PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] [ Tuyển gấp] Cần tuyển gấp 2 xế đi Tam Đảo ngày 31/3/2012 - 1/4/2012



hoafang_mt90
26-03-2012, 10:02
Tớ tuyển gấp 2 xế đi Tam Đảo. Lịch trình như sau:
Ngày 1(31/3/12):
7h mọi người có mặt tại công trường Đại Học Ngoại Ngữ HN đằng chân cầu vượt.
7h30 xuất phát.
9h30 sẽ dừng lại ở chùa Tây Thiên và tham quan chùa Tây Thiên
3h chúng ta sẽ xuất phát lên Tam Đảo. Lên TĐ chúng ta sẽ nghỉ ngơi ăn uống.
8h Tổ chức đốt lửa trai giao lưu

Ngày2 (1/4/12)
Sáng tự do dậy ăn sáng, đi chợ
8h chúng ta sẽ bắt đầu đi tham quan Thác Bạc và Thác truyền hình
12h chúng ta sẽ ăn trưa.
2h chúng ta sẽ xuất phát về HN
5h về đến HN.
Kết thúc hành trình.

Tổng chi phí : 350k
Xăng xe xế ôm tự chia nhau
Ăn sáng tự túc trước khi khởi hành nhé
Có thể thêm 2 xe xế ôm nữa. Đoàn của tớ đã có 10 ôm và 8 xế rồi
Liên hệ: 0974.396.990 - Tâm; yahoo: hoafang_mt90; mail/facebook: [email protected]
Ưu tiên cho những bạn đăng ký trước nhé

hoafang_mt90
26-03-2012, 12:01
Vẫn chưa có ai đăng ký àh, các bạn nhanh chân ném gạch ầo

hoafang_mt90
26-03-2012, 12:03
Vẫn chưa có ai đăng ký àh, các bạn nhanh chân ném gạch nào

langtusau0985
26-03-2012, 13:05
Cho đồng bào đăng ký 1 xe bê tông nhé hehe

babyalone
26-03-2012, 13:08
31/3 đi hồ Đại Lải mất rồi. Mọi người đi zz nhé :D

Lưu Mai Mai
26-03-2012, 13:12
Thế chủ topic có ảnh nào dìm hàng quăng lên quảng cáo Tam Đảo mùa này có gì đẹp cho bà con hứng thú quăng gạch được không?
Nếu cảnh sắc thuyết phục thì mọi người mới hứng khởi quăng gạch, đi đoạn đường ngắn này thì cũng dễ, nữ cũng xế được mà(NT)

Kỷ niệm
26-03-2012, 13:15
Chúc chuyến đi thành công! :D

thanhluan158
26-03-2012, 14:18
Toàn chúc với tụng thế nhỉ, nhà e quan điểm là mọi ng đi ăn ngủ với nhau cho vui là chính, nhà e có tầm 20 mạng rồi, thiếu 2 xế nữa là đẹp.mà đi phải có xế có ôm mới vui chứ ạ :).

Kendy
26-03-2012, 15:28
Đổ betoong 5 slot

huong.hth
26-03-2012, 16:03
ngủ đâu hả bạn? cả ks mà có 350k ah? rẻ thế... hhe

hoafang_mt90
26-03-2012, 16:17
Vẫn chưa có ai đăng ký àh, các bạn nhanh chân ném gạch nào


ngủ đâu hả bạn? cả ks mà có 350k ah? rẻ thế... hhe
Ngủ tập thể bạn ah, như kiểu ngủ nhà sàn ý. Tiêu chí của Phượt là: Ngon - bổ - rẻ mà.

hoanvoicon
26-03-2012, 16:39
Chủ nhật vừa lên Tam Đảo 2 lần nên vào up hộ :D

thanhluan158
26-03-2012, 17:15
ngủ đâu hả bạn? cả ks mà có 350k ah? rẻ thế... hhe
Nhưng ko tuyển ôm nữa bạn ạ full rồi, nhà mình chuyến này chỉ thiếu xế thôi :) hẹn bạn chuyến sau nhé :D

anhduy1905
26-03-2012, 17:30
Hum đó đoàn tớ đi hồ Đại Lải sau đó tối mới lên Tam Đảo. Hôm sau đi trekking. Cố gắng trek đủ 3 đỉnh. Hy vọng gặp các bạn chúng ta giao lưu

hoafang_mt90
26-03-2012, 21:44
Oh, hi vọng được giao lưu trên Tam Đảo

hero_68
27-03-2012, 01:15
bao lần lỡ hẹn tam đảo rồi, hixhix

lapnt
27-03-2012, 09:05
thành viên mới đăng ký xế ,vì nếu đi thì đây là lần đầu đi phượt :D

cuandem
27-03-2012, 11:25
thanh vien moi.
dang muon di thu 1 lan xem sao
cho minh dang ky 1 xe nhe
0 9 4 3 bay ba 9 7 9 7

thanhluan158
27-03-2012, 12:09
C Tâm đồi rồi, có 2 xế rồi kìa

bichnt89
27-03-2012, 12:40
1/4 mình cũng lên Tam Đảo, nhưng mình đi có 1 ngày hôm ý, sáng chơi ở Thác Bạc, chiều leo Tây Thiên xong rồi về. Hi vọng gặp được đoàn của các bạn ^^

singleboy
29-03-2012, 11:10
ngủ đâu hả bạn? cả ks mà có 350k ah? rẻ thế... hhe

Đoàn mình đi 60ng` ngủ ks, lẩu rượu, karaokê có ~200k. :D

thanhluan158
29-03-2012, 11:12
Đoàn 60 mạng :( đoàn e vụ trước 37 mạng đã dc cho là đông rồi, ông anh chơi 60 mạng thì thua :(

autocars
29-03-2012, 11:44
Không biết sớm mình rủ thêm 47 xế bên EXCITER.Team sang xế hộ chị em đi!

hoafang_mt90
29-03-2012, 16:22
Đoàn mình đi 60ng` ngủ ks, lẩu rượu, karaokê có ~200k. :D
Bạn ơi, nhóm mình còn có đi Tây Thiên và ăn đêm nữa mà.

Bỏ Nhà Đi Bụi
29-03-2012, 19:36
Còn suất không mình xin chân xế với mình ở hải phòng
Tên:Vũ quang hùng
mail:[email protected]
sdt:0904466431

thanhluan158
29-03-2012, 23:28
Nhà e tối nay vừa chốt đoàn rồi ạ.

Kevin
30-03-2012, 00:13
8h chúng ta sẽ bắt đầu đi tham quan Thác Bạc và Thác truyền hình
Thác cạn nước, và cái cột truyền hình làm em đi leo lên chết mỏi và trên đấy chả có gì :(( có mỗi 1 bà bán nước, haizzzzzzzzzz

thanhluan158
30-03-2012, 00:33
Leo tháp truyền hình chủ yếu là checking để chuẩn bị leo fan là chính bạn ạ :)
với lại quan điểm của nhà mình là cả nhà đi ăn ngủ với nhau là chính nên có gì hay ko cũng ko quan trọng mà quan trọng là cả nhà dc đi với nhau :)

meoconbaby
30-03-2012, 02:23
Tam đảo chắc phải 2 tuần nữa mình mới đi đc. Mọi người đi về rồi chia sẻ kinh nghiệm cho mình với nhé :D

toanmomday
30-03-2012, 23:09
Nghỉ lễ này Tam Đảo chắc đông vui phải biết. Đợt này lắm ng đi quá có khi các chú ấy khóa cổng vào tháp truyền hình cũng nên :))

transon_travel
30-03-2012, 23:15
Đi Tam Đảo không lên mò lên đỉnh 2 thắp nén nhang mẫu Thượng Ngàn trên đó hơi phí!!!
Chúc các bác đi an toàn, ngon-bổ-rẻ

thanhluan158
01-04-2012, 19:29
Em lên đến tận bàn cờ, không còn chỗ nào để leo nữa mới thôi, lúc về còn gặp 1 đoàn đạp xe lên nhìn phê lòi

bichnt89
02-04-2012, 22:44
Hai chị em mình đi xe máy 8h30 sáng 1/4 mới có mặt ở Tam Đảo. Gửi xe xong thì định đi Thác Bạc rồi leo cả lên tháp truyền hình. Nhưng do độ tự sướng của 2 chị em ở Thác Bạc quá cao nên mất khá nhiều thời gian ở đó. Sau khi lên khỏi Thác Bạc thì quyết định không lên tháp nữa vì không còn nhiều thời gian. Thế là 2 chị em đi lên nhà thờ chụp 1 tẹo rồi nghỉ ăn trưa.
Ăn xong thì hơn 12h, tiến hành di chuyển sang Tây Thiên. Nhưng do đường đi xuống đẹp quá nên cứ đi đc 1 đoạn lại dừng xuống chụp ảnh :D. Không biết có bác nào ở trong đây đi lên hoặc xuống Tam Đảo nhìn thấy không :D.
Gần 1h30 mới tới được Tây Thiên. Do lúc ý vẫn còn sung sức lên 2 chị em hồ hởi phấn khởi nói với nhau là tự lên tự xuống nhưng mới đi được 1 đoạn dài (chưa đến ga đi cáp treo) hỏi mấy người đi xuống là đi lên đấy còn xa nữa không?Họ nói còn 5,6 km nữa(ko biết thật hay đùa :(), leo đến tối mới đến nơi. Nghe xong lý trí cũng hơi lung lay :D. Hỏi thêm mấy người nữa và nhà bác bán nước bên đường. Cuối cùng 2 chị em quyết định ta đi lên bằng cáp treo, còn đi xuống thì ..... xe của bộ :D. Vừa đi xuống vừa chụp ảnh nhưng vấn đề lại nảy sinh là máy ảnh hết pin :(( :((, đi chơi có mỗi cái này quan trọng nhất thì lại hết. Thế là vừa đi vừa ngắm cảnh, xuống đến nơi cũng khoảng 4h30. Ra bên ngoài mua mấy thứ về làm quà xong rùi phé. Kết thúc 1 chuyến đi vui nhưng hơi mệt vì lần đầu tiên đi xe máy xa như thế.

thanhluan158
06-04-2012, 01:34
Nhà sói nhà mình thì lại đi tây thiên trước, xong mới lên tam đảo, đi tây thiên mà lúc lên đi cáp treo thì còn gì là thú vị đi phượt nữa, lúc về e có việc phải độc hành về trước từ sáng 1/4, lúc đổ đèo xuống cũng gặp 2 nữ xế nhau lên và đang dừng lại chụp ảnh, ko biêt có phải chị e nhà bạn ko :) dù lúc về vội nhưng đứng trên đèo nhìn xuống đẹp thật nên cũng phải dừng lại làm vài kiểu.
đây là chiều 31 lúc lên đến am đảo, hoàng hôn ở đây cũng đẹp đấy chứ.
https://lh4.googleusercontent.com/-7MrosnfxxL4/T33k0QOds4I/AAAAAAAAACc/FCws1hTWLkw/s800/DSC09620.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-blDvAc1uQD4/T33kzJdFadI/AAAAAAAAACU/Cwf9i_Xtn2A/s800/DSC09632.JPG

2 chị e bạn có lên nhà thờ cổ này ko, đẹp phết.
https://lh3.googleusercontent.com/-fKvyDg1TYhg/T33kxe2onxI/AAAAAAAAACM/GdEJNF0LmvU/s720/DSC09717.JPG

đèo thì đây, nhưng vội quá nên chụp dc ở mỗi chỗ này
https://lh4.googleusercontent.com/-M_ul2TTUMIQ/T33k8QJRv1I/AAAAAAAAACk/3h8ZvoKVYNk/s800/DSC09733.JPG

dantocgoc
06-04-2012, 22:11
Các bạn nên lập topic mà chia sẻ cảm xúc chuyến đi bên hồi ức nhé. Nơi này là không phù hợp.