PDA

View Full Version : Sapa ơi, sao mà thương mà nhớ...



uttchan
11-03-2012, 22:14
Dù gặp đôi ba chuyện chưa vui lắm (vì vụ thuê xe cộ tại Sapa) nhưng những cảm xúc và cảnh đẹp tại Sapa trong chuyến đi cuối tháng 2 vừa rồi vẫn vẹn nguyên trong ký ức của mèo và các bạn chung đoàn... Mèo mạn phép chia sẻ lại 1 số thông tin & hồi ký update cho các nhóm bạn sau dễ dàng hơn trong việc lên kế hoạch và đi chơi vòng vòng Sapa ^^

====

Ngày 1.

Đoàn nhà mèo đón chuyến bay VJA chiều 23/2 đến Hà Nội. Phải nói luôn chuyến bay này do rất may mắn nên mèo book được 4 vé siêu khuyến mãi 10k/chiều, khứ hồi ko hành lý 133k/vé. Đoàn nhà mèo 8 người book 4 vé km, 4 vé bình thường (2tr180/người khứ hồi). Chuyến bay chiều 23/2 bị delay khoảng 40ph, nhưng may quá vẫn kịp đến Ga Hà Nội trước 1 tiếng rưỡi trước giờ tàu chạy
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/429430_3176145095637_1625890409_2638572_370366008_ n.jpg

Và đây là quang cảnh đìu hiu ở Ga tàu Hà Nội, hixxx, những chuyến tàu đêm…
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/419720_3176146335668_1625890409_2638576_1465811769 _n.jpg

Giường của mèo trên tàu (tầng 2)… Chuyến đi mua được vé tàu khoang 4, ốp gỗ, khá lịch sự, giá vé tàu là 650k/chiều (mua của Ratraco)
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/423135_3176147695702_1625890409_2638581_479812676_ n.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/422135_3176147855706_1625890409_2638582_914553927_ n.jpg


Ngủ trên tàu này cảm giác cũng khá an toàn, vì tính ra cũng toàn du khách hoặc những người có công việc đến Sapa. Tuy nhiên gần nửa đêm thì xảy ra vụ trộm ở khoang nào đó gần gần bên cạnh, mèo nghe rất rõ tiếng la hét, đuổi bắt huỳnh huỵch rồi còn bị gõ cửa phòng rầm rầm nữa…. Mà mí anh chị trong phòng với mèo sợ quá nên nhất quyết ko mở, ko nghe tiếng nói chỉ có tiếng gõ cửa nửa đêm có cho tiền cũng ko dám mở akc ack…

Ngồi trên tàu đến sáng tầm 7g thì đến Lào Cai, lơ ngơ láo ngáo có người mời chào xe bus về Sapa với giá 50k/người, gật đầu đồng ý luôn (khung giá chung rồi)…. Mèo còn tranh thủ mua được tấm bản đồ Sapa (mà sau này chỉ để dành làm kỷ niệm) =)
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/419961_3176148015710_1625890409_2638583_1921884980 _n.jpg

Sapa đón đoàn với nhiều sương mù, không khí lạnh lạnh (nhưng ko đến nỗi quá lạnh) và đặc biệt vừa đặt chân xuống xe mèo thấy cả dàn người H Mông đen đứng cười chào đón… Lòng lấy làm lạ sao họ ko mời đoàn mua bán gì, lại còn tự nhủ rồi nói với mọi người là “người dân tộc ở đây họ thân thiện lắm, họ cười chào vậy thôi đó, ko có mua bán gì đâu”… Để rồi sau đó mới biết là mình lầm to =)

Đợt nì đoàn mèo đi ở khách sạn Mountain View, giá phòng là 500k/phòng view núi, 400k/phòng ko có view núi. Phòng ở đây chụp hình trên web thì khá đẹp & ấm cúng, nhưng ở ngoài thì ko được như vậy… Cảm giác sàn nhà ko sạch, toilet thì tối và cũng tương đối thôi…. Nước nóng vào buổi sáng sớm thì ko có T”T (tắm sớm rất là lạnh), chỉ được cái view đẹp…. Mèo ban đầu ko định chọn chỗ này nhưng thôi đi tập thể phải tôn trọng tập thể… 1 phòng trên Sapa thường ở được 3 người nhé

View từ phòng mèo nhìn ra đẹp như thế này
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/423674_3176148255716_1625890409_2638584_368417266_ n.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/427575_3176148575724_1625890409_2638585_248318210_ n.jpg

uttchan
11-03-2012, 22:17
Thời trang Sapa… thời điểm mèo đi (24 – 26/2) Sapa ko mấy lạnh, chỉ tương đối lạnh thui :"P
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/428090_3176149815755_1625890409_2638592_2064478174 _n.jpg

1 con phố nhỏ ở Sapa
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/419309_3176150815780_1625890409_2638596_1398044058 _n.jpg

Tranh thủ làm duyên với người H Mông đen :”)
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/429228_3176151815805_1625890409_2638599_1168102859 _n.jpg

Ra chợ Sapa chơi, thấy cô này ngồi bán xôi đậu, chộp hình luôn =)
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/428978_3176152375819_1625890409_2638601_2121925933 _n.jpg

Từ khách sạn (ở đường Cầu Mây) ra chợ Sapa vài bước chân, và nhà thờ Đá cũng rất gần. Ở nhà thờ Đá và dọc theo đường Cầu Mây bà con người dân tộc H Mông đen và người Dao đỏ bày biện hàng hóa ra buôn bán rất sôi nổi và tấp nập, nhưng có vẻ cũng ko bán được nhiều lắm. Đặc biệt đội ngũ em bé, người già hoặc phụ nữ bế theo em bé thì khá đu bám và họ sẵn sàng năn nỉ từ lúc nhìn thấy đối tượng cho đến khi đối tượng gục ngã mua giúp cho vài món bé bé xinh xinh….
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/425180_3176152735828_1656608166_n.jpg

Mần vài pô ngay nhà thờ
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/428111_3176155495897_1625890409_2638611_1648060738 _n.jpg

Bên hông nhà thờ có 1 con đường cũng tấp nập buôn bán nhưng các quầy hàng này của người Kinh
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/431378_3176155655901_1625890409_2638612_1159917645 _n.jpg

uttchan
11-03-2012, 22:19
Đi đường vòng trở về ks để ngắm cảnh
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/425100_3176155855906_1625890409_2638613_475975551_ n.jpg

Cây hoa mận này càng về sau lại nở càng nhiều hoa, đẹp lớm
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/418353_3176156335918_1625890409_2638615_1887495919 _n.jpg

Mèo mần duyên với dãy Hoàng Liên Sơn ở khách sạn (hahaha)
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/425622_3176157495947_1625890409_2638619_167449512_ n.jpg

Từ đoạn này trở đi đoàn book xe máy đi vòng vòng bản làng ở Sapa. Trong ngày đầu tiên đoàn chỉ đi 2 bản là bản Tả Phìn (người Dao đỏ) và bản Cát Cát (người H Mông đen).

Nhiều người bảo rằng bản Tả Phìn không có gì chơi, nhưng vốn là người ở xa đến, cứ thấy cái gì lạ, hay, mình chưa thấy bao giờ là thấy vui và thấy có nhiều cái để chơi rồi… Đa số hình ảnh chụp sau này đều là hình mèo chụp trên xe máy hoặc dừng xe máy đứng lại chụp ven đường :P

Ruộng rau đẹp quá
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/419636_3176158775979_1625890409_2638623_168440595_ n.jpg

Bạt ngàn hoa đào
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/420936_3176160216015_1625890409_2638629_1033120898 _n.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/424194_3176258138463_1625890409_2638647_733373334_ n.jpg

Ruộng trồng lúa đang mùa ngậm nước
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/427519_3176160496022_1625890409_2638630_1398391204 _n.jpg

uttchan
11-03-2012, 22:22
Hoa mận chỗ Nhà thờ Cổ, nơi toàn các tu sĩ nữ ở trước thời Pháp thuộc, giờ đã trở thành 1 nơi cực kì hoang phế…
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/429413_3176256898432_1625890409_2638644_1211870180 _n.jpg

Toàn cảnh nhà thờ Cổ
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/428184_3176268218715_1625890409_2638682_2089367216 _n.jpg

Đường vào bản Tả Phìn với đường đá cổ nguyên sinh (không tráng nhựa, do nước tự mài mòn mà trơn láng như vậy)… Chụp hình thì đẹp nhưng ngồi trên xe đi qua cái đường này siêu ê mông xD
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/64832_3176259858506_1625890409_2638654_491317297_n .jpg

Đây là chỗ mà cả đoàn sẽ dùng cơm trưa
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/424199_3176260018510_1625890409_2638655_454527515_ n.jpg

Tranh thủ ghé vào đó đặt món ăn cho người ta làm (2kg gà bản, 1 nửa nướng, 1 nửa luộc) rồi quay đi chơi động Tả Phìn
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/432249_3176260258516_1625890409_2638656_2062442224 _n.jpg

Động Tả Phìn đi vào hơi đáng sợ. Trước khi vào ở ngoài có 1 số trẻ con và 1 bà lão cho thuê đèn pin 20k/cái, nếu ưng thì bà lão dẫn đường đi luôn… Cả đoàn nhà mèo 7 người bước vô, chưa xuống bậc thang nào là rụng hết 3 người, xuống được 3 bậc thang rụng thêm 3 người nữa… Rốt cục có 1 mình mèo lì lợm đi sâu vô trong với lại bà lão…. Nhưng đi thêm được chừng 15 bậc thang và 1 đường vào rất nhỏ nữa thì bắt đầu chóng mặt, nhất là vô sâu ở trong rất rất tối và cảm tưởng hang động rất rất to (rất giống đi vô địa ngục) thì mới dừng lại nhờ bà lão chụp ảnh rồi ngậm ngùi đi ra… Chẹp, cũng vì bà lão thì cũng lớn tuổi rồi, dù bà ấy có vẻ thông thạo nhưng lỡ mèo mà có té bả chắc cũng ko chụp lại kịp, mà nếu bà lão có mệnh hệ gì mèo cũng ko chụp kịp hay ko xoay xở được gì luôn còn khổ hơn nữa… Ra đến phía ngoài rồi hỏi bà í “Trước giờ có ai đi hết cái động này rồi đi ra chưa bà” thì bà í trả lời “chưa”… Choáng tập 1! Hỏi thêm “vậy bà thì sao, bà đi hết chưa”, bà í trả lời “chưa”… Ôi trời ơi, mình quyết định đi ra là đúng…. Mà động ở trong đó rất hoang sơ nên với khách du lịch chắc cũng không có gì để xem hixx (ai thích cảm giác mạnh thì vào, mèo cũng thích cảm giác mạnh lắm nhưng cũng ko đu nổi đến quá 50m =))). Sau nghe ông xe ôm hướng dẫn mới biết động này trước kia của lũ thổ phì ẩn náu, khi cần trốn thì chúng sẵn sàng chui sâu xuống phía dưới (nghe xong còn thấy rùng rợn hơn nữa)

Chụp hình kỷ niệm ngay chỗ dừng lại nè, phía sau đen thui, to đùng, sâu hun hút, cười vậy thôi chứ cũng run lắm hahaha
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/429150_3176260778529_1625890409_2638658_283157314_ n.jpg

uttchan
11-03-2012, 22:23
Ra đi ăn cho lành, con này là lợn cắp nách, nuôi hoài cũng chỉ tối đa 20kg, nghe quảng cáo ngon lắm mà chưa ăn chưa biết…
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/64333_3176265458646_1625890409_2638673_231342130_n .jpg

Vào bản cũng bị đồng bào người Dao mời chào mua đồ lưu niệm, mà để ý hình như đồ thêu người Dao làm khéo hơn người H’Mông thì phải… Mèo cũng mua thêm 1 mớ đồ :P

Còn đây là các chú khoai tây đang bị bủa vây tứ phía, ngó cảnh này thấy tội…
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/416906_3176266178664_1625890409_2638675_2011258893 _n.jpg

Bữa trưa của nhà mèo, gà nướng & luộc, lòng gà xào giá, canh súp gà, cơm trắng… Món cũng tương đối ngon, nhưng chắc do trời lạnh làm sức ăn giảm đi, nhà mèo ăn ít hơn hẳn, dư 1 đống gà phải gói mang về. Giá cho bữa ăn trưa này là 250k/kg gà nấu thành phẩm, nhà mèo 7 người lớn 1 em bé đặt 2kg mà ăn dư có đến hơn 1/2kg gà rất nhiều luôn....

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/429464_3176266378669_1625890409_2638676_1631533955 _n.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/65713_3176266778679_1625890409_2638677_36310218_n. jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/417315_3176267138688_1625890409_2638678_1659034944 _n.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/64363_3176267378694_1625890409_2638679_276464262_n .jpg

Ngồi ăn trưa với view đẹp như vầy nè
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/427417_3176267778704_1625890409_2638680_463759817_ n.jpg

uttchan
11-03-2012, 22:26
Ăn trưa no nê rồi, tạm biệt bản Tả Phìn, lên đường đi đến bản Cát Cát thôi… Ảnh chụp trên đường từ Tả Phìn về lại thị trấn Sapa
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/64838_3176268418720_1625890409_2638683_720229572_n .jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/426661_3176269978759_1625890409_2638689_849863166_ n.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/425410_3176268778729_1625890409_2638685_2111075800 _n.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/417338_3176269418745_1388158975_n.jpg

Lũ nhóc tì, đáng yêu :”)
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/422917_3176269778754_1625890409_2638688_1030520426 _n.jpg

Hồ Mắt Ngọc ở Sapa
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/419521_3176270618775_1625890409_2638692_195747266_ n.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/417644_3176270978784_1625890409_2638693_1169094084 _n.jpg

uttchan
11-03-2012, 22:29
Hoa mận trắng rợp trời
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/426071_3176271138788_1625890409_2638694_1711931496 _n.jpg

Đường đi Cát Cát là đường đốc, khúc khuỷu và nhiều cua gắt nhất trong số những điểm tham quan… Mà tình hình là với đường ở Sapa việc con gái tự chạy xe chắc gần như impossible…

Đây là trâu bản, lông nó rợp hơn loại bình thường, tay chân mình mẩy cũng chắc hơn, gồ ghề hơn để thích nghi với hoàn cảnh
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/425085_3176273258841_1625890409_2638702_43080169_n .jpg

Vé vào Cát Cát
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/426173_3176273658851_1625890409_2638703_2007733265 _n.jpg

Bắt đầu đoạn đường đi bộ (xuyên qua các dãy buôn bán hàng hóa tấp nập của người Kinh/H’Mông đen) để đến trung tâm Cát Cát
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/421016_3176274578874_1625890409_2638707_1557543474 _n.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/430714_3176275378894_1625890409_2638709_1947919900 _n.jpg

Qua cây cầu này là đến thác và chỗ ca múa dân tộc, nhưng ko hiểu sao bữa đoàn đi ko có ca múa
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/428224_3176275898907_1625890409_2638711_459753381_ n.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/424807_3176276658926_1625890409_2638714_1353941247 _n.jpg

uttchan
11-03-2012, 22:31
Khu vực này trẻ em dân tộc siêu nhiều, và mấy đứa nhỏ cứ đu bám xin tiền liên tục… Mèo được người bản địa tư vấn là đừng cho lũ trẻ tiền, mà cho chúng kẹo bánh thôi, chúng sẽ rất thích… Nếu cho tiền chúng thấy kiếm tiền dễ dàng quá lại bỏ học để chỉ đi xin tiền thôi….

Mèo đang đứng lơ ngơ thì thấy cậu bé dân tộc này rất là dễ cưng, mà cũng ko đu bám xin tiền hay gì hết, nên đưa 5k nhờ mua bánh cho nó rùi ôm nó chụp hình nè (tấm nì do mẹ của nó chụp cho, mà nói mẹ của nó nghe có vẻ to tát chứ bạn gái đó giỏi lắm chừng 18 tuổi là cùng…. haizzzz)
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/430252_3176278098962_1625890409_2638719_2034704600 _n.jpg

Nạp năng lượng – cơm lam muối vừng
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/431462_3176277738953_1625890409_2638718_849649462_ n.jpg

Trên đường đi bộ ra khỏi bản Cát Cát (leo dốc mệt thấy sợ luôn)
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/431122_3176278698977_1625890409_2638721_1828942629 _n.jpg

2 cô bé dân tộc xinh ơi là xinh, tới nỗi 1 a trong đoàn mèo phải ngoái lại kìa xD
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/426475_3176279659001_1625890409_2638725_1334232356 _n.jpg

Về tới ks tầm hơn 5g chiều, tranh thủ tắm rồi tối xuống ăn đồ nướng là hết 1 ngày (vì tối t6 ở Sapa cũng khá buồn)


Đây là phần ăn của mèo (6 xiên thịt, 1 xiên rau, thêm 1 cơm lam tổng 86k, cũng rẻ)

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/424061_3176282219065_1625890409_2638732_2025232045 _n.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/431317_3176282459071_1625890409_2638733_640569228_ n.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/421603_3176284939133_1625890409_2638741_1124563574 _n.jpg

Dauchankhongmoi
11-03-2012, 23:03
Ra đi ăn cho lành, con này là lợn cắp nách, nuôi hoài cũng chỉ tối đa 20kg, nghe quảng cáo ngon lắm mà chưa ăn chưa biết…
Thịt lợn cắp nách ăn tuyệt ngon và con to nhất chỉ 13 kg chứ không bao giờ đến 20kg . Đi Sapa mà mọi người không thưởng thức lợn cắp nách thì thật tiếc/









Có khi nào do dòng đời xô đẩy
Trên đường phượt ta xoắn quẩy phải nhau !

Dauchankhongmoi
11-03-2012, 23:07
Qua cây cầu này là đến thác và chỗ ca múa dân tộc, nhưng ko hiểu sao bữa đoàn đi ko có ca múa
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%201/428224_3176275898907_1625890409_2638711_459753381_ n.jpg

Không có ca múa bởi lẽ bạn đi vào tầm ít khách du lịch quá nên người ta không tổ chức.Vào mùa đông khách, ở bản Cát Cát múa hát suốt ngày đêm .

uttchan
13-03-2012, 22:53
Tiếp tục với hồi ký ngày 2 ở Sapa nhé

Sáng ngày 25/2, trước khi lên đường du hý thấy trời nhiều sương mù hơn hẳn ngày hôm qua, biết ngay sẽ là 1 ngày lạnh hơn nhiều, nên quất 1 bộ trang phục như thế này... Nhìn hơi buồn cười, cộng thêm với 1 cái áo khoác dày nữa thì y chang cái nấm lùn :))

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/424084_3176285979159_1625890409_2638744_768525923_ n.jpg

Tranh thủ ra chợ ăn bánh cuốn... 1 dĩa giá 35k, nhưng chắc nếu khách địa phương thì giá rẻ hơn... Vì mèo thấy người ta nháy nhau và tính tiền rồi thối tiền... dưới gầm bàn (có cần thiết phải làm vậy hem ta kkkk)

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/429996_3176286139163_1625890409_2638745_573916574_ n.jpg

Bánh cuốn ở miền Bắc rất khác bánh cuốn ở miền Nam. Bánh cuốn miền Bắc thì thường có 1 tô nước gì đó (giống nước thịt pha loãng với nước mắm....???), trong có thịt nướng hoặc chả các loại.... Cuốn trong bánh cuốn cũng có nhân nhưng nhân ít và hình như là nhân nấm.... Còn bánh cuốn ở miền Nam thì người ta cuốn thịt vào trong bánh luôn, cũng có cho chả nhưng là chả cắt lát, ăn thì chan nước mắm vào dĩa mà ăn.... Mèo thì bị khoái khẩu 2 món đồ ăn sáng là bánh cuốn và bánh mì trứng với lòng đỏ sống cho nên đi đâu cũng lựa chọn ăn 2 món này trước =)

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/419825_3176286339168_1625890409_2638746_1374747563 _n.jpg

Rồi lại tiếp tục lên đường... Điểm đến hôm nay của đoàn bao gồm Cổng Trời, Ô Quy Hồ, Thác Bạc, Thác Tình Yêu, Bãi Đá Cổ, Cầu Mây.... (ghi ra thì nhiều nhưng những điểm này cùng nằm trên 1 cung đường nên đoàn đi từ 9g30 đến 2g là xong đã quay về ks rồi)...

Chụp cảnh vật linh tinh bên đường

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/421133_3176287299192_1625890409_2638751_1466433344 _n.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/420143_3176288419220_1625890409_2638756_492334888_ n.jpg

Và đây là chân dung đầy đủ đoàn nhà mèo...

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/417257_3176289459246_1625890409_2638759_250552067_ n.jpg

uttchan
13-03-2012, 23:00
Dừng lại chụp ở góc này vì thấy đẹp, chứ mèo cũng ko nhớ rõ chính xác chỗ này là chỗ nào xD

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/428343_3176289579249_1625890409_2638760_848468941_ n.jpg

Theo lời xe ôm hướng dẫn thì chỗ trồng Su này là ngay khúc Ô Quy Hồ, nếu đi đúng mùa thì sẽ thấy Su xanh mướt hết nguyên 1 vùng... Mùa này thì không đúng mùa rồi nên chỉ thấy sào trơ trụi ra như vậy thôi

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/431221_3176291379294_1625890409_2638766_159730434_ n.jpg

Trên đường lên Cổng trời

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/425669_3176292899332_1625890409_2638772_1620461613 _n.jpg

Và đây là Cổng trời (đi xịch xuống dưới 1 đoạn sẽ thấy đẹp hơn) - nơi có thể nhìn thấy con đường huyết mạch nối các tỉnh vùng cao giáp ranh Lào Cai. Lí do nơi đây được gọi là Cổng trời vì đây là địa điểm đường bộ có độ cao cao nhất VN (trên 2000m), và được ví von là nơi trời và đất gần nhau nhất mà người ta có thể đến mà ko tốn sức xD.... Tình hình là đứng tại địa điểm này lạnh te tái luôn hehehe

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/64862_3176294539373_1625890409_2638778_765547890_n .jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/426248_3176295419395_1625890409_2638781_1511380342 _n.jpg

Xa xa thấp thoáng là dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/424968_3176294179364_1625890409_2638777_1507205463 _n.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/64702_3176296539423_1625890409_2638784_1147822662_ n.jpg

uttchan
13-03-2012, 23:08
Trên đường từ Cổng trời đến Thác Tình yêu đoàn của mèo có đi ngang qua Thác Bạc. Nhưng đang mùa nước ít nên Thác Bạc nhìn như 1 sợi chỉ mảnh treo trên núi vậy, nói chung là không có gì hấp dẫn nên đoàn nhà mèo thẳng hướng Thác Tình yêu luôn

Tự sướng với tấm bảng hướng dẫn

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/64143_3176296939433_1625890409_2638785_716183088_n .jpg

Trong khu vực này có hồ nuôi cá hồi, mọi người tò mò nên xuống nhìn thử xem sao, cơ man là cá luôn

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/64908_3176326180164_1625890409_2638791_1968165953_ n.jpg

Dừng chân ven suối vàng, nơi được ông xe ôm quảng cáo là chừng 1 tháng nữa hoa sẽ nở rực rỡ 2 bên đường luôn

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/420453_3176327580199_1625890409_2638794_2042388775 _n.jpg

Đi hoài mà sao chưa thấy tới Thác tình yêu, hahahaha cố lên

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/429331_3176330940283_1625890409_2638806_1156691171 _n.jpg

Và đây rồi, Thác tình yêu đã hiện ra trong tầm mắt với 1 khung cảnh rất đẹp và nên thơ. Nơi đây được đặt tên là Thác Tình yêu vì trước đây có 1 đôi trai người Pháp, gái người H'Mông yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau do người đời cấm cản. Do đó, họ đã quyết định tự tử và mãi mãi gắn kết với nhau tại ngọn thác này....

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/64895_3176332020310_1625890409_2638810_744342326_n .jpg

Tranh thủ chụp vài tấm, mấy khi có dịp ra miền Bắc và đi Sapa

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/421993_3176331260291_1625890409_2638807_1271648742 _n.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/417122_3176332660326_1625890409_2638812_1797356311 _n.jpg

matbuon2412
13-03-2012, 23:10
:D
mình thấy thời tiết ở sapa hôm mình lên đợt mùng 3 tiết khá thú vị
thời tiết dở dở :)) ở khách sạn thỳ nắng, đi chợ tình nắng .... xuống bản thỳ rét run, ko mang áo khoác về sụt sịt :D
có dịp lại lên sapa chơi lần nữa :D, lần đấy thỳ quyết đi 1 mình :D

uttchan
13-03-2012, 23:17
Thêm 1 tấm Thác tình yêu nữa, tấm này nằm ngửa ra để chụp thác đổ (máy ảnh cùi mía mà cứ thích bon chen hahahaha)

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/416894_3176334900382_1625890409_2638818_739594251_ n.jpg

Trên đường đi đến Bãi Đá Cổ thì đi ngang qua Thung lũng Hoa Hồng (đã trụi hoa hồng nhưng người bản địa tranh thủ trồng hoa đào tai đây cũng rất nhiều) và Thung lũng Mường Hoa. Theo ý kiến cá nhân của con mèo thì cảnh trí tại thung lũng Mường Hoa là đẹp nhất với hàng chồng hàng chồng ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp.... Nếu có dịp đến Sapa và tham quan Mường Hoa vào mùa lúa chín thì chắc khó mà dứt mắt ra về được....

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/430233_3176341140538_1625890409_2638839_2125787453 _n.jpg

Huhu, ước gì mèo có máy xịn hơn để ghi lại phong cảnh tuyệt đẹp ở đây (may mà mèo đi cái mùa tương đối trơ trụi do chưa vào mùa trồng lúa mà còn thấy đẹp ngẩn ngơ nữa hixx)

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/419786_3176338820480_1625890409_2638831_555232597_ n.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/423631_3176346940683_1625890409_2638864_133018750_ n.jpg

Bảng thông tin về Lao Chải

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/423960_3176343260591_1625890409_2638848_850891078_ n.jpg

Cây thông chụp vu vơ bên đường

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/425172_3176343420595_1625890409_2638849_1852464108 _n.jpg

Và đây là chỗ mèo thấy đẹp nhất tại Mường Hoa :")

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/429168_3176345140638_1625890409_2638857_1800864801 _n.jpg

uttchan
13-03-2012, 23:24
Tiếp tục lên đường ghé Cầu Mây... Thật ra chỗ này nếu ko cần thiết có thể bỏ vì đây chỉ đơn giản là 1 cái cầu treo bắc ngang qua dòng suối, có bãi đá có thể chụp hình lưu niệm thôi...

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/428156_3176348820730_1625890409_2638872_1485149271 _n.jpg

1 anh trong nhóm mèo đi tuốt ra giữa cầu mà ko vịn tay, anh í thật gan dạ hehehe

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/IMG_7849.jpg

Em bé dân tộc chơi xích đu chỗ cổng vào Cầu Mây xinh hem nè :"D

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/IMG_7842.jpg

Và rồi ghé sang Bãi đá cổ tham quan.... Đây là nơi hiện đang bảo tồn vài tảng đá cổ có niên đại hàng ngàn năm. Ngày xưa tổ tiên người H'Mông đã dùng đá này khắc lên các bản đồ ruộng bậc thang, nơi săn bắn và các hình vẽ cổ xưa khác... Tuy nhiên do công tác bảo tồn chưa thật tốt nên nhiều đường nét đã phai lạt đi mất, viện bảo tàng ở kế bên cạnh cũng chưa được chỉn chu và đầu tư đúng mức.... Tuy nhiên nhìn vào thì ai cũng có thể thấy các đường nét khắc còn sót lại (dù cũng phải vận dụng trí tưởng tượng để nhìn ra hình ảnh ruộng bậc thang...)

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/426896_3176350540773_1625890409_2638878_864158203_ n.jpg

Các tảng đá cổ hiện nay đã được rào lại như thế này để tránh trẻ con hoặc đôi khi là chính cả người lớn vẽ bậy hoặc làm tổn hại đến hình ảnh trên tảng đá

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/421062_3176349500747_1625890409_2638874_2056518438 _n.jpg

Zoom kĩ hơn các vết tích còn lại trên tảng đá

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/IMG_7856.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/IMG_7857.jpg

uttchan
13-03-2012, 23:28
Vậy là hết ngày tham quan thứ 2... Cả nhóm vẫn đủ thời gian đi Hàm Rồng nhưng do trong đoàn có bà bầu và trẻ em nhỏ nên đành bỏ qua mất Hàm Rồng... Thôi thì cũng phải có lý do để quay lại Sapa nhiều lần nữa chứ kkkk.... Vì tương đối đã ngán đồ nướng nên bữa trưa và bữa tối mọi người trong đoàn ăn uống gọn nhẹ ở khách sạn, sau đó tối đi dạo dọc bờ hồ rồi nhâm nhi cafe là hết 1 ngày....

Vì hôm đó là thứ 7 nên ngay khu vực Nhà thờ Đá có phiên chợ Tình, mọi người có vẻ tấp nập đông vui hơn hôm qua nhiều... Nhưng nói chung là cũng ko còn đặc sắc như mong đợi.... Chỉ có lác đác đâu đó vài tiếng khèn, tiếng sáo, điệu múa xòe vội vã của đám thanh niên hoặc tiết mục tung còn cũng vội vã.... Đoàn nhà mèo chỉ dạo chợ Tình 1 lát rồi đi thẳng ra chỗ uống cafe luôn...

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/IMG_7871.jpg

Ngang qua khu vực công viên, lại thấy hoa mận trắng rợp trời, tranh thủ chộp lại

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/IMG_7887.jpg

Chụp ảnh ở gần khu bờ hồ, chỉ vì lí do đằng sau có chữ "Sapa" bự quá :))

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/64751_3176353820855_1625890409_2638890_508837629_n .jpg

Đây là chỗ quán cafe mà đoàn chọn để ngồi nhâm nhi tán dóc, lí do vì chỗ này khá khuất nẻo nên vắng khách, đoàn tha hồ mà thoải mái tự do

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/424219_3176354740878_1625890409_2638892_457443939_ n.jpg

Ly trà Jasmin của mèo...

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/420882_3176355220890_1625890409_2638894_709026755_ n.jpg

Vậy là chỉ còn đêm nay, ngày mai đã phải chia tay Sapa rồi...

Dauchankhongmoi
13-03-2012, 23:56
Dừng lại chụp ở góc này vì thấy đẹp, chứ mèo cũng ko nhớ rõ chính xác chỗ này là chỗ nào xD

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%202/428343_3176289579249_1625890409_2638760_848468941_ n.jpg
Chỗ này là chỗ trên đường đi Cầu Mây , từ đây đến Cầu Mây và làng của đồng bào Tả Van khoảng 7km nữa .

P/s : chữ ký ngộ nghĩnh quá .

NguoiNhaQue66
14-03-2012, 00:04
Sapa thì đẹp...mà giá cả hơi mắc quá !

Dauchankhongmoi
14-03-2012, 00:09
Sapa thì đẹp...mà giá cả hơi mắc quá !
Đúng là rất mắc , muốn đi bụi cũng chẳng bụi được . Thằng bạn em vừa đi về xong cũng kêu .Cái Ks Công Đoàn hồi năm 2008 em đi có 170k /đêm , bây giờ lên tận 600k <~~ khiếp đặc có đường . Đành là trượt giá nhưng trượt thế này thì dân phượt cá đuối quá !

kub4undre
14-03-2012, 09:13
Sapa bây giờ thành hạ long thứ 2 rồi sắp tăng giá vé để xứng tầm với tên tuổi như Hạ Long :T:T
Nhớ ngày xưa đi Sapa phòng chỉ có giá từ 150k-250k, ăn uống ngon rẻ thôi rồi, Tiếc là bây giờ thuê xe máy phóng vào bản chơi không vui như xưa nữa. Đâu cũng thấy dịch vụ & xin tiền làm dv nên chán rồi. Đi tắm thuốc còn gặp mấy em ở Thanh Hóa với Nam Định lên làm thì ....

NguoiNhaQue66
14-03-2012, 14:50
Đúng là rất mắc , muốn đi bụi cũng chẳng bụi được . Thằng bạn em vừa đi về xong cũng kêu .Cái Ks Công Đoàn hồi năm 2008 em đi có 170k /đêm , bây giờ lên tận 600k <~~ khiếp đặc có đường . Đành là trượt giá nhưng trượt thế này thì dân phượt cá đuối quá !


Sapa bây giờ thành hạ long thứ 2 rồi sắp tăng giá vé để xứng tầm với tên tuổi như Hạ Long :T:T
Nhớ ngày xưa đi Sapa phòng chỉ có giá từ 150k-250k, ăn uống ngon rẻ thôi rồi, Tiếc là bây giờ thuê xe máy phóng vào bản chơi không vui như xưa nữa. Đâu cũng thấy dịch vụ & xin tiền làm dv nên chán rồi. Đi tắm thuốc còn gặp mấy em ở Thanh Hóa với Nam Định lên làm thì ....

Dịp trước Tết tôi có ghé ngang Sapa, cuốc bộ nát đường vào hỏi nhiều khách sạn...mà giá nào cũng toàn tận trên mây, rẻ nhất là Hoàng Gia cũng 350k/ phòng đơn. Còn vào mấy bản thì...hơi buồn man mác một tí. Dường như là người Dân tộc địa phương đã công nghiệp hóa hết rồi, hổng có còn chất "hoang sơ" gì cả...cũng dịp đó tôi đi bên bản ở Yên Bái thì trẻ con gặp mình nó vui lắm, thích lắm; qua bên mấy bản gần và ở Sapa thì ngược lại :( !

uttchan
14-03-2012, 21:35
Khách sạn thì nhà mèo có hỏi cái Queen Sapa có phòng 200k, ban đầu mèo định book ở đây... nhưng mà đi cùng sếp nên sếp ko chịu :))... Do đó mới book bên Mountain View 3 phòng 500k, được cái view cũng đẹp nên thôi cũng an ủi...

Tiền ăn uống thì cũng đắt đỏ lắm, tính trung bình ra thì 1 bữa ăn của nhà mèo tầm khoảng 70 - 80k/người/bữa cho bữa trưa và bữa tối, bữa sáng thì 30 - 35k.... Cũng phải tự nhủ rằng đã đi du lịch mình phải chịu thôi...

Riêng tiền thuê xe thì ngày 1 thuê 4 xe 320k, ngày 2 thuê 4 xe tiếp 320, tiền đổ xăng cho 4 xe này trong cả hai ngày là 70k/chiếc >>> tổng 280k, tiền bo cho xe ôm (sau khi cãi nhau 1 trận long đất lở trời do ban đầu chú xe ôm lập lờ lật lọng nói là hướng dẫn miễn phí thì đoàn mèo bo 300k/1 ngày rưỡi chú í ko chịu và xin thêm) là 500k >>> Tiêu tốn cho vụ xe máy hết 1420k (chỉ rẻ hơn đi xe hơi 80k, mà vác bực vào thân nữa, được cái là ung dung tự do hơn và chụp ảnh dọc đường được)

Thuê xe riêng cho cả nhà đi Bắc Hà hết 1500k (đi từ Sapa - Bắc Hà - về Lào Cai), bo thêm bác tài 200k vì bác tài chở đến chợ Lào Cai chơi....

Mà tình hình là vì nhờ book được 4 cái vé km 133k khứ hồi SGN - HN và được sếp thưởng khoản vé tàu lửa (do book giùm sếp và vợ sếp vé máy bay giá rẻ) cho nên chi phí chuyến đi này của mèo cũng rẻ, chi li thì mèo ko nhớ hết được (mèo xài tiền xong là quên à, nhớ chi cho nặng đầu) nhưng tổng thiệt hại thì chỉ 3tr3 chuyến đi 5 ngày vừa Sapa vừa HN vừa mua sắm linh tinh tùm lum thứ :P

uttchan
16-03-2012, 17:28
Tiếp theo ngày 3 và hết Sapa nhé...

View từ phòng mèo nhìn xuống. Cây hoa mận này lúc đoàn mới tới nó cũng có hoa nhưng tương đối ít, càng về sau càng nở nhiều như vầy nè....

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%203/IMG_7898.jpg

Phố núi... (nếu ở phòng lầu 3 trở lên chụp được view còn đẹp hơn nữa do ko bị vướng cái nhà bên cạnh

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%203/IMG_7899.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%203/IMG_7900.jpg

Như đã nói, món khoái khẩu của mèo là bánh mì trứng, cho nên ngày cuối cùng tranh thủ mần thịt nó...

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%203/IMG_7902.jpg

Sau khi ăn sáng no bụng thì tầm 7g30 đoàn bắt đầu khởi hành đi Bắc Hà từ Sapa... Hôm nhà mèo rời khỏi Sapa (26/2) thì trời mù sương... Đằng sau, đằng trước, 2 bên chỗ nào cũng thấy sương dày đặc như mây.... May mà hôm đó book được chú tài xế cũng đằm tính, luống tuổi và thích.... nói và kể chuyện hài hước nên đi đường thấy cũng nhanh và không bị căng thẳng như hôm lên (gặp tài xế trẻ đi lạng tới lạng lui ai cũng nhức đầu chóng mặt luôn)

Từ Sapa đi 1 lèo tới Bắc Hà tầm gần 10g30

uttchan
16-03-2012, 22:39
Cuối cùng cũng đã đến được thị trấn Bắc Hà và chợ Bắc Hà.... thấp thoáng từ xa xa đã thấy những cô gái chàng trai xiêm y sặc sỡ.... Khác với Sapa là nơi cư trú của tộc người H'Mông đen và các dân tộc khác, Bắc Hà lại là nơi ở của người H'Mông hoa... Chắc là nhiều người cũng biết rồi nhưng mèo cũng lặp lại cho những ai chưa biết thì biết luôn. Sở dĩ gọi là người H'Mông đen vì đặc điểm trang phục của họ toàn màu đen hoặc màu xanh lam đậm nhuộm từ cây rừng. Còn người H'Mông hoa vì trang phục của họ thêu màu sặc sỡ như những đóa hoa vậy (nôm na là như vậy)....

Đến Bắc Hà tầm 10g30, chợ phiên đã bắt đầu nhộn nhịp...

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%203/IMG_7905.jpg

Chỗ đầu vào chợ phiên

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%203/IMG_7906.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%203/IMG_7907.jpg

Tranh thủ mua cây kem dừa tươi, ban đầu ăn thì ngọt và thấy thích, mà ko hiểu sao càng ăn càng đắng. Cây kem này ăn được có 1 chút xíu thì phải bỏ, sẵn đi ngang qua 1 em bé, cho em í thì em í lắc đầu ko lấy... Mèo ngậm ngùi hiểu ra rằng hình như người H'Mông hoa ở khu vực chợ phiên giàu hơn hẳn... Vì ở đây ko có người đu bám năn nỉ mua đồ, trả giá cũng ko bớt nhiều, và trẻ con thì cho đồ ăn ko lấy....

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%203/IMG_7910.jpg

Đi sâu vào trong chợ, mèo tranh thủ chộp cảnh mua bán tấp nập của người H'Mông và cả người Kinh...

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%203/IMG_7911.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%203/IMG_7912.jpg

Ở sâu phía trong có 1 khu ẩm thực.... Người ta nấu nướng và bán thức ăn địa phương rất nhiều nhưng mà mèo thì ko có hứng thú lắm nên ko ăn thử (1 trong những cái dở khi đi chơi của mèo là ko hứng thú với việc ăn lắm, ăn sao cũng được, chủ yếu là đi và ngắm cảnh càng nhiều càng tốt).... Cũng thấy những chảo thắng cố (hay cổ) người ta nấu sôi ùng ục có vẻ rất hấp dẫn và nghe nhiều người quảng cáo rất ngon... Nhưng không hiểu tại sao mèo nghe nói món này chế biến từ thịt ngựa thì lại hết muốn ăn huhuhu (con ngựa đâu phải để ăn thịt như vậy chứ...)

uttchan
16-03-2012, 22:49
Còn đây là khu chợ gia súc, người ta kéo ngựa, trâu, bò ra đây để bán.... Và theo lời chú tài xế nói là hầu hết ngựa đem ra đây đều để thịt cả... Có người còn kéo cả chó đem ra bán nữa, nói chung là đủ cả...

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%203/IMG_7908.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%203/IMG_7909.jpg

Đây là 2 cô bé "teen" người H'Mông Hoa... Cô bé váy đỏ thì diện 1 cái váy kim tuyến sặc sỡ từ đầu đến chân rất là xinh luôn mà cô í cũng xinh nữa, và cũng sành điệu (dùng di động đàng hoàng) nên mèo canh me chụp 2 bé í..... Mà ko dám chụp trước mặt sợ bị nói nên mới phải chụp sau lưng như thế này

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%203/IMG_7919.jpg

Còn đây là mèo đứng kế bên 1 gian hàng lớn đầu chợ (nhìn mình đơ như cây cơ)

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%203/IMG_7915.jpg

Chợ Bắc Hà hàng hóa cũng khá đa dạng phong phú, nhưng vì 2 ngày qua đi dạo quanh Sapa mọi người trong đoàn cũng mua đồ dân tộc nhiều rồi nên lên đây lại đâm ra hơi dội. Cả đoàn cũng không mua sắm gì nhiều và không ăn trưa tại đây nên chỉ tầm 1g30 (kéo tới giờ này là vì chờ chú tài xế ăn cho xong) thì cả đoàn lên xe quay về Lào Cai....

Đây là hình chụp trong xe chạy từ Bắc Hà về Lào Cai... sương phủ còn đậm và dày đặc hơn đoạn ở Sapa nữa (máy ảnh của mèo có thể phản ánh ko hết được...)

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%203/IMG_7921.jpg

Mọi người có lẽ sẽ thắc mắc vì sao mèo chụp cái ảnh sau =), nhưng mà đây là cái ảnh đã hết toàn bộ phần đèo dốc và xuống an toàn đến đường bằng để chạy về LC. Vì ban đầu trước khi mèo đi thì papa mèo rất gay gắt vụ chơi bời ở Sapa vào cuối tháng 2 này (sợ đèo dốc, sương mù rồi tiết trời lạnh lẽo các thứ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc thậm chí... tính mạng của mèo).... Chưa đi thì mèo ko sợ mà cũng cố gân cổ lên cãi vụ đèo núi ở Sapa hay Bắc Hà cũng sẽ bình thường thôi và ko sao cả, nhưng đi rồi mới thấy papa có lo sợ cũng có cái lý của papa mà quả thực có nhiều đoạn ngồi trên xe cũng hơi... sợ thật

Đây là đoạn đánh dấu đã hết đoạn đường đèo núi (bác tài dừng 10ph nghỉ ngơi)

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%203/IMG_7922.jpg

Chụp vu vơ cây cỏ dại bên đường

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%203/IMG_7923.jpg

uttchan
16-03-2012, 23:09
Về đến Lào Cai chỗ cửa khẩu Hà Khẩu mới tầm 2g30...



Lúc trước khi đi Sapa thì câu hỏi lớn nhất trong đầu mèo là trong ngày cuối cùng nếu tranh thủ vừa đi Bắc Hà, vừa đi Hà Khẩu có kịp hay không? Mèo cũng đem thắc mắc này hỏi rất nhiều người thì 11/10 người đều tư vấn là ko nên đi cả 2 nơi như vậy, chỉ nên chọn 1 trong 2 thôi vì đi sẽ rất mệt và cũng không kịp.... Riêng mèo thì thấy vẫn kịp chán luôn T"T.... Nhà mèo đi từ Sapa lúc 7g30, đến Bắc Hà tầm 10g30 rồi ở lại chơi ở đây cho đến tầm 12g là đã muốn về rồi (nhưng phải chờ đến hơn 1g để bác tài ăn xong)... Sau đó từ lúc hơn 1g đến 2g30 đã về đến chỗ cửa khẩu... Nếu đã làm thủ tục từ trước thì nhà mèo vẫn có thể đu bám qua cửa khẩu chơi được (6g40 tàu mới chạy)... nói chung hơi bị tiếc đứt ruột 1 chút....

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%203/IMG_7925.jpg

Vì không đi được cửa khẩu nên ra chợ Lào Cai chơi và mua sắm.... Chỗ này thì đoàn mèo lại mua được 1 số thứ, chủ yếu là đồ TQ.... Mà phải công nhận ra miền Bắc mua đồ TQ luôn rẻ hơn rất nhiều so với trong miền Nam :P

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%203/IMG_7929.jpg

Ăn lót dạ 1 tô phở tái trứng non trước khi vô ga chờ tàu

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%203/IMG_7934.jpg

Đã đến giờ lên tàu khởi hành về rồi, tạm biệt Sapa, tạm biệt Bắc Hà, tạm biệt Lào Cai....

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/2012%20Sapa/Day%203/IMG_7924.jpg

Đoạn về thì nhà mèo phải đi tàu LC (đoạn đi thì đi tàu SP2), vé nằm cứng có điều hòa vì không mua được vé tàu SP nằm mềm ốp gỗ. Giá in trên vé tàu ai cũng có thể thấy là 405k nhưng giá public trên web và báo giá điện thoại là 450k (chắc ăn tiền phí đặt vé hay gì nữa ko biết được)... Nói chung là giường cứng cũng khá ổn, chỉ có điều nằm tầng 1 với tầng 2 chắc còn tạm, chứ tầng 3 thì mặt chắc dính sát vào trần tàu luôn quá (họ cơi tới 3 tầng giường nên khoảng cách giữa các tầng với nhau và giữa tầng 3 với trần khá là chật chội, ko so được với tàu ốp gỗ....). Biết vậy nên mèo đặt hết cho cả nhà mèo đều là vé tầng 1. Nhưng 1 số anh chị "hok nỡ xa nhao" cho nên lại tình nguyện đổi vé cho nhà khác để lên nằm tầng 2 cùng nhau. Họ cũng có rủ mèo đổi vé kiểu đó, nhưng chuyến về cũng như chuyến đi, nhào vô toa là mèo hỏi han bắt chuyện với những người trong toa hết rồi, thấy họ đáng tin cậy nên ko có gì sợ mà phải đổi. Cả toa họ là cùng 1 gia đình có bố mẹ, 2 trẻ con và 2 người lớn nữa đi nghỉ mát chung cả công ty. Họ ko sợ mèo (1 thân 1 mình trong cái toa tàu toàn người-quen-nhau-hết) thì thôi chứ mèo thì sợ gì họ :P. Bên mèo có 1 anh ko nằm giường của ảnh mèo đã đặt ở tầng 1 mà sang toa bên kia nằm với gia đình, mèo cũng chủ động nhường luôn cái giường đó cho gia đình cùng toa để họ thoải mái hơn (vì hình như ban đầu họ định để trẻ con ngủ chung hay sao í).... Mà ngộ 1 điều là tàu SP2 thì có trộm lúc nửa đêm, chứ tàu LC lại ko có... Kể lại chuyện này cho các anh chị trong đoàn, ai cũng nghĩ do tàu kia có thể "sang" hơn nên có trộm; tàu này thì người ta nằm ngồi la liệt ra cả đường đi, nếu mà có trộm nó cũng ko thoát được =)....

Vậy là đã kết thúc chuyến đi 3 ngày 2 đêm đến Sapa - Bắc Hà của mèo và nhóm bạn :) (thật ra có thêm 2 đêm trên tàu nữa nhưng thôi ko tính kkkk)