PDA

View Full Version : Rủ rê Malay - Sing (12/4 - 18/4/2012)



JustinLee
10-03-2012, 21:06
Thân chào tất cả các bạn, sau lần dự tính cuối tháng 2 vừa rồi mình sẽ đi Malay - Sing, rùi do công việc nên đành ở lại định dời sang cuối tháng 3 và lại bất thành. "Tính trước bước không qua" - Gần như đúng với dự đoán của mình.:(

Thế nên lần này, quyết định đặt vé máy bay (mặc dù chưa xin nghỉ phép) nếu mà sếp không cho nghĩ cũng bỏ bê mà đi. Đây là lần đầu tiên xuất ngoại đến một đất nước chỉ nói cái thứ tiếng mình không biết (tiếng anh thì bập bẹ). Thế nên hi vọng lên đây rủ rê các bạn đi cùng hi vọng có người đi chung cho đỡ sợ (mặc dù em chai lì).

Hành trình chuyến bay như sau:
HCM - KL (Asia Air) 12/4 chuyến trễn nhất 21h10 cất cánh (giá vé em vừa book xong là 73.50 USD - bao gồm hành lý 15kg và vé skybus đi thẳng về KL Sentral)
SING - HCM (Jetstar) 18/4 chuyến trễ nhất 19h55 (giá vé: 65 SGD - bao gồm 15kg hành lý)
** Thật tình không muốn ký gửi hành lý, nhưng do da đầu em hơi khó chịu về khoản dầu gội và một số linh tinh khác nên em mua hành lý ký gửi.

Hành trình ở Malay - Sing như sau:
Ngày 13/4:
Có mặt tại LCCT, ngủ lại sáng bắt bus về KL Sentral (em đã mua vé sky bus sẵn khi đặt vé Air vs giá 2.5 USD)
Sáng về KL, qua khu China nhận phòng và tắm táp xong là chạy ngay ra KLCC. Xong đi zạo vòng vòng mua sô cô la (có cửa hàng hơi bị nổi tiếng nhất là món sô cô la tiramisu và sô cô la ớt). Trưa đi Putrajara đến chiều tối về.
Tắm rửa thay đồ xong đi ăn, zạo khu Bukit, các mal/center và khu china.
Ngày 14/4:
Sáng dậy sớm check out. Bắt bus đi Melaka ngay. Trưa bắt đầu du hí Melaka.
Tối, tham gia khu chợ đêm ở melaka hơi bị sướng.
Ngày 15/4:
Sáng dậy sớm bắt bus qua Sing (nhưng hiện tại, nếu đi sáng sợ k có bus sang Sing nên sẽ bắt bus sang Johor Baru có thể tham quan xíu rùi bắt bus thẳng về Sing) Nếu đi vậy rẻ hơn đi trực tiếp từ melaka sang sing.
Trưa tới Sing tầm 2h. Check in nghỉ ngơi xíu rùi phóng đi Chinese Graden (Japan Granden) tới chiều.
Và kéo dzài hành trình ăn uống, tùm lum tối đầu tiên tại Sing.
Ngày 16/4:
Đi USS, chiều về ghé qua Sentosa ở lại xem nhạc nước luôn.
Ngày 17/4:
Đi Zoo đến trưa.
Chiều ra Merlion và thăm quan cầu Helix, Marina Sands bay
Tối về Geylang ăn cháo. Rùi lượn ra Clack Quay hóng gió.
Ngày 18/4:
Sáng dậy sớm thăm quan khu China (đi chùa răng phật), Musfata đến trưa tầm 11h về check out rùi gửi đồ lại. Đi ra Orchard ngắm xíu... đến tầm 4h về lại Hostel nhận lại đồ và ra sân bay về nước.

Chi Phí chuyến đi: tầm 9 - 9.5tr đồng (Mình sẽ đưa bản chi tiết lên sau)

Bác nào muốn Join cùng em thì cứ liên hệ qua yahoo: dicky_sang hoặc mail: [email protected]
Hi vọng sớm chốt đoàn với các bạn!:D Mình tên Sang - 23 tuổi nhé! (cho tiện xưng hô)

hoangvanphuong75
11-03-2012, 08:00
@nhập cảnh Sing thì vẫn dùng form khai báo hải quan, Malaysia thì bỏ chẳng khai báo gì hết, với những người mới đi lần đầu chỉ lấy dầu tay. Chẳng biết đưa gì cho Hải quan KL, chỉ biết trình Pasport màu xanh lá thân thuộc.

JustinLee
11-03-2012, 13:35
@Hoangvanphuong75: Mình nghe nói chỉ cần đưa passport cho nó, rùi hỏi ở bao lâu, sang làm gì thui. Rùi đóng dấu cái cộp. Trừ khi bạn khả nghi thì nó thẩm vấn thui ^^

QuynhThuy
11-03-2012, 18:05
Một gạch dập dòm nhé bạn, chuyến nào mình cũng muốn đi:)), Hành trình này của bạn rất giống với những nơi mà mình mà mình muốn đến, nhưng lịch của mình kín hết, phải xin phép nữa:H. Mà hôm trước mình dò từ từ thì thấy asian hay có vé free đó(beer), hôm trước mình dò là ngày 26/4 đó bạn. Thử xem thế nào nhé.(c)

JustinLee
11-03-2012, 18:16
@QuynhThuy:
Ừhm... hôm bữa mình xem cũng thấy... nhưng hôm qua mình book thì hết rùi. >"< Tại mình phải chờ cái Visa Card của mình nó đập tiền zoo rùi book.
Nếu Join cùng thì báo mình sớm nhé! Về thời gian chuyến bay, nếu bay cùng bạn cũng cứ mà book chung giờ đi chung cho vui. ^^

LongSeras
12-03-2012, 22:55
Góp ý tí ,giá vé USS của bạn nếu mua regular vẫn là S$ chứ ko phải USD,ngoài ra mình thấy có nhiều bạn bán vé UsS ngày thường có 40 hay 45S$ gì đó....

Mình cũng đi Sing 12/4 nhưng về 20/4 và bay thẳng Sing.

JustinLee
13-03-2012, 11:52
@Long: Mình vừa xem trên web của USS. Giá vé hiện tại cho 1 người lớn là 68$ ngày thường. Ngày cao điểm (6,7,cn) là 72$.
Mình quên xem là USD hay SDG ^^Vậy là mình có thời gian cùng 15.4 - 18.4 Nếu có thể hi vọng Join cùng bạn cho vui. Mình ở Printfoot ^^.
Trưa ngày 15.4 mình sẽ có mặt tại Sing. Mình rút ngắn thời gian bên Mã lại ùi ^^

LongSeras
14-03-2012, 08:07
@Long: Mình vừa xem trên web của USS. Giá vé hiện tại cho 1 người lớn là 68$ ngày thường. Ngày cao điểm (6,7,cn) là 72$.
Mình quên xem là USD hay SDG ^^Vậy là mình có thời gian cùng 15.4 - 18.4 Nếu có thể hi vọng Join cùng bạn cho vui. Mình ở Printfoot ^^.
Trưa ngày 15.4 mình sẽ có mặt tại Sing. Mình rút ngắn thời gian bên Mã lại ùi ^^

Nếu bạn muốn tiết kiệm hơn nữa thì có thể mua của 1 số bạn sinh viên VN du học Sing,các bạn ý bán 45$ ngày thường thôi.

trung.vo3010
14-03-2012, 09:24
Sao giá cao vậy bạn, muốn đi mà tới gần 12tr lận

JustinLee
14-03-2012, 10:32
@Long: liên hệ như thế nào? Bạn cho mình thông tin được không?
@Trung: hì hì, 12tr là mình dự trù cao lên đó. 12tr là đảm bảo an toàn nhất trong trường hợp sự cố.
Chứ thật ra... Kinh phí là tầm 9,5tr ^^

LongSeras
15-03-2012, 09:06
Bạn có thể liên hệ bạn này : [email protected] , call : +6597757203

hoặc : [email protected]. ,call : +6590356632 (lần trc có mua của bạn này ok, nhưng bạn ý hơi bận khó gặp hơn)

Cả 2 bạn này đều gửi vé qua mail trc,sau đó đến Sing mới gặp trả tiền ko phải đặt cọc j cả.Đã có 1 trường hợp vé bị reject cuả bạn wayne_hoangbat nhưng bạn ý cũng đã thay vé khác ngay sau đó.Nói chung 2 bạn này làm ăn trung thực và nhiệt tình.

yinyang
15-03-2012, 09:46
Nếu không mua sắm, thì tầm hơn 7tr là đủ rồi bạn ơi

Tarus
15-03-2012, 18:17
Theo dõi chủ đề của bạn luôn. Mình cũng đang có kế hoạch sang SING-MAL chơi.

JustinLee
15-03-2012, 20:34
@Long: Thanks bạn, mình sẽ liên hệ với hai bạn này thử.
@Yin: ừhm... tại mình dự trù vậy chứ... sợ thiếu thôi... ở đất khách quê người mà thiếu tiền chẳng biết mượn ai...
@Turus: Nếu có hứng thú Join cùng nhé

yinyang
16-03-2012, 12:37
Thẻ tín dụng đâu? Rút một ít ra xài :p

JustinLee
16-03-2012, 14:03
Ợ ợ... thẻ dùng để quét thui... rút nó charge 4% + phí đổi tiền nữa... >"<

nhaquegoc186
16-03-2012, 15:36
Hĩ hĩ,tháng trc chúng tớ vừa đi Sing-Mã 9 ngày 10 đêm,trong đó có 3 đêm ngủ sân bay mà chi phí total là 240$ thôi,trong đó còn mất hơn 20$ tiền ngu nữa.Di chuyển thì MRT vàMonorail cũng ít,còn chơi taxi(vì chúng tớ đi nhiều nên share cũng rẻ),đấy là còn phải mất 18$S cho bus từ Sing sang Mã nữa.

JustinLee
16-03-2012, 18:04
Hì hì, 240$ là đã bao gồm vé máy bay chưa bạn?
Cái nì mình tính cé máy bay lun òy đó... :D
Còn chuyện ở, mình đang cố tiềm KS rẻ hơn... nói chung, do đi lần đầu sang Sing nên mình sợ thiếu tiền bên đó chỉ có nước chết bên đó... T.T

uttchan
17-03-2012, 00:49
@Justin: theo dõi bên mấy topic Sing Mã thì thấy em quyết tâm đi lắm rồi, chúc chuyến đi thành công nghen... Chuyên này chị nghĩ 2 cục chi phí mỗi cục 50 USD trong bảng của em có thể tạm bỏ thì chi phí gộp xuống khoảng 10tr đã bao gồm tiền vé máy bay là khá vừa xinh cho chuyến đi 2 nước

Riêng hostel thì chị thấy em định book ở Footprint, chỗ này dòm bảng đồ nó cũng khá xa MRT và sẽ mất sức đi bộ, nếu được em tham khảo mấy cái Beary Nice ở bên China Town ngay gần xịt MRT luôn đó, giá cũng tầm 20 USD/bed, chỗ này cũng nhiều người recommend lắm. Tính ra thì em đi về xong 10 ngày sau là nhóm chị lên đường ^^, mà bên Malay thì chị chưa đi chưa rành, có gì em đi về rồi chia sẻ lại kinh nghiệm nha

nhaquegoc186
17-03-2012, 01:37
Hì hì, 240$ là đã bao gồm vé máy bay chưa bạn?
Cái nì mình tính cé máy bay lun òy đó... :D
Còn chuyện ở, mình đang cố tiềm KS rẻ hơn... nói chung, do đi lần đầu sang Sing nên mình sợ thiếu tiền bên đó chỉ có nước chết bên đó... T.T

À,chưa có vé air nhóe.Chúng tớ bay 5 chặng-SGN-SIN+KUL-SGN+3 chặng nội địa Mã-total 127$.Cộng vào tầm 370$ thôi.

JustinLee
17-03-2012, 10:10
@Uttchan: Hì hì, em biết rùi chị, Em đã cân đối lại rùi... Tại bữa em định nếu không ai đi cùng em đi một mình. Malay thì em cũng hơi sợ, nhưng được cái cũng tìm hiểu bên đo rùi.. nên quyết định ở KS chứ k ở Hostel. Nếu ở China town thì ở ABC em thấy nó okie hơn đấy chị. Printfoot thì chỉ có 10$ thui.

@Nhaquegoc: ừhm... giá vé tớ bay có chặn SG - KL và Sing - SG mà tốn nhiều rùi. Nên tớ sẽ cân đối tài chính. Thanks mọi người đã góp ý. Mà cho tớ hỏi từ Malay nhập cảnh vô Sing nó có hỏi han khó chịu không? Sợ quá đi thôi.

Tarus
17-03-2012, 10:37
- Tối qua đặt vé đi với em rồi. Sáng nay anh vào website của AirAsia check lại thì k thấy mã booking đâu hết, gọi qua bên PayportDNA thì thông báo số điện thoại k có thật, gọi qua Đông Á thì họ thông báo giao dịch chuyển tiền đã thực hiện thành công. Anh phải nhờ bên ĐA hỗ trợ vì PayportDNA là đối tác của AirAsia và nhận thanh toán bằng thẻ ĐA @_@. Gọi qua lại mấy lần thì bên ĐA thông báo AirAsia đã xác nhận đặt chỗ thành công, chờ (chậm nhất) đến ngày thứ 3 tuần sau E-ticker sẽ gởi vào email.

- Lát nữa anh qua Jet lấy vé nữa là xong.

JustinLee
17-03-2012, 13:44
@Tarus: okie anh... fải check cẩn thận. Sếp e ổng duyệt rùi

nhaquegoc186
18-03-2012, 01:11
@Nhaquegoc: ừhm... giá vé tớ bay có chặn SG - KL và Sing - SG mà tốn nhiều rùi. Nên tớ sẽ cân đối tài chính. Thanks mọi người đã góp ý. Mà cho tớ hỏi từ Malay nhập cảnh vô Sing nó có hỏi han khó chịu không? Sợ quá đi thôi.

Bọn tớ bay SIng rồi mới sang Mã sau,nhưng dễ lắm.Nó còn chả thèm hỏi đi đâu,hỏi mỗi sang đây mày ở đâu vì tớ chưa điền contact bên đó vào mẫu nhập cảnh.Tớ đưa mỗi cái số mobile đứa em bến đó là nó ok,chưa đầy 3 phút,xong.Yên tâm nhé,bọn tớ cũng ko phải show 500$ đâu.

JustinLee
18-03-2012, 14:33
@Nhaquegoc: ừhm, thanks bạn nhìu. Tớ chắc điền cho tùi cái mẫu nhập cảnh. Cho khỏe người... Nó hỏi k biết đường trả lời là chết

thanktn
18-03-2012, 23:06
Mình vừa đi Kuala Lumpur về có tí kinh nghiệm đóng góp cho lịch trình của bạn.
Từ KL Sentral về khu China phải mất thêm một lượt đi tàu LRT đến ga Pasar Seni, và từ Pasar Seni đến khu China Town cũng phải đi bộ kha khá. Ngoài ra bạn muốn đến bus terminal để đi Melaka (không phải Mekala nhé :) ) thì phải đến ga tàu (Komuter) Bersepadu Selatan, tức lại phải quay lại KL Sentral để chuyển từ LRT sang Komuter. Bạn nhớ chuẩn bị nhiều tiền lẻ để đi tàu nhé, ở Malay không có tiền lẻ rất khó mua vé tàu vé bus. Định khuyên bạn tìm Hotel ở gần KL Sentral nhưng buổi tối ở China Town nhộn nhịp hơn :). Khuyên bạn đừng đi China Town mà nên vào cái Central Market ở gần ga Pasar Seni và China Town, hàng hóa ở đấy đa dạng hơn và trông bắt mắt hơn China Town.

Ngày 14/4, Nếu muốn đi được nhiều thì mua vé Hop On Hop Off có 38 RM thăm được hơn 20 điểm ở KL. Nhưng chả đủ sức mà đi hết. http://www.myhoponhopoff.com/ticket.php

Về Putrajaya, kể ra bạn lùi lịch trình đi vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật thì sẽ có thể đăng ký được tour vòng quanh thành phố trong 2 giờ với giá 1RM. Mỗi ngày có 2 chuyến vào lúc 11h và 15h. Bọn này chỉ tổ chức tour vào cuối tuần thôi. Thật củ chuối. Nhưng đi ngày thường cũng ok, mua tour theo taxi giá hình như là 80RM :D. Mình cũng đến Putrajaya vào ngày thường và đã đi theo cách rẻ nhất là đi xe buýt đến khu trung tâm của thành phố (khu Project 1) nơi có Văn phòng Thủ tướng và nhà thờ hồi giáo, quảng trường. Từ khu này có thể ngắm tất cả các điểm thăm quan chính của thành phố. Chỉ đứng ở đây, ngắm cảnh và chụp ảnh cũng đủ rồi. Hehe.

JustinLee
18-03-2012, 23:22
@Thanktn: À, mình vừa thống nhất với bạn cùng Join thì lịch trình nó như sau:
13.4: sáng check in Hotel. Xong là fát là ra ngay KLCC và đi mua sô cô la gần đó luôn. Chơi đến tầm trưa thì bus về KL sentral đi Putrajara. Chiều quay về lại KL.
14.4: bọn tớ trả fòng đi mekala luôn. Cái nì mình định đi bus chứ k đi tàu. Nhưng hình như đi tàu nhanh hơn đúng k bạn?

thanktn
19-03-2012, 10:23
Thì bạn muốn đi bus đến Melaka thì phải đi tàu đến ga Bersepadu Selatan rồi chạy sang cái bus terminal ngay gần đấy để bắt bus. Ở KL Sentral không có bus đi thẳng đến Melaka đâu, ở KL Sentral có tàu đi Melaka nhưng chỉ có một số giờ nhất định. Khoảng cách từ KL đến Melaka cũng không xa lắm vì thế chẳng nhanh hơn được bao nhiêu.
Thông tin thêm cho bạn đi Putrajaya bằng bus thì ở ga Pasar Seni (4,5RM), còn đi bằng tàu KLIA Express thì ở ga KL Sentral (9,5RM).

JustinLee
19-03-2012, 15:19
Sao mình tìm gả Bersepadu selatan trên cái bảng đồ Transit hoài hem thía nhỉ? Bạn nhớ nó nằm trên đường nào k?

thanktn
19-03-2012, 16:55
Nó có tên gọi khác là Bandar Tasik Selatan, ở Malay tiếng Anh với tiếng Malay nhiều khi lẫn lộn nhau :D.
Bạn check route map các tuyến tàu ở đây nhé.
http://www.myrapid.com.my/rail/routes

Trang web của Bus Terminal đây nhé:
http://www.tbsbts.com.my/

Thích nhất khi du lịch Malaysia là mọi thông tin đều có thể tìm được trên web của Malaysia.

JustinLee
19-03-2012, 18:42
Thanks bạn nhiều... >"<

Tarus
20-03-2012, 20:24
Vé đã xong, check in online thì ngồi cùng hàng ghế với em luôn :D. Chờ ngày lên đường !!!! Fly ! @_@

JustinLee
20-03-2012, 22:18
Haha, chửn bị đồ đạc đi =]]

Cami Pham
20-03-2012, 22:43
hixhix, t pv ok rùi. Đầu tháng tư đi làm rùi, có dịp khác chắc chắn đi sau vậy. Sang đi du lịch rùi tích lũy kinh nghiệm truyền lại cho Tươi nha

JustinLee
21-03-2012, 11:56
Hì hì... okie T. Chúc mừng nhé! Bắt đầu công việc mới tốt nhé!

Lưu Linh
27-03-2012, 16:31
Châm chân mất rồi, giờ mới thấy cái topic này :( JustinLee có cách nào cứu vãn không vậy, mình muốn tham gia đi chuyến này ?

Tarus
27-03-2012, 20:46
Châm chân mất rồi, giờ mới thấy cái topic này :( JustinLee có cách nào cứu vãn không vậy, mình muốn tham gia đi chuyến này ?

Hôm nay mình check vé của Air Asia và Jetstar thì vẫn còn đó bạn. AA: 110USD; Jet: 50, 72 $S. Vấn đề còn lại là chỗ ở thôi. JustinLee cũng đã book trước một số phòng rồi.

JustinLee
27-03-2012, 20:51
@Lưu Linh: Hi bạn,
Nếu bạn muốn Join cùng mình cũng okie thui. Vấn đề là giá vé máy bay giờ hơi cao.
Chứ Join cùng thì okie. Mình chỉ cầm mail báo thay đổi nó okie vụ phòng cho mình ngay.
Nên nếu chắc chắn join cùng. Thì cứ đặt vé nhé!
Rùi liên lạc với mình. Nhóm mình hiện giờ có mình và anh Tarus thôi!

Lưu Linh
08-04-2012, 07:57
@Tarus, @JustinLee

Mình đã lỡ book ngày 19-24/4 rồi, hẹn các bạn dịp khác, cảm ơn 2 bạn.

JustinLee
08-04-2012, 18:08
@Lưu Linh: No problem... ^^
Mình chắc sau chuyến này sẽ còn quay lại Sing & Mã mà ^^

blueway_ocean
08-04-2012, 22:03
Hix, chào @justinLee
thú thật là mình chưa đi phượt nước ngoài bao giờ mà cũng ko có mấy kinh nghiệm
Mình mới đi làm passport thôi
Điểm đến mình chọn lần này cũng là Malai mà nghe nói pHượt toàn cao thủ nên mình vào đây học hỏi
Justin đi về chia sẻ cho mình với nha. Định chắc tháng 5 này đi

JustinLee
09-04-2012, 20:44
@Blueway: Đúng là mình học hỏi được rất nhiều từ các anh (chị) từ diễn đàn này: Lilac, Yilka, Poly, Sorry... Với mình đây là lần đầu tiên mình đi sang nước bạn Sing - Mã (Vì mình từng đi Cam rất nhiều lần - toàn dùng tiếng Khmer mình có khả năng nói được ít không sợ chết), mà trình độ anh ngữ của mình tương đối thôi... không giỏi... nên cũng hơi lo..
Mình về nhất định sẽ share thử trải nghiệm của mình! :D

sorryxviiky
09-04-2012, 23:41
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là bác lên đường đi Sing-Malay rồi, chúc bác có chuyến đi tốt đẹp để vào viết lại cho ae đọc nhé :)

JustinLee
10-04-2012, 22:50
Thanks bác Sorry nhiều về bác viết của Bác... ^^ Em sẽ về làm một bài bác ạh! ^^:D