PDA

View Full Version : Một Thoáng Côn Đảo.



longcondao
18-03-2012, 17:33
Côn Đảo hai tiếng thân thương ấy như thôi thúc tôi dù đây là hành trình thứ mấy mươi tôi cũng không nhớ hết chỉ có một điều chắc chắn rằng hơn 10 năm đi đi lại lại giữa Côn Đảo và đất liền, cảm giác của tôi vẫn như ngày nào đặt chân lên đảo. đã đôi lần trong những chuyến hành trình tôi đã nói rằng với tôi Côn Đảo là vợ đất liền là người tình thật vậy đó là sự ràng buộc vô hình, ràng buộc tôi không thể tùy tiện yêu hay cặp bồ một "ai" khác ngoài Côn Đảo phải chăng nét đẹp dịu dàng ẩn chứa đằng sau vẻ kham khổ của quá khứ đau thương đã làm tôi yêu nàng đến thế, hay chính nàng là một bến cảng mang đến cho tôi sự vỗ về an ủi trong những tháng ngày lãng du!
Một thoáng Côn Đảo hành trình giữa trung tuần tháng ba một chuyến đi vội vã với 9 thành viên đã để lại rất nhiều cảm xúc từ những ngày đầu đăng Topic các mem la chí chóe tại sao lại như thế này như thế kia sao lại đi ngày này chứ...cuối cùng cũng có 8 thành viên cộng thêm chủ thớt nữa là 9 thành viên nhưng đã chơi rất sang khi mua đến 12 vé xe Phương Trang để đi Vũng Tàu kakka còn 3 vé để các mem để balo để...dép đó mừ.(NT) (chủ thớt cùi bắp bị mấy mem quăng gạch cuối cùng không đi đó mà). vượt qua những trở ngại ban đầu các thành viên đã nhanh chóng kết thân với nhau nói chuyện rôm rã thậm chí còn cãi nhau trên xe như thể đã quen nhau từ lâu lắm rồi thật vui quá đi...sau hơn hai tiếng trên xe cả nhóm cũng đến Vũng Tàu trong cái nắng chói chang lại phải đi xe trung chuyển từ bến xe Vũng Tàu về cảng Cát Lỡ thêm một chặng trên 10 cây số nữa vừa đi vừa nghe bác tài càm ràm vì trung chuyển quá...xa cuối cùng rồi cũng đến cảng Cát Lỡ. "anh cho em xin mỗi xe 10 nghìn ra cổng":( sao kì zậy ta? có bác nào gặp trường hợp này chưa? thôi dẹp qua những hỉ nộ ái ố sau một hồi cơm cứu đói cả nhóm lũ lượt ra tàu khi còi tàu đã vang đến hồi thứ hai lại một màn kịch khá hay nữa lần này là giành.... giường nằm sau khi đã lên tàu thật là nóng mắt quá đi nhưng vì các bác bên phe kia là cựu chiến binh nên...thôi nhịn đi là vừa. đấy để các bác thấy cái sự chơi nào nó cũng lắm công phu, nãy giờ tản mạn nhiều quá giờ up mấy cái ảnh cho nhà ta xem nè.

https://khamphacondao.vn/images/M_images/dscf1726.jpg
Pose này trước khu vực tàu đậu 20 mét. ( tranh thủ trước khi lên tàu).
https://khamphacondao.vn/images/M_images/dscf1748.jpg


https://khamphacondao.vn/images/M_images/dscf1733.jpg
Một tâm trạng rất Yomost lúc ban đầu hehe
Sao lại như vậy nhỉ? vâng thưa các bác sau một hồi sung sướng reo hò các mem nhà ta dù rất máu me nhưng cũng mệt đứ đừ, những vị khách đi chung chuyến tàu lúc đầu nhậu nhẹt um xùm thì lúc này bắt đầu chuyển từ Rock sang tân cổ giao duyên với những câu hò rất ngọt vì biển đã nổi sóng oái lạ mùa này tháng ba sao lại như vậy ta bình thường mùa này biển rất lặng mà sao đợt này lại hung dữ thế kia không biết từng con sóng dập dồn cao hàng mấy mét chực nuốt chửng con tàu thật vãi cả linh hồn, tan tành giấc mơ xem...cá voi dài 33met biểu diển rồi, đấy nhé do các mem bị sóng hành nên không xem cá voi được chứ hông phải tui à nhe. thế đó rồi các mem cũng chìm vào giấc ngủ một cách êm đềm nhất chỉ khổ thân tui nằm cạnh bên những cái máy hò sông hậu suốt đêm nên giật mình thon thót vì lâu lâu được một bàn tay vô tình sờ vào mặt...cái bốp haiz còn gì tức hơn nữa chứ nằm suốt một lúc lâu thật lâu nhìn đồng hồ...trời ơi mới 9h biết bao giờ mới thấy mặt trời đây:( nhưng rồi mọi sự chờ đợi đều mang đến kết quả ngọt ngào, Côn Đảo hiện dần lên trong ánh sáng lờ mờ tàu bắt đầu tiến vào đảo hòn tre nhỏ thẳng tiến về cảng Bến Đầm trong sự hồi hộp của chúng tôi và đây rồi
Các mem đang xuống tàu

https://khamphacondao.vn/images/M_images/dscf1755.jpg
Em có việc ra ngoài tí, các bác chờ đó em về viết tiếp.

soi_sam
18-03-2012, 22:16
anh ơi!!! tiếp tiếp đi, đang hóng chuyện.... :)

longcondao
19-03-2012, 04:38
Em trở lại rồi!
Sau một đêm đánh vật với sóng biển cuối cùng mọi người cũng cập cảng một cách an toàn như mong đợi để tiếp tục cho hành trình về thị trấn và đây cung đường nơi chúng tôi đi qua.

https://khamphacondao.vn/images/M_images/dsc_5828.jpg
Đây là bãi Nhát đó các bác và xa xa đó là đỉnh tình yêu, tương truyền rằng cặp đôi nào yêu nhau mà bị cấm đoán cứ leo lên đỉnh nhảy xuống sẽ được...bên nhau trọn đời:LL

https://khamphacondao.vn/images/M_images/dsc_5815.jpg
Tiếp nè các bác.

https://khamphacondao.vn/images/M_images/dsc_5734.jpg
Hòn Trác và Hòn Tài
https://khamphacondao.vn/images/M_images/dsc_6360.jpg
Hồ An Hải dưới chân núi Thánh Giá
https://khamphacondao.vn/images/M_images/dsc_6357.jpg
Nhà Công Quán
https://khamphacondao.vn/images/M_images/dsc0370q.jpg
Tiếp tục hành trình cho tập 2 nè các bác. sau khi đánh chén một bữa sáng không tuyệt lắm nhưng cũng đủ ấm lòng chiến sỉ để tiếp tục cho hành trình chinh phục đỉnh hải đăng Bảy Cạnh của chúng tôi. kakaka nhắc tới đây bà chị Oldtrea của chúng ta sẽ lại la ầm lên (chị ấy bị làm chuột bạch? không! gần giống thế thôi.)

longcondao
19-03-2012, 05:19
Haiz lần đầu tiên viết lách các bác thông cảm em tí nhé lại phải xuống dòng mới vì không đủ chứa tập tin trong mục trả lời.
đây nữa nè hình chuẩn bị xuống tàu nè (bến này là cầu tàu lịch sử 914 đó các bác.)

https://khamphacondao.vn/images/M_images/dscf1763.jpg

https://khamphacondao.vn/images/M_images/dscf1789.jpg
Và đây rồi con tàu chúng tôi đi đây nói thật nhiều khi không dám nói về lịch sử con tàu này các bác ạ, nó là con tàu được trục vớt từ thế kỷ thứ..14 các bác ạ nó củ không thể củ hơn nữa nhưng bù lại người điều khiển nó là một tay lái cừ khôi và nhiệt tình số 1 của vùng biển Côn Đảo này lần sau bác nào đi Côn Đảo alo em, em sẽ giới thiệu bác ấy cho.

https://khamphacondao.vn/images/M_images/dscf1787.jpg

https://khamphacondao.vn/images/M_images/dscf1791.jpg

https://khamphacondao.vn/images/M_images/dscf1800.jpg

các mem đi về sao không ai up hình ảnh vậy ta, không còn ảnh để đăng nữa rồi nè.

Bụi đời tiểu thư
19-03-2012, 10:11
Em đang giữ toàn bộ hình của nhóm nhưng ko biết cách up lên và cũng chưa xin phép bản quyền nên chưa dám. Ai đồng ý free tiền bản quyền thì lên tiếng để em up lên nhé!

Trai Phố Huyện
19-03-2012, 10:27
Chúc mừng anh Long "dầu hỏa" đã có chuyến đi thành công và vẻ :)

longcondao
19-03-2012, 12:00
Em đang giữ toàn bộ hình của nhóm nhưng ko biết cách up lên và cũng chưa xin phép bản quyền nên chưa dám. Ai đồng ý free tiền bản quyền thì lên tiếng để em up lên nhé!

Uh đưa lên đi em nói kata hướng dẫn cho em.

Bụi đời tiểu thư
19-03-2012, 12:05
Cuộc hành trình 2h30 ngồi xe ô tô và hơn 13h ngồi tàu lênh đênh trên tàu gồm 9 thành viên

Kẻ cầm đầu

https://www.mediafire.com/convkey/6cf7/89x87a1fz0hprfu5g.jpg

Ngọn hải đăng của nhóm

http://www.mediafire.com/i/?i5xwa1nlaq4pqbx
Người đến từ Hà Nội

https://www.mediafire.com/convkey/8973/b73o90iwv6wdo7b5g.jpg

Một cặp Tình – Nhân

https://www.mediafire.com/convkey/d203/i7d374yksv56dff5g.jpg

https://www.mediafire.com/convkey/2ab2/7k0ucrd32i1mpc25g.jpg
Người "máu" leo núi nhất của nhóm

https://www.mediafire.com/convkey/1ead/dko4nx0yrqpkbbp5g.jpg
Hai trong 3 chàng đẹp trai nhất nhóm

https://www.mediafire.com/convkey/9ca3/sy6cr5k1s49l2z85g.jpg

http://www.mediafire.com/i/?c88l861qfa0emck

Và tôi

https://www.mediafire.com/convkey/5ea4/pw5hck7e6ase26c5g.jpg

Mỗi người mỗi vẻ nên tạo cho chuyến đi đầy màu sắc, nhiều kỷ niệm và có nhiều điều khó quên
Nhóm Phượt giàu nhất từ trước đến nay: 9 người, mua 12 vé xe.
Nhóm phượt có nhiều độ tuổi nhất: từ U50 đến thế hệ 9x

Bụi đời tiểu thư
19-03-2012, 12:44
Vừa đọc topic Côn Đảo 14 – 16/-3/2012, nàng ta đăng ký 1 gạch mà không chút đắn đo.

Ngày 15/03, nàng có bài kiểm tra giữa khóa, môn này nàng lại vắng mặt hết 2 buổi nhưng lịch đã lên rồi, tiến hành thôi.

Ngày 15/03, sinh nhật của người bạn thân, hắn đã thông báo trước gần 3 tuần để mình sắp xếp và dặn là không được vắng mặt, nhưng Côn Đảo hấp dẫn không thể cưỡng lại được, đành xin lỗi bạn hiền vậy.

Sau 3 ngày bị đày ra đảo hoang ngoài rạch Gốc, vừa đói vừa bị cầm chân do không có phương tiện đi lại và hành trình gần 800 km ngồi xe, hơn 5h ngồi tàu cao tốc bị nhồi nhét cũng không thể làm nàng ta thay đổi ý định tìm đến “địa ngục trần gian” này.

Rút kinh nghiệm từ chuyến Cà Mau, nàng mang theo đầy đủ lương thực và đồ chơi trong quá trình đi phượt này.

Gặp gỡ mọi người tại trạm xe Phương Trang để xuống cảng Cát Lở. Cả nhóm hào hứng trước chuyến đi, câu chuyện cứ rôm rả suốt chặng đường Sài Gòn – Vũng Tàu.

Mọi người ăn chiều tại cảng – một bửa ăn ngon miệng và thân mật.

Và câu chuyện bắt đầu khi mọi người lên tàu…

Khi nhận giường trên tàu, nhóm mình bị các bác hội cựu chiến binh dành giường với lý do đoàn của họ đang ở đấy, nên giường đấy phải là của họ. Ơ, đoàn của bọn cháu cũng ở đây mà… thế là phải nhờ anh trưởng đoàn của các bác ấy đưa bác ấy về đúng giường.

Hăm hở lên boong tàu nghe chủ thớt trổ tài bác 3 phi với câu chuyện con cá voi dài 33 mét bay vọt lên mặt nước, mọi người ai nấy đều tươi cười rạng rỡ với làn gió biển mát lạnh...

Niềm vui ấy không được bao lâu thì đại dương dậy sóng, con thuyền vật lộn với nào là sóng bé nào là sóng lớn, thuyền lắc lư, dập dềnh thử sức chịu đựng của nhóm… kết quả là từng người, từng người một rời bỏ boong tàu trở về giường cho lành… khi vào phòng nàng cố nhắm mắt ngủ để qua cơn say sóng… đến khi tàu gần cập bến mới biết nàng thuộc diện lì nhất đoàn khi không phải “hát hò” lần nào trên tàu hết.

Lên đất liền, xe đưa đoàn về gần đến khách sạn để cả nhóm đi bộ một đoạn ngắm những con đường sạch đẹp của Côn Đảo.

(Còn tiếp)

soi_sam
19-03-2012, 17:36
Bãi Nhát có tắm được không anh Long? Màu biển đẹp quá đi!!!!!

longcondao
19-03-2012, 17:43
Bãi Nhát có tắm được không anh Long? Màu biển đẹp quá đi!!!!!
Đừng nói tới tắm em à, tuyệt cú mèo nhưng nếu buổi trưa thì da mấy em đen hết haha. buổi chiều khi nước rút ra xa thì....

Blue_Ng
19-03-2012, 22:49
Idol à, a up hình làm tụi e ghiền rùi đó nha a.

tuanxipo
19-03-2012, 23:08
Bãi Nhát xấu lắm , nhát là xấu mà :) Hình Côn Đảo đẹp thiệt nhưng đâu bằng ...

longcondao
19-03-2012, 23:08
Chào các mem thân mến, sáng giờ bận quá không kịp thở nữa mới vừa trở về căn hộ rách nát ở Phú Quốc nè bây giờ là 22:59 rồi tranh thủ viết thêm ít dòng gửi các mem thân thuơng, biết nói sao đây nhỉ cứ nghỉ đến khuôn mặt của bà chị oldtrea buồn xo vì đói bụng là mình không thể nhịn cười được haha :)) đúng là, nhưng nếu bà chị có đọc được dòng này cũng xin tha thứ cho em vì hột vịt còn lộn mà hehe. các mem biết không mình là thổ địa mà bị lạc đường mới ghê chứ cung đường đã đi lại nhiều lần mà bị lạc thì có đáng đánh đòn không chứ? đáng lắm em xin chịu. đây các bác xem hình ảnh của những phuot tặc xâm nhập đảo bảy cạnh để leo đỉnh hải đăng đây nè.

https://khamphacondao.vn/images/M_images/dscf1827.jpg

Đây nữa nè, có hoành tá tràng không nào!

https://khamphacondao.vn/images/M_images/dscf1820.jpg

Binladen đang đợi anh em.

https://khamphacondao.vn/images/M_images/dscf1818.jpg


https://khamphacondao.vn/images/M_images/dscf1826.jpg

[CENTER]https://khamphacondao.vn/images/M_images/dscf1816.jpg

https://khamphacondao.vn/images/M_images/dscf1832.jpg

Buồn ngủ quá sáng mai post tiếp.

soi_sam
19-03-2012, 23:09
Anh ui! khi nào có lịch tàu CĐ tháng 4, báo tụi em liền nha. lần thứ n em nhắc anh đoá. thông cảm cho đàn em :) tại nhìn hình anh ham wáaa...

longcondao
19-03-2012, 23:13
Anh ui! khi nào có lịch tàu CĐ tháng 4, báo tụi em liền nha. lần thứ n em nhắc anh đoá. thông cảm cho đàn em :) tại nhìn hình anh ham wáaa...
Yên tâm sáng giờ anh điện cho bên tàu để sắp lịch rồi, có kết quả anh sẽ báo em ngay. đừng lo em nhé, anh sợ nhất khi phải thất hứa với người khác.(beer)

Nhà quê
20-03-2012, 08:32
https://khamphacondao.vn/images/M_images/dsc0370q.jpg[/CENTER]
Tiếp tục hành trình cho tập 2 nè các bác. sau khi đánh chén một bữa sáng không tuyệt lắm nhưng cũng đủ ấm lòng chiến sỉ để tiếp tục cho hành trình chinh phục đỉnh hải đăng Bảy Cạnh của chúng tôi. kakaka nhắc tới đây bà chị Oldtrea của chúng ta sẽ lại la ầm lên (chị ấy bị làm chuột bạch? không! gần giống thế thôi.)

Mỗi lần ra Côn Đảo, NQ rất thích ra chổ này ngồi uống ca phê, ngắm nhìn phong cảnh, vui mat lắm và lại dẹp nữa... cám ơn Longcondao đã gợi nhớ cho NQ về cảnh quan mà mình thích nhất ở Côn Đảo.

kata2510
20-03-2012, 17:50
Tiếc quá đi, tất cả những pic đẹp này do Kata chụp nhưng lại hok chụp được mình.
Côn đảo để lại nhiều kỷ niệm quá đi.........

soi_sam
20-03-2012, 18:19
Yên tâm sáng giờ anh điện cho bên tàu để sắp lịch rồi, có kết quả anh sẽ báo em ngay. đừng lo em nhé, anh sợ nhất khi phải thất hứa với người khác.(beer)

Ko sao đâu anh, nếu anh thất hứa với tụi em, anh cứ bán 1 mỏ dầu của anh để tạ tội là ok gòi anh.... hehe

duturi
20-03-2012, 20:17
Tiếc quá đi, tất cả những pic đẹp này do Kata chụp nhưng lại hok chụp được mình.
Côn đảo để lại nhiều kỷ niệm quá đi.........

Hình đẹp và hấp dẫn quá. Thấy có hình của 5 máy lận: Fujifilm, Canon, Panasonic, Nikon 80D và một máy compact nữa (tạm đoán là Sony). Con nào của Kata vậy? Con Fujifilm FinePix S7000 chụp nhiều hơn, phải của Kata không?

longcondao
20-03-2012, 21:35
Hôm nay lại một ngày đánh vật với cả núi công việc thật mệt quá đi, vừa tắm xong ăn nữa con gà luộc rồi mới có sức đó trời ạ. tiểu thư bụi à nếu em có mấy tấm hình lúc bị lạc trên đường xuống núi thì gửi anh với nhé còn bây giờ để anh pót mấy tấm lúc leo đỉnh bảy cạnh cho bà con nhà ta xem.

https://khamphacondao.vn/images/M_images/dscf1834.jpg

https://khamphacondao.vn/images/M_images/dscf1838.jpg

https://khamphacondao.vn/images/M_images/dscf1845.jpg
Mạng cùi bắp quá chờ em tí.

longcondao
21-03-2012, 16:18
Viết tiếp hôm qua nữa đây các bác. các bác có ý kiến gì nếu nói Hải Đăng Bảy Cạnh là hải đăng xưa nhất Việt Nam vì theo các tài liệu hiện nay thì nói rằng hải đăng Kê Gà là hải đăng xưa nhất Việt Nam.


https://khamphacondao.vn/images/M_images/dscf18680.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
21-03-2012, 18:32
Nhớ Côn Đảo thật... để chừng nào em có bồ... em rủ bồ quay lại nha anh. Hic.

kata2510
21-03-2012, 19:36
Hình đẹp và hấp dẫn quá. Thấy có hình của 5 máy lận: Fujifilm, Canon, Panasonic, Nikon 80D và một máy compact nữa (tạm đoán là Sony). Con nào của Kata vậy? Con Fujifilm FinePix S7000 chụp nhiều hơn, phải của Kata không?

Anh này hay hay, đúng là con của em rồi đó. Em chụp cung tạm thôi, chưa nghề lắm nên có gì Bác chỉ em nó thêm nha. (c)(c)

duturi
21-03-2012, 21:07
Viết tiếp hôm qua nữa đây các bác. các bác có ý kiến gì nếu nói Hải Đăng Bảy Cạnh là hải đăng xưa nhất Việt Nam vì theo các tài liệu hiện nay thì nói rằng hải đăng Kê Gà là hải đăng xưa nhất Việt Nam.


https://khamphacondao.vn/images/M_images/dscf18680.jpg

Theo tài liệu thì Hải đăng Kê Gà xây dựng năm 1897, bắt đầu hoạt động năm 1900.
Vậy thì Hải đăng Bảy cạnh của bác là nhất rồi đấy. Việt Nam có 92 ngọn hải đăng do 2 công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải quản lý. Trong đó có nhiều hải đăng trên 100 tuổi.

soi_sam
22-03-2012, 01:00
oh, vậy là 7 cạnh xưa nhất ah? Em có ra kê gà gòi, cũng vẫn nghĩ kê gà là xưa nhất, google nói thế :)

Fhượt
22-03-2012, 15:01
Côn Đảo còn hoang sơ quá! Thật bình yên. Em đang lên kế hoạch đi du lịch bụi ở đây.
Các bác cho em hỏi, đi Côn Đảo vào tháng mấy là hay nhất? tàu xuất phát từ Vũng Tàu lúc mấy giờ ạ? Đi liên tục như thế có dễ bị say sóng không?

longcondao
24-03-2012, 09:58
Côn Đảo đi tháng này cho đến tháng 7 là đẹp nhất đó bạn, nếu đi từ Vũng Tàu tàu sẽ khởi hành lúc 17h. lịch tàu bạn nên liên hệ trước sdt:0643838684 nhé,còn chuyện bị say sóng hay không còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người nên không có chuẩn mực nào cho chuyện này cả. chúc bạn vui và có chuyến tham quan Côn Đảo thú vị.thân!

kub4undre
24-03-2012, 11:14
Hix định làm 1 chuyến Côn Đảo mà hết vé mb từ SG ra Côn Đảo, tàu cũng hết trong dịp tháng 4- tháng 5 phải làm sao đây hả trời. Thèm đi mà không được đi là sao. Bác nào lên lịch chuyến mới em join mới nào. Bác Long cho xin plan chi tiết ăn nghỉ đi lại ở Côn Đảo để anh em học tập(NT)

longcondao
24-03-2012, 11:20
Bác ráng chờ ít hôm nhé, đầu tháng sẽ công bố (NT) (beer)

linhnam
24-03-2012, 12:47
Theo tài liệu thì Hải đăng Kê Gà xây dựng năm 1897, bắt đầu hoạt động năm 1900.
Vậy thì Hải đăng Bảy cạnh của bác là nhất rồi đấy. Việt Nam có 92 ngọn hải đăng do 2 công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải quản lý. Trong đó có nhiều hải đăng trên 100 tuổi.

Hoàn toàn đồng ý với Bác duturi - Hải đăng cổ nhất VN mình mà nhiều người lầm tưởng là ngọn Khe Gà ( hay Kê Gà ) thuộc huyện Hàm Thuận Nam, được người Pháp xây dựng từ năm 1897 đến nay; Nhưng thực ra ngọn hải đăng ( ở đây phải hiểu theo nghĩa hải đăng hiện đại nha ) đã được người Pháp xây dựng tại đảo Côn Lôn từ năm 1861, sau đó vì lý do phát huy cao nhất hiệu quả của nó mà họ dời hải đăng này ra Hòn bảy cạnh - từ đó mới có tên Hải đăng Bảy Cạnh đó ah!

Một câu hỏi mình đã bị bắt bí rùi, nay xin hỏi lại các Phượt : tại sao những công trình của thực dân xâm lược ( Pháp nè, Mỹ nè...) xây dựng hàng trăm năm mà vẫn đứng vững chải sau bao thời gian đã qua? Còn các công trình chúng ta vừa xây xong ( nói hơi quá là gần 99 % ! ), chưa nghiệm thu nhưng đã nứt toát, hao hụt và phải phá đi làm lại? Tại sao!

longcondao
24-03-2012, 13:35
Tại bây giờ mình xây bằng xi măng, ngày xưa người Pháp họ xây bằng....vôi phải không?(NT) nếu không phải thì để tui alo 1080 tui hỏi chứ câu này tui thấy khó trả lời quá à.:help

oldteatree
24-03-2012, 17:37
[QUOTE=longcondao;556905]Chào các mem thân mến, sáng giờ bận quá không kịp thở nữa mới vừa trở về căn hộ rách nát ở Phú Quốc nè bây giờ là 22:59 rồi tranh thủ viết thêm ít dòng gửi các mem thân thuơng, biết nói sao đây nhỉ cứ nghỉ đến khuôn mặt của bà chị oldtrea buồn xo vì đói bụng là mình không thể nhịn cười được haha :)) đúng là, nhưng nếu bà chị có đọc được dòng này cũng xin tha thứ cho em vì hột vịt còn lộn mà hehe. các mem biết không mình là thổ địa mà bị lạc đường mới ghê chứ cung đường đã đi lại nhiều lần mà bị lạc thì có đáng đánh đòn không chứ? đáng lắm em xin chịu. đây các bác xem hình ảnh của những phuot tặc xâm nhập đảo bảy cạnh để leo đỉnh hải đăng đây nè.

https://khamphacondao.vn/images/M_images/dscf1827.jpg

Nè nha!Hột vịt mà lộn hoài là đem luộc hết nha!!!
Thứ 1,bà chị không đói bụng-đường đi mây che trên đầu và nắng trên vai có tiểu thư than mỏi mệt nhưng bà chị vẫn đều đều tiến bước,dù bà chị thuộc loại nắng không ưa,mưa không thích...chỉ thích đi dài ngày!!!!
Thứ 2,lúc ăn sáng với hủ tíu nam vang bà chị chỉ ăn rau còn bỏ lại nửa phần hủ tíu...mà "vẫn chạy tốt" lên hải đăng.(Hôm sau ăn cơm sà chưởn cũng bỏ cơm lại)
Thứ 3,bà chị mà đi đâu chỉ cần rau và trái..."ko lo nhà thiếu gạo" hohoh...
Thứ 4,bà chị biết "lão long" dẫn cả bọn xuống núi lạc đường nhưng lúc đó ko la lối vì sợ tinh thần của các mem trẻ bị xuống dốc nên mới đợi lúc chờ tàu mới kể tội "lão long" với mí em...(mà đúng quá chứ gì nữa hả trời)
Chưa đánh đòn "lão long" vì cái tội hành trình chạy giặc và làm hột vịt lộn nhiều lần...ặc ặc...để cho nó thành trải nghiệm của 1 thời đi phượt...;););)

oldteatree
24-03-2012, 17:59
Khong biet up hinh.Mọi người "kíu" với huhu...

Up rồi mới múa chữ được chứ ko thì nói ko chứng!!!huhu....

phuriengdo
24-03-2012, 21:22
Một câu hỏi mình đã bị bắt bí rùi, nay xin hỏi lại các Phượt : tại sao những công trình của thực dân xâm lược ( Pháp nè, Mỹ nè...) xây dựng hàng trăm năm mà vẫn đứng vững chải sau bao thời gian đã qua? Còn các công trình chúng ta vừa xây xong ( nói hơi quá là gần 99 % ! ), chưa nghiệm thu nhưng đã nứt toát, hao hụt và phải phá đi làm lại? Tại sao!
Chờ câu trả lời của bạn , hì

longcondao
26-03-2012, 21:44
Chờ câu trả lời của bạn , hì
Mình trả lời rồi đó , ngời ta xây bằng vôi nên...tốt hơn mình xây bằng xi măng!

Thiên Hữu
26-03-2012, 21:46
Khong biet up hinh.Mọi người "kíu" với huhu...

Up rồi mới múa chữ được chứ ko thì nói ko chứng!!!huhu....
Chị up hình lên photobucket, sau đó nhấp vào đường link IMG code của hình và paste vào bài viết là đc ^^

longcondao
26-03-2012, 21:52
[QUOTE=longcondao;556905]Chào các mem thân mến, sáng giờ bận quá không kịp thở nữa mới vừa trở về căn hộ rách nát ở Phú Quốc nè bây giờ là 22:59 rồi tranh thủ viết thêm ít dòng gửi các mem thân thuơng, biết nói sao đây nhỉ cứ nghỉ đến khuôn mặt của bà chị oldtrea buồn xo vì đói bụng là mình không thể nhịn cười được haha :)) đúng là, nhưng nếu bà chị có đọc được dòng này cũng xin tha thứ cho em vì hột vịt còn lộn mà hehe. các mem biết không mình là thổ địa mà bị lạc đường mới ghê chứ cung đường đã đi lại nhiều lần mà bị lạc thì có đáng đánh đòn không chứ? đáng lắm em xin chịu. đây các bác xem hình ảnh của những phuot tặc xâm nhập đảo bảy cạnh để leo đỉnh hải đăng đây nè.

https://khamphacondao.vn/images/M_images/dscf1827.jpg

Nè nha!Hột vịt mà lộn hoài là đem luộc hết nha!!!
Thứ 1,bà chị không đói bụng-đường đi mây che trên đầu và nắng trên vai có tiểu thư than mỏi mệt nhưng bà chị vẫn đều đều tiến bước,dù bà chị thuộc loại nắng không ưa,mưa không thích...chỉ thích đi dài ngày!!!!
Thứ 2,lúc ăn sáng với hủ tíu nam vang bà chị chỉ ăn rau còn bỏ lại nửa phần hủ tíu...mà "vẫn chạy tốt" lên hải đăng.(Hôm sau ăn cơm sà chưởn cũng bỏ cơm lại)
Thứ 3,bà chị mà đi đâu chỉ cần rau và trái..."ko lo nhà thiếu gạo" hohoh...
Thứ 4,bà chị biết "lão long" dẫn cả bọn xuống núi lạc đường nhưng lúc đó ko la lối vì sợ tinh thần của các mem trẻ bị xuống dốc nên mới đợi lúc chờ tàu mới kể tội "lão long" với mí em...(mà đúng quá chứ gì nữa hả trời)
Chưa đánh đòn "lão long" vì cái tội hành trình chạy giặc và làm hột vịt lộn nhiều lần...ặc ặc...để cho nó thành trải nghiệm của 1 thời đi phượt...;););)

Haha bà chị yêu quý lại kể tội em nữa rồi, có gì đâu em xin lỗi em...cố ý hehe, nhưng nhớ lại cái khoảnh khắc ở trên biển lúc mà em phải ra đứng ở mủi tàu lúc đó em cũng hãi lắm tàu toàn nữ không à, lỡ có chuyện gì em biết bỏ ai đây, không lẽ cứu chị.:( mà không lẽ bỏ chị :( thật sự em cũng lung lắm, may mà cập bến an toàn haha đừng giận em nhé bà chị ít hôm lại đi tiếp mà...

longcondao
26-03-2012, 22:06
Săn đây em post thêm vài tấm cho nhà mình xem nè, cá nhân em nhìn nhận nhóm mình chụp hình kỷ thuật còn yếu nên ko tuyệt lắm nhưng xem đi xem lại vẫn thấy thích các mem xem nhé.

https://khamphacondao.vn/images/M_images/longcondao_nhans9.jpg
Tấm này là trên đỉnh Hải Đăng Bảy Cạnh đó các bác.
[CENTER]https://khamphacondao.vn/images/M_images/longcondao_nhans10.jpg
https://khamphacondao.vn/images/M_images/loncondao_nhomcondao1.jpg
https://khamphacondao.vn/images/M_images/longcondao_nhans5.jpg
Thêm một em nữa nè dễ xương chưa!

https://khamphacondao.vn/images/M_images/longcondao_tinh1.jpg
Hôm nay show các em hết luôn, tiếp nè.!

https://khamphacondao.vn/images/M_images/longcondao_nhans1.jpg
Còn tấm này đang đóng phim ông bà sờ mít ở Đầm Trầu Côn Đảo hehhe.

https://khamphacondao.vn/images/M_images/longcondao_nhan1.jpg
Tiếp trang mới thôi (continue)

Bụi đời tiểu thư
26-03-2012, 22:49
Bụi đời tiểu thư: Từ đây lên tới ngọn hải đăng bao cao vậy anh?
Chủ đảo: 343 mét so với mực nước biển.

Thế nhưng, hành trình leo lên đỉnh và xuống tới chân thì chắc phải gấp hơn 10 lần con số 343 mét của chủ đảo đã nói nên em mới than chứ bộ. Leo núi mà ko có nước uống, hic. Lúc xuống em đã nghi nghi là "đậu phộng đường" rồi, nhưng tin và làm theo lời của chủ đảo nên chân em bây giờ vẫn còn vài vết xước do bị cây mây hỏi thăm nè:( Đi về tới nhà, chị cùng phòng hỏi "Ra đó em bị đi đày đi đập đá ở Côn Lôn hay sao mà về đen dữ vậy em?", em cũng "lăn lộn" hết mình cùng mọi người rồi, vậy mà chị ko thấy thương em hả chị Oldteatree?

longcondao
26-03-2012, 22:56
Bụi đời tiểu thư: Từ đây lên tới ngọn hải đăng bao cao vậy anh?
Chủ đảo: 343 mét so với mực nước biển.

Thế nhưng, hành trình leo lên đỉnh và xuống tới chân thì chắc phải gấp hơn 10 lần con số 343 mét của chủ đảo đã nói nên em mới than chứ bộ. Leo núi mà ko có nước uống, hic. Lúc xuống em đã nghi nghi là "đậu phộng đường" rồi, nhưng tin và làm theo lời của chủ đảo nên chân em bây giờ vẫn còn vài vết xước do bị cây mây hỏi thăm nè:( Đi về tới nhà, chị cùng phòng hỏi "Ra đó em bị đi đày đi đập đá ở Côn Lôn hay sao mà về đen dữ vậy em?", em cũng "lăn lộn" hết mình cùng mọi người rồi, vậy mà chị ko thấy thương em hả chị Oldteatree?
Cái gì nhỏ kia uống hết rồi đổ thừa anh hả? anh hỏi em ông Obama ổng có sướng bằng anh em mình chưa?

longcondao
26-03-2012, 22:58
Thôi bỏ qua đi xem hình bà chị chúng ta nè!
Và đây bà chị Choi Jin Suk (bà chị này lai thôi không phải Hàn thiệt đâu)

https://khamphacondao.vn/images/M_images/longcondao_nhans11.jpg
và đây nữa

https://khamphacondao.vn/images/M_images/longcondao_nhans12.jpg
[CENTER]https://khamphacondao.vn/images/M_images/longcondao_nhans13.jpg
Tiểu Thư Bụi

https://khamphacondao.vn/images/longcondao_nhans14.jpg
https://khamphacondao.vn/images/longcondao_nhans15.jpg
Giám đốc trại giam Phú Hải Mr Kata

https://khamphacondao.vn/images/longcondao_nhans16.jpg

Bụi đời tiểu thư
27-03-2012, 08:22
https://khamphacondao.vn/images/M_images/longcondao_nhans13.jpg


Đây là lúc mọi người bị chủ đảo đưa vào trại Phú Hải, xong chủ đảo đào tẩu bỏ anh chị em bơ vơ...

Bụi đời tiểu thư
27-03-2012, 08:24
Cái gì nhỏ kia uống hết rồi đổ thừa anh hả? anh hỏi em ông Obama ổng có sướng bằng anh em mình chưa?


Dạ, vâng ông Obama làm sao sướng bằng mình được, anh hén, vì ông Obama phải sướng hơn anh em mình nhiều, nhiều=))

Thiên Hữu
27-03-2012, 12:24
Tối qua đang mon men vài dòng thì ''PHẬP'' cúp điện, buồn quá đi ngủ luôn. Hôm nay thành viên tí hon của nhóm xin đc viết vài dòng cảm xúc về mọi người trong chuyến Côn Đảo vừa rồi ^^
Đầu tiên để có một chuyến đi thành công, tốt đẹp và để lại nhiều kỉ niệm nhất là nhờ có anh Long lo từ A - Z cho nhóm, xin cám ơn anh một người anh rất chu đáo và có hơi khó khó chút ^^. Giang hồ đồn là anh có cả một mỏ dầu bự tổ chảng đến cả Marcus Samuel còn phải ganh tị (NT) thế mà lại ko dắt anh chị em đi thăm quan, tội anh đáng phải ''khaaaaaaaaaaaaaai đaaaaaaaaaaaaaao'' :T . Em cũng có hơi tiếc chút xíu đó là chưa leo đỉnh Sở Rẫy, mà thôi có dịp sẽ diện kiến Côn Đảo một lần nữa ^^
Chị Lan ''Ngọn hải đăng'' của nhóm, em ngưỡng mộ chị về khoản ''máu'' phượt, chị biết và am hiểu nhiều thứ, em còn phải học hỏi chị nhiều hehe
Chị Phượng tốt bụng, trong nhóm em cứ tưởng mỗi mình em là ''máu'' leo núi nhất, nhưng nào ngờ lại có một đối thủ ''máu'' hơn đó là chị ^^
Chị Nhung ''Nồng nàn Hà Nội'' chuyên gia làm hàng mọi lúc mọi nơi, nhìn chị đẹp giống người Ấn Độ hơn là Việt Nam ^^
Hai chị Tình Nhân, cặp này tên đẹp bà cố nội ơi, chị Nhân nếu có dịp phượt cùng nhau nữa em rất vinh hạnh đc làm xế cho chị ^^, nhớ mang theo sợi dây dài để tha hồ mà làm hàng mọi góc độ chị hén :)) . Chị Tình đến bây h em mới hiểu cây nhang tắt là có lý do, kể ra cũng hơi rợn người :DE
Anh Thoan và chị Nguyệt, cặp này đẹp đôi nhất nhóm, ấn tượng đầu tiên của em khi nhìn thấy nick Bụi đời tiểu thư là ''chà chắc cũng quậy lắm đây'', khi mà gặp chị rồi em mới thấy là chị hiền lắm ^^ . Thằng em này xưa nay rất ít nói nhưng quậy thì có tổ chức, nhóm lần này toàn là nữ nếu ngược lại thì em quậy ko còn một mảnh giáp :)) . Anh Thoan hi sinh nhiều cho nhóm, có những tấm anh chụp rất đẹp nhưng lại ko có anh trong đó, đa tạ anh tổ quốc ghi công anh (S)
Cuối cùng là em, mọi người muốn chém muốn giết em xin đỡ ạh (fun)

oldteatree
27-03-2012, 13:55
Bụi đời tiểu thư: Từ đây lên tới ngọn hải đăng bao cao vậy anh?
Chủ đảo: 343 mét so với mực nước biển.

Thế nhưng, hành trình leo lên đỉnh và xuống tới chân thì chắc phải gấp hơn 10 lần con số 343 mét của chủ đảo đã nói nên em mới than chứ bộ. Leo núi mà ko có nước uống, hic. Lúc xuống em đã nghi nghi là "đậu phộng đường" rồi, nhưng tin và làm theo lời của chủ đảo nên chân em bây giờ vẫn còn vài vết xước do bị cây mây hỏi thăm nè:( Đi về tới nhà, chị cùng phòng hỏi "Ra đó em bị đi đày đi đập đá ở Côn Lôn hay sao mà về đen dữ vậy em?", em cũng "lăn lộn" hết mình cùng mọi người rồi, vậy mà chị ko thấy thương em hả chị Oldteatree?

Có ai nói ko thương hồi nào đâu?Đã bảo tiểu thư nên y chang vậy đó!Không tiểu thư như cái cây già này,ko bị cây cào mà cũng muỗi tặc nó đả thương tới bữa nay còn chưa lặn dấu nữa nè.Đi đày Côn đảo mà lại

Bầu đoàn trước giờ lên tàu
https://i1245.photobucket.com/albums/gg584/oldteatree/IMG_2409.jpg
https://i1245.photobucket.com/albums/gg584/oldteatree/IMG_2410.jpg
https://i1245.photobucket.com/albums/gg584/oldteatree/IMG_2411.jpg

Hoàng hôn trên biển
https://i1245.photobucket.com/albums/gg584/oldteatree/IMG_2422.jpg
Làm hàng dữ dội trước khi tắt nắng và trước khi bão táp...
https://i1245.photobucket.com/albums/gg584/oldteatree/IMG_2416.jpg
Tưởng tượng như trên Titanic nữa chứ
https://i1245.photobucket.com/albums/gg584/oldteatree/IMG_2414.jpg

oldteatree
27-03-2012, 14:01
Thêm mấy tấm nữa cho nó hwa`nh bánh tráng
https://i1245.photobucket.com/albums/gg584/oldteatree/IMG_2415.jpgT
Tiểu thư bụi vậy nè
https://i1245.photobucket.com/albums/gg584/oldteatree/IMG_2413.jpg
https://i1245.photobucket.com/albums/gg584/oldteatree/IMG_2420.jpg
Lão Long của cả đoàn

https://i1245.photobucket.com/albums/gg584/oldteatree/IMG_2421.jpg[/IM"G]

"Nghệ sĩ"Phi Thoàn của đoàn ta
[IMG]https://i1245.photobucket.com/albums/gg584/oldteatree/IMG_2418.jpg

oldteatree
27-03-2012, 14:14
Tối qua đang mon men vài dòng thì ''PHẬP'' cúp điện, buồn quá đi ngủ luôn. Hôm nay thành viên tí hon của nhóm xin đc viết vài dòng cảm xúc về mọi người trong chuyến Côn Đảo vừa rồi ^^
Đầu tiên để có một chuyến đi thành công, tốt đẹp và để lại nhiều kỉ niệm nhất là nhờ có anh Long lo từ A - Z cho nhóm, xin cám ơn anh một người anh rất chu đáo và có hơi khó khó chút ^^. Giang hồ đồn là anh có cả một mỏ dầu bự tổ chảng đến cả Marcus Samuel còn phải ganh tị (NT) thế mà lại ko dắt anh chị em đi thăm quan, tội anh đáng phải ''khaaaaaaaaaaaaaai đaaaaaaaaaaaaaao'' :T . Em cũng có hơi tiếc chút xíu đó là chưa leo đỉnh Sở Rẫy, mà thôi có dịp sẽ diện kiến Côn Đảo một lần nữa ^^
Chị Lan ''Ngọn hải đăng'' của nhóm, em ngưỡng mộ chị về khoản ''máu'' phượt, chị biết và am hiểu nhiều thứ, em còn phải học hỏi chị nhiều hehe
Chị Phượng tốt bụng, trong nhóm em cứ tưởng mỗi mình em là ''máu'' leo núi nhất, nhưng nào ngờ lại có một đối thủ ''máu'' hơn đó là chị ^^
Chị Nhung ''Nồng nàn Hà Nội'' chuyên gia làm hàng mọi lúc mọi nơi, nhìn chị đẹp giống người Ấn Độ hơn là Việt Nam ^^
Hai chị Tình Nhân, cặp này tên đẹp bà cố nội ơi, chị Nhân nếu có dịp phượt cùng nhau nữa em rất vinh hạnh đc làm xế cho chị ^^, nhớ mang theo sợi dây dài để tha hồ mà làm hàng mọi góc độ chị hén :)) . Chị Tình đến bây h em mới hiểu cây nhang tắt là có lý do, kể ra cũng hơi rợn người :DE
Anh Thoan và chị Nguyệt, cặp này đẹp đôi nhất nhóm, ấn tượng đầu tiên của em khi nhìn thấy nick Bụi đời tiểu thư là ''chà chắc cũng quậy lắm đây'', khi mà gặp chị rồi em mới thấy là chị hiền lắm ^^ . Thằng em này xưa nay rất ít nói nhưng quậy thì có tổ chức, nhóm lần này toàn là nữ nếu ngược lại thì em quậy ko còn một mảnh giáp :)) . Anh Thoan hi sinh nhiều cho nhóm, có những tấm anh chụp rất đẹp nhưng lại ko có anh trong đó, đa tạ anh tổ quốc ghi công anh (S)
Cuối cùng là em, mọi người muốn chém muốn giết em xin đỡ ạh (fun)

Cám ơn em đã quá khen thế thôi,chứ hiểu biết của chị cũng có là bao cái gì biết thì nói biết ko biết chị vẫn nói ko biết...chẳng qua cái gì biết thì chỉ muốn chia xẻ với các em trẻ để các em có thể so sánh trong những lúc hữu sự thôi.Đừng tin ngay cứ đợi đấy...
Cao nhân tắc hữu cao nhân trị.Có cái chị cũng ko biết.
Cám ơn em về vụ up hình,chị thử làm được rồi,có điều phải đi vòng qua photobucket,cứ tưởng trang phượt của mình được bắn thẳng như fb chớ.
Cám ơn em nhé
Chị cũng biết em bị lạc loài giữa những bà chị hơi sói chứ em đâu có "nai" đâu...hahahhhh

longcondao
27-03-2012, 17:08
Tối qua đang mon men vài dòng thì ''PHẬP'' cúp điện, buồn quá đi ngủ luôn. Hôm nay thành viên tí hon của nhóm xin đc viết vài dòng cảm xúc về mọi người trong chuyến Côn Đảo vừa rồi ^^
Đầu tiên để có một chuyến đi thành công, tốt đẹp và để lại nhiều kỉ niệm nhất là nhờ có anh Long lo từ A - Z cho nhóm, xin cám ơn anh một người anh rất chu đáo và có hơi khó khó chút ^^. Giang hồ đồn là anh có cả một mỏ dầu bự tổ chảng đến cả Marcus Samuel còn phải ganh tị (NT) thế mà lại ko dắt anh chị em đi thăm quan, tội anh đáng phải ''khaaaaaaaaaaaaaai đaaaaaaaaaaaaaao'' :T . Em cũng có hơi tiếc chút xíu đó là chưa leo đỉnh Sở Rẫy, mà thôi có dịp sẽ diện kiến Côn Đảo một lần nữa ^^
Chị Lan ''Ngọn hải đăng'' của nhóm, em ngưỡng mộ chị về khoản ''máu'' phượt, chị biết và am hiểu nhiều thứ, em còn phải học hỏi chị nhiều hehe
Chị Phượng tốt bụng, trong nhóm em cứ tưởng mỗi mình em là ''máu'' leo núi nhất, nhưng nào ngờ lại có một đối thủ ''máu'' hơn đó là chị ^^
Chị Nhung ''Nồng nàn Hà Nội'' chuyên gia làm hàng mọi lúc mọi nơi, nhìn chị đẹp giống người Ấn Độ hơn là Việt Nam ^^
Hai chị Tình Nhân, cặp này tên đẹp bà cố nội ơi, chị Nhân nếu có dịp phượt cùng nhau nữa em rất vinh hạnh đc làm xế cho chị ^^, nhớ mang theo sợi dây dài để tha hồ mà làm hàng mọi góc độ chị hén :)) . Chị Tình đến bây h em mới hiểu cây nhang tắt là có lý do, kể ra cũng hơi rợn người :DE
Anh Thoan và chị Nguyệt, cặp này đẹp đôi nhất nhóm, ấn tượng đầu tiên của em khi nhìn thấy nick Bụi đời tiểu thư là ''chà chắc cũng quậy lắm đây'', khi mà gặp chị rồi em mới thấy là chị hiền lắm ^^ . Thằng em này xưa nay rất ít nói nhưng quậy thì có tổ chức, nhóm lần này toàn là nữ nếu ngược lại thì em quậy ko còn một mảnh giáp :)) . Anh Thoan hi sinh nhiều cho nhóm, có những tấm anh chụp rất đẹp nhưng lại ko có anh trong đó, đa tạ anh tổ quốc ghi công anh (S)
Cuối cùng là em, mọi người muốn chém muốn giết em xin đỡ ạh (fun)

Hửu à em lại làm anh nhớ chuyến đi Phú Quốc hôm trước đó. và sau 2 chuyến đi gần nhất anh nhận ra rằng tình cảm đôi khi không cần nói bằng lời, cảm xúc không phải phô bày mọi lúc mọi nơi. chú là người ít nói và trầm lắng nhưng trong tim ấy là một sự sâu sắc và chín chắn của một người đàn ông kín đáo cám ơn em vì đã cùng anh có một chuyến đồng hành rất vui vẽ hy vọng sẽ được cùng em phượt những chuyến sau. chúc em mọi thứ tốt đep!

Bụi đời tiểu thư
28-03-2012, 11:42
Hửu à em lại làm anh nhớ chuyến đi Phú Quốc hôm trước đó. và sau 2 chuyến đi gần nhất anh nhận ra rằng tình cảm đôi khi không cần nói bằng lời, cảm xúc không phải phô bày mọi lúc mọi nơi. chú là người ít nói và trầm lắng nhưng trong tim ấy là một sự sâu sắc và chín chắn của một người đàn ông kín đáo cám ơn em vì đã cùng anh có một chuyến đồng hành rất vui vẽ hy vọng sẽ được cùng em phượt những chuyến sau. chúc em mọi thứ tốt đep!

Sao những lời bộc bạch tâm sự của Hữu lại làm anh Long nhớ đến Phú Quốc vậy ta?

longcondao
28-03-2012, 11:55
Sao những lời bộc bạch tâm sự của Hữu lại làm anh Long nhớ đến Phú Quốc vậy ta?
Hôm trước đi có 1 mem y vậy rất ít nói trong suốt chuyến đi nhưng khi về viết bài cảm nhận ai cũng ồ lên vì bạn ấy tình cảm đến thế mà.;)

Bụi đời tiểu thư
28-03-2012, 11:57
Tối qua đang mon men vài dòng thì ''PHẬP'' cúp điện, buồn quá đi ngủ luôn. Hôm nay thành viên tí hon của nhóm xin đc viết vài dòng cảm xúc về mọi người trong chuyến Côn Đảo vừa rồi ^^
Đầu tiên để có một chuyến đi thành công, tốt đẹp và để lại nhiều kỉ niệm nhất là nhờ có anh Long lo từ A - Z cho nhóm, xin cám ơn anh một người anh rất chu đáo và có hơi khó khó chút ^^. Giang hồ đồn là anh có cả một mỏ dầu bự tổ chảng đến cả Marcus Samuel còn phải ganh tị (NT) thế mà lại ko dắt anh chị em đi thăm quan, tội anh đáng phải ''khaaaaaaaaaaaaaai đaaaaaaaaaaaaaao'' :T . Em cũng có hơi tiếc chút xíu đó là chưa leo đỉnh Sở Rẫy, mà thôi có dịp sẽ diện kiến Côn Đảo một lần nữa ^^
Chị Lan ''Ngọn hải đăng'' của nhóm, em ngưỡng mộ chị về khoản ''máu'' phượt, chị biết và am hiểu nhiều thứ, em còn phải học hỏi chị nhiều hehe
Chị Phượng tốt bụng, trong nhóm em cứ tưởng mỗi mình em là ''máu'' leo núi nhất, nhưng nào ngờ lại có một đối thủ ''máu'' hơn đó là chị ^^
Chị Nhung ''Nồng nàn Hà Nội'' chuyên gia làm hàng mọi lúc mọi nơi, nhìn chị đẹp giống người Ấn Độ hơn là Việt Nam ^^
Hai chị Tình Nhân, cặp này tên đẹp bà cố nội ơi, chị Nhân nếu có dịp phượt cùng nhau nữa em rất vinh hạnh đc làm xế cho chị ^^, nhớ mang theo sợi dây dài để tha hồ mà làm hàng mọi góc độ chị hén :)) . Chị Tình đến bây h em mới hiểu cây nhang tắt là có lý do, kể ra cũng hơi rợn người :DE
Anh Thoan và chị Nguyệt, cặp này đẹp đôi nhất nhóm, ấn tượng đầu tiên của em khi nhìn thấy nick Bụi đời tiểu thư là ''chà chắc cũng quậy lắm đây'', khi mà gặp chị rồi em mới thấy là chị hiền lắm ^^ . Thằng em này xưa nay rất ít nói nhưng quậy thì có tổ chức, nhóm lần này toàn là nữ nếu ngược lại thì em quậy ko còn một mảnh giáp :)) . Anh Thoan hi sinh nhiều cho nhóm, có những tấm anh chụp rất đẹp nhưng lại ko có anh trong đó, đa tạ anh tổ quốc ghi công anh (S)
Cuối cùng là em, mọi người muốn chém muốn giết em xin đỡ ạh (fun)


Ố la la, có người khen ta hiền kìa. Tạ ơn em đã khen chị như thế, chắc em là người đầu tiên khen chị hiền đấy, chậc chậc, tin được ko ta... nhưng thôi kệ, tin cho em vui. (Suỵt nói vậy thôi chứ nghe khen là khoái lắm, ko từ chối được, mà chị cũng dễ tin người nữa, ai khen chị là chị tin liền à, hihi).

Chị rất ấn tượng với cái tên của em - Thiên Hữu - một cái tên vừa đẹp lại vừa độc nữa. Quậy có tổ chức thì phải rủ thêm đồng bọn theo cho đỡ lẻ loi để khỏi bị mấy chị bắt nạt chứ, sao lại một mình vào đồn giặc thế kia.

Hy vọng sẽ gặp em vào những lần phượt tiếp theo, Campuchia chẳng hạn?

longcondao
28-03-2012, 15:02
Ố la la, có người khen ta hiền kìa. Tạ ơn em đã khen chị như thế, chắc em là người đầu tiên khen chị hiền đấy, chậc chậc, tin được ko ta... nhưng thôi kệ, tin cho em vui. (Suỵt nói vậy thôi chứ nghe khen là khoái lắm, ko từ chối được, mà chị cũng dễ tin người nữa, ai khen chị là chị tin liền à, hihi).

Chị rất ấn tượng với cái tên của em - Thiên Hữu - một cái tên vừa đẹp lại vừa độc nữa. Quậy có tổ chức thì phải rủ thêm đồng bọn theo cho đỡ lẻ loi để khỏi bị mấy chị bắt nạt chứ, sao lại một mình vào đồn giặc thế kia.

Hy vọng sẽ gặp em vào những lần phượt tiếp theo, Campuchia chẳng hạn?
Uh anh thấy Thiên Hửu thật là ngây thơ khi khen tiểu thư Bụi hiền :help trời ơi tui có nghe lộn vậy không ta lổ tai nghe lùng bùng rồi nè, (NT) nhưng mà không sao tại chú em nó chưa biết đó mà. hahha chuẩn bị Phượt Côn Đảo tập 2 bà con ơi 20-22/04 quăng gạch bà con ơi.

vankhanhvi
28-03-2012, 15:46
hahha chuẩn bị Phượt Côn Đảo tập 2 bà con ơi 20-22/04 quăng gạch bà con ơi.

Dời lại 27-29 tháng 4 được không chủ thớt? Đang mân mê thời gian này

longcondao
28-03-2012, 20:59
Anh này cứ dìm hàng nhà em là sao chứ?????Em thấy còn hiền quá ấy chứ, thường ngày hok như vậy đâu. Nên được như vậy là em đã hạnh phúc lắm rồi.
Còn chú em Thiên Hữu này thì được đó, lần sau có phượt nữa thì chú tham gia tiếp nha. Hy vọng lần sau chú sẽ thoải mái hơn lần này, vì lần này vẫn chưa được thể hiện mình mà đúng hok nè.
Hẹn gặp cho chuyến đi Campuchia là chuột bạch cho bác Long nhà mình nha bà con.
kakakakaka chắc bị ăn hiếp dữ lắm đây??? mà nè chú chuẩn bị tinh thần anh em mình đi Fan nhé,.

kata2510
28-03-2012, 22:47
kakakakaka chắc bị ăn hiếp dữ lắm đây??? mà nè chú chuẩn bị tinh thần anh em mình đi Fan nhé,.

ok anh, khi nào có lịch thì alo hay nt cho em cái nha. mà hình như mình vẫn còn cái phượt Campuchia nữa mà anh, lên lịch cho cung này trước nha anh.

Travele
29-03-2012, 02:22
nghe bảo có ma phải không? có bạn nào thấy chưa :))

Thiên Hữu
29-03-2012, 20:30
Ố la la, có người khen ta hiền kìa. Tạ ơn em đã khen chị như thế, chắc em là người đầu tiên khen chị hiền đấy, chậc chậc, tin được ko ta... nhưng thôi kệ, tin cho em vui. (Suỵt nói vậy thôi chứ nghe khen là khoái lắm, ko từ chối được, mà chị cũng dễ tin người nữa, ai khen chị là chị tin liền à, hihi).

Chị rất ấn tượng với cái tên của em - Thiên Hữu - một cái tên vừa đẹp lại vừa độc nữa. Quậy có tổ chức thì phải rủ thêm đồng bọn theo cho đỡ lẻ loi để khỏi bị mấy chị bắt nạt chứ, sao lại một mình vào đồn giặc thế kia.

Hy vọng sẽ gặp em vào những lần phượt tiếp theo, Campuchia chẳng hạn?


Uh anh thấy Thiên Hửu thật là ngây thơ khi khen tiểu thư Bụi hiền :help trời ơi tui có nghe lộn vậy không ta lổ tai nghe lùng bùng rồi nè, (NT) nhưng mà không sao tại chú em nó chưa biết đó mà. hahha chuẩn bị Phượt Côn Đảo tập 2 bà con ơi 20-22/04 quăng gạch bà con ơi.

Anh này cứ dìm hàng tiểu Thư là sao chứ?????Em thấy còn hiền quá ấy chứ, thường ngày hok như vậy đâu. Nên được như vậy là em đã hạnh phúc lắm rồi.
Còn chú em Thiên Hữu này thì được đó, lần sau có phượt nữa thì chú tham gia tiếp nha. Hy vọng lần sau chú sẽ thoải mái hơn lần này, vì lần này vẫn chưa được thể hiện mình mà đúng hok nè.
Hẹn gặp cho chuyến đi Campuchia là chuột bạch cho bác Long nhà mình nha bà con.

Vậy hóa ra là ko hiền, chắc do em nhìn ko kỹ =)) ko biết ko có tội há há há :))
Em cũng thích Cam lắm nhưng ngặt nỗi là công việc bận rộn với có ông sếp khó tính ^^! Hy vọng gặp lại mọi người trong những chuyến phượt sau, Nam Cát Tiên chẳng hạn ^^

Bụi đời tiểu thư
29-03-2012, 20:36
Vậy hóa ra là ko hiền, chắc do em nhìn ko kỹ =)) ko biết ko có tội há há há :))
Em cũng thích Cam lắm nhưng ngặt nỗi là công việc bận rộn với có ông sếp khó tính ^^! Hy vọng gặp lại mọi người trong những chuyến phượt sau, Nam Cát Tiên chẳng hạn ^^

Dường như con trai thích băng rừng, leo núi, còn con gái thích sông suối và biển thì phải?

Thiên Hữu
29-03-2012, 22:14
Dường như con trai thích băng rừng, leo núi, còn con gái thích sông suối và biển thì phải?
Tùy người àh chị, em cũng thích sông suối và biển lắm ^^ . Tóm gọn là em yêu thiên nhiên :))

Thiên Hữu
30-03-2012, 16:02
Kỉ niệm Hòn Bảy Cạnh ^^
Đường lên ngọn hải đăng :)

http://www.youtube.com/watch?v=L83ZiyRsJOM&feature=context&context=C4a5805dADvjVQa1PpcFOgsbiS1UqznC82HwX994Pu Yined-R5Ka4=
Con nít nó mới lội sông ????

Tại cột mốc:

http://www.youtube.com/watch?v=i5Gv6Y_dzCk&feature=relmfu

Mặc dù chỉ là những đoạn video ngắn nhưng lại là những kỉ niệm ko bao h quên :) . Hình ảnh ko đc rõ nét, mong mọi người thông cảm nhé ^^! . Xem thì chưa đã, phải đến tận nơi cảm nhận, tiếp xúc thì mới thấy Hòn Bảy Cạnh đẹp ra sao ^^