PDA

View Full Version : Tin buồn



Dudi
25-06-2009, 11:57
Đảng ủy, Hội đồng Phượt Sài Gòn, Ủy ban đá banh, FUFC (Fượt United Football Club), Mặt trận nhậu, Hội thuốc lào, Ban chạy, Đoàn thể cầu lông, ngành Vespa... cùng gia quyến, thân hữu vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng bọn Mỳ Có Rỳ, Smod nhiệt tình và năng động của Phường Fượt SG, thành viên Hội đồng quản trị Ủy ban đá banh, Hậu vệ quyết liệt của FUFC, chủ sân hiếu khách của Mặt trận nhậu, thành viên uy tín của Hội thuốc lào, chủ xị đều đặn của Ban chạy bộ, tiềm năng ẩn dật của Đoàn thể Cầu lông, một chưởng lão của ngành Vespa, người chồng lý tưởng của hiền thê, người cha mẫu mực của các ái nữ, người bạn tin tưởng của đồng bọn, người công dân tốt của đường phố...

Sau một thời gian bệnh nặng, dù được các giáo sư bác sĩ tận tình thăm khám, thuốc thang, gia đình chăm sóc đến tận cả răng lẫn miệng...

... nhưng vì tuổi trẻ đã qua, tuổi già chưa đến, bệnh tái phát cấp tính, bác Mỳ Có Rỳ đã lên (không có Niết) bàn...mổ.

Lễ khai đao của các bác sĩ đã diễn ra long trọng cách nay 35 giờ. Theo nguồn tin từ bệnh viện, ca mổ đã thành công tốt đẹp.

Các bác sĩ cho biết đã cắt được cái Rỳ khỏi bác Mỳ và hy vọng ca này sẽ được ghi vào sách ghi-nét.

Hiện long thể bác Mỳ đã được đắp chăn trên long sàng, tại sào huyệt nơi bác ý vẫn trốn mỗi lần cần trốn.

Theo tin của hiền thê bác Mỳ, tình trạng sức khỏe của bác ý đang tiến triển tốt, cho dù chỉ được xơi cháo loãng.

Của ngon vật lạ, gái đẹp... đưa đến tận miệng, hiện bác ý cũng đều nêu cao đạo đức mà từ chối.

Để bảo đảm yên tĩnh dưỡng sức, hiện mọi liên lạc đều bị cắt đứt.

Gia đình thông báo: trong lúc bệnh gia bối rối, không có điều kiện tiếp khách, nhận quà, nghe điện thoại hoặc tin nhắn, xin bà con niệm tình tha thứ.

Vì vậy, nhà em lập cái thớt này, nếu ai có nhã ý thăm hỏi thì vào đây. Hiền thê bác Mỳ, cũng là một Fượt gia lăn lộn, sẽ đọc và kể lại cho bác Mỳ mỗi khi bác ý mở mắt.

Chúc bác Mỳ vượt qua xui xẻo, mau lại sức, trở lại làm thân trâu ngựa như xưa.

+++

P/S: Nhà em tình cờ biết tin này sau khi một số bác đi tìm bác Mỳ hai ngày nay không được, bèn nhờ tìm kiếm.

CVN
25-06-2009, 12:13
Hê hê, thảo nào lúc nãy em thấy bác ấy kêu sợ đau =))
Khổ thân! Thế là bị cắt mấy cái Rỳ rồi à!!!

susu
25-06-2009, 12:16
Vầng,em no nắng quá ạ !! Liệu có còn xúc than được nữa không ? Còn bơm xăng được nữa không ??? Hay chỉ còn đứng trông xe được nữa thôi !! :((

@ cvn : em cần giúp nhiều lắm. "Bấm vào đây" là bấm vào đâu hả anh ?? =))

anhminh
25-06-2009, 12:28
Em chia buồn với cái Rỳ và chia vui với bác Mỳ :D
và sau đây sẽ đổi tai tồ của bác Mỳ thành Mỳ ko còn Rỳ :D

nguyen
25-06-2009, 12:36
Xin chân thành chia buồn cùng anh Mỳ và bạn gái.
Chúc anh mau hồi phục, sau ca này nhanh chóng "tung cánh" dạo chơi, vờn múa ... hơn thủa nào.
Ps. hy vọng anh không bị "chúng nó" cắt nhầm cái "kia".

@cvn : "Hello nguyen! Nếu nguyen cần tớ giúp gì thì bấm vào đây nhé"! - tự đi lo sức khỏe ss của anh đê X(

Go-go-go
25-06-2009, 12:36
Thế là bị cắt mấy cái Rỳ rồi à!!!

Đọc xong thì em cũng xin có nhời hỏi thăm súc khỏe ý nhầm sức khỏe của bác Mỳ. Nhưng em vẫn còn điều thắc mắc là cái Rỳ rút cục lại thì nó là cái gì em không bít rõ để hỏi thăm bác Mỳ cho nó cụ tỉ. Và cái Rỳ lại có nhiều thế cơ à có đến mấy cái cơ à?

Syringa
25-06-2009, 12:39
Vầng,em no nắng quá ạ !! Liệu có còn xúc than được nữa không ? Còn bơm xăng được nữa không ??? Hay chỉ còn đứng trông xe được nữa thôi !! :((

@ cvn : em cần giúp nhiều lắm. "Bấm vào đây" là bấm vào đâu hả anh ??

Này này bé Su... mo, bác CVN mời là mời tớ chứ. Bé lo giúp thừn tượng Mì sớm hồi phục đi kìa.
Đã vào đây thì để em kêu khóc phụ gia quyến vậy:
Ối anh ơi là anh ơi, em còn chưa kịp vào thăm viếng mà sao anh đã sớm vội lên... bàn (không có Niết) :((
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là em được đến bên giường của anh (có Bệnh) mà, chẳng lẽ lúc ấy lại phải gọi anh là Mỳ không còn... Rỳ?
Ối anh ơi là anh ơi... :(( :(( :((
(Bản tin thời tiết: Hà Nội đón trận lụt đầu năm vì nước mắt... mẹ ghẻ)
(NT) với 2Su: thôi thì trông xe cũng đành, miễn là còn... đứng được, sợ lại nằm bẹp dí trên giường thì phen này tớ vào Nam vô duyên chết!

no pass
25-06-2009, 12:43
ra vậy. Hèn nào hôm qua gọi thấy ò í e, nhận được mỗi cái tin nhắn.

Thôi bác chóng bình phục.

tichuot
25-06-2009, 12:56
Hôm qua nghe tin định đến thăm bác í nhưng mãi đi đú đa đú đỡn nên hết time thăm.

Nhưng vậy kỳ này em mất mối làm ăn rồi, nấu rượu chẳng ai uống nữa =)), bé Dudi chiều nay đại diện ACE đã từng hăm dọa bác Mỳ đã bị cắt cái Rỳ tới thăm bác ấy nhé. Mọi phí tổn cho chuyến thăm sẽ được đài thọ từ 2Su =))=)).

Còn em chắc Tuần sau mới mang thêm mấy can rượu tới thăm thôi :LL:LL. Bác Mỳ cố gắng lên nhá, thế là ACE SG mất đi hết 1 tháng cho cánh tay phải rồi.

(wait)(wait)

Dudi
25-06-2009, 13:18
Đọc xong thì em cũng xin có nhời hỏi thăm súc khỏe ý nhầm sức khỏe của bác Mỳ. Nhưng em vẫn còn điều thắc mắc là cái Rỳ rút cục lại thì nó là cái gì em không bít rõ để hỏi thăm bác Mỳ cho nó cụ tỉ. Và cái Rỳ lại có nhiều thế cơ à có đến mấy cái cơ à?

Cái Rỳ là cái không nhìn thấy được, ở cái chỗ tối tối có đốt đèn flash cũng không chụp thấy trong cái bài của bác GPS ở đây này: https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2131&page=5

Cho nên hỏi củ tỉ âm ty là lại làm khó cho bác ý :))

Túm lại, cái Rỳ chỉ là cái Rỳ. Nó có hay không và có mấy cái thì chỉ có bác ý ví lại một (vài) người khác bít thui.

Bi giờ, sau lễ khai đao khẩn cấp và trọng thể, chỉ bit là đã cắt phăng teo cái Rỳ. Còn cắt bi nhiu, phải để hỏi lại bác sĩ.

Cơ mà bác sĩ đã tiên bố "thành công tốt đẹp", có thể hỉu là đã cắt hết trơn hết trọi rùi.

Mỳ, nay sẽ thành Không Rỳ, không cần phải lên bàn Thái Lan.

Đó là một thành công đáng ghi vào ghi-nét của các bác sĩ nội.

Nay chi cần theo dõi bác Mỳ liệu có đổi tính nết hay không mà thui =))

Totochan
25-06-2009, 13:24
Trời ơi bác MỲ mà cắt mất Rỳ rồi àh!
Hôm trước thấy bác buôn với dân Hải Phòng và mơ về nơi xa lắm để tạ thế nơi Cỏ mềm cơ mà? Sao đang mơ mấy thư ký của anh Hai Sai ghềnh lại cắt mất Rỳ thì làm ăn được gì!!!
Phí của không cơ chứ!(NO)

TÍM
25-06-2009, 13:25
Ai có 5 xu hình cái RỲ của bác MỲ hông? :)

Totochan
25-06-2009, 13:30
Ai có 5 xu hình cái RỲ của bác MỲ hông? :)Dudi dìm hàng đấy. Chờ trứng có khoán thì mới tung.:shrug:

baxu
25-06-2009, 13:53
Ai có 5 xu hình cái RỲ của bác MỲ hông? :)

Black muốn xem ảnh chĩ của bạn Mỳ à ;)

Totochan
25-06-2009, 13:57
Cái Rỳ là cái không nhìn thấy được, ở cái chỗ tối tối có đốt đèn flash cũng không chụp thấy trong cái bài của bác GPS ở đây này: https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2131&page=5

Cho nên hỏi củ tỉ âm ty là lại làm khó cho bác ý :))

Túm lại, cái Rỳ chỉ là cái Rỳ. Nó có hay không và có mấy cái thì chỉ có bác ý ví lại một (vài) người khác bít thui.

Bi giờ, sau lễ khai đao khẩn cấp và trọng thể, chỉ bit là đã cắt phăng teo cái Rỳ. Còn cắt bi nhiu, phải để hỏi lại bác sĩ.

Cơ mà bác sĩ đã tiên bố "thành công tốt đẹp", có thể hỉu là đã cắt hết trơn hết trọi rùi.

Mỳ, nay sẽ thành Không Rỳ, không cần phải lên bàn Thái Lan.

Đó là một thành công đáng ghi vào ghi-nét của các bác sĩ nội.

Chi giờ cần theo dõi là bác Mỳ sẽ đổi tính nết hay không thui =))

Thế là từ mai có khi bác Mỳ về mua khắn quấn đầu để tập Belly dance!

taydoc
25-06-2009, 14:01
Thật sự là đọc không hiểu gì cả. Bạn dudi viết khó thật, biết là tin buồn, nhưng không biết buồn cái gì

tichuot
25-06-2009, 14:13
Thật sự là đọc không hiểu gì cả. Bạn dudi viết khó thật, biết là tin buồn, nhưng không biết buồn cái gì

- Buồn vì Mod SG đã lâm trọng bệnh nhưng được sự quan tâm của Đảng và chính phủ cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình hăm hở của anh chị em nhà phượt, vì thế bác Mỳ đã mất cái Rỳ vượt qua mọi nguy hiểm và đang an dưỡng và làm nũng tại tư gia.

- Buồn vì câu lạc bộ bóng đá Phượt Sg đã bị bác Mỳ chấm dứt hợp đồng vô thời hạn nên đang thiếu cầu thủ hậu vệ nghiêm trọng.
- Buồn vì hội Vespa mất đi tay chơi vespa lụi
- Buồn vì Anh em SG mất đi tay nhậu cực phách
- Buồn vì hội Lào Lá mất mối
- Buồn hơn là bạn Tí chuột mất mối bán Rượu
Và buồn......

Nói túm lại là sự chấm dứt hợp đồng của bác Mỳ đã mất cái Rỳ làm cho đông đảo anh em quần chúng hâm mộ vô cùng đau buồn. Hi vọng bác ấy thương tình mà quay lại ký tiếp hợp đồng trong thời gian sớm nhất.

Giải thích như vậy hiểu chưa nhỉ

anhminh
25-06-2009, 14:15
Thật sự là đọc không hiểu gì cả. Bạn dudi viết khó thật, biết là tin buồn, nhưng không biết buồn cái gì

Đề nghị hỏi cô giáo, hoặc .... cvn :D

greenline
25-06-2009, 14:22
Chúc bác Mỳ vượt qua xui xẻo, mau lại sức, trở lại làm thân trâu ngựa như xưa.


Hị hị, đọc bài tếu táo trào lộng của bác Dudi phê quá. :)) Bài viết hay lắm. :) Chúc bác Mỳ chóng khỏe, nằm nhiều không bị RỈ. :))

=))

trangchic
25-06-2009, 14:23
huhu

thấy bác Mỳ ngao ngán ^oẳn tu si doctor^ ... hỏi bác hiện trạng sao rồi ... bác kêu tốt rồi

phulẻng bác Mỳ zụ zỗ cuối tuần đi rìsọt nhá ... em cứ vừa mừng vừa tiếc

... hôm nay bác Dudi báo tin ... em rụng rời ra thế ... hai bác out off nét mấy bữa nay ...

Tinh thần chúc bác Mỳ sớm hồi phục thể chất ... phulẻng bác Mỳ vững tinh thần ... Bác và đại gia đình lên dây cót chuẩn bị Phượt tiếp ah!

p/s :tháng 8 em zô đường sữa sau.

:(

Anh Già
25-06-2009, 14:40
Ôi bạn Mỳ phẫu thuật thẩm mỹ à ?:)) Chúc bạn mau khoẻ và ngon lành hơn xưa !

vntuyen
25-06-2009, 14:40
Cố lên anh bạn già, nhanh nhanh bình phục để chơi tiếp, còn nhiều món hấp dẫn lắm. Tự biết khỏi kể ra nhé, có đứa nó đòi đi theo giờ :))

Dudi
25-06-2009, 15:10
Bác Mỳ, tuổi con Gấu, có vẻ không hạp và bị cái con Kỷ Sửu nó đè.

Ngẫm lại, thấy từ đầu năm đến giờ, bác ý bị nhìu xui xẻo wá:

+ Bị ong đốt lòi mắt. Đó là chuyến khai xuân đầu năm, xuất phát 5h sáng mồng 2 Tết Kỷ Sửu, đi xuyên Lào. Chưa sang đất Lào, cả đoàn chả sao, mình bác ý bị ong vò vẽ hỏi thăm đến húp híp. Mắt như con sâu dài đậu lên quả bom (táo) Tầu.

Đầu thì cạo trọc gồi, lại còn phải bôi vôi, mấy ngày sau mắt vưỡn còn sùm sụp. Cứ như là mắc phải tội trêu hoa ghẹo bướm.

+ Bị lạc một mình ở nơi xứ người. Cho dù hôm ấy bác ý có gặp một gái đẹp Vespa đất Lào, nhưng đêm ấy hẳn ... không ngủ. Tại sao cả đoàn không lạc mà chỉ mình bác ý lạc vẫn đang là một nghi án khó giải thích.

+ Bị lạc vào rừng sâu (cùng vài người khác), sau rồi mới biết đó là trung tâm căn cứ phỉ Vàng Pao. May mà không sao, chỉ bị ... vật.

+ Liên tục bị hỏng xe trong đêm, rớt ống bô... trong chuyến đi Na Hang.

+ Cùng hiền thê té xe 2 lần nặng nề trong chuyến đi Tây Nguyên tháng 5 vừa qua. Hậu quả là hiền thê tê tái sưng vù củ lạc mất cả tháng, còn bác Mỳ như bị gấu vồ, tay chưn lòi thịt toang toác trên diện rộng.

Mặc dù được Hasapa gửi thuốc tiên, bác Quang gửi các loại rượu ngâm tẩm đủ loại chất bổ... các loại vết thương mới chỉ kịp xe xe cho đến mấy ngày gần đây.

+ Liên tục bể bánh xe Vespa trong chuyến đi Cam tháng trước, khiến tốc độ di chuyển cả đoàn ở mức mất 7h để đi được 130 km. Cả đoàn chả ai bị cả, mình bác ý xơi hết. Mà cái anh Vespa có phải chỗ nào cũng sửa được đâu.

+ Nay thì lên bàn, máu me toe toét, chưa biết ngày nào vê.

Khổ, xương xương là.

Kiara
25-06-2009, 15:46
Trờiiiiiiiii!!!

E đã cảm thán thế lày khi được gặp lờ đờ sáng lòa Tuyen: Ôi, sao ta gặp chàng quá muộn!!! :LL

Dưng.... lờ đờ bẩu: Kia mà gặp Mỳ, Kia còn Rỳ hơn thế....

Giờ liệu mình còn rì được không?????:shrug:

barandom
25-06-2009, 17:14
Hôm nay không vào phuot từ sáng, chiều nay vào thấy tin này. Thế là âm mưu nhậu cùng dân HN (tại SG) của tớ phá sản rồi. Mì ơi bình phục mau đi, mọi người đang chờ bác .

tunbo
25-06-2009, 17:17
Thảo nào gọi điện ò e í từ hôm qua.
Mai tớ đem hàng Hanoi đến cho bạn Mỳ - đồ ... bọc người đấy :)).

nhocdenthui
25-06-2009, 18:44
Thương Mỳ quá đi mất Mỳ ơi :((

Su vào SG cùng Cua đi thăm Mỳ hông?

taydoc
25-06-2009, 22:30
Mất cái Rì là mất cái gì?

Go-go-go
25-06-2009, 23:26
À à đọc những vấn đề xui xẻo của bác Mỳ mới hiểu hoá ra toàn tại cái Rỳ hết. Từ vụ bị sưng mắt do nhìn chỗ xấu đến vụ bể bánh xe và té xe do không tập trung vào lái. Tai hại tai hại. Thế là bác Mỳ nhà ta quyết tâm đi cắt cái Rỳ để nó không thể gây hại được nữa. Mô phật tại ai tại ai.

@@ Bác Mỳ ơi tình hình sau khi mất cái Rỳ bác thấy thế nào ạ? Có ổn không bác? Bác còn thấy nuối tiếc cái Rỳ không ạ? Nhiều lúc bác có cảm thấy trống vắng vì không có... không bác?

tunbo
25-06-2009, 23:36
À à đọc những vấn đề xui xẻo của bác Mỳ mới hiểu hoá ra toàn tại cái Rỳ hết. Từ vụ bị sưng mắt do nhìn chỗ xấu đến vụ bể bánh xe và té xe do không tập trung vào lái. Tai hại tai hại.
....


Cái ấy gọi là : Tức hạ phá thượng đấy :LL

netwalker
25-06-2009, 23:41
Chúc bạn Mỳ mau lành, mọi sự tốt đẹp!

CVN
26-06-2009, 00:15
Cần tuyển người thảo tin buồn!

Tối này ở Hà nội cũng có tin buồn. Trong Nam bạn Mì bị cắt mất cái Rỳ, còn ngoài Bắc bạn X bị rơi mất một cái, cũng vần Rờ. (Cũng còn may là bạn Eo ôi nhặt được đem trả lại)

susu
26-06-2009, 00:24
1. Kiện bỏ xừ bọn Hội Quán Trung Nguyên. Làm ăn thế à !! :T

2. Đề nghị BĐH gắn huy chương vàng : vì sự nghiệp RHM cho bạn Eo ôi.:L

3. Bố cáo thành lập đội "Hiến R nhân tạo". Nòng cốt ban đầu có : cvn, hoaha, mituah, Black, Virgo, Chitto, 2su, body và hội trưởng LE (c)

Mà thôi, từ sau tránh xa các bạn Phượt ra. Và tốt nhất là nên giữ mồm giữ miệng, nhá nhá !! =)) =)) =))

TÍM
26-06-2009, 00:51
Em xin lỗi Anh ấy, thương anh em vẫn rất thương, cơ mà :D nhăn nhở sập giường mất thôi =)) =)) =))

Nói chung là em ko thể dừng lại đc ặc ặc

@2su: tao làm nòng có mà làm mất ủy tín của hội à, của tao cái nào chẳng diệt tủy :D

susu
26-06-2009, 00:59
@2su: tao làm nòng có mà làm mất ủy tín của hội à, của tao cái nào chẳng diệt tủy :D

Bà cứ đứng vào cho đẹp đội hình,chứ trông mong gì :shrug:

@ Đề nghị bà con giữ mồm giữ miệng !!
Cười lắm răng xòe hết ra như vỉ chõ xôi bây giờ
( =)) =)) =)) nhưng em cũng ko nhịn đượccccccccccccccccccc)

nguyen
26-06-2009, 07:48
Bà cứ đứng vào cho đẹp đội hình,chứ trông mong gì :shrug:

@ Đề nghị bà con giữ mồm giữ miệng !!
Cười lắm răng xòe hết ra như vỉ chõ xôi bây giờ
( =)) =)) =)) nhưng em cũng ko nhịn đượccccccccccccccccccc)

Hixhix âu cũng từ cái lũ Chivas Regal 25 years của vnairline mà ra, từ sau susu đi off đừng mang theo nữa nhé :(. Có bao nhiêu mang về nhà chú nhận hết cho :((:((

Chitto
26-06-2009, 08:12
Hôm qua đau buồn đến mức không thể nhịn được.

Sau khi nghe đánh "Rầm" một tiếng, bạn X đã bị mất một cái Rầm.

Được sự tận tình giúp đỡ nhiệt tình lúc nửa đêm của một bầy thiên thần áo trắng, với sự quan tâm đặc biệt của một đám Phượt gia lượn lờ xung quanh, cái Rầm đã được đút lại.

Hi vọng bạn X vẫn có thể cười như thế này :D và :))

Chitto
26-06-2009, 08:18
Đề nghị các Admin chế tạo Huân chương dũng cảm xung phong hạng Vàng để trao cho bạn X.

Và huân chương nên làm theo hình cái Rầm để các bạn luôn nhớ đến nó !

alias.noodles
26-06-2009, 08:56
Ặc bác Dudi và các bạn làm em cảm động quá :) =))

Chân thành cảm ơn cả nhà đã thăm hỏi động viên, cơ mà đọc xong em buồn cười quá mà bây giờ buồn gì ... cũng đau cơ :D :(

PS. "Lá rách đùm lá nát" tớ chân thành chia buồn với bạn X :L

MANHHUNG
26-06-2009, 09:10
Tin buồn của bác Dudi có thể nói là tuyệt đỉnh công phu. Bài này em e là sẽ được lưu truyền trong giới "giang hồ".

Hình như anh Hai Cù Nèo đang đánh xe đến mời bác về làm cho tòa soạn của báo Tuổi trẻ cười.

Zdreamer
26-06-2009, 10:09
[QUOTE=susu;106475]1. Kiện bỏ xừ bọn Hội Quán Trung Nguyên. Làm ăn thế à !! :T

Suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu:shrug:(NT):help

imim
26-06-2009, 10:19
1. Kiện bỏ xừ bọn Hội Quán Trung Nguyên. Làm ăn thế à !! :T

2. Đề nghị BĐH gắn huy chương vàng : vì sự nghiệp RHM cho bạn Eo ôi.:L

3. Bố cáo thành lập đội "Hiến R nhân tạo". Nòng cốt ban đầu có : cvn, hoaha, mituah, Black, Virgo, Chitto, 2su, body và hội trưởng LE (c)

Mà thôi, từ sau tránh xa các bạn Phượt ra. Và tốt nhất là nên giữ mồm giữ miệng, nhá nhá !! =)) =)) =))

Nên chăng, đổi tên topic này từ Tin buồn, thành Tin Cực buồn... (buồn gì đek biết) để phản ánh đúng tâm trạng, tình cảm của ACE nhà Phượt dành cho các đương sự không nhỉ?

Biết thế mình ở đến tàn cuộc, vừa đỡ bị rang hồ nói xấu, vừa dẫn đường chỉ lối cho bạn X đến ghế ngồi an toàn, nguyên hình nguyên khổ, không gãy rời, chắp vá nhỉ? Mình thấy mình thật có lỗi. Mình biết giao lại bạn X vào tay mấy vị còn lại, thật ko yên tâm tí nào. Các cụ đã phán rồi, sai 1... nửa mét, đi... 1 cái găng :(.

Bạn Cvn, bạn nói thật đi, bạn đi ngay sau, bạn có xô đẩy ko? Đề nghị bạn cvn sau vụ này, nâng cấp tặng bạn X cái tủ lạnh, kèm theo Macprồ bồi thường nhé.

Su ơi, mình trước sau như một nhé, khi nào thành lập Hội hiến mỡ nhân đạo, mình xin đăng ký sớm.

Cho hỏi, có ai biết Black mặt trắng hôm qua giờ ... black lại chưa?

nguyen
26-06-2009, 10:24
[QUOTE=susu;106475]1. Kiện bỏ xừ bọn Hội Quán Trung Nguyên. Làm ăn thế à !! :T

Suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu:shrug:(NT):help

Không làm vội vàng như thế được, sáng nay bọn mình đã liên hệ với 1 cty luật kha khá ở HN. Theo tư vấn, anh em đã đến chụp lại hiện trường, cộng thêm mấy cái hình của bodyxxx coi như đã hòm hòm... không thể để anh X bay phụ tùng một các bất thần và vô lý thế được...tổn thương tinh thần lắm :(:(

TÍM
26-06-2009, 10:45
Đã contact với anh Cù Huy Hà Vũ :D

Zdreamer
26-06-2009, 10:55
úi, các bạn làm một số đứa bên tớ mất ăn mất ngủ, cũng tổn thương tinh thần ghê gớm đây này, hic hic.
Phen này mà làm to giống vụ 2lands thì vui nhờ :P
Có lẽ tớ sẽ nhờ Le&Le đến gặp anh Hà Vũ, hihi

nguyen
26-06-2009, 11:21
Đã contact với anh Cù Huy Hà Vũ :D

Đề nghị bạn Black nghiêm túc trong vấn đề này.

TÍM
26-06-2009, 11:45
Black tớ cực kỳ nghiêm túc :)

Nghe đồn Zimmo đang chỉ đạo TN liên hệ để bồi thường với Mr. X

Kính đề nghị Zimmo phải lưu ý đến nhưng hao tổn tinh thần mà các bạn Phượt cũng phải ghé vai gánh vác tối qua :D

greenline
26-06-2009, 11:55
Hị hị, các bạn trào lộng têu tếu giống như bạn Rù Rì thì được chứ ai lại lôi chuyện bạn Quờ mất cái Rờ ra cười mãi thế. :T

Ariel
26-06-2009, 12:00
MỲ ơi, dù cái RÌ còn hay mất vẫn cứ là MỲ, đừng nghe chúng nó gièm pha mà nản lòng nhé nhé!!!!!

anhminh
26-06-2009, 12:25
Cái này đáng ra để bên topic phát hiện ...

Bạn X, sau khi tính toán lại hiệu quả kinh tế trong hoàn cảnh mới, đã quyết định chuyển sang dùng gói cước SMS only, thông báo để các bạn được biết

Dudi
26-06-2009, 14:05
Thành kính phân ưu với bác X, tức Giăng Van Giăng, về việc chẳng may mất cái Rầm.

Hy vọng sau khi đút lại, nó không bị nhận diện là vật thể lạ, hàm ếch không cần đi dịch vụ Nụ cười tình thương.

Về phần bác Mỳ, sau khi cố tình mất cái Rỳ, đã ngồi dậy được với sự trợ giúp của một số thiết bị chuyên dùng.

Bác ý đang tập đi nhẹ, nói khẽ (giọng the thé), uống từ từ, chưn tay đưa đẩy như các cụ tập dưỡng sinh lúc bình minh.

Chung quanh khu vực nơi cái Rỳ từng ngự, hiện đang được bao bọc một cơ số bùi nhùi màu cháo lòng, có phần nhăn nhúm.

Cái Rỳ của bác Mỳ, nghe Tây nó đồn, đã được cho vào cái lọ phoọc-môn để bảo quản, sẽ đưa vào bảo tàng, hoặc nối lại khi ai đó có nhu cầu.

Các bác sĩ cho biết: sau khi tái chế, khả năng thực hiện chức năng "bản lĩnh đàn ông" vẫn còn tới 95%.

Tuy mất 5% khả năng lao động cật lực, nhưng nếu lao động từ tốn, nó có thể cho phép kéo dài thời gian lao động kiểu này ở mức ngang với mức đóng thuế VAT, chưa kể khuyến mãi.

Một người vừa được phép thăm nuôi chớp nhoáng tối qua cho biết: hiện bác Mỳ đã nở được nụ cười méo xệch trên cái bản mặt hiện đang như cái bị rách.

Ti nhiên, theo nguồn tin này, có nhiều tín hiệu khả quan và tốc độ hồi phục rất nhanh. Bác Mỳ hiện đã uống được khoảng 60 cc nước, loại xanh xanh vàng vàng, có nồng độ cồn được cho là tương đối thấp :))

Với tồc độ này, theo đánh giá của một nữ điều dưỡng chưn dài đang cặp kè, nhiều khả năng trong vòng ba ngày nữa bác ý sẽ rũ bỏ các loại bùi nhùi quấn quanh và sẽ trở lại trước nhất với cộng đồng nhậu trong khoảng 10 ngày tới.

Đó là lúc Tychuot, Barandom... đã về và có thể diện kiến.

P/S: Khi đi, nhớ mang theo một can, loại 5 lít hay 10 lít thì tuỳ vào lương tâm mạng mỡ.

Đồng khấp báo.

LinhEvil
26-06-2009, 14:14
Kình thánh ưu Phân với 2 bác...

Suy đi tính lại rụng răng với cắt ..ỹ cũng không biết ai buồn hơn ai...

Em rất vinh dự được sống những ngày lịch sử này cùng với Phượt. (c)

Chitto
26-06-2009, 14:16
Cha chả, đội bóng nhà Phượt mất cả Tiền đạo lẫn Hậu vệ thế này, còn làm ăn gì được nữa.

Totochan
26-06-2009, 18:21
bác Du... phát huy tài năng từ hồi đứng trong dàn nhạc giao hưởng của Phượt có khác! Dạo này bộ hơi có hay mời bác đi biểu diễn không bác?

co_mem
26-06-2009, 20:26
Mỳ ơi khỏi nhanh còn Go HP có 2 bà bán nước dưới gốc Gạo trên bãi Cỏ đang chờ... Cái Rỳ còn hay mất không quan trọng, nhanhhhhhhhhhhhhhhh!

loakenden
26-06-2009, 22:47
Chuyện bác Mỳ mất cái Rỳ kể cũng hơi buồn buồn
Chuyện "bạn X" mất cái Rầm kể cũng... buồn thật là buồn
Em xin chân thành chia buồn, rồi sau đó em xin mạn phép được... nhăn nhở trên giường giống chị Black

homeless man
27-06-2009, 08:47
Bác Mì đang than là không ngồi được, nhưng bác ơi nằm chổng bàn tọa lên trời thì được đấy bác ạ =)). Nếu có con laptop vẫn lướt mạng tốt bác ạ (NT).

Em qua đận này rồi em biết. Trong hai tuần đầu là cứ phải rón rén, rón rén bác nhá (NT)

Chúc bác mau lành. Cơ mà lành rồi phải uống ít ít thôi-là bác sĩ bảo thế. Còn nhà phượt thì nói ngược lại :T.

Bác ơi, có câu này các cụ dạy em đưa cả lên đây để bà con ném đá:


Bâng khuâng đứng giữa hai dòng.... rượu
Biết ngược dòng (uống vào) hay để rượu trôi.

Bác phải quyết định thôi(wait)

Syringa
27-06-2009, 14:50
Đề nghị hỏi cô giáo, hoặc .... cvn :D

Này nhé, Anhminh off xong là thành ông... Ác là từ bao giờ vậy? Cứ cái khó là đổ bừa cho nhà em với bác CVN là sao?
@ Taydoc: tin buồn quá là buồn là... bạn vẫn không hỉu àh? Em sắp vào HCMC mà bác Mì "làm ăn" như vậy thì còn gì vui nữa? Ăn, ngủ, nghỉ tất tần tật trên giường, lại có vợ look after 24/24 vậy em biết chơi với ai? :((
@Mì: đừng cố ngồi, đứng dậy đi lại luôn đi anh :D. Come on! (c)

alias.noodles
28-06-2009, 16:24
@ Bạn Cỏ cứ bình tĩnh sẽ có lúc tớ ra thăm HP mà :)

@ Trangchic: Tớ kiêng đường sữa bạn cứ quy ra ngoại tệ mạnh hay tiền Kip cũng được ;)

@ Cảm ơn Ariel và tất cả các bạn mà tớ chưa kịp cảm ơn :)

@ Syringa: Đứng hay ngồi bây giờ đều không ổn, chỉ nằm thôi :">

@ Hôm: Xem ra bác cũng đã qua nhiều đận quá nhỉ, lại còn tặng em thơ nữa :LL "Vạn sự tuỳ duyên" mà bác, những lúc "xuống" quá em vẫn cứ phải tự nhủ rằng tại mình ác, mình xấu, mình gian quá cho nên ... :(

Mà thôi em tặng lại bác câu này này :))


"Bắt cởi trần phải cởi trần
Cho may ô mới được phần may ô"

r0sy
29-06-2009, 02:06
Chúc bác Mỳ sớm bình phục nhá (beer)

Sau làm quả xăm nhỉ, cho mấu

sami
29-06-2009, 09:46
Chúc anh Mỳ mất cái Rỳ mạnh khỏe đa tài nhậu hay hơn trước.
Hô hô.

Kận
29-06-2009, 10:44
Đọc muộn, xin chia buồn với cả hai cụ hehe

BM
29-06-2009, 17:29
Chúc sớm bình phục! Hy vọng cái Rì Rì! không ảnh hưởng đến việc ngồi xe, uống rượu và đàn...hát!

hd128
29-06-2009, 21:49
Ối giời ơi, cái Ri Rì lại hành sớm vậy ư, vừa mới đi Cam về cơ mà ? Sắp khỏe rồi hả ông bạn;). Đọc muộn cũng đỡ mất công hồi hộp, chóng bình phục để gặp nhau (beer) nhé. Tớ còn nợ CVN một chầu vẫn đang bị réo mãi :D, chờ bác ra giúp giải quyết luôn thể.