PDA

View Full Version : Mưa Rừng



haianh
03-04-2012, 10:00
Ai đã một lần dạo bước giữa rừng xanh, đã một lần đặt bước chân lên trên thảm lá dày, đã một lần hít thở không khí trong lành giữa rừng sâu mới cảm nhận được sức quyến rũ mãnh liệt của rừng, mới có cảm giác chưa xa mà đã nhớ!

https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/37-1.jpg


https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/34-1.jpg


https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/45-1.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/24.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/26.jpg

haianh
03-04-2012, 10:52
Sau khi đã đi hết những con đèo dẫn về Dalat mà mọi người đã biết, chúng tôi lại muốn tìm những con đường mới. Ma Nới - một địa danh không quen thuộc lắm kể cả với dân phượt - đã mê hoặc chúng tôi từ những bước tìm tòi đầu tiên.


Ấp ủ bao ngày rồi cũng đến ngày “xuất quân”. Nhưng chuyến ra quân đầu tiên đã thất bại trong tích tắc vì một lý do không thể ngờ! Lòng ham muốn giờ đã thành khát vọng chinh phục.


Giỗ Tổ năm nay được nghỉ ba ngày, mọi người náo nức, í ới gọi nhau đi đây, đi kia, riêng chúng tôi, bốn chữ “Ma Nới” , “xuyên rừng” vẫn luôn âm vang.


Ngay trước ngày khởi hành, tin về cơn bão số 1 đang tiến về Ninh Thuận, có làm chút nao lòng. Nhưng không sao! Giờ nó còn cách đất liền 350km, mỗi giờ đi được 5km; để tới được Ninh Thuận thì còn lâu!? Với hy vọng mong manh bão sẽ đi chậm hơn chúng tôi nửa ngày. Vâng, chỉ cần đúng nửa ngày là đủ thời gian để vượt qua cung đường ấp ủ bấy lâu.

Gọi hỏi bạn đồng hành thời tiết này có còn muốn đi hay không. Một giọng nói háo hức vang lên. Thế là quyết định lên đường.

Độc hành
03-04-2012, 11:50
Ấp ủ một chuyến đi Ma Nới tìm về giấc mơ Chapi mà chưa thực hiện được, đành dõi theo bạn Haianh vậy. Thanks

haianh
03-04-2012, 16:05
Chào bạn Độc hành. Vậy là "tư tưởng lớn" gặp nhau rồi! Cung đường Ma Nới quả là có sức quyến rũ. Mình đã dự định 2 lần, vậy mà vẫn chưa thực hiện được.

Nếu đến Ma Nới từ Ninh Sơn - Ninh Thuận thì quá dễ. Mình muốn khám phá cung này theo cung đường xuyên rừng qua Gia Hoa của Lâm Đồng. Cung đường này thú vị nhưng rất khó đi, có lẽ chỉ thực hiện được vào mùa khô. Vì khi đường ướt, đất bám chặt vào bánh xe thành 2 cái thắng, tới lui đều không được. Cứ cạy hết đất ra chạy được 1 lúc thì đâu lại vào đấy.

Đây là bánh xe sau sau khi đã cật lực cạy đất ra.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/thaihuynh1.jpg
(Ảnh Libra2012)

Fhượt
03-04-2012, 16:27
Chà, cung đường này hay quá! (c)(c)(c)
Bác chủ thớt post chi tiết cho em xem với nhé! Có đi bằng 4 bánh chuyên offroad được không bác?

Libra2012
03-04-2012, 16:48
Đất này được cạy ra nhiều và chạy vào vũng nước nên thấy được vỏ xe, thật ra lúc đó cả bánh xe chỉ 1 màu đất thôi. Bác conmacodon tưởng tượng thì như tôm lăn bột vậy.
Đường trong rừng có những chỗ rất hẹp chỉ vừa xe 2 bánh thôi. Xe này mình thay nhông 13 rồi mà kéo hơi bị phê, các bác kiếm con xe mạnh tí và gắn xích thì có thể phóng vù vù.

haianh
03-04-2012, 16:52
Không tìm bạn đồng hành vì cung đường không mấy dễ dàng, bạn thân quen thì đã có kế hoạch riêng. Thế nhưng khi đưa hình lên FB để chia sẻ thì có người quen từ chuyến đi 30/4 năm trước muốn đi cùng. Ok, nhưng kèm lời dặn dò “Phải tuyển xế siêu lụa”.
Cận ngày đi, mình nhận được 1 tin nhắn “Chị ơi cho em biết sơ đường đi. Em háo hức qua.”

Cung đường dự kiến cho ngày nắng:
- Ngày 2: khởi hành từ D’ran đến Gia Hoa – Ma Nới – Suối nước nóng Dục Mỹ - Ga Krongpha – Thác Sakai
- Ngày 3: Suối Thông xuyên rừng lên Cầu Đất , dạo chơi Dalat và về lại Saigon.

Cung đường dự kiến cho ngày mưa:
- Thác Tà Gụ
- Tham quan các thác ở Đơn Dương, vườn rau

Dù bão đổ bộ sớm, đường quá trơn; nhưng thấy bạn đồng hành hừng hực nên quyết định vẫn theo phương án 1.

Libra2012
03-04-2012, 17:09
Những khung cảnh mê hoặc
https://i1170.photobucket.com/albums/r525/donnieyao/DSC00901.jpg?t=1333555846
https://i1170.photobucket.com/albums/r525/donnieyao/DSC00900.jpg
Những con dốc trơn và rất dốc làm ta chùn bước
https://i1170.photobucket.com/albums/r525/donnieyao/DSC00917.jpg?t=1333555966
Có những đoạn dốc quá cao thì việc của xế là kéo ngựa sắt lên, việc của ôm là trekking và ngoạn cảnh
https://i1170.photobucket.com/albums/r525/donnieyao/DSC01035.jpg?t=1333556000

Fhượt
03-04-2012, 19:20
Tiếp đi bác chủ thớt ơi. Em lót dép chờ thông tin về cung đường nãy giờ.

haianh
04-04-2012, 09:31
Bốn người, hai xe nhưng cũng chia làm hai đợt! Chúng tôi khởi hành lúc 12.45’, conmacodon và Libra2012 xuất phát lúc 3.00 với lời hẹn gặp nhau ở D’ran.

Vào thời điểm này thì QL20 là lựa chọn duy nhất. Và đây đúng là QL đáng ghét, chỉ khoảng 60km từ ngã ba Dầu Giây đến Phương Lâm mà đã có tới 6 trạm của CSGT. Thế là luôn tuân thủ “Cho bao nhiêu chạy bấy nhiêu” và mắt thì luôn căng ra để nhìn biển báo trên đường cũng như liếc nhìn đồng hồ xe để còn kịp nhắc nhớ xế. Nhờ thế mà cơn buồn ngủ cũng tan biến!


Qua cầu La Ngà thật ấn tượng với làng cá bè.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/1.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/2.jpg





Từ khi có lòng hồ Trị An, giao thông đường thủy trở nên thuận lợi.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/3.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/4.jpg





Phía bên tả cầu La Ngà sừng sững một tượng đài.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/5.jpg

haianh
04-04-2012, 13:53
Thị trấn Madagui giờ đẹp đẽ, khang trang.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/6.jpg




Qua khỏi Madagui là đèo Chuối.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/7.jpg




Xe bon bon trên con đường xám xịt một chiều trước bão; uốn qua lượn lại vài khúc cua, đèo Bảo Lộc đã hiện ra trước mắt.
Vì là ngày lễ nên xe cộ qua đèo dập dìu.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/8.jpg

duhi
04-04-2012, 14:07
Gặp lại Bà Chị trên cung đường mới. hihi

haianh
04-04-2012, 16:17
Đã từng qua đèo Bảo Lộc nhiều lần, nhưng chưa bao giờ vượt đèo vào lúc ngày dài dần tắt. Hôm nay trông nó thật lạ. Mây mù giăng phủ, khiến khung cảnh trở nên lung linh huyền ảo! Con đèo rất đỗi bình thường trước kia giờ trở thành cung đường đẹp và lãng mạn.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/9.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/10.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/11.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/12.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/27.jpg

haianh
04-04-2012, 16:24
Và cũng chưa bao giờ chúng tôi vượt đèo Bảo Lộc lâu đến như vậy! Khung cảnh đẹp nên cứ chạy một chút lại tấp vào lề để ngắm cảnh, chụp hình. Có những khung cảnh quá đẹp đến nỗi chạy lố qua rồi, lại vòng lại tìm cho được chỗ thoáng đãng để ngắm trong cái gió giần giật, cái lạnh se se của tiết trời cao nguyên trước cơn bão.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/28.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/29.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/31.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/32.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/33.jpg

haianh
04-04-2012, 17:02
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/34.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/35.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/36.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/37.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/39.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/38.jpg

haianh
04-04-2012, 17:06
Lên tới đỉnh đèo thì đã gần 6h. Trời tối rất nhanh. Gió thổi mạnh hơn và cái lạnh cũng ngấm sâu vào da thịt.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/30.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/40.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/41.jpg


Chụp xong tấm này thì trời cũng tối hẳn. Vậy là cất máy, thẳng đường tiến về D'ran.

barandom
04-04-2012, 20:22
Lên tới đỉnh đèo thì đã gần 6h. ........ thẳng đường tiến về D'ran.


Vậy là vẫn còn sớm chán so với chuyến 30/4 năm 2011 :)) . Lần đó giờ này còn ở tận đèo B.40

Không biết năm nay em Hòa đi sau có gặp được cô Tây nào nữa không? ;)

xiiixiii53
04-04-2012, 20:40
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/45-1.jpg
Đơn giản mà đẹp..trùng trùng điệp điệp..xem ảnh bác tự nhiên em nhớ nhà..:)

Libra2012
04-04-2012, 23:55
Trước đó lang thang trên mạng, thấy có 1 nhóm phượt làm thịt bò ốp bô xe, thế là mình và conmacodon thử nghiệm luôn trong chuyến đi này.
Đây là miếng ba rọi dày cỡ bàn tay đã được ướp sẵn, lúc đầu thấy dày quá cũng hơi ngại sợ nó không chín nổi, thôi thì "chơi" luôn, để chạy được 1 đoạn kiểm tra rồi trở mặt.
https://i1170.photobucket.com/albums/r525/donnieyao/DSC00881.jpg?t=1333556034
Lấy giấy bạc lót trước 1 lớp cho đỡ dơ đã
https://i1170.photobucket.com/albums/r525/donnieyao/DSC00880.jpg?t=1333556078
Sau đó thì dùng 1 miếng khác gói miếng thịt lại cho thiệt kín và dùng dây kẽm cột chặt, để không bị thoát hơi nóng (cũng như đậy nắp nồi lại) và không rớt miếng thịt giữa đường :D
https://i1170.photobucket.com/albums/r525/donnieyao/DSC00882.jpg?t=1333556113
Hai đứa cứ phăng phăng lo chạy và tám mà quên khuấy mất vụ thịt thà, lúc nhớ lại thì đã chạy hơn 100km rồi, không biết miếng thịt có bị khét không?:H
Thế là 2 đứa tạt vào quán nước mía khui hàng ra. Haha, vẫn ngon lành và rất thơm là đằng khác. Chỉ bị xém chút xíu, và hơi khô, chắc chạy khoảng 60km là vừa ngon. Thit nướng + bánh mì + nước mía = hạnh phúc :D
https://i1170.photobucket.com/albums/r525/donnieyao/DSC00887.jpg?t=1333554825
Chị Anh chụp nhiều hình đẹp quá, em và Hòa thì tới đèo Bảo Lộc lúc đó trời đã tối thui rồi, không chụp được gì. Cảm giác leo đèo vào thời điểm này thật khó tả. Đã có vài cơn mưa nhỏ lất phất, kèm theo hơi sương lạnh. Hai đứa thì giành làm xế, có xe tải nào trước mặt soi đường không chịu, phải để nó chạy khuất mắt rồi, thì chỉ còn đèo với ta để thử cảm giác vừa phiêu vừa thích.

haianh
05-04-2012, 10:54
Trời càng lúc càng đe dọa. Thế là cứ thầm mong, cứ lầm thầm cầu xin ‘Hãy cho con nửa ngày. Con chỉ cần nửa ngày thôi!” Nhưng xem ra trời chẳng chiều lòng người! Dọc đường mưa cứ lất phất bay, lòng cứ ngay ngáy lo kế hoạch bị phá sản.(Thật ra, ngay từ ở nhà đã thấy bị phá sản đến 90% vì D’ran chắc chắn nằm trong hoàng lưu bão)

Cứ căng mắt ra nhìn hai bên đường. Đoạn khô, đoạn ướt. Thậm chí mưa vừa đi trước chúng tôi chỉ nửa bước chân. Tuy nhiên, vẫn cứ nuôi hy vọng.


Càng tiến về gần D’ran thì càng biết rằng kế hoạch có lẽ bất thành.

10.30’ về đến nhà sau khi ghé nhà anh chị thưởng thức món cháo bò – đậu đen nóng hổi.

11h đón hai bạn trẻ về nhà. Dù sau một chặng đường dài trong đêm tối lạnh lẽo nhưng trông hai bạn thật hào hứng và hoàn toàn tin tưởng vào chúng tôi, không chút nghi ngại gì cho kế hoạch ngày hôm sau.


Đêm đó đi ngủ với bao âu lo đan xen: lo rằng mưa bão sẽ nhanh chân hơn chúng tôi, lo rằng bầu nhiệt huyết sùng sục của hai chàng trai trẻ sẽ đột ngột tắt ngúm!

haianh
05-04-2012, 11:43
Trời gần về sáng thì mưa cứ rả rích rơi. Những hạt mưa cứ lăn đều trên mái nhà. Và bầu trời thì xám xịt. Giờ này cứ cuộn chăn mà ngủ thì sướng biết mấy! Nhưng lúc này chúng tôi đâu có tâm trí đâu mà nghĩ đến cái sung sướng vẫn hằng muốn khi nghĩ đến vùng đất đậm tình người này. Cứ phân vân đi hay không đi, đi hay không đi?! Không biết lúc này hai người bạn trẻ đang nghĩ gì? Có biết những nghĩ suy, đắn đo của chúng tôi?
Cuối cùng cũng tự quyết sẽ dẫn hai chàng đi một đoạn đường rừng để khỏi uất ức, để bỏ công chạy 300km trong đêm tối mịt mùng trước ngày giông bão.

Nghĩ thế nên đủng đỉnh dẫn hai chàng tham quan phố xá và chợ.


"Quầy" bánh hỏi nổi tiếng nhất D'ran. Những ngày lễ, nếu không mưa, sau 7h khó lòng còn bánh. Nhưng ở chợ thì khá nhiều.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/1-1.jpg




Đưa máy lên chụp vội, chụp vàng không kịp ngắm vì ngại những đôi mắt hiếu kỳ kia.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/2-1.jpg




Phố quê

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/3-1.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/4-1.jpg




Con phố nhà tôi

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/11-1.jpg

NguoiNhaQue66
05-04-2012, 16:30
Ấp ủ một chuyến đi Ma Nới tìm về giấc mơ Chapi mà chưa thực hiện được, đành dõi theo bạn Haianh vậy. Thanks

Hey, bác cùng ý tưởng với em thế này !
@Haianh: chị xung phong làm cô gái mở đường cho em mất rồi, cái Ma Nới này em lên lịch tháng 7/2012 á ! Chị nhanh chân hơn em mất rồi !!! Mà chị có tìm đến nhà cụ Chamalé Âu hông, chính người đàn ông này:

https://i1236.photobucket.com/albums/ff455/ncan9999/IMG_12766.jpg

và đây, em sẽ đi tìm cái này và trung tuần hoặc cuối tháng 7

https://i1236.photobucket.com/albums/ff455/ncan9999/20_dan92-400.jpg.

haianh
05-04-2012, 16:34
Chợ quê ngày mưa bão

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/2-2.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/3-2.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/4-2.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/5-1.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/9-1.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/6-1.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/7-1.jpg

haianh
05-04-2012, 16:41
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/8-1.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/10-1.jpg




Chợ vắng nên hai cậu nhà ta góp phần cho đông đúc tí.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/1-2.jpg

haianh
05-04-2012, 16:50
Hey, bác cùng ý tưởng với em thế này !
@Haianh: chị xung phong làm cô gái mở đường cho em mất rồi, cái Ma Nới này em lên lịch tháng 7/2012 á ! Chị nhanh chân hơn em mất rồi !!! Mà chị có tìm đến nhà cụ Chamalé Âu hông, chính người đàn ông này:

https://i1236.photobucket.com/albums/ff455/ncan9999/IMG_12766.jpg

và đây, em sẽ đi tìm cái này và trung tuần hoặc cuối tháng 7

https://i1236.photobucket.com/albums/ff455/ncan9999/20_dan92-400.jpg.

Lên kế hoạch từ năm ngoái, nghĩ rằng tết vừa rồi đã có thể chinh phục được cung đường; nhưng đến giờ vẫn chưa xong. Có lẽ em sẽ đến với "Giấc mơ Chapi" trước chị đó. Nhất định khi đến Ma Nới chị sẽ tìm đến chủ nhân chiếc đàn kia.

langhe
05-04-2012, 19:09
Đi trong mưa bão thế này càng nhiều ý nghĩa, càng nhớ lâu bác chủ thớt ạ. Em cũng mê vùng đất với "Giấc mơ Chapi" này nhưng chưa có dịp đến. Chờ hình và thông tin từ bác chủ.

conmacodon
05-04-2012, 21:16
Không biết từ bao giờ rừng thông Đà Lạt là một khung cảnh cứ hằn lên não, để mỗi khi rảnh rỗi công việc lại thèm được một đêm ngủ rừng Đà Lạt chị Anh à. Thông xanh vi vút, từng đợt gió nhẹ thoáng, làm cho người hữu tình một chút giá buốt và có đôi chút bâng khuâng. Những chiếc lá thông nho nhỏ vàng ươm cũng đóng góp cho khung cảnh như một bức tranh với hai tông màu chủ đạo: vàng và xanh....
Yêu, yêu lắm Đà Lạt. Yêu khung cảnh hoang sơ nơi có rất ít con người. Tìm lại chút tĩnh lặng trong tâm hồn.
Em không chụp quá nhiều ảnh, nhưng tất cả đều đã được ghi vào bộ nhớ 2000G rồi chị à. Quả là đi mới biết Đà Lạt càng ngày càng hấp dẫn.

Libra2012
05-04-2012, 22:30
Chợ vắng nên hai cậu nhà ta góp phần cho đông đúc tí.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/1-2.jpg
Tấm này mẫu đẹp ;)

haianh
06-04-2012, 05:23
Không biết từ bao giờ rừng thông Đà Lạt là một khung cảnh cứ hằn lên não, để mỗi khi rảnh rỗi công việc lại thèm được một đêm ngủ rừng Đà Lạt chị Anh à. Thông xanh vi vút, từng đợt gió nhẹ thoáng, làm cho người hữu tình một chút giá buốt và có đôi chút bâng khuâng. Những chiếc lá thông nho nhỏ vàng ươm cũng đóng góp cho khung cảnh như một bức tranh với hai tông màu chủ đạo: vàng và xanh....
Yêu, yêu lắm Đà Lạt. Yêu khung cảnh hoang sơ nơi có rất ít con người. Tìm lại chút tĩnh lặng trong tâm hồn.
Em không chụp quá nhiều ảnh, nhưng tất cả đều đã được ghi vào bộ nhớ 2000G rồi chị à. Quả là đi mới biết Đà Lạt càng ngày càng hấp dẫn.

Em ui, kỳ này mình đâu có đi Dalat đâu, là Đơn Dương mà. Hy vọng một ngày nào đó sẽ có nhiều phuoter biết đến và yêu mến vùng đất này.

Mà đi trong mưa bão như vậy làm gì có nhiều hình hở em? Quá nhiều hình ảnh ghi vào bộ nhớ, e rằng đến một ngày nào đó nó sẽ tràn.

haianh
06-04-2012, 08:33
Tấm này mẫu đẹp ;)

Tấm này mẫu còn đẹp hơn nữa nè!

Chụp vài tấm lấy "khí thế" trước khi xuất phát.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/43.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/44.jpg




Hoa hồng trong mưa bão.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/42.jpg

Trong mưa bão mà những cánh hoa còn có thể đẹp như thế này thì bọn mình không không đến nỗi quá liều phải không?:)

haianh
06-04-2012, 09:45
Rời thị trấn D’ran, chạy xuống Đường Mới, ngược lên Kankill cách đó 2km.

Con đường dốc ướt sũng, nước chảy thành dòng, trơn nhùi nhùi. Đoạn này, giữa đường còn sót lại một dãi bê tông lởm chởm nên vượt dốc cũng dễ.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/9-2.jpg




Từng xe chầm chậm vượt lên con dốc đầu tiên.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/8-2.jpg




Từ lưng chừng dốc, D’ran chìm trong màn sương mờ.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/45.jpg




Con đường đất đỏ phía trước là nơi phân chia giữa khu dân cư và rừng.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/46.jpg

haianh
06-04-2012, 11:45
Con đường lãng du đã hiện ra trước mắt.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/1-3.jpg




Libra2012 hăm hở chạy lên.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/10-2.jpg





Đi được một đoạn không hiểu sao xe cứ quay tròn tròn?!
Vậy là Conmacodon phá ra cười và phán “Hắn đã dính quả rồi!”.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/3-3.jpg



Rồi hùng hục chạy lên hỗ trợ.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/1-4.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/47.jpg



Và tự thưởng cho mình một kiểu “ rừng xanh”!

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/48.jpg

Libra2012
06-04-2012, 12:05
Kinh nghiệm tự rút ra của chuyến đi này là tuyển ôm "chân dài" để ... chống chân giữ thăng bằng :D
Và phải có sức khỏe để thi 3 môn phối hợp: lạng xe - đẩy xe - leo dốc :hit

haianh
06-04-2012, 12:32
Kinh nghiệm tự rút ra của chuyến đi này là tuyển ôm "chân dài" để ... chống chân giữ thăng bằng :D
Và phải có sức khỏe để thi 3 môn phối hợp: lạng xe - đẩy xe - leo dốc :hit

Em ơi, ôm chân dài đâu chỉ để chống chân giữ thăng bằng mà đôi chân còn giá trị ở chỗ cùng xế trợ lực cho chú ngựa sắt nữa chứ.

haianh
06-04-2012, 15:45
Thoắt mưa, thoắt tạnh. Xóm núi ướt sũng,chìm trong trong làn sương mù hư ảo; làm óng ánh con đường mòn dẫn sâu vào trong núi.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/6-2.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/7-2.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/1-5.jpg





Dưới hố, lác đác vài ngôi nhà. (Với những thung lũng nhỏ như thế này, dân ở đây gọi là hố.)
Những cánh rừng thông giờ đã dần được thay thế bằng những ruộng lê ghim, hồng, café.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/4-3.jpg

haianh
06-04-2012, 16:15
Sau khi vừa đẩy, vừa dắt, vừa chạy lên được đỉnh dốc là tự thưởng cho mình. =))

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/5-2.jpg

haianh
06-04-2012, 17:08
Cửa rừng đã hiện ra trước mắt.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/2-3.jpg




Càng vào sâu phong cảnh càng lãng mạn.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/52.jpg




Dưới tán rừng là thảm lá thông dày cộm. Rừng thông thoáng đãng, vi vu. Cái không khí lành lạnh cứ vuốt ve, mơn trớn. Chạy trong rừng lúc này thấy tâm hồn thật thư thái, bao cảm giác lo lắng cơn bão ập đến chợt tan biến.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/53.jpg




Nếu được dựng lều, cắm trại ở đây thì còn gì bằng!

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/56.jpg




Vào những lúc trời mưa, đường rất trơn trợt. Để dạo được bằng xe lúc đó, chỉ có thể chạy trên thảm lá thông.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/54.jpg

Fhượt
06-04-2012, 21:47
Bác haianh tác nghiệp trong mưa hay quá! Hình sống động ghia (c)(c)
Cung đường này hấp dẫn đây! Em chờ xem có khúc nào sình lầy nặng không. Nếu có, em sẽ rủ nhóm offroad chiến luôn trong tuần sau.

haianh
06-04-2012, 22:52
Có những ruộng rau ở ngay trong rừng. Và thật lạ, trên nền đất đỏ trồng cây gì cũng tốt.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/50.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/51.jpg





Gặp lúc một cặp vợ chồng trẻ đang hái đậu vội ghé vào xem. Đậu cove dài, non mơn mởn, giá bán cho lái chỉ có 5k/kg. Đâu vứa hái xong luộc hay xào ăn ngon, ngọt phải biết. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã thấy thèm rồi nên hỏi mua vài ký. Nhưng đúng là nông dân tốt bụng, bảo là của nhà không phải tốn kém gì cả, nên nhất định không nhận tiền.


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/49.jpg

haianh
07-04-2012, 08:30
Băng rừng đến nhà dòng Châu Sơn thì rẽ ra đường cái.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/56-1.jpg





Đây là DH412. Con đường tiếp tục xuyên hết khu rừng trồng trước 1975: chạy song song QL27, nối Bồng Lai( Đức Trọng với Đường Mới( D’ran – Đơn Dương). Từ khi được trải nhựa, cuộc sông của bà con và việc thông thương cũng trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn rất nhiều.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/55.jpg

haianh
07-04-2012, 08:41
Mưa rả rích, lạnh tanh…sương mù giăng khắp lối.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/1-6.jpg





Đường ướt nhẹp, trơn lùi… nhưng vẫn phải ra ruộng thôi vì cây trái đã tới thì.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/3-4.jpg




https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/4-4.jpg




https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/7-3.jpg






Rồi thắng ngựa chở rau đi bán.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/9-3.jpg




Được tắm chút nước mưa, đám xà lách tươi xanh mơn mởn.


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/6-3.jpg

Fhượt
07-04-2012, 10:06
Càng xem càng thấy yêu vùng đất trù phú này quá! (c)
Tiếp đi bác haianh. Em đặt cái ghế bự ngồi con phim luôn, khỏi lót dép nữa. :D

haianh
07-04-2012, 17:30
Rời DH412, chúng tôi rẽ vào đường xuống Gia Hoa. Vài km đầu còn dễ chạy, nhưng mọi chuyện bắt đầu từ khi đến bìa rừng! Đoạn đường mới hôm nào còn chạy bon bon, giờ mới một vài ngày phơi mình dưới những con mưa đã nhẹp nhẹp, trơn như đổ mỡ. Cứ chạy một đoạn lại phải xuống dắt, đẩy…, có những đoạn nếu có thể là chạy ngay trên những cánh rừng thông. Ì à, ì ạch hơn 2 tiếng mà cũng chỉ đi được non 2km!

Đến đây thì chúng tôi quyết định quay về.

Mấy tiếng đồng hồ dầm mưa, căng thẳng với những con đường rừng đã khiến chúng tôi đói meo. Thế là tấp vào một cánh rừng thông, bày hàng ra trên yên xe, ăn lấy ăn để giữa tiếng gió mưa rì rào, tiếng thông reo vi vu. Chẳng có gì ngoài món bánh hỏi, vài cái bánh căng, dăm ba trái ổi mà chúng tôi thấy thật ngon, thật vui và thật ấm lòng!


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/12-1.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/13.jpg

MinhTam115
07-04-2012, 18:32
:D hjhj xem topic mà lòng thấy nôn nao, thấy nhớ nhớ :D có phải chị đi trong ngày giỗ tồ Hùng Vương ko??? hjhj hôm đó bọn e cũng khởi hành đi Đà Lạt đó :D h ngắm lại cái đèo Bảo Lộc thấy nhớ nhớ sao ý :D đi trong 3 ngày mưa bão nên phá sản khá nhiều kế hoạch và cũng có nhiều kỉ niệm :D E dự định sẽ đi lại Đà Lạt vào 1 ngày nào đó nữa :D Khâm phục a chị thiệt :D

Fhượt
07-04-2012, 20:01
Ui, thế là hết phim xem thật rồi á?
Bác haianh có thể giới thiệu sơ bộ cho em biết cung đường còn lại được không ạ? Nếu không phiền, bác PM cho em xin số điện thoại của bác để tiện trao đổi được không? Em đang tìm một cung đường mới cho nhóm offroad đi trong tháng này ạ
Cảm ơn bác!

haianh
07-04-2012, 21:22
@ MinhTam115: Đúng là chị đi hôm giổ tổ vừa rồi. Em chia sẻ hình ảnh với mọi người luôn đi.

@ Fhượt: Phim vẫn còn dài. Ngày thứ 2 chúng tôi băng rừng thành công bạn à.

haianh
08-04-2012, 15:28
Quay trở ra, dẫn hai bạn trẻ ghé thăm nhà một người bạn.

Anh bạn này là một tay săn gà rừng thiện nghệ. Không chỉ bẫy gà ngoài rừng, anh còn đem về nuôi cho nó đẻ trứng và ấp.

Hôm chúng tôi đến, gặp lúc anh đang úm cặp gà này trong một cái thùng carton với hai bóng đèn trái ớt dù gà đã trên một tháng tuổi. Anh cho biết, ở ngoài rừng gà rất khỏe, nhưng cho ấp nở ở nhà thì vẫn phải tiêm phòng các loại như gà nhà thì mới mong nó sống được. Gà rừng bắt ngoài tự nhiên rất khó nuôi. Nó nhát, nên mỗi khi thấy người là nó tung chuồng kiếm chỗ chạy. Tung mấy lần như vậy thì bể đầu mà chết. Để tránh tình trạng này, phải kiếm cho nó một cô gà mái. Không biếp có hấp lực nào mà thả cậu chàng vào chuồng gà mái thì cậu ngoan ngoãn và chủ chỉ cần chờ lượm trứng đem ấp.:)

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/13-1.jpg





Hết Conmacodon khoái chí ôm cặp gà tạo dáng…

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/12-2.jpg





Rồi đến Libra2012.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/14.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/15.jpg






Còn đây là con gà mồi. Chú này cũng được ấp nở tại nhà.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/16.jpg






So với gà sống ngoài tự nhiên, gà rừng nuôi cũng mất đi vài đặc tính. Cặp chân nó không còn đen và bóng như chú gà rừng này mà có dịp tôi chụp được.

https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/4-7.jpg


Theo anh "thợ săn", do sợ nên cái mào tái đi, chứ lúc mới bắt thì nó đỏ au.

MinhTam115
08-04-2012, 15:58
[QUOTE=haianh;571279]@ MinhTam115: Đúng là chị đi hôm giổ tổ vừa rồi. Em chia sẻ hình ảnh với mọi người luôn đi.

Hj hj mời chị qua topic hành xác Langbian bọn e mà coi ne :D khá là gian nan giống chị vậy đó :)) 16 con ng 16 quả tim cùng chinh phuc Lang trong mưa bão :D
https://www.phuot.vn/threads/37712-Hành-xác-langbian-31-3-02-4-2012/page13

haianh
08-04-2012, 21:54
Tranh thủ lúc ngớt mưa, chủ nhà dẫn chúng tôi đi tham quan chuồng gà cách đó 300m.

Đây là những chú gà bắt ở rừng nên cặp chân và cựa đen sì. Phải mất 20' mới chụp được tấm hình này; vì thấy bóng người chúng dáo dác nhảy nhót lung tung.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/17.jpg




Ngoài gà rừng còn có một con trĩ lửa trống. Vậy là khổ cho chủ trại phải kiếm một con mái nữa rồi.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/11-2.jpg





Sẵn gà, sẵn rượu... vậy là chủ nhà thết đãi một bữa gà rừng.

Đây là anh chủ nhà vui tính và hiếu khách.
Hiếu khách vì tuy mới sơ giao mà đã nhiệt tình thết đãi.
Còn vui tính là vì khi nhìn thấy chúng tôi anh đã phá ra cười và nói trông chúng tôi như những con trâu. đắc chí lặp đi lặp lại mấy lần trong bữa ăn. Điều này làm chúng tôi vô cùng thích thú vì sự chân tình, cởi mở của anh. Mà thật sự lúc bấy giờ trông chúng tôi không giống ai, người xe bùn đất lấm lem. Rồi anh còn nhiều lần ép chúng tôi mang xe ra sân lấy nước xịt cho sạch mới chịu.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/18.jpg




Cùng vợ và con út.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/20.jpg




Còn con cả thì đang mãi mê gặm chân gà!(c)

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/19.jpg


Buổi tiệc tuy đơn sơ nhưng đậm tình. Bốn người đàn ông uống hết bốn chai rượu, nên khi chia tay ai cũng chếnh choáng.

Có lẽ cảm cái tinh thần phượt của chúng tôi nên anh hẹn sẽ thu xếp việc kinh doanh để một nhày nào đó cả gia đình sẽ đi phượt cùng chúng tôi. Vậy là nhà phượt sắp có thêm bốn thành viên nữa đấy nhé.

Fhượt
09-04-2012, 12:50
Chà, vậy là em hơi vội vàng, :T xin lỗi chị chủ thớt!
Thịt gà rừng thì còn gì bằng. Hồi 2008 em có được ăn một lần mà bây giờ vẫn còn nhớ cái vị ngọt đậm đà và mùi thơm khó tả ấy (c).
Gà rừng bây giờ còn rất ít ngoài tự nhiên. Lâu lắm rồi em không gặp.
Em tiếp tục hóng hớt vậy.

haianh
09-04-2012, 14:56
Chà, vậy là em hơi vội vàng, :T xin lỗi chị chủ thớt!
Thịt gà rừng thì còn gì bằng. Hồi 2008 em có được ăn một lần mà bây giờ vẫn còn nhớ cái vị ngọt đậm đà và mùi thơm khó tả ấy (c).
Gà rừng bây giờ còn rất ít ngoài tự nhiên. Lâu lắm rồi em không gặp.
Em tiếp tục hóng hớt vậy.


Ừ, cung đường này mình vẫn chưa qua được nên không thể trả lời cho bạn. Nhưng có một cung đường rừng khác mình đã đi qua có thể offroad - mình tin rằng các bạn sẽ thích; nhưng đường rất nguy hiểm, chỉ sơ sẩy chút xíu là nguy hiểm đến tính mạng ngay.

Một chút minh họa

https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/59.jpg

Nhưng bạn nhớ là hình này vẫn chưa lột tả được hết con dốc đó. Hình này mình chụp lúc chạy ngược chiều với hai anh bạn kia.
Nếu bạn có nhã hứng, mình sẽ chỉ đường cho bạn.


Còn đây là đoạn mà trời đã nắng suốt 3 tháng rồi đó. Những cung đường tuyệt vời tha hồ cho bạn offroad.

https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/63.jpg



https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/64.jpg



https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/65.jpg


Tất cả những hình này được chụp vào dịp tết Nhâm Thìn; giờ mưa rồi, offroad sướng phải biết!

duturi
09-04-2012, 19:17
Các bạn có chuyến đi oách đấy.
Ngày trước, mình có làm việc ở Ninh Sơn một thời gian dài, thỉnh thoảng có lên Ma Nới. Ở đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Ragley (Rắc Lêy), cùng dân tộc với anh hùng Pi Năng Tắc. Thực ra thì anh hùng Pi Năng Tắc cũng là người Ninh Sơn, sau này thì mới tách huyện Ninh Sơn thành Ninh Sơn và Bác Ái. Người Ragley họ Chamalé, Pinăng, Katơ, Đá Mài, Mấu... Bác Chamalé Điêu, trước làm Bí thư tỉnh ủy cũng là người ở Ninh Sơn đấy. Mình thì không phải họ Chamalé...
Các bạn có thể đi bằng đường mà Haianh chọn, còn lúc về thì đi tra huyện rồi về qua Phan Rang hoặc Phinôm đều tốt vì từ Ma Nới ra Tân Sơn chừng hơn 20km gì đó.
Chúc các bạn khám phá nhiều điều vui vẻ.

haianh
10-04-2012, 08:58
Ngày đầu tiên “lặn hụp” với khúc dạo đầu trong rừng xanh cùng với men rượu ân tình đã làm các lãng tử nhà ta ngủ say vùi. Mãi đến hơn 8h sáng mới lục tục dậy.

Mưa vẫn sụt sùi, rả rich. Loanh quanh mãi đến hơn 10h, tranh thủ lúc ngớt mưa, hai bạn trẻ chụp một tấm làm kỷ niệm trước lúc lên đường.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/1-7.jpg

haianh
10-04-2012, 09:15
Rời D’ran hướng về Suối Thông (cách ngã ba Filmnom khoảng 3km). Là đường nhựa nên chẳng mấy chốc đã đến ngã ba Suối Thông.

Giờ là lúc phải căng mắt nhìn về phía bên lề phải để tìm con đường mòn dẫn lên núi lẫn khuất giữa những dãy nhà mới xây dựng. Nhìn kỹ vậy mà vẫn chạy lố. Chú ý với các bạn, ở đây có một cửa hàng vật liệu xây dựng, sau cửa hàng này chính là con đường mòn dẫn lên núi. Còn nếu đi từ ngã ba Filmnon vào thì cửa hàng này nằm quá đường dẫn vào hồ Đạ Ròn khoảng 150m. Cứ xuyên theo hông cửa hàng ra phía sau là sẽ thấy đường dẫn vào con đường mòn (thực ra, đứng ngoài đường cũng thấy con đường mòn này; nhưng do nhà dân làm san sát, rào giậu nên kiếm đường ra đó hơi khó).

Trong rừng có rất nhiều đường ngang lối dọc; để không bị lạc, các bạn cứ bám theo mé phải con đường này mà tiến.

Bắt đầu con đường mòn này là một cái dốc dựng đứng. Trông rất mỹ miều, nhưng không ngờ lại khó đi đến thế!

Libra té ngay trong những giây phút đầu tiên khiến mọi người ngỡ ngàng, luýnh quýnh đến độ “súng cướp cò”. Về mới thấy “pha hành động” này.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/2-4.jpg





Conmacodon quýnh quáng chạy lên

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/33-1.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/3-5.jpg





Cùng “cong đít” hiệp lực mà đẩy.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/34-1.jpg




Trong khi Libra2012 chưa kịp hoàn hồn thì Conmacodon đã hớn hở làm hàng.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/4-5.jpg


Tâm trạng như thế nào thì để Libra chia sẻ!

haianh
10-04-2012, 10:40
Đi trước dẫn đường

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/5-3.jpg



Cẩn thận từng bước theo sau

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/1-8.jpg





Giờ thì đã có thể tự tin làm hàng rồi!

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/2-5.jpg



Ngay ở con dốc đầu tiên, xế đã có dịp trổ tài và ôm đã có cơ hội thử đôi chân rồi!

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/3-6.jpg

Fhượt
10-04-2012, 12:58
Ừ, cung đường này mình vẫn chưa qua được nên không thể trả lời cho bạn. Nhưng có một cung đường rừng khác mình đã đi qua có thể offroad - mình tin rằng các bạn sẽ thích; nhưng đường rất nguy hiểm, chỉ sơ sẩy chút xíu là nguy hiểm đến tính mạng ngay.

Một chút minh họa

https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/59.jpg

Nhưng bạn nhớ là hình này vẫn chưa lột tả được hết con dốc đó. Hình này mình chụp lúc chạy ngược chiều với hai anh bạn kia.
Nếu bạn có nhã hứng, mình sẽ chỉ đường cho bạn.


Còn đây là đoạn mà trời đã nắng suốt 3 tháng rồi đó. Những cung đường tuyệt vời tha hồ cho bạn offroad.

https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/63.jpg



https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/64.jpg



https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/65.jpg


Tất cả những hình này được chụp vào dịp tết Nhâm Thìn; giờ mưa rồi, offroad sướng phải biết!

Chà, nhìn thấy đường vầy là máu offroad dồn lên não rồi. Cảm ơn chị!
Em đã PM xin số điện thoại của chị để hỏi thăm về cung đường này. Có gì chị PM lại cho Fhượt nhé!
Nếu được, mời chị làm một chuyến với nhóm bên này để thay đổi không khí phượt luôn.

NguoiNhaQue66
10-04-2012, 20:33
Còn đây là đoạn mà trời đã nắng suốt 3 tháng rồi đó. Những cung đường tuyệt vời tha hồ cho bạn offroad.

https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/63.jpg


Tuổi trẻ của em lại máu lên rồi nè chị !

haianh
10-04-2012, 22:30
Tuổi trẻ của em lại máu lên rồi nè chị !

Sình lầy thấy vậy chứ không đáng sợ, cứ từ từ mà qua thôi. Cái đáng sợ và thú vị của cung đường này là đường dốc, trơn (dù đường vẫn khô ráo) và hố.

Cái dốc mà hai anh chàng dân tộc đang đi lên là dốc đáng sợ nhất trong cung này. Đứng trên nhìn xuống thấy hun hút mà bên cạnh là vực sâu.Có đi qua mới thấy nó đáng sợ như thế nào.

haianh
10-04-2012, 23:01
Phải thừa nhận là con dốc này căng thật! Xe đã hạ nhông từ 14 xuống 13 rồi mà chạy không vẫn ì ạch, còn bọn ôm chúng tôi cũng bải hoải cả đôi chân.

Giờ thì đi bộ mà cũng té.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/6-4.jpg





Leo con dốc dài, mệt như vậy nhưng bù lại phong cảnh rất đẹp nên luôn tạo niềm hứng khởi. Mới chớm leo nửa con dốc mà cái cảm giác đi phượt đã thấy đa đã rồi! Hai chàng trẻ tuổi mê tít, luôn miệng xuýt xoa. Tới đây thì tôi biết chắc cung này sẽ rất hấp dẫn.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/7-4.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/8-4.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/33-2.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/9-4.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/10-3.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/11-3.jpg

haianh
11-04-2012, 12:03
Trời lại sụt sùi, lúc mưa lúc tạnh, gió giật từng cơn mát lạnh.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/12-3.jpg





Cảnh quá đẹp và mới lạ. Để chụp được một tấm ảnh phải lấy dù ra che máy; làm kỹ vậy mà ống kính vẫn bị ướt nhem.

Đã 20' rồi mà vẫn chưa vượt hết con dốc đầu tiên

Từng khung cảnh tuyệt đẹp cứ lần lượt hiện ra trước mắt; nên cứ cất máy vào rồi lại lấy ra…

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/15-1.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/13-2.jpg

haianh
11-04-2012, 12:07
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/16-1.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/17-1.jpg



Cảnh quá đẹp, đường quá phê... mặt Conmacodon đầy cảm xúc!!!

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/18-1.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/20-1.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/19-1.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/21.jpg

haianh
11-04-2012, 17:23
Lên cao chút nữa có thể nhìn rõ hồ Daron từ lưng chừng núi.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/22.jpg



Con đường nhỏ len trong rừng dần mở những khung cảnh nên thơ, lãng mạn...

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/23.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/24-1.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/26-1.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/25.jpg

haianh
11-04-2012, 20:31
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/26-2.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/30-1.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/31-1.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/29-1.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/28-1.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/27-1.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/32-1.jpg

haianh
11-04-2012, 23:09
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/4-6.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/1-9.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/2-6.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/3-7.jpg

haianh
12-04-2012, 12:47
Dưới hố, bên trái con đường mòn thông to và cao hơn.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/2-7.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/1-10.jpg


Xuyên qua kẻ lá là hồ Daron

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/3-8.jpg


Còn con đường mòn vẫn lúc to, lúc nhỏ len lỏi qua rừng cây

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/6-5.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/4-7.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/7-5.jpg

haianh
12-04-2012, 17:16
Bất chợt sương mù giăng kín.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/2-8.jpg



Lại để bạn đồng hành chờ thêm chút nữa vậy! Đã lặn lội vào rừng sâu trong cơn mưa bão, tôi không đành lòng bỏ qua những giây phút này!


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/13-3.jpg




Cánh rừng thông tít tắp, tĩnh lặng trong cơn mưa giờ càng huyền ảo, mê hoặc!

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/5-4.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/4-8.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/3-9.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/6-6.jpg

haianh
13-04-2012, 11:36
Gió thổi đám sương mù bay qua núi, rừng lại trong veo, bừng sáng.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/7-6.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/11-4.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/10-4.jpg



Mới mưa hai hôm mà nấm rừng đã mọc.

Cây nấm này rất lạ, trước giờ tôi chưa từng thấy. Hai ngày nữa, chắc chắn sẽ có nấm đá và nấm mỡ gà. Trời cứ mưa mưa như vầy, hái nấm về làm bánh xèo thì ngon phải biết.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/12-4.jpg


Rồi cũng đến đoạn đường trơn tuột.

Dù xế đã cố hết sức, nhưng xe cứ quăng qua, quăng lại; và ôm thì cứ nín thở, gồng mình, căng mắt nhìn con đường phía trước như thể mình đang trải qua một kỳ thi sát hạch gắt gao.

Thế rồi, có những lúc không thể nào cố gắng hơn được!

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/13-4.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/14-1.jpg




Người sau nhìn người trước, vội băng rừng chạy trên thảm cỏ... nhưng cũng khá vất vả mới vượt qua được.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/15-2.jpg

haianh
13-04-2012, 17:13
Lên đến đỉnh núi cao, gió giật từng cơn, mưa nặng hạt, đường sũng nước, trơn trợt.

Đến đây thì đi xe một mình cũng khó, nên ôm phải xuống lội bộ.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/4-9.jpg





Đã cất máy vào cốp, nhưng cảnh quá đẹp, lại lục đục lấy ra.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/2-9.jpg




Hai bên con đường mòn là những rẫy cà phê katimo bị ngấm mưa trổ bông trắng muốt. Loại cà phê này đặc biệt phù hợp với vùng đất đồi núi Trạm Hành - Cầu Đất. Không trồng ở đâu cho năng suất cao bằng ở đây. Cây chịu hạn rất tốt, trồng xuống chỉ chờ trời mưa chớ chẳng ai tưới. Hễ khi trời mưa xuống, thì nó tự nhiên trổ bông. Nếu năm nào mưa thuận gió hòa thì cây trái xum xuê, xem như được mùa bội thu. Ba năm nay giá cà phê liên tục ở đỉnh điểm nên bà con trồng cà phê cũng giàu lên trông thấy. Nếu năm nào trời mưa, rồi ngưng một thời gian dài, cây ra hoa mà thiếu nước sẽ không đậu trái.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/5-5.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/3-10.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/6-7.jpg

haianh
14-04-2012, 10:54
Mưa càng to ánh sáng trong rừng càng ít. Tuy mới 2h nhưng có cảm giác như 6h chiều.

Con đường ướt sũng, nước chảy thành dòng vẫn dài hun hút.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/2-10.jpg



Đường xa, mưa bão có thể làm cho ai đó nản lòng, nhưng chúng tôi lúc này đây lại thấy rừng vô cùng đẹp. Những cành thông lớn nhỏ hòa chung với vũ điệu của mưa rơi, giai điệu của gió rừng tạo nên khúc hoan ca vô cùng sống động, nhưng cũng không kém phần huyền ảo trong màn sương mờ mịt của núi rừng.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/1-11.jpg




Cái đẹp của đại ngàn trong cơn mưa bão bỗng làm chúng tôi lặng đi như bao lần chúng tôi đã im lặng để đắm mình  trong màn sương huyền ảo, trong không gian bao la để chiêm ngưỡng cảnh non xanh, nước biếc.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/3-11.jpg

nhoctheki
14-04-2012, 16:18
Những cung đường lặng lẽ với thời tiết se lạnh. Đã quá ah chị ơi. ^^

haianh
14-04-2012, 16:21
Mưa to, mưa nhỏ, rồi lại mưa to. Con đường trơn trợt, có những đoạn ngập nước phải dò dẫm mà đi.

Dù đã mặc một bộ đồ mưa, rồi lại khoác bên ngoài một cái poncho, nhưng chúng tôi giờ cũng đã loi ngoi lớp ngớp; và cái máy ảnh - đã qua mấy lần lau ống kính - bây giờ cũng ướt đẫm trông thật đáng ngại dù đã cố che chắn. Thôi, không thể mạo hiểm hơn được nữa. Không ngờ , việc giữ cho cái máy ảnh an toàn lại bỏ qua một cơ hội chụp được những tấm ảnh "ngàn năm có một".

Do mới đi lần đầu, không biết đoạn đường phía trước khó dễ ra sao nên từ đây chúng tôi chạy riết cho mau ra bìa rừng. Bao cảnh đẹp cứ lướt qua. Đôi lần đã dừng lại, rồi lại kiềm lòng, bụng cứ bảo dạ và tự an ủi mình"Lỡ hư làm sao? Lần khác vậy!Sẽ còn lần khác!"

Trong một lần như thế, thoáng thấy một đàn trâu chạy vụt xa xa trước mặt. Khi trờ tới, thật sững sờ! Một đàn trâu thật đẹp ước chừng một chục con; con nào con nấy tròn quay, những con lớn to gấp rưỡi trâu nhà. Cặp sừng nhọn hoắt, cong vểnh lên. Thấy chúng tôi, bọn chúng tò mò tiến lại gần. Thật kỳ lạ, khi con đầu đàn tiến lên, các con kia liền tiến theo dàn hàng ngang như thể sắp lâm trận. chúng tôi đã sững người. Cái ý định lấy máy ảnh ra chụp vài pô vừa lóe lên lại tắt. Bao nhiêu ý nghĩ xoay tròn trong đầu vì nhìn bọn chúng quá hung hăng, chẳng có chút biểu hiện gì sợ người. Giờ thì phải tính đến bài "chuồn" thôi! Ngay lúc đó, Conmacodon và Libra trờ tới. Như thấy quân số địch tăng lên, con đầu đàn quay lưng bỏ chạy, cả đàn rùng rùng chạy theo, bỏ lại sau lưng bốn cặp mắt tiếc rẻ cùng những tiếng tắc lưỡi trầm trồ. Quả thật, đàn trâu quá đẹp, từ con đầu đàn đến con nghé; con nào cũng mập nung núc, dáng đi hùng dũng. Giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc!

Libra2012
15-04-2012, 20:58
Quả thật lúc nhìn thấy đàn trâu thì em chỉ lo sợ, vì chạm trán quá bất ngờ trước sự to con và tự tin của chúng. Vì mấy con trâu nhà đâu dám đứng nhìn mình như thế, và từng đọc được những câu chuyện về bò tót húc chết người nữa ở những khu rừng Ma Nới. Khi bị chúng nhí thì mấy cây thông này không biết trèo kiểu gì để lên đây :susel:
Nhưng chúng đi rồi lại tiếc không cầm sẵn máy ảnh để chụp.

doun
15-04-2012, 23:50
https://i1170.photobucket.com/albums/r525/donnieyao/DSC00887.jpg?t=1333554825

Bác có quả giày đặc chủng nhỉ, xin được của chú binh nhất nào thế???

Libra2012
16-04-2012, 09:05
Bác có quả giày đặc chủng nhỉ, xin được của chú binh nhất nào thế???
Mình mua trên shop ************* đó bạn, giá 110k/đôi http://*************/index.php?route=product/product&product_id=183

duhi
18-04-2012, 08:34
Lần đầu tiên em biết món thịt nướng ống pô xe, phải công nhận chưa từng nghĩ ra chiêu này

monhon
19-04-2012, 16:22
Thật tuyệt vời, xem bài của bạn tự dưng mình thấy mát lạnh dù Sài Gòn đang gần vào hè. Trong tâm chí mình những đồi thông cao nguyên Di Linh mãi mãi là những bí ẩn. Mình sẽ trở lại vào 1 ngày không xa. Cám ơn các bạn rất nhiều về những hình ảnh rất đẹp và huyền bí.

Fhượt
23-04-2012, 18:21
Còn nữa không chị ui? Ngồi chờ hình và thông tin mòn 2 chiếc dép luôn rùi. :D

bienlao
24-04-2012, 08:40
Em cũng vậy chị ơi :)

phamhuuthuan
25-04-2012, 03:09
Chủ thớt có lộ trình cụ thể của chuyến đi không vậy, cho mình xin với

Fhượt
03-05-2012, 10:50
Chị @haianh đâu rùi? Em đang chờ hình của chuyến đi mới của chị nè! Nghe kể mà thấy sốt ruột ghia! :D

haianh
03-05-2012, 13:49
Chị chỉ đưa vài tấm demo cho em xem thôi nhé vì hình ảnh chưa lột tả được sự khó khăn cũng như những trải nghiệm tuyệt vời của cung đường này. Để ít hôm nữa chị sẽ viết bài mới chia sẻ cung đường cùng mọi người.

Đây là đoạn đường phải sửa thì xe hơi mới qua được.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Yahoa/5.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Yahoa/7.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Yahoa/6.jpg

haianh
03-05-2012, 14:03
Còn đây là đoạn mà mọi người đều ngẩn ngơ sau hơn nửa chặng đường vất vả.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Yahoa/13.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Yahoa/11.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Yahoa/12.jpg

Dcd
03-05-2012, 14:30
Ôi! cảnh đẹp quá, cứ như ở sứ thần tiên vậy.

tuan_coi
20-02-2013, 00:38
Em ui, kỳ này mình đâu có đi Dalat đâu, là Đơn Dương mà. Hy vọng một ngày nào đó sẽ có nhiều phuoter biết đến và yêu mến vùng đất này.

Mà đi trong mưa bão như vậy làm gì có nhiều hình hở em? Quá nhiều hình ảnh ghi vào bộ nhớ, e rằng đến một ngày nào đó nó sẽ tràn.

Tối nay tôi thức xem cúp C1 trong lúc chờ đợi đang ngâm cứu 2 topic hồi tối chị nói đây ... Hihi trên cả tuyệt vời ... hình ảnh văn vẻ quyện vào với nhau ... còn tôi mỗi khi viết nặn mãi mới ra được 1 chữ ...

AnhsonQ
23-02-2013, 12:04
Còn đây là đoạn mà mọi người đều ngẩn ngơ sau hơn nửa chặng đường vất vả.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Yahoa/13.jpg




https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Yahoa/12.jpg

Nếu mở Topic Cuộc thi ẢNH Đẹp Chắc chắn Bác Haianh ,Tuancoi ,lngkeng1minh ....sẽ đoạt giải cho mà coi ...!!
Để có những tấm ảnh đẹp như vầy ,tốn khá nhiều công sức ,thời gian và nổi niềm đam mê PHƯỢT như các bác ...!!!
Cám ơn các Bác đã post chia sẽ cùng mọi người ....
Hãy tiếp tục Phượt để có những niềm vui ,kinh nghiệm ,hình ảnh...cho các bước chân sau này bắt chước theo ....
Trân trọng

korando0035
13-03-2013, 05:11
Cảm phục các ban!

anhhungbg201
15-03-2013, 16:39
Các bác có hình HD, up lên cho em xin với, để hình nền desktop toàn của nước ngoài chán lắm các bác ợ, nước mình toàn cảnh đẹp mà.

vicfore
16-03-2013, 19:01
Đã từng qua đèo Bảo Lộc nhiều lần, nhưng chưa bao giờ vượt đèo vào lúc ngày dài dần tắt. Hôm nay trông nó thật lạ. Mây mù giăng phủ, khiến khung cảnh trở nên lung linh huyền ảo! Con đèo rất đỗi bình thường trước kia giờ trở thành cung đường đẹp và lãng mạn.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/9.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/10.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/11.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/12.jpg


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/27.jpg

Rừng và núi là hai thứ mà em mê nhất. Những hình ảnh quen thuộc gợi nhớ biết bao kỉ niệm. Chẳng biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn chị thật nhiều. Tuyệt! Đã mê mẫn ở topic miền Tây lần trước của chị và lần này....Thật trùng hợp là đúng thời điểm này em cũng phượt cùng với bão từ Sài Gòn - Phan Thiết rồi lên Đà Lạt.

nha37
20-03-2013, 13:29
Em chào chị!
Thế là EOF (end of file) rồi, lời văn chị miêu tả nhẹ nhàng, sống động, còn hình ảnh thì khỏi phải nói rồi, bài nào của chị em cũng thích đọc hết do cách viết bài cũng như thể hiện cảm xúc của mình bằng hình ảnh.
Chúc chị thật nhiều sức khỏe.

TaiMV
22-03-2013, 00:16
Cảnh đặc trưng của đất đỏ Tây Nguyên, một khi gặp mưa thì đường cứ gọi là như cháo loãng. Cám ơn các bạn đã chia sẻ.

haianh
22-03-2013, 15:53
Rừng và núi là hai thứ mà em mê nhất. Những hình ảnh quen thuộc gợi nhớ biết bao kỉ niệm. Chẳng biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn chị thật nhiều. Tuyệt! Đã mê mẫn ở topic miền Tây lần trước của chị và lần này....Thật trùng hợp là đúng thời điểm này em cũng phượt cùng với bão từ Sài Gòn - Phan Thiết rồi lên Đà Lạt.

Chị thì hơi tham hơn em một chút: rất mê núi rừng nhưng cũng mê biển nữa!:) Biển xanh rì rào ca hát, lúc dữ dội, lúc dịu êm; rừng, núi đôi lúc cho ta cái cảm giác sợ hãi khi đơn độc lọt thỏm giữa khu rừng già âm u, hoang vắng. Nhưng trên hết vẫn là cái cảm giác bình yên, tự do tự tại, là lúc tâm hồn lắng đọng, bao mệt nhọc, phiền não chợt tan biến. Đó là lý do vì sao chị cứ đi và nhìn ngắm mãi mà không chán.

Giá như hôm đó mình có duyên gặp nhau thì biết đâu em đã cùng bọn chị xuyên rừng để đến Dalat rồi em nhỉ?!



Cảnh đặc trưng của đất đỏ Tây Nguyên, một khi gặp mưa thì đường cứ gọi là như cháo loãng. Cám ơn các bạn đã chia sẻ.

Đúng là đặc trưng của đất đỏ Tây Nguyên! Những con đường cứ gặp mưa là như cháo loãng, nhưng rừng thông khi mưa xuống, thảm lá dày dưới đất mới ánh lên sắc nâu quyến rũ, mê hoặc.

Trót yêu rừng, yêu cao nguyên nên dù cháo loãng cũng cố đi.:)

vicfore
22-03-2013, 18:00
Hi hi. Em cũng muốn yệu biển lắm nhưng hình như hổng có duyên :-). Em mê núi vì hồi nhỏ lỡ ghiền truyện kiếm hiệp và xem những bức tranh thủy mặc TQ với những cây tùng cổ thụ và những ngọn núi hùng vỹ trên phim nên riết thành nghiện. Em chắc thuộc người thích u tịch nên núi non trầm măc có vẻ thích hợp và gần gũi...Da tiếc là không gặp, lần đó em đi hướng Phan Thiết lên, kế hoạch đột xuất do Phan Thiết bị bão ai ngờ suốt chặng đường lên Đà Lạt vẫn không thoát khỏi. Nếu có duyên hi vọng năm tới em về Việt Nam sẽ có dịp hội kiến và đồng hành cùng một số anh chị bạn bè trên Phượt. Trước đây em thường hay độc hành trong phần lớn những chuyến đi nhưng nếu gặp được những người bạn đồng hành cùng chí hướng thì chắc chắn sẽ có cái thú riêng của nó.


Chị thì hơi tham hơn em một chút: rất mê núi rừng nhưng cũng mê biển nữa!:) Biển xanh rì rào ca hát, lúc dữ dội, lúc dịu êm; rừng, núi đôi lúc cho ta cái cảm giác sợ hãi khi đơn độc lọt thỏm giữa khu rừng già âm u, hoang vắng. Nhưng trên hết vẫn là cái cảm giác bình yên, tự do tự tại, là lúc tâm hồn lắng đọng, bao mệt nhọc, phiền não chợt tan biến. Đó là lý do vì sao chị cứ đi và nhìn ngắm mãi mà không chán.

Giá như hôm đó mình có duyên gặp nhau thì biết đâu em đã cùng bọn chị xuyên rừng để đến Dalat rồi em nhỉ?!




Đúng là đặc trưng của đất đỏ Tây Nguyên! Những con đường cứ gặp mưa là như cháo loãng, nhưng rừng thông khi mưa xuống, thảm lá dày dưới đất mới ánh lên sắc nâu quyến rũ, mê hoặc.

Trót yêu rừng, yêu cao nguyên nên dù cháo loãng cũng cố đi.:)

bc-lionking
24-03-2013, 19:25
được nhìn quê hương qua từng tấm hình ..thật là thú vị .xin cám ơn phượt rất nhiều.

nothing01
24-03-2013, 21:39
Mưa có kèm theo lạnh buốt ko các bạn?

korando0035
25-03-2013, 07:56
Chào các anh các chị! em là thành viên mới của nhà Phượt, thấy các anh các chị phượt toàn những cung đường đẹp có mà gian nan cũng nhiều, em rất cảm phục. E là thành viên của Otofun, cũng tham gia nhiều bài ben mục "câu chuyện các chuyến đi". Nhưng sang đây mới thấy tinh thần phựot của các , chị thật đáng nể. Em ở ngoài Bắc(Vĩnh phúc) rất mong có dịp được giao lưu với các anh ,chị!

korando0035
25-03-2013, 08:06
Đây là cái thớt của em đây ạ. Cùng con chiến mã của em.

https://img715.imageshack.us/img715/1742/picture497h.jpg

haianh
25-03-2013, 15:38
Hi hi. Em cũng muốn yệu biển lắm nhưng hình như hổng có duyên :-). Em mê núi vì hồi nhỏ lỡ ghiền truyện kiếm hiệp và xem những bức tranh thủy mặc TQ với những cây tùng cổ thụ và những ngọn núi hùng vỹ trên phim nên riết thành nghiện. Em chắc thuộc người thích u tịch nên núi non trầm măc có vẻ thích hợp và gần gũi...Da tiếc là không gặp, lần đó em đi hướng Phan Thiết lên, kế hoạch đột xuất do Phan Thiết bị bão ai ngờ suốt chặng đường lên Đà Lạt vẫn không thoát khỏi. Nếu có duyên hi vọng năm tới em về Việt Nam sẽ có dịp hội kiến và đồng hành cùng một số anh chị bạn bè trên Phượt. Trước đây em thường hay độc hành trong phần lớn những chuyến đi nhưng nếu gặp được những người bạn đồng hành cùng chí hướng thì chắc chắn sẽ có cái thú riêng của nó.

Thường chị đi cùng ông xã, thỉnh thoảng đồng hành cùng vài bạn quen. Độc hành có cái thú vị riêng của nó, nhưng đồng hành cũng vui. Khi nào có dịp em hãy kết hợp cùng một vài bạn, đặc biệt là những cung xa xôi, hẻo lánh.

haianh
25-03-2013, 15:44
Mưa có kèm theo lạnh buốt ko các bạn?

Đi giữa rừng trong mưa bão tất nhiên là lạnh nhưng vì ở miền Nam đầu hè nên không có lạnh buốt đâu bạn.

zungjean
27-03-2013, 14:34
Trước đó lang thang trên mạng, thấy có 1 nhóm phượt làm thịt bò ốp bô xe, thế là mình và conmacodon thử nghiệm luôn trong chuyến đi này.
Đây là miếng ba rọi dày cỡ bàn tay đã được ướp sẵn, lúc đầu thấy dày quá cũng hơi ngại sợ nó không chín nổi, thôi thì "chơi" luôn, để chạy được 1 đoạn kiểm tra rồi trở mặt.
https://i1170.photobucket.com/albums/r525/donnieyao/DSC00881.jpg?t=1333556034
Lấy giấy bạc lót trước 1 lớp cho đỡ dơ đã
https://i1170.photobucket.com/albums/r525/donnieyao/DSC00880.jpg?t=1333556078
Sau đó thì dùng 1 miếng khác gói miếng thịt lại cho thiệt kín và dùng dây kẽm cột chặt, để không bị thoát hơi nóng (cũng như đậy nắp nồi lại) và không rớt miếng thịt giữa đường :D
https://i1170.photobucket.com/albums/r525/donnieyao/DSC00882.jpg?t=1333556113
Hai đứa cứ phăng phăng lo chạy và tám mà quên khuấy mất vụ thịt thà, lúc nhớ lại thì đã chạy hơn 100km rồi, không biết miếng thịt có bị khét không?:H
Thế là 2 đứa tạt vào quán nước mía khui hàng ra. Haha, vẫn ngon lành và rất thơm là đằng khác. Chỉ bị xém chút xíu, và hơi khô, chắc chạy khoảng 60km là vừa ngon. Thit nướng + bánh mì + nước mía = hạnh phúc :D
https://i1170.photobucket.com/albums/r525/donnieyao/DSC00887.jpg?t=1333554825
Chị Anh chụp nhiều hình đẹp quá, em và Hòa thì tới đèo Bảo Lộc lúc đó trời đã tối thui rồi, không chụp được gì. Cảm giác leo đèo vào thời điểm này thật khó tả. Đã có vài cơn mưa nhỏ lất phất, kèm theo hơi sương lạnh. Hai đứa thì giành làm xế, có xe tải nào trước mặt soi đường không chịu, phải để nó chạy khuất mắt rồi, thì chỉ còn đèo với ta để thử cảm giác vừa phiêu vừa thích.
Cho xin học món thịt ốp pô nay nha

korando0035
28-03-2013, 18:11
Bây giờ em mới biết được món thịt ốp như vậy.

LenDuongThoi
11-04-2013, 23:01
Trời gần về sáng thì mưa cứ rả rích rơi. Những hạt mưa cứ lăn đều trên mái nhà. Và bầu trời thì xám xịt. Giờ này cứ cuộn chăn mà ngủ thì sướng biết mấy! Nhưng lúc này chúng tôi đâu có tâm trí đâu mà nghĩ đến cái sung sướng vẫn hằng muốn khi nghĩ đến vùng đất đậm tình người này. Cứ phân vân đi hay không đi, đi hay không đi?! Không biết lúc này hai người bạn trẻ đang nghĩ gì? Có biết những nghĩ suy, đắn đo của chúng tôi?
Cuối cùng cũng tự quyết sẽ dẫn hai chàng đi một đoạn đường rừng để khỏi uất ức, để bỏ công chạy 300km trong đêm tối mịt mùng trước ngày giông bão.

Nghĩ thế nên đủng đỉnh dẫn hai chàng tham quan phố xá và chợ.


"Quầy" bánh hỏi nổi tiếng nhất D'ran. Những ngày lễ, nếu không mưa, sau 7h khó lòng còn bánh. Nhưng ở chợ thì khá nhiều.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/1-1.jpg




Đưa máy lên chụp vội, chụp vàng không kịp ngắm vì ngại những đôi mắt hiếu kỳ kia.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/2-1.jpg




Phố quê

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/3-1.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/4-1.jpg




Con phố nhà tôi

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DaRon%20-%20Cau%20Dat/11-1.jpg

Phố quê bình dị mà đậm nét tình người! Xem ảnh của chị thấy toát lên điều đó. Thật hay khi truyền tải được tình cảm của mình vào tấm ảnh. Có lẽ người chụp có quá nhiều tình cảm với cảnh vật này chăng? Tks!!!

haianh
18-04-2013, 15:59
Phố quê bình dị mà đậm nét tình người! Xem ảnh của chị thấy toát lên điều đó. Thật hay khi truyền tải được tình cảm của mình vào tấm ảnh. Có lẽ người chụp có quá nhiều tình cảm với cảnh vật này chăng? Tks!!!

Cám ơn bạn đã cảm được điều đó! Nơi đây tuy chỉ là quê hương thứ hai nhưng đã từ lâu nó như chính nơi chôn nhau cắt rốn của mình; mình luôn dành cho nơi đây một tình cảm đằm thắm, thân thương. Và mỗi năm mình lại dành ra mấy lần để về thăm nó. Nếu có dịp qua đây bạn nên thưởng thức món bánh hỏi này, tuy bình dị nhưng chắc chắn sẽ cho bạn cảm giác thú vị.

Trancaolong123
19-04-2013, 19:55
Nhìn cung đường mà máu lại nổi lên rồi , mưa xuống nửa thì quá tuyêt

haianh
22-04-2013, 15:03
Nhìn cung đường mà máu lại nổi lên rồi , mưa xuống nửa thì quá tuyêt


Đúng như bạn nói. Để thỏa chí thì nên phượt cao nguyên vào những tháng mưa; lúc đó rừng trở nên huyền ảo và cung đường cũng để lại cho bạn những ký ức khó phai.

Quocle239
19-05-2015, 00:06
Quá đã,quá xá đã,chị làm em ngứa ngáy tay chân nữa rồi,không thể nào ngồi yên đc.

duhi
21-05-2015, 14:18
Sau 11 trang đọc thì mới thấm "Mưa Rừng" là mục đích chuyến đi của Chị

BemPhoto
09-06-2015, 19:59
Còn đây là đoạn mà mọi người đều ngẩn ngơ sau hơn nửa chặng đường vất vả.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Yahoa/12.jpg

Bức này chị chủ chụp đẹp quá ạ, muốn được học hỏi cách chụp hình và kinh nghiệp phượt của chị và mọi người.

haianh
22-06-2015, 20:15
Bức này chị chủ chụp đẹp quá ạ, muốn được học hỏi cách chụp hình và kinh nghiệp phượt của chị và mọi người.


Chào em, cám ơn em đã có lời khen. Nếu em ở SG, hôm nào cafe chuyện phiếm nhe.

fb của chị https://www.facebook.com/anh.pham.140

BemPhoto
30-06-2015, 13:18
Chào em, cám ơn em đã có lời khen. Nếu em ở SG, hôm nào cafe chuyện phiếm nhe.

fb của chị https://www.facebook.com/anh.pham.140
Em add nick facebook chị rồi đó ạ Tùng Nguyễn, Nguyễn Tùng là 1

Quocle239
01-07-2015, 00:36
Đọc lại lần thứ ba rồi,thèm quá đi ak.

haianh
01-07-2015, 19:24
Đọc lại lần thứ ba rồi,thèm quá đi ak.

Đọc thì cứ đọc, thèm thì vẫn thèm, nhưng không dám đi phải không bé út? :))

Doidepda
30-07-2015, 14:00
Tặng chị haianh cảnh mưa rừng em vừa chụp cách đây 3 ngày tại rừng Easup gần biên giới Campuchia (em tạm trú trong trung đoàn 737, trời mưa tầm tã nên chụp được sân trung đoàn thôi chứ không ra ngoài rừng được)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130190&d=1438239106

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130191&d=1438239106

Cây bằng lăng trổ bông tím phất phơ trong mưa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130189&d=1438239106

Chiều mưa biên giới anh đi về đâu ?
Sao còn đứng ngóng nơi Giang đầu.
Kìa rừng chiều âm u rét mướt,
Chờ người về vui trong giá buốt, người về bơ vơ...

Tình anh theo đám mây trôi chiều hoang,
Trăng còn khuyết mấy hoa không tàn.
Cờ về chiều tung bay phất phới,
Gợi lòng này thương thương nhớ, bầu trời xanh lơ...

Đêm đêm chiếc bóng bên trời,
Vầng trăng xẻ đôi vẫn in hình bóng một người.
Xa xôi cánh chim tung trời,
Một vùng mây nước cho lòng ai thương nhớ ai.

Về đâu anh hỡi mưa rơi chiều nay.
Lưng trời nhớ sắc mây pha hồng.
Đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng,
Người tìm về trong hơi áo ấm gợi niềm xa xăm.

Doidepda
30-07-2015, 14:16
Tiện đây khoe luôn cảnh vừa chụp lúc sáng trên đường tuần tra biên giới, gần sông EaH'leo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130198&d=1438239152

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130196&d=1438239152

Có ai thấy được tháp canh của đồn BP 735 ?!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130197&d=1438239152

Hôm nay rằm tháng 6 nên thắp cho các liệt sỹ đồn 735 nén hương
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130195&d=1438239106

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130194&d=1438239106

haianh
31-07-2015, 22:30
Tặng chị haianh cảnh mưa rừng em vừa chụp cách đây 3 ngày tại rừng Easup gần biên giới Campuchia (em tạm trú trong trung đoàn 737, trời mưa tầm tã nên chụp được sân trung đoàn thôi chứ không ra ngoài rừng được)


Chiều mưa biên giới anh đi về đâu ?
Sao còn đứng ngóng nơi Giang đầu.
Kìa rừng chiều âm u rét mướt,
Chờ người về vui trong giá buốt, người về bơ vơ...

Tình anh theo đám mây trôi chiều hoang,
Trăng còn khuyết mấy hoa không tàn.
Cờ về chiều tung bay phất phới,
Gợi lòng này thương thương nhớ, bầu trời xanh lơ...

Đêm đêm chiếc bóng bên trời,
Vầng trăng xẻ đôi vẫn in hình bóng một người.
Xa xôi cánh chim tung trời,
Một vùng mây nước cho lòng ai thương nhớ ai.

Về đâu anh hỡi mưa rơi chiều nay.
Lưng trời nhớ sắc mây pha hồng.
Đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng,
Người tìm về trong hơi áo ấm gợi niềm xa xăm.

Ngừng đây soi bóng bên giòng nước lũ
Cầu cao nghiêng dốc bên giòng sông sâu
Sầu vương theo sóng xuôi về cuối trời
Một vùng đau thương chốn làng cũ quê xưa

Bên cầu biên giới
Tôi lặng nghe dòng đời từ từ trôi
Sông nước xa xôi,
Mây núi khắp nơi
Không tỏ một đôi lời ...

https://farm1.staticflickr.com/360/19552137143_9682d3810b_b.jpg (https://flic.kr/p/vMKPbP)

Một chiều ngang qua vùng biên giới, con người quá bé nhỏ giữa mênh mông là nước, chợt nghe giọng hát Vũ Khanh văng vẳng bên tai...


Cũng biên giới Campuchia nhưng là Tây Nam em ạ.

Beginner
11-08-2015, 14:57
Hình thứ 3 rất đẹp bạn ơi , hình của một cái cây trên nền xám của buổi chiều , hình bạn chụp cuối cùng trước khi cất máy để đến D'ran