PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Xe Đạp đường tuần tra biên giới .



nguyenhoangha
30-03-2012, 15:46
Chào các bạn ! Đường tuần tra biên giới có thể đang là con đường gây nhiều sự chú ý cho giới phượt , mình cũng đã đi một số chỗ rồi nhưng toàn đã làm xong cả rồi , ý định của mình là sẽ đến nơi con đường đang được nổ mìn phá đá để xem nó ra làm sao . Cũng không dám gọi là chinh phục hay khám phá gì nghe nó to tát quá , mình vác ba lô lên đường độc hành với phương tiện là chiếc xe đạp thân yêu lên vùng miền Tây xứ Nghệ , nơi có con đường đang làm đồn BP 553 vào mốc , riêng đường tuần tra khoảng 37km còn lại là đường rừng , cũng chả khác đường tuần tra nhưng gọi vậy cho nó đúng .


https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/Untitled-1-8.jpg

http://ridewithgps.com/trips/567914

Alabama
30-03-2012, 16:31
Dự án này kéo dài khắp tuyến biên giới cùa VN, kéo dài từ bắc tới mũi Cà Mau.

nguyenhoangha
31-03-2012, 18:01
Chuyến đi này mình cũng ấp ủ khá lâu nhưng địa hình lên đó hiểm trở không phải thời tiết nào cũng đi được , dịp này Tây Nghệ An chưa vào mùa mưa và nắng cũng nhẹ nên đi tốt chứ nắng gió Lào tháng 6 thì cũng mất sức lắm .

QL7A đang làm dở thì phải ngưng do thiếu vốn gây bao phiền toái cho dân dọc hai bên đường .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3085.jpg

Tới Đô Lương mình hay ghé vào hàng bánh quen thuộc này .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3088.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3086.jpg

Thị trấn Đô Lương .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3089.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3090.jpg

Tượng đài kỷ niệm cuộc binh biến Đô Lương năm 1941 của Đội Cung.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3096.jpg

nguyenhoangha
31-03-2012, 19:10
Ngày xưa phải đi đò hoặc cầu phao nhưng giữa thập niên 90 thì cầu Đô Lương được xây dựng nối liền đôi bờ dòng Lam trên QL7A , giao thông đi lại thuận tiện và đường ở đây cũng không xấu như dưới kia .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3098.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3099.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3101.jpg

Thủ phủ chè Gay (chè xanh chứ hổng phải chè ..đồng tính đâu nghe =)) ) ở xã Cao Sơn huyện Anh Sơn .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3109.jpg

Ở đây người dân thường đem những sản vật của vườn nhà ra bán kèm với chè xanh .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3111.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3113.jpg

homeless man
31-03-2012, 19:50
https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3088.jpg

Đường bẩn quá, chắc bác phải thành ninja. Xe bác không có đồ gì nhiều, vậy bác đeo ba lô sau lưng à? Con Trek này có đến 20 củ không?

Bác cho hỏi bán than đẻ là than chi vậy hè?

nguyenhoangha
31-03-2012, 19:58
Đường bẩn quá, chắc bác phải thành ninja. Xe bác không có đồ gì nhiều, vậy bác đeo ba lô sau lưng à? Con Trek này có đến 20 củ không?

Bác cho hỏi bán than đẻ là than chi vậy hè?

Mình mang ba lô bạn ạ , than đẻ là than hầm ( than củi) cho bà đẻ sưởi về mùa đông thôi chứ hè nắng nóng ai sưởi !

nguyenhoangha
01-04-2012, 14:52
Ngã 4 đường HCM cắt QL7A.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3115.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3116.jpg

Tấm bia di tích đường mòn HCM mọi hôm còn trang trọng hoành tráng nơi ngã 4 nay bị dồn về một góc cho mấy cái quán này mọc lên .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3117.jpg

Hơn 9 h thì vào thị trấn Anh Sơn .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3124.jpg

Mình ghé qua Nghĩa Trang LS Việt - Lào chụp tấm hình lưu niệm .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3127.jpg

nguyenhoangha
01-04-2012, 14:57
Tháng 3 miền Bắc trời se lạnh hoa xoan và hoa bưởi nở rộ thơm mát cả con đường .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3134.jpg

Tới đỉnh dốc Dừa mình ghé vào hàng bánh gai , một đặc sản của nơi đây.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/IMG_0693.jpg

Ngô mướt dài bãi quê ...

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3146.jpg

nguyenhoangha
01-04-2012, 17:09
Thu hoạch ngô .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3151.jpg

Từng tốp học sinh đang dắt bộ lên dốc , giờ này chắc đói bụng quá rồi nên hết leo nổi .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3150.jpg

Núi non miền Tây xứ Nghệ cũng hùng vĩ chẳng kém Tây Bắc .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3153.jpg

Xe khách đi Lào.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3155.jpg

Anh Sơn hẹn gặp lại quý khách , vậy là vào đất Con Cuông rồi .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3156.jpg

nguyenhoangha
01-04-2012, 17:14
Mường Xén là thị trấn cuối cùng trên QL7A , cách cửa khẩu Nậm Cắn 22km .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3157.jpg

QL 7A gần vào thị trấn Con Cuông chạy cặp sát mé sông Lam rất đẹp , địa danh này gọi là eo Vực Bồng .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3162.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3164.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3166.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3167.jpg

nguyenhoangha
01-04-2012, 17:18
https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3169.jpg

Mình vào Thị trấn Con Cuông lúc 11h , cũng chẳng đói nên quyết định đạp lên xã Khe Choăng ( xã Châu Khê - Con Cuông ) ăn cơm và nghỉ luôn để ngày mai vào biên giới .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3171.jpg

Qua thị trấn 2km là con đường dẫn vào đại bản doanh VQG Pù Mát đang làm dở .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3174.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3175.jpg

Cầu treo từ QL7A vào bản Chù Nù xã Chi Khê .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3179.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3180.jpg

nguyenhoangha
01-04-2012, 17:23
Nước suối chảy tự nhiên trên núi về tắm cho cả người và "trâu".

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3182.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3186.jpg

Sông Lam uốn mình đoạn gần Khe Choăng.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3188.jpg

Mình xuất phát lúc 6 h , tới Khe Choăng 12h30 . Sáu tiếng rưỡi cho 93km . Đường cũng chưa dốc lắm , ngày mai mới thực sự khủng khiếp .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3189.jpg

nguyenhoangha
02-04-2012, 20:20
Sáng hôm sau mình xuất phát sớm tại Khe Choăng (trung tâm xã Châu Khê ).

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3194.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3198.jpg

Châu Khê là một xã có đường biên giới giáp với tỉnh Bô ly Khăm Xay của Lào nên vừa vào mấy trăm mét đã gặp ngay cái bảng này .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3199.jpg

Bà con dân tộc Kinh chủ uyến tập trung ven QL7A còn phía trong này là dân tộc thiểu số.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3200.jpg

nguyenhoangha
02-04-2012, 20:25
Các em học sinh bắt đầu đến trường .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3202.jpg

Và mình cũng bắt đầu ngày mới với những con dốc , leo dần từ cao độ 60 lên 640 .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3201.jpg

Đi qua các bản : Xát , Diềm , Bu , khe Nà rồi mới vào đồn Biên Phòng Châu Khê .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3203.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3204-2.jpg

nguyenhoangha
02-04-2012, 20:55
Một ngôi nhà bên sườn đồi .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3213.jpg

Đường quanh co lên dốc và men theo con suối Choang .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3214.jpg

Bà con đặt đường ống dẫn nước trên núi về sinh hoạt .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3221.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3227.jpg

Con suối Choang chạy quanh một hòn núi trông rất đẹp.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3224-2.jpg

nguyenhoangha
02-04-2012, 20:59
Con đường bắt đầu nhỏ lại men theo suối Choang.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3232.jpg

Tới một con suối tên là Khe Lội , cầu đang được làm nhưng chưa xong .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3236.jpg

Vì là mùa nước cạn nên dân đang lội qua suối .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3235.jpg

Lúc đầu mình cũng định lội để thử cảm giác tí nhưng lại ngại ướt giày nên thôi , đành bỏ 10k khứ hồi vậy.


https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3237.jpg

Bến đò bên kia.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3241.jpg

cafe37
03-04-2012, 09:58
Hì hì, post nhanh đi bác, Đoạn vào mốc em đã vào bao giờ đâu :) Có lẽ cũng may mắn chứ em khó mà đi hết cung này lắm.

duturi
03-04-2012, 14:17
Chuyến đi tuyệt quá. Giá như mình được tham gia nhỉ? Đoạn phía trên Con Cuông là đầu nguồn Sông Lam chưa đồng chí?

Thanh Yên
03-04-2012, 15:26
Chuyến đi tuyệt quá. Giá như mình được tham gia nhỉ? Đoạn phía trên Con Cuông là đầu nguồn Sông Lam chưa đồng chí?

Em trả lời hộ chút nhé, còn hơn 100km nữa mới đến đầu nguồn ạ, nếu có nhã hứng mời bác đạp cung này (nhà em ở đây mà) :D

duturi
03-04-2012, 15:41
Vậy nhà bạn là ở Hòa Bình hay Cửa Rào? Mình chỉ đi duy nhất một lần năm 2010 qua Lào theo đường đó thôi, về sau thì đi máy bay.
@ Nguyenhoangha: thế bạn đạp một mình à?

nguyenhoangha
03-04-2012, 15:46
@ Duturi : Sông Lam là hợp lưu của sông Nậm Nơn chảy từ Tây Bắc NA (thủy điện Bản Vẽ nằm trên dòng sông này ) và sông Nậm Mộ chảy từ Tây Nam NA ( Kỳ Sơn ) về . Hai con sông này hợp lưu tạo thành sông Lam tại bản Cửa Rào , xã Xá Lượng (Tương Dương ) bác ạ !

Dòng Nậm Nơn gặp Nậm Mộ trên cầu Cửa Rào 400m.Bên phải là Nậm Nơn , trái là Nậm Mộ .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/P1410405.jpg

Đầu nguồn sông Lam trên cầu Cửa Rào . Phía trên là QL7A đi lên cửa khẩu Nậm Cắn .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/P1410408.jpg

Thanks bâc đã quan tâm xứ Nghệ thân yêu !!

cafe37
03-04-2012, 15:51
Em trả lời hộ chút nhé, còn hơn 100km nữa mới đến đầu nguồn ạ, nếu có nhã hứng mời bác đạp cung này (nhà em ở đây mà) :D
Ủa bác Thanh Yên ở Nghệ An à? hay là bác Yên ở Khe Choăng :)
Trả lời thêm: Sông Lam là tên của đoạn sông kéo dài từ Tương Dương về đến TP Vinh. Ở Tương Dương ( cách Con Cuông khoảng 45km là ngã 3 sông, hợp dòng của 2 sông Nậm Nơn và Nậm Mộ. Đây có thủy điện Bản Vẽ chặn dòng Nậm Nơn.
Ngại thật đấy, đáng lẽ lúc đầu em và bác Hà sẽ đi nhưng em có việc đột xuất nên rút khỏi chuyến đi. vẫn may mắn vì sức em không thể đi được cung này.

nguyenhoangha
03-04-2012, 16:19
Qua đò Khe Lội ( bè thì đúng hơn ) thì chia tay suối Choang để đi về hướng đông nam 7km sẽ gặp ngã 3 rẽ đi biên giới .

Khe Choang cũng đang tan nát vì vàng , dãy núi xa mờ kia là nơi chiều nay mình sẽ đến .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3246.jpg

Bản Khe Bu , Khe Nà sát nhau với những ngôi nhà sàn toàn gỗ tốt (đoán thế chứ chả biết gỗ gì ).

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3250.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3261.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3252.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3258.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3259.jpg

nguyenhoangha
03-04-2012, 16:29
Qua bến đò 2km là đồn BP khe Bu nằm dưới một thung lũng , mình cất máy chụp hình vào xin phép . Vì đã được anh trai gọi điện báo trước nên anh Thành quê Nam Đàn đứng chờ mình ở cổng rồi , thật chu đáo quá . Nói thật là mình bị ám ảnh bởi các anh BP Tây Nguyên nên cứ nghĩ đâu cũng khó thế .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3256.jpg

Qua đồn 500m thì hết dân và bắt đầu vãi chưởng với những con dốc .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3263.jpg

Lúc này đi cặp khe Nóng chảy ra khe Choang .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3264-3.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3271.jpg

Nước khe Nóng xanh ngắt làm bớt đi phần nào sự mệt nhọc với những con dốc.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3274.jpg

nguyenhoangha
03-04-2012, 16:58
Đường cứ lên xuống làm mình mệt quá , chẳng thà nó lên hẳn đi để không đạp được còn ..dắt bộ chứ xuống xong lại trèo lên mệt lắm .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3276.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3280.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3283.jpg

Từ đồn BP đi vào được tầm 4km thì gặp lán công nhân làm đường .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3284.jpg

Con đường có mấy nhà thầu và đây là nhà thầu đầu tiên từ ngoài vào , công ty 59 bộ QP .

Mình tranh thủ vào xin thêm nước uống chứ kiểu này là nguy mặc dầu nước dự trữ vẫn còn nhiều .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3285.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3287.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3288.jpg

Cũng phải nói thêm rằng đường tuần tra này bắt đầu từ đồn BP Khe Bu và mới chỉ làm được 37 km tính từ đồn , hôm nay mình sẽ vào đến km 37 nơi đang nổ mìn phá đá cách Bô Ly Khăm Xay tầm 2-3km .

nguyenhoangha
03-04-2012, 17:10
https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3290.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3291.jpg

Xe chở công nhân và vật liệu đi làm .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3292.jpg

Từ đồn vào 4km thì gặp trạm bảo vệ rừng của công ty lâm nghiệp Con Cuông.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3293.jpg

Qua trạm là ngã 3 này , rẽ phải đi lên biên giới còn bên trái đi xuyên VQG xuống Trung Chính để ra Con Cuông, tết Tây 2010 mình cũng làm một chuyến độc hành xe đạp từ Con Cuông lên đây để ra Khe Choang .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3295.jpg

Ngã 3 này là điểm mấu chốt nếu bạn nào quan tâm đến con đường này vì nếu nhầm là sẽ đi lạc rất xa đấy . N19 01.032 E104 44.356

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/Untitled-1-9.jpg

http://maps.google.com/

nguyenhoangha
03-04-2012, 19:55
Tới ngã 3 rẽ phải đi lên hướng Tây Nam , qua cầu đang làm dở và cũng tạm biệt Khe Nóng .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3296.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3297.jpg

Công nhân đang xây dựng cầu cứ luôn miệng helo làm mình cũng helo lại .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3298.jpg

Tạm biệt Khe Nóng.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3300.jpg

Cao độ lúc này cũng nhỉnh lên hơn 200.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3305.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3306.jpg

nguyenhoangha
03-04-2012, 19:58
Con đường cheo leo bên một vách núi .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3307.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3308-2.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3309.jpg

Đang khoan đá để nổ mìn tiếp .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3311.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3312.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3310.jpg

nguyenhoangha
03-04-2012, 20:04
Đã một lần mình đạp xe xuyên VQG Pù Mát nhưng không nghĩ con đường tuần tra lên biên giới này nó lại cheo leo hiểm trở và vắng người đến thế , tầm 10km mới có một lán công nhân .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3321.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3314-3.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3317.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3318.jpg

Đánh dấu lỗ vừa khoan xong.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3319.jpg

Chụp mãi mấy con dốc cũng chán , với lại trời bắt đầu nắng nên lủng lẳng cái máy mệt quá mình đành cất vào , khi nào thấy đáng chụp mới lôi ra .

duturi
03-04-2012, 20:57
Đoạn phía trong thì làm năm 2010, đi cũng tạm được nhưng nếu mưa to, lở đường thì Jin 130 cũng vô dụng. Năm trước mình với anh Đức GĐ công ty 705 (Bộ QP) bị nằm đường nè.

http://nk9.upanh.com/b5.s13.d3/7f3b5fd3553ee2dd2bba13419b25d8e2_42945839.p9130196 320x240.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130196_320x240/v/9rz62rdbbuc.htm)

Vinh Pham
04-04-2012, 10:23
Hôm bữa em đi bù gia mập cũng đi qua đoạn đường tuần tra biên giớ của tỉnh Bình Phước, đường làm khá ngon lành ngoại trừ một chỗ sạt lở ra, đang định đến thang 6 làm một chuyến vào lại đây, tiếc là đi đường này không chụp hình được do có kiểm lầm và biên phòng dẫn đường.

nguyenhoangha
04-04-2012, 11:47
Nghệ An còn một cung hiểm trở từ Mường Xén sang Quế Phong đang làm nhưng xem ra khó đi nhất vẫn là tình trạng ma túy chứ không phải con đường vì đấy là thủ phủ ma túy của người Mông từ Lào sang .

duturi
04-04-2012, 11:50
Mình nghĩ là nếu đi chung với mấy chú biên phòng thì an toàn và được chụp ảnh chứ. Mình thường đi với biên phòng nên mình thấy vậy vì cũng có mấy chỗ cấm chụp ảnh đâu. Nếu đi với mấy ông đang thi công càng khỏe nữa, gặp đâu ăn đấy, ngủ gầm xe cũng chơi luôn. Lần mình bị sạt đường nói trên là đi từ Mường Môc bên Lào qua đó.
Đây, sỹ quan biên phòng đây, đại úy nhé, mà toàn dân Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình không hà, dễ ăn nói lắm, đồng hương mà.

http://nk6.upanh.com/b4.s24.d3/a664b34d75eee71945357ad6b95d0d4b_42967616.p9130217 .jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130217/v/2rz98q3y6aw.htm)

cafe37
04-04-2012, 14:29
Cung Mường Xén - Tri Lễ thì chỉ báo cáo và đi qua thôi bác ạ, chẳng có anh lính hay CA nào dẫn đường hay bảo vệ đâu. Còn quãng đường hơn 70km kia thì hầu hết là đi giữa rừng và thực sự vắng lặng, đây là nỗi lo chính của bác Hà cũng như AE phượt bởi vì đây là cái nôi ma túy của Nghệ An nên tình hình rất phức tạp.
Con đường này đã có hình rồi nhưng vẫn chưa đi được, có lẽ khoảng 1 năm nữa thì sẽ thông đường :)

nguyenhoangha
04-04-2012, 14:30
Đoạn phía trong thì làm năm 2010, đi cũng tạm được nhưng nếu mưa to, lở đường thì Jin 130 cũng vô dụng. Năm trước mình với anh Đức GĐ công ty 705 (Bộ QP) bị nằm đường nè.

http://nk9.upanh.com/b5.s13.d3/7f3b5fd3553ee2dd2bba13419b25d8e2_42945839.p9130196 320x240.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130196_320x240/v/9rz62rdbbuc.htm)

Đây hình như không phải con đường trong bài bác ạ !

nguyenhoangha
04-04-2012, 14:32
Cung Mường Xén - Tri Lễ thì chỉ báo cáo và đi qua thôi bác ạ, chẳng có anh lính hay CA nào dẫn đường hay bảo vệ đâu. Còn quãng đường hơn 70km kia thì hầu hết là đi giữa rừng và thực sự vắng lặng, đây là nỗi lo chính của bác Hà cũng như AE phượt bởi vì đây là cái nôi ma túy của Nghệ An nên tình hình rất phức tạp.
Con đường này đã có hình rồi nhưng vẫn chưa đi được, có lẽ khoảng 1 năm nữa thì sẽ thông đường :)

Cách đây 1 năm đã đến đầu con đường từ hướng Tri Lễ nhưng ngần ngại không dám đi !

nguyenhoangha
04-04-2012, 15:13
Lúc ở ngoài lán của công ty 59 được một anh cảnh báo mặc quần dài vào không ruồi vàng nó thịt , nhưng khổ nỗi trời nắng cộng thêm leo dốc mồ hôi nhễ nhại chỉ muốn cởi trần ra luôn cho mát , và đúng như lời anh ấy nói , qua khỏi ngã 3 đang làm cầu một tí thì từng đàn ruồi nó bay theo làm mình sợ quá co giò đạp bất lể lên hay xuống dốc , thoa thuốc cũng chẳng ăn thua .

Máy ủi đang nằm chờ .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3322.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3325.jpg

Gặp một bãi gỗ chả biết là của lâm trường hay lâm tặc nữa . Toàn gỗ phiến to .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3337.jpg

Lại dốc.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3340.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3344.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3346.jpg

nguyenhoangha
04-04-2012, 15:19
https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3351.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3353.jpg

Công nhân đang làm lán mới .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3354.jpg

Thỉnh thoảng cũng gặp xe ô tô chở vật liệu cho công trình . Đây là con đường không hề có dân nhưng công nhân thì vẫn có . Chắc muốn thật vắng chỉ có trekking thôi chứ đã có đường là có người .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3355.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3356.jpg

Những con dốc mất hút dưới vực sâu .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3358.jpg

nguyenhoangha
04-04-2012, 15:23
Máy móc bỏ đây chẳng sợ ai lấy cả .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3359.jpg

Thậm chí hỏng cũng bỏ mặc dây leo chứ không sửa .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3360.jpg

Gặp một lán công nhân đang tắm , lúc này tầm 12h trưa . Mình ở ngã 3 là 9h.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3361.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3364.jpg

Núi rừng biên cương thật yên tĩnh.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3366.jpg

nguyenhoangha
04-04-2012, 15:52
Và lúc này đây nỗi sợ hãi của mình đã thành hiện thực , mình rất sợ côn trùng nhưng lại thích đi rừng . Mệt quá nên cũng chả quan tâm nữa và đây là lần đầu tiên mình mặc kệ muốn cắn thì cắn chứ mệt lắm rồi . Có lẽ gặp con ruồi to bằng ..con ve cũng chả sợ nữa . Tối hôm đó ra Khe Choang nghe anh trai bảo còn có loại sâu nếu đụng phải đi bệnh viện mổ lấy lông ra , chả biết có hay không nữa nhưng nghe kể mà ớn !

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3420.jpg

Sáng giờ cắn đầu cắm cổ đạp , giờ nhìn lại thấy bắp chân như vầy thôi thì tự sướng phát an ủi .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3368.jpg

Những cây cầu trên con đường này được xấy rất kiên cố .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3369.jpg

Bụi rất nhiều và dày nên tốc độ không cao mà nặng chân , vỏ xe đi giữa bụi kêu phập phập nghe cũng vui tai phết.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3370.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3371.jpg

Đang đi bỗng gặp một con chó làm mình hoảng lên tưởng ...chó sói .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3372.jpg

Hóa ra sau khúc cua là một cái lán công nhân .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3373.jpg

nguyenhoangha
04-04-2012, 15:58
Ngước nhìn sang bên kia thì ..móa ôi , một con dốc dài không thấy đỉnh làm mình phát hoảng .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3374.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3375.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3377.jpg

Mình vẫn bình tĩnh chụp cho em nó tấm hình chứ vất vả từ sáng giờ , mình có làm gì đâu , chỉ đạp không hà=)) Dự định là phải đến được cuối con đường , mình đã chuẩn bị đầy đủ lều + bếp và thức ăn cho...3 bữa . Khi quay ra nếu tối đâu là ngủ đó , đèn pin đầy đủ. Lúc ở nhà cũng lường tình huống không xin được nước sẽ lấy nước suối để nấu mà .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3379.jpg

Vượt qua khỏi con dốc mình định dừng lại xử lý gói xôi mua hồi sáng ở Khe Choang thì thấy xa xa có một cái lán , quyết định đến đó ăn và xin nước luôn .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3382.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3381.jpg

nguyenhoangha
05-04-2012, 09:20
Vào lán trò chuyện với các anh bộ đội một lúc xong mình tranh thủ ăn trưa , xin đầy bình nước , châm dầu cho xích và lại lên đường , thấy các bác ấy bảo đi khoảng 12-13km nũa thì sẽ hết đường .

Đang đi thì nghe nứa đổ rào rào , tưởng có người chặt nứa lao trên xuống nên mình hét toáng lên " có người " , chẳng thấy ai trả lời cả . Hóa ra là gió làm gãy những cây nứa khô đổ xuống đường , hú vía :)).

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3383-1.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3384-1.jpg

Sáng giờ mình chưa đẩy bộ con dốc nào nhưng tới con hẻm này thì chịu bó tay , đường mới mở nên còn nhỏ xíu .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3387.jpg

Gặp tiếp một cái lán không người .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3388.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3389-1.jpg

nguyenhoangha
05-04-2012, 09:38
Đoạn này chủ yếu mình đẩy bộ vì dốc quá , cao độ có khi chỉ 3km mà lên mấy trăm mét rồi lại xuống xuống lên lên rất mất sức .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3390-1.jpg

Ngoảnh lại nhìn con dốc vừa cong đít đẩy lên .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3394-1.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3395-1.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3396-1.jpg

Tới bãi mìn bên một vách núi mình rón rén cứ sợ nhỡ nó...nổ thì mất xác ở đây chả ai biết.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3398-1.jpg

Lỗ mìn mới khoan xong được nút bằng lá cọ .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3399-1.jpg

nguyenhoangha
05-04-2012, 09:42
https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3400-1.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3401-1.jpg

Gỗ được đánh dấu , chắc của lâm trường khai thác khi mở đường.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3408.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3404.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3403-1.jpg

Đây là cái lán công nhân cuối cùng mình gặp trên con đường này .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3402-1.jpg

nguyenhoangha
05-04-2012, 09:48
Lợn được nuôi từng bầy chứ xa quá không đi mua thực phẩm được .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3421.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3422.jpg

Con đường về cuối càng hiểm trở , khó đi.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3405.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3407.jpg

Dừng xe hỏi thăm xem phía trước ra sao thì được anh máy xúc bảo đi thêm được gần 1km nữa thôi , cũng chẳng thấy cột km nữa .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3409.jpg

Anh ấy bảo để tôi gạt đường cho chú đi tiếp , mừng quá.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3411.jpg

nguyenhoangha
05-04-2012, 10:05
Đi tiếp 500m nữa thì gặp công nhân đang dựng lán mới . Hỏi thăm thì được biết đây là km 37 và có thể đi thêm được mấy trăm mét nữa phía sau núi. Mình vẫn quyết đi tiếp.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3412.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3414.jpg

Tới gặp anh máy xúc này thì chịu tịt , anh ấy bảo phía sau còm mấy trăm mét nữa nhưng đang...nổ mìn , có muốn vào chơi không . Mình vội vàng làm tấm chia tay rồi quay ra .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3415.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3416.jpg

Thời điểm hiện tại mình đi 28/3/2012 thì chỉ đi được đến km 37 + 400 là hết.

Phải thừa nhận anh Gúc gồ cập nhật bản đồ vùng này cực nhanh , mình vẽ và đi theo gps thì chuẩn luôn , trên gps vẫn thể hiện còn đi được mấy trăm mét nữa .Có nghĩa là đoạn phía sau mới mở đang nổ mìn cũng đã có ảnh rồi . 14H06 và cao độ là 609m. Tọa độ điểm này N18 55.636 E104 35.808 http://maps.google.com/

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3418.jpg

Còn cách biên giới với tỉnh Bô Ly Khăm Xay của Lào mấy km nữa thôi .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/Untitled-1-10.jpg

GPS tính vào đây là 141,3km từ Yên Thành lên , lên đến Khe Choang là 93km , từ Khe Choang vào đây là 48,3km(mình đi lúc 6h15) trong đó đường tuần tra từ đồn Khe Bu vào là 37,4km.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3417.jpg

nguyenhoangha
05-04-2012, 10:21
Mới có hơn 2 h chiều nên mình quyết định quay ra luôn chứ không ngủ lại . Anh máy xúc bảo ngủ lại chơi đêm nay với anh em chứ ra Khe Choang gần 50km đấy , mình vẫn quyết và chào mấy ảnh rồi lên đường quay ra .

Lúc này mới có dịp nhìn lại con dốc vừa lên . Thảo nào mình cong đít đạp và đẩy. 20km quay ra cao độ cứ quanh 200m nên xuống rồi lại leo lên muốn đứt hơi vì lúc này sức đã cạn.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3423.jpg

Ngọn núi đó là Lào rồi .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3425.jpg

Đoạn trong này đường đang còn vệt bánh xích nên lúc đổ dốc giống như chạy trên gờ giảm tốc vậy , tê cả người vui ghê :)).

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3436-2.jpg

Mấy con dốc nơi hẻm khi mình đẩy lên thì lúc xuống cũng phải đẩy luôn vì sợ...té .

Quay trở ra vào đồn BP Khe Bu trình báo là đã tham quan xong kẻo các bác ấy lại tưởng dông sang Lào rồi cũng nên .

Tới bến đò Khe Lội cũng vừa tối ,mình chuẩn bị đèn pin và đạp ra Khe Choang lúc 19h30.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3438.jpg

Tạm biệt con đường tuần tra biên giới gian nan vất vả , xin cảm ơn các bạn đã quan tâm chia sẻ , hẹn gặp lại những lần sau (BB)

duturi
05-04-2012, 15:39
Đây hình như không phải con đường trong bài bác ạ !

Không phải bạn ơi. Khu vực này mình đi từ Mường Môc, Xiêng Khoảng sang phía Nam Nghệ An kia. Đoạn này họ gọi là đường công vụ, là đường nhánh của đường Tuần tra nối tới các địa điểm doanh trại đóng quân hay nơi cung cấp vật tư. Khúc này chắc phía trong đoạn bạn đi khoảng hơn 100km về phía nam. Chắc đoạn này năm nay phải xong rồi. Của Công ty 705 thi công đấy.

cuongvq
07-04-2012, 01:46
Chuyến này gian nan quá anh Hà ơi. Đọc cái đoạn nứa phi từ trên xuống và băng qua bãi mình ghê quá. Là em chắc quay ra luôn quá :)

nguyenhoangha
07-04-2012, 06:13
Mình cũng thuộc dạng chui bờ rúc bụi nhưng chuyến đi này thực sự để lại cho mình nhiều ấn tượng khó phai đấy bạn ạ !

Bình Batoong
19-04-2012, 21:38
Đi 1 mình nhiều thú vị nhưng không vui lắm. Mà nếu có thêm bạn đồng hành cũng chỉ cần 1 người nữa là đủ. Chúc bác có thêm nhiều chuyến đi.

nguyenhoangha
20-04-2012, 08:51
Vấn đề là mình chẳng tìm ra người thứ 2 mà cuộc chơi thì vẫn phải tiếp tục nên đành độc hành thôi !

cuongvq
20-04-2012, 10:56
Cái món xe đạp phượt này phải hội đủ một số đk mới lên đường được, mà đa phần ở tuổi anh em mình thì thời gian luôn là đk khó nhất. :)

nguyenhoangha
20-04-2012, 12:04
Bác Cường nói đúng , đối với em hễ rảnh là lên đường chứ không quan trọng mấy mình :))

cafe37
20-04-2012, 14:18
Thực ra hôm ấy em định đi cùng bác Hà nhưng do đột xuất công việc nên xin rút, bác Hà thì chẳng sợ gì ngoài Vắt :))

bienlao
01-05-2012, 11:01
Đoc bài của bạn, kèm theo xem wiki map để dò theo, giống như cùng với bạn đi thực tế vậy, cám ơn bài chia sẽ của bạn nhiều nhé

Bài rất hay & chi tiết, hình đẹp rõ, công phu quá




Bác Cường nói đúng , đối với em hễ rảnh là lên đường chứ không quan trọng mấy mình :))

Bình Batoong
02-05-2012, 16:38
Bác Cường nói đúng , đối với em hễ rảnh là lên đường chứ không quan trọng mấy mình :))

Chuẩn không phải chỉnh! Tớ cũng thường xe máy độc hành, giờ xe đạp cũng vậy.