PDA

View Full Version : Tibet - Lại là rủ rê tibet tháng 9 này ạ!



amechast
09-06-2009, 01:02
Theo chân các bác đã đi trước, tháng 9 tới đây em có một âm mưu nhỏ là làm chuyến du hành vào miền đất Tây Tạng đầy phiêu lưu và vô cùng thú vị. Đây là lịch trình sơ bộ cho chuyến đi này, em post lên đây để để tìm thêm bạn đồng hành đồng thời cũng mong các bác đã đi trước vào góp ý bổ sung những điểm chưa hợp lý để em hoàn thiện nhằm có một chuyến lang thang Tibet đầy thú vị. Em cảm ơn trước ạ

Day 1 (29/08/09): Hanoi – Nanning - Chengdu

Day 2 (30/08/09): Chengdu - Lhasa
Day 3 (31/08/09): Lhasa (Deprung & Sera Monastery)
Day 4 (01/09/09): Lhasa (Potala, Jokhang)
Day 5 (02/09/09): Lhasa - Nam Tso Lake - Lhasa
Day 6 (03/09/09): Lhasa (Ganden Monastery, Barkhor)
Day 7 (04/09/09): Lhasa – Yamdrok Tso – Gyanste
Day 8 (05/09/09): Gyanste – Shigatse – Sakya - Lhatse
Day 9 (06/09/09): Lhatse – Shegar – Rongphu Monastery
Day 10 (07/09/09): EBC - Zhangmu
Day 11 (08/09/09): Zhangmu - Nepali border - Kathmandu

Day 12-16 (9/9/09-13/9/09 ): Kathmandu - (Pokhara/ Chitwan) - Kathmandu
Day 17(14/09/09): Kathmandu - Kuala Lumpur -Hanoi (Nepal Airlines)

Hiện giờ FIT Snowlands báo giá la RMB5790/pp (~$895/pp) bao gồm tất tần tật cho cả cái đoạn xanh xanh kia, tuy nhiên chưa bao gồm Nepal visa fee ($25) và service at Nepal side. Một giá khác của China Yak là RMB7000/pp bao gồm cả đoạn xanh xanh cộng với air-ticket Chengdu-Lhasa, tuy nhiên
lại chưa bao gồm chi phí ăn uống. Em vẫn đang tiếp tục thương lượng với các bạn để có được giá tốt nhất.

Các bác cho em hỏi luôn là nếu mình tự book vé đoạn Chengdu-Lhasa thì có được không ạ. Em nghe nói là phải có permit vào Tibet rồi mới có thể book vé nhưng em vừa book thử e-ticket thì vẫn vô tư, chẳng có đoạn nào hỏi Permit No. hay cái gì đó tương tự cả. Thế là thế nào ạ? Mong các bác chỉ bảo cho em.

Em cám ơn các bác.

lymy
09-06-2009, 08:34
NÓng hổi quá, tớ hóng!!!!

Nhưng vụ đóng cửa các tu viện ở Lhasa vẫn chưa giải quyết được nha, bạn check thông tin này chưa?

amechast
09-06-2009, 10:22
NÓng hổi quá, tớ hóng!!!!

Nhưng vụ đóng cửa các tu viện ở Lhasa vẫn chưa giải quyết được nha, bạn check thông tin này chưa?

Chị ơi, về vụ các tu viện ở Lhasa thì em không biết trong 1-2 ngày vừa qua có gì thay đổi hay không chứ như tuần trước em lang thang Kath, ngồi nói chuyện với ít nhất là 6 bạn mới từ tibet về thì các bạn đều bảo các tu viện đều mở cửa Ok rồi, chỉ có điều là phải có guide thôi, hi`hi`. Em vừa check trong thorntree cũng không thấy có thông tin update gì về việc đóng cửa các tu viện cả. Hy vọng là đợt đi này mọi chuyện sẽ thuận lợi, hì hì.

Ah mà hôm trước em vừa chat với chị June bảo là vẫn cầm cái bản đồ Kath mua về tặng các chị đây. Off sớm sớm chị nhỉ :D Em mất 2 ngày đầu để định hướng ở Kath/ Thamel đấy, trời ơi. Đường xá ở đó lộn xôn kinh lên được, hị hị.

Quên mất, bạn nào quan tâm đến chuyến đi thì contact với em nhá để còn sớm book vé cho nó rẻ.
Mobil: 0988426997 / Y!M: amechast253
Cứ gọi em là Jo ạ.

amechast
15-06-2009, 12:24
Đây là giá mà F.I.T chốt lại cho em cho chuyến đi lần này. Em bốt lên để các bạn quan tâm đến tibet tham khảo ạ.

Day 1 (30/08/09): Chengdu - Lhasa air port pick up( Yak hotel or simillar )
Day 2 (31/08/09): Lhasa (Deprung & Sera Monastery)(Yak or simillar hotel)
Day 3 (01/09/09): Lhasa (Potala, Jokhang)( Yak or simillar hotel)
Day 4 (02/09/09): Lhasa (Ganden Monastery, Barkhor) ( Yak or simillar hotel
Day 5 (03/09/09): Lhasa - Nam Tso Lake - Lhasa (Yak or simillar hotel)
Day 6 (04/09/09): Lhasa – Yamdrok Tso – Gyanste ( Dogu hotel)
Day 7 (05/09/09): Gyanste – Shigatse – Sakya - Lhatse( Farmers guest house or simillar)
Day 8 (06/09/09): Lhatse – Shegar – Rongphu Monastery – EBC( Tent guest house)
Day 9 (07/09/09): EBC - Zhangmu ( Pema hotel)
Day 10 (08/09/09): Zhangmu - Nepali border - Kathmandu

Group size 4 people Tour cost 4860 Yuan per person or (750 US$ per person)without Lunch and Dinner.

Group size 6 people:
Tour cost : 4700 Yuan per person ( USD 725 per person ) with 2 Landcruiser

PRICE INCLUDE:
English speaking tour guide
Travel permit
one Toyota landcruiser
Everest national entrance ticket for car
Everest national tickets for people
Monasteries entrance tickets
Namtso lake entrance tickets
Yamdrok lake tickets
five night two double room or 3 drouble for 6 people in Lhasa
Lhasa to Nepal border Hotel and Guest guse
Food and accommodation for guide and driver

PRICE NOT INCLUDE:
Chengdu to Lhasa air tickets
Air port tax
Meals.
Other expense for bar bill or drink water
Nepal visa fee
Nepal side service fee

Hiện tại ChinaAir vẫn đang còn vé discount 50% cho chặng Chengdu-Lhasa (780NDT) đấy các bác ạ.

@lymy: chị ơi, tình hình update về tibet trong thorntree đây chị nhé. Em hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn đợt mình đi chị ạ :D

Update from Lhasa:
12-Jun-2009 14:10
by: mrcjonesy

This morning the travel agencies were ordered to a meeting with Tourism Bureau and were told that they cannot allow their clients to visit any monasteries in Lhasa area without guides. This includes the Jokhang and any monastery in Lhasa area. This is a tightening of the rules fairly obviously based on events from the last few days (just google the news!)

So this is a move backwards as far as guide free time in Lhasa in concerned. From what I understand (how most interpreted this....you can arrive at the airport, or train station and grab a airport shuttle or tax without a guide, you can walk around town, visit restaurants etc without a guide but you MUST have a guide to go to any monasteries and Potala etc.

I doubt if any agencies will be happy to try and get around this as the order was backed up with the threat of fines or worse for agencies running your trip.

netwalker
15-06-2009, 21:55
amechast đã có ai đi cùng chưa ? Sao thấy vắng vậy :)

dinhtrang
16-06-2009, 08:46
có em, có em. không vắng đâu ạ. chị Jo rủ rê lôi kéo cũng được 4 bạn chắc chắn cùng đi rồi. Ngoài ra còn có mấy bạn cũng đang consider chị Jo nhỉ

amechast
16-06-2009, 12:58
Thêm một chút thông tin update từ F.I.T snowlands hotel:
- Về chuyện permit, họ đã confirm có thể lấy tại branch office tại Chengdu, mỗi tội là phải trả phí dịch vụ chuyển permit từ Lhasa là 150NDT. (Cái này khó hiểu nhờ :D). Website của họ có thể xem ở đây ạ.http://www.tibetfit.com/

- Khi em hỏi về method of payment thì họ bảo ko cần, khi nào đến Lhasa trả cũng được, đơn giản bởi vì...we trust you. Ối giời ơi, lâu không gặp bạn nào tốt như thế nên em cũng hơi bị hội chứng "ngộ độc tử tế" với hàng loạt các câu hỏi kiểu như "sao mà các bạn ở tibet kinh doanh dễ dãi thế nhỉ" vv...
- Cần ít nhất là 6 ngày làm việc để lo xin permit và chuyển permit từ Lhasa đến Chengdu ---> có bác nào biết SQ Trung Quốc cho phép xin visa trước bao lâu không ạ?


amechast đã có ai đi cùng chưa ? Sao thấy vắng vậy :)

Dạ, hiện tại đã có 5 bạn chắc chắn đi, một bạn khác thì đang ngập ngừng để cái đơn xin nghỉ phép lên mặt bàn của sếp :)). Vé chặng Chengdu-Lhasa cũng đã book rồi ạ (hỏi qua tour agency thì họ toàn hét nguyên giá, đắt gấp đôi, sợ quá nên em ...book luôn vé discount 50% ạ :D). Bác đợt này về cố gắng thu xếp thời gian đi với chúng em cho vui bác nhé.

Pisces
16-06-2009, 16:16
amechast đã có ai đi cùng chưa ? Sao thấy vắng vậy :)

Đoàn này toàn chai lịch, gái thanh. Lại múa dỏi, hát hay, biết làm thơ (xuyên tạc). Bạn Nét tham gia đi cho đủ mâm đủ bát

netwalker
16-06-2009, 19:28
Chơi!

Mình đăng ký một xuất!

Có gì cho mình thông tin book vé Chengdu-Lhasa và các chặng sau ở Katmandu, Hà Nội nhé để book đi cùng nhau luôn.

SonTT
16-06-2009, 19:37
Thế cuối cùng mày đi đâu, mà sao chỗ nào cũng... cho mình đi với, mình xin một chỗ thế :))
à, vụ kia chắc Đại vương không cho đi theo hả :))

Pisces
16-06-2009, 20:39
Thế cuối cùng mày đi đâu, mà sao chỗ nào cũng... cho mình đi với, mình xin một chỗ thế :))
à, vụ kia chắc Đại vương không cho đi theo hả :))

Ơ cái bạn này, đừng có khích đệu. Đại vương đại viếc cái gì, đi với ĐV thì hóa ra bạn Net làm lính à? Bạn Net đi với nhóm tớ, bình đẳng, dân chủ, nếu xách đồ cho chị em, sẽ còn được phong làm King...kông JJJ:) Ngưỡng mộ chưa??

netwalker
17-06-2009, 00:13
Thế cuối cùng mày đi đâu, mà sao chỗ nào cũng... cho mình đi với, mình xin một chỗ thế :))
à, vụ kia chắc Đại vương không cho đi theo hả :))

Có 3 tháng nghỉ hè, bắt đầu từ 1/07 nhưng chưa có kế hoạch gì cụ thể cả, cứ thấy gì hay là chơi thôi he he =)) =)) =))

Tớ còn thấy bạn Són bám càng xe ba bánh làm cascadeur nữa là, hố ...hố :LL :LL

SonTT
17-06-2009, 07:06
Có 3 tháng nghỉ hè, bắt đầu từ 1/07 nhưng chưa có kế hoạch gì cụ thể cả, cứ thấy gì hay là chơi thôi he he =))

Tớ còn thấy bạn Són bám càng xe ba bánh làm cascadeur nữa là, hố ...hố :LL :LL

Đúng mẹ nó rồi, vui là chơi, nhưng hôm trước vừa thấy hỏi đi Srilanca từ 3-13/9

Hôm nay lại Tibet từ 1-9/9

Xé đôi người ra chơi à???
Chơi gì miễn là mình thích là được nhưng không nên hú hét quá làm ảnh hưởng kế hoạch anh em chứ.

Hé hé, hiểu rồi, hiểu rồi... Đại Vương không cho mày đi theo :))

nguyen
17-06-2009, 09:06
Đúng mẹ nó rồi, vui là chơi, nhưng hôm trước vừa thấy hỏi đi Srilanca từ 3-13/9

Hôm nay lại Tibet từ 1-9/9

Xé đôi người ra chơi à???
Chơi gì miễn là mình thích là được nhưng không nên hú hét quá làm ảnh hưởng kế hoạch anh em chứ.

Hé hé, hiểu rồi, hiểu rồi... Đại Vương không cho mày đi theo :))

Nhưng mà đến tận tháng 9 vẫn chưa giải quyết xong 1 thùng F-mobi thì đi đứng thế nào ha há =))=))

SonTT
17-06-2009, 09:56
Nhưng mà đến tận tháng 9 vẫn chưa giải quyết xong 1 thùng F-mobi thì đi đứng thế nào ha há =))=))

Thì vứt mẹ đi, anh có phải chạy ăn từng bữa như chú đâu.
Hố hố hố

nguyen
17-06-2009, 10:10
Thì vứt mẹ đi, anh có phải chạy ăn từng bữa như chú đâu.
Hố hố hố

Nói vứt đi thì hơi quá, chạy từng bữa cũng vậy :) ...dù gì cũng là điện thoại tầu do SonTT bán lẻ từng chiếc kiếm tiền cafe sáng. Nể vậy, sáng nay em vừa ngồi toilet vừa xem TV bằng F-mobi, sáng nay VTV3 phát lại phim "phía trước là bầu trời" =))=))

CM907
18-06-2009, 17:30
Các bạn có đi thì chắc chắn tẹo. Chứ cứ ném đá thế này tội em Jo lắm :LL.
@Jo: ném thêm ít ảnh Nepal lên rắc thính mới dễ kiếm mồi. (beer)

VIT
18-06-2009, 17:46
Bạn Amechast cho mình hỏi : Mình chỉ đi đến Lhasa rồi quay về Thành Đô thì có nhập được đoàn của bạn không ?

Pisces
18-06-2009, 21:13
Các bạn có đi thì chắc chắn tẹo. Chứ cứ ném đá thế này tội em Jo lắm :LL.
@Jo: ném thêm ít ảnh Nepal lên rắc thính mới dễ kiếm mồi. (beer)

Thật, mấy bạn này, đang bóng bàn chuyện Tibet, tự nhiên lại bóng đá sang buôn điện thoại. Xê ra chỗ khác đê :T. Riêng bạn Net thì...ở lại (icon dụ dỗ). Mà Nét ơi, bạn gì gì nói đúng đấy, có đi thì đi cho chắc, có trục trặc thì trục trặc cho luôn, đừng như con thỏ đầu truông, khi vui Ti bét, khi buồn Lệ Giang (Srilanca).

Đi với bọn tớ để, để còn...share tiền :LL

amechast
18-06-2009, 22:09
Bạn Amechast cho mình hỏi : Mình chỉ đi đến Lhasa rồi quay về Thành Đô thì có nhập được đoàn của bạn không ?

Bạn ơi,

Chắc bạn cũng biết quy định về việc phải book trước toàn bộ lịch trình đối với khách ngoại quốc du lịch vào tibet rồi. Rất là chán, chẹp, nhưng phải tặc lưỡi gật đầu nếu vẫn không muốn từ bỏ ý định du hành vào Tây Tạng, ít nhất là trong năm nay. Vì vậy mà tớ nghĩ rằng các bạn đi cùng nhau thì nên có chung một lịch trình để dễ chuẩn bị và arrange mọi thứ với tour agency bên Tibet (mình ghét cái từ tour thế :D). Theo tớ biết thì hiện các agency bên đó vẫn có tour quanh Lhasa đấy. Vẫn biết được đi là thích rồi nhưng thật lòng thì đi thế có phí quá ko bạn?

Và vì các chặng bay Nanning-Chengdu-Lhasa là mình tự "tìm đường cứu nước" nên lẽ dĩ nhiên, chúng ta vẫn có thể đi cùng nhau đến tận thủ phủ Tây Tạng. Mọi con đường đều dẫn đến Lhasa mà. :D

@CM097: mấy hôm đi về không đổ ảnh ra luôn, giờ ngại quá, hi`hi`.

now_and_forever
19-06-2009, 09:48
Jo thân mến ơi, chị rắc thính vừa thôi. Chỗ nào chị cũg rải truyền đơn thế này k đi sao chịu đc. Chị chẳng thương em tí nào cả. Mà sao chị lại đi vào mấy cái ngày trái khoáy thế nhỉ?

Nheva
19-06-2009, 10:16
Jo cho chị hỏi e book máy bay ở trang nào vậy, cho chị link với. Tks nhiều

VIT
19-06-2009, 11:07
Bạn ơi,

Chắc bạn cũng biết quy định về việc phải book trước toàn bộ lịch trình đối với khách ngoại quốc du lịch vào tibet rồi. Rất là chán, chẹp, nhưng phải tặc lưỡi gật đầu nếu vẫn không muốn từ bỏ ý định du hành vào Tây Tạng, ít nhất là trong năm nay. Vì vậy mà tớ nghĩ rằng các bạn đi cùng nhau thì nên có chung một lịch trình để dễ chuẩn bị và arrange mọi thứ với tour agency bên Tibet (mình ghét cái từ tour thế :D). Theo tớ biết thì hiện các agency bên đó vẫn có tour quanh Lhasa đấy. Vẫn biết được đi là thích rồi nhưng thật lòng thì đi thế có phí quá ko bạn?

Và vì các chặng bay Nanning-Chengdu-Lhasa là mình tự "tìm đường cứu nước" nên lẽ dĩ nhiên, chúng ta vẫn có thể đi cùng nhau đến tận thủ phủ Tây Tạng. Mọi con đường đều dẫn đến Lhasa mà. :D

.

Ý mình chỉ tham gia đến Lhasa và các vùng lân cận, sau đó bay về Thành đô, không đi cùng các bạn đến EBS thì nhập cùng đoàn có được không ...(beer)(beer)(beer)

Pisces
19-06-2009, 11:57
Tình hình thế này: Bây giờ không thể tung tăng Lahsa như xưa mà phải theo 1 agent nào đó. Bởi vậy nếu bạn đi cùng tụi mình thì cũng phải book cùng tour luôn, và cái bọn tour ấy, nó tống tiễn bọn mình đến tân biên giới Nepal. Bạn chỉ loanh quanh Lahsha thôi thì cũng chả sao cả, nhưng phí tiền phải đóng lắm, hơn nữa không thuận đường thì tìm xe cộ cũng bất tiện lắm bạn ạ

Annie
27-07-2009, 20:44
Mình có hai người ở Sài gòn muốn tham gia group, được không ạ? Làm thế nào để liên lạc ạ? Mình gọi cho Amechast nhưng không được (???) Nick Y!M của mình là newutni.

PeterPan
28-07-2009, 02:16
Bạn chủ topic ơi, bạn đã chốt danh sách chưa. Bạn cho mình xin thêm chút thông tin về tổng chi phí nhé, mình thì sắp thất nghiệp nên chỉ lấn cấn chuyện chi phí thôi. Nếu ok mình sẽ tham gia ngay.
Cảm ơn bạn nhiều!

Walkman
28-07-2009, 08:06
Hí hí hí... Jo đợt này làm ăn to rồi, không khéo lại chuyển ngạch từ NH sang HDV ấy chứ.
Nhanh vào trả lời khách hàng đi kìa=))
Đại tiện tí, tình hình book cho bạn Nguyên sao rồi em??

wasabi2
29-07-2009, 08:55
Đi nhiều xe landcruiser nếu được thì các bạn nên chuẩn bị mang theo cái walkie-talkie hay bộ đàm gì đó vì hướng dẫn biết tiếng Anh có khả năng sẽ ngồi xe đầu. Nếu các xe sau có trục trặc hay muốn đi WC hay muốn gì đó khác như dừng lại chụp hình vv...thì liên hệ nhau...

amechast
01-08-2009, 00:10
Ôi, đợt vừa rồi em bận việc, rồi lại hý hoáy liên lạc book vé book tour các kiểu; lâu lâu mới vào đây thấy tình hình đi tibet đợt tới có vẻ đông vui quá. Sẽ thật là thú vị nếu được gặp các bạn trên phượt này trong hành trình lang thang Tây Tạng. :D

@các bạn quan tâm: em đã dụ dỗ đủ trẻ em lang thang tibet cùng rồi nên tạm ngừng đóng vai mẹ mìn ạ. Hiện giờ mọi công việc gần như đã xong, chỉ còn đoạn di chuyển HN-Nanning ok phát là chờ ngày lên đường thôi. Các bạn máu tibet lập group đi xong rồi chúng mình hội ngộ tại Lhasa cho nó thú vị, nhá. Cần thông tin gì thì cứ ới em, em biết đến đâu sẽ "thổ lộ" đến đó. Cái gì không biết thì em đi hỏi các cao thủ trên này, hí hí :D

Ngoài ra, em xin được được báo cáo là theo bạn tour agent bên Lhasa thì tình hình bên đó vẫn ngon lành cành đào theo kiểu "đi đâu cũng phải có guide". À à, thật ra là có một số nơi thì không cần guide cũng được. Thế này không được tự do lắm nhưng mà đi tibet thôi các bạn ơi, chị June chị í bảo là bà Vanga nào đó đã tiên tri năm sau tibet sẽ đại loạn đấy, mấy cái tu viện rồi hồ nọ hồ kia chưa chắc đã còn đâu. (em thề em hứa em không đảm bảo là em nghe thiên hạ đồn như thế, hí hí :D )

amechast
01-08-2009, 00:23
À, em có chút việc muốn nhờ các bác đi trước chỉ bảo ạ:
Tình hình là em và các bạn do tham vé giá rẻ (em tham thôi xong rồi em lôi kéo các bạn) nên book vé chặng Nanning - Chengdu vào ~11h p.m. Em thấy trên này các bác bàn nhiều về việc di chuyển thế nào, bằng phương tiện gì cho chặng này mà chưa thấy các bác chỉ bảo cho bon em về chỗ ăn uống trong lúc vật vờ chờ boarding.

Theo tư vấn của chị Virgo thì bọn em sẽ mua vé toàn tuyến HN-NN luôn vì thời gian bay đi Thành Đô là rất muộn, thừa thời gian để di chuyển nếu không muốn nói là rất rất thừa. (trong khi sáng sớm hôm sau 8h đã bay đi Lhasa rồi. Chết vì cái tội tham vé giá rẻ :D). Em được biết là xe sẽ không dừng lại cho việc ăn trưa và như vậy nếu chạy một mạch đến sân bay Nanning (ngang qua thì đúng hơn) thì bọn em coi như là nhịn đói và ngồi cả ngày. :D Hôm sau đến Lhasa với thể trạng cả ngày hôm trước "vật vờ" thế này thì em thấy không ổn lắm.

Các bác có cao kiến gì giúp em vụ này không ạ? Chặng hạn như tại sân bay Nanning chắc phải có chỗ ăn chứ ạ? (đoạn này chị Virgo chị í bảo là chị về Nanning oánh chéng ngon lành rồi mới ra sân bay nên chẳng nhớ là có cái gì ăn ở đó không, hì hì). Chẳng nhẽ cả ngày bắt các bạn ca bài ca bánh mỳ và lương khô thì chắc lần sau rủ đi đâu các bạn chẳng đi nữa đâu :D. Và vì bọn em sẽ vật vờ ở đó 5-6h liền nên có bác nào biết ở sân bay đó họ có cho trải túi ngủ/vải để ngả lưng cho đỡ mất sức không ạ?

Em cảm ơn các bác nhiều.

heoconkhatnuoc
09-08-2009, 01:00
Warning: Em có ông Sếp vừa đi Nepal về, hiện Tibet đang đóng cửa vì vụ Tân Cương, cho dù có hướng dẫn hay qua cty đều cũng ko được cấp giấy phép . Các bác check lại kỹ thông tin xem sao, chứ ko thì coi chừng công cốc nhé !

CVN
09-08-2009, 09:05
À, em có chút việc muốn nhờ các bác đi trước chỉ bảo ạ:
Tình hình là em và các bạn do tham vé giá rẻ (em tham thôi xong rồi em lôi kéo các bạn) nên book vé chặng Nanning - Chengdu vào ~11h p.m. Em thấy trên này các bác bàn nhiều về việc di chuyển thế nào, bằng phương tiện gì cho chặng này mà chưa thấy các bác chỉ bảo cho bon em về chỗ ăn uống trong lúc vật vờ chờ boarding.

Theo tư vấn của chị Virgo thì bọn em sẽ mua vé toàn tuyến HN-NN luôn vì thời gian bay đi Thành Đô là rất muộn, thừa thời gian để di chuyển nếu không muốn nói là rất rất thừa. (trong khi sáng sớm hôm sau 8h đã bay đi Lhasa rồi. Chết vì cái tội tham vé giá rẻ :D). Em được biết là xe sẽ không dừng lại cho việc ăn trưa và như vậy nếu chạy một mạch đến sân bay Nanning (ngang qua thì đúng hơn) thì bọn em coi như là nhịn đói và ngồi cả ngày. :D Hôm sau đến Lhasa với thể trạng cả ngày hôm trước "vật vờ" thế này thì em thấy không ổn lắm.

Các bác có cao kiến gì giúp em vụ này không ạ? Chặng hạn như tại sân bay Nanning chắc phải có chỗ ăn chứ ạ? (đoạn này chị Virgo chị í bảo là chị về Nanning oánh chéng ngon lành rồi mới ra sân bay nên chẳng nhớ là có cái gì ăn ở đó không, hì hì). Chẳng nhẽ cả ngày bắt các bạn ca bài ca bánh mỳ và lương khô thì chắc lần sau rủ đi đâu các bạn chẳng đi nữa đâu :D. Và vì bọn em sẽ vật vờ ở đó 5-6h liền nên có bác nào biết ở sân bay đó họ có cho trải túi ngủ/vải để ngả lưng cho đỡ mất sức không ạ?

Em cảm ơn các bác nhiều.

1. Xe Sơn Đức có thời gian nghĩ giữa đường từ Hà nội lên cửa khẩu để khách ăn sáng. Hàng xe dừng có nhiêu đồ ăn. Lo đói có thể mua thêm út giò bánh xách theo.
2. Đến cửa khẩu nhà xe phát mỗi khách một lon cháo ăn liền. Không ngại có thể mở ra húp xoàn xoạt giống Tàu.
3. Mình có 2 tiếng ở cửa khẩu. Thời gian ăn mỳ tôm là dư thừa (mà cũng chỉ có mỳ tôm thôi, chả có gì hơn).
4. Đến sân bay thì ngồi đó mà chờ đến giờ checkin (thường trước giờ boarding 2 tiếng nó mới cho checkin, nhưng có lần tớ cũng được các em (ít) xinh tươi linh động). Trong lúc chờ có thể ăn mì tôm. Ở khu phòng chờ có một nhà hàng to đùng, nhưng không bán buổi tối nên thường là khi mình tới sân bay thi nó đang dọn hàng nghỉ rồi.
5. Sau khi checkin thì bên trong có nhà hàng ăn cơm bét nhè. Không thích thì mua hộp mỳ tôm lấy nước nóng cho vào ăn xì xụp. Ăn xong thì vào hàng cà phê ngồi rung đùi uống nước gạo rang, giá cao.

Nói chung không sợ đói đâu, khổ tý thôi.

amechast
09-08-2009, 18:58
Warning: Em có ông Sếp vừa đi Nepal về, hiện Tibet đang đóng cửa vì vụ Tân Cương, cho dù có hướng dẫn hay qua cty đều cũng ko được cấp giấy phép . Các bác check lại kỹ thông tin xem sao, chứ ko thì coi chừng công cốc nhé !

Ôi, vâng, tình hình Tây Tạng dạo này ban căng quá cơ, bạo động ở Tân Cương rồi dịch hạch phổi ở Thanh Hải, đủ các kiểu lo lắng, chẹp. Nhưng mà may quá hôm nay em vừa nhận được permit các bạn tour agency ở Lhasa gửi rồi. Hy vọng đợi chúng em đi tibet về rồi các bạn to to ngồi ở Bắc Kinh mới cấm đoán này nọ. Hy vọng thế! :)

@cvn: Em cám ơn bác. May quá, vậy là ko lo bị đói rồi bác nhỉ?! Vấn đề còn lại bây giờ chỉ là tập ăn cái thứ thức ăn đầy dầu mỡ của các bạn Tàu mà thôi, hi`hi`.:)

Nheva
09-08-2009, 20:37
@Jo: em yên tâm , ko thích vào NN thì cứ xuống giữa đường mà vào sân bay lun. Ở đó có đồ ăn , thức uống, có ghế cho e ngả lưng (tất nhiên nếu giành được chỗ), bọn e nên mang theo phở, bún ăn liền ở SB có nước sôi, mang theo tấm vải cotton nếu cần trải ra mà nằm cũng ổn

007
09-08-2009, 22:56
Giữa đường xe còn đổ xăng, cũng có thể ăn tạm mấy cây xúc xích nướng, nhưng hơi khó ăn tí vì mặn mặn, ngọt ngọt và hàng tá loại bánh kẹo, tha hồ mà chọn vì nó là cửa hàng tiện lợi.
Ở TQ, cứ để trong balo vài hộp mì tôm thì không lo đói. Đa phần chỗ nào cũng có nước sôi miễn phí : khu công cộng, xe bus đường xa, xe lửa...

Nhớ nói em tiếp viên cho xuống ở ngã ba vào sân bay luôn nhé. Giai đẹp càng tốt, có khi lại được chở vào trong gần sân bay như tụi này :D


1. Xe Sơn Đức có thời gian nghĩ giữa đường từ Hà nội lên cửa khẩu để khách ăn sáng. Hàng xe dừng có nhiêu đồ ăn. Lo đói có thể mua thêm út giò bánh xách theo.
2. Đến cửa khẩu nhà xe phát mỗi khách một lon cháo ăn liền. Không ngại có thể mở ra húp xoàn xoạt giống Tàu.
3. Mình có 2 tiếng ở cửa khẩu. Thời gian ăn mỳ tôm là dư thừa (mà cũng chỉ có mỳ tôm thôi, chả có gì hơn).
4. Đến sân bay thì ngồi đó mà chờ đến giờ checkin (thường trước giờ boarding 2 tiếng nó mới cho checkin, nhưng có lần tớ cũng được các em (ít) xinh tươi linh động). Trong lúc chờ có thể ăn mì tôm. Ở khu phòng chờ có một nhà hàng to đùng, nhưng không bán buổi tối nên thường là khi mình tới sân bay thi nó đang dọn hàng nghỉ rồi.
5. Sau khi checkin thì bên trong có nhà hàng ăn cơm bét nhè. Không thích thì mua hộp mỳ tôm lấy nước nóng cho vào ăn xì xụp. Ăn xong thì vào hàng cà phê ngồi rung đùi uống nước gạo rang, giá cao.

Nói chung không sợ đói đâu, khổ tý thôi.

amechast
10-08-2009, 00:16
Sau một hồi cân nhắc và có hỏi han này nọ, em lại làm quả chuyển hướng đùng là sẽ thuê xe cho chặng Hà Nội - Nanning này thay vì mua vé xe toàn tuyến của Sơn Đức ạ. :)

Lý do cho thay đổi này là vì giờ boarding đi Chengdu của bọn em rất muộn (11p.m) nên nếu đi xe bus thì ~ 3-4h chiều đã tới Nanning airport và như vậy thời gian vạ vật ở sân bay là hơi bị "đầu lâu". (Vào Nanning chơi là tuyệt nhiên ko có trong dự định ạ :D ). Trong khi đó, theo kinh nghiệm của các đoàn đã từng đi cung này thì nếu thuê xe từ Hn - Lạng Sơn, sau đó thuê tiếp 2 chiếc taxi chạy thẳng từ Cửa Khẩu Lạng Sơn đến Sân Bay Nanning thì sẽ chủ động hơn nhiều và chi phí cũng tăng lên vẫn ở trong mức hợp lý. Quan trọng là với cách thứ 2 này, bọn em có thể ngủ đẫy giấc ở Hn, ăn sáng kèm ăn trưa ngon lành rồi mới bắt đầu lên đường dấn thân vào xứ sở đầy thức ăn dầu mỡ của các bạn Tàu. Em dự kiến thời gian xuất phát từ Hà Nội sẽ là 11h trưa, đến sân bay Nanning chắc khoảng 6-7h tối, rút ngắn được khá nhiều thời gian vạ vật ở sân bay. Các bác đi trước cho em hỏi giờ đi như thế này đã hợp lý chưa ạ.:D

tranvuhoang2005
10-08-2009, 00:23
Ôi lại nói sân bay Nam Ninh, có 2 em soát vé sân bay xinh cực!!!!!

Nheva
10-08-2009, 14:21
Sau một hồi cân nhắc và có hỏi han này nọ, em lại làm quả chuyển hướng đùng là sẽ thuê xe cho chặng Hà Nội - Nanning này thay vì mua vé xe toàn tuyến của Sơn Đức ạ. :)

Lý do cho thay đổi này là vì giờ boarding đi Chengdu của bọn em rất muộn (11p.m) nên nếu đi xe bus thì ~ 3-4h chiều đã tới Nanning airport và như vậy thời gian vạ vật ở sân bay là hơi bị "đầu lâu". (Vào Nanning chơi là tuyệt nhiên ko có trong dự định ạ :D ). Trong khi đó, theo kinh nghiệm của các đoàn đã từng đi cung này thì nếu thuê xe từ Hn - Lạng Sơn, sau đó thuê tiếp 2 chiếc taxi chạy thẳng từ Cửa Khẩu Lạng Sơn đến Sân Bay Nanning thì sẽ chủ động hơn nhiều và chi phí cũng tăng lên vẫn ở trong mức hợp lý. Quan trọng là với cách thứ 2 này, bọn em có thể ngủ đẫy giấc ở Hn, ăn sáng kèm ăn trưa ngon lành rồi mới bắt đầu lên đường dấn thân vào xứ sở đầy thức ăn dầu mỡ của các bạn Tàu. Em dự kiến thời gian xuất phát từ Hà Nội sẽ là 11h trưa, đến sân bay Nanning chắc khoảng 6-7h tối, rút ngắn được khá nhiều thời gian vạ vật ở sân bay. Các bác đi trước cho em hỏi giờ đi như thế này đã hợp lý chưa ạ.:D
Ổn em ạ, thậm chí e đi thế còn giảm chi phí đấy, nếu đoàn tầm 5 ng trở lên. E nên thuê 1 xe 7, 12 chỗ j đó lên đến HNQ chỉ dưới 1M (lần trc c đi thuê xe 16 chỗ có 900k, đúng lúc giá xăng cao nhất đấy). Qua cửa khẩu , bắt 1 xe 5 người cũng chỉ từ 250 đến 350Y đến SB

Còi
23-08-2009, 11:35
Ôi, bạn đi về xong share thông tin nhé. Tớ thì tháng 9 năm sau mới đi, vé vủng và thần kinh đã sẵn sàng. Chỉ chờ đến lúc "Bác lại cùng chúng cháu hành quân" là lên đường thôi.

tungcn
26-08-2009, 18:15
Ôi, bạn đi về xong share thông tin nhé. Tớ thì tháng 9 năm sau mới đi, vé vủng và thần kinh đã sẵn sàng. Chỉ chờ đến lúc "Bác lại cùng chúng cháu hành quân" là lên đường thôi.
chị còi ôi , đã book vé đi Tây Tạng rồi cơ à ? hôm trước hổng thấy nói gì cả?

TYYT
11-04-2010, 16:56
1. Xe Sơn Đức có thời gian nghĩ giữa đường từ Hà nội lên cửa khẩu để khách ăn sáng. Hàng xe dừng có nhiêu đồ ăn. Lo đói có thể mua thêm út giò bánh xách theo.
2. Đến cửa khẩu nhà xe phát mỗi khách một lon cháo ăn liền. Không ngại có thể mở ra húp xoàn xoạt giống Tàu.
3. Mình có 2 tiếng ở cửa khẩu. Thời gian ăn mỳ tôm là dư thừa (mà cũng chỉ có mỳ tôm thôi, chả có gì hơn).
4. Đến sân bay thì ngồi đó mà chờ đến giờ checkin (thường trước giờ boarding 2 tiếng nó mới cho checkin, nhưng có lần tớ cũng được các em (ít) xinh tươi linh động). Trong lúc chờ có thể ăn mì tôm. Ở khu phòng chờ có một nhà hàng to đùng, nhưng không bán buổi tối nên thường là khi mình tới sân bay thi nó đang dọn hàng nghỉ rồi.
5. Sau khi checkin thì bên trong có nhà hàng ăn cơm bét nhè. Không thích thì mua hộp mỳ tôm lấy nước nóng cho vào ăn xì xụp. Ăn xong thì vào hàng cà phê ngồi rung đùi uống nước gạo rang, giá cao.

Nói chung không sợ đói đâu, khổ tý thôi.

Cái vụ Tibet này phức tạp thật, nghe các bạn nói mới nhớ ra những ngày chuẩn bị giấy tờ mới ớn chứ. Cụ CVN rốt cuộc đã tìm được thời điểm thích hợp chưa? có gì thông báo nhé.

CVN
11-04-2010, 17:44
Mình đi tháng 6 này. Gần 1 tháng. Trek cả bên Western Tibet nữa. Cũng sẽ ở Nepal vài ngày.
Lúc đi sẽ đi tàu từ Chengdu lên Lhasa.