PDA

View Full Version : Cù Lao Câu - Mất bóp không ân hận.



Rubi1985
14-03-2012, 17:40
Haizzz, sáng nay cuối cùng cũng lấy lại được cái bóp, cảm ơn người lấy còn chút nhân đạo nên để lại cho Thịnh Rubi cái CMND và bằng lái xe; còn lại xiền và 2 cái cà vẹt xe thì thôi rồi Thịnh ơi.
Nhưng, như tiêu đề Rubi đã nói, mặc dù mất bóp, mất tiền ngay khi bắt đầu chuyến đi, nhưng Rubi vẫn không ân hận, bởi vì sau bao nhiêu tháng trì hoãn vì nhiều lý do, cuối cùng thì chúng tôi cũng được tận mắt mục sở thị bãi biển mà theo Rubi là hiếm có Resort nào ở Việt Nam này bằng. Một chuyến đi có quá nhiều kỷ niệm và để lại quá nhiều ấn tượng. Review lại nhé các đồng chí.
Ngày 9/3: Các chuyến đi khác mà Rubi tổ chức, đều có tình trạng Âm thịnh mà Dương suy, còn chuyến này thì ngược lại, các bóng hồng là số 1, 15 người mà có 6 mem nữ à. Chắc tại hôm qua là 8/3 nên hôm nay bù trừ. 10h30 cả nhóm có mặt tại Bến xe Miền Đông, lên xe Tuấn Tú làm 1 cái lèo về Ngã 3 Phước Thể.
Ngày 10/3:
Mới 4h sáng, tờ mờ chưa biết ở đâu thì phụ xế kêu vội, 13 người xuống Phước thể dậy xuống lẹ lẹ nào, làm ai nấy cũng nháo nhào lên, và đây là nguyên nhân cho nỗi buồn của tui. Hic. Xuống hết mới sực nhớ ra là còn thiếu 2 người, mèn đét ơi, vợ chồng bé Mai còn ngủ chưa chịu xuống. Thế là gọi điện thoại cho bé Mai và chỉ kịp nghe:Áaaaaaa, anh ơi cho em xuống. Khà khà khà. May mà anh kêu xe ôm chạy xuống chở lên, không là 2 vợ chồng được tập thể dục buổi sáng rồi nha pé.

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMG_4829.jpg
Địa điểm tập kết là bãi đất trống ngay Ngã 3 Phước Thể.

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMG_4830.jpg
Đoàn đi bộ ra cảng, buổi sáng ở đây mặt trời có sớm lắm. Mới có 5h mà đã sáng trưng rồi.

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMG_4834.jpg
Làm việc với biên phòng mới được cho đi, hic, thủ tục cũng nhiêu khê nhỉ.

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMG_4833.jpg
Với những ai lần đầu đi thuyền thúng thì sẽ hét lên như các bạn nhà mình, hehe.

(Continue...)

Rubi1985
14-03-2012, 18:16
Lên đến thuyền thì gió bắt đầu lớn, hành trình Cù Lao Câu của chúng tôi bắt đầu, 1 chiến sĩ đã anh dũng nằm xuống trước tiên, vì ...không chịu được những cú lắc vũ bão của ... thuyền thúng, hic, mới lên đến thuyền mà đã nằm rũ rượi rồi, làm cả đoàn lo ngại cho gần 2h lênh đênh trên biển nữa. Và đúng như dự đoán, chỉ mới sau 30 phút thuyền rời cảng, đến phân nửa đồng chí nhoài người ra "hò hét và ngắm cá dưới biển". Hehe, đến cỡ Huy Ú mà cũng bị nữa thì chết rồi.
Sẽ có người cạch mặt không dám đi thuyền nữa, Rubi tin là như vậy.

Người ta nói, cái gì cũng phải có cái giá của nó, và để đến được đảo Cù Lao Câu tuyệt đẹp này, các đồng chí cũng phải trả giá ít nhiều, người thì hò hét, người thì ngắm cá, người thì cho cá ăn, và người thì rũ rượi, mặt như tàu lá. Nhưng tất cả như tiêu tan, bỗng chốc ai cũng hớn hở và sướng khi thuyền đến đích, bãi cát tuyệt đẹp, nước trong veo, sóng lăn tăn êm ru. Thật không uổng công cho gần 2h hành xác trên thuyền, quá đẹp.

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMG_4856.jpg
Thế này đã đẹp chưa

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMG_4837.jpg
Nước thế này đã trong veo nhất chưa, mát lạnh đến tê người.

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMG_4835.jpg
Cả nhóm cùng căng lều, chuẩn bị cho một ngày ở thiên đường.

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMGP6122.jpg
yeah, mình đã đến được Cù Lao Câu rồi

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMGP6073.jpg
Cài này là mỹ nữ nằm hưởng thụ sau khi hò hét dữ dội trên thuyền

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMGP6144.jpg
Tắm biển - biển mát - sung sướng

Rubi1985
14-03-2012, 18:33
Tiếp tục share hình nào...
Tắm biển đã rồi cả đoàn khởi hành đi tham quan một vòng đảo, Anh Sơn vác theo cái cần câu để đi câu ... rắn, hic, sợ quá. rắn đâu ko thấy, thấy câu được mấy con hào đá. Ò mà nhắc hào đá mới nhớ, cả chục người đi mò bắt hào rồi đâu hết rồi, không thấy nấu cháo buổi tối nhỉ.
Đây là hình ảnh trên đường đi khảo sát đảo
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMGP6170.jpg

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMGP6174.jpg
Đường mòn hẳn hoi nhé, giống đi khám phá quá.

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMGP6178.jpg
Chưa tới nơi mà Huy Ú và bé Hạnh đã tự sướng rồi, nhớ trả tiền tác quyền cho ta nha 2 đứa.

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMGP6180.jpg
Ngỡ ngàng - thảng thốt trước cảnh đẹp của tạo hóa

Rubi1985
14-03-2012, 18:34
Và xin giởi thiệu với mọi người, nơi đẹp nhất của đảo Cù Lao Câu, bãi biển mà đến cả resort cũng không bằng:
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMGP6191.jpg

Quá đẹp phải không các bạn, thiệt tình là không uổng công đì mò đường mòn đuổi rắn để ra tới đây mà
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMGP6184.jpg
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMGP6185.jpg
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMGP6182.jpg

Rubi cũng tranh thủ làm pose ảnh để giữ cái chỗ này hehe
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMGP6186.jpg

Chiều xuống
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMGP6194.jpg

Và lại lặn biển ngắm san hô
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMGP6195.jpg

Rubi1985
14-03-2012, 18:45
Thật tình mà nói thì sau khi đã về đến nơi rồi, bây giờ ngồi nhớ nhớ lại cái thời gian đó nó vui lắm, thứ 1 là chinh phục thêm một vùng đất, thứ 2 là các đồng chí chung xuồng lại dzui dzẻ và hồ hởi trong chuyến đi.
Tuy nhiên, cái thú vị nhất vẫn còn chưa tới đâu các bạn ạ. Bây giờ mình share hình tiếp tục nhé.
Chuẩn bị cho bữa BBQ tối trên bãi biển
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMGP6274.jpg

Bé Hạnh một mình một dĩa, chén no nê luôn
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMGP6271.jpg

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMGP6260.jpg

Bạn Ruby dễ thương, đảm đang quá à
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMGP6279.jpg

Đồng chí Khoa Danh là cây đèn di động, sốt sắng chạy tùm lum chỗ, vậy mà tối ổng tiếc hùi hụi vì ko có gụ để nhậu
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMGP6268.jpg

Ku Hiếu đang tự kỷ hả ku
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMGP6264.jpg

Rubi1985
14-03-2012, 18:55
Các bạn biết đẹp nhất của chuyến đi là gì không? Hôm đó là tối 18 âm, trăng vẫn tròn và vẫn sáng; trước giờ cũng đi nhiều chuyến có BBQ trên biển mà có trăng, nhưng đây là chuyến có trăng to nhất, sáng nhất, lung linh nhất và huyền ảo nhất. Dưới là ánh lửa bập bùng nhảy múa, trên là ánh trăng rọi mờ ảo phong sương, ở đó có những người bạn, những con người Rubi mới quen, nhưng rất hòa đồng vui vẻ. Họ nhảy múa, họ ca hát như dẹp tan đi những mệt nhọc của công việc ngày thường, lúc ấy chỉ muốn có thêm mấy ngày nghỉ để ở ngoài ấy mà vui chơi cho thỏa thích.

Trăng 18 vẫn tròn, đẹp và sáng lung linh, ẩn đằng sau ngọn núi.
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMGP6307.jpg

Những người bạn tuyệt vời, ước gì ta có thêm vài ngày nữa nhỉ, nào ca hát và nhảy múa lên nào....
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMGP6284.jpg

Trên là ánh trăng - dưới là ánh lửa, tất cả quyện vào nhau để tạo ra một đêm huyển ảo. I like its.
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMGP6311.jpg

Sáng hôm sau, lại tiếc tiếc vì phải chia tay Cù Lao Câu rồi, dọn dẹp hành lý
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMGP6322.jpg

Và lên đường ra lại quốc lộ để đến điểm đón
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMGP6325.jpg

Buổi trưa của chúng tôi tại điểm chờ đón là một nồi mì gói trứng ngon của những người phụ nữ đảm đang và tháo vát
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMGP6339.jpg

The End, kế thúc chuyến đi.
Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình "Bụi & Ngông lần 2: Tiếng gọi Nam Cát Tiên" vào tháng 4 nhé.
Cảm ơn tất cả các bạn, các đồng chí đã đồng hành, cảm ơn bác Khoa Danh, cảm ơn mấy anh biên phòng trên đảo.
Hẹn gặp lại.

Thịnh Rubi