PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Bản Quá Chợ Đồn -> Hồ Ba Bể



Chương Nguyên
15-06-2009, 11:24
Part 1: Đường Lên Bắc Cạn Quanh Co

Sau bao nhiêu lần lỡ kế hoạch đợt này mới có thời gian lên Bắc Cạn chơi. Xa cái thành phố Hà Nội ngột ngạt oi bức để kiếm tìm chút thanh thản nơi chốn đại ngàn :D

8h sáng thứ 7, mấy anh em ra bắt xe lên Thái Nguyên rồi từ đó bắt tiếp một tuyến xe thẳng đến Nam Cường -Chợ Đồn. Bắt đầu đến địa giới Bắc Cạn, điều đầu tiên đập vào mắt là cảnh những ngọn núi, rừng cây ven đường. Chỉ nhìn từ trên xe đã thấy khoái rồi, đã bắt đầu cảm nhận được không khí mát mẻ của núi rừng

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4040003.jpg

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4040005.jpg

Một bên đường là núi, một bên đường là sông

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4040008.jpg

2h chiều, xe đến Bằng Lũng-Chợ Đồn nghỉ trưa
https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4040031.jpg

Sau đó tiếp tục lăn bánh đến Nam Cường

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4040032.jpg

Chương Nguyên
15-06-2009, 11:25
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Đi lên Bắc Cạn đường còn quanh hơn ))

http://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4040034.jpg

Em gái đi học dưới Thị Xã :

http://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4040043.jpg

4h xe dừng ở Nam Cường ,anh em phải cuốc bộ thêm mấy km để đến được nhà anh bạn người Tày :D
Các chú cố gắng ,trèo qua ngọn núi đó là đến nhà anh =)) :22:
http://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4040052.jpg

Một số hình ảnh chộp đuợc từ trên núi :

http://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4040070.jpg

http://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4040072.jpg

Part 2 : Bản Quá -Đất và người ...

Chương Nguyên
15-06-2009, 11:25
4h30 chúng tôi chính thức đến đuợc Bản Quá - Nam Cuờng - Chợ Đồn Bắc Cạn. Đây là một bản của người Tày:

Lác đác dưới chân núi là những ngôi nhà sàn :

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050105.jpg

Một góc nhà người Tày

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4040075.jpg

Những cậu bé háo hức và lạ lẫm khi được đứng trước ống kính :D

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4040080.jpg
Đã là thanh niên với nhau nên buổi tối không thể bỏ qua được màn giao lưu chào hỏi. He he người dân trên này thật thà và rất nhiệt tình. Cả ngày đi làm quần quật trên nương trên rừng, tối về làm tí ruợu ngủ tít để sáng mai có sức dậy đi làm

Áo xanh là đồng chí Blade_Moon, đây là giây phút “toả sáng” nhất =))

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4040081.jpg

Chương Nguyên
15-06-2009, 11:26
Buổi tối trời có mưa nhưng vẫn đi lên một quán nhỏ trên đồi uống café với gái bản. Đính chính đây là món café “trắng “, cà xong rồi phê như con tê tê. Chỉ nhớ tranh thủ lúc hiếm hoi có tí sóng nhắn được cái tin rồi về nhà thẳng giấc luôn :9:
https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050087.jpg

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050091.jpg
Buổi sáng nghe thấy tiếng gà gáy sớm dậy nhìn xung quanh bản được bao phủ bởi một màn mây - Bản Quá trong mây

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050097.jpg

Chương Nguyên
15-06-2009, 11:27
Núi ôm ấp mây - mây ấp núi

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050104.jpg

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050111.jpg

Mây là là bay dưới chân núi

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050104.jpg

Nhìn cái gì? Lạ lắm à? Vào thức thằng "bờ lết" dậy đê vì nó mà sáng nay có thằng vịt say quá đâm vào cột nhà vỡ đầu đấy =))

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050116.jpg

Chương Nguyên
15-06-2009, 11:27
Anh trai và em gái :

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050119.jpg

Đi bộ một đoạn lên đỉnh đồi nhìn xuống bản

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050130.jpg

Buổi sáng ở đây không tiếng còi xe, không tiếng rao bán hàng rong, không náo nhiệt phố xá đông đúc, tắc đường, chỉ có tiếng chim chóc hoà vào tiếng gió đại ngàn. Một buổi sớm mai thật yên bình

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050127.jpg

Chương Nguyên
15-06-2009, 11:28
Hix ,em có con máy còi .Chụp không được đẹp lắm :(

Chương Nguyên
15-06-2009, 11:29
Lác đác trên núi còn những gốc gạo mới bắt đầu nở hoa

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050123.jpg

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050134.jpg

Một cơn mưa rừng kéo tới bất chợt nên đành phải quay lại, cảm thấy luyến tiếc khi chưa đi hết con được con đường … Ông trời dường như rất ưu ái nguồn nước cho người Tày. Hic mưa nặng hạt suốt cả buổi từ sáng đến trưa. Như thế này thì làm sao xuống núi đây, hết đi hồ được rồi… Mấy anh em chỉ biết ngồi trong nhà uống rượu và ngắm mưa. Nhưng kể ra thi thoảng thế này cũng có cái hay của nó :21:

Part 3 : Hồ Ba Bể ...

Chương Nguyên
15-06-2009, 11:30
Cũng may trời không phụ lòng người, đến 2h chiều thì cũng bắt đầu tạnh mưa, có tí nắng lấp ló sau đám mây bên kia mấy quả núi. Mặc dù biết là bây giờ xuống núi cũng hơi khó vì đường trơn nhưng mấy anh em cũng quyết định đi cho bằng được (Mà thật ra thì cũng chỉ có mỗi mình mình là hăng đi thôi)

Đường đi đến hồ cũng quanh co không kém đường lên đây. Đi 3 km đường trên này mà có cảm giác như đi mấy chục km ở đường bằng. Sau bao nhiêu vòng cua cũng nhìn thấy hồ thấp thoáng. Nhìn rứa mà cũng phải đi mấy km nữa mới đến nơi

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050146.jpg

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050147.jpg

Chương Nguyên
15-06-2009, 11:31
Khi đến hồ rồi thì đúng là không kìm nổi cảm giác sung sướng .Cảnh hồ thật quá đẹp ,đẹp và rộng hơn suy nghĩ rất nhiều

http://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050149.jpg

http://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050150.jpg

http://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050153.jpg

http://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050159.jpg

Chương Nguyên
15-06-2009, 11:31
Cho thằng em tạo dáng phát

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050163.jpg

Gò Bà Goá lấy tên theo truyền thuyết về hồ Ba Bể về hai mẹ con bà goá cứu sống một bà lão ăn xin …. Nhưng theo anh bạn sống ở vùng này, gò có tên bản địa là Già Mải dịch ra tiếng kinh là: không có chồng và không có con.

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050168.jpg

Lên gò, một giây thả hồn cùng mây gió :

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050173.jpg

Đứng từ trên gò nhìn xuống hồ

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050178.jpg

Sau khi rời gò chúng tôi lại lên thuyền đi đến Ao Tiên

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050210.jpg

Chương Nguyên
15-06-2009, 11:33
Trên đường đến Ao Tiên :

http://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050212.jpg


http://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050218.jpg


http://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050230.jpg


http://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050237.jpg

Nghe đồn ngày xưa đây tiên thường xuống tắm
http://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050285.jpg

Chương Nguyên
15-06-2009, 11:33
Báo hại em ngồi nửa ngày chờ nhưng chả thấy bóng dáng một o nào hết :P

http://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050286.jpg

http://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050295.jpg

http://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050302.jpg

Chitto
15-06-2009, 11:38
Nước Ao Tiên sạch hay bẩn vậy bạn? Tôi đi lâu lắm rồi, hồi ấy nước rất bẩn và có mùi, không biết giờ thế nào?

Chương Nguyên
15-06-2009, 11:42
Nước Ao Tiên sạch hay bẩn vậy bạn? Tôi đi lâu lắm rồi, hồi ấy nước rất bẩn và có mùi, không biết giờ thế nào?

Nước trên này sạch lắm, cả hồ với ao nước đều trong. Lên Ba Bể chỉ nên đi vào mùa đông. Vào thời gian này ở đây ít mưa đường cũng dễ đi :D và nước hồ cũng không đục do mưa nhiều

Anh Già
15-06-2009, 11:47
Hix ,em có con máy còi .Chụp không được đẹp lắm :(

Quý nhất là bạn đi chơi về, có bài và ảnh chia sẻ với mọi người (beer)

DreamVN
15-06-2009, 13:07
Trên đường đến Ao Tiên :

Nghe đồn ngày xưa đây tiên thường xuống tắm
http://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050285.jpg

Ao tiên xuống tắm mà 2 chú làm vầy à? Hư quá đi :T Hồ bẩn là tại 2 chú đó :gun

Chương Nguyên
15-06-2009, 13:27
Ao tiên xuống tắm mà 2 chú làm vầy à? Hư quá đi :T Hồ bẩn là tại 2 chú đó :gun

Đang đứng ngắm cảnh chứ có làm gì đâu.Bác lại nghĩ lung tung rồi =))

25ltk
15-06-2009, 14:55
Đang đứng ngắm cảnh chứ có làm gì đâu.Bác lại nghĩ lung tung rồi =))

Tại không nhìn thấy hai tay của các chú nên chị em dễ liên tưởng đến việc khác.=))=))=))=))

Chương Nguyên
15-06-2009, 19:36
@He he .Chị em nhạy cảm quá
Vì thời gian gấp quá nên không đi được nhiều .Muốn đi xem hết tất cả các điểm thì phải đi từ sáng .Thuê thuyền trọn gói 450K/ngày cho khoảng 15 người gì đấy.Em mới đi được có 2/5 chặng đường Đã đi Ba Bể thì không thể không đến động Hua Mạ .Đi dọc theo con đường lên hồ thêm mấy km nữa .Đến đây thì máy báo pin yếu nên chụp được có mấy tấm :(

https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050337.jpg


https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050338.jpg


https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050343.jpg


https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050346.jpg


https://i164.photobucket.com/albums/u9/chuongptit/Babelake/P4050352-1.jpg

DreamVN
15-06-2009, 20:31
Wowww, động đẹp mê hồn đấy ! Đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra để đi đến nơi này nhỉ. Thankssss

homeless man
15-06-2009, 20:34
Nước trên này sạch lắm, cả hồ với ao nước đều trong. Lên Ba Bể chỉ nên đi vào mùa đông. Vào thời gian này ở đây ít mưa đường cũng dễ đi :D và nước hồ cũng không đục do mưa nhiều

Ôi ôi, cái Ao Tiên ấy, vốn là cái ao tù có mạch nhỏ thông với hồ lớn. Cơ mà lưu lượng nước trao đổi rất ít, chỉ đủ để mực nước hai bên cân bằng thôi. Lá rụng phân hủy trong hồ làm nước xanh lét, xanh hơn ngoài hồ chính nhiều.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009061516525mdy3yjywnt351921.jpeg

Đi lên đây nhiều lần, nói thật chưa bao giờ giám thò chân xuống cái ao này. Cơ mà đối với người này thì sạch, người kia thì không. Biết nói sao :Dam.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009061516525zdjioty5nw2839822.jpeg

Thêm vài cái ảnh để các bác tự rút ra kết luận :))


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009061516525otfhowuzmm3001688.jpeg

Chương Nguyên
15-06-2009, 21:41
@Homeless : Hì .Cái màu xanh đấy theo em do nước trong phản chiếu màu xanh của rừng cây xuống :D.Chứ thú thật em cũng chưa thò tay xuống đó rửa thử để xem nước sạch hay bẩn và có mùi gì :))

Go-go-go
14-07-2009, 11:17
Em mới đi Ba Bể về có mấy tấm hình góp vui cùng các bác. Em đi vào đúng dịp vừa hết lũ nên cũng không khám phá được nhiều về Ba Bể vì sợ trượt chân té.

Nước Ba Bể cũng sạch em đã thò chân tay xuống rửa rùi. Nói chung là OK nhưng bảo nhẩy xuống tắm thì chắc là không dám vì có rất nhiều Vọc ngồi trên cành cây ... xuống hồ :)).

https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Ban%20Gioc/IMG_1726.jpg

https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Ban%20Gioc/IMG_1730.jpg

Go-go-go
14-07-2009, 11:26
Chuẩn bị lên đến nhà hàng ở Ba Bể
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Ban%20Gioc/IMG_1741.jpg

Bếp
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Ban%20Gioc/IMG_1743.jpg

Em kết nhất tấm hình này, mầu sắc rất đẹp. Em chụp trên đường đi về.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Ban%20Gioc/IMG_1746.jpg

Thuvatnhodai
14-07-2009, 11:51
Hôm vừa rồi vừa lên Hồ Ba bể, may mà nước lũ rút roài! không thì phải quay về mất :( :(

Go-go-go
14-07-2009, 11:57
Cầu trên đường ra chợ Rã. Ánh nắng chan hòa
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Ban%20Gioc/IMG_1759.jpg

Trâu ngâm mình dưới chân cầu
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/Ban%20Gioc/IMG_1758.jpg

greenline
14-07-2009, 19:03
Gà sao

Gà Sao bắt nguồn từ gà rừng. Gà sao (Guinea Fowl) có nguồn gốc ở Mađagatxca hiện có ba dòng với ngoại hình đồng nhất. Một ngày tuổi, gà Sao có bộ lông màu cánh sẻ, với những đường kẻ sọc chạy từ đầu đến đuôi, ngón chân có hai hàng vảy. Khi trưởng thành, lông toàn thân màu xám đen, trên phiến lông nhiều nốt chấm trắng tròn nhỏ.

Nguồn: Đem gà sao về VN (http://www.vtv4.vn/Tin-tuc/Kinh-te/Dem-giong-ga-Sao-Hungary-ve-Viet-nam-83860.html)
(Sửa lại cái title của nguồn vì VTV4 đặt tên sai bét)


https://a367.yahoofs.com/lifestory/8rgMzVyEGRI0xhYFZ4fFOdU-_1/blog/ap_20090714072306552.jpg?lb_____DV2547Sl.


Mào đỏ, cổ xù.

https://a367.yahoofs.com/lifestory/8rgMzVyEGRI0xhYFZ4fFOdU-_1/blog/ap_20090714074623152.jpg?lb_____Di0iHqDg2

Cận cảnh bộ lông, chỗ chuyển màu lông cổ và ngực rất mượt.

https://a367.yahoofs.com/lifestory/8rgMzVyEGRI0xhYFZ4fFOdU-_1/blog/ap_20090714071631824.jpg?lb_____Dx2YawP0m

Lông đuôi thì hơi tệ, ngắn tủn và lòe xòe.

Hôm đó lọ mọ xách súng đi săn thì gặp em gà sao này. Tiếc là chỗ đó chỉ có một đôi làm giống nên đành đưa lên đây cho mọi người ngắm chơi. Giá mà được đưa lên đĩa ăn thử thì thích hơn. Gà Sao rất dễ ăn vì thịt của nó giống gà rừng: giòn, ngọt, ít mỡ. Tóm lại là em gà này đẹp cả thị giác lẫn vị giác. :LL

25ltk
14-07-2009, 21:06
Gà sao

Gà Sao bắt nguồn từ gà rừng. Gà sao (Guinea Fowl) có nguồn gốc ở Mađagatxca hiện có ba dòng với ngoại hình đồng nhất. Một ngày tuổi, gà Sao có bộ lông màu cánh sẻ, với những đường kẻ sọc chạy từ đầu đến đuôi, ngón chân có hai hàng vảy. Khi trưởng thành, lông toàn thân màu xám đen, trên phiến lông nhiều nốt chấm trắng tròn nhỏ.

Hôm đó lọ mọ xách súng đi săn thì gặp em gà sao này. Tiếc là chỗ đó chỉ có một đôi làm giống nên đành đưa lên đây cho mọi người ngắm chơi. Giá mà được đưa lên đĩa ăn thử thì thích hơn. Gà Sao rất dễ ăn vì thịt của nó giống gà rừng: giòn, ngọt, ít mỡ. Tóm lại là em gà này đẹp cả thị giác lẫn vị giác. :LL

Chú có thích ăn không? Hôm nào lên HN anh dẫn đến quán rượu có món gà này nhé.(c)(c)(c)

Go-go-go
14-07-2009, 21:56
Gà sao



Hị hị thế mà anh không hướng dẫn cho em 1 tour trước. Làm em trả nhời sai be bét.
Hôm trước trên Hồ Ba Bể em có gặp 3 chú gà này. Thú thực là em chỉ biết nó là gà chứ có biết nó là cai giồng gì đâu. Em loay hoay vác súng nhựa ra bắn mấy phát thì có bác chạy lại hỏi em con gì. Em bí quá trả nhời đại: Gà Lôi đỏ :D. Thế mà bác ý tin thật và đi tuyên truyền với mấy người nữa :)) thế có khổ em không.

greenline
15-07-2009, 13:16
Chú có thích ăn không? Hôm nào lên HN anh dẫn đến quán rượu có món gà này nhé.(c)

Em sẽ ghi nhớ lời mời của bác. (beer) Em hơi bị nhớ dai bác cứ yên tâm. :D


Hị hị thế mà anh không hướng dẫn cho em 1 tour trước. Làm em trả nhời sai be bét.
Hôm trước trên Hồ Ba Bể em có gặp 3 chú gà này. Thú thực là em chỉ biết nó là gà chứ có biết nó là cai giồng gì đâu. Em loay hoay vác súng nhựa ra bắn mấy phát thì có bác chạy lại hỏi em con gì. Em bí quá trả nhời đại: Gà Lôi đỏ :D. Thế mà bác ý tin thật và đi tuyên truyền với mấy người nữa :)) thế có khổ em không.

Cái này người ta gọi là "ấy" còn hay nói chữ. :LL Không biết thì nói không biết luôn đi lại còn thích khoe. "Ấy" là gì thì tự hiểu.

Hẹ hẹ!

vntuyen
15-07-2009, 13:55
Theo tớ biết thì gà lôi, còn gọi là gà tây, turkey. Món tủ của Âu Mỹ trong ngày Phục Sinh. Nuôi mấy con này trong nhà giống như nuôi ngỗng vậy, khá ồn ào và cũng gần như coi nhà được.

Chương Nguyên
21-07-2009, 13:04
Hị hị thế mà anh không hướng dẫn cho em 1 tour trước. Làm em trả nhời sai be bét.
Hôm trước trên Hồ Ba Bể em có gặp 3 chú gà này. Thú thực là em chỉ biết nó là gà chứ có biết nó là cai giồng gì đâu. Em loay hoay vác súng nhựa ra bắn mấy phát thì có bác chạy lại hỏi em con gì. Em bí quá trả nhời đại: Gà Lôi đỏ :D. Thế mà bác ý tin thật và đi tuyên truyền với mấy người nữa :)) thế có khổ em không.

Có phải con gà chổ bến thuê đò không nhỉ ;)):LL

Go-go-go
23-07-2009, 14:21
Có phải con gà chổ bến thuê đò không nhỉ ;)):LL

Vâng đúng rùi bác ạ. Chỗ thuê thuền đi hồ ý. Em thấy ở đó có 3 con lận.

tungmaiv
27-07-2009, 11:06
Em tới Bắc Cạn với hồ Ba Bể rồi, phải nói là thích mê...
Hôm đó em đi lên Bắc Kạn chơi với người bạn trong công ty, quả thật là một chuyến đi đáng nhớ.
Do có việc ở Bắc Kạn nên tới chiều muộn thì bọn em mới đi từ Bắc Kạn tới hồ Ba Bể, may mà có cậu em lái xe là người địa phương chuyên chạy xe về các huyện nên chuyến đi cũng xuôi xẻ, khi tới đường rẽ vào hồ Ba Bể thì trời đã tối ( hình như từ Chợ Rã, Em không chắc lắm, nếu sai các bác bỏ qua), đường vào hồ Ba bể thì nhỏ, chỉ vừa 1 xe hơi. Lúc đó do con hơi rượu trong người do vừa chiến đấu ở một bản người Tày ( Hoặc Nùng :) ) hồi trưa, nên em cũng không để ý đường đi chỉ thấy 2 bên đường loang loáng bóng cây với vách núi, chỉ biết chú em chạy xe rất bốc.
Đêm đó tụi em nghỉ tại nhà sàn của người quen của chú lái xe, nhà sàn ở đây có 2 dạng nhà sàn: nhà sàn cột tròn và nhà sàn cột vuông. Bữa tối hôm đó tụi em chiến đấu với các bạn công an địa phương, đồ ăn dân tộc, có một món mà em nhớ mãi là món canh gà (em không nhớ tên) món này nấu bằng nghệ, ớt, rượu và lá gì đó của người dân tộc,ăn ngon không chê vào đâu được (theo thiển ý của em thì đây là một món không thể bỏ qua nếu tới hồ Ba Bể), theo lời bác chủ nhà thì món canh này dã rượu rất tốt, mà đúng như thật, nhờ có bát canh gà mà bọn em mới đủ sức chiến đấu tới cùng với các bạn công an địa phương.
Có chuyện này nữa, trong bữa ăn bác chủ nhà cứ than thở là mình dại vì làm nhàn sàn theo kiểu cột vuông, kiểu nhà mới khác với kiểu nhà cột tròn trước đó, nên bầy giườ không xin được vốn hỗ trợ du lịch của tỉnh. Tỉnh Bắc cạn chỉ hỗ trợ cho các gia đình có nhà theo kiểu truyền thống thôi, nhà cột tròn. Nói chuyện gỗ làm nhà thì em chỉ biết tròn mắt, chép miệng mà thèm, toàn gỗ nghiến, gỗ đấy mà đem xuống dưới xuôi thì thôi rồi. Bác chủ nhà cho biết chỉ được phép khai thác gỗ làm nhà thôi, cấm không được bán. Lại nói chuyện bảo vệ rừng thì em thấy mấy bác dân tộc còn có ý thức cao hơn nhiều mấy anh dưới xuôi.
Sau khoản ăn là tới đoạn ngủ, mỗi người một ô trên nhà sàn, chăn ấm, đệm êm, gối sạch sẽ, vượt quá tưởng tượng của bọn em trước đó, nói chung là không chê vào đâu được cả.
Sáng hôm sau đến đoạn tính tiền em lại mắt tròn mắt dẹt nữa, 5 suất ăn ngủ (bao gồm cả ăn sáng) chỉ có 200K, em cứ tưởng bác chủ nhà nói tiếng Kinh không thõi nên cứ hỏi đi hỏi lại, cuối cùng em trả 300K.
Sau bữa sáng thì các bạn công an địa phương tới đón đi chơi hồ, bằng cano, lúc này đã tỉnh rượu, trời sáng nên nhìn rõ đường em mới tá hỏa, quay sang mắng chú em lái xe: "Đường thé này mà tối hôm qua mày chạy như thế hử.... :Dam:T ". Chú ấy cười ruồi: " Đường này em đi mãi".
Sau một hồi đi tua ở hồ thì chúng em nghỉ trưa ở trên đảo , đảo này có một cái đền nghe nói rất thiêng :). Bữa trưa được chuẩn bị khá chu đáo với cá nheo mua tại hồ, em định mua các lăng mà không có, cá nheo nấu lẩu, chẹp chẹp... em ước em dược quay lại Bắc Cạn để thưởng thức món này ( em cũng recommend món này trong thực đơn các bác khi tới hồ Ba bể)
Cuối cùng cũng tới giờ về, em rời Ba Bể, Bắc Kạn với tâm trạng đầy cảm xúc về cảnh vật, con người nơi đây và tự hứa nếu có điều kiện sẽ trở lại.

P/S: Em cám ơn bác chủ topic đã tạo topic này để em có cơ hội chia xẻ những cảm xúc của mình.
Cái này em quên: đi từ Bắc Kạn-Ba Bể có 2 đường, các bác nên đi đường xa hơn mà xấu hơn ý , đảm bảo là mấy chục km không lúc nào các bác không nhìn dường quanh co, các bác sẽ thấy hết được ý của bác chủ topic, Đi lên Bắc Kạn đường quanh hơn cả xứ nghệ.

Hell
13-09-2009, 12:44
Cám ơn bác Chương Nguyên , homeless man, Go-go-go, greenline và tungmaiv đã post ảnh và viết ký sự.
Ao tiên đẹp quá. Mình cũng chuẩn bị thăm hồ Ba Bể cuối năm. Các bạn đi rồi cho mình hỏi vấn đề xe cộ chút nha. Mình đi từ Cao Bằng xuống Ba Bể = xe khách qua Nà Phặc và Chờ Rã, rồi mình bắt xe ôm vào hồ Ba Bể (theo thông tin mình tìm được). Sau khi qua đêm ở Ba Bể mình sẽ xuống thẳng Hà Giang luôn đó các bạn. nhưng mình chưa biết sẽ đi thế nào. Ở Nam Cường và Chờ Rã có xe khách chạy ngang lên Hà Giang ko bạn? bạn nào đã đi rồi hoặc biết thì chỉ giúp mình nha. cám ơn nhiều :D

Chương Nguyên
14-09-2009, 18:14
Theo mình biết thì ở Nam Cường là điểm cuối của xe khách ,không có xe lên thẳng Hà Giang đâu ,chợ Rã cũng không có ,chỉ có xe đi xuống Bắc Cạn ,Thái Nguyên và Hà Nội thôi :D,vì cái tuyến BK -Hà Giang thì cũng ít người đi ^^

Hell
15-09-2009, 11:32
cám ơn thông tin buồn của bạn:D vậy là mình phải xuống chợ Đồn, mà chợ đồn ko có xe đi thì phải về lại Bắc Kạn hoặc Cao Bằng à. xa tít :( bạn biết cách nào từ Ba Bể, hoặc là từ Bắc Kạn, Cao Bằng đi xe khách qua Hà Giang ko?

nhungbox
15-09-2009, 12:28
Theo tớ biết thì gà lôi, còn gọi là gà tây, turkey. Món tủ của Âu Mỹ trong ngày Phục Sinh. Nuôi mấy con này trong nhà giống như nuôi ngỗng vậy, khá ồn ào và cũng gần như coi nhà được.

Gà lôi rừng của mình cùng họ với gà tây và công, nó gọi là pheasant. Gà tây là turkey, theo em nên gọi là gà lôi lợn vì trọng lượng dã man của nó. Vặt sạch lông , đầu và chân còn đến hơn 5kg. Dân Âu , Mỹ xơi gà lôi lợn này trong lễ phục sinh, chứ còn các chú gà lôi rừng thì chỉ nhà hàng xịn của Pháp là hay chế biến.Nhà em có nuôi 1 lần, ngu hơn ngỗng nhiều các bác ạ.Hay là do con gà nhà em nó ngu,chứ em thấy trời mưa chú ta hay ra trời ngửa cổ lên uống nước, rồi sặc.Em đồng ý với bác vntuyen, bọn này rất chi là lắm mồm.

Meo
15-09-2009, 17:17
Theo mình biết thì ở Nam Cường là điểm cuối của xe khách ,không có xe lên thẳng Hà Giang đâu ,chợ Rã cũng không có ,chỉ có xe đi xuống Bắc Cạn ,Thái Nguyên và Hà Nội thôi :D,vì cái tuyến BK -Hà Giang thì cũng ít người đi ^^

vậy thì chuyến xe khách khởi hành từ Hà Nội đến Hà Giang đi qua những tỉnh nào vậy bác ? Em nghỉ sẽ có đi ngang quang Tuyên Quang hay Thái Nguyên rồi thẳng lên thị xã Hà Giang có đúng ko ạ?

OFF_ROAD
15-09-2009, 20:21
@GO-GO-GO: nhìn ảnh lại nhớ cung Bản Giốc T7 (người cùng phòng):)

Chương Nguyên
20-10-2009, 00:41
Cảm thấy hạnh phúc khi gặp những người bạn mới quen mà dường như đã quen thân nhau từ lâu lắm rồi .Nhìn những đứa trẻ dân tộc chơi đùa lấm lem bùn đất lại như thấy tuổi thơ của mình "trưa trốn mẹ chạy ra đồng đốt lửa nướng khoai :((,hay chiều chiều chạy thả diều mê quá vấp vào đống rạ lúc nào ko hay :((".Tối trời lạnh ,một đám thanh niên quây quần bên bếp lửa trên nhà sàn ,thịt nướng treo đầy trên bếp ,chén rượu lá vơi đi rồi lại đầy .Sáng nghe tiếng gà gáy vang mà dậy ,chạy vội lên đèo ngắm cảnh mặt trời lên.Thú quá ,thú quá :x :x :x.Bản Quá ,chờ ta trở lại nhé :x