PDA

View Full Version : Em đi ăn cưới miền tây



Dcd
14-03-2012, 16:07
Chào các Bác, em mới đi ăn cỗ về, vào chia rẻ với các bác tí cho vui, Mong các Min, các Mod, các đại phượt lão ra vui lòng bỏ qua, Có gì sơ suất cũng mong được lượng tình tha thứ, cám ơn các bác nhiều.

Tổng kết chuyến đi thiệt hại 700k (không tính tiền mừng đám cưới)
Trong đó: Tiền xăng 300k, Khách sạn 120k, Ăn 70k, uống 50k, linh tinh khác 160k

Tổng quãng đường 765 km, qua 10 tỉnh: TP HCM, Long an, Tiền giang, Cần thơ, Hậu giang, Bạc liêu, Kiên giang, Sóc trăng, Trà vinh, Bến tre, (Mỗi tỉnh đi qua 1 tí) , Vượt 2 cửa sông Hậu: Trần đề, Định an .

Ngắm 2 cái Hoàng hôn 1 cái Sông tiền, 1 cái Cổ chiên, 2 cái Bình minh 1 cái Sông hậu, 1 cái U minh thượng.

Còn đây là bạn đồng hành của em

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00664.jpg

:D:D:D

Dcd
14-03-2012, 16:56
Đám cưới bạn ở huyện Hồng dân, tỉnh Bạc liêu tổ chức ngày Chủ nhật 11/03/12.

Hẹn với 1 người bạn sáng chủ nhật sẽ chạy xe honda từ Sài gòn, nhưng đến phút chót bạn điện thoại báo gửi thiệp vì kẹt đi Cà mau. Thiệt buồn !

Còn 1 mình, quyết định chiều thứ bảy đi luôn, tối ngủ Cần thơ.

Đường Võ văn Kiệt thênh thang ta bước:

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00665.jpg

Nhưng gì đây, sao xe nhiều quá trời vậy ta,

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00666.jpg

Đường thì đông, CSGT thì nhiều nên tới Cái bè trời đã sẩm tối, sao tới Mỹ thuận chộp Hoàng hôn trên sông Tiền được ta.

Thôi tranh thủ làm vài tấm trên đường vậy biết làm sao.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00667.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00668.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00671.jpg

Dcd
14-03-2012, 17:06
Tới cầu Mỹ thuận, thành phố đã lên đèn, cố vớt vát vài cái cảnh Sông tiền, máy thì cùi, tripot o có, em cố vẽ bùa vài cái các bác thông cảm nha.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00673.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00677.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00678.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00679.jpg

Chạy tiếp đến Cần thơ cho kịp cuộc hẹn 8h, đến nơi đồ mồi đã sẵn sàng, tử chiến lúc 10h ngủ 1 mạch tới 7h sáng hôm sau mới tỉnh.

Vậy nên Bình minh trên sông Hậu chỉ còn có vầy, Cầu Cần thơ nhỏ bé đằng xa xa.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00683.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00684.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00682.jpg

Dcd
14-03-2012, 17:22
Làm tô hủ tíu khô với ly cafe sáng xong, chắc cũng khoảng 8h, alô cho bạn hỏi: wầy, mầy đãi trưa hay chiều vậy?
Nó trả lời: dạ em đãi từ 8h sáng lận, anh đi lẹ đi.

Chui cha, đâu biết đâu, ở SG xưa giờ sớm cũng phải 12h trưa, còn chiều thì cũng phải 7h tối or hơn.

Vậy là vội vàng 3 chân 4 cẳng phi ra lộ Hòa bình, châm cho đầy bình xăng rồi hướng Long Mỹ thẳng tiến.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00685.jpg

Tranh thủ làm tí dã quì bên đường

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00686.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00688.jpg

Đường quê, cây cối mát mẻ, thanh bình, Mũi nhẹ hơn do o2 cây cối nhả ra và có ít khói xe .

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00689.jpg

Qua long mỹ em hỏi đường người ta chỉ tiếp vào đây.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00690.jpg

Dcd
14-03-2012, 17:33
Đường ngày càng nhỏ hơn, cây cối 2 bên đường ngày càng nhiều hơn, cảm giác ngày càng nhẹ nhõm hơn, đặc biệt có dòng kênh trong xanh chảy song song làm không khí càng dịu mát hơn dù trời trưa nắng.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00691.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00694.jpg

Ngoài đồng lúa đã chín, nhiều chỗ đã gặt, nhiều chỗ chưa.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00693.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00702.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00695.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00696.jpg

Còn con đường này đố các bác tên gì,? .

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00692.jpg

Em thì em chịu, chưa tìm ra.

Dcd
14-03-2012, 17:59
Chạy băng qua cái cột mốc trên, rồi băng qua 1 cây cầu, quẹo phải liền, ôm chân cầu theo 1 con lộ 1,2m chạy cặp con kênh trển.

Chạy 1 hồi tới cái ngã 3 này, em chẳng biết quẹo bên nào nữa, nhìn vòng vòng chẳng thấy ai, thôi cứ ghi lại hình đã.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00697.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00698.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00699.jpg

Đang quay vòng vòng thì 1 anh chạy tới hỏi, đi đâu mà chạy vòng vòng vậy?
Em trả lời em ra đò cây dừa, để qua Hồng Dân.
Anh nói Ngan dừa, chứa o phải cây dừa, đi theo anh nè.
Chu cha Ngan dừa là thị trấn của huyện Hồng dân, vậy mà cứ cây dừa với cây gừa o à.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00700.jpg

Anh chạy nhanh mà em thì còn chụp choẹt nên 1 hồi o thấy bóng anh đâu, lại vừa chạy vừa hỏi 1 hồi cũng tới bến đò.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00701.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00703.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00706.jpg

Dcd
14-03-2012, 18:13
Rồi huyện Hồng dân chào đón quý khách, rồi, mừng húm.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00707.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00709.jpg

Hồng vân giáp các tỉnh Hậu giang ở phía bắc, Kiên giang ở phía tây, Sóc trăng ở phía đông và Huyện Phước long ở phía nam

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00710.jpg

1 cái chùa Miên tuyệt đẹp nằm bên đường, vầy ở đây có người Miên nhiều nè.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00708.jpg

Rồi theo con lộ đi Phước Long.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00711.jpg

Qua 1 loạt cây cầu, Seri cầu từ 9000 - 1000. Em chỉ minh họa vài cây.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00716.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00715.jpg

Nhà quê
14-03-2012, 18:49
Bạn tường thực theo hình ảnh rất hay... vừa kể, vừa có hình dễ mợ rộng tầm mắt.
Đi chu du như bạn rất thú vị... giống như kẻ lảng tử giang hồ, ngao du thiên hạ...
thanks nhé

Dcd
14-03-2012, 20:03
Thank bạn NQ, Từ ngày xưa, mình đã thích đồng quê, những lúc rảnh là chạy xe vòng vòng vào những con đường nhỏ, hít thở bâu không khí trong lành, ngắm hàng dừa nước, cây súng cây sen, nhưng cuộc sống không bao giờ như mình muốn, rồi cuộc sống mưu sinh, rồi vợ rồi con chuyện học hành .v.v và v.v
Đi về miền tây mình chỉ thích lang thang, chẳng muốn gấp gáp, chẳng muốn gì hối thúc, cứ đi, cứ hít thở, cứ nhìn ngắm, tại sao phải đua nhỉ.... bạn NQ.

Rồi tiếp tục những cây cầu, miền tây là vậy, những cây cầu, những dòng kênh, những con lộ nhỏ chạy song song dòng kênh. như ngoài bắc gọi là bờ kênh, nhưng ở đây kêu là những con lộ nên các bạn đừng hiểu nhầm, lộ ở đây có thể là lộ nhựa, lộ đất, lộ cát, lộ lớn, lộ nhỏ ... ....

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00714.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00713.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00712.jpg

Mình đã chạy tới cầu 1000, gọi điện bạn nói lộn rồi, tới cầu 8000 quẹo rô.
Thì quay lại. Những con lộ nhỏ này đã làm mình bất ngờ nhiều lần. Thứ nữa mình là dân bắc, ở trọ Sài gòn (Nhại TCS, Ở trọ chẳng lo lắng gì) nên ngôn ngữ nhiều khi bất đồng, nhưng với mình lại vui vui, nhỏ nhỏ vui vui, mình thích thế.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00717.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00718.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00721.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00720.jpg

Đồ nghề phượt làm dân o phượt vất vả thế , Bạn đã ra đón, xe để lộ bên này đi cầu qua.

Dcd
14-03-2012, 20:14
Rồi đám cưới,

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00723.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00726.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00727.jpg

Rồi nhậu.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00724.jpg

Rồi bắt cá.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00737.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00738.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00740.jpg

Dcd
14-03-2012, 20:30
Mấy con cá này người miền tây kêu là con cá Rồ, (Có nhiều chuyện, nhiều gia thoại về con cá này, nếu muốn biết nhờ các bạn miền tây chỉ giáo dùm).

Nhưng riêng cảm nhận của mình, ăn con cá này (Cái con vừa bắt này, này) mình thấy ngon hơn ăn mấy con cá ăn trong nhà hàng, từ cá Lăng, cá trình, cho tới mú, mú cọp,,, từ quán bình dân cho tới hữu nghị các, thuận kiều plaza. (Cái này là cảm nhận cá nhân, o dám bon chen các bác...)



Đi nhậu vẫn phải tranh thủ chụp chẹp phục vụ các bác, Đời khác gì con trâu.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00725.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00734.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00735.jpg

Còn Bác này, sỉn vẫn chuẩn, 2 con thôi,,,,

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00744.jpg

Rồi sân bãi lại di chuyển... chưa đủ 3 nơi em chưa về, tính em xấu thế....

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00745.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00746.jpg

Ngắm mây

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00749.jpg

Dcd
14-03-2012, 20:40
Hiệp 3 sân bàlahiên.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00750.jpg

Ngắm.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00751.jpg

Nhà để ghe.

Bạn muốn mình vui nhưng đám cưới bạn, bạn. mệt ròi, mình phải thương bạn chớ, mình phải ra đi thôi, .. Về với cỏ cây hoa lá thôi.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00752.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00753.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00754.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00755.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00756.jpg

Dcd
14-03-2012, 20:50
Vui những niềm vui bình dị, nhỏ nhoi: Coi người ta chơi banh

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00758.jpg

Ra khỏi ấp Tà ky, tới cầu 8000, em quẹo phải chạy thẳng về Phước long.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00752.jpg

Qua đây em pótay, hỏi tiếp.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00757.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00759.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00761.jpg

Qua đò là Phó sinh, quẹo phải chạy tiếp qua Ninh thạnh lợi là tới Vĩnh thuận

Dcd
14-03-2012, 20:58
Chị có nụ cười thật hiền hậu, con người chị thật chân thực.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00762.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00763.jpg

22km o biết đường xá sao, không biết Vĩnh thuận thế nào, cũng chẳng biết U minh ở đâu (Thích U U Minh Minh)

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00764.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00766.jpg

Khi chui vào KS rồi, coi Việtbảnđồ, sao chẳng thấy giống đường mình đi chút nào cả.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00768.jpg

Buồn nữa, cả Wiki, Google,,,

Buồn nhất Vietbanddo các con đường quê mình, xứ mình, mình cứ phải thất vọng hoài sao.!!!!!!...........

Nhà quê
14-03-2012, 21:22
Trích: Thank bạn NQ, Từ ngày xưa, mình đã thích đồng quê, những lúc rảnh là chạy xe vòng vòng vào những con đường nhỏ, hít thở bâu không khí trong lành, ngắm hàng dừa nước, cây súng cây sen, nhưng cuộc sống không bao giờ như mình muốn, rồi cuộc sống mưu sinh, rồi vợ rồi con chuyện học hành .v.v và v.v

ý mình cũng như ý bạn... thích về miền tây sông nước lắm... mặc dù mình là dân miền tây chính gốc 80% + 20% có sự pha trộn người Sài Gòn... hehhe

Dcd
15-03-2012, 21:53
Không như các loại bản đồ trực tuyến chỉ, có thể do chương trình,
Thực tế có rất nhiều đường đi khác nhau, cứ đi, cứ hỏi cũng có nhiều cái hay, biết được nhiều con đường lạ, được checking dù mình không muốn, điều đó tạo nên nhiều các cung bậc cảm xúc khác nhau mà khi chạy theo những cung đường chọn sẵn không thể có được.
2 nữa trong quá trình hỏi đường ta được giao tiếp với những con người khác nhau, những trình độ khác nhau, những cách chỉ khác nhau,,, và ta có điều kiện hiểu thêm rất nhiều về con người địa phương mà khi ta cắm đầu chạy thì không thể biết được.

Ví dụ cho điều này là con đường bờ ruộng, con đường không tên trước khi tới con đò Ngan dừa sang huyện Hồng dân. Khi ở ngã 3 sau khi qua TT Long mỹ (Từ TT Long mỹ trở về trước đều có bảng chỉ đường), em dừng hỏi đường 1 bác đang ngồi trong quán, bác nói, sang Hồng dân à, đi thẳng cũng được, quẹo phải cũng được,
Bó tay luôn (Dỡn chơi cho dui, các bác đừng chém em nhé) em cám ơn bác rồi quyết định đi thẳng vì đường thẳng là con đường ngắn nhất và kết quả em được đi trên con đường o tên kia.

VD2: Từ Hồng dân tới Phước long có biển chỉ đường, nhưng từ Phước long tới Phó sinh lại không có và nó cũng có 2 đường đi (hay hơn em o biết) 1 là đi theo con đường PH kia rồi qua đò sang phó sinh, 2 là quẹo ngay khi qua cầu Phước long rồi chạy thẳng tới Phó sinh o cần qua đò ...... điều này khi về em mới biết.
Và còn nhiều, nhiều điều bất ngờ thú vị nữa xảy ra trên đường em xin kể lần lần theo con đường.

Khi tới Phó sinh, quẹo phải 22km là tới TT Vĩnh thuận, ở đây cũng có 2 con lộ o tên chay song song 2 bên bờ kênh, mỗi cái rộng 1,5m, các bác ý nói chạy ngon lắm. Trời đã về chiều, nắng đã tắt, chạy trên con lộ nhỏ nhưng rất đẹp có những khúc được bà con làm như công viên bờ sông ý, rồi cây bông bà con trồng cũng rất đẹp như ở ấp lầu 1, ấp lầu 2, (tên ngộ o các bạn? cứ như nhà lầu 1, lầu 2 ý) lượt về em cũng chạy trên con lộ này vậy mà nay viết hồi ức vẫn muốn quay lại, dưới đây là 1 số hình em chụp khi đi về.

Con đường chạy song song 1 dòng kênh rất đẹp.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00819.jpg

Bà con ở đây trồng rất nhiều cây tre, trúc, ... để đan giỏ, hom ...

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00817.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00821.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00820.jpg

Chắc lần sau em phải dừng chân ở đây lâu hơn mới được và phải thưởng thức đặc sản đồng quê nữa chứ.

TT Vĩnh thuận thuộc tỉnh Kiên giang, Nó là 1 thị trấn nhỏ nằm trên QL63 nối Cà mau với Rạch giá, cách Ngã 3 Công sự (Nơi quẹo vào U Minh thượng) 25km.

Khi tới Vĩnh thuận chạy mãi mới kiếm được cái KS giá cũng rất được 120k phòng đơn, 150k phòng đôi, 60k phòng quạt nhưng khi em chọn phòng quạt thì hết rồi (Em hay bị viêm họng khi nằm máy lạnh, hì hì)

Chắc cũng phải 8h PM rồi, thay đồ xong chạy ra ngoài làm phần cơm 25k, cơm, thịt kho tiêu và canh chua cá rô, không ngon lắm nhưng đói và mệt lên làm biếng chạy vô phố chợ, lúc kiếm khách sạn có qua thấy có mấy quán chắc ngon hơn.

Cơm xong về KS, mở máy coi đường xong rồi ngủ.

Dcd
15-03-2012, 22:04
Sáng hôm sau dậy sớm (3h đã thức) buồn lại mở máy ra coi, 4h30 lên đường đi U minh thượng.

Trời vẫn còn tối om

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00771.jpg

Trăng vẫn lơ lửng trên đầu.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00772.jpg

Vì còn sớm lên cứ từ từ chạy, vừa chạy vừa ngắm cảnh, không khí thật trong lành, cảnh sắc thú vị lắm.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00775.jpg

Vì trình còi, mái dởm lên chẳng thể diễn tả được cảnh sắc bên đường.

Tới U minh thượng chưa tới 6h,

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00777.jpg

Hừng đông mới dần ló dạng.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00780.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00786.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00783.jpg

Dcd
15-03-2012, 22:19
Vì còn quá sớm nên em chỉ thấy có 1 em bảo vệ đang nằm võng và 1 em đang đứng ở cửa phòng bán vé, đứng 8 với em 1 lúc, em bán cho 1 chiếc vé 10k, thấy có mấy anh vô câu cá thấy họ đưa nhiều hơn 10k, chắc khoảng 30k gì đó em o để ý nữa.

Em hướng dẫn chi tiết cứ như HDV du lịch, em rất nhiệt tình chứ o như ở nhiều nơi, mấy em ngó mặt cứ khó đăm đăm cứ như là ...

Bình minh trong Vườn quốc gia U minh thượng

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00795.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00801.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00803.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00798.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00804.jpg

Đến 7h30 thì những con thuyền này sẽ đưa các bạn vào tham quan sâu hơn có thể vào sâu trong vùng lõi tùy theo yêu cầu của bạn còn bây giờ sớm quá, chưa ai phục vụ.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00791.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00802.jpg

Dcd
15-03-2012, 22:27
Bình minh tiếp.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00805.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00808.jpg

Chú khỉ cô đơn

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00806.jpg

Máy vớt rong, bèo...

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00809.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00788.jpg

Vì thời gian o cho phép nên em phải về thôi, xa anh thôi

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00811.jpg

thinhduyquach
16-03-2012, 01:32
Sao rồi bạn , đi tới đâu rồi mà im lặng vậy .... Mong tin bạn .

Dcd
16-03-2012, 19:38
Giờ chắc khoảng 7h AM, rời U minh thượng, em chạy ra ngã 3 Công sự làm tô hủ tíu ở quán bên đường vì sợ vào chợ vướng víu xe cộ, thôi ăn đại cho xong bữa.

Ăn xong tiếp tục lên đường, nhằm hướng TP Bạc liêu

Theo lộ trình đã vạch sẵn: TP Bạc liêu - Vĩnh Bình - Trần đề - vượt cửa Trần đề - Cù lao dung - vượt cửa Định an - Trà vinh - Bến tre - SG

Vài hình ảnh trên đường từ U minh về Bạc liêu.

Đưa máy ra đồng.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00815.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00813.jpg

Con đường từ Phước long về bạc liệu.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00824.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00823.jpg

Khi về khúc U minh - Vĩnh thuận - Phó sinh em vẫn chạy đường cũ . 25 + 22 = 47km

Từ Phó sinh về Phước long - TP Bạc liệu em chạy đường mới TC: 50km, Con đường trên.

Dcd
16-03-2012, 19:48
Vùng này cũng là 1 vùng lúa của ĐB SCL , nên lúa nhiều lắm, nhiều lắm luôn ý.

Ở đây cũng có nhiều chùa Miên lắm. Em o rành về ba cái vụ này nhưng hình như Phật giống nhau, chỉ khác về hình thể kiến trúc của ngôi chùa mà thôi.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00825.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00826.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00827.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00828.jpg

Chạy sáng giờ cũng cả trăm cây rồi, sáng cũng muốn làm ly cafe cho sảng khoái nhưng chạy hoài chẳng kiếm được cái nào giống như cafe võng ở Long an, Tiền giang nên cứ chạy hoài chạy hoài.

Dcd
16-03-2012, 20:03
Tới Bạc liêu em theo TL 38 (or Nam sông Hậu) chạy về Vĩnh bình, Trần đề. Vì lịch trình dầy quá nên em chẳng ngó nghiêng ra biển được, chắc cái này để lần sau vậy.

Chỗ này cách biển có 3 km thôi.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00829.jpg

Bạc liêu là 1 sứ nổi tiếng về nuôi tôm, dọc đường chỗ nào cũng gặp các thứ liên quan đến tôm.

Vuông tôm nè.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00834.jpg

Hình như việc nuôi tôm công nghiệp là không thân thiện lắm với môi trường. Ô nhiễm nước do thức ăn dư, tôm bị bệnh nhiều, bà con phải dùng vôi khử trùng các vuông bị bệnh, ngoài ra các loại kháng sinh cũng được sử dụng cho tôm bệnh, việc này nước ngoài o chấp nhận và trên đường em cũng có thấy biển cảnh báo về việc sử dụng KS này.

Em ủng hộ việc nuôi tôm tự nhiên như ở Cà mau, năng suất có thể o cao, nhưng rất được giá và o có rủi ro như tôm bệnh. Ở Cà mau các bác ý nói Tôm tự nhiên giá 180k/kg, trong khi tôm công nghiệp o tới 100. Cái này em nghe nói, chưa có kiểm chứng.

Lantrailt
16-03-2012, 20:03
Chả biết bao giờ em mới có cơ hội đặt chân lên Miền Tây bác ơi :(( :((

Mèo Bay
16-03-2012, 20:10
Mấy con cá này người miền tây kêu là con cá Rồ

Chính xác thì gọi là cá Vồ bạn ạ.

Dcd
16-03-2012, 20:11
Chạy lần lần cũng tới Vĩnh bình, 1 thị trấn của tỉnh Sóc Trăng, cách TP Bạc liêu 35km.

Sóc Trăng là 1 tỉnh rất nhiều người Khơme sinh sống, nhiều người không biết nói tiếng Việt. Trên đường em gặp mấy cái đám cưới thấy MC nói toàn tiếng Khơme o à.

Và chùa rất nhiều và vô cùng hoành tráng.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00839.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00835.jpg

Tới đây.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00838.jpg

Quá trời hành luôn.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00841.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00843.jpg

Dcd
16-03-2012, 20:27
Tỉnh Sóc trăng rất lạ, là 1 tỉnh miền tây, nằm kẹp giữa các tỉnh miền tây khác như Cần thơ, Hậu giang, Bạc liêu ...
Nhưng nó o có 1 chút gì gọi là đặc trưng của miền tây sông nước cả.
Không khí khô và nóng, nước nôi khan hiếm nó giống như các tỉnh nam trung bộ vậy.
Không còn cảm giác mát rượi như khi đi giữa các hàng dừa, bên cạnh các con kênh đầy ắp nước chảy hiền hòa của các tỉnh miền tây kia.

Ở đây đồng ruộng, chất đất mang nhiều nét giống với bãi bồi sông hồng, cây trồng chủ yếu là các cây ngắn ngày ưa nắng như hành, tỏi, Ớt, củ cải .... Đặc biệt rất nhiều hành tím, nhiều nhiều lắm ý.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00845.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00846.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00847.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00851.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00855.jpg

Hành ở đây trồng liên tục, ruộng thì đang thu hoạch, ruộng thì đang trồng mới, ruộng thì đang phát triển ...

Bà con nông dân ở đây cần cù, chăm chỉ. 12h trưa mà Bà con vẫn ở đầy trên đồng .

Lammytho Doan
16-03-2012, 20:32
Kỳ sao chơi video dễ nhìn hơn và khỏi ghi chú ... thí du như tôi nè :
http://www.youtube.com/watch?v=e_9sB_-UCWI&list=UUxoM0pmCCa2x46QRW2hB-Qw&index=1&feature=plcp

Dcd
16-03-2012, 20:35
Ở đây o có mương dẫn nước ra đồng, Bà con phải khoan giếng, dùng bơm tưới như ở miền đông vậy.

Phải nói bà con ở đây siêng thật, 11, 12h trưa cho tới 1h chiều, trên đường em chạy qua đây chỗ nào cũng thấy Bà con đầy trên đồng.
Người thu hoạch, ngươi tưới cây, người làm đất ......

Ớt nè bà con.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00848.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00850.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00851.jpg

Dcd
16-03-2012, 20:43
Chả biết bao giờ em mới có cơ hội đặt chân lên Miền Tây bác ơi :(( :((

Ăn thua Bạn có muốn hay o thôi bạn ơi.
Kiếm cái vé máy bay giá rẻ, tối Thứ 6 bay vào, đi miền tây 2,3 ngày or hơn tùy bạn, chi phí chỉ 2,3 triệu là OK. Thank!

Dcd
16-03-2012, 20:56
Kỳ sao chơi video dễ nhìn hơn và khỏi ghi chú ... thí du như tôi nè :
http://www.youtube.com/watch?v=e_9sB_-UCWI&list=UUxoM0pmCCa2x46QRW2hB-Qw&index=1&feature=plcp

Bác Pro quá, bái phục, bái phục.

Dcd
17-03-2012, 22:51
Tới Vĩnh bình, cũng quá trưa rồi, em dạo 1 vòng, thấy 1 quán cơm coi cũng được, em chui vô, làm 1 dĩa cơm 20k, không rẻ nhưng ngon, nước chan không phải là nước thịt kho,,v,v,, mà là nước sốt làm giống như nước sốt đổ lên các món sào của người hoa khá ngon và lạ.

Ăn xong tính kiếm cái cafe võng bên đường giống như ở Long an, Tiền giang, làm 1 ly và ngũ 1 giấc nhưng o thấy, thấy 1 vài quán giống như cafe vườn dành cho dân công sở địa phương lên em ngại chui vô, vừa chạy, vừa ngó lần lần cũng tới Trần đề, vậy là khỏi cà fê cà fáo gì luôn.

Cầu Mỹ thanh

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00861.jpg

Cửa Mỹ thanh, 1 nhánh nhỏ của sông Hậu, hình như cửa này không nằm trong 9 cửa sông Cửu long

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00857.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00858.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00860.jpg

Ở đây có rất nhiều vuông tôm tập trung với nhau với 1 số lượng lớn, chắc phải cả vài trăm cái or hơn.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00859.jpg

Dcd
17-03-2012, 23:06
Chạy thêm vài km nữa là tới TT Trần đề, tính kiếm quán cafe bờ biển ngồi uống chơi mà o thấy, buồn ghê, bữa ở Sông đốc có quán cafe bờ biển thì o có nhu cầu uống, giờ có nhu cầu uống thì lại o có, đúng, chẳng biết đằng nào mà mò.

Chợ kênh ba nè bà con.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00862.jpg

Cảng cá nè bà con.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00867.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00864.jpg

Cá phơi đầy đường, còn đây là mai mực (Người ta còn gọi là Ô tặc cốt), quá trời luôn, vậy là phải nhiều mực lắm.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00865.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00866.jpg

Những con mực có mai như vầy phải nặng cỡ 2-3kg, bữa ở Đà nẵng em làm 1 con như vầy lên mới biết,

Kênh ba nè bà con.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00863.jpg

thinhduyquach
18-03-2012, 01:00
Chả biết bao giờ em mới có cơ hội đặt chân lên Miền Tây bác ơi :(( :((

Mình mún hỏi bạn có mún di ko .... Ban dang o dâu .... Ban toi SAi Gon minh cho bạn o nhà mình free , Sao đo se thue xe cho an ney mun di 1 mình , dan ban ve ben tre que minh .... noi chung xuong mien tay rat re , nếu ban mun di minh se giup bạn ......!!!!! Con tuoi tre thì hay đi đi .... Đi theo nhung gi mình thích .

Dcd
18-03-2012, 18:14
Chạy theo mé phải kênh tới gần cuối thì có cái hẻm bên tay phải rẽ vào chừng 50m thấy cái hẻm bên tay trái rẽ vào là tới bến đò kênh ba.
Đò ở đây đi cù lao Dung nhưng có 2 điểm trả khách,

- 1 là điểm đối diện bến đò Nông trường 30/4 (tức bên này của cù lao). Nếu bạn muốn đi Trà vinh bạn sẽ phải đi 1 vòng trên cù lao để sang bến đò rạch Tráng.

- 2 là trả khách ở bến đò rạch Tráng (Bến đò ông tám) , tức phía bên kia cù lao. Ở đây sẽ có đò đưa bạn đi Trà vinh luôn.

Vì vậy khi tới đây nếu bạn thích dạo chơi trên cù lao Dung thì bạn xuống đâu cũng được, còn nếu bạn o muốn thì bạn lên chiếc đò đi rạch Tráng để transit đi Trà vinh luôn (Vượt cửa Định an)

Cảnh cửa Trần đề nhìn từ trên đò.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00868.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00875.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00877.jpg

Quang cảnh trên cù lao Dung.

Cù lao Dung chào đón quý khách

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00878.jpg

Con đê ven biển sẽ đưa bạn vào sâu trong cù lao

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00879.jpg

Trên cù lao cũng có rất nhiều các vuông tôm

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00880.jpg

Dcd
18-03-2012, 18:27
Trên cù lao đất đai rất màu mỡ, nhưng em thấy cây trồng chủ yếu là mía, bạt ngàn luôn.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00881.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00882.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00886.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00888.jpg

Để chỉnh trang nhan sắc phai tàn do nắng gió trên đường phượt bạn có thể ghé vào đây hi hi.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00884.jpg

Gió biển thổi mát rượi trên con đường, qua những rặng dừa nước rì rào, trái dừa nước này tách ra làm nước uống, giống như thạch ăn rất mát nha các bạn.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00885.jpg

Phong cảnh 2 bên đường rất thanh bình.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00887.jpg

Dcd
18-03-2012, 18:37
Chạy 1 hồi tới rạch Tráng, bến đò rạch Tráng còn được gọi là bến đò ông Tám, giá vé 20k/ 1 người, 1 xe khi đò chạy mới thu, ở đây bạn o phải lo chuyện chặt chém, dân ở đây rất thật thà, chất phác, khi tới bạn cứ để mấy ảnh đưa xe lên đò, còn mình cứ vô quán nằm võng uống nước, khi nào đò chạy hãy lên, khi sang tới bến bên kia, các anh ý lại đưa xe lên giao cho mình, o mất tiền.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00889.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00891.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00892.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00895.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00896.jpg

Đò bắt đầu ra tới cửa, sóng nước rập dềnh, biển trời bao la, thật thú vị.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00897.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00901.jpg

Dcd
18-03-2012, 18:46
Càng ra ngoài sóng càng lớn, con thuyền cứ dập dềnh, bồng bềnh trên sóng.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00902.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00906.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00903.jpg

Sóng nhiều lúc đánh văng cả nước lên thuyền luôn, cũng thấy thú vị lắm.

Trước cửa biển mênh mông mới thấy con người thật nhỏ bé biết bao.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00908.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00910.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00912.jpg

Mình mới đi lần đầu lên cũng thấy sợ, nhưng rồi cứ tin tưởng vào các bác, dần dần cũng quen, cũng quen.

Dcd
18-03-2012, 18:52
Rồi Cảng Định an cũng dần tới, sóng vẫn cuồn cuộn vỗ mạn con thuyền.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00915.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00916.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00913.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00917.jpg

Thế là ta đã vượt qua cửa Định an rồi.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00919.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00920.jpg

Nhìn lại lần cuối trước khi chia tay, hẹn 1 ngày trở lại dài hơn.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00918.jpg

Dcd
21-03-2012, 00:09
Mải rong chơi, ngắm cảnh Cù lao Dung nên lỡ mất chuyến đò 2h30 (Tới đò chưa chạy nhưng hết chỗ để xe, mấy bác địa phương gửi xe ở quán đi người o thì được), đành phải nằm chơi chờ đi chuyến 3h30.

Hơn 4h mới qua tới đất Trà vinh, cứ thế theo QL53, 54, 60, qua phà Cổ chiên, về Mỏ cày, Bến tre.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00922.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00923.jpg

Hoàng hôn trên Sông Cổ chiên.

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00925.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00927.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00928.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00931.jpg

https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/DI%20DAM%20CUOI/DSC00930.jpg

Sau đó tiếp tục Theo QL60 về Trung lương và QL1 về SG. Kết thúc 1 chuyến đi ngắn với những niềm vui nho nhỏ.

Cám ơn diễn đàn cho em nơi chia xẻ, cám ơn các Bác đã theo dõi và thương tình o chặt chém gì. Xin cảm ơn.

Ước mơ sao có nhiều đám cưới để được đi chơi tiếp...