PDA

View Full Version : [BTGroup] Phượt phoẹt chùa chiền miền Tây mùa tránh bão



Le Thuy Van
03-04-2012, 07:32
Tưởng chừng kế hoạch Giỗ Tổ của BTG bị hủy vì nhiều lý do từ khách quan đến cả chủ quan nhưng cuối cùng chuyến đi đã kết thúc 1 cách tốt đẹp với vài con số


- 3 ngày, 2 đêm với hành trình dài hơn 600km đi qua Thất tỉnh Nam Kỷ [Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long]
- 4 xế, 8 thành viên (trong đó có 6 thành viên chủ chốt của BTG)
- 700k cho chi phí ăn uống ngủ nghỉ chơi bời



Thay mặt các thành viên BTG tham gia chuyến này chia sẻ tí kinh nghiệm với mọi người nhé! Mình chia theo ngày trong đó bao gồm đoạn đường đi qua và ăn, ngủ, nghỉ, chơi của cả đoàn luôn nha!


Ngày 1: HCM - Tân An (Long An) - Cay Lậy (Tiền Giang) - Tràm Chim (Đồng Tháp) - Châu Đốc (An Giang)
(Tổng quãng đường: Khoảng 250km)

Khởi hành lúc 7h sáng & đến tầm 5h30 chiều. Nghỉ ngơi gần 2 tiếng

Hành trình:

Tuyến QL1A: HCM – Tân An – Cai Lậy sau đó đi theo Đường 868 – Mỹ Phước Tây – Tỉnh lộ 829 [1/2 đoạn này đường tốt cực – Các xế nhà mình chạy từ 70-80km/h, có khi lên 90, nhưng đoạn 1/2 còn lại thì í ẹ! Vừa xấu, vừa đỏ lòm làm bọn tớ phải thay mất 1 cái ruột xe: Cái khúc sau này là do mình chạy hăng quá, vượt mặt trưởng đoàn -> lố khúc cần quẹo…Thế là lôi cả đoàn chạy theo] – Đến Tràm Chim ăn trưa

Tràm Chim – Đường 844 – Đường 30 – Phà chợ Vàm – Đường 954 – Đường 953 – Phà Châu Giang – Châu Đốc


Ăn uống:
https://www.mediafire.com/conv/284c5bf67ebc6979b81eec73cb9b46c6db12fe9bc7f5e84cad 37d37d3c3835986g.jpg
Ăn trưa ở Chợ Tràm Chim - 25k/pax

https://www.mediafire.com/conv/5804416fc21d3f4ea4d2b6408984ce05ceec8c59c25245d0c2 35464908edc53a6g.jpg
Hải Sản ở Châu Đốc - Tổng thiệt hại cho chầu Hải sản này là 770k .
[B]Quán Phượng: Đường Lê Lợi - TX Châu Đốc [Gần phà Châu Giang] (0763 560488 - 0949153489)

Ngủ nghỉ:

Cũng như cái Phuoter khác, nhóm mình cũng thuê Nhà nghỉ trong thị xã Châu Đốc.
Phòng ốc ở chỗ này tạm được thui. Giá là 300k/đêm/4 người.

Nhà nghỉ Tài 777: Đường Nguyễn Đình Chiểu. TX Châu Đốc - Ngay đối diện trường Tiểu học Nguyễn Huệ. [Sorry mình làm mất cái namecard rùi]


Ăn chơi:
Châu Đốc thì không cần nói nhiều về Chùa Bà hén :)
https://www.mediafire.com/conv/78eb1297f4b008e8283a8c2f370054d3d5a2a46abf283871ec 9fb42f3f1ccd426g.jpg
Up hình chụp ở lăng Thoại Ngọc Hầu sẵn giới thiệu cả đòan luôn

Le Thuy Van
03-04-2012, 08:51
Ngày 2: Châu Đốc – Chùa Hang – Núi Cấm – Núi Sập: An Giang thẳng về Vườn Cò – Tp.Cần Thơ (Tổng quãng đường: 190km)

Hành trình:

Quốc lộ 91 ghé Chùa Hang - đi tiếp theo đường Tân Lợi - Lê Lợi đến An Hòa (An Giang) lên Núi Cấm - Đường 943: Cô Tô, Vọng Thê, Óc Eo, Vọng Đông đến Núi Sập

Sau đó Google mõm men theo đường khóm/xóm nhỏ xíu xìu xiu ra Quốc Lộ 80 - Ghé vườn Cò - Về Cần Thơ

Ăn uống:
https://www.mediafire.com/conv/56b7d092c38eaf3114d4a610ebe4159337d330dc84f329d53c 25bb91a9408bbb6g.jpg
Từ trái qua hàng trên: Mủ trôm 6k/ly, Bún cá Châu đốc 25k/tô - Me Thái 40k/kg

Ngủ nghỉ:
Cả đoàn chạy lòng vòng khu bến Ninh Kiều ở Cần Thơ tìm phòng. Cuối cùng chọn được khách sạn khá ổn, đầy đủ tiện nghi với Phuoter
Giá phòng: 650k/2 phòng/7 người [gồm 1 phòng 4ng và 1 phòng 2ng. Bên KS đem nệm, chăn, gối]
Điạ chỉ: Khách sạn Nghĩa Vân: 43 Võ Văn Tần, Phường Tân An, Cần Thơ

Chơi bời:
https://www.mediafire.com/conv/6a2c138607a4f8c2303db478708b3f7b4601c9f01c3c7f80cd 085f1cf7ec23146g.jpg
Chùa Hang
https://www.mediafire.com/conv/2ff7f5726d75e63ab763ffee11a71a80d5933eb66f57c93cce e54ba2a3cc77886g.jpg
Núi Cấm
* Nhắc các bạn đến sau phải cẩn trọng với cánh xe ôm ở khu vực này nhe! Ban đầu bọn mình thỏa thuận là 60k/người thế mà khi trả tiền họ đòi 70k. Chẳng buồn cãi..
https://www.mediafire.com/conv/12a37f63a2a5d55e8201611e5e2872930ccd2148e040bf137f f907fdbefceee66g.jpg
Vườn Cò

meocoi
03-04-2012, 10:09
Nhóm mình cũng đi cung đường tương tự và về chiều hôm qua. Tổng hành hình hơn 700Km. Vote cho câu "Đi miền Tây tránh bão". Viết tiếp hồi ức đi bác Thớt.

namnhihn
03-04-2012, 21:41
Nhân đây mình cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể thành viên tham gia chuyến đi, bất kể thời tiết, không ngại mọi địa hình từ đường quốc lộ hoành tráng, đường tỉnh lộ bon bon, đường hương lộ khấp khểnh, đường xã lộ bụi bặm, đường thôn lộ lập bập, đặc biệt có niềm tin mù quáng đi theo mình dù là gu gờ mép hay gu gờ mõm.
Đoàn đã về đích an toàn tuyệt đối dù 2 lần xịt lốp, chuyến đi không có plan gì cả, ko chuẩn bị gì trước nhưng mọi việc đều suôn sẻ. Một lần nữa nhiệt liệt biểu dương tất cả chúng ta.

Le Thuy Van
03-04-2012, 21:49
Trước khi tiếp tục với ngày 3, mình xin phép "đề cao" tầm siu quan trọng của Gù Máp và Gù Mõm...

Anh trưởng đoàn nhà BTG đợt này và cả đợt 30/4 sắp tới...

Câu chuyện thế này, anh í thích gù mọi lúc, mọi nơi.. Cứ cắm mặt vào lap miết.. Cứ mỗi khi ảnh cắm mặt vào máy thì ảnh hay nói thế này..

Trưởng đoàn: Anh nghĩ mình cần gù!
Thư ký mang vác: Hàng đây, gù đi anh!

2 nv còn lại... Mắt chữ i, mồm chữ o => Kết luận: 30/4 em nghĩ đoàn mình nên lụm vài cái Pad hay Tab gì đấy cho pro.. :)

https://www.mediafire.com/conv/fc86ea5780928407620e9089317c4d8793f5b79d4cf5140490 f45013e85a708c6g.jpg

Nếu không Gù thì anh í lại có những hành động khó đỡ thế này.. Từ chim bay, vượn hú đến khỉ đu dây.. Thiệt xứng đáng là anh trưởng đoàn kiêm lão đại của BTG

https://www.mediafire.com/conv/b37fad5ac1bc97bafc5cd4510a4bb16d5880cedcbd7d9220f7 d3793c06ecd1fe6g.jpg

Thu4se
03-04-2012, 22:52
Em xin thay mặt chị em gái nhà BTG đã tham gia chuyến phượt thú vị này chân thành cảm ơn anh namnhihn vì nhờ anh ngẫu hứng thực hiện chuyến phượt miền Tây mà bọn em có một chuyến đi vui vẻ kiêm tránh bão SG. :L
Riêng em là ôm của anh thì vô cùng cảm ơn vì em đã được đi và về an toàn. ;)

Le Thuy Van
04-04-2012, 00:25
Em cũng cám ơn anh namnhihn nhiều thiệt là nhiều vì anh đã giúp em tránh khỏi cơn tự kỉ trong 3 ngày lễ SG. Cám ơn anh đã tạo cơ hội cho em thử thách tay lái của mình .. Xong rùi tự nhận "Mình làm xế ổn nhỉ!"

Cám ơn chị vic01258 đã hi sinh bản thân mình làm ôm cho em, đã thế còn hi sinh con chiến mã của chị. Cám ơn chị chịu khó ngồi sau em, nghe em nói, hát hò inh ỏi lại cùng em bình loạn lung tung để chống buồn ngủ..

Cám ơn chị thu4se đã chụp cho e 1 tấm quá đẹp mà tới giờ em chưa dzám up lên bất kì nơi mô vì ngại hổng dzám tự mình dìm mình..

Cám ơn Lâm gia Trang, Minh và bé Vân nhìu thiệt nhiều...


Thấm thía 3 cụm từ "Thiên thời: Trời đẹp, mây xanh, nắng k quá gắt - Địa lợi: Trải qua hầu hết các thể loại đường với tốc độ trong mơ nhưng hoàn toàn k gặp trở ngại gì từ các chú bồ câu - Nhân hòa: Các thành viên BTG rất đoàn kết và vui vẻ. Anh namnhihn bảo đi đâu mọi ng phóng theo đó 1 cách ngoan ngoãn."

Và rút ra vài điều cho bản thân:

Không nghĩ rằng mình đủ "sung" để chạy được xấp xỉ 600km từ SG và trở về vơi 1/2 cái mặt + cổ đỏ lòm với hi vọng mong manh chỉ vài hôm rùi sẽ bình thường..

Đi để tìm lại mình.. Để biết rằng mình có đủ bản lĩnh để tự làm những gì mình thích.. Và thêm 1 chút mạnh mẽ không chỉ giúp mình "lớn" hơn 1 chút mà còn làm cho những người xung quanh yên tâm về mình hơn..

namnhihn
06-04-2012, 18:21
Còn phần 3 đi ao bà Om nữa, viết nốt đi em.

Le Thuy Van
09-04-2012, 07:54
Ngày 3: Tp. Cần Thơ - Ao Bà Om: Trà Vinh - Saigon thẳng tiến (Tổg quãng đường 250km)


Hành trình:

Quốc lộ 54 ngang Cái Vồn,Trà Ôn, Cầu Kè, Tiểu Cần tiếp Quốc lộ 60 đến Ao Bà Om (Trà Vinh). Sau đó tiếp Quốc lộ 60 qua phà Cổ Chiên (1 trong 9 cửa của sông Cữu Long)

Vẫn Quốc lộ 60 về đến Tiền Giang và sau đó thì Quốc lộ 1A là Tiến thằng về SG thân yêu

Ăn uống:

Sau khi ăn sáng phởn phơ ở 1 quán mì tươi trên đường Lý Thường Kiệt, tp. Cần Thơ cả nhóm chuyển qua nhâm nhi cafe. Địa điểm cả nhà chọn là quán cafe Hợp Phố.

Quán này có mấy món dimsum ngon cực kì với giá chỉ 25k/xửng

https://www.mediafire.com/conv/ac77de25b10ee2b325b2c4a751e70383a4ca05f858cce8c9b3 51446f837baa0f6g.jpg
Từ trái qua, tư trên xuống: Bánh củ cải chiên - Tàu hủ kỉ tôm thịt - Sủi cảo tôm hấp - Xíu mại thịt cua - Bánh hẹ hấp

Trên đường về cả nhóm có ăn bánh canh Vườn Có ở Bến Tre. Rồi Rất tiếc là điện thoại cả bọn hết pin nên k chụp hình cái tô :). Tô bánh canh to ụ, quá trời thịt thêm bánh quẩy, trà đá, vị chi tốn 35k/pax

Chơi bời
Do chủ yếu ngày hôm í là chạy về SG thôi nên là hình ảnh chơi bời k được nhiều.. Chỉ ghé mỗi Ao Bà Om.

Ao đẹp, phong cảnh hữu tình mát mẻ nên thấy có nhìu cặp ngồi xung quanh tâm sự lắm … Mềnh tới hình như ổn lắm hay sao mà quay tới quay lui hổng thấy còn ai trong bán kính 200m hết! Hị hị

https://www.mediafire.com/conv/d65bfe95b5a1c1c129817d7dc26cfc72e6aefd4e4ff86fac29 94fbd5c93279e16g.jpg

Kế ao có cái Bảo tàng Khơme nhưng nhìn buồn quá.. Chẳng ghé vào ngoài mục đích “ca, hát”!

Le Thuy Van
09-04-2012, 07:56
Vài "khoảnh khắc" cả cả đoàn trên Chùa Hang

https://www.mediafire.com/conv/da1bfffc958bf78f013abe4785705eaf94942055d224526036 5e44cc1f76addf6g.jpg

Thanh Tú
25-04-2012, 02:54
Em mới xem cái này, thích ghê ấy :) BTG sau 30/4 làm gì và đi đâu nào? :)

namnhihn
31-03-2016, 21:49
Oài, xóa hết hình mất rồi

IVECO
31-03-2016, 22:56
Đầu kéo Iveco xe châu Âu, giá châu Á đại hạ giá Contact 090 296 5555 - Mr Thắng; 098 232 6989 - Mr .Hùng
http://khangthinh.com.vn/files/products/500x330_co_nen_mua_xe_dau_keo_iveco_760u1t24.jpght tp://khangthinh.com.vn/files/products/500x330_co_nen_mua_xe_dau_keo_iveco_760u1t24.jpgGi á Cũ: :920.000.000 VNDGiá Mới: 863.000.000( Chưa VAT) Thông số kỹ thuật (http://khangthinh.com.vn/xe-dau-keo-iveco/co-nen-mua-xe-dau-keo-iveco.html#) Ảnh - Đặc tính xe (http://khangthinh.com.vn/xe-dau-keo-iveco/co-nen-mua-xe-dau-keo-iveco.html#) Lựa chọn thêm (http://khangthinh.com.vn/xe-dau-keo-iveco/co-nen-mua-xe-dau-keo-iveco.html#) Đặt mua (http://khangthinh.com.vn/xe-dau-keo-iveco/co-nen-mua-xe-dau-keo-iveco.html#)
Xe đầu kéo Iveco (http://khangthinh.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-moi/xe-dau-keo-iveco-da-xuat-hien-tai-khang-thinh.html) là một phương tiện khớp nối bao gồm một động cơ kéo, máy kéo và một toa moóc mang cước vận chuyển. Máy kéo và rơ-moóc có thể tháo rời, có nghĩa là, máy kéo có thể được sử dụng để chuyên chở rơ moóc khác, hoặc ngược lại. Theo kiểu kết nối của máy kéo và rơ-moóc, có trailer đầy đủ và trailer bán. Một trailer đầy đủ là một trailer được hỗ trợ bởi phía trước và trục sau và kéo bởi một móc kéo. Một trailer bán là một trailer mà không có trục trước và được hỗ trợ bởi một máy kéo đường.

SAIC-IVECO Hongyan chủ yếu sản xuất ba loại đơn vị máy kéo: Xe đầu kéo Iveco 4x2 Euro IV, Xe đầu kéo Iveco 6x4 Euro III, Xe đầu kéo Iveco 6x4 Euro IV