PDA

View Full Version : tìm hoa cho nàng và chuyến đi phươt khá thú vị



wavecoi
16-03-2012, 20:19
chào các bác em là lính mới,hum nay sau khi đi phượt một chuyến khá thú vị muốn post 1 bài. Có thể văn phong lủng củng mong các bác thông cảm nha!
Hum rồi,chót hứa với nàng sẽ tìm cho nàng hoa bồ công anh nhưng,không sao tìm được cho nàng.Lên quê thằng bạn trên miền núi,tìm cũng chả thấy dưới hà nội thì cũng chả thể tìm đc.Nên đang bí quá,len mạng search tìm biết đc trên tam đảo có,sắn có máu phượt trong người. Trưa hum đó ăn cơm xong,11h trưa lên xe làm luôn một chuyến len tam đảo,quyết chí tìm hoa cho nàng,cũng tiện thể đi chơi một chuyến lên tam đảo thay đổi không khí.Lên đến nơi,khá may vì có ông anh quen trên đường chỉ dùm.hehe người ta nói,đi tam đảo mùa hè thì mát mẻ, nhưng đi mùa đông cũng có cái thú của nó.lên trên đó cách đỉnh 5 km bắt đầu có sương mù,trên đo nhìn xuông quang cảnh thật hùng vĩ thật đẹp.heeeeeeeet lên một cái thấy thỏa lòng,lên cao dần thì chả nhìn thấy j` nữa luôn.Sương mù dày đặc lạnh buốt,khác hẳn dưới chân nhìn phong cảnh mờ mờ ảo ảo như thế giới khác vậy cảm nhận không khí khá thú vị.Đi gửi con wave coi` xong,lên đường tìm bồ công anh cho nàng leo trền lên trên chỗ họ trồng xuxu,rồi đi xuống khe suối,khá trơn nhưng vẫn thấy thích thú nhưng tuyệt vẫn không thấy hoa nản quá,ôi giời.Thôi cứ trèo lên cao dần,đứng trên cao sương mù dày đặc,cảm giác đứng trên cao như mình làm chủ và chinh phục được cái j` đó rất thú vị.Hehe....Rồi loanh quanh,chả biết thế nào chạy loăng quăng lại thấy hoa,hehe may quá,đúng là trời không phụ người có lòng.Đào liền cho ngay vào bình chuẩn bị sẵn, rồi xong đi tham quan tiếp Thị trấn.Ôh trên này có cả trừong cấp 1,2 ah` có cả phở tiện làm luôn bát đỡ đói,khám phá lớn đây,mà trên này họ trồng xuxu lạ kinh,họ cứ vứt quả xuxu cho tự mọc.tiệ:)):)):))n dao xén được hơn chục ngon khao anh em gọi là quà tam đảo hehe:)):)) thôi đi về điểm danh may về vẫn kip 4h30 kịp điểm danh,đem hoa tặng nàng.
một trải nghiệm thú vị vác hoa về tặng em,em chỉ cảm ơn một câu sao thấy hạnh phúc thế.Cũng chẳng cần j` hơn,
hum sau hoa nở nàng khoe với mình cho xem ôi êm đềm quá
cảm ơn em cảm ơn tam đảo cho tôi một chuyến khó quên mog lần sau lên sẽ không phải đi một mình và ngồi sau xẽ là nàng ôm chặt vậy thôi hạnh phúc với anh chỉ cần vậy thôi em ah` anh yêu em!!!!!!!!!!!!!!!

taophuongtao
18-03-2012, 08:47
Ôi, lần đầu tiên thấy một bài hồi ức không có một dấu chấm hay dấu phẩy nào (c).

Tú Ngọc
18-03-2012, 09:24
Và cũng không có một từ nào viết hoa luôn!!!

Fm38
18-03-2012, 09:56
Ôi, lần đầu tiên thấy một bài hồi ức không có một dấu chấm hay dấu phẩy nào (c).

Cũng không hẳn bạn ạ, có thể do bạn ấy nhỡ tay, nên mình vưỡn tìm thấy 1 dấu phảy đấy :))


...đi tham quan tiếp thị trấn ôh trên này có cả trừong cấp 1,2 ah` có cả phở tiện làm luôn bát đỡ đói khám phá lớn đây mà trên này họ trồng xuxu lạ kinh ho cứ vứt quả xuxu cho tự mọc tiện dao xén được hơn chục ngon khao anh em gọi là quà tam đảo hehe:)):))

wavecoi
18-03-2012, 20:05
ôh các bác soi kinh thế thì em quen tay rồi chấm phẩy quan trọng j` đâu ah.

Sonvc
18-03-2012, 20:23
Hừm, bạn ấy mải " Hái hoa rừng cho em", thì thiết chi mấy cái dấu chấm phẩy cho mất cảm xúc chứ, đọc một hơi khỏi nghỉ hái cụm hoa rừng về trao một người ngày xưa anh đã hứa...

wavecoi
18-03-2012, 20:46
hehe "chỉ anh hiểu em" :))

Sonvc
18-03-2012, 21:17
@ wavecoi: Mấy anh em có thể hiểu, nhưng mấy Mod đó không nương nặng nhẹ đâu, kẻo lúc nào đó quay lại xem lại thấy hoa hoét tùm lum đấy, ôi cái chính tả.

Fm38
18-03-2012, 23:04
ôh các bác soi kinh thế thì em quen tay rồi chấm phẩy quan trọng j` đâu ah.

Vui thôi, soi gì đâu!
AE phượt chia sẻ thì cảm xúc bao giờ chẳng rạt rào, nhưng bác để ý chút thêm ít dấu câu thì AE dễ đọc hơn, càng cảm nhận được cảm xúc của bác mà! Mà đấy cũng là tôn trọng người khác mà (em dự các mod cũng muốn thế :))!).

Ex_langthang
19-03-2012, 01:50
Đọc xong muốn hụt hơi !

wavecoi
19-03-2012, 11:09
hehe ok lần sau em sẽ để ý thêm dấu câu!!! lần này mong các bác thông cảm nha!!!!

TrinhCa
20-03-2012, 15:12
Cũng do một chữ TÌNH :D

banhquydau
20-03-2012, 15:28
Ôi, lần đầu tiên thấy một bài hồi ức không có một dấu chấm hay dấu phẩy nào (c).
Cũng có chấm, có phẩy đấy chứ bạn, dưng mà đọc bài này mệt quá cơ tác giả ơi(c)

banhquydau
20-03-2012, 15:30
Cơ mà sao bác không cho mấy cái ảnh vào cho nó phong phú nhể, xem cái bông hoa Bồ Công anh bác hái nó đẹp thế nào để mọi người cùng chiêm ngưỡng chứ nhỉ

wavecoi
20-03-2012, 22:01
Cây đấy cũng đẹp đấy ạ nhưng chuyển xa quá nên cây trông hơi tàn tạ mà trên ấy hum ông cụ thấy em đào hỏi: "cũng biết ăn xà lách pháp à" em chả hiểu ông cụ nói j sau mới rõ là cây bồ công anh ng ta gọi là xà lách pháp :))

Vương Chí Cường
22-03-2012, 20:14
ôh các bác soi kinh thế thì em quen tay rồi chấm phẩy quan trọng j` đâu ah.

Câu chuyện của bạn giống hệt chuyện cười sau đây:
Một người mới viết văn, gửi đến cho Becnaso tập bản thảo truyện ngắn của mình, với bức thư ngắn : "Thưa ngài ! Tôi xin trân trọng gửi tới ngài một số sáng tác mới của tôi. Vì viết vội, có nhiều chỗ tôi chưa kịp chấm, phẩy nữa. Rất mong ngài đọc hộ và lưu ý điền hộ tôi những dấu chấm, dấu phẩy cần thiết.

Becnaso lập tức trả lời : " Anh bạn trẻ ạ, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ anh với yêu cầu là anh hãy đếm tất cả những dấu chấm, dấu phẩy cần thiết và bỏ vào phong bì gửi đến cho tôi !".

Mình nghe đâu có dị bản như sau: "Anh bạn trẻ ạ, đối với tôi dấu chấm, phẩy rất quan trọng. Lần sau anh viết bài cho tòa soạn thì chỉ xin gửi dấu câu thôi, còn lời văn thì cứ để chúng tôi tự điền vào".

Lantrailt
22-03-2012, 20:41
Lại nhớ dạo đó lang thang cùng cậu bạn.
Rong ruổi quanh Tam Đảo với sự háo hức và khám phá.....
Về đúng chỗ gửi xe (quán cafe) thì nhìn thấy bên gốc cây bông hoa nhỏ xinh mỏng manh.....
Ngắm nghía, săm soi, bấm liên hồi,......
Bạn thật là tình cảm và....biết cách làm hài lòng người khác!
(mặc dù ăn no đọc đoạn văn vẫn bị hụt hơi :)) )

wavecoi
22-03-2012, 22:34
Câu chuyện của bạn giống hệt chuyện cười sau đây:
Một người mới viết văn, gửi đến cho Becnaso tập bản thảo truyện ngắn của mình, với bức thư ngắn : "Thưa ngài ! Tôi xin trân trọng gửi tới ngài một số sáng tác mới của tôi. Vì viết vội, có nhiều chỗ tôi chưa kịp chấm, phẩy nữa. Rất mong ngài đọc hộ và lưu ý điền hộ tôi những dấu chấm, dấu phẩy cần thiết.

Becnaso lập tức trả lời : " Anh bạn trẻ ạ, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ anh với yêu cầu là anh hãy đếm tất cả những dấu chấm, dấu phẩy cần thiết và bỏ vào phong bì gửi đến cho tôi !".
hehe thôi được rồi mà lần sau em sẽ chấm phẩy đầy đủ không các bác chê
em cũng chẳng tình cảm j` đâu, chỉ là cô bé đó thích thì em lấy cho thôi