PDA

View Full Version : Phượt city tour- Nổi hứng hít bụi, lang thang chụp choẹt Hà Nội trọn ngày 08/04/2012



transon_travel
31-03-2012, 00:50
CHÚ Ý: ĐÚNG 6H30 NGÀY 08/04/2012 EM SẼ CÓ MẶT Ở CỔNG LĂNG BÁC, 7H BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH, BÁC NÀO ĐI ĐƯỢC JOIN CÙNG CHO ĐÔNG VUI, KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ, BÁC NÀO ĐẾN THÌ ALO CHO EM ĐỂ NHẬP HỘI, BÁC NÀO MUỘN THÌ VÀO THĂM QUAN SAU VÀ CHỦ ĐỘNG GỌI ĐIỆN ĐỂ JOIN ĐOÀN, CHỦ TRƯƠNG CỦA EM LÀ THOẢI MÁI NHƯNG KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI CAO SU...THÊM 1 NGƯỜI BẠN LÀ ĐIỀU ĐÁNG QUÝ!!!


CỨ LỊCH MÀ LÀM
LỊCH TRÌNH: Em nói luôn là tour đi bộ và đi bus cho các bác chủ động không vác xe đi, cứ google search chuyến xe bus đi qua lăng Bác là ra điểm tập kết.

7h00: Tập trung ở cổng vào lăng Bác để kiểm quân số, làm quen đôi chút + tút lại nhan sắc, và lý do lớn nhất là em muốn chúng ta là những người đầu tiên trong ngày vào viếng chủ tịch Hồ Chí Minh.

7h30-9h: Chuyển quân vào lăng Bác, tham quan khuôn viên lăng Bác( đường xoài, nhà 67, nhà sàn, ao cá, chùa một cột, bảo tàng HCM)

9h-10h30: Đi bộ di chuyển sang và tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

10h40-12h30: 2 phương án

1: Bắt bus 02 lên bờ hồ để nghỉ ngơi, hóng mát và ăn uống lấy sức cho buổi chiều( ăn uống thì có 2 lựa chọn, ăn kiểu tabalo tự chuẩn bị or vào hàng ăn)
2: Đi bộ ra chùa Trấn Quốc khấn vái rồi đi ra chỗ tượng đài lênin để nghỉ ngơi ăn trưa.


12h30-17h30: Bắt 02 lên nhà thờ lớn> bờ hồ > đền Ngọc Sơn chụp ảnh kèm theo cây kem Tràng Tiền cho tỉnh táo > Nhà hát lớn>Bảo tàng cách mạng> quay về bờ hồ cafe > dạo quanh mấy phố khu vực xung quanh làm sao kết thúc ở bờ hồ tiện nhiều xe bus để về.

KẾT THÚC: khoảng 18h

Tổng km: đo bằng chân.

Kinh Phí: dự kiến max 100k ( vé, ăn trưa, kem, cafe ), thừa trả thiếu đóng.

-Chú ý:

+ Không đi xe máy đến vì đi bộ là chính, khó chỗ gửi+lấy xe.
+ Yêu cầu mọi người bảo quản hành lý tốt, hạn chế mang nhiều đồ vì đi bộ khá nhiều, lách cách
+ Giày thể thao, giày đi bộ, cái này quan trọng không cần đẹp, đến lúc các bác rộp chân không đi được thì đành chia tay.
+ Bác nào là sinh viên thì mang thẻ đi để được giảm phí vào điểm tham quan.
+ Áo mưa mỏng, ô.
+ Nước uống chai nhỏ 500ml
+ Có áo Cờ đỏ sao vàng thì mặc đi cho nổi
+ 22 độ C nên mặc áo gió mỏng thôi các bác nhé, mang nhiều nặng người


Nếu cần mọi người liên lạc với Sơn theo sdt: 0985379112/0946059516, yah transon_travel

Niiim
31-03-2012, 07:31
Đi cung này phải theo kiểu lang thang 1mình or ít người nó mới hay :D
Dù sao cũng đắt khách nhá, lập topic mới mà ko thấy ới e

transon_travel
31-03-2012, 07:53
Đi 1 mình thì lại đi kiểu khác, như này là tính cho vài người rồi, không thì an đã đi hành xác.
Kêu gọi cho nó khí thế chứ cô niiim

Lưu Mai Mai
31-03-2012, 10:13
Đi thế này chỉ quanh quanh khu vực hồ tây và phố cổ, nếu chụp ảnh thích ra bãi giữa sông Hồng chụp hoa cải đẹp hơn, không biết mùa này hoa cải còn không nhỉ?

Lưu Mai Mai
31-03-2012, 10:15
Nhưng dù sao bác cũng nên xem xét lại, vì bác gửi xe tại lăng Bác, sau đó kết thúc ở bờ hồ, liệu có chuyến xe bus nào cho bác quay lại lấy xe không?
Đi thế này có kèm thêm mua sắm không nhỉ? (NT)

transon_travel
31-03-2012, 11:28
@Maimai Ơ, em nói là không đi xe tới, tất cả tập kết bằng xe bus bác ơi

transon_travel
31-03-2012, 11:31
@maimai: dĩ nhiên là có kèm mua sắm chứ ạ, lịch trình là như này nhưng đến rồi mọi người tính tiếp, nó có xê dịch chút xíu thôi, ăn và chơi mà, khì khì. Em đang thích đi trong thành phố trước, bãi giữa bãi bồi thì em sẽ rủ rê bác đi sớm thôi.

Lưu Mai Mai
31-03-2012, 12:09
@maimai: dĩ nhiên là có kèm mua sắm chứ ạ, lịch trình là như này nhưng đến rồi mọi người tính tiếp, nó có xê dịch chút xíu thôi, ăn và chơi mà, khì khì. Em đang thích đi trong thành phố trước, bãi giữa bãi bồi thì em sẽ rủ rê bác đi sớm thôi.
Tính rủ bà con qua bãi giữa sông Hồng ngồi nướng thịt đàn hát mà mãi chưa sắp xếp được thời gian, em đã tổ chức mấy lần nướng thịt rồi, vui ghê, đi lúc 5h chiều đến gần 9h tối là ai về nhà nấy được rồi.
Có điều đi phải có nhóm mí vui chứ toàn người lạ chắc cũng không hào hứng lắm, vì không có động cơ mà.
Ngày nghỉ đi coi phim chắc vui hơn đi lang thang Hà Nội :P

salem07
31-03-2012, 16:48
Hôm đó nếu rảnh e đk 1 suất.

vuhoang1987
31-03-2012, 22:49
Hi,mình thấy lịch này dành cho những người chưa qua Hà Nội bao giờ còn đỡ chứ ai đã ở Hà Nội rồi thì than ôi nóng là nóng. Đi kiểu này chắc hành xác quá cậu ơi. Nhưng vote cho cái lịch đi lăng Bác. Ở bao năm rồi mà mới đi Lăng có 1 lần hồi bé xíu. Mà ở Hn cũng nên đi cafe sáng phố cổ chứ bạn nhỉ.

transon_travel
02-04-2012, 10:19
@salem07: ok bạn luôn chào đón những người bạn. ( để lại sdt nhé). Thanks
@luumai: dislike chị nhé, hehe. Nhưng like cái lịch ăn chơi bãi giữa của chị, sắp xếp đi em ném vào 1 slot.
@vuhoang1987: like cái cafe sáng này của bạn, rảnh thì tham gia cùng em cho vui, em sẽ nghiên cứu và bổ sung vào lịch

Lantrailt
02-04-2012, 22:39
Thế nào cũng bể cung vì chủ topic sẽ trở về tổ ấm của mình: trên núi.
Em nhờ =))

Lưu Mai Mai
02-04-2012, 23:07
Nhóm của mình thì hay tụ tập trà chanh chém gió, thỉnh thoảng ra bãi giữa sông Hồng đốt lửa, nướng thịt, mỗi người đóng 50k, có bạn mang đàn ghi ta đi đánh, một số anh thì nhát ma mấy bé 9x và cả 8x. :D Mình ngồi chém gió kể chuyện cười, cả nhóm cười rung ...rún.
Và nhóm thường tụ tập kéo nhau ra đường Hàn Quốc thuê chiếu ngồi ăn, uống, nhậu luôn. Đồ nấu thường là do mình phân công chị em đi chợ mua đồ, mình nấu tại nhà 1 bé nào đó, sau đó phân công các anh tới chở đồ ăn ra thuê chiếu ngồi chém gió.
Tinh thần ngon, bổ, rẻ và vui là chính.
Kinh phí không đắt, tiết kiệm mức tối đa, thực đơn như sau: Hôm thì xôi gà, xôi thịt kho tàu
- Hôm thì thịt nướng: Thịt bò tẩm ngũ vị nướng, thịt ba chỉ ướp giềng mẻ nướng, thịt gà nướng, ăn kèm khoai nướng, bánh mỳ nướng mật ong.
- Hôm thì ăn lẩu: Lẩu thái, lẩu thập cẩm.
- Hôm thì ăn nhẹ: Nấu chè, bánh kem (bánh gatô)....
Tất cả đều do cây nhà lá vườn nấu. Chương trình mang tính đậm chất sinh viên, vui là chính.
Mình thích không khí đó. Còn lang thang Hà Nội thì phải tùy mục đích, nếu đi mua sắm thì mua sắm gì, nếu chỉ là đi chơi quanh Hà Nội thì có nhiều chỗ lang thang rất vui. Còn nếu đi chụp ảnh nên kiếm chỗ nào đẹp và lãng mạn.

transon_travel
02-04-2012, 23:20
Em đi chụp nhà và chụp người là chính nên len men mấy điểm du lịch, phố cổ và bảo tàng, còn về kinh phí với em cũng quan trọng không kém vì em còn sinh viên+làm thêm
Còn nếu đi để có chỗ đẹp và lãng mạn thì em phượt đường dài ạ, khi nào chị mai mai có tụ tập ới em 1 tiếng em tới liền ạ

lengkengxinh
03-04-2012, 09:01
Cho em đi với nhé. Em dk rập ròm.

Viết hoa đầu câu

transon_travel
03-04-2012, 09:04
@lengkengxinh: để lại sdt nhé, chào mừng bạn.

@lantrailt má mì Lan lại ý kiến hở, kẻo em cho chị gặm xương gà đấy, bà Thi đang rủ rê em trek hàm con nợn lướng gà, ngon không cưỡng được c ạ

tachu86
03-04-2012, 22:20
cho xin 1 chân nhé. nhưng có thể không đi...
sđt của mình: 01632581790

Cá Hấp
03-04-2012, 22:44
Đi bus thì em chịu rồi. Say xe :((

transon_travel
03-04-2012, 22:50
@ cá hấp: đi bus đến tập kết thôi còn chủ yếu là tự chân vận động

transon_travel
03-04-2012, 22:51
@tachu86: welcome bác, hôm đó bác rảnh thì cứ tham gia cùng, em vẫn có mặt đi bình thường dù có bao nhiêu người, đã lập cung thì không thể không chiến tới bến.

salem07
04-04-2012, 00:09
Nhóm của mình thì hay tụ tập trà chanh chém gió, thỉnh thoảng ra bãi giữa sông Hồng đốt lửa, nướng thịt, mỗi người đóng 50k, có bạn mang đàn ghi ta đi đánh, một số anh thì nhát ma mấy bé 9x và cả 8x. :D Mình ngồi chém gió kể chuyện cười, cả nhóm cười rung ...rún.
Và nhóm thường tụ tập kéo nhau ra đường Hàn Quốc thuê chiếu ngồi ăn, uống, nhậu luôn. Đồ nấu thường là do mình phân công chị em đi chợ mua đồ, mình nấu tại nhà 1 bé nào đó, sau đó phân công các anh tới chở đồ ăn ra thuê chiếu ngồi chém gió.
Tinh thần ngon, bổ, rẻ và vui là chính.
Kinh phí không đắt, tiết kiệm mức tối đa, thực đơn như sau: Hôm thì xôi gà, xôi thịt kho tàu
- Hôm thì thịt nướng: Thịt bò tẩm ngũ vị nướng, thịt ba chỉ ướp giềng mẻ nướng, thịt gà nướng, ăn kèm khoai nướng, bánh mỳ nướng mật ong.
- Hôm thì ăn lẩu: Lẩu thái, lẩu thập cẩm.
- Hôm thì ăn nhẹ: Nấu chè, bánh kem (bánh gatô)....
Tất cả đều do cây nhà lá vườn nấu. Chương trình mang tính đậm chất sinh viên, vui là chính.
Mình thích không khí đó. Còn lang thang Hà Nội thì phải tùy mục đích, nếu đi mua sắm thì mua sắm gì, nếu chỉ là đi chơi quanh Hà Nội thì có nhiều chỗ lang thang rất vui. Còn nếu đi chụp ảnh nên kiếm chỗ nào đẹp và lãng mạn.
Hnào nhóm bác tụ tập thì cho e ké 1 suất nhé, e cũng thích cái ko khí đó, hem thích mấy quán bia nhậu nhẹt mấy,hì.

salem07
04-04-2012, 00:18
@transon_travel: sđt của e: 0934466663. E tên Sơn. Hôm đó e rảnh thì làm bạn đồng hành cùng bác.

transon_travel
04-04-2012, 09:35
Ối cha vậy là 2 sơn rồi, em cũng sơn, phượt song sơn, hà hà hà

Lưu Mai Mai
04-04-2012, 09:39
Hnào nhóm bác tụ tập thì cho e ké 1 suất nhé, e cũng thích cái ko khí đó, hem thích mấy quán bia nhậu nhẹt mấy,hì.
Bạn để lại số phone đi, mình sắp tới tổ chức nhóm đi sinh nhật mình, chương trình là nhóm sẽ đi bắn nhau đấu trận giả bằng...sơn ở Mỹ Đình, xong xuôi sẽ lên tiếp chương trình, hoặc hôm đó bắn nhau vui quá chơi hết thời gian, mình sẽ chuyển mục nấu nướng, làm bánh sang buổi khác, ghi chú: nhóm mình ba thế hệ đều có đủ, 7x, 8x, 9x. Nam thanh, nữ tú đều có đủ, hầu hết là sinh viên, người đi làm cũng có. Sắp tới có lẽ mình định lên chương trình làm bánh :D:D:D

Lưu Mai Mai
04-04-2012, 09:58
Ối cha vậy là 2 sơn rồi, em cũng sơn, phượt song sơn, hà hà hà

Lấy số của Sơn rùi, alo cho Sơn rủ đi theo như yêu cầu, nhưng thật tiếc là không được gặp nhau

transon_travel
04-04-2012, 11:20
Việc bất khả từ mà chị, nay thanh minh, ông cháu đít xoong của nhà phải về chứ không thì em đã tham gia cùng chị rồi

salem07
04-04-2012, 18:51
Ối cha vậy là 2 sơn rồi, em cũng sơn, phượt song sơn, hà hà hà
phượt song sơn là phượt 2 núi nhỉ, vậy là núi đôi rùi ^^.

salem07
04-04-2012, 18:54
Bạn để lại số phone đi, mình sắp tới tổ chức nhóm đi sinh nhật mình, chương trình là nhóm sẽ đi bắn nhau đấu trận giả bằng...sơn ở Mỹ Đình, xong xuôi sẽ lên tiếp chương trình, hoặc hôm đó bắn nhau vui quá chơi hết thời gian, mình sẽ chuyển mục nấu nướng, làm bánh sang buổi khác, ghi chú: nhóm mình ba thế hệ đều có đủ, 7x, 8x, 9x. Nam thanh, nữ tú đều có đủ, hầu hết là sinh viên, người đi làm cũng có. Sắp tới có lẽ mình định lên chương trình làm bánh :D:D:D
sđt tớ: 0934466663. T đang là Sv, sắp thất nghiệp rùi :D. Nhóm bạn có vẻ cũng đông đông đấy nhỉ, quy tụ đc a e của 3 thế hệ cơ mà, vui đấy.

miss.ivy
04-04-2012, 19:13
Mình đăng kí tham gia nữa nhé. Sđt: 0979690570. Tính độc hành đi Hồ Núi Cốc nhưng thui hoãn lại hum khác vậy. Cũng mấy năm rùi không lang thang HN. Giờ đi cho đỡ nhớ.

transon_travel
04-04-2012, 19:25
Welcome all!!!

coi la
04-04-2012, 22:27
Sáng chủ nhật mình sẽ xuất phát ở phố hàng trống, khoảng mấy giờ nhóm lên đến Hồ gươm nhỉ, chủ tốp cho mình số diện thoại có gì hôm đó mình call ! hiiiiiiiiiii

transon_travel
04-04-2012, 22:56
@coi la: tầm trưa thì bọn mình tới bờ hồ, 0946059516, có gì cứ alo mình

transon_travel
06-04-2012, 21:37
Hẹn gặp lại các bác vào hôm đó, nhớ xạc pin cho máy ảnh và mang thêm nước uống
@tất cả các bạn: chủ nhật này ai rảnh cứ tới cổng lăng bác tầm 7h sáng rồi gọi cho em số ở trang 1, không cần đăng ký hay gọi điện trước cho em, thích là đi...

Kanz
07-04-2012, 00:00
muốn đi cùng bác quá mà mai e lại về quê, chiều chủ nhật mới lên sớm đi coi Lolita rồi lang thang phố cổ, Hồ Gươm cho đỡ nhớ

transon_travel
07-04-2012, 00:11
@Kanz nếu bác không về mà ở lại thì hoan nghênh bác

transon_travel
07-04-2012, 19:18
Vậy là cũng đến ngày chủ nhật, hy vọng trời sẽ không mưa và nắng ráo, mưa cũng đạp mưa mà đi, phượt mưa cũng có cái hay của nó

transon_travel
07-04-2012, 20:36
Các bác nào thích thay đổi không khí ngày chủ nhật mai cứ 7h tự động có mặt ở cổng lăng Bác, đến thì alo em

transon_travel
08-04-2012, 20:35
Đã đi về an toàn, mod close 2pic lấy đất cho các bác post bài, em cảm ơn...