PDA

View Full Version : Nhạc của các bác khi đi xe là gì ?



HSGHN
03-04-2012, 17:53
Đi xe máy trên quốc lộ, lấy niềm vui là gió thổi vào mặt, vậy những bài hát các bác thích nghe nhất khi đi lượn là gì ? :D

https://farm3.staticflickr.com/2730/4516734700_fe248a536d.jpg


Em thì trên đường lớn nghe Alternative cho dễ tiêu, lái xe hưng phấn mà ko buồn ngủ :D

VD

https://rockpassion.vn/files/2009/09/microwaveband.JPG

https://campusbasement.com/wp-content/uploads/2012/03/nickelback.jpg

https://29.media.tumblr.com/tumblr_kp6ghlyydz1qa1al9o1_500.jpg


Còn các bác thì sao ???

nay_day_mai_do
03-04-2012, 21:57
Mình thì thích nghe những bản rock mạnh như những bài của marilyn mason , system of a down hay escape the fate , vừa nghe vừa chạy rất máu :D

Outlaw
03-04-2012, 22:16
Thích nhạc theo kiểu eletric dance thôi, như kiểu Flying steps hoặc LP cũng đc :X nghe đỡ buồn ngủ mà lại rất máu

HSGHN
03-04-2012, 22:54
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bay-Remix-Version-2-Thu-Minh/ZWZCCDAE.html
dạo này thì em hay nghe bài này khi đi xe :D
các bác có bài nào hay thì share lên anh em chia sẻ nào

hoangduy254
03-04-2012, 23:18
Mình cứ táng mấy album của bằng kiều với hơn trăm bài nhạc không lời tuyển chọn nữa là đủ để đến nơi rồi ;)

phale194
04-04-2012, 02:42
Lái xe mà nghe nhạc rock thía sao biết đâu là điệu Ga đâu là điệu nhạc hở bác :D
Em thì em chỉ thích nghe Raiđio khi xái xe thui như Zone FM, News chẳng hạn ;))

phale194
04-04-2012, 02:43
Nếu bác thích nhạc nhjac này thì nghe Fort Minor là chuẩn nhất. Hok thì Within Temptation cũng được :))

tanvien
04-04-2012, 10:14
Đi xe tốt nhất là chẳng nghe gì cả. Tai để nghe hơi thở của cuộc sống thôi. hehe

nay_day_mai_do
04-04-2012, 14:20
Đi xe nghe nhạc để quên đi cái mệt chứ bác , nhất là đường dài thì nghe rock giúp mình tỉnh táo hơn

nay_day_mai_do
04-04-2012, 14:56
Nếu bác thích nhạc nhjac này thì nghe Fort Minor là chuẩn nhất. Hok thì Within Temptation cũng được :))
Bác cùng sở thích với em hihi , nếu bác đã thích Within Temptation thì tức là bác đã thích dòng nhạc Gothic , thế thì bác nên thử nghe Nightwish , cũng the phong cách Gothic luôn đó

phale194
04-04-2012, 19:27
NIghwish mình cũng có ở nhà nà. Mà hơi bị ít nghe, cái kho nhạc nài BF của mềnh copy qua chứ biết gì đâu. Cám ơn bác nay đây mai đó nhé ^^

HSGHN
04-04-2012, 21:31
Nightwish nghe mấy bài
Amaranth
Rồi bye bye beautiful
nemo
Đi xe hay cực :))
đa số nhạc gothich chạy xe nghe ko phê đâu :))
Chạy xe fải nghe hiphop dance hay metal nó mới máu :))

doi_phieu_du
04-04-2012, 22:10
Đúng đó Nightwish toàn những bài nổi , mình cũng thích Nightwish nhưng mình thích LinkinPark hơn , có ai nghe LinkinPark không :D ? mình thì thích nghe những hit xưa hơn là những hit mới đâ của Linkin Park , nu mental number 1 \m/

nay_day_mai_do
04-04-2012, 22:34
Linkin Park thì mình chỉ thích mỗi Numb và In The End , à mà nếu thích Nightwish mà không biết bài While your lips are still red thì quả là một thiếu sót :D

doi_phieu_du
04-04-2012, 22:43
Bài While your lips are still red thì mình không thích lắm vì giai điệu nhẹ quá , với lại chạy xe đường xa mà nghe những bài đó dễ buồn ngủ lắm :)

nay_day_mai_do
07-04-2012, 22:24
Anh em phượt có vẻ ít nghe nhạc nhỉ , topic vắng quá

baizenvn
08-04-2012, 09:58
Mình đi chơi tỉnh thì hay nghe nhạc của Bandari :DE

Dzuco Huỳnh
08-04-2012, 14:14
e thì thích nghe nhạc việt, nhạc sôi động tí và có thể nghêu ngao hát theo :D

Mr Stone
08-04-2012, 15:04
Cái này theo em thì còn tùy vào tình huống nữa, ví dụ như đi để thưởng lãm cảnh quan xung quanh thì ko nên nghe gì cả, lắng tai nghe sương gió của trời là được rồi, còn nếu chạy đường dài, chạy đua với thời gian thì mình thik nghe nhạc sàn, đặc biệt là độc hành hoặc chạy đêm khuya, nghe nhạc sàn sẽ đỡ buồn ngủ hơn, (c)
Chúc các bạn có chuyến đi an toàn!

nay_day_mai_do
08-04-2012, 15:30
Đúng đó , nhất là là ban đêm thì nên nghe nhạc cho tỉnh ngủ :D , nhạc sàn thì cũng được , nhưng death metal nó tỉnh hơn bác à :D

Mr Stone
08-04-2012, 16:22
Đúng đó , nhất là là ban đêm thì nên nghe nhạc cho tỉnh ngủ :D , nhạc sàn thì cũng được , nhưng death metal nó tỉnh hơn bác à :D
Có ai vừa đi vừa nghe nhạc đám ma ko nhỉ? :)) vừa chạy vừa sợ ma nữa là hết buồn ngủ, kaka

doi_phieu_du
08-04-2012, 23:03
Có ai vừa đi vừa nghe nhạc đám ma ko nhỉ? :)) vừa chạy vừa sợ ma nữa là hết buồn ngủ, kaka
Ặc bác có sở thích khác người vậy , thà thế thì nghe truyện ma audio luôn đi cho máu :>

nguyenxuany
10-04-2012, 15:30
Nên nghe nhạc theo nơi mình đến. VD: khi đi phượt vùng Tây Bắc thì nghe các bài: Phiên Chợ Ngày Xuân, Mùa xuân trên bản H'Mông, chị mai xuống chợ...nghe sẽ rất yêu quê hương đất nước đó các bác ạ ^^

Lantrailt
18-05-2012, 21:28
Nên nghe nhạc theo nơi mình đến. VD: khi đi phượt vùng Tây Bắc thì nghe các bài: Phiên Chợ Ngày Xuân, Mùa xuân trên bản H'Mông, chị mai xuống chợ...nghe sẽ rất yêu quê hương đất nước đó các bác ạ ^^

Em đi nơi nào cũng xài nhạc đồng quê, rock của nước ngoài thôi. Leo đèo dốc mà nghe những bản dốc (rock) thì cảm thấy xe cứ bon bon ý, phê cực! Lúc phê ấy, tay được ôm ai nữa thì tuyệt cú mèo :D

Lantrailt
18-05-2012, 21:34
Có ai vừa đi vừa nghe nhạc đám ma ko nhỉ? :)) vừa chạy vừa sợ ma nữa là hết buồn ngủ, kaka

Nghe dòng Doom metal đi, cũng hay chả kém =)). Cơ mà mình chưa thử nghe doom metal khi đi 1 mình trời tối ở rừng :D. Chắc cong mông vít ga chạy nhanh mất =))

NguoiNhaQue66
18-05-2012, 21:50
Nói thật, em không thích cái hành động vừa chạy xe vừa đeo tai nghe mà nghe nhạc chút nào hết á...mất tập trung, và KHÓ [chứ không phải Không] nghe thấy tín hiện xung quanh, cứ chạy lon ton gậy ức chế cho người xung quanh ! Những lúc chạy chậm, đường vắng, thảnh thơi thì em hay ngâm nga vài câu hát vui cho thư giãn, hưng phấn ! [suy nghĩ của em là thế, hy vọng không làm phật ý bác].

Tiểu Long
18-05-2012, 22:09
Mình hay nghe những bản nhạc thật bốc, nhạc Dance, khi lái xe nghe những bài như vậy rất phấn khích, lại thêm phóng nhanh hơn =))

Lantrailt
19-05-2012, 12:11
Mình hay nghe những bản nhạc thật bốc, nhạc Dance, khi lái xe nghe những bài như vậy rất phấn khích, lại thêm phóng nhanh hơn =))

Đừng quá khích thế chứ, kẻo không an toàn :D

NguoiNhaQue66
22-05-2012, 11:27
Đừng quá khích thế chứ, kẻo không an toàn :D

Khích quá kẻo tốn thêm phí gửi mấy "anh ấy" cafe ! :(

Lantrailt
12-06-2012, 12:56
Chuyến đi vừa rồi, vì sợ xế buồn nên không nghe nhạc, thay vào đó...."hét" dân ca. Lượn đèo đường ngon cũng như khi,.,....offroad nhẹ nhàng cũng....véo von dân ca, thấy buồn cười, là lạ....
Có lẽ, dù là nhạc gì thì cái chính là tâm trạng - tinh thần của mình trong chuyến đi/ cung đường chứ nhạc không pải là xúc tác nên tâm trạng của người nghe :D
Có lẽ giờ mình đổi món nhạc khi đi đường cho....phong phú :))

dang anh
12-06-2012, 16:45
Nghe kể chuyện ngày nay
Có hai chàng đi guốc ... :))

Ra tận nơi biển xa
bắt cóc nàng tiên cá ...