PDA

View Full Version : Sài Gòn - Nam Cát Tiên: Ngày 4-7-2009



Pages : [1] 2

dangkhoaquan
18-06-2009, 10:38
Chào các bạn ! Thú7 ngày 04 tháng 07 nhân dịp có vài em gái ở Hn vào nên tớ quyết định dẫn các em đi NCT!
1>Phương tiện: có 2 phương án
- Xe máy: tiện lợi dễ di chuyển nhưng đi hơi xa
- Ô tô: nếu đi taxi thì tốn tầm 300k để di chuyển nếu đi xe dù thì tốn tầm 150k(bù laị được tắm hơi miễn phí)=))
2> Chi phí: nếu đi bằng xe dù hoặc xe máy thì sẽ tầm 600k(đã có cp phát sinh); đi taxi tầm 900k
3>Lộ trình:
- Xe máy :04-07 + 5h sáng ngày 04-07 lên đường từ ngã tư hàng xanh
+ 9H đến cửa rừng đi dạo 1 vòng quang mấy nơi, nghĩ ngơi ăn trưa
+ 12h: quốc bộ vào bàu sấu (16km)
+ 6h chiều vào đến bàu sấu: ăn uống đú đởn ngắm trăng
05-07 + sáng dậy ăn mì gói: ngắm sương mù chèo thuyền hái sen...
+ 12h trưa: ra khỏi bàu sấu
+ 1h30: lên xe trung chuyển về cửa rừng
.................. di chuyển về sg

- ÔTÔ :04-07 + 7h sáng ngày 04-07 lên đường từ ngã tư hàng xanh
+ 9H đến cửa rừng đi dạo 1 vòng quang mấy nơi, nghĩ ngơi ăn trưa
+ 12h: quốc bộ vào bàu sấu (16km)
+ 6h chiều vào đến bàu sấu: ăn uống đú đởn ngắm trăng
05-07 + sáng dậy ăn mì gói: ngắm sương mù chèo thuyền hái sen...
+ 12h trưa: ra khỏi bàu sấu
+ 1h30: lên xe trung chuyển về cửa rừng
.................. di chuyển về sg

Anh em nào muốn đi thì joint nhé hiện đoàn mình đã có 4

likemoon
18-06-2009, 10:42
iem ơi, cho chị đặt cục gạch nhá, hi hi

dangkhoaquan
18-06-2009, 10:46
vâng! wellcome mọi người có điều em đang băn khoăn là đi bằng xe dù giay luoi nam ha noi (http://giayhn.com/giay-luoi-nam), taxi hay xe máy thôi ?

DukeSG
18-06-2009, 10:50
thêm 1 cục
Khi chốt danh sách sẽ quyết định đi bằng phương tiện gì. Bây giờ chưa biết thì... xe máy

dangkhoaquan
18-06-2009, 11:00
TOPIC ĐÃ ĐI 1 LẦN https://www.phuot.vn/showthread.php?t=3006

BlackJack
18-06-2009, 12:51
cho mình tham gia với,mình vote đi bằng xe máy là tuyệt nhất!

tienthanh
18-06-2009, 13:08
Ban nay` con` cho thi` cho di voi nha.

Dinh Thanh: 0907791501

songvabien
18-06-2009, 13:25
e dat gach nha a .xe may la hay nhat vi neu tren duong co diem nao hay hay nua thi minh ge vao ko pai pu thuoc xe du

lehoang076
18-06-2009, 14:42
Còn chổ thì cho mình đặt 1 cục ,củng hưởng ứng đi bằng xe máy. add YM : lavuongtrung đi mình bàn bạc hé.

dangkhoaquan
18-06-2009, 21:10
update đoàn cái:
1,2,3,4>acc
5>likemoon
6>dukesg
7>BlackJack
8>tienthanh
9>songvabien
10>lehoang076
chà xem ra đông phết ko biết đại ca bigminh và tichuot có đi cùng ko nhĩ

khoai_lang
18-06-2009, 21:28
update đoàn cái:
1,2,3,4>acc
5>likemoon
6>dukesg
7>BlackJack
8>tienthanh
9>songvabien
10>lehoang076
chà xem ra đông phết ko biết đại ca bigminh và tichuot có đi cùng ko nhĩ

còn chỗ không acc ơiiiiiiii? cho mình đăng kí 1 suất với

tichuot
18-06-2009, 23:15
update đoàn cái:
1,2,3,4>acc
5>likemoon
6>dukesg
7>BlackJack
8>tienthanh
9>songvabien
10>lehoang076
chà xem ra đông phết ko biết đại ca bigminh và tichuot có đi cùng ko nhĩ

Nhóm tụi này sẽ đi riêng và kế hoạch đi sẽ sớm hơn dự định, còn Ti chuot thì đang nằm trong vòng cấm địa nên không biết khi nào mới thoát khỏi vòng kim cô của Lão bà bà, hi vọng tuần sau. =))=))

dangkhoaquan
19-06-2009, 00:02
Thông báo tí nhĩ để tiện đi lại và an toàn mình sẽ chốt đoàn ở 12 người. Vụ offline trước khi đi sẽ được tổ chức vào tối t5 tuần sau ngày 25-06 các bạn đăng ký đi vui lòng cho mình sdt để tiện liên lạc

binhya
19-06-2009, 10:51
update đoàn cái:
1,2,3,4>acc
5>likemoon
6>dukesg
7>BlackJack
8>tienthanh
9>songvabien
10>lehoang076
11. Binhya 0908506240 Xe máy 1 vé.

A.J
19-06-2009, 11:17
Hix, Mình là lính mới. Thấy đoàn đi NCT ham wá nhưng chốt đoàn 12 người mất rồi. Nếu được hẹn lần sau. Mình đi cùng ng` yêu. Vote 1 phiếu cho xe máy !

lehoang076
19-06-2009, 14:23
1,2,3,4>acc
5>likemoon
6>dukesg
7>BlackJack
8>tienthanh
9>songvabien
10>lehoang076 - 0989110873, xe máy
11. Binhya 0908506240 Xe máy 1 vé.

khoai_lang
19-06-2009, 22:35
1,2,3,4>acc
5>likemoon
6>dukesg
7>BlackJack
8>tienthanh
9>songvabien
10>lehoang076 - 0989110873, xe máy
11. Binhya 0908506240 Xe máy 1 vé.
12. khoai_lang

đã PM acc số ĐT
gặp bà con tối thứ 5 tuần sau nhé

BlackJack
20-06-2009, 09:09
bạn ACC ơi cho mình xin cái YM mình sẽ để lại số dt,để trên forum sợ trò nhá máy lắm rùi!

dangkhoaquan
20-06-2009, 10:33
ym:dangkhoaquan có điều bác PM cho mình sdt di, mình ít lưu sdt mọi người lắm

Mossa
20-06-2009, 11:05
đi Nam Cát Tiên mùa này thật thú vị vì sẽ có rất nhiều vắt, cảm giá lo lo sợ sợ cùng cảnh đẹp thiên nhiên nơi này thì tuyệt vời!!! :D

dangkhoaquan
20-06-2009, 17:39
sáng mai mình ra cafe bệt ngồi lúc 9h00 với 1 vài anh chị em sắp đi NCT ai đi được thì ra gặp làm quen cái nhé:.SDT:0983799673

BlackJack
21-06-2009, 12:24
tối tối ở giữa rừng,anh em cùng nâng ly,cạn chén thì còn ji tuyệt vời bằng!

dangkhoaquan
21-06-2009, 20:07
Do đoàn hơi đông người nên mình xin chốt danh sách ở 12 người
1,2,3,4>acc
5>likemoon
6>dukesg
7>BlackJack
8>tienthanh
9>songvabien
10>lehoang076 - 0989110873, xe máy
11. Binhya 0908506240 Xe máy 1 vé.
12. khoai_lang
Mọi người pm cho mình sdt nhé, những người chính thức đi là những người có tên trong danh sách và nộp tiền trước. Mình dự tính sẽ nộp trước mỗi người 400k để lo vụ xe cộ và thức ăn. Mọi người chuẩn bị nhé

BM
21-06-2009, 20:18
đoàn Acc đi bằng xe gắn máy hay ô tô? có hành quân vượt 15km vào Bàu Sấu không? Chúc các bạn có chuyến đi thành công tốt đẹp. Acc đi chuyến này test 40D bình minh Bàu Sấu! nếu có chân máy và một lens tầm 300mm trở lên để rình chụp công (nếu may mắn) càng hay!

dangkhoaquan
21-06-2009, 20:23
cám ơn bác em muốn đi xe máy nhưng xem ra thấy đoàn toàn nữ nên đang tính phương án oto, em đang định dùng 15km để test mấy em gái sẽ đi kinabalu . BÁC ơi đang chờ tin bác vụ NÚI NGỌC LINH đấy

binhya
21-06-2009, 20:33
Vậy hiện giờ đoàn của mình là bao nhiêu nữ rồi anh?Nếu 6 nam 6 nữ là quá tuyệt rồi!

dangkhoaquan
21-06-2009, 20:40
xem cái nào:nếu ko nhầm
bên mình có: em danphuong8x,thủy,tranglong là nữ , likemoon, khoailang và xem chừng sóngvabien nữa may ra thì 6 nam 6 nữ

tichuot
21-06-2009, 22:45
cám ơn bác em muốn đi xe máy nhưng xem ra thấy đoàn toàn nữ nên đang tính phương án oto, em đang định dùng 15km để test mấy em gái sẽ đi kinabalu . BÁC ơi đang chờ tin bác vụ NÚI NGỌC LINH đấy

Tớ nghĩ rằng các bạn đi NCT mà đi oto thì thà ở nhà sướng hơn. Cứ xe máy mà phóng, vì cung đường này không xa lắm nên nữ có thể chạy xe tốt.

barandom
22-06-2009, 05:19
Tớ nghĩ rằng các bạn đi NCT mà đi oto thì thà ở nhà sướng hơn. Cứ xe máy mà phóng, vì cung đường này không xa lắm nên nữ có thể chạy xe tốt.

Thôi đi ông Chuột , đoạn Trảng Bom, Gia Tân, Gia Kiệm nữ không chạy xe quen thì cóc có mà đi được . Đi ôtô đi cho lành.

danphuong8x
22-06-2009, 09:05
Đi oto thôi, còn giữ sức đi 16km vào Bàu Sấu nữa, Acc nhỉ !

binhya
22-06-2009, 09:12
Thật ra đi xe máy là vui nhất, mọi người muốn ghé đâu cũng được,với lại hiện giờ hình như đoàn là 6 nam 6 nữ mà. Còn đi bộ 16km là 1 thách thức lớn cho những ai ít đi bộ.

Qthuy79
22-06-2009, 09:24
cac ban ah, minh muon tham gia chung voi nhom co duoc khong vay, vui long lien lac voi minh nhe. Ho ten Quan Thuy - sinh nam 1979 - nghe nghiep: NV VP -Mobi: 090 789 16 76 - kinh nghiem phuot: tu Mien Tay den Mien Trung va len ca Tay Nguyen, trong 03 vung chien thuat cho nao cung co dau chan cua Thuy. rat vui duoc lam quen voi cac ban

Qthuy79
22-06-2009, 09:34
vâng! wellcome mọi người có điều em đang băn khoăn là đi bằng xe dù, taxi hay xe máy thôi ?
cac ban còn chỗ trống không cho mình tham gia với. Họ tên Quân Thụy - SN 1979 - nghề nghiệp NV VP - mobi: 090 789 1676. vui long lien he cho Thụy biết với.
cac ban ah, di bằng xe máy nhe, đừng đi bằng ô tô, dân phượt mà, không sợ nắng, không sợ gió, không sợ mệt chỉ sợ không có sức mà đi thôi

tichuot
22-06-2009, 09:37
cac ban ah, minh muon tham gia chung voi nhom co duoc khong vay, vui long lien lac voi minh nhe. Ho ten Quan Thuy - sinh nam 1979 - nghe nghiep: NV VP -Mobi: 090 789 16 76 - kinh nghiem phuot: tu Mien Tay den Mien Trung va len ca Tay Nguyen, trong 03 vung chien thuat cho nao cung co dau chan cua Thuy. rat vui duoc lam quen voi cac ban

Đề nghị bạn Edit lại thành các chữ có dấu nhé. Nếu không rất khó để gia nhập nhà Phượt lắm =)):LL

dangkhoaquan
22-06-2009, 10:57
cac ban còn chỗ trống không cho mình tham gia với. Họ tên Quân Thụy - SN 1979 - nghề nghiệp NV VP - mobi: 090 789 1676. vui long lien he cho Thụy biết với.
cac ban ah, di bằng xe máy nhe, đừng đi bằng ô tô, dân phượt mà, không sợ nắng, không sợ gió, không sợ mệt chỉ sợ không có sức mà đi thôi

Rất tiếc là đoàn hiện nay đã full rồi vì đã lên tới 16 người mình còn đang lo chuyện ăn ngủ trong bàu sấu nè. Nhắc các bạn cùng đoàn danh sách này đã chốt vì đã cộng thêm 4 người khách mời của mình cho nên mình sẽ ko nhận thêm bất cứ ai cả

BlackJack
22-06-2009, 11:20
theo ý kiến của BlackJack thì từ đây đến đó cũng đâu xa quá,đã là dân phượt thì đoạn đuờng vậy thôi mà xá jì!cái j bắt nguồn từ niềm đam mê sao gọi là mệt mỏi!đi bằng xe máy lúc nào ta bắt gặp một khoảnh khắc d0ẹp có thể ung dung,tự tại dừng lại mà nhìn ngắm rồi chụp ảnh,ghi chép!mấy bạn gái có thể ngồi sau cho bạn nam chở,hoặc cũng có thể chở nhau rùi thay phiên,có nhiều cách để giải quyết mà,các bạn gái đã có niềm say mê thiên nhiên,yêu thích sự hoang dã của núi rừng mình tin là các bạn ko lo lắng chi những khó khăn nhỏ nhặt ấy,Bác Hồ đã từng nói"Không có việc gì khó,chỉ sợ lòng không bền....."BlackJack mong dc sự đồng tình từ các bạn!

BlackJack
22-06-2009, 11:29
sẵn tiện bạn ACC cho BJ hỏi,ở Bàu Sấu í có sóng dt ko vậy?:)

binhya
22-06-2009, 11:43
Lòng rộn ràng khi sắp được cùng con xe đi chơi nữa:

https://i178.photobucket.com/albums/w243/binhbohuc/Tet%20tay/DSCN7763.jpg

dangkhoaquan
22-06-2009, 13:51
sẵn tiện bạn ACC cho BJ hỏi,ở Bàu Sấu í có sóng dt ko vậy?:)

có đầy đủ các loại sóng chưa kể các anh kiểm lâm giàu lắm anh nào anh nấy 3-4 cái đt

linhnam
22-06-2009, 14:28
bạn đã liên hệ NCT chưa vậy, vì bạn có ý định ngủ ở bàu Sấu thì quá tuyệt! nhưng mình biết khách tham quan - nhất là khách nước ngoài họ book đông lắm! ngoài ra bạn có thể tham gia chương trình tham quan thú rừng ban đêm bằng xe đặc chủng rất tuyệt đó! ở đó có xe riêng cho việc thuê tham quan đó!
mình có số phone NCT đây : 0613.669.228!

dangkhoaquan
22-06-2009, 14:41
THỰC Ra trong bàu sấu nếu vác theo lều thì có thể giải quyết đc ít nhất 8 chỗ ngủ, mình còn đang tính 8 chỗ còn lại có điều tuần sau mới update điều đó đc

songvabien
22-06-2009, 18:38
e al2 nữ nhá ko pải nam đâu nhưng nếu thiếu xế thì e xung pong làm xế.(làm xế đi cà mau rồi tốt chán)e vẫn vote đi xe máy thích đâu dừng đó chứ đi oto gặp chỗ đẹp ko dừng lại tác nghiệp được chỉ thêm tức

Qthuy79
22-06-2009, 23:26
cac ban di du lich vui qua ha
chuc 01 chuyen hanh trinh vui vu nhe

barandom
22-06-2009, 23:36
theo ý kiến của BlackJack thì từ đây đến đó cũng đâu xa quá,đã là dân phượt thì đoạn đuờng vậy thôi mà xá jì!cái j bắt nguồn từ niềm đam mê sao gọi là mệt mỏi!đi bằng xe máy lúc nào ta bắt gặp một khoảnh khắc d0ẹp có thể ung dung,tự tại dừng lại mà nhìn ngắm rồi chụp ảnh,ghi chép!mấy bạn gái có thể ngồi sau cho bạn nam chở,hoặc cũng có thể chở nhau rùi thay phiên,có nhiều cách để giải quyết mà,các bạn gái đã có niềm say mê thiên nhiên,yêu thích sự hoang dã của núi rừng mình tin là các bạn ko lo lắng chi những khó khăn nhỏ nhặt ấy,Bác Hồ đã từng nói"Không có việc gì khó,chỉ sợ lòng không bền....."BlackJack mong dc sự đồng tình từ các bạn!


Lòng rộn ràng khi sắp được cùng con xe đi chơi nữa:



cám ơn bác em muốn đi xe máy nhưng xem ra thấy đoàn toàn nữ nên đang tính phương án oto


e al2 nữ nhá ko pải nam đâu nhưng nếu thiếu xế thì e xung pong làm xế.(làm xế đi cà mau rồi tốt chán)e vẫn vote đi xe máy thích đâu dừng đó chứ đi oto gặp chỗ đẹp ko dừng lại tác nghiệp được chỉ thêm tức

Nếu các bạn muốn đi xe máy thì nên đi đường Biên Hòa - Vĩnh Cửu - Trị An - Cây Gáo - Gia Kiệm . Như vậy đường đi sẽ không nguy hiểm và cảnh đẹp hơn - Đi sớm một tí bù vào đường xa hơn .

Acc xem lại và cân nhắc phương án nhé.

BM
23-06-2009, 06:44
Biên Hòa - Vĩnh Cửu - Trị An - Cây Gáo - Gia Kiệm

Nhóm mình chọn lộ trình này cho đường về vì có ghé qua Trị An

BlackJack
23-06-2009, 09:49
cung đường nào BJ cũng thấy đẹp,dc đi hết thì wá sướng rùi!thiên nhiên cho ta nhiều thứ thật vô giá"khi ta đứng trước cảnh đẹp của thiên nhiên,tâm hồn con người ta sẽ trở nên bình yên,và khi tâm hồn con người ta bình yên,ta sẽ tìm dc sự bình an cho đời sống!"

binhya
23-06-2009, 13:03
vậy đi 1 đường, về 1 đường là hay nhất!

dangkhoaquan
23-06-2009, 13:47
CÁC Bạn thân mến, bản thân mình cũng ủng hộ phương án đi xe máy nhưng trước mắt phải xem xét những vấn đề sau:
- Cung đường: những cung đường mà bác barandom nói đã ai đi lần nào chưa ?
- Thành viên trong đoàn: những ai trong đoàn đã đi xe máy đường dài, có kno đi những cung >120 km chưa?
- Thời gian:đi xe máy thì sẽ chủ động được thời gian nhưng chặng đi + chặng về sẽ ngồi trên xe máy cỡ 6h.
Vì đoàn đi cỡ 16 người nên mình sẽ xem xét khả năng đi bằng phương tiện gì sau khi xem xét tình hình chung của cả đoàn

dangkhoaquan
23-06-2009, 14:00
Sẵn tiện cũng để ý thấy đoàn mình đa phần là dân chưa đi rừng bao h nên nhắc sơ các bạn 1 chút:
- Giày : nên đi đôi giày nào mình đã đi nhiều đã quen chân vì sắm giày mới đi sẽ rất đau chân với một chặng đường cỡ 5km.
- Quần áo: nên mặc quần áo dài tay, tránh dùng quần jean vì quần jean vừa cứng vừa nặng khó vận động.
- Mũ : nên đội loại mũ rộng vành
- Găng tay: nên mua loại găng tay dành cho công nhân xây dựng(loại có gai nhựa ở lòng bàn tay)
- Áo mưa: nên mang 1 cái
- Balô: nên mang loại nào nhẹ nhưng chắc chắn có điều phải đủ to để chứa đồ dùng chung. Nên bỏ một bộ quần áo trong balô có điều nên bọc nylong bên ngoài trước khi bỏ vào làm như thế đề phòng trời mưa sẽ tránh bị ướt quần áo.
*** Tất cả đồ dùng chung sẽ được chia đều cho mọi người(nước uống, thức ăn, lều) nên các bạn chuẩn bị tâm lý sẽ vác balô >=5kg nhé(riêng 6 chai nước đã là 3kg rồi)

binhya
23-06-2009, 14:28
Theo binhya đi đường đèo cũng là 1 khó khăn nữa. Như vậy những khó khăn trở ngại sẽ giải quyết vào thứ 5 này nhé mọi người.

dangkhoaquan
23-06-2009, 14:29
theo ý kiến của BlackJack thì từ đây đến đó cũng đâu xa quá,đã là dân phượt thì đoạn đuờng vậy thôi mà xá jì!cái j bắt nguồn từ niềm đam mê sao gọi là mệt mỏi!đi bằng xe máy lúc nào ta bắt gặp một khoảnh khắc d0ẹp có thể ung dung,tự tại dừng lại mà nhìn ngắm rồi chụp ảnh,ghi chép!mấy bạn gái có thể ngồi sau cho bạn nam chở,hoặc cũng có thể chở nhau rùi thay phiên,có nhiều cách để giải quyết mà,các bạn gái đã có niềm say mê thiên nhiên,yêu thích sự hoang dã của núi rừng mình tin là các bạn ko lo lắng chi những khó khăn nhỏ nhặt ấy,Bác Hồ đã từng nói"Không có việc gì khó,chỉ sợ lòng không bền....."BlackJack mong dc sự đồng tình từ các bạn!

Sẵn tiện mình thông báo luôn đúng là nếu đi xe máy thì sẽ có những đoạn cảnh đẹp nhưng mục tiêu là NCT nên sẽ không dừng lại dọc đường, chỉ dừng lại để ăn sáng wc thôi tránh mất thời gian . Vì đoàn đi đông nên các bạn nên theo tập thể

kinh_van
23-06-2009, 22:54
Cẩn thận dầu giây nha acc.mọa pa acc này thật là mình vừa đi về thì làm quả đi ...hic muốn join quá mà máu hết sạch >"<
Cung đường mà bác barandom nói đi tiết kiệm được thời gian lắm,mà ngắn nữa.Nhưng đoạn Vĩnh cữu đi,dân đó hổ báo lắm.bạn mình sống ở đó nó nói đi tà tà,bị bọn nó phi ra ngoài đường chặn xe trích tiền,nên có đi cung đường đó cẩn thận,tụi đó chả ngán gì đâu ...
bạn BlackJack nói cũng đúng ,nhưng đi sẽ biết cái mệt,nhất là trở về từ NCT về TP,cực kì mệt,một mặt chạy dưới cái nắng,vừa canh cảnh sát (đường 20 là con đường police hoạt động nhiều nhất VN mà ) .tớ lúc đi về phải ghé lại cafe nghĩ mất 2 lần,Buồn ngủ cực kì,cẩn thận đấy

dangkhoaquan
23-06-2009, 23:03
Cẩn thận dầu giây nha acc.mọa pa acc này thật là mình vừa đi về thì làm quả đi ...hic muốn join quá mà máu hết sạch >"<
Cung đường mà bác barandom nói đi tiết kiệm được thời gian lắm,mà ngắn nữa.Nhưng đoạn Vĩnh cữu đi,dân đó hổ báo lắm.bạn mình sống ở đó nó nói đi tà tà,bị bọn nó phi ra ngoài đường chặn xe trích tiền,nên có đi cung đường đó cẩn thận,tụi đó chả ngán gì đâu ...

He he còn gặp nhau nhiều mà chú, anh đi rừng đến lần này là lần thứ 5 thì thấy vắt rất đỗi bình thường cầm con vắt lên chơi được có điều chưa bằng canary nhà 442 (nghe đồn cô nàng cầm con vắt ra kéo dài rồi cắn cơ đấy) mặc dù cái ảnh chân mình bị vắt cắn chắc cũng nỗi tiếng phết . Mọi người xem rồi chuẩn bị tinh thần nhé

kinh_van
23-06-2009, 23:09
tình hình mùa mưa anh ạ ,nên rất có khả năng nó chui vào chổ hiểm :D em bữa bị 1 phát gần sát mé :)).vắt thì trơn tuột thôi,cắt ra làm 2 vẫn sống bình thường nên thôi cầm lên quăng nó đi ,ko bít làm gì,bắt về nuôi ;)

dangkhoaquan
23-06-2009, 23:17
tình hình mùa mưa anh ạ ,nên rất có khả năng nó chui vào chổ hiểm :D em bữa bị 1 phát gần sát mé :)).vắt thì trơn tuột thôi,cắt ra làm 2 vẫn sống bình thường nên thôi cầm lên quăng nó đi ,ko bít làm gì,bắt về nuôi ;)

ha ha nói ra sợ anh em trong đoàn sợ chứ lần trước nó chui vào chỗ hiểm của anh 2 con, sờ vào thấy nhột nhột to bằng con giun vào wc mà cứ 2 thằng một chui vào thay nhau bắt vắt chỉ sợ sót, có điều nó êm lắm . Nó là con trời tru đất diệt sống thọ ngang trời đất mà, chỉ khi nào cho vào lọ dep nó mới tèo thôi

Go-go-go
23-06-2009, 23:33
ha ha nói ra sợ anh em trong đoàn sợ chứ lần trước nó chui vào chỗ hiểm của anh 2 con, sờ vào thấy nhột nhột to bằng con giun vào wc mà cứ 2 thằng một chui vào thay nhau bắt vắt chỉ sợ sót, có điều nó êm lắm . Nó là con trời tru đất diệt sống thọ ngang trời đất mà, chỉ khi nào cho vào lọ dep nó mới tèo thôi

úi úi bác ơi thế này phải kiểm tra lại chỗ bị cắn :T xem có vấn đề gì không thui bác ạ. Bị vắt cắn thế thì ... :LL. Em thấy nghi ngờ lắm đới =)).

tichuot
23-06-2009, 23:46
úi úi bác ơi thế này phải kiểm tra lại chỗ bị cắn :T xem có vấn đề gì không thui bác ạ. Bị vắt cắn thế thì ... :LL. Em thấy nghi ngờ lắm đới =)).

Thằng Acc tiêu đời giai rồi, cũng như thằng Ruadibo nhà 442 cũng bị nốt. Đời giai có cái Ấu là quý nhất mà 2 đứa đó lại để con vắt hưởng thụ thì :T=)):LL

barandom
24-06-2009, 07:24
Cung đường mà bác barandom nói đi tiết kiệm được thời gian lắm,mà ngắn nữa.Nhưng đoạn Vĩnh cữu đi,dân đó hổ báo lắm.bạn mình sống ở đó nó nói đi tà tà,bị bọn nó phi ra ngoài đường chặn xe trích tiền,nên có đi cung đường đó cẩn thận,tụi đó chả ngán gì đâu ...
bạn BlackJack nói cũng đúng ,nhưng đi sẽ biết cái mệt,nhất là trở về từ NCT về TP,cực kì mệt,một mặt chạy dưới cái nắng,vừa canh cảnh sát (đường 20 là con đường police hoạt động nhiều nhất VN mà ) .tớ lúc đi về phải ghé lại cafe nghĩ mất 2 lần,Buồn ngủ cực kì,cẩn thận đấy

Con đường này chạy cặp sông Đồng Nai qua nhà máy Thủy điện Trị An rất đẹp - đoạn Vĩnh Cửu khá vắng nhưng mấy ông đi đến 16 mạng thì lo gì . Tớ đi một mình hoài có thấy gì đâu.

Chạy đường QL20 và QL1a lúc về phê lắm. Ráng đi hết QL20 tới Dầu giây phi thẳng đường đồng về Long Thành rồi theo đường 25B về SG còn có lý hơn .



He he còn gặp nhau nhiều mà chú, anh đi rừng đến lần này là lần thứ 5 thì thấy vắt rất đỗi bình thường cầm con vắt lên chơi được có điều chưa bằng canary nhà 442 (nghe đồn cô nàng cầm con vắt ra kéo dài rồi cắn cơ đấy) mặc dù cái ảnh chân mình bị vắt cắn chắc cũng nỗi tiếng phết . Mọi người xem rồi chuẩn bị tinh thần nhé




ha ha nói ra sợ anh em trong đoàn sợ chứ lần trước nó chui vào chỗ hiểm của anh 2 con, sờ vào thấy nhột nhột to bằng con giun vào wc mà cứ 2 thằng một chui vào thay nhau bắt vắt chỉ sợ sót, có điều nó êm lắm . Nó là con trời tru đất diệt sống thọ ngang trời đất mà, chỉ khi nào cho vào lọ dep nó mới tèo thôi

Vắt không có cách gì trị được , bởi vậy phải làm như Canany cho vắt thấy nó sợ (watch). Tớ nghe nói chỉ cần thấy bóng Canary từ xa 100m là vắt đã xỉu hết rồi nên 2 chuyến CYS và Bidoup của đoàn 442 không tìm ra được con vắt nào=)).

Chuyến này mấy ông đi NCT thì liệu hồn đấy ! 26/6 Canary đi trước làm cho lũ vắt NCT xám hồn , tới phiên mấy ông chúng nó sẽ cắn cho bỏ tức :LL:LL

binhya
24-06-2009, 08:05
Như vậy, an toàn cho cả đoàn là trên hết, vì thế trưởng đoàn nên tính toán lộ trình cho bảo đảm nhé. Hôm qua kiếm ra được đôi giày đi bộ đội năm xưa và cái võng nữa, chỉ có bộ đồ lính là mặc hết vừa rồi.

tichuot
24-06-2009, 08:12
Anh Rắn nói vậy oan cho Canary của em quá, dù sao thì Ôm của em đâu hung dữ vậy anh. Chỉ cần con vắt nào bò lên giày hay búng lên áo của Ôm em là cô ấy cầm con vắt kéo ra coi nó dài cỡ nào, xong rồi lấy súng bắn và cuối cùng là lấy con dao của thằng Nato mà cắt con vắt đó ra. Bởi vậy 2 chuyến CYS và Bidoup em thèm được cảm giác Vắt cắn mà có được đâu :LL:LL

Chuyến này tụi em đi trước nên tiêu duyệt hết mấy con vắt đó để các bạn lên sau không còn thấy con vắt nào.
Với nhà 442 đi rừng chuyên nghiệp thì làm mồi cho vắt hơi bị khó vì chúng em có thuốc đặc trị vắt do DS. Bigminh bào chế mà. DEP nhằm nhò gì với mấy con vắt anh ơi.=)):))

kinh_van
24-06-2009, 10:07
Con đường này chạy cặp sông Đồng Nai qua nhà máy Thủy điện Trị An rất đẹp - đoạn Vĩnh Cửu khá vắng nhưng mấy ông đi đến 16 mạng thì lo gì . Tớ đi một mình hoài có thấy gì đâu.

Chạy đường QL20 và QL1a lúc về phê lắm. Ráng đi hết QL20 tới Dầu giây phi thẳng đường đồng về Long Thành rồi theo đường 25B về SG còn có lý hơn .



Đa số bọn xin đểu cũng là choai choai nên chúng chọn đối tượng cũng là thành phần trẻ.đi tầm 4 5 mạng ,trẻ trẻ thì cẩn thận vẫn hơn :).bác baradom mặt cũng lão thành rồi .:)) nên đi về vi vu

Vắt thì mình thấy đi chân bước nhanh là nó ít bám và đa phần rớt ra.Chứ bữa đi vào bàu sấu cứ đi tàn tàn, tới gốc cây gõ bự thì 1 nùi bám vào.Rút kinh nghiệm đi ra đi như chạy,mất 40' là ra khỏi vắt bám vào chân chỉ 2,3 con :D.Mà mật độ vắt ở đây nhiều thật,hơn cả rừng tây bắc

lehoang076
24-06-2009, 10:23
Xin thưa các Phượt thủ nhà ta có cách nào phòng tránh vắt không ? Xin chỉ giáo

likemoon
24-06-2009, 10:28
Hic, anh chị em ơi, mới nghe mà đã thấy nổi da gà lên rồi đây này, có cách nào ko...chứ thế này sợ ko dám đi...hik

tichuot
24-06-2009, 10:30
Xin thưa các Phượt thủ nhà ta có cách nào phòng tránh vắt không ? Xin chỉ giáo

Ngoài các loại giày chuyên dụng cho đi rừng và các loại vớ chống vắt ra thì bạn phải có thêm công cụ hỗ trợ nữa đó là thuốc.

Thông thường thì mọi người khuyên nên dùng DEP để bôi vào giày và vớ. Nói chung hiệu quả cũng ok lắm. Nhưng theo kinh nghiệm của nhà 442 chuyên trị các loại rừng nhiều vắt thì ngoài giày và vớ ra bọn này sữ dụng 1 loại thuốc của anh Bigminh bào chế ra. Thành phần gồm: DEP + Hương liệu + Dược liệu...và bí quyết của ông Dược sĩ này nên các loài vắt không bám bào giầy được.

Lợi điểm của thuốc này là bôi trực tiếp lên da luôn, không gây hại. và đặt biệt là chống được bọn Ruồi vàng. Tớ sợ nhất con này, nó đã chích rồi thì 1 tháng sau bạn vẫn còn ngứa và để lại vết tích suốt đời luôn. Chứ con vắt cắn thì chỉ chảy máu mà thôi. Còn ruồi vàng chính thì vừa khóc, vừa gảy vừa ngứa.

Nói chung là bạn tìm cách liên hệ với Bigminh để xin ( mua) chai thuốc ấy nhưng chế được chai thuốc này mất cả tuần lễ lận nên bạn liên hệ sớm. Hiệu quả vô cùng.

namnguyen
24-06-2009, 10:37
Buộc ống quần lại. Muốn an toàn hơn nữa thì xịt thuốc diệt muỗi. Mình băng rừng đúng 1 tiếng không hề bị con vắt nào.

dangkhoaquan
24-06-2009, 10:41
thế thì em có nhời xin bác bigminh cho em được làm đại lý độc quyền của bác để bán thuốc chống vắt

dangkhoaquan
24-06-2009, 10:48
Anh em trong đoàn thân mến, được sự hỗ trợ của anh tichuot, đoàn chúng ta sẽ đặt 2 phòng 3 giường trong bàu sấu (nhưng sẽ ngủ 8 người)+8 người ngủ lều. Mình sẽ nhờ anh tichuot đặt cọc trước 300k cho chắc ăn. Việc ngủ coi như đã xong bây h chỉ còn lo việc đi lại và ăn uống thôi.
18h00 Thứ 5 vẫn off như bình thường tại cafe bệt góc hàn thuyên NKKNcó điều bạn nào có bản đồ cung đường dự định đi thì in ra và mang theo cho mình.
- Các bạn nhớ mang theo 400k để đóng deposit cho mình.
SĐT để liên lạc của mình là 0983799673.

binhya
24-06-2009, 14:22
Binhya đã có in bản đồ rồi, mai sẽ đem theo. Bạn nào coi giùm binhya cái bản đồ chỉ có đúng đường giùm không nhe, cám ơn.

http://www.vietbando.com/PrintMapResult.aspx?l=0&FindString=106.711295890498,10.8011413466063,107.2 21682,11.353598&Vehicle=1&Imode=&FindMode=0&FindType=-1&Level=5&Left=104.716937930725&Top=109.40509764187&Right=109.40509764187&Bottom=9.434793848014&Findopts=0&Index=0&Sub=0&IsInsert=0&Alley=1&Lat=11.07736967330315&Lng=107.062379945249&TextName=Ng%C3%A3%20T%C6%B0%20H%C3%A0ng%20Xanh,%20 V%C3%B2ng%20Xoay%20H%C3%A0ng%20Xanh,%20B%C3%B9ng%2 0Binh%20H%C3%A0ng%20Xanh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20 17,%20Qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20 Th%C3%A0nh%20Ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%2 0Minh~R%E1%BB%ABng%20C%E1%BA%A5m%20Nam%20C%C3%A1t% 20Ti%C3%AAn,%20Huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%2 0Qu%C3%A1n,%20T%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20N ai~

BlackJack
24-06-2009, 17:32
ko hỉu sao mỗi lần đi wa con sông La ngà đều có một cảm xúc rất đặc biệt!hy vọng hôm ấy trời nắng đi vẫn khỏe hơn là mưa!

dangkhoaquan
25-06-2009, 10:02
update danh sách này
1,2,3,4,5,6>acc
7,8>likemoon
9>dukesg
10>BlackJack
11>tienthanh
12>songvabien
13>lehoang076 - 0989110873, xe máy
14. Binhya 0908506240 Xe máy 1 vé.
15. khoai_lang
Danh sách này chỉ có tính tham khảo thôi, chỉ bác nào nộp tiền deposit(400k) thì mới được tính chính thức

dangkhoaquan
25-06-2009, 10:04
Buộc ống quần lại. Muốn an toàn hơn nữa thì xịt thuốc diệt muỗi. Mình băng rừng đúng 1 tiếng không hề bị con vắt nào.

bạn có biết thuốc dep và thuốc diệt muỗi nó độc như thế nào ko? cho nó cắn cũng ko sao còn xịt thuốc muỗi vào ko khéo mình toi trước vắt đấy:Dam

tienthanh
25-06-2009, 10:11
Hi các bác, các bác cho em biết địa điểm họp ở đâu không a?

tienthanh
25-06-2009, 10:30
số điện thoại của em là 0907791505. Nếu không họp được thì em cũng hoàn toàn nhất trí với ý kiến của ban lãnh đạo.
Many thanks

dangkhoaquan
25-06-2009, 10:46
số điện thoại của em là 0907791505. Nếu không họp được thì em cũng hoàn toàn nhất trí với ý kiến của ban lãnh đạo.
Many thanks
Bạn thân mến tiêu chí của đoàn mình là mọi người cùng chia xẻ đóng góp ý kiến không có ai đi tay ko và cũng ko có ai phải làm tất cả mọi việc. Những thông báo về thời gian địa điểm nếu mình nhớ ko nhầm thì đã post ít nhất 2 lần trong topic này Bạn vui lòng xem lại nội dung topic. Mọi thông tin liên quan chuyến đi cũng sẽ được thông báo ở đây, mình sẽ ko pm qua điện thoại.
Nhân tiện Mình thông báo trừ những thành viên đã pm và đóng tiền trước cho mình những bạn mới vui lòng đi off để mục đích chính là đóng tiền deposit , mục đích thứ 2 là phân công công việc.
Do quỹ thời gian còn lại rất ít nên chỉ sắp xếp được off chiều nay thôi, sẽ ko còn buổi off nào nữa!

tichuot
25-06-2009, 13:19
Tớ theo dõi topic này từ đầu đến chân và cũng không dám bàn ra hay bàn vào nhưng có thể góp ý kiến với các bạn chút nhé. Nếu có gì không đúng thì bỏ qua cho.

Tình hình là các bạn đi NCT đợt này sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp của hoàng hôn hay bình minh của Bàu sấu. Nhưng tớ nhận thấy rằng có nhiều bạn trong đoàn có khá nhiều kinh nghiệm đi kiểu này như bạn Acc, nhưng lại có khá nhiều bạn chưa đi kiểu này bao giờ nên vấn đề tổ chức cần phải hết sức thận trọng.
- Về xe cộ thì tớ nghĩ các bạn nên đi xe ô tô thì tốt hơn ( có khá nhiều ôm nhưng thiếu xế, và đường đi rất nguy hiểm nên không thể để các nàng chạy xe máy. An toàn trên hết các bạn ạ )
- Vấn đề về trekking rừng thì các bạn nữ chưa từng được vắt cắn nên đoàn phải chuẩn bị tư thế mua thật nhiều kẹo để dỗ các bạn ấy đừng khóc.
- Vấn đề ăn uống hay vệ sinh môi trường....

Chúc cả đoàn có chuyến đi hấp dẫn.

dangkhoaquan
25-06-2009, 13:31
he he đặt ra quy luật thế này cứ bị vắt cắn chỗ nào mình sẽ sở tay lên chỗ ấy. Thế nhé. Có điều nói chuyện vắt thì mọi người yên tâm , cũng nhột nhột thôi. Cố gắng học tập tinh thần canary nhà 442 nhé. Vắt là một món ăn cực ngon đặc biệt bổ cho cánh đàn ông vì khoa học đã chứng minh khi hút máu vắt phình to một cách nhanh chóng và độ co giãn của nó thì hơn cao su

binhya
25-06-2009, 13:45
Theo Binhya, tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết vào tối nay, vì thế mọi người cũng đừng lo quá nhe!

tichuot
25-06-2009, 18:46
Ủa sao giờ còn thấy các bạn còn online mà không ai đi off hết à?

Acc ơi. Tớ vừa check online số TK thì vẫn chưa nhận được tiền. Do đó việc đặt cọc tại Bàu Sấu như thế nào nhỉ ( Túm lại có đặt cọc không??). Có gì ngày mai Confirm qua điện thoại nhé.

binhya
25-06-2009, 21:48
Hôm nay gặp nhau mà có 1 số bạn không biết có đi hay không mà không thấy tới.

dangkhoaquan
26-06-2009, 08:22
THÔNG BÁO!
1>Chiều qua mặc đã có thông báo là offline nhưng một số bạn vẫn ko có mặt hoặc đến muộn mà ko báo cho mình nên mình fix lại danh sách như sau:

1,2,3,4,5,6>acc
7,8>likemoon
9>dukesg
10>BlackJack
11>tienthanh
12>lehoang076 - 0989110873, xe máy*
14. Binhya 0908506240 Xe máy 1 vé.*
Đây là những bạn có tham gia offline hoặc ko tham gia nhưng có thông báo trước cho mình!
Các bạn còn lại xin vui lòng đi những chuyến sau. :Dam
2> Sau khi trao đổi và hỏi thông tin một số bậc tiền bối mình quyết định!
Đoàn chúng ta sẽ đi bằng otô để giữ sức khỏe cho các bạn băng rừng!
Rất hoan nghênh anh Lehoang076 đã tham gia nhưng nếu anh muốn đi xe máy thì em ko thể tách đoàn được! Anh cho em STK em sẽ chuyển tiền deposit lại cho anh!
3> Đoàn mình sẽ còn một buổi offline cuối cùng để thu tiền và phân công công việc vào 19h00 thứ 3 ngày 30 tháng 06 năm 2009 tại cafe phuong cat góc ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Võ Thị Sáu (gần hội anh văn Việt Mỹ-VUS)
Lần off cuối cùng này trừ anh dibui1minh nhà ở quá xa(hóc môn) và tranglong (ở hn chưa vào)mọi thành viên đều phải tham gia để biết mặt và nhận phân công công việc!

binhya
26-06-2009, 08:37
Anh Lehoang, thứ 3 này anh cũng lên off cho vui nhe, em cũng máu đi xe máy hơn, có gì anh em mình bàn bạc.

BlackJack
26-06-2009, 10:01
lehoang,binhya,thứ ba này nhớ đi nhá!BJ cũng thích xe máy hơn!

dibui1minh
26-06-2009, 10:58
Hi LeHoang, Binhya, BlackJack,

Nếu mọi người đi xe máy thì mình cũng đi xe máy. Nhưng mình sẽ hẹn gặp anh em dọc đường (Suối Tiên).

binhya
26-06-2009, 11:00
Ok, nhưng thứ 3 mọi người nhớ đi đầy đủ nhe.

dangkhoaquan
26-06-2009, 11:05
Hi LeHoang, Binhya, BlackJack,

Nếu mọi người đi xe máy thì mình cũng đi xe máy. Nhưng mình sẽ hẹn gặp anh em dọc đường (Suối Tiên).

OK! Vì tiêu chí đi chơi là vui vẻ và an toàn vậy đề nghi anh em tách đoàn riêng. Mọi người đã đi sẽ đi chung 1 đoàn và đi cùng 1 lần!!!

dibui1minh
26-06-2009, 11:36
OK! Vì tiêu chí đi chơi là vui vẻ và an toàn vậy đề nghi anh em tách đoàn riêng. Mọi người đã đi sẽ đi chung 1 đoàn và đi cùng 1 lần!!!

Hihihi. Sorry bác ACC. Em đi bus he.:gun

likemoon
26-06-2009, 14:38
Thế bây giờ chốt lại danh sách nhé, tách nhóm làm 2 , nhóm đi bus và nhóm đi xe máy, như hôm qua off thì nhóm Acc ( 6 ng ) và Likemoon ( 3 ng ) sẽ đi bus. Nhóm xe máy cũng đăng ký lại có những ai đi để còn bầu team leader nhỉ :)

Bạn nào đi bus nữa thì đăng ký với Acc luôn nhé, dibui1minh đi bus hả, thế hiện tại là nhóm bus có 10 người.

Hẹn gặp mọi người ở buổi off thứ 3 tuần sau.

tienthanh
26-06-2009, 15:01
Em đăng ky xe bus nha,

sami
28-06-2009, 12:29
Nếu còn chỗ cho anh 1 vé Open nhé acc. Có gì báo qua yahoo.

DUNG_BTT
28-06-2009, 15:52
Úi Úi, còn kịp hok vậy, cho tui 1 chưn, kỳ rùi hụt chuyến Bidoup buon gần chết. :(

binhya
29-06-2009, 09:30
OK! Vì tiêu chí đi chơi là vui vẻ và an toàn vậy đề nghi anh em tách đoàn riêng. Mọi người đã đi sẽ đi chung 1 đoàn và đi cùng 1 lần!!!

Nếu Acc đã nói vậy thì mình rút tên.
Anh LeHoang va BJ hẹn cung đường khác bằng xe máy nhé.

BlackJack
29-06-2009, 09:53
anh Bình không đi nữa à?sao lại rút tên?

dangkhoaquan
29-06-2009, 10:30
thống nhất chốt danh sách tại đây
1,acc
2,tam
3>danphuong8x
4.tranglong
5,6>likemoon
7>dukesg
8>tienthanh
9.sami

dangkhoaquan
29-06-2009, 11:43
Được sự trợ giúp của anh sami vấn đề xe đã ok chúng ta sẽ thuê xe riêng với giá bằng giá bao xe dù cho nên có thể sẽ đón xe ở trung tâm thành phố chứ ko cần ra tận bến xe miền đông, sau khi trao đổi thông tin với tichuot mình vẫn tính là cp chuyến đi dự kiến 600k/người theo hướng ngon bổ rẻ. Chuyện hậu cần cho chuyến đi rất cần ý kiến của mọi người mọi người nhớ đi offline nhé.
Đoàn hiện nay cần tuyển thêm đúng 2 bạn nữa, ai muốn joint thì đăng ký nhé

BM
29-06-2009, 11:53
Vài góp ý cho đoàn Acc:
Vào thời điểm đoàn các bạn đi: phòng thường (100k/người) chỉ còn 1 phòng, phòng VIP (200k/người tối đa 4 người) có thể còn phòng bạn nên điện thoại kiểm tra. Ngoài ra nếu có võng mùng, các bạn nên mang theo, ngủ tại sàn quan sát (thu phí 20,000/người) có thể tiết kiệm một phần chi phí.
Nếu ngại mang vác, có thể đặt cơm của kiểm lâm, Acc đã từng đi nên có kinh nghiệm phần này
Mang theo lều thì các bạn dựng lều ở đâu?!
Chúc các bạn có chuyến đi thú vị

dangkhoaquan
29-06-2009, 11:54
dựng lều chủ yếu để tránh muỗi thôi anh ạ, em dựng lều ngay trên nhà sàn

tichuot
29-06-2009, 12:07
Nhà 442 vừa ăn chơi nhảy múa ở NCT về, nên có 1 số kinh nghiệm có thể share với các bạn để các bạn có thể yên tâm phần nào.

1. Về chổ ngủ: Hiện nay ở NCT đã kín hết các phòng ngủ, chỉ còn 1 phòng VIP và 1 phòng thường cho thứ 7 và chủ nhật ngày 6 -7/7 này thôi. Giá phòng VIP là 200k/men. Thường là 100k/Men. Theo tớ, do các bạn đi đông nên chỉ cần book 1 phòng thường ( 3 người ở và để đồ : có 3 giường nhưng 1 giường có thể ngủ 2 người: đừng nói gì với Trung tâm du lịch cũng như KL, cứ âm thầm mà làm. Nhưng nếu đợt sau mà nhà 442 có đi sẽ đi theo cách thức sau: chỉ thuê 1 phòng thường để chứa đồ, còn lại các anh em sẽ ngủ Võng. Khi đó các bạn sẽ tiết kiệm được 80k. Vì ngủ võng chỉ tốn 20k nếu mình mang võng và túi ngủ theo. Tuyệt đối không mang lều vô Bàu sấu vì không có chổ. Vì nơi rộng rãi là có thể mắc lều là nơi các anh KL cũng như chúng ta làm nơi ăn uống, nghỉ ngơi nên không mắc lều được, chỉ mắc võng thôi.

2. Về lương thực và thực phẩm: các bạn có thể nhờ các anh KL nấu cơm luôn nhưng phải dặn trước. ( Giá cả thì không biết nhưng nghĩ sẽ khá đắt). Bọn tớ mang gạo, và thức ăn lên đây vừa nấu, vừa nướng nên sẽ ngon hơn nhưng hơi cực khi mang vác)
3. Về nước uống và nấu mì gói: bình thường như cơm sườn và hộp sữa. Nên các bạn không phải tốn 1 chi phí nào cho vấn đề này, nồi thì có sẵn, lữa thì tự nhóm và nấu, cứ thế mà làm. Nhưng quan trọng là các bạn giữ vệ sinh chung là ok.
4. Về chèo thuyền thì các anh KL giao thuyền cho bọn tớ tự bơi, tha hồ mà tung tăng trên Bàu sấu với giá cực rẻ: 50k cho 1 xuồng, bơi chừng nào chán thì lên.
5. Về di chuyển: Đoạn đường từ Trung tâm NCT đến BS là 15km, trong đó 10km là đường trường và 5km và đi trong rừng. Do đó các bạn tính toán thời gian sao cho hợp lí để di chuyển. Có 2 cách để di chuyển tới cửa rừng: 1 là đi bộ 10km mà được nghe tiếng chim hót líu lo suốt chuyến đi, 2 là thuê xe chở đến cửa rừng hình như là 250k 1 chuyến thì phải. Không thuê nên chẳng quan tâm nhưng thuê xe thì chán bỏ bô.
6. Vấn đề nóng hỏi: Vắt, Mùa này ở NCT chưa có nhiều vắt, chỉ có mấy con vắt nhí chẳng làm gì được ai cả. mà nó chẳng leo được lên đôi giày của tớ nói chi đến cắn. Vô tư như nhà sư là các bạn đếm vắt trên đầu ngón tay thôi.

Bao nhiêu thông tin đó chắc cũng giúp cho các bạn phần nào đi chơi vui vẽ

Bo Bo
29-06-2009, 12:21
bac Acc cho em dang ky 2 cho con trong cho em va chi Nguyen nhe!

dangkhoaquan
29-06-2009, 12:23
người quen đi tánh linh,anh xác nhận

likemoon
29-06-2009, 12:44
Thanks Tichuot, nghe nói ít vắt mừng quá :D

CÓ bài này copy trên mạng để anh chị em tham khảo:

Nguồn: Xuyenviet.c4evn.org -Năm nay chương trình Xuyên việt dọc tuyến đường Trường Sơn, sẻ núi băng rừng. Trước chuyến đi, chúng ta cũng cần chuẩn bị những đồ dùng cá nhân cần thiết, những đồ dùng như đèn pin, dao, kém, bật lửa, la bàn... là những công cụ thiết yếu trước nhiều tình huống. Bài viết cung cấp cho bạn những kĩ năng chuẩn bị đồ dùng, di chuyển trong rừng và việc ăn uống, sinh hoạt...





1.Công tác chuẩn bị

Công tác chuẩn bị chiếm vai trò vô cùng quan trọng, Khi đi rừng cần mang theo các thứ tối thiểu sau:
-Ba lô (tốt nhất là ba lô bộ đội vì dã chiến, bền, nhiều ngăn)
-Quần áo mặc đi rừng là quần áo dã ngoại của quân đội (1 – 2 bộ) gồm: dầy cao su hoặc dép giọ, tất chống vắt==> Tất này có thể mua được ở đâu nhỉ?, quần áo, mũ tai bèo)
-Quần áo lót, tất (đem nhiều, để còn thay khi ướt vì khi ướt, quần áo ngoài có thể uớt còn quần áo lót thì không thể để ướt)
-01 bộ quần áo ấm để mặc khi ngủ ban đêm (vì ban đêm trong rừng rất lạnh)
-Đèn pin,
-Dao
-Kéo
-Thìa, cốc nhựa,
-Bật lửa.
-La bàn
-Áo mưa (phải để ngoài cũng để khi cần có thể lấy thật nhanh)
-Tăng, võng, dây dù (loại võng của quân đội Mỹ (có màn chống muỗi))
-Thuốc (cảm cúm, sốt rét, đi ngoài, tăng lực, chè sâm, cao nóng, kem chống muỗi, thuốc bôi khi bị côn trùng cắn, bông băng, salongpad…)
-01 chai nước uống có hòa chè sâm
(Tuỳ theo số ngày đi rừng dự kiến mà đem số lượng quần áo, thuốc men cho vừa)
Nguyên tắc: đem đủ, vừa phải, thật nhẹ, gọn.

2.Khi di chuyển trong rừng

-Thời gian có thể đi được trong rừng từ 6h sáng đến 4h chiều
Do đó phải căn thời gian để đến đích, chỗ nghỉ cho hợp lý. Sau 4h chiều rừng đã bắt đầu tối. Đây là thời gian để ổn định chỗ ngủ và nấu cơm ăn tối.
-Trước khi đi cần ăn mặc quần áo cẩn thận, kín, áo trong cho vào trong quần.
-Bắt buộc nên thuê dân địa phương đi cùng vì dân địa phương thông thạo địa hình sẽ tránh bị lạc và tìm được nhiều đường đi tắt ngoài ra dân địa phương khoẻ nên sẽ giúp mang đồ giúp. Hơn nữa họ nói được tiếng dân tộc của họ nên họ coi như phiên dịch cho ta khi gặp người dân tộc khác.
-Tuỳ điều kiện thời tiết, trời khô thì dùng giầy, trời mưa đường trơn, nhiều vũng nước thì nên dùng dép.
-Bôi một vòng cao nóng quanh tất chống vắt để chống vắt bò lên trên
-Bất kỳ phần da hở nào (như bàn tay, cổ, mặt) và các phần quần áo như cổ áo, cổ tay áo đều bôi kem chống muỗi giúp cho côn trùng, muỗi không đốt khi di chuyển
-Khi đi trong rừng cần dẫm chắc chân để tránh trơn trượt.
-Đẽo một thanh gậy vừa tay làm “chiếc gậy Trường Sơn”. Chiếc gậy này vô cùng quan trọng, nó sẽ cứu bạn những lúc bị trượt chân đấy và tạo sự chắc chắn khi di chuyển.

3.Khi ăn trong rừng
-ăn trong rừng có phải đảm bảo nguyên tắc ăn chín, uống sôi
-Bữa sáng phải ăn cơm thật no vì bữa này là quan trọng cung cấp chủ yếu năng lượng cho cả ngày
-Bữa trưa thường ăn trong khi đang di chuyển nền chỉ ăn được đồ khô như lương khô, bánh)
-Uống nước, nếu có thì dùng nước tăng lực Bò Húc rất hiệu quả,
-Dọc đường uống chè sâm vừa đỡ khát, vừa khỏe người. Kinh nghiệm cho thấy nếu một buổi đi phải uống 4 chai nước khoáng thì nếu pha thêm chè sâm vào thì chỉ uống hết một chai thôi.

4.Khi ngủ trong rừng

Khi ngủ trong rừng cần thực hiện nguyên tắc sau:
-Chọn thân cây chắc chắn để mắc
-Chọn vị trí có địa hình bằng phẳng, thông thoáng để ngủ. Không chọn chỗ dưới chân núi có nhiều đá.
-Chỗ ngủ phải nằm xen giữa các hàng cây (đề phòng mưa bão, cây đổ đè lên người)
-Mắc võng cao so với mặt đất 0,8 – 1,0 m
-Dưới võng phải phẳng không có tảng đá hay vật nhọn nào (đề phòng võng đứt dây, bị ngã sẽ va, đâm vào vật nhọn)
-Buổi tối ngủ phải nhóm lửa, giúp giữ ấm và xua đuổi thú dữ.
-Khi đi đái phía taluy dương cần ngửa đầu lên nhìn phái trên, đề phòng đá lăn

5. Biện pháp đề phòng và xử lý khi bị côn trùng, thú tấn công

- Đối với vắt
Đối với vắt thì như trên dùng biện pháp bôi cao nóng quanh tất chống vắt để phòng không cho vắt bò lên.
Khi bị vắt cắn rồi thì có thể dùng các biện pháp sau: lấy bật lửa đốt, dùng cao bôi vào con vắt, dùng muối + ớt chấm vào nó…

- Đối với ruồi vàng
Khi bị ruồi vàng đốt phải thật bình tĩnh dùng bật lửa hơ đít con rưồi vàng để nó rút vòi đốt ra khỏi người mình. Nếu theo phản xạ tự nhiên thấy ngứa lấy tay dựt nó ra thì cái vòi của nó vẫn còn lại trong thịt ta. Chỗ thịt đó sẽ thối và sẽ ngứa dai dẳng trong suốt ba năm cơ đấy.

- Đối với hổ
Hổ sợ nhất là vật nhọn (cho nên khu vực rừng nứa, rừng lau thường không có hổ) do đó khi đi trong địa phận có hổ cần đeo sau lưng một cây gậy dựng đứng lên trời. Khi gặp hổ thì cứ cầm con dao nhọn giơ trước mặt hướng mũi dao lên trời.

- Đối với rắn

Khi bị rắn cắn nếu ở tay, chân thì dùng tagô băng ngay.
Khi bị cắn nhưng chỗ không tagô được thì không có cách nào khác là dùng dao rạch đứt chỗ cắn cho rộng ra đê máu chảy thoải mái tự do ra ngoài (giúp máu chảy ngược từ tim ra ngoài đẩy chất độc ra). Khi nào chảy đến ngất thì băng bó lại. ==> Oạch, thế này thì chưa rạch ra đã ngất rồi

likemoon
29-06-2009, 12:50
Sưu tầm từ http://www.huaf.edu.vn/diendan/viewtopic.php?f=115&t=327

Còn đây là kinh nghiệm của một cán bộ lâm nghiệp Hoà Bình chia sẽ !

Bạn đã bao giờ vào các khu rừng bạt ngàn tre nứa chưa? tôi thì đã quá nhiều lần rôi. vào đó thi... ui trời nhiều vắt vô cùng. nhất là những hôm trời mưa nhỏ hoặc sau mưa. rất nhiều. tôi đã thử qua nhiều cách chống vắt do các bạn tôi chia sẻ. nhưng hiệu quả cũng chỉ tương đối thôi. và thời gian làm đề tài NCKH ở Mai Châu - Hòa Bình tôi đã học được của người dân nơi đây cách phòng chống vắt rất hiệu quả.

Bạn không cần phải quá cầu kỳ đeo tất hay vớ gì cả. chân đất cũng được. bạn lấy một ít lá cây Thuốc Lào. sát vào chân hay ngoài giầy của bạn là xong. yên tâm. vắt không bao giờ dám đến gần bạn.

------------------------------------------------

Đối với loài Vắt đất (chúng sống chủ yếu dưới đất) bạn có thể dùng vớ (bít tất) chống Vắt, đi giày và dùng thuốc DEP bôi xung quanh vớ và giày sẽ chống được sự đeo bám của chúng. Tuy nhiên nếu bạn gặp trời mưa hay đi vào các vũng nước. lượng thuốc DEP của bạn sẽ bị rửa trôi và Vắt vẫn có thể đeo bám bạn được. Bạn nên thường xuyên kiểm tra giày, vớ khi đi rừng để tránh bị hút máu. Khi bạn bị vắt cắn, vết thương thường gây ngứa và rất khó chịu. Đôi khi các vết thương không ngừng chảy máu do chúng đã tiết ra các chất chống đông máu. Bạn nên rửa sạch vết thương và dùng dầu gió xanh bôi lên. Nếu vẫn tiếp tục không cầm máu bạn dùng 1 miếng giấy nhỏ (chả hiều miếng giấy nhỏ này là giấy gì nhỉ ???) dán lên vết thương và giữ trong vòng 7-8 phút sẽ Ok.

-------------------------------------------------

Mình cũng có một kinh nghiệm chống vắt rất hay học được của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, xin chia sẻ để mọi người cùng biết, đó là: MUỐI.

khi bị vắt cắn, họ chỉ việc lấy vài hạt muối xoa thẳng vào chỗ con vắt đang cắn, lập tức, con vắt co dúm lại và rơi ra. Chỗ vết thương bị vắt cắn cũng không ngứa và chảy máu nhiều (thậm chí coi như được sát trùng 1 lần nhờ muối).

Note: Muối ko chống được vắt, chỉ làm cho vắt rơi ra thôi anh chị em nhé.

007
29-06-2009, 13:31
Đôi khi các vết thương không ngừng chảy máu do chúng đã tiết ra các chất chống đông máu. Bạn nên rửa sạch vết thương và dùng dầu gió xanh bôi lên. Nếu vẫn tiếp tục không cầm máu bạn dùng 1 miếng giấy nhỏ (chả hiều miếng giấy nhỏ này là giấy gì nhỉ ???) dán lên vết thương và giữ trong vòng 7-8 phút sẽ Ok.
==> Miếng giấy nhỏ là giúp tạo màng xơ chống đông máu. Nếu không có giấy thì có thể lấy ít là rừng (loại nhiều gân) nhai/ vò mạnh chỉ còn lại gân lá rồi đắp lên vết thương.

Và likemoon nhớ mang theo cái váy dài, rộng để lỡ khi vắt có chui vào quần thì...:T Vắt lúc Moon đi cũng lớn rùi đó :shrug:

Khoảng cách từ SG đi ngả 3 Tà Lài, Tân Phú là 125km, đi thêm khoảng 25-30km mới vào tới cửa rừng. Buổi sáng từ Hàng Xanh đến ngã ba Vũng Tàu lúc nào cũng đông xe. Khởi hành lúc 7g, liệu 9g có mặt ở cửa rừng kịp?
Moon đi thì lưu tâm chuyện này nhé.(BB)

tichuot
29-06-2009, 14:05
Khoảng cách từ SG đi ngả 3 Tà Lài, Tân Phú là 125km, đi thêm khoảng 25-30km mới vào tới cửa rừng. Buổi sáng từ Hàng Xanh đến ngã ba Vũng Tàu lúc nào cũng đông xe. Khởi hành lúc 7g, liệu 9g có mặt ở cửa rừng kịp?
Moon đi thì lưu tâm chuyện này nhé.(BB)

Không cách nào kịp, chỉ có cách đi máy bay. Bạn biết rồi đó, ở Đồng nai là vua bắn Tốc độ nên việc chạy nhanh là không thể vì Bồ Câu núp lùm nhiều lắm.

Nếu đến cửa rừng thì chỉ còn 5km nữa là đến Bàu Sấu, với sức của tớ và bạn Tuannd thì mất 50 phút cho 5km đường rừng và trên vai nặng trên 20kg. Còn với các bạn nữ thì phải cộng thêm thời gian để vô Bàu Sấu ngắm hoàng hôn.

DUNG_BTT
29-06-2009, 16:21
người quen đi tánh linh,anh xác nhận

mình không hiểu, vậy mình có được đi chung đoàn hay không?
Đang nôn nóng chuẩn bị để đi off mà...
ACC xác nhận lại giùm mình đi.
Mới vừa chạy ra chợ Dân Sinh mua một số đồ:
Giày bộ đội 50k
Vớ chuyên dụng 50K
La bàn 55K
Găng tay 5K/đôi x 2
xem như thiệt hại 160K, vậy mà nói với mình là không có phần là:Dam đó nha.

dangkhoaquan
29-06-2009, 16:39
ủa dung là Nguyên hả?

DUNG_BTT
29-06-2009, 16:46
hông phải. Nhưng tui đăng ký từ hồi mới manh nha định đi mừh. Hụt chuyến Bidoup định gỡ lại đó...

DUNG_BTT
29-06-2009, 16:58
mọi thứ đều ON THE GO hết rùi bi giờ hok lẽ phán tui ở nhà. Acc coi được hok?
https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/2962009.jpg

Buta
29-06-2009, 17:09
Hic, thấy các pác nhà mình đi NCT mà chuẩn bị chi nhiều thứ loàng quằng vậy nhỉ. La bàn là ko cần thiết, đường ở NCT nó đẹp như mơ í, có mỗi đoạn vào Bàu Sấu là đường mòn nhưng chắc chắn 100% ko thể nào lạc, vắt có nhiều 1 chút, nhưng khi dính trời mưa thôi, còn trời nắng đẹp bình thường thì khỏe re, tốc độ đi + thuốc Dep bôi trên giày hoặc vớ + lâu lâu dừng lại rũ bọn nó xuống thì sẽ ko sao. Nên mang theo ống nhòm + tele để bắn thú thôi.

Chỗ sàn đài quan sát em thấy có thể sắp xếp được khoảng 3 cái lều loại 4 người (lần trước em đi căng 2 cái loại 4 người), nhưng khi tối hẳn thì hãy căng ra vì chỗ đó là chỗ sinh hoạt chung để quan sát thú đêm, ai ngủ trước thì quấn túi ngủ vào lăn ra sàn là ok. Nên ngủ lều vì che được gió và muỗi.

Ko cần mang theo quá nhiều đồ ăn, vì chỉ ăn trong BS có 1 bữa tối và sáng, có thể ăn thêm sen hái ở hồ (c)

Cảnh ở BS thì nó cứ gọi là mơ màng í, sáng chèo thuyền ra hồ (nên tranh thủ đặt vấn đề trước, vì chỉ có 2 cái thuyền, chở được khoảng 10 người).

DUNG_BTT
29-06-2009, 17:30
Nên mang theo ống nhòm + tele để bắn thú thôi.
.

:gun"Bắn" cơ àh? thôi, tớ sợ nhất là bắn ra tiếng, sợ nhì là bắn không ra tiếng đó nha.:LL
Mua la bàn vì sẵn tiện thui Buta àh, nhưng phải kê khai cho hết chứ.

dangkhoaquan
29-06-2009, 18:06
mọi thứ đều ON THE GO hết rùi bi giờ hok lẽ phán tui ở nhà. Acc coi được hok?
https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/2962009.jpg

mình chỉ chốt danh sách đung 12 người vì rất lo chỗ ăn chỗ ngủ trong bàu sấu, nếu thêm bạn là thành người thứ 13 đó, nên cân nhắc

DUNG_BTT
29-06-2009, 18:11
Uả, vậy là sao bác Acc? Dung_btt có được chung đoàn cùng mọi người không? còn về vụ depossit thì mình nghĩ mình sẽ nhận nhiệm vụ và deposit vào buổi off ngày mai chứ? Anh em trên diễn đàn này có phải được kết thân bằng "niềm tin" không nhẩy? Mình không phải đối tượng rồi acc lơ lun àh?

dangkhoaquan
29-06-2009, 18:53
update cho bác vào vậy,bác cứ qua cafe tối mai

DUNG_BTT
29-06-2009, 18:57
khakha, thanks bác nhé, híhí, phải xài tới biện pháp năn nỉ mới được ấy !

DUNG_BTT
29-06-2009, 19:02
-Quần áo mặc đi rừng là quần áo dã ngoại của quân đội (1 – 2 bộ) gồm: dầy cao su hoặc dép giọ, tất chống vắt==> Tất này có thể mua được ở đâu nhỉ?, quần áo, mũ tai bèo)


Mình mới mua một đôi ở chợ Dân Sinh, trông cũng được, chị bán nói là tất chuyên dụng đi rừng. giá 50k
hình em nó là cái miếng màu xanh xanh ở "trang" 11

tichuot
29-06-2009, 19:26
mọi thứ đều ON THE GO hết rùi bi giờ hok lẽ phán tui ở nhà. Acc coi được hok?
https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/2962009.jpg

Bạn ui, chắc chị bán hàng đó đẹp gái lắm nhở ? Nhưng mà tớ dạo nát chợ Dân sinh mà chẳng có cô em nào xinh cả? toàn là mấy bà sồn sồn không =)).

Giày 50k thì tớ không bàn. Nhưng còn vớ thì: úi mẹ ơi với 50k là tớ mua được 3 đôi ấy. Còn bao tay. Đó không phải là găng tay đi rừng và không sử dụng được đâu. Bạn phải mua găng tay mà có các hạt cao su màu vàng hay cam đó. Giá nó là 6500 đồng. Nó sẽ hét là 8k đấy

BlackJack
30-06-2009, 02:55
bạn acc,nể tình BJ đã nhiệt tình tham ja từ đầu,xin cho thêm 1 vé,mai đi off sẽ bàn bạc thêm!

DUNG_BTT
30-06-2009, 07:56
Bạn ui, chắc chị bán hàng đó đẹp gái lắm nhở ? Nhưng mà tớ dạo nát chợ Dân sinh mà chẳng có cô em nào xinh cả? toàn là mấy bà sồn sồn không =)).



áaa! tui khoái MBBG mừh (đừng hỏi "nó" là gì:D).
Còn nếu có bị thuốc đôi vớ chắc tại lo Tám với cô con gái chị chủ, xinh cực, mướt phê luôn. nguyên văn là:
-Bé ơi, tên gì vậy? dễ thương ghê!
Dạ, con tên Kim Anh, học lớp 2-2 trường tiểu học Hòa Bình
Ặc:))

DukeSG
30-06-2009, 08:57
THÔNG BÁO!

3> Đoàn mình sẽ còn một buổi offline cuối cùng để thu tiền và phân công công việc vào 19h00 thứ 3 ngày 30 tháng 06 năm 2009 tại cafe phuong cat góc ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Võ Thị Sáu (gần hội anh văn Việt Mỹ-VUS)
Lần off cuối cùng này trừ anh dibui1minh nhà ở quá xa(hóc môn) và tranglong (ở hn chưa vào)mọi thành viên đều phải tham gia để biết mặt và nhận phân công công việc!

Cafe Phượng Cát ở ngã tư NKKN và Lý Chính Thắng thì đúng hơn. Đối diện tòa nhà Sacombank - Kế bên VUS có 1 con hẻm dài - chạy thẳng vào.

Địa chỉ: 213 NKKN

See ya

lehoang076
30-06-2009, 09:36
Đông dzui quá. Mình không tham gia được tiếc quá. Chúc anh em đi chơi vui vẽ.
( gởi Acc tài khoản của mình, rãnh rổi chuyển lại dùm mình :
Ngân hàng Đông Á : Lê Hoàng - 0101643828
or Hồ thị ngọc Ánh - 0101789433 )
Cám ơn.

dangkhoaquan
01-07-2009, 14:32
Chốt danh sách lại đây:
1,acc
2,tam
3.tranglong
4,5,6>likemoon
7>dukesg
8>tienthanh
9.sami
10,11.Bobo:
12.Dung_btt
12+1.Blackjack
anh dung_btt, blackjack vui lòng pm mình sđt nhé
Thống nhất cái lịch trình thế lày:
4-7 :Sáng 5h30 lên xe tại 207/7 Bạch Đằng :gửi xe nhà anh Sami luôn
9H00 dừng lại chợ trên đường đi mua 1 con gà, 3 kg thịt để nướng, gạo, gia vị,...
9h30 đến cửa rừng.
10-12h:lượn lờ bên ngoài thăm vài địa danh như xem cây gõ Bác Đồng, cây bằng lăng sáu ngọn, cây thiên tuế 400 năm tuổi... Bên cạnh đó còn có thể tắm suối ở thác Mỏ Vẹt
12h00-13h00:ăn trưa tại nhà hàng bên cạnh
13h00 lên xe vào bàu sấu
13h30: đến ngã rẻ vào bàu sấu
14h00: hành quân vào bàu sấu (đề nghị anh em chạy chứ ko đi)
15h30: đến bàu sấu
15h30-17h00: 2 người 1 cặp vào wc bắt vắt
17h00-19h00: chuẩn bị nấu cháo gà+nướng thịt
19h00-22h00: ăn uống đú đởn, nhậu nhẹt, phá phách
ngày 05-07:
sáng:5h00 dậy đánh thức kiểm lâm xem màn sương mù tuyệt vời chỉ có ở NCT
6h00: ăn sáng
06h30-10h00: ăn uống , chụp ảnh, đua thuyền, cưỡi cá sấu, hái sen
11h00:hành quân ra bên ngoài
12h30: ăn trưa
14h00: về lại sg trên tay là những bó sen cực lớn từ bàu sấu
THÔNG BÁO CHO ANH EM ĐƯỢC BIẾT XE OTÔ SẼ ĐI TỪ Q6 QUA BẠCH ĐẰNG nên anh em nào ở Q10 vui lòng báo địa chỉ trên đường đi để xe qua đón

dangkhoaquan
01-07-2009, 14:38
Phân công nhiệm vụ:
1> anh Sami: -Thuê xe, cầm theo lều, chuẩn bị rượu,1 thùng lavie 20 chai 500ml, 14 ổ bánh mì để ăn sáng
2> Bobo,Nguyên: mua 20 cái bát nhựa to, 10 cái đĩa nhựa to, 2 cuộn giấy vệ sinh, 20 đôi đũa, 1 cái thìa to để múc cháo, 1 hộp nhựa to để đựng thịt, nước mắm,muối tiêu..than 3 kg
3>Dung _BTT: 1 cái vĩ nướng,lò nướng, .
4>acc: 1cái vĩ nướng

sami
01-07-2009, 14:39
Xe sẽ xuất hành từ quận 6, bạn nào nằm trên tuyến quận 6, bình thạnh thì Pm cho sami địa chỉ để xe đón tại nhà. Sướng hơn tiên nhá.
Lều tớ có 2 cái như đã nói thôi đó nha. Với lại em Nguyên còn phải mua bổ sung mì ly ăn sáng đó.

BM
01-07-2009, 14:49
Chúc đi chơi vui vẻ!

tichuot
01-07-2009, 15:07
Để tăng thêm phần khí thế cho chuyến đi của các bạn. Mình tặng các bạn tấm hình ở Bàu sấu.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=385&pictureid=14042

dangkhoaquan
01-07-2009, 16:51
ảnh iếc thì anh chị em yên chí chuyến này đoàn ta ngoài mấy con du lịch còn có con pentax của likemoon và 2 con canon 40d của mình và Tam, tha hồ cho anh chị em làm duyên làm dáng,

toflyasky
01-07-2009, 18:19
Chào cả nhà, mình có trao đổi với anh acc ý, là mình muốn tham gia chuyến đi này, xe vẫn còn chỗ, chỉ lo chỗ ăn ngủ. Hì, thấy anh acc lo quá mình xin đi cũng ngại, nhưng quả thật mình muốn tham gia chuyến này lắm, vì mình mới từ HN về nên tham gia trễ. Lý do mình muốn tham gia chuyến này là do sắp tới phải lo cày cuốc ngày đêm sợ ko còn cơ hội đi chơi .acc nói ảnh phải hỏi các bạn đi cùng, các bạn cho mình tham gia với nhá. :L . hi hi, anh chị nào ủng hộ em với ạ , em xin được hậu tạ "muốn gì cũng được" ạ. :D
Phone : 0988958606
Yahoo chat: tititilt

DUNG_BTT
01-07-2009, 18:55
anh dung_btt, blackjack vui lòng pm mình sđt nhé


Cái SĐT hôm qua mình liên lạc với acc đó. Còn nếu không nhớ thì lục trong Received Calls số nào đẹp nhứt là số của mình!:D
(=)))

DUNG_BTT
01-07-2009, 20:16
Nghe cái dzụ mấy con vắt ghê quá mình lên mạng search thì ngoài mấy cách các bạn đã post mình có thêm 1 cách khác, chưa biết hiệu quả hay không nhưng cứ thử," có kiêng có lành mà"

"Uống thuốc B1 trước khi đi dã ngoại, da bạn sẽ tiết ra mùi thuốc khiến côn trùng tránh xa. Bôi thuốc chống côn trùng lên da, hoặc dùng thuốc DEP bôi bên ngoài quần vì côn trùng sợ mùi này. Có thể mang theo một chai nước muối pha loãng và thoa vào chân." (nguồn đây nè (http://www.vietnews24.com/news/184/ARTICLE/38331/2008-07-29.html))

*** Mọi thứ đã chuẩn bị xong, LÊN ĐƯỜNG THÔI***

barandom
01-07-2009, 21:50
Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẽ và tốt lành về mọi mặt.(c)

likemoon
01-07-2009, 21:54
Chào cả nhà, mình có trao đổi với anh acc ý, là mình muốn tham gia chuyến đi này, xe vẫn còn chỗ, chỉ lo chỗ ăn ngủ. Hì, thấy anh acc lo quá mình xin đi cũng ngại, nhưng quả thật mình muốn tham gia chuyến này lắm, vì mình mới từ HN về nên tham gia trễ. Lý do mình muốn tham gia chuyến này là do sắp tới phải lo cày cuốc ngày đêm sợ ko còn cơ hội đi chơi .acc nói ảnh phải hỏi các bạn đi cùng, các bạn cho mình tham gia với nhá. :L . hi hi, anh chị nào ủng hộ em với ạ , em xin được hậu tạ "muốn gì cũng được" ạ. :D
Phone : 0988958606
Yahoo chat: tititilt

Kìa, hậu tạ "muốn gì cũng được" kìa anh em, mình là mình xin nhường cho anh em nào đứng ra làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy nhé ;)

Hôm nay mình cũng có đăng ký thêm với Acc một bạn nữ nữa, nếu thêm bạn toflyasky...nữa là 6 nữ, 8 nam ...nếu Acc thấy xe đủ chỗ thì chắc là ổn thôi.

BlackJack
01-07-2009, 23:48
hy vọng mấy anh mang rượu nhiều nhiều 1 tí,e cũng máu lửa mấy vụ nhậu nhẹt lắm!bạn toflyasky ji đó thì mình cũng ủng hộ nếu có bạn đi cùng,càng nhiều càng vui,ah,e lần đầu đi rừng nên ko biết sẽ mang theo ji hết,đành bụi đời 1 chuyến,có ji fải nhờ vả mấy anh chị nhiều!:)

dangkhoaquan
02-07-2009, 08:23
Sau khi trao đổi với một số anh em, mình quyết định không nhận thêm nữa bạn toflyasky thông cảm nhé, mình ko muốn ảnh hưởng đến việc ăn ngủ của những anh em còn lại !! Nhân tiện thông báo thêm đoàn đã đủ 14 người người thứ 14 là em gái anh sami

JuLy
02-07-2009, 08:34
"Nhân tiện thông báo thêm đoàn đã đủ 14 người người thứ 14 là em gái anh sami
" =))

BlackJack
02-07-2009, 13:47
TNTS) Nằm lọt trong khu rừng nguyên sinh ở Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên, khu đất ngập nước Bàu Sấu trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Lội bộ cắt rừng để đến với Bàu Sấu, du khách sẽ cảm nhận được từng nhịp “hơi thở” của núi rừng.
Theo đường nội bộ, chiếc xe ô tô đặc chủng mui trần của VQG Cát Tiên vượt trên 9 km đường đưa chúng tôi đến bìa rừng - nơi bắt đầu chuyến đi bộ đến với Bàu Sấu. Xuống xe, chúng tôi liền thay vội đôi “vớ chống vắt” mượn của Trung tâm du lịch sinh thái và giáo dục môi trường (VQG Cát Tiên) và bắt đầu cắt rừng hướng Bàu Sấu đi tới. Theo bảng chỉ dẫn, giữa khu rừng nguyên sinh có con đường mòn nhỏ là lối đi lại duy nhất để ra vào Bàu Sấu nên chúng tôi yên tâm đi theo con đường này. Dù đang buổi trưa, nhưng trời mù và bị che phủ bởi lớp lớp cây lá nên trông giống như buổi xế chiều. Chúng tôi mỗi người nhặt một cành cây khô làm gậy chống để đi. Bước vào khu rừng này chúng tôi như bị “mê hoặc” bởi vẻ đẹp kỳ thú của nó với không khí trong lành và thoang thoảng mùi hương dược thảo.

Chễm chệ ven đường mòn là những cây tùng cổ thụ hơn 500 năm tuổi có chu vi cả chục người ôm không xuể, hay những dây leo có hình dáng lạ kỳ như dây bàm bàm, cẩm nhung vắt ngang qua lối đi, hay những cây vạn tuế như muốn vươn lên đón ánh mặt trời… Những chú chim kêu inh ỏi tranh nhau ăn quả khiến quả rơi xuống lá cây, xuống đất nghe độp độp…


Ông Nguyễn Xuân Chinh - Giám đốc Trung tâm du lịch sinh thái và giáo dục môi trường cho biết: “Dù là nơi thích hợp để phát triển du lịch nhưng cũng cần chú ý đến chất lượng du khách nhằm hạn chế những tác động xấu đến môi trường và công tác bảo tồn. Hiện tại tuyến tham quan này dành cho mọi đối tượng nhưng số lượng hạn chế, quý khách đi về trong ngày thì số lượng không quá 20 người, nếu ở lại qua đêm thì số lượng không quá 9 người”.

Ngày 4.8.2005, Ban thư ký Công ước Ramsar (Công ước quốc tế về bảo tồn và sử dụng một cách hợp lý và thích đáng các vùng đất ngập nước) công nhận hệ đất ngập nước Bàu Sấu là khu Ramsar thứ 1.499 của thế giới và thứ 2 của Việt Nam với tổng diện tích 13.759 ha, trong đó có 5.360 ha đất ngập nước theo mùa, 151 ha đất ngập nước quanh năm.


Đang mải mê ngắm cây rừng và tán chuyện, chúng tôi bỗng giật mình khi nghe phía trên đầu những cành cây rung chuyển ào ào. Trấn tĩnh, chúng tôi nhớ lại lời của anh chàng hướng dẫn viên dặn dò, thì ra đây là những chú vượn đang di chuyển trên cây. Tiếp tục đi được một đoạn, chúng tôi lại một lần nữa “thất kinh” vì nghe bên cạnh tiếng kêu lớn của những chú lợn rừng đang đuổi nhau giành thức ăn hay gì đó. Theo Trung tâm du lịch sinh thái & giáo dục môi trường, trên tuyến này du khách có thể còn trông thấy những loài bò sát như: trăn, rắn hổ mang, rắn lục, kỳ nhông… Nhìn bảng chỉ dẫn thấy cách Bàu Sấu khoảng 300m, chúng tôi bước qua cây cầu gỗ nhỏ nằm vắt ngang trên những ngọn cây.

Đến đây, chúng tôi bắt đầu đến với một vùng sinh cảnh khác đó là những cây chịu ngập nước. Trên tuyến đường này nếu may mắn có thể nhìn thấy một số loại chim như: đuôi cụt bụng vằn, đuôi cụt bụng đỏ, đuôi cụt cánh xanh, gà tiền mặt đỏ, gà lôi hông tía, gà so ngực gụ, hạc cổ trắng… Chỉ khoảng hơn 5 km đường rừng, và mất hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ băng đồi dốc và đá tổ ong nhưng cũng khiến chúng tôi mệt rã rời. Đi theo cây cầu gỗ, chúng tôi đến với một “ngôi nhà” tựa lưng vào núi và trước mặt là hồ nước mênh mông. Đây là Trạm kiểm lâm Bàu Sấu – nơi dừng chân của du khách khi đến nơi này.

Đứng trên trạm kiểm lâm quan sát, khung cảnh Bàu Sấu hiện ra đẹp như tranh vẽ, với mặt nước mênh mông, lăn tăn vài gợn sóng, xa xa trập trùng những rừng cây với những cành lá xanh tươi bao bọc lấy hồ, một cảm giác thanh bình khó tả đang cuốn hút chúng tôi. Vào mùa mưa diện tích mặt hồ rộng khoảng 2.500 ha, mùa khô chỉ còn khoảng 100 - 150 ha. Tại đây du khách còn có thể xem được rất nhiều loài chim, nhất là các loài chim nước như: xít, le nâu, le khoang cổ, diệc lửa, hồng hoàng, cao cát bụng trắng, niệc mỏ vằn... Nếu may mắn du khách có thể trông thấy những đàn bò tót gặm cỏ trên những bãi cỏ xung quanh trạm kiểm lâm (vào buổi tối) hay những chú cá sấu nước ngọt ngoi lên mặt hồ. Trong chương trình phục hồi cá sấu nước ngọt, đến nay Bàu Sấu đã có 60 con cá sấu thuần chủng được thả. Đúng là may mắn, chúng tôi đang đứng quan sát phong cảnh hồ thì một chú cá sấu xiêm to tướng trồi lên mặt nước và từ từ tiến vào bờ. Mấy anh kiểm lâm thúc giục: mau xuống “canh” chụp hình đi, quý lắm đó. Lập tức tôi rời trạm kiểm lâm và mang máy hình chạy ra bờ nước “rình”. Vừa “rình” mà cũng vừa “run … Ngồi canh mãi, cuối cùng “phần thưởng” cũng đến với tôi, sau năm bảy lần “chụp” hụt, lần này tôi đã chính xác khi ghi được khoảnh khắc nó đớp mồi…

Chuyến đi dù ngắn ngủi (mất khoảng 20 phút đi xe đến đầu tuyến và 1,5 giờ đi bộ) nhưng cũng sẽ để lại cho du khách những ấn tượng khó quên, nhất là cho những ai yêu thiên nhiên, thích mạo hiểm, khám phá và nghiên cứu…

Gia Bình(Thanh Nien)

DUNG_BTT
02-07-2009, 18:04
@All:
Chắc là mọi người đã đóng balô chuẩn bị lên đường, hy vọng các bạn không vác theo nhiều quá, cũng đừng mang thiếu gì cả ( có thiếu thì cũng chẳng sao, mình tin cả đoàn sẽ share với nhau đến từng hạt cơm đấy chứ.:D).


Một số thông tin sau có lẽ giúp cho các bạn định hướng tốt hơn cho những vật cần mang theo.

Chỗ nghỉ
Vào Bàu Sấu Bạn có thể chọn cho mình 1 trong 3 cách ngủ.
- Ngủ ở phòng nghỉ: Trong Bàu Sấu có 3 phòng nghỉ, mỗi phòng có 3 gường. Bạn có thể chọn cách này nếu Bạn không quen “chơi bụi”.

- Ngủ lều: Bạn có thể thuê lều nghỉ tại khu trung tâm, hoặc có thể tự mang lều vào, sau đó “vác” lều vào Bàu Sấu ngủ. Cách này khá “bụi” và được nhiều du khách chọn. Căng lều ngay sát bờ Bàu Sấu, để nghe cá sấu kêu như con nghé, nghe đủ thứ tiếng của đêm rừng, đôi khi Bạn may mắn, sẽ có chú hươu mãi mê ăn cỏ nào đó “càn” qua lều Bạn đang nằm. Rất thú vị.

- Ngủ võng: Đây là cách “bụi đời” nhất, Bạn cứ vào thẳng Bàu Sấu, tìm bất kỳ chỗ nào, miễn có thể căng cái “ngai vàng” của Bạn, là Bạn có thể có 1 đêm tuyệt vời ở Bàu Sấu, song cách này, Bạn phải có “kỹ thuật” văng võng, nếu không, sương khuya sẽ làm Bạn lạnh buốt.

Những Thứ Cần Mang Theo Khi Vào Bàu Sấu.- Ống nhòm (Dòm): Ở Bàu Sấu, Bạn sẽ thấy được rất nhiều chim, đặc biệt là công, gà rừng, nai, hươu, cá sấu…. Mà trong trạm kiểm lâm Bàu Sấu thì chỉ có duy nhất một cái….ống nhòm (dòm), tốt nhất, Bạn nên trang bị cho mình 1 cái ống nhòm (dòm), để có thể coi cho đã con mắt, các con vật mà trước đây Bạn chỉ có thể thấy ở…sở thú.

- Nước uống: Trong trạm, các anh kiểm lâm có nước nấu chín rất nhiều (nước được lấy từ giếng đóng ngay trạm), nhưng nếu Bạn không uống quen cũng sẽ hơi…khó khăn cho Bạn, vì nước nấu chín ở đây có hơi nhiều…mùi….khói. Tốt nhất, Bạn chịu khó vác thêm nước suối để uống trong 2 ngày. Bạn là người “khoái” uống nước lạnh, tốt nhất khi vào trung tâm mua tour, Bạn “nhờ” họ chở ít đá cây vào trạm Bàu Sấu, để Bạn dùng, vào trong đó uống nước đá lạnh còn khó hơn đi kiếm…..cá sấu Bạn ạ!

- Thức ăn: Bạn hãy yên tâm, trong trạm Bàu Sấu, các anh sẽ chuẩn bị cho Bạn những bữa ăn tuyệt vời, rất đơn giản, mộc mạc nhưng đượm đầy tình cảm. Nếu Bạn “quá khó ăn” thì nên chuẩn bị thêm một số món mà Bạn yêu thích, để ăn thêm.

- Máy ảnh: Đây là thứ không thể thiếu khi Bạn vào Bàu Sấu, Bạn sẽ có được những tấm ảnh để đời đấy!

- Thuốc Bạn nên mang theo: Bạn là người ít vận động, nên mang theo một số thuốc sau, có thể giúp Bạn vượt qua lúc mệt mỏi. Trước mỗi lần đi bộ, Bạn nên pha 01 viên sủi calcium Sandoz + 01 viên Upsa-C vào 1 chai nước suối 0,5l để uống, Bạn sẽ ít bị chuột rút, khi vận động nhiều và tăng cường thể lực khi đi bộ. 01 lọ paracetamol, có thể uống để giảm đau khi Bạn vận động nhiều hay trường hợp bị sốt nhẹ.

- Đèn pin: Bạn phải đem theo đèn pin, vì ở Bàu Sấu chỉ sài điện bằng pin mặt trời, nên không đủ sáng cho Bạn, Bạn phải có đèn pin để đi lại và làm gì đó vào ban đêm

Những việc nên làm khi vào Bàu Sấu- Ngay khi Bạn đến Bàu Sấu, ổn định chỗ nghỉ xong, Bạn nên mướn chiếc ghe, chèo quanh Bàu Sấu, cực kỳ thú vị đó Bạn. Lúc này Bạn có thể “chụp” được cảnh hoàng hôn, với từng đàn chim về tổ….

- Sau khi ăn tối xong, Bạn nên “tìm cách” giao lưu với các anh kiểm lâm, để “moi” thêm nhiều thông tin thú vị về Bàu Sấu nói riêng và Nam Cát Tiên nói chung, các anh rất vui vẻ, sẵn lòng chia sẽ các thông tin cùng Bạn đấy!

- Vào sáng hôm sau, Bạn nên đi bộ ven bờ Bàu một chút, Bạn sẽ cảm nhận được tiếng rừng lúc ban mai, sẽ ngửi được hương rừng và sẽ có những tấm ảnh đẹp….([/I]
nguồn Cẩm Nang (http://www.namphuongtourist.com.vn/tour.php?id=39&cid=5&cat=1))

Chuẩn bị tốt mọi chứ và cùng nhau trải nghiệm Bàu Sấu thôi!!!

toflyasky
02-07-2009, 19:15
Chúc anh chị đi vui nhé, hẹn gặp dịp khác :L

dangkhoaquan
03-07-2009, 09:57
Thông báo :
1>Xe sẽ đi từ Q6 cho nên bạn nào ở Q10,Tân Bình cho mình địa chỉ trong sáng nay nhé xe sẽ đưa rước tận nơi!liên hệ anh sami 0989950168 để xác định địa điểm tập trung
2> anh Dung_btt , blackjack, tienthanh pm cho mình sđt

BlackJack
03-07-2009, 10:01
Ngày mai,giờ này chúng ta đã lang thang ở nơi ấy,thật là nôn nao!

sami
03-07-2009, 13:53
Thế là nhà các bạn ở chỗ mô mà không cần đón đây? Quận 1, quận 3, quận 5, quận 6, quận 10 là những quận xe sẽ đi qua đó. Xe đón tận nhà không sướng hở trời.
:((

JuLy
03-07-2009, 14:01
chĩ tội nhất mỗi e thôi huhuhu

JuLy
03-07-2009, 20:04
chuẫn bị xog chưa zạ mấy anh chị :P

DUNG_BTT
05-07-2009, 20:51
####### CHÚC MỪNG CHUYẾN ĐI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP########
Phuùu, cuối cùng thì cũng về đến nhà và phát biểu chuyến đi thành công tốt đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người vì những nỗ lực mang đến những trận cười nghiêng ngã, thậm chí trong cả con đường ai-cũng-biết-là-ghê-đấy "ui giời ơi, vắt!"(=))). Có những đợt đi như thế này chúng ta mới cảm nhận được hết tình cảm dành cho nhau chứ! Hồi chiều bị bọn "xấu" cho uống bia không đủ (:D)nên đau đầu quá, ráng thức vừa giặt đồ, vừa đi post vài dòng lên cho anh em yên tâm công tác. Mai sẽ up hình lên chia sẻ với anh em những trải nghiệm thú vị tại Bàu Sấu vậy!
@all: các đồng chí có hình thì kiếm sites up hình lên cho acc và likemoon làm report nhé, hai người này là có hình nhiều nhất và đẹp nhất đó.
@tienthanh: Chú thiếu anh một cử cafe bệt vì vụ cái nón nhé.:))

DUNG_BTT
05-07-2009, 20:57
Để anh chi em khỏi "lăn tăn" vụ kiếm sites, tui sưu tập được một mớ rồi nè:Những website upload file+hình ảnh

1. www.savefile.com

Max File Size = 60 MB
Download vô số lần
Nếu còn người download nó sẽ được lưu trữ mãi mãi
File sẽ bị xóa sau 30 ngày không có ai download.

2. www.alphaupload.com

Max file size = 100 MB , download vô số lần

Click nút Browse để chọn file bất kỳ, click nút Upload để bắt đầu upload file lên. Không được đóng cửa sổ trình duyệt khi đang upload nếu không việc upload sẽ bị hủy bỏ, bạn phải upload lại từ đầu.

Sau khi upload xong, bạn sẽ thấy link download, xem file hoặc xóa nó đi. Đưa link download cho bạn bè hoặc gửi nó vào các diễn đàn, file của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi không có ai download trong 21 ngày.

3. http://ultrashare.net

Max File Size = 250 MB
Download vô số lần
File không được download trong 21 ngày sẽ bị xóa

4. http://upload2.net

max file size = 25 MB
File sẽ được lưu trữ trên máy chủ trong 1 năm
Có công cụ Automate Uploader để upload không cần vào Web
Dùng được các chương trình quản lý download

5. http://rapidshare.de

Max File Size = 100 MB
Download vô số lần (có file có hơn 100.000 downloads)
Đây là mạng chia sẻ rất phổ biến hiện nay, được nhiều người dùng vì có nhiều công cụ cho phép Upload, lấy Direct Link, download nhiều file cùng 1 lúc,...

6. www.megaupload.com

Max File Size = 250 MB
Download vô số lần, File sẽ bị xóa sau 21 ngày không có ai download.

MegaUpload hiện nay chỉ cho phép 100 IP của Việt Nam vào download, muốn down ở đây các bạn cần phải FakeIP hoặc có Premium Account.

7. http://sendover.com

MaxFileSize = 2GB

8. www.uploading.com (good)

MaxFileSize = 150MB

File có thể được download vô số lần, chỉ sau 30 ngày mà không có ai download file mới bị xóa

9. www.zupload.com (good)

MaxFileSize = 500 MB

Download không giới hạn, tốc độ up/down nhanh, File sẽ bị xóa sau 30 ngày không có ai download.

10. www.megashares.com (quite good)

MaxFileSize = 1500 MB
Download không giới hạn.

11. www.sendspace.com

max file size = 300 MB, được phép upload 5 file cùng 1 lúc, như vậy có thể upload 1500MB cùng 1 lúc

File sẽ được lưu trữ cho đến khi k0 có ai download trong 7 ngày.

12. www.zshare.net

Lưu trữ: file, ảnh, audio, video, flash (định dạng bất kỳ)
max file size = 100MB, download vô số lần
File không được download trong 10 ngày sẽ bị xóa

13. RapidSharing.com

Kích thước file 50 MB với thời hạn 60 ngày.
Website upload hình ảnh cho diển đàn:
http://imageheap.com
Max File Size: 10MB

http://www.imagerage.com
Max File Size: 5MB

http://www.watotron.com/wa...
Max File Size: 5MB

http://filehost.to
Max File Size: 5MB

http://www.imagexoom.com
Max File Size: 4MB

http://www.photoserver.us
Max File Size: 4MB (not sure)

http://www.xtra-image.com
Max File Size: 3MB

http://www.uploads.biz
Max File Size: 2MB

http://www.freeimagelibrar...
Max File Size: 2MB

http://myphotohost.com
Max File Size: 2MB

http://www.thefreeimagehos...
Max File Size: 2MB

http://xs.to
Max File Size: 1.5MB

http://picsplace.to
Max File Size: 1.5MB

http://webdevote.com/webse...
Max File Size: 1MB

http://www.simpload.com
Max File Size: 1MB

http://www.myimagedepot.co...
Max File Size: 1MB

http://www.myimagehosting....
Max File Size: 1MB

http://www.imgsharing.com
Max File Size: 1MB

http://www.imageshack.us
Max File Size: 1MB

http://www.uploadimages.ne...
Max File Size: 1MB

http://www.picvault.info/
Max File Size: 1MB

http://www.thepicturebin.c...
Max File Size: 1MB

http://www.iuploads.com/fr...
Max File Size: 512K

http://www.imagesubmit.com
Max File Size: 450K

http://www.realimagehost.c...
Max File Size: 256K

http://www.photobucket.com
Max File Size: 250K

http://tinypic.com
Max File Size: 250K

http://www.freefotofile.co...
Max File Size: 200K

http://www.imgzone.info
Max File Size: 100K

http://www.solisstyle.com/...

http://fotopic.net/

(nguồn nè (http://gai1con.com/trangchu/read.php?375))

BlackJack
05-07-2009, 23:31
e kết nhất cái pài năm mười mười lăm hai mươi of a tienthanh,đang tìm lời bài hát nè!

BlackJack
05-07-2009, 23:34
không bị con vắt nào hỏi thăm cả,cũng buồn!:(

lehoang076
06-07-2009, 08:48
Chờ xem hình của các bạn đây !

likemoon
06-07-2009, 09:08
####### CHÚC MỪNG CHUYẾN ĐI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP########
Phuùu, cuối cùng thì cũng về đến nhà và phát biểu chuyến đi thành công tốt đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người vì những nỗ lực mang đến những trận cười nghiêng ngã, thậm chí trong cả con đường ai-cũng-biết-là-ghê-đấy "ui giời ơi, vắt!"(=))). Có những đợt đi như thế này chúng ta mới cảm nhận được hết tình cảm dành cho nhau chứ! Hồi chiều bị bọn "xấu" cho uống bia không đủ (:D)nên đau đầu quá, ráng thức vừa giặt đồ, vừa đi post vài dòng lên cho anh em yên tâm công tác. Mai sẽ up hình lên chia sẻ với anh em những trải nghiệm thú vị tại Bàu Sấu vậy!
@all: các đồng chí có hình thì kiếm sites up hình lên cho acc và likemoon làm report nhé, hai người này là có hình nhiều nhất và đẹp nhất đó.
@tienthanh: Chú thiếu anh một cử cafe bệt vì vụ cái nón nhé.:))

He, acc có mang máy đâu anh Dũng, nhưng nhiều link thế kia thì em lên link nào để tập trung bây giờ?

DUNG_BTT
06-07-2009, 09:13
Chờ xem hình của các bạn đây !

khakha, hình bêu xấu chắc tụi này giữ làm kỷ niệm để "tống tiền", "tống tình" lẫn nhau vậy:)), mở hàng cho bác 1 khung cảnh rất nên thơ và bình dị tại Bàu Sấu bằng máy cùi bắp của tui, nếu muốn đẹp xem được những ảnh đẹp hơn chắc bác phải chờ likemoon và acc upload sơ-ri lên vậy. Nhưng:
Nếu phải nói 1 chữ : ĐẸP !!! :)
Nếu phải nói 2 chữ: XỨNG ĐÁNG !!! :D
Nếu phải nói 3 chữ: VUI QUÁ XÁ !!! :))
https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/bausau.jpg

DUNG_BTT
06-07-2009, 09:21
He, acc có mang máy đâu... nhiều link thế kia thì em lên link nào để tập trung bây giờ?

Dũng đang duyệt lại lần cuối để up ảnh lên một link và sẽ báo lên, kinh nghiệm cho biết chỉ nên up lên 1 file zip mà thôi, và nếu host nó yêu cầu phải có mật khẩu (một số ít thôi) thì mình lấy tên thật của acc làm mật khẩu nhé!:D
Haha, đặc biệt tui có mí tấm ảnh khá là....=))



Acc xài máy của photographer Tam mừh! Máy đó mới có nhiều ảnh "hot" đó

tichuot
06-07-2009, 09:54
Thế các bạn có ngắm được hoàng hôn và bình minh ở Bàu Sấu không? nhà 442 lỡ hẹn nên phải làm lại 1 chuyến nữa.

Acc: Ra hồ hái sen ăn ngon nhở =))=))

dangkhoaquan
06-07-2009, 10:42
Đợt này đi cũng nhiều cảm xúc, cảm xúc thứ nhất là do đã đi lần 2 mình đã bớt xén của mấy bác kiểm lâm 2 vé phà, 2 vé vào rừng,2 vé xe, 2 vé ngủ . Cảm xúc thứ 2 là đi đợt này vui phết mỗi người một tính đều chung tay vào mọi việc đặc biệt là mr dukesg được anh em bầu chọn là người xuất sắc nhất đoàn và được vinh dự làm mồi cúng thần cá sấu

sami
06-07-2009, 10:53
Có xén được 2 vé ngủ khối á. Sami nhìn rõ ràng kiểm lâm tính 13người x 15k mà.
Vui quá đi, vắt thật là quá hèn kém đi, bám chả được mình lấy 1 con nào.
Hehe

dangkhoaquan
06-07-2009, 11:26
Có xén được 2 vé ngủ khối á. Sami nhìn rõ ràng kiểm lâm tính 13người x 15k mà.
Vui quá đi, vắt thật là quá hèn kém đi, bám chả được mình lấy 1 con nào.
Hehe

đâu anh bọn kiểm lâm nó đểu, bên ngoài nó tính cp ngủ trong bàu sấu 11*20k/người rồi vào còn bị nó tính 15k/người thành ra tới 195k vụ ngủ em định cự rồi nhưng nghĩ cảnh nó cho mình mượn nồi, củi, bếp lửa, vĩ nướng và 3 con cá nên thôi

DUNG_BTT
06-07-2009, 11:45
khakha, acc không kể luôn mình "lại quả" cho họ 2 loại rượu ngon của đoàn, 2kg than còn dư, 250g khô cái chỉ vàng ngon tuyệt, một cái bếp nướng, 2 vĩ nướng ... cò nhiều thứ. Đủ cho họ nhậu hết hôm nay luôn đó.=))

DUNG_BTT
06-07-2009, 12:29
:)):)):))Và sau đây là những hình ảnh cống hiến cho anh chị em bằng con Mju 730 cùi bắp nhà tớ nhé. Có những bức khiến người ta cười lên ruột thì "nạn nhân" phải liên lạc xin chuộc thì mới tha được:D.
Còn vài bức thuộc về cá nhân thì bobo và tienthanh pm xin về nhé. "Xấu" và "lọa" quá nên không dám đưa lên!(=)))
1. File ảnh về cảnh vật (http://www.mediafire.com/?ytxyn0yylut)
2. File về các thành viên trong đoàn nè (http://www.mediafire.com/?h1ynzwohkmg)

sami
06-07-2009, 13:38
:)):)):))Và sau đây là những hình ảnh cống hiến cho anh chị em bằng con Mju 730 cùi bắp nhà tớ nhé. Có những bức khiến người ta cười lên ruột thì "nạn nhân" phải liên lạc xin chuộc thì mới tha được:D.
Còn vài bức thuộc về cá nhân thì bobo và tienthanh pm xin về nhé. "Xấu" và "lọa" quá nên không dám đưa lên!(=)))
1. File ảnh về cảnh vật (http://www.mediafire.com/?ytxyn0yylut)
2. File về các thành viên trong đoàn nè (http://www.mediafire.com/?h1ynzwohkmg)

Down khó quá bạn ơi, hì hụi, kì kụi từ trưa đến giờ, toàn bị đứt.
:((

Bo Bo
06-07-2009, 14:12
:)):)):))Và sau đây là những hình ảnh cống hiến cho anh chị em bằng con Mju 730 cùi bắp nhà tớ nhé. Có những bức khiến người ta cười lên ruột thì "nạn nhân" phải liên lạc xin chuộc thì mới tha được:D.
Còn vài bức thuộc về cá nhân thì bobo và tienthanh pm xin về nhé. "Xấu" và "lọa" quá nên không dám đưa lên!(=)))
1. File ảnh về cảnh vật (http://www.mediafire.com/?ytxyn0yylut)
2. File về các thành viên trong đoàn nè (http://www.mediafire.com/?h1ynzwohkmg)

Ơ, có người tính "tống tiền", "tống tình" nữa kia kìa!!:))

dangkhoaquan
06-07-2009, 14:19
khakha, acc không kể luôn mình "lại quả" cho họ 2 loại rượu ngon của đoàn, 2kg than còn dư, 250g khô cái chỉ vàng ngon tuyệt, một cái bếp nướng, 2 vĩ nướng ... cò nhiều thứ. Đủ cho họ nhậu hết hôm nay luôn đó.=))

nói chung là kể cả công người ta hì hụi chèo thuyền theo đưa áo phao cho anh sami thì như thế cũng được. Nhưng phải công nhận quyết định sáng suốt nhất là đi xe ô tô, đi xe máy thì anh em đoàn mình chịu ko nỗi. Đi bộ 5km trong rừng vừa đi vừa bị vắt dí sau lưng thì thật mất sức nhĩ, ai cũng cong đuôi mà chạy:LL

sami
06-07-2009, 14:31
nói chung là kể cả công người ta hì hụi chèo thuyền theo đưa áo phao cho anh sami thì như thế cũng được. Nhưng phải công nhận quyết định sáng suốt nhất là đi xe ô tô, đi xe máy thì anh em đoàn mình chịu ko nỗi. Đi bộ 5km trong rừng vừa đi vừa bị vắt dí sau lưng thì thật mất sức nhĩ, ai cũng cong đuôi mà chạy:LL

Chú Acc nỳ cứ khéo vuốt anh, khen thẳng là anh chèo thuyền quá chuẩn đi cho được việc. Bọn kia đuổi hụt hơi, phải gọi anh dừng lại để đưa áo phao đó, chứ ko là chúng nó đuối sức luôn rồi.
Phải nói là chưa đi nơi đâu kiểm lâm lại uống kém như ở đây.
Hehe

dangkhoaquan
06-07-2009, 14:45
sau khi tính toán cộng trừ nhân chia thì đoàn ta còn dư ra 630k, anh em bữa nào gặp nhau nhậu phát nhĩ

likemoon
06-07-2009, 15:00
He, vừa load xong hình, file đoàn thôi, chứ file cảnh nặng quá, ảnh bác Dũng chụp rất đẹp đấy ạ, các anh em khác up hình lên luôn nhé, để tối về mình sẽ up ảnh của mọi người lên, riêng ảnh của "bé" Sami và bé July thì cần phải "chuộc"...ke ke...;)

acc: vẫn còn dư nhiều thế, hôm nào phải off một bữa thôi (beer)

sami
06-07-2009, 15:28
He, vừa load xong hình, file đoàn thôi, chứ file cảnh nặng quá, ảnh bác Dũng chụp rất đẹp đấy ạ, các anh em khác up hình lên luôn nhé, để tối về mình sẽ up ảnh của mọi người lên, riêng ảnh của "bé" Sami và bé July thì cần phải "chuộc"...ke ke...;)

acc: vẫn còn dư nhiều thế, hôm nào phải off một bữa thôi (beer)
Ai mà đăng ảnh của mình lên là phải xin phép, nếu không sẽ... kiện :LL

dangkhoaquan
06-07-2009, 15:32
tình hình là thế này, sáng cn tuần này anh em mình ra cafe bệt ngồi, share ảnh, nhậu nhẹt luôn nhé!

tienthanh
06-07-2009, 16:51
Có bác thanh niên nào chụp quả ảnh em đang đăm chieu trăn trở thì post lên giùm em nha. Xin đi thực địa mà toàn là đăm chiêu nhăn nhở thì sao claim được.

DUNG_BTT
06-07-2009, 17:27
Có bác thanh niên nào chụp quả ảnh em đang đăm chieu trăn trở thì post lên giùm em nha. Xin đi thực địa mà toàn là đăm chiêu nhăn nhở thì sao claim được.

anh không có ảnh chú đang trăn trở mà có ảnh chú đang "nham nhở" làm người mẫu xếch-xi:LL, khekhe, chuộc không thì bảo?:))

DUNG_BTT
06-07-2009, 17:39
He, vừa load xong hình, file đoàn thôi, chứ file cảnh nặng quá, ảnh bác Dũng chụp rất đẹp đấy ạ,

Ơ, sao thế nhỉ, "cùi bắp" thì cũng có giá của "cùi bắp" chứ! hehe=))
( kiểu nói của anh dukeSG là : Vì nó quá cùi bắp nên không thể gọi là cùi thơm được)=))

Úi, Dũng up có chọn lọc rồi đó, mí hình khác Dũng không dám đưa lên đấy ạh, đem hình "khổ chủ" mà phát tán thì có nước mà :T ốm đòn.

DUNG_BTT
06-07-2009, 17:42
Chú Acc nỳ cứ khéo vuốt anh, khen thẳng là anh chèo thuyền quá chuẩn đi cho được việc. Bọn kia đuổi hụt hơi, phải gọi anh dừng lại để đưa áo phao đó, chứ ko là chúng nó đuối sức luôn rồi.
Phải nói là chưa đi nơi đâu kiểm lâm lại uống kém như ở đây.
Hehe

Ặcc, cái ông Sami này mới khen có một chút mà đã vậy rồi, kỳ sau Đoàn cúng ông cho thần Cá Sấu luôn.:))

JuLy
06-07-2009, 17:46
mấy bác nhanh thiệt tối wa em về ngũ mãi tận h này e mới lê lết ra máy vi tính đc....ai có hình em là phải trả phí à nghen :P

JuLy
06-07-2009, 17:52
dow mãi ko đc zạ nặng mún chết à :(

DUNG_BTT
07-07-2009, 08:16
Hì, qua 2 ngày chắc Revive phát huy tác dụng rùi nên không còn thấy mệt mỏi nữa phải không các bạn? (cái nì phải thanks "bé" Sami thêm 1 phát!:D), Dũng có mí thứ rút kinh...cho lần sau mình sẽ đi tốt hơn.

1. Team kỳ này cực kỳ đoàn kết, vui vẻ và biết chia sẻ với nhau đến từng chi tiết nhỏ, điều đó làm các thành viên trong đoàn ai cũng thấy thoải mái và cống hiến cho sự hào hứng chung.(c)

2. DŨNG CỰC KỲ XIN LỖI VÌ ĐỂ MỌI NGƯỜI PHẢI CHỜ TẠI BẾN PHÀ. (cứ áy náy suốt thôi)
Nước muối xát vào mấy vết trầy xót quá nên tranh thủ vào tắm, ra không kịp. ( nhưng tui tự hào là xài ít thuốc nhất đoàn đó nha, :) )

3. Chúng ta đi "phượt" vì cảnh đẹp của quê mình, vì thế chúng ta cũng phải có ý thức bảo vệ nó. Trong lúc vào đoạn đường "đau khổ" Dũng có đánh rơi 1 mẫu nylon bọc đầu chai nước bé xíu thôi nhưng 1 bạn trong đoàn liền nhắc "cái này là rác không phân hủy mà", điều đó làm cho Dũng cảm kích và ý thức nhắc nhở mọi người cùng giữ gìn tự nhiên. Thế mà đoạn đường ra Dũng và acc phải vừa đi vừa dọn những chai nước các bạn vứt lại dọc đường (vì mình đi cuối mừh!). Hy vọng kỳ sau chuyến đi chúng ta sẽ đạt "chất" và "lượng" hơn nữa.

4. Một chút đóng góp cho BlackJack, em có nhớ nước dừa ở bến phà hay không? nó nhạt thếch hà! Vì trước đó mình ăn trái cây ngọt rồi, đúng không em? Chuyến đi chơi này cũng vậy, chúng ta không phải bỏ tiền ra mua tour mà chúng ta tự setup chuyến phượt này, vì thế mọi người cùng chia sẽ những khó khăn, vất vả dọc đường thì mới cảm nhận được hết ý nghĩa của nó. Nếu em chỉ đi vào, chụp ảnh, nhậu, đi ra, không tham gia khiêng vác, không tham gia nấu nướng, không tham gia dọn dẹp thì em nên lấy 1 cái tour, nó tiện nghi hơn nhiều. Sau này nếu có đi chơi với nhà phượt thì em nên tích cực tham gia với mọi người hơn, em sẽ thấy được sự vui vẻ hơn trong chuyến đi. Nhưng anh đánh giá cao cái máu uống rượu của chú, chơi một lúc 2 "sòng" mà không thấy chú say xỉn gì cả!!! Mai mốt nhà phượt có chuyến off nào chắc là anh sẽ giới thiệu người đẹp "chai" nhất đoàn và nhậu "ác" nhất đoàn.
Chút chia sẻ với bà con cô bác!

likemoon
07-07-2009, 08:47
http://www.mediafire.com/?sharekey=fa1bac9ce736e143d1014a7a667fa2b4b61c319f 45feb36cb8eada0a1ae8665a

đây là hình đoàn mình, chủ yếu là lúc chèo thuyền ở bàu sấu, zoom xa quá nên không được nét lắm, hi hi ...còn hình 2 bé sami-july thì để tối về em up tiếp và Pm riêng link cho 2 bé ;)

dangkhoaquan
07-07-2009, 08:53
4. Một chút đóng góp cho BlackJack, em có nhớ nước dừa ở bến phà hay không? nó nhạt thếch hà! Vì trước đó mình ăn trái cây ngọt rồi, đúng không em? Chuyến đi chơi này cũng vậy, chúng ta không phải bỏ tiền ra mua tour mà chúng ta tự setup chuyến phượt này, vì thế mọi người cùng chia sẽ những khó khăn, vất vả dọc đường thì mới cảm nhận được hết ý nghĩa của nó. Nếu em chỉ đi vào, chụp ảnh, nhậu, đi ra, không tham gia khiêng vác, không tham gia nấu nướng, không tham gia dọn dẹp thì em nên lấy 1 cái tour, nó tiện nghi hơn nhiều. Sau này nếu có đi chơi với nhà phượt thì em nên tích cực tham gia với mọi người hơn, em sẽ thấy được sự vui vẻ hơn trong chuyến đi.
tks mr dũng đây cũng là những điều mình muốn nói, em blackjack lần sau nên share công việc cho mọi người vì đó là "nghĩa vụ" của mỗi thành viên, anh thấy trong khi mọi người cặm cụi nấu nướng thì em ngồi chơi, lúc ra anh đức hì hục vác 1 cái lều thì em đi một mình trong khi 5 anh em đi sau lại chia nhau vác lều vác nước. Khi đi chơi chung thì cái quan trọng nhất là sự hòa đồng, tinh thần đoàn kết cùng nhau share mọi việc, hy vọng em rút kinh nghiệm cho những lần đi sau

dangkhoaquan
07-07-2009, 08:57
THÔNG BÁO, SÁNG CN NÀY 9h00Team chúng ta sẽ offline tại cafe bệt góc hàn thuyên và nam kỳ khởi nghĩa (chỗ này likemoon,tienthanh,sami ) biết rồi, sau đó sẽ đi đánh chén để giải quyết nốt 630k còn lại. Mọi người nhớ đi nhé

DUNG_BTT
07-07-2009, 09:48
Úi chu choa! hình máy xịn có khác, chẹp chẹp... Chắc sang năm tích cực cày kiếm tiền chơi EOS luôn quá! Thanks likemoon nhiều nha.

DUNG_BTT
07-07-2009, 09:52
Tuần sau nếu ko có gì thay đổi BJ sẽ có 1 chuyến"tác nghiệp" tại trại rắn Đồng Tâm(Mỹ Tho-Tiền Giang).Vĩnh Long,biển 3 Động(Trà Vinh).Mọi người ai rãnh rỗi thì tham gia cho vui!
Thân mến!

Về miệt Tiền Giang là quê anh rồi đó, BackJack nên ghé Hủ Tíu Satế ở đường Lê Thị Hồng Gấm nè, Hủ Tíu Chay gần cầu Bến Chùa nè, bánh xèo Vĩnh Kim nè,... những món đó nhắc tới là....

sami
07-07-2009, 09:53
THÔNG BÁO, SÁNG CN NÀY 9h00Team chúng ta sẽ offline tại cafe bệt góc hàn thuyên và nam kỳ khởi nghĩa (chỗ này likemoon,tienthanh,sami ) biết rồi, sau đó sẽ đi đánh chén để giải quyết nốt 630k còn lại. Mọi người nhớ đi nhé

Sami bận đi Vũng tàu câu cá nên ko join được. Anh em cứ mái thoải nhá.
Thân

DUNG_BTT
07-07-2009, 09:54
THÔNG BÁO, SÁNG CN NÀY 9h00Team chúng ta sẽ offline tại cafe bệt góc hàn thuyên và nam kỳ khởi nghĩa (chỗ này likemoon,tienthanh,sami ) biết rồi, sau đó sẽ đi đánh chén để giải quyết nốt 630k còn lại. Mọi người nhớ đi nhé

khakha, (beer)...Một chút hoài niệm:
https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/P7050157.jpg
https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/P7050112.jpg


File cảnh NCT theo cái nhìn của mình (đã edit) chỉ 22MB thui (http://www.mediafire.com/?nqdil3002io)

BlackJack
07-07-2009, 10:04
hix!e chỉ chạy xẹt qua Tiền Giang,ghé trại rắn chút xíu chứ ko có vào sâu trong nó anh Dũng à!nhưng nghe anh nói mấy món ngon quá nên chừng nào có time hơn nữa e nhất định sẽ ghé!

likemoon
07-07-2009, 10:13
Anh Dũng và các anh chị em post bài, hình, kinh nghiệm chuyến đi lên topic Nam Cát Tiên của acc ở box Bao la Miền Nam đi, tối về nhà có time mình sẽ đóng góp..(beer)

lehoang076
07-07-2009, 10:18
Ối trời, các Pác úp gì có 1 tấm à ? kềm hãm sự sung sướng của anh em hết. tiếp nữa đi các bạn !

DukeSG
07-07-2009, 13:36
Máy cùi bắp (không thể gọi là cùi thơm) nên không có tấm nào đẹp. Được mỗi tấm dở hơi này gửi các bác xem qua :) Đây là hoàng hôn đấy (làm gà xong là iem chụp - chụp xong là phải chạy vào kiểm tra thịt nướng). =))
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/Sunset.jpg

DukeSG
07-07-2009, 13:40
Quên
Sót 1 tấm. Cái này là bình minh nhé. Chụp phát xong là chạy vào... đánh răng :D
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/Sunrise1.jpg

Báo cáo làng iem xin hết ạ

sami
07-07-2009, 14:53
Quên
Sót 1 tấm. Cái này là bình minh nhé. Chụp phát xong là chạy vào... đánh răng :D
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/Sunrise1.jpg

Báo cáo làng iem xin hết ạ

Cái nỳ kêu là panorama đó hử Duke? Hay phết à

DukeSG
07-07-2009, 16:23
Hehe. Lần đầu tiên chụp thử. bác đừng chê

DukeSG
07-07-2009, 16:26
Còn 2 tấm chụp bằng điện thoại - bon chen up vao day luon cho xôm tụ

#1: Nướng - nướng - thử - làm kiểu - giám sát
https://farm4.static.flickr.com/3489/3696792635_1c99f27d0b.jpg

#2: Em gái Yasser Arafat
https://farm4.static.flickr.com/3602/3697601688_b4af8ca891.jpg

JuLy
07-07-2009, 16:44
a dukesg chụp hình đẹp phết ^^ (c)(c)(c)

DUNG_BTT
07-07-2009, 18:26
Được mỗi tấm dở hơi này gửi các bác xem qua :) Đây là hoàng hôn đấy (làm gà xong là iem chụp - chụp xong là phải chạy vào kiểm tra thịt nướng). =))


khakha, lão DukeSG "kỉm cha" kỹ lém, có 6 lần hà, mỗi lần một miếng thịt nướng bự nhất=))! Thiếu điều anh em đề suất thôi nhậu ở bên bếp lun, khỏi vào trong chi cho mắc công....:LL

likemoon
07-07-2009, 22:30
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=619&pictureid=14634


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=619&pictureid=14632


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=619&pictureid=14633


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=619&pictureid=14635

likemoon
07-07-2009, 22:41
Tiêu chuẩn để được lên chiếc thuyền này là bạn phải biết chèo ngang, một số tay chèo siêu đẳng còn có thể chèo theo hình zic zac, có chèo như thế thì mới có thể thong thả thưởng thức được hết cảnh đẹp của Bàu Sấu :



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=619&pictureid=14638


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=619&pictureid=14636


Ngoài ra vừa chèo còn phải vừa làm thơ:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=619&pictureid=14641


Chả biết các anh em chèo thế nào ấy, mà các chị em cứ cười tít mắt như thế này (c):



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=619&pictureid=14639


Nhà thơ kiêm lái thuyền: ta xin dâng con thuyền này cho...Chúa ...=))



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=619&pictureid=14642

Bo Bo
08-07-2009, 08:52
Hình đẹp ghia lun ấy chị Moon ah

toflyasky
08-07-2009, 10:46
Đây là hình của nhóm do mình chụp, hìhì, chụp hơi bị quá tệ:
http://www.4shared.com/file/116521435/a21b2bd1/Hinh_nhom_Nam_Cat_Tien_040709.html

toflyasky
08-07-2009, 11:01
Còn đây nữa nè: hehe

https://i734.photobucket.com/albums/ww347/toflyasky/Picture007.jpg
Anh ơi....chờ em.....với --> Kẻ bỏ bạn giữa đường là kẻ..."tiểu nhân" hì

https://i734.photobucket.com/albums/ww347/toflyasky/Picture174.jpg
Tập thể dục buổi ....trưa

https://i734.photobucket.com/albums/ww347/toflyasky/Picture193.jpg
Mặt ai cũng lạnh như tiền, vào sòng là ko có anh em chi hết, hehe

https://i734.photobucket.com/albums/ww347/toflyasky/Picture196.jpg
Đẳng cấp đại gia đánh bài có khác, hic hic

https://i734.photobucket.com/albums/ww347/toflyasky/Picture181.jpg
Anh đã trả tôi tiền cát xê chưa mà đòi chụp hả?

Một vài tấm vui vui,...

dangkhoaquan
08-07-2009, 11:09
à anh dũng, tienthanh, bobo,nguyên cho cái địa chỉ email nhé tháng 8 bên nhà BMG sẽ đi phan thiết, mình sẽ fw mail

dangkhoaquan
08-07-2009, 13:19
THÔNG BÁO!
Tuần này theo gợi ý lão sami chúng ta sẽ có buổi off vào sáng cn ngày 12-07-09 tại long sơn -vũng tàu : đi từ 5h sáng đến tối về bằng ôtô:
cp dự kiến cỡ 250k/set (đoàn 10 người) trong đó bao gồm : tiền xe 100k/set, tiền thuyền ra vào 25k/set , ăn uống tầm 150k/set !
anh em ai đi thì đăng ký ở đây nhé-chuyến đi chỉ dành cho nhà đi NCT và một số khách mời (ai tui cũng có thể mời hết)
link về long sơn đây :
http://www.vietravel247.com/forumvn/index.php?topic=6140.0

zaizai86
08-07-2009, 15:04
Hình đẹp ghia lun ấy chị Moon ah

BOBO của em vẫn như ngày lào(wait)

DUNG_BTT
08-07-2009, 15:16
@toflyasky: thầy bói chụp hình cũng "đẹp" và "độc" phết nhờ! khekhe,nhất là lột tả được nét căng và thẳng của acc lúc thua gần hết tiền của team cho tienthanh...=))

@likemoon: hình đẹp quá, thế thôi!:D

@acc: đi Long Sơn àh? acc không tạt ngang núi Dinh vào buổi sáng, ăn chơi nhảy múa tới trưa rồi đi Long Sơn sau. Nhưng Long Sơn có gì vui vậy acc, Dũng nghe nói ở đó dân tình đang khổ, hàu chết hàng loạt do ô nhiễm, dân tình ca thán quá trời, đi chơi có được không?

dangkhoaquan
08-07-2009, 15:19
đi câu anh dũng ơi, lão sami đã check con nước, ra đảo câu đến chiều về. lão sami câu còn anh em ta chèo thuyền kayar, tắm biển bắt cá

sami
08-07-2009, 15:27
Oài oài, là thế lày, là thế lày:
Nhà em có 1 cái đầm rộng chừng 4ha, có 1 căn nhà trên đó nhưng chả có điện đóm gì sất. Gió trời thì lồng lộng, cách đất liền chừng 15 phút đi tàu. Anh em nhà ta có thích thì chủ nhật này leo lên xe (đi sớm cho nó mát), vèo xuống đó. Em sẽ đặt người coi đầm làm vài món truyền thống như hàu ăn sống, hàu né, cúm núm luộc, móng tay xào, lẩu cá ngát nấu chua uống rượu chuối hột hoặc bia. Trong lúc chờ nấu nướng thì các anh chị em nhà ta tha hồ câu cá. Cả năm nay em chưa xuống câu lại, chắc là nhiều cá lắm đây. Câu xong đến trưa là nhậu, hát hò vui vẻ. Đặc biệt không ai làm phiền vì chỉ ta với ta giữa trời nước mênh mông. Không có vụ kaykak, snokning gì đâu nhá. Say say thì chiều về thôi. Hên thì có cá chia cho mỗi người 1 ít, còn ít thì em làm món cá đục wasabi tại chỗ à, hehe.
Các anh em join thì giơ tay thôi.
Thân

Bo Bo
08-07-2009, 15:29
BOBO của em vẫn như ngày lào(wait)

í, người quen nè! kekeke... Chuyện! Chị của em mà!!!

DUNG_BTT
08-07-2009, 15:30
ối giời ơi, đúng nghĩa "Lên Rừng Xuống Biển" luôn áh! Ok, ĐI PHƯỢT THÌ KHÔNG NGẠI GÌ BÃO GIÔNG,X( cùng anh em đi cùng trời cuối đấtX( (nếu hôm ấy má không bắt chở má đi bơi)=))

Bo Bo
08-07-2009, 15:31
Tiếc quá àh. Cuối tuần này em phải phi ra Lagi rùi. Ko thôi cũng ham hố đu theo mọi người rồi!

likemoon
08-07-2009, 15:32
Oài oài, là thế lày, là thế lày:
Nhà em có 1 cái đầm rộng chừng 4ha, có 1 căn nhà trên đó nhưng chả có điện đóm gì sất. Gió trời thì lồng lộng, cách đất liền chừng 15 phút đi tàu. Anh em nhà ta có thích thì chủ nhật này leo lên xe (đi sớm cho nó mát), vèo xuống đó. Em sẽ đặt người coi đầm làm vài món truyền thống như hàu ăn sống, hàu né, cúm núm luộc, móng tay xào, lẩu cá ngát nấu chua uống rượu chuối hột hoặc bia. Trong lúc chờ nấu nướng thì các anh chị em nhà ta tha hồ câu cá. Cả năm nay em chưa xuống câu lại, chắc là nhiều cá lắm đây. Câu xong đến trưa là nhậu, hát hò vui vẻ. Đặc biệt không ai làm phiền vì chỉ ta với ta giữa trời nước mênh mông. Không có vụ kaykak, snokning gì đâu nhá. Say say thì chiều về thôi. Hên thì có cá chia cho mỗi người 1 ít, còn ít thì em làm món cá đục wasabi tại chỗ à, hehe.
Các anh em join thì giơ tay thôi.
Thân


Nghe bác quảng cáo thèm chết lên được (c), để em hỏi ý kiến lãnh đạo rồi có gì sẽ đăng ký bác nhé .

tienthanh
08-07-2009, 16:47
Khoa, tienthanh's mail: [email protected]. Khi nào đi bắn cho tớ một nhát. Okie?

DUNG_BTT
08-07-2009, 16:57
Khoa, tienthanh's mail: [email protected]. Khi nào đi bắn cho tớ một nhát. Okie?

ơ, cái anh thanh niên này máu nhờ? khỏe không mà lâu quá mới nghe được tiếng vàng oanh thía:))?

tienthanh
08-07-2009, 17:06
Bác này có đi tuần tới không?

dangkhoaquan
08-07-2009, 17:07
2 lão dũng và tienthanh có đi cn tuần này ko nhĩ?

DUNG_BTT
08-07-2009, 17:28
Đã bảo là cùng anh em đi cùng trời cuối đất nếu má không bắt phải chở má đi bơi cơ mà!

dangkhoaquan
08-07-2009, 17:32
vậy update danh sách cái nhé
1>sami
2,3>acc
4>dung_btt
5>???
6>???
7>???
8>???
9>???
10>???
trong trường hợp ít hơn 10 mạng chúng ta sẽ đi xe máy

sami
08-07-2009, 17:33
Đã bảo là cùng anh em đi cùng trời cuối đất nếu má không bắt phải chở má đi bơi cơ mà!

Cho má ra Long Sơn bơi luôn đê.

DUNG_BTT
08-07-2009, 17:42
khakha, cá bắt má em mất! hic, nếu không thì má em bắt cá của em mất!!! (trường hợp này very common à nha=)))

Bo Bo
09-07-2009, 07:19
anh Khoa,
mail của em: [email protected] ;
mail chị Nguyên: [email protected]
Khi nào đi hú bọn em nhé!

sami
09-07-2009, 07:20
Acc, đừng lo chuyện ít hơn 10 người. Đi xe máy lúc đi thì ổn, còn lúc về thì... không an tâm lắm đâu.
Thân

DUNG_BTT
09-07-2009, 07:34
Anh sami nè, vậy nếu đi xe thì xe mí chỗ, như kỳ trước àh? nếu đi xe máy thì cũng okies, không sao đâu, mình có thể đi một số nơi khác nữa, hơi chuối 1 chút, nhưng em nghĩ chưa hẳn các bạn đã tường tận Vũng Tàu đâu. Nhân dịp này đi em làm tourguide luôn cho.

dangkhoaquan
09-07-2009, 08:51
vậy update danh sách cái nhé
1>sami
2,3>acc
4>dung_btt
5,6,7>likemoon
8>???
9>???
10>???

steppe
09-07-2009, 09:03
Tiếc nhỉ, tuần này tớ bận rồi nên không joint được.

DUNG_BTT
09-07-2009, 10:17
Sao không thấy tăm tiếng gì của lão DukeSG và tienthanh nhờ? ‎toflyasky có đi cùng không? Có bé sami sao không có bé >>JuLy<< nhỉ?
Acc hoặc anh Sami cho cái chương trình cụ thể đi, nếu không là Dũng thiết kế tour àh!

dangkhoaquan
09-07-2009, 10:21
lão duke chưa chắc đi do đang ở hn, cái plan nó chỉ đơn sơ là ăn uống nhậu nhẹt câu cá, lão sami mà cầm cần thì trời sập cũng ko kéo lão ra được, có điều đợt này chúng ta sẽ ra 1 cái đầm của lão nên anh dung thiết kế plan thử

DUNG_BTT
09-07-2009, 10:48
Okies,
7h00-8h30: vào núi Dinh ngắm cảnh, phượt Di Đà Sơn (khoảng 1 km)
8h30-10h30: viếng chùa, trek chùa Hang, suối Đá, suối Tiên.
11h00: ăn trưa tại đồi thông.
12h00: lên tàu ra biển
4h00PM: "khám" và "phá" Vũng Tàu, ăn tối, cafe đêm
7h00 PM: nhổ trại.
Về vẻ đẹp của núi Dinh thì khỏi phải bàn, và đặc biệt KHÔNG CÓ VẮT...
Bà con nếu thích có thể yêu cầu đoàn ngắm mặt trời lặn ở Dinh Cô,thưởng thức vị ngọt của Lẩu Cá Đuối, chẹp chẹp ( thèm ghê....)

dangkhoaquan
09-07-2009, 10:54
cái vụ này xem chừng lại phát sinh cp rồi, vì nếu thuê xe chỉ có thuê nó đi 2 chiều sg long sơn thôi với lại định đi long sơn câu cá mà đi nhiều thế này thì

sami
09-07-2009, 11:18
Pnal thế lày đi,
5H sáng: Lên xe đi Long Sơn
6h15: ăn sáng ở bún bò Ngọc Dung
6h45: tiếp tục hành quân.
8h đến nơi, lên tàu ra đầm, câu cá, vui chơi mái thoải. Tha hồ mà shoot mấy cái ảnh cây ngập mặn và câu cá nhá.
11h30: ăn nhậu truyền kỳ.
14h: Nghỉ ngơi cho khỏe.
15h30: chuẩn bị về HCMC.
16h: vào đến bờ và ra về.
Vụ núi Dinh để bữa nào đi xe máy đi. Mình dẫn các bạn đi bụi núi Dinh luôn.
PS: Mình có việc nên sẽ xuống trước, đón các bạn dưới đó.

DUNG_BTT
09-07-2009, 12:12
Thế đấy, cứ bắt người ta mồi chài, đưa chân cho dẫm mới chịu thôi!:D
Vậy là tụi em đón xe ở đâu anh Sami?
Nếu ít người quá, nên đi xe máy để khỏi phải chịu chi phí thêm. Thuê xe đắt lè lưỡi.,
Nếu anh xuống trước vậy thì tụi em sẽ gặp anh ở đâu? Cai vụ này coi bộ lủng củng rồi à nghe!:susel:

sami
09-07-2009, 13:46
Thế đấy, cứ bắt người ta mồi chài, đưa chân cho dẫm mới chịu thôi!:D
Vậy là tụi em đón xe ở đâu anh Sami?
Nếu ít người quá, nên đi xe máy để khỏi phải chịu chi phí thêm. Thuê xe đắt lè lưỡi.,
Nếu anh xuống trước vậy thì tụi em sẽ gặp anh ở đâu? Cai vụ này coi bộ lủng củng rồi à nghe!:susel:
Thì gặp ngay Long Sơn ấy mà. Đến ngày mai sẽ close xem có bao nhiêu người đi, rồi mình sẽ tính xe nào.
Thân

Nếp
09-07-2009, 13:57
Mình lính mới loe ngoe xin tham gia có được không nhỉ?

dangkhoaquan
09-07-2009, 14:02
Mình lính mới loe ngoe xin tham gia có được không nhỉ?

ƯU Tiên cho anh em đã đi NCT trước bạn à

dangkhoaquan
09-07-2009, 14:08
1>sami
2,3>acc
4>dung_btt
5,6,7,8>likemoon
9>???
10>???

Vụ đi này thống nhất là sẽ tiêu hết 630k còn dư cho nên ai ko đi ráng chịu nhá, anh em ko phải đóng deposit

BlackJack
09-07-2009, 14:12
[IMG]https://farm3.static.flickr.com/2579/3698097566_5b11d26155.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2437/3697287267_38a830921f.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2447/3698096022_0d9afe2104.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3505/3698095822_aa77559bfc.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3447/3697282131_3f6f49741e.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2535/3697281935_3d7e45d2fb.jpg

BlackJack
09-07-2009, 14:20
https://farm4.static.flickr.com/3636/3697288187_b9e1f7e371.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3512/3697281405_04bb0fef4b.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3521/3698090758_89dc3493a5.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3639/3698088470_a5f6afc446.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2581/3697278005_195933f5c5.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2510/3698086874_f08a63cfea.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3533/3698086700_1e56aafbfc.jpg

DUNG_BTT
09-07-2009, 14:23
Vậy mình sẽ làm rõ hơn nhé:
option 1: của acc: uống cafê bệt ở Saigon
option 2: của mình:tổ chức xe máy đi núi Dinh
option 3: của anh sami: ra bè cá nhà anh í nhật nhẹt, câu cá.
các bạn nào có ý kiến khác mời giơ tay phát biểu.:))
Ý kiến cá nhân mình:
2 - vui nhưng mệt và tốn chi phí ăn, chi phí xăng
3 - hết ý, nhưng "khổ chủ" có việc, vậy có khó khăn gì cho "khổ chủ" hay không? + tốn tiền xe + tiền đò + tiền ăn nếu anh sami không câu được cá
Mình vote cho option 1(c)

BlackJack
09-07-2009, 14:28
https://farm4.static.flickr.com/3538/3697276829_bc8fc1374f.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2551/3698086204_2d2727a71f.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3572/3698085886_4616b81483.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2544/3698083616_541c252872.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3522/3697274635_e0d6730a05.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2580/3697274919_de413bdcf3.jpg

BlackJack
09-07-2009, 14:34
https://farm4.static.flickr.com/3647/3698083064_79eede0681.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3596/3698081886_04e348d2f6.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3460/3698080812_287b7cc7b6.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3646/3697268585_e445d1ea1b.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2596/3697268239_90c986d009.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3227/3698077218_c4a4e338ac.jpg

BlackJack
09-07-2009, 14:40
https://farm4.static.flickr.com/3447/3697267199_03c89342bb.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3462/3697266921_7d6c4f43bf.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2538/3698075768_42592b484f.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2588/3698075450_b0a608c9b5.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3496/3698075144_60e8429611.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3491/3698066840_0cd453a293.jpg

BlackJack
09-07-2009, 14:43
https://farm4.static.flickr.com/3614/3698066628_961597d329.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3590/3698066380_58e3fc4d14.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2537/3698066020_cd834916bb.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2572/3698065658_c7f8fea62a.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3640/3697254905_cba51a37c2.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2463/3698065138_1e6c6f0076.jpg

DUNG_BTT
09-07-2009, 14:48
khakha, nhớ ông già ăn kem chống nóng quá! Cảnh bình dị gì đâu!

BlackJack
09-07-2009, 14:53
Đừng xem thường"tôi"nhỏ bé,nhìn kĩ "tôi" vẫn"oai" đấy chứ!
https://farm4.static.flickr.com/3500/3698085014_b46e79701a.jpg

BlackJack
09-07-2009, 15:05
Lũ về rừng,đám vắt sẽ chết hết,kaka!
https://farm3.static.flickr.com/2245/3703891546_ddd2921ddb.jpg

dangkhoaquan
09-07-2009, 15:09
https://farm4.static.flickr.com/3227/3698077218_c4a4e338ac.jpg

tks chú, kết nhất cái ảnh này

steppe
09-07-2009, 15:16
https://i556.photobucket.com/albums/ss2/bongnguyenth/Picture025.jpg
https://i556.photobucket.com/albums/ss2/bongnguyenth/Picture052.jpg
https://i556.photobucket.com/albums/ss2/bongnguyenth/Picture060.jpg
https://i556.photobucket.com/albums/ss2/bongnguyenth/Picture063.jpg
https://i556.photobucket.com/albums/ss2/bongnguyenth/Picture064.jpg

BlackJack
09-07-2009, 15:21
Góc bình yên......
https://farm3.static.flickr.com/2510/3698086874_f08a63cfea.jpg
Hãy trở lại Nam Cát Tiên,đừng như con bướm"đậu rồi lại bay"......
https://farm3.static.flickr.com/2588/3698075450_b0a608c9b5.jpg

BlackJack
09-07-2009, 15:23
Vài góc nhìn nhỏ nhoi của BlackJack gửi đến mọi người.Thân mến!

DukeSG
09-07-2009, 15:53
Sao không thấy tăm tiếng gì của lão DukeSG và tienthanh nhờ? ‎toflyasky có đi cùng không? Có bé sami sao không có bé >>JuLy<< nhỉ?
Acc hoặc anh Sami cho cái chương trình cụ thể đi, nếu không là Dũng thiết kế tour àh!

Vì lý do tuổi già sức íu, chủ nhật này lão đành ở nhà 1 mình ngồi... nhậu vậy. Chúc anh em lên đường vui vẻ và an toàn (beer)

DukeSG
09-07-2009, 15:54
Vài góc nhìn nhỏ nhoi của BlackJack gửi đến mọi người.Thân mến!

Hình của BJ chụp đẹp lắm (c)

sami
09-07-2009, 16:36
Vậy mình sẽ làm rõ hơn nhé:
option 1: của acc: uống cafê bệt ở Saigon
option 2: của mình:tổ chức xe máy đi núi Dinh
option 3: của anh sami: ra bè cá nhà anh í nhật nhẹt, câu cá.
các bạn nào có ý kiến khác mời giơ tay phát biểu.:))
Ý kiến cá nhân mình:
2 - vui nhưng mệt và tốn chi phí ăn, chi phí xăng
3 - hết ý, nhưng "khổ chủ" có việc, vậy có khó khăn gì cho "khổ chủ" hay không? + tốn tiền xe + tiền đò + tiền ăn nếu anh sami không câu được cá
Mình vote cho option 1(c)

Oài, Chắc chắn là có cá và mình còn mang thêm gần chục cái cần để các bạn thử tài câu cá. Biết đâu các bạn lại mê nhỉ.
Mình bận chẳng qua là đi sớm 1 chút (từ trưa thứ 7) ghé chỗ Thùy Dương (gần đèo nước ngọt) để khảo sát cho event tháng 8 của mình ấy mà. Ko có gì đáng ngại.
Thân

dangkhoaquan
09-07-2009, 16:47
anh cho em đi từ t7 với :D

likemoon
09-07-2009, 17:16
[QUOTE=BlackJack;109118]https://farm4.static.flickr.com/3636/3697288187_b9e1f7e371.jpgQUOTE]

Bức hình này hay quá (c)

007
09-07-2009, 18:05
Cảm xúc thứ 2 là đi đợt này vui phết mỗi người một tính đều chung tay vào mọi việc đặc biệt là mr dukesg được anh em bầu chọn là người xuất sắc nhất đoàn và được vinh dự làm mồi cúng thần cá sấu

Hehe, tiếc quá, lần này đi Malay nên k join được, biết đâu bác DukeSG xếp thứ 2 rùi :LL

dangkhoaquan
09-07-2009, 23:44
Vì lý do tuổi già sức íu, chủ nhật này lão đành ở nhà 1 mình ngồi... nhậu vậy. Chúc anh em lên đường vui vẻ và an toàn (beer)

lão này trốn anh em đi với hội photo.vn nhé, méc méc

dangkhoaquan
10-07-2009, 00:13
https://lh4.ggpht.com/_CA6mLEZUPPA/SlYdDorLghI/AAAAAAAAAMs/gBcRgcX2_Vs/s576/Picture%20005.jpg

dangkhoaquan
10-07-2009, 00:13
https://lh4.ggpht.com/_CA6mLEZUPPA/SlYfX2mmksI/AAAAAAAAANQ/Zl9AVfH-bfI/s576/Picture%20014.jpg

dangkhoaquan
10-07-2009, 00:14
https://lh4.ggpht.com/_CA6mLEZUPPA/SlYhFEk5vMI/AAAAAAAAANg/Vp52tlT6sH8/s576/Picture%20016.jpg
https://lh6.ggpht.com/_CA6mLEZUPPA/SlYje3RcvQI/AAAAAAAAANw/bYPTQvUsKa4/s576/Picture%20019.jpg
https://lh3.ggpht.com/_CA6mLEZUPPA/SlYjf4_pxII/AAAAAAAAAN4/-8fFVmPUy74/s576/Picture%20021.jpg

dangkhoaquan
10-07-2009, 00:16
https://lh3.ggpht.com/_CA6mLEZUPPA/SlYjgZl_neI/AAAAAAAAAN8/nNnp6SFr5VE/s576/Picture%20022.jpg
https://lh6.ggpht.com/_CA6mLEZUPPA/SlYjgyX8UpI/AAAAAAAAAOA/UaRkgV_Hvnk/s576/Picture%20023.jpghttps://lh4.ggpht.com/_CA6mLEZUPPA/SlYlASjYiCI/AAAAAAAAAOU/hrnUO3C9gN4/s576/Picture%20027.jpg