PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] [Tuyển xế] Xe máy đi Tây Nguyên - Chuyến đi không dễ (27/4 - 1/5/2012)



meocoi
05-04-2012, 14:10
Sau chuyến đi miền Tây test tay lái vừa qua, được sự ủng hộ của các bạn động hành mình đứng ra tổ chức chuyến đi về với Tây Nguyên - Một thoáng Đại Ngàn. Vi vu đón chút nắng, chút gió, chút bụi...thả hồn vào những bản hùng ca vĩ đại. Về với Đại Ngàn nghe hơi thở của mẹ thiên nhiên. Tất cả sẽ là một thử thách cao nhất cho những ai tham gia.

Option 1
Ngày 1: (tối 27/4 – 28/4 )SG – Pleiku (518 km)
- 20h xuất phát tại ngã tư Bình Phước
- Nghỉ ngơi ăn uống tại trạm dừng chân Bù Đăng
- Đi BMT (338 km)
Nghỉ ngơi ăn uống trong khoảng 2h
- Đi Pleiku. Ngủ đêm tại Pleiku
- Khám phá TP.Pleiku

Ngày 2: (Nguyên ngày 29/4)Pleiku – KonTum – Cột mốc biên giới (129,7 km)
- 6h xuất phát đi KonTum. Ăn sáng, CF (47,5 km)
- Thị trấn Plei cần (63,7 km)
- Cột mốc Đông Dương (18.5 km)
- Quay lại KonTum
- Lang thang nhà thờ gỗ, cầu treo Konlor

Ngày 3: (nguyên ngày 30/4) KonTum – Măng Đen – Pleiku – BMT (329,6 km)
- 6h xuất phát đi Đèo Măng Đen (47,4 km)
- KDL sinh thái Măng Đen (4 km)
- Khoảng 13h xuất phát về Pleiku (98,2 km)
- Chạy tiếp về BMT (180 km)

Ngày 4: (Nguyên ngày 1/5) BMT – SG (337 km)
- Thăm quan thác Draysap, Draynur, gia Long
- Xuất phát về lại SG


Option 2
Ngày 1: SG – BMT (338 km)
- 20h xuất phát tại ngã tư Bình Phước
- Nghỉ ngơi tại trạm dừng chân Bù Đăng
- Đi BMT
- Dự kiến 8h tới BMT, nghỉ ngơi đi thác Draysap, Draynur, Gia Long

Ngày 2: BMT – Pleiku – Kon Tum (343 km)
- 5h sáng xuất phát đi Pleiku, ăn sáng dọc đường (180 km)
- Đi KonTum (63,7 km)
- Đi ngã 3 Đông Dương (99,3 km)
- Ngủ đêm tại Kon Tum

Ngày 3: KonTum – Măng đen – BMT (331,4 km)
- 6h sáng xuất phát đi Măng Đen (51,4 km)
- Về lại Pleiku
- Nghỉ đêm tại giữa Pleiku và BMT (280 km)

Ngày 4: Chạy thẳng về SG (337 km)



Chi phí dự tính:
- Xăng: 1600km (32L) 736k, Nhớt 80k, xế-ôm/2 =410k.
- Tiền ăn: mỗi ngày 150k x 4 ngày = 600k.
- Chi phí thăm quan: 200k.
- KS: 100k/đêm x 3 ngày = 300k.
- Dự trữ: 300k.
- Tổng dự tính: 1.800k.

Phương tiện di chuyển:
- Xe gắn máy.
- Các bạn có thể gửi xe tại BXMĐ để đi chung.
- Có mặt tại ngã 4 Bình Phước đúng 20h.

Ăn uống, ngủ nghỉ:
- Sẽ theo đúng lịch trình về ăn uống dọc đường.
- Chỗ ngủ sẽ là nhà nghỉ mini bình dân. (tiêu chí rẻ mà có máy lạnh)

Vật dụng cá nhân đem theo:
- Giấy tờ tùy thân đầy đủ.
- Đèn pin, sạc điện thoại, máy ảnh.
- 4 bộ đồ gọn nhẹ. (vì sẽ ko ai vác dùm bạn đâu nhé)
- Nón che nắng, khẩu trang, bao tay, áo mưa, áo ấm, giấy vệ sinh.
- Y tế: thuốc chống muỗi, thuốc Shinpoong Gentri-Sone, Decolgen, Panadol, Salonpas, Efticol, thuốc đau bụng đi ngoài, đầy hơi, băng dán cá nhân.

Attention:
- Mọi người suy nghĩ kĩ trước khi đăng kí vì Tiền cọc sẽ không hoàn trả nếu không đi vì bất cứ lý do gì.
- Lịch trình có thể thay đổi phù hợp với thực tế chuyến đi.
- Hành trình chạy xe trong đêm liên tục vì vậy cần xác định rõ sức khỏe có cho phép hay không. Đối với ôm là nữ chỉ nhận những bạn có thể lái xe thay xế.
- Kí quỹ: 200k/ người

demenplky
05-04-2012, 15:32
Nói là làm ha, năm nay coi bộ mần ăn được hay sao mà đi miết vậy còi, không đi được chuyến TN của bác LBH và thất bại trong chuyến CLC thì bây giờ cho Dế đồng hành cùng mèo về TN nha. 2 gạch 1 xế 1 ôm. Yêu TN lắm lắm...:L

Lê Thủy
05-04-2012, 16:13
Còi ới ơi!!!!! cho Na tham gia chuyến này vào các ngày đoàn đến tây nguyên nha,....ham hố chuyến này của còi quá,....

meocoi
05-04-2012, 16:37
@Na: cái nhà BMT này phải phạt nặng mới được. Chuyến ĐL và Thác 7 tầng đều Cancel vàp phút cuối. Nhưng dù sao cũng làm trọn nhiệm vụ, nên sẽ suy nghĩ hình phạt khi đến BMT.

anhvu275
05-04-2012, 16:41
Căng à, cũng muốn đi mà mới bắn mắt xong không biết chèo đêm được không nữa hehe

nangphuongnam
05-04-2012, 19:26
Ông già này ghê thiệt, đi mà dấu không thấy rủ rê gì hết. Không biết tôi có đủ tiêu chuẩn cấp phép làm ôm không ? Có thể chở người nếu xế mệt.

Langdu 54
05-04-2012, 20:02
Chuyến đi hấp dẩn wa mình rất thích nhưng mắc đi Cam đúng vào thời gian này rồi tiếc .Chúc chuyến đi thanh công nha

lonelyplanet_tam
05-04-2012, 21:18
Góp ý chút nhe các bác, mình mới đi ôm cột tam giác về đây:

- Đường SG-Pleiku rất xấu, trung bình 50km/h là khá rồi nhé.
- Tất cả các thị trấn từ Buôn Mê Thuột -> Kontum đều có công an giao thông gác, bắn tốc độ rất rát, từ tháng 4 triển khai an toàn giao thông nên các bác cẩn thận. Ôm của em bị bắn khúc qua Yaly, chạy số 3 mà bị bắn 55km/h.
- Ngày 2: nếu định chinh phục Cột mốc trong 1 buổi sáng thì phải đổ xăng của VN airline ^^.
- Ngục kontum nên đi cho sớm vì làm việc giờ hành chính, nhà thờ gỗ đi lúc nào cũng được và đừng nên bỏ qua chủng viện kontum, nếu dư thời gian thì đi cà fe EVA để chụp hình.
- Ngày 4: nên đi vào ngày 1.

Nói chung ngày 1 -> buôn mê, ngày 2 pleiku, ngày 3 -> Gia Lai-> ngày 4 bờ Y-> về SG ^^. Nếu đi nhanh các bác đem passport làm chuyến ăn cơm Lào ở bên kia biên giới.

- Đến pleiku ở ks Cao Nguyên, Tân Hoàn Ngọc.. khu đường Wừ nên đi chùa Minh Thành , Biển Hồ,..
- Đến kontum nhất định phải ở ks Thịnh Vượng, ks thuộc dạng best đó. Sạch sẽ, đẹp và rẻ.

Nếu có hỏi gì về kinh nghiệm PM mình trả lời cho. Góp ý trên tinh thần vui vẻ nha! Cung này rất đáng để đi!

xueyuki
05-04-2012, 21:52
Nói là làm ha, năm nay coi bộ mần ăn được hay sao mà đi miết vậy còi, không đi được chuyến TN của bác LBH và thất bại trong chuyến CLC thì bây giờ cho Dế đồng hành cùng mèo về TN nha. 2 gạch 1 xế 1 ôm. Yêu TN lắm lắm...:L
Bà bon chen ghê?
Đăng ký 2 vé, chuyện này ghi à nha?:Dam

langthangdibui
05-04-2012, 22:05
Cho tớ đăng ký 1 xuất ôm nhé. Về khoản chạy xe thay xế là ok... hihihihi... Đôi khi làm xế lại thích hơn làm ôm í chứ... :)

taophuongtao
05-04-2012, 22:26
Đi Măng Đen đi bạn, cũng hay phết.

meocoi
06-04-2012, 10:47
Dear all,
Các bạn đăng kí bổ sung theo mẫu cho mình nhé:

Nick:
SĐT:
Xế/ ôm:
Quận:

Bạn nào không muốn công khai thì pm Inbox cho mình.

Dự kiến lịch Off lúc 18h ngày 13/04 (thứ Sáu)
ĐC: Cafe Star. 79 Điện Biên Phủ. Quận Bình Thạnh

emyeu2006
06-04-2012, 14:09
ở biên hòa sau of sau off ở sài gềnh xa thế bác .

di_bui
06-04-2012, 14:41
Bạn ơi, mình đăng kí 1 xuất nhen ^^
Sẽ PM vào Inbox của bạn

rungram
06-04-2012, 15:12
OFF phượt mơ cà phê đi mèo cho tui uống cà phê ké nha.
Cung đường này đúng hành xác nha mèo.
Để tui hỏi ý kiến bác sĩ cho phép tui phắng theo ông nha mèo

zero_dink
06-04-2012, 17:42
Dear All,
Mình là dân GL, mình có chút kinh nghiệm chia sẽ với các bạn khi chạy từ SG về GL_Kon Tum:
1. CA Daknong nổi tiếng với tài thao lược bắn tốc độ. Cộng với đang là mùa cao điểm an toàn giao thông nên cẩn trọng(gương, giấy tờ...đầy đủ). Chạy từ Pleiku-Kontum, cẩn thận khúc cây gạo(cách trung tâm tp10km), cẩn thận CA KonTum chỗ nhà nghỉ Hoa Mơ(hay cái j Mơ cũng k nhớ nữa :D ). Những chỗ đó bắn phá ác liệt.
2. Đường đi xấu, bụi khúc từ ngã 3 DT741 về Bình Phước, Daknong.
3. Ngày đầu bạn chạy từ BMT về Pleiku(từ 1h-4h)==>rất khó xảy ra vì đường xấu + hẹp + đèo + dân cư đông. Các bạn chạy xe để ý 2 bên đường, dân ở các khu nông trường chạy xe ẩu lắm. Cẩn thận nữa là coi chừng tung phải heo bản của họ nhá, tụi này chạy nhong nhong ngoài đường. Khi qua khúc Buôn Hồ(cách BMT 40 or 60km) thì mới phóng nhanh được.
4. Vào địa phận Gia Lai cẩn thận khu vực Chư Puh(huyện tiếp giáp với Daklak), Hugo bắn phá.
5. Ẩm thưc: tới GL hay BMT mà các bạn k thường thức các món ăn ở đó thì quả là đáng tiếc. Khu vực kinh tế mới này là giao thoa của nhiều vùng, dẫn đến đồ ăn cũng phong phú mà ngon nữa. Gia Lai: phở khô, bún cua, bún riêu cua, bánh canh giò+đuôi heo, cơm cháy mỡ hành nhậu với rượu nếp pha......và đặc sản rừng. Quán đặc sản rừng mình hay ăn là quán 333. Địa chỉ: Gần trường trung học cơ sở
Nguyễn Du trên đường Hùng Vương. Các bạn cứ hỏi trường đó rồi kế đó bên phải có cái hẻm nhỏ, chạy thẳng vào vì địa chỉ cụ thể thì mình k nhớ rõ.

Mình nhớ tới vậy thôi. Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ khám phá đại ngàn, đi đường an toàn.

gialongadv
06-04-2012, 19:10
- 6h xuất phát đi BMT
- Ăn trưa, nghỉ ngơi.
- Buôn Đôn
- Nếu còn thời gian ghé thác 7 tầng VQG Nam nung, thủy điện Yaly
- Chiều quay về BMT ngủ đêm.]

Lịch này chắc là bạn làm lên cho vui chứ làm gì có chuyện đi được như thế nhỉ? Thác 7 Tầng cách BMT 60km, đường đi rất khó khăn mà lại nằm ở một hướng khác làm sao bạn chạy vào đó thăm xong rồi về BMT. Rồi ngày hôm sau lại chạy vào đường cũ để thăm thác Gia Long & Draysap. Rồi Thủy điện Yaly năm ở tỉnh Kontum làm sao mà bạn thăm được. Tây Nguyên lớn lắm bạn đừng gòm hết địa danh vào lịch trình này nha.
Mình góp ý không có ý châm chế gì. Bạn thông cảm nhé!

meocoi
06-04-2012, 19:39
Lịch này chắc là bạn làm lên cho vui chứ làm gì có chuyện đi được như thế nhỉ? Thác 7 Tầng cách BMT 60km, đường đi rất khó khăn mà lại nằm ở một hướng khác làm sao bạn chạy vào đó thăm xong rồi về BMT. Rồi ngày hôm sau lại chạy vào đường cũ để thăm thác Gia Long & Draysap. Rồi Thủy điện Yaly năm ở tỉnh Kontum làm sao mà bạn thăm được. Tây Nguyên lớn lắm bạn đừng gòm hết địa danh vào lịch trình này nha.
Mình góp ý không có ý châm chế gì. Bạn thông cảm nhé!

Thanks đã góp ý, mình có ghi là "nếu còn thời gian" nha bạn

huecoi
06-04-2012, 20:38
Góp ý chút nhe các bác, mình mới đi ôm cột tam giác về đây:

- Đường SG-Pleiku rất xấu, trung bình 50km/h là khá rồi nhé.
- Tất cả các thị trấn từ Buôn Mê Thuột -> Kontum đều có công an giao thông gác, bắn tốc độ rất rát, từ tháng 4 triển khai an toàn giao thông nên các bác cẩn thận. Ôm của em bị bắn khúc qua Yaly, chạy số 3 mà bị bắn 55km/h.
- Ngày 2: nếu định chinh phục Cột mốc trong 1 buổi sáng thì phải đổ xăng của VN airline ^^.
- Ngục kontum nên đi cho sớm vì làm việc giờ hành chính, nhà thờ gỗ đi lúc nào cũng được và đừng nên bỏ qua chủng viện kontum, nếu dư thời gian thì đi cà fe EVA để chụp hình.
- Ngày 4: nên đi vào ngày 1.

Nói chung ngày 1 -> buôn mê, ngày 2 pleiku, ngày 3 -> Gia Lai-> ngày 4 bờ Y-> về SG ^^. Nếu đi nhanh các bác đem passport làm chuyến ăn cơm Lào ở bên kia biên giới.

- Đến pleiku ở ks Cao Nguyên, Tân Hoàn Ngọc.. khu đường Wừ nên đi chùa Minh Thành , Biển Hồ,..
- Đến kontum nhất định phải ở ks Thịnh Vượng, ks thuộc dạng best đó. Sạch sẽ, đẹp và rẻ.

Nếu có hỏi gì về kinh nghiệm PM mình trả lời cho. Góp ý trên tinh thần vui vẻ nha! Cung này rất đáng để đi!

Năm ngoái tớ đi Kontum rùi, không nên vào ngục Kontum vì chả có gì hết, vào mua vé lăng quăng có mỗi cái tượng đài và nhà trưng bày bé xíu. Nếu có thời gian chạy lên Măng đen hoặc thủy điện Yaly thì hay hơn
Cũng muốn tham gia chặng này nhưng không nghỉ được sớm nên ngậm ngùi ở nhà :((

demenplky
07-04-2012, 11:27
Theo Dế thì không nên vào Buôn Đôn, đường thì xa mà cũng không có gì đặc sắc hết. Thác DS thì cũng hoang tàn, thác DN (TN) đang tái tạo lại không biết hoàn thành chưa? Hay đoàn chúng ta đi Măng Đen thừ xem nghe giang hồ đồn đẹp lắm.

meocoi
07-04-2012, 12:11
Option phụ đã hòa thành, đợi ngày Off sẽ thông báo cụ thể luôn. Từ nay đến ngày xuất phát chúng ta sẽ nghe ngóng tin tức từ những chuyến đi khác để cập nhật chính xác.

bông
07-04-2012, 22:10
Hi bác , cho em book 1 vé ôm , sđt :0943318190, yh: palemautim_1978.

Trần Quyền
08-04-2012, 02:05
Cung này mình chinh phục từ tháng 8 năm ngoái đến giỗ tổ vừa qua là 4 lần. Có vài góp ý cho bạn đây:


Ngày 1: SG – Pleiku :

Đoạn Bù Đăng, Bù Đốp đi trời tối rất nguy hiểm do đường đang làm, xe khách ban đêm chạy khiếp lắm. Bạn nên tính toán thời gian lại cho hợp lý.
Tháng 8/2010 đoàn mình xuất phát 5 giờ sáng, có mặt Pleiku tầm 22 giờ 30 (tìm khách sạn hơi căng). Nên biết đoàn mình đi tốc độ rất cao, tầm 100-120 là bình thường, trừ qua thị trấn thị tứ.

Thêm lưu ý cho cả chuyến đi, sao cho xế và ôm, cả xe ko mệt: Xe đồng đều về phân khối, cứ 100km thì dừng lại nghỉ tầm 10 - 20 phút

Ngày 2: Pleiku – Kon Tum - Cột mốc biên giới:

- 7h xuất phát đi KonTum. Ăn sáng, CF
- Thị trấn Plei cần
- Cột mốc biên giới Đông Dương
- Quay lại tp.KonTum ăn trưa.
- Lang thang nhà thờ gỗ, nhà ngục KonTum, cầu treo Konlor
- Về lại pleiku ngủ đêm.

Nên ăn sáng ở Pleiku với phở khô nổi tiếng, Pleiku - Kontum ~ 40 km. Kontum - Ngã 3 biên giớ - Kon tum, thì bạn ko quay về ăn trưa tại Kon tum kịp đâu, chắc chắn vậy, bạn nên ăn trưa ở PleiCần luôn. Rồi quay về khám phá KonTum sau. Ngục Kon Tum phị phá hết rồi, chỉ còn hình ảnh chẳng có gì tham quan, mất tiền vé chi cho bỏ công, mà chả đáng. nên đến cafe Eva nhé (coi chừng nhầm với cafe adam & eva na ná vậy cùng 1 con đường)

Ngày 3: Pleiku – BMT

Buôn Đôn thì giờ du lịch hoá, mình ghé rất chán, chặt chém bỏ xừ. Mà đầu tư thì chẳng ra cái gì

Ngày 4: BMT – SG

Nếu đi các thác Draysap, Draynur, Gia Long… này và muốn đi cung đường thú vị trãi nghiệm thì bạn đi qua thị trần Krongnô và về Gia Nghĩa theo đường TL 695 thú vị lắm, nhưng nói trước là nó xa hơn đường kia nhiều nhé, đường đẹp có, xấu có tuốt, nhưng ít xe tải và xe khách.

hallo_mummy
08-04-2012, 03:03
Đi theo cung này chỉ có 1360km thôi mà đầy đủ hơn
http://maps.google.com/maps?hl=en&sugexp=frgbld&tok=6b5Upn7qbu_TeWHktJOGCw&pq=gia+lai&cp=10&gs_id=1cc&xhr=t&client=firefox-a&hs=tAx&rls=org.mozilla:en-US:official&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&biw=1280&bih=614&q=gia+lai+kon+tum&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x316bff3ec83864ed:0x38ea5406b5d91f3f,Kon+Tu m,+Kon+Tum+province,+Vietnam&gl=us&ei=RJaAT-u8Cujk0QGzvO3kBw&sa=X&oi=geocode_result&ct=image&resnum=5&sqi=2&ved=0CFMQ8gEwBA

Không quote quá dài như thế

hiep tranminh
08-04-2012, 09:06
Các bạn thật dũng cảm đi xe máy trong đêm, thường thì để đảm bảo an toàn tốc độ trung bình trong đêm chỉ đạt 40km/h. Nếu 21h xuất phát mà 01h tới BMT thì rất khâm phục!
Mình có lộ trình tương tự tới Pleicu nhưng xuất phát sáng sớm 28/4 hy vọng có thể gặp nhau giao lưu dọc đường(wait)

Meo U_2202
08-04-2012, 09:24
Hi bạn,
Bạn cho mình quăng 03 gạch nhé- Toàn ôm nữ có thể lái xe thay xế. 02 gạch cứng và 01 gạch mềm. Mình sẽ pm số điện thoại và tên cho bạn qua mail nhé.

Không quote quá dài như thế

meocoi
09-04-2012, 11:56
Nếu 21h xuất phát mà 01h tới BMT thì rất khâm phục!


Chỗ này Bác hiểu sai rồi nhé. Nguyên văn "Ăn sáng khoảng 1h" tức là thời gian cho phép khi ăn sáng là 1h. Chứ có phải là ăn sáng lúc 1h đâu ạ.

meocoi
09-04-2012, 16:35
Thông báo bổ sung. Sẽ chốt Đoàn sau khi Off, vì vậy các bạn đã đăng kí trên diễn đàn mà ko tham gia Off coi như Cancel. Nhớ đem theo 400k kí quỹ.

Thay đổi địa điểm OFF

Quán cafe Boulevard
Số 172C - Đường Điện Biên Phủ- P.17 - Quận Bình Thạnh

nangphuongnam
09-04-2012, 18:32
Gì mà thay đổi như chong chóng vậy, bữa đó nếu ko mưa tui tham gia Off với nha.

bông
09-04-2012, 23:16
Sao em không thấy thời gian off đâu bác?

meocoi
10-04-2012, 11:01
@Bông: thời gian không thay đổi, ở trang 2 đó bạn.

Hinimiti
10-04-2012, 12:12
Nick: Hinimiti
SĐT: 0908851801
Xế/ ôm: Ôm mà nếu cần xế cũng ok
Quận: Bình Thạnh
Em dân Buôn Ma thuột, về đó có cần chỗ ở cứ qua nhà em :D

Lê Thủy
10-04-2012, 14:09
@Còi: Na có thể hỗ trợ đoàn mình vấn đề tìm nhà nghỉ hoặc khác sạn bình dân, tại TP BMT cũng như TP PLei' Ku.
Nếu còi cần gì tại Tây nguyên cứ pm cho Na nha, dịp 30/04 thì vấn đề phòng nghỉ tại BMT Hoặc Plei' Ku ko phải là vấn đề nan giải đâu. đã có Na rồi nè.
Điều quan trọng là sau khi off còi cho Na chính xác số người, và số lượng phòng mà đoàn cần nhé. Yêu cầu về giá cả luôn. Để Na chuẩn bị trước khi đoàn mình đến nơi.

ham_vui
10-04-2012, 14:46
Chuyến đi khá thú vị, nhưng việc di chuyển ngày 1 (SG - Pleiku, xấp xỉ 500km) trong đêm khuya gần như không tưởng.
Đường từ SG - BMT thì xấu, từ BMT đi Gia Lai thì ổn nhưng nhỏ, đèo dốc, và buổi tối các hãng xe khách chạy rất nhiều, rất nguy hiểm.
Chúc các bạn lên đường vui vẻ, thành công.

meocoi
10-04-2012, 16:10
@ham-vui:Chạy suốt đêm đến sáng cũng chỉ tới được BMT thôi Bác, cũng muốn phắn cho nhanh nhưng mà điều kiện xe em nó hạn chế cái khoản ấy. Bác cứ làm như em đua với bác TQ hay sao ý. Từ BMT đến Pleiku chắc cũng trưa rồi.
Đường đi Măng Đen có khá không hả Bác ?

@Na: sau khi Off cần thống nhất 1 vài điểm rồi thông báo sau nhé.

nhantam
11-04-2012, 12:33
Hi chủ thớt.
Cho mình đăng ký 1 vé làm xế nha.
Info sẽ inbox cho chủ thớt nghen.

meocoi
12-04-2012, 16:19
Hi chủ thớt.
Cho mình đăng ký 1 vé làm xế nha.
Info sẽ inbox cho chủ thớt nghen.

Welcome bạn.
Chúng ta chịu khó đi off đúng giờ nha, thời gian trễ cho phép là 30p (18h30).

meocoi
13-04-2012, 09:35
All, do xuất phát vào ban đêm trên cung đường cũng khó đi, không biết có bạn nào mượn được mấy cái áo phản quang loại giống của các nhân viên môi trường đô thị ấy. Mặc vô vừa an toàn vừa dễ nhận dạng.

demenplky
13-04-2012, 11:06
Tình hình là đang thiếu xế, cung đường quá gay gốc lại đi trong đêm nữa nên nữ làm xế không biết có ổn không?
Chiều nay off hy vọng được khoảng 4 xe là ổn.
@meo: Áo phản quang mượn ở đâu bi giờ. Hay mặc áo phao được hong mèo.:)

SVC
13-04-2012, 11:53
Chủ thớt cho em góp tí ý kiến: chạy xe đêm suốt thời gian liên tục thì sáng cũng phải 6h-7h sáng mới đến Buôn Mê nhưng xế sẽ hết sức đi chơi luôn, ôm khó đổi chổ cho xế được. Dịp lễ xe khách chạy rất nhiều, đường hẹp và xấu nên càng mệt. Các bạn có điểm nghỉ đêm sẽ khỏe hơn.

Đường vào buôn Đôn thì thiệt tình ko có hấp dẫn lắm.
Đi DrayNur, DraySap và Gia Long thì gần nhau nên tiện hơn.
Thác Thủy Tiên thì thấy có bài viết về nó ảnh rất đẹp nhưng chạy đến nơi thì ko như mình tưởng :D.

Chúc các bạn có chuyến đi thành công và vui vẻ.

nhantam
13-04-2012, 19:57
Thành thật xin lỗi chủ thớt, vì lý do riêng mình xin rút gạch chuyến này.

meocoi
14-04-2012, 00:46
Dear all,

Thông báo, buổi OFF diễn ra thành công tốt đẹp, mọi ý kiến của các bạn đã tạo 1 Plan mới linh hoạt hơn. Cảm ơn các bạn đã tham gia Off vui vẻ.
Lịch trình mới sẽ gửi mail cho toàn thể để check lại lần cuối.
Do chuyến đi đang thiếu xế nên từ nay đến ngày xuất phát chỉ nhận xế không nhận ôm.

Tgiang
14-04-2012, 08:29
Mình cũng Tây Nguyên đợt đó, nhưng xuất phát từ Phú Yên đến Pleiku, Kon Tum, BMT rồi kiếm đường về lại Phú Yên từ 24 đến 1/5. Nếu gặp nhau trên đường thì dzui quá nhỉ??? ^_^

Kim Hoa bà bà
14-04-2012, 13:25
@ham-vui:Chạy suốt đêm đến sáng cũng chỉ tới được BMT thôi Bác, cũng muốn phắn cho nhanh nhưng mà điều kiện xe em nó hạn chế cái khoản ấy. Bác cứ làm như em đua với bác TQ hay sao ý. Từ BMT đến Pleiku chắc cũng trưa rồi.
Đường đi Măng Đen có khá không hả Bác ?

@Na: sau khi Off cần thống nhất 1 vài điểm rồi thông báo sau nhé.

Mình qua Măng Đen vào tháng 1/12 (XV tết) đuờng cũng tạm chỉ có vài đoạn xấu, các bạn nên đi cách khoảng hơi xa nhau một tí, ban ngày thì ok nhưng nếu đi đêm thì nên có áo phản quang ...Theo mình nếu qua Măng Đen...nên đi ban ngày mới thấy đèo đẹp tuyệt...Chúc các bạn đi vui vẻ.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_1679.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_1674.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_1666.jpg

KHBB

nangphuongnam
14-04-2012, 20:35
Măng Đen hơi giống Đà Lạt nhỉ ? Rất đáng để đi.
Cái vụ áp phản quang có thể thay thế bằng miếng dán phản quang cũng được đó Kòi.

nhánh lan rừng
15-04-2012, 10:23
Mèo còi ơi! Lan - 0985.084.636 đăng kí 1 xuất xế nhé ! Mình đã SMS sáng nay rồi đấy !

ngày off qua rồi, làm sao đóng 400k hả mèo còi ?

diunguyen212
15-04-2012, 20:05
Đường quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước rất khó đi: đường nhỏ hẹp, ban đêm xe đò chạy rất nhiều, còn đá nhỏ trên đường lại lởm chởm chạy rất nguy hiểm; còn qua đoạn bên Đaknong thì đầy ổ gà trên đường; chỉ có sang Daklak thì tương đối tốt; vì thế đi cung này các bạn nhớ bảo trọng trên đường nhé. Hồi trước mình chạy BMT - SG chỉ mất khoảng 8 tiếng nhưng bữa tết vừa rồi chạy 12 tiếng, mình chạy ban ngày mà còn bị té xe do đá nhỏ quá nhiều khiến xe trượt bánh.
Chúc các bạn có chuyến đi an toàn, vui vẻ ::)

xitrum212
15-04-2012, 23:37
Em cũng đang có hứng thú đi phượt Tây Nguyên đây, có thể làm xế mà thấy lịch trình khó đi quá sợ ko đi nổi do sức khỏe có hạn và đương đi thì rất tệ, trời tối nên ko thể chạy nhanh được. Bác có thể thay đổi lịch trình 1 ít được ko, như ngày đầu tiên thì nên ở Buôn Mê chơi, ghé hồ Lak, ngày 2 xuất phát đi Kom Tum luôn, chỉ ghé qua Pleiku 1 buổi thôi. Ngày thứ 3 thì đi chơi ở Komtum với đi cột mốc. Ngày thứ 4 thì đi chơi đâu đó rồi về hay trên đường về ghé ở đâu đó

Palani
16-04-2012, 10:16
Em cũng đang có hứng thú đi phượt Tây Nguyên đây, có thể làm xế mà thấy lịch trình khó đi quá sợ ko đi nổi do sức khỏe có hạn và đương đi thì rất tệ, trời tối nên ko thể chạy nhanh được. Bác có thể thay đổi lịch trình 1 ít được ko, như ngày đầu tiên thì nên ở Buôn Mê chơi, ghé hồ Lak, ngày 2 xuất phát đi Kom Tum luôn, chỉ ghé qua Pleiku 1 buổi thôi. Ngày thứ 3 thì đi chơi ở Komtum với đi cột mốc. Ngày thứ 4 thì đi chơi đâu đó rồi về hay trên đường về ghé ở đâu đó
Mình không đi chuyến này nhưng cũng xin góp ý chút là: hồ Lak cách BMT 60km, cảnh dọc đường thì đẹp nhưng vào trong hồ thì không có gì để chơi (có mỗi cái hồ và cưỡi voi giá rẽ), nếu muốn đi thuyền độc mộc thì nên đi buổi sáng chứ buổi trưa nắng khiếp lắm.
Thứ 2 là Buôn Đôn thực sự chỉ nổi tiếng nhờ...vụ cưỡi voi chứ mình thấy chổ cầu treo cũng không đẹp, gần bờ sông thì cảnh chấp nhận được, đồ ăn bán cũng mắc, đường đi đến đây vừa nhỏ, vừa không êm mà xe buýt thì chạy vèo vèo.
Vài góp ý qua chuyến phượt năm ngoái ở BMT của mình.

lieunguyenvn
16-04-2012, 11:19
Lịch trình có thể sẽ thay đổi 1 tí, tùy theo tình hình mà có thể sẽ ghé BMT trước, rồi mới tới komtum-Pleiku sau, vì nghe nhiều ý kiến đường đi qua xấu nên cũng tùy tình hình mà các điểm tham quan cũng sẽ được chọn lọc lại, chỉ đi những điểm đáng đi thôi. @@

balodulichsaigon
16-04-2012, 12:29
Mình mới đi chuyến này ngày giỗ tổ Hùng Vương...nhưng mình đi ô tô từ HCM đến Gia Lại.

- HCM tới Gia Lai: đường khá xấu- đoạn vào DAK NONG xấu ( vì cả đêm nhẩy tưng tưng không ngủ được)

- Từ Gia Lai tới Kom Tum bắt tốc độ khoảng thác Yaly ( mình bị bắn...xin xỏ mãi mới được đóng phạt)

Có gì các bạn cần hỏi cứ liên lạc điện thoại mình phía dưới nhé. Chúc bà con một chuyến đi vui

-

bông
16-04-2012, 17:12
Xin lỗi chủ thớt , mặc dù rất like hành trình của bác nhưng chắc em đi không được, huu . Mong lần sau được đu theo bác trong các cung khác

meocoi
16-04-2012, 18:16
All...Các bạn đã pm Inbox cho mình vui lòng liên hệ với bạn Meo U_2202 để đóng cọc nhé, nhận cọc là 200k.

Nhắc lại: chỉ nhận xế có xe.

xitrum212
16-04-2012, 18:45
Nếu lịch trình có thay đổi thì có thể đưa lịch trình mới lên ko chứ lịch trình cũ thì em thấy ko khả thi lắm, em đang rất muốn đi Tây Nguyên đây và có thể là xế có xe

emyeu2006
17-04-2012, 09:03
Tình hình là đang thiếu xế, cung đường quá gay gốc lại đi trong đêm nữa nên nữ làm xế không biết có ổn không?
Chiều nay off hy vọng được khoảng 4 xe là ổn.
@meo: Áo phản quang mượn ở đâu bi giờ. Hay mặc áo phao được hong mèo.
Mua cho mỗi người 1 miếng đề cadl phản quang khi đi dán lên là ok gọn nhẹ rẻ...

emyeu2006
17-04-2012, 09:06
Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y, Khu du lịch sinh thái Măng Đen 2 chỗ không thể bỏ qua trong chuyến đi này được .BMT giờ không có gì vui đâu

lieunguyenvn
17-04-2012, 12:11
Lịch trình sẽ đi BMT trước, nghỉ đêm tại đó, sáng ngày thứ 2 đi komtum và pleiku sau.
Các điểm du lịch sẽ vẫn đi Măng đen, cột mốc biên giới đông dương, cửa khẩu Bờ Y thì đang xem xét, chưa quyết định, k đi Buôn Đôn, đến Tây Nguyên mà k đi thác nào thì cũng phí, nghe nói mùa này nước rất cạn nhưng vẫn sẽ chọn 1 cái thác để ghé qua chụp hình trên hành trình.
Nhờ Mèo gởi lịch trình dùm bạn xìtrum nhé. @@

heoluoi_sg
17-04-2012, 13:54
Lịch trình sẽ đi BMT trước, nghỉ đêm tại đó, sáng ngày thứ 2 đi komtum và pleiku sau.
Các điểm du lịch sẽ vẫn đi Măng đen, cột mốc biên giới đông dương, cửa khẩu Bờ Y thì đang xem xét, chưa quyết định, k đi Buôn Đôn, đến Tây Nguyên mà k đi thác nào thì cũng phí, nghe nói mùa này nước rất cạn nhưng vẫn sẽ chọn 1 cái thác để ghé qua chụp hình trên hành trình.
Nhờ Mèo gởi lịch trình dùm bạn xìtrum nhé. @@

Góp ý tí nhe: từ cột mốc biên giới Đông Dương các bạn nên chạy dọc theo đường tuần tra biên giới mất khoảng 10' là đến cửa khẩu Bờ Y, mà chẳng có gì đặc sắc đâu, nếu có hộ chiếu thì bước qua Lào coi như xuất cảnh đi nước ngoài hén. =))
Đi Măng Đen ở đó có 2 thác nước cũng đẹp. (beer)

meocoi
17-04-2012, 18:16
nếu có hộ chiếu thì bước qua Lào coi như xuất cảnh đi nước ngoài hén. =))
Đi Măng Đen ở đó có 2 thác nước cũng đẹp. (beer)

Lần trước đi cửa khẩu Tịnh Biên, ko đem theo hộ chiếu nên không qua được, lần này rút kinh nghiệm nha các tình yêu.
Ở Măng Đen người ta có cho cắm trại ko vậy bạn ?

xitrum212
17-04-2012, 18:53
Nếu lịch trình có thể thay đổi như option 2 thì cho em đặt 1 cục bê tông nha, em đang là SV ở Thủ Đức sđt 0977693877 có thể xế có xe, em đang đi xe future neo nếu ai có xe xịn hơn thì em có thể bu theo ôm chứ em sợ cái xe em dở chứng lắm =))=))=)) yh: [email protected]

LangDuTQ
17-04-2012, 19:07
Wow...hủm giờ ko thấy bài của meocoi...lịch đi hấp dẫn quá..nhưng tiếc là đi không dc vì fai đi NT-DL với GD rồi.còn gì bằng đi với các chiến hữu củ há!!!tiếc

meocoi
17-04-2012, 21:25
Nếu lịch trình có thể thay đổi như option 2 thì cho em đặt 1 cục bê tông nha, em đang là SV ở Thủ Đức sđt 0977693877 có thể xế có xe, em đang đi xe future neo nếu ai có xe xịn hơn thì em có thể bu theo ôm chứ em sợ cái xe em dở chứng lắm =))=))=)) yh: [email protected]

Future neo thì còn chê gì nữa nè. Nếu bạn chắc chắn đi thì pm Inbox nhé.

balodulichsaigon
18-04-2012, 07:40
Việc qua Lào cực kỳ đơn giản và nhanh gọn ( các anh bồ đội đó dễ lắm)

Nhưng khi sang thì phải xem đường kỹ nhé

heoluoi_sg
18-04-2012, 08:38
Lần trước đi cửa khẩu Tịnh Biên, ko đem theo hộ chiếu nên không qua được, lần này rút kinh nghiệm nha các tình yêu.
Ở Măng Đen người ta có cho cắm trại ko vậy bạn ?
Mình chưa cắm trại ở Măng Đen nên kô rõ, nhưng Măng Đen đất rộng, người thưa, khí hậu mát mẻ, người dân Măng Đen hiền hòa hiếu khách, mình nghĩ việc các bạn cắm trại đêm ở đó kô khó khăn đâu, địa điểm cắm trại có thể là khu vực tượng Đức Mẹ hay các khu du lịch mini ở suối ĐăkKe,thác Pa sỉ,thác Lô Ba, hồ Toong Đam...

emyeu2006
18-04-2012, 09:36
http://giadinh.net.vn/20100329041933132p0c1023/mang-den-tien-nu-giua-dai-ngan.htm
Đây khu du lịch Măng Đen

meocoi
18-04-2012, 11:10
All,
Các bạn đăng kí xế liên hệ với Thủ quỹ Meo U_2202 hoặc mình để đóng cọc nhé. Nhận cọc 200k
Ngày 23/4 mình chốt danh sách để mua 1 số thứ dùng chung cho Đoàn.

@Lieu: chị mượn cái Bơm tay và mua bộ đồ vá xe luôn nhé

@All: tình hình là xe mình cần đem theo can 2L để đựng xăng, xe bác nào có nhu cầu thì sắm nhé.

JoeWang
18-04-2012, 12:26
đã chuyển khoản cho bạn meocoi, mình xế ở Q.Tân Phú, trưởng đoàn thu xếp nhé

meocoi
18-04-2012, 16:33
All, mọi người cân nhắc có đem theo Lều hay ko nhé, vì cắm trại ở Thác cũng hay đấy. Nếu có thì mỗi xe tự lo nha.

JoeWang
18-04-2012, 22:29
mình không có lều, nhưng nếu đoàn quyết định ngủ ngoài trời thì mình đi mượn _ __!

locnguyenlv
18-04-2012, 23:14
Các bạn ơi: góp ý chút xíu nhé, nếu mình có quỹ thời gian là 5 ngày thì mình thử lịch trình này nhé:
27/04: SG - BMT - Hồ Lak (khoảng 400km): xuất phát sớm chút, đi ban ngày dù sao cũng an toàn. Ăn uống, tham quan các Thác nước. Đến BMT đi thẳng vào Hồ Lak, ngủ nhà dài tập thể cực vui. Đặc biệt đón hoàng hôn trên Hồ Lak vô cùng lãng mạn. Đó cũng là lý do vì sao vua Bảo Đại cho xây dựng 01 biệt điệntại Hồ Lak.


28/04: Hồ Lak - PleiKu - Kontum (280km) Trên đường ghé tham quan Biển Hồ, Thủy điện Yaly (các bạn nên mua vé vào trong tham quan có người giới thiệu để hiểu rõ qui trình và sự kỳ công của các công trình thủy điệntại VN), nhà thờ gỗ.Ngủ đêm tại Kontum.

Ngày 29/04: Kontum - Ngọc Hồi - Ngã 3 Đông Dương - Lào - Kontum (160 km) Tham quan các di tích chiến tranh (thung lũng xe tăng, đồi Charlie, ngã 3 Ngọc Hồi.....). Từ Ngọc Hồi có thể đi thêm ngã 3 Đông Dương - 01 tiếng gà gáy 03 nước đều nghe. Nếu thích có thể qua thêm Lào. Vì tổng quãng đường cả ngày có 160km nên mình góp ý các bạn từ Ngã 3 Ngọc Hồi đi thêm vài chục km đến Đèo Lò Xo, vượt đèo Lò Xo ngắm công trình đường dây 500KV vượt qua những ngọn núi như những cung đàn trầm bỗng. Tuy nhiên, đó là ý kiến cá nhân. Các bạn có thể đi thêm đèo Măng Đen cũng tương dối đẹp.

Ngày 30/04: Quay về BMT (245km)
Cả ngày từ từ lang thang về BMT, thưởng thức cafetại Làng cafe BMT, tham quan nhừng điểmtại trung tâm BMT, bảo tàng sa bàn di động ...

Ngày 01/05: BMT - SG (360km) Tiến về SG...........................


Mình thíchngủ đêm tại Hồ Lak vì cảnh này đây: https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81256&d=1334716017 Chúc các bạn du hành vui vẻ.

emyeu2006
19-04-2012, 13:53
@All: tình hình là xe mình cần đem theo can 2L để đựng xăng, xe bác nào có nhu cầu thì sắm nhé.
Mang theo để đốt xe hả .xe bác chạy xa rất nóng máy mang theo 2l xăng nó mà rớt xuống cục máy là thui ta đốt lửa trại tại chỗ luôn hihihihih

ku_ku
19-04-2012, 15:20
Còn tuyển xế không chủ thớt ơi. Em đặt gạch 1 chân xế nha:

meocoi
19-04-2012, 16:03
Mang theo để đốt xe hả .xe bác chạy xa rất nóng máy mang theo 2l xăng nó mà rớt xuống cục máy là thui ta đốt lửa trại tại chỗ luôn hihihihih
Thế Bác treo can xăng đằng trước mà chạy à ? Bác có tính được khoảng cách giữa các trạm Xăng không ? Chưa nói đến việc dân cư thưa thớt, đường khó đi và dốc liệu xăng Bác đổ có chạy được như ở Đồng Bằng.

Dexom79
20-04-2012, 00:39
Các bác đi những chuyến thế này nên đi xe nào đổ được khoảng 10-12 lít xăng là khỏe lo.

meocoi
20-04-2012, 11:21
Thông báo, cần tuyển tình nguyện viên đi mua đồ (1 bộ dụng cụ vá xe, 1 bơm tay). Địa chỉ Shop bên dưới

Địa chỉ:
Shop PhuongNguyen.Info
127/33 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Tân Bình
Điện thoại:
0903823425


Bạn nào tình nguyện hì lên tiếng nhé.
Thanks,

xitrum212
20-04-2012, 12:50
bác nào ở trên Tân bình hay Tân Phú thì đi đi

JoeWang
20-04-2012, 14:40
trong đoàn ai liên hệ mượn được thì tốt, không thì sang tuần đi mua

Vậy thống nhất có mang lều đi không meocoi ơi

meocoi
21-04-2012, 13:30
Chào cả nhà,

Liễu bổ sung thêm những thứ cần đem theo nhé

1. Passport
2. Lều + túi ngủ (nếu có) + đèn pin (ai có đem theo hết nhé, lỡ cắm trại đêm mà k có là coi như xong)
3. Áo khoác, khăn quàng cổ (đi đêm nên các bạn nữ nên đem theo khăn quàng cổ nhé), nên mang giày thể thao
4. Túi y tế: thuốc đau bụng, băng cá nhân, thuốc chống công trùng, chống muỗi, cồn xát trung...
5. Money đủ xài + 200-300k tiền mặt, còn lại nên để trong thẻ, k nên đem theo tiền mặt quá nhiều
6. Đem theo vài cái túi nilong để bỏ đồ dơ và lỡ có mưa thì bọc đồ lại nha các tình yêu
7. Áo đi mưa.
8. Thêm 1 đôi dép xỏ ngón hoặc sandan thay thế cho Giầy khi gặp mưa.
9. Sạc điện thoại, máy ảnh
10. Giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe máy

P/s: Vì đi lộ trình rất dài và đường đi thì chưa ai từng đi nên các bạn nên sắm mấy cái nón bảo hiểm thật tốt nhé (Hình như có mấy cái nón của Protect có 200-300k thôi, lại k quá nặng đầu) để đảm bảo an toàn cho mình.

@Demen: mua miếng dán phản quang cho cả nhà nhé, 1 miếng to về cắt ra.

meocoi
21-04-2012, 15:36
Do xuất phát từ 2 điểm khác nhau nên sẽ nhập chung tại 1 điểm như bản đồ nhé,
Nhóm 1: xuất phát từ ngã 4 Bình Phước, theo TL 745 và 745
Nhóm 2: xuất phát từ cầu Hóa An rẻ phải vào TL 16 chạy thẳng TL 747
Do đứng tại ngã 3 vào ban đêm ko an toàn nên vị trí gặp nhau sẽ là Bệnh viện huyện Tân uyên nhé.
https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/1-2.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/2-1.jpg

Note: Cặp xế ôm nào chưa có Lều nên mượn hoặc thuê hoặc mua túi ngủ nhé (ở siêu thị Metro có bán), vì mỗi cặp phải tự túc đấy.

JoeWang
21-04-2012, 16:56
ạch, trưởng đoàn quyết định vụ đó đi, có ngủ ngoài trời hay không để còn mang lều. Đoàn chắc chỉ cần mang 2 cái lều 4 là ok rồi, quyết định sớm để có gì còn đi mượn

meocoi
21-04-2012, 19:23
ạch, trưởng đoàn quyết định vụ đó đi, có ngủ ngoài trời hay không để còn mang lều. Đoàn chắc chỉ cần mang 2 cái lều 4 là ok rồi, quyết định sớm để có gì còn đi mượn

Ôi trời, quên mất không gửi mail cho Bác, tình hình là ai có Lều, vỏng mùng, túi ngủ thì đem theo, cái này phải tự túc nhé. Mỗi cặp tự sắm bác ạ, vì ko ai chịu chở đâu. Làm vậy để mọi người có trách nhiệm với bản thân và không ỷ lại cho Đoàn.

Meo U_2202
21-04-2012, 20:16
Hi cả nhà,
Do chúng ta đi đường xa, đường lạ và qua nhiều khu vực ít dân cư nên Mèo nghĩ là mỗi cặp xế- ôm phải tự trang bị cho xe mình ruột xe sơ cua nhé. Để tránh trường hợp không tìm được đường chỗ mua và tránh mua đồ dỏm :). Bác nào cần mua túi ngủ thì pm cho Mèo nhé. Mèo chỉ chỗ mua rẻ ở chợ Dân Sinh cho nhé.

Mong gặp mọi người.

JoeWang
22-04-2012, 01:14
cái vụ túi ngủ, võng thì tự túc rồi, nhưng ý mình hỏi là vụ lều kìa, bởi vì mình có thể mượn 1 cái 4 ng. Nhưng vấn đề là có dùng đến không cho đỡ mất công mang đi.
Xăm xe thì xế tự lo, đồ nghề sửa xe thì đang hỏi mượn, không được thì sang tuần mình báo lại sau, cần đi mua chỗ bác meocoi chỉ thì nhà mình gần nên lĩnh vụ đó luôn.
mong đến ngày đi ^__^

meocoi
22-04-2012, 08:03
Hi cả nhà,
Do chúng ta đi đường xa, đường lạ và qua nhiều khu vực ít dân cư nên Mèo nghĩ là mỗi cặp xế- ôm phải tự trang bị cho xe mình ruột xe sơ cua nhé. Để tránh trường hợp không tìm được đường chỗ mua và tránh mua đồ dỏm :). Bác nào cần mua túi ngủ thì pm cho Mèo nhé. Mèo chỉ chỗ mua rẻ ở chợ Dân Sinh cho nhé.

Mong gặp mọi người.


cái vụ túi ngủ, võng thì tự túc rồi, nhưng ý mình hỏi là vụ lều kìa, bởi vì mình có thể mượn 1 cái 4 ng. Nhưng vấn đề là có dùng đến không cho đỡ mất công mang đi.
Xăm xe thì xế tự lo, đồ nghề sửa xe thì đang hỏi mượn, không được thì sang tuần mình báo lại sau, cần đi mua chỗ bác meocoi chỉ thì nhà mình gần nên lĩnh vụ đó luôn.
mong đến ngày đi ^__^

Mèo ú nói đúng nên đem theo cái ruột xe.
Joewang mượn luôn cái Lều đi bạn. Lều 4 người thì chắc hơn 3kg thôi. Bác ghé cái Shop ấy mua cái Bơm và bộ đồ nghề vá xe nhé, khi về thủ quỹ xuất tiền trả lại cho bạn ý.
Mỗi xe sắm thêm cái dây ràng để cột đồ đằng sau chạy đỡ mệt và ôm khỏi bị rớt khi ngủ gục.

nangphuongnam
22-04-2012, 19:00
Cái vụ ngủ Lều này thấy hay đó, ở Măng Đen mà hạ trại thì tuyệt vời. Mang Lều theo nhỡ không có nhà nghỉ thì ghé nhà Thờ, nhà chùa cắm trại luôn.

emyeu2006
23-04-2012, 08:36
Do xuất phát từ 2 điểm khác nhau nên sẽ nhập chung tại 1 điểm như bản đồ nhé,
Nhóm 1: xuất phát từ ngã 4 Bình Phước, theo TL 745 và 745
Nhóm 2: xuất phát từ cầu Hóa An rẻ phải vào TL 16 chạy thẳng TL 747
Do đứng tại ngã 3 vào ban đêm ko an toàn nên vị trí gặp nhau sẽ là Bệnh viện huyện Tân uyên nhé.
Đi đêm đoạn từ CA huyện Tân Uyên đến cổng xanh đường rất xấu 2 bên toàn cao su , khúc chợ hậu nghĩa sike cũng hơi nhiều .đi cỡ 10xe thì an toàn còn ít hơn hơi nguy hiểm đó .cao su rất vắng hay bị sike xin điểu.nên chú ý đến tình huống này thanh niên thì dễ chạy lẹ còn phụ nữ thì khó .CA xã cũng ít tuần tra tuyến này do vắng lắm chỉ có xe tại chạy đêm 1 vài chiếc đi Bình Phước ...

Thuyenbmt
23-04-2012, 15:25
Lịch trình sẽ đi BMT trước, nghỉ đêm tại đó, sáng ngày thứ 2 đi komtum và pleiku sau.
Các điểm du lịch sẽ vẫn đi Măng đen, cột mốc biên giới đông dương, cửa khẩu Bờ Y thì đang xem xét, chưa quyết định, k đi Buôn Đôn, đến Tây Nguyên mà k đi thác nào thì cũng phí, nghe nói mùa này nước rất cạn nhưng vẫn sẽ chọn 1 cái thác để ghé qua chụp hình trên hành trình.
Nhờ Mèo gởi lịch trình dùm bạn xìtrum nhé. @@

Trên đoạn đường các bạn đi từ Buôn Mê Thuột có rất nhiều thác đẹp: gần tới bmt 14km là thác Gia Long, Dray Nu; Trên đoạn từ Buôn Ma Thuột sang Gia Lai có thác Tam Giang ( Tóc Tiên) . Hiện tại trời đã mưa rồi nên thác cũng chảy đẹp rồi đó. Đoàn mình tới BMT có thể call cho mình, mình sẽ tham gia cùng các bạn ( Thuyên: 0942025267). Chúc cả nhà đi vui vẻ nhé

Lê Thủy
23-04-2012, 16:39
@Còi có cần Na book giùm đoàn phòng nghỉ khi đến với Buôn Ma Thuột hay Gia Lai hok?
Nếu cần thì alo sớm cho Na nha,.....
Tiện thể cũng xin cáo lỗi vói Còi là Na ko cùng đi với đoàn mình khi đoàn mình ở Tây Nguyên được,....
Lịch đi của Na đã kín đến ngày 10/05 rồi. :D khi nào có dịp xuống Biên Hòa NA nhận hình phạt vói còi sau nhé???

xitrum212
23-04-2012, 22:04
Bác nào đã từng đi trên mấy cung đường này rồi thì chỉ giáo 1 ít kinh nghiệm đi, mà xe máy cũng bị bắn tốc độ à

JoeWang
23-04-2012, 22:11
kinh nghiệm của mình là... dẫn đoàn làm chuột bạch ^_^ các xe sau an toàn =))

emyeu2006
24-04-2012, 13:26
Bác nào đã từng đi trên mấy cung đường này rồi thì chỉ giáo 1 ít kinh nghiệm đi, mà xe máy cũng bị bắn tốc độ à
Chạy 60km/35km nó giam xe đấy bác hà.

robinsonsvn
24-04-2012, 23:25
Thế Bác treo can xăng đằng trước mà chạy à ? Bác có tính được khoảng cách giữa các trạm Xăng không ? Chưa nói đến việc dân cư thưa thớt, đường khó đi và dốc liệu xăng Bác đổ có chạy được như ở Đồng Bằng.

đi toàn đường quốc lộ thì chả lo thiếu xăng đâu.

cung này đúng là đi hành xác là chính rồi. Không kiệt sức hơi lạ.

Măng Đen được quảng cáo là Đà Lạt 2 để người ta đến & nhận ra rằng chẳng bao giờ có thể trở thành Đà Lạt :), ai chưa đi thì đi thử cho biết

một số bạn thích cắm trại / ngủ ngoài trời, nhưng 1-2 ngày thì được chứ cắm hết cả thì cũng phiền các bạn nữ đấy, ko vệ sinh, ko tắm rửa :( đâu như đàn ông đâu. nên có option khác cho các bạn nữ :)

khí hậu Tây Nguyên mát mẻ, nhưng nên có áo chống nắng kẻo đi đc 1 ngày là bong hết da :D

meocoi
25-04-2012, 08:01
đi toàn đường quốc lộ thì chả lo thiếu xăng đâu.

cung này đúng là đi hành xác là chính rồi. Không kiệt sức hơi lạ.

Măng Đen được quảng cáo là Đà Lạt 2 để người ta đến & nhận ra rằng chẳng bao giờ có thể trở thành Đà Lạt :), ai chưa đi thì đi thử cho biết

một số bạn thích cắm trại / ngủ ngoài trời, nhưng 1-2 ngày thì được chứ cắm hết cả thì cũng phiền các bạn nữ đấy, ko vệ sinh, ko tắm rửa :( đâu như đàn ông đâu. nên có option khác cho các bạn nữ :)

khí hậu Tây Nguyên mát mẻ, nhưng nên có áo chống nắng kẻo đi đc 1 ngày là bong hết da :D

Từ thị trấn Plei cần đi cột mốc Đông Dương có nhiều cây xăng không ạ ?
Mình thấy quảng cáo vậy là do phong cảnh ở đó có phần nào đó giống với Đà Lạt, chứ Bác đỏi y hệt thì làm sao được.
Chỉ hạ trại 1 đêm nếu ghé buổi trưa.

nangphuongnam
25-04-2012, 11:21
một số bạn thích cắm trại / ngủ ngoài trời, nhưng 1-2 ngày thì được chứ cắm hết cả thì cũng phiền các bạn nữ đấy, ko vệ sinh, ko tắm rửa :( đâu như đàn ông đâu. nên có option khác cho các bạn nữ :)

:D

Cắm trại 1-2 ngày thì thời gian đâu đi chỗ khác nữa nhỉ ?

meocoi
25-04-2012, 18:51
All, các bạn tham gia chuyến này bổ sung cho mình hoặc Mèo ú họ tên đầy đủ, CMND và địa chỉ (theo CMND) nhé. Mọi người cố gắng hoàn tất trước trưa mai 26/04 nhé.
Mẫu như thế này:

Tên:....
Ngày/tháng/năm sinh:.....
CMND:.....
Địa chỉ :......

meocoi
26-04-2012, 18:59
Thông báo,
Các bạn có tên sau nhanh chóng bổ sung thông tin cá nhân cho Mèo Ú trước 9h sáng mai (27/04) nhé. (nhánh lan rừng, nguyenlieu, cô Hạnh). Mẫu thông tin như trên.

xitrum212
27-04-2012, 08:53
em ko có ôm rồi làm sao đi đây

transon_travel
27-04-2012, 10:31
Chúc cả nhà đi an toàn.

meocoi
27-04-2012, 18:46
Đã tới giờ xuất phát ra điểm hẹn. Mọi người nhanh chóng có mặt đúng giờ nhé.

cafe37
29-04-2012, 06:54
Tây nguyên mùa này mát mẻ lắm ạ. Chúc các bác đi vui vẻ.

meocoi
01-05-2012, 22:27
Kòi về nhà lúc 21:45. Nhà Sì phố và nhà Nhơn Trạch update thời gian để mọi người cùng chia sẻ nhé. Chúc mọi người có 1 đêm tròn giấc.

LangDuTQ
02-05-2012, 09:40
Chúc mừng cả nhà có chuyến đi đã thành công tốt đẹp...đang đợi đọc hồi ức của cấc bạn đây..

JoeWang
02-05-2012, 13:09
Nhà mình ai chơi FB thì tham gia nha
http://www.facebook.com/joe.wang.583

demenplky
02-05-2012, 19:38
Mình về tới nhà đúng 22h30, đúng là chuyến đi kinh khủng khiếp... :Tthật là ê cái m quá đi.

meocoi
03-05-2012, 07:52
Mọi người vào hồi ức chia sẻ tiếp nhé. https://www.phuot.vn/threads/39990-T%C3%A2y-Nguy%C3%AAn-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-E-M%C3%B4ng