PDA

View Full Version : Lễ hội Chol Chnam Thmay 13, 14 , 15 Tháng 4 ( Trà Vinh )



thinhduyquach
30-03-2012, 16:29
Chào các bạn . Sắp tới tết người Kh'mer , nên mình rủ các bạn về Trà Vinh dự lễ , mình muốn các bạn thích thì về tham dự , mình lần đầu tiên xuống đó , nên muốn rủ thêm vài bạn đi cùng cho biết , Vì mình học bên hướng dẫn , nên đi de lấy tư liệu . mình chọn trà Vinh vì nơi đây người Kh'mer Đông . Lễ hội Chol Chnam Thmay tức đón năm mới , các ngày 13 , 14 , 15 theo dương lịch , nhưng năm nay năm nhuần nên sớm 1 ngày . Mình mún khoảng 3 bạn nua tham gia , đi bằng xe máy . Nếu có người tham gia mình se len Plan tour . Vậy nhé .!! Thịnh
Call : 0925948962 .

pe_nhoc16
30-03-2012, 19:05
Yêu cầu bạn bổ sung thông tin lịch trình cụ thể, chi phí chuyến đi. Trong vòng 24h, nếu không có những thông tin cần thiết, topic sẽ bị khóa theo quy định.

meocoi
30-03-2012, 22:13
Bạn này sao lại làm ngược đời thế nhỉ ? Thường thì lên Plan rồi người khác vô coi nếu thích hợp sẽ join. Dù gì cũng mất công mở Topic rồi sao ko làm 1 phát hoàn chỉnh để mọi người còn dòm ngó nữa chứ. Bạn có thể tham khảo ở 1 vài topic khác để có được Plan hoàn chỉnh cho mình.

thinhduyquach
31-03-2012, 00:55
Cám ơn !!!! Vậy làm phiền bạn xóa dùm mình . Mình kiếm đủ người rồi .

Nhà quê
31-03-2012, 01:27
Chào các bạn . Sắp tới tết người Kh'mer , nên mình rủ các bạn về Trà Vinh dự lễ , mình muốn các bạn thích thì về tham dự , mình lần đầu tiên xuống đó , nên muốn rủ thêm vài bạn đi cùng cho biết , Vì mình học bên hướng dẫn , nên đi de lấy tư liệu . mình chọn trà Vinh vì nơi đây người Kh'mer Đông . Lễ hội Chol Chnam Thmay tức đón năm mới , các ngày 13 , 14 , 15 theo dương lịch , nhưng năm nay năm nhuần nên sớm 1 ngày . Mình mún khoảng 3 bạn nua tham gia , đi bằng xe máy . Nếu có người tham gia mình se len Plan tour . Vậy nhé .!! Thịnh
Call : 0925948962 .

Ngày đầu tiên: Bạn có thể đi theo lộ trình: SaiGon - Mỹ Tho - Bến Tre: qua phà cổ chiên thuộc Mõ Cày Nam đến với Tiểu Cần để về Thị xã Trà Vinh, thuê nhà nghỉ. Trên đường các bạn có thể ghé:
- Chùa Vĩnh Tràng
- Chợ Vòng nhỏ với di tích còn sót lại thời kỳ Đại Phố Mỹ Tho khi người hoa đến đây sinh sống đầu tiên tại VN.
- Cầu Rạch Miễu - Sông Tiền
- Ghé thăm một vòng Tp Bến Tre với: tượng Bà mẹ VNAH - Cầu cái cối mới được xây dựng - Cầu Hàm Luông soi mình xuống dòng sông Hàm Luông. (cửa sông Hàm Luông chạy ra biển đông)
- Ghé thăm một chút chợ Cày Nam, nằm trong tốp 3 chợ Huyện, Tp của tỉnh Bến Tre.
- Tiếp tục đến Phà Cổ Chiên tuyệt đẹp vào buổi xế bóng.
- Qua Trà Vinh kiếm & thuê phòng nghỉ (tranh thủ hết phòng nhé)
- Tôi: tập trung về Ao Bà Ôm bởi nơi đây là nơi tổ chức chính của chương trình lễ hội Chol Chnăm Thmây.

Ngày 2:
Các bạn tham quan quan các chùa và cùng tham gia lể hội với đồng bào khơ - mer như: (Bởi theo tục lệ của bà con K- Mer là đi chùa để tỏ lòng thành ... các bạn tìm hiểu thêm nhé)
1 - Chùa Âng có tên theo tiếng Khmer là Angkorajaborey, tọa lạc bên quốc lộ 53, khóm 4, phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, cách trung tâm thành phố khoảng 7 km.
2 - Chùa sam Rong Er: nằm ở phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
3 - Bảo tàng Khơ - Mer
4 - Ao Bà Ôm
Còn rất nhiều chùa của bà con Khơ - mer, Tôi không nhớ tên hết.

Ngoài ra các bạn còn có thể tranh thủ thăm Cù lao nằm trên sông Cổ Chiên, thuộc ấp Long Trị, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, đây là loại hình du lịch miệt vườn.
Buổi tối; các bạn có thể chọn những điểm chùa nào bạn đã đi ban ngày thấy đông vui thì ghé vào chơi xem múa hát apsara... hahaha

Ngày 3: Đừng bỏ qua thú đi chợ ăn vặt buổi sáng và nhớ làm cho được 1 tô bún mắm Pồ - hok nhé.
Ghé tham quan chụp hình tý ở chùa Ông Bổn thuộc P1 - TV
- trưa trả phòng về cung đường Trà Vinh - Vĩnh Long - Tiền Giang - SG
Hoặc:
Trà Vinh - Long Hồ - Chợ Lách - Mỹ Tho - Gò Công - Cần Guộc - Cần Đước.
nếu đi cung đường này nhớ ghé thăm:
- Đền thờ Trương Định
- Lăng tẩm hoàng gia ở Làng Sơn Qui (Quê hương bà Từ Dũ & Vợ Bảo Đại)
(các bạn có thể đảo ngược giữa ngày đầu và ngày cuối theo sở thích)

Chi phí: đi, về và tham quan: 500 km : 50km/1 lít xăng (xe số) = 10 lít x23.500 đ/1 lít = 235đ
Ăn uống: 3 sáng x 30đ = 90đ
Ăn trưa, chiều: 40k x 5 buổi = 200K
Nhà nghỉ chơi sang có máy lạnh để dễ ngủ lấy sức sáng di cho khỏe vì mùa này hơi nóng: 100đ/1 dem x 2 đêm = 200k
Uống nước mía (haha): 50k

Chi phí chơi sang mang theo: 1 triệu (Đề phòng xe hỏng hóc, nếu còn dư tiền đem về gởi ngân hàng lấy lãi, khi nào đủ thì đi cam chơi tiếp mới cảm nhận hết về người Khơ - Mer).

Theo thông tin tôi đọc được trên net:
Trích: Tre làng – Kiến Việt: Ngày 22-05-2010, khánh thành chùa Vàm Ray tại tỉnh Trà Vinh. Đây là ngôi chùa Khơ-me lớn nhất Việt Nam (không kể những chùa ở Campuchia), được ông Trầm Bê tài trợ phục chế và cải tạo, trong thời gian 3 năm (với tổng kinh phí hơn 1 triệu USD).
Các bạn biết chùa này nằm ở chổ nào của Trà Vinh không? Xin cho địa chỉ.

Chúc bạn đông bạn đồng hành.

thinhduyquach
31-03-2012, 12:27
Cam on anh nha .... a ghi lich trình mà em ko phai bi xóa topic.

Anh Tú
02-04-2012, 23:03
Trà vinh tui mới đi tháng trước, đi xe giường nằm Kim hoàng ở trần phú w5, xuống đó tui có bạn chở đi chơi, ra biển ba động, hai bên ng ta trồng dưa hấu rất nhiều, wa một cái phà Láng chim ban sẽ thấy cây cầu xây lâu nhất việt nam là cầu Láng chim, tới giờ cũng xây chưa xong...:))
================================================== =========================
Chúc đi chơi vui vẻ...
Buổi tối nên đi ca fe nghe hát vọng cổ, đặc sản của miền tây...:D

Anh Tú
02-04-2012, 23:33
Mod cho up vài tấm hình nhe....
Chụp bằng điện thoại///
Lên xe lúc 5h sáng...
https://i1058.photobucket.com/albums/t406/traitimcodon27272/DSC_0052.jpg
10 h hơn đến Trà vinh, đi xe trung chuyển đến Cầu ngang, cầu ngang cách biển ba động 30km, cách trà vinh 30km...
Ăn cơm trưa ở Cầu ngang...
https://i1058.photobucket.com/albums/t406/traitimcodon27272/DSC_0054.jpg
Lúc đầu có cô bán bún mắm bo-hoc mời ăn, thấy lạ wa nên k dám ăn, giờ nghĩ lại tiếc ghê...(NO)
Từ quán cơm nhìn ra bên đường...
https://i1058.photobucket.com/albums/t406/traitimcodon27272/DSC_0055.jpg
Lên phà Láng chim...
https://i1058.photobucket.com/albums/t406/traitimcodon27272/DSC_0056.jpg
https://i1058.photobucket.com/albums/t406/traitimcodon27272/DSC_0057.jpg
https://i1058.photobucket.com/albums/t406/traitimcodon27272/DSC_0058.jpg

Anh Tú
02-04-2012, 23:41
Biển ba động...
https://i1058.photobucket.com/albums/t406/traitimcodon27272/DSC_0059.jpg
https://i1058.photobucket.com/albums/t406/traitimcodon27272/DSC_0060.jpg
https://i1058.photobucket.com/albums/t406/traitimcodon27272/DSC_0062.jpg
https://i1058.photobucket.com/albums/t406/traitimcodon27272/DSC_0061.jpg
https://i1058.photobucket.com/albums/t406/traitimcodon27272/DSC_0063.jpg
https://i1058.photobucket.com/albums/t406/traitimcodon27272/DSC_0064.jpg

Nhà quê
03-04-2012, 13:33
Cám ơn bạn Anh Tú: giúp cho tôi biết thêm về TV.

caonguyendom
03-04-2012, 13:43
Cám ơn !!!! Vậy làm phiền bạn xóa dùm mình . Mình kiếm đủ người rồi .

Bạn làm mình sốc quá, mình tính đăng ký đi.

thinhduyquach
03-04-2012, 14:42
Mình đi bằng xe máy , vì quê mình bến tre , nên minh di ngã phà cổ chiên , nếu đi về tra vinh bạn cung có the đi xe thanh thủy nua nè .... cung tren đường trần phú . nhà xe thanh thủy có cho trung chuyển xe máy nữa . Xuống TRà Vinh bạn nên ăn thử Cải Ja , rất noi tiếng , vì thằng con của chủ quán đang o trọ chung với mình , nó là dân Ấn Độ chính hiệu .

Nhà quê
05-04-2012, 15:32
Vậy hả bạn... món ăn tên là gì nói cho rỏ đi mình chưa hiểu: cải Ja là cải gì ?
Bạn cho mình đăng ký đi chung được không + thêm khoản 9 người nữa đó... hehehe = 10 người.
vậy là bạn đông khách rồi nhé...
có họp đoàn gì không bạn? ngày giờ...

thinhduyquach
05-04-2012, 19:24
Mình full rồi bạn ơi !!!! Bạn thông cảm chuyến sao nhé ..... Đoàn mình đi sáu người . Khởi hành lúc 4h sáng ngày thứ 7 ( 14 tháng 4 ) ..... Ah mình ghi nhầm đó là Cari Ja .... ông chủ tên là Ja , con ông ta tên Thạch Bảo Đại .

thinhduyquach
07-04-2012, 10:17
Trà Vinh ( 14-15/04/2012 )
Chol Chnam Thmay


Ngày 1 :
4h sáng : Khởi hành ( Qua cv Hoàng Văn Thụ đón thêm 2 bạn phượt )
6h30’ sáng : Tới Tp Bến Tre ( Sài Gòn –> Long An –> Tiền Giang –> Bến Tre ) giữa đường có thể nghĩ mệt uống cofe võng ở Long An . Tới Bến Tre , ăn sáng ( Phở Ngọc Châu ) .
7h : Tiếp tục hành trình , QL 60 => Cầu Hàm Luông => Mỏ Cày => Phà Cổ Chiên => Càng Long rồi nhập QL 53 đến với Tp Trà Vinh .
8h30’ : Nhận phòng khách sạn ( K/s Hoàng Ngọc , ở đường Phan Đình Phùng )
9h : Bắt đầu đi xuống huyện Trà Cú ( cách 35km ) QL 54 =>TT Châu Thành => QL 53 => H. Trà Cú
10h : Bắt đầu cuộc hành trình ( Tham dự lễ hội với tên gọi là Wonbơf ) Tại chùa Cò ( Nodol ) tại ấp Giồng Lớn, xã Đại An, huyện Trà Cú, cách thị xã Trà Vinh khoảng 40 km về phía nam.
Sơ nét 1 tí về ngày này : ‘’ Ngày thứ hai : lễ dâng cơm và đắp núi cát. Trong ngày này, mỗi gia đình Kh’mer làm cơm dâng cho các vị sư; sãi ở chùa vào buổi sớm và trưa. Đó là một lễ tục không thể thiếu. Trước khi ăn, các nhà sư tụng kinh làm lễ tạ ơn những người làm ra vật thực, những người mang vật thực đến cho nhà chùa. Sau khi ăn, các nhà sư lại tụng kinh chúc phúc những người dâng cơm. Buổi chiều cùng ngày, người ta tổ chức lễ đắp núi cát để tìm phúc duyên. Mọi người đắp cát thành nhiều ngọn núi nhỏ theo tám hướng và một núi ở trung tâm, tượng trưng cho vũ trụ. Tục này có liên quan tới một huyền tích lâu đời biểu lộ ước vọng cầu mưa, cầu phúc của con người.’’
16h : Về lại Trà Vinh tắm rửa , Ăn chiều .
18h : Trở lại Chùa Cò ( tham dự tiếp , vì nghe đâu tối có hát dù kê , múa , nhảy …vui lắm )
21h : Trở lại TP Trà Vinh , bắt đầu đi ra bờ sông nhậu ( ai không nhậu được thì ngồi ăn, uống cocacola )
24h : Về lại khách sạn , tắm rửa , ngủ nghĩ , kết thúc ngày 1 .

Ngày 2 :
5h30’ : Bắt đầu 1 ngày mới
6h30’ : Ăn sáng
7h15’ : Bắt đầu xuống lại Chùa Cò cho kịp chương trình lể hội ( Ngày này là ngày quan trọng nhất )
Ngày thứ ba (Lơm săk ) : lễ tắm tượng Phật, tắm sư. Vào ngày này, sau khi dâng cơm sáng cho các sư;, họ tiếp tục nghe thuyết pháp. Chiều, người ta đốt đèn nhang, dâng lễ vật, đưa nước có ướp hương thơm đến tắm tượng Phật, tỏ lòng thương nhớ và biết ơn Đức Phật đồng thời gột rửa mọi điều không may của năm cũ, bước sang năm mới, mọi sự như ý. Sau đó tắm cho các vị sư sãi cao niên. Sau khi lễ tại chùa, mọi người rước các sư tới nghĩa trang, tới những ngôi mộ hay tháp đựng hài cốt, để thực hiện lễ cầu siêu cho linh hồn những người quá cố. Sau đó ai về nhà nấy, làm lễ tắm tượng Phật tại gia, dâng cỗ và bánh trái chúc phúc ông bà cha mẹ, xin tha thứ những thiếu sót, lỗi lầm năm cũ. Họ tiếp tục cúng rước Têvôđa mới, vui chơi đến khuya.


12h30’ : Chúng ta trở về TP Trà Vinh , trên đường về chúng ta ghé chùa Vàm Ray ( Chùa Phật Giáo lớn nhất Việt Nam ) tại Vàm Ray, xã Hàm Tân, Huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh .
14h : Thăm Chùa Hang Hang ( nằm bên Quốc lộ 54 thuộc huyện Châu Thành, cách thị xã Trà Vinh 4 km )
14h45 ’ : Thăm Chùa Âng và Bảo tàng Kh’mer ( Tại p8 , TP Trà Vinh )
16h : Trả phòng k/s
16h30 ’ : Qua Bên Ql 53 , ăn bánh Canh Bến Có rồi về , ai muôn mua trái Quách , hay bánh tét thì mua …. Rượu Xuân Thạnh nửa . ( Trước khi tới bánh Canh , ghé Ao Bà Om , chụp hình . !!!!!
18h : Bắt đầu trở về Tp HCM , Qua QL 60 , đến Phà Cổ Chiên
19h30’ : Tới TP Bến Tre , ghé ăn Tối , uống cofe cho khỏe , Dạo 1 tí Bến Tre quê em về đêm .
21h : Trở về TP HCMC
23h : Tới Sài Gòn
23h00’ : Kết thúc chuyến đi , chia tay đoàn .
‘’’ Chương trình có thể có sự thay đổi , do thời tiết , hoặc các khó khăn không lường trước được , những vẫn đảm bảo được các điểm đến ‘’
Em gởi đến 4 Anh / Chị chương trình em soạn ra … anh chị tham khảo , và check mail cho em , để em biết mà sửa đổi .

. Giá k/s : Phòng 6 người = 350k/1 đêm / 6 = 60k/ người .
Quách Duy Thịnh …Call : 0925948962

demenplky
07-04-2012, 11:46
Không biết đoạn phà cổ chiên qua TV làm lại chưa? Chứ lúc đoàn mình đi đường toàn ổ gà, ổ voi không hà, chạy xe mà cứ như cưỡi ngựa ấy!:D. Qua TV nhớ ăn bánh canh Bến Có, bánh tét Trà Cuôn rất ngon và nổi tiếng.