PDA

View Full Version : Cảnh giác mất xe tại Quán La Place số 6 Âu Triệu (cạnh nhà thờ lớn Hà Nội)



213144
09-03-2012, 10:49
Em xin phép Admin cho em mở thớt này để cánh báo các phượt thủ nhà mềnh cảnh giác với cái quán La Place số 6 Âu Triệu. Nếu có gì sai sót xin Admin bỏ quá zùm em ợ.

Tình hình là trưa ngày 5/3 bạn em nó có đi ăn trưa ở quán La Plance số 6 Ấu Triệu, khi đến nơi thì bảo vệ quán đi ăn trưa, lúc đó ở quán chỉ có quản lý và các nhân viên bán hàng. Bạn em có hỏi anh quản lý là để xe ở đâu thì anh quản lý bảo cứ để xe ở ngoài đó. Thế là bạn em để xe ở ngoài và khoá cổ lại vào quán ăn. Đến lúc ăn xong ra ngoài thì hỡi ôi cái SH màu đen BKS 16L6-2079 to đùng đã không cánh mà bay. Chìa khoá vẫn còn đây mà xe đâu rồi. Hic. Tiếp đến bạn em có đến CA phường Hàng Trống để trình báo về việc mất xe. Đến hôm qua có 1 anh xxx phường nói là mất xe 2 bên tự giải quyết, CA ko giải quyết. Đến hôm nay chủ quán nói là ko biết, nó chối bỏ trách nhiệm và còn thách thức nữa cơ chứ. Giờ bạn em rất hoang mang, nó vẫn chưa giám nói với gia đình là bị mất xe vì nó sợ bố mẹ mắng. Giờ xin các cụ cho lời khuyên, làm thế nào để cho xxx vào cuộc và làm thế nào để chủ nhà hàng phải có trách nhiệm với mình. Và nếu như thế này thì bạn em sẽ phải kêu cầu ở đâu nữa. Cấp nào cao hơn ạ. Bạn em là con gái. Chuyện này là rất nghiêm túc, mong các cụ tư vấn nghiêm túc và đừng ném đá tội nghiệp. Tìm được xe em sẽ bảo bạn em hậu tạ voka các cụ.

Em sửa bài chút up lên để các cụ đọc và cho ý kiến ạ

Đây là nội dung sự việc bạn em bị mất xe SH. Em copy và pết để các cụ xem và tư vấn hộ bạn em với ạ. Bạn em nó khống biết lập nick và không biết ngôn ngữ xưng hô ở trong gia đình PHƯỢT như thế nào, nếu có gì ko phải các cụ bỏ qua cho. Lính mới vào nghề mà:
Chào các bác. E là cái đứa bị mất SH ở La Place số 6 Ấu Triệu đây ah.
E xin tường trình lại sự việc để các bác tư vấn giúp e đòi lại công lý.
Ngày 05/03/2011, lúc 12h E và cô bạn gái vào La Place số 6 Ấu Triệu ăn trưa, đây là quán quen và bọn e rất hay đến đây. Khi dựng xe ở sát vỉa hè đối diện quán, e hỏi chị quản lý, chị Nguyễn Thu Hòa, sdt0982327174, là để ở đây có được k ?Chị ấy bảo để được và cứ khóa cổ vào. Sau đó 2 đứa e lên ăn trưa trên tầng 2. Lúc 13h xuống thì thấy xe k cánh mà bay. Nhân viên cũng hỏi xe của hai chị này đâu rồi. E và ban e, chi Hòa quản lý và anh trông xe (lúc e vào đã bỏ đi ăn trưa nên k có ở đấy) đã ra trình báo sự việc tại CA phường Hàng Trống. E, chị Hòa và anh trông xe đã viết biên bản tường trình và nộp cho CA p HT. Anh công an trực ghi biên bản và bảo là hai bên về thỏa thuận với nhau để xử lý vì đây là án dân sự, các a ấy chỉ nhận báo cáo để lưu hồ sơ thôi. TRước mặt anh công an trực hôm đó, chị Hòa cũng nhận sự việc mất xe của khách đã xảy ra tại nhà hàng, thị La Place se co trách nhiệm. Sau đó chúng em cùng mấy người bạn, lúc đó nhận được tin e mất xe cũng vừa đến, tất cả kéo nhau ve quán La Place để cùng thảo luận về trách nhiệm của quán. Khi e yêu cầu được gặp chủ quán để làm việc thì chị Hòa nói chủ quán đi nước ngoai, giao quán cho chi ấy quản lý. E hỏi sdt để liên hệ thì c ấy bảo k co sdt của chủ, chủ chỉ về vào cuối tháng để thu tiền rồi lại đi. E hỏi chị la người thay mặt chủ quán thi giải quyết thế nào, c ấy bảo k biết làm thế nào và bảo e cứ chờ , nhưng k nói chờ đến bao giờ, 5 năm hay 10 năm.
Sau đó e nói rằng e váo quán và chính c đã nhận xe của e, tuy k có vé vì người trông xe đã đi ăn trưa, e k thể vừa ăn vừa tự trông xe ở một quán quen và chuyên bán cho khách Tây với giá cao như thế, và nêú e phải tự bảo quản xe thị chi ấy phải nói với e và treo cái biển « Khách tự bảo quản xe lên » chứ. Đằng này k hề có biển đó, mọi người đến La Place số 6 Ấu Triệu có thể làm chứng cho e la k có cái biển nào như thế cả.
Chị ấy càng nói càng thấy phải có trách nhiệm với e, nhưng một lúc sau nhân lúc bọn e k để ý nên giả vờ xuống nhà nghe dt, rồi lặn mất tăm, bọn e goi dt k nghe máy. Bọn e gọi mãi k được bèn yêu cầu nhân viên gọi quản lý hoặc chủ quán đến thì đều nhận được một câu trả lời : « Chúng e k biết chủ quán là ai cả, chỉ biết mỗi chi Hòa là quản lý. ».
E và các bạn cứ ngồi ở quán chờ tới gần 7h tối thì có 2 anh công an, một mặc thường phục và một mặc cảnh phục đén hỏi thăm xem quán bị phá phách gây rối thế nào, vì có người ở quán báo lên phường như thế. Và thực tế các a ấy cũng đã kiểm chứng là quán k suy chyển bất cứ cái j dù nhỏ nhất. Anh mạc thường phục khuyên e lneen liên hệ với a Tuấn cảnh sat khu vực. E liên hệ thì a Tuấn trả lời sẽ mời chủ quán ra phường nói chuyện vào 8h tối 06/03/2012 và bảo bọn e cứ về nhà, có gì a ấy sẽ thông báo lại.
10 h tối 06/2012, e hỏi a Tuấn về cuộc gặp với chủ quán thì anh ấy bảo hai bên tụ thỏa thuận với nhau đi, chủ quán không đồng ý bồi thường đâu.
Trua 07/03/2012, e gọi điện thoại cho chị Hòa, chị ấy bảo bà chủ bảo đây k phải việc của chị Hòa, chi Hòa k được xử lý và bà chủ này đã bay vào Nha Trang từ sáng sớm. Bà chủ cũng nhắn lại là không có thời gian để hương lượng với bọn e, k đền bù và k có trách nhiệm gì hết, e thích làm gì thì làm. Vô trách nhiệm hết mức.
Chiều 07/03/2012, e lên CA p Hàng Trống xin được photo hoawch chụp lại ảnh chủa biên bản trình báo giữa các bên đê làm căn cứ làm việc với chủ nhà thì được anh trực ban nói là đã giao hết hồ sơ này cho a Tuấn rồi, sáng mai gặp a Tuấn sau giao ban để xin lại.
Sáng hôm nay, 8h30 ngay Quốc tế phụ nữ, e lên CA p HT thì a tuấn trả lời là đã nộp hồ sơ lên CA quận, e lên đó mà xin, các a chỉ xác nhận là e đã ra trình báo ở đây chứ k xác nhận mất xe.
Vậy e phải lam sao ?

kub4undre
09-03-2012, 11:01
Mình nghĩ cái này bác báo với bên cảnh sát hình sự quận Hoàn kiếm ý, cho chúng nó ít tiền chúng nó làm cho. Chia buồn với chủ thớt nhé. Nhà ông anh mình trước tết 2012 cũng bị chúng nó thịt mất, may mà người không sao.

213144
09-03-2012, 11:05
Lúc mất xong bọn e cũng lên phường trình bày rồi bớc ợ, cũng chấp nhận mất cho CAP 25% giá trị xe roài(theo gợi ý của các a ý)...Ghi biên bản lời khai xong xxx cất vô tủ, bảo là CAP thì ghi nhận sự việc, còn lại 2 bên tự ra về và giải quyết với nhau...2 hôm sau hỏi thì CAP bảo chuyển lên CAQ roài, Phường không giải quyết...Đấy thế có điên k bớc?...Trước thấy bảo bên My Way cũng có một vụ tương tự rồi bớc ợ...Mong ACE Phượt mình cảnh giác cao độ với cái quán này ợ...Em còn nghi khả năng cái quán này thông đồng với bọn ăn cắp cơ...Khổ thế chứ...:((

kub4undre
09-03-2012, 11:43
Cái này 1 phân cũng lỗi của bác do vào quán không lấy vé xe, khóa cổ xe thì giờ chúng nó bẻ nhanh lắm nhất là SH. Các bác nên lên CA Quận HK xin số đt mấy đồng chí Hình sự ăn tiền làm cho nhanh, chấp nhận mất tiền còn lấy được xe về chứ để bọn quán giải quyết thì lâu lắm 2 bên tự giải quyết chắc nó đền cho 50tr mà có khi nó chối là làm gì có xe mất công chửi nhau với nó mệt thân.

213144
19-03-2012, 13:02
...Ôi bọn quán dó mất dậy quớ...Hôm trước chủ quán gọi điện cho bạn em rất là thách thức, nó kêu nó không có thời gian giải quyết những cái việc này, rồi còn nói bọn em thích làm gì thì làm, nó đi tới cùng chứ...:((

hungg0203vip
20-03-2012, 21:46
Chia buồn .... với bạn của bạn

vietneo
20-03-2012, 23:12
Thật ko ai biết được chữ ngờ, nói chung trong trường hộ này em thấy bác viết đơn lên dantri.com đi ạ!

Kẹo Bạc Hà
21-03-2012, 01:31
Thằng bạn tớ cũng bị mất SH ở Soho trong HCMC, cũng bị chủ nhà hàng phủi trách nhiệm, nhắn tin hăm dọa, thách thức. Nhưng nhờ hắn có bạn bè ủng hộ tư vấn, thưa kiện tùm lum, lên face kêu gọi....hắn không phải bạn trực tiếp với tớ nhưng thằng Tú là bạn tớ, đã nhiệt tình cùng hắn đi hết chặng đường tìm công lý, cuối cùng là được bồi thường 100% như xe mới. Nhưng cũng nói thêm là thái độ làm việc của công an trong này không như ngoài ấy, không có chuyện đòi ăn chia trong ấy. Bạn gọi 0909094708 để hỏi Tú tư vấn xem ní đã làm những cách gì nhé, tớ nghĩ ích nhiều gì cũng có phương án cho bạn. Nên để người lớn đứng ra giúp chúng ta. Trong chuyện này, cần số đông bạn ạ

StBu
25-03-2012, 04:12
Đúng là bây giờ muốn tìm xe chỉ có lên hỏi bên hình sự quận HK thôi bạn ạ !
Cố gắng nhẹ nhàng với chủ quán , họ đền chút nào hay chút đấy rồi đắp thêm vào biếu mấy anh HS tìm cho thôi !
Chúc bạn sớm tìm được xe !

tehuyen1996
03-04-2012, 12:52
trên diễn đàn otofun.net có đưa tin và bài vế cái quán La Place này.
http://www.otofun.net/threads/335774-tim-thang-an-trom-an-trua-o-quan-la-place-so-6-au-trieu-xong-ra-mat-xe-sh/page25
trong đó có 1 bài của hunglong.h2t viết với nội dung đe doạ chủ thớt như sau:
Mặc định

Chào bạn,

Tình cờ tôi đọc được bài này của bạn qua link một em CTV cũ cuả tôi post lên Facebook. Tôi đã đọc kỹ bài của bạn cũng như đọc đủ 16 trang comment của các bạn ở đây. Tôi chỉ xin chia sẻ với bạn vài ý ngắn gọn thế này.

- Tôi có biết vụ mất xe này ngay sáng hôm sau, khi tôi ghé quán (tôi là một trong những khách hàng thân thiết, và là bạn của quản lý ở đấy). Tôi có hỏi thì được cả nhân viên lẫn quản lý kể lại. Có một chi tiết tôi thấy mâu thuẫn là bạn nói các bạn bè của chủ nhân chiếc xe bị mất có kéo qua quán nói chuyện lịch sự. Nhưng rồi các bạn lại bị CA. Phường đến quán hỏi vì có tin báo lên là có người phá quấy quán. Cái này thì tôi thấy chưa chính xác lắm bởi nhân viên của quán đều nói các bạn kéo đến đông rồi chặn ngang nhiên ở cửa và đòi phá quán, khoe chúng tôi là quân đội rồi nếu không chịu đền bù, abc, xyz... tôi xin mạn phép share với bạn chi tiết này để xác minh.
- Thứ hai, tôi cũng đã từng bị mất xe máy nhiều lần, do tính tôi lơ đễnh. Và may mắn là đều tìm lại được (gia đình tôi quen biết bên CA nhiều, đặc biệt là hình sự Quận Hai Bà Trưng, họ rất giỏi trong các vụ bị mất cắp xe thế này nên tôi nghĩ bạn xem có ai quen bên này thì nhờ vả sẽ tốt hơn). Tôi hiểu tâm lý "của đau con xót" nhưng tôi nghĩ bạn cần bĩnh tình để có thể giải quyết được vụ việc. Bạn đừng hy vọng CA. Phường Hàng Trống này có thể giúp đỡ và bênh vực bạn. Thật sự trong những đồn CA. Phường tôi biết thì đây là một trong những phường giải quyết vụ việc rất hình thức và kém về nghiệp vụ. Vì vậy, bạn không nên quá trông chờ vào sự giúp đỡ của họ, kể cả có đưa người quen ở trên quận về.
- Thứ ba, bạn cũng đừng giận quá mất khôn. Tôi chia sẻ thật là bạn cũng đừng nên có suy nghĩ dùng báo chí gây áp lực cho quán. Một điều ít người để ý là toàn bộ khách hàng thân thiết và là bạn của quản lý ở đây đều làm trong lĩnh vực truyền thông. Tôi biết nhiều người đều là BTV, Thư ký tòa soạn, Trưởng ban biên tập... ở các trang các bạn trên nói (và nhiều nơi khác). Nên nếu có suy nghĩ dùng báo chí đập La Place thì chẳng có ích gì đâu. Và tôi nghĩ, họ đủ thân thiết để bảo vệ quán của bạn họ.

Tôi nghĩ rằng, bạn và chủ nhân mất xe nên thật sự bình tĩnh để tìm cách giải quyết tốt nhất cho mình. Các cụ có câu: "Của đi thay người". Các bạn mất tài sản thì khắc xót. Nhưng nếu làm không tinh, không khéo, thì chẳng những xe không tìm lại được rồi chẳng được việc gì, kiểu "mua dây buộc mình" ý. Anw, thiện ý của tôi là vậy. Mong bạn sớm tìm được tài sản của mình!

Thân
Các bạn đọc xong cho ý kiến về anh hunglong này nhé

213144
03-04-2012, 16:39
...Mình cũng vừa qua forum bên đó đọc, thấy nghe nói ông hunglong82 này là nhà báo, nhưng mà lời lẽ thì sao chẳng giống nhà báo gì cả, hăm dọa giữ quá...Cái này chắc chủ quán nó viết quá...Tức quá đi mất...:((

tehuyen1996
04-04-2012, 11:05
Bạn em hôm nay đang đi tìm công lý rồi ạ
Hy vọng công lý sẽ về với chúng ta

thik_di_choi
05-04-2012, 16:02
Bây giờ tình ngay lý gian. Việc bạn không có vé xe người ta có thể cãi là bạn không có xe, hoặc bạn có xe nhưng người ta không có trách nhiệm giữ và đây là một bất lợi cho bạn. Tuy nhiên vấn đề nằm ở thái độ của chủ quán nữa. Chắc chắn họ cũng có quan hệ rộng rãi nhưng chẳng lẽ tất cả dân báo chí ở HN đều ăn ở quán đó à.

Theo tớ thì bạn nói chuyện với chủ quán một lần. Họ sẽ không đền hết nhưng sẽ có thể bù đắp một phần thiệt hại. Trợ giúp từ phía công an không phải là ý tưởng tồi nhưng không có 25% đâu mà phải cỡ 50%. Tất nhiên nếu chủ quán vẫn không hợp tác và thách thức thì báo chí và một số bí kíp xã hội nữa cũng nên được áp dụng :D. Tớ sẽ chuyển topic này sang mục "Cafe du Phượt" cho hợp lý

tehuyen1996
10-04-2012, 21:55
Hôm nay báo CAND có đăng bài về vụ mất xe SH ở quán La Place đây này

Xã hội

"Ăn trưa, mất xe SH" vẫn không được bồi thường?
09:26:00 10/04/2012
Chỉ vì không có vé xe, không có nhân viên trông xe mà khi đến ăn trưa tại nhà hàng La Place, số 6 Ấu Triệu, Hà Nội, chị Bùi Thị Thùy Dung đã bị mất trộm chiếc xe máy SH trị giá hơn 100 triệu đồng mà chưa được bồi thường.

Tại Hà Nội đã từng xảy ra nhiều vụ khách hàng bị mất trộm xe máy khi vào nhà hàng ăn uống, tuy nhiên những vụ được nhà hàng bồi thường lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều khách hàng đã bị mất trắng tài sản vì giữa khách và nhân viên nhà hàng chỉ có thỏa thuận miệng “trông giữ xe”.

Mất xe… vì không vé, không nhân viên trông xe

Khoảng 12h ngày 5/3, chị Bùi Thị Thùy Dung, trú tại 32 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng cùng một người bạn vào nhà hàng La Place, số 6 phố Ấu Triệu để ăn trưa. Khi dựng chiếc xe SH mang BKS 16L6-2079 sát vỉa hè đối diện quán, chị Dung hỏi nhân viên nhà hàng là chị Nguyễn Thu Hoà để xe ở đây có được không thì chị Hoà trả lời là có và dặn khoá cổ xe. Sau đó, chị Dung lên tầng 2 ăn trưa.

Sau khi ăn trưa xong, khoảng 13h, chị Dung xuống tầng 1 lấy xe thì không thấy chiếc xe SH của mình đâu. Sau đó, chị Hòa và nhân viên trông xe (khi chị Dung đến đã bỏ đi ăn trưa nên không có ở đó) đã đến Công an phường Hàng Trống để trình báo sự việc mất xe.

Theo đơn chị Dung trình bày thì tại Công an phường, chị Hòa đã nhận việc mất xe của khách xảy ra tại nhà hàng là đúng và nhà hàng La Place sẽ có trách nhiệm với khách. Tuy nhiên, khi về đến nhà hàng thì chị Hòa lại nói rằng không phải là chủ quán nên không thể thay mặt nhà hàng giải quyết vụ việc. Sau đó, chị Dung đã nhiều lần điện thoại để gặp chủ quán nhưng người chủ vẫn bặt vô âm tín. Từ ngày 5/3 đến nay, phía nhà hàng vẫn chưa có động thái nào trong việc bồi thường cho chị Dung.

Nhà hàng La Place tại số 6 Ấu Triệu.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Trung tá Hoàng Đức Thọ, Trưởng Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết: Sau khi nhận được đơn trình báo của chị Bùi Thị Thùy Dung, Công an phường đã lập hồ sơ và tiến hành xác minh điều tra làm rõ sự việc. Tối 6/3, Công an phường đã mời nhân viên có mặt hôm đó là chị Nguyễn Thu Hoà và chị Lan, chủ quán lên làm việc.

Chị Lan khẳng định nhà hàng không hề có bảo vệ nhận trách nhiệm trông giữ xe cho khách, đồng thời đã treo tấm biển trước cửa là “khách tự bảo vệ tài sản của mình”. Còn chị Hòa thì có xác nhận việc hướng dẫn chị Dung để xe sang bên kia đường, đồng thời yêu cầu chị Dung khoá cổ nhưng không phải là nhân viên trông xe nên không có trách nhiệm trông xe cho chị Dung. Như vậy, theo chị Lan thì quán không có trách nhiệm phải bồi thường cho chị Bùi Thị Thùy Dung.

Liên quan đến vụ việc này, Công an phường đã tiến hành lập hồ sơ, điều tra xác minh vụ mất trộm xe máy SH của chị Dung tại khu vực vỉa hè đối diện với nhà hàng La Place. Tuy nhiên, sau 1 tuần, vụ việc chưa được làm rõ nên theo đúng quy trình điều tra truy xét, Công an phường đã gửi hồ sơ lên Công an quận Hoàn Kiếm, đồng thời hướng dẫn chị Dung làm đơn ra toà dân sự để giải quyết sự việc.

Khách hàng phải nêu cao cảnh giác

Trường hợp của chị Dung không phải là hy hữu mà tại Hà Nội từng xảy ra nhiều vụ mất xe máy của khách khi vào nhà hàng, quán cà phê để ăn uống. Gần đây nhất là vụ mất xe máy của anh Vũ Song Toàn, trú ở chung cư Đường Sắt, số 35 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội khi anh đến nhà hàng My Way (địa chỉ ở tầng 1, tòa nhà 24T2, khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính) để tiếp khách. Trường hợp của anh Toàn cũng tương tự như vụ mất xe của chị Dung, tuy nhiên sau một thời gian dài chờ đợi, anh Toàn đã được nhà hàng bồi thường.

Ở Hà Nội hiện có hàng nghìn nhà hàng, quán ăn và ít có trường hợp nhà hàng cung cấp dịch vụ ăn uống mà lại không nhận trông giữ xe cho khách khi họ vào sử dụng dịch vụ của mình. Đó được xem như là một thói quen trong hoạt động kinh doanh nhà hàng cung cấp dịch vụ ăn uống, và xã hội chúng ta đang mặc nhiên thừa nhận thói quen đó.

Cũng vì điều này mà gần đây ở Hà Nội đã xuất hiện tình trạng đạo chích trà trộn là nhân viên của nhà hàng nhận xe của khách, sau đó “cuỗm” luôn xe. Có khách hàng sau khi ăn nhậu xong, đi tìm đỏ mắt không thấy xe máy đâu, mới biết là mình đã “gửi trứng cho ác”.

Trong thời buổi kinh doanh hiện nay, việc nhà hàng không bố trí được chỗ để xe và trông xe cho khách đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc kinh doanh. Bởi không có ai lại vừa đi ăn, đi uống cà phê mà lại vừa trông xe của mình được.

Trở lại trường hợp của chị Dung, chị cho biết, chị nhiều lần đến nhà hàng La Place ăn uống và chị không nhìn thấy nhà hàng (kể cả sau khi bị mất xe, chị ngồi ở nhà hàng trong vài tiếng) treo biển “khách tự bảo quản tài sản”, nên nhà hàng đưa ra lý do “đã treo biển nên không chịu trách nhiệm” là không thuyết phục, là để rũ bỏ trách nhiệm.

Anh Tuấn Anh, ở phố Định Công cho biết: “Nhà hàng phục vụ khách ở tầng 2 mà lại bảo khách tự bảo quản xe thì quả là vô lý. Nếu trưng tấm biển này thì có lẽ rất ít khách dám vào ăn uống”.

Xét về góc độ bảo vệ người tiêu dùng thì cách xử sự của nhà hàng theo kiểu “chối bỏ trách nhiệm” với khách là hết sức vô lý. Trong thời buổi kinh doanh hiện nay, giữ uy tín và thương hiệu là vô cùng quan trọng. Sự việc của chị Dung là bài học cảnh giác cho mọi người khi đến nhà hàng phải có giao kèo và phải lấy vé gửi xe để khi xảy ra sự việc đáng tiếc thì đó chính là tính pháp lý bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.

Dư luận cho rằng, đối với những nhà hàng thông báo về việc khách hàng tự bảo quản phương tiện giao thông, mất nhà hàng không chịu trách nhiệm thì người tiêu dùng nên tẩy chay

T.Hằng - N.Hương

http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2012/4/169577.cand

213144
12-04-2012, 10:25
Bây giờ tình ngay lý gian. Việc bạn không có vé xe người ta có thể cãi là bạn không có xe, hoặc bạn có xe nhưng người ta không có trách nhiệm giữ và đây là một bất lợi cho bạn. Tuy nhiên vấn đề nằm ở thái độ của chủ quán nữa. Chắc chắn họ cũng có quan hệ rộng rãi nhưng chẳng lẽ tất cả dân báo chí ở HN đều ăn ở quán đó à.

Theo tớ thì bạn nói chuyện với chủ quán một lần. Họ sẽ không đền hết nhưng sẽ có thể bù đắp một phần thiệt hại. Trợ giúp từ phía công an không phải là ý tưởng tồi nhưng không có 25% đâu mà phải cỡ 50%. Tất nhiên nếu chủ quán vẫn không hợp tác và thách thức thì báo chí và một số bí kíp xã hội nữa cũng nên được áp dụng :D. Tớ sẽ chuyển topic này sang mục "Cafe du Phượt" cho hợp lý
...Cảm ơn chia sẻ của bạn...Nhưng chủ quán này đã gọi cho bạn mình và nói rằng chị ta ko có thời gian giải quyết những vụ viẹc này, và nói rằng cứ chờ đấy, lúc nào công an gọi lên thì sẽ hay...Quan trọng là cái thái độ của chủ quán bạn ah...Haizzz...

213144
28-05-2012, 10:36
...Ôi cái vụ này, cái quán La Lừa ấy, nó đền bạn e 25T chứ...Mà bạn e phải nhờ dân XXX đòi nó mới đền cho có thế đấy, quán này bựa quá các bác ah, ức thì k tả nổi...