PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Biển Lăng cô - đèo Hải vân



seulpeul
21-06-2009, 19:54
Báo cáo làng là em vừa tự đi Lăng cô và nam Thừa thiên huế về, chưa thấy topic về vùng này trên box miền Trung, chia sẻ một chút với các bác.

Vì em ít chữ, thôi cho em nói chuyện bằng hình cho nhanh nhá.

Lăng cô, vừa được công nhận là 1 trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, nên em vội vã nhảy tàu vào kiểm chứng xem có đúng không :-).

Vì khoảng cách từ trung tâm Huế đến LC là 70 km, còn từ Đà nẵng vào là 30 km nên em đi hơi ngược đời là đi tàu từ HN vào ĐN, sau đó tìm cách đi xe chờ bò trâu lợn gì cũng đươc hết

để ra LC, chứ ngồi 70km thì xa hơn; đồng thời em vẫn cứ mê mệt cái việc đi tàu hỏa qua đèo Hải vân để ngắm biển từ trên tàu.

Em đi tàu SE3, tàu nhanh nhất trong số các tàu của Vietnam railway. Báo cáo làng là sau 1/6 nghe tây đồn giá vé tăng 20%; do đó Giá tàu nằm tầng 1 khoang 4 máy lạnh là 620K, tầng 2 là 612K. Khi đi em mua vé cách có 1 ngày nên khó có vé quá, nhưng nhờ trời em ra đại lý vé ở 41 Mã mây, phòng vé Mùa xuân; khi hết vé phòng này đôi khi mua lại của các cty tour, lệ phí gia tăng có vài chục mà có vé đẹp; làm em sướng cười rung rốn.

Nhưng báo cáo với các bác là vé giá rẻ của VN Air tuyến HN-ĐN rẻ nhất là có 830K thôi, kg chuyển, kg dời ngày, kg hoàn...nên đôi khi đi máy bay chả đắt hơn tàu là mấy.

Phương tiện đi vào là vậy, chờ tí em up ảnh lên flick cái để mọi người dễ hình dung.

seulpeul
21-06-2009, 19:59
Đây là 1 bãi biển rất đẹp ở chân Hải vân, đố ai biết tên bãi này là bãi gì và làm cách nào để xuống đó tắm được. Ảnh chụp zoom xa, dùng máy point-and-shot, trong khi tàu đang bò trên đèo

https://farm4.static.flickr.com/3329/3504693628_e138b81f29_b.jpg

dangkhoaquan
21-06-2009, 20:16
He he vụ xuống bãi này thì bác phải phi lên đèo hải vân đi được 1/4 đường lên bên tay phải sẽ có chỗ gửi xe, bác gửi xe và đi đường rừng từ trên đèo xuống, đi tầm 2h (dân địa phương chỉ 30phuts) đi xuống dười đầu tiên sẽ gặp làng phong trước, sau đó sẽ là bãi biển. Làng phong đó thuộc phường Hòa Minh TP.ĐÀ NẴNG

seulpeul
21-06-2009, 23:31
Cũng nghe nói về bãi tắm qua làng phong nhưng kg ngờ là bãi này. Cảm ơn acc nhé.

Ở đây có 1 cụm cây chắc là phi lao giữa bãi cát trắng và cây dây leo gần đường hoa cũng màu trắng. Ảnh mình chụp năm 2007 và 2009 cũng hoàn toàn như nhau ở đúng vi trí này, cái cây này và màu hoa này.

seulpeul
21-06-2009, 23:34
Đây là đường vào, cửa hầm Hải vân

https://farm4.static.flickr.com/3570/3646210763_60332017d4_o.jpg

Đây là bên trong

https://farm4.static.flickr.com/3642/3646210775_6d829962f6_o.jpg

seulpeul
21-06-2009, 23:39
Bãi biển Lăng cô đây rồi. CHụp từ cái biển có chữ đề "Hai Van pass" trên đường LC - ĐN

Nhìn ở bên cạnh, ở độ cao gần bằng mực nước biển :D

https://farm3.static.flickr.com/2436/3645967629_44d1e5fc21_b.jpg

Cao hơn chút nữa, chính diện và em gọi cái chỗ này là " chỗ đất thè lè" vì nó giống cái lưỡi đang lè ra

https://farm3.static.flickr.com/2419/3645967855_fe9f3a74ef_o.jpg

Còn đây là tổng thể bãi tắm Lăng cô

https://farm3.static.flickr.com/2448/3645968061_1ae003d4ea_o.jpg

dangkhoaquan
21-06-2009, 23:46
Ảnh bác chụp bãi Lăng Cô là đúng chỗ bọn nó hôm trước thi amazing race asia luôn đấy!

seulpeul
22-06-2009, 00:00
Quả thật lần này báo chí mô tả cực đúng về bãi biển Lăng cô.

Nước cực trong, ven bờ trong như nước máy. Cát không hẳn là trắng phớ, nhưng cũng chẳng phải vàng. Bờ cát trên 1 cái nền rất cứng và chắc chắn, không bị sụt lún, đi bộ và đi ra xa không lún, không vẩn cát lên

Nói chung em chưa thấy nơi nào nước trong như ở đây. Xanh thì không bằng biển Nha trang nhưng mà trong veo hơn nhiều. Hiện tại là tầm 20/6 nên sóng rất hiền hòa. Biển cũng thuộc diện sâu nhưng không sâu quá như đồn đại.

Ở đây không đông kẹt như bãi biển khác nên môi trường còn rất sạch. Không có hàng rong.

Nước trong thế này

https://farm4.static.flickr.com/3390/3647648786_4fbe2e79a2_o.jpg

Hoàng hôn thế này
https://farm4.static.flickr.com/3310/3647648790_62409b31e2_o.jpg

Bình minh không chụp được vì máy còi và còn bận ngủ nên không dậy sớm được :-)

Tiếc là bãi biển này không trồng dừa...

seulpeul
22-06-2009, 00:23
Vùng này thích thật. ở giữa là quốc lộ 1, bên trái là bãi biển, bên phải là đầm Lập an (nếu nhìn về phương Nam)

Đầm Lập an dài vài cây số, xung quang có núi, có các đường trải nhựa rất xịn chạy bên Tây, Đông và giữa hồ. 1 vài mảnh hồ rời rạc trong tổng thể đầm, đi ô tô theo đường vào được. Đầm này đẹp nhìn mênh mông quá, to hơn hồ Tây nhiều và tiếc là em kg trèo núi được để chụp 1 phát tổng thể cả đầm.

Nhìn đầm này cảm giác thư giãn và thấy bình an dễ chịu quá. Là đầm nhưng nước cũng trong

CHụp ảnh đầm này khó quá, mặc dù rất nên thơ mà kg chụp được phát nào ra hồn. Các bác xem tạm...

Nhìn về phía Đà nẵng
https://farm4.static.flickr.com/3635/3647648794_b6989ec03e_o.jpg

Nhìn giữa, chụp chái sáng
https://farm4.static.flickr.com/3382/3646899055_94dde25f9b_o.jpg

Nhìn vế phía Huế :-)
https://farm4.static.flickr.com/3550/3647648800_7c60f2675f_o.jpg

tunbo
22-06-2009, 00:49
Góp với bạn mấy tấm Hải Vân - Lăng Cô - Lập An

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=340&pictureid=6720

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=340&pictureid=6719
Từ quốc lộ vào đầm Lập An, mây vờn núi (Tớ chụp giữa trưa tháng 9/2006)

tunbo
22-06-2009, 00:54
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=340&pictureid=6721
Khúc cuối của đèo Hải Vân, cầu dẫn vào đường hầm Hải Vân

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=340&pictureid=6723
Cua cùi chỏ cuối cùng trên đèo( tớ là dân chạy xe máy, nên vẫn có thói quen ghi lại các khúc quanh trên đèo)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=340&pictureid=6724
Làng chài Lăng Cô, chụp từ khúc ngoặt cuối cùng trên đèo, thấy cả cầu Lăng Cô, cả cầu dẫn vào hầm

tunbo
22-06-2009, 00:58
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=340&pictureid=6737
Làng phong (Cùi) Hòa Minh nằm ở đoạn này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=340&pictureid=6731
Khúc cua sát đỉnh đèo, phía Đà Nẵng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=340&pictureid=6725
Đường đèo phía Huế

seulpeul
22-06-2009, 23:10
Từ LC Đi về phía Bắc 25km qua 02 đèo Phước Tượng và Phú gia sẽ đến Hệ đầm phá Tam giang, Cầu hai. Nơi có những ruộng tôm - là nơi phong cảnh hữu tình để các bác nhiếp ảnh gia chụp hoàng hôn, bình minh và reflection

Trên đường đi gặp sen mọc trên sông, dưới cái cầu dành cho tàu hỏa đi qua, song song với QL 1. Trông lãng mạn phết, ảnh này xem cho vui tí :-)

https://farm3.static.flickr.com/2425/3650313945_50143198e5_o.jpg


Đây là cánh đồng xanh ngút mắt ven đầm. Nhìn từ đèo Phước Tượng xuống. Trông phong cảnh đẹp lém.

https://farm3.static.flickr.com/2470/3650319757_5d2895ca7a_o.jpg

Còn đây là hình tại 1 góc nào đó của đầm Cầu hai, bên những ruộng tôm. Nước trong quá.
https://farm3.static.flickr.com/2454/3647750232_a8f1a1b718_o.jpg

seulpeul
22-06-2009, 23:28
Gần chợ Cầu hai có khu du lịch sinh thái Nhị hồ. Cách QL 1 chỉ 3km nhưng 1/2 đường qua đồi xấu, xóc, phi xe máy được vào chân thác.

Ơn trời, ở đó có 1 cái thác mà hạ nguồn là con suối đầy đá khô ít nước, nhưng thượng nguồn nhiều nước, có cái hồ nhỏ nước trong veo. Dân phượt và các cháu cấp 3, đại học hay vào đây chơi, bơi lội...khí hậu khô có tí hơi nước vào dễ chịu

Đây là toàn cảnh thác nhị hồ, có 02 phần, phần thác to hoàn toàn tự nhiên, phần nhỏ có sự can thiệp của con người...

https://farm4.static.flickr.com/3393/3650369463_4506e9f5a7_o.jpg

Phần thác trên
https://farm4.static.flickr.com/3329/3650369445_cdbf8356d3_o.jpg

Phần thác dưới
https://farm4.static.flickr.com/3663/3650369457_31f19f4901_o.jpg

Cái hồ nhỏ ở chân thác trên
https://farm4.static.flickr.com/3350/3650369451_d6bafa3997_o.jpg

Nước ở hồ trong xanh thế này, nhìn rõ đá ở đáy, cơ mà rêu trơn quá, dẫm vào chỉ có ngã oạch thôi
https://farm4.static.flickr.com/3360/3650369439_635719083a_o.jpg

blackrider
29-06-2009, 13:35
Quá đẹp, lần trước mình đi công tác Đà Nẵng tiện thể ghé thăm Huế có điều đi trúng mùa đông nhìn xấu ớn. Ai ngờ đẹp thiệt àh. Có điều bạn dùng chữ Làng phong (cùi) nghe thấy ghê thiệt hehehehehe....

amateur
01-07-2009, 16:19
Đây là 1 bãi biển rất đẹp ở chân Hải vân, đố ai biết tên bãi này là bãi gì và làm cách nào để xuống đó tắm được. Ảnh chụp zoom xa, dùng máy point-and-shot, trong khi tàu đang bò trên đèo

https://farm4.static.flickr.com/3329/3504693628_e138b81f29_b.jpg

Tớ vừa qua chỗ này, đúng là làng phong Hòa Minh, dân nơi đây sống bằng nghề trồng lúa nước mặn và đánh bắt hải sản, đời sống vất vả lắm. Lúa và sản vật bán tại chỗ thì bị ép giá vì bệnh của người làm ra chúng, đem đi bán thì nghe nói có người phải bỏ mạng khi có tàu hỏa chạy qua (dân đi bộ qua hầm tàu hỏa họ ép mình vào vách đá khi tàu chạy qua). Chính quyền thành phố đang thực hiện di dân vào thành phố cũng được gần nửa rồi. Để dành đất cho khu du lịch lớn nhất thế giới!?

amateur
01-07-2009, 16:32
[QUOTE=seulpeul;105578]Bãi biển Lăng cô đây rồi. CHụp từ cái biển có chữ đề "Hai Van pass" trên đường LC - ĐN

Cao hơn chút nữa, chính diện và em gọi cái chỗ này là " chỗ đất thè lè" vì nó giống cái lưỡi đang lè ra

https://farm3.static.flickr.com/2419/3645967855_fe9f3a74ef_o.jpg

Chỗ này trông mấp mé nước thế mà nghe nói hàng trăm năm nay chưa từng bị ngập, kể cũng lạ. Phía trong là khu đầm phá nước mặn, nơi cung cấp sản vật lớn nhất nhì của Huế.

Qua Lăng Cô tớ cũng được nghe về "xuất xứ" tên gọi "Lăng Cô" vốn xưa đây là nơi đất thơm cò đậu, rất nhiều cò, người dân gọi là Làng Cò, sau đọc chệch thàng Lăng Cô. Cũng có giả thuyết cho rằng xưa có người con gái tới làng, dạy cho dân làng đánh bắt hải sản, sau dân làng lập miếu thờ cô và phần mộ - Lăng của cô cũng ở làng này, từ đó dân gọi làng này là Lăng Cô.

haianhnguyen
01-07-2009, 22:44
Làm ơn chỉ dùm tôi cái Resort ở Lăng Cô nhé.Cảm ơn nhiều .

Vova
02-07-2009, 15:28
Làm ơn chỉ dùm tôi cái Resort ở Lăng Cô nhé.Cảm ơn nhiều .

Nếu đi Lăng Cô bạn có thể đi từ Huế hoặc Đà Nẵng. Nếu đi từ Đà Nẵng bạn lại có 2 lựa chọn tiếp theo là đi theo lối đường hầm hoặc qua đèo Hải Vân. Nếu có thời gian, mượn được xe máy thì theo tớ nên đi qua đèo Hải Vân, cảnh đẹp lắm. Lên đến đỉnh đèo bạn sẽ đến chỗ này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/IMG_1400.jpg

Ở đây có thể dừng lại chụp ảnh, uống nước dừa .... Qua phía bên kia sẽ như thế này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/IMG_1391.jpg

Đường nhiều đoạn cua tay áo, đi thích cực :)

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/IMG_1442.jpg

Cho dù có đi lối nào, khi qua đèo Hải Vân rồi thì các resort ở Lăng Cô sẽ nằm phía bên tay phải của bạn.

Vova
02-07-2009, 15:31
Tớ có qua mấy resort, thích nhất có lẽ là cái Lăng Cô Beach Resort, nếu đi từ Đà Nẵng đến Huế thì nó sẽ nằm bên tay phải, đoạn này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/IMG_1348.jpg

Còn đây là 1 số cảnh ở trong:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/IMG_1356.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/IMG_1343.jpg

Dạo tớ đi thì khá rẻ, chẳng hiểu bây giờ thế nào nữa.

tunbo
02-07-2009, 15:42
Nếu đi Lăng Cô bạn có thể đi từ Huế hoặc Đà Nẵng. Nếu đi từ Đà Nẵng bạn lại có 2 lựa chọn tiếp theo là đi theo lối đường hầm hoặc qua đèo Hải Vân. Nếu có thời gian, mượn được xe máy thì theo tớ nên đi qua đèo Hải Vân, cảnh đẹp lắm. Lên đến đỉnh đèo bạn sẽ đến chỗ này:

.... Qua phía bên kia sẽ như thế này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/IMG_1391.jpg



Vượt đèo Hải Vân từ Đà Nẵng ra Huế, biển nằm bên tay phải. Nếu "Qua phía bên kia" (tức là qua phía Huế) mà trông ảnh nó như thế, tức là quay máy chụp ngược lại phía Đà Nẵng ("phía bên này") hả bác Vova?:LL

Vova
02-07-2009, 16:50
Chính xác thế đấy. Chỗ chụp có đường tàu là đi sang bên địa phận Thừa thiên Huế. Trên đường đi hướng từ Đà Nẵng đến Lăng Cô, biển sẽ ở bên tay phải, bên tay trái là vách núi thôi :LL

Còn tớ thì bay đến Đà Nẵng, đi ô tô qua đường hầm đến Lăng Cô, mấy hôm sau thì thuê xe máy đi qua đèo Hải Vân rồi vòng lại. Tiện đi ăn ở ngay gần chân đèo mà.

quang2779
02-07-2009, 17:54
Đi đường hầm thì nhanh, nhưng mà đi đèo thì thích hơn. Bây giờ chỉ có vài xe du lịch + xe bồn chạy nên khá thoáng đãng. Năm ngoái mình cũng đi đoạn này...

https://files.myopera.com/quang2779/albums/687245/DSC_0735.jpg

dangkhoaquan
03-07-2009, 13:40
Biển lăng cô là một trong những bãi biển đẹp nhất và cũng là nơi nhiều người chết ở đấy nhất

seulpeul
03-07-2009, 15:24
Thôi, em lậy bác acc, bác đừng dọa những người nhát gan như em.

Bác nào trên nữa cũng bảo đi qua đèo bằng xe máy. Em cũng thích thế lắm nhưng dân địa phương bảo sáng đi sớm quá hoặc đi lúc nhá nhem tối - các chú cướp ven đường xông ra thì chúng ta chạy đằng trời !!! Nó không cần cướp mà đùn chúng ta ngã xuống biển để tắm ở Lăng cô là xong...

Vova
04-07-2009, 17:20
Không chắc chắn lắm, nhưng tớ nhớ tên cái quán ở gần chân đèo Hải Vân là Sao Biển, đồ ăn tươi + giá khá rẻ, sướng nhất cái alo cho quán là quán gửi 1 quả Ford Everest đến tận resort đón, ngồi thùng xe (sạch sẽ) phi đường 1, nói chung là rất thích. Nói đến cái quán đấy vì bọn tớ thuê xe máy, sáng lên đèo Hải Vân rồi trên đường về dừng lại ở đó ăn trưa luôn. Nghĩ đi sáng sớm quá hay nhá nhem tối mà bị cướp mất máy ảnh thì cũng chuối phết nhỉ :LL
Còn về vụ lái xe máy hay ô tô đổ đèo mà không cài số, bác nào lái như thế tớ gọi là cụ tất :)

tieumuoi
09-07-2009, 15:09
Cái Lăng cô rì sọt ấy giá rổ thế nào bạn seulpeul (đọc trặc cả lưỡi), ko biết đến tháng 8 tớ đi nó có chảnh choẹ vì mới đc công nhận là vịnh biển đẹp nên hét giá ngất ngưởng lên ko nữa.

seulpeul
10-07-2009, 13:56
Cái Lăng cô rì sọt ấy giá rổ thế nào bạn seulpeul (đọc trặc cả lưỡi), ko biết đến tháng 8 tớ đi nó có chảnh choẹ vì mới đc công nhận là vịnh biển đẹp nên hét giá ngất ngưởng lên ko nữa.

MÌnh không ở cái nào trong số các rì zọt ở Lăng cổ cả, tiểu muội ạ.

T6 là tháng cao điểm của các cty đi nghỉ mát, thì giá rổ thế này:
- Nirvana: 60$
- Lăng cô beach resort: 55$
- Lăng cô resort: 50$ -

Đấy là giá mà đặt phòng qua các cty du lịch, nếu bạn tự đặt thì ở Lăng cô beach: 80$ villa, 55$ ở dãy nhà xa đi 10 phút mới thấy biển, mình hỏi ở Lễ tân họ nói vây. Lăng cô resort thì mình không vào vì nó có dãy nhà...nhìn thẳng ra nghĩa địa :-).

Mình thì đơn giản, chạy xe qua đó, nằm ở Khách sạn Yến Hoàng Anh, phòng 300-350K là cao nhất rồi. Yến Hoàng Anh nằm đối diện Thanh Tâm hotel & restaurant, giữa thị trấn LC luôn.

Nói chung ở LC nhiều k/s nhà nghỉ bình dân, 1 số sát bên mép biển, 1 số sát mép đầm Lập An. Ở đâu cũng đươc, Thanh Tâm cho dân nghỉ mát đi qua địa phận của mình để vào bãi tắm, thế là rất nice. Ngoài ra các chuyến xe Open tour đều ghé lại mấy cái chỗ gần Nirvana (Hoàng Long); còn xe Sinh cafe từ Huế chạy ĐN dừng tại Thanh tâm 9h15 hàng sáng, cực tiện.

tieumuoi
10-07-2009, 14:55
Đi bụi, đi đông thì ở resort ko khả thi rồi, 55USD có khi bằng gần cả chuyến đi ấy chứ :D. Tớ nhớ lần đi Đà Nẵng qua Lăng Cô nó có dừng lại ở một khách sạn ngay trên đường quốc lộ thôi mà ko nhớ có phải Yến Hoàng Anh gì ko?Bạn có số điện thoại của mấy ks đó ko cho mình luôn hé. Cám ơn nhiều nhiều

seulpeul
10-07-2009, 15:42
Đi bụi, đi đông thì ở resort ko khả thi rồi, 55USD có khi bằng gần cả chuyến đi ấy chứ :D. Tớ nhớ lần đi Đà Nẵng qua Lăng Cô nó có dừng lại ở một khách sạn ngay trên đường quốc lộ thôi mà ko nhớ có phải Yến Hoàng Anh gì ko?Bạn có số điện thoại của mấy ks đó ko cho mình luôn hé. Cám ơn nhiều nhiều

Đọc lai bài trên của mình đi, các xe open tour đi ĐN- Huế và ngược lại hầu hết đều dừng ở Nhà hàng Thanh Tâm. Thanh tâm chắc khoảng 30 USD/1 nite.

Đối diện Thanh Tâm qua QL1 là Yến Hoàng Anh. Số ĐT mình vứt rồi. Không cần đặt trước, đến là vô phòng luôn được. Phòng mới, tiện nghi được, cửa sổ nhìn thẳng ra đầm lập An. Giá từ 200- 300K VND/1 nite. Một số k/s mini gần đấy chắc còn rẻ hơn. Kg cần book trước, ưng mắt thì vào.

Hừ, tự nhiên quảng cáo không công cho bọn nó :-)

huecapetown
23-07-2009, 13:08
He he, e đi qua LC đợt trước, thấy khoái quả đầm Lập An quá mà ko nghỉ ở LC để đi xe máy khám phá nó được, đi phượt mà vảo resort ở để đốt tiền à các bác nhỉ , riêng quả đi xe máy đường đèo thì e thích lắm. Xã e thuê một con future Neo gì đó, xã cầm lái thằng nhóc 3 tuổi ngồi trước, 2 mẹ con e ngồi sau đi từ ĐN ra LC, tha hồ chụp ảnh và ngắm các miếu dọc đèo:(
Biển, mây trời nước mênh mông, ăn trưa xong chơi chán thì lại chạy xe về ĐN, con bé nhà e đi về đến giờ vẫn còn hát "' Ta lên đèo Hải Vân thấy con rắn chạy qua đường'', lúc đang bò đèo phía ĐN sang thì có con rắn bò loằng ngoằng ở giữa đường trông phát khiếp, may mà sau đó nó luồn xuống phía dưới đường bên biển, làm 3 mẹ con phát khiếp.

vuhatruc
29-07-2009, 10:56
Các bác ơi cho em hỏi đi Lăng Cô vào Tết âm lịch thì có tắm đc ko ạ? Từ Đà Nẵng vào Lăng Cô đi hết mấy tiếng ạ? Em lớ ngớ ko biết gì mong các bác nhiệt tình chỉ bảo!

taodan
29-07-2009, 12:57
Tết âm lịch ở miền Trung trời thường trở lạnh chưa chắc đã tắm được bác ạ. Còn từ ĐN đi Lăng Cô thời gian khoảng 1 giờ là thỏa mái.

bichthao
31-07-2009, 23:11
Hello cả nhà, cho mình hỏi với, nếu mình muốn đi Đà Nẵng - Lăng Cô - Bà Nà, thì mình đi mấy ngày ấy nhỉ, nghe nói Lăng Cô và Bà Nà đẹp lắm, cả nhà cho mình xin ý kiến nhé

dangkhoaquan
31-07-2009, 23:58
Hello cả nhà, cho mình hỏi với, nếu mình muốn đi Đà Nẵng - Lăng Cô - Bà Nà, thì mình đi mấy ngày ấy nhỉ, nghe nói Lăng Cô và Bà Nà đẹp lắm, cả nhà cho mình xin ý kiến nhé
ĐN-BÀ NÀ :1 ngày cũng được mà 2 ngày cũng được vì BÀ NÀ bé lắm có xe bus đi từ nguyễn thị minh khai
ĐN -LĂNG CÔ:0.5 ngày nếu bạn đi xe máy ra làm phát ảnh, siêng thì đi bộ xuống làng cùi vào làm từ thiện cũng được, đi từ hải vân xuống mất tầm 2h

thienson
06-05-2010, 10:31
Đây là hình chụp đỉnh đèo hải vân từ trên trạm tiếp sóng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30434

saokhothe
11-05-2010, 10:25
Thôi, em lậy bác acc, bác đừng dọa những người nhát gan như em.

Bác nào trên nữa cũng bảo đi qua đèo bằng xe máy. Em cũng thích thế lắm nhưng dân địa phương bảo sáng đi sớm quá hoặc đi lúc nhá nhem tối - các chú cướp ven đường xông ra thì chúng ta chạy đằng trời !!! Nó không cần cướp mà đùn chúng ta ngã xuống biển để tắm ở Lăng cô là xong...

Chuyện đó em có nghe nói đến,nhưng đã 2 lần chạy xe máy đêm 1 mình qua HẢI VÂN,vậy mà sao em ứ thấy thằng nào cướp em nhể.Hay tại cái mẹt của em trông giống cướp.?

thienson
11-05-2010, 12:08
Chuyện đó em có nghe nói đến,nhưng đã 2 lần chạy xe máy đêm 1 mình qua HẢI VÂN,vậy mà sao em ứ thấy thằng nào cướp em nhể.Hay tại cái mẹt của em trông giống cướp.?

Bữa trước mình kafe ngay đỉnh đèo có hỏi chị chủ quán chuyện này và được trả lời là đúng là trước đây có xảy ra 1 vụ cướp ở gần cái chỗ mà người ta hay thắp nhang cầu cơ đấy,nạn nhân là con của bà chủ quán trên đỉnh tối đó anh ấy chạy từ đn lên trông quán thì bị 2 thanh niên ngáng đường định cướp xe nhưng vì té nặng qúa xe bị bể bánh trước bọn chúng khiêng vứt xuống vực và khống chế chở a kia lên đỉnh đèo mục đích là về quán cướp tài sản may mà lúc đó có người đi xuống thấy vậy đt báo công an và các anh công an đuổi lên tới đỉnh thì bắt được,sau đó công an lập 1 chốt ở ngay đỉnh đèo lúc nào cũng có 2 người trực 24/24.mấy ảnh vui tính lắm,ai có dịp phượt quá đèo ghé thăm mấy ảnh tí nhé.hehe.từ đó tới giờ đèo Hvân chưa thấy xảy ra vụ nào nữa.Mình thường xuyên lên đó uống cafe nên bảo đảm thông tin này chính xác.Mà mình nghĩ nếu phượt ngang qua đèo nên chạy theo con đường beton lên đỉnh núi (rất dốc)ở trên đấy nhìn xuống Đà nẵng,nhìn ra Huế rất đẹp,mấy a trực tổng đài ở trên đó buồn qúa nên rất mến khách...
Đường chạy lên đỉnh núi :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32326

lengkeng1minh
11-05-2010, 15:42
Mùng 2 tết năm 2008, mình cũng qua đèo này lơn tơn 1 mình mà có sao đâu! Dù trước đó ở Huế nhiều người khuyên nên đi đường hầm vì trước đó có 1 cặp vợ chồng bị cướp trên đèo. Ngày tết trên đèo cũng vắng xe, nhưng mình cũng thấy Tây balo đi xe đạp qua đèo cũng chỉ 1 mình 1 xe.

bluesky85
11-05-2010, 16:32
Năm nay nhà e lại lịch trình năm ngoái Hà Nội -Huế- Lăng Cô-Hội An- Đà Nẵng - Hà Nội, năm nay e phải ở Lăng Cô 1 ngày để khám phá vịnh đẹp nhất thế giới + đầm Lập An cho nó bõ tiền vé mb

Đầm Lập An, Lăng Cô, cảng Chân Mây... Nhớ quá!

Chân Mây nhé...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Da%20Nang%202009/dsc_9082ChanMay_resize.jpg

Lập An mây mù...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Da%20Nang%202009/dsc_9071DamLapAnLangCo_resize.jpg

Lăng Cô...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Da%20Nang%202009/dsc_9064ToancanhLangCo_resize.jpg

kimnamvy
17-09-2010, 08:20
Cảm ơn người bạn ở Hà Nội đã dành thời gian cho chủ đề này, mình cũng có dịp đi vài nơi nhưng chưa bao giờ là phượt đúng nghĩa như các bạn cả. Cảnh vật ở miền Trung luôn đẹp và hùng vĩ, nếu đi và nhìn thấy thì không đâu ấn tượng bằng Lăng Cô và đèo Hải Vân. Cảnh vật thể hiện đúng với tên gọi Hải -- Vân, trên núi dưới biển, màu xanh của biển và núi biếc, cảnh vật hoang sơ thật đẹp. Mình không mong ở đây phát triển du lịch theo hướng quá hiện đại mà chỉ cần đáp ứng được những yêu cầu của khách du lịch. Vùng đất này mình đã được đi qua hàng chục lần nhưng lần nào cũng mới với mình.

hoangyen
26-09-2010, 13:23
Em đi Hải Vân - Lăng Cô một ngày nắng dã man, trưa hè tháng 8. Hình chụp bằng Canon P&S

http://farm5.static.flickr.com/4123/4849975564_6887292916.jpg (http://www.flickr.com/photos/12528983@N05/4849975564/)
http://farm5.static.flickr.com/4141/4849981296_681de5a91e.jpg (http://www.flickr.com/photos/12528983@N05/4849981296/)
Đổ đèo nha. Phần bên địa phận Huế thì nhiều cua tay áo hơn bên Đà Nẵng. Không biết mọi người nhìn hình thấy sao chứ thiệt ra cứ bình tĩnh mà chạy là được thôi à.

http://farm5.static.flickr.com/4118/4849378765_d433e1153d.jpg (http://www.flickr.com/photos/12528983@N05/4849378765/)
http://farm5.static.flickr.com/4121/4849346873_8a880a66af.jpg (http://www.flickr.com/photos/12528983@N05/4849346873/)
Ta ra.. Lăng Cô là đây. Tèn ten. Ta nói tính đi ra ngó Lăng cô một cái rồi về thôi. Mà tính vậy nên thực tế đúng vậy thiệt. Cả cái bãi biển dài dằng dặc chỉ có mấy đứa dang nắng cho đen thui chơi vậy đó. Được cái hải sản ở đây ngon, rẻ, chỉ có điều cay không mở mắt nổi. Thành ra tuy hải sản rẻ nhưng tốn tiền nước ngọt cũng huề à.

À, để em kể thêm vụ này. Lúc đổ hết đèo Hải Vân, sang đến thị trấn Lăng Cô rồi thì cả bọn lơ ngơ như bò đội nón. Ta nói hai bên đường nhà cửa khít mịt à không biết lối nào là ra bãi biển nữa. Hoa mắt, váng đầu vì nắng rồi nên cả bọn chạy đại vào một con hẻm. Chạy lát hồi cũng ra tới bãi biển thiệt. Mà ác cái cuối hẻm là một cái nhà thờ to đùng. Chạy tới nhà thờ tưởng hẻm cụt, cả bọn tính kéo trở ra rồi chứ. May sao trời còn thương, vòng ra sau nhà thờ thì thấy được bãi biển. Chưa đi thì còn hóng, chứ tới nơi rồi thấy biển bao la, cát trắng phau phau này nhá nhưng cũng chả biết làm gì với nó.
Biển đẹp thì đẹp nhưng mệt lắm rồi, thế là cả bọn xin gửi xe, xin nằm ké hiên một nhà sát biển. Nằm đã rồi làm liều xin bác ơi cho tụi con mua nước ngọt về uống. (chứ nước nôi trong người nó thành mồ hôi hết rồi). Sau cùng lỡ rồi nên xin bác cái chiếu, gọi một dì mang đồ hải sản tới làm luôn, ăn tại chỗ trên sân nhà bác này. Chung cuộc tổng kết thiệt hại, hải sản trăm mốt còn nước ngọt một nửa tiền hải sản.

shogun
26-09-2010, 22:32
Đây là 1 bãi biển rất đẹp ở chân Hải vân, đố ai biết tên bãi này là bãi gì và làm cách nào để xuống đó tắm được. Ảnh chụp zoom xa, dùng máy point-and-shot, trong khi tàu đang bò trên đèo

https://farm4.static.flickr.com/3329/3504693628_e138b81f29_b.jpg


he he vụ xuống bãi này thì bác phải phi lên đèo hải vân đi được 1/4 đường lên bên tay phải sẽ có chỗ gửi xe, bác gửi xe và đi đường rừng từ trên đèo xuống, đi tầm 2h (dân địa phương chỉ 30phuts) đi xuống dười đầu tiên sẽ gặp làng phong trước, sau đó sẽ là bãi biển. Làng phong đó thuộc phường hòa minh TP.ĐÀ NẴNG


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=340&pictureid=6737
Làng phong (Cùi) Hòa Minh nằm ở đoạn này


Em xin có vài lời,

Các pác nhìn hình của seulpeul mà dangkhoaquan cho là làng phong và hình làng phong của pác tunbo 2 cái này nhìn khác nhau hoàn toàn nên minh xin confirm với mấy pác là hình của pác tunbo đúng là làng phong ạ, còn hình của seulpeul hình như là chụp lúc bạn đi tàu từ huế vào, rất khó xác định hình chụp ở bãi nào vì trên cung đèo này có đến 3,4 chỗ cua mà khi ngồi trên tàu ta có thể nhìn xuống thấy bãi các giống vậy. còn xuống đó tắm chỉ có cách đi bộ thôi heheheh

thienson
06-03-2011, 09:27
Đèo Hải Vân chụp từ trên bờ ta chia sẻ nhiều rồi,lục tìm trong album có mấy tấm chụp đèo Hải Vân từ ngoài biển,em post lên đây.


Một vùng mây nước
Cho lòng ai thương nhớ ai...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54484&d=1299377862



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54485&d=1299377862



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54482&d=1299374325

ngo_nho_xon_xao
14-09-2012, 17:53
Mình đã đến Lăng Cô beach resort - đây được coi là thiên đường nghỉ dưỡng đấy, cảnh đẹp nói chung là sơn thủy hữu tình, giá cả phải chăng, phục vụ lại tốt nữa. Đối với bản thân mình mà nói thì tuần trăng mật không nhất thiết phải đi xa, đến những nơi đắt tiền, lại đông đúc nữa chứ; mà điều quan trọng nhất là cảm giác thoải mái mà hai người có được - vì thực sự đây là chuyến đi dành riêng cho hai người mà. Chính vì suy nghĩ đó mà hai vợ chồng mình đã trải qua một tuần trăng mật ngọt ngào ấn tượng tại bờ biển Lăng Cô. Nhờ nắng rất vàng, biển xanh, bờ cát mịn và góc chụp đẹp; bộ ảnh cưới của mình được đám bạn rất phục bởi độ chuyên nghiệp của hai "diễn viên" chính, có người còn nghĩ là mình chụp ở nước ngoài nữa cơ đấy. Mà lý do chính ở đây là vì biển hoang vắng, ít người nên cũng dễ tạo kiểu, ông xã mình cũng là người hay ngại nữa- ít người không ai ngó thì cũng tự nhiên với những kiểu ảnh "tình cảm" một chút.
Trên mua chung đang có giảm giá đó bạn, hồi vợ chồng mình đi không có giảm giá

diengiadung
15-09-2012, 14:18
https://farm4.static.flickr.com/3329/3504693628_e138b81f29_b.jpg


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=340&pictureid=6737


Ảnh dưới là bãi biển trước làng phong Hòa Vân, hiện nay đã được di dời hết vào phường Hòa Hiệp Nam - quận Liên Chiểu. Còn ảnh trên là bãi biển nhỏ không tên ở phía Bắc Hòn Hành, cách làng phong cũ hơn 500m, không có nhà - chỉ có một ít mộ phần. Phía Nam bãi biển làng phong còn có bãi biển Lê Hùng, rất gần cửa hầm số 14 xe lửa.

Vài ảnh về Hải Vân và Lăng Cô góp với bác chủ:

Biển Làng Phong Hòa Vân nhìn từ đèo Hải Vân (chỏm đồi tròn tròn nhô ra biển là Hòn Hành):

https://1.bp.blogspot.com/-QH-rgJPMcic/T1xHdGvQZaI/AAAAAAAAcLQ/MQC43xZnXNs/s1600/IMG_0378_fhdr.jpg

Lăng Cô nhìn từ đèo Hải Vân:

https://3.bp.blogspot.com/-hHo9O2wHo50/T12AId5yV2I/AAAAAAAAcQo/C_oh7Kjz1z8/s1600/IMG_0576_fhdr.jpg

Đỉnh đèo Hải Vân phủ sương mù giữa trưa...:

https://4.bp.blogspot.com/-BEE9Rf-8NVQ/T12UYSca6oI/AAAAAAAAcSQ/Bq0mrPzhKaA/s1600/IMG_0680.jpg

Vậy nhưng rời đỉnh vài mươi mét là nắng chang chang:

https://1.bp.blogspot.com/-PBwtFx23JJI/T12GcTZHOhI/AAAAAAAAcSI/Ogqe5Rq3R9E/s1600/IMG_0676.jpg

Thuyền trên biển Lăng Cô:

https://4.bp.blogspot.com/-d-CptvcpQRY/T3l7-YcBL9I/AAAAAAAAeQo/Noy3a3K1ow8/s1600/2.jpg

hacmieu1703
19-09-2012, 08:13
em cũng đi hôm 30-4 cũng leo đèo cũng qua Lăng Cô nhưng đi 1 mình và chi phí hạn chế nên phải qua nhanh không dám dừng lại vì sợ chậm lịch trình :( chỉ có vài cái ảnh với cái video qua đèo thôi:(