PDA

View Full Version : Một tháng châu Âu, nhảy tàu xem cảnh



thichdulich
22-03-2012, 21:28
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
Tự nhiên nhớ đến hai câu thơ này dù trời Hà nội bây giờ không nhẹ cũng chẳng lên cao mà ngược lại xám xám và nặng nặng. Vừa đọc được một tin rằng Hà nội nằm trong top những thành phố có không khí ô nhiễm nhất thế giới mà nguyên nhân chính là quá nhiều các phương tiện giao thông cá nhân cùng với thói quen một bước lên xe máy nên thải quá nhiều khí độc vào môi trường hít thở, bỗng thấy đau lòng mà nhớ đến bầu trời xanh cao nơi vùng đất được Chúa ban phước- châu Âu, thế rồi bồi hồi mở xem lại ảnh, thế rồi cảm xúc bỗng trào dâng đến mức bỗng muốn viết ra để được chia sẻ.
Tôi vốn yêu và mơ tưởng đến châu Âu từ lâu rồi và niềm tha thiết đó chỉ càng bỏng cháy lên theo năm tháng, và tôi tin vào một thuyết rằng khi người ta thực sự khao khát một điều gì và sẵn sàng làm tất cả để đạt được nó thì luôn có một con đường chờ ta tìm ra để đi đến đích.
Cơ duyên để tôi được đặt chân đến châu Âu bắt nguồn từ một khóa học được chính phủ Đức tài trợ, khi cầm trên tay cuốn hộ chiếu có visa Schengen thời hạn một tháng tôi vui sướng nghĩ vậy là giấc mơ đã thành hiện thực, niềm vui chỉ bị giảm đi vì nghĩ đến nỗi xa con gái bé bỏng yêu dấu.
Chúng tôi, những manager của các doanh nghiệp đủ các thành phần khóa đó được bố trí học tại Celle, một thị trấn cổ kính nằm cách Hannover khoảng 30 km, thị trấn này xinh xắn và tĩnh lặng đến mức về sau chúng tôi nói vui là vừa đi học vừa đi an dưỡng.
Gần như Celle là những ngôi nhà gỗ cổ xưa như thế này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79749&d=1332423846

Một chút hiện đại chen giữa cổ kính:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79864&d=1332649832

Mà tôi quên không hỏi xem cái cây gai tua tủa đó biểu đạt điều gì, nên giờ cứ đoán bừa hay là họ muốn nhắc nhở mọi người về cái con virut mà ai cũng biết là con gì đấy để mà luôn nhớ safety first. Hì hì.

thichdulich
23-03-2012, 10:59
Dù Celle đã trở thành một nơi chốn kỷ niệm đối với tôi, nhưng thực lòng mà nói tôi không khuyên ai nên cất công đến thăm nơi đây trừ khi tiện ghé qua bởi vì cho dù rất xinh xắn đáng yêu và thanh bình, với khoảng 500 ngôi nhà half-timbered có từ hơn 500 năm, nhưng đối với tôi nó vẫn khá tẻ nhạt. Mà thực sự thì nước Đức nói chung cho dù quá sạch sẽ ,quá nền nếp thì cũng không có gì hấp dẫn trừ bia.
Ở đây, người dân chủ yếu đi bộ, đi xe đạp, ô tô chỉ để đi xa ra ngoài thị trấn, xe đạp đi trên vỉa hè theo làn riêng cùng với làn dành cho người đi bộ. Điểm nhấn chính của Celle là tòa lâu đài được xây dựng vào năm 1292 làm nơi ở của các quận công và công nương hoàng gia, giờ là Deustch Management Akademie Niedersachsen (Học viện Quản lý Hạ Saxony), nơi chúng tôi học:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79867&d=1332659367

FlyingDance
23-03-2012, 11:11
Ngoài những kỉ niệm , chị chia sẻ cách "nhảy tàu" như thế nào nữa nhé, giá cả, chi phí nữa .... hehe... e cũng mún làm một chuyến Châu Âu nếu được đây , "được" ở đây có nghĩa là "ngon, bổ, rẻ" :-p

thichdulich
23-03-2012, 11:17
Là gái nên tất nhiên tôi thích hoa, cũng như các bác trai thích bia vậy, hoa rất nhiều và rất thắm, bà con ơi mua hoa đi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79868&d=1332659618

thichdulich
23-03-2012, 11:39
@FlyingDance: thực ra tôi nói nhảy tàu tức là lúc nào muốn đi đâu là tôi ra ga mua vé đi thôi, tôi thường đi theo ngẫu hứng chứ không thể đi theo fixed plan được, bạn muốn rẻ thì phải nghiên cứu kỹ lưỡng những nơi cần đến, vạch ra lịch trình, đào xới thông tin về tất cả những gì giá rẻ, vé tàu ở châu Âu cũng như vé máy bay, đặt mua trước càng sớm thì giá vé càng rẻ, còn lúc nào đi mới ra ga mua vé thì tất nhiên phải đắt hơn, bạn chịu khó tìm tòi trong các topic về châu Âu sẽ thấy rất nhiều thông tin bổ ích do các cao thủ về châu Âu đưa ra, hồi mới đầu chân ướt chân ráo bước vào "đời Phượt", tôi cũng phải đọc rất nhiều topic trên Phượt thế rồi mới đủ dũng khí tự đi du lịch một mình, chứ trước đó tôi còn chưa bao giờ tự đi ra khỏi Hà nội một mình, chưa từng biết đi tàu đi xe là gì. Ôi cảm ơn Phượt nhiều lắm!:L
Tất nhiên tôi sẽ cố gắng chia sẻ thật nhiều thông tin nhưng tôi đi từ năm 2009 nên chắc cũng có những thay đổi. Khi muốn đến một nơi nào đó, đầu tiên tôi xem bản đồ rồi vạch ra cung đường sẽ đi, thế rồi chuẩn bị money, sắp xếp thời gian và đến lúc đó là lên đường thôi. Đi tàu ở châu Âu thì cực kỳ đơn giản và thuận tiện, bất cứ thành phố thị trấn nào cũng đều có nhà ga tàu, ở Đức gọi là bahnhof, bạn có thể vào trang web của DB (Deustch Bahn) để xem chi tiết các chuyến tàu và đặt vé theo lịch trình mong muốn. Tàu châu Âu rộng rãi sạch sẽ êm ái, tốc độ cao, ngồi không mệt mỏi lại còn có thể ngắm cảnh vật dọc đường.

thichdulich
23-03-2012, 20:29
Thêm một vài hình ảnh về chợ phiên Celle:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79869&d=1332659879

Một cặp vợ chồng già bán hàng handmade trông thật chất phác, tôi thầm nghĩ có lẽ họ hạnh phúc hơn mình với những niềm vui giản dị:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79863&d=1332649832

thichdulich
23-03-2012, 20:54
Bác chủ nhà hàng này trông rất đậm đà bản sắc dân tộc:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79865&d=1332649832

Nhìn chung Celle là một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng, với sự yên tĩnh gần như tuyệt đối nhưng vẫn đầy đủ các dịch vụ, nhà hàng, cửa hiệu, và đâu đâu cũng thấy những hình ảnh đẹp đẽ dễ thương:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79866&d=1332649832

Góc nhìn đẹp từ phòng học trên lâu đài:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79806&d=1332511576

thichdulich
24-03-2012, 21:05
Chúng tôi học từ thứ Hai đến thứ Sáu, còn được nghỉ hai ngày cuối tuần, và thế là rất nhiều tổ, nhóm phượt hình thành với đủ các kế hoạch tung hoành ngang dọc, hội thì đi Dresden, hội lướt sang Prague, hội thì âm mưu lượn lên tận Đan Mạch, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai đi Paris, Rome hay Venice, hóa ra là trong đoàn toàn những người đã từng học tập, công tác châu Âu không ít lần rồi và những điểm đến hot kia ai cũng đã từng đến, riêng tôi cũng đã có một chuyến đi công tác kết hợp tư tác hè năm trước và dĩ nhiên là tôi cũng không thể không đến những địa danh quá nổi tiếng đó. Vậy là nghiễm nhiên chúng được loại trừ khỏi kế hoạch lần này. Nhưng quả thật khi đã được chiêm ngưỡng những thành phố kết hợp giữa kiến trúc đỉnh cao, dư âm của những lịch sử hùng tráng hàng đầu của nhân loại với những nét duyên dáng hoa lệ và lãng mạn vô song thì tất cả những thành phố khác bỗng trở nên nhạt nhẽo hẳn đi, chỉ nên đến xem cho biết ngoại trừ Barcelona, một chuyến đi nhớ đời của tôi mà tôi sẽ kể trong phần cuối của topic này. Tuy nhiên nơi nào cũng có những nét riêng của mình, vì vậy cuối tuần đầu tiên chúng tôi một nhóm 8 người quyết định nhảy tàu đi Hamburg, một thành phố cảng khá nổi tiếng của Đức cách Celle 125km về phía Bắc. Có một chuyện rắc rối nho nhỏ xảy ra là bạn được phân công mua vé tàu không biết bối rối thế nào đếm thiếu người (chắc quên không đếm mình, hihi) thế là mua thiếu vé, đến lúc chị soát vé phát hiện đã bắt chúng tôi mua vé phạt thiệt hại thêm mấy chục euro. Đây là bên ngoài cửa ga Hamburg:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79843&d=1332595839

thichdulich
25-03-2012, 14:48
Hamburg là một thành phố lớn và đẹp của Đức, trong nhà ga cũng vậy, có rất nhiều cửa hàng bán đủ các mặt hàng, đặc biệt là hàng ăn uống và thời trang tương đối đẹp và xịn hơn hẳn Celle, bạn nào mà có máu shopping thì vào đây sẽ rất khoái, chúng tôi dù không ai là shopaholic cũng mất hàng giờ ngắm nghía trong đó mới ra được.
Lũ 8 tên quyết định đầu tiên sẽ làm một chuyến cưỡi bus ngắm phố, tiếp theo sẽ là cưỡi ship xem cảng. Vé của hai trip này có bán tại ga luôn. Quả thật Hamburg đẹp hài hòa diễm lệ do ảnh hưởng của kiến trúc Pháp, bus đi qua những khu phố mang đặc trưng này. Tiếp theo tôi ấn tượng nhất là một hồ nước to đẹp với rất nhiều thuyền buồm, những cánh buồm trắng đậu trên mặt hồ vô cùng đẹp mắt, tiếc là do tôi mải ngắm mà không chụp được tấm hình nào, bác nào có ảnh đẹp Hamburg tung lên đây phụ họa với mình nhé.
Các bạn xem tạm một vài hình ảnh về Hamburg:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79802&d=1332511576

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79804&d=1332511576

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79803&d=1332511576

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79805&d=1332511576

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79842&d=1332595751

Lên lại bờ, chúng tôi tiếp tục on foot qua các khu phố, tôi thấy các bác trai hình như vẫn còn muốn tìm kiếm vẻ đẹp tiềm ẩn nơi đây nên dẫn chúng tôi qua rất nhiều con phố mà không thấy biểu hiện gì mỏi chân. Trời đã về chiều rồi, tôi cũng đã thấm mệt nên đề nghị về, đến lúc này các bác mới thổ lộ rằng muốn ở đây để tối còn đi xem phố đèn đỏ, à há à há ra là vậy nhá! Nhưng tôi đã có chủ kiến nên nói rằng thế thôi mình về trước các bạn ở lại vậy, thế rồi bạn trưởng lớp với tinh thần trách nhiệm rất cao nên dù tiếc nuối (tôi chắc thế) cũng ngậm ngùi chia tay các chiến hữu để áp tải hai mụ đàn bà rắc rối ra về, có lẽ sợ chúng tôi đi lạc hay sao, dù sao đến giờ nghĩ lại vẫn thấy cảm kích về sự chu đáo của bạn.

thichdulich
26-03-2012, 21:42
(Tiếp chuyện phố đèn đỏ, nhưng lần này là phố đèn đỏ Amsterdam)

Lại một tuần nữa trôi qua, cuối tuần nữa đến rồi, không biết lần trước các bác trai đi phố đèn đỏ Hamburg ra sao không thấy kể chuyện gì chắc chỉ lưu hành nội bộ, thế nhưng một âm mưu bí mật của các bác đã bị âm thầm rò rỉ truyền đến tai mình là cuối tuần này các bác lại rủ nhau đi phố đèn đỏ Amsterdam, và chỉ các bác trai đi với nhau thôi không rủ rê bất cứ chị em nào (đúng là muốn bí mật thì không bao giờ được để cho phụ nữ biết). Thế là cái tính tò mò của tôi trỗi dậy, muốn được thực mục sở thị xem vì sao nó hấp dẫn các bác đến thế. Vậy là tôi cũng đi Ams, và cũng bí mật không để các bác biết lại khó nghĩ.
Vậy là đầu giờ chiều thứ Bảy, tôi ra ga bắt tàu lên Hannover để đi Ams, Hannover là thành phố lớn nên từ Celle chúng tôi đi tàu đi đâu cũng đều stopover ở đó, từ Celle lên Hannover mất chưa đầy nửa tiếng ngồi tàu, và đây là Hannover Hbf:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79895&d=1332760956

Chiếc vé tàu từ Celle sang Ams mua tại ga trước lúc đi là 69,2 ơ (con số chính xác là vì tôi giữ lại hầu hết vé tàu và các loại ticket khác để lúc cần thì tham khảo và cũng như là chứng tích cho chuyến đi vậy), thời gian tàu chạy từ Han đến Ams mất gần 4 tiếng rưỡi. Cảnh vật dọc đường trên tuyến này khá buồn tẻ khiến tôi đâm ra buồn ngủ, đoàn tàu vào đến Amsterdam Zuid vào lúc 7h tối, tuy nhiên trời vẫn còn khá sáng có lẽ nên gọi là 7h chiều. Lúc này đang là tháng 4 giữa mùa xuân. Ra khỏi ga, một cảnh tượng đông vui nhộn nhịp hiện ra khiến tôi tỉnh hẳn, mở to hẳn mắt ra nhìn ngắm phố phường trai thanh gái lịch từ khắp nơi đổ về đây để ăn chơi cuối tuần. Các ga tàu châu Âu đặc biệt là ở các thành phố du lịch đều nằm ở ngay trung tâm, ra khỏi cửa ga là bạn có thể tìm thấy tất cả những gì mình cần: khách sạn, nhà hàng, bus sightseeing hay hop on hop off, v,v không cần phải đi đâu xa. Ở Ams cũng vậy, tôi chỉ cần đi bộ một hai trăm mét gì đó để tìm thấy một văn phòng bán tour, đầu tiên tôi mua một bản đồ Ams để phòng thân (có máy bán tự động, thả xu vào nó nhè bản đồ ra), tiếp theo tôi hỏi mua một vé đi thuyền ngắm Ams by night và sau đó lên bờ tham quan phố đèn đỏ. Thấy tôi đi một mình bác bán vé tỏ ra lo ngại nhưng rồi cũng bán cho tôi một vé, giá vé hình như khoảng ba bốn chục ơ thì phải và chỉ dẫn cho tôi ra bến tàu cách đó không xa. Hóa ra con thuyền của tôi có tên là Lovers, mà quả thật hành khách trên thuyền ai cũng có đôi có cặp, chỉ mỗi mình tôi là lẻ loi, lúc này tôi cũng thấy hơi tủi thân nhưng cảm giác muốn khám phá khiến tôi tạm quên đi.
Đây là chiếc thuyền Lovers:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79901&d=1332771359

Một mình tôi chiếm cứ cả một bàn như thế này, rượu vang và phomai đã bao gồm trong giá vé:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79902&d=1332771359

thichdulich
27-03-2012, 13:56
Hơn 8h tối thuyền bắt đầu chạy. Anh guide bắt đầu nói bằng cả hai thứ tiếng Anh và Pháp cứ một đoạn tiếng Anh rồi lại một đoạn tiếng Pháp, chốc chốc cả thuyền lại rộ lên cười vì những câu pha trò của anh. Tôi thì chỉ mê mải ngắm nhà cửa phố xá hai bên, cũng không có gì đặc sắc lắm nhưng tôi thích cái không khí đông vui ở đây, trên đường dọc theo hai bên bờ những hàng người tấp nập hòa quyện vào nhau từ mọi ngả nhưng chắc đều nhắm đến cái đích là phố đèn đỏ. Chốc chốc khi đi qua dưới mỗi chiếc cầu, anh lái thuyền tinh nghịch không biết làm thế nào lại làm cho con thuyền kêu lên như là vừa va phải chân cầu sắp chết máy, cả thuyền lại hò hét tán thưởng.
Máy PS nên chụp cảnh phố đêm không được nét lắm:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79903&d=1332771359

Đến dưới một chiếc cầu mà anh guide bảo rằng hai người yêu nhau mà hôn nhau khi qua dưới chiếc cầu này thì sẽ mãi mãi bên nhau, các cặp tình nhân ồ lên, tôi ngồi trên nên không rõ có đôi nào thực hành không nhưng máu tinh nghịch nổi lên, tôi chạy lên trêu anh lái tàu hay mày giả vờ làm người iu tao đi để rồi nhờ anh guide chụp hộ một kiểu, không ngờ anh khoác vai tôi và định hôn má tôi thật làm tôi theo phản xạ né nghiêng sang bên, nụ hôn của anh trượt qua tóc. Mỗi lần ngắm lại ảnh này cũng thấy thú vị, gái già Việt nam qua Tây có vẻ lại hấp dẫn ra phết.
Một mình đâu thể uống hết hai chai và ăn hết từng đó phomai, tôi chuyển một chai cùng gần hết đĩa phomai qua bàn bên cạnh gồm hai cặp, họ nhận và cảm ơn nhiệt tình, có cặp ngồi dưới thấy tôi lẻ loi ngỏ lời mời tôi có muốn xuống ngồi cùng bàn với họ nhưng tôi không muốn xen vào sự riêng tư của họ nên mỉm cười từ chối.
Cuối cùng thuyền cặp bờ, anh guide đôn đốc hành khách lên bờ đi thành đoàn theo sát anh bởi vì ở đây bắt đầu đông nghịt người, các quán hai bên quán nào cũng chật ních người chen vào nhau, sắp đến phố đèn đỏ rồi. Anh guide phổ biến cho cả đoàn là không được chụp ảnh. Bắt đầu vào phố đèn đỏ rồi, hai bên các cô gái đứng trong quầy kính chỉ mặc có nội y thôi, lúc đầu tôi cũng thấy sượng mặt nhưng dần rồi cũng quen mắt, tôi bắt đầu nhìn kỹ các cô, nhan sắc các cô cũng bình thường, vẻ mặt các cô không biểu cảm điều gì nhưng tôi nghĩ xót xa thay cho các cô, cũng là thân phận phụ nữ mà phải đứng phô bày thế kia làm một món hàng. Đúng là đàn ông thì cùng lắm chỉ là: Bắt phanh trần phải phanh trần, cho may ô mới được phần may ô chứ còn phụ nự thì thực sự là: Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Thế mà đây các cô vừa phải phong trần vừa phải phanh trần. Tội nghiệp!
Tôi bám sát theo anh guide để hỏi chuyện và được anh cho biết nhiều điều về cái phố này và cả giá nữa, trung bình 50 ơ.

thichdulich
27-03-2012, 14:39
Sau khi tham quan phố đèn đỏ, mọi người xuống lại thuyền để về bến. Có một cặp vợ chồng già người Đan Mạch thấy tôi đi một mình cứ xuýt xoa thương cảm hỏi tôi từ đâu đến, sao lại đi một mình, tôi thấy bên Tây các cặp già hay cùng nhau đi du lịch thật hạnh phúc biết bao. Quả thật trên đời đáng sợ nhất là cô đơn. Thuyền về bến, tôi chào tạm biệt anh guide và anh lái tàu, anh lái tàu còn hỏi với theo: where are you going? Tôi không ngoái lại chỉ mỉm cười bước đi.
Khi ở nhà, tôi đã dự định chơi đêm ở Ams rồi sáng ra bắt tàu xuống Bruxelles, chuyến tàu muộn nhất rời Ams đi Bruxelles là lúc gần 8h, bây giờ đã 10h đêm rồi. Tôi muốn tìm hiểu xem Ams về đêm ra sao. Đi bộ đến một quán Pizza, hai bên đường rất nhiều các mini hotel hay hostel treo biển hết phòng, cuối tuần Ams rất đông khách nếu không đặt phòng trước thì khó lòng tìm được phòng còn trống.
Ams về đêm vẫn rất nhiều người đi lại tuy có vắng hơn ban ngày, hàng quán vẫn mở suốt đêm. Tôi vào quán gọi Pizza và vừa ăn vừa trò chuyện với bác chủ quán. Hóa ra bác là người Ai Cập, bác hỏi tôi người nước nào và khi biết là Việt nam bác cũng tỏ ra hiểu biết về Việt nam. Chốc chốc lại có khách vào ăn hoặc mua Pizza mang đi, toàn là người trẻ, chắc có tôi là già nhất trong cái đám thức đêm ở Ams, nghĩ mình cũng crazy sao ấy.

Phố đêm:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79904&d=1332771359

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79905&d=1332771359

thichdulich
01-04-2013, 22:11
Lâu lắm rồi không hiểu sao hôm nay mới tìm lại được một chút cảm hứng để viết tiếp topic này!
Xem lại ảnh phố đêm ở trên tôi chụp lúc khoảng 4h sáng trên đường đi ra ga để bắt tàu đi Bruxelles, nghĩ lại thấy mình quá liều lĩnh, nhỡ mà gặp bọn người xấu thì không biết điều gì xảy đến nữa, tự thấy rằng không bao giờ nên đi đâu xa lạ đêm hôm một mình như vậy nữa, dù là châu Âu. May mà số tôi theo tử vi là có quí nhân phù trợ hihi.
Ra đến ga, thấy một lũ cũng đang tụ tập trước lối vào, có mấy nhân viên an ninh căng băng chắn chưa cho vào, họ nói gần sát giờ tàu chạy chuyến đầu tiên mới cho vào ga, cũng là một sự trợ giúp các dịch vụ ăn ngủ chơi ở Ams nhất là các bác khách sạn nhà nghỉ!
Rồi cũng đến lúc được vào trong ga nhưng vẫn chưa đến giờ bán vé, tôi đành đi loanh quanh bên trong ga, đen đủi thế nào gặp ngay một bác tự xưng là người Canada, có vẻ hơi chuếnh choáng hơi men cứ bám theo tôi gạ thôi chưa đến giờ tàu, tao với mày vào khách sạn nào đó thuê phòng nghỉ cho khỏe đi, tiền phòng share 50-50, rồi tao cũng đi Bruxelles cùng mày, thế có phải là vui không...Tôi lịch sự từ chối rồi đi chỗ khác nhưng tôi cứ đi đâu là bác bám theo đấy đến nỗi cuối cùng mấy nhân viên an ninh phải đến yêu cầu bác đi chỗ khác không được làm phiền tôi mới thoát. Thế là tôi đâm sợ liền chọn giải pháp chui vào nhà vệ sinh xin hai anh nhân viên cho ngồi nhờ ở ghế của các anh, chẳng ngờ các anh ân cần mời tôi vào phòng pha trà nóng mời tôi và rủ tôi cuối tuần sau lại đến Ams chơi các anh sẽ dẫn tôi đi chơi nhiều chỗ rất vui! Có ai dám không nhỉ? Thế rồi một anh còn cẩn thận chu đáo dẫn tôi đi mua vé và đưa ra tận cửa tàu. Khi về lại Celle, kể lại chuyện, các bạn đều nói tôi không nên đi một mình như vậy nữa, nhưng câu nói của cô em gái thân trong đoàn làm tôi thấm thía nhất: "Nếu xảy ra chuyện gì, không phải một mình chị phải chịu hậu quả mà những người thân của chị sẽ thế nào?". Quả là tôi có lớn nhưng chưa có chín chắn bằng cô em này.

thichdulich
02-04-2013, 12:27
Dù sao cuối cùng thì tôi cũng đã ngự trên chuyến tàu sớm lúc gần 6h rời Ams để xuống Bruxxelles (viết theo nguyên văn tiếng Pháp). Ra khỏi ga tôi mua ngay một vé bus hop on hop off là tuyến bus chạy vòng quanh tất cả các điểm tham quan chính, muốn xuống đâu bao lâu cũng được xong lại ra điểm dừng lên bất cứ bus nào thuộc tuyến đi tiếp. Điều gì hấp dẫn ở Bruxx lôi kéo tôi lọ mọ đến đây? Bruxxelles có những gì hay? Được ví von là thủ đô châu Âu vì đây là nơi đặt trụ sở chính của các cơ quan Liên minh châu Âu, nhưng ít ai đã từng đến đây cảm thấy thăng hoa lãng mạn hay ngất ngây lưu luyến, nó dường như một cô gái có vẻ đẹp nhàn nhạt mà thiếu duyên, nhưng dù sao cô gái này lại có tài chế biến ra một số món ăn khá ngon và độc đáo, trong đó phải kể đến socola, bánh waffles là một loại bánh quế ăn với kem tươi, trái cây tươi và socola- đây là món tôi mà tôi đến giờ vẫn như cảm thấy được vị ngon ngọt tươi mát và thơm tho của nó, món khoai tây chiên fritkots,món ốc Bỉ- món này thì tôi bỏ lỡ, thôi hy vọng còn có dịp lượn lại một lần nào đó nữa sẽ thử, chả là tôi có một tâm hồn ăn uống rất hiếu kỳ, đi đâu cũng muốn thứ các món ăn ở đó.
Đây là ảnh mượn tạm về món waffles, khổ lúc đó chắc mải ăn rồi ăn xong ngây ngất quá quên chụp lại:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99538&d=1364880516
Đây nữa, nhìn thèm không:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99537&d=1364880516
Các shop socola thì đẹp đẽ bắt mắt như thế này:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79912&d=1332771548
Socola Bỉ thì quá nổi tiếng rồi nên ai đến đây cũng phải cố mà mua ít nhất một vài hộp về làm quà, trời đang mát nên không sợ bị chảy. Các shop này nằm trên tuyến phố tham quan mua sắm chính của Bruxx, điểm dừng đầu tiên của tôi.
Thêm một hình ảnh trên tuyến phố này, Van Gogh xin tiền, thiên tài đau khổ:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79911&d=1332771548

thichdulich
03-04-2013, 13:46
Phần măm măm và mua sắm thì đại loại như vậy, còn về phần ngắm nghía: cảnh quan, kiến trúc của Bruxx gợi lên trong tôi cảm giác lạnh lùng khó gần, nhà cửa thì hoặc là cứ nhọn hoắt (thấy bẩu là trường phái Gotic), hoặc là nhà kính chọc trời (hiện đại).
Đây, nhọn hoắt như thế này:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79907&d=1332771548

Có chỗ này trông còn thoáng mắt:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79913&d=1332771599

Nhà kính hại điện đây:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99575&d=1364972789

thichdulich
03-04-2013, 14:21
Và đây, Atomium, mấy quả cầu nhôm chói lóa lên trong nắng, trông chẳng giống ai hihi, đây là kết quả của sự bon chen với tháp Eiffel trứ danh, nhưng nhìn cứ vô hồn thế nào, không thể mang lại cảm giác như muốn vút bay lên trời cao khi ngắm Eiffel nổi bật kiêu hãnh mà vẫn không lạc lõng giữa Paris:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79908&d=1332771548

Souvenir shop của Atomium:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79909&d=1332771548