PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đông Nam Á bước đi, để quay nhìn lại



dantocgoc
05-04-2012, 01:04
Rời Hà Nội vào 1 buổi sáng se lạnh cuối mùa đông. Nó và 2 người bạn đồng hành bắt đầu 1 chuyến đi bụi theo lộ trình đã được vạch sẵn đúng kiểu "ảo tung chảo". Đó là di chuyển....Di chuyển và liên tục di chuyển. Có những lúc đi mà đôi chân nặng trĩu vì mệt mỏi. Lê lết mọi cung đường, để được hiểu, được nghe, được nhìn thấy. Điều quan trọng nhất là nó học được khá nhiều cái bổ ích qua chuyến đi bụi kiểu này. Để nhìn lại những gì mà nó đã biết và trải qua trên chính quê hương của mình.

Cảm xúc của mỗi thành viên trong chuyến đi có thể khác nhau, mục đích cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng tiếng cười và sự hòa đồng gắn bó của tất cả mới chính là điều tuyệt vời nhất trong xuốt hành trình này. Cả trong lúc đói mệt tưởng chừng không thể nhấc nỗi đôi chân, tiếng cười cũng không bao giờ chấm dứt. Chuyến đi này với nó được gọi là...số hưởng...:) Vì có được 2 người bạn đồng hành tuyệt vời.

1- Người thì giỏi nắm bắt thông tin lên kế hoạch.
1- Người thì lo hậu cần cực kì chu đáo và nghiêm khắc.

Còn nó thì được giao nhiệm vụ cực kì đơn giản. Đặt đâu thì ngồi đấy. Chấp hành mọi chỉ thị do Leader đề ra, nếu không thì chỉ có nước đói "thối mồm". Nói chung là phải ngoan.:D

Sân bay Nội Bài hôm nay có sự khác lạ. Có rất nhiều bóng hồng xinh xắn mang trên mình tà áo dài truyền thống màu da cam, nhìn khá là đẹp mắt. Nhân viên sân bay thay đổi đồng phục ư...? Hóa ra là không phải, đây chỉ là màn đón tiếp của 1 ngân hàng trong nước và PR hình ảnh của mình. Hú hồn...Thực tình là lâu nay trong mắt nó, tiếp viên HK-VN chưa bao giờ "đẹp" cả....!;)
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3637.jpg

Clip Penang - Điểm đầu tiên của hành trình.
http://www.youtube.com/watch?v=JA2233LSI5s

Clip Langkawi
http://youtu.be/JlR8eyCAyso

dantocgoc
05-04-2012, 01:44
Dật dẹo ở Malaysia.

Điểm ấn tượng đầu tiên với nó khi máy bay hạ cánh ở sân bay KUL không phải vì mức độ hoành tráng to lớn, mà là 1 màu đỏ bao trùm khắp mặt sân bay đặc trưng của hãng A-A. Có cảm giác nơi đây như là sân bay riêng của họ. Có 3h để nó và đồng bọn transit đổi chuyến đi Penang ngay, nên cũng không mấy phiền lòng vì phải sách túi lôi vali đi lòng vòng khá xa từ máy bay để vào phòng đợi. 1 Chút ngạc nhiên vì quy định ở đây là vậy.... Xuống và đi bộ.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_4988.jpg

Không xe đưa đón thì nó đi bộ vậy...Đeck cần. (Tập thể dục kết hợp.:)))
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_4989.jpg

Và ấn tượng với chiếc khăn truyền thống của phụ nữ bản địa và cả những ánh mắt thơ ngây.:L
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5545.jpg

dantocgoc
05-04-2012, 03:29
Vì đã xác định từ trước do phải di chuyển nhiều nhiều ngay từ lúc đầu, nên nó và mọi người mang chỉ hành lý sách tay đi rất gọn nhẹ. Tránh việc chờ đợi lấy hành lý mất thời gian, ảnh hưởng đến việc làm thủ tục cho chuyến bay nối tiếp. Thủ tục nhập cảnh đối với người phương tây và cả người VN nói chung rất nhanh chóng và không phân biệt đối xử, công bằng và đơn giản hóa. Trừ 1 vài trường hợp là người Việt dùng hộ chiếu mới được cấp đi lần đầu. Ngáo ngơ thì sẽ bị hỏi lý do nhập cảnh vì họ sợ lao động chui bất hợp pháp.
Chỉ là thủ tục bắt buộc chứ không gây phiền nhiễu. Nếu bạn có vài trăm đô nhét đít và vé máy bay khứ hồi thì cứ vô tư mà đi tiếp nhé.:)

Sự cẩn trọng của người dẫn lối khi lo sợ sẽ bị delay như ở VN, nên đã book vé dư ra đến 3 tiếng đồng hồ. Vậy là có thừa đủ thời gian để cho nó đi lang thang ngắm nghía mọi cái xó xỉnh ở sân bay này rồi. Này anh kia... Loanh quanh gần đây thôi, không lại mất công tìm trẻ lạc trễ chuyến bay, và còn chuẩn bị ăn trưa nữa đấy? YES-NO-OK.

Chưa kịp đi bước nào thì tiếng cô leader cảnh báo làm nó cụt hứng. Mấy tiếng ngồi trên máy bay làm nó thèm rít vài hơi thuốc, thôi thì đành đi qua khu vực riêng, vừa hút thuốc mà nhìn ngắm xung quanh vậy. Bước chân ra bên ngoài thì lại nóng quá, sự khác biệt thời tiết làm nó chưa quen. Rít vội vài hơi thuốc cho đỡ nghiền rồi nó nhanh chóng bánh cuốn vào bên trong cho mát.

Ngồi 1 chỗ ngó nghía lung tung mãi thì cũng thấy gần giống như ở sân bay nhà, duy có cái bức tranh phong cảnh to lớn treo ở phòng chờ này thì lại làm cho nó thích thú. Nó cảm nhận được sự mát mẻ trong lành. Đúng là hâm thật...Hết cái để nhìn.:)
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3651.jpg

Sự cần mẫn chịu khó của cô tạp vụ lau dọn, nhưng cực kì chuyên nghiệp, làm nó phải bận tâm chú ý. Cô nói tiếng anh như gió, nhiệt tình chỉ dẫn cho ai ngáo ngơ cần giúp đỡ thông tin. Lại thêm 1 điều ấn tượng tốt đẹp dành cho nó ngay lúc ban đầu.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3661.jpg

dantocgoc
05-04-2012, 04:08
Sau vài giờ ngồi thiền chờ đợi, nó và mọi người lại tiếp tục đáp chuyến bay khác thêm 45 phút nữa để đến Penang. Sân bay nhỏ của địa phương này, đang được tu sửa và nâng cấp bên trong cũng chẳng có gì để mà nhìn ngắm. Thôi thì xôi xéo nhanh ra bên ngoài bến xe bus cho lành, không may vôi vữa rơi trúng đầu lại mất công mua OMO để gội.:D

Xe bus của sân bay chạy vào trung tâm TP Penang.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5041.jpg

Sạch sẽ, hiện đại với nội thất bên trong.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5040.jpg

Tài xế thì hòa nhã Pro vừa lái xe vừa xem bảng ticke giá vé từng chặng cho hành khách nước ngoài chưa có thẻ sử dụng GTCC. Tiếng Anh thì cũng như gió, câu nào khó thì sổ tiếng Mã.:D
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5033.jpg

Không cần phụ xe thu tiền. Khách lên xe thì cứ báo điểm cần đến, rồi tự động bỏ tiền vào hộp inok ngay lối lên cạnh lái xe. Thế là xong.... Tự giác và lên xuống trật tự không vội vã hay chen lấn. Vì lái xe họ sẳn sàng đậu xe chờ đợi cho khách lên, xuống hết thì xe mới chạy. Từ tốn, nhã nhặn. Suốt 1 chặng đường dài vào TP lại tạo thêm cho nó và mọi người 1 điều ấn tượng nữa về ý thức và chấp hành luật lệ GT của người dân nơi đây. Dù mật độ xe cộ lưu thông cũng khá là đông đúc, nhưng không có chuyện dành đường và bấm còi xe inh ỏi. Hay kiểu chạy xe tạt cánh đánh đầu theo trường phái bóng đá Anh mà ta rất hay bắt gặp ở VN, thì đúng là ở TP nhỏ này bói cũng không thấy. Thậm chí nó còn cảm nhận là..., có khi ý thức người dân nơi này còn tốt hơn cả ở thủ đô KUL.

Vẫn biết mọi so sánh là khập khiểng. Nhưng nó nhìn lại.... Mà lại thấy chạnh lòng.

thanh_vinh
05-04-2012, 07:46
Tuyệt quá!(c), Tiếp đi Tộc ơi. Lót dép ngồi hóng nhá (wait)

BanickLionking
05-04-2012, 11:21
Lão Tộc đi chơi về bị Vợ cấm không cho ngủ chung hay sao ma thức cả đêm viết hồi ký thế này, sức đâu mà đi Phượt nữa.
Tội nghiệp thằng bé!(NO)

dantocgoc
05-04-2012, 15:23
Thực ra, trước đây Penang là đảo cau, vì trồng rất nhiều cau. Vào thế kỷ XlX năm một ngàn tám trăm gì đó (nhớ chít liền:D ) khi ông thuyền trưởng Phang đít (Francis Light ) của Anh đến xâm chiếm và xây dựng hòn đảo này, thì Penang trở thành 1 mảnh đất đa văn hóa và chủng tộc. Sự ghi đậm kiến trúc của Anh thế kỷ XIX và những tòa cao ốc hiện đại. Pha trộn thú vị giao thoa giữa văn hóa Đông - Tây, càng làm Penang vừa có vẻ hiện đại nhưng lại vẫn giữ được truyền thống và sự quyến rũ của một thế giới cổ xưa.
Hiện đại.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3732.jpg

Và cổ xưa.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3731.jpg

Có 1 điều rất lạ..,là tại sao 1 người xâm chiếm lại được tạc tượng ở đây... Hay vì nhờ có ông ý khai phá mà hòn đảo mới có một cái tên đẹp là Penang đến vậy? Và nhận định theo kiểu chém gió hài ước của nó sẽ dành phần sau.:D

Nó khệnh khạng đứng kề ông phang đít.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5517.jpg

dantocgoc
05-04-2012, 15:47
Thành cổ hiên ngang nằm trấn thủ
Pháo chỉa lên cao lòi rỉ sắt.:D
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5506.jpg

Vài nét kiến trúc đặc trưng của Penang.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3881.jpg

Những công sở
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3885.jpg

Những giáo đường.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5318.jpg

dantocgoc
05-04-2012, 16:18
Đã từ lâu, Nghe giang hồ đồn Penang đang được coi là điểm đến hấp dẫn khách du lịch, không chỉ là có những bờ biển đẹp và món ăn ngon. Mà nơi đây nó còn cảm nhận được sự yên bình nhè nhàng 1 chút gì đó gần giống với Hội An, nơi mà nó thích nhất và luôn ưa chuộng khi đem ra so sánh. Sự hiếu khách của cư dân bản địa càng làm cho nó và đồng bọn khoái chí lang thang trên khắp các con phố nhỏ. Nó chỉ thích những điều đơn giản là thế và sung sướng hơn khi được cô leader thông báo đến giờ ăn. Giống như 1 đứa trẻ vậy.., mỉm cười theo chiếc kẹo ở tay người.:D
Cafe vỉa hè.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3758.jpg

Ngõ nhỏ trên phố nhỏ
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3711.jpg

Nhớ về Hội An.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5290.jpg

Phố phường tĩnh lặng.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3710.jpg

dantocgoc
05-04-2012, 23:12
Nhắc lại chuyện, tại sao ở đây người ta lại tạc tượng đồng cho người xâm chiếm từ châu âu đến. Theo tư liệu tra cứu có được: Penang trở thành thuộc địa của Anh khi ông phang đít (Francis Light), một thuyền trưởng người Anh thuộc Công ty Đông Ấn (East India Company) mua chuộc, hù dọa và thuyết phục được, vị vua Kedah nhượng quyền quản lý phần đất Penang cho công ty này.

Penang sau đó được đổi tên thành Prince of Wales và thị trấn chính trên đảo được đặt tên Georgetown, theo tên của hoàng đế George Đệ tam của Anh. Dưới sự quản lý của Công ty Đông Ấn, Penang dần trở thành một thương cảng quan trọng trên trục đường hàng hải Á Âu, điểm bắt đầu của “con đường gia vị trên biển". Người dân ở đây, cho đúc tượng ông và đặt nằm trong thành cổ nằm ngay sát biển vì muốn ghi nhớ công sức gây dựng và khai phá của ông hay là để gác thành "trấn thủ"..? Mặc kệ. chẳng mấy bận tâm vì điều đó. Vì nó thích suy luận theo kiểu "chém gió" riêng của mình.:D

Và đây là suy luận sok hàng của nó: Qua ống quan sát từ chiến hạm, thuyền trưởng phang đít phát hiện 1 loài cây thuốc phiện lạ lùng mà ông chưa từng nhìn thấy. Trái quả cho thuốc thì từng buồng và nhiều vô số kể, nằm vắt trên 1 thân cây cao và nhỏ. Biết dân cư thưa thớt nên có thể dùng sức oánh chiếm và tận thu số hàng trời cho trên và chở trên vài chiếc thuyền khác nữa để đưa về cố quốc. Không may trên đường đi...thuyền gặp mưa bão và trôi dạt lung tung đến vài quốc gia khác trong khu vực, trông đó có Việt Nam và Đài Loan. Và cũng vì chính số hàng đó mà làm cho người dân 2 nước này cũng mắc nghiện loại "thuốc phiện" này. Biết đâu moden ăn trầu cau bắt nguồn từ đây=))

Nó khoái chí với nhận định kiểu bótay.com của mình, trong cái lắc đầu ngán ngẩn của bạn đồng hành.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5767.jpg

Hiện nay, 50% dân số Penang là người Hoa ở Phúc Kiến, còn lại là người Malay, Ấn Độ, Thái Lan cùng rất nhiều sắc dân khác. Chính sách thu hút nhân công của công ty Đông Ấn ngày đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự đa dạng này. Và sự phong phú ấy đã tạo nên một thành phố đa sắc màu trong từng cung bậc: kiến trúc, trang phục, ẩm thực… Và đây cũng là 1 phần làm cho nó và mọi người rất thích thú và chiêm ngưỡng tìm hiểu.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3841.jpg

Siêu xe của đại gia số má và giầu nhất Malay ngày trước. Nghi là madein Việt Nam quá.=))
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3872.jpg

tunbo
05-04-2012, 23:23
...
Nó khệnh khạng đứng kề ông phang đít.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5517.jpg

Một thằng người thịt, một tượng đồng
Cũng đứng chùng chân, tay chống hông
Tượng đồng, ra là ông Phang-đít
Tượng thịt : Tù trưởng Vịt đi rông
:)) :)) :))

dantocgoc
05-04-2012, 23:42
Chắc nhiều người khó tin lắm phải không?;)
Xin thưa ngoài cái siêu xe đời mới trên. Thì trước đó, ông ý và người thân dùng loại xe này.

V4 2 thì động cơ ăn cơm.:))
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5448.jpg

Tư dinh của đại gia số 1 Malay nhìn từ bên ngoài.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5442.jpg

Và nhìn từ bên trong.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5447.jpg

Nhà chính.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5461.jpg

tunbo
05-04-2012, 23:58
Thợ ảnh nào chup đại gia đứng trước cửa gia trang mà lại đem crop mất chân đại gia thế???

dantocgoc
06-04-2012, 00:08
Thợ ảnh nào chup đại gia đứng trước cửa gia trang mà lại đem crop mất chân đại gia thế???

Vấn đề là nó không mặc quần đấy nhị ka ơiiiiiii.=))

dantocgoc
06-04-2012, 00:52
Bức tranh đường phố của Penang thay đổi liên tục từ góc cạnh này sang góc cạnh khác qua từng con phố. Nó và đồng bọn lần đầu tiên đặt chân đến hòn đảo này không khỏi ngạc nhiên và thích thú. Vì vậy phải cố gắng mà lê lết để mà cảm nhận sự thay đổi diễn ra xung quanh không chỉ bằng thính giác hay thị giác mà cả khứu giác. Ở đấy các quán ăn của người Hoa và Ấn Độ mọc lên khắp nơi. To nhỏ lớn bé đều có tuốt. Còn nó....lại là 1 tên háu ăn nhất hội, chỉ chực chờ được tấp vào quán oánh chén.

1 Quán cơm bình dân trên đường phố Penang. Thíc gì tự lấy tùy theo số lượng mà tính tiền. Khá ngon và rẻ.(c)
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5300.jpg

Màu sắc ở những góc phố.
1]
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5298.jpg
2]
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5393.jpg
3]
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5283.jpg

Tommy_ngo
06-04-2012, 00:59
Lần sau Cụ đi nhớ ới Em 1 tiếng nhé , Em theo Cụ đi tìm hiểu thị trường (NT)

dantocgoc
06-04-2012, 01:30
Thức ăn đường phố vẫn còn được bày bán trên những chiếc xe đẩy thô sơ, và cả trên vỉa hè. Nhưng lại rất thu hút du khách không kém gì những bãi biển tuyệt vời của Penang. Đơn giản vì nó ngon bổ mà lại rẻ.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5404.jpg
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5414.jpg

Như 1 bản hòa tấu đa âm sắc.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5495.jpg
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5273.jpg

dantocgoc
06-04-2012, 02:11
Đối lập với các điểm trên là vô số các nhà hàng sang trọng kiểu này. Nhưng chẳng làm cho nó mấy hứng thú và ấn tượng.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5687.jpg

Tiền không quan trọng.... Quan trọng là có bao nhiêu tiền.

Lang thang chán, nó và mọi người cũng "chộp" được khu ăn uống giải trí này. 1 Địa điểm ẩm thực tuyệt vời nhất theo cách nghĩ và đúng sở thích của nó. Giá cả dễ chịu, đủ các món ăn của nhiều nước. Toàn bộ khu vực các nhà hàng bao quanh 1 cái sân lớn. Bàn ghế xếp đầy ở giữa, có thể ngồi bất cứ ở đâu mà gọi đồ (khu vực chung nên không thuộc quản lý của nhà hàng nào ) Thích gì ra mua, có giá cụ thể trả tiền và bê về bàn của mình oánh chén.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5724.jpg

Vừa ăn vừa nghe ca nhạc miễn phí do hãng beer tài trợ.(c)
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5713.jpg

dantocgoc
06-04-2012, 02:46
Bỏ qua những khu vực hiện đại mà hại điện.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5674.jpg

Cả những Hotel sao số hoành tráng.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5680.jpg

Khu mua sắm giờ này cũng đã bắt đầu thưa khách khi trời đã về đêm.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5679.jpg

dantocgoc
06-04-2012, 02:59
Nếu có ai hỏi nó rằng, nó thích khoảng thời gian nào nhất của một ngày? Đêm khuya chính là khoảng thời gian mà nó yêu thích. Từ lâu lắm rồi, nó rất thích đêm. Đêm đối với nó như một người bạn, vào đêm nó có thể thả hồn mình trôi tự do không một rào cản gì cả, không phải suy nghĩ nhiều hay bận tâm chi phối đến công việc và những điều khác. Nó thích sự tĩnh lặng của màn đêm và cũng như mọi người cùng đi trong chuyến này, tất cả..., đều thích lang thang ở những con phố cổ êm đềm thanh vắng.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5124.jpg
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3683.jpg

dantocgoc
06-04-2012, 23:22
Penang về đêm.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5147.jpg

Những góc phố uốn lượn.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5149.jpg

dantocgoc
06-04-2012, 23:32
Nhìn chiếc xích lô này, lại cảm thấy có nét tương đồng với quê hương của nó.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5166.jpg

Và chôn chân trước khung cảnh thơ mộng này.
Hình như bên lày cũng có kiểu KCBT (khoan cắt bê tông như ở VN thì phải )
Thấy vài cái số ĐT được in trên tường.=))
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5158.jpg

dantocgoc
06-04-2012, 23:54
Hình như Penang về đêm sâu lắng hơn, chậm rãi hơn và cũng u hoài hơn thì phải…
Ở cái hành lang heo hút tuyệt đẹp này gợi nên biết bao hoài niệm của 1 thời xa vắng.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5195.jpg

Ấn tượng, ngạc nhiên. Pha lẫn chút tò mò với cái đèn lồng được sắp đặt mang tính nghệ thuật ở cuối hành lang đầy ẩn ý.;)
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5177.jpg

dantocgoc
07-04-2012, 00:32
Khi yêu thì người ta có thể coi đây là sự kết hợp hài hòa trong lối kiến trúc Đông-Tây.
Nhưng trong trường hợp này thì nó lại rất ghét, khi phải nhìn thấy 1 tên cao to đẹp zai ( toàn nhà cao lớn ) đứng ám sau lưng, gần "người yêu" nó như thế này.:D
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5176.jpg

Đêm càng về khuya càng tĩnh mịch, chớt nhớ tới 1 đoạn thơ của tác giả Thái Thụy Vân mà nó thấy rất phụ hợp trong khung cảnh này.

Chỉ có thế, đêm nay đẹp quá

Cảnh tiên bồng, nào khác, phải chăng?

Kết thúc tuyệt vời cho điểm đến ngày đầu tiên.:L

(Còn nữa)

dantocgoc
07-04-2012, 02:13
Không biết khi thức giấc thì những ai vẫn đang say ngủ và ai trong số những người thức dậy sớm cũng có cảm giác như nó. Đơn giản vì nó là tên dậy muộn nhất trong cả hội :)) để chào đón ánh bình minh. Với nó, sẽ là bất bất hạnh cho những ai trong cả cuộc đời không một lần xúc động trước cảnh bình minh.

Dậy mau...Chuẩn bị ăn sáng và nghiên cứu, lên kế hoạch cho các điểm đến cuối cùng trong hành trình du hí ở Penang. Sáng mai ta phải lên tầu thủy đi Langkawi rồi. Tiếng cô leader nghiêm khắc vang lên làm cho nó giật mình uể oải và buộc phải thức dậy sau 1 ngày lang thang thấm mệt.

Đi ăn ở đâu thế xếp ơiii? Nó buồn mồm hỏi rất ngô nghê với giọng điệu còn ngái ngủ. Ngay tại đây và trên tầng thượng chứ ở đâu nữa. Tụi em đặt phòng kèm ăn sáng luôn mà anh, thấy tụi em chu đáo không..? Tiếng cô xếp Leader "xếp nhưng bé nhất hội" trả lời kèm theo cái nháy mắt đầy tự hào. Nó mỉm cười và thấy mình thật Hạnh Phúc vì sự quan tâm, ưu ái chu đáo sắp xếp mọi việc mà các bạn đồng hành dành cho nó từ trước khi chuyến đi này. Thanks

Ô mai xấu...Ngồi trên này ăn sáng và ngắm toàn cảnh TP Penang đúng là thật tuyệt.(c)
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3727.jpg

Cây cảnh và hoa được chăm chút cận thận. 1 Cảm giác hòa mình với thiên nhiên hoa lá.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3726.jpg

dantocgoc
07-04-2012, 02:53
Cô đơn thì làm bạn với sách. Lãng mạn phết.;)
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3734.jpg

Nhìn ra biển ở góc này thấy đẹp quá.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3741.jpg

Qua ô cửa.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5216.jpg
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5226-1.jpg

dantocgoc
07-04-2012, 02:59
Bữa sáng đơn giản với bánh mỳ nướng phết mật ong, bơ và tách cafe.:)
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5229.jpghttps://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5237.jpg

Trên ngắm chán thì gián mẹt xuống phố.:D
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3723.jpg

dantocgoc
07-04-2012, 21:33
Một ngày mới bắt đầu... Nó sẽ chẳng màng đến những mệt nhọc của ngày hôm qua.
Một ngày mới bắt đầu... Nó sẽ quý trọng mọi khoảnh khắc và nhớ đến những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi của cuộc đời mình...
Những giây phút hạnh phúc, niềm vui đó tuy ngắn ngủi, nhưng chính là món quà to lớn nhất mà nó đã nhận được trên thế giới này.
Và nó sẵn sàng mong muốn chia sẻ món quà, niềm vui và cả những nỗi buồn với người đó... (wait)

Như bao nhiêu mọi du khách từ các nước khác, nó và mọi người đều trọn cách tản bộ để có đủ thời mà cảm nhận phố phường.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3783.jpg

Và lắng nghe tiếng cầu nguyện vọng ra từ các giáo đường.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3775a.jpg

dantocgoc
07-04-2012, 21:45
Những giáo đường nguy nga lộng lẫy xuất hiện rất nhiều trên các con phố. Của Ấn Độ, của Hoa kiều và cả những nhà thờ của người theo đạo hồi. Đan xen, tạo nên 1 bức tranh đa sắc màu về mặt kiến trúc. Nét đặc trưng của Penang.(c)
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5307.jpg

Hội quán của người Hoa.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3806.jpg

dantocgoc
07-04-2012, 22:48
Ở những dẫy nhà nhỏ này, thấy yêu sao với những khoảng vườn nhỏ trước hiên nhà. Chút tương đồng với cố quốc thân yêu.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3870.jpg

Qua khe nhỏ bên chấn song bức tường. Nó bắt gặp ánh mắt của 1 người đang ngóng đợi.;)
(Bước ra và lên xe mau):))
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3875a.jpg

dantocgoc
08-04-2012, 01:40
Trong cái ánh sáng dịu nhẹ của buổi bình minh trên từng con phố, là những bước chân hối hả đến trường.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3855.jpg

Có rất nhiều các bạn nam học sinh thường cầm theo cái ống nhỏ bên mình. Nó thấy rất nhiều cảnh tượng này trên các con phố mà nó đang đi.., gần giống cảnh ngày xưa nó thường hay lấy cái ống lon sữa để chế biến thành cái lò than nhỏ, xách đi học vào những mùa đông giá buốt. Nhưng ở đây, thời tiết thì có bao giờ Lạnh đâu. Hóa ra các em mang theo và đi dọc con phố để xin quyên góp tiền bạc cho mục đích "từ thiện" suốt dọc con đường cho đến tận trường. Đầy tính nhân văn và giáo dục tư tưởng, đạo đức thiết thực.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3865.jpg

Buổi sinh hoạt ngoại khóa của các em trên 1 bãi cỏ rộng sát biển.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3884.jpg

dantocgoc
08-04-2012, 02:04
Cũng muốn thả vài xu khi các em chìa cái ống về phía nó, nhưng trong túi lại chả có xiền.:D Mới sang nên nó chưa đổi xu nào để tiêu vặt đâu. Mà Leader cầm giữ toàn bộ "ngân khố" lại ở khá xa, nên nó đành phải nhún mình xin lỗi các em, lấy làm tiếc và cũng thấy chạnh lòng.

Đồng phục của các em HS cũng đa màu đa sắc rất ấn tượng.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3921a.jpg

Âu hóa cũng có, truyền thống cũng nhiều.
Nhưng nó thích nhất cái bản sắc đậm nét truyền thống này.(c)
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3909-1.jpg

Kim Nguyen
09-04-2012, 17:04
Viết nhanh lên tí xíu xìu xiu nữa anh ơi :)

dantocgoc
13-04-2012, 02:19
Penang trưa hôm nay thời tiết thật là tuyệt. Từng cơn gió nhẹ hiu hiu dễ làm cho người ta cưỡng lại được những cơn buồn ngủ ập đến. Dù là ở đâu... Trên đường phố, cầu vượt. Dưới mái hiên của 1 công trình nào đó. Những người lao động nghèo khó tranh thủ phút giây thư giãn cho mình sau 1 buổi làm mệt nhọc. Và nơi đấy, họ vẫn mơ cho mình có được 1 tương lại tốt hơn với thực tại bây giờ... Dù dòng đời vẫn cứ trôi.

Tĩnh lặng êm đềm trên bờ kè sát biển.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5499a.jpg

Phút chợp mắt nhẹ nhàng của cụ ông chạy xích lô trên phố.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5428.jpg

dantocgoc
13-04-2012, 02:43
Cái không khí yên tĩnh về trưa trên từng con phố làm nó thấy thích thú. Có lẽ là do nhịp sống ở đây là vậy, không vội vã..,và cứ lặng lẽ trôi trong sự yên bình vốn có. Vì lẽ đó mà càng làm cho nó nhớ về Hội An hơn.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5435.jpg

Vắng lặng trên các trục đường phố chính. Dường như buổi trưa họ dành cho việc nghĩ ngơi ở nhà.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5481.jpg

Chỉ lác đác vài chiếc xe hơi đi vội vã.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5437.jpg

dantocgoc
13-04-2012, 03:07
Nghĩ ngợi mãi để làm gì..? Hãy để hồn mình trôi theo từng góc phố. Hãy tận hưởng những gì mà mình thích và có được. Thực tại đang hiện hữu quanh ta, ngay cả khi leader nhắc, hỏi nó đã đói chưa mới lôi nó trở về mặt đất trong mớ xúc cảm đan xen.:D
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5325.jpg
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5380.jpg

dantocgoc
13-04-2012, 03:31
Vật dụng nhà bếp và nét sinh hoạt của người dân Penang xưa.
Sinh hoạt ăn nghỉ. Đơn sơ nhưng tiện dụng.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5346a.jpg

Bếp nấu ngày xưa đó.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5349a.jpg

Tủ tường và bếp nấu.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5348a.jpg

dantocgoc
13-04-2012, 14:13
Nắng ló rạng sau mây vần vũ
Để lời ru vang vọng êm đềm.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3882.jpg

Nó đã qua rồi cả tuổi ấu thơ
Theo lời ru ,đến bến bờ xa lạ...
Trưa thanh vắng, lời ru êm ái quá
Đưa Con vào giấc ngủ nồng say.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3899.jpg

dantocgoc
13-04-2012, 14:27
Trên con đường nhỏ dọc ngang
Theo ba mẹ lang thang khắp chốn
Con vẫn ngủ, trong Nắng trưa rọi chiếu
Nét hồn nhiên "vô ưu" đến Thiên Thần.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3852.jpg

dantocgoc
13-04-2012, 14:50
Penang là thế. Nó lướt nhanh qua khu phố sầm uất "bộ mặt đặc trưng của các khu đô thị" và lựa trọn lang thang ở các khu phố cổ. nó thích và tự so sánh với Hội An, đơn thuần chỉ là kiếm tìm sự khác biệt và những nét tương đồng trong kiến trúc và văn hóa. Phố cổ ở Penang được trải đều rộng lớn hơn Hội An, và đan xen nhiều khu vực bên cạnh những khu hành chính và các tòa cao ốc hiện đại. Người khác cho là sự kết hợp hài hòa.., Nhưng nó không thích điều này cho lắm.( Về nét trầm mặc cổ kính thì nó lại thích Hội An hơn.) Nó tự nhủ nếu trình photo của nó mà tốt, thì nó sẽ làm cho các cao ốc biến mất trong khung hình... Đơn giản vì nó thích thế. Và tự mỉm cười cho là ý tưởng không tồi.;)
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3840.jpg

Chẳng thích thú cho lắm với sự đan xen "hòa tấu" này.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3854.jpg

dantocgoc
13-04-2012, 15:13
Có lẽ yếu tố con người tác động lên nhiều cảm xúc ở chính nơi đó. Và nó thấy giống Hội An chính là ở điểm này.
Như nụ cười hiền lành chào khách của bác xích lô.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5432.jpg

Thân thiên vô tư của anh đầu bếp gốc Ấn.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5276.jpg

Cần mẫn mưu sinh trong cuộc sống dù khó khăn của 1 bác thợ thủ công già yếu trước của ngôi nhà nhỏ của mình.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3835.jpg

Và cũng chút giật mình với tay bảo vệ "gấu" này. 1 cảnh tượng hiếm thấy hiện diện ở đây.:D
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5391.jpg

dantocgoc
13-04-2012, 15:36
Penang Hill là một khu nghỉ mát đồi bao gồm một nhóm các đỉnh núi ở Penang , Malaysia . Nó nằm ở Air Itam , Cách trung tâm thành phố George Town tầm 20 phút đi taxi. Ngọn đồi nổi bật nổi bật từ các vùng đất thấp như là một khu vực đồi núi và rừng. Penang Hill cũng được biết đến Mã Lai tên Bukit Bendera. Thú vị nhất đến đây là vào buổi chiều để cảm nhận không khí mát mẻ trên độ cao hơn 800m so với mực nước biển, và nhiệt độ trung bình là 20-27 độ (nghe giang hồ đồn thế):D ngắm hoàng hôn và toàn cảnh Penang về đêm rất thích thú.(c)
Cổng chính của Penang Hill.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5539.jpg

Toa xe chở khách được kéo bằng cáp.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5543.jpg

Lên Núi...
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5553.jpg

Bỏ 2 đồng 500 xu = 1 đồng ML. Ngắm tẹt ga hoa mắt.:D
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_7679.jpg

dantocgoc
13-04-2012, 16:03
1 Góc Thành Phố Penang nhìn từ trên đỉnh núi lúc mới lên.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5564.jpg

Những kiến trúc nhà thờ theo đạo phật của người Ấn nằm lặng lẽ trên đỉnh núi.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5568-1.jpg

Nhà thờ Công Giáo và cả Hồi Giáo cũng hiện diện ở đây.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5602.jpg
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5612.jpg

Đan xen và cũng tọa lạc tạo nên sắc màu đã tôn giáo hài hòa trong ánh hoàng hồn.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5582.jpg

dantocgoc
13-04-2012, 16:24
Nhâm nhi ly cafe và thả hồn ngắm cảnh từ cái quán trên đỉnh núi này thì tuyệt vời.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5633-1.jpg

Thành Phố lúc lên đèn.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5640.jpg

Không mang theo đồ ăn và thuốc chống muỗi là 1 sai lầm tệ hại khi lên đây.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5631.jpg

Muỗi...Nó làm hỏng cả 1 bữa tiệc. Tao thù mày quá... Nó thốt lên ai oán.:Dam:gun

dantocgoc
14-04-2012, 23:41
Vài tiếng đồng hồ trên đỉnh núi mát mẻ này, tuy không nhiều nhưng cũng là quá đủ dành cho nó. Thích thì có thích thật đấy, nhưng cái lũ muỗi "khốn kiếp" thì không muốn nó dừng chân 1 chút nào cả. Ngồi 1 nơi thì phải dậm chân khua tay liên tục, ý chang như thấy mo làm phép ý. Cả đống người ở đây, sao chúng mày không "chích" họ mà cứ nhè tao thế hả Muỗi...? Bực mình nên nó lầm bầm chửi vu vơ, trong khi những người khác vẫn đắm chìm trong khung cảnh thơ mộng và lãng mạn...!;)
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3948.jpg

Và đâu đó vẫn văng vẳng tiếng cười hồn nhiên vui vẻ của những cô gái bản địa.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3962.jpg

Họ cười mà có biết nó ...sắp khóc.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3967.jpg

Hết chịu nổi khi 1 con muỗi có vẻ là "đại ka" bay ngang qua tai nó và thốt lên.....Vì chúng tao thích thế....Ai bẩu mày mặc quần sock.:LL

dantocgoc
14-04-2012, 23:50
Đấy là tất cả những gì mà ngày cuối cùng ở Penang dành cho nó. Đã thế thì tao xuống núi đi lượn phố và cafe chém gió sướng hơn. Ứ chơi với chúng mày nữa...! Nó nhủ thầm đắc chí với quyết định của mình.:)

Vẫn như ngày đầu, Phố xá Penang êm đềm và thưa vắng.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5203.jpg

Nó thích cái không khí lặng lẽ ở quán cafe nơi góc phố.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5729.jpg

Bồi hồi thích thú ngắm lại tư dinh của đại gia số 1 ngày xưa trong đêm vắng im lìm.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5692.jpg

Con phố trung tâm giờ cũng thưa thớt xe đi.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5078.jpg
Tất cả thật là tĩnh lặng. Hãy ngủ đi...Vì mai trời lại sáng:D

dantocgoc
15-04-2012, 00:35
7h Sáng nó đã bị đánh thức bởi cô leader "ngiêm khắc". Lên tầng thượng ăn sáng và ngắm nốt xung quanh mau. 7h45 Taxi đưa ra bến tầu thủy mất 25 phút. Có 15f làm thủ tục, vì 8h15 tầu thủy chạy rồi. Khiếp...Làm gì mà cô căn được chuẩn thế, nó buột mồm kiếm chuyện để làm quà. Thế mới giỏi chứ... hehe. Cô dí dỏm trả lời cho xong chuyện. YES.NO.OK...Sao cũng được, lên tầng chén cái đã.:)

Vẫn là bánh mỳ phết bơ thêm chút mật ong như mọi ngày. Thực đơn hơi...hẻo. Nó gọi thêm 2 trứng chiên và tính tiền ngoài dịch vụ. Chưa kịp măm hết khẩu phần thì nó đã thấy tiếng gọi thất thanh của xếp leader. Nhanh... lấy hành lý và ra bến tầu ngay. Lễ tân họ báo là phải làm thủ tục chek in trước cả tiếng y chang như đi máy bay ý, kiểu này thì muộn rồi. Giỏi quá ha..? Nó châm biểm chọc lại xếp leader. Không nhanh cho anh đi bộ. Cô chống chế và dọa lại nó. Chài ơi....! Thôi thì hên xui vậy. Nhét vội miếng bánh vào miệng nó chạy về phòng lấy hành lý.

Tạm biệt Penang.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_7496-1.jpg

(còn nữa)
P2- Langkawi;)

dantocgoc
15-04-2012, 01:34
Lên taxi rời Penang trong vội vã. Chút lo lắng vì sợ bị trễ giờ tầu thủy lộ rõ trên gương mặt của những người bạn đồng hành, khi được bác tài xế tốt bụng đính chính thông tin phải làm thủ tục chek in lên tầu trước khi rời cảng là đúng. Tầu thủy đi Langkawi 1 ngày có 2 chuyến chạy vào buổi sớm 8h15 và 8h45. Chúng mày bị trễ chuyến đầu tiên là cái chắc rồi. Trừ trường hợp chuyến sau vắng khách thì chúng mày có thể lên được....Hên xui...! Nếu không được thì quay ra bãi xe, tao có thể lấy giá hữu nghị chở chúng mày bằng taxi qua đấy mất vài giờ thôi à. Bác tài nói vậy lại càng làm cho các cô lo thêm.

Lại là hên xui...Thấy Ông càng nói càng làm cho các cô thêm rối, nên nó đành nói lại với bác tài cho không khí bớt "căng". Thôi bác cứ lo nhìn đường mà chạy đi. Nói nhiều quá là tui xuống đi bộ á....Nó sổ luôn 1 tràng tiếng Việt làm cho các bạn của nó cười ngặt ngẻo. Và làm cho bác tài xế ngơ ngẩn vì chả hiểu chuyện gì...Đúng là bọn hâm, trễ tầu sướng quá nên hóa rồ đây mà=))

Xe tới bến cũng vừa kịp giờ tầu. Ấn tượng vì về mức độ hoành tráng và cách bố trí kiểm soát chặt chẽ của bến tầu thủy chẳng khác gì so với sân bay. Phân luồng ra vào và đặt máy soi hành lý rất khoa học và đảm bảo an ninh.

Chúng mày được bố trí cho lên tàu chạy chuyến sau, vì chuyến đầu của chúng mày thì cửa an ninh đã được khóa lại, và tầu cũng nhận lệnh rời bến rồi. Tiếng nhân viên quản lý thông báo và chỉ dẫn cho cả bọn ra cầu tầu khác để đi chuyến sau. Há há...Thấy đi với anh son chưa mấy cô? Nó khoái chí "rút chốt" cười đắc ý.
Vâng ai chả biết.., đi với anh là son, ra đường với anh cũng sợ vì hay bị "chém nhầm" thôi, vì làm việc "thiện" nhiều quá....Mod mà.:D
Các cô trả lời châm biếm và lòng nhẹ nhõm vui lây khi lại được lên tầu... Nào chúng đi thôi.;)
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5869.jpg

Penang nhìn lại từ trên tầu.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5767-1.jpg

Dần khuất xa...:L
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5764-1.jpg

dantocgoc
12-05-2012, 22:46
Bỏ ra vài giờ để ngồi trên chiếc tầu thủy này để tới Langkawi thật là 1 trải nghiệm thú vị tuyệt vời. Nhấp nhổm được 1 chút xíu dưới khoang máy lạnh thì nó cũng đi theo vài người treo lên bong phía sau để hóng gió trời và ngắm cảnh.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5744.jpg

https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5780.jpg

Thời tiết hôm nay đẹp quá. Bất thần nó chộp được những ánh nắng xuyên mây kỳ ảo này.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5801a.jpg

Vui nhất là cô bé khoai tây mê làm mẫu này, thản nhiên tạo đủ kiểu dáng cho nó tha hồ bắn.:D
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5752.jpg

Thế này thì nhẩy xuống Tàu mất thôi.: D
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5806.jpg

dantocgoc
12-05-2012, 23:02
Langkawi là một quần đảo với khoảng một trăm hòn đảo lớn nhỏ hợp thành. Vì vậy khi đi tàu thủy gần tới bạn sẽ cảm nhận được điều này rất rõ nét. Chim Đại Bàng được cho là linh vật và biểu tượng ở nơi đây.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5879.jpg

Nhà nghỉ Vila với sân vườn thoáng đẹp là nơi nó và mọi người trọn lựa khá tiện lợi và hợp lý ở LKW.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5892.jpg

dantocgoc
12-05-2012, 23:17
Là 1 kiểu nhà nhà nghỉ giá rẻ chỉ cách bãi biển chừng vài phút đi bộ. Chủ nhà dành toàn bộ phần lớn diện tích đất để cải tạo thành 1 khu vườn lãng mạn và ấm cúng.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5949.jpg

Về đêm cỏ cây hoa lá lại lung linh huyền ảo dưới ánh đèn.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_6011.jpg

Ngay cổng ra vào có một quán ăn uống và bán cả đồ tiêu dùng cho dân bản địa. So sánh giá cả, khi nó và đồng bọn ăn quyết làm chuột bạch đi ăn thử vài nơi khác trong 3 ngày 2 đêm ở đây, thì mới hiểu được cái quán ăn bình dân đó có lẽ thuộc hàng rẻ nhất mà nó biết. Giá cả đúng kiểu (sinh viên):D

Lưu ý ăn gì thì phải hỏi. Ngoài trừ vài món bánh rán theo kiểu địa phương thì nhìn được còn lại các món chính như: Cơm rang cho đến mỳ xào đều được gói bằng lá chuối (giống kiểu gói xôi của VN). Họ bán chủ yếu là cho dân lao động địa phương mua về nhà.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5943.jpg

https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_5942.jpg

jinnynhungoc
21-05-2012, 13:32
Viết thêm đi anh, chia sẻ nhiều nhiều cho các anh chi em đu theo.

dantocgoc
05-06-2012, 16:56
1 Vài khung cảnh về thủ phủ Langkawi nhìn từ xa.

Bến tầu cao tốc.
https://i1076.photobucket.com/albums/w460/traivit/IMG_4024.jpg

Công viên gần bến tầu.
https://i1076.photobucket.com/albums/w460/traivit/IMG_4019.jpg

Không khí trong lành và những khuôn viên rộng lớn khá đẹp mắt.
https://i1076.photobucket.com/albums/w460/traivit/IMG_4022.jpg

Khách du lịch và dân địa phương đổ dồn về đây tản bộ hóng gió khá đông.
https://i1076.photobucket.com/albums/w460/traivit/IMG_4020.jpg

Với địa thế coi là hoàn hảo, thì đứng ngắm cảnh ở điểm này thì không còn gì phải nói.;)
https://i1076.photobucket.com/albums/w460/traivit/IMG_4025.jpg

dantocgoc
05-06-2012, 17:19
Không có nhiều thời gian để tham thú TP LangKawi, chúng tôi thuê 1 chiếc taxi lao nhanh về khu nghỉ mát biển cách TP vài chục Km.

Những hàng quán giải khát nhỏ dọc bên đường.
https://i1076.photobucket.com/albums/w460/traivit/IMG_4037.jpg

Cửa tiệm đồ ăn và tạp hóa. Giá cả mua ở các quán này thì rẻ đến bất ngờ.:)
https://i1076.photobucket.com/albums/w460/traivit/IMG_4033.jpg

2LúaMiềnTây
06-06-2012, 00:37
Em cũng xin góp vui vài tấm về Penang anh nhé...đợt này em đi solo thôi nên lang thang đi bộ khắp George Town luôn.

Vài tấm có cùng view với anh luôn, nhưng máy em cùi nên chất lượng hình ảnh thì không so sánh được...

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03208.jpg

Em cũng có đi ăn tối ở cái Food Court có nhiều bàn ghế giống anh

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03430.jpg

Ở đây thì đồ ăn rất rẻ và dễ ăn, thêm nghe nhạc miễn phí nữa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03432.jpg

Sau đó em cũng có đi chụp hình ngôi nhà đại gia

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03438.jpg

Và phố đêm, đoạn này giống khu Phạm Ngũ Lão của Saigon

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03265.jpg

George Town

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03455.jpg

City Hall, kiến trúc kiểu Anh

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03245.jpg

2LúaMiềnTây
06-06-2012, 00:44
Ngày hôm sau em cũng đi dạo vòng vòng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03464.jpg

Chỗ mấy khẩu súng gần bờ biển

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03467.jpg

Và đường phố George Town

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03472.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03494.jpg

Air Asia - Trắng & Đỏ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03495.jpg

Penang Plaza

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03497.jpg

Em vào 1 chùa của người Hoa, nhang khói quá trời

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03484.jpg

2LúaMiềnTây
06-06-2012, 00:48
Em có đi chùa Kel Lok Si trên đỉnh núi

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03424.jpg

Hình như phải mua vé 4RM/khứ hồi để thang máy này đưa lên đỉnh núi xem tượng phật Quan Âm (Kuan Yin) bằng đồng rất lớn.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03375.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03383.jpg

Chùa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03419.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03417.jpg

Từ đây có thể ngắm thành phố biển từ trên cao

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03381.jpg

2LúaMiềnTây
06-06-2012, 00:53
Sau đó em đi bộ từ trung tâm đến chùa Sleeping Buda, tay cầm bản đồ, nhìn thấy gần mà lội bộ hơn 4km, lúc về lại ks đón tãi hết 15RM...nơi đây có tượng Phật nằm rất lớn,

Cổng chùa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03516.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03500.jpg

Tượng Phật nằm

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03512.jpg

Còn đây là tượng Phật đứng trong 1 ngôi chùa đối diện

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03520.jpg

2LúaMiềnTây
06-06-2012, 01:01
Định đi bộ về mà xa quá, em đón taxi về mà trên đường rất khó bắt taxi, hỏi người dân thì họ chỉ ra dọc bờ biển mới có, nên em lại cuốc bộ đi ra hướng biển

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03527.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03528.jpg

Cũng may là đón được, taxi ở đây không dùng meter, chỉ thỏa thuận giá trước khi đi. Trên đường đi taxi ra sân bay, em yêu cầu anh tài xế wa cầu Penang để chụp hình,

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03309.jpg

Rồi dừng ngay cổng sân bay,

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03532.jpg

Trong sân bay

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03535.jpg

và cả trên máy bay khi vừa cất cánh...cầu Penang, dài 13km, nối đảo Penang và đất liền

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03546.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DSC03548.jpg

Tạm biệt Penang.

nguyễn oanh
07-06-2012, 11:34
Đi Langkawi với mấy điểm thăm quan nói trên,nếu đi vào tháng 6,7 các bác nên thuê hon da chạy nhé vì đảo này có vườn trái cây như chôm chôm thái rất ngon, vào vườn thăm quan và mua về với giá 1 kg chôm chôm khỏang 1RM thôi .Người trồng vườn bên đây rất hiếu khách.Lúc ở Penang mình cũng thuê honda chạy luôn vì đường đi công viên Penang rấp đẹp,sau đó là vườn bướm, cũng men theo con đường này là vườn chôm chôm với sầu riêng.Đường trên núi Penang chạy honda khỏi phải bàn.

lilac
07-06-2012, 19:14
@nguyễn oanh:

Bạn cho mình thêm thông tin về vườn chôm chôm này đi. Nghe thích quá. Cảm ơn bạn nhiều.
(ngoài cách đi xe honda, còn có cách nào đến vườn chôm chôm này ko?)

dantocgoc
21-06-2012, 02:03
Với 1 cái giá bình dân nên khoảng cách đi bộ ra bãi biển cũng mất vài trăm mét là chuyện khỏi bàn. Nhưng bù lại nét kiến trúc và phong cảnh nơi đây thoáng đãng thoải mái. Cách bố trí, xắp xếp hài hòa giữa các dẫy phòng của nhưng căn nhà gỗ rất đẹp.
https://i1076.photobucket.com/albums/w460/traivit/IMG_5939.jpg

Phòng ngủ chăn đệm sạch sẽ và thoải mái cho 3 người.
https://i1076.photobucket.com/albums/w460/traivit/IMG_5945.jpg

dantocgoc
21-06-2012, 02:16
Khu vực giải trí chung cho nhà nghỉ được bài trí đơn giản, nhưng lại không thiếu những thứ cần thiết cho du khách đến nghỉ ngơi và khá hài hòa nếu ta ra ngồi hút thuốc và thư giản ngắm sân vườn. Sách báo, tạp chí và cả vài hướng dẫn thông tin các điểm tham quan nơi đây, được chủ nhà cung cấp rất đầy đủ.
https://i1076.photobucket.com/albums/w460/traivit/IMG_5950.jpg

Rảnh thì ra ngắm cảnh với xích đu.:D
https://i1076.photobucket.com/albums/w460/traivit/IMG_5914.jpg

Đối diện với Densa motel là 1 quán ăn của người theo đạo hồi tại địa phương. Nhận định chung là dễ ăn và khá là "hạt rẻ".
https://i1076.photobucket.com/albums/w460/traivit/IMG_4051.jpg

HCMC
30-06-2012, 01:43
Tiếp tục đi bạn. Come on :D
Có thể hỏi bạn đi mấy người ko vậy?

dantocgoc
15-07-2012, 02:33
Có thể hỏi bạn đi mấy người ko vậy?

Tụi mình đi 3 người bạn à.

Khu nghỉ mát tắm biển ở Langkawi vào tháng 4 thì vẫn còn thưa vắng khách.( Hỏi ra mới biết đến tầm tháng 8 mới là vào chính vụ). Thôi thì mặc kệ, chúng tôi đến đây đâu phải là để tắm và ngắm người đâu.:D

Dạo 1 vòng quanh khu nghỉ mát xem thế nào.
Khu vui chơi bắn súng sơn vắng lặng, không 1 ma nào chơi cả.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_4039.jpg

Hotel thì cũng vắng như chùa bà đanh.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_4040.jpg

Đường phố khu mua sắm thì lác đác vài du khách tây ba lô tản bộ trong cái nắng chiều chói chang.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_4050.jpg

https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_4048.jpg

dantocgoc
15-07-2012, 02:48
Thú thật là đảo 1 vòng dưới cái nắng về chiều, thế mà vẫn cực kì khó chịu.( khí hậu hanh khô và háo nước kinh khủng)
3 Chúng tối phát hiện 1 tiệm bán trái cây có gắn máy lạnh khá lớn và quan trọng là có nhiều lựa trọn. Đúng sở thích của 2 Nàng, không ai bảo ai..., 3 chúng tôi đồng loạt nhảy vào hóng mát và....(NT)

Đứng ngó các cô bạn mua hoa quả mãi cũng chán. Nó tự soi gương và "bắn tự sát" trước lúc đi ngắm hoàng hôn.:D
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_4045.jpg

Kiếm đủ vitamin C cho tất cả, chúng tôi lại mò đến quán cafe nơi góc phố. Cả ngày di chuyển lênh đênh trên biển làm chúng tôi thèm 1 ly cafe cho tỉnh táo, sát bên cạnh là 1 cửa tiệp Spa này. Phải ghi nhận là với vị trí ngay góc phố, được trang trí khá đẹp và bắt mắt. Chỉ tiếc 1 điều là quán này vắng khách quá.:shrug:
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_4042.jpg

Nhưng hơn cả, là nó thích thú khi ngắm cảnh Hoàng Hôn với sắc tím trên bãi biển vắng lặng.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_4058.jpg

Dù vắng khách. Dù ế ẩm. Nhưng tuyệt nhiên là không có cảnh níu kéo mời chào. Người bản địa thật hiền lành và "khéo" chiều du khách.
Lại thêm 1 lý do để nó cảm nhận và....Quay nhìn lại.;)

dantocgoc
19-07-2012, 01:21
Hết rùi ah bro

Chưa xong 1 nước thì sao hết được hả bạn?:D
Chuyến này là đi gần hết Đông Nam Á như tiêu đề cơ mà. (Cứ từ từ);)

kaze1710
19-07-2012, 13:53
Chết chết, bác làm em muốn phi thân sang đấy ngay lập tức rùi =.=/ Giời ơi là giời, tháng 1 năm sau =.=!!

dantocgoc
04-09-2012, 23:10
Bóng tối đang phủ dần lên khu nghỉ nghỉ mát nơi đây. Ngoài đường thì vắng lặng, chỉ lác đác vài du khách như chúng tôi đi tản bộ trên vỉa hè.

Những ngọn đèn đang bắt đầu tỏa sáng dọc bãi biển thanh bình.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_5970Small.jpg

Vài chiếc xe tấp vào 1 nhà hàng ngay sát biển. Đây là 1 trong những nhà hàng có điểm đẹp nhất tại bãi tắm Langkawi này.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_5982Small.jpg

Những quán ăn bình dân dành cho người theo đạo Hồi.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_6004Small.jpg

Và những quán với phong cách tây hóa dành cho khách nước ngoài.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_5983Small.jpg

dantocgoc
04-09-2012, 23:17
Những khách sạn về đêm.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_6001Small.jpg

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_6008Small.jpg

Và cả nhưng tiệm, bán quần áo dọc vỉa hè.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_5998Small.jpg

Sau 1 vài vòng lượn lờ trên các đường phố. Nhận định chung là chẳng có gì và hơi buồn tẻ, chúng tôi đành trở về "tổ ấm" của mình nghỉ ngơi lấy sức cho 1 ngày mai đầy vất vả. Và điều quan trọng là sẽ dậy sớm để đón Bình Minh nơi, cảm nhận 1 sự khác biệt. :D

jinnynhungoc
04-09-2012, 23:38
Anh thật chăm chỉ post bài. Post nhiều nhiều nhé để em có nhiều thông tin mà đi , và sẵn chi tiết luôn chi phí anh nhé!

dantocgoc
04-09-2012, 23:48
Bình Minh ở Langkawi lên rất muộn. Vì lẽ thế mà chúng tôi thấy bất ngờ và phải ngồi ở phòng nghỉ chờ đợi khá lâu từ lúc 4h30 sáng.:shrug:

Đợi và chờ đợi mất gần 2h đồng hồ vì sự khác biệt này. Lòng nhủ thầm....Nếu ở Việt Nam chắc đã sáng lắm rồi. Rồi cũng tới cái lúc mà chúng tôi mong đợi, đâu đó bên khu vườn kế bên còn vang vọng tiếng Gà gáy báo hiệu. Chúng tôi lao ngay ra biển.

Trong cái tiết trời mát dịu buổi Bình Minh. Ngồi trên cát và ngắm nhìn người ngư dân này đang đánh bắt cá gần bờ quả thực là rất thú vị.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_4100.jpg

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_4092.jpg

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_4094.jpg

dantocgoc
04-09-2012, 23:52
Những hoa văn kỳ ảo trên Cát mà thủy triều đêm qua tạo nên.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_6045.jpg

Chạy thể dục buổi sáng.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_4076.jpg

Cùng nhau tản bộ đón Bình Minh.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_4069.jpg

Thanh bình và yên tĩnh.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_4106.jpg

dantocgoc
05-09-2012, 00:45
Khi tới Langkawi thì tất nhiên là không thể bỏ qua "con đường trên không" nổi tiếng ở đây. Sau 1 lúc ngắm Hoàng Hôn và tận hưởng những cảm giác thích thú, lãng mạn trên bãi biển đầy gió và cả nét hoang sơ. Chúng tôi thuê taxi lên đường phi nhanh tới (Đường cáp treo Cable Car).

Khung cảnh trên đường tới công viên.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_6159Small.jpg

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_6160Small.jpg

Những con đường rợp bóng mát và thơ mộng.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_6261.jpg

dantocgoc
05-09-2012, 00:59
Cổng vào khu giải trí và đi cáp lên.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_6227.jpg

Ngại đi bộ thì thuê mấy con "siêu rùa" này đi thú vị phết.:D
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_6228.jpg

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_4165Small.jpg

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_6231.jpg

dantocgoc
05-09-2012, 01:23
Lối đi bộ thì qua mấy chiếc cầu treo này.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_4170Small.jpg

Vài khung cảnh bên trong công viên.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_6165.jpg

Ai đủ gan thì làm bạn với chú Trăn này.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_6233.jpg

Túm được 1 mẫu "khoai tây" làm dáng trên chiếc cầu.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_4169.jpg

Còn đường trên không nhìn từ dưới chân cáp treo lên.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_6218.jpg

Lưng trừng nhìn trạm dừng chân qua cáp thì dư lày.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_4153Small.jpg

dantocgoc
05-09-2012, 01:33
Lên tới đỉnh thì ta có thể nhìn bao quát toàn bộ xung quanh quần đảo của Langkawi.

Trạm dừng chân và nghỉ ngơi ngắm cảnh từ đỉnh núi.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_4128Small.jpg

Các quần đảo nhìn từ trên cao.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_4131.jpg

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_4132.jpg

Tản bộ dưới cái nắng chói chang trên đỉnh núi.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_6207Small.jpg

dantocgoc
05-09-2012, 01:45
Người Malay đã nỗ lực và cân nhắc khá kỹ, khi xây dựng con đường này để khai thác du lịch. Đó là sự kết hợp hài hòa và giữ được nét hoang sơ vốn có ở nơi đây. Tạo thành 1 bức tranh ấn tượng.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_4136Small-1.jpg

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_4156Small-1.jpg

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_4140Small-1.jpg

jinnynhungoc
05-09-2012, 01:45
Tấm thứ 2 có 2 hòn đảo , đó là đảo nhân tạo hay đảo thật vậy anh Tộc. Giống bãi biển Khu Sentosa Singapore nhỉ?

dantocgoc
05-09-2012, 01:49
Tấm thứ 2 có 2 hòn đảo , đó là đảo nhân tạo hay đảo thật vậy anh Tộc. Giống bãi biển Khu Sentosa Singapore nhỉ?

Đảo thật đó em à.! Anh chụp và kéo hết cỡ từ trên cao nên hơi mờ.:D

Những nét dịu dàng đằm thắm sau vành khăn đen trùm đầu "đặc trưng" của người phụ nữ Malay.(c)
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_4149.jpg

Cũng hồn nhiên và tinh nghịch khi nó bấm máy.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_4144.jpg

Và cả sự e lệ thường gặp của phụ nữ Á Đông.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_4157.jpg

Và nó cũng được các cô chụp lại như 1 sự đáp lễ công bằng.:)
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_6214.jpg

dantocgoc
07-10-2012, 15:22
Nói thêm 1 chút về hệ thống cáp treo này. Đấy là bao gồm 3 trạm, mà trạm đầu tiên chính là điểm mua vé dạo chơi cũng như mua sắm và vài trò giải trí khác nằm ngay dưới chân núi Machincang. Qua thông tin về DL Langkawi thì khu vực núi này có một rừng nguyên sinh đã 450tr năm tuổi! Trạm thứ 2 cách trạm đầu tiên 1700m đường dây cáp và cao 650m trên mặt nước biển. Từ cái cabin khi di chuyển lên cao, các bạn có thể nhìn bao quát đầy ngoạn mục của vùng này. Nếu bên này mở ra một vịnh xanh ngắt thì bên kia lại là dốc núi đứng hùng vĩ, còn phía dưới là rừng cây nguyên sinh rập rạp.

Chốt hạ là nên tạm quên mọi thứ và thả hồn với khung cảnh, không khí tại nơi đây!;)
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_4134.jpg

chuotlang
07-10-2012, 17:30
Hình như em mới gặp nick của bác chủ vào bài em bên Vnphoto đúng ko ạ?

dantocgoc
07-10-2012, 19:49
Hình như em mới gặp nick của bác chủ vào bài em bên Vnphoto đúng ko ạ?

Đúng là em đấy ạ. Em mua cái điều khiển máy ảnh "Gigtube Wireless" đến giờ vẫn chưa biết cách nào cho nó hiện hình ở cái cầm tay nên có viết bài hỏi bên đó.:D

Được biết bác chuotlang cũng là 1 cao thủ nhiếp ảnh. Mong có dịp được bác chỉ giáo thêm.:)

chuotlang
07-10-2012, 21:42
Đúng là em đấy ạ. Em mua cái điều khiển máy ảnh "Gigtube Wireless" đến giờ vẫn chưa biết cách nào cho nó hiện hình ở cái cầm tay nên có viết bài hỏi bên đó.:D

Được biết bác chuotlang cũng là 1 cao thủ nhiếp ảnh. Mong có dịp được bác chỉ giáo thêm.:)

hihi em mới mua dsrl đc hơn 1 năm thôi, chắc sau bác
nhà em hay thẩm du thiết bị nên thường mở các bài test len

Em mới gặp nick bác trong bài test 24-70 II của em xong

Ý bác nói là cái Live view remote LCD hả?

Em trc định mua của Pixel để dùng, nhưng nghĩ kỹ là nó ko hợp cho 5d2 vì khi connect với 5d2 thì nó vẫn bị nhận là Live view mode trên body, như vậy AF ON sẽ kích hoạt để lấy nét, rât bất tiện so với các máy dùng 1/2 nút shot

Sau đó em dùng selfportrait bằng cách khép khẩu trên widelen rồi đứng đúng vị trí, có thể setup đèn như ý muốn, chỉ cần nhờ người cầm đèn, ko cần họ chụp hộ

Hoặc ở nhà thì em dùng Remote DSRL software, nó kích hoạt qua Windown của Laptop, em nối ra TV LCD cho nó to hẳn ra, và click chụp bằng nút space trên keyboard

Bác còn có thể mua phần mềm này hay hơn dùng cho Ipad, Iphone chứ ko nhất thiết phải mua thiết bị ngoại vi như Gigtube nếu như bác đang dùng Apple

chuotlang
09-10-2012, 03:26
Theo em nghĩ các loại LCD remote nó chỉ thích hợp với các dòng AF bằng 1/2 nút chụp trên liveview mode chứ ko thích hợp với AF-ON như 5d2, hình như 5D cũng giống vậy thì phải
Còn về nguyên tắc là vẫn connect đc vì em thấy Pixel (220$) thì vẫn connect đc, đó là loại màn hình to với 800*600 Px

dantocgoc
29-10-2012, 23:41
Lưu ý vài điều khi chơi ở trong Công Viên này.

1- Ghi nhớ cổng vào và hướng bãi xe khi tới. (Nếu không chuyện ra nhầm bến là điều rất dễ sảy ra)
Bài học xương máu, vì chính nó là người ngồi đợi tới mức ngủ gật ngay bãi đậu xe để đợi đồng bọn. Mà nó đâu biết rằng...! Ở cái CV này có 2 cửa ra vào và cả những chiếc cầu "đung đưa" này giống nhau như đúc. Báo hại cho đồng bọn và cả người lái xe tìm nó vã mồ hôi nếu như nó không quay ngược đi vào tìm kiếm lại: H
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_4170Small.jpg

Vài dich vụ đi dạo quanh công viên có thể tham khảo thử cho biết cũng thú vị.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_4162.jpg

Muốn làm cao bồi thì gặp cô bé này.(không cho chụp ảnh chùa, nếu không thuê ngựa) Khôn phết.:D
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_4163.jpg

Không cho bắn trực diện thì nó bắn lén rồi chuồn. Cô chỉ còn nước cười trừ vì chẳng móc của nó được xu phí nào;)

dantocgoc
30-10-2012, 01:14
Gần 1h thất lạc và tìm kiếm. Khi thấy nhau rồi nó mới thấu hiểu được sự quan tâm lo lắng của đồng bọn dành cho nó đến mức độ nào. Nó thấy thật hạnh phúc và thầm cảm ơn vì điều đó.(Những người bạn đồng hành tuyệt vời).

Rời công viên sau khi chơi trọn 1 buổi sáng. Cả đội chuyển ra xe để đi thăm thác nước 7 Tầng. Không nhớ rõ lắm khoảng cách vì cũng chỉ mất vài chục phút đi taxi. Nó đắm chìm trong trong khung cảnh yên tĩnh và cả những con đường quanh co uốn khúc thơ mộng ở LangKawi.

Đầu giờ chiều với cái nắng gay gắt rất khó chịu. Đường lên thác 7 tầng tuy không xa và chỉ là những con dốc thoai thoải, được đầu tư và xây dựng khá hoàn chỉnh. Nhưng cũng chính vì điều này lại làm mất đi vẻ đẹp nguyên sơ vốn có. Vì vậy nó và đồng bọn chỉ dừng ở cái thác nhỏ có tên Air Terjun thì phải. Từ đấy lên thác 7 tầng mấy trăm mét nữa nhưng 1 phần thấm mệt và cũng chẳng còn hứng thú để mà đi nốt.(đơn giản là phía dưới nước còn chảy thế này, thì lên trên còn tệ hơn nó nghĩ) Cảnh không có thì chụp người vậy.., tình cờ nó tóm cổ được 1 mẫu khoai tây mê làm dáng, thích chụp ảnh hơn là tắm này. :D
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_4180Small.jpg

Tổng quan nước chảy phía dưới thì "nhỏ rọt" như thế này.:D
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_6250.jpg

Điều tiếc nuối khi rời khỏi đây. Có lẽ là quên không mang theo đồ để mà tắm với "tiên" trong tiết trời nóng nực như thế này.:)) (Xét 1 cách toàn diện thì là quá bình thường.) Có điều đang phải suy nghĩ là. Nhà quản lý nơi đây đã hoạch định quá tốt các điểm và có thể khác thác, tận dụng nó.(NT)

dantocgoc
30-10-2012, 01:44
3 Ngày 2 đêm. Với quỹ thời gian eo hẹp chưa đủ nói lên nhiều. Nhưng cái giác yên bình và sự mến khách nơi đây thật là dễ chịu. Không xô bồ mời chào náo nhiệt. Sự ân cần chu đáo cũng như sự nhẫn nại ngồi đợi của người lái taxi khi cả đám đứng ngắm "quên cả thời gian" ở cái bến Du Thuyền sang trọng này.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_6131.jpg

https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_6143-1.jpg

Đơn giản vì tình cờ nó và đồng bọn được chứng kiến 1 cảnh quay của các nhà làm phim Ấn Độ. Trong nền nhạc và cả những điệu múa cuồng say. Nét đặc trưng mà chúng ta thường thấy của dòng Fim Ấn Độ đang được thực hiện ở đây.(C)
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_6152.jpg

https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_6146-1.jpg

dantocgoc
30-10-2012, 01:51
Dưới cái nắng chói chang. Nàng vẫn miệt mài "uốn lượn" như chim Công khoe sắc, dù phải quay đi quay lại theo yêu cầu của đạo diễn vài lần cho thật đạt.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_6138-1.jpg

Và đền đáp cho sự hứng thú lúc chiêm ngưỡng mê say của nó là 1 nụ cười "bí ẩn" khi đang trang điểm lại.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_6154.jpg

Tạo dáng 1 kiểu trước khi rời bến về lại KUL để qua SIN theo hành trình kế tiếp.:)
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_6147-1.jpg

Phần tiếp theo ở Singapore sẽ những là câu chuyện "bi hài" cùng lê lết trên những đôi chân mỏi mệt.;)

dantocgoc
12-01-2013, 23:04
Sau 2 ngày ở LangKawi với vô vàn những ấn tượng tốt đẹp. Chúng tôi rời hòn đảo xinh đẹp này với nhiều điều nuối tiếc để bay trở lại KUL trước khi đổi chuyến kế cận để bay tiếp sang SIN. Hẹn 1 ngày gần nhất chúng tôi sẽ còn quay trở lại.

Tới sân bay KUL. Chúng tôi lại còn phải tiếp tục ngồi đợi thêm 3h nữa trước khi đổi chuyến. Thôi thì chui tạm vào cái quán cafe nhỏ này mà ngồi đồng và ngủ gật vậy! Đép đấy chứ???:D

https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_6294Small_zpsb1cb4d83.jpg

Trước khi lên máy bay thì......:)
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_4972_zps85179074.jpg

dantocgoc
12-01-2013, 23:25
Một chút thông tin cần thiết cho các bạn trẻ mới đi nước ngoài lần đầu, nhất là các bạn nữ xinh tươi khi làm thủ tục nhập cảnh vào SIN. ( Bao gồm: Hộ chiếu mới tinh, tiếng Anh bập bẹ và đến từ các nước "kém" phát triển hơn)

Kẹp luôn vào Hộ Chiếu vé khứ hồi, nếu có cả giấy tờ liên quan đến book phòng ở Hotel nào bên đó hay lịch trình, thì khỏi mất công phải trả lời nhiều..! kiểu "thẩm vấn" của Hải Quan SIN!
Không gây phiền hà. Nhưng cách làm thủ tục của HQ SIN rất nhanh, khoa học và hiểu quả. Đơn giản chỉ vì họ không muốn cho lao động chui nhập cảnh thôi.;)


Ấn tượng đầu tiên khi bước vào sân bay của SIN làm thủ tục nhập cảnh. Đó chính là sự hoành tráng và hiện đại ở quốc đảo này!
Đề bù đắp cho chi phí tiêu dùng cực kì đắt đỏ. Chính phủ cho lắp đặt rất nhiều máy cung cấp nước sạch miễn phí cho người dân và du khách! Đây chính là điều mà dân phượt bụi (tây balo) khoái chí và tận dụng triệt để. Nếu như không muốn "cắn răng" móc vài us cho 1 chai nước khoáng bé xíu.:D

Các vòi nước sạch cung cấp miễn phí cho du khách ngay trong sân bay.(c)
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_6309_zpsd9f8d4fe.jpg

Từ hệ thống truyển tiếp dành cho người đi bộ.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_6311.jpg

Đến hệ thống tàu điện di chuyển từ ga này tới ga khác. Đủ để nói lên nhà Ga HK này rộng lớn tới mức nào.:S
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_6324.jpg

redfox86
15-01-2013, 19:59
Giá cả bên malay cũng có vẻ ko mắc mấy:D

Vit_s2_jun
21-02-2013, 22:50
Chào anh! lời đầu tiên mà e muốn nói là rất rất ngưỡng mộ anh. Em không phải là dân phượt chỉ là đọc 1 quyển truyện, trong đấy có nhắc đến Penang vag núi Bukit Bendera nên mới lên mạng search và tình cờ xem được bài viết của anh. Anh ơi! Đứng từ trên đỉnh Bukit nhìn xuống có cảm giác gì ạh? Anh có ngắm được sao vào buổi tối không?

dantocgoc
26-02-2013, 04:22
Chào anh! lời đầu tiên mà e muốn nói là rất rất ngưỡng mộ anh. Em không phải là dân phượt chỉ là đọc 1 quyển truyện, trong đấy có nhắc đến Penang vag núi Bukit Bendera nên mới lên mạng search và tình cờ xem được bài viết của anh. Anh ơi! Đứng từ trên đỉnh Bukit nhìn xuống có cảm giác gì ạh? Anh có ngắm được sao vào buổi tối không?

Thanks. Mình tạm bổ sung 2 clip là những điểm đầu tiên của cuộc hành trình. Các điểm ở những nước tiếp theo do chưa thu xếp được thời gian nên chưa thể liên tục cập nhật ngay được. Sory:)

Penang & Langkawi

1- http://www.youtube.com/watch?v=JA2233LSI5s

2- http://www.youtube.com/watch?v=JlR8eyCAyso