PDA

View Full Version : Có bác nào leo Zugspitze chưa?



NRNF
26-06-2009, 14:43
Em đọc thấy cũng nhiều bác đã từng phượt nước Đức, đặc biệt bác matador, silverhead biết nhiều về Munich, Salzburg. Nhưng có bác nào đã từng leo Zugspitze chưa ạ?
Em chưa 1 lần đc nhìn thấy tuyết thực sự nó ra làm sao. Nghe đồn dãy alp trên đỉnh quanh năm có tuyết. Chuyến này em ở quanh quanh đó 4-5 ngày, nên em tranh thủ làm 1 vòng.
Điều em quan tâm là có điểm gì cần cân nhắc và chuẩn bị trước khi lên? Tình huống gì có thể xảy ra? Ứng xử tình huống như thế nào cho khôn ngoan?
Em đọc từ link này http://www.zugspitze.de/zugspitze/rundreise_en.php nhưng cũng chỉ là lý thuyết, em muốn hỏi trãi nghiệm thực tế từ các anh chị.

À, nói leo cũng hơi quá, chủ yếu là xe và cáp, leo 1 ít gọi là thôi hihi

Dự kiến em sẽ đi vào ngày 05.07 này ạ. Ko biết Anh Già lúc đó còn loanh quoanh đó ko, đi cùng cho vui anh :)

Thanks

NRNF
26-06-2009, 14:45
opss, em post sai box rồi. Nhờ bác admin chuyển sang Hoành Tráng Châu Âu dùm em.
Cám ơn.

Anh Già
26-06-2009, 16:14
Tớ bay sang Koln ngày 2/7, sau đó về Franfurt. Ngày 5/7 khả năng là đi từ Fra đến nhà bạn Matador ở Dresden .

Saigonesekid
27-06-2009, 08:36
Nếu chỉ muốn lên đỉnh thì không cần phải leo vì có cáp treo lên thẳng đỉnh núi. Còn nếu bạn muốn leo núi thì phải cần kỹ năng leo núi từ cơ bản chuyên nghiệp, tùy vào đường leo và thời gian trong năm vì Zugspitze rất dốc, có nhiều sông băng nguy hiểm. Thời điểm leo tốt nhất luôn từ t6-t10. Leo mùa đông khá nguy hiểm, cần nhiều kỹ năng sử dụng dây, định hướng và búa phá băng (?).

Nói chung không thể leo một mình nếu bạn lần đầu mới leo núi và không có dụng cụ gì cả.

Còn nếu bắt cáp treo thì chỉ cần mang áo ấm, găng tay và kính mát.

NRNF
12-07-2009, 14:22
Em đã đi và em đã đc hưởng cảm giác đứng trên nơi cao nhất của dãy Alps.
1 vài hình chia sẻ với mọi người.

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/IMG_8669.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/IMG_8644.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/IMG_8762.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/IMG_8761.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/IMG_8694.jpg

Em vẫn còn ở Đức đến hết 18.07, chiều nay lên đường đi Hamburg. Nếu có bác nào ở Hamburg thì hay quá...
Rất tiếc ko có thời gian nhiều tường thuật từng chặng đường, khi về, rãnh rỗi em pót chi tiết về chyến đi dọc nước Đức nhé

vntuyen
13-07-2009, 10:44
Sao mình không xem được hình nhỉ?
Bạn đi về rồi báo sơ qua là đã đi cáp hay leo. Và nếu đi cáp thì chắc là chỉ cần giữ ấm thôi nhỉ?

NRNF
04-08-2009, 17:48
Xin lỗi mọi người, bây giờ em mới có thời gian viết về chuyến đi của mình.
Em cứ viết hết vào đây, nếu mod thấy ko phù hợp với tiêu đề thì bảo em nhé.

NRNF
04-08-2009, 18:18
Xuất phát từ HCM đi BKK
Tại sân bay BKK, có những máy tính miễn phí truy cập internet trong vòng 15 phút/1 session. Hết đợt thì lại connect lại, free tiếp, chỉ hơi khó chịu là đang làm gì đấy, nó thoát ra lại fải gõ URL lại. Cái máy nó thế này.
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8472.jpg

Hầu như ở các sân bay Asian có đeo khẩu trang

Ở Đức cứ thấy gần MediaMark là biết đang ở trung tâm bán đồ điện tử roài đây, cơ man nào các loại đồ đt, từ cai 1nhỏ nhất như pin đến 1 hệ thống nghe nhìn khủng bó. Cái KS mình ở hài hước là thang máy tại KS xài vô tư khi đi xuống, nhưng đi lên thì fải có thẻ phòng. Mà cái đầu đọc từ ở tahng máy cục gạch, cà mấy lần nó mới chuyển đèn xanh cho mà lên.

Xúôgn sân bay sáng sớm, trưa hôm đó là đi vô trung tâm Munich rồi, bụng đói meo sau chuyến bay dài, tạt vào nhà hàng Ocui trên đường Sendlonger Tor 1 quán ăn tự chọn, khách chọn rau củ quả thịt thà thậm chí gia vi, quán sẽ nấu theo yêu cầu. Gọi thêm 1 cái pizza, họ đưa cho 1 cái máy báo tín hiệu, khi nào pizza xong nhà bếp bấm 1 phát, tín hiệu đc phát ra ở đầu này, khach 1biết pizza của mình đã sẵn sang mà vô bưng ra. Ở đây ko có phục vụ chỉ có người dọn dĩa và tính tiền thoai.
Cái máy nó thế này :D
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8502.jpg

Con người ở đây xinh xắn mà lại tự nhiên, thế này :)
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8501.jpg

NRNF
04-08-2009, 18:38
Hôm đấy thứ 7 ngaỳ tốt hay sao á, mà quá chừng nhìu nhóm tổ chức chia tay đời độc thân. Lòng vòng mấy phố đếm đc những 4 đám. Họ đi long vòng quanh phố hát hò; có 1 to-be chú rễ còn lôi kéo người đi đường nhập hội, hình như nhập chung thì chơi chung, ăn và úông chung, đương nhiên share tiền chung 

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8534.jpg


Đi lòng vòng mua sắm đã đời ( ngày ý sale off nhìu lắm :D, tớ khuân đc vài chiếc đồng hồ ) cả đàm kéo nhau vào Hofbraeushause. Khách du lịch đã tới thăm Munich thì ko thể bỏ qua nơi này.
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8545.jpg

Lại gặp các nhóm “chia tay độc thân” ở đây, họ quậy leo lên bàn ghế, kéo nhau hát hò bát chuyện nhòm độc thân này đến nhóm khác, quậy đến mức bảo vệ nhà hàng phải đến can thiệp. Mà bảo vệ cũng chỉ nói nhẹ nhàng và mời họ về chỗ ngồi thôi, thế mà các đồng chí ấy im re lặng lẽ về chỗ ngồi nhưng vẫn tiếp tục hát. Ko biết với sự quá khích đó thì ở VN các anh chàng này sẽ đáp lễ như thế nào 

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8569.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8571.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8564.jpg

Quán phục vụ âm nhạc vùng Bavaria, biểu sao ko làm thực khách cuồng nhiệt
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8552.jpg

NRNF
04-08-2009, 18:43
Ly bia thì to như thế này
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8556.jpg

Món đặc sắc của nhà hàng đây
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8562.jpg

NRNF
04-08-2009, 18:44
Xóa nội dung vì delete post ko đc.

NRNF
05-08-2009, 16:02
Thêm vài tấm hình chụp trung tâm mua sắm Munich

Hoa quả bán trên lòng đường, bày ra thế này, ngon tươi lắm. Chẳng biết có thuốc trừ sâu không, cứ thế chén sạch :D
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8520.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8519.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8518.jpg

Mấy món trái cây này là thức ăn chính trong 2 tuần em ở Đức. Nói về món ăn Đức sau nhé, là cả 1 cực hình đấy...


Tòa thị chính TP
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8521.jpg

NRNF
05-08-2009, 16:02
Thứ 7, dân Đ kéo nhau ra đông như kiến. Ấy thế mà chủ nhật thì vắng hoe. Quán xá, trung tâm thương mại, nhà hàng chỉ phục vụ ngày trong tuần và thứ 7 thôi, còn chủ nhật là ngày của chúa, ngày của gia đình

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8523.jpg

Nước giữa trung tâm
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8524.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8526.jpg

Nước ở 1 góc khuất
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8543.jpg

NRNF
05-08-2009, 16:18
Sau khi ăn úông no nê ở Hofbraeushause, chúng tôi đi thăm sân vận động Olympiapark, nơi diễn ra World cup 2006. Bây giờ nó trở thành công viên công cộng, thỉnh thoảng tổ chức 1 vài sự kiện thể thao.

Bãi đỗ xe
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8578.jpg

Hồ trong công viên
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8618.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8583.jpg


Hồ dơ lắm do đám vịt trời, chúng sống và sinh sôi tại hồ. Ở bên này, các thể loại động vật đc sinh sống tự do ngoài thiên nhiên, chẳng ai bắt chúng cả, mà hình như còn bị phạt nếu đụng tới chúng .
Nhiều nhất là vịt trời, đi tới đâu cũng thấy chúng: trong công viên Olympia - Munich, hồ nước tòa thị chính TP Hanover, sông Elbe giữa lòng TP Hamburg...Rồi đến thỏ, Hamburg đc xét là TP xanh, cứ chỗ nào xanh là thấy thỏ. Thỏ tỏng CV, thỏ trên đồi, thỏ trong vườn của bệnh viện, thỏ trong vườn nhà dân....
Đến đoạn Hanover và Hamburg em sẽ pót hình, bây giờ chưa up lên phôtbucket kịp.

Chúng tôi mua vé đi thang máy lên tháp, 4.5E/pax.
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8577.jpg

Từ trên tháp, nhìn toàn cảnh Munich, thú vị nhất là đc soi khu phức hợp vừa sx, vừa gthiệu, vừa bảo tàng và vừa là văn phòng làm việc của BMW. Cao ốc này là 1 trong những kiến trúc tự hào và đại diện của Munich. Comment về khối cao ốc này chắc mọi người đọc nhiều trên mạng rồi nhỉ. Ah, tòa nhà bị cháy 1,2 tầng gì đó vào năm 2006 (ko chắc lắm) , khi đó làm náo loạn cả khu vực, toàn bộ trục đường này kẹt xe nhiều giờ liền

Sân vận động
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8600.jpg

Toàn cảnh TP Munich
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8592.jpg

1 góc công viên, đang tổ chức hội chợ gì đấy, nhạc xập xình đến tân tháp
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8604.jpg

NRNF
05-08-2009, 16:21
Khối kiến trúc tự hào của Munich.

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8609.jpg

NRNF
05-08-2009, 16:24
Trên đường ra thang máy lên tháp, có những tấm bảng kính thế này, lưu giữ lưu bút, chữ ký hình ảnh của những nhân vật nổi tiếng. Trên tầng tháp cũng nhiều khung kính nhưvậy, tiếc là quên chụp hình
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8585.jpg

NRNF
05-08-2009, 17:23
8h30 chúng tôi xuất phát đi Zugspitze, đường lên núi có rất nhiều ngôi làng thấp nhỏ xinh xắn, chủ yếu là những ngôi nhà = gỗ, luôn luôn trồng hoa tươi quanh bậu cửa sổ, chẳng hiểu sao hoa nhìn sắc khó tìm thấy 1 cái hoa tàn nào.
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8773.jpg


Bạn tôi nói, chỉ có nhà giàu mới sống ở đây. Vì Munich chủ yếu là núi đồi, không khí trong lành, mát mẻ, do vậy nhà của đất đai rất đắt. Nhiều gia đình ở đây họ ko bao giờ ăn thịt đông ( thịt bán siêu thị), họ thường đến tận nơi làm thịt gia súc, mua thịt tươi sống, chỉ xa chừng 20-30km thôi.

Hôm tui đi hình như cùng dịp với hội môtô của BMW, họ đi thành nhóm dưới 10 người, rất nhiều nhóm như vậy. Có vẻ như họ đến từ nơi xa lắm vì trông quần áo bụi bặm và 1 lô hành lý chất cao ở đuôi xe. Tôi cũng đc mục sở thị cái doanh trại của hội mô tô này nhưng rất tiếc ko chụp đc tấm hình nào

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8787.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8799.jpg


Cuối tuần, lại vào mùa hè, dân tình kéo nhau đi chơi đông kinh khủng. Mobile-home car như thế này gặp nhan nhãn trên đường.
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_3977.jpg

NRNF
05-08-2009, 17:39
Nói đi núi chứ thật sự sướng thấy mồ, leo lên cabin của cáp treo, vèo 1 phát tới nơi. Zugsprite với độ cao 2999m đc xem là núi cao nhất nuớc Đức.
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8621.jpg

Đứng trên cabin, cây và đá dưới chân
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8622.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8625.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8702.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8702.jpg

Đứng chừng 10 phút là tới trạm rồi.
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8628.jpg


Vẫn còn vài chỗ lớp tuyết dày hơn 5m, vì nắng ko tới những vùng khuất này đc nên tuýet vẫn còn đóng ở đó dù đang là mùa hè. Hơn nữa trên độ cao 3km không khí lạnh và khô. Tuyết dơ lắm, và đóng vón như đá bào hay tuyết trong tủ lạnh vậy. Dẫu sao thì cũng làm tui hài lòng với mong ước đc trông thấy tuyết thật sự.

Từ station, chúng tôi leo ra vách núi chênh vênh để đến cột mốc nơi cao nhất đỉnh núi. Con đường trèo ra cột mốc này thật kinh khủng, vách núi cheo leo, chỉ có 1 sợ cáp đủ để nắm, tuyết dưới chân tạo thành lớp băng trơn trợt. Vì đôi
giày ko vừa chân mà tôi suýt bị trượt chân mấy lần. Có trượt chắc chỉ có nước rơi xuống núi …hic..nghĩ lại vẫn thấy sợ. Chúng tôi thấy 1 tấm hình nho nhỏ ngay tại cột móc này, hình ảnh 1 vận động viên leo núi hay đua xe, với lời chia sẽ ”goodbye….”. Tôi chợt rùng mình.

NRNF
05-08-2009, 17:47
Đứng trên đỉnh núi, nhìn xúông sườn núi, giữa đám tuyết trắng xóa bên dưới, có những đốm li ti nho nhỏ di chuyển từ từ, tôi nhận ra đó là những người leo núi thật thụ. Họ leo từ chân núi, xuyên qua rừng cây ( hình như thông), qua các chỏm đá và đồi tuyết. Tôi gặp vài người ở nhà hàng này, tôi hỏi thăm đc biết họ mất 2-3 ngày để lên đc tới đỉnh núi. Họ vác theo cả 1 ba lô bự cơ man đồ, ko hỉu họ lấy sức đâu ma 2vác chúng, có cả những người cỡ 50 tuổi. Đó là sở thích của họ sau những ngày nhốt mình trong các cao ốc.

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/IMG_8762.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/IMG_8669.jpg

NRNF
05-08-2009, 17:55
Thời tiết như con gái ấy, lúc nắng lúc mưa, trời lcú âm u lúc ráo hoãnh
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/IMG_8644.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/IMG_8694.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8749.jpg

NRNF
05-08-2009, 17:56
Dẫn theo dưới mái nhà này, là 1 con đường ôm sát eo núi, đi qua địa phận nước Áo. Tôi chụp tấm hình này khi đang đứng ở Áo :D
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8731.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8733.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8709.jpg

Vách núi lộ bên trong, là nơi du khách ghi dấu của mình, đứa em đi chung cũng kịp viết bằng bút bi "... đã chinh phục ngọn núi này" ( lừa đảo gớm, chinh phục gì, leo lên cabin, đi 1 đaọn ngắn, rồi chui vô đây viết thôi mà :D )
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8738.jpg

NRNF
05-08-2009, 17:58
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8709.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8706.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8703.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8697.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8636.jpg

NRNF
05-08-2009, 18:03
Chúg tôi vào nhà hàng này
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8631.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8769.jpg

Chúng tôi vào nhà hàng này, gọi 1 tô soup, chọn 1 chỗ ngồi phía bên trong nhà hàng là 1 lựa chọn khôn ngoan. Ngoài trời thỉnh thoảng nhỏ vài giọt mưa, sau rồi mưa phùn nhẹ nhưng ở độ cao đó, mưa + gió lùa thì lạnh kinh khủng, thực khách ngồi bên ngoài lũ lượt kéo nhau vào bên trong. Cô phục vụ tíu tít đôi khi lên giọng bảo các vị tránh đường. Cô ấy nói 1 câu gì đó với giọng điệu hơi gắt và khá lớn giọng, cả nhà hàng cười rần, hỏi ra mới biết đại thể cô ta bảo: các vị nhanh tránh đường, tôi còn phải làm việc nữa…

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8744.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8747.jpg

NRNF
05-08-2009, 18:06
Con này (ứ biết tên, nhìn giống hải ly mà ko dám chắc là nó) chỉ sống trên những ngọn núi cao thôi.
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8741.jpg

Đóng dấu Zugspitze :D
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8751.jpg

Mua post-card gửi tại chỗ nhé. Tôi cũng mua 2 chiếc gửi về Hanover.
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8748.jpg

Du khách muốn nghỉ lại, có thể đc ngắm núi từ những ô cửa thế này.
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8700.jpg

NRNF
05-08-2009, 18:08
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_3970.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_3959.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8695.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8643.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8664.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8682.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_8671.jpg

NRNF
05-08-2009, 18:13
Xong, đã hoàn thành vụ án tường thuật Zugspitze, coi như em cũng 1 phần nhẹ nợ với lời hứa ( mặc dù chẳng thấy ai trách móc mình :D )

Văn kém, lại ko có time chuẩn bị kỹ lưỡng bài viết, có gì ace bỏ qua nhé
Góp vui với nhà phượt là chính mà.
Thân chào.

NRNF
07-08-2009, 17:03
Thành phố tiếp theo: Bad Reichenhall


Sau khi rời Munich, chúng tôi dọc theo dãy Apls hùng tráng, điểm đến là Bad Reichenhall.

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_3991.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_3999-1.jpg

KS chúng tôi nghỉ lại là 1 KS nhỏ với 6 phòng, tẩt cả các phòng đều có cửa sở hướng ra vườn, nơi họ phục vụ buffet mỗi ngày và cũng là beer garden của thành phố. Khi chúng tôi tới đã 6PM, trời vẫn còn nắng ( bthường mùa hè 10PM mặt trời mới lặn) rất nhiều người đang thưởng thức bữa chiều tại vườn bia này, đa phần trong số họ là bệnh nhân của bệnh viện gần đó. Nói là BN nghe sợ nhỉ, Thật ra họ đều lớn tuổi, tầm 55 – 70, họ đc gửi đến BV này qua bảo hiểm ( Y tế, XH) quốc gia để được nghỉ dưỡng hoặc trị các loại bệnh liên quan đến lưng, xương, vận động và hô hấp.

Khách sạn nhỏ
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4184.jpg

Cửa sổ nhìn ra beer garden ( dịch ra vườn bia nghe ko khí thế  )
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4005.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4004.jpg

Quán phục vụ âm nhạc mỗi cuối tuần
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4012.jpg

NRNF
07-08-2009, 17:17
Phố
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4013.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4031.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4032.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4034.jpg

Trang phục truyền thống vùng Bavaria, cô này chắc làm ở quán ăn.
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4028.jpg

NRNF
07-08-2009, 17:18
Nói thêm về Bad Reichenhall trước đây là 1 thị trấn nhỏ, 1 thị trấn 850 tuổi sau với lượng dân cư tăng dần hiện giờ là khoảng16.500 và sự phát triển của nền kinh tế nơi này nó trở thành thành phố ( quên hỏi từ năm nào  ) Nằm dưới chân núi, ở địa hình cao, lại thuộc vùng đất có dòng nước muối ngầm (nồng độ muối cao hơn các vùng khác, rất tốt cho hệ hô hấp) với những ưu đãi đó đem lại cho vùng này nhiều thuận lợi phát triển du lịch và điều dưỡng.

Những dòng nước này đc thiết kế để dẫn nước vào TP, tăng độ ẩm và muốn vào không khí, vừa làm đẹp thêm cảnh quan
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4090.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4091.jpg

Khối nhà này tên Gradierhaus (alpsbrine open-air inhalatorium Gradierhaus) lớn lắm, là 1 trong những kiến trúc đặc trưng của TP vì chức năng cho môi trường của nó
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4078.jpg

Tòa nhà được xây từ năm 1900 cao 13m, dài 160m, theo 1 mãng tường cao vài dài dọc khối nhà ngta kết hơn 100.000 bó cây ko biết tiếng Việt là gì, nhưng bằng tiếng Anh gọi là blackhorn; nước được dẫn từ trên núi đổ về, rót lên bức tường lớn này, đi qua các bó cây tạo như dòng thác nhẹ. Nước văng ra xa, nước bốc hơi, …nước và muối đi vào không khí, bay ra, tạo nên 1 môi trường lý tưởng cho hô hấp.
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4075.jpg

Vì tính chất công việc, chúng tôi được sắp xếp thành bịnh nhân của BV này nên đc xem đc trực tiếp tham gia nhiều khóa điều trị sử dụng muối: tập thở, tập hít, tập vận động, được bơi, mát xa, tắm ngâm, ….Cá nhân vẫn có thể đăng ký đc điều trị ngoài trương trình tại đây, nhưng chi phí rất cao.

Chuẩn bị về rồi, ko kịp gthiệu thêm về Bad Reichenhall và bảo tàng muối. Hẹn ace tuần sau vậy

NRNF
12-08-2009, 11:36
Sau khi tắm táp xong, chúng tôi đi tìm cái gì lót bụng. Đi ngang tranh thủ cọ rữa đôi giày xíu
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4043.jpg


Bạn tôi gthiệu 1 quán ăn Châu Á, đương nhiên tôi đồng ý cái rụp vì đã 3 ngày rồi ko có miếng gì thuần túy châu á trong bụng hết. Cách KS chừng 15 phút đi bộ liên tục, nhấn mạnh liên tục nhé. Với tôi mấy chừng 30 phút để đến đó vì chẳng liên tục đi đc, luôn phải dừng lại bấm máy hình, cảnh đẹp thế, phố bình yên thế, nhà thấp thấp lạ lạ thế, con người sao thấy khoan dung thế, làm sao mà ko bấm đc. Cuối cùng cũng đến nhà hàng đấy. Ơ sao cái bàn thờ trông quen nhỉ, cái cách ngta chưng bày trong nhà hàng nữa, người phục vụ nhỏ nhắn, nét cũng quen. Nhưng kodám chắc là VN, đành vẫn giữ ý nói = Tiếng Anh. Trong lúc chọn món với thằng em bằng tiếng Việt, tôi thoảng nghe “sao không chọn món Việt Nam đấy” hơ hơ..sao mà thèm nghe tiếng Việt quá xá, mừng rơn, hỏi dồn dập làm chị phục vụ cũng e ngại :D. Cuối cùng chúng tôi chọn cơm với mực xào và phở xào bò ( hè hè, phở xào nghe ko thuần Việt lắm nhỉ, chị ấy recommend là nên ăn phở xào thì phở nước cái nước nó ko thật sự gíống VN ). Trong lúc chờ, ngó nghiêng mới thấy cái bản hiệu này
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4041.jpg

NRNF
12-08-2009, 12:03
Chiều hôm sau chúng thôi thăm quan SalzMuseum.
Hàng ngàn năm qua, Bad Reichenhall sinh sống dựa vào muối, cả 1 hệ thống ống dẫn, ống bơm, lọc,... cổ xưa và to khủng khiếp để sản xuất muối. Hệ thống này nằm dưới chân 1 ngọn núi, bị tàn phá do hỏa hoạn năm 1834. Vua Ludwig I cung với nhà kiến trúc Johann đã cho xây dựng công trình mô phỏng lại nhà máy này "Old SaltWorks" với những thiết bị ngày xưa, "vẫn chạy tốt" 150 năm qua. Còn nhà máy mới "New SaltWorks" cách đó ko xa, đc xây dựng năm 1926 với công nghệ tiên tiến nhất.
Bài này chỉ đề cập đến Old SaltWorks. Khu trung tâm của công trình là ống bơm chính, hệ thống ống dẫn và hang đá theo phong cách Romanesque mới ( thật sự chẳng hiểu style này là sao).
Cửa vào (phía bên trái họ đang tu sửa để làm bảo tàng hay thư viện gì đó)
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4153.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4097.jpg

2 bánh xe lớn với đường kính 13m, 92 cánh quạt, nặng 15 tấn mỗi cái dùng đề vận hành 10 hệ thống bơm hút khác nhau.
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4098.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4123.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4133.jpg

Nước được dẫn về từ núi Latten thông qua hệ thống kênh. Đừờng hầm đá, dưới này lạnh và ướt lắm. Nhìn kỹ sẻ thấy ống kim loại dẫn nước, sâu 15m dài 2200m gì đó.
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4106.jpg

NRNF
12-08-2009, 12:05
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4109.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4116.jpg

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4130-1.jpg

Hồ chứa
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4107.jpg

Mô hình
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4148.jpg

NRNF
12-08-2009, 12:25
Thế xong Bad Reichenhall. 1 vài tấm hình cuối

https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4174.jpg

Chocolate Reber, đặc sản vùng này. Hình như Salzbug và Bad Reichenhall vẫn tranh chấp mãi nguồn ngốc của chocolate này.
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4176.jpg
https://i70.photobucket.com/albums/i102/halethu79/Germany2009/IMG_4178.jpg

NRNF
12-08-2009, 12:28
Cái tên topic cục gạch nhỉ, nhưng chẳng biết đổi thành gì, thôi cứ để vậy. :)