PDA

View Full Version : [Hồi ức 1 cõi Vân Nam] Bên cạnh thiên đường



KiXu1983
13-03-2012, 20:25
Côn Minh 3 giờ 12 phút rạng sáng ngày 4 tháng 3 năm đại họa 2012.

Chúng tôi gồm 8 con người, dương tính và âm tính cùng kéo hành lý trên 1 con phố tiến về ga Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, CHND Trung Hoa. Trời xanh, nhưng không có nắng, tất nhiên rồi. Chân thành thẳng thắn mà nói thì lúc đó tôi gần như mù màu, không phân biệt được màu sắc. Tôi cho nó là màu xanh vì tôi mang màu xanh đó trong tim, mang từ Lệ Giang, Shangrila mang về, và dù nửa đêm gà gáy, tôi vẫn thấy bầu trời của chúng tôi là màu xanh.

Bến dừng chân của chúng tôi ngay tại cửa ga Côn Minh, Dicos gà tây (bản sao của của McDonald hoặc ngược lại). Tìm chỗ ngồi xong, chúng tôi gọi ngay lập tức những em gà rán và hamberger thơm ****g phức lót dạ. Ăn xong rồi mới có thể kể chuyện những ngày đã qua.

Hồi 1: Tình yêu không tự yên sinh ra

Em gái 1 đồng nghiệp của chồng của chị phó phòng (pp) phòng tôi mới đi du lịch 2 năm trước. Chị pp phòng tôi kể thế. Phòng tôi giống 1 cái rustbin hạng lớn, nên rất chi tả pí lù. Tôi biết nhiều chuyện của nhiều người mà có lẽ là vượt ngàn đại dương cũng khó mà gặp gỡ. Vì thế tôi biết chuyện cái chị kia chị í đi Lệ Giang du lịch. Lệ Giang, nghe cái tên đã thấy sến, tôi đã tưởng đó là tên 1 giòng sông mà sông thì đâu chả có. Nhưng chị í hỏi mày có bik không, chẳng lẽ lại trả lời em không khi tôi hay dương dương tự đắc là tôi thích văn hóa Trung Hoa. Thế là tôi gõ ngay chữ Lệ Giang trước khi trả lời. Search đi rôi search lại, không ngừng nghỉ. Ngày hôm sau lại tiếp tục tìm kiếm, cứ thế, Lệ Giang đã đi vào tâm trí tôi như vậy. Đó là ngày 10/10/2011.
Lúc đó phượt.vn đối với tôi còn xa lạ, rất xa lạ.
10 ngày sau đó, tình cảm của tôi thay đổi. Tôi vốn là người rất dễ thay đổi, tình gì cũng dễ thay đổi. Từ xa lạ đã trở nên quen, rồi thân thiết. Nhàn cư vi bất thiện hay tạo cho người ta tính xấu, nhưng lần này thì cám ơn quãng thời gian nhàn cư vi của tôi ngày ấy. 1 lần dập dòm đi cùng nhóm 30/10/2011 không thành. Tôi đã chính thức đứng lên "Lập hội đi Đại Lý, Lệ Giang, Shangrila tháng 2/2012" vào hồi 2:33PM ngày 25 tây tháng 11 năm 2011 ngay tại phuot.vn

To be continued...

KiXu1983
13-03-2012, 22:45
Muốn chèn ảnh vào thì phải làm sao các bạn ơi?

KiXu1983
13-03-2012, 22:50
djdskghfdjkghfdjkhgkfdhgkjlfdhgkjfdgkfdgjkfdghfdjh klgjhklgjgjlgjgljkgjgkjh

PeterPan
13-03-2012, 23:27
Bạn KiXu1983 đọc topic này (https://www.phuot.vn/threads/2838-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C3%A1ch-t%E1%BA%A1o-Album-c%C3%A1-nh%C3%A2n-v%C3%A0-up-%E1%BA%A3nh-l%C3%AAn-server-c%E1%BB%A7a-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t) nhé. Lần sau, nếu có thắc mắc gì, việc đầu tiên cần làm đó là bạn gõ vào ô Hỏi Phượt. Nếu là những vấn đề kiểu như "làm sao để chèn ảnh" mà tìm mãi không ra câu trả lời, bạn có thể gửi PM cho tôi. Tôi sẽ giúp bạn theo những gì tôi biết. Bạn đừng viết hai bài liên tiếp như phía trên, nhìn không ổn cho lắm.

Bài viết này của tôi sẽ được gỡ đi sau khi bạn đã chèn được ảnh thành công.

Chúc bạn có topic thú vị.

KiXu1983
14-03-2012, 01:05
Thank kiu PeterPan, mình đang muốn post ảnh, kể theo ảnh nhưng mà chưa biết post chỗ nào nên hơi lộn xộn. Sẽ nghiên cứu cách sử dụng hiệu quả hơn ạ.

MrMilan
14-03-2012, 13:52
Khuyến mại cái ảnh


https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ngoclong6.jpg

Làm tiếp cái nữa vậy

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ngoclong13.jpg

https://www.flickr.com/photos/75966684@N03/6969360569/in/photostream

Chitto
14-03-2012, 19:46
Topic được khóa theo yêu cầu của tác giả, để viết lại hoàn chỉnh hơn.