫy các bác nhé.

ovuong
19-12-2009, 17:04
Răng nỏ chộ ai vô đăng ký chi cả hầy...

Bác Walk mô rồi, nếu mà ít ri có lẽ ta chuyển sang tuần sau đi bác ạ, để mọi người còn biết nữa, chứ ra ri em sợ hơi gấp, mà nỏ ai biết ai cả, sđt cũng nỏ có thì mần răng mà gọi được.

Hầy, có lẹ chuyển sang tối thứ 4 hoặc thứ 7 tuần sau nhá các bác.????

Walkman
19-12-2009, 19:34
Hé hé... Chú hay chưa, bốn anh em ta là một mâm to rồi đó. Anh sợ vỡ chợ a chơ. Vẫn rứa hey.

MEM
19-12-2009, 19:46
gấp ri đi răng được, để thứ 7 tuần sau gặp nhau chúc mừng năm mới luôn được không?

Chương Nguyên
19-12-2009, 21:02
Tối thứ tư tuần sau có off thì em xin suất nhá :D

ovuong
19-12-2009, 22:23
Xin lỗi cả nhà vì em nỏ đi off với cả nhà túi ni được.
Hẹn cả nhà một lần nữa và túi thứ 4 nhá.
Đăng ký luôn từ bây giờ đê.
Túi thứ 4 - 19h30. Tại Trà Bát bảo - Cát Linh nhá.
1. Ovuong
2. Chương Nguyên
3. Walkman
4.
5.

di_xe_lu
20-12-2009, 22:48
Hi các bác ! em mới lò dò vô đây định tìm chộ mô để phượt cuối năm chốt quả! thì thấy "quán nác quê ta" rình ràng quá! đi mô mà thấy dân ta là mừng chi chi a nả! Em là lính mới có chi các bác chỉ giáo cho nhé! thằng em ở Vinh.....

Walkman
20-12-2009, 23:51
Hi các bác ! em mới lò dò vô đây định tìm chộ mô để phượt cuối năm chốt quả! thì thấy "quán nác quê ta" rình ràng quá! đi mô mà thấy dân ta là mừng chi chi a nả! Em là lính mới có chi các bác chỉ giáo cho nhé! thằng em ở Vinh.....
Welcome welcome...
Tớ cũng ở Vinh này. Chúc các bác tìm được chộ chơi phu hop.

greenpear
21-12-2009, 00:00
Các bác nhớ hẹn là đúng đó nhé! Em đăng ký một suất, lần ni thì đừng cho em leo cây nữa hầy.
Mà có thay đổi chi lịch thi nhắn cho em một tiếng. Bác Ovuong có số em rồi đó.
@Emmahacto: Xin lỗi bác nhiều nhé, hôm thứ 7 em không biết đổi lịch thành 8h, đi làm về muộn, gọi điện cho bác Ovuong thi bác không đi nên không biết có để bác chờ không? Hi vọng gặp bác vào tối thứ 4.

di_xe_lu
21-12-2009, 09:26
Đa tạ bác walkman!
Bác walkman nhà ở chộ mô Vinh đó không khéo em là hàng xóm nhà bác cụng nên, Vinh bé tý mà bác! mà cuối năm ni bác có định về nhà ko? em mà không tìm được chộ mô phượt là em về nhà! đi lâu quá rồi...Em là dân "giai vinh 2" bác ngày xưa học chộ mô đó!

Walkman
21-12-2009, 10:22
Đa tạ bác walkman!
Bác walkman nhà ở chộ mô Vinh đó không khéo em là hàng xóm nhà bác cụng nên, Vinh bé tý mà bác! mà cuối năm ni bác có định về nhà ko? em mà không tìm được chộ mô phượt là em về nhà! đi lâu quá rồi...Em là dân "giai vinh 2" bác ngày xưa học chộ mô đó!
Tớ chuyên toán Bộ, dân Trung đô. Cuối năm dương thì Vinh có về nhưng nhà không về, cuối năm âm thì Vinh nỏ về nhưng nhà thì có về. Hiểu không=))?

ovuong
21-12-2009, 10:33
Đa tạ bác walkman!
Bác walkman nhà ở chộ mô Vinh đó không khéo em là hàng xóm nhà bác cụng nên, Vinh bé tý mà bác! mà cuối năm ni bác có định về nhà ko? em mà không tìm được chộ mô phượt là em về nhà! đi lâu quá rồi...Em là dân "giai vinh 2" bác ngày xưa học chộ mô đó!

Bác học khóa mấy V2 đó???

di_xe_lu
21-12-2009, 14:07
@ Bác walkman chơi khó em quá! thôi thì em xin phép mỗi người ( hiểu) 1 ý vậy! kiểu nhà bác ở Vinh nhưng quê bác ở chộ khác! nói rứa bác hiểu răng cũng được hí! Em dân Hồng sơn! nhà em sát Chợ Vinh nhưng mà em hiền lắm! hi`...
Em đang máu leo fan quá, nhưng kẹt công việc không đi được tiếc chi à nà, tuổi thì càng ngày càng cao....tình thần ngày càng hay bị lung lay nhưng thằng em vẫn ham vui lắm! các bác ở đây có bác mô leo fan chưa?
@ Bác Vượng : Em tốt nghiệp năm 2003 hình như khóa 25 thì phải bác à! bác cũng là dân v2 à?

ovuong
21-12-2009, 14:49
@ Bác Vượng : Em tốt nghiệp năm 2003 hình như khóa 25 thì phải bác à! bác cũng là dân v2 à?


Tớ nỏ phải là Vượng, Ovuong thôi.
Cũng là dân V2 nhưng là khóa 99 - 02, nếu di_xe_lu ra năm 2003 thì là khóa 26 rồi.
Túi thứ 4 ni rảnh gặp chắc thì biết mà.

Walkman
21-12-2009, 15:20
Hé hé... Cha ni là Vưởng, vưởng trong từ vất vưởng ấy.
@Lu: Cũng là một chốn đôi nơi như chú nói nhưng khác chú nghĩ:D

di_xe_lu
21-12-2009, 15:52
@ ovuong: rứa là bác hơn em 1 năm à! khóa trên em biết khá nhiều, ko khéo em bác có khi đụng độ nhau rùi chứ!
thứ 4 này bác không nói em cũng lò dò ra ý chứ ...nhưng em sợ em ko về kịp! thứ 4 em đi Hưng Yên nếu kịp em sẽ chạy ra! em biết chộ bác nói rồi. Cũng gần chỗ em!


Hé hé... Cha ni là Vưởng, vưởng trong từ vất vưởng ấy.
@Lu: Cũng là một chốn đôi nơi như chú nói nhưng khác chú nghĩ:D

Em là di_xe_lu không phải là Lu nhé! Lu trong chiếc xe lu ( người to lù lù ý!) bác gọi em thế thiên hạ nghe thấy nhầm nhọt em thì chết! thiện tai thiện tai ...

emmahacto
21-12-2009, 22:34
@greenpear: hôm thứ 7 trước khi đi tui có nt hỏi Bác Ovuong trước, thấy bác nớ nói không đi và thời gian gấp quá chuyển sang tuần này nên tui cũng ở nhà luôn :)), có mỗi bác Walkman là vẫn ra thì phải (tội nghiệp bác nớ, trời lạnh chết đi được). lần tới gặp rùi bàn :D
Cả nhà ah, thứ 4 này tui xin phép đến muộn tí, tại có lịch tụ tập a dua không khí Giáng Sinh(lên từ tuần trước rùi nên không bỏ được). Cả nhà thông cảm nhá.

gianglee
22-12-2009, 12:02
hihi, bựa ni mới biết mình đi sau bác Walk, e cũng từ lò chuyên Bộ ra bác nầy. Khéo anh em nhà mình chạm mặt chắc rùi cụng nên vì năm ngoái lớp e đứng ra tổ chức giải bóng chuyên Toán mà. Ko biết bác khóa mấy có tham gia nựa ko?.Mà ko biết trong quán nác nhà mình có ai chuyên Toán nữa thì cho e chào câu. hehe.Tối thứ 4 cho e đăng ký suất chè nhá. gửi lại sdt e lun 0977.944.403. Nick: vicky_tbo8x. Có thay đổi chi gọi e với các a các chị he.

Walkman
22-12-2009, 12:18
hihi, bựa ni mới biết mình đi sau bác Walk, e cũng từ lò chuyên Bộ ra bác nầy. Khéo anh em nhà mình chạm mặt chắc rùi cụng nên vì năm ngoái lớp e đứng ra tổ chức giải bóng chuyên Toán mà. Ko biết bác khóa mấy có tham gia nựa ko?.Mà ko biết trong quán nác nhà mình có ai chuyên Toán nữa thì cho e chào câu. hehe.Tối thứ 4 cho e đăng ký suất chè nhá. gửi lại sdt e lun 0977.944.403. Nick: vicky_tbo8x. Có thay đổi chi gọi e với các a các chị he.
Anh khóa 95-98. Khóa anh già rùi nên không tham gia nựa. Hóa ra đồng môn, khóa mấy o nớ?

MEM
22-12-2009, 15:46
Em Quỳnh Lưu đây, cả quán nác nỏ bói mô ra một ngài Quỳnh Lưu khác hey?( hị hị, QL nỏ có từ ngài mô, em học đấy:D)

ovuong
22-12-2009, 17:09
Các bác nhớ túi ngày mai nhá, thứ 4 ngày 23 tháng 12 năm 2009.
Vào lúc 19h30 tại Trà bát bảo chỗ Cát Linh nhá (Đối diện Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội).
Hẹn gặp các bác vào túi mai ở đó ạ. Dân choa ta gặp chắc cấy.

Có chi các O các bác cứ alo cho em: 0915.532.111 ạ.


P/S
Sớm mai em thi nên đừng có gọi vô buổi sớm nhá.

ViThanh
23-12-2009, 14:17
Các bác nhớ túi ngày mai nhá, thứ 4 ngày 23 tháng 12 năm 2009.
Anh tham gia được không chú Giáp? Nghe giang hồ đồn là chú dạo ni sang Trâu Quỳ ở ẩn à?

ovuong
23-12-2009, 15:09
Anh tham gia được không chú Giáp? Nghe giang hồ đồn là chú dạo ni sang Trâu Quỳ ở ẩn à?

Nếu đê chưa bể thì mời bác tham gia với bọn em cho vui, lâu lắm rồi nỏ gặp bác nhẩy...Túi ni bác nhá.

Walkman
23-12-2009, 23:09
Hey. Xa quê giờ mới biết các bác ở nhà toàn sinh con gái. He he... off ẹc gì mà toàn mẹt nhá. Chẹp! Suy quá...

Chương Nguyên
23-12-2009, 23:15
Hey. Xa quê giờ mới biết các bác ở nhà toàn sinh con gái. He he... off ẹc gì mà toàn mẹt nhá. Chẹp! Suy quá...

Em chiến từ đầu đến cuối ,may vẫn về được nhà :L :T

Walkman
23-12-2009, 23:25
Phải đề nghị min, mod trên này phong chú huy hiệu "Vì sự tiến bộ phụ nữ" mất:D
Hôm ni đi mới giật mình, hóa ra mình đã bên kia dốc rồi:shrug:. Lo quá, ai rong chơi cho đây:T.

greenpear
24-12-2009, 00:00
Phải đề nghị min, mod trên này phong chú huy hiệu "Vì sự tiến bộ phụ nữ" mất:D
Hôm ni đi mới giật mình, hóa ra mình đã bên kia dốc rồi:shrug:. Lo quá, ai rong chơi cho đây:T.
Haha, bác già thật rồi mà :LL. Tại các bác cứ lo toàn dương không có âm nên chị em mới rủ nhau đả đảo các bác cho biết tay. Chừa kiểu không quan tâm đến phụ nữ :D.
Hi, hôm nay rất vui, mong cả nhà cố gắng phát huy, off nhìu nhìu nhé. Chúc cả nhà Noen vui vẻ! Merry christmas!

ovuong
24-12-2009, 00:47
Bác Walk bựa ni được các em chăm sóc sướng nhứt là bác đó nhá...
Chú Chương - Cố gắng phát huy nhá, chị em yêu chú nhứt nhà đó.

Mình đã về đến nhà. Hic, lạnh thun hết cả....11 đầu ngón tay.

Hiện tại thấy em Xe Lu đang lọ mọ mần chi đây rứa hầy???

Chương Nguyên
24-12-2009, 01:14
Hại ,bảo iêu em nhất nhà mà mắt thi thoảng cứ liếc bác Giáp với bác Hiền :((
Bà chị xe lu lu thấy lọ mọ từ khi đến dừ mà chưa thấy có ý kiến chi ;)).Chắc đang ém hàng :-"

Walkman
24-12-2009, 07:54
Merry christmas day, my fellow-countrymen

di_xe_lu
24-12-2009, 08:39
Hại ,bảo iêu em nhất nhà mà mắt thi thoảng cứ liếc bác Giáp với bác Hiền :((
Bà chị xe lu lu thấy lọ mọ từ khi đến dừ mà chưa thấy có ý kiến chi ;)).Chắc đang ém hàng :-"

Ha ha! chị thề chị hứa chị đảm bảo " chị iêu chú nhất nhà" rứa đứa mô tối qua ngồi im 1 góc không chịu măm chi, làm chị ăn nhiều áy náy phải xông pha dành giật cho chú rứa mà chú nói chị rứa hử :T , sau này chị em ăn hết không cho tý nào bây giờ!
Thằng em ngoan! ra Tết chú xong việc 2 chị em mình đi fan nhở?(NT).

Tối qua em hơi bất ngờ! he he toàn đồng minh, rứa thôi em bỏ chỗ tối ra chỗ sáng, các bác giai phải im lặng mà lắng nghe, phải ngoan không thì....:gun.
P/S: À! mà không biết 2 em Gianglee mô rồi hầy?về nhà an toàn chứ em?

dan37.org
24-12-2009, 10:30
Có khi tết ni về quê ta tổ chức off trà đá Đing Công Tráng cếy các bác hềy ???

di_xe_lu
24-12-2009, 12:13
Máy em gần như on 24/24, nên gần như các chương trình lúc nào cũng trong tình trạng connectting...nhưng người thì di động, chẳng mấy khi ở máy, bà con thấy em online là chuyện bình thường, chứ tối qua về là em ngủ lăn quay! lọ mò gì đâu, sáng đi làm sờ vào máy mới biết!....
Còn vụ CN , nếu bác ovuong ko có gì thay đổi thì em xin đặt cục gạch, mọi người đi cho vui đi!
Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ nhỉ?

emmahacto
24-12-2009, 15:08
Bựa qua nỏ biết răng mà em đi off về người cứ đần thối ra, đêm không ngủ được cứ nghĩ đến phượt :)).
Mà em cũng bất ngờ là mọi người tưởng em là trai, bó chiếu thật, nick của em nữ tính rứa chi nựa hầy?
Chúc cả nhà Noel vui vẻ và ấm áp ạ :X

gianglee
24-12-2009, 15:46
emmehacto ơi, bựa qua đi mới thấy răng là trời cao đất dày, toàn gặp cao thủ. Hix, cậu truyền cảm hứng cho tớ rùi đấy quài thủ ah. Hix, đang tính chuyện ra trường tìm đội nào đó làm quả xuyên Việt, hehe, nghe phong phanh c cũng đi, có j cho tớ xem lịch của c nhé!
@ Bác walk ơi, em thấy bác tung hoành rứa mà ngoài đời là" người đàn ông trầm lặng" thật đó, hihi, không ngờ bác hiền ..dễ sợ! Tối qua e nằm vắt óc tính đi tính lại, e quyết định ko bám càng với bác nữa mô, e dẫn đám bạn đại học e về, ra mắt Bác Hồ và làm vòng Cửa Lò thôi. Cho cái Tết nó nhẹ nhàng thôi vậy. Rứa là lợ hẹn với bác hêy, hẹn bác lần sau em sẽ bám càng thật đó!
Cuối cùng là gửi lời Me ri cờ rít mớt mọi người nha! Giáng Sinh ấm áp! ( Em ở nhà chui vô chăn ôn thi, hehe)

Chương Nguyên
24-12-2009, 15:55
Đắp chăn hô khẩu hiệu : giáng sinh an lành ấm áp bên người thân iêu nhá mọi người.hí hí :((

Bluenight
24-12-2009, 15:58
E phải dùng từ điển mới đọc xong post này.

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ!

ovuong
24-12-2009, 20:16
Có 1 người đang xem chủ đề này: Ovuong
Rứa là nhà mình đi chơi Noel hết roài...
Hic...

di_xe_lu
24-12-2009, 22:26
Bác ovuong lại bỏ của chạy lấy người rùi! chắc cũng đú đi chơi loen roài, máy vẫn treo nick mà người không thấy đâu!
Năm nay noen chẳng có gì chơi....đáng lẽ ra chị nên nghe lời Chương Nguyên ở đắp chăn hô khẩu hiệu!
ngoài đường toàn bụi với xe cộ, tắc đường khắp nơi, ở đâu cũng đông...
Noen gì mà nóng bừng bừng!

emmahacto
24-12-2009, 23:09
Gianglee nói thế lại có ối người lờm đểu tui. He he. Tui chỉ may mắn hơn ở chỗ là trường không điểm danh, thích chạy khi mô thì chạy chỉ cần có xiền và có hứng thôi. Tui không đi xiên vịt được vì không có nhiều thời gian và miền Bắc và miền Trung đi được kha khá rùi, đến tháng 4/2010 thì xiên Nam trung bộ và Nam bộ thôi, lại cụng đang 1 mìn, bỏ học đi cùng tui đê!
Nói thật là bựa ni em cũng đi hóng Noel, nhưng hại tắc đường nên ra cổng trường ngồi trà nóng, hít đủ bụi, uống no trà rồi về đây. Noel chán thật!!!

Walkman
25-12-2009, 07:11
Hé hé... Các "bạn gừng, bạn nghệ" của tớ noel thật là chán: người thì vừa surf net vừa thút thít than thở, kẻ surf đường về cũng sướt mướt thở than, chỉ có đứa trà đá cổng trường hít hà khói bụi là có vẻ hạnh phúc nhất và vẫn bàn chuyện đi. Tớ thì tan sở, co-wks lôi đi làm (beer), dắt xe về đến nhà đã líu lo rồi, bật "Bài thánh ca buồn" hưởng tí không khí noel mà chạ có thấy thằng "giáp" uống thuốc "cảm" ở đâu cả:shrug: Made a decision on privite christmas Chuong's way:D and said good nigh to our baby God(BB).

ovuong
25-12-2009, 11:22
Vừa đi thi về, vui ghê gớm, chán củng nỏ kém...Tóm lại là Buồn vưa một vạt luôn...
Xe lu mô rồi hề, đi "Lu" đê...
Sớm chủ nhật nếu O sang với bạn hoặc có thể đi cùng đoàn của NOL nhá, đoàn của NOL sẽ tập trung ở Bến xe Kim Mã lúc 7h00 am, chủ nhật nhé.
Bác Walk sang luôn đê, rượu ngon, thịt thơm, cảnh đẹp, bếp lửa ấm, mần tợn đê bác...Mô hại bác hầy...

Walkman
25-12-2009, 12:26
Vừa đi thi về, vui ghê gớm, chán củng nỏ kém...Tóm lại là Buồn vưa một vạt luôn...
Xe lu mô rồi hề, đi "Lu" đê...
Sớm chủ nhật nếu O sang với bạn hoặc có thể đi cùng đoàn của NOL nhá, đoàn của NOL sẽ tập trung ở Bến xe Kim Mã lúc 7h00 am, chủ nhật nhé.
Bác Walk sang luôn đê, rượu ngon, thịt thơm, cảnh đẹp, bếp lửa ấm, mần tợn đê bác...Mô hại bác hầy...
Rứa là vô ban ngày à chú OV? Ăn trưa thôi chứ không phải ăn chiều chi?
Oke nhá. Hoping for free party:D

di_xe_lu
25-12-2009, 12:33
Đi thi về mà tâm trạng bác ovuong lộn xộn hầy!
làm được cứ nói là làm được anh em xin chúc mừng.
làm không đc nói thẳng ra anh em chửi cho cho chừa tội đú - mai thi rồi mà tối lôen với lôanh!

ViThanh
25-12-2009, 13:03
Chủ nhật này tớ sang muộn nhé Giáp! Chắc là tầm 12h trưa mới có mặt được. Chuẩn bị đồ nghề anh em vô ĐH NN1 chụp ảnh mẫu đê!

emmahacto
25-12-2009, 20:51
Bựa chủ nhật mà mần buổi túi thì đẹp hầy, chơ 7h sáng có khi mô em dậy được mô :))=)):T

ovuong
25-12-2009, 21:19
Xe Le mà không sang thì coi chừng đó nhá
Bác Thanh: Tiệc vẫn mần buổi trưa mà bác, bác nhớ sang nhá, từ lúc bác hộ đê đến giờ em chưa gặp bác tê nả.
Emma: Mần buổi trưa em à, sang đi.
Tập trung 7h là để 8h sang đây bắt vịt, bắt cá, bắt gà ...nấu ăn em à...

di_xe_lu
26-12-2009, 09:29
Em khoái trò bắt bớ, bác nhớ để dành cho em 1 con nhá!....
Emma à! có ai bình minh được 7h mô em, chị cũng 10h mới sang đc nà, rảnh sang cho vui em nhé!

emmahacto
26-12-2009, 15:21
Rứa thì cho em qua muộn một tí, em tự mò đường qua. Sáng mai em họp đoàn thực tập, đi điểm danh xong sẽ qua ngay. Em xung phong làm chân nếm thức ăn và pha nước chấm nhé :))

di_xe_lu
27-12-2009, 23:01
Phù! cuối cùng cũng về đc nhà....
Rượu nhà bác ovuong phê quá....bây h vẫn ngất ngây! nhưng rất vui, thank bác nhiều sau này bác cứ tiếp tục phát huy nhá
Emma ko sang à? hic! chỉ có mỗi xe lu với bác walkman chiến với bên NOl thôi, kết quá là thua te tua....hu hu nhà mình đâu cả rồi!

Walkman
27-12-2009, 23:18
Tk OV vì một bữa vui! Hope vui vẻ với NOL.
Phù! Big Q!

Chương Nguyên
28-12-2009, 01:08
Có tí ảnh ọt mô pọt lên cấy các bác :P.
Em ngồi ở nhà nhưng lòng thì hướng về Lâm gia trang này :">

Walkman
28-12-2009, 08:06
Có tí ảnh ọt mô pọt lên cấy các bác :P.
Em ngồi ở nhà nhưng lòng thì hướng về Lâm gia trang này :">

Xem ảnh ọt xong chú khóc thét luôn. Hôm qua ăn vịt nhiều quá giờ sắp mọc lông măng ròi đây này.
Ảnh ọt thì nhiều nhưng chắc chờ chú OVuong ra Thủ đô mới có chứ bên nớ mô có Internet, đến sóng điện thoại còn nỏ có nựa là.

ovuong
30-12-2009, 17:29
Báo cáo cả nhà, tớ đã vê Vinh...
Có ai đang ở Vinh không nhẩy...

Chương Nguyên
01-01-2010, 00:56
Chúc Phượt Nghệ một năm mới thắng lợi và nhiều chuyến đi nhé :-*

greenpear
01-01-2010, 01:03
Chúc cả nhà năm mới vui vẻ và có nhiều chuyến phượt bổ ích và lý thú nhé!
:L

kinh_van
01-01-2010, 21:56
hôm kia đi phượt bổ đau quá,may mà trốt không bị sao cả,có choa mô đi phượt bổ toạc trốt chưa ?

MEM
01-01-2010, 22:15
trốt là cây di rứa bác?

emmahacto
02-01-2010, 20:49
Báo cáo cả nhà, em và Greenpear đã hoàn thành chuyến Mộc Châu 2 ngày một đêm để chào năm mới. Vừa thả ba lô lúc 20h44. tạm thời rứa thôi ạ, mệt quá đi.

greenpear
02-01-2010, 21:46
Em cũng điểm danh là em có mặt :D. Có vẻ chị em nhà em là hoàn thành hành trình đầu năm sớm nhất nhà hầy!
Nói chung là chuyến đi rất ổn, sẽ khoe các bác sau. (NT)
@emmahacto: hi, em làm chị có quyết tâm cho chuyến Hà Giang tháng 5 rồi đó (c).

MEM
02-01-2010, 23:06
Báo cáo cả nhà, em và Greenpear đã hoàn thành chuyến Mộc Châu 2 ngày một đêm để chào năm mới. Vừa thả ba lô lúc 20h44. tạm thời rứa thôi ạ, mệt quá đi.

chia sẽ đi chứ bác, đang hóng đây

emmahacto
03-01-2010, 14:29
chia sẽ đi chứ bác, đang hóng đây

Ảnh ọt thì có nhưng ít vì sương mù nhiều quá:(. Sẽ sớm có nhưng chỉ một vài cái làm hàng thôi:))=))

phanbamanh
03-01-2010, 19:01
mấy bác ơi, em quê choa chính gốc, mới gia nhập diễn đàn...bác nào mà có biết chô mô cho em gia nhập với, em xin tự giới thiệu bản thân được ko các bác
tên: Manh
Quê: Tân Kỳ
Trọ: Chùa Láng, HN

phanbamanh
03-01-2010, 19:03
em mới gia nhập, các bác chỉ dạy giúp em với. em cũng quê choa
Tên: Manh
Quê: Tân Kỳ - Nghệ An
Hiện tại: Chùa Láng, Hà Nội
0948090161

Chương Nguyên
04-01-2010, 00:12
Chài, nể chị em quá :-ss.Trong khi mình mấy ngày cuối năm nằm ôm lap, lâu lâu tọt vô phượt nghía tí :((.Không biết bác goắc men về chưa hè ;))

gianglee
04-01-2010, 00:33
Báo cáo, e cụng mới từ quê ra, ít nhất thì cũng mon men được chuyến lòng vòng đường tránh Vinh chui xuống Cửa Lò. Quê ta trời âm u và mưa phùn, phóng mắt ngắm sông Lam thấy thuyền, cây hiu quạnh quá. Nhưng mà đã nhất là phóng xe máy trên bãi biển CL nhà ta, nước rút mạnh, bãi cát rộng mênh mang và vắng tanh. Ôi, đã đời lắm.
Năm mới vô chúc cả nhà ta khỏe mạnh, có sức, có tiền, có time để luôn sặn sàng đi phượt nha.
@Emma và chị lê xanh cho vài cái ảnh xem nha
@ Bác Walk ko biết cò phải đang lướt khướt trên Mường Lống ko hầy, răng ko thấy mô hầy.

ovuong
04-01-2010, 07:52
Sáng 2-1-2010 chạy vòng quanh Hà Tĩnh vô đến Roòn (Quảng Bọ) cũng gọi là chuyến đi đầu năm, cũng mưa, cũng rét...

Túi bựa qua đang ngồi trên tàu chộ bác Walk lọ mọ vác ba lô đi qua, hơ hơ, rứa là bác nớ đã đi Mường Lống về roài đó, anh em được bựa ngủ với chắc trên tàu rành hay...

Bác Walk tỉnh chưa hề, điểm danh đê...

Walkman
04-01-2010, 09:04
Wươ! Anh em đông đủ quá hey. Sáng ni anh cũng mới về đến HN sau một giấc ngủ ngon với bạn Giáp trên tàu:).
@Giangle', emmahangto cho xu ảnh lên ace quán nước hóng đi chơ:L.
@Phambamanh: Welcome welcome...
Chúc mọi người một năm mới với nhiều chuyến đi mới!(beer)(beer)(beer)

ovuong
04-01-2010, 13:32
Vài tấm ảnh trong chuyến Hà Tĩnh vừa rồi...

Đài tưởng niệm TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc...

https://i439.photobucket.com/albums/qq111/ovuong21/NOL4/IMG_8286.jpg

Tổ quốc đời đời ghi công các Chị...

https://i439.photobucket.com/albums/qq111/ovuong21/NOL4/IMG_8289.jpg

greenpear
04-01-2010, 23:45
Khoe cả nhà một vài tấm ảnh trong chuyến đi vãn cảnh đầu xuân của hai chị em nhé! Ảnh thô hoàn toàn không chỉnh sửa (hi, vì em không biết chỉnh) nên các bác xem tạm nhé:shrug:

Hoa xuân

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=970&pictureid=24514

Bản trong sương sớm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=970&pictureid=24515

Đồi chè

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=970&pictureid=24516

Chương Nguyên
05-01-2010, 04:52
Wươ! Anh em đông đủ quá hey. Sáng ni anh cũng mới về đến HN sau một giấc ngủ ngon với bạn Giáp trên tàu:).
@Giangle', emmahangto cho xu ảnh lên ace quán nước hóng đi chơ:L.
@Phambamanh: Welcome welcome...
Chúc mọi người một năm mới với nhiều chuyến đi mới!(beer)(beer)(beer)

Mùa ni lên Mường Lống có dễ đi không bác.Nghe đồn từ mường xén phải đi hơn 5 chục km đường bùn đường đất à :((

di_xe_lu
05-01-2010, 09:34
Bựa ni mới biết tài greepear ha! ảnh " hoa xuân" lấy nét chuẩn hầy. Nể bác quá....kết quả ảnh nớ!
Tết âm ni em định khám phá đường HCM từ Hà Nội về Vinh, nghe giang hồ đồn " đẹp" "ngon" cũng muốn nếm thử! Ai đi có kinh nghiệm chi share cho anh em với!....
Cũng phải đú đớn tý thôi!

Walkman
05-01-2010, 11:03
Mùa ni lên Mường Lống có dễ đi không bác.Nghe đồn từ mường xén phải đi hơn 5 chục km đường bùn đường đất à :((
Từ Mường Xén đi Mường Lống 45km, nên vào sau 10h trưa và ra trước 3h chiều để tránh sương xuống là trơn đường (Mất trung bình 2.5h cho một chiều). Nếu mưa thì bách nhục:shrug:.
Hoa đào trong đó cũng đã nở nhiều, mận thì trắng rừng luôn:L.

Chương Nguyên
05-01-2010, 11:13
Từ Mường Xén đi Mường Lống 45km, nên vào sau 10h trưa và ra trước 3h chiều để tránh sương xuống là trơn đường (Mất trung bình 2.5h cho một chiều). Nếu mưa thì bách nhục:shrug:.
Hoa đào trong đó cũng đã nở nhiều, mận thì trắng rừng luôn:L.

Thôi rứa thì chết rồi :((
Định đi bằng em rim chiến mà ri thì hỏng :-s
À, nhân tiện xin bác mấy xu ảnh Mường Lống luôn để lấy ít tinh thần :D

Lamdn
05-01-2010, 12:59
Chà, bữa ni vô Phượt phọt, được gặp mấy bác quê ta, sướng tê tái luôn. Nói thật với các bác, e dân Nghi Lộc, sống ở Vinh nhưng dùng từ địa phương thì em dùng nỏ chuẩn tỉ mô cả. E không biết giải thích a răng cả nhưng đúng là em dùng từ quê ta nỏ chuẩn thật, e thề đó. Chỉ có giọng của em thì đặc trưng thôi. Em cũng đang mần ở Hà Nội, bữa mô mà các bác có tổ chức ọp ẹp chi đó thì gọi em với hây.(c)(c)(c)
Em cũng xin tự giới thiệu:
Em là Lâm
Hộ khẩu: Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh (Đô thị loại 1 đó, hồi lên đô thị loại I nhà em được 50K Vnđ)
Sở thích là chụp ảnh và chém gió (em mới tập chém nên có chi thì các bác cứ đâm chém kịch lực cho em tiến bộ với ạ)
Chúc cả thớt nhà ta năm mới vui vẻ, hạnh phúc hay.
Em có cái ảnh mới bắn được khi đi Sa Pa tặng các bác làm quà ra mắt ạ
http://picasaweb.google.com/Lamdn37/SaPa#5423057883632690130
https://picasaweb.google.com/Lamdn37/SaPa#5423057883632690130

di_xe_lu
05-01-2010, 13:21
Bác Walk, bác Walk " mận trằng rừng " là hoa à? chẹp chẹp khi mô thì có quả? khi mô để em phượt cái...

sang30tet
05-01-2010, 13:37
Bựa ni mới biết tài greepear ha! ảnh " hoa xuân" lấy nét chuẩn hầy. Nể bác quá....kết quả ảnh nớ!
Tết âm ni em định khám phá đường HCM từ Hà Nội về Vinh, nghe giang hồ đồn " đẹp" "ngon" cũng muốn nếm thử! Ai đi có kinh nghiệm chi share cho anh em với!....
Cũng phải đú đớn tý thôi!

Bạn chú ý kiểm tra xe săm, lốp, nhông xích trước khi đi (nhớ mang săm và đồ nghề vá nhé). Đường HCM đoạn HN_VINH giờ cũng tấp nập rồi, chỉ có vài đoạn xuyên qua rừng QG Cúc Phương Ninh Bình và rừng QG Bến En Thanh Hóa là hơi vắng tý thôi. Nếu bạn xuất phát từ HN sớm, đến Thanh Hóa có thể thăm suối cá Thần ở Cẩm Thủy và Thành Nhà Hồ. Xăng không cần dự phòng vì nhiều cây xăng dọc đường đi, quán ăn cũng nhiều. Đường ngon ít xe cộ qua lại, bạn chạy cần tập trung đề phòng súc vật, người dân sống dọc hai bên đường rất thiếu ý thức...,lần trước tôi đi gặp mấy đống đất rất to chiếm ngang cả nửa đường :(