PDA

View Full Version : Chiến mạnh Langbian (30/3/2012 đến 02/4/2012)



Pages : [1] 2

Linh Nguyen Ngoc
16-03-2012, 16:06
ĐÃ CHỐT ĐOÀN
Tình hình là dạo này phải cong đít chạy deadline => khủng hoảng tinh thần trầm trọng => mạo muội làm chuyến leo Lang chơi. =))
Chuyến đi này mang tính chất "Ăn bờ, ở bụi" và tự túc toàn phần nên các phượt thủ - tử xem kỹ trước khi quăng gạch nha! :)

Dự kiến chuyến đi như sau:

Phương tiện chính cho chuyến đi: XE MÁY

** Ngày 31/3/2012 (thứ 7)

- 3:30AM Tập trung tại ngã 4 Hàng Xanh
- 4AM Xuất phát (Đúng 4am nhóm sẽ xuất phát, em không thích nhóm phải chờ đợi dù chỉ 5' >>> Mọi người trong nhóm thông cảm đúng h nhé)
- 6AM có mặt tại ngã 3 Dầu Giây (nghỉ ngơi, ăn sáng)
- 7AM tiếp tục hành trình
- 10AM có mặt tại Đà Lạt si đì (estimate)

Đến đây, nhóm sẽ có 2 options

- Option 1: ở ké nhà bạn chị Mai Ca
- Option 2: thuê 1 phòng to của nhà nghỉ (loại thường _ tiết kiệm chi phí là chính) để cả nhóm có thể nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân

Khoảng thời gian còn lại cuả ngày, nhóm sẽ tham quan Đà Lạt và các tiết mục vào buổi tối như sau:
- Tổ chức cuộc thi đua xe đạp đôi quanh Hồ Xuân Hương.
- Dạo chợ đêm (mua lương thực cho cuộc chiến leo núi ngày mai :)))
- Ăn khuya, uống sữa đậu nành, ... (em bít cóa 1 chỗ bán bánh căn cực rẻ cực ngon cực nhiều :">, nhóm phải thử mới được hì hì)

** Ngày 01/4/2012 (chủ nhật)

- 6AM cả nhả chuẩn bị hành lý, tư trang
- 6:30AM kéo nhau đi ăn sáng
- 7AM Langbiang thẳng tiến

Theo như ngâm cứu, Langbiang có đến 3 đỉnh (Núi Ông Khổng Lồ K'yut, Ông Lâm Viên và Bà Bidup) nên nhóm sẽ dành cả ngày để chinh phục bao nhiu ngọn thì còn tùy thuộc vào khả năng của nhóm mềnh, nhưng theo đa số thì các anh chị muốn thử thách bản thân bằng những cung leo khó >>> không đi đường nhựa! (Chiến mạnh zụ này, dù thể lực kém =)))

Không cần bít nhóm sẽ leo như thế nào, nhưng tối nhóm sẽ cắm trại trên núi 1 đêm và tiết mục chính là đây:
- Gà, sườn bò nướng (sốt lá cà nha pà kon)
- Bánh mì + thịt nguội + dưa leo, xúc xích các loại, mì gói (ăn sáng cho bữa sau lun :)))
- Rượu vang + vokka + chuối hột (gây tê, gây mê có đủ)
- ...
** Ngày 02/4/2012

- 6AM dậy, thu dọn đồ đạc (lều, đồ cá nhân, bãi chiến trường tối qua :D, ...)
- 6:30AM ăn sáng nhẹ cùng nhóm
- 7:30AM xuống núi

Thời gian dự kiến cho việc xuống núi khoảng 4 tiếng (maximum), sau đó phi thẳng về SG.Chi phí dự kiến là 500,000đ (bao gồm chi phí ăn uống dọc đường, ăn chơi trong 3 ngày của nhóm)

Notice:

Lều: 150k/lượt (Nhóm chỉ cần thuê 1 lều vì Wiwo + Haroro có lều đôi)
Xăng: xế ôm chia nhau
Ăn uống trên DL thì cực rẻ, giá cả phải chăng vô cùng

Haroro
16-03-2012, 16:14
- Quang Gạch chụp nè :D.
https://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/422047_132103120252458_100003583124162_124300_1006 790682_n.jpg

Đầu Xù
16-03-2012, 16:28
Em là thành viên mới, anh chị cho em đặt cục gạch tham gia chuyến đầu tiên nhé
Thanks các anh chị (BB)

Nam Đồng
16-03-2012, 17:10
Véo, 1 gạch bay vào, trúng ngay mẹt chủ thớt.

khongsoma
16-03-2012, 17:39
Đặt dép ngồi hóng , có gì vui thì đu theo

Mai Ca
16-03-2012, 17:44
Cho MC 1 vé nhé. Khi nào ọp ẹp gì thì nhắn.

Mai Ca
16-03-2012, 17:48
Các pác ko cần lo chỗ ngủ đâu nhe, nhà bạn MC ở gần vườn dâu, có gì đem theo lều, muợn đất vườn dâu cắm lều ngủ, tối tối hái dâu ăn, hahahahaha...

Linh Nguyen Ngoc
16-03-2012, 18:33
Cho MC 1 vé nhé. Khi nào ọp ẹp gì thì nhắn.

oh yeah! hoan nghênh chị, btw cho em số phone của chị lun i

Linh Nguyen Ngoc
16-03-2012, 18:39
Em là thành viên mới, anh chị cho em đặt cục gạch tham gia chuyến đầu tiên nhé
Thanks các anh chị (BB)

Cho em xin số phone lun chị ơi, nhắn tin qua cho em cũng đc

TócMây
16-03-2012, 18:59
Các pác ko cần lo chỗ ngủ đâu nhe, nhà bạn MC ở gần vườn dâu, có gì đem theo lều, muợn đất vườn dâu cắm lều ngủ, tối tối hái dâu ăn, hahahahaha...

Ôi. MC xung dzữ dzội ...kết bạn ghê nhoa ^^

panda-panda
16-03-2012, 22:26
Hóng thui tình hình ọp thứ 2 thì mình ko đi được

Mai Ca
16-03-2012, 22:56
Tóc Mây và Panda đi lun đi cho dzui, hahaha.....

Linh Nguyen Ngoc
17-03-2012, 08:43
Hóng thui tình hình ọp thứ 2 thì mình ko đi được

Hok đi ọp được thôi nhưng có thể chuyển khoản qua cho tui mà =))

Đầu Xù
17-03-2012, 09:56
Tối qua em đã nt confirm cho chị Linh rồi nhé ^^ (xxxxxxx816)

Nhà quê
17-03-2012, 15:13
Trích: "Ngày 31/3/2012

Sáng có mặt tại BX Đà Lạt, ổn định, thuê xe máy

Nhóm sẽ dành trọng ngày 31 này cho việc chinh phục Lang, ngủ đêm + cắm trai, ăn chơi thác loạn tại Lang..."

NQ đi Đà Lạt gần 100 lần rồi như chỉ duy nhất được ngủ 1 đêm ở nhà nghỉ Thung lũng 100 năm ở dước chân núi Langbian: ấn tượng và nhớ đời... vừa gió - vừa mưa... rất hạnh phúc bên người ấy... nhớ mãi đêm ấy mà thôi...
thú vị lắm các Bác ơi...

haiadventure
17-03-2012, 17:29
MÌNH LÀ HẢI ĐÃ TỪNG PHƯỢT Ở ĐÀ LẠT, MÌNH GIỚI THIỆU VỚI CÁC BẠN CÁI CHƯƠNG TRÌNH HAY HAY NÀY Ở ĐÀ LẠT
VƯỢT THÁC DATANLA

CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ
8h30:
- Xe và cách thành viên hướng dẫn chương trình Vượt thác sẽ đón các bạn tại điểm hẹn.
- Đội hướng dẫn sẽ cung cấp và hướng dẫn các bạn đeo và mặc các thiết bị chuyên dụng: đai, móc, găng tay, áo phao, nón bảo hiểm,…
- Hành quân khởi động tới điểm tập luyện.
- Đến điểm tập luyện, huấn luyện viên sẽ giúp các bạn có khai niệm rõ hơn về cách kỹ thuật và những kỹ năng điều khiển dây, thiết bị chuyên dụng khi đi xuống vách đá khô và ướt, các nút dây an toàn mà sau này hữu ích hơn cho bạn trong cuộc sống. Và sau đó:

 Chinh phục vách đá cao 18m, sau đó vách đá cao 12m.
 Bơi lội dưới dòng thác. Ăn trưa dã ngoại bên thác nước.
 Thả mình theo dòng nước giữa rừng già, và trượt tự do xuống thác nước 5m.
 Di chuyển qua rừng già đến và chinh phục thác nước cao 25m bằng những kỹ thuật đã được hướng dẫn.
 Sau đó nhảy tự do từ độ cao 10m xuống thác nước và đi bộ khoảng 1km đến chỗ xe đón về lại khách sạn.
https://lh4.googleusercontent.com/-7uiuGAKo8BI/Tw5-SuHLBmI/AAAAAAAAAUA/6TzIt3Fq_mU/s640/253829_1599901175985_1789725225_1033126_6000925_n. jpg
CHI PHÍ BAO GỒM
+ Chi phí hướng dẫn và huấn luyện ( số lượng hướng dẫn viên theo đoàn tùy thuộc và số lượng người chơi).
+ Trang thiết bị chuyên dụng chất lượng cao được cung cấp bởi các hang chuyên sản xuất trang thiết bị thể thao mạo hiểm như PETZ, BLACK DINAMON,….bạn sẽ được trang bị: đai, móc, găng tay, nón bảo hiểm, áo phao, dây chuyên dụng,…
Lưu ý: quý khách tự trang bị giày thể thao cho mình.
- Buổi trưa Picnic gồm: bánh mì, phomat Bò cười, chả lụa, trái cây theo mùa,…
- Bảo hiểm
- Vé vào cổng
- Nước uống trong quá trình vượt thác.
CHI PHÍ TRÊN KHÔNG BAO GỒM
- Ăn uống, mua sắm ngoài chương trình-những khoản chúng tôi không nêu trên.
- Trang thiết bị, dịch vụ trong khách sạn.
- Máng trượt tại Datanla
- Thưởng cho hướng dẫn viên.

CÁC BẠN CÓ THÚ VỊ VỚI CÁI TRÒ NÀY THÌ CALL MÌNH NHA: 0909980869 MÌNH TÊN HẢI
GIÁ TOUR NÀY CÔNG TY DÃ NGOẠI XANH TỔ CHỨC LÀ 350K THÔI, BẢO ĐẢM KO VUI KO LẤY TIỀN(c)

Linh Nguyen Ngoc
18-03-2012, 09:06
Trích: "Ngày 31/3/2012

Sáng có mặt tại BX Đà Lạt, ổn định, thuê xe máy

Nhóm sẽ dành trọng ngày 31 này cho việc chinh phục Lang, ngủ đêm + cắm trai, ăn chơi thác loạn tại Lang..."

NQ đi Đà Lạt gần 100 lần rồi như chỉ duy nhất được ngủ 1 đêm ở nhà nghỉ Thung lũng 100 năm ở dước chân núi Langbian: ấn tượng và nhớ đời... vừa gió - vừa mưa... rất hạnh phúc bên người ấy... nhớ mãi đêm ấy mà thôi...
thú vị lắm các Bác ơi...

Thế đợt này pác có đi nữa hem?

Haroro
18-03-2012, 20:19
Đi xe máy là ok nhất ăn chơi được nhiều hehe.:)

Haroro
18-03-2012, 20:20
Các pác ko cần lo chỗ ngủ đâu nhe, nhà bạn MC ở gần vườn dâu, có gì đem theo lều, muợn đất vườn dâu cắm lều ngủ, tối tối hái dâu ăn, hahahahaha...

Cái này thì còn gì bằng, thiệt là tuyệt cú mèo.:D

MinhTam115
18-03-2012, 21:03
Xe máy đê, e ủng hộ xe máy đó. mình đi lên đó chắc mất khoảng nữa ngày, rồi mình nghỉ ngơi hay đi lòng vòng đâu đó xong rồi sang ngày sao leo lang, nhung e nghĩ chắc mất tới 4 ngày quá phải ko, nhưng đi xe máy ăn chơi được nhiều hơn, nếu đi xe máy thì e like mạnh luôn đó :))

Haroro
18-03-2012, 21:25
- Đề nghị kiếm cái quán cafe nào đàng hoàng ngồi cho nó thoải mái mà off đi. Ăn chơi quá trời mà toàn off ở đó , thấy loãng lắm.

panda-panda
18-03-2012, 21:28
Tóc Mây và Panda đi lun đi cho dzui, hahaha.....

Hi hi chắc là sẽ đi mà, em like chi Mai ca rùi nha lên đó được ở ké nhà bạn chị maica ha ha ko tốn tiền hotel. à chị rủ anh khongsoma đi, hai người làm ôm với xế giống đợt núi chứa chan á

Linh Nguyen Ngoc
18-03-2012, 21:32
Hi hi chắc là sẽ đi mà, em like chi Mai ca rùi nha lên đó được ở ké nhà bạn chị maica ha ha ko tốn tiền hotel. à chị rủ anh khongsoma đi, hai người làm ôm với xế giống đợt núi chứa chan á

Nghe có lý á :)

Linh Nguyen Ngoc
18-03-2012, 21:33
Vì đi xe máy và có người quen nên chuyến này CP giảm xuống thấy rõ lun, thik rồi thik rồi

Haroro
18-03-2012, 22:43
Tối qua em đã nt confirm cho chị Linh rồi nhé ^^ (xxxxxxx816)

- Sao không nt cm qua số mình nè :) 0975 xxx yyy . :D

Linh Nguyen Ngoc
19-03-2012, 08:36
- Sao không nt cm qua số mình nè :) 0975 xxx yyy . :D

Thằng này mày ham hố quá nhen

MinhTam115
19-03-2012, 09:18
Ai Lai Kịt hehehe, 1 cục dập dòm nha chị Linh vì hôm nay dậy hơi trễ nên ko đi làm được để mai off tiny luôn hj

Minh Ha
19-03-2012, 10:38
Cho mình 1 chân nhé...:D

Linh Nguyen Ngoc
19-03-2012, 11:43
Cho mình 1 chân nhé...:D

Cho em số phone liên hệ đê anh! Nt qua cho em cũng được, 0983 951 086

Nam Đồng
19-03-2012, 13:55
3 ngày ăn chơi phè phỡn, Thým Thọ đâu rồi????????????????

panda-panda
19-03-2012, 14:40
3 ngày ăn chơi phè phỡn, Thým Thọ đâu rồi????????????????

Thím thọ sợ hư xe nên ở nhà roài, ai có bà kon chú bác anh em gì rủ theo cho zui há há

Linh Nguyen Ngoc
19-03-2012, 15:02
3 ngày ăn chơi phè phỡn, Thým Thọ đâu rồi????????????????

Thým sợ hư xe nên ở nhà đóa mà =))

balamon23
19-03-2012, 15:23
Thím thọ sợ hư xe nên ở nhà roài, ai có bà kon chú bác anh em gì rủ theo cho zui há há


Thým sợ hư xe nên ở nhà đóa mà =))

3 chuyến liên tục rồi, phải cho em nó nghỉ ngơi phục vụ mình đi làm hàng ngày nữa hahaha :))

Linh Nguyen Ngoc
19-03-2012, 16:15
3 chuyến liên tục rồi, phải cho em nó nghỉ ngơi phục vụ mình đi làm hàng ngày nữa hahaha :))

Biện minh >"<

panda-panda
19-03-2012, 16:24
3 chuyến liên tục rồi, phải cho em nó nghỉ ngơi phục vụ mình đi làm hàng ngày nữa hahaha :))

Đi đi thím à đi nhiều xe nó mạnh thêm he he

Linh Nguyen Ngoc
19-03-2012, 16:37
Đi đi thím à đi nhiều xe nó mạnh thêm he he

Hố hố thôi để thým ở nhà lo chồng con =))

Haroro
19-03-2012, 17:16
Thằng này mày ham hố quá nhen

Không phải ham hố mà là ngoại giao mà....:D

Nam Đồng
19-03-2012, 19:29
3 chuyến liên tục rồi, phải cho em nó nghỉ ngơi phục vụ mình đi làm hàng ngày nữa hahaha :))
Thu xếp đi đi thým, 2 thằng lại làm top dẫn đầu nữa

binhit2604
19-03-2012, 20:20
1 cục gạch lạ bay vào. Mình sn 85 nhé. gạch làm xế (đã có xe). Đổi gió xả stress thui.

Linh Nguyen Ngoc
19-03-2012, 21:00
1 cục gạch lạ bay vào. Mình sn 85 nhé. gạch làm xế (đã có xe). Đổi gió xả stress thui.

Hoan hô Anh! Điểm 10 cho việc quăng gạch, Mai nhớ đi ọp nha Anh :)

Haroro
20-03-2012, 07:31
- 1 Ngày mới cho cuộc hành trình quăng gạch nhé. Ai Lai Kịt :D

balamon23
20-03-2012, 08:42
Véo ... 1 cục gạch bay vào :)) haha ném chơi thôi, trúng ai thì trúng, hok phải quăng gạch để đi. Lót dép ngồi hóng :-"

MinhTam115
20-03-2012, 08:42
3 chuyến liên tục rồi, phải cho em nó nghỉ ngơi phục vụ mình đi làm hàng ngày nữa hahaha :))

Chán thím, đi đi cho vui nào, thíu thím thì mấy chị còn ai đâu mà càu nhàu :)) ko có thím thì ai cưa rượu cùng bọn e :( hix hix ráng thu xếp đi thím :( hay là sợ mẹ mắng ta =))

MinhTam115
20-03-2012, 08:50
Véo ... 1 cục gạch bay vào :)) haha ném chơi thôi, trúng ai thì trúng, hok phải quăng gạch để đi. Lót dép ngồi hóng :-"

Ai cho lót dép mà hóng vậy, hết mặt bằng rồi. đi là đi chứ ko có lót dép hóng hớt gì đâu lỡ quăng gạch rồi thì khỏi rút nha :)) Chị Linh ơi a Thọ quăng gach rồi kìa ko đi thì cũng lôi đầu đi nhá chị =))

demo_demo
20-03-2012, 10:49
đặt gạch và ngồi chờ! Thớt update vào ngày mai nha Thớt!

Linh Nguyen Ngoc
20-03-2012, 22:39
Dự kiến chuyến đi như sau:

Phương tiện chính cho chuyến đi: XE MÁY

** Ngày 31/3/2012 (thứ 7)

- 3:30AM Tập trung tại ngã 4 Hàng Xanh
- 4AM Xuất phát (Đúng 4am nhóm sẽ xuất phát, em không thích nhóm phải chờ đợi dù chỉ 5' >>> Mọi người trong nhóm thông cảm đúng h nhé)
- 6AM có mặt tại ngã 3 Dầu Giây (nghỉ ngơi, ăn sáng)
- 7AM tiếp tục hành trình
- 10AM có mặt tại Đà Lạt si đì (estimate)

Đến đây, nhóm sẽ có 2 options

- Option 1: ở ké nhà bạn chị Mai Ca
- Option 2: thuê 1 phòng to của nhà nghỉ (loại thường _ tiết kiệm chi phí là chính) để cả nhóm có thể nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân

Khoảng thời gian còn lại cuả ngày, nhóm sẽ tham quan Đà Lạt và các tiết mục vào buổi tối như sau:
- Tổ chức cuộc thi đua xe đạp đôi quanh Hồ Xuân Hương.
- Dạo chợ đêm (mua lương thực cho cuộc chiến leo núi ngày mai :)))
- Ăn khuya, uống sữa đậu nành, ... (em bít cóa 1 chỗ bán bánh căn cực rẻ cực ngon cực nhiều :">, nhóm phải thử mới được hì hì)

** Ngày 01/4/2012 (chủ nhật)

- 6AM cả nhả chuẩn bị hành lý, tư trang
- 6:30AM kéo nhau đi ăn sáng
- 7AM Langbiang thẳng tiến

Theo như ngâm cứu, Langbiang có đến 3 đỉnh (Núi Ông Khổng Lồ K'yut, Ông Lâm Viên và Bà Bidup) nên nhóm sẽ dành cả ngày để chinh phục bao nhiu ngọn thì còn tùy thuộc vào khả năng của nhóm mềnh, nhưng theo đa số thì các anh chị muốn thử thách bản thân bằng những cung leo khó >>> không đi đường nhựa! (Chiến mạnh zụ này, dù thể lực kém =)))

Không cần bít nhóm sẽ leo như thế nào, nhưng tối nhóm sẽ cắm trại trên núi 1 đêm và tiết mục chính là đây:
- Gà, sườn bò nướng (sốt lá cà nha pà kon)
- Bánh mì + thịt nguội + dưa leo, xúc xích các loại, mì gói (ăn sáng cho bữa sau lun :)))
- Rượu vang + vokka + chuối hột (gây tê, gây mê có đủ)
- ...
** Ngày 02/4/2012

- 6AM dậy, thu dọn đồ đạc (lều, đồ cá nhân, bãi chiến trường tối qua :D, ...)
- 6:30AM ăn sáng nhẹ cùng nhóm
- 7:30AM xuống núi

Thời gian dự kiến cho việc xuống núi khoảng 4 tiếng (maximum), sau đó phi thẳng về SG.

Linh Nguyen Ngoc
20-03-2012, 22:41
Notice:

Lều: 150k/lượt (Nhóm chỉ cần thuê 1 lều vì Wiwo + Haroro có lều đôi)
Xăng: xế ôm chia nhau
Ăn uống trên DL thì cực rẻ, giá cả phải chăng vô cùng

Danh sách cho chuyến đi như sau:

Danh sách Xế - Ôm:

1 + 2. WaveRS + Linh
3 + 4. Wiwo + Panda Panda
5 + 6 Demo_demo + Anh Phước
7 + 8 Bibinbinh + Khongsoma
9 + 10 Binngoc + ku Tâm
11 + 12 Binhit2604 + Chị Mai Ca

Tình hình là dư ra 2 ôm, anh Minh Hà và chị Đầu Xù :((

Tình hình này thì anh Hà phải cố gắng thu xếp mang xe theo thôi!
ALERT

- Yêu cầu các xế kiểm tra xe trước khi chinh chiến, một số vấn đề như: nhớt xe, lóc máy vẫn hoạt động tốt?, vỏ xe cứng mềm???
- Mỗi xe mang theo ít nhất 1 lốp xe, phòng trường hợp lốp bị thủng, cán đinh, ...
- Đồ nghề sửa xe chắc chắn phải có.
- Bộ thay lốp xe (Haroro sẽ phụ trách việc này cho nhóm mềnh)

*** Vật dụng cá nhân - nhóm

- Đèn pin + pin sạc backup
- Vớ + găng tay + áo ấm
- Áo mưa
- GPS (nếu có)
- Thức ăn dành cho cá nhân (trong trường hợp nhìu ng hay ăn giữa bữa thì mang theo nhé)
- ...

Linh Nguyen Ngoc
20-03-2012, 22:49
https://nj5.upanh.com/b5.s3.d1/3e0c1dd1b05bd8834973df12fe80dad4_42328555.img20120 32000501.jpg

Tuy chỉ mới gặp nhưng các anh chị đã thân với nhau tuy còn hơi ngại chít :D

https://nj6.upanh.com/b3.s13.d3/05921560d2a****8d3bd4fdee4b56b9b_42328656.img20120 32000493.jpg

Linh Nguyen Ngoc
20-03-2012, 22:50
https://nj6.upanh.com/b3.s13.d3/05921560d2a****8d3bd4fdee4b56b9b_42328656.img20120 32000493.jpg

Linh Nguyen Ngoc
20-03-2012, 22:51
grrr sao tấm hình sau nó hok hiện lên ya???

Linh Nguyen Ngoc
20-03-2012, 22:52
@ Anh Binhit2604

Thiệt hại cho buổi ăn chơi tối nay là 43k/người >>> hiện em còn giữ của anh là 57k nha anh!

binhit2604
20-03-2012, 23:12
@ Anh Binhit2604

Thiệt hại cho buổi ăn chơi tối nay là 43k/người >>> hiện em còn giữ của anh là 57k nha anh!

Để đó đi em, khi nào đi về off share hình tính luôn cũng được.hehe

Haroro
21-03-2012, 00:31
- Xin đóng góp 1 số ý kiến cá nhân nhé:
1/ Về việc ở nhà bạn của chị MC ( không biết có chắc chắn không thấy chủ thớt bảo có thể mướn phòng trọ ở chung) . Xin thưa là nếu mà lên đó mới mướn thì e là sẽ không có phòng đâu ( lý do ngày lễ ) hoặc có thì bị chém. Mà mướn 1 phòng cho cả nhóm thì ngta chỉ cho mướn cái biệt thự à. Vì vậy xin chị MC liên hệ với bạn chị cho chắc dù em nhé, và trả lời sớm để mọi người còn sắp xếp.
2/ Xin sửa cái thời gian cho chủ thớt là. 4h xuất phát , thì tầm 6h tới ngã 3 giầu dây là đẹp, mà còn việc tới đà lạt thì xin nói thẳng , đi với tốc độ lẹ luôn, với lại không ghé đâu thì ước tính cũng 2h chiều thì tới đà lạt. Chứ không phải 10h như chủ thớt đâu người nào mà cứ ôm mộng 10h tới đà lạt thì từ bỏ ngay đi ( đặc biệt nhỏ chủ thớt). Cho đi cả xe Phuơng Trang luôn cũng 12h hơn mới tới. Vì vậy hy vọng ACE đi với phuơng châm là đi là sẽ đến mà không biết khi nào :D

Haroro
21-03-2012, 00:35
-Xin thưa mình có 3 lộ trình đi đà lạt như sau ACE xem mà tham khảo nhé.
https://blog.ngochieu.com/wp-content/uploads/2011/02/map-500x301.gif
-Cách đi thứ nhất – QL51 vô TL769

Từ QL1 –> đến ngã tư Vũng Tàu –> quẹo phải vô QL51 –> đến trung tâm thị trấn Long Thành thì rẽ trái vô TL769 –> đến khi gặp ngã ba chỉ về hướng Dầu Giây thì rẽ trái –> từ đây cứ đi dọc theo con đường này sẽ đến Ngã Ba Dầu Giây (thật ra bây giờ là ngã tư rồi).
Ưu điểm & Khuyết điểm

Đường này chính là cái đường màu hồng tui đánh dấu trên bản đồ (click vô để xem hình to hơn). Đi đường này được cái là đường rất đẹp, và né được toàn bộ khúc Biên Hòa, Trảng Bom – khúc này người dân đi rất ẩu, thường xảy ra kẹt xe và bắn tốc độ cũng rất kinh.

Đa số bây giờ khi đi Đà Lạt hoặc Mũi Né tui đều đi bằng đường này, đi đường này vắng, ít xe, mặt đường rất tốt, thêm một điểm nữa là ta sẽ lái xe xuyên qua các cánh rừng cao su bạt ngàn rất đẹp. Tuy nhiên lưu ý một điểm là người dân ở đây có lẽ là do ít xe lớn nên đi cũng khá ẩu, họ thường muốn quẹo là quẹo. Do đó khi đi đường này phải tạm gác lại cái văn minh lịch sự mà dùng còi để báo cho họ biết là mình đang chạy phía sau.
Cách thứ 2 – Qua Nhơn Trạch vô QL769

Đi đường này chúng ta xa hơn một chút (do phải đi vòng), tuy nhiên thời gian cũng tương đương do đường vắng ít người và được cái là chạy sẽ rất khỏe, không phải bò như rùa khi đi bằng QL1. Còn một cách khác để đi đường này ngắn hơn nữa (đặc biệt là ai ở Q7), từ Phú Mỹ Hưng đi thẳng qua cầu Phú Mỹ –> rẽ phải để đến phà Cát Lái –> qua phà –> từ đây đi ra Nhơn Trạch rồi ra QL51 –> rẽ trái để về QL768.
Ưu điểm & Khuyết điểm

Đường này ngắn hơn nhưng bị khúc Nhơn Trạch bắn tốc độ kinh dị, đặc biệt là có mấy khúc cắm bảng 40, đi phải hết sức cẩn thận nếu không muốn gởi bằng lại :-D
Cách đi thứ 3 – Tỉnh Lộ 762 vô đường… rừng (không biết tên)

Tuy nhiên 2 cách đi trên thì chúng ta chỉ mới đến được Dầu Giây, từ Dầu Giây đi tiếp chúng ta sẽ qua một đoạn bắn tốc độ khét tiếng trên giang hồ: Gia Kiệm, Phú Túc. Chính là cái đoạn tui tô xanh lá cây trên bản đồ. Mới tuần trước, với kinh nghiệm 3 năm lên xuống cung đường này vậy mà tui vẫn bị bắn 57/50 ở khúc này :((

Do đó để tránh được khúc này, tui ngồi mày mò trên google maps và hôm nay quyết định đi thử. Kết quả khá khả quan. Đường này đi dọc theo sông Đồng Nai, ngang qua Thủy điện Trị An, cảnh vật 2 bên đường rất thanh bình, đường hẹp tuy nhiên rất ít xe đi (nhưng vẫn phải chú ý lưu ý người dân, nói chung là đi đường vắng thì lúc nào cũng phải cẩn thận “đánh hơi” trước những tình huống bất ngờ). Cụ thể đường này đi như sau:

Trước khi qua cầu Đồng Nai, rẽ trái về hướng hồ Bình An –> đi tiếp về hướng cầu Hóa An để về hướng Biên Hòa –> qua cầu Hóa An rẽ trái về hướng KDL Bửu Long (chỗ này chắc nhiều người biết) –> đường chỗ KDL Bửu Long này chính là TL768 –> cứ đi dọc theo tỉnh lộ này đi hoài đi mãi sẽ đến Thủy Điện Trị An (đoạn này là màu tím than trên bản đồ, ngoài ra có thể chọn cách đi thẳng lên Biên Hòa rồi rẽ trái qua TL768)

Sau khi đi hết tỉnh lộ 768 –> đến Trị An –> tiếp tục đi thẳng –> khúc này phải để ý khi vừa qua 1 cái trường họp (tên là Kim Đồng thì phải) thì sẽ có một cái ngã ba, rẽ trái để vào một cái đường nhỏ (đường này vẫn là đường nhựa và cảnh vật 2 bên rất đẹp), đi dọc theo đường này đến hết đường thì rẽ trái về hướng Bến Đò (bến đò này để đi ra Đảo Ó ở Trị An, cũng rất đẹp, một bài khác tui sẽ nói về chỗ này), trước khi đến bến đò thì rẽ phải, rồi từ đây cứ đi dọc theo đường này thì sẽ ra được QL20.

Đường này tất cả đều là đường nhựa, mặt đường tuy không tốt bằng TL769 nhưng vẫn ổn, đường hơi nhỏ nhưng ít xe, do đó chạy khá thoải mái. Đi đường này có cái lợi lớn nhất là né được khúc Gia Kiệm, rất nhiều xe đã bị bắn rụng ở đoạn này :-D

smalldevil81
21-03-2012, 01:14
Cái cung đường cuối cùng đang sửa đường nhé,có 1 khúc khoảng 10 km khá là xấu , đg vắng và nhỏ ( nguy hiểm ko ít ) . Các bạn đi sớm như thế tốt nhất là cứ đi ql1 rùi ql 20 cứ từ từ mà bắn thế nào cũng đến đc Đà Lạt hihi .

Linh Nguyen Ngoc
21-03-2012, 08:09
- Xin đóng góp 1 số ý kiến cá nhân nhé:
1/ Về việc ở nhà bạn của chị MC ( không biết có chắc chắn không thấy chủ thớt bảo có thể mướn phòng trọ ở chung) . Xin thưa là nếu mà lên đó mới mướn thì e là sẽ không có phòng đâu ( lý do ngày lễ ) hoặc có thì bị chém. Mà mướn 1 phòng cho cả nhóm thì ngta chỉ cho mướn cái biệt thự à. Vì vậy xin chị MC liên hệ với bạn chị cho chắc dù em nhé, và trả lời sớm để mọi người còn sắp xếp.
2/ Xin sửa cái thời gian cho chủ thớt là. 4h xuất phát , thì tầm 6h tới ngã 3 giầu dây là đẹp, mà còn việc tới đà lạt thì xin nói thẳng , đi với tốc độ lẹ luôn, với lại không ghé đâu thì ước tính cũng 2h chiều thì tới đà lạt. Chứ không phải 10h như chủ thớt đâu người nào mà cứ ôm mộng 10h tới đà lạt thì từ bỏ ngay đi ( đặc biệt nhỏ chủ thớt). Cho đi cả xe Phuơng Trang luôn cũng 12h hơn mới tới. Vì vậy hy vọng ACE đi với phuơng châm là đi là sẽ đến mà không biết khi nào :D

Đã thống nhất với nhau là đi xa lộ HN >>> QL1A, còn về thời gian là estimate thôi mà, mọi người đều bít sẽ hơn 10h ku ơi

demo_demo
21-03-2012, 09:47
Thớt oh, Mình leo núi bằng chân phải không? rồi xe mình gửi đâu? chứ nhớ rằng Langbiang không leo xe máy được thì phải.

Linh Nguyen Ngoc
21-03-2012, 10:36
Thớt oh, Mình leo núi bằng chân phải không? rồi xe mình gửi đâu? chứ nhớ rằng Langbiang không leo xe máy được thì phải.

Chính xác là nhóm mềnh sẽ leo núi bằng chân anh à, trong trường hợp leo hok nổi thì lết :))
Anh cứ yên tâm khoảng giữ xe nhé, mình sẽ gởi xe qua đêm ở chân núi

Linh Nguyen Ngoc
21-03-2012, 14:06
Anh chị ơi, tình hình là nhà mềnh vừa có 1 người rút gạch (chị Trang), nên danh sách xế ôm có sự thay đổi tạm thời chút. Anh chị vui lòng cập nhật lại trang 5 giúp em!

Em sẽ cố gắng deal với các anh chị nằm trong list tạm thời xem có lấy xe đi được hem :(

Haroro
21-03-2012, 16:13
Đã thống nhất với nhau là đi xa lộ HN >>> QL1A, còn về thời gian là estimate thôi mà, mọi người đều bít sẽ hơn 10h ku ơi

- Dạ thưa má con đưa ra tham khảo thôi mà gì giữ vậy. Còn ý kiến thứ 1 sao rồi....!!:)

Linh Nguyen Ngoc
21-03-2012, 16:27
Cập nhật thông tin liên lạc của các thành viên (Xế - Ôm dựa vào danh sách này liên lạc - tạo mối quan hệ để được đưa đón tận nhà nhé :)))

1. Anh Nhã (0908-610-229)
2. Anh Hà (0121-633-9449)
3. Binhit2604 (0908-151-181)
4. Demo_demo (0938-441-884)
5. Minh Tâm (0122-300-0624)
6. Mai Ca (0919-140-454)
7. Đầu Xù (0915-858-816)
8. Binngoc (0935 406 835)

Linh Nguyen Ngoc
21-03-2012, 16:29
Anh chị ơi, tình hình là nhà mềnh vừa có 1 người rút gạch (chị Trang), nên danh sách xế ôm có sự thay đổi tạm thời chút. Anh chị vui lòng cập nhật lại trang 5 giúp em!

Em sẽ cố gắng deal với các anh chị nằm trong list tạm thời xem có lấy xe đi được hem :(

Tình hình là nhóm đã ổn định về xế - ôm, h chỉ chờ tin vui củac hị Mai Ca nữa thôi :D

Mai Ca
21-03-2012, 21:59
Các em ơi vụ nhà bạn chị ở Lê Thánh Tôn thì do nhà bạn ấy ko có chỗ để xe máy nhiều, nên bạn ấy ko dám nhận nữa, nên chị đang tìm nhà bạn khác bụi bặm ở ngoài xì phố, và mai mới có thể trả lời các em đc. Nên thông cảm đợi thêm ngày mai nhe. Còn vườn dâu thì ở xa lắm, xung quanh đó cũng hok có chỗ để xe máy nữa, mà xe là quan trọng, chúng ta fải bảo quản để còn có cái đi về nữa. Nên mai chị sẽ update tiếp tình hình sớm nhất có thể. Sorry vì sáng giờ busy quá nên hem vô web đc. :)

Minh Ha
21-03-2012, 22:34
Ủa, mà *** a thấy để từ đầu ngày 30/3, ngày này *** kô thấy xếp lịch gì nhỉ........
Nếu đi được thì sẽ thong thả hơn, để ngày 2/4 dự phòng :D
T6 hay t7 a mới đi khám bệnh được, chưa bít được bệnh tềnh của e xế a thế lào!!!
2 tình huống xảy ra, hem bít thế nèo đây :(

Haroro
21-03-2012, 22:36
Các em ơi vụ nhà bạn chị ở Lê Thánh Tôn thì do nhà bạn ấy ko có chỗ để xe máy nhiều, nên bạn ấy ko dám nhận nữa, nên chị đang tìm nhà bạn khác bụi bặm ở ngoài xì phố, và mai mới có thể trả lời các em đc. Nên thông cảm đợi thêm ngày mai nhe. Còn vườn dâu thì ở xa lắm, xung quanh đó cũng hok có chỗ để xe máy nữa, mà xe là quan trọng, chúng ta fải bảo quản để còn có cái đi về nữa. Nên mai chị sẽ update tiếp tình hình sớm nhất có thể. Sorry vì sáng giờ busy quá nên hem vô web đc. :)
Chi MC ơi, nếu mà vụ xe máy thì khỏi lo đi chị , vì nếu mà để xe thì e có cách. Mình sẽ giử ở Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Lâm Đồng ( có giữ ban đêm lun ) mà Bệnh Viện thì nằm ngay ngã 3 Lê Thánh Tôn + Mai hắc đế + nguyễn thượng hiền , mình có thể đi bộ . Nếu chị có thể liên hệ lại đc thì tốt. Còn Nếu xa Trung tâm quá hoặc không đủ chỗ thì :
- 1: Ăn chơi xong rồi cho đã rồi tối mới về nhà bạn chị ( chủ yếu ngủ để mai xuất phát leo Langbiang )
- 2 mình có thể ngủ bụi luôn ,vì đà lạt rừng thông nhiều mà lo gì không có chỗ ví dụ : ( Hồ Tuyền Lâm , Hoặc ngủ dưới chân núi langbiang đương nhà dân ) chỉ nghe ACE đi trước có cắm trại đêm ở đó rùi :D

panda-panda
22-03-2012, 08:17
Ủa, mà *** a thấy để từ đầu ngày 30/3, ngày này *** kô thấy xếp lịch gì nhỉ........
Nếu đi được thì sẽ thong thả hơn, để ngày 2/4 dự phòng :D
T6 hay t7 a mới đi khám bệnh được, chưa bít được bệnh tềnh của e xế a thế lào!!!
2 tình huống xảy ra, hem bít thế nèo đây :(


Ngày 31 mình mới bắt đầu đi anh à chủ thớt ghi nhầm cái tiêu đề á 30 là thứ 6 mọi người còn đi làm mà, anh nên đi khám bệnh xe anh ngày thứ 6 đê thứ 7 anh mà đi khám là ở nhà lun á

Minh Ha
22-03-2012, 08:50
A được nghỉ lun ngày 30, ai rảnh đi với a trước nhỉ !!! ;), mà 2/4 đầu tuần kăng nhể :( ...

Đầu Xù
22-03-2012, 09:02
chủ thớt chốt lại lần cuối xế với ôm đi, để xế với ôm biết đường liên lạc với nhau nhé
Thân ^^

panda-panda
22-03-2012, 09:07
A được nghỉ lun ngày 30, ai rảnh đi với a trước nhỉ !!! ;), mà 2/4 đầu tuần kăng nhể :( ...

Công ty anh nghỉ ngược với ng ta nhể ngày 30 bọn em không được nghỉ nhưng ngày 2/4 bọn em được nghỉ he he.... thế anh đi trước một ngày về trước một ngày :d,

panda-panda
22-03-2012, 09:08
chủ thớt chốt lại lần cuối xế với ôm đi, để xế với ôm biết đường liên lạc với nhau nhé
Thân ^^

Chị ơi update roài á, chị xem trang 5 á

Linh Nguyen Ngoc
22-03-2012, 09:16
Các em ơi vụ nhà bạn chị ở Lê Thánh Tôn thì do nhà bạn ấy ko có chỗ để xe máy nhiều, nên bạn ấy ko dám nhận nữa, nên chị đang tìm nhà bạn khác bụi bặm ở ngoài xì phố, và mai mới có thể trả lời các em đc. Nên thông cảm đợi thêm ngày mai nhe. Còn vườn dâu thì ở xa lắm, xung quanh đó cũng hok có chỗ để xe máy nữa, mà xe là quan trọng, chúng ta fải bảo quản để còn có cái đi về nữa. Nên mai chị sẽ update tiếp tình hình sớm nhất có thể. Sorry vì sáng giờ busy quá nên hem vô web đc. :)

Chị cứ cố gắng dụ dỗ bạn bè đê chị, hãy nghĩ đến lũ em nhoi nhóc đang cần chỗ cắm lều, quậy pá =))


Ủa, mà *** a thấy để từ đầu ngày 30/3, ngày này *** kô thấy xếp lịch gì nhỉ........
Nếu đi được thì sẽ thong thả hơn, để ngày 2/4 dự phòng :D
T6 hay t7 a mới đi khám bệnh được, chưa bít được bệnh tềnh của e xế a thế lào!!!
2 tình huống xảy ra, hem bít thế nèo đây :(

Anh cố gắng thu xếp cho chú ngựa sắt đến bệnh viện sớm để còn được du hí với nhóm nữa anh ạ! Anyway thì có gì anh cũng thông báo cho em bít để còn sắp xếp back-up plan nữa nha anh (Hy vọng là em lo xa quá >"<)


A được nghỉ lun ngày 30, ai rảnh đi với a trước nhỉ !!! ;), mà 2/4 đầu tuần kăng nhể :( ...

Sak, vấn đề ở đây là chỉ cóa mình anh được nghỉ 30 thôi, nhóm vẫn đi làm mà anh >>> Hy sinh vì đồng bọn anh ạ :">


chủ thớt chốt lại lần cuối xế với ôm đi, để xế với ôm biết đường liên lạc với nhau nhé
Thân ^^

Dear chị,

Danh sách đã được em update ở trang 5, chị vui lòng xem lại giúp em với! Tình hình chị sẽ là ôm của demo_demo.

Linh Nguyen Ngoc
22-03-2012, 10:00
Mod ơi, chỉ cho em cách đổi tên topic với, hay mod đổi giúp em lun hén

Tiêu đề như sau: CHIẾN MẠNH LANGBIAN 31/3 đến 02/4/2012

Thank kiu mod nhìu!

binngoc
22-03-2012, 10:05
cho đặt 1 cục gạch
Bin 0935406835 (xế)

Đầu Xù
22-03-2012, 11:20
ok, đã cập nhật tình hình ^^ Vấn đề chỗ nghỉ thì chắc mình phải sắp xếp sớm mới được, theo dự định thì tối 31 còn đi chơi đi chợ, phải có chỗ để đồ đạc mang theo chứ, không lẽ vác 1 đống đồ theo sao mà đạp xe đạp hay đi dạo được
Thank you

panda-panda
22-03-2012, 11:50
ok, đã cập nhật tình hình ^^ Vấn đề chỗ nghỉ thì chắc mình phải sắp xếp sớm mới được, theo dự định thì tối 31 còn đi chơi đi chợ, phải có chỗ để đồ đạc mang theo chứ, không lẽ vác 1 đống đồ theo sao mà đạp xe đạp hay đi dạo được
Thank you


Đúng rùi đó chị >< mà chỗ đó phải gần trung tâm đi chơi mới phê....

Mai Ca
22-03-2012, 12:53
- 2 mình có thể ngủ bụi luôn ,vì đà lạt rừng thông nhiều mà lo gì không có chỗ ví dụ : ( Hồ Tuyền Lâm , Hoặc ngủ dưới chân núi langbiang đương nhà dân ) chỉ nghe ACE đi trước có cắm trại đêm ở đó rùi :D

Haha chị thấy option này đc nè, vì theo tình hình sơ bộ, nhóm lên đến hơn 10 người, chủ nhà sợ quá, hok dám tiếp nữa (mặc dù có giải thích là các ACE chúng ta rất ngoan hiền), nhưng thất bại, sorry các em, chị và Linh cũng đang ngâm cứu một vài phương án khác...sẽ liên tục update.

Linh Nguyen Ngoc
22-03-2012, 13:33
Các anh chị thân mến,

Tình hình là nhà bạn chị Mai Ca không đủ không gian để chứa cả nhóm mình vì thế nhóm sẽ phải tìm nhà nghỉ nào đó để ở tạm qua đêm.

Theo thông tin có được trên gút le, và sau gần 40' đàm phán qua phone với cô chủ nhà về tình hình kinh tế của nhóm, cô chấp nhận cho mình thuê nguyên 1 khu biệt lập gồm 03 phòng ngủ, 1 nhà ăn, bếp nấu, ... cả chỗ để xe với giá chỉ với 700k/đêm/13 người.

Giá này rẻ hơn rất rất nhiều so với những khách sạn, nhà nghỉ mà em và chị Mai Ca tìm được, rẻ nhất là 100k/người, hoặc đã hết phòng do ngày lễ.

Địa chỉ: Nhà Nghỉ Thu Thanh (gần cây xăng Bùi Thị Xuân, cách chợ DL 1,1 km)
56 Thông Thiên Học.F2.Tp.Đà Lạt

Cô muốn em phải đặt cọc tiền (300k), nếu nhóm đồng ý cả thì em sẽ chuyển khoản cho cô nhá!

Anh chị vui lòng confirm sớm để em còn chuyển khoản cho cô nếu không thì nhóm sẽ pải mang hành lý mà đạp xe quanh Hồ Xuân Hương á :((

binngoc
22-03-2012, 13:44
ỦA không biết đã chốt danh sách chưa vậy ?
khi đọc topic này em đã rất hứng thú rồi
Nếu có thể mọi người cho em đóng cọc nhé em có đặt gạch hồi nãy nhưng ko thấy ai nói gì hết
Yh: squall.of_rain
SDT 0935 406 835
Bin (xế)

Đầu Xù
22-03-2012, 13:50
Các anh chị thân mến,

Tình hình là nhà bạn chị Mai Ca không đủ không gian để chứa cả nhóm mình vì thế nhóm sẽ phải tìm nhà nghỉ nào đó để ở tạm qua đêm.

Theo thông tin có được trên gút le, và sau gần 40' đàm phán qua phone với cô chủ nhà về tình hình kinh tế của nhóm, cô chấp nhận cho mình thuê nguyên 1 khu biệt lập gồm 03 phòng ngủ, 1 nhà ăn, bếp nấu, ... cả chỗ để xe với giá chỉ với 700k/đêm/13 người.

Giá này rẻ hơn rất rất nhiều so với những khách sạn, nhà nghỉ mà em và chị Mai Ca tìm được, rẻ nhất là 100k/người, hoặc đã hết phòng do ngày lễ.

Địa chỉ: Nhà Nghỉ Thu Thanh (gần cây xăng Bùi Thị Xuân, cách chợ DL 1,1 km)
56 Thông Thiên Học.F2.Tp.Đà Lạt

Cô muốn em phải đặt cọc tiền (300k), nếu nhóm đồng ý cả thì em sẽ chuyển khoản cho cô nhá!

Anh chị vui lòng confirm sớm để em còn chuyển khoản cho cô nếu không thì nhóm sẽ pải mang hành lý mà đạp xe quanh Hồ Xuân Hương á :((

Xù đồng ý nhá ^^

demo_demo
22-03-2012, 14:17
Quốc, Phước, Nhã say "I do"

Linh Nguyen Ngoc
22-03-2012, 14:17
ỦA không biết đã chốt danh sách chưa vậy ?
khi đọc topic này em đã rất hứng thú rồi
Nếu có thể mọi người cho em đóng cọc nhé em có đặt gạch hồi nãy nhưng ko thấy ai nói gì hết
Yh: squall.of_rain
SDT 0935 406 835
Bin (xế)

Oki em, vì tình hình là nhóm chị có 1 anh hok mang xe đi được, nên em sẽ làm xế của ku Tâm nhá! xem số phone rồi alo cho ku Tâm để 2 đứa còn bít đường mà đưa đón, gặp mẹt.

Còn tiền đóng cọc thì em vui lòng chuyển khoản qua cho chị!

Vietcombank
Tên TK: Nguyễn Thị Ngọc Linh
STK: 0341005995747

Đặt cọc 100k nha em! ASAP

Mai Ca
22-03-2012, 14:19
Các ACE ơi, mới nghe đc thông tin là việc cắm trại và tụ tập xung quanh hồ hay các thung lũng có nguy cơ dễ bị các chú công an hốt...có ai có thông tin chính xác là có nhóm nào cắm trại an toàn ở các khu vực đó chưa? Mặc dù thích ngủ bụi, nhưng chị vẫn prefer option có nơi ẩn náu an toàn hơn...

binngoc
22-03-2012, 14:31
Mạng bị sao ấy,Vietcombank ko cho đăng nhập...thông cảm ..yên lặng...và đợi nhé :))

demo_demo
22-03-2012, 14:32
Oh đã có thêm một xế nữa rồi. vui đấy vui đấy! "queo-còm du"

Linh Nguyen Ngoc
22-03-2012, 14:33
Các anh chị thân mến,

Vì một số lý do khách quan, anh Hà nhà ta hok thể lấy xe join với nhóm được >>> em phải tìm người thay thế, cũng may có người đăng kí + có xe, nên em cho vô nhóm mình lun >>> danh sách xế ôm lại có sự thay đổi nhưng không đáng kể vì nó chỉ liên quan đến anh Hà, ku Tâm, Binngoc và Haroro thôi!

Danh sách Xế - Ôm:

1 + 2. WaveRS + Linh
3 + 4. Wiwo + Panda Panda
5 + 6 Demo_demo + Đầu xù
7 + 8 Anh Nhã + Anh Phước
9 + 10 Binngoc + ku Tâm
11 + 12 Binhit2604 + Chị Mai Ca
13 + 14. Haroro + Minh Hà

*** Nhà nghỉ

Dựa theo số lượng vote của nhóm >>> em đã chuyển tiền cho nhà nghỉ Thu Thanh! >>> Giải quyết xong vụ nhà nghỉ đêm 31 nhá pà kon!

binngoc
22-03-2012, 14:46
okie Tiền đã đi-Check Dùm

Linh Nguyen Ngoc
22-03-2012, 14:47
okie Tiền đã đi-Check Dùm

Okie la đã nhận

binngoc
22-03-2012, 14:50
Công Nghệ Thông Tin Vietcombank quá dữ

Linh Nguyen Ngoc
22-03-2012, 14:52
Công Nghệ Thông Tin Vietcombank quá dữ

Tháng chị tốn 8,800đ mà, hok nhanh sao được =))

binngoc
22-03-2012, 14:54
làm như đây ko tốn vậy :))

panda-panda
22-03-2012, 14:57
làm như đây ko tốn vậy :))

Chém gió dữ quá.....

Nam Đồng
22-03-2012, 16:46
Các anh chị thân mến,

Tình hình là nhà bạn chị Mai Ca không đủ không gian để chứa cả nhóm mình vì thế nhóm sẽ phải tìm nhà nghỉ nào đó để ở tạm qua đêm.

Theo thông tin có được trên gút le, và sau gần 40' đàm phán qua phone với cô chủ nhà về tình hình kinh tế của nhóm, cô chấp nhận cho mình thuê nguyên 1 khu biệt lập gồm 03 phòng ngủ, 1 nhà ăn, bếp nấu, ... cả chỗ để xe với giá chỉ với 700k/đêm/13 người.

Giá này rẻ hơn rất rất nhiều so với những khách sạn, nhà nghỉ mà em và chị Mai Ca tìm được, rẻ nhất là 100k/người, hoặc đã hết phòng do ngày lễ.

Địa chỉ: Nhà Nghỉ Thu Thanh (gần cây xăng Bùi Thị Xuân, cách chợ DL 1,1 km)
56 Thông Thiên Học.F2.Tp.Đà Lạt

Cô muốn em phải đặt cọc tiền (300k), nếu nhóm đồng ý cả thì em sẽ chuyển khoản cho cô nhá!

Anh chị vui lòng confirm sớm để em còn chuyển khoản cho cô nếu không thì nhóm sẽ pải mang hành lý mà đạp xe quanh Hồ Xuân Hương á :((

Đặt tiền đi em

MinhTam115
22-03-2012, 17:44
Ủa vậy là e có xế rồi ak??? phù vậy khỏi phải lo vụ xe cộ nữa hì hì, ak mà xế e ở quận mấy thế nhể?????? để biết còn help e cái vu ra ngã 4 hàng xanh nữa hix hix 3h30 làm gì có xe buýt mà đi, tới trễ 1 phát là ở nhà :( xế cho e biết địa chỉ nhá :D Mong đừng có ai rút gạch nữa nha :(

Haroro
22-03-2012, 18:32
Các anh chị thân mến,

Tình hình là nhà bạn chị Mai Ca không đủ không gian để chứa cả nhóm mình vì thế nhóm sẽ phải tìm nhà nghỉ nào đó để ở tạm qua đêm.

Theo thông tin có được trên gút le, và sau gần 40' đàm phán qua phone với cô chủ nhà về tình hình kinh tế của nhóm, cô chấp nhận cho mình thuê nguyên 1 khu biệt lập gồm 03 phòng ngủ, 1 nhà ăn, bếp nấu, ... cả chỗ để xe với giá chỉ với 700k/đêm/13 người.

Giá này rẻ hơn rất rất nhiều so với những khách sạn, nhà nghỉ mà em và chị Mai Ca tìm được, rẻ nhất là 100k/người, hoặc đã hết phòng do ngày lễ.

Địa chỉ: Nhà Nghỉ Thu Thanh (gần cây xăng Bùi Thị Xuân, cách chợ DL 1,1 km)
56 Thông Thiên Học.F2.Tp.Đà Lạt

Cô muốn em phải đặt cọc tiền (300k), nếu nhóm đồng ý cả thì em sẽ chuyển khoản cho cô nhá!

Anh chị vui lòng confirm sớm để em còn chuyển khoản cho cô nếu không thì nhóm sẽ pải mang hành lý mà đạp xe quanh Hồ Xuân Hương á :((
- Á Á nói nè chủ thớt , theo như chi MC nói là cắm trại ở bờ hồ bị bắt àh, sai bét rồi. Vì hồ tuyền lâm có dịch vụ cắm trại qua đêm mà ( cái này có đóng phí:D hay sao đó ) theo mình thi chay sâu vào trong mà cắm trại trong gần chân núi Langbiang la ok. Vắng vẻ nhiều ma., chấp cả công an lun . :D

Linh Nguyen Ngoc
22-03-2012, 19:04
- Á Á nói nè chủ thớt , theo như chi MC nói là cắm trại ở bờ hồ bị bắt àh, sai bét rồi. Vì hồ tuyền lâm có dịch vụ cắm trại qua đêm mà ( cái này có đóng phí:D hay sao đó ) theo mình thi chay sâu vào trong mà cắm trại trong gần chân núi Langbiang la ok. Vắng vẻ nhiều ma., chấp cả công an lun . :D

Dear em iu,

Tình hình là cắm trại, ngủ bụi oki rồi đó, nhưng có vài điều cần cân nhắc:

1. Mang balo đi lang thang DL nửa ngày còn lại??? (Nếu em oki nhưng những anh chị khác thì sao, chị hok dám đảm bảo à nha)
2. Vệ sinh cá nhân, ngủ nghỉ dưỡng sức khi vừa tới DL thì sao?
3. Chị đã đóng cọc mất 200k chỗ nhà nghỉ kia rồi :(

Linh Nguyen Ngoc
22-03-2012, 19:06
Ủa vậy là e có xế rồi ak??? phù vậy khỏi phải lo vụ xe cộ nữa hì hì, ak mà xế e ở quận mấy thế nhể?????? để biết còn help e cái vu ra ngã 4 hàng xanh nữa hix hix 3h30 làm gì có xe buýt mà đi, tới trễ 1 phát là ở nhà :( xế cho e biết địa chỉ nhá :D Mong đừng có ai rút gạch nữa nha :(

Em tự liên lạc với xế đi nhá! Binngoc có số phone trên topic của mình mà em!

Mai Ca
22-03-2012, 19:37
Em Harroro à, mọi chuyện đã đâu vào đấy hết rùi, để lần này lên khai phá tình hình xem sao thì nếu có dịp chúng ta lại lang bạt và cắm trại như em đã nói. :)

Nam Đồng
22-03-2012, 20:30
- Á Á nói nè chủ thớt , theo như chi MC nói là cắm trại ở bờ hồ bị bắt àh, sai bét rồi. Vì hồ tuyền lâm có dịch vụ cắm trại qua đêm mà ( cái này có đóng phí:D hay sao đó ) theo mình thi chay sâu vào trong mà cắm trại trong gần chân núi Langbiang la ok. Vắng vẻ nhiều ma., chấp cả công an lun . :D
Thằng này cứ nóng, có nguyên đêm trên đỉnh núi mà, mày cẩn thận đi, chuyến này chủ thớt đang có âm mưu chập hình khỏa thân mày đó

binngoc
22-03-2012, 20:34
Bạn contact mình qua
http://www.facebook.com/binngoc.sv
Điện thoại 0935 406 835
Bin

panda-panda
22-03-2012, 21:08
Thằng này cứ nóng, có nguyên đêm trên đỉnh núi mà, mày cẩn thận đi, chuyến này chủ thớt đang có âm mưu chập hình khỏa thân mày đó


Chộp hình khoả thân của nó để ói hả ....

MinhTam115
22-03-2012, 21:14
Oke, mà a co yahoo ko???? xin luôn cái yahoo cho đủ bộ :D hjhj

binngoc
22-03-2012, 21:20
squall.of_rain

Linh Nguyen Ngoc
22-03-2012, 21:22
Hãy đợi đấy

Minh Ha
22-03-2012, 21:55
Hororo cho a số cầm tay đi :)

Haroro
23-03-2012, 00:42
Hororo cho a số cầm tay đi :)
- Dạ thưa a , e không có sdt cầm tay mà chỉ có sdt cầm chân thui. Mà chân thì có 2 chân chân phải hay chân trái :D

Haroro
23-03-2012, 00:49
Dear em iu,

Tình hình là cắm trại, ngủ bụi oki rồi đó, nhưng có vài điều cần cân nhắc:

1. Mang balo đi lang thang DL nửa ngày còn lại??? (Nếu em oki nhưng những anh chị khác thì sao, chị hok dám đảm bảo à nha)
2. Vệ sinh cá nhân, ngủ nghỉ dưỡng sức khi vừa tới DL thì sao?
3. Chị đã đóng cọc mất 200k chỗ nhà nghỉ kia rồi :(

- Và xin thưa là chỗ đó có chỗ vệ xinh cá nhân tắm rửa đằng hoàng, 20k/ng thì phải nằm ở đường nguyễn thượng hiền gần đầu đường lê thánh tôn đó. Mà thôi muốn sao cũng được heheh tùy mà :D

Linh Nguyen Ngoc
23-03-2012, 08:20
Hororo cho a số cầm tay đi :)


- Dạ thưa a , e không có sdt cầm tay mà chỉ có sdt cầm chân thui. Mà chân thì có 2 chân chân phải hay chân trái :D

Số của nó là 0975-840-460 anh nhé

Linh Nguyen Ngoc
23-03-2012, 10:26
Các anh chị thân mến,

TIết mục cf sáng chủ nhật, 25/3/2012 như sau:

Địa điểm: Kool tea, 47 đường D2 (ngay đầu đường D2 lun), quận Bình Thạnh, Tp, HCMC, Viet Nam.
Thời gian: 9:15' ngày 25/3/2012

Thân mời các anh chị nhóm Phượt NHảm tham dự đầy đủ! Sự hiện diện của anh chị là niềm vinh dự nhất của cả cuộc đời em.

ALERT: Anh chị vui lòng tự trả tiền cho thức uống của mềnh nhá =))

*** Ai đi được thì đi nha! Có gie` cứ alo cho em nắm tình hình nhá :)

binngoc
23-03-2012, 18:30
Các anh chị thân mến,

TIết mục cf sáng chủ nhật, 25/3/2012 như sau:

Địa điểm: Kool tea, 47 đường D2 (ngay đầu đường D2 lun), quận Bình Thạnh, Tp, HCMC, Viet Nam.
Thời gian: 9:15' ngày 25/3/2012

Thân mời các anh chị nhóm Phượt NHảm tham dự đầy đủ! Sự hiện diện của anh chị là niềm vinh dự nhất của cả cuộc đời em.

ALERT: Anh chị vui lòng tự trả tiền cho thức uống của mềnh nhá =))

*** Ai đi được thì đi nha! Có gie` cứ alo cho em nắm tình hình nhá :)

Ngày mai là mình phượt miền Tây rồi sáng thứ 2 mới lên được,mọi người cà phê vui vẻ.

Haroro
24-03-2012, 04:04
- Hy vọng mọi người có mặt đầ đủ để tiện làm việc nha ^^.:D

Haroro
24-03-2012, 04:23
- Mình có 1 vài ý kiến trên đường đi như thế này ACE nào có thấy hợp lý thì like cho mình nhé.
- Theo như lộ trình là 4h xuất phát từ xa lộ hà nội đi đà lạt :
+ 4h-->tầm 7h hoặc hơn chút tới Định Quán: Nên nghỉ ngơi uống nước, lau mặt cho tỉnh táo ( Vì dậy sớm còn nhiều người còn mớ ngu và không để ý vận tốc rất dễ bị xxx ở đoạn đó trở đi rất nhiều và kinh khủng, và cũng để cho xem nghỉ ngơi sau hơn 100km đầu tiên ). Thời gian ước tính 30 phút.
+ 8h Xuất phát đi tới qua đèo chuối hình như có 1 con suối nhỏ chúng ta có thể xuống đó tự sướng nếu thích , còn không thì bắn 1 mạch tới bảo lộc luôn.
+ tầm 11h tới bảo lộc à há : ( 1 tiếng nghỉ ngơi và ăn uống), tới đây có thể nghỉ ngơi để tiếp tục cho chặng đường 110km còn lại =)). Và ở Bảo lộc có 1 quán bánh bèo khá là ngon và nổi tiếng với lịch sử hơn 12 năm mở quán và được nhiều người biết đến, và mình cũng nghe vài thằng bạn ở đó nói thế nhưng chưa đi lần nào :D. Nếu ACE thích thì chúng ta thưởng thức bánh bèo Bảo lộc coi nó ngon tới mức nào mà được đăng cả báo heheh. Nghe thằng bạn kêu là nó nằm ngay nhà thờ Bảo Lộc , nhà thờ này cũng là nhà thờ lớn nhất VN ta đấy. Sau khi ăn uống no say rùi xuất phát tiếp.
+ 12h xuất phát cứ tà tà 2h ta tới đà lạt và bắt đầu 1 buổi ăn chơi thôi :D

silksilk
24-03-2012, 11:31
Mình là thành viên mới, mình thấy mọi người đủ người rồi nhưng mình mún đi quá, mình có thể tham gia được nữa không? mình làm ôm thôi.

Linh Nguyen Ngoc
24-03-2012, 12:00
Mình là thành viên mới, mình thấy mọi người đủ người rồi nhưng mình mún đi quá, mình có thể tham gia được nữa không? mình làm ôm thôi.

Sorry bạn, nhóm mình đã chốt đoàn rồi, hẹn khi khác bạn nhé :)

Linh Nguyen Ngoc
24-03-2012, 12:03
- Mình có 1 vài ý kiến trên đường đi như thế này ACE nào có thấy hợp lý thì like cho mình nhé.
- Theo như lộ trình là 4h xuất phát từ xa lộ hà nội đi đà lạt :
+ 4h-->tầm 7h hoặc hơn chút tới Định Quán: Nên nghỉ ngơi uống nước, lau mặt cho tỉnh táo ( Vì dậy sớm còn nhiều người còn mớ ngu và không để ý vận tốc rất dễ bị xxx ở đoạn đó trở đi rất nhiều và kinh khủng, và cũng để cho xem nghỉ ngơi sau hơn 100km đầu tiên ). Thời gian ước tính 30 phút.
+ 8h Xuất phát đi tới qua đèo chuối hình như có 1 con suối nhỏ chúng ta có thể xuống đó tự sướng nếu thích , còn không thì bắn 1 mạch tới bảo lộc luôn.
+ tầm 11h tới bảo lộc à há : ( 1 tiếng nghỉ ngơi và ăn uống), tới đây có thể nghỉ ngơi để tiếp tục cho chặng đường 110km còn lại =)). Và ở Bảo lộc có 1 quán bánh bèo khá là ngon và nổi tiếng với lịch sử hơn 12 năm mở quán và được nhiều người biết đến, và mình cũng nghe vài thằng bạn ở đó nói thế nhưng chưa đi lần nào :D. Nếu ACE thích thì chúng ta thưởng thức bánh bèo Bảo lộc coi nó ngon tới mức nào mà được đăng cả báo heheh. Nghe thằng bạn kêu là nó nằm ngay nhà thờ Bảo Lộc , nhà thờ này cũng là nhà thờ lớn nhất VN ta đấy. Sau khi ăn uống no say rùi xuất phát tiếp.
+ 12h xuất phát cứ tà tà 2h ta tới đà lạt và bắt đầu 1 buổi ăn chơi thôi :D

Tình hình là đã thống nhất 4AM xuất phát từ hàng xanh, kung đứng ý kiến nữa, chị mệt quá, cứ 4AM xuất phát, rồi dọc đường kung mún ghé đâu, ăn gì, tự sướng blah blah blah thì chị sẽ consider theo kung hén!

Chicharito
24-03-2012, 19:11
- 7AM tiếp tục hành trình
- 10AM có mặt tại Đà Lạt si đì (estimate)

3h từ ngã 3 dầu dây tới đà lạt ? đi đường nào mà lẹ vậy chủ topic ơi

Dexom79
24-03-2012, 19:23
Cuối năm ngoái mình cũng đi ĐL bằng xe máy. Cảm giác rất đã, nhưng các bạn lưu ý phải đi đúng tốc độ nhé! Còn thời gian thì mình nghĩ phải mất khoảng 10 tiếng.
Chúc các bạn có chuyến đi thành công.

Linh Nguyen Ngoc
24-03-2012, 19:50
Cầu cho bị bắn tốc độ cả nhóm,điếc ko sợ súng ,ha ha ha !!! Đi xe đò cho an toàn đi ...

Ohh bạn này có cần mình mua nhang, đèn để cho bạn nì cầu nguyện cho nhóm mình bị bắn tốc độ hok? Lớn rồi, vô rum ngta comment thì thể hiện mình là ng trưởng thành chút đi bạn.

Btw, đúng là nhóm này bị điếc thiệt, có cần mình show giấy chứng nhận bị điếc của cả nhóm cho bạn xem hok? BS


- 7AM tiếp tục hành trình
- 10AM có mặt tại Đà Lạt si đì (estimate)

3h từ ngã 3 dầu dây tới đà lạt ? đi đường nào mà lẹ vậy chủ topic ơi

Vì chưa đi lần nào nên em chỉ estimate thời gian thôi, chưa chắn chắc gì hết mà :|

Minh Ha
24-03-2012, 21:21
cứ thư thả hái hoa bắt bướm:LL ... lo chi ... mấy chú bồ câu chứ :))

mygacon
24-03-2012, 23:44
Nếu xuất phát từ SG lúc 5h sáng và chạy suốt, chỉ nghỉ ngơi vài chặng khoảng 15-30ph thì sẽ đến ĐL khoảng 2-3h chiều. Mình thấy ko có gì vội thì các bạn nên ghé thác Pongour chơi, vừa đổ vài cơn mưa nên cũng nhiều nước rồi đó. Thác đó đối diện hồ-đập Đại Ninh, cách ĐL khoảng 50km.
Nếu chủ thớt đi lần đầu thì nên nhờ người có kinh nghiệm đi ĐL dẫn đoàn, vì từ Đồng Nai lên tận ĐL bắn tốc độ ghê lắm, khi vào khu dân cư chú ý không chạy quá 40km/h,để bị tóm thì sẽ làm chuyến đi mất vui. :D

RUACON02011984
25-03-2012, 11:57
mình thấy top này rất hào hứng. mình cũng mún tham gia nhưng lại thấy chốt đoàn rùi. nhưng mình thấy nếu các bạn đi theo cung đường dầu giây thì các bạn nên chú ý về tốc độ, mình là dân đồng nai nên hiểu, mấy chú bồ câu nhà mình ghê lém. nhất là 3 đoạn
1. KCN bàu xéo lên gần tới ngả 3 dầu giây
2. đoạn từ gia kiệm bốt đỏ (trong khu dân cư đó)
3. đoạn túc trưng (trong khu dân cư) qua đoạn ngã 3 chồng.
3 đoạn trên rất nghiêm ngặt về tốc độ, các bạn chỉ cần 40.5/40km/h thui là đã ra đi rùi:(. bắn tốc độ bất kể ngày đêm. thế nên đừng ỷ y nghĩ rằng đi sớm thì sẽ ok. vài dòng lải nhải. chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ

panda-panda
25-03-2012, 14:41
mình thấy top này rất hào hứng. mình cũng mún tham gia nhưng lại thấy chốt đoàn rùi. nhưng mình thấy nếu các bạn đi theo cung đường dầu giây thì các bạn nên chú ý về tốc độ, mình là dân đồng nai nên hiểu, mấy chú bồ câu nhà mình ghê lém. nhất là 3 đoạn
1. KCN bàu xéo lên gần tới ngả 3 dầu giây
2. đoạn từ gia kiệm bốt đỏ (trong khu dân cư đó)
3. đoạn túc trưng (trong khu dân cư) qua đoạn ngã 3 chồng.
3 đoạn trên rất nghiêm ngặt về tốc độ, các bạn chỉ cần 40.5/40km/h thui là đã ra đi rùi:(. bắn tốc độ bất kể ngày đêm. thế nên đừng ỷ y nghĩ rằng đi sớm thì sẽ ok. vài dòng lải nhải. chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ


Thanks bạn nhìu nhá.... nhóm mình sẽ chú ý mấy chú bồ câu nhà bạn

Linh Nguyen Ngoc
25-03-2012, 15:10
Thật ra nhóm vẫn còn tuyển thêm xế, ưu tiên cho xế nào có xe vì nhóm mình lại có thêm 1 xế rút gạch :(

Linh Nguyen Ngoc
25-03-2012, 15:11
Bạn nào mún đi vui lòng alo trực tiếp cho mình nha, giải quyết nhanh chóng hơn :d

Linh Nguyen Ngoc
25-03-2012, 18:46
Dear cả nhà,

Tình hình là anh Nhã nhóm mình chính thức đập gạch vào lúc 14:16' ngày 25/03/2012 :(( với lý do bận đi công tác đột xuất

>> Với status trên, nhóm mình rơi vào tình trạng khủng hoảng xế trầm trọng khi cận kề ngày đi thế lày, đó là lý do em treo biển CẦN TUYỂN XẾ GẤP!!!

Note: em chỉ mún thông báo cho nhóm bít tình hình như thế! Em sẽ update thêm thông tin khi cóa ...

Minh Ha
25-03-2012, 19:16
Nhiêu mà khủng hoảng trầm trọng thế e? :(

Dexom79
25-03-2012, 20:15
Đọc topic mà cảm giác đê mê. Các bạn nên đi thong thả, từ Định Quán trở đi là có cảm giác rồi. Cảnh đẹp, đồi núi chập chùng, không khí trong lành... Ui, thèm đi quá!

MinhTam115
25-03-2012, 20:41
Đọc topic mà cảm giác đê mê. Các bạn nên đi thong thả, từ Định Quán trở đi là có cảm giác rồi. Cảnh đẹp, đồi núi chập chùng, không khí trong lành... Ui, thèm đi quá!

Hix thèm đi thì bạn làm xế đi vì chủ thớt đang cần xế gấp nè, có xe mong bạn join cùng nhóm hì hì.

Linh Nguyen Ngoc
25-03-2012, 21:06
Đọc topic mà cảm giác đê mê. Các bạn nên đi thong thả, từ Định Quán trở đi là có cảm giác rồi. Cảnh đẹp, đồi núi chập chùng, không khí trong lành... Ui, thèm đi quá!

Nhóm em luôn hoan nghênh anh mà! JOIN đê anh

Haroro
25-03-2012, 22:49
- Tình hình đi Thác Mai về xe đã bi trục trặc kỹ thuật , bị gãy sườn xe. Do đi hơn 40km đường đá dằng quá hư xe , vì do không còn xuất ôm nào vậy mạng phép chắc rút gạch quá. Lý do phải sửa xe , mong mọi người thông cảm. Nếu mà xong sớm thì xuất phát cùng . thanks :D

Minh Ha
25-03-2012, 23:38
Đường với xá ... chắc đi xe bự rùi ... :)

binhit2604
26-03-2012, 00:31
tổng kết lại xế với ôm đi Linh em:D

panda-panda
26-03-2012, 08:23
Nổi máu mà cái nhóm gì mà giờ cuối rút gạch rút hết đi, ko đủ xế thì đi xe đò ..... ai rút gạch thì mất tiền cọc

Linh Nguyen Ngoc
26-03-2012, 08:32
- Tình hình đi Thác Mai về xe đã bi trục trặc kỹ thuật , bị gãy sườn xe. Do đi hơn 40km đường đá dằng quá hư xe , vì do không còn xuất ôm nào vậy mạng phép chắc rút gạch quá. Lý do phải sửa xe , mong mọi người thông cảm. Nếu mà xong sớm thì xuất phát cùng . thanks :D

Okie, chị chính thức đập gạch của em nhá!

Linh Nguyen Ngoc
26-03-2012, 08:48
notice:

lều: 150k/lượt (nhóm chỉ cần thuê 1 lều vì wiwo + haroro có lều đôi)
xăng: Xế ôm chia nhau
ăn uống trên dl thì cực rẻ, giá cả phải chăng vô cùng

danh sách cho chuyến đi như sau:

danh sách xế - ôm:

1 + 2. Wavers + linh
3 + 4. Wiwo + panda panda
5 + 6 demo_demo + anh phước
7 + 8 bibinbinh + khongsoma
9 + 10 binngoc + ku tâm
11 + 12 binhit2604 + chị mai ca

tình hình là dư ra 2 ôm, anh minh hà và chị đầu xù :((

tình hình này thì anh hà phải cố gắng thu xếp mang xe theo thôi!
alert

- yêu cầu các xế kiểm tra xe trước khi chinh chiến, một số vấn đề như: Nhớt xe, lóc máy vẫn hoạt động tốt?, vỏ xe cứng mềm???
- mỗi xe mang theo ít nhất 1 lốp xe, phòng trường hợp lốp bị thủng, cán đinh, ...
- đồ nghề sửa xe chắc chắn phải có.
- bộ thay lốp xe (haroro sẽ phụ trách việc này cho nhóm mềnh)

*** vật dụng cá nhân - nhóm

- đèn pin + pin sạc backup
- vớ + găng tay + áo ấm
- áo mưa
- gps (nếu có)
- thức ăn dành cho cá nhân (trong trường hợp nhìu ng hay ăn giữa bữa thì mang theo nhé)
- ...

updating danh sách xế ôm

Linh Nguyen Ngoc
26-03-2012, 10:20
Các anh chị thân mến,

Tình hình là do Haroro rút gạch >> nhóm hok có dụng cụ bơm vá xe dọc đường >> căng thẳng đây.

Em muốn tham khảo ý kiến của các anh xế nhóm mình xem nếu xế nào có hoặc có thể mượn của bạn bè thì vui lòng giúp nhóm với!

Trong trường hợp xấu nhất thì nhóm phải tự bỏ tiền ra mua 1 bộ vậy :(( (nghe nói là khoảng 300k hơn gì đó)

panda-panda
26-03-2012, 10:54
Mọi người cố gắng nhé, kiếm ai có năn nỉ van xin để mượn nếu mình mua thì chỉ xài có một lần tốn kém lém ....

khongsoma
26-03-2012, 11:06
Dạ em là thợ sửa xe đây các thím . Mình sẽ cưỡi hà mã nha , cần một ôm đây

panda-panda
26-03-2012, 11:09
Dạ em là thợ sửa xe đây các thím . Mình sẽ cưỡi hà mã nha , cần một ôm đây

Há há, anh Long cưỡi hà mã đến năm sau sẽ gặp mọi người tại Lianbiang, giải quyết xong zụ phụ tùng sửa xe cho mọi ng rùi.... no.1

Linh Nguyen Ngoc
26-03-2012, 11:40
Dạ em là thợ sửa xe đây các thím . Mình sẽ cưỡi hà mã nha , cần một ôm đây

Oh yeah vậy là anh Long làm xế còn ôm cứng là anh Bình nhá =))

panda-panda
26-03-2012, 11:54
Đi xe đò nhé,ka ka ka

Bạn này không sợ bị đánh hội đồng.... chuyện nhà người ta mà cứ thích xía vào là sao nhể

Minh Ha
26-03-2012, 12:49
1. chắc đi xe đò thui
2. ...
:)

Dexom79
26-03-2012, 13:06
Nhóm em luôn hoan nghênh anh mà! JOIN đê anh

Cảm ơn em vì đã có lời mời. Anh cũng rất muốn tham gia cùng mọi người nhưng kẹt rồi em à. Rất tiếc, rất tiếc...

Haroro
26-03-2012, 13:44
Lý do vớ vẩn............

- Nói thế mà nghe được thế lý do nào mới chính đáng vậy. Không lẽ mất xe , hoặc xe bị hư chạy không được mới là chính đáng sao bác.
- Còn việc xe sửa xong sớm thì đu theo thôi đơn giản mà
- Còn chủ thớt đập gạch thì chịu thôi :D

Linh Nguyen Ngoc
26-03-2012, 14:50
The latest updated list of xế - ôm

xe 1 - waversx + linh nguyen
xe 2 - wiwo + panda panda
xe 3 - binhit2604 + maica
xe 4 - binngoc - minh tam
xe 5 - hien - minh ha
xe 6 - khongsoma - bibinbinh
xe 7 - demo_demo + anh phước

Dự bị: Haroro

demo_demo
26-03-2012, 15:27
hoan hô bác khongsoma, bác vào thì làm cả cái topic thở nhẹ nhõm.

Haroro
26-03-2012, 15:31
- Sao không có tên mình trong danh sách dự bi ta ? :( Ai làm xế mình ôm liền nhiệt tình luôn.

Haroro
26-03-2012, 16:31
:( Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi là

Linh Nguyen Ngoc
26-03-2012, 16:46
Các anh chị thân mến,

Em muốn nhấn mạnh lại 1 lần nữa vì trong lần ọp đã nói rồi

CÁC ANH CHỊ RÚT GẠCH VỚI BẤT KỲ LÝ DO NÀO ĐỀU MẤT CỌC ANH CHỊ NHÉ!

Nếu do chủ thớt thất trách hok arrange xe cho nhóm được thì oki, em sẽ trả tiền lại cho anh chị, nhưng vì 1 lý do cá nhân nào đó thì em xin lỗi ...

Ngay lúc ọp đã hỏi rất kỹ, là có chắc chắn hok nên anh chị đừng hỏi em tại sao lại thế này tại sao lại thế kia!

THÔNG BÁO CHẤM HẾT!

Haroro
26-03-2012, 16:52
Các anh chị thân mến,

Em muốn nhấn mạnh lại 1 lần nữa vì trong lần ọp đã nói rồi

CÁC ANH CHỊ RÚT GẠCH VỚI BẤT KỲ LÝ DO NÀO ĐỀU MẤT CỌC ANH CHỊ NHÉ!

Nếu do chủ thớt thất trách hok arrange xe cho nhóm được thì oki, em sẽ trả tiền lại cho anh chị, nhưng vì 1 lý do cá nhân nào đó thì em xin lỗi ...

Ngay lúc ọp đã hỏi rất kỹ, là có chắc chắn hok nên anh chị đừng hỏi em tại sao lại thế này tại sao lại thế kia!

THÔNG BÁO CHẤM HẾT!
-Mình thích cái suy nghĩ của bạn chủ thớt :D

balamon23
26-03-2012, 16:53
Ồ, chủ thớt mạnh mẽ quá :D Chính xác là tiền cọc là tiền trách nhiệm, các bạn không thể lấy lại được, nhất ngôn cửu đỉnh mà :)

khongsoma
26-03-2012, 18:23
Xác nhận xe bác Haroro yếu thật , các xế lụa hãy vào tham gia nào !

Haroro
26-03-2012, 18:25
Xác nhận xe bác Haroro yếu thật , các xế lụa hãy vào tham gia nào !
- Em Thích cái suy nghĩ của bác Khongsoma

Linh Nguyen Ngoc
26-03-2012, 20:08
The latest updated list of xế - ôm

xe 1 - waversx + linh nguyen
xe 2 - wiwo + panda panda
xe 3 - binhit2604 + maica
xe 4 - binngoc - minh tam
xe 5 - hien - minh ha
xe 6 - khongsoma - bibinbinh
xe 7 - demo_demo + anh phước

Dự bị: Haroro
Xảy ra 1 vài thay đổi trong ngày như sau:
1. Đầu Xù chính thức đập gạch
2. Hiền gia nhập đồng bọn
3. Bibinbinh không mượn được xe >>> Bibinbinh làm ôm của Khongsoma.

** Apology to:
1. Khongsoma: em không tìm được ôm nữ cho anh, đành lấy Bibinbinh thay thế vậy, anh Bình hãy ôm anh Long nhiệt tình chút nha :))
2. Haroro: Hãy mạnh dạng phi chú ngựa của em vào bệnh viện >>> tiêm vắc xin cho em nó có thêm sức đề kháng đi em.
Nhóm chính thức chốt đoàn anh chị nhé! số 15 quá đẹp :)

Mai Ca
26-03-2012, 20:14
Hix sao em đầu xù dễ thương lại đập gạch thế???
Hiền là em nào vậy em Linh??
Em Haroro ráng đi bảo dưỡng xe và join chuyến này cùng mọi người nha!!!
Thanks.

Linh Nguyen Ngoc
26-03-2012, 20:52
Báo cáo:
Bạn Hiền này nt đòi nhập bọn lúc 5pm đó chị, em vừa nhận cọc liền update tên bạn ấy vào list :))
Bạn này sn 90 và hiện ở Biên Hòa

demo_demo
26-03-2012, 22:21
con số đẹp. Haroro cho ngựa của bạn "ấy" phát đi rồi nó sung lại àh. cố gắng lên nhé (Chúa tha mạng cho những cái đầu tội lỗi)

Nam Đồng
26-03-2012, 22:32
Đừng có ai đạp gạch nữa nhé, thằng haroro ko đi ở nhà ôm thím Thọ tự kỷ đi

Haroro
27-03-2012, 00:48
Hix sao em đầu xù dễ thương lại đập gạch thế???
Hiền là em nào vậy em Linh??
Em Haroro ráng đi bảo dưỡng xe và join chuyến này cùng mọi người nha!!!
Thanks.
- EM thích cái suy nghĩ của chị MC :D

Đừng có ai đạp gạch nữa nhé, thằng haroro ko đi ở nhà ôm thím Thọ tự kỷ đi

- Còn em không thích suy nghĩ của bác waversx :(

binhit2604
27-03-2012, 01:13
có vẻ là cuối cùng cũng ổn nhỉ, hjhj

Haroro
27-03-2012, 10:16
- Hey Hey đà lạt ơi đà lạt , ta đang ngóng từng ngày từng giờ về ngươi rùi đó. Tình yêu và nỗi nhớ trong lòng tôi :)

MinhTam115
27-03-2012, 10:37
Chỉ còn 4 ngày thôi sao mà nhiều chuyện xảy ra thế nhi, mong cho chuyến đi thuận lợi, đừng ai đập gạch nữa nha. haizz

binngoc
27-03-2012, 10:47
Minh Tâm em giải quyết xong vụ đó chưa?
Mọi người thông cảm- Tại vì mình ở KTX Quốc Gia,các bạn biết rằng nó nằm dưới Thủ Đức,còn nơi tập kết là Hàng Xanh
Vì những khó khăn khách quan nên sáng sớm em không thể đón Minh Tâm tại nhà được vì nhà em nó quá xa- lại không tiện đường- mình cũng ko biết đường.
Mong anh chị nào ở Trung Tâm Thành Phố cho em nó ở ké 1 đêm thì sáng hôm sau em chạy lên đón cho nó dễ
CÒn không có lẽ anh hẹn Minh Tâm tại điểm tập kết !

Haroro
27-03-2012, 11:01
Minh Tâm em giải quyết xong vụ đó chưa?
Mọi người thông cảm- Tại vì mình ở KTX Quốc Gia,các bạn biết rằng nó nằm dưới Thủ Đức,còn nơi tập kết là Hàng Xanh
Vì những khó khăn khách quan nên sáng sớm em không thể đón Minh Tâm tại nhà được vì nhà em nó quá xa- lại không tiện đường- mình cũng ko biết đường.
Mong anh chị nào ở Trung Tâm Thành Phố cho em nó ở ké 1 đêm thì sáng hôm sau em chạy lên đón cho nó dễ
CÒn không có lẽ anh hẹn Minh Tâm tại điểm tập kết !
- Hey lại một vấn đề nan giải....haizzzzzzzz:(

Linh Nguyen Ngoc
27-03-2012, 11:48
Minh Tâm em giải quyết xong vụ đó chưa?
Mọi người thông cảm- Tại vì mình ở KTX Quốc Gia,các bạn biết rằng nó nằm dưới Thủ Đức,còn nơi tập kết là Hàng Xanh
Vì những khó khăn khách quan nên sáng sớm em không thể đón Minh Tâm tại nhà được vì nhà em nó quá xa- lại không tiện đường- mình cũng ko biết đường.
Mong anh chị nào ở Trung Tâm Thành Phố cho em nó ở ké 1 đêm thì sáng hôm sau em chạy lên đón cho nó dễ
CÒn không có lẽ anh hẹn Minh Tâm tại điểm tập kết !

Nếu xế - ôm hok giải quyết được thì đành chịu, các ôm phải tự lo phương tiện để ra điểm tập kết!

P/S: Có ai cho chủ thớt đi ké ra Hàng Xanh hem? :)) (Tội nghiệp em lắm, nhà ở vùng sâu vùng xa - Chợ Bà Điểm gần An Sương á, lại mang vác theo nhiều đồ như lều, thức ăn cho nhóm, ... , xế nào gần nhà cho em nó đi ké)

binhit2604
27-03-2012, 13:24
Bạn Minh Tâm có thể contact mình, mình có thể cho bạn ngủ nhờ 1 đêm được. Sáng do chị Maica tự ra điểm tập kết nên mình cũng có thể chở bạn ra đó dùm được luôn.

Haroro
27-03-2012, 15:24
Bạn Minh Tâm có thể contact mình, mình có thể cho bạn ngủ nhờ 1 đêm được. Sáng do chị Maica tự ra điểm tập kết nên mình cũng có thể chở bạn ra đó dùm được luôn.

- Cẩn thận với thân trai của mình em nhé nguy hiểm luôn rình rập :D

Mai Ca
27-03-2012, 18:18
Bạn Minh Tâm có thể contact mình, mình có thể cho bạn ngủ nhờ 1 đêm được. Sáng do chị Maica tự ra điểm tập kết nên mình cũng có thể chở bạn ra đó dùm được luôn.
Ôi mình tự đào hố chôn mình đây...vì cái tội sợ phiền xế nghỉ ngơi, nên mặc dù chưa tìm đc giải pháp sẽ ra điểm tập kết bằng cái chi mình cũng đã mạnh dạn nói hok cần, giờ có nên rút lại hok ta??? Huhuhuhu...Thôi thấy em nó nhỏ hơn nên mình nhường, tối đó chắc kiếm KS ở gần HX ngủ cho tiện. :D

MinhTam115
27-03-2012, 18:48
Bạn Minh Tâm có thể contact mình, mình có thể cho bạn ngủ nhờ 1 đêm được. Sáng do chị Maica tự ra điểm tập kết nên mình cũng có thể chở bạn ra đó dùm được luôn.

Àk ak, hj mà nhà a ở đâu thế nhỉ :D e ở q12 or q2 or q1 đều được á nếu a ở đâu gần mấy chỗ trên thì contact e :D với lại để e xem phương tiện đã nếu có rồi thì e báo a sau ha :D hj

@Mai Ca: Chị yên tâm :D e chưa nhận lời đâu mà :D hj hj để e xem lại phương tiện đã nếu có rồi thì e trả lại cho chị đó :D hj nếu chưa có thì làm phiền vậy hjhj:D

binhit2604
27-03-2012, 18:53
Àk ak, hj mà nhà a ở đâu thế nhỉ :D e ở q12 or q2 or q1 đều được á nếu a ở đâu gần mấy chỗ trên thì contact e :D với lại để e xem phương tiện đã nếu có rồi thì e báo a sau ha :D hj

@Mai Ca: Chị yên tâm :D e chưa nhận lời đâu mà :D hj hj để e xem lại phương tiện đã nếu có rồi thì e trả lại cho chị đó :D hj nếu chưa có thì làm phiền vậy hjhj:D

Nhà mình ở Q5, sau lưng BV ĐH Y, nếu bạn có phương tiện thì báo sớm hen.Để mình "chăm sóc" ôm mình,hjhj.

MinhTam115
27-03-2012, 18:57
Nhà mình ở Q5, sau lưng BV ĐH Y, nếu bạn có phương tiện thì báo sớm hen.Để mình "chăm sóc" ôm mình,hjhj.

Ak ak Q5 thì bạn cũng phải đi theo đường Trần Hưng Đạo xuống Q1 được chứ nhỉ :D nhà dì mình ở Q1 gần Nguyễn Kim nè, Cô Giang Cô Bắc ý ngay gần Cầu Muối, nếu được thì tới ngày mình qua dì mình ngủ nhờ cũng được hjhj rồi bạn đi ngang qua hốt mình luôn :D

panda-panda
27-03-2012, 19:23
Ôi mình tự đào hố chôn mình đây...vì cái tội sợ phiền xế nghỉ ngơi, nên mặc dù chưa tìm đc giải pháp sẽ ra điểm tập kết bằng cái chi mình cũng đã mạnh dạn nói hok cần, giờ có nên rút lại hok ta??? Huhuhuhu...Thôi thấy em nó nhỏ hơn nên mình nhường, tối đó chắc kiếm KS ở gần HX ngủ cho tiện. :D

Chị mai ca ơi cho em ngủ ké zoi he he....

panda-panda
27-03-2012, 19:25
Ôi mình tự đào hố chôn mình đây...vì cái tội sợ phiền xế nghỉ ngơi, nên mặc dù chưa tìm đc giải pháp sẽ ra điểm tập kết bằng cái chi mình cũng đã mạnh dạn nói hok cần, giờ có nên rút lại hok ta??? Huhuhuhu...Thôi thấy em nó nhỏ hơn nên mình nhường, tối đó chắc kiếm KS ở gần HX ngủ cho tiện. :D


Bạn Minh Tâm có thể contact mình, mình có thể cho bạn ngủ nhờ 1 đêm được. Sáng do chị Maica tự ra điểm tập kết nên mình cũng có thể chở bạn ra đó dùm được luôn.


Nhà mình ở Q5, sau lưng BV ĐH Y, nếu bạn có phương tiện thì báo sớm hen.Để mình "chăm sóc" ôm mình,hjhj.

Ôi em ngưỡng mộ xế của chị maica quá :)) anh ấy thịt là galang

Haroro
27-03-2012, 19:51
-Sặc lấy lều ra cắm ngay hàng xanh tới giờ xuất phát thì đu thôi đơn giản mà :D

Nam Đồng
27-03-2012, 19:56
Hjx, cuối tháng mà ko kịp lãnh lương thì hết LANGBIANG luôn

MinhTam115
27-03-2012, 20:05
Hô hô vấn đề đã được giải quyết :D tks xế chị Mai Ca nha :)) hì hì

binhit2604
27-03-2012, 20:13
Hô hô vấn đề đã được giải quyết :D tks xế chị Mai Ca nha :)) hì hì

@ Chị Maica: sorry chị nhé, hứa chở ku Tâm đi rùi. Ra đến HX e sẽ làm "xế" nhiệt tình cho chị nhé, hjhj.

Haroro
27-03-2012, 20:19
@ Chị Maica: sorry chị nhé, hứa chở ku Tâm đi rùi. Ra đến HX e sẽ "xế" nhiệt tình vs chị nhé, hjhj.

- Xin lỗi vì con trai mới mang lại hạnh phúc cho nhau :D

binhit2604
27-03-2012, 20:21
- Xin lỗi vì con trai mới mang lại hạnh phúc cho nhau :D

Oạch, thiện tay thiện tay, bần tăng không muốn đồ sát...

Mai Ca
27-03-2012, 20:23
Hahaha @ các em: ko sao đâu, chị già rùi nên tính tình cũng đơn giản, dễ chịu...thôi các em cố gắng: xe ai hư thì tranh thủ sửa, ai chưa có xế chở ra trạm thì ráng tìm các phương tiện khác (nếu chủ thớt ở gần nhà chị thì 2 chị em mình có thể đi xe ôm chung cho đỡ tốn :) ), ai chưa lãnh lương thì ráng bớt ăn lại từ đây cho đến ngày đi (MC hứa sẽ san sẻ phần ăn của mình cho em nào có nhu cầu ăn nhiều :) ).... Túm quần lại là hy vọng mọi chuyện đã ok, hok có thay đổi gì....chỉ chờ ngày xuất phát và chinh phục Langbiang....yeah!!!!!!!!

Haroro
27-03-2012, 20:27
Hahaha @ các em: ko sao đâu, chị già rùi nên tính tình cũng đơn giản, dễ chịu...thôi các em cố gắng: xe ai hư thì tranh thủ sửa, ai chưa có xế chở ra trạm thì ráng tìm các phương tiện khác (nếu chủ thớt ở gần nhà chị thì 2 chị em mình có thể đi xe ôm chung cho đỡ tốn :) ), ai chưa lãnh lương thì ráng bớt ăn lại từ đây cho đến ngày đi (MC hứa sẽ san sẻ phần ăn của mình cho em nào có nhu cầu ăn nhiều :) ).... Túm quần lại là hy vọng mọi chuyện đã ok, hok có thay đổi gì....chỉ chờ ngày xuất phát và chinh phục Langbiang....yeah!!!!!!!!
- Ủa nhà chị MC ở đâu?

Mai Ca
27-03-2012, 20:37
Nhà chị ở Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận, khúc gần Lê Văn Sỹ.

Linh Nguyen Ngoc
27-03-2012, 20:57
- Ủa nhà chị MC ở đâu?


Nhà chị ở Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận, khúc gần Lê Văn Sỹ.

Linhanh hỏi để rước chị MC ra HX à ? :))

Linh Nguyen Ngoc
27-03-2012, 21:03
Dear cả nhà,

Em vừa nhận được cuộc gọi của anh Haron gì đó (em xl vì hok nhớ tên anh) anh ấy mún đu theo nhóm mình với tiêu chí tự lo cho ảnh + vợ nên sẽ hok đóng tiền chung vào quỹ đen của mình. Với tư cách là dân phượt chuyên nghiệp anh ấy chỉ mún đi nghỉ dưỡng (anh ấy nói thế- ảnh quen đi 1 mình roài phá lệ đi theo nhóm mình để relax vì bùn chuyện giè đó chả bít =,=)
Tình hình là em muốn thông báo cho nhóm mình biết để đến hum đó khỏi bất ngờ :d

Haroro
27-03-2012, 21:50
Dear cả nhà,

Em vừa nhận được cuộc gọi của anh Haron gì đó (em xl vì hok nhớ tên anh) anh ấy mún đu theo nhóm mình với tiêu chí tự lo cho ảnh + vợ nên sẽ hok đóng tiền chung vào quỹ đen của mình. Với tư cách là dân phượt chuyên nghiệp anh ấy chỉ mún đi nghỉ dưỡng (anh ấy nói thế- ảnh quen đi 1 mình roài phá lệ đi theo nhóm mình để relax vì bùn chuyện giè đó chả bít =,=)
Tình hình là em muốn thông báo cho nhóm mình biết để đến hum đó khỏi bất ngờ :d

- Nghe xong chẳng hiểu anh ấy muốn gì :(

MinhTam115
27-03-2012, 22:08
Dear cả nhà,

Em vừa nhận được cuộc gọi của anh Haron gì đó (em xl vì hok nhớ tên anh) anh ấy mún đu theo nhóm mình với tiêu chí tự lo cho ảnh + vợ nên sẽ hok đóng tiền chung vào quỹ đen của mình. Với tư cách là dân phượt chuyên nghiệp anh ấy chỉ mún đi nghỉ dưỡng (anh ấy nói thế- ảnh quen đi 1 mình roài phá lệ đi theo nhóm mình để relax vì bùn chuyện giè đó chả bít =,=)
Tình hình là em muốn thông báo cho nhóm mình biết để đến hum đó khỏi bất ngờ :d

Hô Hô ai muốn theo thì cứ theo :D đông vui mà :D

Haroro
27-03-2012, 22:21
Hô Hô ai muốn theo thì cứ theo :D đông vui mà :D

- Theo là theo ntn chú em , đọc thì thấy có vẻ vô lý. Muốn đu theo với tiêu chí tự lo? và không đóng tiền quỹ chung?---> khi vào quán ăn không lẽ 2 anh chị ra 1 bên khác ngồi ăn và tính tiền riêng? Với tư cách là phượt chuyên nghiệp anh muốn đi nghỉ dưỡng và quen đi 1 mình và phá lệ đi theo nhóm ( hoan hô anh góp vui ) nhưng nói thật nghỉ dưỡng thì phải đi riêng sao lại đi chung được nếu a đã là phượt chuyên nghiệp thì chắc lẽ hiểu, đi chung đoàn là ăn chơi đập phá hết mình # với nghỉ dưỡng hoàn toàn . Và còn cả leo núi, ai cũng hiểu leo núi là hành xác chứ đâu phải nghỉ dưỡng . Bởi lẽ vậy e xin nói luôn nếu anh thật sự muốn tham gia thì hãy tuân thủ theo quy tắc nhóm đề ra như là quỹ chung + ăn uống chung + vui chơi hết mình cho chuyến đi , còn anh muốn nghỉ dưỡng thì sr anh tụi em không thể mang lại hạnh phúc cho a vì 2 chúng ta không cùng quan điểm sống. Ai Lai Kịt :D

binngoc
27-03-2012, 22:52
Trước khi đi mình xin lưu ý mấy bạn nhé.
Trước h mình cũng đã từng đi nhiều nơi,cũng phượt tùm lum,có nơi rất xa và cũng có những nơi gần,và rất nhiều phương tiện khác nhau nên cũng có 1 chút ít kinh nghiệm đi xa.

Nói thật thì cái cảm giác chạy xe rất tồi tệ,nhưng tất cả vì cuộc vui nên chúng ta phải cố gắng
các cảm giác nói chung là Mất cảm giác khái niệm về mông,mắt cay,buồn ngủ,cơ thể mỏi nhừ...và đến tối không mong gì hơn ngoài được ngủ
Các bạn cần cân nhắc kĩ khi chạy xe về,tại vì sau 1 đêm ăn chơi chúng ta xuống núi rồi chạy xe về...điều đó thật khó khăn

Và chặn đường chúng ta chinh phục là khá xa gần 300 km trong 1 ngày phải hoàn thành thì rất khó khăn,và chúng ta chạy từ Sài Gòn lên Đà Lạt ít nhất là 8-9 tiếng đồng hồ ngồi xe

Theo mình thì chúng ta sẽ chạy xe máy lên Đà Lạt nhưng khi về chúng ta nên cân nhắc phương án cho xe và người lên xe khách.Điều đó không gì khác ngoài mong sự an toàn cho tất cả các bạn

Có những người mới đi lần đầu rất sung,rất tin tưởng vào sức khỏe trâu bò của chúng ta,nhưng không,thật sự đó là thử thách hết sức khó khăn,đi xong mới hiểu :d

Vì là người đến sau nên không dám góp ý nhiều
Không biết lời mình nói có thừa ko,mong mấy bạn góp ý

panda-panda
27-03-2012, 23:00
Hjx, cuối tháng mà ko kịp lãnh lương thì hết LANGBIANG luôn

Thím nam sao kì zị, ăn chơi sợ gì mưa rơi, ko có lương đi mượn khi nào có trả sau :d

panda-panda
27-03-2012, 23:02
Trước khi đi mình xin lưu ý mấy bạn nhé.
Trước h mình cũng đã từng đi nhiều nơi,cũng phượt tùm lum,có nơi rất xa và cũng có những nơi gần,và rất nhiều phương tiện khác nhau nên cũng có 1 chút ít kinh nghiệm đi xa.
Và chặn đường chúng ta chinh phục là khá xa gần 300 km trong 1 ngày phải hoàn thành thì rất khó khăn,và chúng ta chạy từ Sài Gòn lên Đà Lạt ít nhất là 8-9 tiếng đồng hồ ngồi xe
Nói thật thì cái cảm giác chạy xe rất tồi tệ,nhưng tất cả vì cuộc vui nên chúng ta phải cố gắng
các cảm giác nói chung là Mất cảm giác khái niệm về mông,mắt cay,buồn ngủ,cơ thể mỏi nhừ...và đến tối không mong gì hơn ngoài được ngủ
Các bạn cần cân nhắc kĩ khi chạy xe về,tại vì sau 1 đêm ăn chơi chúng ta xuống núi rồi chạy xe về...điều đó thật khó khăn
Theo mình thì chúng ta sẽ chạy xe máy lên Đà Lạt nhưng khi về chúng ta nên cân nhắc phương án cho xe và người lên xe khách.Điều đó không gì khác ngoài mong sự an toàn cho tất cả các bạn
Có những người mới đi lần đầu rất sung,rất tin tưởng vào sức khỏe trâu bò của chúng ta,nhưng không,thật sự đó là thử thách hết sức khó khăn,đi xong mới hiểu :d
Vì là người đến sau nên không dám góp ý nhiều
Không biết lời mình nói có thừa ko,mong mấy bạn góp ý

Nếu đi về ai ko đi nổi thì người đó sẽ quyết định, kể từ bây giờ đoàn mình sẽ không có thay đổi gì nữa

Haroro
27-03-2012, 23:12
Trước khi đi mình xin lưu ý mấy bạn nhé.
Trước h mình cũng đã từng đi nhiều nơi,cũng phượt tùm lum,có nơi rất xa và cũng có những nơi gần,và rất nhiều phương tiện khác nhau nên cũng có 1 chút ít kinh nghiệm đi xa.
Và chặn đường chúng ta chinh phục là khá xa gần 300 km trong 1 ngày phải hoàn thành thì rất khó khăn,và chúng ta chạy từ Sài Gòn lên Đà Lạt ít nhất là 8-9 tiếng đồng hồ ngồi xe
Nói thật thì cái cảm giác chạy xe rất tồi tệ,nhưng tất cả vì cuộc vui nên chúng ta phải cố gắng
các cảm giác nói chung là Mất cảm giác khái niệm về mông,mắt cay,buồn ngủ,cơ thể mỏi nhừ...và đến tối không mong gì hơn ngoài được ngủ
Các bạn cần cân nhắc kĩ khi chạy xe về,tại vì sau 1 đêm ăn chơi chúng ta xuống núi rồi chạy xe về...điều đó thật khó khăn
Theo mình thì chúng ta sẽ chạy xe máy lên Đà Lạt nhưng khi về chúng ta nên cân nhắc phương án cho xe và người lên xe khách.Điều đó không gì khác ngoài mong sự an toàn cho tất cả các bạn
Có những người mới đi lần đầu rất sung,rất tin tưởng vào sức khỏe trâu bò của chúng ta,nhưng không,thật sự đó là thử thách hết sức khó khăn,đi xong mới hiểu :d
Vì là người đến sau nên không dám góp ý nhiều
Không biết lời mình nói có thừa ko,mong mấy bạn góp ý

- Dạ thưa bác em đã đi đà lạt hơn 20 lần rồi , đúng là có hơi ê cái mông nó 1 tí ( vì lý do chạy cố ) còn nếu chung ta biết chừng nghỉ thì vẫn bt bác ạ . Còn việc mà đi xe khách về thì thua ( lúc đó xe ngta đặt chỗ hết rồi nên rât khó để kiếm xe ).
- Còn việc bác bảo ăn chơi xong mà về chạy liền thì cũng khó. nên khi leo xuống núi thì mình sẽ nghĩ ngơi và xuất phát về bác à.
- Hãy tự do ngôn luận , mình cho ý kiến không có gì mà ngại , có thắc mắc và ý kiến xin cứ nói.

Linh Nguyen Ngoc
27-03-2012, 23:15
THÔNG BÁO

Để mọi người có thể nắm rõ tình hình hơn về chuyến đi cũng như những sự thay đổi của nhóm đến phút chót, em đề nghị nhóm đi họp 1 lần cuối trước ngày đi đồng thời tạo cơ hội cho những người chưa đóng cọc có thể đóng cọc luôn :))

- Địa điểm: Hồ Con Rùa
- Thời gian: 18h00 ngày 29/3/2012

binngoc
27-03-2012, 23:16
Đoàn mình có vẻ thiếu thiện chí khi nói chuyện với nhau quá nhỉ :))

Haroro
27-03-2012, 23:30
Đoàn mình có vẻ thiếu thiện chí khi nói chuyện với nhau quá nhỉ :))

- Bác binngoc đừng nói thế , một phần cũng thông cảm cho chủ thớt vì có quá nhiều việc cty + với 1 số thành viên thay đổi phút trót liên tục ===> strees nên có vẻ căng thẳng . Còn bác cứ có ý kiến gì xin cư phát biểu bữa off cuối này hy vọng bác tham gia để đóng góp ý kiến , cảm ơn bác đã quan tâm.:D

Nam Đồng
28-03-2012, 07:39
Đoàn mình có vẻ thiếu thiện chí khi nói chuyện với nhau quá nhỉ :))
Không phải đâu bạn ơi, mọi người cũng đã tính kỹ hình thức di chuyển rồi, đồng ý là đi xe máy mệt nhưng có cái thú vui mà đi xe đò ko thấy được, đoàn đã quyết định như thế rồi.

Nam Đồng
28-03-2012, 07:41
Dear cả nhà,

Em vừa nhận được cuộc gọi của anh Haron gì đó (em xl vì hok nhớ tên anh) anh ấy mún đu theo nhóm mình với tiêu chí tự lo cho ảnh + vợ nên sẽ hok đóng tiền chung vào quỹ đen của mình. Với tư cách là dân phượt chuyên nghiệp anh ấy chỉ mún đi nghỉ dưỡng (anh ấy nói thế- ảnh quen đi 1 mình roài phá lệ đi theo nhóm mình để relax vì bùn chuyện giè đó chả bít =,=)
Tình hình là em muốn thông báo cho nhóm mình biết để đến hum đó khỏi bất ngờ :d
Linh suy nghĩ kỹ vụ này đi,,,,,,,,,a thì ko thích mấy vụ này

demo_demo
28-03-2012, 08:02
Hahaha @ các em: ko sao đâu, chị già rùi nên tính tình cũng đơn giản, dễ chịu...thôi các em cố gắng: xe ai hư thì tranh thủ sửa, ai chưa có xế chở ra trạm thì ráng tìm các phương tiện khác (nếu chủ thớt ở gần nhà chị thì 2 chị em mình có thể đi xe ôm chung cho đỡ tốn :) ), ai chưa lãnh lương thì ráng bớt ăn lại từ đây cho đến ngày đi (MC hứa sẽ san sẻ phần ăn của mình cho em nào có nhu cầu ăn nhiều :) ).... Túm quần lại là hy vọng mọi chuyện đã ok, hok có thay đổi gì....chỉ chờ ngày xuất phát và chinh phục Langbiang....yeah!!!!!!!!

Ôh, nghe là khoái cái vụ san sẽ phần ăn rùi này! hê hê. demo hy sinh để dc cái vinh dzự san sẽ đó nha chị MC. Còn về vụ cân nhắc thì cứ xe máy là sướng cả nhà ơi. cứ vừa chạy xe vưa...ngủ như tui là chuẩn nhất này! hê hê =)) . Có tình hình giật gân nữa kìa chủ thớt, sáng ra xem CNN thông báo biển Đông có...áp thấp nhiệt đới---> giật mình. đề nghị cả nhà chuẩn bị cái bàn và chiếu để cầu xin đừng mưa nha. Cả nhà off vui nhé, thứ lỗi kẻ ở xa không tham gia off được. Đến ngày đi ta sẽ lù lù xuất hiện.

Linh Nguyen Ngoc
28-03-2012, 08:44
Linh suy nghĩ kỹ vụ này đi,,,,,,,,,a thì ko thích mấy vụ này

Okie anh, tối mai ọp xử lý

Linh Nguyen Ngoc
28-03-2012, 08:53
Ôh, nghe là khoái cái vụ san sẽ phần ăn rùi này! hê hê. demo hy sinh để dc cái vinh dzự san sẽ đó nha chị MC. Còn về vụ cân nhắc thì cứ xe máy là sướng cả nhà ơi. cứ vừa chạy xe vưa...ngủ như tui là chuẩn nhất này! hê hê =)) . Có tình hình giật gân nữa kìa chủ thớt, sáng ra xem CNN thông báo biển Đông có...áp thấp nhiệt đới---> giật mình. đề nghị cả nhà chuẩn bị cái bàn và chiếu để cầu xin đừng mưa nha. Cả nhà off vui nhé, thứ lỗi kẻ ở xa không tham gia off được. Đến ngày đi ta sẽ lù lù xuất hiện.

Vụ này anh demo yên tâm nhá, em đã thông báo mọi người nên mang theo áo mưa rồi, LANGBIANG thẳng tiến :))

binhit2604
28-03-2012, 09:40
mọi người nên kiểm tra xe trước khi khởi hành nhé. Nhớt, sên nhông dĩa, bố thắng....để đảm bảo đoàn đi thuận lợi nhé. Hôm nay mình cũng cho em RSX yếu dấu ra head đây.

khongsoma
28-03-2012, 10:07
Chúng ta đi phượt , lời lẻ mộc mạc càng gần càng thấu hiểu , càng khổ càng khó xa nhau .
Đít có thể chai
Dép có thể mòn
Ta vẩn cứ đi

Haroro
28-03-2012, 10:47
Chúng ta đi phượt , lời lẻ mộc mạc càng gần càng thấu hiểu , càng khổ càng khó xa nhau .
Đít có thể chai
Dép có thể mòn
Ta vẩn cứ đi
- Nói chung chuyện gì đến cứ đến, ta đi cứ đi sao fai xoắn:D

Haroro
28-03-2012, 11:52
Tóm lại là đi xe đò cho khỏe đi,chứ đi toàn xe củi bắp thì sao chạy nổi chứ,he he he ...

- Không nói chẳng ai bảo bác câm đâu , thấy nick bác tên xuanphuoc81 thiết nghĩ bác chắc sn 81 , mà níu thiệt với bác nha mình lớn mà để tụi con nít no chửi , khong biết bác sao chứ cỡ em chui mẹ xuống hố chết cho lành. Làm người mà bị người ta chửi là ngu và nhiều chuyện e ức chế lắm. Nếu bác có nghe được thì đừng có buồn e nha , mà có buồn cũng chẳng làm được c m gì e đâu .:D

longbongmotminh
28-03-2012, 12:00
Tóm lại là đi xe đò cho khỏe đi,chứ đi toàn xe củi bắp thì sao chạy nổi chứ,he he he ...

- Mình xin lỗi mọi người mặc dù không tham gia nhưng có theo dõi hằng ngày và em cũng hơi bức xúc vụ bác này . Mình không đi thì thôi cứ phải vác cái miệng thối vào làm gì vậy bạn , con người chứ đâu phải con thú đâu mà bị chửi ngu và nhiều chuyện vào chuyện ng khác mà bạn vấn cố đâm đầu vào. Còn về xe cùi bắp thì kệ ng ta , xe bạn không cùi bắp hơn tức àh . Không biết bạn chơi với ai có từng bị chửi vậy chưa thứ thẳng mình nói câu : '' Lớn mà ngu , to đầu mà dại '' ==> thua thằng con nít.

locnguyenlv
28-03-2012, 12:11
Một người phun nước miếng vô mặt bạn, nếu bạn phun lại bạn cũng chỉ là 01 người bình thường. Nếu bạn đưa tay lên lau mặt bạn và bỏ đi, bạn mới là cao nhân. Hơi sức đâu mà các bạn lưu tâm những lời nói nhảm như vậy cho loãng topic. Mình thèm chuyến đi của các bạn để nhớ lại quá khứ, rất tiếc trùng thời gian với chuyến đi của công ty mình. Chân thành chúc các bạn an toàn và có 01 chuyến đi tốt đẹp.

binhit2604
28-03-2012, 17:43
Xe đã bảo trì xong. Còn đồ đạc thì ko biết nên mang gì, bỏ gì lại, hic...
- 2 bộ đồ
-2 áo ấm
-2 tất
- Định mang theo máy ảnh DSLR mà nghĩ đến việc leo núi mà vác con quái vật đó thì nản quá, bạn nào có smartphone chụp tầm 8.0 Mpx không? nếu có mình không cần mang em nó theo cũng được, chỉ sợ không có ảnh đẹp cho đoàn thui.
- 1 chai nưốc
- 1 áo mưa
- 2 ruột xe (275+250)
- một số đồ dùng cá nhân lặt vặt.

Mọi người nghĩ cần mang theo gì nữa không?

Mai Ca
28-03-2012, 17:52
xe đã bảo trì xong. Còn đồ đạc thì ko biết nên mang gì, bỏ gì lại, hic...
- 2 bộ đồ
-2 áo ấm
-2 tất
- Định mang theo máy ảnh DSLR mà nghĩ đến việc leo núi mà vác con quái vật đó thì nản quá, bạn nào có smartphone chụp tầm 8.0 Mpx không? nếu có mình không cần mang em nó theo cũng được, chỉ sợ không có ảnh đẹp cho đoàn thui.
- 1 chai nưốc
- 1 áo mưa
- 2 ruột xe (275+250)
- một số đồ dùng cá nhân lặt vặt.

Mọi người nghĩ cần mang theo gì nữa không?

Nói chung là cũng ok rồi đó em, còn hình ảnh thì ko sao em, có thì chụp, hok có thì lưu ảnh bằng tâm trí. That's fine. :D

Haroro
28-03-2012, 18:18
Xe đã bảo trì xong. Còn đồ đạc thì ko biết nên mang gì, bỏ gì lại, hic...
- 2 bộ đồ
-2 áo ấm
-2 tất
- Định mang theo máy ảnh DSLR mà nghĩ đến việc leo núi mà vác con quái vật đó thì nản quá, bạn nào có smartphone chụp tầm 8.0 Mpx không? nếu có mình không cần mang em nó theo cũng được, chỉ sợ không có ảnh đẹp cho đoàn thui.
- 1 chai nưốc
- 1 áo mưa
- 2 ruột xe (275+250)
- một số đồ dùng cá nhân lặt vặt.

Mọi người nghĩ cần mang theo gì nữa không?

- Em thấy bác vác con đó đi chuẩn đó...haizzz nói chụp hình thì ai chả ham cứ quăng đại cho bác nào to khỏe vác dùm àh há há há

luan
28-03-2012, 21:09
hi mọi người, mình mới tham gia hôm nay, ko biết có thể join vào chuyến đi này đc ko.
Số đt: 0904 631 623, Luân(84)

MinhTam115
28-03-2012, 22:39
Xe đã bảo trì xong. Còn đồ đạc thì ko biết nên mang gì, bỏ gì lại, hic...
- 2 bộ đồ
-2 áo ấm
-2 tất
- Định mang theo máy ảnh DSLR mà nghĩ đến việc leo núi mà vác con quái vật đó thì nản quá, bạn nào có smartphone chụp tầm 8.0 Mpx không? nếu có mình không cần mang em nó theo cũng được, chỉ sợ không có ảnh đẹp cho đoàn thui.
- 1 chai nưốc
- 1 áo mưa
- 2 ruột xe (275+250)
- một số đồ dùng cá nhân lặt vặt.

Mọi người nghĩ cần mang theo gì nữa không?

Có chứ còn mang theo e nữa nè :)) e là đủ nặng xe rồi :)) cần j linh tinh nhiều thế =))

MinhTam115
28-03-2012, 22:41
Ak ak đúng rồi :D cần phải mang theo súng ống nè, âm nhạc giài trí nè :)) e thì e mang theo cái loa nhỏ made in china :( ma chắc nghe hơi dỡ thôi kệ mang theo ai nghe thì nghe còn không thì lúc leo núi ai sợ ồn thì tranh thủ leo lẹ vậy :D khỏi cần hối:D

balamon23
28-03-2012, 22:59
Chém kinh, 21 trang, tình hình là đang có suy nghĩ tích cực theo đuổi vụ này :D

MinhTam115
28-03-2012, 23:24
Chém kinh, 21 trang, tình hình là đang có suy nghĩ tích cực theo đuổi vụ này :D

Ak ak, welcom thím :D đang mong thím đây, còn 2 ngày nè suy nghĩ tích cực thêm nha thím :)) chở gạch thím đó nha :D

demo_demo
29-03-2012, 07:15
Xe đã bảo trì xong. Còn đồ đạc thì ko biết nên mang gì, bỏ gì lại, hic...
- 2 bộ đồ
-2 áo ấm
-2 tất
- Định mang theo máy ảnh DSLR mà nghĩ đến việc leo núi mà vác con quái vật đó thì nản quá, bạn nào có smartphone chụp tầm 8.0 Mpx không? nếu có mình không cần mang em nó theo cũng được, chỉ sợ không có ảnh đẹp cho đoàn thui.
- 1 chai nưốc
- 1 áo mưa
- 2 ruột xe (275+250)
- một số đồ dùng cá nhân lặt vặt.

Mọi người nghĩ cần mang theo gì nữa không?

Bao tay, nón kết (hoặc nón len), singgum (tối cần thiết vừa đi vừa nhai), giày + dép lào hê hê. Nếu có thì trang bị thêm Dao, Kiếm, súng Ak. còn về con DSLR thì ủng hộ hết mình mang theo đi bác ơi. Không rinh nổi thì demo vác lên núi cho cứ an tâm.
@balamon: đi đi bác ơi, Haroro đang cần ôm kìa, bác đi thì ngon luôn rồi. Bác đi là hắn ôm "phê" đấy!

Nam Đồng
29-03-2012, 07:30
Chém kinh, 21 trang, tình hình là đang có suy nghĩ tích cực theo đuổi vụ này :D
Thím Thọ ơi, queo căm tu thím Thọ...

Linh Nguyen Ngoc
29-03-2012, 08:45
Sak sao ai cũng queo căm thím ấy hết thế! Em là người nắm rõ tình hình về xe cộ của nhóm đây! Thím ấy đi được hay hok vẫn còn là cả một DẤU CHẤM HỎI thiệt BỰ đóa nhá! (Nếu thím vẫn nhất quyết đi thì lấy xe theo nhóm >>> lúc này mới queo cằm nè :)))

bibinbinh
29-03-2012, 10:27
Có bạn Luân nào mới tham gia kìa. Cám dỗ đi Linh :))

binngoc
29-03-2012, 10:36
Cho mình xin số đt của bạn Trưởng đoàn đi!

balamon23
29-03-2012, 10:39
Sak sao ai cũng queo căm thím ấy hết thế! Em là người nắm rõ tình hình về xe cộ của nhóm đây! Thím ấy đi được hay hok vẫn còn là cả một DẤU CHẤM HỎI thiệt BỰ đóa nhá! (Nếu thím vẫn nhất quyết đi thì lấy xe theo nhóm >>> lúc này mới queo cằm nè :)))

Anh nói rồi, anh mà có join thì sẽ chở gái theo kaka :))

Linh Nguyen Ngoc
29-03-2012, 10:46
Cho mình xin số đt của bạn Trưởng đoàn đi!

0983-951-086

panda-panda
29-03-2012, 12:28
Có bạn Luân nào mới tham gia kìa. Cám dỗ đi Linh :))

Cho ông Bình làm ôm hả

Haroro
29-03-2012, 13:44
- Thật là....vậy ai làm xế tôi ôm đây......!!!!!!!!!!

Linh Nguyen Ngoc
29-03-2012, 13:56
- Thật là....vậy ai làm xế tôi ôm đây......!!!!!!!!!!


Cho ông Bình làm ôm hả


Có bạn Luân nào mới tham gia kìa. Cám dỗ đi Linh :))

Cả nhà cứ yên tâm nhá! Em đã thu xếp xong xuôi hết rồi, chiều nay sẽ cụ thể hóa cho cả nhà biết! Đừng lo đừng lo >> Anh Bình cứ thoải mái, anh sẽ làm ôm, không làm xế đâu :)

Haroro
29-03-2012, 14:06
Cả nhà cứ yên tâm nhá! Em đã thu xếp xong xuôi hết rồi, chiều nay sẽ cụ thể hóa cho cả nhà biết! Đừng lo đừng lo >> Anh Bình cứ thoải mái, anh sẽ làm ôm, không làm xế đâu :)

- Ông bình làm ôm thì quá đúng rùi....thích con trai mà, hồi bữa nghe chỉ có con trai mới mang lại hạnh phúc cho mình mà =))

bibinbinh
29-03-2012, 16:18
- Ông bình làm ôm thì quá đúng rùi....thích con trai mà, hồi bữa nghe chỉ có con trai mới mang lại hạnh phúc cho mình mà =))
Xuỵt....Bí mật. Chuyện đó chỉ có chúng mình biết mà đưa lên topic chi vậy :">

MinhTam115
29-03-2012, 17:28
Giờ off tới rồi, giờ off tới rồi. Mau đi thôi, Mau đi thôi. ai ko đi thì ở nhà, ai ko đi thì ở nhà la là la, la là la =))

gin sme
29-03-2012, 18:34
Hì, vào chào mọi người 1 tiếng trước chuyến đi..!! Hy vọng sẽ có chuyến đi tuyệt vời cùng mọi người ^^

binhit2604
29-03-2012, 22:49
Off xong rồi có chuyện gì mới không Linh ơi, a bận ko ra off được

Haroro
29-03-2012, 22:57
Off xong rồi có chuyện gì mới không Linh ơi, a bận ko ra off được

- Ủa anh này là ai ta....sao không nhớ nhỉ:D

meoconbaby
30-03-2012, 02:25
Trong đời ước gì đc 1 lần chinh phục cung đường này :X

demo_demo
30-03-2012, 07:52
Giờ này sáng mai là chúng ta đang bon bon trên cung đường lụa! Sẵn sàng nhé các anh chị em. Đà Lạt hãy đợi đấy

bibinbinh
30-03-2012, 08:08
Giờ này sáng mai là chúng ta đang bon bon trên cung đường lụa! Sẵn sàng nhé các anh chị em. Đà Lạt hãy đợi đấy
Xế của mình đây rồi. Mừng quá. Hờ hờ

demo_demo
30-03-2012, 08:31
Xế của mình đây rồi. Mừng quá. Hờ hờ

Ối! bác Bình ôm Tui sao? có thay đổi j hum qua off sao bác Bình oh?

Linh Nguyen Ngoc
30-03-2012, 10:20
Off xong rồi có chuyện gì mới không Linh ơi, a bận ko ra off được

Mọi chuyện vẫn ổn anh ạ, chỉ muốn nhấn mạnh cả nhà nên có mặt TRỄ NHẤT là 3h30 sáng 31/3/2012thôi

balamon23
30-03-2012, 11:13
Mọi chuyện vẫn ổn anh ạ, chỉ muốn nhấn mạnh cả nhà nên có mặt TRỄ NHẤT là 3h30 sáng 31/3/2012thôi

Ai chứ con bé mập là nó hét ra lửa đó nha, bà con nên tranh thủ đi sớm chút, đi trễ là nó cho ở nhà thiệt đó kakaka =))

MinhTam115
30-03-2012, 14:52
Ai chứ con bé mập là nó hét ra lửa đó nha, bà con nên tranh thủ đi sớm chút, đi trễ là nó cho ở nhà thiệt đó kakaka =))

=)) cũng cả đống người đang suy nghĩ đây :)) sợ ngủ quên là ở nhà thiệt luôn đó :))

MinhTam115
30-03-2012, 14:57
Ôi giời còn 12tiếng nữa thôi sao mà lâu thế nhỉ :D, chắc đêm nay trắng đêm rồi ta :( hj hj. Ak mà mọi người chuẩn bị xong hết chưa, riêng em thì gần xong rồi :D

demo_demo
30-03-2012, 15:02
Ôi giời còn 12tiếng nữa thôi sao mà lâu thế nhỉ :D, chắc đêm nay trắng đêm rồi ta :( hj hj. Ak mà mọi người chuẩn bị xong hết chưa, riêng em thì gần xong rồi :D

Xong rồi đấy. tới là chiến. hẹn gặp các anh em vào sáng mai nhá!

Haroro
30-03-2012, 15:24
Xong rồi đấy. tới là chiến. hẹn gặp các anh em vào sáng mai nhá!

- Éc 3h30 có mặt thì 2h30 dậy chuẩn bị đồ 3h xuất phát tới điểm hẹn , 3h30 tới , 4h xuất phát đi về =))

Linh Nguyen Ngoc
30-03-2012, 15:31
Deadline hoàn thành, bài cũng học xong ... hok còn vấn vương gì nữa :))

Chiến đê pà kon :x

Haroro
30-03-2012, 15:41
- karaoke đê =))

khongsoma
30-03-2012, 16:01
Xuất phát luôn đi, còn đợi gì nữa. Lần sau đừng chọn giờ này nữa Linh ơi. Một là 9 h đêm, hai là 7h sáng chứ . 4h thì đi không được mà ngủ cũng không xong

panda-panda
30-03-2012, 16:13
Xuất phát luôn đi, còn đợi gì nữa. Lần sau đừng chọn giờ này nữa Linh ơi. Một là 9 h đêm, hai là 7h sáng chứ . 4h thì đi không được mà ngủ cũng không xong

Nếu 9h đêm đi sáng là tới mà đi đêm sợ ma hi hi ...

Haroro
30-03-2012, 16:15
- Tình hình mình với a Long ( khongsoma ) do không ngủ vì mất ngủ , có lịch 12h đêm tập trung tại hàng xanh cf tán dóc tới giờ xuất phát , có ai thích ham vui thì đu theo nhé...:)

Nam Đồng
30-03-2012, 20:05
- Tình hình mình với a Long ( khongsoma ) do không ngủ vì mất ngủ , có lịch 12h đêm tập trung tại hàng xanh cf tán dóc tới giờ xuất phát , có ai thích ham vui thì đu theo nhé...:)
Thật ko mầy>

MinhTam115
30-03-2012, 20:17
Oh, con 6tiếng 30p nữa là tới giờ G rồi nha, ak mà cái vụ mặc quần short hết sao rồi ta. e mặc quần short rồi đó. Tới h ai chưa mặc là chém đóa nha X( :))

Linh Nguyen Ngoc
30-03-2012, 20:32
Thật ko mầy>

Xế đi thì em đi à :))

Linh Nguyen Ngoc
30-03-2012, 20:34
THÔNG BÁO

Cả nhà vui lòng CHỈ mang theo quần short cho chuyến tham qua Đà Lạt đợt này nhá! (càng ngắn càng tốt >>> Hãy tạo sự khác biệt đê :)))

Ai phạm luật thì CHÉM =))

MinhTam115
30-03-2012, 21:15
THÔNG BÁO

Cả nhà vui lòng CHỈ mang theo quần short cho chuyến tham qua Đà Lạt đợt này nhá! (càng ngắn càng tốt >>> Hãy tạo sự khác biệt đê :)))

Ai phạm luật thì CHÉM =))

Vậy lúc đi mặc quần dài len Đà Lạt thì short hả, lòng vòng e chả hỉu, vậy đi mình short lun ak hay là lên Đà Lạt mỉnh mới SHORT

Nam Đồng
30-03-2012, 21:40
THÔNG BÁO

Cả nhà vui lòng CHỈ mang theo quần short cho chuyến tham qua Đà Lạt đợt này nhá! (càng ngắn càng tốt >>> Hãy tạo sự khác biệt đê :)))

Ai phạm luật thì CHÉM =))
Cái zuj quần SHORT là sao ta??????

MinhTam115
30-03-2012, 21:48
Cái zuj quần SHORT là sao ta??????

Thì cái ý kiến hum bữa of lần đầu a đưa ra chứ ai???????????? ko nhớ ak